Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21301  
Old 02-07-2017, 17:02
Senior Member
Join Date: 05-2016
Posts: 870
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Quote:
Originally Posted by anh104414 View Post
Main nó 7 tuổi mà ông đòi nó so tài đánh cờ với mấy lão thành tinh kia

Cho dù nó là 2 kiếp người nhưng nó chưa bao giờ trải qua quyền lực, sự khốc liệc của việc tranh đấu quyền lực. Hơn nữa nó còn 1 chút ngây thơ, trọng tình nghĩa nên mới có những quyết định như đầm đầu vào chố chết

Rồi trải qua nhiều kiếp nạn xem thằng main nó trở thành thế nào

'Great men are not born great, they grow great "

Không ai sinh ra là thiên tài có thể giải quyết mọi vấn đề trong khi anh main có 7 tuổi, thử đặt tình huống là thằng nhóc 7 tuổi có thể làm gì thì thằng main đã làm hết sức rồi
Nói như cậu thì tôi viết truyện thằng main là thằng bé 1 tuổi, rồi cả truyện miêu tả việc nó ỉa đái không đúng chỗ. Thằng nào vào chê tôi biện hộ "lúc mày một tuổi mày có hơn đếch gì nó đâu"?

Đọc truyện để làm gì? Để giải trí, để tự sướng (đặt mình vào hoàn cảnh nvc + sướng), để mở mang kiến thức (ví dụ như lão Dương Kiến Đông tôi nói trên, hay lão Lam Tinh nói về phương tây trung cổ, kinh tế chính trị gì đấy khá tốt)... các kiểu.

Nhìn lại bộ này, giải trí đếch có (trừ bạn nào thích thể loại tự ngược thích xem main ăn hành), tự sướng càng không (7 tuổi thì rõ ràng là miễn tình ái tình dục, mà tác giả hình như quên game of thrones bán điểm tám phần là ở khoảng này; lại thêm IQ tác giả/main rõ ràng là thuộc loại ngang trung bình), mở mang kiến thức lại càng thụt (đoạn đầu miêu tả logic nghe oai lắm cứ tưởng tác giả IQ cao, về sau xem xây dựng thế giới như shit thất vọng toàn tập), tóm lại là chả có cái vẹo gì đáng hướng tới.

Bộ này nói trắng ra chỉ đáng xếp vào dạng fanfic: tác giả xem xong GoT thấy sướng nổi hứng lên nghĩ ngợi vẩn vơ tưởng tượng "một thằng bé sống ngập trong hành xem nó giãy giụa như thế nào" mà thôi.
Reply With Quote
  #21302  
Old 02-07-2017, 17:14
anh104414's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2013
Posts: 3,976
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Quote:
Originally Posted by Truantee View Post
Nói như cậu thì tôi viết truyện thằng main là thằng bé 1 tuổi, rồi cả truyện miêu tả việc nó ỉa đái không đúng chỗ. Thằng nào vào chê tôi biện hộ "lúc mày một tuổi mày có hơn đếch gì nó đâu"?

Đọc truyện để làm gì? Để giải trí, để tự sướng (đặt mình vào hoàn cảnh nvc + sướng), để mở mang kiến thức (ví dụ như lão Dương Kiến Đông tôi nói trên, hay lão Lam Tinh nói về phương tây trung cổ, kinh tế chính trị gì đấy khá tốt)... các kiểu.

Nhìn lại bộ này, giải trí đếch có (trừ bạn nào thích thể loại tự ngược thích xem main ăn hành), tự sướng càng không (7 tuổi thì rõ ràng là miễn tình ái tình dục, mà tác giả hình như quên game of thrones bán điểm tám phần là ở khoảng này; lại thêm IQ tác giả/main rõ ràng là thuộc loại ngang trung bình), mở mang kiến thức lại càng thụt (đoạn đầu miêu tả logic nghe oai lắm cứ tưởng tác giả IQ cao, về sau xem xây dựng thế giới như shit thất vọng toàn tập), tóm lại là chả có cái vẹo gì đáng hướng tới.

Bộ này nói trắng ra chỉ đáng xếp vào dạng fanfic: tác giả xem xong GoT thấy sướng nổi hứng lên nghĩ ngợi vẩn vơ tưởng tượng "một thằng bé sống ngập trong hành xem nó giãy giụa như thế nào" mà thôi.
Đọc đến đâu rồi bảo main ăn hành nữa.

