Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #391  
Old 10-03-2010, 18:01
nhocsock360's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2009
Posts: 104
Re: Mối tình đầu của bạn

Lên nào...
__________________
[QUOTE][SIZE="4"][COLOR="Red"]HÃY CHẤP NHẬN NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG CÓ...[/COLOR][/SIZE][/QUOTE]

[QUOTE=The Death;14980040]cho bạn câu này của thầy Chương trường mình:Worldcup 4 năm 1 lần, ĐH năm nào chả có, thôi năm nay coi Worlcup, năm sau thi lại...:sogood::sogood::sogood:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #392  
Old 10-03-2010, 18:04
Member
Join Date: 08-2009
Posts: 36
Re: Mối tình đầu của bạn

Về nhà nãy giờ vào coi mà chưa thấy có chap mới
__________________
[CENTER]
[B]Re: Chuyên Mục Nối Xấu Vợ :gach:[/B]
[QUOTE=LoneWolf97;99373321]tức nhất là vụ nửa đêm đang ngủ bị tát 1 phát nổ đom đóm. giật mình dậy hỏi cái gì thì thấy nước mắt rơm rớm rồi quăng cho câu: em nằm mơ thấy anh ngoại tình, yêu con khác bỏ em :brick:[/QUOTE] [/CENTER]
Reply With Quote
  #393  
Old 10-03-2010, 18:07
mr_bom0708's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 1,811
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by real_spamer9x View Post
Giờ thì không học cùng nữa rồi

À há, mở máy ra mới thấy có cái chương này mình viết từ hôm kia mà quên chưa post, post luôn cho anh em đây. Hay bạn Đạt làm cái mục lục như mình cho anh em mới vào dễ theo dõi, đỡ phải lục 3x trang để tìm.



Chương 3 : Cõng rắn về cắn gà nhà

Sau khi vượt qua được trở ngại đầu tiên, mình ngồi xuống bên cạnh bạn ấy, bắt đầu làm quen và biết được một số thông tin như sau. Bạn ấy tên là Ngọc, học trường Ams, và bạn cao to đen hôi ( nói cho vui thế thôi chứ thực sự bạn này chỉ dong dỏng cao + da bánh mật chứ cũng gầy gầy ) tên là Thanh. Bạn Thanh thì kiên quyết không tiết lộ mình học trường nào. Hai bạn mới chỉ quen nhau ở chỗ học này vài buổi trước.
Nhưng đột nhiên mình nghĩ : “ Làm quen xong rồi thì nói gì tiếp nhỉ. Ôi thôi uỵt mợ, cái này chưa chuẩn bị kế hoạch ở nhà, thôi vỡ kế hoạch rồi, chẳng lẽ ngậm tăm “ ( Nhiều bạn đọc đến đây có thể cười mình nhưng mình đảm bảo hồi ấy mình nhát gái ghê lắm, nhất là gái đẹp, và càng nhất là gái đẹp mà mình để ý )

May sao đã đến giờ vào học, và thằng bé nhân vật chính được dịp thể hiện mớ kiến thức ít ỏi của nó. Gì chứ lý thuyết bài này mình đã đọc kỹ ở nhà để lấy le với gái rồi, vớ vẩn thôi. Thế là bắt đầu cái màn : “ Ấy phải làm thế này cơ”, “ Chỗ này dùng kiềm thì giảm được một bước “, “ Sao lại tính thế này, phải quy ra mol chứ “, blah blah … làm các bạn ấy tròn mắt ngạc nhiên không nói được câu nào ( hoặc do mình giảng khó hiểu quá làm các bạn ấy đếch hiểu gì nên ngồi im )

Nhưng thật sự là các bạn ấy cũng chả ngồi im được lâu. Cái lý do nó là thế này : Bạn Ngọc không biết là dùng lăn nách hay cái gì mà có mùi thơm thơm, lại còn mùi tóc nữa, làm mình không kiềm chế được, cứ lợi dụng giảng bài để ngồi sát vào hít lấy hít để. Bạn ấy mình dí vào thì lại dịch sang bên cạnh một chút, bạn Thanh thấy thế cũng lại phải dịch ra một chút, vì chật quá thì đụng tay không viết được, thằng béo ngồi ngoài cùng ( không phải nhân vật chính ) cũng phải dịch ra một chút . Chả biết cái hành trình vô văn hóa ấy của mình sẽ tiếp diễn đến bao giờ nếu thằng béo ngồi ngoài không cằn nhằn : “ Ông gì ơi, dịch ra ngoài đi, làm cái gì mà dí lắm thế, tôi đang ngồi nửa mông đây này “

Đến lúc ấy mình mới chợt nhận ra là mình đã chiếm hơi bị nhiều không gian, có lẽ là khoảng 40% cái bàn, để 60% cho ba đứa kia chia nhau, nên đành im im ngồi lùi ra, mặt đỏ dừ. ( Hồi ấy da mặt mình mỏng ghê lắm, giờ đỡ nhiều rồi )

Buổi học cứ thế kết thúc một cách nhàm chán, không có gì đặc sắc nữa cả.

