Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 08-06-2018, 10:05
lancehoangle's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2012
Posts: 22
Phút 89 - Tự truyện Lê Công Vinh

Bài này mình viết cách đây 2 ngày, đăng lên dành cho anh em nào quan tâm đến cuốn sách này. Mời anh em đọc



Tôi không phải là người quá ham mê bóng đá. Là người Việt Nam, tôi nghĩ mặc nhiên trong tôi có một hứng thú nhất định với môn thể thao này, tôi biết tên biết mặt, biết đội tuyển, biết những pha bóng thần thánh của các ngôi sao quốc tế, biết cảm giác vui sướng vỡ òa khi ĐTQG thắng trận hay vô địch, biết cảm giác tột cùng của thất vọng khi màu cờ sắc áo thất thủ. Nhưng với tôi bóng đá không phải là một khía cạnh của cuộc sống mà tôi bỏ nhiều thời gian và công sức vào đó, tôi chỉ là một khán giả bình thường, không phải là một fan hâm mộ bóng đá.

Tôi không nhớ nghe đến tên anh Vinh từ khi nào, nhưng có lẽ là từ biệt danh CV9 của anh do báo chí và NHM gọi. Tất cả những người mê bóng đá xung quanh tôi đều ghét cái tên CV9 vì nó là sự bắt chước thương hiệu huyền thoại CR7, dẫn đến việc tôi có ác cảm với cái tên CV9, và cả bản thân Công Vinh nữa, đó là những ngày trước 24/12/2008.

Giáng sinh 2008, AFF Cup, toàn Việt Nam là một cơn bão. Thời điểm này ngồi đây và viết những dòng này, trong tôi vẫn còn trào dâng dòng máu nóng của đêm 24/12 đó. Như Công Vinh chia sẻ trong Phút 89, ít có quốc gia nào mà tình yêu bóng đá lại mãnh liệt như Việt Nam. Đó là loại tình yêu mà bạn không khó để bắt gặp trong cuộc sống thường ngày, nó bình thường đến mức bạn quên rằng ở đất nước này có tồn tại một tình yêu bùng nổ như thế. Nhưng hãy nhìn Việt Nam, khắp mọi miền Việt Nam, vào những lần ĐTQG đi sâu trong các giải châu lục & quốc tế, bạn sẽ thấy choáng ngợp bởi sức lan tỏa và khả năng bùng nổ khủng khiếp mà bóng đá mang lại cho quốc gia này, bạn sẽ vui, sẽ cười, sẽ đau buồn và sẽ khóc rất tức tưởi cho một thứ mà thường ngày bạn thấy người khác thích, còn bạn thì lại không quá quan tâm.

Giáng sinh 2008, AFF Cup, Công Vinh đánh đầu vào lưới Thái Lan giúp nâng tỉ số lên 2-1 ở những phút bù giờ cuối cùng ở hiệp 2. Những thứ sau đó đã là lịch sử. Và CV9, vào thời khắc đó, thời khắc mà tôi tin từ tận trong đáy lòng, dân tộc Việt Nam đã hòa làm một, CV9 không khác gì một Cristiano Ronaldo, thậm chí còn hơn, vì mãi đến bây giờ tôi và mấy người bạn thân vẫn hay đùa với nhau: CR7 có vô địch được AFF Cup không? Tôi bắt đầu dõi theo anh Vinh sau đó, không phải ở vai trò người hâm mộ, mà đơn giản chỉ là trong list những người nổi tiếng mà tôi có quan tâm có thêm cái tên Lê Công Vinh.

Quyển tự truyện Phút 89 của anh được tác giả Trần Minh chấp bút là một dạng hồi ký, được viết rất thẳng thắn, mạch lạc và hiền lành như chính con người Lê Công Vinh vậy. Tôi biết đến Phút 89 qua một số bài báo phỏng vấn các nhân vật "phản pháo" lại những thứ Vinh đề cập trong sách, trong số này có cựu danh thủ và nay là HLV Lê Huỳnh Đức, người cùng với Nguyễn Hồng Sơn là hai cái tên huyền thoại trong nhiều huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Tôi đã cảm thấy rất tiếc khi hai vđv mình thích lại không chung một tiếng nói nhưng cuộc đời vốn là vậy, không có lý do gì vì 2 vđv bạn thích không hợp nhau mà bạn quay ra trọng người này khinh người kia, tôi nghĩ rằng cái khác biệt chính có lẽ là quan điểm sống và cách làm việc, và chúng ta, ở vai trò khán giả, nên tôn trọng sự khác biệt đó ở cả 2 con người.

