acquyhoi1
02-07-2011, 20:46
Ai rãnh thì đọc cái này đi http://vozforums.com/showthread.php?t=2078299
____________
3 tuần sau khi em viết bài này , tự nhiên tối hôm kia , xui sao dẫn con em ( cùng tuổi , cứ như bồ bịch ) dẫn vào lớp học thêm ,lại gặp lại nó . Mới đầu em cũng có tránh , không ngồi cùng , số xui sao thằng thầy lại kêu em ngồi xuống phía sau nó , rùi lúc vào học em và em của em cười giỡn hơn cả bồ bịch , em thấy nó quay xuống nhìn chộm em mười mấy lần :look_down: . Rùi lúc về , em chở em của em về , em thấy nó đi xe , nhìn em rùi cười em nữa :pudency: ( không phải cười bình thường , mà cười cứ như muốn khóc vậy , cười như thằng này nè :look_down: )
----> mấy anh tư vấn giùm xem , nó còn thích em không , sao lại hạnh động như vậy
____
Tiếp , rùi tự nhiên , ngày hôm nay nó nt hỏi mình làm bạn nha :nosebleed: ( đã hơn 1 tháng nó mới nt ) , thì em nói gặp riêng nó không chịu , rùi hỏi tùm lum tum la hết . Giờ em có nên năn nỉ gặp riêng nó hay không :pudency: , em tính các trường hợp mong mấy anh xem thử :look_down:
________
1) nó đã cương quyết không gặp riêng , thì dứt khoát bấm khỏi của đời tao , đế bạn bè gì cả
2 ) nếu nó chịu đi , hỏi nó sao lại không quen nữa mà làm bạn , nếu nó kêu là có bạn trai khác , bỏ nó lại ở đó , mình xách xe về , cho nó đi bộ chơi :sogood:
3 ) Nếu nó chịu đi , không phải có bạn trai khác , chia tay vì lý do khác , em sẽ kể lể những ngày thiếu vắng nó , rùi nó làm lại từ đầu , nếu nó đồng ý , nhà nghĩ thẳng tiến :sogood: , nếu nó không tiếp tục tán nó , khi nào đồng ý thì thôi :shame:
______
Mong các pro tư vấn dòng chữ đỏ giùm em , để xem thử em có bao nhiêu cơ hội rủ đi chơi riêng làm lại từ đâu :beauty: , giờ em gọi nó đế được , chắc tắt máy rùi :nosebleed: , cần nhờ pro tư vấn để rủ sao đi chơi riêng được luôn
______
ảnh
http://i250.photobucket.com/albums/gg280/tran05881582/UpNhAnHdotC0M2008092827139ztfjnd-1.jpg
____________
3 tuần sau khi em viết bài này , tự nhiên tối hôm kia , xui sao dẫn con em ( cùng tuổi , cứ như bồ bịch ) dẫn vào lớp học thêm ,lại gặp lại nó . Mới đầu em cũng có tránh , không ngồi cùng , số xui sao thằng thầy lại kêu em ngồi xuống phía sau nó , rùi lúc vào học em và em của em cười giỡn hơn cả bồ bịch , em thấy nó quay xuống nhìn chộm em mười mấy lần :look_down: . Rùi lúc về , em chở em của em về , em thấy nó đi xe , nhìn em rùi cười em nữa :pudency: ( không phải cười bình thường , mà cười cứ như muốn khóc vậy , cười như thằng này nè :look_down: )
----> mấy anh tư vấn giùm xem , nó còn thích em không , sao lại hạnh động như vậy
____
Tiếp , rùi tự nhiên , ngày hôm nay nó nt hỏi mình làm bạn nha :nosebleed: ( đã hơn 1 tháng nó mới nt ) , thì em nói gặp riêng nó không chịu , rùi hỏi tùm lum tum la hết . Giờ em có nên năn nỉ gặp riêng nó hay không :pudency: , em tính các trường hợp mong mấy anh xem thử :look_down:
________
1) nó đã cương quyết không gặp riêng , thì dứt khoát bấm khỏi của đời tao , đế bạn bè gì cả
2 ) nếu nó chịu đi , hỏi nó sao lại không quen nữa mà làm bạn , nếu nó kêu là có bạn trai khác , bỏ nó lại ở đó , mình xách xe về , cho nó đi bộ chơi :sogood:
3 ) Nếu nó chịu đi , không phải có bạn trai khác , chia tay vì lý do khác , em sẽ kể lể những ngày thiếu vắng nó , rùi nó làm lại từ đầu , nếu nó đồng ý , nhà nghĩ thẳng tiến :sogood: , nếu nó không tiếp tục tán nó , khi nào đồng ý thì thôi :shame:
______
Mong các pro tư vấn dòng chữ đỏ giùm em , để xem thử em có bao nhiêu cơ hội rủ đi chơi riêng làm lại từ đâu :beauty: , giờ em gọi nó đế được , chắc tắt máy rùi :nosebleed: , cần nhờ pro tư vấn để rủ sao đi chơi riêng được luôn
______
ảnh
http://i250.photobucket.com/albums/gg280/tran05881582/UpNhAnHdotC0M2008092827139ztfjnd-1.jpg