![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
5 ngày ở Đài Loan
Đài Loan - Cộng hòa Trung Hoa - ROC.
Xin kính hầu các thím cảm nhận sau 5 ngày ở Đài Loan. Trước tiên muốn sang đó phải có vé, cái này hiển nhiên rồi. Đắt rẻ tùy các thím đặt. Tiếp sau đó là xin Visa, cái này trên mạng hướng dẫn đầy đủ, với người bình thường như tôi, đúng nghĩa đen là phải có tiền nó mới cấp visa (sổ tiết kiệm ấy). Riêng vụ này mất 50 $ (tiên sư nó ko chịu lấy 50$ chẵn phải đi đổi sang tiền lẻ). Giờ vào mục chính, tôi ko có ác cảm với Đài Loan như thằng Sing nên tôi không khen hay chê gì cả, chỉ nói những gì đã trải qua. Sang đến ĐL mùa này mát như VN, tôi ở Đài Bắc, thuê 1 cái nhà nghỉ trên Airbnb, số 69 Neijiang rất gần chợ đêm Ximen, gần ga tàu điện luôn. ![]() Trước tiên về đi lại. - Rất tiện, mỗi cái đôi khi toàn tiếng Đài nên phải kiên nhẫn chút. - Giá cả trung bình, tất nhiên đắt hơn VN: bus, mrt, taxi, uber, grab đủ cả, giá gần như nhau. - Dùng tiền mặt nếu ko muốn mua thẻ, ko như Sing ko có thẻ ko biết đi bus ra sao (caia này ko biết thật). - Mọi phương tiện đều sạch sẽ, dùng ý thức tự giác là chính. Về chỗ ở. - Sạch, rộng, có điều ít WC (sau có sang lại phải lưu ý). - Giá hơi chát, cỡ đâu 3-4tr 1 ngày. - Đường phố chỗ tôi ở rất rộng, ít có ngõ nhỏ... Về các điểm du lịch. - Xếp hàng đầu là mấy khu chợ đêm. - Tiếp theo mấy khu làng thập phần và cửu phần. - Công viên địa chất. - Bảo tàng quốc gia. - Cố cung.... ***) Phần quan trọng đây: Oánh chén. - Bia và bia, khá đắt so với VN, 1 lon Ken 500ml cỡ 50k Vnđ. Đa dạng về chủng loại, mẫu mã, dung tích tha hồ chọn, cứ vào 7 eleven mà mua. - Rượu toàn uống vang nên ko để ý mấy loại khác. - Đồ ăn dễ ăn, khá ngon nếu biết chọn, như mấy món đã post hôm trước. Giá cả đắt gấp đôi VN, ăn chán mọi thứ hôm cuối cùng đi ăn cơm bụi mà ngon ko tả được, một suất cỡ 80 tệ ~ 60k tiền Việt. - Đồ ăn vặt nhiều vô kể, quê hương của trà sữa nên đâu đâu cũng thấy, giá tương đương VN. - Địa điểm cứ mấy chợ đêm mà đi, tha hồ ăn.... Dân bản xứ và người nước ngoài. - Dân ĐL nói tiếng anh dễ nghe, người già thì họ ko biết TA. - Đa số người trẻ nói tiếng anh tốt, thân thiện, nhiệt tình. - So về độ trai xinh gái đẹp không bằng VN nhé. $$$) Nỗi lòng người Việt xa xứ. - Rất nhiều người Việt bên đó, đủ mọi thành phần, đa số người trẻ. - Có gặp cô bé người An Giang trong chợ hoa quả, bán hàng cho bố mẹ chồng, sang đó được 06 tháng, ngày gặp chồng được 5p, chủ yếu là ở chợ bán hàng. - Sáng ra cv chạy bộ gặp cô bé khá xinh, sang chăm sóc người già, thấy mình em ấy cứ nhìn theo, rất tiếc anh éo phải trai ĐL, anh cũng nghèo chết mẹ.... - Tôi hay xúc động trước hoàn cảnh các em gái, em trai thì thôi nhé ![]() Hơi dài, kết thúc ở đây vậy. ĐL thì nên đi, chi phí cũng ko cao quá, đồ ăn dễ, thời tiết tương đồng.... Chắc năm nay kết thúc ở đây, còn lại cày kiếm tiền đã. ![]() chia sẻ của Anh Trần từ Group VOZ - Ăn Uống, Du Lịch.
|
| (Tieu_Phong) |
| View Public Profile |
| Find all posts by (Tieu_Phong) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: 5 ngày ở Đài Loan
Tổng lại là khaongr bao nhiêu thì đi Đài 1 chuyến được bác nhỉ?
Em visa Nhật qua đài có dễ hơn ko? |
| conganh10101993 |
| View Public Profile |
| Find all posts by conganh10101993 |
|
#3
|
||
|
||
|
Re: 5 ngày ở Đài Loan
hihi bên đây nói tiếng trung phổ thông chắc ổn áp nhỉ bác mặc dù nhiều người nói tiếng phúc kiến còn tiếng anh thì chắc cũng có người hiểu ít nhiều đỡ hơn đại lục ôi hi vọng được sang một lần cho biết
PS:sao lại k thích sing vậy bên ấy cũng dùng song song phổ thông và tiếng anh nhỉ biết một trong hai đủ chu dù hầu khắp vùng đông nam á rồi
__________________
http://steamcommunity.com/id/long2525/ Origin:Gem323323 |
![]() |
|
|