Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 07-11-2018, 22:53
Nina.'s Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2018
Posts: 286
Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

Bao giờ Man United trờ lại được như ngày xưa đây .Hay là không bao giờ !



Tại sao giờ đây , càng ngày tôi càng thấy chán ghét khi xem MU đá, tôi mong MU của Mourinho phải thất bại . Tôi vẫn xem MU đá kể cả những trận đấu với những đội vô danh , những giải đấu nhỏ hay những trận đấu tới tận 2-3h đêm . Nhưng cảm giác trong tôi thật vô vị và chán trường



Tôi xem MU như một kẻ cuồng giáo , một con chiên cuồng tín bị tẩy não , MU đá là phải xem dù xem xong chỉ còn là những nỗi thất vọng , buồn chán đôi khi là sự nhục nhã đến hả hê .


MU đến với tôi và có lẽ cũng như rất nhiều bạn trẻ khác ở Việt Nam hay ở châu Á . Cái tên David Beckham nó quá quyến rũ và hấp dẫn đối với một đứa trẻ vừa chập chững xem và hiểu bóng đá quốc tế
Rồi năm 2007 , Đài truyền hình vtc mua và độc quyền giải Ngoại Hạng Anh . Họ phát bóng đá nhiều hơn vtv , internet bắt đầu phổ biến ở VN và cũng đúng giai đoạn đó là giai đoạn MU bắt đầu một chu kỳ cực thịnh mới sau sự thống trị của Arsenal với thành tích bất bại cả mùa giải 2003-2004 và Chelsea của Mourinho vô địch 2 mùa liên tiếp sau đó



Phải nói MU rất may mắn , may mắn đến nỗi những người ghét họ ở VN đã phải dùng 2 từ ăn rùa để diễn tả nỗi cay đắng
Họ lội ngược dòng trước Bayern năm 99 quá may mắn . Họ nhiều lần như đã cướp chức vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool hay Arsenal vào những vòng đấu cuối giải Ngoại Hạng Anh

Họ thành công vào đúng giai đoạn mà công nghệ truyền thông trên thế giới, đặc biệt là internet phát triển cực mạnh và họ có đông fan nhất thế giới


Bạn có thích xem một Rooney - chú sư tử Anh luôn hùng hục trên sân hay một Ronaldo đảo bóng phô diễn kỹ thuật và luôn nổi bật với những bàn thắng , một Park Ji Sung với niềm tự hào châu Á ?
Bạn có thích sự thần kỳ , những câu chuyện cổ tích , những bộ phim Hollywood kịch tính đến phút cuối ?
Tại sao đội hình MU không toàn những ngôi sao đắt giá và đẳng cấp như Chelsea những họ vẫn thành công hơn Chelsea ?



Thật tuyệt khi được nhìn thấy những Rooney , Ronaldo , Nani ... từ những cầu thủ trẻ dần lớn lên và trở thành những ngôi sao lớn . Những ông lão như Neviile ,Paul Scholes , Ryan Giggs , Van der sar ...thi đấu hết mình vì đội bóng . Những cầu thủ tư chất bình thường như John Oshea , Chicharito , Park Ji Sung ,Valencia ,Smalling những nhờ cách dùng của Sir Alex mà luôn hữu ích và đôi lúc tỏa sáng .



Những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo được đôn lên đội một như West Brown, Evan,Fletcher, Tom cleverly , Welbeck , Lingard ...điều mà Chelsea không bao giờ dám làm
Những trận đấu ngược dòng phút cuối quá khó tin , niềm vui vỡ òa chiến thắng không ngủ nổi . MU đâu có mạnh , đâu có nhiều sao như Chelsea ,Barca hay Real ...MU gặp mấy đội nhỏ cũng thắng rất chật vật , nó cảm xúc ,có buồn , có chán ghét , có chửi bới , có thất vọng nhưng nó có nhưng giây phút thăng hoa rồi vỡ òa chứ không chơi cái kiểu như Chelsea của Mourinho : đội hình toàn ngôi sao siêu khủng nhưng lối chơi thực dụng, thắng 1 bàn quay về đá phòng thủ giữ tỷ số



Nhưng liệu đó có phải là cách kinh doanh của người Mỹ ?
Nhờ sự tư vấn của Ed Woodward , nhà Glazer mua lại MU năm 2005 . MU bắt đầu có những bản hợp đồng chất lượng để hoàn thiện đội hình mà Sir Alex đang xây dựng như Carrick , Vidic ,Van der Sar , Evra , Hagreaves , Tevez, Berbatop , Anderson , Nani ...
Mu quá thành công giai đoạn 2007-2010 với 3 chức vô địch NHA liên tiếp , vào chung kết c1 3 lần trong vòng 4 năm .