Bàn cờ tứ phương, các kiểu bố cục từ nhiều năm. Anh main đưa ra phương án giải quyết tốt nhất " lật bàn". Hành kiểu gì mà nguyên đám đại công + kẻ thù giờ im lặng làm theo cách của thằng main. Hành ở đâu ra

Tôi còn đang nghĩ thằng main nó có bá quá ko đây. 2 sức mạnh lớn nhất trong thế giới nó đều sở hữu mà chẳng dùng đc cũng như ko dám dùng :">

Đọc truyện để làm gì? Để giải trí, để tự sướng

Thể loại này còn lắm người đọc à. Thôi đề cử bạn bộ thâu hương cao thủ nhé

Kiến thức : Cái này nó liên quan đến lịch sử, chính trị, thể chế cả 1 đất nước. Đọc thì sẽ rõ, mỗi nước có cả bề dày lịch sử, chính trị, thể chế khác nhau nên cách giải quyết cũng khác nhau

Kẻ thủ của main thì khỏi phải nói. Lý tưởng, hoài bão, năng lực, tầm nhìn. Vì thực hiện nó , thằng đó đem tất cả mọi thứ của bản thân lên ván cờ này. Chỉ có tiến chứ ko có lùi. Đánh vỡ cái xích 600 năm của cả 1 đất nước
Reply With Quote
  #21303  
Old 03-07-2017, 00:46
jackfone's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 126
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Có bộ nào giống Tối Cường Hệ Thống mà dịch rồi các bác gt giùm em cái.Em đang nghiền

Sent from my iPhone using vozForums
Reply With Quote
  #21304  
Old 03-07-2017, 08:14
gelu567890's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2009
Posts: 15,081
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Quote:
Originally Posted by jackfone View Post
Có bộ nào giống Tối Cường Hệ Thống mà dịch rồi các bác gt giùm em cái.Em đang nghiền

Sent from my iPhone using vozForums
Số đỏ - Vũ trọng phụng
Reply With Quote
  #21305  
Old 03-07-2017, 11:26
anh104414's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2013
Posts: 3,976
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Đã đọc hết các chương hiện có của vương quốc huyết mạch, và đây là các kết luận.

1. Main chẳng có thông minh xuất chúng gì. Mọi người khen thông minh, chỉ là thông minh so với đứa trẻ 7 tuổi chứ mà so với mấy lão thành tinh về quyền lực main còn kém quá xa. Bị dính vào bẫy mà ko biết, ko nhờ ông cha cho mấy thằng đệ hàng khủng ngầm bảo vệ thì bỏ xác nơi đất khách quê người rồi.:">

2. Main vẫn còn tư tưởng mọi người bình đẳng, chán ghét chiến tranh, trọng tình trọng nghĩa. Mấy ông vua đời trước nổ lực hết sức để đạt ưu thế trên bàn cờ, đảm bảo đất nước là 1 cỗ máy chiến tranh hùng mạnh, cha nó thì tính toán 10 năm để cho đất nước phương Bắc loạn thành 1 mảnh tan hoang. Thằng con chỉ cần đợi vài năm trưởng thành lãnh binh thống nhất thiên hạ, đạt thành đại nghiệp thiên thu như Tần thủy hoàng éo chịu, đề ra phương án 2 bên ko chiến tranh. Giờ bị giam lỏng 10 năm ko biết khôn ra chưa. Nếu cứ vầy mà main lên làm vua thì cả đất nước sml

Nói chung đợi anh main hóa Tào Tháo thôi chứ cái kiểu nhân nghĩa như anh Lưu bán chiếu thì ăn hành dài dài

Tóm gọm lại nội dung, đặc điểm bộ truyện :">

1. tuyến nhân vật dù chính hay phụ hay bối cảnh đều giỏi và có lý tưởng, có cá tín hết.
2. nvc có skill imba nhưng dùng ko đc, nói đúng hơn là do skill chưa train nên gặp thằng biết võ là thua bét nhè, may là có đồng đội mạnh gánh team.
3. tình tiết truyện cuốn hút.
4. ng chuyển kiếp nhưng vắt hết óc ra đấu trí cũng chỉ ngang ngửa đám nhân vật bản xứ, thu phục đc mấy thằng nhãi nhép cấp độ tôm cá chứ gặp boss cũng ko hù đc ai.
5. nvc theo chủ nghĩa nhân đạo dù bối cảnh xh khá u ám mưu mô và bất công
Reply With Quote
  #21306  
Old 03-07-2017, 14:52
0sama Bin Laden's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2011
Posts: 4,808
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Quote:
Originally Posted by twoyearslater View Post
Mới đọc dc hơn trăm chương Cổ Chân Nhân mới đầu thì cũng thôi, nhưng mà đọc đến đoạn nó cho con gấu ăn con bé Cổ Nguyệt Dược Nhạc để chế cái cổ tăng tuvi mọe, tôi đang đọc cái củ lờ gì thế này
Đọc từ từ còn nhiều cái tuyệt vời lắm, đọc tới chương 1133 rồi
__________________
[SIZE=1]PhenomII X6 1075T|Corsair A70|MSI 970 Gaming|Corsair Vengeance 8GB 1600 C9|Plextor M5S 128GB|Seagate 250GB-1TB|Gigabyte RX460 WINDFORCE OC 4G|NZXT 220|SeaSonic M12II Bronze|BenQ V2220
ThinkPad T420|2540M|NVS 4200|HD+|8GB|Plextor M5S 128GB|Hitachi 500GB 7200rpm|6 cells
xBox 360 Controller|Somic SH55|Bose 201 Series III|Sansui AU-107II[/SIZE]
Reply With Quote
  #21307  
Old 03-07-2017, 14:54
cuabacang's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2007
Posts: 3,614
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Quote:
Originally Posted by Truantee View Post
Đọc thử mấy chục chương, kết luận là như cứt.
Bộ này hiển nhiên là ăn theo, hầu như người nào đọc xong vài chương cũng nghĩ đến GoT, vì ăn theo khá tốt cho nên mấy chương đầu đọc lộ vẻ thu hút (như những bộ ăn theo/sao chép ý tưởng khác), nhưng dần dần mới lộ ra tác giả thiếu trình độ.

