Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1251  
Old 24-04-2010, 02:07
Mr.ahayqua's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2009
Posts: 247
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Minh'nguyễn View Post
Mối tình đầu của mình là yêu từ năm lớp 3. .... Mỗi lần về quê chỉ muốn nhìn mặt nàng 1 lần cũng được mỗi lần về quê chơi chỉ mong thấy mặt nàng 1 lần cũng không được nghe bạn bè nói nàng đã đi học ở miền nam Kể từ khi thầm yêu nàng từ trước đến giờ đeck để ý cô nào nữa mỗi lần nhớ lại thấy mỗi lần ở cạnh nàng sao mà vui vẻ thế
Một tượng đài đáng để lớp trẻ noi theo về độ thừa mứa chung tình (tinh trùng)
__________________
[QUOTE=Fang.2F;16137428]...
Yêu nhau bằng cả tâm hồn
Yêu nhau bằng lưỡi, bằng l.. bằng tay[/QUOTE]
[QUOTE=swordsman;24339136]Quay đều quay đều quay đều ... mối tình ngày xưa ... yêu dấu ....ra rồi ra rồi ra rồi ....nhớ hoài giấc mộng xưa. :D[/QUOTE]
Reply With Quote
  #1252  
Old 24-04-2010, 20:42
doremonton's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2008
Posts: 762
Re: Mối tình đầu của bạn

up sssssssss
Reply With Quote
  #1253  
Old 25-04-2010, 02:21
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Tiếp nhé
.Kì này, em sẽ kể chuyện hôm qua. Hôm qua là chuyện em tỏ tình ấy ạ

Quote:
Chương 5
Lại nói sau khi cáo và gà em trở lại bình thường (bình thường như bình thường, chứ không phải bình thường một cách bình thường ^^!), em cũng nhận ra cáo thích thích mình rồi; vì nếu con gái nếu không thích thằng nào, mà biết được thằng đó thích mình, sẽ có phản ứng tránh xa ngay, hoặc "cao tay ấn" hơn là giả gần nhưng mà xa (đại khái như vẫn đi chơi vui vẻ blah blah... nhưng khi tiến gần ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, nó - con cáo cao tay - sẽ dùng những lời nói nhẹ nhàng nhưng có sức phá hủy như đại bác, đẩy lùi cảm xúc của những chú gà ngay, chú nào mặt dày thì chờ thời tấn công tiếp, còn tự lượng sức mình thì sẽ de ngay, và có một số thì lên mạng tạo thớt nhờ "tập đoàn quân sư" hùng hậu, hung hãn để trợ giúp !!)

Em tự thấy rằng để mình không bị cáo từ chối kiểu số 2, không thể dùng cách đánh nhanh thắng nhanh được. Đành phải kéo pháo ra, lùi lại ngày quyết chiến, phải làm công tác dân vận trước, cho cáo "xiêu xiêu" mới dám làm một critical hit, hạ gục pháo đài băng giá...

Trong cả tháng trời (10 ngày cuối tháng 3 đến tận bây giờ), em vẫn rủ cáo đi chơi đều đặn, khi thì vào siêu thị gắp thú, khi thì đi dạo dưới bến Ninh Kiều: cả hai thả bộ tà tà, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, khi nào mỏi chân thì kiếm băng ghế ngồi... Khi đi bộ với cáo, em cũng mấy lần định nắm tay ấy, nhưng nhát các bác ạ, một thằng gà đã 1 lần yêu đơn phương 2 năm trời, sau đấy khi mà kết thúc cuộc tình đau khổ đầu tiên ấy, lại bị một người khác cho mình ăn một quả lừa tình ngoạn mục; thử hỏi làm sao mà không nhát được, lúc nào cũng sợ, sợ yêu rồi lại thất bại, lại đau khổ hàng tháng trời vật vã.... ...

Vì thế, trong một tháng, em cứ như Bendtner ấy, cơ hội trôi qua mà không thế, không dám tận dụng....nhắn tin véo véo qua lại cũng nhiều, em cũng cố tìm cách để thăm dò xem xem khi nào là lúc thích hợp nhất. Đôi khi có những tin nhắn từ cáo làm em bối rối, em cũng lên 4rum lập thớt để nhờ những ACE có kinh nghiệm giúp đỡ (như đây chẳng hạn)

Và, hôm qua, tức thứ 6, 23/04; Em đã tự nói với lòng: "Chiều hôm nay đá bóng, trận chung kết giải trường; nếu thắng thì sẽ tỏ tình luôn (tại trước đó có hẹn cáo đi chơi vào tối hôm đấy rồi)"

Khi có tình cảm với ai, thì tự dưng sẽ có những ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu, chỉ là những ý tưởng vu vơ thôi, mà lại có động lực và hiệu quả rõ rệt. Chiều hôm ấy, Đội Quản trị Tổng hợp K35 (bên em) và Xây dựng K34 gặp nhau để xem ai sẽ ẵm 1tr VNĐ cho nhà vô địch.

