![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
[Hà Nội] Góc Hà Nội - 160 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Qua được bạn rủ ra qua đây ăn một tối. Quán rất dễ tìm, ngay mặt đường Ô Chợ Dừa đi từ Hoàng Cầu rẽ phải là thấy luôn, to đùng sáng rực rỡ luôn. Bình thường là phải đặt bàn trước nhưng nay em đi đầu tuần nên cũng ít người đi ăn nên khỏi, không thì không có chỗ mà ngồi luôn.
![]() Từ ngoài đi vào thì bảo vệ phục vụ khá tốt, hướng dẫn gửi xe và hỏi đi bao nhiêu người, tối qua mình đi 3 người nên nói là mình đi 3 nhưng bảo vệ nói mình qua bên quán Choén bên cạnh, thực ra thì quán này cũng cùng chi nhánh và có thể gọi đồ ăn từ quán bên kia được luôn (quán này mình biết khá rõ vì cách đây 3 năm mình làm ở cả 2 nhà hàng luôn) nhưng vì mình còn liên lạc và chơi với đội bếp lẫn bảo vệ ở đó nên vẫn xin vào Góc Hà Nội ăn được (cũng có thể là đầu tuần nên còn bàn chứ bình thường quên đi) đi 3 người hiếm mà vào được. ![]() Bọn mình ngồi tầng hai, điều hoà mát vừa đủ và không quá lạnh như những nhà hàng khác mình từng ăn ở Hà Nội, bật cho cố rồi khách lạnh run. Quán này chuyên gà và ốc và gọi theo combo/mẹt thì rẻ và tiết kiệm hơn nhưng vì bọn mình trước ăn mẹt rồi nên giờ muốn ăn lẻ xem sao. Bọn mình gọi lẩu riêu cua sườn sụn, đồ rất ngon, đầy đặn. Nước lẩu cực thì thơm và hợp luôn. Nhân viên nhanh, thấy nước hết tự bê thêm nước lẩu. Sau đó bọn mình gọi thêm ngọn su su xào, chắc nhiều bạn nhìn ảnh cứ tưởng là ngọn bù, bạn mình cũng nghĩ vậy nhưng nó giống vậy thôi chứ ăn rất ngon (nên thử) mình nghĩ chỉ có ở Hà Nội người ta mới ăn rau này chứ trước mình ở Sài Gòn không thấy quán nào bán. Tiếp tới là Ốc hấp xả, thơm đậm mùi ốc và rất dễ ăn, nước chấm đảm bảo bao ngon, ăn món này uống rượu thì ngày hôm sau đỡ đau đầu hơn. ![]() Nói nhỏ là nếu bạn muốn ngồi nhậu tới 23:00 cũng không sao cả, chỉ cần tới 21:45 nhân viên chốt món thì gọi một lượt luôn để bếp còn nghỉ và 22:15 tính bill luôn nhé vì không thì nhân viên cũng lại xin tính tiền trước (mình nói vậy vì nhiều người đang ăn mà nhân viên xin tính tiền trước cũng ngại nên mình cứ chủ động trước luôn cho tốt) và lương vùng nhà hàng ở Hà Nội không được cao nên nếu được thì các bạn đi ăn “tip” thêm cho nhân viên một - hai trăm nhé, coi như để cảm ơn và động viên các bạn đi làm. ![]() Bọn mình ngồi ăn còn gọi thêm anh bếp xuống ăn (tất nhiên là lúc hết giờ làm việc) và bill chỉ hết 1 triệu, tính ra 4 người ăn với không gian như này thì là rẻ và tip cho nhân viên hai trăm và cảm ơn vì đã phục vụ tốt, nếu có dịp đi đông hoặc cùng gia đình thì chắc chắn mình sẽ tiếp tục quay lại đây. Còn bạn thì sao? Why not? ![]() Cảm ơn chia sẻ của Thái Khắc Mạnh từ VOZ - Ăn, Chơi, Du Lịch.
__________________
[B][url="http://forums.voz.vn/redirect/to/?link=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2H2vKU2"] [COLOR="Red"]vOz - Ăn, chơi, du lịch.[/COLOR][/URL] | [url="http://forums.voz.vn/redirect/to/?link=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2GZw9GI"][COLOR="YellowGreen"][B]Group Facebook - vozCSKH[/B][/COLOR][/URL][/B] |
![]() |
|
|