Và mọi chuyện bắt đầu ...MU bán Ronaldo cho Real năm 2009 đồng thời phải gánh số nợ hơn 500 triệu bảng nhà Glazer vay để mua CLB .

Sir ALex bắt đầu giai đoạn thắt lưng buộc bụng cho MU khi không đưa nhiều ngôi sao đẳng cấp về ngoài Van Persie . Và có lẽ Sir Alex và David Gill đã quá ảo tưởng sau khi bán được Robaldo cho Real với giá 80 triệu bảng , MU chuyển sang chính sách mua những cầu thủ lúa non tiềm năng về vừa dùng và vừa đào tạo với hy vọng sau này có thể bán được giá như Ronaldo


Nhưng kế hoạch có vẻ đã thất bại hoàn toàn , không có nhiều tài năng phát triển để bán được giá cao ngoài trừ De Gea , chất lượng đội hình MU giảm sút nghiêm trọng , quá nhiều cầu thủ già sắp giải nghệ mà CLB không thể tìm được người thay thế , những cầu thủ tư chất bình thường mà phải cần một tập thể ăn ý , đoàn kết mới phát huy được sau khi Sir Alex nghỉ thì đội bóng rơi vào hỗn loạn và mất đi sự đoàn kết .
Những ngựa chứng , cừu đen sau một thời gian chịu sự cai quản của một Sir Alex có toàn quyền , bây giờ một hlv mới đến và là lúc để họ vui vẻ , nghỉ ngơi một chút đã...


Những ông chủ Ả rập mua Man city cạnh tranh trực tiếp với MU đã khiến Sir ALex khó khăn hơn , thị trường chuyển nhượng lạm phát , quá khó để mua được những cầu thủ tốt khi CLB đang nợ nần





Và 1 điều vô cùng quan trọng đó là giám đốc điều hành Ed woodward. Người đã khuyên nhà Glazer mua MU và được trao quyền quản lý đội bóng . Ông vốn là một kế toán phụ trách kinh doanh tài chính đội bóng và với những gì ông đã làm tôi không nghĩ ông có hiểu biết hay yêu thích bóng đá .Ông làm giám đốc chỉ vì thân quen với chủ tịch . Ed mua sắm cầu thủ chủ yếu qua cò mồi ,các mối quan hệ trong giới bóng đá là cực ít



Ed sa thải David Moyes khi đội bóng out top 4 , Ed cũng như nhiều fan MU vẫn ảo tưởng rằng : với chất lượng đội hình như thế , Sir Alex giúp MU vô địch mà mùa sau đến lượt Moyes lại thảm hại như vậy . Với tôi , lỗi không phải tại Moyes cũng chả phải tại chất lượng đội hình MU


Và cho đến tận bây giờ , khi đã qua thời van Gaal và giờ là Mou , dù mùa trước MU xếp thứ 2 NHA nhưng rõ ràng MU vẫn chưa tìm lại điều cốt lõi dẫn đến thành công của họ thời Sir Alex
Đó là sự đoàn kết và thống nhất . Sự ăn ý , thấu hiểu nhau giữa giám đốc điều hành và huấn luận viên , giữa hlv và cầu thủ . Cả 2 điều đó đều không có cho đến tận bây giờ , mọi thứ vẫn lạc lối



Điều kết nối giữa người quản lý đội bóng-hlv-cầu thủ có lẽ chỉ là tiền và tiền.

Hãy nhìn sang Man city , trước khi mới Pep về , họ đã bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành Barca từng làm việc với Pep. Ở man city Pep có quyền lực tối cao , sẵn sàng loại bỏ những công thần như yaya toure , Joe Hart ...mà chẳng gặp chút trở ngại nào
Hay như Kloop và giám đốc thể thao Michael Edwards của Liverpool . Họ hỏi mua Van Dijk năm 2016 nhưng thất bại , Southamton không bán . Kloop và Michael sẵn sàng chờ thêm 1 mùa đến năm 2017 rồi chi ra cái giá kỷ lục 75 triệu bảng cho 1 trung vệ để hoàn thiện nốt vị trí quan trọng trong đội hình mà Kloop đã xây dựng . Đó chính là sự ăn ý mà Mourinho và Ed Woodward không bao giờ có được . Họ chỉ liên lạc qua điện thoại , hẹn nhau ăn tối khi CLB có vấn đề . Muốn mua ai thì MOurinho viết ra giấy . Mourinho làm việc với cầu thủ còn Ed thì làm việc với những người đại diện của cầu thủ .