Em làm thủ môn. Vào đầu trận, lúc giao bóng, bên kia không chuyền như thường thấy mà sút một cú sút thẳng về phía cầu môn. Bóng bay không mạnh lắm, nhưng đập đất 1 nhịp trước khi đến tay em, theo phản xạ em đưa tay tính ôm gọn bóng vào lòng, ai dè bóng đập vào cánh tay, bay qua vai, và............. KHÔNG VÀO. HÚ VÍA, bóng leo qua xà ngang, trong sự tiếc nuối của bên kia (sh~t, tiếc con mẹ gì, rùa mới suýt bị vào) và những cái trố mắt thao láo bên em: "Xax xax, thằng kia, mày chụp kiểu gì thế, chung kết mày ơi "

Em chỉ cười xòa chứ biết sao bây giờ, trong bụng thì tự nhủ là phải tập trung hơn. Sau quả phạt góc không có gì nguy hiểm, bên kia liên tục có bóng, tổ chức hàng loạt các đợt tấn công ồ ạt về phía khung thành của gà em.

Nhưng, bóng đá không phải cứ tấn công là vào, đa số các cú sút của bên kia đều không hướng vào khung thành hoặc bị hậu vệ cản phá. Nguy hiểm nhất là một cú đá phạt từ trung lộ trái, bóng bay cầu âu gần sát vạch vôi, nhưng em đã ngã người đỡ và chụp được. Đáng chú ý cũng có thể nói đến cú vô-lê của tiền đạo bên kia sau quả tạt từ cánh trái, ngay chấm 11m; nhưng bóng bay không quá xa tầm tay và nhẹ, nên em đỡ ra được....

Nguyên hiệp 1, bên em chỉ gây nguy hiểm 2 lần bằng 2 đường chuyền của tiền đạo cho thủ môn bên kia . Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, tỉ số 0-0

Trong giờ giải lao, em ngồi một mình ở góc, tự trấn an mình, nhưng cũng không thể che giấu được cảm xúc lo sợ, sợ thua, sợ mình không làm tròn trách nhiệm, ..... không dám uống nước, vì có nghe nói u6óng nước sẽ làm mất tập trung + nặng nề, chưa kể xóc hông

Vào hiệp 2, bên đội em vẫn dưới cơ, nhưng bên kia đã đốt sức quá nhiều ở hiệp đầu tiên nên cường độ lẫn độ "quái" của những đường chuyền và cú sút cũng giảm, đa phần các cú sút đều đi ngay vị trí của em, hoặc đỡ ra hoặc chụp gọn, nhiệm vụ không có gì nặng lắm

Một cơ hội hiếm hoi của đội em vào khoảng giữa hiệp 2, một đườg chuyền vượt tuyến từ cánh trái sân nhà sang cánh phải sân đội bạn, tiền đạo bên em với hậu vệ bên kia kè nhau quyết liệt để giành quả bóng. Trong đầu em khi ấy chợt nghĩ đến một triết lý bóng đá: "Tấn công nhiều mà không ghi bàn thì sẽ thua", và, ngay lúc đó, hậu vệ bên kia do đuối sức nên chậm lại một nhịp, ngay lập tức FW bên em rướn người dùng chân phải quét bóng vào góc xa, thủ môn theo đà ép tiền đạo bên em vào góc gần, bị gãy hoàn toàn. 1 - 0, vỡ òa trong sung sướng các bác ơi. Lúc đấy mình vui không tả xiết, la hét như thằng điên....

"Kẻ mạnh chưa chắc là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh", và đội bóng của em đã chứng mình câu nói trên bằng cách giữ vững tỉ số "Mourinho" ấy đến hết giờ. Phải nói vui đến nhường nào, vô địch một giải quy mô trường mà. Nhưng em nhìn quanh quất không thấy cáo đâu, hơi thoáng buồn một chút, mình đã rủ đi xem trận bán kết, không đi vì bận cũng đành, nhưng trận chung kết này tha thiết muốn cáo có mặt (trong lòng thôi, lúc rủ thì vẫn rủ bình thường) mà lại không thấy đâu.... Chiến thắng có nghĩa lý gì khi không có ai để cùng chia sẻ ? Vinh quang là cái thá gì khi ta trên đỉnh núi cô đơn ?

