![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#481
|
||
|
||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
trang moi cho thang thot up tiep
|
|
#482
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
Book mark, hóng phần tiếp theo
|
|
#483
|
||
|
||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
__________________
thực trạng nước ta hiện nay :) [QUOTE=hieunguyen190594;77354604]Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ ra tay, Doanh nghiệp nhà nước ngửa tay, Công ty hữu hạn ngoặc tay, Công an còng tay, Tội phạm bắt tay, Báo chí chùn tay, Trí thức phẩy tay, Đồng đội cụt tay, Quan chức đầy tay, Dân ... trắng tay! :go::go::go:[/QUOTE] |
|
#484
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
bookmark phát, hay đấy.
|
|
#485
|
||
|
||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
Không phải chụp ảnh đâu
![]() ![]() Mình biết nhưng mình ko nói đâu ![]() ![]()
|
|
#486
|
||
|
||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
Bên Crime có thanks và tín dụng không thớt?
|
| wazaO arimA |
| View Public Profile |
| Find all posts by wazaO arimA |
|
#487
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
Đang chụp ảnh. Gấu mình đứng vào phá đội hình lắm
![]() Tí nữa làm nốt cái Yalta này luôn, mấy hôm nữa bận rồi
__________________
Nhà ngoài phố. https://www.facebook.com/Funnyruci/ |
|
#488
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
Bôkmark nàooo
|
| embiban3cainicktrong1tuan |
| View Public Profile |
| Find all posts by embiban3cainicktrong1tuan |
|
#489
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
46.
Massandra Đây là điểm đến vệ tinh cuối cùng mình đi thăm khi ở thành phố Yalta. Tất nhiên, Yalta là một trong 3 trung tâm du lịch lớn nhất tại Crimea, là nơi có thể đến thăm bằng cách mua tour từ Việt Nam nên các khu du lịch vệ tinh với bán kính 20 km quanh tp có rất nhiều, tiếc là thời gian mình có hạn nên chỉ đi vậy thôi, còn lại hẹn lần sau. Làm một suất Mì Uzbek lấy sức đã. ![]() ========================================================== Xe trolleybus (bus điện) đi Massandra có thể bắt ngay tại bến xe trung tâm thành phố Yalta, rất tiện lợi. Giá vé thì tất nhiên đồng hạng như mọi race khác, 10 rúp, chỉ bằng nửa giá vé xe bus nội thành Hà Nội. Xe mát và không có mùi xăng nên dân tình rất khoái. ![]() ========================================================== Massandra nằm cạnh đường cao tốc M18 nối thẳng từ sân bay Simferopol tới Yalta nên bạn có thể thăm nơi này dù cho có đi chớp nhoáng. (Thường tour 9 ngày từ VN đi thì chỉ có 4-5 ngày thăm thú Crime nên lúc nào cũng gấp gáp như ăn cướp )![]() ========================================================== Massandra là một thị trấn nhỏ, nửa trên núi, nửa giáp biển như kiểu Đà Lạt. Cả thị trấn nhỏ xíu chỉ hơn 7.000 dân sống rải rác nên không khí khá thanh bình và dễ chịu. Thị trấn này nổi tiếng với nghề nấu rượu nho, có thể nói là ngon nhất Crimea, thậm chí là ngon nhất vùng biển Đen này. Trong thị trấn có những hầm rượu nho hơn 100 năm tuổi với những chai rượu lên tới hơn 10.000 USD. Nếu mua 1 tour vào khu hầm rượu, với vé hơn 20$ khách có thể được nếm thử 6-7 loại rượu ở đây. Một ngôi nhà trên "Đại lộ" Simferopol của thị trấn (vãi cả đại lộ )![]() ========================================================== Từ trên núi nhìn về phía biển ![]() ![]() ========================================================== Nhà nghỉ & khách sạn dành cho khách du lịch. Tuy nhiên khu này không đông lắm vì đi lại khó, xung quanh ít chỗ ăn chơi. Thường khách nghỉ ở Yalta rồi đi qua thăm thú tí rồi về thôi. ![]() ========================================================== Đặc sản địa phương bán ngoài đường như mứt hạt thông, hoa hồng, lựu, mấy loại quả linh tinh nữa. ![]() ========================================================== "Phố xá" ![]()
__________________
Nhà ngoài phố. https://www.facebook.com/Funnyruci/ |
|
#490
|
|||
|
|||
|
Re: [Rì viu] Lang thang Crimea hè 2016.
47.
Lâu đài Massandra Lâu đài Massandra được bắt đầu xây dựng từ năm 1881 cho con trai của hoàng tử Vorontsov, nhưng giữa chừng thì được Sa hoàng Alexander 3 mua lại và xây tiếp cho đến khi hoàn thành vào năm 1889. Người thiết kế ban đầu của nó là kiến trúc sư người Pháp Etiene Bouchard, nhưng đã được hoàn thiện và sửa đổi bởi kiến trúc sư Nga Maximilian Messmacher. Về quy mô thì lâu đài Massandra nhỏ và rẻ hơn Vorontsov nhiều với chi phí xây chỉ có 85.000 rúp bạc (~ 1 triệu USD), tuy nhiên nó cũng có nhiều điểm đặc sắc và khác biệt. Thời Liên Xô, lâu đài được sử dụng làm nhà khách chính phủ. Sau khi Liên Xô tan rã, một ông nghị của U cà ngay lập tức chiếm lấy lâu đài làm nhà riêng và bị hốt đi năm 2014 sau khi Crimea trở về Nga. Từ đó đến nay lâu đài Massandra được chính phủ Nga quản lý và mở cửa cho khách thăm quan. Toàn cảnh mặt sau lâu đài cổ tích Massandra ![]() ========================================================== Biển chỉ lên lâu đài và khu công viên xung quanh từ dưới thị trấn. ![]() ========================================================== Khuôn viên quanh lâu đài rất rộng rãi, được sử dụng làm công viên. Nơi đây có nhiều loại giống thông, tùng đẹp được mang đến từ khắp nước Nga. ![]() ========================================================== Cửa hàng lưu niệm nhỏ ngay lối vào. ![]() ========================================================== Tượng nhân sư ở mặt trước lâu đài. ![]() ========================================================== Mặt trước lâu đài, có vẻ không đẹp như mặt sau nên cũng ít người ham hố chụp ảnh ![]() ![]() ========================================================== Mặt sau thì chụp đúng lúc nắng xuống, chán vật ![]() ![]() ![]() ========================================================== Cận cảnh các tòa tháp ![]() ========================================================== Nhìn từ mặt bên. Có vẻ hơi dưới mức mong đợi, tuy nhiên vẻ đẹp thực sự của lâu đài Massandra lại chủ yếu nằm ở những thứ xung quanh nó.
__________________
Nhà ngoài phố. https://www.facebook.com/Funnyruci/ |
![]() |
|
|