Tôi đã đọc hết Phút 89 một mạch trong 4 tiếng đồng hồ kể từ khi mua sách. Nếu bạn đang nghĩ Phút 89 hấp dẫn bởi những công bố "hậu trường" gây shock, hay những tranh cãi bởi những người được đề cập trong sách, thì có lẽ bạn đang đánh giá Phút 89 với cái nhìn khá tiêu cực và thị phi. Tôi không thể bỏ sách xuống vì một lý do hoàn toàn khác, đó là tôi nhìn thấy mình trong cuộc đời Lê Công Vinh, và tôi tin rất nhiều người khác cũng sẽ có cùng cảm nhận này.

Vinh là một cậu bé xuất thân nghèo khó, tuổi thơ cơ cực, và anh lớn lên cùng trái bóng. Những chia sẻ của anh về thời cởi trần đi chân đất đá bóng cũng chính là kỷ niệm của tôi và nhiều triệu người Việt Nam khác nữa trong cái giai đoạn kinh tế cơ cực cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 và thậm chí những năm 2000. Chúng ta đều nhìn thấy mình trong Lê Công Vinh, những cậu bé, cô bé tập trung lại với nhau và đá bóng, những đợt cãi nhau liên miên trước trận để tranh nhau tao là Ronaldo, tao kĩ thuật cao nhất tao là Ronaldinho, trong khi không đứa nào mặc được cái áo cho ra hồn. Tuổi thơ của chúng ta có thể không nghèo khó như Vinh, nhưng tôi chắc đã có lần các bạn chạy theo quả bóng một cách mê say để bây giờ nhớ lại vẫn còn thèm cái thời ngây dại ấy.

Phút 89 giới thiệu với người đọc hoàn cảnh gia đình Công Vinh, hoàn cảnh tập luyện của anh qua bao nhiêu năm tháng từ khi còn ở tuổi thiếu niên đến khi trưởng thành, và qua bao nhiêu là môi trường khác nhau. Người ta nói Vinh ra sách để đánh bóng tên tuổi, để bêu xấu đồng đội cũ và những người đã từng làm việc cùng, tôi thì không cho là như vậy. Xuyên suốt quyển sách, tôi thấy một người đàn ông trưởng thành, hiền lành, có tư duy, chính trực và không bị khuất phục. Tôi thấy sự bình thản, sự trách nhiệm, sự bản lĩnh của một con người trước những giông bão cuộc đời. Tất cả những chuyện Vinh kể là chuyện của một thời đã qua, được kể lại bằng tất cả những nỗi niềm trân trọng, vui có, buồn có, nhưng trên hết là sự chân thành qua từng lời chia sẻ đã làm tôi thêm cảm mến Lê Công Vinh. Tôi cảm giác rằng, nói ra được những điều này, chia sẻ được câu chuyện của mình khiến Vinh thấy cuộc sống của Vinh có ý nghĩa hơn, và tôi tin là điều đó làm hàng triệu trái tim khác thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Hãy nhìn quyển sách này với đúng góc nhìn mà Lê Công Vinh và tác giả Trần Minh đã đặt ra cho nó, những mâu thuẫn và thị phi nằm ở một hệ trục khác, đừng cố gắng ghép Phút 89 vào những thứ vốn không phải thuộc về hệ giá trị mà nó đại diện.

