![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Review phim Tháng 5 Để Dành (có spoil) - Xứng đáng làm thêm tập 2, tập 3
![]() Lâu nay tôi vẫn nghĩ đến những fan cuồng là những bạn 9X mê K-Pop cái thời DBSK, BigBang, hay các Hooligan trong bóng đá. Rồi tôi thấy James Cameron đã nâng định nghĩa fan cuồng lên 1 nấc với bộ phim Alita: Battle Angel sau 20 năm thai nghén, ông đưa người tình manga Alita của mình lên màn ảnh rộng. 3 tháng sau, tôi lại gặp 1 hiện tượng “fan cuồng” nữa là bộ phim “Tháng 5 Để Dành”. Chuyển thể từ bộ hồi ức “Ranh Giới” nổi tiếng trên mạng của tác giả Hoàng Trung Hiếu – Rain8X năm 2009, bộ phim độc lập kinh phí thấp này mất ròng rã 3 năm từ 2016 đến 2019 mới ra rạp. Ngoài nguyên nhân kiểm duyệt cảnh nóng nên quay đi quay lại, cắt xén nhiều cảnh thì nguyên nhân chính là do vấn đề “đầu tiên”. Cứ khi nào có tiền là đoàn làm phim lại quay phim, hết tiền thì tạm dừng rồi có tiền lại quay, ròng rã mãi như vậy, có lúc tưởng chừng bỏ dở phim nhưng cuối cùng thì nó cũng ra mắt khán giả sau 3 năm kiên trì. (Lúc đầu phim lấy tên là Ranh Giớ, trùng với tên bộ tiểu thuyết chuyển thể, sau đổi thành Tháng 5 Để Dành). Tuy phim độc lập kinh phí thấp nhưng đảm bảo các cảnh quay không làm bạn thất vọng, phim tái hiện lại xã Phúc Yên – vùng nông thôn trung du Bắc Bộ những năm 2000-2001. Đoàn làm phim đưa bạn đến với hồ Yên Quang (Ninh Bình), đảo nổi Đại Lải (Vĩnh Phúc), nhà ga Phúc Yên, Xuân Hòa…. Cảnh quay không đẹp kiểu hoành tráng mà rất chân thật nhưng vẫn làm bạn phải suýt soa (đoạn nắm tay đạp xe ở hồ). Vùng quê Phúc Yên hiện lên thật đẹp mà mộc mạc. Tôi xem phim mà thấy như được sống lại thời học sinh THPT, với Đan Trường, Lam Trường, truyện Cô giáo Thảo, tứ quái TKKG, cây bút bi huyền thoại Thiên Long TL-08, lia đá cho nảy lên mặt nước, xe đạp mini, báo tường, cạo đĩa CD để làm chuông gió, rồi cả chi tiết bựa nhìn trộm nhà vệ sinh nữ của bọn học sinh nam – cảnh này bị kiểm duyệt cắt (À cái này thời tôi là học sinh cũng có nhưng là mấy đứa bạn tôi chứ tôi chưa được nhìn trộm nha, nó nhìn chán chê xong rồi mới rủ mình đến lúc mình ra thì nó xong rồi ^^), bài vè “Cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi mất rế” nhiều nhiều chi tiết lắm…..Trong đó rất phục đạo diễn với chi tiết vô cùng nhỏ: bút bi TL-08 cây bút hầu như ai cũng từng dùng thơi xưa, Đáng khen thứ 2 là âm nhạc phim: không có ngôi sao ca nhạc nào thể hiện cả, chỉ là các idol âm nhạc nhưng các bài hát khá hợp với nội dung phim, lời bài hát đẹp và buồn da diết như phim (Cơn mưa tuổi thanh xuân), hay dễ nghe, nịnh tai như Mùa hè phía chân trời, Con đường đã qua. Bài hát Chiều vắng cũng hay và hợp với phim nhưng không hợp với cá nhân tôi lắm. Âm nhạc của phim xứng đáng 10/10, quá xuất sắc. Âm nhạc đã hợp, casting diễn viên cũng như từ trong truyện bước ra vậy: “sếp” Mai Ngọc (diễn viên Minh Trang) chỉ có thể như này thôi: thông minh, hiền lành dễ thương, xinh đẹp, giọng nghe mới đáng