nhmols
08-09-2006, 17:46
Xin lỗi mod nha nhưng mà cái này không biết post vào đâu nên chọn Box phần cứng chung nha.
Chuyện là vậy, nhà tui mới xây xong, tui dọn về nhà, sau đó tui set up dàn máy vi tính của tui lên, hệ thống máy của tui ở dưới sign đó. ôi chu choa, đang háo hức chuẩn bị phá làng phá xóm với dàn âm thanh khủng long của mình thì ... bật máy lên, ... máy khởi động chậm như rùa, vào win nửa chừng thì khởi động lại. Cũng ráng khởi động lại, vào được Win, cho một đĩa DVD vào, hehehe PowerDVD bật lên ... treo máy luôn. Khởi động lần hai, ... tương tự, nghĩ là ổ DVD có vấn đề, mở máy ra, gỡ ra lau chùi rùi gắn lại,.... lần này thì không treo nữa nhưng mà mới chạy dvd được 5 fút, phụp, máy restart. Khởi động lại, mở nhạc mp3 nghe, huhuhu ... cũng restart. Tưởng win bị hư, chyển qua win khác, vào mạng ... được 10 fút cũng restart .... (rùi lúc này là ... khủng hoảng rùi vì chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa ... cấu hình máy và PSU đều ngon lành cả ...) Cố gắng khởi động lại một phát thì tự nhiên nghe ở dưới nhà .... "cháy cháy".... hết hồn chạy xuống coi thì thấy chỗ cái đồng hộ điện .... nẹt lửa ì xèo như Far Cry hay half Life vậy đó. Cha mẹ ơi, hết hồn, chạy lên tắt hết máy ... hết nẹt điện, nghi rùi. Lại mở lên ... nẹt tiếp .... à ra là hư đồng hồ điện, gọi điện lực xuống. nó xuống nó coi, nó test tất cả đồ điện trong nhà (lúc này không có test dàn vi tính vì tui không có ở nhà, nó mở hết đèn, TV, tủ lạnh ....) , đồng hồ vẫn quay vi vu, không một tí khói, nó kết luận là do cầu chì yếu nên thay cầu chì. Nó về, tui tưởng xong, chạy lên mở máy ... 5 fút sau, âm thanh "cháy cháy" quen thuộc lại vang lên ... tắt máy, hết. Lại gọi điện lực. Lần này có tui ở nhà, tui mở máy lên cho tụi nó coi, hihiih, lửa nẹt um sùm, xém tí xíu nữa là mua thịt về nướng ăn trên đồng hồ điện luôn rùi. hai thằng điện lực hoảng quá, gọi về xin thay điện kế mới ch nhà tui. Nó nói là điện kế cũ chỉ có 15Ampe nên nó thay cái mới là 40Ampe. Thay xong, hahahah,mọi thứ chạy ầm ầm, chơi game coi phim tan xác pháo luôn ... HOAN HÔ ĐIỆN LỰC, ĐIỆN KẾ (KHÔNG PHẢI LINKTON À NHA) MUÔN NĂM.
Chuyện là vậy, nhà tui mới xây xong, tui dọn về nhà, sau đó tui set up dàn máy vi tính của tui lên, hệ thống máy của tui ở dưới sign đó. ôi chu choa, đang háo hức chuẩn bị phá làng phá xóm với dàn âm thanh khủng long của mình thì ... bật máy lên, ... máy khởi động chậm như rùa, vào win nửa chừng thì khởi động lại. Cũng ráng khởi động lại, vào được Win, cho một đĩa DVD vào, hehehe PowerDVD bật lên ... treo máy luôn. Khởi động lần hai, ... tương tự, nghĩ là ổ DVD có vấn đề, mở máy ra, gỡ ra lau chùi rùi gắn lại,.... lần này thì không treo nữa nhưng mà mới chạy dvd được 5 fút, phụp, máy restart. Khởi động lại, mở nhạc mp3 nghe, huhuhu ... cũng restart. Tưởng win bị hư, chyển qua win khác, vào mạng ... được 10 fút cũng restart .... (rùi lúc này là ... khủng hoảng rùi vì chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa ... cấu hình máy và PSU đều ngon lành cả ...) Cố gắng khởi động lại một phát thì tự nhiên nghe ở dưới nhà .... "cháy cháy".... hết hồn chạy xuống coi thì thấy chỗ cái đồng hộ điện .... nẹt lửa ì xèo như Far Cry hay half Life vậy đó. Cha mẹ ơi, hết hồn, chạy lên tắt hết máy ... hết nẹt điện, nghi rùi. Lại mở lên ... nẹt tiếp .... à ra là hư đồng hồ điện, gọi điện lực xuống. nó xuống nó coi, nó test tất cả đồ điện trong nhà (lúc này không có test dàn vi tính vì tui không có ở nhà, nó mở hết đèn, TV, tủ lạnh ....) , đồng hồ vẫn quay vi vu, không một tí khói, nó kết luận là do cầu chì yếu nên thay cầu chì. Nó về, tui tưởng xong, chạy lên mở máy ... 5 fút sau, âm thanh "cháy cháy" quen thuộc lại vang lên ... tắt máy, hết. Lại gọi điện lực. Lần này có tui ở nhà, tui mở máy lên cho tụi nó coi, hihiih, lửa nẹt um sùm, xém tí xíu nữa là mua thịt về nướng ăn trên đồng hồ điện luôn rùi. hai thằng điện lực hoảng quá, gọi về xin thay điện kế mới ch nhà tui. Nó nói là điện kế cũ chỉ có 15Ampe nên nó thay cái mới là 40Ampe. Thay xong, hahahah,mọi thứ chạy ầm ầm, chơi game coi phim tan xác pháo luôn ... HOAN HÔ ĐIỆN LỰC, ĐIỆN KẾ (KHÔNG PHẢI LINKTON À NHA) MUÔN NĂM.