Truyện tình tiết khá dồn dập, đi từ kích thích này đến kích thích khác, nhưng không lôi cuốn thành ra chỉ thấy mệt. Cái đáng nói là thay vì khiến câu truyện thú vị bằng cách miêu tả nvc dùng đầu, nhanh trí, logic, kiến thức "out of the box" các kiểu để giải quyết khó khăn như mấy chương đầu hứa hẹn thì về sau tác giả giải quyết chủ yếu bằng nói nhảm hoặc là luck. Thậm chí đoạn sau nvc khả năng truyền đạt thông tin trở nên cao ngang với mấy vai nữ chính trong phim kinh dị: Hò hét nửa ngày, cảnh báo các kiểu trong khi đếch nói ra được mồm là nguy hiểm đến từ đâu, phòng vệ như thế nào (ờ thực ra thì cũng phòng đếch được, cái chính là tôi đọc đoạn ấy thấy nhạt như nước).

Nhàm hơn nữa là hầu hết hành là do main tự tìm. Tác giả chắc muốn mô tả một thằng IQ cao ham kích thích, thích dùng đầu các kiểu nhưng trình độ chưa tới (chỉ học được cái bề ngoài) thành ra nvc trông cứ như thằng hề. Chuyện mấy thằng phản diện toàn OP cũng đếch giúp được gì: chúng nó bất cmn tử, vung tay vung chân giết chết cả nghìn người, đầu óc thì toàn thằng tinh như quỷ, vậy main lấy gì mà chống lại? "Tao cũng có năng lực tương tự, chỉ tội chưa kích hoạt hoàn toàn thôi"? Gớm năng lực đúng kiểu Đoàn Dự, ăn theo luck, đã thế lại thích tìm đường chết, vậy mà mãi đếch chết chẳng qua là do plot armor chứ chả liên quan gì đến cái đầu.

Tóm lại là cứt, pseudo-intelligent. Mà tôi thì chúa ghét cái thể loại giả thông minh này.
+1, thảo nào đọc cứ thấy sao sao, lúc đầu ngon lắm càng về sau càng thấy đuối.
__________________
[QUOTE]Một sự việc đến, thay đổi cuộc đời của nhiều người. Cuộc sống khi xưa không thể nào quay trở lại được nữa. :sad:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #21308  
Old 03-07-2017, 14:56
twoyearslater's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2012
Posts: 435
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Quote:
Originally Posted by 0sama Bin Laden View Post
Đọc từ từ còn nhiều cái tuyệt vời lắm, đọc tới chương 1133 rồi
Drop đọc Tu Chân Liêu Thiên Quần rồi
Reply With Quote
  #21309  
Old 03-07-2017, 14:58
0sama Bin Laden's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2011
Posts: 4,808
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Quote:
Originally Posted by twoyearslater View Post
Drop đọc Tu Chân Liêu Thiên Quần rồi
Thật sự thì bộ này hay, nhiều cái bất ngờ lắm.

Giữa 1 bầy kiếm hiệp pha sắc hiệp thì đọc truyện chém giết tàn nhẫn từ đầu tới cuối thay nó là lạ, cảm giác mạnh
__________________
[SIZE=1]PhenomII X6 1075T|Corsair A70|MSI 970 Gaming|Corsair Vengeance 8GB 1600 C9|Plextor M5S 128GB|Seagate 250GB-1TB|Gigabyte RX460 WINDFORCE OC 4G|NZXT 220|SeaSonic M12II Bronze|BenQ V2220
ThinkPad T420|2540M|NVS 4200|HD+|8GB|Plextor M5S 128GB|Hitachi 500GB 7200rpm|6 cells
xBox 360 Controller|Somic SH55|Bose 201 Series III|Sansui AU-107II[/SIZE]
Reply With Quote
  #21310  
Old 03-07-2017, 15:01
cuabacang's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2007
Posts: 3,614
Re: Bàn Luận Về Các Truyện Kiếm Hiệp / Tiên Hiệp / Huyền Ảo

Quote:
Originally Posted by 0sama Bin Laden View Post
Thật sự thì bộ này hay, nhiều cái bất ngờ lắm.

Giữa 1 bầy kiếm hiệp pha sắc hiệp thì đọc truyện chém giết tàn nhẫn từ đầu tới cuối thay nó là lạ, cảm giác mạnh
Có cái không thích ở Cổ chân nhân là từ đầu đến cuối chỉ có cổ không có pháp với võ , nếu bọn cổ chỉ ở 1 góc với bọn kia thì hay
__________________
[QUOTE]Một sự việc đến, thay đổi cuộc đời của nhiều người. Cuộc sống khi xưa không thể nào quay trở lại được nữa. :sad:[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 11:55.