Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 21-07-2017, 00:20
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 719
Vài cảm nhận về Nhạc Vàng Ngày xưa và nay...(tiếp theo)

Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...p?topic=4026.0

Cảm nhận ban đầu về một số giọng ca ở chung kết Solo Cùng Bolero 2015 !
Chất giọng của các thí sinh năm 2015 phải nói là hơn hẵn năm 2014.
Không quá cường điệu khi có người nhận xét "Có thể nói nhiều thí sinh vào chung kết năm 2014 sẽ không có vé cho chung kết năm 2015 !"
Năm 2014 như là "trong xứ người mù kẻ chột làm vua" (!) Lâm Ngọc Hoa đăng quang vì có giọng hát cảm xúc nhất còn sót lại chớ chất giọng chỉ trên trung bình. Kỵ nhất khi hát Bolero là có chất giọng cải lương trong đó trong khi cô nàng hát Bolero cái chất cải lương còn quá nhiều. Hãy xem Hương Lan hát Bolero sẽ cảm nhận ngay cái khác biệt là thế nào : tân nhạc ra tân nhạc cổ nhạc ra cổ nhạc không lẫn vào nhau được !

1. Mai Trần Lâm : sau 75, đây là giọng ca hiếm hoi thể hiện được toàn bộ tinh túy vẻ đẹp cái hồn của dòng nhạc vàng Bolero. Nó có cái gì đó khiến người nghe nuốn nghe mãi mà không chán. Đúng chất Bolero đây rồi, không phải kiểu Bolero biến chất ở nhiều ca sĩ bây giờ như Lệ Quyên, Mr. Đàm...từng thể hiện.
Nhiều người đã cảm nhận "Nhạc Bolero cũng giống như thơ lục bát. Thơ lục bát ai cũng làm được nhưng có mấy ai thành danh, có phong cách riêng ở thể thơ này. Bolero ai cũng hát được nhưng mấy ai làm sống dậy được cảm xúc chứa trong bài hát. Riêng tôi chưa cảm được những bài bolero do Lệ Quyên,Mr. Đàm hát!" (?)
Trước 75 thì Lá Thư Đô Thị với Chế Linh là cảm xúc nhất nhưng sau 75 thì Lá Thư Đô Thị với Mai Trần Lâm "đã biến thiên hạ vô địch thủ".

http://www.yeunhacvang.com/nhac/La_t..._Che_Linh-2598
Lá thư đô thị (trước 1975) Ca sĩ: Chế Linh Nhạc Sĩ: Tuấn Lê
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/la...8S3Is8c9F.html Lá Thư Đô Thị - Trường Vũ

https://www.youtube.com/watch?v=Ghor4mnMSmo THVL | Solo cùng Bolero 2015 - Tập 3 - Vòng chung kết 1: Lá thư đô thị - Mai Trần Lâm
https://www.youtube.com/watch?v=gsyNdCOG5ZU Lá thư đô thị - Mai Trần Lâm (Bản full) - Chung kết 1 - Solo cùng Bolero 2015 - THVL1
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...3r0qnmwan.html
Lá Thư Đô Thị (Live) Ca sĩ: Mai Trần Lâm Sáng tác: Tuấn Lê (con Hoài Linh) Năm phát hành: 2015

Thực ra ở đây Mai Trần Lâm đã làm được điều khó nhất trong âm nhạc là truyền được cái hồn nhạc phẩm, truyền được cái cảm xúc của tác giả muốn nói muốn nhắn gửi cho người nghe bởi cái chất giọng thiên phú nhẹ nhàng truyền cảm hơn là kỹ thuật điêu luyện cao siêu khi hát dòng nhạc vàng Bolero.
Biểu cảm gương mặt quá thỏa mãn khi thưởng thức ca khúc này của Phi Nhung và nhất là Ý Lan đã minh chứng : Đây chính là Giọng ca khiến “ruột gan người nghe rách nát”

Nhiều người đã bị thu phục bởi chất giọng quá truyền cảm này trong tình ca Bolero
+Linh Bui
bài này Trần Lâm hát hay hơn nhiều các ca sĩ hát trước kia từng hát, mượt mà, tình cảm, sâu lắng, phong cách thể hiện rất phù hợp với bài...
+Thingoctranh Tran
nghe mai tran lam hat. minh khog biet bai gi. hom sau nge lai moi biet la thu do thi. lien len mang tim nge de hoc thuoc. nao ngo nge mot so ca si hat khong ai hat nhe nhang va hay nhu anh. cam on anh da cho toi biet them mot bai hat hay nhu vay
+ Châu Lã
Chưa thấy ai hát bài này đủ phê như anh Mai Trần Lâm này ! Quá tuyệt ! Xứng 4 điểm 10 !
+Vu van Quyen
bạn hát hay qá. mình đã nghe qua mấy ca sĩ hát bài này rồi nhưng không ai hát hay như bạn thể hiện .Lá thư đô thị, sao chưa thấy hồi âm, hay câu chuyện đầu năm mà mình tình cờ nghe trên youtube quả là rất tuyệt . Mong rằng bạn ngày càng thành công hơn nữa với dòng nhạc bolero trở thành ca sỹ chuyên nghiệp trong tương lại. Mình sẽ luôn luôn ủng hộ bạn . smile emoticon
+Chuột Già
Đúng chất giọng hát dòng nhạc bolero, rất tình cảm, rất mùi mẫn, giọng bạn lên chọn những bài tình cảm ưu tư, ví dụ nhé bài Hạ Thương, xuân này con về mẹ ở đâu hay thư cho vợ hiền....vv nghe xong chắc nhiều khán giả khóc mất
+ Bí Kíp Eo Thon
A này hát quá hay và tâm trạng .nhẹ nhàng dung chất bolero
+Nguyễn Đình Hùng
Ôi . Bạn ấy hát điệu Bolero nghe sao mà muốn vỡ tim quá
+Bọt Biển thấy a này hát hay.. k áp lực.. rất tự nhiên... hay lắm
+wang leehom
không khen hát hay hơn tuấn vũ nhưng thực sự nghe hay hơn tuấn vũ, một làn gió mới giọng ca mới nghe nhẹ nhàng rất dễ chịu, hay

++Lighthouse Nguyễn
bạn nên phân biệt một điều rằng: "đâu là lớp ĐI TRƯỚC...và đâu là thế hệ KẾ THỪA" (chả nhẽ bốn, năm chục năm nữa bạn cũng sẽ phát biểu y chang như thế này khi phát hiện ra một giọng ca hay hơn MAI TRẦN LÂM lúc này sao???)

+Ngô Duy Thái
Bài này hay nhất mình từng được nghe (Trường Vũ, Chế Linh, ...hát ở góc độ khác, thời cuộc khác thì ko nói đến). Trần Lâm hát nhẹ nhàng, kiểu thư sinh thì rất hợp những bài như vầy. Nếu biết để dành bài này cho vòng cuối cùng (nếu được BGK chấm công tâm) thì sẽ đoạt ngôi quán quân ngay thôi.

Đôi khi, do còn thiếu kinh nghiệm khi trình bày những ca khúc nhạc trữ tình không thuần Bolero nên độ cảm xúc ở những bài này Mai Trần Lâm thể hiện không cao :
https://www.youtube.com/watch?v=wDzfg6UbHCY THVL | Solo cùng Bolero 2015 – Tập 4: Đêm vũ trường – Mai Trần Lâm
+Tieu Bach Thật ra nghe kỹ bài này MTL hát cũng được phát âm rõ lời luyến láy cũng OK nhưng cả phần diễn lẫn phần hát đều như gượng ép nên bài hát mất đi những đoạn cao trào cần phải có. -->ca khúc mất đi cái hồn nhạc vốn có của nó. Thấy rõ là mặt MTL từ đầu đã buồn buồn không có sinh khí như bị ép buộc hoặc đang có chuyện buồn nên hát và diễn không nhập tâm lắm để cho qua.
Trước khi hát một nhạc phẩm Bolero nào MTL phải tìm hiểu kỹ bài đó qua các giọng ca gạo cội dòng nhạc vàng như danh ca Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Chế Linh...để nắm ró cách hát và cái hồn nhạc
http://nhacso.net/nghe-nhac/dem-vu-t....WF5QVENY.html Đêm Vũ Trường - Những Tâm Hồn Hoang Lạnh
Thanh Thúy (hải ngoại)


http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...7smqh8t48.html Liên Khúc: Đêm Vũ Trường; Những Tâm Hồn Hoang Lạnh Ca sĩ: Thanh Thuý Album: Nhạc Yêu Cầu Sản xuất: Thanh Thuý TTCD01 (1990)

2. Đỗ Hải Hường : anh chàng đậm chất lính này rất thích hợp với những nhạc phẩm Bolero của Tú Nhi (Chế Linh), Trúc Phương. Giọng hát đầy nội lực đúng như nhận xét của Nhạn trắng Gò Công Phương Dung
"Người ta có thể chỉ hát được 8 nhịp còn riêng Anh có thể hát đến 16 nhịp" (!). Đây là một giọng hát hay. rất tự nhên rất truyền cảm.
https://www.youtube.com/watch?v=A7J1OBg32XY THVL | Solo cùng Bolero 2015 - Tập 2 - Vòng bán kết: Xin làm người xa lạ - Đỗ Hải Hường

3. Nguyễn Thị Thúy Huyền : bây giờ ở trong nước khó có ai thể hiện được nhạc phẩm Chiều Cuối Tuần hay như cô gái này. Ca khúc này đã thể hiện tất cả những gì hay nhất của giọng hát đậm chất Bolero này.
https://www.youtube.com/watch?v=FXs94rf_tFA THVL | Solo cùng Bolero 2015 - Tập 2 - Vòng bán kết: Chiều cuối tuần - Nguyễn Thị Thúy Huyền
Nhiều khán giả đã mê mệt cô ca sĩ này là điều dễ hiểu :
+Văn Ninh Nguyễn
ông nào làm chồng cô này sướng thật.buồn buồn nghe vợ hát thì thật tuyệt. (???)

++Hong Quan
+Văn Ninh Nguyễn ---- Phê bình như thế này thì thật là hay ho !!!!
---- Hay thì là hay !!! xong , khoái quá !,,,, cười to lên ,,nên bị sặc , bị ho ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

++Huy Võ
+Hong Quan cmt của bạn hơi bị...

+Sang To
e nge đi và nge lại vẫn thấy hay quá chi ơi .e nói thật chi hát hây hơn chi phi nhung nửa
++Nguyễn Hậu
chị này hát hay thật nhưng sao bì đc với giọng chị Phi Nhung, giọng chị Phi Nhung ngọt ngào mà cao vót ko ai sánh bằng, bình luận thế mà cũng dám bình luận nữa
+Nguyen Van Cam
Phương Diễm Hạnh có truyền nhân rồi.
+don nguyen
vừa hát hay lại còn đẹp. good
+Hieu Tran
để hát hay dòng nhạc này thi khả năng cảm nhạc rất quan trọng và em cảm nhạc rất tốt.em hát anh không chê vào đâu được.
+Dương Phước Đạt
cái thể loại nhạc này hay ở chổ cái tôi trong đó chứ không phải đem đi so sánh giọng hát với nhau.
cốt lổi cái tôi và thể hiện như thế nào để người nghe có tình cảm và đồng cảm với lời hát củng như cùng với người trình bài
-----------------
chất giọng thì mỗi người mỗi giọng thôi ấy mà.

+Toàn Ông Như
Giọng giống Phương Diễm Hạnh
++Võ Thị Đặng Diễm
++Hong Quan
+Toàn Ông Như ---- Có thể đây là quán quân của mùa thứ 2 SOLO CÙNG BOLERO 2015
---- Em nầy hát trúng bài ,,,,quá hay rồi !!!!??
---- Ở phút 1:22 cách luyến láy của THUÝ HUYỀN ,,,,, du dương, và ngân hay hơn PHƯƠNG DIỄM HẠNH nhiều !!!!!
+wang leehom
+Toàn Ông Như mình thấy giống Thùy Lâm hơn, vòng chung kết 1 nhìn ảnh nhỏ giống hơn nữa

4. Trần Thiên Vũ : một cơn bão tranh luận trên mạng không phải vì một giọng hát quá đặc biệt xuất sắc mà vì 4 cái điểm 10 tuyệt dối kiểu trời ơi mà ban giám khảo dành cho phần thể hiện nhạc phẩm Hàn Mặc Tử của cô bé này. Trước đó với 3 điểm 10 cho phần trình diễn "Chuyến Tàu Hoàng Hôn" cũng đã dậy sóng rồi (!)

https://www.youtube.com/watch?v=v7FftA6a1FY THVL | Solo cùng Bolero 2015 - Tập 3 - Vòng chung kết 1: Chuyến tàu hoàng hôn - Trần Thiên Vũ
+Manh Tri
Lần đầu tiên tôi nhắn tin bình chọn là cho ca sỹ Uyên Linh Idol, và đây là lần thứ 2 tôi nhắn tin bình chọn cho cô bé này. Nói về việc mang đến cảm xúc cho người nghe thì cô bé này đã làm được rất tốt dù còn quá trẻ mà dòng nhạc Bolero lại phù hợp với những người lớn tuổi và có nhiều trải nghiệm. Tôi đã nghe đi nghe lại hơn 30 lần bài hát này từ chiều qua đến giờ.
+Long Long
Thiên Nhâm ( Thiên Vũ ) hat lời nghe nặng nề qua ,nghe ro bo ,va net mat em hat thấy hoi mệt hihi "y kiến riêng thôi " du sao cung chuc em Thành Công ...
Tín Cao
Thiên Nhâm lấy hơi ngực và sử dụng giọng giä thanh những nốt cao...nói thật em ay có giọng hát la và hay nhưng hát baì này nghe cứng lăm va chưa diễn ta được cái thần của baì hát....

Xuân Nguyễn
kỹ thuật rất điêu luyện câu chữ rất gọn gàng chất giọng cần tự nhiên mượt mà thoải mái hơn thì fine

Ca khúc này sau 75 chỉ có Phi Nhung ngày còn trẻ truyền được cái thần cái hồn bản nhạc nhiều nhất, ai không tin xin thưởng thức :
https://www.youtube.com/watch?v=SxSUkvQgbLk Chuyến Tàu Hoàng Hôn | Phi Nhung | Official Karaoke

+bao vu
phi nhung oi ban hat lam minh luon mo tuong toi cai gi do gan gui minh cung voi thoi gian va noi buon man mat

Phải công nhận là Phi Nhung thời còn trẻ hát hay hơn bây giờ
Sông Quê, Bông Điên Điển, Tình Ngăn Đôi Bờ, Khóc Thầm, Năm 17 tuổi, Chiều Thương Đô Thị... gần như "đã biến thiên hạ vô địch thủ"

https://www.youtube.com/watch?v=vwkWwXAamrQ Năm 17 tuổi - Phi Nhung
+ Thanh Xuân
Có những bài hát nghe 1 lần nhưng lần sau chẳng nhớ bài hát nói về cái gì. Nhưng cũng có những bài hát, nghe nhạc dạo đầu thôi mà đã thấy não lòng rồi, đã tưởng tượng ra một khung cảnh ảm đạm, buồn buồn rồi. Chỉ cần nghe nhạc thôi đã biết ai hát. Đặc biệt khi ca sỹ cất giọng hát lên một cái là biết đó là ai. Những ca sỹ thế hệ trước họ phải tự đi lên bằng chính chất giọng, nỗ lực, mồ hôi, nước mắt hay thậm chí là máu. Chính vì thế, tiếng hát của họ đặc biệt vô cùng. Chứ bây giờ nghe ca sỹ hầu như ca sỹ nào cũng giọng na ná nhau, nghe mãi mà chẳng nhận ra ai vậy mà vẫn cứ nổi như cồn nhờ lăng-xê. Đã thế hát mấy bài hát mà nghe như văn xuôi, chẳng có 1 chút chất thơ, chọn lựa ca từ, văn vần, tình cảm nào cả.
https://www.youtube.com/watch?v=4kdJxuyrhC8 Bong dien dien
Bài này đã làm nên tên tuổi của Phi Nhung ngày đó !
Chú ý: Phi Nhung đã hát "còn đâu mà thông thảo đi về nhà thăm"
"thông thảo": "qua lại thăm cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo", sau đám cưới 2-3 ngày hai vợ chồng trẻ sẽ trở về nhà cha mẹ vợ mang theo lễ vật để tạ gia tiên.tục lệ gọi là Lễ lại mặt (còn gọi là nhị hỷ hoặc tứ hỷ), phản bái
Đa số đều hát "còn đâu mà "thông thả" đi về nhà thăm" (?)
Tiếc là sau này Phi Nhung cũng hát "thông thả" chứ không như ngày xưa
https://www.youtube.com/watch?v=rGWTJbJWDHw Tình ngăn đôi bờ - Phi Nhung - nhạc & lời của nhạc sĩ Lê Minh
+ Diệu Phương
Bài nầy nghe cách đây khoản 20 năm rồi,bây jo nghe lại cảm xúc vẫn như xưa.Nghe bằng băng video to đùng, trả đi trả lại nghe đến nỗi nhão băng luôn !
https://www.youtube.com/watch?v=nfsCVoRXJk4 Khóc thầm - Phi Nhung (rất hay)
+ Phúc Thịnh Trương
Nghe PN hát vẫn thấm vào tim, tự nhiên,mộc mạc, không ướt át, luyến láy không điệu đà
+ Thang Nguyen Tat
mới nghe thì các bạn sẽ bị chinh phục bởi nhan sắc cũng như sự trau chuốt trong từng lời ca tiếng hát của Như Quỳnh nhưng càng nghe nhiều các bạn sẽ càng yêu Phi Nhung hơn bởi giọng ca hết sức tự nhiên và truyền cảm của chị. Phải chăng đó là điều mà ông trời đã đặc ân cho chị? để làm rung động triệu triệu con tim

+ Mun MaiThi
chi Phi Nhung hat bai dau tien , hay nhat . lan dau minh nghe bai nay la nam 1996 , luc do minh va nang rat thich ban nay . Sau nay co nhieu nguoi hat bai nay , nhung khong xuc cam va hay nhu chi Phi Nhung . Chi Phi Nhung hat ban nay voi Tinh ngan doi bo , tam su doi toi , song que ... la tuyet nhat . Khong ai hat hay hon dau ... Vai loi cung cac ban
+ Cỏ Bốn Lá
Đã nghe như quỳnh hát. như quỳnh hát rất hay từ phong cách diễn, đến giọng ca trau chuốt trong từng câu hát nhưng để nhắm mắt cảm nhận bài hát và không nhìn video thì tôi vẫn chọn phi nhung vì chất giọng của chị không tô vẽ, không cố làm cho nó tròn trịa mà chị hát bằng tất cả cảm xúc của mình. ( chẳng quảng cáo, tuyên truyền gì đâu, có gì nói vậy,)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...qbrq88eqa.html Chiều Thương Đô Thị Ca sĩ: Phi Nhung Sáng tác: Song Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=uL5JeolotTU Sông quê - Phi Nhung & Thái Châu.mp4
+ Tâm Trịnh
Kỷ niệm ngày nào chợt sống dậy trong tôi , mớj đó mà đã 12 năm rồj , 12 năm xa quê Hậu Gjang lên Bình Dương lập ngjệp , và cũng ngần ấy năm tôj xa em , nhớ em thật nhjều !
+ Thai Vo
Trong moi nguoi chung ta , ai cung co mot dong song que de nho de thuong va mang theo cho den cuoi cuoc doi . Thai Chau va Phi Nhung da lam cho dong song ay mai mai bat tu trong cuoc song day nao nhiet hom nay
+ khan truong
Ôi dòng sông Thu Bồn quê hương tôi và nhac Sỹ Đinh Trầm Ca , Điện Bàn Vĩnh Điện ,Quảng Nam . Nghe mà buồn cho ngày xa xưa khi còn nhỏ cắp sách vở đến trường ,kỷ niệm tuổi thơ dường như sống lại trong lòng thêm dào dạt , thêm thắm thiết, thêm yêu thương . Truongminhkhan1952
+ CuaDong Huong Que
Bài này được hát cách đây cũng 20 năm rồi, lúc đó tui học lớp 3, lớp 4 gì đó. Giờ nghe lại bài hát này và nhớ lại cảnh quê xưa kia mà lòng như nghẹn đắng. Thương quê của tuổi thơ quá! 

'Sông Quê" dễ hát nhưng hát mà truyền được cái hồn bản nhạc, truyền được tất cả cảm xúc của ca khúc cho người nghe thì không dễ chút nào! Hàng tá người hát Sông Quê nhưng không ai truyền được cảm xúc cho người nghe bằng cặp song ca này. Phi Nhung và Thái Châu với ca khúc bất hủ "Sông Quê" đã "biến thiên hạ vô địch thủ".

Tiêc là giờ đây giọng hát Phi Nhung không còn như xưa, hơi não nề buồn ngủ. Có thể vì người đã lớn nên giọng hát cũng lớn theo hay là vi chất cải lương trong đó quá nhiều nên giọng hơi nhão hơn ngày trước !
*************************
Có một bạn nhận xét

"Bill Gates đã từng nói rằng " Cuộc đời vốn không công bằng" buộc ta phải kiên cường thích ứng với nó. Nay quả nhiên đã đúng với Solo cùng Bolero 2015. Mai Trần Lâm. Đỗ Hải Hường hát hay như thế mà Mr. Đàm chỉ cho điểm 9 còn Thiên Vũ hát như vậy mà Mr. Đàm lại cho điểm 10. Phi Nhung ,Ý Lan có thể có bốc đồng cảm xúc vì cẩm nhận về một em bé 16 tuổi đam mê để hát Bolero nên khuyến khích tài năng trẻ riêng Mr. Đàm thì không được để cảm xúc như thế vì cái tiếng quan hệ thầy trò (!) (trừ khi Thiên Vũ hát quá hay). Đằng này chất giọng Thiên Vũ có hay cũng không là quá hay đến mức cho cái điểm 10 kia! Botay.com! Thế mà nói không ưu ái học trò! Không tin được! Điểm 10 hiếm hoi lần thứ 2 cửa Mr. Đàm cũng rơi vào tay học trò thứ 2 (!) Y chang một kiểu như dư luận đã ném đá sự thiên vị của Mr,Đam dành cho học trò Tố Ny ở The Voice mới đây (!)
Chỉ còn trông chờ Thái Châu ngồi ghế nóng thay Mr. Đàm ở các đêm chung kết bản lề quyết định mới có thể Solo cùng Bolero 2015 thành công hơn năm rồi. "Thái Châu mới là GK thực thụ. Kg chấm theo cảm tính. LMT đả rớt khi gặp GK. TC. Quang linh. P. Nhung hơi thiên về tình cảm. Còn M.Duc miễn bàn. Nói ít lại thì tốt" "Co CS Thai Chau lam GK la TS an tam roi" "Đúng rồi anh Thái Châu rất khó tính"(?)
-->Tưởng Thái Châu khó tính ai ngờ Thái Châu còn bốc hơn nữa như Quang Linh. Quang Lê, Ngọc Sơn năm rồi mới chết. Toàn khen em 16 tuổi không thấy chê điểm dở dù hát cảm xúc không nhiều để cho điểm 10 trên mây còn thí sinh lớn giọng hay nhiều cảm xúc thì tìm từng lỗi nhỏ để góp ý rồi cho điểm thấp. (?)

Nếu không thành công thì thất vọng quá vì năm 2015 số thí sinh chất lượng hơn năm 2014 nhiều. Năm 2014 đúng như câu nói "trong xứ người mù kẻ chột làm vua" (!) Lâm Ngọc Hoa đăng quang vì có giọng hát cảm xúc nhất còn sót lại chớ chất giọng chỉ trên trung bình. Kỵ nhất khi hát Bolero là có chất giọng cải lương trong đó trong khi cô nàng hát Bolero cái chất cải lương còn quá nhiều. Hãy xem Hương Lan hát Bolero sẽ cảm nhận ngay cái khác biệt là thế nào : tân nhạc ra tân nhạc cổ nhạc ra cổ nhạc không lẫn vào nhau được !
Không khéo xử lý thì Solo cùng Bolero sẽ kém cạnh hơn Thần Tượng Bolero đang ăn theo thì công gầy dựng bấy lâu thành công dã tràng cho đối thủ hưởng thì chí nguy (!)
Cuộc thi Thần Tượng Bolero thì thôi rồi có ai đời thi Bolero mà lại chọn 4 giám khảo hát Bolero chưa tới đỉnh Bolero lại đi chấm điểm thí sinh thi Bolero thì đủ biết (!) Quang Linh còn đỡ chớ Quang Dũng nổi tiếng với "giọng hát ngậm sỏi rót mật" mà cũng đi chấm Bolero ! Đừng nói Quang Dũng từng hát Tôi Vẫn Nhớ (Ngân Giang) nên được chọn nhé ! Cẩm Ly còn đỡ hơn Đan Trường trong chất Bolero !
Đừng nói cuộc thi không chỉ gói gọn trong dòng Nhạc Vàng Bolero mà còn mở rộng qua cả dòng nhạc dân ca trữ tình nên chọn 4 vị trên làm giám khảo là đúng rồi !Nghe nói Thần Tượng Bolero còn tuyển sinh thí sinh tận nước ngoài nơi dòng nhạc Bolero ảnh hưởng rất mạnh trong cộng đồng hải ngoại. Không hiểu trong 4 vị giám khảo trên có ai thể hiện Bolero trên đỉnh như các ca sĩ kỳ cựu đầy tài năng của dòng nhạc này nơi hải ngoại chưa ? Già dặn kinh nghiệm đã có Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Chế Linh, Hương Lan...trẻ thì có Như Quỳnh, Phương Diễm Hạnh, Bảo Tuấn, Đan Nguyên, Quang Lê, Đựng Thế Luân.. Nếu gặp được thí sinh hát dân ca thì may ra còn chấm tới chấm lui còn gặp thí sinh chính hiệu nhạc vàng Bolero thì e rằng ...(?) .Không ai trong 4 vị GK trên (+ Quốc Đại) có trình Bolero bằng các ca sĩ trên.(!)Không khéo lại múa rìu qua mắt thợ nơi hải ngoạiVậy mà số thí sinh đăng ký còn ghê gớm hơn cả Solo cùng Bolero lên tới 40.000 người mới chết ! Thí sinh ảo hay Cát Tiên Sa nổ quá không? Ai cũng biết Cát Tiên Sa có nhiều chiêu trò nổi tiếng từ Giọng Hát Việt (Nhí) mấy mủa từ lâu rồi (!)
Mai Trần Lâm Đỗ Hải Hường Hãy Kiên Cường thích ứng với câu nói "Cuộc đời vốn không công băng" của Bill Gates ! Cố lên Mai Trần Lâm! Cố lên Đỗ Hải Hường !"



Các giám khảo cho 10 điểm vì cái logic hơi kỳ lạ : "16 tuổi mà hát được như thế là quá được rồi" (!)
Có thể vì các giám khảo chưa thưởng thức được chất giọng của một số thần đồng ca nhạc khác nên trong một khoảnh khắc bốc đồng ai cũng hồ hởi mà cho điểm quá tay chăng ?
Thật ra có nhiều em còn ít tuổi hơn đã có chất giọng hay hơn rồi.
16 tuổi
https://www.youtube.com/watch?v=PLUe58yMin8 THVL | Solo cùng Bolero 2015 – Tập 4: Hàn Mạc Tử - Trần Thiên Vũ

14 tuổi
https://www.youtube.com/watch?v=L-3c-G8nJ4M
ĐÊM GÀNH HÀO NGHE ĐIỆU HOÀI LANG - THIÊN NHÂM - GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ 2014 - VÒNG GIẤU MẶT ( SEASON 2)

https://www.youtube.com/watch?v=k2v4tsqjXkU Chiều Nước Lũ - Thiên Nhâm (Thiên Đường Tuổi Thơ 6 - Nhà Hát Bến Thành)
vs
7 tuổi
https://www.youtube.com/watch?v=jx1ByZm-ajY Chiều Nước Lũ - Phương Mỹ Chi
+ hung le
mỗi lần nghe pmc hát là tui lại nổi cả da gà.........................
không biết có ai như tui không?

+Co Co Tinh
tôi cũng nổi da gà , lạnh sống lưng luôn ấy chứ


https://www.youtube.com/watch?v=XOsw9NLPcHo Thư Xuân Ba Viết Cho Con - Phương Mỹ Chi ft Cậu Hai Tấn Lợi - Bản thu âm nghe cực hay cực chuẩn
+ Nguyen Ba Quynh
Hix, từ khi nghe MC hát. Bỏ hết cả công việc. Tua đi tua lại mãi. Tui nghiện mất rồi, làm sao cai được đây. Chắc lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nghiện 1 người hát. Không ngờ lại là cô bé 10 tuổi. Haiz
Ai giải thích cho tôi, Tại sao 3 tháng nay tôi không nghe thêm được thể loại nhạc khác, ca sĩ khác từ khi nghe PMC hát. HIx, mỗi ngày mà không nghe vài bài với vài chục lần là không chịu được. Nghe đi nghe lại mà sao vẫn không chán, lạ thật
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/do...7X9UZssXs.html Dòng Đời - Phương Mỹ Chi
https://www.youtube.com/watch?v=YHGE..._KymjjwdB524aD
Tuyển tập Phương Mỹ Chi - Phần 1 | Những ca khúc thu âm lúc nhỏ

10 tuổi
https://www.youtube.com/watch?v=nM_owdAUvHM Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang - Phương Mỹ Chi - Chung Kết Giọng Hát Việt Nhí

+ Xuan Tuyet Tran
Trước khi có sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi, tôi chưa bao giờ nghe bài hát " Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang" của Vũ Đức Sao Biển. Cách đây hơn hai năm, lần đầu tiên tôi biết đến bài hát qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi trong đêm chung kết " Giọng hát Việt nhí". Vì có Phương Mỹ Chi mà tôi đã tìm đến nhiều ca sỹ khác để nghe họ thể hiện ca khúc này. Mỗi ca sỹ một vẻ, mỗi ca sỹ một cách thể hiện, và ca sỹ nào cũng đều cố gắng truyền tải cho được, cho hết nỗi lòng bâng khuâng, tiếc nuối về một mối tình lãng mạn, sâu nặng mà không thành của nhân vật trữ tình trong nhạc phẩm. Nhưng do phần kỹ thuật thanh nhạc được sử dụng hơi nhiều, thậm chí có người còn lạm dụng, lại có người lại cố tình quằn quại, xót xa nên hay thì có hay nhưng chưa tới ...Vì thế nghe những ca sỹ ấy lần thứ nhất thì hay, lần thứ hai thấy cảm xúc hao hụt ít nhiều... lần thứ 10 thì không muốn nghe nữa. Với những ca sỹ gạo cội như Hương Lan, Phi Nhung, Cẩm Ly ...tôi đã nghe đến mấy mươi lần. Phải thừa nhận họ là những tài năng danh bất hư truyền. Song người mà tôi nghe mãi, nghe không biết chán là Phương Mỹ Chi. Không kỹ thuật thanh nhạc cầu kỳ, cứ du dương luyến láy, cứ trầm bổng thiết tha, cứ da diết cồn cào, cứ khắc khoải về một thời quá vãng đắm đuối, mộng mơ và hoang hoải, Phương Mỹ Chi đã làm tôi khóc. Tôi khóc cho tôi ngày xưa, cái ngày dưới trăng hẹn thề mà biết đâu rằng đó là cay đắng. Tôi khóc cho tôi bây giờ, đầu hai thứ tóc mà cứ bơ phờ tìm về quá vãng. Một đời người- một biển bơ vơ, một đời người chỉ thấy có trăng xưa là hạnh phúc. Giọng hát Phương Mỹ Chi đã vượt qua , đã bỏ qua cái điêu luyện để đạt tới cái giản dị, chân phương và thánh thiện. Phương Mỹ Chi là viên ngọc vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta để vỗ về, an ủi chúng ta rằng: trong cái xô bồ của thị trường âm nhạc hiện nay, trong cái tình cảnh thật giả lẫn lộn hiện nay, trong cái lai căng vọng ngoại quá mức hiện nay, vẫn còn đó một vẻ đẹp thuần khiết đượm hồn dân cất lên từ giọng hát Phương Mỹ Chi!

+Khanh Diep Phan
++Xuan Tuyet Tran Nghe bạn comment như 1 nhà phê bình âm nhạc vậy. Mình rất đồng tình với bạn. Dù nghe rất nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc này nhưng PMC là người để lại cho mình nhiều cảm xúc nhất !
+truong phuoc hoc **************************
++Xuan Tuyet Tran cảm ơn bạn nhé...nhận xét rất sâu sắc ...đã 2 năm dõi theo bước chân của em ấy rồi và không thể hiểu sao chỉ có em ấy mới có thể đem lại cho mình 1 cảm xúc khắc khoải đến thế...em nó sinh ra dân ca đã ăn vào máu thịt nên những gì em nó thể hiện đều rất tự nhiên,mộc mạc nhưng lại chạm đến sâu thẳm tâm can người nghe...nhạc sĩ Đình Văn từng nhận định ''hiện tại về mảng dân ca ở VN chỉ có duy nhất 2 người mới có thể thể hiện được cái hồn của bài hát...mang cảm xúc trọn vẹn nhất và chạm đến trái tim người nghe đó là HƯƠNG LAN và PHƯƠNG MỸ CHI...và ông cũng không thể nào lí giải được tại sao 1 đứa nhỏ mới 12t mà lại làm được như thế...Mình hy vọng trong tương lai em nó sẽ ngày càng thành công hơn nữa và mãi cống hiến hết mình cho dân ca Việt Nam!!!

