Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 16-11-2016, 21:59
bibanthatlavui's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2013
Posts: 210
Re: Du lịch Quy Nhơn

em học đại học ở QN 4 năm đây, thím chịu khó ra chợ đầm buổi sáng, mua than + hải sản ( cực rẻ mà tươi ngon nữa ), thuê tàu ra đảo nào đó (hòn khô, kì co) đốt lửa lên nướng ăn là y bài
__________________
dailydictation.com - Luyện nghe tiếng Anh
Reply With Quote
  #22  
Old 16-11-2016, 22:01
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2010
Posts: 3,340
Re: Du lịch Quy Nhơn

Mai mình cũng bay về Quy Nhơn và ăn cưới. Có duyên thì gặp

Dân Quy Nhơn hay chạy qua bồng bềnh bên Phú Yên để ăn hải sản nó giống như khu Long Sơn ở Vũng Tàu ấy.

Quy Nhơn, bạn đi ăn bánh mì chấm, gỏi bò, bánh canh, bún cá, bánh mì nướng lagu, bánh hỏi thịt heo. Đi đâu thì trên mạng search có đầy rồi khỏi tư vấn

Tối quởn ra chổ 3 cây dưa ăn hải sản khô nướng như mực nướng, cá nướng đặc biệt chả cá mỏng cuốn rau răm. Uống nước mía. Chổ này nằm gần công viên sản xuất thiếu nhi đối diến với trường cao đẳng nghề Quy Nhơn. Kế ks Hải Âu
Reply With Quote
  #23  
Old 16-11-2016, 22:14
Mathieu Flamini's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 214
Re: Du lịch Quy Nhơn

Bác đi chơi bời ăn uống thì chắc có nhiều người chỉ dẫn rồi.

Bản thân mình thì mình khuyên bạn làm mấy chuyện sau:

1. Bờ biển nội thành Quy Nhơn rất dài và đẹp. Bãi cát khá rộng và bằng phẳng, lại tương đối sạch sẽ. Bác nên dành thời gian buổi đêm đi dạo trên bãi cát, đi bộ một đoạn dài để cảm nhận không khí biển quê mình. Trên bãi cát còn có 1 quán cafe cũng khá, có thể ngồi nghe biển. Đi chơi ít ít người hoặc đi với gái thì rất có tâm trạng.

2. Lên mộ Hàn Mạc Tử có một quán cafe ngay gần đó, ở đó buổi đêm có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Quán không có gì đặc sắc nhưng view tuyệt đẹp.

3. Ban ngày thì nên dành một buổi đi đường đèo, lên dốc Mộng Cầm, qua mộ Hàn Mạc Tử tới Quy Hoà rồi ghé Trung tâm Quốc tê Khoa học và Giáo dục liên ngành ICISE. Cung đường rất đẹp chắc chắn không làm bác thất vọng.

4. Sáng thật sớm đi xe máy qua cầu Nhơn Hội, uống cafe sáng ở Khu Dã Ngoại Trung Lương - Cát Tiến. Cũng khá gần Eo Gió với Kỳ Co luôn. Đi thật sớm để ngắm bình minh trên đầm Thị Nại và biển Nhơn Lý - Nhơn Hải.

Cảnh đẹp là một chuyện, thời gian tận hưởng cũng quan trọng lắm. Chúc bác có chuyến đi vui về quê mình nhé.
Reply With Quote
  #24  
Old 17-11-2016, 08:39
Senior Member
Join Date: 05-2013
Posts: 218
Re: Du lịch Quy Nhơn

Cám ơn các thím tư vấn rất nhiệt tình
Do e onl bằng app nên quote hơi khó
Đợt này đi về e sẽ làm cái review về du lịch của QN
Sẽ cố đi hết những địa điểm mà các thím đã chỉ
Reply With Quote
  #25  
Old 17-11-2016, 08:55
SVYanTi's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2012
Posts: 259
Re: Du lịch Quy Nhơn

Quote:
Originally Posted by Mathieu Flamini View Post
Bác đi chơi bời ăn uống thì chắc có nhiều người chỉ dẫn rồi.
Sáng thật sớm đi xe máy qua cầu Nhơn Hội, uống cafe sáng ở Khu Dã Ngoại Trung Lương - Cát Tiến. Cũng khá gần Eo Gió với Kỳ Co luôn. Đi thật sớm để ngắm bình minh trên đầm Thị Nại và biển Nhơn Lý - Nhơn Hải.

