Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #51  
Old 02-03-2010, 12:36
fakeMOD'''''s Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2010
Posts: 0
Re: Mối tình đầu của bạn

mối tình đầu là cái em trong avata, hồi lớp 12 . Mối tình thứ 2 cũng ở lớp 12 luôn
Reply With Quote
  #52  
Old 02-03-2010, 12:51
tcpip's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 291
Re: Mối tình đầu của bạn

Edited
Reply With Quote
  #53  
Old 02-03-2010, 18:09
Senior Member
Join Date: 12-2007
Posts: 174
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by tcpip View Post
Mình cũng vậy. Vừa trài qua một câu chuyện đẹp, có những gập ghềnh, và giờ thì đã ko còn là bạn nữa.

Bọn mình quen nhau rất tình cờ, và rồi mình đề nghị em ấy hợp tác với mình trong một công việc tình nguyện mà mình tổ chức. Thời gian đầu, 2 người chỉ trao đổi về công việc, nhưng dần dần, bọn mình đã tìm hiểu về nhau nhiều hơn, hiểu về hoàn cảnh cuộc sống của nhau. Những câu chuyện trên Yahoo! làm bọn mình trở nên gần gũi hơn. Và mình biết rằng em ấy có tình cảm với mình

1 tháng sau khi quen, mình tỏ tình, em ấy ko nói gì nhưng qua thái độ, mình biết em ấy đã chấp nhận, nhưng vì mới chỉ có 1 tháng, cần nhiều thời gian hơn để bọn mình hiểu rõ về tình cảm của nhau hơn. Nhưng chỉ 2 tuần sau đó, em ấy nói rằng, "em nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ đơn giản là một cơn say nắng".

Bọn mình ko gặp nhau 1 tháng sau đó, nhưng có một chuyện xảy ra, và bọn mình lại nói chuyện, đi chơi với nhau, và bọn mình càng hiểu nhau hơn. Bọn mình lại tiếp tục với công việc tình nguyện còn dang dở.

Nhưng sau rất nhiều những hiểu lầm không đang có, những tưởng như sau bao nhiều lần làm lành, bọn mình sẽ hiểu nhau hơn....
Theo em thì giờ k còn là bạn mà thành ng yêu hả bác
Reply With Quote
  #54  
Old 02-03-2010, 18:10
PlayboyKute's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 106
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by nguyenvu323 View Post
E năm nay 16t rồi, chưa quen được ai cả chắc tại nhát quá
Bro Công Đạt kể tiếp đi
Thằng Công Đạt mà cũng có bạn gái à
__________________
[SIZE="4"][COLOR="DarkGreen"]Gái gú là gì, cuối cùng cũng là đàn bà thoy =))[/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #55  
Old 02-03-2010, 19:45
lobobo's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 326
Re: Mối tình đầu của bạn

mình chỉ mún kể chuyện về mối tình hiện tại thôi
__________________
[B][COLOR="Green"][CENTER]lobobo's fans-lobobo 520![/CENTER][/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #56  
Old 02-03-2010, 20:19
danhquang88's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 23
Re: Mối tình đầu của bạn

Cái ông Công Đạt chạy đâu rồi? Hay lại chém...bjo hết văn nên cứ để anh em chờ...
__________________
[SIZE="3"][CENTER]With rock we are one
With VOZ we are all[/CENTER][/SIZE]
Reply With Quote
  #57  
Old 02-03-2010, 20:34
_Công Đạt_'s Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 371
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by danhquang88 View Post
Cái ông Công Đạt chạy đâu rồi? Hay lại chém...bjo hết văn nên cứ để anh em chờ...
đi cả ngày bận quá. thông cảm nhé

phần 2:
Tự nhiên lúc đó tâm trạng nó bồn chồn, lâng lâng kiểu j` ấy ? thật sự rất bất ngờ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp xinh xắn đáng yêu của em nó :( trong đầu chợt nghĩ ko biết em còn giận mình ko :( có 1 chút j` đó hơi hối hận , biết thế ngày xưa...abc...xyz... thì bây giờ đỡ nở mặt nở mày rầu )