+Diệu Trinh Hoàng
++Xuan Tuyet Tran tôt đồng ý vs b pmc đã đưa tôi tới nhạc dân ca
+Kevin Nguyễn
Đúng lắm đấy bạn
Lúc trước mình toàn nghe nhạc hàn quốc là nhiều ít nghe dân ca lắm
Nhưng từ khi nghe Mỹ Chi hát thì lại thích dân ca đến lạ thường

11 tuổi
https://www.youtube.com/watch?v=sqsOPlpA4Hk Chiều Nước Lũ - Phương Mỹ Chi in Sydney
+ Minh Huynh
Bé PMC hát bài này thật ngọt ngào,nhiều cảm xúc không não nề bi lụy (sến) như một số ca sĩ khác nên thật đặc biệt và hay.Ấn tượng vời cách luyến và bỏ dấu trong bài hát chiều nước lũ của 'ngôi sao nhí' PMC>
+FAn C7
Tui k hiu s có 1 ng tên thiêm nhấm cứ hát nhữg bài của PMC từg hát r bị ng khác đem ra so . Hãy nhớ 1 ng tài jỏi sẽ mãi bị ng khác đem so sánh để làm mục tiêu phấn đấu . Pé này hát hay như PMC . Nhỏ kia hát hay như PMC , PMC sẽ là cây trụ lớn đem ra so sáh với nữa đời sau hát dân ca .
+maicongphuc
hình như cô bé này sinh ra để hát những bài về "lũ" hay sao í....

--->>Một giọng ca muốn đạt điểm 10 tuyệt đối "phải ở trên đỉnh", "phải biến thiên hạ vô địch thủ" tiếc rằng :
Trước 75 chỉ có Hàn Mặc Tử với Phương Dung hoặc Trúc Mai là làm được điều đó

Bài hát “Hàn Mặc Tử” này đã trở nên thật nổi tiếng ở Việt Nam kể từ lúc được ca sĩ Trúc Mai trình bày ở Đại nhạc hội tại rạp hát Thanh Bình, Sài Gòn vào năm 1965. Sau đó bài hát này được phổ biến rộng rãi khắp mọi nơi cho đến tận ngày hôm nay. Đi đâu cũng nghe người ta hát “Ai mua trăng, tôi bán trăng cho…” từ nhà hàng, quán cà-phê, bến xe đò, bến phà, các xe bán hàng rong khắp hang cùng ngõ hẻm. Ca sĩ Trúc Mai đã bắt đầu đi hát từ năm 1959. Cô là một trong bốn ngôi sao của phòng trà Hòa Bình, gồm Bạch Yến, Bích Chiêu (chị của Khánh Hà), Thùy Nhiên và Trúc Mai. Giọng hát của cô rất ngọt ngào, đầm ấm. Cô diễn tả bài hát thật nhẹ nhàng, thoải mái như ru nhè nhẹ vào tai người nghe. Nhờ vậy mà Trúc Mai đã tiếp tục sự nghiệp ca hát của cô trong hơn ba mươi năm. Sau một thời gian dài vắng bóng, cô đã tái ngộ khán giả khắp nơi ở chương trình Paris By Night 78 “Đường Xưa” khi song ca với Phương Hồng Quế trong liên khúc “Giọt lệ đài trang”. Đến với chương trình Asia 50 để tưởng niệm Nhật Trường, ca sĩ Trúc Mai sẽ kể lại các kỷ niệm vui buồn của cô trong những năm trình diễn bài hát Hàn Mặc Tử này. Nhưng hôm nay cô không hát lại ca khúc này, mà để cho giọng ca trẻ Y Phụng ngợi ca Hàn Mặc Tử. Trước đây cũng có vài ca sĩ ở hải ngoại đã hát bài “Hàn Mặc Tử” này. Trong đó có cô ca sĩ mang hai dòng máu Việt-Mỹ là Thúy Hằng đã hát bài này đúng 6.41 phút trong CD “Thúy Hằng 3: Tình Thiên Thu” do Mây Productions sản xuất năm 1998.
Quote:
VỀ CA KHÚC “HÀN MẶC TỬ” CỦA TRẦN THIỆN THANH
(Nguồn: TrungTamAsia.com)


Hàn Mặc Tử (Trần Thiện Thanh). Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com



Bài hát Hàn Mặc Tử đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác khoảng 1958-1964. Đây là một trong những ca khúc rất thành công của ông, khi kể về cuộc đời tình ái sự nghiệp của một thiên tài trong thi ca Việt Nam, là thi sĩ Hàn Mặc Tử (1912-1940).

Bài hát bắt đầu bằng các câu thơ của HMT, được ngâm lên cho đoạn dạo đầu (prélude):

“Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò ”


Sau đó thì tác giả chuyển qua điệu nhạc Bolero :

“Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa
LẦU ÔNG HOÀNG đó, thuở nao chân HÀN MẶC TỬ đã qua.
Ánh trăng treo nghiêng-nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng
Tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương
Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người
Tìm về giữa đêm buồn …


“Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đến
Tình yêu vừa chớm, xót xa cho chàng cuộc sống phế nhân
Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
Trách thay cho tơ duyên, chưa thắm nồng đã vội tan
Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tan thương
Mà khổ đau niềm riêng …"

Bài hát “Hàn Mặc Tử” này đã trở nên thật nổi tiếng ở Việt Nam kể từ lúc được ca sĩ Trúc Mai trình bày ở Đại nhạc hội tại rạp hát Thanh Bình, Sài Gòn vào năm 1965. Sau đó bài hát này được phổ biến rộng rãi khắp mọi nơi cho đến tận ngày hôm nay. Đi đâu cũng nghe người ta hát “Ai mua trăng, tôi bán trăng cho…” từ nhà hàng, quán cà-phê, bến xe đò, bến phà, các xe bán hàng rong khắp hang cùng ngõ hẻm. Ca sĩ Trúc Mai đã bắt đầu đi hát từ năm 1959. Cô là một trong bốn ngôi sao của phòng trà Hòa Bình, gồm Bạch Yến, Bích Chiêu (chị của Khánh Hà), Thùy Nhiên và Trúc Mai. Giọng hát của cô rất ngọt ngào, đầm ấm. Cô diễn tả bài hát thật nhẹ nhàng, thoải mái như ru nhè nhẹ vào tai người nghe. Nhờ vậy mà Trúc Mai đã tiếp tục sự nghiệp ca hát của cô trong hơn ba mươi năm. Sau một thời gian dài vắng bóng, cô đã tái ngộ khán giả khắp nơi ở chương trình Paris By Night 78 “Đường Xưa” khi song ca với Phương Hồng Quế trong liên khúc “Giọt lệ đài trang”. Đến với chương trình Asia 50 để tưởng niệm Nhật Trường, ca sĩ Trúc Mai sẽ kể lại các kỷ niệm vui buồn của cô trong những năm trình diễn bài hát Hàn Mặc Tử này. Nhưng hôm nay cô không hát lại ca khúc này, mà để cho giọng ca trẻ Y Phụng ngợi ca Hàn Mặc Tử. Trước đây cũng có vài ca sĩ ở hải ngoại đã hát bài “Hàn Mặc Tử” này. Trong đó có cô ca sĩ mang hai dòng máu Việt-Mỹ là Thúy Hằng đã hát bài này đúng 6.41 phút trong CD “Thúy Hằng 3: Tình Thiên Thu” do Mây Productions sản xuất năm 1998.

Cuộc đời ngắn ngũi 28 năm của thi sĩ Hàn Mặc Tử đã được không biết bao nhiêu người nhắc đến. Từ những bài báo, tiểu thuyết, cải lương, thoại kịch, phim truyện và hiện nay ở các đài truyền hình bên Việt Nam cũng đang cho trình chiếu một bộ phim truyện vài chục tập về cuộc đời Hàn Mặc Tử. Ông đúng là một thiên tài bất hạnh trong làng thi ca Việt Nam.

Tên thật của ông là Nguyễn Trọng Trí, sanh tại làng Lệ Mỹ , Đồng Hới, Quảng Trị vào ngày 22 tháng 9 năm 1912, trong một gia đình theo đạo Công giáo. Vóc mình ốm yếu, tính tình ông hiền từ, giản dị, hiếu học và thích giao du bè bạn trong lĩnh vực văn thơ. Thân phụ ông làm thông ngôn, ký lục nên thường di chuyển nhiều nơi, nhiều nhiệm sở. Vì vậy, Hàn Mặc Tử cũng đã theo học ở nhiều trường khác nhau như Sa Kỳ (1920), Qui Nhơn, Bồng Sơn (1921-1923), Pellerin Huế (1926). Năm 1930 thì Hàn Mặc Tử thôi học vào Qui Nhơn sống với mẫu thân và năm 1932 thì ông xin được việc làm ở sở Đạc Điền tại đó. Trong thời gian này ông có yêu một thiếu nữ tên là Hoàng Cúc ở gần nhà, nhưng mộng ước không thành. Người yêu theo chồng ra Huế sống. Buồn tình, năm 1935 HMT xin thôi việc vào Sài Gòn viết báo. Từ nhỏ Hàn Mặc Tử đã làm thơ đăng báo khắp nơi và ký các bút hiệu như Minh Duệ Thị, Phong Trần, Lệ Thanh, Hàn Mạc Tử (người ở sau tấm rèm lạnh: hàn là lạnh, mạc là bức rèm) và cuối cùng là Hàn Mặc Tử (anh chàng với bút mực: hàn là cây viết, mặc là mực) .

Rất nhiều người vẫn thắc mắc là Hàn Mặc Tử có tất cả bao nhiêu người yêu chính thức?

Có người từng nói rằng “thi nhân muôn đời luôn luôn là giống đa tình”, nên Hàn Mặc Tử cũng có rất nhiều người yêu và cũng có rất nhiều độc giả yêu thơ của chàng, viết thư làm quen. Trong số đó có Mộng Cầm (tức Huỳnh Thị Nghệ) là một thiếu nữ xinh đẹp từ Quảng Ngải vào và trọ học ở nhà người cậu nơi tỉnh Phan Thiết. Sau nhiều lần trao đổi thơ từ, thì họ cùng hẹn nhau để gặp mặt. Cuối tuần, Hàn Mặc Tử từ Sài Gòn đi Phan Thiết bằng xe lửa để tìm thăm Mộng Cầm. Họ đã dạo chơi khắp các thắng cảnh của Phan Thiết, trong đó có “Lầu Ông Hoàng”. Trần Thiện Thanh đã viết: “Lầu Ông Hoàng đó, thuở nao chân HMT đã qua". Ai đã ở tỉnh Phan Thiết thì chắc cũng đã có lần nghe nhắc đến Lầu Ông Hoàng. Đó là một dinh thự to lớn, nguy nga tráng lệ, xung quanh có vườn tược, cây cảnh rất xinh đẹp và nằm trên một ngọn đồi nhìn ra biển xanh. Lâu đài này do một ông hoàng (công tước) người Pháp tên là De Montpensier mua khu đất này và xây cất lên vào năm 1911 để làm nơi nghỉ hè, vui chơi cho gia đình ông. Năm 1917 thì một doanh nhân Pháp mua lại để làm khách sạn cho du khách thuê. (Trong thời chiến tranh sau này, khu Lầu Ông Hoàng này đã bị bom đạn phá hũy hoàn toàn, nay chỉ còn cái nền cao mà thôi). Thuở xa xưa đó, những cặp tình nhân thường hẹn hò nhau đến khu vực này để ngắm cảnh và tâm tình với nhau nơi các băng ghế đá xung quanh vườn, nhứt là trong những đêm trăng sáng. Qua Mộng Cầm, HMT làm quen với cậu của nàng là Thi sĩ Bích Khê (1916-1946) và hai chàng thi sĩ này trở nên thân nhau như tri kỷ. Cuối tuần nào HMT cũng tới ở trọ nhà Bích Khê và hẹn gặp Mộng Cầm (Mộng Cầm ở trọ nhà một người cậu khác). Thời gian đó, không rõ vì lý do gì mà HMT bị bịnh phong cùi (leprosy), hai vành tai ửng đỏ, ngứa ngái khắp nơi. Tuy vẫn thơ từ qua lại, nhưng Mộng Cầm lãng tránh dần thi sĩ, ít khi hò hẹn với nhau. Hàn Mặc Tử âm thầm tìm thầy chạy chửa thuốc men, bịnh tình cũng thuyên giảm dần dần, và thi sĩ vẫn tiếp tục làm thơ, viết báo ở Sài Gòn.

Nhưng qua năm 1938, căn bịnh quái ác này trở nên nặng hơn, nên thi sĩ bèn quay về Qui Nhơn thuê một căn nhà nhỏ trên đồi, sống biệt lập cách xa thành phố, tuyệt giao với tất cả bạn bè. Hàng ngày có một tiểu đồng về nhà mẹ của HMT gần đó lãnh cơm nước, thuốc men đem đến cho chàng. Trần Thiện Thanh đã viết:

“HÀN MẶC TỬ xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang,
MỘNG CẦM hởi thôi đừng thương tiếc tủi cho nhau mà thôi,
Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đôi,
Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi.”


Từ khi phát bịnh, cơ thể đau nhức đến phát điên, nhứt là vào những đêm trăng sáng. Hàn Mặc Tử lại càng làm thơ hay hơn, như những câu thơ mà Trần Thiện Thanh đã phổ nhạc:

“Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng! Trăng! Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò

Bao giờ đậu trạng, vinh quy đã
Anh lại đây tôi thối chữ thơ

Không, không, không ! Tôi chẳng bán hòn trăng
Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng
Tôi nói thiệt là anh dại quá
Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang ?”


Có đêm ông nằm mơ thấy Đức Mẹ hiện về, nên ông đã viết bài “Thánh nữ Đồng Trinh” để tạ ơn:

“Maria! Linh hồn con ớn lạnh
Run như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến…
…
Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước
Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm
Thơ trong trắng như một khối băng tâm
Luôn luôn reo trong hồn trong mạch máu
Cho vỡ lở cả muôn ngàn tinh đẩu
Cho đê mê âm nhạc và thanh hương
…
Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn Thiêng liêng yêu chuộng Mẹ Sầu Bi ..”


Trong lúc cô đơn, tuyệt vọng chán chường, thi sĩ lại nhận được tin Mộng Cầm đi lấy chồng, nên HMT lại càng đau khổ hơn:

“Trời hởi nhờ ai cho khỏi đói
Gió trăng có sẳn làm sao ăn ?
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phụ phàng ?”

Trần Thiện Thanh đã viết lời ca:

“Tìm vào cô đơn, đất Qui nhơn gầy đón chân chàng đến.
Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa,
Chốn hoang liêu tiêu sơ HÀN âm thầm nghe trăng vỡ .”


Hình như cái bịnh phong cùi này thường làm cho Hàn Mặc Tử đau đớn nhiều hơn trong những đêm có trăng. Thi sĩ đã thức trọn đêm để làm thơ:

Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi …


Có lúc thi sĩ Bích Khê ghé thăm, thấy HMT buồn, nên giới thiệu chàng làm quen với người chị của BK là Lê Thị Ngọc Sương (tức là dì ruột của Mộng Cầm) để hai người thơ từ qua lại. HMT đã làm liền một bài thơ sau khi nhìn vào tấm ảnh của Ngọc Sương:

“Ta đề chữ NGỌC trên tàu chuối
SƯƠNG ở cung thiềm nhỏ chẳng thôi
Tình ta khuấy mãi không thành khối
Nư giận đòi phen cắn phải môi”


Đây chỉ là một mối tình đơn phương, vì Ngọc Sương không hề yêu HMT nhưng cô cũng khiến thi sĩ sáng tác được nhiều bài thơ hay. Lúc đó lại có nữ thi sĩ Mai Đình (tên thật Lê Thị Mai) yêu HMT tha thiết, tình nguyện đến ở bên chàng săn sóc, lo thuốc men. Nhưng thi sĩ đã từ chối và chỉ tiếp chuyện với cô được vài lần. Tuy vậy HMT cũng đã làm những bài thơ trong đó có câu:

“Đây MAI ĐÌNH tiên nữ ở Vu Sơn
Đem mộng xuống gieo vào muôn sóng mắt …
Nàng, ôm nàng hai tay ta ghì chặt
Cả bài thơ êm mát lạ lùng thay
Ta là người uống muôn hận sầu cay
Nàng là mật của muôn tuần trăng mật …”


Thơ từ qua lại với Mai Đình trong hai năm (1938-1939) rồi HMT tuyệt giao. Có lúc tưởng như bớt bịnh, bạn bè đến thăm, lại mang thơ độc giả ái mộ cho HMT xem (1940). Trong đó có một nữ sinh trung học tên Thương Thương đã làm cho HMT cảm động, và thi sĩ lại tìm được tình yêu trong mộng, như:

“Sầu lên cho tới ngàn khơi
Ai lau ráo lệ cho lời nói ra
chiều nay tàn tạ hồn hoa
nhớ THƯƠNG THƯƠNG quá, xót xa tâm bào …”


Gần cuối năm 1940, căn bịnh của HMT trở nên nặng hơn. Gia đình đành phải đưa ông vào nhà thương phung cùi Qui Hòa, cách Qui Nhơn 5 cây số, nơi có các dì phước người Pháp săn sóc cho bịnh nhân. Lúc này thi sĩ đã bớt điên loạn và dần dần chấp nhận cái chết gần kề. Ông đã mơ ước:

“Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Với sao sương, anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương tâm !”


Ông luôn luôn nhớ đến Phan Thiết, nhớ đến Mộng Cầm và những kỷ niệm thời hoa bướm ngày xưa. Thi sĩ đã viết những câu thơ dưới đây như những lời trăn trối sau cùng trong đớn đau tuyệt vọng:
‘…
Rồi ngây dại nhờ thất tinh chỉ hướng
Ta lang thang tìm tới chốn Lầu Trăng
Lầu Ông-Hoàng, người thiên hạ đồn vang
Nơi đã khóc, đã yêu thương tha thiết

Ôi ! Trời ơi ! là Phan Thiết ! Phan Thiết !
Mà tang thương còn lại mảnh sao rơi
Ta đến nơi : nàng ấy vắng lâu rồi !
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ !

Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ
Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng

Ta vãi tung thơ lên tận cung Hằng
Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết.
Hỡi Phan Thiết ! Phan Thiết !
Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư !”

Rời túp lều hoang không đầy hai tháng, thì Hàn Mặc Tử yếu dần và tạ thế tại nhà thương Qui Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 1940. Được tin ông mất, các tờ báo trên khắp nước đã viết bài, đăng tin, ra số đặc biệt tưởng niệm thi sĩ tài hoa nhưng bất hạnh này. Bạn bè, người yêu, độc giả khắp nơi đều thương tiếc, nhưng không một ai đến đưa đám tang thi sĩ HMT. Trần Thiện Thanh đã kết thúc bài hát Hàn Mặc Tử bằng:

“Xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia
Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao
MẶC TỬ nay còn đâu !

Trăng vàng ngọc trăng ân tình chưa phỉ
Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng !...”


Khi sáng tác ca khúc “Hàn Mặc Tử” này cách đây trên 40 năm (1958-2005), có lẽ nhạc sĩ Trần Thiện Thanh không ngờ rằng sau này cuộc đời ông cũng có nhiều điểm giống như thi sĩ tài hoa bạc mệnh này. Nơi tỉnh nhà Phan Thiết, từ nhỏ Trần Thiện Thanh đã cùng bạn bè dạo chơi ở những nơi mà ngày xưa thi sĩ Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm từng in dấu. Nên ông đã viết: “Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa, Lầu ông Hoàng đó, thuở nao chân HMT đã qua”.
Vào Sài Gòn lập nghiệp, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã mang theo ông những kỷ niệm này và sáng tác nên “Hàn Mặc Tử”. Trong khoảng thời gian bắt đầu ca hát và viết nhạc từ năm 1958 cho đến năm 1975, ca sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh đã cống hiến cho đời những lời ca tiếng nhạc thật tuyệt vời. Tên tuổi và danh vọng của ông đã sáng rực lên khắp mọi nơi. Đã có không biết bao nhiêu thiếu nữ, khán giả ở mọi lứa tuổi yêu nhạc và yêu thương ông tha thiết. Nhưng kể từ sau năm 1975, thì sự nghiệp của ông dần dần đi xuống, kể cả khi ra hải ngoại, những sáng tác mới của ông cũng không còn xuất sắc được như ngày xưa. Cuối cùng thì ông lại mắc phải một chứng bịnh nan y là ung thư phổi. Những tháng ngày cuối cùng của ông thật là cô đơn, hiu quạnh. Đâu còn thấy lại “ánh đèn sân khấu”, đâu còn thấy lại những khán giả thân thương, những bạn bè xưa, người yêu cũ. Ngay cả bà mẹ già 82 tuổi và cô em gái Như Thủy trong ban Tứ ca Nhật Trường ngày xưa, những đứa con, đứa cháu của ông vẫn còn ở bên Việt Nam nghìn trùng xa cách. Những tuần lễ sau cùng, khi đã tuyệt vọng, ông không chịu nằm trong bịnh viện mà muốn trở về nằm nghỉ nơi nhà riêng. Bên cạnh ông trong giờ hấp hối chỉ có người vợ sau là ca sĩ Mỹ Lan và đứa con trai út mới vừa 3 tuổi, tên là Trần Thiện Anh Chí. Ông đã ra đi trong âm thầm lặng lẽ sau mấy tháng chịu nhiều đau đớn, dày vò vì căn bịnh quái ác này. Cho đến ngày 13-5-2005 thì “trời đất như quay cuồng, khi hồn phách vút lên cao”. Trần Thiện Thanh đã thực sự vĩnh biệt chúng ta khi vừa đúng 62 tuổi đời, là cái tuổi vẫn còn rất trẻ trên đất tạm dung Hoa Kỳ.

Bonus :Tâm sự Mộng Cầm

Ảnh: AmNhacMienNam.blogspot.com



https://www.youtube.com/watch?v=Mg6xhHddga0 Trúc Mai - Tâm Sự Mộng Cầm - Thu Âm Trước 1975

Quote:
Giải mã “bí ẩn” cuộc tình Hàn Mạc Tử & Mộng Cầm

Trong một lần may mắn được gặp nữ sĩ Mộng Cầm, tác giả bài báo đã được nghe bộc bạch những gì mà bà giấu kín trong lòng gần 60 năm.

Từng ngâm nga thơ Hàn Mặc Tử, từng nghe chuyện tình của Hàn thi sĩ với Mộng Cầm, rồi từng nghe đi nghe lại ca khúc "Hàn Mặc Tử"của Trần Thiện Thanh, bất ngờ vào mùa hè năm 1997, tôi lại có dịp ngồi cạnh "người đẹp của thi nhân", nơi một quán cà phê sân vườn, mang tên Mộng Cầm. Quán là một căn nhà lợp tranh, cạnh đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu Nam Sài Gòn, xung quanh có nhiều ao bèo thả cá để khách có thể vừa câu cá vừa nhâm nhi cà phê. Chủ quán là đôi vợ chồng bác sỹ Mộng Đào và Phạm Thiên Bê, con gái và con rể của bà Mộng Cầm.


Hàn Mạc Tử và những người tình trong đó có nữ sĩ Mộng Cầm

Đây thôn Vĩ dạ, một vết cứa đâm tim

Tạo hình của Tăng Thanh Hà với vai thi sĩ Mộng Cầm trong phim “Hàn Mặc Tử” (2004)
Người ta chỉ mới được biết về mối tình lãng mạn của Mộng Cầm - Hàn Mạc Tử qua sách báo. Nhưng bên cạnh mối tình đẹp như mơ ấy, còn có một đời thường với rất nhiều bí ẩn. Mộng Cầm- Huỳnh Thị Nghệ, người thiếu nữ trong mộng ngày xưa ấy của Hàn Mạc Tử, trước mặt tôi bây giờ là một cụ bà ở tuổi tám mươi. Tuy vậy, trên gương mặt bà vẫn còn phảng phất nét kiêu sa. Thốt nhiên bà mở lời: "Vào tuổi này rồi chẳng còn gì để giấu". Rồi bà kể như từng phân đoạn hồi tưởng, qua hơi thở có khi hụt hẫng, đứt quãng, dường như là những lời sám hối, tiếc thương.

Tăng Thanh Hà - Mộng Cầm trong Hàn Mặc Tử. Ảnh: Q.H

Quê Mộng Cầm ở Phan Thiết, gần lầu Ông Hoàng nhưng thân sinh bà lại ra làm việc tận Nghệ An. Và ngày 17/7/1917, bà được sinh ra ở đó nên mới có tên "cúng cơm" là Huỳnh Thị Nghệ. Thì ra, tên Nghệ là do sinh ở Nghệ An. Sau đó bà được gửi về trọ ở nhà ông cậu ở Phan Thiết học trường Pline Exercices. Mộng Cầm là cháu gọi nhà thơ Bích Khê bằng cậu nên bà cũng có "máu thơ văn". Tên Mộng Cầm xuất hiện từ khi bà làm thơ gửi đăng báo. Qua những vần thơ trên báo, Hàn Mạc Tử đã tìm đến làm quen, bày tỏ tình cảm với bà qua bài Muôn năm sầu thảm, với câu mở đầu "Nghệ hỡi Nghệ"…Bài thơ ấy, bà Mộng Cầm vẫn thuộc nằm lòng từ đó đến nay. Hàn Mặc Tử là tình yêu đầu đời của bà.

Bà nhìn ra bầu trời tím hoàng hôn ngoại ô Sài Gòn hồi tưởng… Một mùa hè, năm xưa, Hàn Mặc Tử từ Quy Nhơn vào Phan Thiết thăm Mộng Cầm. Hàn hỏi ở đâu có cảnh đẹp thì đưa anh đi thăm cho biết. Mộng Cầm đã đưa Hàn Mặc Tử lên lầu Ông Hoàng. Đó là một ngọn đồi thấp, nhưng lên đó vào những đêm trăng tỏ, có thể nhìn thấy Mũi Né và thị xã Phan Thiết mờ ảo, lấp lánh đèn hiệu hay đèn ghe chài như những viên kim cương khổng lồ. Nào ngờ, đây lại là lần đi chơi sau cùng của hai người. Hàn Mạc Tử ra Huế, sau đó vào Quy Nhơn, điều trị bệnh phong ở bệnh viện phong Quy Hòa, và mất ở đó .

Tại sao Hàn Mặc Tử lại ra Huế? Bây giờ thì Mộng Cầm nói hết những gì mà bà giấu kín trong lòng gần 60 năm. Đó là Hàn Mặc Tử có mối tình đầu với một cô gái Huế tên là Hoàng Cúc. Thân sinh của Hoàng Cúc làm quan chức trong Sở Đạc điền ở Quy Nhơn. Sau khi biết Hàn Mặc Tử theo đuổi con gái mình, do không thích văn nhân, thi sĩ nên ông đã tìm cách đưa Hoàng Cúc về Huế. Thế là Hàn Mặc Tử ra Huế tìm và sau đó có bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ. Bài thơ này tuyệt hay nhưng Mộng Cầm lại ghét cay, ghét đắng...

Bà trải các câu thơ ra và dằn từng tiếng, khác với các nghệ sĩ ngâm thơ ngọt ngào. Và dằn cho đến câu cuối.

"Sao anh không về chơi thôn Vĩ.
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.
Lá trúc che ngang mặt chữ điền…"


Không biết lần này ra Huế, Hàn có tìm đến thăm cụ Phan Bội Châu như lần trước, hồi cuối năm 1931, khi còn là Phong Trần hay không? Bấy giờ thi sĩ mới 19 tuổi, tìm đến thăm cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự, giữa vòng vây của mật thám Pháp. Do trước đó, từ năm 1930-1931, Hàn đã nổi tiếng với bút hiệu Phong Trần là nhờ lời giới thiệu của cụ Phan. Lúc bấy giờ cụ Phan bị Pháp bắt an trí ở Huế. Cụ lập Mộng Du thi xã với mục đích quy tụ những nhà thơ yêu nước, Hàn Mặc Tử gửi đến thi xã 3 bài thơ yêu nước là Thức khuya, Chùa Hoang và Gái ở chùa (sau in lại trong "Lệ Thanh thi tập"). Mở đầu bài "Thức khuya" có câu: "Non sông bốn mặt ngủ mơ màng/Thức chỉ mình ta dạ chẳng an…" và được cụ Phan rất tán thưởng "…Từ ngày về nước đến nay, được xem nhiều thơ văn quốc âm, song chưa gặp được bài nào hay đến thế…Ước ao có ngày gặp gỡ". Cụ đã họa lại và cho đăng báo. Bài họa bài "Thức khuya" mở đầu: "Chợ lợi trường danh tí chẳng màng/Sao ăn không đặng ngủ không an…"

Ngoài Hoàng Cúc và Mộng Cầm ra, Hàn Mặc Tử còn có hai người tình nữa là Mai Đình nữ sĩ và Ngọc Sương, chị gái của thi sĩ Bích Khê. Mối tình của Mai Đình nữ sĩ không sâu đậm, chỉ là "tình văn chương", còn với Ngọc Sương thì như ngọn gió mát thoảng qua đời Hàn mà thôi (theo Quách Tấn, một người bạn thân thiết của thi sĩ).

Ảnh nữ sĩ Mộng Cầm chụp năm 1990

"Lầu Ông Hoàng đây, anh ở đâu"

Mối tình của Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm chẳng đi đến đâu. Mộng Cầm bộc bạch: Với hai lẽ, một là bà là con nhà phong kiến, cha mẹ luôn cản trở bà lấy một người Công giáo, lại là văn nhân, thi sĩ. Nhưng quan trọng hơn là lúc ấy bà quá thương Hàn Mặc Tử. Theo bà hiểu thì người bị bệnh phong gần đàn bà sẽ rất mau chết. Vì vậy, bà cố tránh để Hàn Mặc Tử mau chóng bình phục, sau đó sẽ liệu lần với cha mẹ. Nhưng tiếc là Hàn không qua khỏi… Bây giờ người đọc thấy những vần thơ hai người viết cho nhau rất thắm thiết, nhưng thật sự cho đến lúc Hàn Mặc Tử mất, giữa Mộng Cầm và Hàn Mặc Tử không hề có chuyện gần gũi. Thời ấy, mới cầm tay nhau là đã run lắm rồi. Sau này nhớ lại những kỷ niệm với cố nhân, Mộng Cầm có bài thơ "Kỷ niệm Hàn Mặc Tử ở lầu Ông Hoàng", một bài thơ chưa bao giờ phổ biến, được bà chép tay, nét chữ đã phai màu, trao cho tôi.:

Sương sa trong lúc hoàng hôn

Đường lên dốc đá sáng dần bể xanh

Triều dâng con nước mênh mông

Chuông chùa văng vẳng tiếng lòng xôn xao

Lầu Ông Hoàng đây, anh ở đâu?

Hồn xưa anh mất cảnh gieo sầu

Mây mù phủ kín vòng bình địa

Căm hờn tháp cũ cuộc bể dâu

Thật cảm động, như một chiều tình cờ được nghe thơ nhạc giao duyên, vì khi bà Mộng Cầm ngâm nga: "Lầu Ông Hoàng đây, anh ở đâu" thì cô con gái, bác sỹ Mộng Đào mở lớn nhạc bài "Hàn Mặc Tử".

Sau khi Hàn Mặc Tử mất, Mộng Cầm lập gia đình và sinh được 7 người con. Người bạn đời của bà cũng biết rõ mối quan hệ của bà với Hàn Mặc Tử nhưng vẫn tôn trọng nhà thơ quá cố. Con gái lớn của bà là Mộng Đào, là bác sĩ, đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Mười lăm năm trước, Thành phố mới Nam Sài Gòn được khai hoang trên đồng phèn, Cảnh chiều buồn vắng vẻ, khi tiễn chân tôi ra cổng, bà níu tay tôi dặn dò: "Anh coi có bạn bè nhạc sỹ, nhờ phổ bài thơ này ra bài hát dùm tôi". Ngày 23/7/2007, bà Mộng Cầm qua đời tại số nhà số 300, Trần Hưng Đạo, Phan Thiết.

Theo lời trăng trối của bà Mộng Cầm, cô con gái Hồ Mộng Đức đã mai táng bà trên lưng đồi lầu Ông Hoàng. Và lầu Ông Hoàng từ lâu đã đi vào tâm thức bao thế hệ khi nghe những bài hát về mối tình lãng mạn này, như Hàn Mặc Tử, Mộng Cầm Ca… và cả bài ca vọng cổ Tâm sự Mộng Cầm… Thế mà đến nay tôi vẫn chưa nhờ ai phổ nhạc bài thơ "Lầu Ông Hoàng đây, anh ở đâu?" của bà được.

Lê Văn Sâm

**************************

KEM FLAN CHIA CẮT
(Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-...t/1016080.html)

“Ghé lại quán Mộng Cầm thấy buồn quá… Ngôi nhà giờ bị chia đôi bằng bức tường tranh chấp. Ngôi nhà cổ vàng vọt cũng mất, chẳng còn hình bóng của giai nhân trong không gian u hoài. Một di sản tâm hồn của Phan Thiết, một hoài niệm của Hàn Mặc Tử đã mất mát vĩnh viễn…”


Quán Mộng Cầm cũ vẫn im lìm với tủ gỗ đựng kem flan lờ mờ đèn vàng-T.M.H

Tiết văn học buổi chiều năm lớp tám, nắng miền Trung xuyên qua những miếng ngói đỏ tráng lên chúng tôi một lớp nóng rát. Bữa đó học bài “Mùa xuân chín” của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Nhớ miết câu cô hỏi về chữ “trí” trong câu: “Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng” là tâm trí hay là Trọng Trí, tên thật của nhà thơ.

Tiết văn hôm ấy bớt oi bức hơn khi biết được một trong những tình thơ, tình riêng của nhà thơ khi ấy là Mộng Cầm, thiếu nữ của tỉnh nhà.

Lớp mười, trong căn gác trọ, người thuê cũ bỏ lại một tập tài liệu hướng dẫn du lịch tên “Phan Thiết – biển xanh, cát trắng, nắng vàng”. Trong cuốn tài liệu có ghi về mối tình Hàn Mặc Tử – Mộng Cầm như một dấu ấn lãng mạn của Phan Thiết.