Ở trên hơi nói quá tí; chứ thực ra em cũng buồn chừng 5' rồi thôi. Vì chiến thắng chừng như không tưởng đã cho em thấy rằng, chỉ cần ta có lòng tin là chuyện gì cũng nằm trong tầm tay, một điều đơn giản đưa em đến quyết định quan trọng: quyết định cho cáo biết là em thích cáo vào tối hôm đó (tối qua ấy ạ)

Tối đấy chẩn bị thật là chỉn chu, vận vào bộ sơ mi trắng tay dài có hoa văn sọc đen xéo xéo (nhìn bảnh lắm, lại có vẻ "trung thực"). Tất cả vì một tối quyết định

Sau một hồi chở cáo đi vòng vòng, cũng chạy xuống phố đi bộ dưới bến Ninh Kiều (chủ đích là thế mà). Gởi xe rồi bắt đầu đi bộ, tà tà từ Nhà cổ xuống Bờ kè...
Em cố tình đi chậm, cộng với cáo đi hơi nhanh (phụ nữ có giác quan thứ 6, em bắt đầu tin rồi, vì có vẻ cáo biết hôm nay sẽ có "biến"), sau một đoạn em đã tuột lại phía sau chừng 5 bước. Cáo quay lại:" Sao hôm nay gà đi chậm dữ vậy?" "Tại cáo đi nhanh đó thôi" "Đâu có đâu" "Có mà" vừa nói em vừa đi sánh ngang lên lại, vẫn chưa dám nắm tay
Đến đoạn bến tàu (khoảng giữa của đoạn vỉa hè bến NK), em cố tình một lần nữa đi chậm lại, và sau đấy bước lên nắm tay cáo từ phía sau. Lúc ấy em đã gom hết can đảm, "the winner takes it all", làm một ván bài lật ngửa, mong Nguyễn Trường Thiên Lý <Chú thích: tên thật là Trần Bạch Đằng, tác giả kịch bản phim Ván bài lật ngửa, là cố cộng tác viên cho báo CA TPHCM, ông viết những bài xã luận cực kì hay, mất tầm 2 năm nay > phù hộ em.

Một thoáng bối rối sững sỡ, cáo quay qua nhìn em, em nói ngay: "Đi chậm thôi, chờ gà với" "Gà hay ghê hé, buông ra đi" vừa nói vừa lấy móng cấu vào ngón tay em, chứ không vùng tay buông ra

"Gà không buông"
"Không đau hả?"
"Uhm" (một phần vì lúc đấy sượng chín người, một phần ngón tay bấu vào không đau lắm, với lại tự dưng buông thì thành ra lãng xẹt à )
Rồi lại cấu, cấu mạnh hơn nữa, hết ngón trỏ qua ngón giữa, nhưng chẳng ăn thua, cuối cùng "Làm sao gà mới chịu buông tay ra?"

Xem tiếp
.............
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
  #1254  
Old 25-04-2010, 02:24
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
.............
"Làm bạn gái gà đi"

Cáo lại nhìn em, rồi lại quay đi ngay, lúc này em buông nhẹ tay ra, nhưng cáo vẫn chưa hay, vẫn nắm mà cấu lấy cấu để , khi mà nhận thấy rồi, cáo vừa thả ra thì em lại nắm lại, như mèo vờn chuột ấy ạ . Nhưng em ngay khi vừa nắm lại lại buông ra ngay sau đó(cũng không hiểu tại sao)

Đi một đoạn đến chỗ đông người, em lại nắm, lần này cáo không tỏ ra quá quyết liệt, nhưng lại hỏi
"Lúc nãy làm gì mà gà lại bỏ tay ra ấy nhỉ?" ý là để cho em bỏ tay ra
"Không có gì, tại bỏ ra rồi nắm lại, là sẽ được 2 lần" hehe, em nhanh trí vcl
"Thế không nghĩ là bỏ ra rồi sẽ không có cơ hội nắm lại à?"
"Uhm,biết thế nên khi nắm được lần 2, sẽ không buông ra đâu" lại nhanh trí,, nhưng chừa đường cho cáo "Tìm chỗ ngồi đi rồi gà buông tay ra"

