Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 29-08-2019, 15:15
Member
Join Date: 12-2013
Posts: 52
Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Lần đầu tâm sự trên này hi vọng các bác chia sẻ kinh nghiệm cho em học tập vượt qua.
- Chuyện là em SN93 dân kỹ thuật nhảy tay qua chứng - và coin, rồi mới đi học thêm lấy cái bằng quản trị kinh doanh giờ vẫn chưa ra trường, từng kiếm tốt thời cuối 2017 về trước em tự mày mò học trading chứ không phải chơi đa cấp nhé. Lên voi xuống nhiều rồi cũng có chút thành quả, em nhanh tay thoát hết coin trước đỉnh đầu 2018 và càng nghĩ mình giỏi vc trong khi nhiều cao thủ đều đứt nhiều ở vùng này, tạm nghỉ quan sát thị trường nghĩ đến chuyện mua nhà mua xe lấy vợ. Nên 2018 em lấy vợ trước ai dè lúc tự tin nhất là đi cả chì lẫn chài, em tình toàn rất kỹ và đi short BTC, ETH khi ấy BTC 6K em tính nó còn xuống 3k và rất tin tưởng nhận định của mình. Nhừng đời không như mơ BTC nó giật 1 nhịp lên vùng 7k càng lên em càng SHORT mạnh tay hơn, dùng đòn bẩy cao lên và đến khi cháy về MO thì BTC với giảm dần về 3k. Và thành quả đi hết cả tiền mừng cưới, nợ 500triệu. Khi đó em đang làm môi giới chứng khoán, nhưng chứng chả thèm đánh vì biên lợi nhuận thấp hơn nhiều với coin, kiếm được tiền nên cũng chả cần khách luôn.
- Sau khi đứt em cố làm lại từ đầu quay lại chứng khoán thì thị trường cũng hẹo hẹo nghĩ cũng chán tương lai trả nợ xa quá, em tìm kiếm cơ hội khác thì qua làm cho ban đầu tư của 1 tập đoàn nhỏ cũng vẫn làm mảng chính chứng khoán nhưng ở vị trí khác gọi nôm na là tạo lập- rồi niêm yết- công bố thông...Từ cuối 2018. Đên giờ cũng trả được 200tr.
- Còn 300 triệu cuối năm phải trả mà nhà vay lãi ngoài, chưa có nguồn thu n hập mới lương cứng có hơn 10 triệu, nhà em ở quê trước lấn đất nên chưa có sổ, họ hàng chả giúp được gì toàn nhà nông. Giờ cuối năm vợ sinh nơ mà nhìn vợ phải chi tiêu thắt lưng buộc bụng em thấy nhục nhã, bế tắc quá.
Có bác nào từng trải qua hoàn cảnh tương tự chia sẻ cho em có kinh nghiệm vượt qua với, có bác nào mách nước cho kiếm thêm thu nhập lại càng tốt em tính đi đăng ký grap tối chạy thêm kiếm dẫn tiền bỉm sữa. Cám ơn các bác đã chia sẻ.
__________________
bé ỉn
Reply With Quote
  #2  
Old 29-08-2019, 15:22
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 402
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Chưa từng ở tình trạng như chủ thớt nên thực sự không biết khuyên thế nào

Tuổi trẻ tài cao quá, vụ Bitcoin mà ăn non có phải giờ vểnh râu rồi không. Nhưng chữ tham thì khó nói lắm, chả ai nói hay được.

Giờ có khi thớt nhờ ông bà nuôi vợ con, còn mình nghĩ cách cày tiền trả nợ thôi chứ biết làm sao ?!
Reply With Quote
  #3  
Old 29-08-2019, 15:22
Member
Join Date: 11-2014
Posts: 43
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Kinh nghiệm thì k có nhưng mà mày thì nhặt đc 1 đống kinh nghiệm rồi đó thớt.
Đầu tư mà vay mượn có ngày bán nhà, chỉ chơi ở mức chấp nhận đc (1/10 vốn)
Về vde kiếm thêm thu nhập thì thằng nào trên này cũng chung câu hỏi với mày đó
Ah t cũng chết vì coin đây mà t khác m chỗ t k đi vay
Reply With Quote
  #4  
Old 29-08-2019, 15:26
Senior Member
Join Date: 05-2008
Posts: 699
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Thớt chơi btc ở đâu có đòn bẩy thế chỉ e với

Gửi từ BKAV Bphone B2017 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #5  
Old 29-08-2019, 15:30
Junior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 1
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Quote:
Originally Posted by dtqb View Post
Thớt chơi btc ở đâu có đòn bẩy thế chỉ e với
Bỏ ý tướng đó đi
Chết đấy
Reply With Quote
  #6  
Old 29-08-2019, 15:30
Senior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 1,072
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Đánh margin thì chết bất đắc kỳ tử là phải rồi
Reply With Quote
  #7  
Old 29-08-2019, 15:31
Member
Join Date: 12-2013
Posts: 52
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Quote:
Originally Posted by xin.dung.hoi.vi.sao View Post
Chưa từng ở tình trạng như chủ thớt nên thực sự không biết khuyên thế nào

Tuổi trẻ tài cao quá, vụ Bitcoin mà ăn non có phải giờ vểnh râu rồi không. Nhưng chữ tham thì khó nói lắm, chả ai nói hay được.