Cảnh đẹp là một chuyện, thời gian tận hưởng cũng quan trọng lắm. Chúc bác có chuyến đi vui về quê mình nhé.
Khu dã ngoại Trung Lương dưới phù cát mà thím, có gần cầu Nhơn Hội đâu
Reply With Quote
  #26  
Old 17-11-2016, 09:06
khanhvu's Avatar
[The Good]
Join Date: 07-2006
Posts: 4,121
Re: Du lịch Quy Nhơn



Mới đi tháng trước, có gõ lại chỉ đồng chí kia, sẵn tiện copy qua đây luôn:

ĂN

* Ăn sáng -> Bánh hỏi cháo lòng
- 76A Trần Phú: 25k/phần
- Có người recommend trong hẻm 144 Diên Hồng, 26k/phần. Chỗ này có vẻ được nhiều người nhắc đến hơn nhưng mềnh chưa thử do tiện đi Trần Phú hơn.



* Ăn trưa/chiều -> Nhà hàng Quê Hương: nổi tiếng đến độ hỏi ai ở đó cũng biết
- Có 2 nhà hàng, Quê Hương 1 và Quê Hương 2. Mềnh mới ăn ở Quê Hương 2 trên đường Lê Hồng Phong, rất ngon.
- Nghe bẩu ở đó có món mắm rất ngon và cơm gà xối mỡ ngon nhất đất Việt (quả thật là khi đến thấy rất nhiều người ăn đúng món cơm gà này). Mình do mê cá tôm nên chưa có thử cả hai món này.



* Ăn tối -> Bánh xèo tôm nhảy
- Bánh xèo Ông Hùng ở đường Diên Hồng, có 3 loại là bánh xèo tôm, bánh xèo mực và bánh xèo bò, tất cả đều ngon.
- Kế bên Ông Hùng có 1-2 quán nữa, coi chừng vô lộn. Do được recommend Ông Hùng nên mình chỉ ăn ở Ông Hùng.

* Ăn khuya -> Cháo gà ngay vòng xoay trung tâm, chỗ tượng anh Quang Trung

* Ăn cả ngày -> Bún chả cá Ngọc Liên đường Nguyễn Huệ
- Nghe bẩu có chỗ ngon hơn, tuy nhiên Ngọc Liên nổi tiếng, to và dễ tìm.
- Chỉ nên ăn bún chả cá (25k/tô), đừng ăn cuốn chả cá hay mấy thứ khác, tào lao lắm.

* Ăn vặt chiều tối
- Ốc Thúy Kiều đường Trần Bình Trọng, kế Trường Tiểu học (cấp 1) Lê Lợi (trường ngày nằm góc Trần Bình Trọng - Tăng Bạt Hổ).
- Khu Ngọc Hân Công Chúa
- Khu Trần Độc
- Khu Ngô Văn Sở

^ Mấy khu ăn vặt này nằm gần nhau và đều quanh trục Nguyễn Huệ.

* Ăn nhậu hải sản
- Bình dân: Hải Sỹ, Cây Dừa... cuối đường Nguyễn Huệ. Cuối đường Xuân Diệu (dọc bãi biển trung tâm) và đường nhỏ song song Xuân Diệu (cũng gần biển) có khá nhiều quán tương tự.
- Sang: Nhà hàng Hoa Hoa (Google for địa chỉ), Cine (cuối đường Xuân Diệu)... Hồi trước có ăn nhưng cũng không ấn tượng lắm.



* Ăn xa xa
- Trền đèo quốc lộ 1D (cùng gần sát thành phố) có mấy quán "gà chỉ". Ngon, nhưng phải đi 3-4 người trở lên vì đi 1-2 người không ăn hết cả con gà.
- Xa hơn nữa thì đi theo quốc lộ 1D về hướng Sông Cầu (Phú Yên), Google "bồng bềnh Sông Cầu" trên Google Map là ra. Recommend vì hải sản tươi ngon, rẻ, cảnh đẹp, yên bình...