Tài liệu cũng nói về lầu Ông Hoàng, một tàn tích biệt thự của một người Pháp gần tháp Chăm Pôshanư, nơi Hàn Mặc Tử cùng Mộng Cầm mỗi cuối tuần đến ngắm trăng, ngắm biển. “Đường lên dốc đá” ấy trở thành con đường đầy màu thơ và khơi gợi lòng du khách đến để nghe biển vỗ một mối tình buồn…

Thời đó sống ngay Phan Thiết, nhưng sự lo lắng của một cậu bé nông thôn chiếm hết thời gian mộng mơ đi tìm bà Mộng Cầm, người thực của quá khứ văn chương.

Chỉ nghe mọi người trong xóm trọ nói nhà bà hiện nay có một quán kem flan (1) nổi tiếng nhất, ngon nhất và mắc nhất Phan Thiết. Những miếng kem flan do chính tay bà làm. Lúc ấy tô bún bò ngon chỉ ba ngàn đồng mà nghe đâu kem flan Mộng Cầm đến năm, bảy ngàn. Vậy mà quán vẫn đông khách. Chuyện ăn kem flan Mộng Cầm lúc đó là điều không tưởng với một học trò nghèo.

Gần chục năm sau, ghé về Phan Thiết dạo những con đường xưa thơm mùi bánh canh và bánh tráng mắm ruốc nướng chợt nhớ đến quán kem flan Mộng Cầm, chợt nhớ đến ngôi nhà của “người tình thơ” năm cũ.

Dò địa chỉ thì quán ở số 394 Trần Hưng Đạo, con đường chính chạy dọc trong lòng Phan Thiết, đổ dốc cầu qua sông Cà Ty một chút là đến. Thì ra ngôi nhà nằm đó mà hồi trước đạp xe qua lại học thêm dưới phường biển cả trăm lần nhưng không để ý. Coi như duyên cũng phải mười năm mới thắm.

Quán chỉ mở buổi tối, khi gió biển lành lạnh thổi vào những góc đường Phan Thiết. Quán cũng chẳng thể gọi là quán vì có vài cái bàn xếp trước sân, như ai đó trong nhà bày ra để uống trà. Vài ngọn đèn nhấp nháy treo trên ngọn cây cho cảm giác ấm cúng, tự tình trong đêm tối như được nhập thân vào một quãng thời gian cố cũ.

Người bưng kem trung niên gầy ốm, kiệm lời là con rể bà Mộng Cầm. Ông chỉ nói nhiều khi nhắc nhở ai đó ồn ào hoặc gác chân lên ghế. Miếng kem flan đổ bằng xoang, một đĩa là một góc sáu cái bánh, không phải theo khuôn nhỏ nhỏ như trăm ngàn cái kem flan khác.

Miếng bánh vàng rượm trứng gà, dư vị như theo dòng chảy của thơ tràn mát êm đầu lưỡi. Cũng không khó hiểu gì khi quán đắt giá mà vẫn đắt khách mỗi đêm. Tôi không biết lúc bà còn sống, những người khách của quán đêm có được nhìn thấy bà không. Ngày tôi đến thì bà đã mất rồi.

Câu chuyện kem flan Mộng Cầm cứ âm ỉ xúc động trong lòng, tôi viết ra rằng:

“Tại Phan Thiết có quán kem flan của gia đình nữ sĩ, bà giáo Mộng Cầm, người tình nổi tiếng của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Quán đã trở thành “di sản”, người ta vẫn tìm đến ngồi trong quán, trước sân nhà của bà, ngắm ngôi nhà tường vàng im lìm và cảm giác như cô gái Mộng Cầm của thời son nữ đang ngồi trong nhà…” (2).

Vài tháng sau tôi hăm hở trở lại, mong mỏi đắm chìm vào chút đêm tĩnh lặng có chất thơ da diết thì lòng như muốn ngừng nghẹt. Một quán cà phê sang trọng, hộp đèn hiệu của quán in rõ chữ kem flan Mộng Cầm. Ngó lại bên phải, quán Mộng Cầm cũ vẫn im lìm với cái tủ gỗ đựng kem flan lờ mờ đèn vàng, bàn ghế nép vào một hẻm sân chật hẹp, chỉ đủ để ngồi ăn. Tôi nghe thoáng rằng đã có tranh chấp, chia cắt bằng một bức tường gạch.

Phần ngôi nhà vàng cũ nằm bên quán mới giờ đã là một ngôi nhà lầu tường trắng. Giờ đây đến chỉ còn được ăn kem flan, thấy người bưng kem vẫn ít nói, không còn ngôi nhà tường vàng để ngắm. Thật tiếc cho một phần lãng mạn của quê nhà bị xóa bỏ. Tôi nản nản, viết lên Zalo:

“Ghé lại quán Mộng Cầm thấy buồn quá… Ngôi nhà giờ bị chia đôi bằng bức tường tranh chấp. Ngôi nhà cổ vàng vọt cũng mất, chẳng còn hình bóng của giai nhân trong không gian u hoài. Một di sản tâm hồn của Phan Thiết, một hoài niệm của Hàn Mặc Tử đã mất mát vĩnh viễn…”. Có hai bình luận, họ cũng buồn như tôi:

“Người của hậu thế luôn nhân danh thời gian để hồn nhiên tàn phá những thứ tình cảm, quý giá ẩn sâu từ tiền nhân để lại…”.

“Thời gian tàn nhẫn, nhưng con người còn tàn nhẫn hơn”.■

(1): Ở Bình Thuận, bánh flan được gọi là kem flan.

(2): Bài viết: “Biến trang văn thành tour du lịch”, Tuổi Trẻ Cuối Tuần ngày
7-11-2014.
TRẦN MINH HỢP

Sau 75 có vô số Hàn Mặc Tử đủ kiểu mới mẻ từ Lệ Quyên đến Uyên trang, Cẩm Ly...nhưng chỉ có
Hàn Mặc Tử với Nhã Phương hoặc Ngọc Ánh là tiệm cận được với Phương Dung hoặc Trúc Mai mà thôi ! Là 2 nữ danh ca :
một sâu lắng nhẹ nhàng nhưng đau buốt từng chữ từng câu thấm đẫm niềm đau tột cùng của Hàn Mặc Tử, một sôi nổi mãnh liêt với những tiếng kêu đau thương thấu trời xanh, làm đau buốt đến tận tâm hồn người nghe...
Cả 2 đã đạt được mức "lô hỏa thuần thanh", lò lửa xanh lè, đầy cảm xúc của hồn nhạc khiến người nghe nghe hoài không chán tưởng mình chính là một Hàn Mặc Tử với số phận đầy đau thương

Ở đây Hàn Mặc Tử với Trần Thiên Vũ chỉ nghe qua một vài lần rồi chán vì không có nhiều cảm xúc, hát nhiều chỗ không rõ lời

http://playlist.chiasenhac.com/nghe-...i~1217696.html Hàn Mặc Tử (Pre 75) Ca sĩ: Trúc Mai Sáng tác: Trần Thiện Thanh Album: Băng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...v0bqk92nq.html [b]Hàn Mặc Tử (Pre 75) Ca sĩ: Trúc Mai Sáng tác: Trần Thiện Thanh Album: Bằng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng 1975[b]
http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=16366 Album: Bằng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75)
--->nghe ca sĩ Trúc Mai thể hiện Hàn Mặc Tử mới thấy các ca sĩ bây giờ như Lệ Quyên, Uyên Trang, Cẩm Ly... còn xa lắm mới là ngôi sao trong dòng nhạc xưa đúng như lời nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nói. Lời thật mất lòng nhưng đó là sự thật (sorry!)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ha...boL0qU4nU.html Hàn Mạc Tử ( Trước 1975 ) - Phương Dung
http://nhacso.net/nghe-nhac/han-mac-tu.WlBQUUpa.html Hàn Mặc Tử
Phương Dung - Sáng tác: Trần Thiện Thanh


http://nhacso.net/nghe-nhac/han-mac-...QWkpfaA==.html Hàn Mặc Tử Nhã Phương - Sáng tác: Trần Thiện Thanh
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...0vvq44n22.html Hàn Mặc Tử Ca sĩ: Thuý Hằng Sáng tác: Trần Thiện Thanh Album: Thuý Hằng 3- Tình thiên thu Listen AlbumSản xuất: Mây (1998)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...dqbqwqmeq.html Hàn Mặc Tử Ca sĩ: Y Phụng; Thanh Thuý Sáng tác: Trần Thiện Thanh
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...tv7qwnf2t.html Hàn Mạc Tử Ca sĩ: Ngọc Ánh Sáng tác: Trần Thiện Thanh Năm phát hành: 2015
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ha...Gb5mhmR97.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ha...Viw8zVfad.html Hàn Mặc Tử - Thúy Hằng

Tóm lại, với ca khúc Hàn Mặc Tử thì các ca sĩ thể hiện được cái hồn bản nhạc và truyền được cái cảm xúc nhạc phẩm nhiều nhất cho người nghe theo trình tự sau:
Trúc Mai >= Phương Dung> Thanh Thúy> Thúy Hằng>Y Phụng=Nhã Phương=Ngọc Ánh> Lệ Quyên> Cẩm Ly>=Thiên Vũ
Riêng Họa Mi có vẻ không hợp với chất Bolero nên dù hát khá điêu luyện thì độ cảm xúc vẫn không gây chấn động được lòng người nghe (?)

Một số version Hàn Mặc Tử dưới đây mọi người thưởng thức rồi tự cảm nhận là hay hơn. Nói nhiều sẽ không hay (!)
https://www.youtube.com/watch?v=lFN3ZFiSJYY TAM SU MONG CAM. Tan Tai - Phuong Lien
https://www.youtube.com/watch?v=KijandSlmns Hàn Mặc Tử - Cẩm Ly
+ kieu pham
hát đều đều, không có cảm xúc gì cả..thật tệ (?)
+ An Ho
cũng hay nhưng chưa hay lắm! :3
https://www.youtube.com/watch?v=pHGTYq4daLM Liên khúc: Những Chuyện Tình Buồn - Uyên Trang, Lê Phương, Kim Cương (Official)
+ ToiYeu Saigon
Một tuyệt tác phẫm âm nhạc! Từ phối khí âm thanh, giọng hát, nhạc cảnh sân khấu rất chuyên nghiệp không thua gì Thúy Nga (Paris by Night) hay Asia Entertainment. Nghe đi nghe lại nhiều lần mà không thấy chán, mỗi lần nghe thì cãm xúc đều dâng trào theo từng lời ca tiếng hát. Uyên Trang là ca sỹ chuyên nghiệp, Lê Phương là diễn viên điện ảnh, Kim Cương là siêu mẫu, một kết hợp thật hoàn hão cho một Liên Khúc Hàn Mặc Tử - Lan và Điệp - Đồi Thông Hai Mộ. Hy vọng những Gala Nhạc Việt về sau sẽ có những liên khúc hay nữa cũa những nhạc sỹ nỗi tiếng như Trúc Phương, Lam Phương, Thanh Sơn, Vinh Sử, Châu Kỳ.... (?!)
https://www.youtube.com/watch?v=q6iTa9BhF9Q Hàn Mạc Tử - Lệ Quyên

+ kieu pham
Lệ Quyên hát cảm xúc thế là đỉnh rồi..nghe Cẩm Ly hát thật tệ, hát cứ đều đều, chẳng có cảm xúc gì cả (!)

+doi0785
Lệ Quyên hát dòng nhạc này không hay nghe rất là mệt, giọng của Lệ quyên hợp với dòng nhạc nhẹ hơn
+Thông Nguyển
Mỗi lần nghe mấy cô Thanh Thúy, Phương Dung, Giao Linh...ca lên nốt cao, xuống giọng trầm là nổi cả da gà. Nghe mấy bài đúng tâm trạng là như nhức nhói trong lòng. Tuổi mình còn trẻ, có nhiều câu từ trong bài nghe không hiểu nổi, nên những bài đó hơi khó thuộc vì muốn hiểu còn phải biết hoàn cảnh ra đời của bài đó nữa; nhưng cũng có nhiều bài có ca từ giản dị, chân phương, nghe đã hiểu dễ nhớ, dễ thuộc. Cám ơn các nhạc sĩ đã sáng tác, ca sĩ đã chuyên chở dòng nhạc này như chuyên chở tâm sự, tâm tình của bao thế hệ con người. Yêu các chú, các cô.
+HL
Lệ Quyên hát bolero vẫn chưa thể sánh với tên tuổi lớn và chắc cũng không thể bằng được những giọng ca trời phú. Nhưng khán giả vẫn thích nghe LQ hát vì cô ấy đã cố gắng luyện hơi Nam rất nhiều, giọng mềm mại và quan trọng là cô ấy cảm được chất nhạc bolero, do đó khi cô hát người nghe cảm thấy chấp nhận được.
+huyphongmusic
Dúng như các bạn nhận xét lệ Quyên hát bolero chưa hay, làn Lệ Quyện trầm ấm hay nhưng không phù hợp với dòng nhạc bolero. nếu muốn hát bolero hay phải yêu thích từ trong sâu thẳm tâm hồn, khi hát phải thả hồn vào bài hát. Cả ĐVH cũng vậy. Tại vì nhạc trẻ bây giờ không con nhạc để hát nữa nên các ca sỹ mới chuyển sang nhac bolero thôi. (?)
+nguyễn thị lưu
Lệ Quyên cách tân nhạc bolero bằng cách hát riêng của mình. Tuy nhiên , cũng đồng tình với nhiều bạn trên này,giọng của cô hơi bị khô, cái khô đặc trưng của các ca sỹ học thanh nhạc miền Bắc, rất khó cho việc xử lý những bài bolero. Tôi chỉ thích duy nhất 01 album của ca sỹ này trong đó có bài "Tình lỡ". Còn các tác phẩm của Vũ Thành An do cô này trình bày thì thật là thảm họa. Có vẻ cô quá vội vàng ra Album khi chưa thấm được cái "hồn" của những bài hát mình trình bày (?)

+Phúc Ben
Ngày xưa họ hát nhạc bằng chính cảm xúc của họ, chứ không cố gắng phô giọng mình ra ... vậy thôi

Thiên Vũ hát không tệ, điêu luyện nữa là khác nhưng quá chú tâm vào kỹ thuật nên độ cảm xúc không cao, hơi nặng nề và đôi chỗ không rõ lời.<<-- nếu cải thiện được các điểm yếu này em sẽ tiến xa (!)
Các điểm 10 này có đúng chất hay ở trên mây thì thời gian sẽ trả lời em xứng đáng hay không !

Muốn được 10 điểm chí ít cũng phải vào top Y Phụng, Nhã Phương, Ngọc Ánh.
Ở đây Thúy Hằng với chất giọng thiên phú có một không hai như một làn gió tươi mát mới lạ thổi vào dòng nhạc Bolero đang ảm đạm sau 75 : ca khúc buồn nhưng không ủy mị mà vẫn khiến người nghe tin vào một ngày mai tươi sáng; Y Phụng một giọng hát dạt dào tình cảm và đặc trưng riêng, hát rất nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc nghe hoài không chán còn Nhã Phương, Ngọc Ánh những giọng hát tuy mang phong cách mãnh liệt vẫn ẩn chứa nhiều nỗi niềm thương đau của cả một đời thi nhân bất hạnh.

Chính vì còn nhiều hạn chế trong chất giọng lại thiếu kinh nghiệm nên Thiên Vũ đã thất bại và lộ rõ nhiều điểm yếu với Chiều Hạ Vàng, một bài trên đỉnh của ca sĩ Bảo Yến :
http://nhacso.net/nghe-nhac/chieu-ha-vang.XVlYVUVe.html Chiều Hạ VàngBảo Yến - Sáng tác: Nguyễn Bá Nghiêm
https://www.youtube.com/watch?v=A24q1trr4uc Chiều hạ vàng - Bảo Yến CAFELOVE.NET
+ Pedro Nguyen
Lúc hát, Bảo Yến không còn là Bảo Yến nữa...Thành công ở điểm nầy đây !
Xuất hồn gởi cho thính giả cảm nhận ! Thành công! Mấy ai được như vậy?!


+Canh Lam
24 Nam truoc

+Loi Nguyen
BAO YEN giong hat vuot thoi gian,khong gian. song mai trong long khan thinh gia VIET NAM trong nuoc va hai ngoai. ke tu dau thap nien 80.
+nguyen lan anh
mot thoi tuoi tre toi la bao yen toi cam on chi da cho toi mot ky uc dep nhat trong cuoc đoi minh ,do la nhung ngay nghe ke nha hang xom dai hang xom bang catsset oi 
++Huong Le
+nguyen lan anh tôi đã dốc hết tiền túi lúc nghèo khỗ đó đễ mua cho được cái catset vì mê giọng hát chị BÃO yẾN trong album thươg 1 người ỡ xa, trong đó có bài hát này, 1 thời kĩ niệm nghe nhạc chị cùg người yêu dưới trăg thanh ,nay nghe lại , bồi hồi nhớ lại thuỡ xưa
+thịnh phạm văn
qua giọng hát truyền cảm của bảo yến, nghe ngất ngây con gà tây
+van lai
video đẹp ca sĩ hát hay!
+Khả Nguyễn Văn
Hạ về buồn quá hạ ơi. Để cành phượng vĩ buồn thiu đứng nhìn. Nhìn ai xa thẳm xa xăm. Bóng qua nắng hạ đổ dài chân em. Thôi thì anh đó em đây. Để mùa hạ cũ bây giờ còn đâu. Nên tiếng ve mãi kêu hoài. Oán ai trách phận những ngày xa xưa... VTTH - 78. 
+ Randy Lee
TOI CUNG LA NGUOI YEU CAU CHI BAO YEN HAT BAI NAY TAI SAN VAN DONG TINH TRA VINH NAM 1990, BAY GIO NGHE LAI THAT NHO NHA LAM. NGOAI DOI CHI THAN THIEN LAM, VUI VE LAM. CHI CO THE TIEP CHUYEN VOI BAN BAT CU LUC NAO. TOI LA NGUOI HAM MO CHI LAM. THAT DUNG LA MOT DIVA VIETNAM.
+hoangvan dang
Bài này có thuốc mê hay sao ah.nghe hoài ghiền hoài.mà ghiền mỗi cô Bảo Yến ca thôi
Chúc cô nhiều sức khỏe
+ Bui Cat Hai
nghe Yen hat sau lang , ngot ngao ,tung loi hat nhu ngam vao tung mm ruot gan , tren ca dinh..... cung bai nay nghe Dam hat cu nhu com +khoai+ san . the hien minh qua nen mat chat cua bai hat.
-->còn đây là chất giọng của bé 16 tuổi để mọi người tự cảm nhận vậy !
https://www.youtube.com/watch?v=Sm5srZLopI0 THVL | Solo cùng Bolero 2015 - Tập 2 - Vòng bán kết: Chiều hạ vàng - Trần Thiên Vũ

-->>Có gợi ý : "Nếu lấy một bài bất kỳ nào của Thiên Vũ thể hiện được các giám khảo cho điểm 10 đi thi "Bài hát yêu thích" mà vô địch được 1 tháng thôi cũng là thành công rồi" (!)<<--gợi ý hơi tào lao nhưng cũng có lý của nó !
Reply With Quote
  #2  
Old 21-07-2017, 00:21
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 719
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

THẾ NÀO LÀ MỘT GIỌNG HÁT HAY TRONG DÒNG NHẠC TRỮ TÌNH BOLERO ?
Nói thêm về một giọng hát Bolero đi vào lòng người như Cô Bé Dân Ca Phương Mỹ Chi ngày nào. Đó chính là Mai Trần Lâm, chàng nam sinh hát hay

Những tâm sự dưới đây đã cho câu trả lời rõ ràng nhất :

24h đã trôi qua - không ngủ - cho một ngày trọn vẹn những cảm xúc của hụt hẫng, tủi hờn, thất vọng, tự tin, hạnh phúc và tự hào !
Sau khi cuộc thi kết thúc Mai Trần Lâm đã nhận được hàng trăm tin nhắn, điện thoại reo liên tục, nhưng phải để im lặng - có lẽ trong lúc buồn nhất, Trần Lâm muốn xin được dành cho mình 1 chút không gian yên tĩnh.
Kết quả đã có rõ ràng, Trần Lâm không may mắn được đi tiếp. . . Với bản lĩnh bôn ba, lăn lộn với cuộc sống vốn nhọc nhằn của mình Mai Trần Lâm đã không khóc trên sân khấu.
Nhưng khi về với căn phòng, thì không thể cầm được mắt nữa....Vì: ở nơi xa kia, gia đình, bà con cô bác ở Thôn Nà Trình ấy, Bản Cuống ấy, Xã Minh Quang ấy, . . .buổi chiều đã nghỉ việc đồng áng sớm hơn mọi ngày để chầu chực bên chiếc ti vi.... và xa, và lớn hơn nữa, người yêu nhạc Bolero, yêu tiếng hát Mai Trần Lâm trên khắp mọi miền đất nước, cả ở nước ngoài......đang háo hức chờ đợi.
Mai Trần Lâm xin gửi lời xin lỗi đền tất cả mọi người đang trông mong vào Trần Lâm ! Trần Lâm đã không thể làm tốt hơn..........
Xin lỗi những ai đã khóc tại trường quay, khóc trước màn hình, đã mất ngủ cả đêm, đã bực bội, đã thất vọng.........
Cuộc thi mà, phải có kẻ thằng người thua chứ. Sau cuộc thi 14 thí sinh vẫn là 1 gia đình (Chúng tôi đã nói với nhau như vậy)

Cuộc vui nào rồi cũng đến phải vui hơn. . .Ah nhầm ! Cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Có thắng ắt có thua, có vui ắt có buồn......... Sau giây phút hụt hẫng, tưởng mất đi tất cả, Mai Trần Lâm bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thấy hạnh phúc, thấy yêu đời hơn........Khi lượng người yêu mến, ủng hộ Trần Lâm lại đông đảo đến như vậy (Cả nhà làm em bất ngờ lắm) Người đi hát, mà hát chạm đến lòng người nghe, ấy chẳng phải thành công rồi sao ?
Trần Lâm xin cám ơn nhiều lắm, gia đình, anh chị em, bà con cô bác của quê hương TQ, Thầy cô, bạn bè.....và những người yêu Bolero, yêu Mai Trần Lâm ở khắp bốn phương.....
Xin cám ơn nhiều nhiều, lắm lắm !

Bây giờ cảm thấy được an ủi nhiều lắm khi nghĩ về giây phút kết thúc cuộc thi. . .các bạn khán giả nhao lên sân khấu xin chụp hình với Mai Trần Lâm. Trần Lâm có hỏi:
- Sao các bạn không chụp với những người chiến thắng ? Lại đi chụp với người thất bại ?
Các bạn ấy bảo nhỏ:
- Không đâu, Mai Trần Lâm ơi - Chiến thắng Bolero 2015 nằm ở trong lòng của chúng tôi - Đó chính là bạn - Bạn làm tốt lắm.
- Hết -
@Mai Trần Lâm




+Quocthang HO Neu ban da chon dong nhac nay roi,thi moi thu san si, danh vong hay fu fiem cua cuoc doi nay o wan trong nua.boi ban thay o? nhung nguoi nhac sy da viet ra nhung bai hat nay thi ho dau can j dau,ho viet bang chan tinh,bang su dau kho bang nhung j ma o tan day long. Cung nhu ban hom nay vay!hay hat bang chan tinh,bang tieng long,o fai vi vat chat,hay thang thua j ban nhe!nhu vay moi ton tai mai mai voi thoi jan! Xin muon cau hat NGƯỜI ĐỜI ĐIÊU NGOA GIAN DỐI, ƯA THÈM PHÙ PHIẾM XA XÔI, CÓ CHĂNG CHỈ LÀ MƠ THÔI! De noi voi ban la"Ban la nguoi chien thang trong long khan gia!"
+Linhhanh Thai Trong thói đời cười ra nước mắt...Đoạn buồn xưa ta đã đi qua.Ngày vui tới ta vẫn chờ !
+Truong Nguyen Về âm nhạc thi tôi không co chuyên nghiệp nhưng xet về giong hat cua Mai Trần Lâm thi rat ngot ngào, tình cam, gương mặt phúc hau, hợp voi vong nhạc bolero, không hieu giam khảo hôm đó bi lam sao, đâu phải hat rong lên la hay đâu, Ban tổ chức chương trình cần xem xét lai lời nhân xet của giam khảo

+Thuy Nguyen Tran lam hat hay vay ma cho ban rot ,dug la khong cong bang , ban gim khao nen coi lai cach cham diem cua minh di,chuong trinh mo ra la de tuyen chon va tim kiem nhg giong hat hay, kg phai de chon nhg nguoi co tien hay co gia the hay co ngoai hinh dep, neu vay thi dung mo ra ct nay nua dep luon di,coi thuong khan gia qua.that that vong khi co nhg ban giam khao nhu vay

+Yugi Motou Công nhận anh hát rất là hay luôn giọng rất mượt và nghe rất đã tai, dòng nhạc borelo cần chất giọng ngọt ngào, êm dịu và nhẹ nhàng giống như anh, quan trọng là khán giả yếu mến giọng hát của anh, dù giám khảo có thật sự đã công tâm hay chưa thì không còn quan trọng nữa vì có rất nhìu những người yêu dòng nhạc này đã đang và sẽ ủng hộ anh !!!

+Nam Man Khi nhìn a đứng lặng người 1 mình sau khi công bố kết quả làm e rơi nước mắt luôn. A đã chiến thắng trong lòng khán giả rồi. Chúc a luôn gặt hái thành công trên xon đường bolero nhe colonthree emoticon
+Phạm Hoàng Thư nghị lực..đầy bản lĩnh...nhìn kỷ lại thấy a hạnh phúc đấy..tuy dừng lại nhưng được một số lượng fan lớn như thế...có mot số người dừng lại mà chẳng có một lời tiếc nuối nào từ khán giả và chưa chắc những người chiến thắng họ đã được sự ủng hộ chân thành. là một ca sĩ được rất nhiều tình cảm nguoi hâm mộ dành cho lúc mình buồn nhất thì cái đó mới thật a àk. chúc a luôn vui. nếu a vui thì mọi nguoi cũng vui theo
+Minh Nguyễn Phong độ là nhất thời
Đẳng cấp là mãi mãi
A k thất bại mà đã thành công đấy ... Có quán quân như QA(ghvn) thì cũng đâu bằng phương mỹ chi bây giờ đâu anh ... Cố lên e ủng hộ anh
Lội ngược dòng => win win win
+Mỹ Lệ Cuoc thi thang thua k quan trobg. Quan trong nhat la ban da cham duoc den trai tim cua nguoi nghe bang su gian di, giong hat nhe nhang v truyen cam. Do la chien thang cua ban r. Hy vong moi nguoi se luon yeu men tieng hat cua ban. Chuc ban luon thanh cong trong cuoc song.
+Huỳnh Yến Khi xem cuộc thi Solo cùng Bolero mình cảm thấy thích Lâm nhất trong tất cả các thí sinh. Mình nói: "Ủa cậu này nhiêu tuổi mà trẻ măng vậy chèn?". Thế là mình search mạng và thấy, bạn có 1 hoàn cảnh đặc biệt giống mình, nhưng mình may mắn hơn bạn chỉ bôn ba 2 năm ở SG ùi về quê học Sp thôi. Tối thứ 6 mặc dù đi dạy rồi họp về rất mệt, nhưng vẫn cố gắng xem Mai Trần Lâm hát. Kết quả đã có, có lẽ bạn rất buồn khi ấy. Nhưng bạn ơi hãy vui lên vì dc đứng trên sân khấu đã là chiến thắng. Bạn còn thành công hơn khi tiếng hát của bạn cũng như những vệc bạn đã làm không những đã đi vào lòng chúng tôi - những người dân Vĩnh Long mà còn trên khắp dải đất hình chữ S này. Chúc Lâm ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. P.S. Tiếc là chưa có dịp chụp chung với người đầy nghị lực như bạn thôi! Chúng tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ bạn.

+Ntk Phượng Mai Trần Lâm không thất bại mà mình nghĩ là Lâm THÀNH CÔNG vì bạn đã nhận được sự yêu mến của mọi người khắp bốn phương. Tình cảm đó là quý nhất, có tiền cũng không mua được. Người THẤT BẠI theo mình nghĩ là vị giám khảo đã nhận xét về Lâm. Hát song ca là để thể hiện sự nâng đỡ giữa các bạn diễn với nhau, thể hiện tinh thần đồng đội. Nếu theo như Vị giám khảo đó nhận xét thì tổ chức hát song ca để làm gì nữa??? Mỗi người tự solo đi. Giám khảo Minh Đức đã nhắc khéo mà Vị giám khảo này vẫn như thế! Làm giám khảo như thế là thất bại!
+Lý Phạm Cô thật ngưỡng mộ cháu. Cô đoc stt của cháu cô thấy như thế là cháu đã chiến thắng trong cuộc thi này rồi. Được giải hay không được giải không quan trọng cháu à. Cái chính là cháu đã làm được nhiều ấn tượng trong lòng người nghe dòng nhạc bolero. Cô rất yêu cháu và yêu giọng hát ngọt ngào và mượt mà của cháu. Cố gắng lên còn nhiều cơ hội để cháu tỏa sáng trên sân khấu.

+Ngược Xuôi dù sao cũng chỉ có 1 ng win. mấy ng out sau sẽ khóc nhiều hơn em, buồn nhiều hơn em. sẽ có những vinh quang khác chờ em chinh phục. cố lên!

+Chan Phong Ko trách được các bạn diễn của anh ko bầu chọn cho a vì a quá xuất sắc, nếu họ chọn a vào vòng kế tiếp thì cơ hội họ bị loại là rất cao,Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy,nếu cho a vào 2 cô học trò cưng của ĐVH chưa chắc có cơ hội,nhưng e thấy khán giả đã ủng hộ a rất nhiều,a nhất định sẽ thành công,nếu như cô Giao Linh hay Phương Dung mà chấm giải thì kết quả khác rồi
---->> đòn "nhất tiễn xạ song điêu" một mũi tên bắn 2 con chim của Mr. Đàm quá tuyệt ! : vừa bớt đi một đối thủ cạnh tranh làm mình lộ cái dở trong thị trường âm nhạc trữ tình Bolero đáng ghét như Quang Lê vừa tạo cơ hội cho học trò đoạt giải vì đã loại được đối thủ tiềm năng !
Người tính không biết có bằng trời tính không vì còn Thúy Huyền cũng rất đáng gờm đấy nhé !


+Ngoc Ngan Nguyen Minh da qua buon k the nao ngu duoc sau ket qua.gan nhu thuc trang dem vi oan trach 4 ng giam khao.k cong tam.k cong bang.da lam cho toan dan viet nam het suc phan no.Tai sao lai nhu the.khi nge bai hat SAO CHUA THAY HOI AM thi khan gia da nghi Quan Quan nam nay la day.Gia Nhu.BGK co su hien dien cua NHAN TRANG Go Cong PHUONG DUNG thi anh se k phai nhu dem do. nhin anh 1 mih dug 1 goc o san khau.nhin Toi qua Trach nhug ng co tieg noi.va minh hieu TOT CUNG CUA NOI DAU_ HUT HANG _ THAT VONG thuog duoc che giau bag su Đìèm Tīnh.nhug tan sau day long la chua xot.nuoc mat k the chay xuoi ra.nhug no da chay nguoc vao tan day long cua anh anh hay bo di noi buon ma thay vao su tu hao vi ban than anh khap dat nuoc viet nam.ca cu dan nuoc ngoai. deu danh het trai tim cho anh Dau bolero hay k.gio k con quan trong.nhung a da Đâu vao trai tim cua hang ngan hang trieu nguoi.khi a ra CD thi ho se hieu duoc AI MOI LA NG CHIEN THANG. ANH MOI CHINH LA Quan Quan solo cung bolero 2015 trog long cua moi chung toi
+Ngân Đặng Cố lên anh . Anh chính là quán quân trong lòng nhiều khán giả và cả trong lòng e và gia đình e nữa . Ba mẹ e đều nói , không có anh thì không xem solo cùng bolero nữa . Anh hát hay lắm , em sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi từng ca khúc của a . Tuy anh rời khỏi cuộc thi nhưng trái tim khan gia ở bên anh . Trong lòng em , anh là quán quân cuộc thi năm nay
+Ngân Us trc giờ không để ý anh trong cuộc thi này, chỉ nghe mỗi chị Thu Hằng hát thôi. Đến bây giờ thấy mọi người khen anh hát hay mà bị loại nên cũng tìm những bài anh hát, công nhận anh hát hay thật ạ. Phải nói rằng cũng nhờ có cuộc thi này mà mọi người biết đến anh nhiều hơn, vậy cũng là một thành công lớn rồi. Chúc anh thành công trong những chặng đường tiếp theo !!!