Giờ có khi thớt nhờ ông bà nuôi vợ con, còn mình nghĩ cách cày tiền trả nợ thôi chứ biết làm sao ?!
Bố mẹ còn nuối đứa em đang học bách khoa bác ạ, lúc kiếm được suy nghĩ nó cũng khác, tuổi trẻ nữa nghĩ đực nhưng không làm được chả biết thế nào là non cả. em trading giao dịch rất nhiều chứ không phải vất vốn vào ăn hên quả
__________________
bé ỉn
Reply With Quote
  #8  
Old 29-08-2019, 15:31
K.I.A
Join Date: 04-2018
Posts: 414
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Quote:
Originally Posted by vanthanhqbtb View Post
Lần đầu tâm sự trên này hi vọng các bác chia sẻ kinh nghiệm cho em học tập vượt qua.
- Chuyện là em SN93 dân kỹ thuật nhảy tay qua chứng - và coin, rồi mới đi học thêm lấy cái bằng quản trị kinh doanh giờ vẫn chưa ra trường, từng kiếm tốt thời cuối 2017 về trước em tự mày mò học trading chứ không phải chơi đa cấp nhé. Lên voi xuống nhiều rồi cũng có chút thành quả, em nhanh tay thoát hết coin trước đỉnh đầu 2018 và càng nghĩ mình giỏi vc trong khi nhiều cao thủ đều đứt nhiều ở vùng này, tạm nghỉ quan sát thị trường nghĩ đến chuyện mua nhà mua xe lấy vợ. Nên 2018 em lấy vợ trước ai dè lúc tự tin nhất là đi cả chì lẫn chài, em tình toàn rất kỹ và đi short BTC, ETH khi ấy BTC 6K em tính nó còn xuống 3k và rất tin tưởng nhận định của mình. Nhừng đời không như mơ BTC nó giật 1 nhịp lên vùng 7k càng lên em càng SHORT mạnh tay hơn, dùng đòn bẩy cao lên và đến khi cháy về MO thì BTC với giảm dần về 3k. Và thành quả đi hết cả tiền mừng cưới, nợ 500triệu. Khi đó em đang làm môi giới chứng khoán, nhưng chứng chả thèm đánh vì biên lợi nhuận thấp hơn nhiều với coin, kiếm được tiền nên cũng chả cần khách luôn.
- Sau khi đứt em cố làm lại từ đầu quay lại chứng khoán thì thị trường cũng hẹo hẹo nghĩ cũng chán tương lai trả nợ xa quá, em tìm kiếm cơ hội khác thì qua làm cho ban đầu tư của 1 tập đoàn nhỏ cũng vẫn làm mảng chính chứng khoán nhưng ở vị trí khác gọi nôm na là tạo lập- rồi niêm yết- công bố thông...Từ cuối 2018. Đên giờ cũng trả được 200tr.
- Còn 300 triệu cuối năm phải trả mà nhà vay lãi ngoài, chưa có nguồn thu n hập mới lương cứng có hơn 10 triệu, nhà em ở quê trước lấn đất nên chưa có sổ, họ hàng chả giúp được gì toàn nhà nông. Giờ cuối năm vợ sinh nơ mà nhìn vợ phải chi tiêu thắt lưng buộc bụng em thấy nhục nhã, bế tắc quá.
Có bác nào từng trải qua hoàn cảnh tương tự chia sẻ cho em có kinh nghiệm vượt qua với, có bác nào mách nước cho kiếm thêm thu nhập lại càng tốt em tính đi đăng ký grap tối chạy thêm kiếm dẫn tiền bỉm sữa. Cám ơn các bác đã chia sẻ.
Phải cái khúc mày Short thì tao còn khuyên được chứ giờ thì botay.com
Tao cũng như mày cá kiếm ngon đợt 2017-2018 đợt vừa rồi BTC vượt 10k cũng ôm vào lại ít (25% lợi nhuận của năm trước à).
=> Khuyên mày 1 cái là đừng tham mà vứt tất cả vào 1 giỏ
__________________
Mã giảm giá Tiki, Shopee, Lazada... [I][B][COLOR="Blue"][SIZE="4"][U]HIEUVOZ.COM[/U][/SIZE][/COLOR][/B][/I]
Reply With Quote
  #9  
Old 29-08-2019, 15:34
Member
Join Date: 12-2013
Posts: 52
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Quote:
Originally Posted by ginta135 View Post
Kinh nghiệm thì k có nhưng mà mày thì nhặt đc 1 đống kinh nghiệm rồi đó thớt.
Đầu tư mà vay mượn có ngày bán nhà, chỉ chơi ở mức chấp nhận đc (1/10 vốn)
Về vde kiếm thêm thu nhập thì thằng nào trên này cũng chung câu hỏi với mày đó
Ah t cũng chết vì coin đây mà t khác m chỗ t k đi vay
Khi ấy cố gồng lệnh đánh MG bitmex, với cái tâm lý nó tự tin vc ra, và vay vẫn có khả năng trả nợ, nhưng vợ sắp sinh thành ra tâm lý đè nặng, về đến nhà nhìn thấy vợ mà thương. Bao nhiêu thứ dự định trước khi cưới bay sạch, không đỡ đần được ông bà già nuôi cu em ăn học, nhưng cũng vẫn vay mua cho nó cái điện thoại, cái lap.
__________________
bé ỉn
Reply With Quote
  #10  
Old 29-08-2019, 15:36
Member
Join Date: 12-2013
Posts: 52
Re: Cảm thấy lo sợ nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn: dân tài chính - đầu tư - chứng khoán, còn nợ 300 triệu, cuối năm vợ sinh.

Quote:
Originally Posted by dtqb View Post
Thớt chơi btc ở đâu có đòn bẩy thế chỉ e với

Gửi từ BKAV Bphone B2017 bằng vozFApp
đánh MG bitmex ấy, thoát hết các nhóm telegam coin rồi nên không biết còn sôi đông mấy không. Bỏ đi nó cuốn ác lắm
__________________
bé ỉn
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:00.