![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
||
|
||
|
Cần tư vấn lắm , gấp lắm rùi ><
Ai rãnh thì đọc cái này đi http://vozforums.com/showthread.php?t=2078299
____________ 3 tuần sau khi em viết bài này , tự nhiên tối hôm kia , xui sao dẫn con em ( cùng tuổi , cứ như bồ bịch ) dẫn vào lớp học thêm ,lại gặp lại nó . Mới đầu em cũng có tránh , không ngồi cùng , số xui sao thằng thầy lại kêu em ngồi xuống phía sau nó , rùi lúc vào học em và em của em cười giỡn hơn cả bồ bịch , em thấy nó quay xuống nhìn chộm em mười mấy lần . Rùi lúc về , em chở em của em về , em thấy nó đi xe , nhìn em rùi cười em nữa ( không phải cười bình thường , mà cười cứ như muốn khóc vậy , cười như thằng này nè ) ----> mấy anh tư vấn giùm xem , nó còn thích em không , sao lại hạnh động như vậy ____ Tiếp , rùi tự nhiên , ngày hôm nay nó nt hỏi mình làm bạn nha ( đã hơn 1 tháng nó mới nt ) , thì em nói gặp riêng nó không chịu , rùi hỏi tùm lum tum la hết . Giờ em có nên năn nỉ gặp riêng nó hay không , em tính các trường hợp mong mấy anh xem thử ![]() ________ 1) nó đã cương quyết không gặp riêng , thì dứt khoát bấm khỏi của đời tao , đế bạn bè gì cả 2 ) nếu nó chịu đi , hỏi nó sao lại không quen nữa mà làm bạn , nếu nó kêu là có bạn trai khác , bỏ nó lại ở đó , mình xách xe về , cho nó đi bộ chơi 3 ) Nếu nó chịu đi , không phải có bạn trai khác , chia tay vì lý do khác , em sẽ kể lể những ngày thiếu vắng nó , rùi nó làm lại từ đầu , nếu nó đồng ý , nhà nghĩ thẳng tiến , nếu nó không tiếp tục tán nó , khi nào đồng ý thì thôi ______ Mong các pro tư vấn dòng chữ đỏ giùm em , để xem thử em có bao nhiêu cơ hội rủ đi chơi riêng làm lại từ đâu , giờ em gọi nó đế được , chắc tắt máy rùi , cần nhờ pro tư vấn để rủ sao đi chơi riêng được luôn ______ ảnh
|
|
#2
|
||
|
||
|
Re: Cần tư vấn lắm , gấp lắm rùi ><
Quote:
2/ bạn như 1 món đồ chơi cũ. không còn chơi nữa nhưng cho người khác thì không được bác bí mật nhờ thằng nào hay con nào bạn nó giả vời đưa link cho nó thử xem biểu hiện coi nào. cơ mà không làm người yêu được thì cũng chẳng nên xa lạ chi, cứ bình thường, lâu lâu đùa 1 câu :" không yêu thì cút đừng đứng đó+cười như thế" như thế đỡ mệt óc hơn bác à:">:">
__________________
[QUOTE][B][SIZE="3"][COLOR="Blue"]Đặc điểm lớn nhất của bản thân là khinh bỉ kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh[/COLOR][/SIZE][/B][/QUOTE] |
| khoailangluitro |
| View Public Profile |
| Find all posts by khoailangluitro |
|
#3
|
||
|
||
|
Re: Cần tư vấn lắm , gấp lắm rùi ><
Quote:
, cách của bác không hiện hữu :"> ___ MÀ em tiếc lắm , nó dễ xương như thế mà |
|
#4
|
||
|
||
|
Re: Cần tư vấn lắm , gấp lắm rùi ><
Quote:
bác thích thì nhich thôi, khởi điểm từ hơn người bạn 1, từ từ mà tiến, như vậy càng nhiều kỉ niệm. lên nhanh thì xuống cũng nhanh thôi. ![]() ![]() R.I.P mưa dầm thấm lâu
__________________
[QUOTE][B][SIZE="3"][COLOR="Blue"]Đặc điểm lớn nhất của bản thân là khinh bỉ kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh[/COLOR][/SIZE][/B][/QUOTE] |
| khoailangluitro |
| View Public Profile |
| Find all posts by khoailangluitro |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Re: Cần tư vấn lắm , gấp lắm rùi ><
Cứ nhà nghỉ thẳng tiến thôi,nó đi mấy đứa cũng chiều nốt ,nghĩ chi cho đau đầu
|
|
#6
|
||
|
||
|
Re: Cần tư vấn lắm , gấp lắm rùi ><
Nhìn quen lắm .Đang trọ ở đâu
__________________
[QUOTE=xjke;32849698][Xin ý kiến] Có nên để Huyền Thoại Phồng Tôm Trở về [/QUOTE] [QUOTE=vtalinh;32849953]Đã là huyền thoại thì không nên sống lâu =))[/QUOTE] [QUOTE=haico1992;32851984]Đã là huyền thoại thì không nên tồn tại :">[/QUOTE] =)) |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Re: Cần tư vấn lắm , gấp lắm rùi ><
Không thích chủ thớt nhưng vẫn GATO đới
|
| kukungkung |
| View Public Profile |
| Find all posts by kukungkung |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Re: Cần tư vấn lắm , gấp lắm rùi ><
Mấy trường hợp này thì hỏi thẳng đi:
"Ê nhóc, vẫn còn thích anh chứ" "Đi chơi với anh nhé" "Vậy thôi" Be a man boy. Cool lên !! |
![]() |
|
|