![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Review có spoil, giải thích Mắt Biếc
Mình đi xem phim này lúc cũng không còn nhớ rõ từng chi tiết trong truyện gốc nữa, chỉ nhớ cốt truyện chính thôi. Cảm nhận phim rất hay nhé các bạn, đạo diễn thêm thắt nhân vật Hồng, thay đổi một ít về gia cảnh Hà Lan (mẹ Hà Lan ngày xưa cũng chửa hoang như Hà Lan) và thay đổi ít chi tiết cuối phim cho bớt nghiệt ngã như truyện nhưng kết vẫn không thay đổi.
Đoạn đầu, giai điệu bài nhạc phim “Có chàng trai viết lên cây” liên tục được hòa âm phối khí theo nhiều cách khác nhau để phù hợp với khung cảnh thơ ấu tươi vui của phim. Nhưng không biết có phải do mình ưu ái thiên vị phim không mà cá nhân cảm thấy các bản phối khí tuy có vui tươi nhưng ngầm ẩn bên trong chút gì đó trắc trở về sau này. Nhất là cái giai điệu lúc đầu bài hát, vài nốt nhạc cứ lặp đi lặp lại ấy. => Chỗ này cảm giác cá nhân của mình thôi, có thể nhiều bạn nói mình tâng bốc quá chứ phim chưa đến mức sâu xa như vậy. Nhưng mình có lập trường riêng nên nghĩ thế, đọc đến cuối bài review, cũng là đoạn kết phim để mình giải thích. Mình tin đoàn làm phim vừa dựa theo nguyên tác Nguyễn Nhật Ánh, vừa ghép cùng với giai điệu ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh để làm kịch bản. Cảnh quay trong phim đẹp, Hà Lan lúc trang điểm lên rất xinh, cả lúc về già nữa, nhân vật này đúng chỉ hợp với phồn hoa thôi, không thể hợp với Ngạn được. Hồng cũng xinh, Trà Long thì nhí nhảnh. Dũng chọn đâu được ông mặt đúng không thể đểu hơn, nhìn cứ như in chữ Sở Khanh lên mặt. Ngoài đời thì Dũng và Ngạn ngược nhau với phim nhé, đứa Sở Khanh trong phim thì chung tình ngoài đời, đứa kia thì ngược lại. Mà điểm trừ trong khâu chọn diễn viên là thằng Ngạn đẹp trai quá, lấn át cả Dũng lãng tử. Khúc học ở thành phố, đội make up đã cố tình để cái kiểu tóc nông dân cho anh chàng này rồi mà vẫn nhìn ra độ đẹp trai của anh ta. Diễn xuất: Ngạn diễn tốt, đúng kiểu chung tình khù khờ, cù lần. Dũng diễn bình thường, phần cũng do thời lượng xuất hiện ít, bù lại được khuôn mặt đểu quá hợp phim nên coi như tròn vai. Hà Lan, Trà Long diễn bình thường. Hồng lại thấy diễn tốt dù thời lượng xuất hiện cũng ngắn. Các bài hát Ngạn viết tặng Hà Lan lúc còn ở quê khá hay cho thấy đội ngũ sản xuất khá đầu tư về âm nhạc, không biết có nhạc hoàn chỉnh không hay chỉ là sáng tác 1 đoạn nhạc cho phim. Lá thư Ngạn viết cho Trà Long lúc bỏ đi cũng khá cảm động, khen cho Victor Vũ đoạn này, rất là văn chương, phần thêm thắt nội dung lá thư này làm tốt hơn nguyên tác truyện. Thôi phân tích mấy thứ râu ria vậy thôi, không phân tích nội dung vì thứ nhất phim làm khá sát truyện, thứ 2, nội dung của truyện các bạn đã bình luận nát nước rồi, chả có gì mới để bàn thêm cả. Ngắn gọn cảm xúc cho cả truyện lẫn phim là phải chửi ĐM thằng Ngạn, vì cái tính đụt mà làm khổ bao nhiêu người, trên phim, đạo diễn chắc là ghét thằng này trong nguyên tác nên cho thêm em Hồng yêu đơn phương thằng này vào để khán giả