+Phan Minh Thọ Mình nghe Lâm hát bài đầu tiên là Câu chuyện đầu năm tại trường cũ. Tình cờ youtube dẫn mình đến link đó. Lúc đầu nghe cũng đc, nhưng kg chất lắm vì hát live, mà quay video từ 1 thiết bị bình thường. Đến vòng sơ tuyển Solo Bolero nhìn mặt thấy quen quen, thì ra là Trần Lâm hát Câu chuyện đầu năm. Lâm hát lá thư đô thị nge mà phê gì đâu, kg thể hay hơn đc nưa.
+Lâm Mỹ Hạnh "Thành công không phải là đích đến_Nó là cả một hành trình" _ Em vẫn chính là em_MAI TRẦN LÂM. Lạc quan, vui vẻ và hướng về phía trước em nhe! Em không hề thất bại, em chỉ góp thêm cho hành trang mình them một TRÃI NGHIỆM mà thôi ... Khán giả, bè bạn, người thân vẫn bên em! heart emoticon

+Hoa Muống Biển Những hình ảnh này sẽ mãi hiện hữu trong lòng nguoi yêu nhạc bolero yêu chàng nam sinh voi giọng hát thật mượt mà sâu lắng , sao chi cứ muốn đọc hoài những loi tâm sự của em vậy nhĩ và cứ mỗi lần đọc thi nuoc mắt lại rơi , ko những chi có tiếng hát của em moi chạm đến lòng nguoi đâu mà còn có cả những hinh ảnh chất phát và tinh cách sống của em cg đã chạm đến chi roi em ah ! Chuc em 1 ngày mới toa sáng ánh bình minh nhu vùng trời Nha Trang quê chi vậy nhé

+Ảnh Đẹp Gia Nguyễn em cứ hát như bài la thư đô thị và bài gần lắm trường sa thì em sẽ thành công sớm thôi, hy vọng sau cuộc thi này em sẽ biết được thế mạnh của mình mà phát huy smile emoticon có khi chính thất bại này sẽ làm cho khán giả yêu em hơn, cố gắng đừng làm họ thất vọng nhé smile emoticon

+Phước Linh Đặng Một xô chương trình thực tế hot kêu gọi giới trẻ yêu mến dòng nhạc Bolero hơn. Nhưng kết quả anh Mai Trần Lâm bị loại gây hết sức phẫn nộ. Một giọng ca dày dặn, một phong cách sang trọng, một ánh mắt luôn hút hồn người xem đặt biệt giọng ca ấm áp ấy đã làm tôi phải xem đi xem lại nhiều lần của từng vòng thi của anh. Có lẽ chương trình đã đặt nặng vấn đề tình cảm quá, một người không khóc ngay không có nghĩa là vô cảm, còn người kia khóc đầm đìa lại được chọn tới 7 phiếu bầu. Điều đó càng khẳng định sự "mơ hồ" của BGK trong tư cách cầm cân nảy mực. Nếu dòng nhạc Bolero cứ mặc định dàn BGK có Đàm Vĩnh Hưng như thế không mời được ai thì coi như 1 tai nạn cho dòng nhạc này. Còn việc tìm quán quân thì có lẻ khỏi tìm nữa vì quán quân hay nhất đã bị loại. Tuần sau trao giải cho Thiên Vũ luôn đi vì tuần hát hay thì không nói tuần hát dỡ lại cũng cho 10 đều, như dậy là sao công bằng???!! và trao giải á hậu cho Tố My luôn vì đẹp. Trên đó là ý kiến cá nhân tôi, sorry vì tôi không thể kìm lòng và không bao giờ nuôi cơn giận được. Quán quân trong lòng tôi và của mọi người yêu Bolero: "Mai Trần Lâm".Xem chương trình ngay từ đầu đã xắp xếp được một số vị trí như sau:
(1) Mai Trần Lâm
(2) Nguyễn Thị Thúy Huyền
(3) Hoàng
(4) Viễn
(5) Hằng
Tuần sau có lẽ theo thứ tự đó mà ra đi. Thất buồn cho dòng nhạc Bolero khi mất một nhân tài thực thụ như anh: MAI TRẦN LÂM.
Anh Lâm đừng buồn nữa he!!! đúng như bài hát anh hát "Thói đời" là như vậy hơn thua nhau từng ly từng tý.

+Phuong Vu Cuộc thi lớn nhất nằm ở bên ngoài cuộc thi này. Và giám khảo tối cao chính là khán giả. Giá như em đã không phải giấu những giọt nước mắt và khối cảm xúc đó cho riêng mình. Giá như...
+Thảo Nguyễn Ko fai Lâm làm ko tốt, mà là Lâm làm quá tốt nên trở thành mối đe doạ cho các thí sinh kia nên họ mới loại Lâm... xem như trên chiến trường (cuộc thi) Lâm thua nhưng trên tình trường (tcam của khán giả) Lâm chiến thắng vang dội... Lâm đã ghi dấu ấn trog lòng những ng iu dòng nhạc Bolero... cố gắng bc tiếp con đường âm nhạc này nhé, m.n luôn dõi theo và ủng hộ cổ vũ cho Lâm ^^
+Hoa Muống Biển Nhưng ko biết moi nguoi o đây thi sao chứ riêng voi tôi thi MTL đã là quán quân trong lòng hàng ngàn khán giả roi đó ! Chuc em sẽ toả sáng và bay cao khoi vùng trời bolero đầy giả dối này nhe
+Thành Khiêm Lý Em đã khóc ngay khi nghe a bị loại... bố mẹ thì dặn tuần sau ko dc mỡ chương trình này... e gái thì miệng lẫm bẩm không phục vì gia đình e xem a ngay từ đầu ai cũng nói a sẽ dc nhất nhì. cố lên a... đời là vậy 2 chữ công bằng ko có ở 1 xô truyen hình thực tế.
+Ngọc Lê Mình chẳng bao giờ xem mấy chương trình này mùa trc củng vậy nhưng vô tình một lần mình mở đài VI và củng vô tình nghe lâm hát bài Lá Thư Đô Thị và mình đã yêy mến và mong chờ đến thứ 6 để nghe Lâm hát Nhưng bgk đã loại Lâm và giờ mình chẳng còn lý do j xem nữa.Lâm vẫn luôn là quán quân trong lòng tôi và tất cả mọi người yêu mến lâm

++Phong Le Tôi cung muốn viết lên giống y như bạn chỉ sợ dài đong thêm Mai Trần Lâm ở trong lòng khán giả và anh sẽ thành công trên con đường ca hát
+Đông Kim Oanh Anh Đào được có 36,5điểm -Trần Lâm được hẳn 38điểm vậy mà ...Người đáng bị loại khỏi cuộc thi không phải là Trần Lâm...Cố lên ở những cuộc thi khác mọi nguời luôn bên em Trần Lâm .

+Lã Châu Gặp ông Mr Đờm ! Trượt chắc ! Nhớ số điểm của ông này ở vòng CK1 cho bạn không Trần Lâm ? Nhưng dù sao cũng vẫn rất ....buồn ! Cố lên ! Thua keo này - Bày vài keo khác !
+Phạm Hoàng Thư nghị lực..đầy bản lĩnh...nhìn kỷ lại thấy a hạnh phúc đấy..tuy dừng lại nhưng được một số lượng fan lớn như thế...có mot số người dừng lại mà chẳng có một lời tiếc nuối nào từ khán giả và chưa chắc những người chiến thắng họ đã được sự ủng hộ chân thành. là một ca sĩ được rất nhiều tình cảm nguoi hâm mộ dành cho lúc mình buồn nhất thì cái đó mới thật a àk. chúc a luôn vui. nếu a vui thì mọi nguoi cũng vui theo

+Trúc Quyên Trần MTL à,bạn rất xứng đáng đối với mọi người bạn là quán quân rồi đó! Bản chất cuộc thi thì mọi người đã rõ, thấy BGK ko có cái tâm,ko hiểu mấy vị GK có tự thấy xấu hổ với quyết định của mình không nữa. Chứ mình còn thấy ngại khi nhìn họ nữa í. Bạn hãy vui lên nha! Cả 2 vợ chồng mình suốt ngày cứ ghiền nghe nhạc của bạn! Cám ơn bạn đã mang đến một giọng ca ngọt ngào, đi vào lòng người như thế!

+Đỗ Quốc Khánh Ở cuộc thi này có cái gì đó thiên vị, hát như Trần Lâm và Ngọc sơn thì về nhà còn Tố My và văn SỈ hát cũng thường như ở nhà karaoke thôi mà lại đi tiếp. Không công bằng, đội ngủ ban giám khảo bị hư tai hết rồi, không còn đâu là cung bật bolero thật sự mà tôi từng ngày ngày đam mê. mọi người nghĩ sao?

+Phan Van Hau Bài lá thư đô thị của MTL đã thành huyền thoại. ĐVH đi hát cả chục năm cũng không làm được một tuyệt phẩm như vậy, thế mà còn ngồi ghế BGK nữa chứ.

++Ngọc Lê DVH mà hát hò khỉ j hét thì đúng hơn ,nói chung lại MTL hát trên cả tuyệt vời
+Bá Bản BN Đàm vĩnh hưng biết cái gì mà đòi chấm borelo chứ . Mai trần lâm hát ngọt ngào cảm xúc như thế mà bị loại . Thử hỏi Mr Đàm đã hát bằng mai trần lâm chưa mà đòi chấm cơ chứ ..... Vô lý .......

+Hoang Nguyen ca rống cổ lên như ĐVH vậy mới hay, Solo cung bolero
+Lê Thị Khánh Vân Có sự thiên vị k hề nhẹ ở đây...Chắc tại Minh Ngọc cứ nhăn nhó,khổ sở,gằn lên giống Mr Đàm nên được điểm cao hơn. Như đang xem 1vở hài kịch...Cảm thấy bất bình

+Đông Tây Hg Giống như đi hát karaoke vậy, gào càng tốt thì máy chấm điểm càng cao
+Hồ Lâm Huệ Ngân Không theo dõi chương trình ngay từ đầu nhưng khi vô tình nghe a hát bài "Lá thư đô thị" thì lại thích vô cùng. Giọng hát sao tự nhiên thế, tình thế!!! Buồn là chuyện tất nhiên nhưng a hãy nhớ những người yêu thương, mến mộ a đều luôn bên anh *ôm vai anh thật nhẹ*
+Quê Hương E nghĩ lại lời nhận xét của dang ca Ý Lan. A hát không gò bó, không cố gắng, không cố tạo.... A diễn xuất bằng cái chất chân thật của anh. Cho đến khi song ca thì anh vẫn vậy, không hề cố tạo trong cách diễn chút nào.... A đừng buồn nữa nha.
Anh không có giọng hát lạ nhưng lại độc
Anh không hát hay nhưng anh hiếm!


Giọng Mai Trần Lâm ăn tiền là ở chỗ nó nhẹ nhàng, truyền được cái hồn ca khúc làm cho người nghe nổi da gà. "Mai trần Lâm hát nhẹ nhàng, không pha chế, bay bổng đậm chất Bolero". Điều này ở dòng nhạc vàng rất khó có ca sĩ nào làm được sau 1975. Nó mới lạ như hiện tượng Thúy Hằng, Bảo Tuấn, Phương Diễm Hạnh ở hải ngoại. Không lạ khi Mr. Đàm GATO vì nó trái với phong cách phải gào thét khi hát nhạc vàng của mình.

+Chung Di Phúc Không biết kq cuối cùng như thế nào nhưng nghe ĐVH khen Minh Ngọc "hét" hay hơn MTL bị anh MĐ chỉnh mới thấy người am hiểu bolero và người không am hiểu khác nhau như thế nào (?)
+Hoa Mười Giờ nói thật chấm kiểu coi ngoại hình thì Tuấn Vũ ngày xưa có ngược thời gian về đây thi thì mấy thím cũng chấm rớt mà thôi.
+Leo Welfen Mr. Đ ngồi "ghế nóng" 1 cuộc thi về dòng nhạc Bolero như kiểu bắt 1 đứa học sinh cấp 2 học ngoại ngữ tiếng Pháp chấm bài cho 1 sinh viên ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh !

Con người ta có cái lưỡi không xương, uốn chiều nào cũng được. Lúc thì khen "biết nhường cho bạn lúc song ca là rất bản lĩnh. Khi thì chê "để bạn lấn lướt". Cũng kiểu đó có lúc lại chê " không bản lĩnh, cố tình làm nổi không biết nhường để át chất giọng của người cùng song ca với mình' (?!)
https://www.youtube.com/watch?v=kfK0...amp;t=1h18m35s THVL | Solo cùng Bolero 2015: Chung kết 3 - Tuyệt phẩm song ca
https://www.youtube.com/watch?v=mdexqZSht3Y THVL | Solo cùng Bolero 2015 – Tập 5 (Vòng Sing-off): Hồi tưởng - Mai Trần Lâm

Các ca sĩ vòng "Sing-off" mặt đều căng như dây đàn hốc hác bơ phờ đâu còn tâm trí để hát cho ra hồn. Thế mà Mai Trần Lâm lại hát rất hay. Tiếc rằng Vòng 'Sing-off" là làm cho có vị chớ thực ra kết quả đã có sẵn rồi. Tội cho Mai Trần Lâm mà cũng tội khi nhìn mặt các vị Giám Khảo quá thảm não vì buộc phải làm trái lương tâm ở cuối chương trình (?). Mặt Minh Đức thất thần lắc đầu thở dài trăn trở, Phi Nhung mặt như đưa đám khi nghe Trần Lâm hát Sing-off rồi bị loại (!)

+Thành Thiên Anh ơi có bản full "HỒI TƯỞNG" không anh, bản này rất hay và để ý sắc mặt của BGK rất sâu lắng, Chị Phi Nhung rất thích giọng hát của A. Lâm để ý đi lúc công bố kết quả chị Phi Nhung nhìn a. Lâm muốn khóc luôn. các bạn cứ để ý nha.,
+Thanh Ngoc Diện mạo ,thần thái ,giọng hát đi vào lòng người . Đã có cái cần rồi có lẽ còn thiếu cái đủ của bgk .

Ở trên có nói nhạc phẩm "Lá Thư Đô Thị" của Tuấn Lê.
---------------------
"Lá thư đô thị" là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Lê. Nhạc sĩ Tuấn Lê là con trai của nhạc sĩ Hoài Linh. Tuy sáng tác ít nhưng hầu như ca khúc nào của ông cũng đều hay và được nhiều người biết đến (như Lá Thư Đô Thị, Tà Áo Đêm Noel, Nỗi Buồn Sa Mạc viết chung với Tú Nhi)

Nhạc phẩm "Lá thư đô thị" được xem như một trong những tác phẩm viết về tình bạn hay nhất của nền nhạc vàng.
-----------------------
LÁ THƯ ĐÔ THỊ
Sáng tác: Tuấn Lê

Thư trước Hùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới
Nên tôi chưa trả lời
Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi
Thư này thay câu nói.

Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui (đôi)
Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi
Bút nghiêng món nợ không vay, chữ trả cho thầy
Mười năm hao giấy, viết mòn bàn tay.

Hôm qua dạo phố gặp Huyền
Bên chồng vòng tay âu yếm
Thấy mình nàng vờ chẳng quen
Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi
Ngọn nguồn đâu phải do tôi,
Nỡ sao người hỡi?

Đường phố mưa bay, bay trắng đầu
Cạn quá tam bôi (chén ly bôi) chưa hết sầu
Những chiều mưa đổ, mưa ngâu
Đường khuya hun hút ngõ sâu
Mình ba bốn đứa
tâm sự đêm thâu.


Thư viết còn nhiều nhưng thôi
Ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài
Trăng lên cao sẽ tà (tàn), tình bạn vẫn bao la
Như rừng cây thêm lá.

Bạn ơi ! lời thành xin chúc cho anh
Đường mây, nhiều may ít rủi yên lành
Chữ nghiêng giấy mỏng mực xanh
Gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính
Bắc cầu về anh.

----------------------
Chế Linh:
- Mp3 (thu trước 75): http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...6v6qktk2k.html
- Mp3 (thu sau 75): http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...rz3q9ha1w.html

Giao Linh:
- Mp3: http://nhacso.net/nghe-nhac/la-thu-do-thi.WlhRWkRa.html

Tuấn Vũ:
- Mp3: http://nghenhacvang.net/song/548/la-thu-do-thi.html

Trường Vũ:
- Video: https://youtu.be/ZQe1iu8Mzj0
- Mp3: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/la...8S3Is8c9F.html

Mạnh Quỳnh:
- Mp3: http://nghenhacvang.net/song/547/la-thu-do-thi.html

Không tập trung vào chuyên môn lại phân tâm về vụ THP làm mất đi hình tượng trong lòng các fan. Hình như giống trường hợp Trần Quang Đại, ca sĩ này vốn rất có ấn tượng ở Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Lòng Mẹ 2 nhưng đến những bài khác thì hát không còn cảm xúc nữa. Ở đây Mai Trần Lâm đã "biến thiên hạ vô địch thủ" với Lá Thư Đô Thị còn những bài như Hồi Tưởng, Sao Chưa Thấy Hồi Âm...thuần Bolero cũng rất khá. Câu Chuyện Đầu Năm, Hoa Trinh Nữ...cũng chỉ tạm được thôi chớ không trên đỉnh. Riêng Đêm Vũ Trường là hơi đuối rồi đến Tôi Đưa Em Sang Sông mà lại hát Tango "tréo ngoe cẳng ngỗng" lạc điệu thì thua luôn rồi ! Cho dù Bảo Tuấn, Đan Nguyên gặp kiểu này cũng bó tay ! Nó chỉ hợp trong Liên Khúc với Tuấn Vũ thì may ra còn cảm xúc chút nào chăng ? Lạc điệu thì "cái cảm xúc và cái hồn nhạc" phải đi xa thôi (!)

Thế cái hồn nhạc ở đâu ta ?

Nhạc sĩ Hoài Linh có người con trai là nhạc sĩ Tuấn Lê, tên thật Lê Văn Tuấn, sinh 9 tháng 7 năm 1952, mất 15 tháng 4 năm 1988. Tuấn Lê từng được đi du học phi công tàu bay ở Colorado (Hoa Kỳ).

Tà áo đêm Noel (sáng tác đầu tay viết dịp Noel 1968)
Em đừng có nghe
Lá thư đô thị
Ngày ấy mình yêu nhau
Hờn anh giận em
Cưới em - viết với Hùng Linh
Nỗi buồn sa mạc - viết với Tú Nhi


Nhiều lầm tưởng cho rằng Tuấn Lê còn có một nhạc phẩm nổi tiếng khác nữa đó là ca khúc THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH. Rất phổ biến nhất là trg dịp đầu xuân.
nhưng thật ra Bài Thiên Duyên Tiền Định không phải do Tuấn Lê sáng tác. Đây là ca khúc viết bởi nhạc sĩ Trang Dũng Phương (bút hiệu khác của nhạc sĩ Hoài An) và nhạc sĩ Nguyên Lễ.

Nhân mùa Noel 2015 sắp đến, mình xin mời mọi người thưởng thức và nhận xét về một bài đỉnh tiêu biểu về người lính của nhạc vàng. Đó là bài Tà Áo Đêm Noel (Tuấn Lê)
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...8773#msg758773

Nghe bài sau sẽ thấy Đặng Thế Luân, Đan Nguyên còn kém so với Bảo Tuấn :
Tà Áo Đêm Noel - Đặng Thế Luân
http://nhacso.net/nghe-nhac/ta-ao-de....WV5RVEdb.html

Hai Mua Noel, Ta Ao Dem Noel - Bang Tam & Dan Nguyen
http://www.youtube.com/watch?v=3D-XCWnbBQU
Dan Nguyen - Ta Ao Dem Noel
https://www.youtube.com/watch?v=kRRqhJ_DSyk Tà Áo Đêm Noel - Đan Nguyên (Asia DVD: Niềm Vui Mùa Giáng Sinh) ********
http://www.youtube.com/watch?v=fEko1JDlJlw
http://nhacso.net/nghe-playlist/bao-...i-hat=W15XW0dY

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ta...CPJU2W48q.html

"ThnNguyen1 1 năm trước" posted :

Đây là người hát bài "Tà áo đêm Noel" hay nhất.


http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vwdqth29m.html (trang này dăng ký free sẽ down được 320kb/s và lossless)

Ta Ao Dem Noel - Bao Tuan
http://www.youtube.com/watch?v=Wgt-meRa9Ic

"Đạo đời" Bảo Tuấn hát quá hay như "Đào đợi" + "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. . !" quá truyền cảm!
Nhất là đoạn ĐK:
ĐK:
Tôi đã được yêu, e mình còn xa cách lối;
Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời.


Có ý tưởng cho rằng ca khúc này được nhạc sỹ Tuấn Lê sáng tác khi ông đang du học phi công tại Colorado (Hoa Kỳ). Cho nên mới có lời ca :

Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương,
Áo học sinh nhuốm bụi đường,
Nhớ hoài người tôi đã thương...


Thực ra chỉ cần ai đã từng nhập ngũ là đã có thể viết nên các lời ca tuyệt tác đầy trăn trở ở trên rồi

Không ai qua nổi Bảo Tuấn.
+Huong Kim
Gan den Noel roi nghe BT hat bai nay nghe buon va nhieu cam xuc qua, nghe hoai nghe hoai khong chan. Nhung tiec la BT tu gia san khau lau roi nen khong duoc nghe BT hat nua . Rat tiec......
+Ha ngoc diep
1 ca khúc tuyệt vời phong cách biểu diễn không mấy ca sĩ bây giờ có thể làm được điều đó, giọng hát truyền cảm với âm thanh nhẹ nhàng ru dương đưa tâm hồn người nghe trở về 1 thời để nhớ trong mỗi con người , nhạc sĩ sáng tác có phải người trong cuộc chiến ko mà có những nhạc phẩm tuyệt vời đến vậy .ca sĩ bảo tuấn sẽ còn mãi trong lòng ng nghe nhạc qua nhạc phẩm này giọng hát bảo tuấn sẽ là 1 tuyệt phẩm ko phai nhạt theo thời gian .thanks tác giả đăng tải video này mong bạn còn nhiều đóng góp 
+GiangSon Vu
bài này hay quá,mình rất thích bài này đặt biệt là câu "Đạo, đời ngăn đôi lứa đôi nơi".
+THANH HIEN
Vẫn thường vào đây nghe Bảo Tuấn hát.Theo tôi Bảo Tuấn là người hát bài hát này hay nhất.Giọng hát truyền cảm hơn cả tuyệt vời. Nghe mãi mà không chán... Rất tiếc Bảo Tuấn không còn hát nữa.Cám ơn nhạc sĩ, ca sĩ.
Dị Nhơn
+THANH HIEN
Đây là người hát bài Tà Aó Đêm Noel hay nhất. Giọng hát quyến rũ, truyền cảm, làm tăng nét kiêu hùng của người chiến sĩ. Thật là xúc động.Xin cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ, người hâm mộ sẽ không quên ca sĩ Bảo Tuấn. Rất tiếc Bảo Tuấn có rất ít bài hát. Bài hát nào tôi cũng thích.Bảo Tuấn có giọng hát rất đặc biệt của riêng mình.
Dị Nhơn
+quang huy nguyen tran
Người hát bài "Tà Áo Đêm Noel" hay nhất mọi thời đại! Khung cảnh và hình ảnh người lính rất hùng dũng và lãng mạn!
[ Chú Bảo Tuấn đẹp trai thật ]
+Thanhlien Ngoc
Nam ca sĩ hát nhạc vàng đẹp trai nhất từ trước đến giờ mình biết đấy , tiếc là không biết giọng ca đẹp này sớm hơn.
Gương mặt đẹp , vóc dáng đẹp giọng ca đẹp ..
Vậy mà sao anh ấy không hát nữa nhỉ ???
+Qui Nguyễn Tấn
ko biết giờ BT ra sao ? mình chỉ đc biết và nghe bài Hai mùa mưa cách cmt này chừng 2 tuần , nhưng cách thể hiện và hồn BT thổi vào bài hát làm mình rất thích , 24 tuổi à 

****
Mùa sao sáng - Noel sắp tới, lại nhớ về BT và những ánh sao đêm người quân nhân ngắm nhìn từ vùng hỏa tuyến trong "Tà áo đêm Noel". Xin trích vài lời trong nhạc khúc rất hay có nhan đề "Lệ buồn nhỏ xuống tim tôi" để thay lời cho xúc cảm này:

"Đêm nay sao buồn đầy trời.
Sao ơi sao buồn vì thương..."


http://nhacso.net/embed/song/V11TUkRX

"Tiếng ca đó chơi vơi giữa trời,
Trên vùng đất lạnh còn bóng em thôi.
Nghẹn ngào làn tóc buông xuôi,
Giọt buồn nhỏ xuống tim tôi,
Lời ca đi theo với kiếp người."


Tiếng ca Bảo Tuấn nay về đâu?

+Vương Gạo vô tình kiếm bài "chuyện người con gái ao sen " của Trường Vũ, vô tình thấy giọng ca Bảo Tuấn, thấy lạ lạ vào nghe thử. Cuối cùng không hiểu vì sao mỗi lần bật nhạc lại toàn bật nhạc của anh ấy, nhất là bài Tà Áo Noel, mình quá đổi xúc động khi nghe bài này, tiếng đạn pháo nổ vang khi giọng anh ngân vang "đạo đời ngăn đôi đứa đôi nơi" .Uổng cho người nghe nhạc sến trên 10 năm như mình mà bây giờ mới biết anh ấy, càng buồn hơn khi nghe anh ấy không hát nữa, tìm qua tìm lại thì chỉ còn vài bài nhưng bài nào với mình cũng trên cả tuyệt vời, rất vui được gặp mọi người, rất vui được biết trang vì trước giờ mình không bao giờ biết đến facebook

+Đỗ Tùng mình cũng vậy. BT hát rất hay, và mình biết Bảo Tuấn cũng là tình cờ, nhưng nghe là mê

+Kinh Doanh Đa Ngành Mình nghe nhạc sến từ năm 94-95 qua băng đài ngày xưa, tới 97 thì thực sự là biết nghe nhạc sến, đến bây giờ là 18 năm rồi, 18 năm mình mới đc nghe giọng Bảo Tuấn. Uổng hơn cả bác :9

+Vương Gạo gõ search " Bảo Tuấn " trên google thì trang của chúng ta ở ngay vị trí thứ 2, nếu như anh ấy có tìm kiếm thì chắc chắn anh ấy sẽ đọc được những dòng này của bạn,mình tin là như vậy.

+Thien Dung Nhưng mình sợ anh ấy đã gác kiếm thì sẽ ko màn sự đời, nhưng dù sao cũng cảm thấy rất vui khi đc cùng huynh đệ nói về anh ấy
+ho minh thi
Dan Nguyen, Dang The Luan, hat bai` nay` khong hay bang` Bao Tuan. Bai` nay` chi rieng Bao Tuan hat hay nhat khong ai qua anh ay, Phoi Am hay tuyet voi`
+ Kien N
mình fan ruột ĐN nhưng cũng công nhận điều bác nói. nhưng ĐN hát cũng rất hay vẫn rất vào. bản phối nhạc tuyệt vời

+Thúy An Phan
Có lẽ mỗi người một cảm nhận vậy. Tôi thì nghe Đan Nguyên hát không thấy truyền cảm nhiều, giọng tuy hay nhưng có còn thiếu cái chiều sâu trong cảm xúc.

+Thúy An Phan
Tôi thấy Đan Nguyên hát cũng hay nhưng các bạn nên nghe Bảo Tuấn hát thử đi, đừng nhìn hình, chỉ nghe tiếng thôi, rồi hãy trả lời thử xem bản nào xúc động hơn, tha thiết và sâu lắng hơn.

+Thi Nguyen
Thêm nè,
So sánh Bảo Tuấn với Đan Nguyên Sài Gòn Thứ Bảy
Bảo Tuấn Sài Gòn Thứ Bảy
youtube.com/watch?v=kf51iKQVZ7k
Nghe nhạc thôi, đừng nhìn hình, chịu khó nghe vài lần.
Tập nghe, luyện tai, ta sẽ yêu nhiều nét hay và vẻ đẹp của âm nhạc.

+Thi Nguyen
Chỉ có giọng ca Bảo Tuấn mới có thể so sánh với Đan Nguyên.
Ít ai biết Bảo Tuấn. Anh đến quá ngắn, như một ánh sao thật sáng rồi vụt mất. Làm tôi tiếc hùi hụi một tài năng của Asia. Bây giờ vẫn còn tiếc.
Đặng Thế Luân, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình, Tuấn Vũ... chỉ là thường thường bậc trung.
Đan Nguyên sẽ thổi bay mấy anh ca sĩ gà mái Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê.



http://www.mediafire.com/download/31...+Bao+Tuan.flac
https://vi-vn.facebook.com/fanbaotuan
https://vi-vn.facebook.com/notes/h%E...c_location=ufi Danh sách bài hát Bảo Tuấn thu vào AsiaCD
****
https://sites.google.com/site/nhacsu...-flac-asia-275
http://www.mediafire.com/download/c6...%5BFLAC%5D.rar
http://www.mediafire.com/download/jc...+%5BMP3%5D.rar

Nói thật bài này vì hát sai lời hay cố ý sửa lời nên Tuấn Vũ, Mai Thiên Vân (Mai Hậu), Giao Linh. . .hát không truyền cảm, không thể nào bằng 3 người trên (sorry)

Noel sắp đến rồi mọi người nhận xét 3 người trên ai hát bài này truyền cảm, lấy được lòng người nhất ? Mình thấy :
Đặng Thế Luân cố tình rống cổ tạo phong cách khác người nên có vẻ gượng ép,
Đan Nguyên hát thật hơn nhưng mà vẫn thấy thiếu cái gì đấy --> cái thần của bài hát.
Bảo Tuấn hát nhẹ nhàng nhất nhưng đi vào lòng người nhất.
Nhiều người đã khóc khi nghe Bảo Tuấn hát Tà Áo Đêm Noel --> Minh họa rõ nét nhất về một bài hát được ca sĩ thể hiện truyền cảm nhất, lấy được lòng người nhiều nhất vì đã truyền được cái thần bài hát qua cho người nghe.


Nhiều người cũng đồng cảm với nhận xét :
Mình nhận xét về bài Tà áo đêm noel, với mình, Bảo Tuấn hát là hay nhất, đến Đan nguyên, rồi Đặng thế luân, tiếc là Bảo Tuấn chỉ hát cho Asia 1 thời gian ngắn rồi giải nghệ luôn." (Hoa Mười Giờ)

Hồn nhạc còn ở trong ca khúc về mùa Xuân như dưới đây :
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...zrmq1m1a8.html Mùa Xuân Xa Quê Ca sĩ: Lê Sang; Huỳnh Nguyễn Công Bằng Sáng tác: Cao Nhật Minh (Hà Sơn ?)
Cặp đôi này đã thể hiện được tất cả những gì là tinh túy của dòng nhạc dân ca trữ tình quê hương. Từ cái luyến láy qua từng ngữ điệu : miền Tây sông "chín cửa..." "Sài Gòn xa hoa" "cánh én nhỏ..." nghe sao quá "não...lòng"
đậm chất giọng ngọt ngào đặc trưng của dòng nhạc này khó ai vượt qua nổi.
Đến Thúy Nga Paris By Night cũng thua

http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mwdqna89m.html Mùa Xuân Xa Quê Ca sĩ: Hoài Lâm; Mai Thiên Vân Sáng tác: Hà Sơn ? Sản xuất: Thuý Nga PBN 116 (2015)
Hoài Lâm còn quá yếu Mai Thiên Vân thì quá cao nên ít cảm xúc. Những chỗ luyến láy chưa đủ độ chín của dòng nhạc dân ca trữ tình nên cái hồn nhạc không đủ đi vào lòng người nên phải chịu kém bài trên một bậc
Cặp dưới đây thì quá nhão đến buồn ngủ rồi
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mr7q2e8at.html Mùa Xuân Xa Quê Ca sĩ: Long Nhật; Khôi Nguyên
Nhiều người tưởng Mai Trần Lâm sẽ khó hát được dòng nhạc dân ca trử tình quê hương kiểu này, nhưng không ! Chẳng những hát được mà MTL còn thể hiện rất có hồn !
https://www.youtube.com/watch?v=ZUtF...LugnIquPPFYrxJ 8# Lời nhớ lời thương (Live) - Mai Trần Lâm
Extra : những gì xem là tinh túy nhất của Mai Trần Lâm chính là ở đây :
http://mp3.zing.vn/album/La-Thu-Do-T.../ZOU0607E.html
http://nhacso.net/nghe-album/la-thu-...RV0BbaA==.html Album Lá Thư Đô Thị Mai Trần Lâm - Năm phát hành: 2016
Reply With Quote
  #3  
Old 21-07-2017, 00:24
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 719
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

THẾ NÀO LÀ MỘT GIỌNG HÁT HAY TRONG DÒNG NHẠC TRỮ TÌNH BOLERO ?
Nói thêm về một giọng hát Bolero đi vào lòng người như Cô Bé Dân Ca Phương Mỹ Chi ngày nào. Đó chính là Mai Trần Lâm, chàng nam sinh hát hay

Những tâm sự dưới đây đã cho câu trả lời rõ ràng nhất :

24h đã trôi qua - không ngủ - cho một ngày trọn vẹn những cảm xúc của hụt hẫng, tủi hờn, thất vọng, tự tin, hạnh phúc và tự hào !
Sau khi cuộc thi kết thúc Mai Trần Lâm đã nhận được hàng trăm tin nhắn, điện thoại reo liên tục, nhưng phải để im lặng - có lẽ trong lúc buồn nhất, Trần Lâm muốn xin được dành cho mình 1 chút không gian yên tĩnh.
Kết quả đã có rõ ràng, Trần Lâm không may mắn được đi tiếp. . . Với bản lĩnh bôn ba, lăn lộn với cuộc sống vốn nhọc nhằn của mình Mai Trần Lâm đã không khóc trên sân khấu.
Nhưng khi về với căn phòng, thì không thể cầm được mắt nữa....Vì: ở nơi xa kia, gia đình, bà con cô bác ở Thôn Nà Trình ấy, Bản Cuống ấy, Xã Minh Quang ấy, . . .buổi chiều đã nghỉ việc đồng áng sớm hơn mọi ngày để chầu chực bên chiếc ti vi.... và xa, và lớn hơn nữa, người yêu nhạc Bolero, yêu tiếng hát Mai Trần Lâm trên khắp mọi miền đất nước, cả ở nước ngoài......đang háo hức chờ đợi.
Mai Trần Lâm xin gửi lời xin lỗi đền tất cả mọi người đang trông mong vào Trần Lâm ! Trần Lâm đã không thể làm tốt hơn..........
Xin lỗi những ai đã khóc tại trường quay, khóc trước màn hình, đã mất ngủ cả đêm, đã bực bội, đã thất vọng.........
Cuộc thi mà, phải có kẻ thằng người thua chứ. Sau cuộc thi 14 thí sinh vẫn là 1 gia đình (Chúng tôi đã nói với nhau như vậy)

Cuộc vui nào rồi cũng đến phải vui hơn. . .Ah nhầm ! Cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Có thắng ắt có thua, có vui ắt có buồn......... Sau giây phút hụt hẫng, tưởng mất đi tất cả, Mai Trần Lâm bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thấy hạnh phúc, thấy yêu đời hơn........Khi lượng người yêu mến, ủng hộ Trần Lâm lại đông đảo đến như vậy (Cả nhà làm em bất ngờ lắm) Người đi hát, mà hát chạm đến lòng người nghe, ấy chẳng phải thành công rồi sao ?
Trần Lâm xin cám ơn nhiều lắm, gia đình, anh chị em, bà con cô bác của quê hương TQ, Thầy cô, bạn bè.....và những người yêu Bolero, yêu Mai Trần Lâm ở khắp bốn phương.....
Xin cám ơn nhiều nhiều, lắm lắm !