Có lẽ câu chuyện của Lê Công Vinh sẽ còn làm nhiều người rung động, bởi anh sở hữu một món quà vô giá của cuộc đời, đó là sự kiên trì. Vinh nói rằng anh không phải là một người có được thiên phú về bóng đá, và sự thật chứng minh đúng là như vậy. Lê Công Vinh mà khán giả biết là người đã ghi bàn vào lưới Thái Lan giúp Việt Nam vô địch AFF Cup, là 116 bàn thắng suốt sự nghiệp ở giải quốc nội, là 51 bàn thắng trong màu áo ĐTQG. Khán giả không biết đến một Lê Công Vinh đứng chót trong danh sách 25 cậu bé được Sông Lam Nghệ An tuyển vào đội U15, một CV9 phải tập ngày tập đêm khi bạn bè đã ngủ chỉ để theo kịp chúng bạn, một Công Vinh đứt dây chằng phải cùng với người anh yêu một mình đối diện với giông tố to lớn nhất của sự nghiệp, một Công Vinh thật thà, trưởng thành và quan trọng nhất là yêu bóng đá bằng tất cả sức lực của mình. John Petrucci, tay guitar huyền thoại của ban nhạc huyền thoại Dream Theater, ban nhạc được cho là đã "tái sinh và thay đổi" dòng nhạc Progressive Metal, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tài năng có thể đưa bạn đến một điểm nào đó, còn sự kiên trì đưa bạn đến thành công. Lịch sử nhân loại đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng điều này là hoàn toàn chính xác. Và Công Vinh đã kiên trì, đã luôn kiên trì như thế, tôi ngả mũ trước anh vì điều đó.

Trong sách, câu chuyện tình yêu của Công Vinh và Thủy Tiên cũng được đề cập. Tôi sẽ không nói quá sâu để tránh tiết lộ nội dung, tôi chỉ muốn bạn biết rằng, tôi tin từ tận đáy lòng mình đó là một tình yêu đẹp, một tình yêu thật sự. Tình yêu đó có đủ sự ham muốn, sự bao dung và sự hy sinh. Chúng ta hãy cầu chúc cho gia đình họ hạnh phúc dài lâu, vì họ xứng đáng được như vậy.

Điều cuối cùng tôi muốn nói đến trong bài review đã rất dài này là sở thích xem phim của Công Vinh, điều được nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại xuyên suốt chiều dài quyển sách. Vinh dẫn rất nhiều ví dụ từ các phim khác nhau, từ Despicable Me đến Game of Thrones, điều làm tôi rất bất ngờ. Chúng ta thấy được một khía cạnh khác của anh, một con người có gu thưởng thức cái đẹp và những bài học trong cuộc sống. Tôi chắc rằng Công Vinh rất mê Game of Thrones, vì trong sách anh dùng khá nhiều ví dụ từ series này, cộng với việc chương 21 được đặt tên là Valar Morghulis và nhắc đến Arya Stark là nhân vật anh yêu thích nhất. Tin tôi đi, gu nghệ thuật của một người có thể nói cho bạn rất nhiều điều về tính cách và độ trưởng thành của người đó.

Sau cùng thì, tôi yêu quý Công Vinh hơn rất nhiều sau khi đọc xong tự truyện của anh. Tôi có cảm giác anh và tôi, tuy chưa bao giờ gặp nhau và xuất thân khác nhau, địa vị xã hội hiện tại cũng rất khác nhau, có thể ngồi xuống uống với nhau vài chai bia và cùng nói về Game of Thrones, về bóng đá, về việc nuôi dạy con cái, về tình yêu với người bạn đời của mình, và về nhiều thứ hay ho khác trong cuộc đời.

Phút 89 thực sự là một tác phẩm nên đọc, tác giả Trần Minh đã làm xuất sắc nhiềm vụ của mình, và bây giờ nhiệm vụ của khán giả và những người có quan tâm đến quyển sách này là mua và thưởng thức nó. #phut89

Lance
June 6, 2018.
__________________
[QUOTE]Phượng Hoàng Trung Đô - Sử Ký VN (mình viết):
http://vozforums.com/showthread.php?p=59082332[/QUOTE]
Reply With Quote
  #2  
Old 08-06-2018, 10:07
mrbita's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2012
Posts: 21
Re: Review Phút 89 - Tự truyện Lê Công Vinh