Thật khó tin khi họ coi đội bóng như một công ty, bóng đá như là kinh doanh, làm tiền



Đôi lúc tôi tự hỏi phải chăng MU cũng giống như 2 đất nước Iraq hay Syria . Họ sống trong 1 chế độ độc tài bao nhiêu năm cho đến khi người Mỹ can thiệp vào và trở nên hỗn loạn và đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra lối thoát


MU vẫn kiếm được rất nhiều tiền , bởi vì mạng xã hội đang phát triển quá khủng khiếp . Một thương hiệu lớn như MU không quá khó để lôi kéo được hàng triệu fan phong trào hâm mộ , ủng hộ đội bóng bất chấp thành tích nghèo nàn và những vấn đề tệ hại vẫn đang diễn ra

Nhưng vấn đề là nhà Glazer có tiếp tục bạo chi để kéo được MU hay không . Họ không yêu bóng đá, họ muốn tiền . Họ đã từng bạo chi những năm đầu mua CLB , nhờ Sir Alex và đã có được thành công


Họ tiếp tục bạo chi sau khi CLB sa thải David Moyes nhưng có vẻ lần này họ đã không được thành công cho lắm, những đồng tiền ngu đã được chi ra , sự lạm phát của thị trường và tôi không tin là họ sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng để mua 1 cầu thủ như Pogba nữa


Điều mong ước của tôi đối với MU bây giờ là sa thải Mourinho . Nó không hoàn toàn là lỗi tất cả ở MOu nhưng nó là giải pháp duy nhất khi mà không thể đuổi được Ed woodward và thị trường chuyển nhượng chưa mở .



Mou hết thời rồi , Barca, Real , Bayern, Juve , Tot...hầu hết đều là chủ tịch, giám đốc bọn nó chủ động mua cầu thủ về, việc của hlv là sử dụng ra làm sao thôi , Không dùng được thì next
Man city , Liver hơi khác chút khi mà giám đốc điều hành và hlv họ ăn ý và hiểu nhau nên xây dựng hoàn thiện team tương đối trơn tru

Thời này mà còn dùng cái kiểu hlv thích thằng nào là mua thằng đó thì chỉ có vứt. Trừ Pep ra nhé vì Man city nó chơi nạp thẻ
Hlv ngon bây giờ là kiểu cầu thủ nào cũng dùng được . Như Zidane chẳng hạn

Mourinho đã không biết dùng người rồi mà chọn được người hợp với Mou lại càng khó tìm,và tìm được thì càng khó mua nữa
Hết cái thời cầm được dàn cầu thủ ngon như của Porto hay mấy ông chủ tịch yêu bóng đá như Abramovic, Morrati bỏ tiền túi ra , bạo chi vì CLB nữa rồi


Vì lẽ đó tôi ủng hộ tất cả các đội đá với Man United ở thời điểm này cho đến khi Mourinho out Man United chứ không phải Mou United .
__________________
[QUOTE]Masieu.net[/QUOTE]
Reply With Quote
  #2  
Old 07-11-2018, 22:57
Nina.'s Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2018
Posts: 286
Re: Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

Juventus - M.U: Thêm một lần đau




Thất bại toàn diện trên sân nhà Old Trafford, Man Utd khó lòng tạo ra bất ngờ trước Juventus tại Allianz Stadium.



LỰC LƯỢNG


JUVENTUS: Vắng Douglas Costa, Federico Bernardeschi và Emre Can vì chấn thương.


MAN UTD: Vắng Romelu Lukaku, Diogo Dalot vì chấn thương. Antonio Valencia, Phil Jones, Scott McTominay và Marouane Fellaini đã bình phục.


ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ


- Juventus chỉ thắng được M.U 1 trong 4 trận gần nhất.


- Juventus vẫn bất bại ở mùa giải này (thắng 14, hòa 1).


- M.U chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất, và đó là trận thua Juventus ở lượt đi.




Ở trận lượt đi, M.U chỉ thua với tỉ số tối thiểu 0-1 nhưng thất bại toàn diện về mọi mặt. Họ chỉ cầm bóng chưa đầy 40% và có vỏn vẹn 6 pha dứt điểm trong suốt trận đấu. Cơ hội tốt nhất mà M.U có được đến sau sai lầm của tiền vệ trẻ R. Bentancur, nhưng Paul Pogba cũng chỉ sút được trúng cột dọc ra ngoài.


Trong suốt trận đấu tại Old Trafford, M.U hoàn toàn không có phương án tiếp cận khung thành của W. Szczesny. Đội bóng Italia phòng ngự hay đến mức HLV Mourinho phải thốt lên rằng Chiellini và Bonucci có thể đến đại học Havard giảng dạy bộ môn phòng thủ trong bóng đá.