Bây giờ cảm thấy được an ủi nhiều lắm khi nghĩ về giây phút kết thúc cuộc thi. . .các bạn khán giả nhao lên sân khấu xin chụp hình với Mai Trần Lâm. Trần Lâm có hỏi:
- Sao các bạn không chụp với những người chiến thắng ? Lại đi chụp với người thất bại ?
Các bạn ấy bảo nhỏ:
- Không đâu, Mai Trần Lâm ơi - Chiến thắng Bolero 2015 nằm ở trong lòng của chúng tôi - Đó chính là bạn - Bạn làm tốt lắm.
- Hết -
@Mai Trần Lâm




+Quocthang HO Neu ban da chon dong nhac nay roi,thi moi thu san si, danh vong hay fu fiem cua cuoc doi nay o wan trong nua.boi ban thay o? nhung nguoi nhac sy da viet ra nhung bai hat nay thi ho dau can j dau,ho viet bang chan tinh,bang su dau kho bang nhung j ma o tan day long. Cung nhu ban hom nay vay!hay hat bang chan tinh,bang tieng long,o fai vi vat chat,hay thang thua j ban nhe!nhu vay moi ton tai mai mai voi thoi jan! Xin muon cau hat NGƯỜI ĐỜI ĐIÊU NGOA GIAN DỐI, ƯA THÈM PHÙ PHIẾM XA XÔI, CÓ CHĂNG CHỈ LÀ MƠ THÔI! De noi voi ban la"Ban la nguoi chien thang trong long khan gia!"
+Linhhanh Thai Trong thói đời cười ra nước mắt...Đoạn buồn xưa ta đã đi qua.Ngày vui tới ta vẫn chờ !
+Truong Nguyen Về âm nhạc thi tôi không co chuyên nghiệp nhưng xet về giong hat cua Mai Trần Lâm thi rat ngot ngào, tình cam, gương mặt phúc hau, hợp voi vong nhạc bolero, không hieu giam khảo hôm đó bi lam sao, đâu phải hat rong lên la hay đâu, Ban tổ chức chương trình cần xem xét lai lời nhân xet của giam khảo

+Thuy Nguyen Tran lam hat hay vay ma cho ban rot ,dug la khong cong bang , ban gim khao nen coi lai cach cham diem cua minh di,chuong trinh mo ra la de tuyen chon va tim kiem nhg giong hat hay, kg phai de chon nhg nguoi co tien hay co gia the hay co ngoai hinh dep, neu vay thi dung mo ra ct nay nua dep luon di,coi thuong khan gia qua.that that vong khi co nhg ban giam khao nhu vay

+Yugi Motou Công nhận anh hát rất là hay luôn giọng rất mượt và nghe rất đã tai, dòng nhạc borelo cần chất giọng ngọt ngào, êm dịu và nhẹ nhàng giống như anh, quan trọng là khán giả yếu mến giọng hát của anh, dù giám khảo có thật sự đã công tâm hay chưa thì không còn quan trọng nữa vì có rất nhìu những người yêu dòng nhạc này đã đang và sẽ ủng hộ anh !!!

+Nam Man Khi nhìn a đứng lặng người 1 mình sau khi công bố kết quả làm e rơi nước mắt luôn. A đã chiến thắng trong lòng khán giả rồi. Chúc a luôn gặt hái thành công trên xon đường bolero nhe colonthree emoticon
+Phạm Hoàng Thư nghị lực..đầy bản lĩnh...nhìn kỷ lại thấy a hạnh phúc đấy..tuy dừng lại nhưng được một số lượng fan lớn như thế...có mot số người dừng lại mà chẳng có một lời tiếc nuối nào từ khán giả và chưa chắc những người chiến thắng họ đã được sự ủng hộ chân thành. là một ca sĩ được rất nhiều tình cảm nguoi hâm mộ dành cho lúc mình buồn nhất thì cái đó mới thật a àk. chúc a luôn vui. nếu a vui thì mọi nguoi cũng vui theo
+Minh Nguyễn Phong độ là nhất thời
Đẳng cấp là mãi mãi
A k thất bại mà đã thành công đấy ... Có quán quân như QA(ghvn) thì cũng đâu bằng phương mỹ chi bây giờ đâu anh ... Cố lên e ủng hộ anh
Lội ngược dòng => win win win
+Mỹ Lệ Cuoc thi thang thua k quan trobg. Quan trong nhat la ban da cham duoc den trai tim cua nguoi nghe bang su gian di, giong hat nhe nhang v truyen cam. Do la chien thang cua ban r. Hy vong moi nguoi se luon yeu men tieng hat cua ban. Chuc ban luon thanh cong trong cuoc song.
+Huỳnh Yến Khi xem cuộc thi Solo cùng Bolero mình cảm thấy thích Lâm nhất trong tất cả các thí sinh. Mình nói: "Ủa cậu này nhiêu tuổi mà trẻ măng vậy chèn?". Thế là mình search mạng và thấy, bạn có 1 hoàn cảnh đặc biệt giống mình, nhưng mình may mắn hơn bạn chỉ bôn ba 2 năm ở SG ùi về quê học Sp thôi. Tối thứ 6 mặc dù đi dạy rồi họp về rất mệt, nhưng vẫn cố gắng xem Mai Trần Lâm hát. Kết quả đã có, có lẽ bạn rất buồn khi ấy. Nhưng bạn ơi hãy vui lên vì dc đứng trên sân khấu đã là chiến thắng. Bạn còn thành công hơn khi tiếng hát của bạn cũng như những vệc bạn đã làm không những đã đi vào lòng chúng tôi - những người dân Vĩnh Long mà còn trên khắp dải đất hình chữ S này. Chúc Lâm ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. P.S. Tiếc là chưa có dịp chụp chung với người đầy nghị lực như bạn thôi! Chúng tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ bạn.

+Ntk Phượng Mai Trần Lâm không thất bại mà mình nghĩ là Lâm THÀNH CÔNG vì bạn đã nhận được sự yêu mến của mọi người khắp bốn phương. Tình cảm đó là quý nhất, có tiền cũng không mua được. Người THẤT BẠI theo mình nghĩ là vị giám khảo đã nhận xét về Lâm. Hát song ca là để thể hiện sự nâng đỡ giữa các bạn diễn với nhau, thể hiện tinh thần đồng đội. Nếu theo như Vị giám khảo đó nhận xét thì tổ chức hát song ca để làm gì nữa??? Mỗi người tự solo đi. Giám khảo Minh Đức đã nhắc khéo mà Vị giám khảo này vẫn như thế! Làm giám khảo như thế là thất bại!
+Lý Phạm Cô thật ngưỡng mộ cháu. Cô đoc stt của cháu cô thấy như thế là cháu đã chiến thắng trong cuộc thi này rồi. Được giải hay không được giải không quan trọng cháu à. Cái chính là cháu đã làm được nhiều ấn tượng trong lòng người nghe dòng nhạc bolero. Cô rất yêu cháu và yêu giọng hát ngọt ngào và mượt mà của cháu. Cố gắng lên còn nhiều cơ hội để cháu tỏa sáng trên sân khấu.

+Ngược Xuôi dù sao cũng chỉ có 1 ng win. mấy ng out sau sẽ khóc nhiều hơn em, buồn nhiều hơn em. sẽ có những vinh quang khác chờ em chinh phục. cố lên!

+Chan Phong Ko trách được các bạn diễn của anh ko bầu chọn cho a vì a quá xuất sắc, nếu họ chọn a vào vòng kế tiếp thì cơ hội họ bị loại là rất cao,Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy,nếu cho a vào 2 cô học trò cưng của ĐVH chưa chắc có cơ hội,nhưng e thấy khán giả đã ủng hộ a rất nhiều,a nhất định sẽ thành công,nếu như cô Giao Linh hay Phương Dung mà chấm giải thì kết quả khác rồi
---->> đòn "nhất tiễn xạ song điêu" một mũi tên bắn 2 con chim của Mr. Đàm quá tuyệt ! : vừa bớt đi một đối thủ cạnh tranh làm mình lộ cái dở trong thị trường âm nhạc trữ tình Bolero đáng ghét như Quang Lê vừa tạo cơ hội cho học trò đoạt giải vì đã loại được đối thủ tiềm năng !
Người tính không biết có bằng trời tính không vì còn Thúy Huyền cũng rất đáng gờm đấy nhé !


+Ngoc Ngan Nguyen Minh da qua buon k the nao ngu duoc sau ket qua.gan nhu thuc trang dem vi oan trach 4 ng giam khao.k cong tam.k cong bang.da lam cho toan dan viet nam het suc phan no.Tai sao lai nhu the.khi nge bai hat SAO CHUA THAY HOI AM thi khan gia da nghi Quan Quan nam nay la day.Gia Nhu.BGK co su hien dien cua NHAN TRANG Go Cong PHUONG DUNG thi anh se k phai nhu dem do. nhin anh 1 mih dug 1 goc o san khau.nhin Toi qua Trach nhug ng co tieg noi.va minh hieu TOT CUNG CUA NOI DAU_ HUT HANG _ THAT VONG thuog duoc che giau bag su Đìèm Tīnh.nhug tan sau day long la chua xot.nuoc mat k the chay xuoi ra.nhug no da chay nguoc vao tan day long cua anh anh hay bo di noi buon ma thay vao su tu hao vi ban than anh khap dat nuoc viet nam.ca cu dan nuoc ngoai. deu danh het trai tim cho anh Dau bolero hay k.gio k con quan trong.nhung a da Đâu vao trai tim cua hang ngan hang trieu nguoi.khi a ra CD thi ho se hieu duoc AI MOI LA NG CHIEN THANG. ANH MOI CHINH LA Quan Quan solo cung bolero 2015 trog long cua moi chung toi
+Ngân Đặng Cố lên anh . Anh chính là quán quân trong lòng nhiều khán giả và cả trong lòng e và gia đình e nữa . Ba mẹ e đều nói , không có anh thì không xem solo cùng bolero nữa . Anh hát hay lắm , em sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi từng ca khúc của a . Tuy anh rời khỏi cuộc thi nhưng trái tim khan gia ở bên anh . Trong lòng em , anh là quán quân cuộc thi năm nay
+Ngân Us trc giờ không để ý anh trong cuộc thi này, chỉ nghe mỗi chị Thu Hằng hát thôi. Đến bây giờ thấy mọi người khen anh hát hay mà bị loại nên cũng tìm những bài anh hát, công nhận anh hát hay thật ạ. Phải nói rằng cũng nhờ có cuộc thi này mà mọi người biết đến anh nhiều hơn, vậy cũng là một thành công lớn rồi. Chúc anh thành công trong những chặng đường tiếp theo !!!

+Phan Minh Thọ Mình nghe Lâm hát bài đầu tiên là Câu chuyện đầu năm tại trường cũ. Tình cờ youtube dẫn mình đến link đó. Lúc đầu nghe cũng đc, nhưng kg chất lắm vì hát live, mà quay video từ 1 thiết bị bình thường. Đến vòng sơ tuyển Solo Bolero nhìn mặt thấy quen quen, thì ra là Trần Lâm hát Câu chuyện đầu năm. Lâm hát lá thư đô thị nge mà phê gì đâu, kg thể hay hơn đc nưa.
+Lâm Mỹ Hạnh "Thành công không phải là đích đến_Nó là cả một hành trình" _ Em vẫn chính là em_MAI TRẦN LÂM. Lạc quan, vui vẻ và hướng về phía trước em nhe! Em không hề thất bại, em chỉ góp thêm cho hành trang mình them một TRÃI NGHIỆM mà thôi ... Khán giả, bè bạn, người thân vẫn bên em! heart emoticon

+Hoa Muống Biển Những hình ảnh này sẽ mãi hiện hữu trong lòng nguoi yêu nhạc bolero yêu chàng nam sinh voi giọng hát thật mượt mà sâu lắng , sao chi cứ muốn đọc hoài những loi tâm sự của em vậy nhĩ và cứ mỗi lần đọc thi nuoc mắt lại rơi , ko những chi có tiếng hát của em moi chạm đến lòng nguoi đâu mà còn có cả những hinh ảnh chất phát và tinh cách sống của em cg đã chạm đến chi roi em ah ! Chuc em 1 ngày mới toa sáng ánh bình minh nhu vùng trời Nha Trang quê chi vậy nhé

+Ảnh Đẹp Gia Nguyễn em cứ hát như bài la thư đô thị và bài gần lắm trường sa thì em sẽ thành công sớm thôi, hy vọng sau cuộc thi này em sẽ biết được thế mạnh của mình mà phát huy smile emoticon có khi chính thất bại này sẽ làm cho khán giả yêu em hơn, cố gắng đừng làm họ thất vọng nhé smile emoticon

+Phước Linh Đặng Một xô chương trình thực tế hot kêu gọi giới trẻ yêu mến dòng nhạc Bolero hơn. Nhưng kết quả anh Mai Trần Lâm bị loại gây hết sức phẫn nộ. Một giọng ca dày dặn, một phong cách sang trọng, một ánh mắt luôn hút hồn người xem đặt biệt giọng ca ấm áp ấy đã làm tôi phải xem đi xem lại nhiều lần của từng vòng thi của anh. Có lẽ chương trình đã đặt nặng vấn đề tình cảm quá, một người không khóc ngay không có nghĩa là vô cảm, còn người kia khóc đầm đìa lại được chọn tới 7 phiếu bầu. Điều đó càng khẳng định sự "mơ hồ" của BGK trong tư cách cầm cân nảy mực. Nếu dòng nhạc Bolero cứ mặc định dàn BGK có Đàm Vĩnh Hưng như thế không mời được ai thì coi như 1 tai nạn cho dòng nhạc này. Còn việc tìm quán quân thì có lẻ khỏi tìm nữa vì quán quân hay nhất đã bị loại. Tuần sau trao giải cho Thiên Vũ luôn đi vì tuần hát hay thì không nói tuần hát dỡ lại cũng cho 10 đều, như dậy là sao công bằng???!! và trao giải á hậu cho Tố My luôn vì đẹp. Trên đó là ý kiến cá nhân tôi, sorry vì tôi không thể kìm lòng và không bao giờ nuôi cơn giận được. Quán quân trong lòng tôi và của mọi người yêu Bolero: "Mai Trần Lâm".Xem chương trình ngay từ đầu đã xắp xếp được một số vị trí như sau:
(1) Mai Trần Lâm
(2) Nguyễn Thị Thúy Huyền
(3) Hoàng
(4) Viễn
(5) Hằng
Tuần sau có lẽ theo thứ tự đó mà ra đi. Thất buồn cho dòng nhạc Bolero khi mất một nhân tài thực thụ như anh: MAI TRẦN LÂM.
Anh Lâm đừng buồn nữa he!!! đúng như bài hát anh hát "Thói đời" là như vậy hơn thua nhau từng ly từng tý.

+Phuong Vu Cuộc thi lớn nhất nằm ở bên ngoài cuộc thi này. Và giám khảo tối cao chính là khán giả. Giá như em đã không phải giấu những giọt nước mắt và khối cảm xúc đó cho riêng mình. Giá như...
+Thảo Nguyễn Ko fai Lâm làm ko tốt, mà là Lâm làm quá tốt nên trở thành mối đe doạ cho các thí sinh kia nên họ mới loại Lâm... xem như trên chiến trường (cuộc thi) Lâm thua nhưng trên tình trường (tcam của khán giả) Lâm chiến thắng vang dội... Lâm đã ghi dấu ấn trog lòng những ng iu dòng nhạc Bolero... cố gắng bc tiếp con đường âm nhạc này nhé, m.n luôn dõi theo và ủng hộ cổ vũ cho Lâm ^^
+Hoa Muống Biển Nhưng ko biết moi nguoi o đây thi sao chứ riêng voi tôi thi MTL đã là quán quân trong lòng hàng ngàn khán giả roi đó ! Chuc em sẽ toả sáng và bay cao khoi vùng trời bolero đầy giả dối này nhe
+Thành Khiêm Lý Em đã khóc ngay khi nghe a bị loại... bố mẹ thì dặn tuần sau ko dc mỡ chương trình này... e gái thì miệng lẫm bẩm không phục vì gia đình e xem a ngay từ đầu ai cũng nói a sẽ dc nhất nhì. cố lên a... đời là vậy 2 chữ công bằng ko có ở 1 xô truyen hình thực tế.
+Ngọc Lê Mình chẳng bao giờ xem mấy chương trình này mùa trc củng vậy nhưng vô tình một lần mình mở đài VI và củng vô tình nghe lâm hát bài Lá Thư Đô Thị và mình đã yêy mến và mong chờ đến thứ 6 để nghe Lâm hát Nhưng bgk đã loại Lâm và giờ mình chẳng còn lý do j xem nữa.Lâm vẫn luôn là quán quân trong lòng tôi và tất cả mọi người yêu mến lâm

++Phong Le Tôi cung muốn viết lên giống y như bạn chỉ sợ dài đong thêm Mai Trần Lâm ở trong lòng khán giả và anh sẽ thành công trên con đường ca hát
+Đông Kim Oanh Anh Đào được có 36,5điểm -Trần Lâm được hẳn 38điểm vậy mà ...Người đáng bị loại khỏi cuộc thi không phải là Trần Lâm...Cố lên ở những cuộc thi khác mọi nguời luôn bên em Trần Lâm .

+Lã Châu Gặp ông Mr Đờm ! Trượt chắc ! Nhớ số điểm của ông này ở vòng CK1 cho bạn không Trần Lâm ? Nhưng dù sao cũng vẫn rất ....buồn ! Cố lên ! Thua keo này - Bày vài keo khác !
+Phạm Hoàng Thư nghị lực..đầy bản lĩnh...nhìn kỷ lại thấy a hạnh phúc đấy..tuy dừng lại nhưng được một số lượng fan lớn như thế...có mot số người dừng lại mà chẳng có một lời tiếc nuối nào từ khán giả và chưa chắc những người chiến thắng họ đã được sự ủng hộ chân thành. là một ca sĩ được rất nhiều tình cảm nguoi hâm mộ dành cho lúc mình buồn nhất thì cái đó mới thật a àk. chúc a luôn vui. nếu a vui thì mọi nguoi cũng vui theo

+Trúc Quyên Trần MTL à,bạn rất xứng đáng đối với mọi người bạn là quán quân rồi đó! Bản chất cuộc thi thì mọi người đã rõ, thấy BGK ko có cái tâm,ko hiểu mấy vị GK có tự thấy xấu hổ với quyết định của mình không nữa. Chứ mình còn thấy ngại khi nhìn họ nữa í. Bạn hãy vui lên nha! Cả 2 vợ chồng mình suốt ngày cứ ghiền nghe nhạc của bạn! Cám ơn bạn đã mang đến một giọng ca ngọt ngào, đi vào lòng người như thế!

+Đỗ Quốc Khánh Ở cuộc thi này có cái gì đó thiên vị, hát như Trần Lâm và Ngọc sơn thì về nhà còn Tố My và văn SỈ hát cũng thường như ở nhà karaoke thôi mà lại đi tiếp. Không công bằng, đội ngủ ban giám khảo bị hư tai hết rồi, không còn đâu là cung bật bolero thật sự mà tôi từng ngày ngày đam mê. mọi người nghĩ sao?

+Phan Van Hau Bài lá thư đô thị của MTL đã thành huyền thoại. ĐVH đi hát cả chục năm cũng không làm được một tuyệt phẩm như vậy, thế mà còn ngồi ghế BGK nữa chứ.

++Ngọc Lê DVH mà hát hò khỉ j hét thì đúng hơn ,nói chung lại MTL hát trên cả tuyệt vời
+Bá Bản BN Đàm vĩnh hưng biết cái gì mà đòi chấm borelo chứ . Mai trần lâm hát ngọt ngào cảm xúc như thế mà bị loại . Thử hỏi Mr Đàm đã hát bằng mai trần lâm chưa mà đòi chấm cơ chứ ..... Vô lý .......

+Hoang Nguyen ca rống cổ lên như ĐVH vậy mới hay, Solo cung bolero
+Lê Thị Khánh Vân Có sự thiên vị k hề nhẹ ở đây...Chắc tại Minh Ngọc cứ nhăn nhó,khổ sở,gằn lên giống Mr Đàm nên được điểm cao hơn. Như đang xem 1vở hài kịch...Cảm thấy bất bình

+Đông Tây Hg Giống như đi hát karaoke vậy, gào càng tốt thì máy chấm điểm càng cao
+Hồ Lâm Huệ Ngân Không theo dõi chương trình ngay từ đầu nhưng khi vô tình nghe a hát bài "Lá thư đô thị" thì lại thích vô cùng. Giọng hát sao tự nhiên thế, tình thế!!! Buồn là chuyện tất nhiên nhưng a hãy nhớ những người yêu thương, mến mộ a đều luôn bên anh *ôm vai anh thật nhẹ*
+Quê Hương E nghĩ lại lời nhận xét của dang ca Ý Lan. A hát không gò bó, không cố gắng, không cố tạo.... A diễn xuất bằng cái chất chân thật của anh. Cho đến khi song ca thì anh vẫn vậy, không hề cố tạo trong cách diễn chút nào.... A đừng buồn nữa nha.
Anh không có giọng hát lạ nhưng lại độc
Anh không hát hay nhưng anh hiếm!


Giọng Mai Trần Lâm ăn tiền là ở chỗ nó nhẹ nhàng, truyền được cái hồn ca khúc làm cho người nghe nổi da gà. "Mai trần Lâm hát nhẹ nhàng, không pha chế, bay bổng đậm chất Bolero". Điều này ở dòng nhạc vàng rất khó có ca sĩ nào làm được sau 1975. Nó mới lạ như hiện tượng Thúy Hằng, Bảo Tuấn, Phương Diễm Hạnh ở hải ngoại. Không lạ khi Mr. Đàm GATO vì nó trái với phong cách phải gào thét khi hát nhạc vàng của mình.

+Chung Di Phúc Không biết kq cuối cùng như thế nào nhưng nghe ĐVH khen Minh Ngọc "hét" hay hơn MTL bị anh MĐ chỉnh mới thấy người am hiểu bolero và người không am hiểu khác nhau như thế nào (?)
+Hoa Mười Giờ nói thật chấm kiểu coi ngoại hình thì Tuấn Vũ ngày xưa có ngược thời gian về đây thi thì mấy thím cũng chấm rớt mà thôi.
+Leo Welfen Mr. Đ ngồi "ghế nóng" 1 cuộc thi về dòng nhạc Bolero như kiểu bắt 1 đứa học sinh cấp 2 học ngoại ngữ tiếng Pháp chấm bài cho 1 sinh viên ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh !

Con người ta có cái lưỡi không xương, uốn chiều nào cũng được. Lúc thì khen "biết nhường cho bạn lúc song ca là rất bản lĩnh. Khi thì chê "để bạn lấn lướt". Cũng kiểu đó có lúc lại chê " không bản lĩnh, cố tình làm nổi không biết nhường để át chất giọng của người cùng song ca với mình' (?!)
https://www.youtube.com/watch?v=kfK0...amp;t=1h18m35s THVL | Solo cùng Bolero 2015: Chung kết 3 - Tuyệt phẩm song ca
https://www.youtube.com/watch?v=mdexqZSht3Y THVL | Solo cùng Bolero 2015 – Tập 5 (Vòng Sing-off): Hồi tưởng - Mai Trần Lâm

Các ca sĩ vòng "Sing-off" mặt đều căng như dây đàn hốc hác bơ phờ đâu còn tâm trí để hát cho ra hồn. Thế mà Mai Trần Lâm lại hát rất hay. Tiếc rằng Vòng 'Sing-off" là làm cho có vị chớ thực ra kết quả đã có sẵn rồi. Tội cho Mai Trần Lâm mà cũng tội khi nhìn mặt các vị Giám Khảo quá thảm não vì buộc phải làm trái lương tâm ở cuối chương trình (?). Mặt Minh Đức thất thần lắc đầu thở dài trăn trở, Phi Nhung mặt như đưa đám khi nghe Trần Lâm hát Sing-off rồi bị loại (!)

+Thành Thiên Anh ơi có bản full "HỒI TƯỞNG" không anh, bản này rất hay và để ý sắc mặt của BGK rất sâu lắng, Chị Phi Nhung rất thích giọng hát của A. Lâm để ý đi lúc công bố kết quả chị Phi Nhung nhìn a. Lâm muốn khóc luôn. các bạn cứ để ý nha.,
+Thanh Ngoc Diện mạo ,thần thái ,giọng hát đi vào lòng người . Đã có cái cần rồi có lẽ còn thiếu cái đủ của bgk .

Ở trên có nói nhạc phẩm "Lá Thư Đô Thị" của Tuấn Lê.
---------------------
"Lá thư đô thị" là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Lê. Nhạc sĩ Tuấn Lê là con trai của nhạc sĩ Hoài Linh. Tuy sáng tác ít nhưng hầu như ca khúc nào của ông cũng đều hay và được nhiều người biết đến (như Lá Thư Đô Thị, Tà Áo Đêm Noel, Nỗi Buồn Sa Mạc viết chung với Tú Nhi)

Nhạc phẩm "Lá thư đô thị" được xem như một trong những tác phẩm viết về tình bạn hay nhất của nền nhạc vàng.
-----------------------
LÁ THƯ ĐÔ THỊ
Sáng tác: Tuấn Lê

Thư trước Hùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới
Nên tôi chưa trả lời
Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi
Thư này thay câu nói.

Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui (đôi)
Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi
Bút nghiêng món nợ không vay, chữ trả cho thầy
Mười năm hao giấy, viết mòn bàn tay.

Hôm qua dạo phố gặp Huyền
Bên chồng vòng tay âu yếm
Thấy mình nàng vờ chẳng quen
Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi
Ngọn nguồn đâu phải do tôi,
Nỡ sao người hỡi?

Đường phố mưa bay, bay trắng đầu
Cạn quá tam bôi (chén ly bôi) chưa hết sầu
Những chiều mưa đổ, mưa ngâu
Đường khuya hun hút ngõ sâu
Mình ba bốn đứa
tâm sự đêm thâu.


Thư viết còn nhiều nhưng thôi
Ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài
Trăng lên cao sẽ tà (tàn), tình bạn vẫn bao la
Như rừng cây thêm lá.

Bạn ơi ! lời thành xin chúc cho anh
Đường mây, nhiều may ít rủi yên lành
Chữ nghiêng giấy mỏng mực xanh
Gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính
Bắc cầu về anh.

----------------------
Chế Linh:
- Mp3 (thu trước 75): http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...6v6qktk2k.html
- Mp3 (thu sau 75): http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...rz3q9ha1w.html

Giao Linh:
- Mp3: http://nhacso.net/nghe-nhac/la-thu-do-thi.WlhRWkRa.html

Tuấn Vũ:
- Mp3: http://nghenhacvang.net/song/548/la-thu-do-thi.html

Trường Vũ:
- Video: https://youtu.be/ZQe1iu8Mzj0
- Mp3: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/la...8S3Is8c9F.html

Mạnh Quỳnh:
- Mp3: http://nghenhacvang.net/song/547/la-thu-do-thi.html

Không tập trung vào chuyên môn lại phân tâm về vụ THP làm mất đi hình tượng trong lòng các fan. Hình như giống trường hợp Trần Quang Đại, ca sĩ này vốn rất có ấn tượng ở Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Lòng Mẹ 2 nhưng đến những bài khác thì hát không còn cảm xúc nữa. Ở đây Mai Trần Lâm đã "biến thiên hạ vô địch thủ" với Lá Thư Đô Thị còn những bài như Hồi Tưởng, Sao Chưa Thấy Hồi Âm...thuần Bolero cũng rất khá. Câu Chuyện Đầu Năm, Hoa Trinh Nữ...cũng chỉ tạm được thôi chớ không trên đỉnh. Riêng Đêm Vũ Trường là hơi đuối rồi đến Tôi Đưa Em Sang Sông mà lại hát Tango "tréo ngoe cẳng ngỗng" lạc điệu thì thua luôn rồi ! Cho dù Bảo Tuấn, Đan Nguyên gặp kiểu này cũng bó tay ! Nó chỉ hợp trong Liên Khúc với Tuấn Vũ thì may ra còn cảm xúc chút nào chăng ? Lạc điệu thì "cái cảm xúc và cái hồn nhạc" phải đi xa thôi (!)

Thế cái hồn nhạc ở đâu ta ?

Nhạc sĩ Hoài Linh có người con trai là nhạc sĩ Tuấn Lê, tên thật Lê Văn Tuấn, sinh 9 tháng 7 năm 1952, mất 15 tháng 4 năm 1988. Tuấn Lê từng được đi du học phi công tàu bay ở Colorado (Hoa Kỳ).

Tà áo đêm Noel (sáng tác đầu tay viết dịp Noel 1968)
Em đừng có nghe
Lá thư đô thị
Ngày ấy mình yêu nhau
Hờn anh giận em
Cưới em - viết với Hùng Linh
Nỗi buồn sa mạc - viết với Tú Nhi


Nhiều lầm tưởng cho rằng Tuấn Lê còn có một nhạc phẩm nổi tiếng khác nữa đó là ca khúc THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH. Rất phổ biến nhất là trg dịp đầu xuân.
nhưng thật ra Bài Thiên Duyên Tiền Định không phải do Tuấn Lê sáng tác. Đây là ca khúc viết bởi nhạc sĩ Trang Dũng Phương (bút hiệu khác của nhạc sĩ Hoài An) và nhạc sĩ Nguyên Lễ.

Nhân mùa Noel 2015 sắp đến, mình xin mời mọi người thưởng thức và nhận xét về một bài đỉnh tiêu biểu về người lính của nhạc vàng. Đó là bài Tà Áo Đêm Noel (Tuấn Lê)
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...8773#msg758773

Nghe bài sau sẽ thấy Đặng Thế Luân, Đan Nguyên còn kém so với Bảo Tuấn :
Tà Áo Đêm Noel - Đặng Thế Luân
http://nhacso.net/nghe-nhac/ta-ao-de....WV5RVEdb.html

Hai Mua Noel, Ta Ao Dem Noel - Bang Tam & Dan Nguyen
http://www.youtube.com/watch?v=3D-XCWnbBQU
Dan Nguyen - Ta Ao Dem Noel
https://www.youtube.com/watch?v=kRRqhJ_DSyk Tà Áo Đêm Noel - Đan Nguyên (Asia DVD: Niềm Vui Mùa Giáng Sinh) ********
http://www.youtube.com/watch?v=fEko1JDlJlw
http://nhacso.net/nghe-playlist/bao-...i-hat=W15XW0dY

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ta...CPJU2W48q.html

"ThnNguyen1 1 năm trước" posted :

Đây là người hát bài "Tà áo đêm Noel" hay nhất.


http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vwdqth29m.html (trang này dăng ký free sẽ down được 320kb/s và lossless)

Ta Ao Dem Noel - Bao Tuan
http://www.youtube.com/watch?v=Wgt-meRa9Ic

"Đạo đời" Bảo Tuấn hát quá hay như "Đào đợi" + "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. . !" quá truyền cảm!
Nhất là đoạn ĐK:
ĐK:
Tôi đã được yêu, e mình còn xa cách lối;
Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời.


Có ý tưởng cho rằng ca khúc này được nhạc sỹ Tuấn Lê sáng tác khi ông đang du học phi công tại Colorado (Hoa Kỳ). Cho nên mới có lời ca :

Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương,
Áo học sinh nhuốm bụi đường,
Nhớ hoài người tôi đã thương...


