![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
[Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
Hôm nay, 9/8/2019 là sinh nhật thứ 46 của Filippo Inzaghi – ông vua phá bẫy việt vị tài tình nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhớ lại cách Inzaghi ghi bàn, có người cho rằng anh là kẻ chuyên gặp may trước khung thành đối phương. Song kỳ thực, những bàn thắng dễ dàng và đơn giản của Inzaghi chỉ đến sau những sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng của anh.
![]() May mắn không tự nhiên mà đến “Cậu ta sinh ra đã việt vị” – mỗi khi nói về Inzaghi là người ta lại nghĩ ngay tới câu nói kinh điển ấy của Sir Alex Ferguson. Nói đến Inzaghi là nói tời “Ngài việt vị”. Nhớ lại các bàn thắng của Inzaghi, chẳng khác nào đánh đố nếu phải tìm ra bàn thắng ngoạn mục nào. Những pha làm bàn của Inzaghi thường rất đơn giản. Inzaghi dứt điểm ngay trước khung thành đối phương và có thể chạm bóng bằng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của anh. Inzaghi chạm bóng. Rồi vào. Thế thôi. Thay vì bàn tán về các bàn thắng của Inzaghi có đẹp hay không, người ta chỉ mải bàn cãi xem… anh đã việt vị hay chưa. Inzaghi có thể việt vị cả chục lần trong một trận đấu. Nhưng chỉ cần một lần bẫy việt vị không sập là đối phương phải trả giá ngay. Không ít người cho rằng Inzaghi là kẻ ăn may vĩ đại với kiểu ghi bàn theo kiểu “ăn cắp” ấy. Họ đưa ra nhận xét ấy bởi 2 lý do. Thứ nhất, Inzaghi không giỏi mặt nào về chơi bóng cả. Anh không thể không chế quả bóng điệu nghệ như Ronaldinho, không thể lừa bóng ảo diệu như Ronaldo. Anh cũng không có được tốc độ như nhiều tiền đạo sát thủ khác. Người ta đã quá quen với việc các chuyên gia mổ xẻ Inzaghi không thể bứt tốc quá 30m. Nói một cách tổng thể, Inzaghi không có kỹ năng chơi bóng nào thuyết phục cả. Anh chẳng biết làm gì trên sân bóng, chỉ biết mỗi ghi bàn. ![]() Inzaghi là nỗi ám ảnh với các trọng tài biên Thứ hai, thời của Inzaghi các “số 9” được tạo quá nhiều đất diễn, khác hẳn với thời bây giờ. Thời ấy, các tiền đạo thuộc diện được đồng đội phục vụ chứ không phải phục vụ đồng đội như bây giờ. Thời của Inzaghi, chưa có VAR như bây giờ. Anh có thể thoải mái tác động tới tâm lý của trọng tài theo chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, cãi vã mãi thì trọng tài dần dần cũng phải tin rằng anh không việt vị. Tuy nhiên, sự thật Inzaghi không phải kẻ ăn may. May mắn chỉ có thể đến một vài lần. May mắn không thể lúc nào cũng song hành suốt sự nghiệp của chân sút đã ghi 126 bàn cho Milan, đã ghi 89 bàn cho Juventus và đã ghi 25 bàn cho ĐT Italia. Biệt tài của Inzaghi là xuất hiện đúng lúc đúng chỗ trước khung thành đối phương. Biệt tài ấy không phải tự nhiên mà có. Đồng đội cũ của Inzaghi tại Milan trước đây, Gennaro Gattuso chia sẻ: “Inzaghi thường rất chịu khó xin băng hình về đối phương để mổ băng trước mỗi trận đấu. Anh ấy nghiên cứu mổ xẻ đối phương vô cùng tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Có thể nói trước khi ra sân, Inzaghi đã thuộc nằm lòng bài vở của cầu thủ đội bạn, nhất là các hậu vệ mà anh sắp phải đối đầu. Tôi chưa thấy ai chăm mổ băng đối thủ như Inzaghi. Nhiều người nghĩ rằng Inzaghi chỉ là kẻ ăn may trước khung thành đối phương. Thực sự thì chẳng có may mắn nào ở đây. Những bàn thắng đều đến nhờ tài nghệ và sự chuẩn bị công phu của anh ấy. Các bạn không biết đâu, Inzaghi thường nổi cáu mỗi khi các cầu thủ đá cánh của chúng tôi không thể tạt bóng chuẩn xác trên sân tập”. Trước khi thành danh trong màu áo Juventus và AC Milan, Inzaghi đã phải trải qua hành trình khá lận đận tại các đội bóng thấp cổ bé họng như Piacenza, AlbinoLeffe, Hellas Verona. Trước khi được lên chơi bóng ở Serie A, Inzaghi đã phải kinh qua các giải đấu hạng Ba và hạng Nhì của Italia. Nếu chỉ đơn thuần cầu may, làm sao Inzaghi có thể thăng tiến tới những đỉnh vinh quang như 2 lần vô địch Champions League và vô địch cả World Cup? http://m.bongdaplus.vn/filippo-inzag...582501908.html Happy Birthday Pippo ![]() ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=B6_jSko8DI4 https://www.youtube.com/watch?v=xc6M4J2mb4w
__________________
My Baker Street Boys |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
May thì may một lần hai lần chứ làm gì có chuyện may suốt hơn thập kỷ. Mẫu tiền đạo không màu mè, vị trí tuyệt vời và dứt điểm lạnh lùng.
__________________
"Anh chẳng muốn tìm về những kỷ niệm nữa, cứ để cho chúng đẹp và ngủ yên thôi". |
|
#3
|
||
|
||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
Ngoài dứt điểm mà chọn vị trí thì anh éo biết làm gì. Đúng là 1 tiền đạo đơn giản
|
|
#4
|
||
|
||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
Đá thì thông minh và hiệu quả nhưng chả ai mê lối đá của gã này
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
Quote:
![]() ![]()
__________________
My Baker Street Boys |
|
#6
|
||
|
||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
Ông này sút là vào mà không sút cũng vào!
|
| sole_husband |
| View Public Profile |
| Find all posts by sole_husband |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
Sau này có chicharito mùa đầu ở MU cũng như thế. Tiếc là phong độ không được tốt
Gửi từ Nokia 5.1 plus bằng vozFApp
__________________
[QUOTE]"The Truth is simple. The only Truth is Now"[/QUOTE] |
|
#8
|
||
|
||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
Tiền đạo cung chỉ cần và mong ươc được như thế! Thằng lol chinh đen nhìn mà nhục nhá
![]() via vozForums for iPhone |
|
#9
|
||
|
||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Re: [Happy Birthday] Filippo Inzaghi: Kẻ ăn may vĩ đại hay con ong siêu chăm chỉ?
Ăn cắp trứng gà
|
![]() |
|
|