Ngồi nói chuyện hỏi han 1 tí thì biết được rằng, cấp 3 em nó học marie, nó vừa thi đại học xong, đang chờ kết quả. Còn nguyên nhân em ý đến nhà mình thì hóa ra là do thằng em kia, nó đến rủ con bé đi thăm thầy giáo dậy nhạc cũ, tiện thể ghé qua thăm mình luôn.
Ngồi kể về những chuyện ngày xưa tí, mình có hỏi còn giận a chuyện ngày xưa nữa ko, thì nó bảo em đã bao giờ giận anh đâu, chỉ có anh giận em vì ko mang truyện cho anh mượn đấy chứ. Ôi ! nghe câu lày xong mà cảm thấy sao ngày xưa mình nhỏ nhen và ngu vl ra ý. Mình hỏi chêu em nó, lâu ko gặp sao thấy H xinh thế nhỉ, có bạn trai chưa em ? (Hỏi theo kiểu 1 người anh hỏi 1 đứa em gái ý, chứ ko phải hỏi kiểu đong đưa tà lưa số phận =))) Mặt em ý đỏ ửng lên rùi bảo chưa, nhìn trông lúc em ý xấu hổ xinh vãi cả ra… Ôi cái cuộc đời này!!!

Chém gió tí tẹo thì em nó đòi về, lúc đầu thằng em kia đến nhà nó đi xe đạp, rồi 2 đứa đạp xe đi thăm thầy rồi qua nhà mình luôn, lúc về mình nhanh trí bảo để anh trở em về (lấy lí do là đỡ cho thằng em kia phải đi vòng vèo). Ý kiến của mình được chấp nhận ! Ôi hạnh phúc vl, có không gian riêng để góp gió thành bão rồi =))

Trên đường trở về nhà, mình ko quên làm cái việc mà các bạn nam hay làm khi chở các bạn nữ đó là thử phanh trước, test phanh sau??? (Kết quả là PASS) . Tỉ tê chuyện hồi bé xíu trên đường về, nó nhắc lại 1 con bé cũng ở lớp nhạc thích mình, rồi hỏi là còn hay liên lạc không, mình bảo ko thì nó bảo, anh đừng có chối, em là em thấy cái L ngày xưa nó để ý anh lắm đấy nhé, làm j` có chuyện 2 người vẫn ko liên lạc…(Ngượng vật vã, sao nó biết thế nhỉ …) Vèo 1 cái đã đến nhà em nó rồi, sao mình cảm thấy con đường này hôm nay ngắn thế nhỉ (nhà em nó cách nhà mình phải đến 2km chứ chả chơi =)) ). Tạm biệt đi về, em nó chơi cho câu, bb anh! Đi về cẩn thận nhá kèm 1 nụ cười xinh tươi !!!! @@! Loạng choạng đi về vì bị con bé nó hớp mất hồn (Giờ anh như người say, như người điên biết đi về đâu …ƯHP) .

Về đến nhà như thằng mất hồn, trong đầu văng vẳng hình ảnh em nó, thế là quyết định lên 1 kế hoạch đề cưa đổ !

Kế hoạch đó thế nào, hồi sau sẽ rõ !!! Giờ học bài ^^

Quote:
Originally Posted by PlayboyKute View Post
Thằng Công Đạt mà cũng có bạn gái à
đm mày hơi bị khinh ông đấy
Reply With Quote
  #58  
Old 02-03-2010, 20:43
K.I.A
Join Date: 02-2010
Posts: 0
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by _Công Đạt_ View Post
đi cả ngày bận quá. thông cảm nhé

phần 2:
Tự nhiên lúc đó tâm trạng nó bồn chồn, lâng lâng kiểu j` ấy ? thật sự rất bất ngờ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp xinh xắn đáng yêu của em nó :( trong đầu chợt nghĩ ko biết em còn giận mình ko :( có 1 chút j` đó hơi hối hận , biết thế ngày xưa...abc...xyz... thì bây giờ đỡ nở mặt nở mày rầu )