yêu làm sao. Hiếu – hóa thân của tác giả Rain8X (nhìn cũng giống tác giả truyện thật), thơ thẩn, mê cô lớp phó Mai Ngọc đến mức nhiều lần như ngắm như hóa đá, tiếc là tôi thấy diễn xuất của Xuân Hùng vai này hơi gượng. Sơn lác (Đức Ngụy đóng): thằng bạn thân nhất quỷ nhì ma, hám gái, diễn quá ổn. Phim này đúng hợp với fan truyện, làm rất sát luôn, những chỗ có thay đổi với nguyên tác chỉ là tiểu tiết để phù hợp với điện ảnh hơn. Vì vậy nên người chưa đọc truyện, lại không phải là thế hệ 8X có thể nghĩ phim này sến, thật ra nguyên tác Hiếu và sếp là 2 người lãng mạn yêu sáng tác thơ nên lên phim mới nghĩ là sến thôi. Ai đọc đủ bộ truyện này mới hiểu truyện là sự hòa trộn của tình yêu lãng mạn, những việc bựa trong đời học sinh, sinh viên để tạo nên Ranh Giới. 2 yếu tố tưởng chừng đối lập nhau nhưng đã vẽ lên đời sống học sinh, sinh viên vô cùng chân thực. Nếu ai chưa đọc truyện, tôi lọc ra 1 đoạn của Hiếu với sếp cho đọc, đọc mỗi cái đó thì thấy sến chứ đọc cả truyện thì chả ai bảo sến đâu, đủ các cung bậc cảm xúc thời thanh niên luôn: lãng mạn, bựa, nghĩa khí, bạo lực có hết. Đáng tiếc ngoài việc phim bị cắt cảnh bựa do kiểm duyệt (mà phải có cảnh đấy mới đúng với thời học sinh), không hiểu ý đồ đạo diễn hay sao mà nhiều chi tiết lãng mạn trong sáng của tình yêu học trò cũng không có trong phim, 2 đứa yêu nhau nhưng không dám công khai, những cái liếc thầm, mỉm cười, nhìn trộm trong lớp, khi gặp nhau ở sân trường => cho những đoạn scene nhỏ này vào phim thì mới thật trọn vẹn miêu tả tình yêu gà bông học trò. Trong phim cũng có nhưng chưa đủ, những đoạn này mình xem ở MV nhạc phim. Hay đạo diễn định ra bản đĩa Director Cut? Đoạn Hiếu, Sơn Lác, Sếp học nhóm với nhau cũng bị cắt, không hiểu luôn. Cho vào phim có phải vui vẻ lãng mạn hơn không? Thời lượng phim cũng đâu có dài. Còn cảnh nóng trong phim bị cắt và quay lại là đúng, ôi Mai Ngọc long lanh như này mà để đúng nguyên tác bị “bắt nạt” thì khán giả nam làm sao mà lại không ném gạch dạo diễn chứ. ![]() Đoạn kết phim khá cảm động, để lại nhiều câu hỏi cho người xem với 1 cái kết dở dang (Còn với ai đã đọc truyện rồi thì đã có câu trả lời). Mong rằng sẽ còn có tập 2, tập 3, tiểu thuyết này làm thành 3 tập phim là hợp nhất. Một cốt truyện đẹp và chân thực về thời sinh viên. Bộ tiểu thuyết này lên được phim hết thì phim truyền hình “Phía trước là bầu trời” cũng không thể so sánh về độ chân thực đời sống sinh viên với phim này rồi. Những phim thuần việt 100%, không phải vay mượn ý tưởng từ phim nước ngoài như này thật đáng quý với điện ảnh Việt. Xem xong vẫn còn bồi hồi với phim mấy hôm liên vì nó giống chuyện mình thời xưa quá, cảm ơn đạo diễn đã cho tôi được sống lại thời học sinh cấp 3. Chuyện tình yêu thời học sinh của tôi cũng giống đến 70% so với phim. Còn nếu bạn chưa từng có mối tình vắt vai nào thời học sinh? Cũng cứ ra rạp đi, ít nhất bạn cũng sẽ thấy được một phần của bạn trong đó. ![]() ![]() ![]()
|
![]() |
|
|