Thực ra chỉ cần ai đã từng nhập ngũ là đã có thể viết nên các lời ca tuyệt tác đầy trăn trở ở trên rồi

Không ai qua nổi Bảo Tuấn.
+Huong Kim
Gan den Noel roi nghe BT hat bai nay nghe buon va nhieu cam xuc qua, nghe hoai nghe hoai khong chan. Nhung tiec la BT tu gia san khau lau roi nen khong duoc nghe BT hat nua . Rat tiec......
+Ha ngoc diep
1 ca khúc tuyệt vời phong cách biểu diễn không mấy ca sĩ bây giờ có thể làm được điều đó, giọng hát truyền cảm với âm thanh nhẹ nhàng ru dương đưa tâm hồn người nghe trở về 1 thời để nhớ trong mỗi con người , nhạc sĩ sáng tác có phải người trong cuộc chiến ko mà có những nhạc phẩm tuyệt vời đến vậy .ca sĩ bảo tuấn sẽ còn mãi trong lòng ng nghe nhạc qua nhạc phẩm này giọng hát bảo tuấn sẽ là 1 tuyệt phẩm ko phai nhạt theo thời gian .thanks tác giả đăng tải video này mong bạn còn nhiều đóng góp 
+GiangSon Vu
bài này hay quá,mình rất thích bài này đặt biệt là câu "Đạo, đời ngăn đôi lứa đôi nơi".
+THANH HIEN
Vẫn thường vào đây nghe Bảo Tuấn hát.Theo tôi Bảo Tuấn là người hát bài hát này hay nhất.Giọng hát truyền cảm hơn cả tuyệt vời. Nghe mãi mà không chán... Rất tiếc Bảo Tuấn không còn hát nữa.Cám ơn nhạc sĩ, ca sĩ.
Dị Nhơn
+THANH HIEN
Đây là người hát bài Tà Aó Đêm Noel hay nhất. Giọng hát quyến rũ, truyền cảm, làm tăng nét kiêu hùng của người chiến sĩ. Thật là xúc động.Xin cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ, người hâm mộ sẽ không quên ca sĩ Bảo Tuấn. Rất tiếc Bảo Tuấn có rất ít bài hát. Bài hát nào tôi cũng thích.Bảo Tuấn có giọng hát rất đặc biệt của riêng mình.
Dị Nhơn
+quang huy nguyen tran
Người hát bài "Tà Áo Đêm Noel" hay nhất mọi thời đại! Khung cảnh và hình ảnh người lính rất hùng dũng và lãng mạn!
[ Chú Bảo Tuấn đẹp trai thật ]
+Thanhlien Ngoc
Nam ca sĩ hát nhạc vàng đẹp trai nhất từ trước đến giờ mình biết đấy , tiếc là không biết giọng ca đẹp này sớm hơn.
Gương mặt đẹp , vóc dáng đẹp giọng ca đẹp ..
Vậy mà sao anh ấy không hát nữa nhỉ ???
+Qui Nguyễn Tấn
ko biết giờ BT ra sao ? mình chỉ đc biết và nghe bài Hai mùa mưa cách cmt này chừng 2 tuần , nhưng cách thể hiện và hồn BT thổi vào bài hát làm mình rất thích , 24 tuổi à 

****
Mùa sao sáng - Noel sắp tới, lại nhớ về BT và những ánh sao đêm người quân nhân ngắm nhìn từ vùng hỏa tuyến trong "Tà áo đêm Noel". Xin trích vài lời trong nhạc khúc rất hay có nhan đề "Lệ buồn nhỏ xuống tim tôi" để thay lời cho xúc cảm này:

"Đêm nay sao buồn đầy trời.
Sao ơi sao buồn vì thương..."


http://nhacso.net/embed/song/V11TUkRX

"Tiếng ca đó chơi vơi giữa trời,
Trên vùng đất lạnh còn bóng em thôi.
Nghẹn ngào làn tóc buông xuôi,
Giọt buồn nhỏ xuống tim tôi,
Lời ca đi theo với kiếp người."


Tiếng ca Bảo Tuấn nay về đâu?

+Vương Gạo vô tình kiếm bài "chuyện người con gái ao sen " của Trường Vũ, vô tình thấy giọng ca Bảo Tuấn, thấy lạ lạ vào nghe thử. Cuối cùng không hiểu vì sao mỗi lần bật nhạc lại toàn bật nhạc của anh ấy, nhất là bài Tà Áo Noel, mình quá đổi xúc động khi nghe bài này, tiếng đạn pháo nổ vang khi giọng anh ngân vang "đạo đời ngăn đôi đứa đôi nơi" .Uổng cho người nghe nhạc sến trên 10 năm như mình mà bây giờ mới biết anh ấy, càng buồn hơn khi nghe anh ấy không hát nữa, tìm qua tìm lại thì chỉ còn vài bài nhưng bài nào với mình cũng trên cả tuyệt vời, rất vui được gặp mọi người, rất vui được biết trang vì trước giờ mình không bao giờ biết đến facebook

+Đỗ Tùng mình cũng vậy. BT hát rất hay, và mình biết Bảo Tuấn cũng là tình cờ, nhưng nghe là mê

+Kinh Doanh Đa Ngành Mình nghe nhạc sến từ năm 94-95 qua băng đài ngày xưa, tới 97 thì thực sự là biết nghe nhạc sến, đến bây giờ là 18 năm rồi, 18 năm mình mới đc nghe giọng Bảo Tuấn. Uổng hơn cả bác :9

+Vương Gạo gõ search " Bảo Tuấn " trên google thì trang của chúng ta ở ngay vị trí thứ 2, nếu như anh ấy có tìm kiếm thì chắc chắn anh ấy sẽ đọc được những dòng này của bạn,mình tin là như vậy.

+Thien Dung Nhưng mình sợ anh ấy đã gác kiếm thì sẽ ko màn sự đời, nhưng dù sao cũng cảm thấy rất vui khi đc cùng huynh đệ nói về anh ấy
+ho minh thi
Dan Nguyen, Dang The Luan, hat bai` nay` khong hay bang` Bao Tuan. Bai` nay` chi rieng Bao Tuan hat hay nhat khong ai qua anh ay, Phoi Am hay tuyet voi`
+ Kien N
mình fan ruột ĐN nhưng cũng công nhận điều bác nói. nhưng ĐN hát cũng rất hay vẫn rất vào. bản phối nhạc tuyệt vời

+Thúy An Phan
Có lẽ mỗi người một cảm nhận vậy. Tôi thì nghe Đan Nguyên hát không thấy truyền cảm nhiều, giọng tuy hay nhưng có còn thiếu cái chiều sâu trong cảm xúc.

+Thúy An Phan
Tôi thấy Đan Nguyên hát cũng hay nhưng các bạn nên nghe Bảo Tuấn hát thử đi, đừng nhìn hình, chỉ nghe tiếng thôi, rồi hãy trả lời thử xem bản nào xúc động hơn, tha thiết và sâu lắng hơn.

+Thi Nguyen
Thêm nè,
So sánh Bảo Tuấn với Đan Nguyên Sài Gòn Thứ Bảy
Bảo Tuấn Sài Gòn Thứ Bảy
youtube.com/watch?v=kf51iKQVZ7k
Nghe nhạc thôi, đừng nhìn hình, chịu khó nghe vài lần.
Tập nghe, luyện tai, ta sẽ yêu nhiều nét hay và vẻ đẹp của âm nhạc.

+Thi Nguyen
Chỉ có giọng ca Bảo Tuấn mới có thể so sánh với Đan Nguyên.
Ít ai biết Bảo Tuấn. Anh đến quá ngắn, như một ánh sao thật sáng rồi vụt mất. Làm tôi tiếc hùi hụi một tài năng của Asia. Bây giờ vẫn còn tiếc.
Đặng Thế Luân, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình, Tuấn Vũ... chỉ là thường thường bậc trung.
Đan Nguyên sẽ thổi bay mấy anh ca sĩ gà mái Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê.



http://www.mediafire.com/download/31...+Bao+Tuan.flac
https://vi-vn.facebook.com/fanbaotuan
https://vi-vn.facebook.com/notes/h%E...c_location=ufi Danh sách bài hát Bảo Tuấn thu vào AsiaCD
****
https://sites.google.com/site/nhacsu...-flac-asia-275
http://www.mediafire.com/download/c6...%5BFLAC%5D.rar
http://www.mediafire.com/download/jc...+%5BMP3%5D.rar

Nói thật bài này vì hát sai lời hay cố ý sửa lời nên Tuấn Vũ, Mai Thiên Vân (Mai Hậu), Giao Linh. . .hát không truyền cảm, không thể nào bằng 3 người trên (sorry)

Noel sắp đến rồi mọi người nhận xét 3 người trên ai hát bài này truyền cảm, lấy được lòng người nhất ? Mình thấy :
Đặng Thế Luân cố tình rống cổ tạo phong cách khác người nên có vẻ gượng ép,
Đan Nguyên hát thật hơn nhưng mà vẫn thấy thiếu cái gì đấy --> cái thần của bài hát.
Bảo Tuấn hát nhẹ nhàng nhất nhưng đi vào lòng người nhất.
Nhiều người đã khóc khi nghe Bảo Tuấn hát Tà Áo Đêm Noel --> Minh họa rõ nét nhất về một bài hát được ca sĩ thể hiện truyền cảm nhất, lấy được lòng người nhiều nhất vì đã truyền được cái thần bài hát qua cho người nghe.


Nhiều người cũng đồng cảm với nhận xét :
Mình nhận xét về bài Tà áo đêm noel, với mình, Bảo Tuấn hát là hay nhất, đến Đan nguyên, rồi Đặng thế luân, tiếc là Bảo Tuấn chỉ hát cho Asia 1 thời gian ngắn rồi giải nghệ luôn." (Hoa Mười Giờ)

Hồn nhạc còn ở trong ca khúc về mùa Xuân như dưới đây :
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...zrmq1m1a8.html Mùa Xuân Xa Quê Ca sĩ: Lê Sang; Huỳnh Nguyễn Công Bằng Sáng tác: Cao Nhật Minh (Hà Sơn ?)
Cặp đôi này đã thể hiện được tất cả những gì là tinh túy của dòng nhạc dân ca trữ tình quê hương. Từ cái luyến láy qua từng ngữ điệu : miền Tây sông "chín cửa..." "Sài Gòn xa hoa" "cánh én nhỏ..." nghe sao quá "não...lòng"
đậm chất giọng ngọt ngào đặc trưng của dòng nhạc này khó ai vượt qua nổi.
Đến Thúy Nga Paris By Night cũng thua

http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mwdqna89m.html Mùa Xuân Xa Quê Ca sĩ: Hoài Lâm; Mai Thiên Vân Sáng tác: Hà Sơn ? Sản xuất: Thuý Nga PBN 116 (2015)
Hoài Lâm còn quá yếu Mai Thiên Vân thì quá cao nên ít cảm xúc. Những chỗ luyến láy chưa đủ độ chín của dòng nhạc dân ca trữ tình nên cái hồn nhạc không đủ đi vào lòng người nên phải chịu kém bài trên một bậc
Cặp dưới đây thì quá nhão đến buồn ngủ rồi
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mr7q2e8at.html Mùa Xuân Xa Quê Ca sĩ: Long Nhật; Khôi Nguyên
Nhiều người tưởng Mai Trần Lâm sẽ khó hát được dòng nhạc dân ca trử tình quê hương kiểu này, nhưng không ! Chẳng những hát được mà MTL còn thể hiện rất có hồn !
https://www.youtube.com/watch?v=ZUtF...LugnIquPPFYrxJ 8# Lời nhớ lời thương (Live) - Mai Trần Lâm
Extra : những gì xem là tinh túy nhất của Mai Trần Lâm chính là ở đây :
http://mp3.zing.vn/album/La-Thu-Do-T.../ZOU0607E.html
http://nhacso.net/nghe-album/la-thu-...RV0BbaA==.html Album Lá Thư Đô Thị Mai Trần Lâm - Năm phát hành: 2016



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

THẾ NÀO LÀ MỘT GIỌNG HÁT HAY TRONG DÒNG NHẠC TRỮ TÌNH BOLERO ? (tiếp theo)

Cảm nhận ban đầu về một số giọng ca ở chung kết Solo Cùng Bolero 2015 !


Các thí sinh vào đêm cuối chung kết xếp hạng tạm ổn nhưng xét kỹ thì chỉ ổn cho chương trình thôi vì các giọng ca này chưa có cái chất :"đã biến thiên hạ vô địch thủ", ít nhất là ở một ca khúc ! Xét toàn chung kết Thiên Vũ thì hát khá hay so với độ tuổi nhưng vẫn còn chưa thấm và ăn tiền bằng các ca sĩ chuyên dòng bolero. Tố My hơi yếu lấy hơi nghe thấy mệt, khẩu hình miệng quá nắn nót từng tiếng lại quá điệu và nhão dù về cuối có tiến bộ trong khi Thiên Vũ lại hụt hơi nghe cả tiếng lấy hơi kiểu Tố My lúc đầu. Thu Hằng khá nhất trong bộ 3 nhất nhì ba chắc vì đã qua trường lớp thanh nhạc. Tuấn Hoàng cũng OK nhưng nói chung các thí sinh này hát hay vẫn chưa vượt được các tiền bối vì chất giọng rất dễ nghe qua rồi bỏ qua bởi không có sức hút mãnh liệt. Riêng Mai Trần Lâm dù có nhiều chỗ hơi yếu nhưng rất hay và đậm chất bolero trong những bài thuần bolero như Sao chưa thấy hồi âm, Hồi tưởng và ít ra có bài "đã biến thiên hạ vô địch thủ" Lá Thư Đô Thị. Thúy Huyền dù hát Màu Hoa Bí có cái mới lạ nhưng không lộ được cái thần cái cảm xúc của ca khúc bằng PN, HL. Tuy vậy, Thúy Huyền cũng có bài Chiều Cuối Tuần và Kiếp Nghèo là ăn đứt rất nhiều ca sĩ hiện nay. Hải Hường cũng có nhiều bài thuần Bolero rất khá như Xin làm người xa lạ..và có cái hay là những bài không thuần Bolero Hải Hường hát cũng khá ổn. Chỗ hay nhất Hải Hường là giọng hát rất dài hơi và khỏe ít có thí sinh nào có được. Anh này có giọng hát ngân dài rất nhẹ nhàng chớ không cần phải cố rống cổ để giữ giọng ngân như ở các thí sinh khác với gương mặt nhăn nhó quá mệt!

Nhiều người ví Tố My như là một Như Quỳnh thứ 2 của Việt Nam. Điều này mới nhìn qua có vẻ đúng vì Tố My quá điệu đà và nắn nón từng tiếng hát qua khẩu hình cửa miệng y Như Quỳnh nhưng đây là sự so sánh hơi quá tầm. Bởi vì tuy nổi tiếng với những đặc điểm này nhưng ở Như Quỳnh chúng đã trên tầm quá cao so với Tố My. Như Quỳnh hơn hẵn Tố My vì tuy giọng hát Như Quỳnh có hơi nắn nót nhưng rất nhẹ nhàng cảm xúc mà khẩu hình cửa miệng không mệt mỏi và nhão như Tố My. Không phủ nhận Tố My ngày càng tiến bộ nhưng hãy nhớ cho rằng ngay lần đầu xuất hiện trong cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 1991, dù còn quá trẻ nhưng giọng hát Như Quỳnh đã rất xuất sắc đến nỗi toàn bộ Ban Giám Khảo đều cho điểm tuyệt đối 20/20 và đoạt giải Đặc Biệt trên cả giải nhất <<-- Đây là giọng ca thiên phú mà đã là trời cho thì không phải ai muốn có cũng được !

+Nick Nguyễn TH hát những nốt cao quá an toàn vì toàn chuyển thanh sang giọng gió, nhưng lại chuyển vào những nốt đáng lẽ không cần chuyển, cô ấy hát quá an toàn, có lẽ vì học theo phong cách của cô Hoàng Oanh, nhưng thật sự thì chưa đạt tới cái gọi là vừa cất tiếng hát lên đã đi vào lòng người, có thể tôi cảm thụ âm nhạc kém, nhưng những nốt cao của cô ấy trùng màu và chưa có độ luyến lái êm nhẹ mà đậm đà như các ca sĩ đi trước
+Nguyễn Xuân Trang Như Quỳnh thứ 2 ở Việt Nam. Vừa đẹp vừa hát hay.
+Tinh Nguyen Chương trình năm nay có tố my .một như quỳnh thứ 2 ở vietnam .chúc mừng chương trình thành công
quán quân là người được mệnh danh là như quỳnh thứ 2 ở vietnam.
Mà còn hay hơn như quỳnh nữa đẹp hơn như quỳnh nữa
+Mai Quyên Vẫn câu nói cũ, tố my mà dc qua Hải Ngoại chắc sẽ là ng tiếp nối như quỳnh, băng tâm. Vừa có nhan sắc giọng ngọt chỉ là điệu quá đâm ra nghe hơi nhão.
+Lò Văn Đông Khập khiễng quá b ơi. Đường dài mới biết, đừng đánh giá họ qua chỉ vài bài hát. Chưa có ai bằng 1/2 Như Quỳnh đâu

+Hồng Phấn Nghĩ sao so với Như Quỳnh trời. Bạn phán 1 câu mà chỉ biết câm nín =]]
+Trần Kim Phụng Đem TM ra so sánh với chị Như Quỳnh đúng là quá khập khiễng, còn lâu mới bằng chị Như Quỳnh.
+Nguyen Thi Phuong Thao tố my bắt chước như quỳnh rành rành vậy mà. tố my mà ko ém hơi thì dở thôi rồi.
+Tieu Bach Như Quỳnh cũng điệu đà nắn nót nhưng giọng hát nhẹ nhàng không quá mệt như Tố My. Dù sao thì Tố My tiến bộ rõ rệt vi không còn là Tố My hơi yếu lấy hơi nghe thấy mệt, khẩu hình miệng quá nắn nót từng tiếng lại quá điệu và nhão của lúc đầu. Ở đây phải cám ơn đạo diễn và chương trình đã cố gắng dàn dựng sắp xếp lấy dấu ấn Tố My trong lòng khán giả. Ấn tượng có được sẽ là bệ phóng cho Tố My lên ngôi vị cao nhất
(giọng hát Tố My mà cỡ Hạ Vy, Băng Tâm là đạt rồi chớ so với Như Quỳnh thì còn yếu lắm)
Reply With Quote
  #4  
Old 21-07-2017, 00:27
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 719
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG XƯA VÀ NAY.... PHẦN I

Chúng ta thường nghe nói đến nhạc vàng, xanh, đỏ . . .nhưng thế nào là giai điệu rõ nét nhất của một bản nhạc vàng để khi nó trổi lên ai cũng phải ngẩn ngơ không thể lẫn vào đâu được?
Bài "Bến Đò Chiều Mưa" đã thể hiện được tất cả những gì tiêu biểu của dòng nhạc vàng vì khi nghe qua môt lần ai cũng phải chấn động đến tâm hồn nhất là những ai mang tâm trạng của người đang đau khổ trong tình yêu.
Đời người ai cũng từng một đôi lần qua sông trong những chiều mưa bão, điều này sẽ tái hiện lại trong bài hát mà cảm xúc khó diễn tả bằng lời. . .
Đây đúng là đỉnh cao của bản nhạc "Bến Đò Chiều Mưa" làm cho nó xứng đáng đứng ở hàng top của dòng nhạc vàng thời hiện đại.

"Thiệp hồng đưa tin mừng
Chiều nay em lên xe hoa
Bến đò chiều mưa dầm
Làm sao anh đến tiễn đưa. . .
Mưa rơi giăng giăng. . . đò đâu không ghé đưa giùm tôi qua đó để tiễn người sang. . .sông.
Đóa hồng yêu anh trồng
Dành riêng cho em vu qui
Cánh hồng buồn âm thầm
Chiều mưa hoa cũng khóc theo . . .
Em lên xe hoa về vui duyên mới
Anh ngồi đây trông ngóng thương bóng con đò sang . . .sông. . .
. . .
Tiễn em chiều ấy nát lòng anh đến trăm chiều. . .Thế thôi hết rồi. . .
Thôi chia tay nhau chiều mưa ngăn lối con đò xưa không đến biết lấy gì đưa. . .em. . ."

Theo giai điệu bản nhạc, bài này chắc là do Ngọc Sơn sáng tác, hoặc có thể là một nhạc sĩ khác nhưng ai là người thể hiện nó? Nghe qua giọng hát và phong cách thể hiện bài này thì nhiều khả năng đây là Ngọc Sơn, vua nhạc vàng thời hiện đại chớ không ai khác. Trên một số trang web về âm nhạc cũng ghi rõ "Bến Đò Chiều Mưa-Ngọc Sơn" nhưng trong list nhạc ở một vài nơi lại ghi là Ngọc Hải. Thật cũng hơi khó phân biệt nhưng so sánh với những bài mà Ngọc Hải từng thể hiện như "Đêm tâm sự", "Thương về Cà Mau", "Nợ em một khúc dân ca". . .thì có khác biệt rất xa. Nếu đây là Ngọc Hải thì đúng là Ngọc Hải đã tiến bộ vượt bực nhưng nếu lại là Ngọc Sơn thì sẽ càng hay hơn. Quả là có đôi khi cũng hơi khó phân biệt giữa 2 anh em.
Ngọc Sơn có một bài hát cũng rất hay nhưng tiếc là mình chỉ nghe qua được một lần nên không biết tựa bài hát. Người ta thường nói lòng dạ Đàn bà rất độc như câu nói người xưa "Tối độc phụ nhân tâm", "Nọc rắn mái gầm tuy độc nhưng chưa độc bằng lòng dạ đàn bà. . .”, “Biết vậy nhưng ta vẫn cứ thích đàn bà. . . (!?)" thì ở đây bài hát cũng có câu “ . . .trúng độc chiêu tình ái . . .”. Có thể đây là bài "Tạ Ơn Con Gái" !?

Bài "Thuở ban đầu" + " Thuyền giấy chiều mưa" song ca với Hương Lan quả thật không ai hơn được.

"Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương. Xưa trên cùng chuyến đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu ..."

"Chiều chiều ngày xưa em bên hiên thường ngóng anh sang Xếp thuyền dùm em xinh xinh trang giấy đỏ giấy vàng Nhìn trời trông mưa, mưa rơi mưa rơi đầy nước sân. . . Gió ơi đem mây về đón chờ từng giờ đỗ mưa. . .
Chiều chiều trời mưa em bên anh thường tắm trong mưa Thả thuyền lênh đênh em chia hai bến đợi bến chờ Nhạt nhòa trời mưa mưa rơi mưa rơi thuyền giấy tan Xót xa con thuyền chìm tiếc hoài thuyền chìm ngẩn ngơ. . ."
"Lạnh giá chiều mưa gió về. . .
Dở dang đôi mình ly tan
Bây giờ xa ngút ngàn . . .
Tìm đâu mưa như ngày xưa
Rớt rơi hiên nhà nhìn đời đong đưa . . ."
"Giờ này trời mưa rơi anh còn nhớ hay quên?
Trắng trời đìu hiu anh ơi mưa nhạt mưa nhòa . . .
Lạnh buồn chiều mưa mưa rơi cho thuyền giấy tan
Mắt em như đôi (đời?) thuyền chìm, bẽ bàng nhìn trời đổ mưa. . ."

Không phải cứ nhạc vàng là ủy mị vì có những bài hát tuy hơi buồn nhưng nó đúng với tâm trạng người nghe nên nghe qua một lần là nhớ đến từng lời hát và nghe mãi không chán còn nhạc trẻ bây giờ có giai điệu và lời ca quá dễ dãi nên nghe qua một lần là quên.

Bài "Anh Đi Chiến Dịch" của Phạm Đình Chương, Phương Dung hay Hoàng Oanh thể hiện giai điệu rất hay thấm vào lòng người mà rất hùng hồn chớ đâu có ủy mị :

"Có những chiều mưa phơn phớt lạnh . . .Đem cả hồn thu tới lòng người . . .
Nam nhi cổ lai chinh chiến hề. . .Nào ai ngại gì đi gió sương. . . ."

Một bài mang âm hương dân ca " Hò Lơ. . ." của Phạm Duy do Thái Thanh thể hiện rất ít người biết nhưng quá hay đến nay khó có ai vượt qua :
Title: Hò Lơ
Lyric by Phạm Duy
Sing by: NULL (Saigon-1957)
Hò lơ ! Hó lơ !
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ ! Hó lơ !
Hò lơ ! . . .

Miền Nam nước Việt mến yêu
Có một miền quê rất nhiều đất sống
Tình quê như chín con sông
Nước trôi vào lòng đất cầy thơm nồng
Đợi mùa lúa tốt trổ bông
Đợi chàng, em đến làm công.

Hò lơ ! . . .

Miền Nam nắng từ sớm mai
Nắng xạm mặt ai, nắng về đêm tối
Trời xinh em trắng như bông
Cũng bởi em làm vất vả trên đồng
Được mùa lúa tốt hạt thơm
Gặt về cho bõ nhọc công.

Hò lơ ! . . .

Yêu em đôi mắt hạt huyền
Yêu làn tóc rối yêu liền nước da
Yêu em tấm áo thô sơ
Dãi dầu nắng mưa. . .
Vẫn chưa phai mối. . . tình. . .

Hò lơ ! . . .

Miền Nam đất giầu nước sang
Có một miền quê xóm làng xóm [rơm] lá
Đời ta tuy thiếu xa hoa
Đức Tin vẫn là mối tình trong lòng
Tình là ánh sáng tự do
Đời là áo ấm miệng no

Hò lơ ! . . .
Yêu em đôi mắt hạt huyền
Yêu làn tóc rối yêu liền nước da
Yêu em tấm áo thô sơ
Dãi dầu nắng mưa. . .
Vẫn chưa phai mối. . . tình.

Hò lơ ! . . .

Miền Nam đất giầu nước sang
Có một miền quê xóm làng xóm [rợp] lá
Đời ta tuy thiếu xa hoa
Đức Tin vẫn là mối tình trong lòng
Tình là ánh sáng tự do
Đời là áo ấm miệng no

Hò lơ ! Hó lơ !
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ ! Hó lơ !
http://www.youtube.com/watch?v=-4aQfUo5D_I
http://nhacso.net/nghe-nhac/ho-lo.V1xWVURY.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ho...edwqlzqIH.html
Cứ tưởng Phạm Duy không viết nhạc vàng nhưng không phải thế.
Bài "Ngày Em 20 Tuổi" của Phạm Duy Tuấn Vũ thể hiện quá hay đi chứ :

Ngày em hai mươi tuổi
Tay cắt mớ tóc thề
Giã từ niềm vui nhé
Buồn ơi ! Hỡi chào mi !

Ngày em hai mươi tuổi
Chưa biết nhớ nhung gì
Trên nụ cười mới hé
Niềm thương đã từ ly

Ôi ! Đã thoáng qua tuổi thơ
Khi suốt đêm hồn ngơ
Nghe trái tim ngủ mơ.
Ôi ! Khi ánh trăng thẩn thơ
Ru giấc mơ nghìn thu
Môi tiết trinh nở hoa.

Ôi ! Bóng dáng nay đàn chim
Bay tới thương dùm em
Thương sót hoa tàn đêm
Ôi ! Nghe gió reo ngoài hiên
Mưa sẽ rơi triền miên
Sẽ hết chuyện thần tiên.

Ngày em hai mươi tuổi
Tay níu chân cuộc đời
Cho ngừng lời trăng trối
Thời gian cũng đừng trôi.

Ngày em hai mươi tuổi
Mới chớm biết yêu người
Đã buồn vì duyên mới
Rồi đây sẽ nhạt phai.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ng...3-sktg_aS.html
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...3c0q2hwvn.html Ngày Em 20 Tuổi Ca sĩ: Hoàng Oanh Sáng tác: Phạm Duy Album: Tiếng Hát Hoàng Oanh (Trước Năm 1975) CD1 Sản xuất: HDCD
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ng...mwYXR3sR2.html

Bài " Ngày Trở Về " Của Phạm Duy, Duy Khánh hát cũng quá áp phê.

"Ngày trở về, anh bước lê
Trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về
Mẹ lần mò, ra trước ao
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rẵng ta đôi mắt đã loà vì quá đợi chờ. . ."
http://www.youtube.com/watch?v=cl6ELuT6IqM
http://www.youtube.com/watch?v=S6_Cgw6tXuA
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ng...GKsM0Ebz0.html
http://nhacso.net/nghe-playlist/hoan....XVBTVkBW.html

Khó ai qua nổi Duy Khánh với "Thư về em gái thành đô" + "Những ngày xưa thân ái" + "Đưa em vào hạ" bằng giọng ca có một không hai dù gặp bài hát buồn cũng không bi luỵ buồn ngủ. Sau này ca sĩ trẻ Đặng Thế Luân có thể tái hiện lại phần nào phong cách của Duy Khánh.

“Mười năm tôi xa mái trường yêu Rời tuổi xanh học trò Dù đời còn lắm mộng mơ
Dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa. . .
Giờ đây nghe nói em đang vui say Chiều hoa lệ thành đô Vòng tay ngà đua mở Cùng hoa đèn sáng rỡ. . .”

"Thương những chiều nắng rọi bờ sông . . ."

Nhạc của Phạm Thế Mỹ thì không thể lẫn vào đâu được nghe không bao giờ chán. Từ Bông Hồng Cài Áo cho đến Trăng Tàn Trên Hè Phố rồi đến cả “một buổi sáng 30 tháng tư” về câu chuyện anh giải phóng quân ngày nào. Ai đã nghe nhạc hoà tấu Bầu Tránh Sáo bài Đan Áo Mùa Xuân dù không biết lời cũng trầm trồ “ bài gì mà hay quá đi thôi. . .”

“ Vì quê hương còn khổ Tình yêu xin để đó Cho Xác chết ngậm cười Cho nước mắt thôi rơi. . . Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ Và lang thang chim én Mang sầu về cuối trời Quà cho em là bướm Và hoa thơm cỏ biếc Với gió mát lưng đồi Với tiếng sáo tuyệt vời. . .Anh sẽ về khi không còn tiếng súng Trời xanh cao tiếng hát Chim trỗi nhạc đón mừng. . .”

Đan Áo Mùa Xuân là một bài hát đi vào lòng người chẳng những ở lời ca mà còn ở cả giai điệu không lời. Ai đã nghe Đan Áo Mùa Xuân Bầu Tranh Sáo (2 bài) sẽ biết thế nào là nhạc vàng khi hòa tấu không lời.
Cảm nhận về Trăng Tàn Trên Hè Phố + Lời bài hát bị sai :
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...4149#msg464149
http://quannhacvang.com/diendan/show...B%9D/page43%29
http://quannhacvang.com/diendan/show...l=1#post100658
http://quannhacvang.com/diendan/show...l=1#post100770
http://quannhacvang.com/diendan/show...l=1#post100346

Những Ngày Xưa Thân Ái chính thức đã được phát trên đài FM ! Đơn giản vì nhạc của Phạm Thế Mỹ là ở giữa 2 dòng xoáy thời chiến, nó có thể hiểu như là ca ngợi ai tùy theo cách hiểu về chính trị của người cảm nhận. Cũng có thể Phạm Thế Mỹ là người hoạt động ngầm cho các phong trào đấu tranh nên nhạc của ông có thể cũng là ngầm ca ngợi những người ẩn mặt kiểu như bài Cho Một Người Vừa Nằm Xuống của Trịnh Công Sơn thường được cho là tưởng nhớ Tướng Lưu Kim Cương mà thật ra có thể ca ngợi Nguyễn Văn Trỗi hoặc đúng hơn là ứng nghiệm cho chính TCS vào ngày 30-4-2000 khi ông đi vào cõi vĩnh hằng.
Vào mục Tác Giả Tác Phẩm Đài FM tìm nghe Online bài về Phạm Thế Mỹ sẽ rõ hơn.
Mục "Tác giả tác phẩm" Phạm Thế Mỹ Đài FM 99.9 Mhz VOH sẽ có nhiều thông tin thú vị :
http://www.mediafire.com/listen/nn3r...ham_The_My.mp3
Trần Thiện Thanh Nhật Trường dù ở đâu cũng được nói đến. Rừng Lá Thấp đi rồi lại đến Tình Thiên Thu. Hãy nghe Nhật Trường với cây đàn guitar điệu Foxtrot sẽ cảm xúc đến tận trong lòng :

Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi. . .
Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi. . .
Trôi lang thang qua từng miền lúc êm ái xuôi đồng bằng
cũng có lúc thác cùng ghềnh chia đường con nước êm. . .
Mời bạn nghe chuyện thê lương khóc cho người lỡ yêu đương. . .
Trời già như còn ghen tuông cách chia người trót thương . . .

Em tên em tên Mộng Thường Mẹ gọi em bé xinh
Em tên em tên Mộng Thường Cha gọi em bé ngoan
Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng. . .
Nàng yêu anh quân nhân Biệt động trong một ngày cuối đông. . .

Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh
Chàng về đơn vị xa xăm nàng nghe nặng nhớ mong

Yêu trong lúc triền miên khói lửa
Chuyện vui buồn ai biết ra sao
Nhìn quanh mình sao lắm thương đau
Khi không thấy người yêu trở lại
Tình yêu tìm không thấy ban mai
Người không tìm ra dấu tương lai...

Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ phương xa
Một Xuân buồn có gió đông qua . . .

Xin cho yêu trong mộng thường
Nhưng Mộng Thường cũng tan
Xin cho đi chung một đường
Sao định mệnh chắn ngang
Xin ghi tên lên thiệp hồng
Phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng
Cô dâu chưa về nhà chồng
Ôi lạnh lùng nghĩa trang. . .

Chàng thề không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai
Nhiều lần chàng mộng liêu trai nàng hẹn chàng kiếp mai. . .
http://www.youtube.com/watch?v=PxUwKkVhxNg
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=V9lt4y5VJz
Cả Chiếc Áo Bà Ba ngày nào cũng từng là nhạc hiệu của đài phát thanh Cần Thơ vì nó vẫn có lời 2
“ Cũng những chàng trai coi thường con sóng dữ
Những nữ anh hùng tóc dài chấm lưng thon
Đất nuớc mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng
Còn nghe quen chiến công trên dòng sông
Hậu giang ơi nước xuôi xuôi một dòng, dẫu qua đây một lần, nói sao cho cạn lòng, nói sao cho vừa thương. . .”
trên bến Ninh Kiều ngày nào.

Tiếng hát liêu trai, tiếng hát khói sương Thanh Thuý cho Người Vào Cuộc Chiến

“Anh bỏ trường xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường. . .Anh đi vì đất nước khổ đau Anh đi anh quên thân mình. . .Dù anh trở về trên đôi nạng gỗ Dù anh trở về bằng chiếc xe lăn hoặc anh. . . trở về bằng chiến công đầy Tình em vẫn chẳng đổi thay. . .”
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ch...8IjbRWy6j.html

“Bao năm qua dù xa anh nhưng Tôi Vẫn Nhớ. . .Nhớ con đường nắng u buồn Dìu nhau đi tìm dăm bóng mát Lòng bâng quơ nghĩ chuyện vu vơ. . .”
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Va-n-.../IW6DE96O.html

"Bóng đêm đã qua dần vỗ tay ta mừng rạng đông
Thế mà mấy mươi năm qua rồi Việt Nam khói lửa
Sài gòn ơi! Ngày chuyến tàu dập dìu qua sông ta cùng ghé về thăm từng nhà
Tay nắm tay hớn hở, quên hết chuyện đem qua, ta cùng ngắm nhìn rạng đông
. . .
Tóc em xoả buông dài mắt em u hoài ngẩn ngơ
Đã làm trái tim anh yêu thầm từ khi biết mặt
Chiều mùa thu nhìn lá vàng lạc loài rơi mau anh càng thấy đời cô quạnh nhiều. . .
Nên những đêm mất ngủ Anh viết từng trang thư, để rồi xé bỏ từng thư. . .