Đi vòng vòng cũng có chỗ ngồi, cáo nhanh chóng giật tay ra để ngồi xuống, em thủng thỉnh từ từ , quan trọng là phải bình tĩnh (run vcl ra, nhưng phải biết cách kiềm chế cảm xúc + lựa lời mà chém gió, ngay lúc đấy nhớ đến tập đoàn VOZ, ôi yêu các bác quá, kinh nghiệm của các bác là tư liệu vô giá cho đàn em )


"Cáo có một bí mật"
"Là gì"
"Bí mật mà, chỉ cáo biết thôi" Ơ, đã không nói thì éo thèm hỏi nữa. Nhưng em biết là cáo đã từng có người yêu, có lần đi chơi với em, cáo có nói là "làm thế nào đối với một số kỉ niệm, mà khi nhớ đến là cảm thấy rất vui, nhưng sua đấy lại buồn?" rồi thì "lúc đấy cáo ngốc quá, không biết nắm bắt" và "đôi khi tự dưng vô tình lại nghĩ đến những kỷ niệm đó"
"Gà cũng có bí mật"
"Bí mật của gà là gì?" hehe, trúng bẫy rồi cáo ơi, con gái là chúa tò mò, một đặc điểm chí tử, và em đã khéo léo tận dụng được, hý hý
"Gà đã nói rồi mà!"
"Chưa"
"Rồi, hồi nãy đó"
"Rõ ràng là chưa".
Kì kèo một hồi, em nói luôn "Bí mật là gà thích cáo lắm"
Im lặng hồi lâu.... Sau đấy cáo mới lên tiếng "Nhưng tình cảm của cáo dành cho gà chưa đủ" Ơ, lại nữa, đến nước này rồi còn làm nũng, thật là ...

"Không sao, từ từ rồi gà sẽ cho cáo thấy, gà thật lòng, chuyện gì chứ chuyện tình cảm gà không bao giờ đem ra đùa giỡn"
"Thế nếu cáo tl có ? nếu "không". Mà cáo thấy làm bạn trai bạn gái thì sao, cũng vẫn như vầy thôi, vẫn đi chơi thôi, ăn uống này kia...."
Em lúc đấy cứng họng các bác ạ, vì em thíhc cáo không có lý do lẫn mục đích rõ ràng, "làm sao định nghĩa được tình yêu ?" phải không ....
Trả lời thì vẫn phải trả lời, sau khi em luẩn quẩn một hồi, cáo mới nhẹ nhàng: "Đối với cáo, bạn trai của cáo phải là chỗ dựa cho cáo"
Ôi, chuyện thế mà em không nghĩ ra được. Đúng là "tình yêu có thể biến lừa thành người và ngược lại", em khi ấy cũng đẩy luôn
"Gà sẽ là chỗ dựa cho cáo, nếu cáo muốn"
Rồi quay qua nói chuyện linh tinh, về chuyện gia đình cáo, về cáo nhờ em chỉ cách xoay cục rubik, blah blah..... Xong một hồi thì lấy xe, cáo than khát nước, nên em chở đi uống rau má.
Con gái, thường có những câu hỏi khó hiểu, và thường suy nghĩ đa chiều về câu trả lời của bọn con trai, chỉ trong một tối, với vài ba câu hỏi, mà mọi chuyện có thể diễn biến xấu đi hay tốt ra, là tùy thuộc vào tài trả lời của gà , "Clever chickens have smart solutions" =))
Trên xe, cáo lại hỏi (hỏi hỏi hỏi, ra đường gặp đứa con gái nào hay hỏi, đích thị là đang yêu): "Gà nè, gà làm gì cho cáo thích gà đi"

hì hì, những câu hỏi càng quái yêu cầu trả lời càng quái hơn. "Muốn chiến thắng quỉ dữ ta phải biến mình thành quái vật". Em trả lời sau 2s:
"Không được, cái đó gà không làm được, cáo thích ai là quyền của cáo, những gì gà làm được là chứng minh cho cáo thấy gà thích cáo thật lòng; còn việc ép cáo thích gà, phải để tự cáo nhận thấy, chứ gà không muốn làm" Sến chảy nước
"Thế gà thích cáo ở điểm nào ?"
<10s>
"Gà thích cáo vì cáo là cáo, thế thôi"
"Không thỏa đáng"
"Đúng thế mà"
"Tạm chấp nhận đi, còn cáo thích gà ở một điểm"