Cách đấy ít lâu, mình đi học thêm Lý thì làm quen được một thằng tên là Bình cũng học giỏi, nhưng nó hơn mình ở chỗ cao to ( tập thể hình ), đẹp giai thì không dám phán, nhưng nó khéo mồm hơn mình nhiều. Hôm đấy, vào lớp Lý, thằng bé hỏi mình :
- Ê, mày có chỗ nào học Hóa ngon ngon không ?
- Thế chỗ mày đang học thì sao, bỏ à ?
- Ờ, ông thầy dạy tao hôm nọ đi đua xe bị té què một giò, phải đi viện rồi
- Thế thì đến học cùng với tao, lịch học là 3 giờ chiều ngày kia, mày đến lò XYZ, chờ tao ngoài cửa
- Ờ
..........

Buổi học Hóa tiếp theo, mình dẫn theo thằng Bình đến sớm cướp nốt chỗ còn lại ở cái bạn 4 người kia. Thật ra là từ đó trở về sau, mình và thằng Bình cũng chả phải đến sớm quá nữa, vì đã nhờ được bạn Ngọc và bạn Thanh giữ chỗ hộ. Khi nào có đứa nào đến sớm hơn định giành chỗ thì hai bạn ấy sẽ bảo là : “ Ở chỗ này có người ngồi rồi bạn ạ “, thế là ngon lành.

Nhưng có một vấn đề nhỏ, chính xác là không nhỏ lắm, có thể nói là to vãi cả ra ấy. Đó là không biết có phải bạn Ngọc thấy hôm trước mình dí ác quá nên đã đổi chỗ cho bạn Thanh, tức là từ giờ mình sẽ ngồi cạnh bạn Thanh chứ không phải bạn Ngọc nữa. Hệ quả là thằng Bình ngồi cạnh Ngọc. Sau một vài phút đầu làm quen sơ sơ, thằng Bình bắt đầu chém gió với bạn Ngọc, đạp mình và bạn Thanh ra rìa của câu chuyện, và bạn Ngọc cũng có vẻ rất hợp với thằng này. Đến giờ học thì Ngọc thấy thằng này cũng khá nên chuyển hẳn sang hỏi bài nó, đếch thèm hỏi bài mình nữa, mình đành phải quay ra tư vấn cho bạn Thanh. Tình cảm học trò nó trong sáng thế đấy các bạn ạ ( phần phang nhau trong tối thì chỉ có biết qua xem phim thôi )
nhanh đi bác, sao mà bón thế
__________________
[QUOTE=trunkz;22274926]Hỏi nó có cho xếp hình không:

- Cho: "Thứ dễ dãi vậy anh không thể quen được".

- Không cho: "Vậy mà yêu cái mẹ gì, vĩnh biệt"[/QUOTE]
Reply With Quote
  #394  
Old 10-03-2010, 18:08
AriesStar's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 214
Re: Mối tình đầu của bạn

bón thế bác
Reply With Quote
  #395  
Old 10-03-2010, 18:26
kkphuc's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 1
Re: Mối tình đầu của bạn

Kiểu này giới thiệu với em H ,em P là người yêu ...^^
Reply With Quote
  #396  
Old 10-03-2010, 18:52
longptv's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 1,409
Re: Mối tình đầu của bạn

rút kinh nghiệm, mỗi lần nào thớt này phải click vào No Image (xài opera)
__________________
[Quote]Hoa đẹp thường 1 là đã có chủ, 2 thì tệ hơn là qua tay nhiều kẻ chơi hoa :ROFL:[/Quote]
[CODE]chung thủy chỉ tốt cho gái thôi[/CODE]
Reply With Quote
  #397  
Old 10-03-2010, 19:02
squall86's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2007
Posts: 2,868
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by longptv View Post
rút kinh nghiệm, mỗi lần nào thớt này phải click vào No Image (xài opera)
ui bạn nữ vào thì mệt rồi
__________________
MSI Z97 MPOWER MAX AC | Intel i7 4790 | Zalman CNPS-5X | 4x8GB CORSAIR DOMINATOR PRO | ZOTAC 760 | HP™ 1270 | Crucical 2x1TB | Corsair VS 550W | Antec One Hundred | Dell Alienware TactX 2015 | Razer DeathAdder Elite | Razer Vespula | Dell U2717D | X2 2.1
Reply With Quote
  #398  
Old 10-03-2010, 19:29
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Ahhhhhhhhhhhhhhhh, Bác Công Đạt post típ đê, nôn quá rồi
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
  #399  
Old 10-03-2010, 19:55
Aquarius180's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 2,436
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by longptv View Post
rút kinh nghiệm, mỗi lần nào thớt này phải click vào No Image (xài opera)
FF ko biết có cách nào ko nhỉ
__________________
[COLOR="Gray"][SIZE="3"]"Don't judge a thing until you know what's inside it" [/SIZE][/COLOR]
Reply With Quote
  #400  
Old 10-03-2010, 20:28
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 2,471
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Aquarius180 View Post
FF ko biết có cách nào ko nhỉ
search thử xem có addon nào block images ko
__________________
I am not ashamed to admit I am ignorant of what I do not know
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:37.