Mùa thu ơi! Mùa thu! Sao lá thu còn rụng hoài
Nào có hiểu lòng tôi
Đang nhớ nhưng bóng hình ai mùa thu biết không?
Tình yêu ơi! Tình yêu! Khi trái tim thuộc về người
Thì tất cả đời tôi, tôi hiến dâng cho người thôi. . . tình yêu của tôi. . ."

cuối cùng Ngân Giang cũng đã Vỗ Tay Mừng Rạng Đông.
Thái Châu & Sơn Ca - Vỗ tay mừng rạng đông (trước 1975)
http://www.vnlisting.com/musiclist.php?song=912
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vo...5G0wpzIjd.html
http://www.youtube.com/watch?v=WviOPpzI6rA Thái Châu & Sơn Ca - Vỗ tay mừng rạng đông (trước 1975)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vo...OzZjgEvaz.html
http://music.hatnang.com/audio/by/ar..._n_ba_i_thia_n

Nhạc Lam Phương cũng có áp phê của riêng mình. Ngày xưa kịch Túy Hồng từng làm say mê biết bao khán giả truyền hình. Mỗi khi có cuộc tình ngang trái thì giai điệu "Trăm Nhớ Ngàn Thương" càng thấm sâu vào lòng người :

"Mất anh rồi. . .Xa anh rồi. . .Hoa đã tàn nhụy đã phai . . .Chiều hôm nay trời thanh vắng . . .Em đi về . . .về với ai. . ."

Bài Chiều Hoang Vắng cũng vậy, những ai đã từng đi xa lên vùng rừng núi sẽ thấm hơn ai hết :

"Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối. . . Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn . . .Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo . .
Rừng cây hoang vắng tiêu điều ...".
Đây là Hùng Cường :
http://www.youtube.com/watch?v=8DJ976gQak8
http://thaithanh.info/index.php/am-n...ang-hung-cuong
và đây là con Hùng Cường :
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ch...LJYI1eUuH.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Hoa.../ZW6II0A8.html

Bỏ qua xu hướng chính trị thì Bài Chuyến đò vĩ tuyến và Chiều Tây Đô quá tuyệt vời.
http://www.youtube.com/watch?v=8-6sbyFZFL8 Chuyến đò vĩ tuyến - Hoàng Oanh (NEW)
http://nhacso.net/nghe-playlist/hoan....XVBTVkBW.html
http://www.youtube.com/watch?v=4Wy83LXcwKM Chuyến đò vĩ tuyến -Hoàng Oanh (OLD)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Do.../IW88CA0B.html


"Những vùng đất mang tên anh" của Thanh Sơn với tiếng hát Sơn Ca từng làm mưa làm gió trong một khoảng thời gian lịch sử qua cảm nhận của nhiều người trong cuộc chiến tranh VN.

Tàn chiến cuộc em đi theo anh
Tới những vùng phố thị buồn tênh
Thương quê Hương đất QUẢNG điêu tàn
Nhìn HẢI LĂNG nhớ về THẠCH HÃN
Giòng MỸ CHÁNH nước sông mùi hôi tanh
Hỡi CỔ THÀNH một thời vang danh

Thị trấn buồn cao nguyên cheo leo
Gió buốt miền đất đỏ mù sương
Kon Tum đây với những kiêu hùng
Kìa CHARLIE núi rừng thung lũng
Về CHUPAO hát ca ngợi KO MAN
DAK BLA ngày nào còn hiên ngang

Sẽ thấy một ngày Quê Hương ta Hòa Bình
Mầu cờ Việt Nam phất phới thêm đẹp xinh
Hỡi những ai người da chung màu vàng
Mau hãy xây dựng Quê Hương với nhau

Sẽ thấy một ngày Quê Hương ta Hòa Bình
Để nhìn cọng rau cây lúa được bình yên
Hãy hát ca mừng anh em một nhà
Địa sử oai hùng Việt Nam Quê Hương ta

Rừng ngút ngàn cao su mênh mông
Chiến tích còn An Lộc, Bình Long
Quê Hương gây thế giới kinh hoàng
Lộ Mười Ba với trận mưa pháo
Giọt nước mắt khóc linh hồn vô danh
Đó An Lộc địa sử ghi danh

ĐỒNG THÁP MƯỜI bao năm kiên gan
với chiến trường CÁI BÈ SẦM GIANG
KIÊN GIANG hay BẾN TRE, CHƯƠNG THIỆN
BÌNH DƯƠNG đây với CẤN THƠ đó
Mình đi thăm SÓC TRĂNG rồi U MINH
Suốt một vòng địa sử Quê Hương
Sơn Ca (PRE 75)
Artist: Sơn Ca
Title: Những Vùng Đất Mang Tên Anh
Album: Thanh Thúy 22 - Những Vùng Đất Mang Tên Anh
http://music.hatnang.com/audio/by/al..._mang_ta_n_anh
Genre: pre 75
Length: 3:27 minutes (3.16 MB)
Format: MP3 Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
http://music.hatnang.com/node/9728
Sơn Ca (NEW)
http://www.youtube.com/watch?v=atqq0uhtyto
http://www.youtube.com/watch?v=xtt3kcnuJR0
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...kNKyRdgzj.html
Trịnh Công Sơn với Bài "Cho một người vừa nằm xuống" còn gây chấn động hơn ai hết vì nó có thể là nói về tướng Lưu Kim Cương mà cũng có thể là ca ngợi Nguyễn Văn Trỗi hoặc đơn giản là nói về chính ông trong đám tang của mình để không ai có thể bắt bẽ được như là dự báo về điểm cuối cuộc rong chơi của mình

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đă bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!

Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nh́ìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!

Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.

Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người t́ình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò

Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên

Những sớm mai, lửa đạn
Những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

Cuối cùng cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi. . .
https://www.youtube.com/watch?v=GsLMArqgQpE Cho một người nằm xuống (Khánh Ly) ******************** version tuyệt nhất
https://www.youtube.com/watch?v=QKqaMXia94o "Cho Một Người Nằm Xuống" Khánh Ly trình bày, Nhạc Trịnh C. Sơn *********************** version hay nhất
http://keeng.vn/audio/Cho-Mot-Nguoi-.../8DD23C49.html
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...rbdq9haqm.html *********************version hay nhất
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/th...RwXESaBvs.html
ong_gia_nguyen
bất chợt vào đây nghe nhạc và lần đầu tiên biết có người gọi nhạc TCS là nhạc sến..pó tay! chẳng muốn bình lựng gì thêm về lời khen của vị này sau khi đã nghe sâu sắc từng lời nhạc của bài hát rồi phán một câu xanh rờn "Đúng là một cái hay của nhạc sến"...ôi trời!muốn lăn đùng ra luôn.
ngoclacree
Tuy bài hát đã xưa nhưng nghe lại vẩn ấn tượng và sâu sắc từng lời nhạc.Đúng là một cái hay của nhac sến.<<=== ?????


Nhiều người đã chấn động khi nghe lại bài :
Năm Cụm Núi Quê Hương - Minh Kỳ

Hương Lan thời còn trẻ khoảng 16 tuổi đã hát bài này đầu tiên. Sau này có rất nhiều dị bản của nhiều ca sĩ khác, kể cả Hương Lan ngày nay cũng quên lời cũ. . . làm bài hát kém đi
. . .trở về thăm quê quán--->thật ngô nghê
. . .chiều quê (chiều xưa) êm ả câu hò --> sao bằng "chiều thơ êm ả câu hò"
. . .ngũ hành năm cụm núi xa mờ-->sao bằng "ngũ hành năm cụm núi xanh lơ"
. . .Buồn vui Ngoại kể em nghe, ngày xưa Mẹ cùng Cha, trai lành gái đảm thương nhau
Vì nghèo duyên đôi lứa Mẹ già cho lấy nhau--->thật sai lầm tai hại. "Ngoại kể" mà "Mẹ già" cho lấy nhau (?)
"Buồn Vui Ngoại kể" sao bằng "Mẹ Thương Buồn kể" . . .
Bài hát kể về vùng Đà Nẵng Quảng Nam nên Hương Lan đã rất hay khi hát "Vì tình duyên hai đựa . . .(Hai đứa--> giọng miền Trung : Huế Đà Nẵng thành Hai đựa. . .)
. . .Đám cưới nghèo buồng cau liếp trầu (?) (Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình, Hạ Vi. . .)-->Đám cưới vài buồng cau liếp trầu. .
. . .Ngũ hành năm cụm núi xanh lơ (?) . . .Xa rồi một kiếp phong trần (??) (Mộng Thi)
Sai lầm nhất là từ đây :
. . .
Ngũ hành năm cụm núi xanh xanh
Xa rồi ngọt (một) trái nam trân mây dâng nhiều trên đỉnh Hài Vân
--->Ngọt (Ngọn) (một) trái Nam Trân : đây chính là ngọn núi Nam Trân gần biển của Quảng Nam. Từ trên ngọn Nam Trân có thể nhìn xa toàn cảnh đến tận Hải Vân
Trái Nam Trân cũng là tên trái Bòn Bon (Loòng Boong) (trái ngon phương Nam dâng cho vua) đặc sản Quảng Nam. . .
Bài này phỏng theo thơ Tường Linh :
Năm Cụm Núi Quê Hương


Anh thương binh trở về thăm nguyên quán
một bàn tay vĩnh viễn gởi sa trường
anh trở lại, với bàn tay còn lại
vẫy vẫy chào Non Nước quê hương

Quê hương anh mây dăng đèo Hải
chiều ấu thơ êm ả câu hò
nước mấy nguồn sông hẹn về Cửa Ðại
Ngũ Hành Sơn năm cụm núi xanh lơ

anh lớn lên giữa bài ca châu thổ
những mùa thu ngọt trái nam trân
biển xa lộng gío
thuyền lưới đầy khoang cá trắng ngần

mẹ thường kể anh nghe
chuyện mẹ cùng cha
ngày xưa đôi lứa
trai lành, gái đảm thương nhau
bến nước sông sâu
nhịp cầu, giếng xóm...
cô gái mười lăm hái hoa, bắt bướm
nắng sớm thêm vàng màu áo lụa Duy xuyên
cậu trai xóm Duối ngoan hiền
đêm khuya khoắt học bài bên bếp lửa
ngoại gìa thương hai đứa
ngoại gìa cho lấy nhau
vài buồng cau, mấy liễn trầu
đám cưới đi ngang bờ sông hoa gạo đỏ
biển lộng, buồm khơi ăm ắp gío
Ngũ hành năm cụm xanh xanh
cha mẹ chỉ tay thề với núi :
mỗi ngón tay ngang một cụm ngũ hành
năm cụm núi không thể nào thiếu một
năm ngón tay không thể chia lìa
lời mẹ đều đều
sương rụng vườn khuya

anh ra đi từ mùa thu quê hương bốc lửa
rừng xa, xa rồi những lứa nam trân
mẹ đã gìa và cha không còn nữa
mây dăng mờ trên đỉnh Hải Vân

chiều hôm nay anh trở về nguyên quán
một bàn tay viễn vĩnh gởi sa trường
mẹ gìa đón anh mừng vui,bỡ ngỡ
mẹ khóc, mẹ cười...mái tóc rung hoa sương

không theo anh về bàn tay năm ngón
nhưng theo anh về nghìn chiến công
về theo anh: sông vẫn đầy mấy ngọn
mùa vui chim ca, cá trắng, cam hồng...

anh nhìn núi Ngũ Hành năm cụm:
màu núi thêm xanh
mất bàn tay, còn quê hương thắm thiết
mỗi ngón tay dâng một cụm Ngũ Hành

niềm vui hiện tại
bếp ấm ân tình
anh chép sử thi, viết thư cho người yêu bằng bàn tay trái
đời vẫn xanh và núi vẫn xanh

Ðànẵng đêm 1.11.1954
Tường Linh

Còn đây là nguyên gốc Hương Lan đã hát Năm Cụm Núi Quê Hương thời còn rất trẻ (chắc vào khoảng thời gian trăng tròn lẻ) :

Chiều nay có người thương binh, trở về thăm nguyên quán với một bàn tay còn lại

Quê hương anh mấy ải đèo xa, chiều thơ êm ả câu hò, ngũ hành năm cụm núi xanh lơ. . .

Mẹ thương buồn kể anh nghe, ngày xưa Mẹ cùng Cha, trai lành gái đảm thương nhau . . .

Vì tình duyên hai đứa. . . Ngoại già cho lấy nhau. . . Đám cưới vài buồng cau liếp (liễn) trầu. . .

Rồi nay anh trở về Cha anh không còn nữa Mẹ anh bây giờ đã già. . .

Ngũ hành năm cụm núi xanh xanh
Xa rồi ngọt (một) trái Nam Trân mây dâng (dăng) (giăng) nhiều trên đỉnh Hài Vân

Chiều nay có người thương binh không về với bàn tay năm ngón
nhưng về với ngàn chiến công
Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành một ngón tay dâng một cụm ngũ hành

Niềm vui chờ đón tương lai , thư gửi cho người yêu , viết bằng tay trái không ngay

Tình này mong đẹp mãi như năm cụm núi quê hương , Ôi năm cụm núi quê hương . . .
Tình này mong đẹp mãi như năm cụm núi quê hương , Ôi năm cụm núi quê hương . . .
Tình này mong đẹp mãi như năm cụm núi quê hương , Ôi năm cụm núi quê hương . . .
http://www.youtube.com/watch?v=FinpyrjJYQE
http://music.hatnang.com/node/8397
thời gian trôi qua, giọng hát cũng thay đổi ._.không còn như xưa, ngày xưa có Lính Xa Nhà rất hay
Hương Lan (PRE 75) http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/li...HHhhFR4LV.html
http://www.nhaccuatui.com/video/linh...yN28CqQXt.html
Hương Lan (NEW)
http://nhacso.net/nghe-album/huong-l...i-hat=WlFTUURX
Năm Cụm Núi Quê Hương có thể được cho phép phổ biến chính thức. Bởi vì nó có thể ứng vào người thương binh cả 2 chiến tuyến ngày xưa. Mà thật ra bài thơ Tường Linh chính là nói về người chiến sĩ cách mạng mùa thu, còn bản nhạc phổ thơ là của Minh Kỳ mà Minh Kỳ thì ai cũng biết. . .

Hiện nay có hai giọng ca tương đối còn trẻ đã mang một phong cách mới cho dòng nhạc vàng-->chính là Trúc Quyên và Mộng Thi. Hai giọng ca này thể hiện nhạc vàng rất tuyệt : hát tròn vành rõ chữ và phong cách không lẫn vào đâu được.
Bài 'Biết trả lời sao' vì mang phong cách Duy Khánh nên vẫn mang âm hưởng của giai điệu 'Thương về miền Trung'. Dù vậy Trúc Quyên đã thể hiện bài 'Biết trả lời sao' quá tuyệt vời !
Bài 'Chuyện Tình Cô lái đò Bến Hạ' và 'Để trả lời một câu hỏi' khó có ai qua nổi Trúc Quyên. Ngay cả Mộng Thi vẫn có 'Để trả lời một câu hỏi' nhưng vẫn không bằng.
Quang Lê & Như Quỳnh vẫn còn chưa hơn được Đặng Thế Luân trong 'Để trả lời một câu hỏi' nên chưa thể so sánh.
Mộng Thi với 'Áo Cưới Màu Hoa Cà' đã mang bài hát này lên một tầm cao mới.
Riêng bài 'Năm cụm núi quê hương' nếu bỏ qua phần lời bị sai thì với phong cách mới mẻ Mộng Thi đã làm sống lại hình ảnh anh thương binh ngày nào rất hay.
Đã từ lâu rồi có một giọng ca mới rất hay vì lột tả được cái thần của nhạc vàng, nghe rất truyền cảm. Đấy chính là Ca Sĩ Bảo Tuấn :
Quote:
Đúng là Bảo Tuấn hát hay thật, quá truyền cảm, lột hết cái thần của bài hát. Nhiều bài làm chấn động người nghe lúc đêm về nhưng không ủy mị như Trường Vũ. (Riêng Chế Linh Thời sung sức thường hát với Thanh Tâm, giờ là vợ Bảo Thu như bài "Căn nhà dĩ vãng" thì không ủy mị nhưng về già hoặc lúc không sung cũng nhựa như Trường Vũ).
Bảo Tuấn hát quả ít nhưng bài nào cũng hát đỉnh cả. Thế mới là nhạc vàng chính hiệu.

Nhiều người đã khóc vì cảm động khi nghe Bảo Tuấn hát "Tà áo đêm Noel", "Tâm sự người lính trẻ" (Từ khi anh thôi học)-->có người còn cho rằng đây là những bài đỉnh nhất của nhạc vàng về người lính cũng không ngoa.
Bài "Hai Mùa Mưa" Bảo Tuấn hát là hay nhất (sau cái thời mới xuất hiện với giọng ca Trang Mỹ Dung trong đĩa Sóng Nhạc đầu tiên ngày nào).
"Chuyện người con gái ao sen" Bảo Tuấn đã làm lu mờ giọng Trường Vũ (với cả Núi Đôi). Tím Cả Rừng Chiều cũng quá tuyệt !!!
"Nó và tôi" làm ta như sống lại thời chiến ngày xưa "chiều khu chiến mưa sụt sùi. . ."

"Hận Đồ Bàn" xuất sắc làm người nghe mơ về gót chinh nhân của Chế Bồng Nga, Kiêu hùng và uất hận.
Lâu rồi mới nghe được một giọng ca nhạc vàng có thể khiến lòng người xiêu lòng đến thế.
"Nó", đã lột tả hết tinh túy của nhạc vàng. . .
Không như các ca sĩ trẻ bây giờ hát nhạc vàng. Nào là Quang Dũng với giọng như ngậm sỏi rót mật (Tôi vẫn nhớ. . ."), Cẩm Ly, Đan Trường, Lý Hải, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng. . .cũng xơ cứng khi hát nhạc vàng nên giọng không truyền cảm, không lột hết cái thần của nhạc vàng vì cái tâm không hòa quyện với dòng nhạc.
Dòng nhạc vàng vẫn còn khá nhiều tác giả mới với phong cách riêng nhưng vẫn tuyệt vời mà Lâm Hoàng là điển hình :
Tình Em Xứ Quảng, Chỉ Bạn Bè Thôi, Trường Giang Hai Dòng Nước, Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ. . .
Code:
http://amnhacviet.net/casi/trucquyen/trucquyen.htm
http://amnhacviet.net/casi/mongthi.htm
Biết Trả Lời Sao
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Biet-Tra-Loi-Sao-Mong-Thi/IWZEI8F0.html
bài trên này ghi Mộng Thi nhưng chính thật là Trúc Quyên
It's here : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=l7UOOzyXDA
Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ
Để trả lời một câu hỏi
Trúc Quyên : http://mp3.zing.vn/bai-hat/De-Tra-Loi-Mot-Cau-Hoi-Truc-Quyen/ZW6II06F.html
Bonus : Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ - Thúy Hằng-->ca sĩ Mười Năm Áo Tím , hơn xa Tâm Đoan quá rên rỉ.
http://www.youtube.com/watch?v=rqQWV2c2RCc
Bonus : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Biet-Tra-Loi-Sao-Hoang-Oanh/IWZDD08B.html
Bonus : http://mp3.zing.vn/bai-hat/LK-Nhung-Dom-Mat-Hoa-Chau-Xin-Anh-Giu-Tron-Tinh-Que-Duy-Truong-Quynh-Dung/IW6OIAB9.html
Mộng Thi :
http://mp3.zing.vn/bai-hat/De-Tra-Loi-Mot-Cau-Hoi-Mong-Thi/IWZEIZ6U.html
Năm cụm núi quê hương & Nếu em là giai nhân, Áo Cưới Màu Hoa Cà :
http://mp3.zing.vn/bai-hat/5-Cum-Nui-Que-Huong/IWZEIZ99.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-Em-La-Giai-Nhan-Mong-Thi/IWZEIZ6E.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ao-Cuoi-Mau-Hoa-Ca/IWZEIZZC.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mien-que-yeu-dau-mong-thi.dk5bPHjWGfea.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/mien-que-yeu-dau.X1pTUEFXaw==.html
Huong Lan (NEW)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nam-cum-nui-que-huong-huong-lan.zA7ncGdX0N.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/nam-cum-nui-que-huong.WVpSVUJd.html
Huong Lan (PRE 75)
Artist: Hương Lan
Title: Năm Cụm Núi Quê Hương
Album: Premier 6 - Những Khúc Tình Ca Muôn Thuở
Genre: pre 75
Length: 4:37 minutes (5.3 MB)
Format: MP3 Stereo 44kHz 160Kbps (CBR)
http://music.hatnang.com/node/8397
Tình em xứ Quảng với Bảo Yến :
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-em-xu-quang-Bao-Yen/IWZCWAIU.html
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/tinh-em-xu-quang~bao-yen~ts3wb6dqq9qkme.html
Chỉ Bạn Bè Thôi _ Quốc Đại :
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KKjHXSfEgv
Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ_ Hương Lan :
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gJP9DrQAz8
Thương nhớ quê nhà với Hạ Vy :
http://hcm.nhac.vui.vn/thuong-nho-que-nha-mp3-ha-vy-m59063c6p1655a3190.html
Nhã Pjhương
http://nhacso.net/nghe-nhac/thuong-nho-que-nha.X1pVVEpcZw==.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thuong-nho-que-nha-nha-phuong.RDtFlRa8Ej.html
Hương Lan
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thuong-nho-que-nha-huong-lan.lVA78cPh6j.html
Bonus  :
http://music.hatnang.com/node/10320
http://music.hatnang.com/audio/download/10320/Dan+Ao+Mua+Xuan+-+Phuong+Dung+%2526+Nhat+Truong.mp3
http://music.goonline.vn/SongDetail/dan-ao-mua-xuan/5627/index.htm  "Bảo Yến"
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dan-Ao-Mua-Xuan-Quynh-Dung/IW66766B.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dan-Ao-Mua-Xuan-Nhac-Hoa-Tau/IW6ZB6OW.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dan-Ao-Mua-Xuan-Bau-Tranh-Sao/IW6UOB7A.html ********
http://www.filefactory.com/file/b18e108/n/Dan_Ao_Mua_Xuan.mp3
http://www.filefactory.com/file/b18e20b/n/Dua_Em_Vao_Ha.mp3
http://mp3.zing.vn/playlist/Doc-Tau-Dan-Bau-Vol-1-phamcpro/IW6EWFEC.html?st=5   Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng  - Đức Thành
http://www.buddy.vn/music/song/lien-khuc-mua-xuan-la-kho-guitar-wa-phe.lZFb2QFVSpmVFRTP.html
http://dj.123yeu.info/bai-hat/Lien-Khuc-Mua-Xuan-La-Kho-Guitar-wa39-phe/EZF0CC6.html

Mirror : http://dc220.4shared.com/img/1333319811/2663249b/dlink__2Fdownload_2FEW_5FeZTjj_3Ftsid_3D20121119-34731-34ccf660/preview.mp3   in http://mp3skull.com/mp3/tranh_album.html
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mcnQWmwKly
Đan áo mùa xuân. 64Kbps, 2.49 MB Nghệ sỹ: Trung Nghĩa
http://www.woim.net/song/49754/dan-ao-mua-xuan.html
Đan áo mùa xuân chất lượng cao 320Kbps Nghệ sỹ: Trung Nghĩa
http://www.canhac.com/#Play/29906/canhac.html  --->  Đan áo mùa xuân chất lượng cao 320Kbps  http://www.canhac.com/?url=Download/29906/Xtre.Us-7DC6527728B4A294
Diep khuc mua xuan - Instrumental.part1.rar  ---> Đan áo mùa xuân chất lượng cao 320Kbps bên trong part1
(55 MB)
http://www.mediafire.com/?qmizz1yrqti
Diep khuc mua xuan - Instrumental.part2.rar
(50.64 MB)
http://www.mediafire.com/?mzwmnybtzud

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Doc-Tau-Dan-Bau-Vol-1.1367916.6.html
http://nhacmp3chatluongcao.blogspot.com/2010/05/hoa-tau-bau-tranh-sao-320kbps-phan-5.html
Code:
05 - Bao Tuan - Sai Gon Thu Bay.flac
File size: 30.2 MB
http://www.mediafire.com/?a0dao9im14sata7

The Best Of Bảo Tuấn
Track List & Download from _quannhacvang.com

01. Nó Và Tôi
http://www.mediafire.com/?6bw885wvcnrscyy

02. Tâm Sự Người Lính Trẻ
http://www.mediafire.com/?q1nzg6lir2nz2mk

03. Hai Mùa Mưa
http://www.mediafire.com/?yiaa6c24cvco2d4

04. Sài Gòn Thứ Bảy
http://www.mediafire.com/?km5w12ezab6hq5z

05. Hận Đồ Bàn
http://www.mediafire.com/?h7y78g36le8uzgw

06. Năm 2000
http://www.mediafire.com/?4ngplkn2jm5lkv5

07. Loan Mắt Nhung
http://www.mediafire.com/?bvd8cebj8tul9m5

08. Tà Áo Đêm Noel
http://www.mediafire.com/?313to11a3x430dt

09. 

10. Tím Cả Chiều Hoang
http://www.mediafire.com/?78vtfmlu60fz5te
Giai điệu nhạc vàng khó mà kể hết ảnh hưởng của nó đến tâm hồn con người.

Mỗi tối khoảng 10 giờ 30 chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài FM Bình Dương sẽ đưa ta đến những cảm xúc khó quên với các truyện ngắn đời thường. Truyện Huệ Lấy Chồng của Nguyễn Ngọc Tư, Truyện Người Cóc của Nguyễn Thị Diệp Mai thấm sâu vào lòng người hơn bao giờ hết qua giai điệu nhạc không lời "Ai Cho Tôi Tình Yêu", "Thói Đời". . .trên cả tuyệt vời. Có nhiều bản nhạc hòa tấu "Ai Cho Tôi Tình Yêu" nhưng đây là bản hòa tấu hay nhất mà mình tìm mãi vẫn không ra. Bạn nào có share cho mình rất cám ơn.

Người Cóc

Anh Hai Của châm lửa đốt lớp bổi. Lửa bắt ngọn cháy hừng hực. Lớp bổi chặt ruồng từ mùa trước đã khô quắn, lửa lan rất nhanh. Anh hả lòng hả dạ vì năm nay chỉ cần mưa xuống là miếng ruộng vợ chồng anh bỏ công khai khẩn mấy năm nay đã sạ được. Sau mùa lúa nầy hai người sẽ không còn những bữa ăn độn rau củ nữa. Nghĩ đến khoảnh đất hơn chục công xanh mướt lúa cơn đói trong lòng anh dịu đi. Quá trưa rồi mà chị Hai vẫn chưa đem cơm ra.