Ngồi nói chuyện hỏi han 1 tí thì biết được rằng, cấp 3 em nó học marie, nó vừa thi đại học xong, đang chờ kết quả. Còn nguyên nhân em ý đến nhà mình thì hóa ra là do thằng em kia, nó đến rủ con bé đi thăm thầy giáo dậy nhạc cũ, tiện thể ghé qua thăm mình luôn.
Ngồi kể về những chuyện ngày xưa tí, mình có hỏi còn giận a chuyện ngày xưa nữa ko, thì nó bảo em đã bao giờ giận anh đâu, chỉ có anh giận em vì ko mang truyện cho anh mượn đấy chứ. Ôi ! nghe câu lày xong mà cảm thấy sao ngày xưa mình nhỏ nhen và ngu vl ra ý. Mình hỏi chêu em nó, lâu ko gặp sao thấy H xinh thế nhỉ, có bạn trai chưa em ? (Hỏi theo kiểu 1 người anh hỏi 1 đứa em gái ý, chứ ko phải hỏi kiểu đong đưa tà lưa số phận =))) Mặt em ý đỏ ửng lên rùi bảo chưa, nhìn trông lúc em ý xấu hổ xinh vãi cả ra… Ôi cái cuộc đời này!!!

Chém gió tí tẹo thì em nó đòi về, lúc đầu thằng em kia đến nhà nó đi xe đạp, rồi 2 đứa đạp xe đi thăm thầy rồi qua nhà mình luôn, lúc về mình nhanh trí bảo để anh trở em về (lấy lí do là đỡ cho thằng em kia phải đi vòng vèo). Ý kiến của mình được chấp nhận ! Ôi hạnh phúc vl, có không gian riêng để góp gió thành bão rồi =))

Trên đường trở về nhà, mình ko quên làm cái việc mà các bạn nam hay làm khi chở các bạn nữ đó là thử phanh trước, test phanh sau??? (Kết quả là PASS) . Tỉ tê chuyện hồi bé xíu trên đường về, nó nhắc lại 1 con bé cũng ở lớp nhạc thích mình, rồi hỏi là còn hay liên lạc không, mình bảo ko thì nó bảo, anh đừng có chối, em là em thấy cái L ngày xưa nó để ý anh lắm đấy nhé, làm j` có chuyện 2 người vẫn ko liên lạc…(Ngượng vật vã, sao nó biết thế nhỉ …) Vèo 1 cái đã đến nhà em nó rồi, sao mình cảm thấy con đường này hôm nay ngắn thế nhỉ (nhà em nó cách nhà mình phải đến 2km chứ chả chơi =)) ). Tạm biệt đi về, em nó chơi cho câu, bb anh! Đi về cẩn thận nhá kèm 1 nụ cười xinh tươi !!!! @@! Loạng choạng đi về vì bị con bé nó hớp mất hồn (Giờ anh như người say, như người điên biết đi về đâu …ƯHP) .

Về đến nhà như thằng mất hồn, trong đầu văng vẳng hình ảnh em nó, thế là quyết định lên 1 kế hoạch đề cưa đổ !

Kế hoạch đó thế nào, hồi sau sẽ rõ !!! Giờ học bài ^^



đm mày hơi bị khinh ông đấy
VL chinsu , thằng này mày chém đấy à hãi vãi, tiếp đi, ko anh vote ban giờ
Reply With Quote
  #59  
Old 02-03-2010, 20:46
Voldedore's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 1,714
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by _Công Đạt_ View Post
đi cả ngày bận quá. thông cảm nhé

phần 2:
Tự nhiên lúc đó tâm trạng nó bồn chồn, lâng lâng kiểu j` ấy ? thật sự rất bất ngờ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp xinh xắn đáng yêu của em nó :( trong đầu chợt nghĩ ko biết em còn giận mình ko :( có 1 chút j` đó hơi hối hận , biết thế ngày xưa...abc...xyz... thì bây giờ đỡ nở mặt nở mày rầu )