Có thể Mourinho còn có ý khác khi khen ngợi trung vệ của Juventus, nhưng sự lép vế của M.U là điều mà không ai có thể phủ nhận. Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, M.U không chỉ sa sút ở giải quốc nội mà còn mất luôn cái thế ở châu Âu mà HLV người Scotland cũng rất chật vật tạo ra.


So với Juventus hiện tại, M.U không khác gì các đội bóng mới học việc ở Champions League. Sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá và tên tuổi, nhưng M.U thiếu đi bản lĩnh, sự già dơ và lì lợm cho sân chơi này. Chỉ có kinh nghiệm của Mourinho rõ ràng là không đủ.


Chính vì thế, rất khó cho M.U tạo ra bất ngờ ở Allianz Arena. Ngay cả khi đang có phong độ cao ở Premier League, Quỷ đỏ vẫn có quá ít “chất liệu” để người ta tin tưởng. Đặc biệt, tuyến giữa của đội bóng này đang có dấu hiệu quá tải, khi mà Matic và Pogba phải thi đấu gần như không nghỉ ngơi kể từ đầu mùa.


Trong bối cảnh không có hàng công đủ mạnh (đang liệt trung phong cắm), lại đứng trước nguy cơ mất tuyến giữa rõ ràng, M.U nhiều khả năng sẽ chơi tử thủ ở Allianz Arena hòng mang về 1 điểm. Tuy nhiên, Juventus lại quá quen với các đội bóng phòng ngự chặt ở Serie A và có đủ ngôi sao để tạo ra khác biệt.


Dự đoán: Juventus thắng 2-0




Đội hình dự kiến




__________________
[QUOTE]Masieu.net[/QUOTE]
Reply With Quote
  #3  
Old 07-11-2018, 23:07
ceoVHH's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2012
Posts: 7,473
Re: Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

hy vọng là vậy
Reply With Quote
  #4  
Old 08-11-2018, 00:22
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 416
Re: Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

tối nay theo MU hay juver anh em
__________________
[COLOR="Lime"]Loser ("-.-)(-.-")[/COLOR]
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Chơi game quên cả lối về.[/SIZE][/COLOR]
Reply With Quote
  #5  
Old 08-11-2018, 03:39
Kangta.hp's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 2,015
Re: Thảo luận Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

Tôi fan MU mà giờ chán đến nỗi đi troll chính đội nhà chứ chả đợi anti nó troll nữa chắc tụi nó cũng đéo thèm troll nữa rồi

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums
__________________
[QUOTE=onishin;137061045]Đôi giầy đi vào đc truyện trong cuộc phiêu lưu đến xứ 34 :sexy:
[/QUOTE]
[QUOTE=StokeMX;137074725]Mang nhầm thì nó lại đưa đến xứ 36 37[/QUOTE]
Reply With Quote
  #6  
Old 08-11-2018, 05:10
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 1,487
Re: Thảo luận Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

MỜ U VÔ ĐỐI

Gửi từ My Hihi bằng vozFApp
Reply With Quote
  #7  
Old 08-11-2018, 05:17
Peter Quinn's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 736
Re: Thảo luận Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

Fan MU giờ chia 2 phe. 1 phe ủng hộ cầu thủ còn 1 phe thì ủng hộ Mou.

Gửi từ iSamphone bằng vozFApp
Reply With Quote
  #8  
Old 08-11-2018, 07:13
just.nguyen94's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 126
Re: Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

Save cực kì thành công
Reply With Quote
  #9  
Old 08-11-2018, 08:50
bachvuong01's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 1,526
Re: Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

Ò ó o oooooo
__________________
[SIZE="1"][COLOR="Red"][I][B]Hoa có ý hoa rơi vào nước
Nước vô tình nước đẩy hoa đi
Hoa rơi vì ai :pudency: [/B][/I]
[/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #10  
Old 08-11-2018, 09:01
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2014
Posts: 9,680
Re: Thảo luận Manchester United : Bao giờ cho đến ...bao giờ

Quote:
Originally Posted by Kangta.hp View Post
Tôi fan MU mà giờ chán đến nỗi đi troll chính đội nhà chứ chả đợi anti nó troll nữa chắc tụi nó cũng đéo thèm troll nữa rồi

Được gửi từ iPhone 6 Plus - vozForums
Giống tôi vãi, troll đội nhà riết chắc ai cũng tưởng mình là anti Mù Ngu giả danh fan Mù Ngu
Đá như cl không trol cũng hơi uổng, cứ đá ngu rồi ăn dâm 1-2 bàn thì bao giờ sút được thằng MOU đây
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:05.