Có cái loz 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất của VN, tù chết mẹ dc cái cái AFF 2008 chó ngáp phải ruồi rồi lềnh phềnh tí xong đâu cũng vào đấy
Reply With Quote
  #3  
Old 08-06-2018, 10:12
dungthehiennhe's Avatar
Member
Join Date: 02-2013
Posts: 54
Re: Review Phút 89 - Tự truyện Lê Công Vinh

Quote:
Originally Posted by mrbita View Post
Có cái loz 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất của VN, tù chết mẹ dc cái cái AFF 2008 chó ngáp phải ruồi rồi lềnh phềnh tí xong đâu cũng vào đấy
thì đâu phải ai cũng như ông, sống lâu sông thọ, sống đéo chết, sống mà chỉ biết nhìn chứ đéo làm gì được, tôi cũng như ông
Reply With Quote
  #4  
Old 08-06-2018, 10:14
lancehoangle's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2012
Posts: 22
Re: Review Phút 89 - Tự truyện Lê Công Vinh

Quote:
Originally Posted by mrbita View Post
Có cái loz 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất của VN, tù chết mẹ dc cái cái AFF 2008 chó ngáp phải ruồi rồi lềnh phềnh tí xong đâu cũng vào đấy
Mỗi người một ý kiến thôi bác, nhưng quyển sách này nó không tập trung vào điều đó. CV không ra tự truyện để khẳng định mình xuất sắc hay gì cả đâu, bác nên đọc thử mà xem. Mình không phải fan CV cũng như không phải fan hâm mộ bóng đá nhưng quyển sách này đọc 1 mạch không dứt ra được .
__________________
[QUOTE]Phượng Hoàng Trung Đô - Sử Ký VN (mình viết):
http://vozforums.com/showthread.php?p=59082332[/QUOTE]
Reply With Quote
  #5  
Old 08-06-2018, 10:24
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 609
Re: Review Phút 89 - Tự truyện Lê Công Vinh

Quote:
Originally Posted by mrbita View Post
Có cái loz 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất của VN, tù chết mẹ dc cái cái AFF 2008 chó ngáp phải ruồi rồi lềnh phềnh tí xong đâu cũng vào đấy
Đúng là éo phải thế, chính xác phải là "cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá VIệt Nam".
Éo hiểu sao chó ngáp phải ruồi mà khoác áo nhiều nhất đội tuyển quốc gia, ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử V league; được báo chí nước ngoài lẫn cầu thủ nước ngoài tôn trọng lớn như thế.
Reply With Quote
  #6  
Old 08-06-2018, 10:30
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 609
Re: Phút 89 - Tự truyện Lê Công Vinh

Quote:
Originally Posted by lancehoangle View Post

Tôi đã đọc hết Phút 89 một mạch trong 4 tiếng đồng hồ kể từ khi mua sách. Nếu bạn đang nghĩ Phút 89 hấp dẫn bởi những công bố "hậu trường" gây shock, hay những tranh cãi bởi những người được đề cập trong sách, thì có lẽ bạn đang đánh giá Phút 89 với cái nhìn khá tiêu cực và thị phi. Tôi không thể bỏ sách xuống vì một lý do hoàn toàn khác, đó là tôi nhìn thấy mình trong cuộc đời Lê Công Vinh, và tôi tin rất nhiều người khác cũng sẽ có cùng cảm nhận này.
Đồng quan điểm về cái này, nếu muốn biết về hậu trường bóng đá Việt thì nên đọc "trần trụi bóng đá Việt", mình nghĩ đây cuốn xuất sắc về những hậu trường bóng đá Việt.
Còn tự truyện CV đọc thì hiểu con người CV với ý chí tuyệt vời thế nào mới đạt được thành công như vậy.
Reply With Quote
  #7  
Old 08-06-2018, 12:24
dungthehiennhe's Avatar
Member
Join Date: 02-2013
Posts: 54
Re: Phút 89 - Tự truyện Lê Công Vinh

bọn ngu dốt đông và nguy hiểm thế thì lấy đâu mà bóng đá đi lên, mà đâu phải riêng gì bóng đá
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:23.