Ngồi nói chuyện hỏi han 1 tí thì biết được rằng, cấp 3 em nó học marie, nó vừa thi đại học xong, đang chờ kết quả. Còn nguyên nhân em ý đến nhà mình thì hóa ra là do thằng em kia, nó đến rủ con bé đi thăm thầy giáo dậy nhạc cũ, tiện thể ghé qua thăm mình luôn.
Ngồi kể về những chuyện ngày xưa tí, mình có hỏi còn giận a chuyện ngày xưa nữa ko, thì nó bảo em đã bao giờ giận anh đâu, chỉ có anh giận em vì ko mang truyện cho anh mượn đấy chứ. Ôi ! nghe câu lày xong mà cảm thấy sao ngày xưa mình nhỏ nhen và ngu vl ra ý. Mình hỏi chêu em nó, lâu ko gặp sao thấy H xinh thế nhỉ, có bạn trai chưa em ? (Hỏi theo kiểu 1 người anh hỏi 1 đứa em gái ý, chứ ko phải hỏi kiểu đong đưa tà lưa số phận =))) Mặt em ý đỏ ửng lên rùi bảo chưa, nhìn trông lúc em ý xấu hổ xinh vãi cả ra… Ôi cái cuộc đời này!!!

Chém gió tí tẹo thì em nó đòi về, lúc đầu thằng em kia đến nhà nó đi xe đạp, rồi 2 đứa đạp xe đi thăm thầy rồi qua nhà mình luôn, lúc về mình nhanh trí bảo để anh trở em về (lấy lí do là đỡ cho thằng em kia phải đi vòng vèo). Ý kiến của mình được chấp nhận ! Ôi hạnh phúc vl, có không gian riêng để góp gió thành bão rồi =))

Trên đường trở về nhà, mình ko quên làm cái việc mà các bạn nam hay làm khi chở các bạn nữ đó là thử phanh trước, test phanh sau??? (Kết quả là PASS) . Tỉ tê chuyện hồi bé xíu trên đường về, nó nhắc lại 1 con bé cũng ở lớp nhạc thích mình, rồi hỏi là còn hay liên lạc không, mình bảo ko thì nó bảo, anh đừng có chối, em là em thấy cái L ngày xưa nó để ý anh lắm đấy nhé, làm j` có chuyện 2 người vẫn ko liên lạc…(Ngượng vật vã, sao nó biết thế nhỉ …) Vèo 1 cái đã đến nhà em nó rồi, sao mình cảm thấy con đường này hôm nay ngắn thế nhỉ (nhà em nó cách nhà mình phải đến 2km chứ chả chơi =)) ). Tạm biệt đi về, em nó chơi cho câu, bb anh! Đi về cẩn thận nhá kèm 1 nụ cười xinh tươi !!!! @@! Loạng choạng đi về vì bị con bé nó hớp mất hồn (Giờ anh như người say, như người điên biết đi về đâu …ƯHP) .

Về đến nhà như thằng mất hồn, trong đầu văng vẳng hình ảnh em nó, thế là quyết định lên 1 kế hoạch đề cưa đổ !

Kế hoạch đó thế nào, hồi sau sẽ rõ !!! Giờ học bài ^^



đm mày hơi bị khinh ông đấy
Học cái gì, tiếp đê !! Lâu rồi chưa nghe truyện trên voz, hôm nay cũng nóng nực
Reply With Quote
  #60  
Old 02-03-2010, 20:53
PlayboyKute's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 106
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by _Công Đạt_ View Post

Kế hoạch đó thế nào, hồi sau sẽ rõ !!! Giờ học bài ^^



đm mày hơi bị khinh ông đấy
À à, còn kế hoạch nữa à, cưa được thì hãy kể ko thì nhục mặt đấy
//Dm, nhìn mặt mày hâm vl, con nào điên mới khoái
__________________
[SIZE="4"][COLOR="DarkGreen"]Gái gú là gì, cuối cùng cũng là đàn bà thoy =))[/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 09:17.