![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Bà con cẩn thận với cái Điện kế nhà, chứ không phải là PSU?
Xin lỗi mod nha nhưng mà cái này không biết post vào đâu nên chọn Box phần cứng chung nha.
Chuyện là vậy, nhà tui mới xây xong, tui dọn về nhà, sau đó tui set up dàn máy vi tính của tui lên, hệ thống máy của tui ở dưới sign đó. ôi chu choa, đang háo hức chuẩn bị phá làng phá xóm với dàn âm thanh khủng long của mình thì ... bật máy lên, ... máy khởi động chậm như rùa, vào win nửa chừng thì khởi động lại. Cũng ráng khởi động lại, vào được Win, cho một đĩa DVD vào, hehehe PowerDVD bật lên ... treo máy luôn. Khởi động lần hai, ... tương tự, nghĩ là ổ DVD có vấn đề, mở máy ra, gỡ ra lau chùi rùi gắn lại,.... lần này thì không treo nữa nhưng mà mới chạy dvd được 5 fút, phụp, máy restart. Khởi động lại, mở nhạc mp3 nghe, huhuhu ... cũng restart. Tưởng win bị hư, chyển qua win khác, vào mạng ... được 10 fút cũng restart .... (rùi lúc này là ... khủng hoảng rùi vì chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa ... cấu hình máy và PSU đều ngon lành cả ...) Cố gắng khởi động lại một phát thì tự nhiên nghe ở dưới nhà .... "cháy cháy".... hết hồn chạy xuống coi thì thấy chỗ cái đồng hộ điện .... nẹt lửa ì xèo như Far Cry hay half Life vậy đó. Cha mẹ ơi, hết hồn, chạy lên tắt hết máy ... hết nẹt điện, nghi rùi. Lại mở lên ... nẹt tiếp .... à ra là hư đồng hồ điện, gọi điện lực xuống. nó xuống nó coi, nó test tất cả đồ điện trong nhà (lúc này không có test dàn vi tính vì tui không có ở nhà, nó mở hết đèn, TV, tủ lạnh ....) , đồng hồ vẫn quay vi vu, không một tí khói, nó kết luận là do cầu chì yếu nên thay cầu chì. Nó về, tui tưởng xong, chạy lên mở máy ... 5 fút sau, âm thanh "cháy cháy" quen thuộc lại vang lên ... tắt máy, hết. Lại gọi điện lực. Lần này có tui ở nhà, tui mở máy lên cho tụi nó coi, hihiih, lửa nẹt um sùm, xém tí xíu nữa là mua thịt về nướng ăn trên đồng hồ điện luôn rùi. hai thằng điện lực hoảng quá, gọi về xin thay điện kế mới ch nhà tui. Nó nói là điện kế cũ chỉ có 15Ampe nên nó thay cái mới là 40Ampe. Thay xong, hahahah,mọi thứ chạy ầm ầm, chơi game coi phim tan xác pháo luôn ... HOAN HÔ ĐIỆN LỰC, ĐIỆN KẾ (KHÔNG PHẢI LINKTON À NHA) MUÔN NĂM.
__________________
[COLOR="Red"][B]Yahoo: NHMOLS[/B][/COLOR] |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: Bà con cẩn thận với cái Điện kế nhà, chứ không phải là PSU?
sao bro không hỏi nó cách xem cái điện kế nhà mình thuộc loại 15mA hay 40A cái luôn để anh em call cho nó luôn có phải hay không
__________________
[B][url="http://forums.voz.vn/redirect/to/?link=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fvozanchoidulich"] [COLOR="Red"]vOz - Ăn, chơi, du lịch[/COLOR][/URL] | [url="http://forums.voz.vn/redirect/to/?link=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fvoz.vn"][COLOR="blue"][B]Group Facebook vOz[/B][/COLOR][/URL][/B] |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Re: Bà con cẩn thận với cái Điện kế nhà, chứ không phải là PSU?
Quote:
__________________
[COLOR="Red"][B]Yahoo: NHMOLS[/B][/COLOR] |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Re: Bà con cẩn thận với cái Điện kế nhà, chứ không phải là PSU?
vậy vẫn đề là do dùng điện quá công suất của cái đồng hồ nên nó chịu hông nổi hả ?ghê thật
__________________
[I][CENTER][SIZE="2"] [COLOR="DarkRed"]Tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi... [/COLOR][/SIZE][/CENTER][/I] |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Re: Bà con cẩn thận với cái Điện kế nhà, chứ không phải là PSU?
_ hic, hay là nhà anh gắn nhiều thứ wá :(
|
| potterviet |
| View Public Profile |
| Find all posts by potterviet |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Re: Bà con cẩn thận với cái Điện kế nhà, chứ không phải là PSU?
KO biết tụi điện lực nghĩ sao chứ cả cái nhà người ta to tổ chảng mà cho cái đồng hồ có 15A thì làm seo mà chịu cho thấu chớ. Lỡ mai mốt người ta hứng lên gắn thêm 2-3 cái máy lạnh lọai 3 Hp thì có mà cháy nhà lun chứ cháy cái điện kế là cái wái gì.
__________________
[B][SIZE="3"][SIZE="3"][COLOR="Red"]Nothing to sign !!!! [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/B] |
| herosinbad |
| View Public Profile |
| Find all posts by herosinbad |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Re: Bà con cẩn thận với cái Điện kế nhà, chứ không phải là PSU?
Loại 15A là loại xưa lắm rồi, tôi nhớ chừng 7-8 năm trước đã có đợt thay mới toàn bộ. Có lẽ còn sót lại, chứ bây giờ toàn loại 30A trở lên không hà.
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Re: Bà con cẩn thận với cái Điện kế nhà, chứ không phải là PSU?
he ................he..............điện kế chịu kg nổi với dàn vi tính của cha này, hết chỗ nói, cuối tháng tiền điện trả bi nhiu vậy
__________________
[COLOR="Blue"]SÔNG HƯƠNG MÂY TRẮNG MÙ ANH ĐỢI NGỰ BÌNH NẮNG CỰC ĐÁ CHẲNG REO NHẤT NHẤT SINH TỒN TU PHẢI ĐẠO TAM NIÊN KHU ĐỘNG BÁT NIÊN SẦU [COLOR="Red"] LONG 0903318327[/COLOR] [/COLOR] |
![]() |
|
|