* Cà phê
- Bãi biển trung tâm (Xuân Diệu)
- Surf Bar 1 & 2 cũng trên bãi biển này luôn.

ĐI CHƠI

* Trong thành phố
- Bãi biển trung tâm (Xuân Diệu)
- Tháp Đôi: đường Trần Hưng Đạo
- Cầu Thị Nại: cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
- Khu Gềnh Ráng -> mộ Hàn Mạc Tử -> Bãi Trứng (bãi Hoàng Hậu) -> Trại Phong: nhớ đi vô khu Trại Phong nhe, vì rộng, đẹp, mát, yên bình lắm.

* Đi khỏi thành phố
- Đi chơi kết hợp ăn hải sản/gà chỉ ở Bềnh Bồng như nói ở trên
- Đi Hầm Hô (Google) kết hợp Bảo tàng Quang Trung ở Tây Sơn. Nhớ mua chả lụa khu này, siêu ngon.

/Nghe bẩu có tour đi đảo có bao ăn hải sản chỉ 200k/mạng, mà chưa thử.
__________________
[B]Happiness is a journey, not a destination.[/B]
Reply With Quote
  #27  
Old 20-11-2016, 09:56
Senior Member
Join Date: 05-2013
Posts: 218
Re: Du lịch Quy Nhơn

Xuống QN hôm qua mà hnay mới rảng chân để đi lượn
Ai dè mới sáng ra mưa
Mới ăn đc quán bánh hỏi 76A Trần Phú vs bún cá Phượng Tèo
Theo e thấy đồ ăn rẻ,dễ ăn,phục vụ tốt
Hình e sẽ up sau
Đang ngồi đợi tạnh để đi Kỳ co mà thấy ko hy vọng lắm
Tối ôm 3lo về rồi
Reply With Quote
  #28  
Old 20-11-2016, 10:38
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2014
Posts: 695
Re: Du lịch Quy Nhơn

Quote:
Originally Posted by give.me.a.reason View Post
Xuống QN hôm qua mà hnay mới rảng chân để đi lượn
Ai dè mới sáng ra mưa
Mới ăn đc quán bánh hỏi 76A Trần Phú vs bún cá Phượng Tèo
Theo e thấy đồ ăn rẻ,dễ ăn,phục vụ tốt
Hình e sẽ up sau
Đang ngồi đợi tạnh để đi Kỳ co mà thấy ko hy vọng lắm
Tối ôm 3lo về rồi
Do bác nhọ, cả tuần thời tiết đẹp, dính sáng nay mưa tầm tã. Nhưng từ giờ tới hết ngày chắc ko mưa nữa. Bù lại trời này mà tối ăn bánh xèo thì cứ phải gọi là
__________________
[SIZE="3"][B]“When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called a Religion.” [/B][/SIZE]
Reply With Quote
  #29  
Old 20-11-2016, 11:10
Senior Member
Join Date: 05-2013
Posts: 218
Quote:
Originally Posted by a3.phantom.vn View Post
Do bác nhọ, cả tuần thời tiết đẹp, dính sáng nay mưa tầm tã. Nhưng từ giờ tới hết ngày chắc ko mưa nữa. Bù lại trời này mà tối ăn bánh xèo thì cứ phải gọi là
Nhọ vãi bác ơi
Lát e lên xe về rồi,tính đi tới t2 mà giờ có việc gấp
Buồn nặng,e tính ghé Phụng Nga mua đồ khô mang về,thím thấy chỗ đó ổn ko thím
Reply With Quote
  #30  
Old 20-11-2016, 11:26
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2014
Posts: 695
Re: Du lịch Quy Nhơn

Quote:
Originally Posted by give.me.a.reason View Post
Nhọ vãi bác ơi
Lát e lên xe về rồi,tính đi tới t2 mà giờ có việc gấp
Buồn nặng,e tính ghé Phụng Nga mua đồ khô mang về,thím thấy chỗ đó ổn ko thím
Chỗ đó thấy cũng nổi tiếng, chắc ổn thôi
__________________
[SIZE="3"][B]“When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called a Religion.” [/B][/SIZE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:01.