Điểm gì thì ứ nói ra , gặng hỏi mãi từ lúc uống nước cho đến khi ra về vẫn thế. Mà số em sao xui xẻo, Cần Thơ có n quán nước, đi ngay chóc cái quán mà vừa ngồi xuống, mấy ông trong đội đá bóng và mấy ông khác cùng chung lớp luôn; lại lục đục kéo lại tầm gần chục mạng, kẻ đi ngang vỗ vai em cái, thằng đi ngang cười rất là bí ẩn, rồi uống nước thì nhá máy liên tục, quay qua bàn tụi nó nhìn thì "Ê, hồi chiều rủ đi chơi không đi, nói là học bài mà, dữ ta" blah blah.....
Nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến em và cáo, vẫn nói chuyện, cáo sau khi được em tỏ tình hồi nãy thì vẫn cười nói vui vẻ bình thường, không có dấu hiệu xa lánh (đèn xanh, đèn xanh )

Sau cùng, chở cáo về gần KTX, cuộc nói chuyện cuối cùng hôm ấy, ngắn thôi, nhưng đem lại cho em biết bao hi vọng:
"Gà nè, cáo cũng thích gà, nhưng cáo chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi hồi nãy" làm bạn gái hoặc không, dễ thế mà không tl được, chắc vẫn còn nhớ tình cũ....
"Không sao, gà thấy như vầy cũng tốt rồi, thi thoảng đi chơi, làm bạn bè; nhưng khi nào cáo cần chỗ dựa, gà luôn sẵn lòng, gà luôn đợi cáo"
"Thế nếu lỡ gà đang ở xa thì sao, cáo nhắn sao gà lại cho cáo dựa liền được" ôi sh~t, lại giả khờ rồi.
"Là chỗ dựa tinh thần, ngốc ạ"
(cười khúc khích) "Nhớ nhé"
"Uhm"

Khi đó cũng vừa đến KTX, chúc cáo ngủ ngon rồi về, em khi ấy phấn khích tột độ, dù sau này cáo có từ chối cũng không nuối tiếc, vì mình đã vượt qua nỗi sợ của bản thân, đã dám lần đầu tiên tỏ tình một cách táo bạo như thế
Hôm qua về nhà tính viết, nhưng vướng cái khúc giữa, nên viết khúc giữa trước, hôm nay viết cái này.

Ngày mai chương (có lẽ) cuối, vì chương ngày mai sẽ kể chuyện em và cáo hôm nay đi cầu Cần Thơ.

Viết ra được niềm vui của mình, ít ra cũng là một cách để nhân nó lên
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
  #1255  
Old 25-04-2010, 02:34
ahayqua's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2008
Posts: 1,745
Re: Mối tình đầu của bạn

Tem cái nhỉ
// Chúc mừng
__________________
[B][I][COLOR="Green"]When I was a young man,
I had liberty, but I did not see it.
I had time, but I did not know it.
And I had love, but I did not feel it.
Many decades would pass before I understood the meaning of all three.[/COLOR][/I][/B]
Reply With Quote
  #1256  
Old 25-04-2010, 03:47
tanchuvt's Avatar
Member
Join Date: 09-2008
Posts: 42
Re: Mối tình đầu của bạn

@duy1124: Tuyệt lắm đồng chí ^^
Reply With Quote
  #1257  
Old 25-04-2010, 10:30
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2008
Posts: 2,550
Re: Mối tình đầu của bạn

Truyện hay quá Mình đang cố gắng xúc tiến để có phần 3 cho các bạn đây. Phần 2 thì không biết có nên viết ra không
Reply With Quote
  #1258  
Old 25-04-2010, 10:31
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by real_spamer9x View Post
Truyện hay quá Mình đang cố gắng xúc tiến để có phần 3 cho các bạn đây. Phần 2 thì không biết có nên viết ra không
Truyện em hở bác

Viết đi bác ơi, kinh nghiệm của bác là tự liệu vô giá cho em
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
  #1259  
Old 25-04-2010, 10:34
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2008
Posts: 2,550
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by duy1124 View Post
Truyện em hở bác

Viết đi bác ơi, kinh nghiệm của bác là tự liệu vô giá cho em
Mình khen truyện của bạn ấy. Còn phần 2 của mình là lái máy bay, xong bị rơi, ko biết có nên kể không.
Reply With Quote
  #1260  
Old 25-04-2010, 17:18
Member
Join Date: 11-2009
Posts: 46
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by real_spamer9x View Post
Mình khen truyện của bạn ấy. Còn phần 2 của mình là lái máy bay, xong bị rơi, ko biết có nên kể không.
kể đi bác, truyện của bác em là em lắm
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:22.