nguyền rủa nó, không chỉ làm khổ Trà Long, nó còn làm em Hồng mất cả thời xuân xanh vì không nói rõ quan điểm từ đầu của nó là chỉ thích Hà Lan đi để em ấy buông bỏ nó. Mãi đến 35 tuổi em ấy mới dứt áo ra đi được. Thằng này nó không đến được với Hà Lan cũng hợp lý thôi vì nó yêu Hà Lan của quá khứ, của cái thời chưa lên phố học cơ chứ nó cũng chả yêu Hà Lan hiện tại. Mà ở phim, ngay từ thời đấy đạo diễn cũng đã cài cắm chi tiết cho thấy 2 người không hợp nhau rồi, lấy về chỉ khổ thôi, truyện của Nguyễn Nhật Ánh hình như không cài cắm chi tiết dự đoán trước như vậy. Đoạn cuối, đạo diễn thay đổi như sau: Trà Long nhận ra Ngạn chỉ yêu mẹ nó, nó khuyên mẹ nó sống với Ngạn => như thế này tức là Trà Long bớt đau khổ so với truyện rồi, trong truyện thì ai cũng đoán cô bé sẽ mòn mỏi chờ đợi vì tính cách cô nhóc si tình giống hệt Ngạn, phim nó làm cô bé này là kết hợp tính cách giữa Ngạn và Hà Lan, vẫn mộc mạc vẫn si tình nhưng lúc cần có thể buông bỏ được. Hà Lan nghe con nói thì cũng có cảm động khi ấy (cảm động nhất thời thôi chứ chính Hà Lan đã nhận xét nó và Ngạn chỉ hợp làm bạn rồi). Hà Lan chạy ra bến tàu đuổi theo Ngạn, ra đến nơi tàu đã chuyển bánh được một lúc, Hà Lan chạy theo nhưng đương nhiên không thể đuổi kịp. Ngạn trên tàu cũng không biết có Hà Lan đuổi theo (chứ nếu biết Hà Lan tỏ tỉnh trước như vậy thì kết phim đã thay đổi 180 độ so với truyện rồi), đúng là định mệnh nghiệt ngã của Ngạn. Vài phút kết phim, chiếu khung cảnh làng Đo Đo, nơi Ngạn và Hà Lan hay ngồi chơi, đoạn điệp khúc với tiếng đàn guitar mộc mà Ngạn vẫn hay chơi vang lên: “Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy Có một người vẫn vậy Thì ra xa nhau là mất thôi Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời” => Nhiều bạn không hiểu ý đồ của đạo diễn khúc này, cho rằng Phan Mạnh Quỳnh đoạn này hát và phối khí ngang phè phè, mất cảm xúc phim. Thực ra tác giả mượn lời bài hát để kể gián tiếp đoạn sau nữa: Hà Lan đi bước nữa như trong truyện, lấy một người mà như cô nói là giống Dũng. Ngạn tình cờ gặp lại Hà Lan, tâm tư quá nên về sáng tác ra bài hát “Có chàng trai viết lên cây”. Vậy nên mới hát theo đúng kiểu nghiệp dư như vậy cho giống thực chứ đương nhiên Phan Mạnh Quỳnh có thể hát và hòa âm cảm xúc hay hơn như này nhiều. Kết luận: một trong những phim Việt hay nhất 2019, phim hay nhất của Victor Vũ nhé. Như thế này xem như đã chuyển thể thành công truyện lên phim rồi. Kết phim không thay đổi nhưng làm khán giả đỡ bị ám ảnh như nguyên tác. P/S: các phim Việt hay nhất 2019 mà mình đã xem: Mắt biếc, Tháng 5 để dành, Anh trai yêu quái. Điện ảnh Việt ngày càng khá lên. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: Thảo luận Review có spoil, giải thích Mắt Biếc
__________________
Whatever You Do, Do It with Passion :D (Nick chung nhiều người dùng) |
| Michael000 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Michael000 |
|
#3
|
||
|
||
|
Re: Thảo luận Review có spoil, giải thích Mắt Biếc
|
![]() |
|
|