Củ Hành Tây
Tối nay đưa thủ quỹ kiêm kế toán trưởng đi coi đá banh, bỗng nhiên thèm beefsteak mà 21h thì các chỗ hay ăn như Bon Appétit, Moo, AGA, Titi chỗ thì xa, chỗ thì đóng cửa...đi ngang qua thấy Củ Hành Tây nên lết vào ăn luôn.
Đi trễ nên quán vắng hoe, yên tĩnh, bé nhân viên tóc ngắn rất cute dễ thương. Nghe nói sắp làm nhân viên mặt đất ở sân bay TSN (làm gì đó ngoài phi đạo, nghe không rõ).
Lướt menu thì thấy có một số món bò, cơm chiên đùi gà, spaghetti, bò lúc lắc, salad...như đa phần các tiệm beefsteak khác. Đang thèm bò nên chỉ gọi toàn món bò:
- bò xốt tỏi (02 phần): món này lạ, ăn thơm mùi tỏi chấy. tảng bò dày nhưng mềm, ngọt thịt. không quá chín.
- bò vua: ăn lạ lạ nhạt nhạt, có vị như món lagu nhưng nhạt hơn, nhiều sốt. chấm bánh mì thì không hợp lý lắm.
- bò cuộn nấm kim châm: được nướng trên chảo gang sẵn, nóng hổi xèo xèo, thịt bò dày nhưng vẫn mềm, không phải cuộn bằng ba chỉ bò như thông thường.
- mỳ Ý bò né: không có gì đặc sắc. thịt bò tương tự như vị của bò cuộn kim châm. ăn chống đói.
- salad trộn bò: bình thường. có vẻ không hợp lý lắm khi phối thịt bò né với salad. không có trộn dầu giấm.
Tổng bill (thêm 02 cái khăn và 1 lon coca): 356k.
Đánh giá chung:
- thịt bò ổn, ăn được không ngon cũng không dở, đỡ hơn mấy cái "bò né 3 ngon". có mấy món lạ lạ như "bò xốt tỏi", "bò vua" ăn là lạ.
- có nhiều chương trình discount trong tuần, combo theo ngày, combo ăn trưa phù hợp dân văn phòng, học sinh, sinh viên.
- giá cả hợp lý trong tầm 30 - 70k/món.
Quán phù hợp ăn trưa/ăn tối hoặc lâu lâu ăn đổi món, chứ để "thưởng thức beefsteak ngon" thì có vẻ là chưa đủ tầm. Khó để quay lại lần 2 với người muốn ăn beefsteak ngon.

chia sẻ của
Long Trần từ Group VOZ - Ăn Uống, Du Lịch.