![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
||
|
||
|
Nhật ký làm nông nghiệp.
Nhật ký làm nông nghiệp.
Từ hồi bắt tay làm nông nghiệp đến giờ, chúng tôi đã tiếp không dưới 50 đơn vị là người nước ngoài đến việt nam mình, chào bán: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật …. Cả việc chào mua hàng để xuất sang nước của họ. Đợt có anh người Thái, tự tìm đến Công ty, nói tiếng việt bập bẹ rồi mời mua giống, anh ấy cho tôi một đống hạt giống với nhiều mã khác nhau … hỏi ra mới biết, anh ấy chào bán giống ở Mã lai, ở Campuchia, ở Ấn độ, rồi Băng la đết. Đủ cả. và chỉ mình ổng thôi. Còn mò qua tận Tân cương để bán giống cho Trung quốc, thuộc từng mùa màng ở các quốc gia. Cách đây không lâu, một đối tác “chưa một lần giao dịch” ở tận nước mỹ xa xôi, đã mời tôi qua dự hội thảo về trái cây xuất khẩu bên Đài loan, và họ trò chuyện một cách đầy thâm tình, cũng như hỗ trợ, tư vấn rất nhiệt tình về tất cả thông tin mình cần biết để làm sao xuất khẩu được qua nước họ, có lẻ, không mấy doanh nghiệp Vn mình làm được! nếu họ có biết, thì chắc cũng giấu làm của riêng mất rồi. Và mới đây, tiếp một anh Hàn Quốc qua bán giống cho mình, anh ấy chưa rành về thị trường, thị hiếu … nhưng cũng lăn lộn qua đây, thuê thông dịch viên rồi tìm hiểu, lân la qua các hội nhóm mua bán Dưa lưới của người việt trên Fb, rồi hẹn gặp, trao đổi …. Doanh nhân của họ, lăn lộn qua tới nước mình, các anh ấy rất giỏi, không phải là người giỏi trong kỹ thuật, nếu hỏi kỹ về sản phẩm của anh ấy bán ra, thì anh ấy ko biết quá nhiều, nhưng về thương mại, tinh thần lăn xả, và kinh doanh là rất chuyên nghiệp … ![]() Nói ra như vậy, ngẫm lại mình, thấy thật là co cụm!! thấy thật là nhỏ nhoi !! và thiếu tầm nhìn Quốc tế. Họ đi đến tận Cty mình chào hàng của họ, mà mình mãi 4-5 năm co cụm bán hàng loanh quanh trong nước với sự cạnh tranh khốc liệt …. Từ nhiều phía. Chợt nhận ra, thứ mình thiếu, là thiếu sự hiểu biết, thiếu năng động, thiếu sự liều lĩnh, không dám nghĩ lớn …. Và thiếu những người anh em dám nghĩ lớn, làm lớn. Dấn thân ra thế giới xa xôi để khích lệ tinh thần, tiếp thêm máu lửa. Nói ra như vậy, nên tôi sẽ đi Campuchia vào tuần sau để tìm cơ hội, tiếp đến sẽ đi Tq để hiểu rõ hơn về họ. A e nào cùng chí hướng pm mình giao lưu cf nha. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
Bác làm NN ở đâu vậy? Tính thuê đất ở ĐL mà giá cao quá.
__________________
Just a dream!!!!!!!!!! |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
Nhà em dưới quê cũng làm nông nghiệp, muốn đi vài nước tìm hiểu mà công việc răng miệng nó bám chặt với cuộc đời. Thím ở đâu nhỉ.?
|
|
#4
|
||
|
||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
|
| VozDatabaseError |
| View Public Profile |
| Find all posts by VozDatabaseError |
|
#5
|
||
|
||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
Mình làm cntt và rất vui khi thấy các bác làm mảng ấy cũng dám nghĩ lớn.
Tôi cũng đang làm sản phẩm lớn để đem đi đánh quốc tế cùng các bác.
__________________
Nick của 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi dùng dung. [CODE]https://www.google.com/maps?ct=reset&tab=ll[/CODE] |
| qwerty_array |
| View Public Profile |
| Find all posts by qwerty_array |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
__________________
░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄ ▂▄▅█████████▅▄▃▂ ☻/︻╦╤─ |l███████████████████]. /▌ ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤.. / \ |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
Kiếm mấy vùng hẻo lánh thuê đi anh, gần phố bát nháo lắm.
__________________
Giáo chủ độc thân giáo chính hiệu. |
| Trollson_Baby |
| View Public Profile |
| Find all posts by Trollson_Baby |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
Quote:
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
mình dân IT rất thích mảng nông nghiệp đang code mướn cho tư bản khi nào về có ít vốn cũng sẽ đầu tư.
__________________
Hoạt hình cổ tích phát trên sóng truyền hình Nhật Bản giai đoạn 1975-1994 https://www.youtube.com/channel/UC59RKftWeji5qOfcXhzv_dw |
|
#10
|
||
|
||
|
Re: Nhật ký làm nông nghiệp.
|
![]() |
|
|