ảnh minh họa
Mấy năm trước anh lực điền Hai Của được má hỏi cưới một cô gái nhà buôn bán ở chợ Phong Điền về làm vợ. Nhà chị Hai tuy không giàu có gì nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Còn nhà anh, hai mẹ con làm mướn nuôi nhau. Tía vợ thấy anh thật thà, chăm chỉ nên gả con cho không đòi sính lễ. Má anh chắt chiu mấy chục năm cũng đủ tiền để mua cho con dâu hai bộ đồ và đôi bông cưới cho đúng lễ. Gái chợ miệt vườn da trắng, tóc đen, không đài các như gái thị thành nhưng duyên ngầm, đẹp nết. Chị Hai trầm tính ít nói, có đôi mắt long lanh như hai hạt sương trên ngọn cỏ buổi sớm, đôi mày vòng nguyệt đậm đen như nét vẽ. Cưới được chị, anh Hai mừng nói không thành lời, cưng vợ hết chỗ chê. Được một năm thấy không thể sống bám suốt đời ở nhà vợ, anh Hai gởi má anh về ở nhờ nhà chị bà con, rồi xin phép tía má vợ xuống vùng Chắc Băng lập nghiệp. Tía vợ anh biết cuộc sống khai rừng khẩn đất rất gian lao vất vả nhưng thấy con rể quyết chí lập nghiệp không đành cản. Ông bảo vợ chuẩn bị cho hai con một chiếc xuồng be chín mới, năm giạ gạo và ít tiền phòng thân. Má chị thương con lén lấy chiếc kiềng vàng mười của hồi môn cho chị đem theo.
Vùng kinh xáng Chắc Băng mới khai mở tuy xa xôi hẻo lánh nhưng ở các vàm hay dọc kinh lớn đều đã có người khai khẩn, phải đi sâu vào rừng mới khẩn được đất. Từ ngày đến đây, anh Hai cất tạm ngôi nhà nhỏ ở cuối xóm ven để ở. Sáng chưa rõ mặt chị thức dậy nấu cơm cho anh đem theo đi rừng. Chiều tối anh chống xuồng về, hai vợ chồng quây quần bên niêu cơm với vài khứa cá kho, ít đọt rau dại luộc. Một năm. Hai năm. Ba năm, một hột lúa cũng không có để nhổ râu. Vùng đất rừng U Minh nầy muốn được một mảnh đất “thuộc” không phải dễ. Ruồng chặt lớp lùm buội, trấp dày cả thước, phơi khô, đốt. Năm sau lại chặt, phơi khô, đốt. Hai, ba năm sạ được lúa xuống rồi lại mất trắng vì đất quá màu mỡ lúa trổ lá xanh um không chịu kết đòng. Nếu có được chút ít thì chưa kịp chín đã được lũ chuột ngày đêm dọn sạch. Vốn liếng đem theo gần cạn sạch, cả năm nay chị Hai nài nỉ anh bỏ miếng đất đó đi. Anh cương quyết không chịu. Chị cho anh ba điều kiện: một là về Phong Điền sinh sống, hai là ra vàm Chắc Băng ở chị đủ sức buôn bán nuôi gia đình và cuối cùng là bỏ nhau đường ai nấy đi. Anh Hai biết vợ đã khổ cực quá nhiều nên lựa lời dỗ ngọt. Anh nhất định không bỏ mảnh đất đó, ráng làm nửa năm nữa lúa sẽ đầy bồ, tiền bạc thoải mái, chị sẽ không còn nghĩ đến chuyện đi đâu.
Thấy chồng cương quyết như vậy chị Hai ấm ức nhưng vốn ít lời nhín tiếng nên chẳng cãi vã làm vì. Anh Hai thấy chị không nhắc đến tưởng vợ đã xuôi lòng càng lao vào việc khai đất, mở rừng. Anh mê mẩn miếng đất đến quên cả chị, chị Hai ức lòng lắm. Chị đã theo anh chịu cực chịu khổ trăm đường năm năm nay mà anh chẳng nghĩ gì cho chị. Cái khổ vật chất chị có thể chịu nổi, đàng nầy lại là cái khổ của người quen sống nơi đông đúc, đầy đủ giờ phải chịu cảnh cả tháng trời mới gặp được một người để nói chuyện. Chị nhớ nhà, nhớ cái phố chợ nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập người, nhớ đám bạn bè thân thiết rủ nhau thả xuồng trôi sông suốt đêm hò ơi vang mặt nước. Thời con gái của chị thật đẹp đẽ, không biết bao người lượn quanh chờ thấy được nụ cười, ánh mắt liếc xéo của chị. Vậy mà đùng một cái, cha nhận lời gả chị cho một người chị không hề để mắt tới. Ở nhà phải theo lời cha mẹ, lấy chồng phải theo chồng. Anh Hai không một lời bàn tính với chị, dọn đồ đạc xuống xuồng, kêu chị đi. Rồi bẵng một mạch bốn năm trời hai vợ chồng phải chịu khổ chịu sở ở cái xứ muỗi bay như trấu vãi, cả ngày không chỉ được vài người chèo xuồng lướt qua con kinh trước nhà. Bám vào mảnh đất nầy biết đời nào có ăn có mặc đây? Nhiều đêm anh ngủ luôn trong đất, ở nhà một mình giữa rừng không mông quạnh, tít mù khơi mới thấy một ánh đèn chị sợ và buồn chán muốn chết quách cho xong. Còn anh, người đâu sáng chưa bảnh mắt đã gọi chị dậy nấu cơm, đi mãi đến tối mịt, về lại cơm nước. Đêm đến, chui vào mùng chỉ biết hùng hục như đang cày bừa trên thân thể vợ, rồi lăn quay ra ngủ, không một lời hỏi han, âu yếm. Từ ngày cưới chị về đến giờ Hai Của chưa từng quan tâm xen chị cần gì, muốn gì, nghĩ gì. Nhiều lần chị nói với anh, anh lại gạt đi. Anh càng say mê mảnh đất, chị càng cô đơn khổ sở. Chị cảm thấy mình đang dần chết theo những tháng ngày không được giao tiếp với con người. Có một ông chủ ghe “chạp phô” thường mang hàng vào bán cho dân trong kinh, từ ngày gặp chị tỏ ý gần xa chị đừng ngu dại chôn tuổi xuân xanh ở chốn khỉ ho cò gáy nầy. Gặp được ông ta, chị bỗng như gặp được bạn tâm tình có hẹn từ kiếp trước. Bao nhiêu buồn khổ chị thường kể hết cho ông ta nghe. Những chuyến chở hàng của ông chủ ghe “chạp phô” vào kinh càng ngày càng nhặt hơn, mỗi lần ghé lại nhà Hai Của càng lâu hơn dù có anh ở nhà hay không. Thấy mỗi lần gặp ông chủ ghe thì chị vui vẻ cả ngày, Hai Của đỡ lo vợ buồn bực sinh ra quẩn trí. Hai năm qua nữa, chị Hai không còn chịu nổi...
- Thau nhôm, đường cát, đường mía, muối mắm… hôn...!
Tiếng rao của ông chủ “chạp phô” vang vang đầu kinh…
Trưa, lửa đã hạ ngọn. Tiếng nổ lách tách của cây cỏ khô không còn, rừng tràm trở lại không gian êm ả vốn có. Anh Hai ngồi dựa vào gốc tràm lớn trên gò đất đưa mắt nhìn những con chim lông ô lác đác bay về tổ sau một chuyến kiếm ăn mệt nhọc. Chúng mất hút vào màu xanh ngút ngàn của tràm. Đâu đây có tiếng vo ve của con ong đang hút mật bông tràm. Anh mở nắp bình uống hết ngụm nước cuối cùng. Chị Hai vẫn chưa đem cơm ra. Mệt quá, anh Hai không thấy đói, gối đầu lên cái bòng bột đựng đồ thiu thiu ngủ mất...
- Mình à! Dậy đi mình !... Mình ơi !
Anh Hai mở mắt ra. Chị Hai đang lay anh. Bóng nắng đã xế về chiều. Chị Hai bưng nồi cơm với mấy con khô sặc nướng đặt trước mặt chồng. Anh vươn vai, ngáp dài thoải mái. Uống một ngụm nước trong cái ca chị đưa, anh ngồi xếp bằng ăn một lèo hết sạch nồi cơm. Chị Hai nhìn chồng ăn, rồi dời mắt nhìn đi tận nơi xa xôi nào. Ăn xong, anh Hai bảo vợ:
- Dẹp đi! Mình đi vòng vòng đây kiếm ít rau, đợi lửa tắt hẳn rồi cùng về.
- Để đại đó đi. Mình ngồi xít lại đây tôi nhổ tóc ngứa cho !
- Ừ, được đó.
Chị rút cái lông nhím giắt ngang giữ cái búi tóc củ co, xõa tóc chồng ra. Anh Hai khoan khoái ngồi lim dim khi mái tóc rễ tre được vuốt ve, thỉnh thoảng lại được nhổ đúng vào chỗ ngứa. Lâu lắm vợ chồng anh mới lại âu yếm bên nhau. Một đỗi sau, chị Hai vuốt nhẹ bắp tay săn cuộn như bắp cày, khẽ cười hỏi:
- Tay mình mạnh như vậy nếu để tôi trói mấy vòng mình có cởi được không?
- Dễ ợt.
Chị Hai cười xòa, đi xuống xuồng lấy cuộn dây bện bằng ba sợi da trâu nhỏ đánh săn lại thường dùng để cột xuồng kéo đi trong mương lung cạn. Anh đưa hai tay ra trước cho chị trói lại. Xong, chị háo hức ngồi chờ. Anh Hai cúi xuống dùng răng cắn nút dây lần tháo ra. Chừng hút tàn nửa điếu thuốc anh Hai đã tháo xong. Anh cầm dây đưa cho vợ. Chị Hai vỗ tay cười:
- Giỏi quá! Nếu tôi cột phía sau mình tháo được không?
Anh Hai thấy vợ vui liền đưa hai tay ra phía sau cho chị trói lại. Chị ngồi chăm chú nhìn xem anh làm sao. Anh uốn lưng, tuột luồn từ từ qua hai cánh tay bị trói chặt ở cườm. Chẳng mấy chốc anh Hai đã đưa được tay ra phía trước rồi theo cách cũ tháo dây ra. Khoảng hút hết một điếu thuốc anh đã tháo xong. Anh đưa dây cho vợ bảo mệt, chuẩn bị về. Chị Hai nài nỉ thử một lần nữa thôi. Thấy vợ chẳng mấy khi vui vẻ như vậy anh đành chiều theo đưa hai tay ra sau để mặc chị muốn cột trói ra sao tùy ý. Chị Hai lần nầy trói gút mối, hai đầu dây chừa dài vòng ngược lên qua hai bên cổ, cột chặt lấy hai chân. Chị đứng khoanh tay nhìn anh cựa quậy, lụt nhụt như một con sâu đang xé kén chui ra. Hạ thấp tay để luồn qua thì đôi chân bị kéo lên mất đà ngã chổng gọng, giở hai tay lên thì mắc kẹt dây trói chằng hai chân cắm chúi đầu về trước. Chị Hai bật cười ngặt nghẽo. Để chị cười một lúc, anh nhẹ giọng bảo:
- Mình ơi, tôi thua rồi. Mình thả tôi ra đi !
Chị Hai vẫn ôm bụng cười giòn không dứt. Anh Hai mỏi quá nài nỉ:
- Thả tôi ra đi mình! Chiều rồi, thả tôi ra, mình về thôi !
Chị Hai bỗng ngưng ngang tiếng cười. Chị nhìn anh lạ lẫm một lúc rồi buông thỏng:
- Mở được thì về, không thì thôi !
- Mình đừng giỡn nữa, thả tôi ra đi !
Anh van xin. Chị lạnh tanh rờn rợn như lời phán của quỉ nhập tràng:
- Mở được thì về, không thì thôi !
Mái tóc dài của anh xấp xõa, chị túm gọn cột luôn vào dây trói. Chị quay lưng đi thẳng xuống chỗ để xuồng, chống đi với tiếng cười lanh lảnh đọng lại thật lâu trên những đọt tràm.
* * *
Dưới gốc cột hiên cuối hàng ba có một hang cóc. Con cóc đã sống ở đây không biết bao lâu, cứ sụp tối là lại nhảy ra khỏi hang cần mẫn thè cái lưỡi dài chộp từng con muỗi, con bướm nhỏ nào bay ngang tầm. Xứ U Minh thì muỗi nhiều đến nỗi chỉ cần quơ tay chộp một cái là được mấy con. Dân ở đây buổi chiều muốn ngồi chơi phải làm một cái mẻ un để khói xua bớt muỗi đi. Bà chủ nhà rất ít khi ngồi hóng mát vì cộng sổ sách, kiểm tiền bạc buôn bán trong ngày xong thì đã tám chín giờ đêm. Tiệm “chạp phô” của chồng bà tuy không lớn lắm nhưng cũng có hạng trong khu chợ vàm nầy. Từ ngày lấy ông tới giờ bà luôn được ông tin tưởng giao quản lý tiền bạc, gia sản. Tuy ở với nhau gần bốn năm chưa được mụn con nào, ông vẫn quí yêu bà như ngày mới cưới. Bà vốn gái miệt vườn lại đang tuổi hồi xuân nên nhan sắc càng mặn mòi, quyến rũ.
Chiều nay, bà ăn cơm xong trước, tắm rửa, thay bộ đồ lụa trắng ra hiên ngồi đợi ông. Bà ngả người nằm dài trên ghế bố thoải mái hít thở khí chiều, hai chân dũi dài trên chiếc ghế đẩu thấp nhỏ. Đúng lệ con cóc từ hang chui ra. Nó cần mẫn bắt muỗi tiến dần về phía bà. Con cóc nhảy qua mặt bà tiến về phía sân. Bà chăm chú nhìn từng động tác chờ, rình, vội vã đớp của con cóc một cách say mê. Ông ra đến chỗ bà ngồi. Bà đẩy chiếc ghế đẩu về phía ông ra hiệu ngồi xuống. Ông ngồi xuống bắt chéo chân xỉa răng. Mắt bà vẫn không rời con cóc. Bỗng bà phá lên cười hăng hắc, cười đắc chí, cười thích thú làm ông phải quay lại nhìn. Bà như rạng rỡ hẳn lên trong tiếng cười, đôi môi mòng mọng, đỏ thẩm mở to phơi những chiếc răng trắng ngà đều đặn. Ông rất yêu cái miệng của bà. Bà không giống những người phụ nữ trong vùng thương ăn trầu từ khi bắt đầu búi tóc làm hàm răng đen nhẻm, môi đỏ màu cổ trầu trông già cỗi. Ông chợt phát hiện ra đôi mắt to nằm dưới đôi mày vòng nguyệt của bà ánh lên vẻ vui thích ma quái kỳ lạ. Ông buột miệng hỏi:
- Con cóc có gì mà mình vui vậy?
Bà cười nghiêng ngả như bị ma nhập một lúc nữa rồi mới đáp:
- Mình có muốn nghe chuyện xưa của tôi không?
- Cưới mình đến nay có bao giờ mình nói chuyện xưa cho tôi nghe đâu. Mình muốn kể cũng được.
- Tôi kể, mình nghe rồi phải bỏ. Cũng vì muốn lấy mình mà tôi...
... Ba ngày sau chị Hai quay lại mảnh đất giữa rừng đó. Anh Hai không tháo được dây trói và cũng không còn sức để tháo nữa. Anh chúi người về trước chịu cả thân người lên hai đùi, ngồi chồm chổm như vậy để cúi xuống cần mẫn liếm những giọt sương đọng trên lá cỏ. Thấy chị, đến ánh mắt không còn thần sắc rực sáng lên nhìn chị van lơn. Từ miệng anh mấy từ lào thào không rõ nghĩa tuôn ra. Chị nhìn xoáy vào anh, rồi nhếch cười, bảo:
- Đó là tại mình ép tôi. Mình đừng trách tôi nghe !
Chị quay lưng bỏ đi với tiếng cười hăng hắc như chim khách ăn đêm. Hơi sức còn lại trong anh bật thành tiếng:
- Mình... ình... đừ...ừng... Mình...ơ.. ơi... !
Chỉ có tràm xanh vọng lại u u mấy âm thanh vô vọng...
... Bà chỉ vào con cóc, lại cười thích thú:
- Tôi thấy con cóc kia thè lưỡi bắt muỗi giống y như ông ấy lúc thè lưỡi liếm sương. Tức cười quá! Ha... ha...! Bấy lâu mình cứ tưởng chồng cũ của tôi theo vợ bé bỏ tôi lại giữa rừng, chứ mình đâu có biết tôi...
Dường như từ trong sâu thẳm cõi lòng của bà, điều bí mật ghê rợn bị cất giữ quá lâu nên được dịp tuôn ra không ngừng được. Ánh mắt bà sáng rực ma quái, từ cái miệng xinh xinh há ra, tuôn không ngừng những tiếng cười hắc hắc. Ông rợn người bất giác đứng bật dậy, chạy trối chết như khi con người nhìn thấy một con cọp đang khoái trá gặm thịt đồng loại của mình.
Bà ngơ ngác nhìn theo, ròi quay lại nhìn con cóc. Con cóc đang ngồi chỗm chệ bỗng ngẩng đầu lên nhìn bà bằng đôi mắt thồ lộ. Bà như bị hút vào đôi mắt trợn tròn đỏ độc như ngọn đèn cóc giữa rừng khuya. Từ cổ họng con vật phát ra âm thanh như tiếng nghiến răng căm hận của một người bị kẻ thù dồn vào đường chết mà không có cách chống trả. Con cóc chồm hổm theo tư thế trời cho nhảy từng bước thẳng về phía bà. Bà kinh hãi rú lên:
- Cứu tôi với! Làng xóm ơi, giết người....! Giết người !
… Chợ vàm Chắc Băng mấy năm nay xuất hiện một bà điên. Dưới mái tóc rối bù dơ bẩn có một đôi mắt đen ẩn dưới đôi lông mày vòng nguyệt. Đôi mắt ấy lúc sáng hoắc, lúc đờ đẫn. Bà điên khi cười, khi khóc, lang thang khắp chợ, ai cho gì ăn nấy, đụng đâu ngủ đó. Bà ta có cách ăn rất kỳ quái: bỏ thức ăn xuống đất, ngồi chồm chỗm, thè lưỡi liếm như con cóc rồi mới ăn. Dân chợ vàm thường kể ông chủ tiệm chạp phô bỏ ra tỉnh lấy vợ Ba Tàu. Họ kể với nhau…
... Sáu năm sau, một gia đình đi khẩn đất khám phá một mảnh đất hoang sậy mọc um tùm. Trên gò cao dưới gốc một cây tràm thật lớn, họ thấy một bộ xương người với bộ dạng co ro của một con cóc chuẩn bị đớp mồi. Trên bộ xương có một sợi dây da trâu vẫn còn khá chắc. Họ đào một lỗ trên gò chôn bộ xương rồi cùng nhau chặt dọn miếng đất lấy chỗ làm ruộng./.

Nguyễn Thị Diệp Mai

Trên đời có những điều vượt lên trên cái lý lẽ thông thường của cuộc sống, khó xử hơn với những điều bình thường mà nền công lý mọi người thường nói. Ai cũng có những quan điểm riêng của mình nhưng chúng ta khó có thể phê phán sự đúng hay sai về hành động của các nhân vật trong truyện này.
Câu chuyện Người Cóc càng thêm thấm vào tâm tưởng người nghe khi giai điệu "Ai Cho Tôi Tình Yêu" và "Thói Đời" réo rắc trổi lên giữa đêm khuya thinh vắng.

Ai cho tôi tình yêu
Của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
Và đón người đi vào tim tôi
Bằng môi trên bờ môi

Nhưng biết chỉ là mơ ...
Nên lòng nức nở, thương còn đi chứ yêu thì chưa đến
Nên gọi tên tình chưa đỗ bến, (biết) nẻo mô mà tìm?

Nằm nghe cô đơn, thoáng bước trong buồn [hồn]
Giá buốt về tìm, sao rơi cuối đêm
Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang

Ai cho tôi tình yêu, để làm duyên nụ cười
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời
Người ơi người, xin đừng e ấp,
làm tim nghẹn ngào ....

"Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau...". Trúc Phương ơi hỡi Trúc Phương, quả là cái Thói Đời mới cay đắng làm sao!!!!

Áp phê của nhạc vàng quả thật ghê gớm không thứ nhạc nào bằng. . .

********************************************************
Huệ lấy chồng
-----
NGUYỄN NGỌC TƯ

Vẫn còn tiếng lụp cụp rộn ràng của mấy cây dao chặt vào mặt thớt mù u. Vẫn tiếng nói cười xao động từng chòm nhóm của các chị, các dì trong nhà bếp. Tiếng máy đèn chạy tạch tè. Đằng trước rạp, nhóm ca cải lương dạo đờn lửng ta lửng tửng rồi ai đó vô câu vọng cổ ngọt xớt. Không biết vô tình hay cố ý, anh chàng nọ kê micro gần miệng mà uống rượu. Nghe đánh cái chóc giòn thiệt giòn rồi khà ra tuồng như cay đắng lắm, chua xót lắm, bắt thèm.

Huệ với Điềm ngồi xếp quần áo trong buồng. Điềm bò lại cửa sổ mở chốt, đẩy hai cánh cửa lá sách sơn xanh ra, trời khuya sâu hun hút, nó la lên :

- Trời, gió mát ghê hen.

Huệ gật đầu, ừ, mát, gió chạy nghe thông thống trong lòng. Nghe rõ ràng mùi xoài cát trái mùa chín son ngoài song cửa. Tự dưng Huệ thấy nhớ nhà ghê lắm. Ngồi ngay ở nhà mà cũng nhớ thiếu điều rớt nước mắt cái độp xuống mặt chiếu bông. Lúc nảy, ăn cháo khuya xong, ba Huệ biểu cả nhà ra đằng trước, ông đốt nhang khấn trước bàn thờ làm lễ xuất giá cho con gái út. Chưa đủ lễ thì má Huệ đã khóc òa. Mấy chế, mấy dì ở nhà dưới chạy lên, bắt khóc theo, nước mắt nước mũi lòng thòng. Thành ra ai cũng xúm lại khóc nên không có màn dặn dò như mấy những lễ xuất giá khác. Huệ nghĩ vậy mà tốt, nó đỡ buồn tủi. Điềm dặn, "Bây giờ mầy khóc cho đã đi, để mai lúc rước dâu thì ráng nhịn, cô dâu mà khóc, son phấn trôi tèm lem, thấy rầu lắm". Trời đất, buồn thương ở trong lòng, lúc nào tràn đầy thì phải khóc cho vơi chứ có phải rót nước ra từ cái ấm, lúc nào muốn rót thì rót, lúc nào không muốn thì thôi. Con gái lấy chồng, hỏi ai không tủi ?

- Hồi sáng này, lúc đi chợ mua đồ về tao thấy ông Thi đi ngang nhà mình.

Điềm rũ cái áo bà ba hường làm cái đèn chao ngọn, nó lên tiếng. Huệ ra bộ dửng dưng :

- Ừ !

- Thấy cái mặt ổng buồn, đứt ruột lắm.

- Ừ !

Điềm trở giọng quạo quọ :

- Ừ, ừ hoài. Phải chuyện mầy với ổng mà thành, đám nầy vui biết bao nhiêu không.

Huệ cười, biểu Điềm nói nho nhỏ thôi rồi cái giọng lại nửa dửng dưng nửa phân trần :

- Thành gì mà thành, người ta đã nói là không có tiền sắm trầu cau.

- Sạo, trầu cau rẻ rề, mà, sao lại có tiền đi cưới người khác.

Huệ cười, người ta vậy, mầy còn nhắc làm chi. Mà, sao bữa nay gió lạnh quá chừng, gió te tái đưa tới một tiếng gà đang gáy, nghe từng giọt, từng tiếng buồn thỉu. Cái vali da mới màu vôi đã đầy quần áo. Đồ của Huệ không có bao nhiêu, cũ hết rồi, đồ bên chồng cho mới nhiều, tới mười hai bộ. Điềm nhắc :

- Còn tập chép bài ca, mầy đem theo không ?

- Ừ, đem theo, chút nữa tao quên rồi.

Mà, đem theo chắc cũng không làm gì hết. Về bên nhà chồng không biết còn rảnh rổi vừa đưa võng vừa ngêu ngao hát. Nhà Thuấn vườn rộng, ruộng cũng nhiều, công chuyện chắc vô số. Thuấn kể, chỉ tính bẹ dừa khô rụng xuống, má Thuấn đã đi chặt mãn một năm còn chưa giáp vườn. "Nhưng em đừng sợ, về bển, ba má với anh không cho em làm gì nặng nề đâu", Thuấn nói thêm. Huệ cười, cực khổ nó không sợ, chỉ sợ không được vui. Nghĩ lại, có chồng vừa hiền vừa giỏi như Thuấn, lại thương mình như vậy làm gì mà không vui.

Huệ lại chỗ đầu nằm, giở gối lên, nâng niu ấp trong tay tập chép bài ca đã cũ. Nhắm mắt, nó vẫn lật ra ngay cái trang có nét chữ nắn nót của Thi, dưới bài hát "Nhẫn cỏ", Thi ghi thêm hai câu thơ "Trăm năm ai chớ bỏ ai. Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim". Con Điềm thường bảo, người ta lấy thơ để thay lời thề hẹn đó.

- Tao tội nghiệp ông Thi quá, mà tao cũng tội nghiệp mầy nữa. - Điềm vừa nằm xuống, vừa thở dài cái thượt. Huệ kêu Điềm ngủ đi rồi lụi hụi xuống giường, nó nói nó còn quên sợi dây nịt. Điềm xì một cái, "mầy có tật tiếc đồ cũ". Huệ gắt, "Kệ tao. Ngủ đi". Huệ bò lại chỗ cửa sổ và ngồi đó, đưa mắt nhìn xa thẳm màu đêm. Huệ ngồi đó thật lâu, đến má ghé vô buồng biểu Huệ nhắm mắt một chút đi, ngày mai rước dâu mệt lắm. Huệ dạ, thổi phù cho tắt đèn. Con Điềm vốn mê ngủ, đặt lưng xuống chưa bao lâu đã thở sâu. Huệ lại thắp đèn coi bây giờ là mấy giờ rồi giở vali ra, nói thầm trong bụng : "Không biết mình có quên gì không ta ?"

Nó làm như lỡ quên món gì sau này không có dịp về lấy nữa. Mà, từ Đất Cháy qua nhà Thuấn có bao xa, chạy xuồng băng tắt qua Đầm, rẽ theo kinh Thợ Rèn chừng mười lăm phút là tới. Nhưng với đứa con gái theo chồng, quãng đường đó cũng chở thương, chở nhớ. Chế Lê, chế thứ ba của Huệ lấy chồng sát bên nhà, chỉ cách một hào ranh mà còn khóc lu bù. Hồi đó, Huệ cười, chế cú cái cóc lên đầu nó," Sau này có chồng rồi biết, cưng ". Huệ không tin, nó biết mình rắn rỏi lắm, sức mấy mới khóc. Té ra không phải vậy, nó cũng là một đứa lạc lòng. Sáng mai thôi nó sẽ xuống võ rồi về ở miết nhà người ta. Nhớ cái cối xây bột dựa hàng kệ đựng tiêu tỏi, dầu ăn, nước mắm... Con mèo ngủ thiu thiu trên đầu bộ ngựa, mấy cái võng giăng quây quần quanh bồ lúa. Lối vô nhà trải đất đỏ, người đi ra đi vô đã mòn mấy hòn tròn tròn trọc lóc. Lối này đổ ra con đường xóm xáng múc hôn hang chạy dài tới Vịnh Dừa. Đi chút nữa là tới đám trâm bầu, chỗ con đập vào xóm Kinh Cụt, bẹ dừa kéo xuồng nằm vảnh cổ, có bẹ đã khô quắt, có bẹ còn tươi thơm. Xóm kinh ăn sâu vô đồng. từ vườn nhà Huệ dòm xéo về phía tây, bỏ cánh đồng lúa lơ thơ gốc rạ là một vệt xanh rờn của dừa, của chuối.

Và nhà Thi ở đó. Huệ với Thi quen nhau hồi nhỏ. Thi có tật khoái đi tắt đường đồng đâm thẳng vô vườn nhà Huệ để đến trường. Tan học về, nó có thể nhẩn nha, lang thang đồng khơi thả diều cho tới chạng vạng. Có bữa tan trường, Thi về cùng Huệ, Thi hỏi, "tao thấy con gà mái nhà mầy đẻ bậy đống rơm sau hè, sao mầy không làm ổ ?" Huệ xụ mặt xuống, môi trề ra "Gà nhà tao, kệ tao." Thi mất hứng, càu nhàu :"Con gái gì... vô duyên".

Đó là chuyện hồi nhỏ, chớ khi hai đứa lớn lên, Thi nhận ra Huệ có duyên, đã có duyên mà còn đẹp nữa. Thi học lớp trung cấp sư phạm xong về dạy trường cấp II Ấp Chín. Thi dạy lớp sáu, ngay lớp con bé Mén con anh Hai Mận học. Huệ đi họp phụ huynh hoài. Vô đó, không phát biểu gì, thẹn thò ngồi cuối dãy bàn, cũng không để ý coi Thi nói gì, chỉ nhìn Thi cười. Trời đất quỹ thần ơi, người gì cười hiền thấy thương quá. Hồi xưa, lúc còn con nít đứa nào cũng hôi nắng, cũng lùi bùn sình, đâu phải như bây giờ. Ở chợ hay ở quê gì rồi người ta cũng lớn lên.

Ở xóm này, người biết tụi nó thương nhau đầu tiên là con Điềm, nhỏ bạn thân nhất của Huệ, người thứ nhì, thứ ba biết là chú thím Mười Ba. Chú Mười Ba bán quán cà phê cặp bờ kinh xáng. Quán chú buổi sáng toàn đàn ông, buổi trưa của mấy thím đàn bà, ôm đứa con nẹo một bên vú nói chuyện làng trên xóm dưới. Buổi chiều, tụi con nít tụ lại quán chạy lòng vòng trong sân chơi. Riêng buổi tối, quán chạy máy đèn chiếu phim bộ Hồng Kông phục vụ cho đám thanh niên. Có lần coi bộ phim kiếm hiệp "Thiên Long Bát Bộ", tới đoạn A Châu chết, con Huệ nước mắt rịn rịn, chắc lưỡi như nói với con Điềm: "Ước gì trên đời này có ai thương tao như ông Kiều Phong thương A Châu, chắc tao sướng tới chết luôn quá". Con Điềm cười, ngó ra sau lưng, nói xa xôi, "Có chớ, sao mà không?". Thi ở đằng sau, kế dãy ghế Huệ ngồi, hít đầm đìa hương tóc thơm của cô bạn gái, mỉm cười. Ra về, Thi thả chầm chậm theo tới chỗ quẹo vô nhà Huệ, Thi mới níu tay Huệ lại, Thi nói rằng:"Ông Kiều Phong đó mà nhằm gì, có người còn thương Huệ hơn..." Tay Huệ ấp vào giữa tay Thi líu ríu. Sáng ra Bà Hai, má Huệ nói với thím Mười Ba :" Làm gì hồi đầu hôm nầy mấy con chó nhà tôi sủa ong ỏng hoài vậy không biết ?" Thím cười, chó sủa chuyện vui.

Rồi con Điềm làm nhân chứng cho mối tình của Huệ. Gặp Thi ở đâu, Thi nói cái gì Huệ đều kể cho Điềm nghe. Nhiều lúc Điềm phải nạt, " Trời ơi, mầy kể cho tao nghe hoài, tao phát ghen luôn đây nè". Mai mốt đây, hai đứa phải lấy chồng (con gái ở quê nuôi lớn không để lấy chồng thì làm gì ?), Điềm ước gì mình gặp được một người tử tế, hiền hậu, có học thức như Thi, lấy được người chồng mà tự mình tìm hiểu, yêu thương như Huệ. Huệ cười, chưa gì hết mà chồng chồng vợ vợ, nghe kỳ. Nói vậy, nhưng lòng Huệ nghe ấm ran, nó mơ tới một mái nhà sớm chiều khói tỏa, buổi sáng nó rang cơm cho Thi lót lòng đi dạy, trưa đón Thi về chăm chút nồi canh chua bông súng ăn với cá sặc kho khô.

Thương thì thương vậy, nhưng nhắc chuyện cưới, thấy không gấp gáp được. Nhà Thi đã nghèo mà anh em lại đông. Má Thi giao, đứa nào nấy làm để cưới vợ riêng. Lương Thi thì ít lắm, dư dả bao nhiêu. Vì vậy mà Thi xin đổi ra Rạch Ráng dạy trường huyện. Thi tính, ra ngoài đó Thi dạy thêm giờ, chắc lương lên được hai trăm mấy, để dành không bao lâu nữa đủ tiền lễ để cưới Huệ rồi. Huệ cười, cưới vợ chớ đâu phải mua vợ đâu mà phải tốn nhiều tiền. Thi bảo, không cần rình rang nhưng cũng phải có năm sáu bộ đồ, đôi bông, sợi dây chuyền cho Huệ không phải tủi chứ. Những lúc nhớ Thi, Huệ ngồi mơ về đám cưới, bữa đó, chắc là vui lắm. Hết học kỳ đầu, tự nhiên bặt cả tháng Thi không về, có về cũng chui nhủi trong nhà, ốm như ma đói. Huệ hỏi hoài, nhưng Thi cúi đầu, tìm được ánh mắt Thi đã khó, mong gì Thi nói ra.

Chuyện Thi thế là thôi rồi, mấy thím buổi trưa ngồi quán chú Mười Ba cong miệng nói với nhau, nghe phong thanh Thi đi lại với con gái trưởng phòng giáo dục huyện, cô nọ mang thai, chuẩn bị cưới. Đâu nè, thầy Thi đâu có tệ như vậy. Ừ, nhưng nghe nói thầy Thi bị "gài" như trong Lan và Điệp. Tội nghiệp. Tội nghiệp ai?

Thì Thi chớ ai, ở đời ngược ngạo vậy đó. Thi cưới vợ xong rồi nhưng vẫn thường tha thểu về ở lì trong này. Huệ gặp Thi giữa đường muốn cười nhưng Thi lầm lũi cúi mặt. Huệ lấy chồng. Thím Mười Ba chép miệng, giọng không biết khen hay chê:"Con Huệ nó dứt tình lẹ quá ha, dứt cái "rụp". Huệ cười, thấy đâu có chê Thuấn được cái gì, Thuấn biết Huệ từng thương Thi mà anh cũng bước tới. Huệ bây giờ, còn chờ ai nữa ?

Huệ chuẩn bị cho đám gã mình từ mấy tháng trước. Suốt ngày nó cặm cụi ngoài vườn. Lá dừa khô bó láng vo, tề đầu tề đít chất đầy giàn bếp, dựng qua tới bồ lúa. Củi phơi từ lúc chớm hết mưa, lổn nhổn ngoài sân. Mớ cọng dừa đã róc lá dựng ngoài giàn, chưa khô hẳn thì đám bìm bìm đã leo xanh rờn, nó cũng dỡ xuống, chặt phơi. Chuyện gì nó cũng giành làm một mình, làm từ sáng sớm tới chạng vạng, không đi coi phim nữa mà tối tối nằm nhà nghe cải lương hoặc đưa võng cò kẹt, hát "Thương nhớ nhớ mãi không thôi. Chàng mới ra về chị em tôi thương nhớ...". Điềm tới chơi thường, như giữ Huệ, sợ Huệ vì Thi mà làm chuyện dại. Sợ vậy thôi, chớ Huệ vẫn roi rói, người ta thấy nó không thèm rớt một giọt nước mắt nào như nó với Thi chưa từng có duyên dẻ gì nhau. Điềm hỏi "Sao tao không thấy mầy buồn gì hết ?". Huệ cười, "Tao quên ông Thi mất tiêu rồi, tệ quá, nhớ làm chi ?" Hồi đám cưới Thi, Huệ chép miệng tiếc, phải chi Thi mời... Không được mời nên mới nằm nhà, gió đưa tiếng hát ngang qua đồng lúc gần. lúc xa thăm thẳm.

Hôm gần đám, Thuấn chạy xuồng qua chở Huệ đi chợ. Hai đứa mua nhiều thứ, cuối cùng dắt nhau tới tiệm tạp hóa lựa bốn trái tim bằng giấy đỏ lớn bằng cái thúng để Huệ dán bên nhà hai trái, buồng cưới nhà Thuấn hai trái. Lúc Huệ giở mấy trái tim coi kỷ coi có thủng lổ không thì thấy Thi đằng cuối chợ đứng nhìn. Huệ cười ráo hoảnh. Tưởng Huệ không thấy, Thuấn quay qua, nhắc nhỏ, "Thi kìa, em ! ". Huệ cười, ừ, Thi đó, Thi chớ ai, rồi biểu người bán hàng lựa thêm cho hai chữ Song Hỷ mới lại gần chào, Huệ biểu, "Thi đừng có nhìn tui trân trối vậy, tui cũng phải lấy chồng chớ, phải hôn. Mà anh nhớ đối xử với người ta tốt như đối xử với tui vậy nghen". Thi gượng gạo cười rồi cắn môi quay đi. Thuấn nhìn theo, nắm tay Huệ, nắm rất chặt, nửa như để an ủi, nửa lại giống như rịt lấy, như sợ Huệ bỏ chạy đi mất. Huệ mắc cười, đó là lần đầu tiên từ lúc xuống mối, tới ăn trầu uống rượu rồi chuẩn bị cưới Thuấn mới nắm tay cô. Thì phải vậy thôi, mai mốt là vợ chồng rồi...

... Huệ ngồi chỗ cửa sổ cho tới lúc gà gáy rộ. Bà Hai lủi thủi đốt cây đèn cóc ngồi lột tỏi, không biết có phải tỏi nồng hay không mà mũi bà sụt sịt, nước mắt kèm nhèm. Bà con cô bác cũng trở dậy râm ran. Thức ăn đãi buổi mai đã làm sẵn từ hôm qua một mớ nhưng thịt kho tàu vẫn chưa thấm lắm, lớp mỡ chưa trong. Than bắt lửa cháy lép bép. Huệ kêu Điềm dậy, sửa soạn ra chợ xã đánh tóc, làm mặt. Điềm ngồi dậy, tay lò mò kiếm cây kẹp tóc, giọng tỉnh queo nhưng hơi bàng hoàng :

- Trời ! Sáng rồi sao ? Mau vậy ?

Đám thanh niên đằng trước quét qua nền rạp, xếp bàn ghế ra. Nhóm ca cải lương đã mỏi mòn ngoẹo vào nhau ngủ mê mệt, thay vô đó là băng nhạc đám cưới xập xình "Ô vui quá xá là vui..."

Xuống xuồng, Huệ giành lái máy. Điềm ngồi co ro đằng trước mũi, than lạnh quá chừng đi. Gió này mà không lạnh sao được. Một tháng mười ba ngày nữa là Tết rồi còn gì. Và sau tết nầy, mấy thím ngồi quán trưa bảo nhau, "Vợ chồng con Huệ có về". Trong tiếng máy Koler 4 nổ lùng bùng, tự dưng Huệ bảo :

- Ừ, lạnh quá, Điềm ha ?

Xuồng từ từ chạy tới đập nhỏ đầu xóm Kinh Cụt. Đám trâm bầu đứng im lặng, xơ rơ. Huệ bất ngờ xuống máy chạy chậm, chiếc xuồng khật khừng. Nó ngơ ngẩn ngó lên bờ, trong lòng chao chát một nỗi thèm muốn. Nó muốn chạy vô xóm, tới nhà Thi, gặp anh và nói cho anh hay rằng nó hết thương Thi rồi, nó quên anh, quên thiệt.

Nhưng nói để làm gì, ta ?

@@@@@@@@@


Thật ra thì mình không định post lời ca nhiều nhưng để người đọc dễ hình dung cái hay của bản nhạc nên không thể thiếu nó. Hơn nữa nếu là những bài mà đa số ai cũng biết thì mình chỉ post lời ca vài đoạn nhưng nếu là bài ít ai biết như bài Hò lơ, bài Những Vùng Đất Mang Tên Anh . . .thì cần nên post lời đầy đủ cho mọi người biết. Bài Những Vùng Đất Mang Tên Anh có bạn đã post nhưng lời sai nhiều chỗ. Bài Chiếc Áo Bà Ba có ai biết đến lời 2 hay 3 gì của nó nói về chủ đề nào không? và có bạn nào biết lời ca này không?. Bài của Phạm Thế Mỹ nói về anh giải phóng quân trong một buổi sáng 30 tháng tư rất ít người biết, có bạn nào biết xin post lên cho mình sưu tập cho đủ bộ. Ở đây xin không nói đến vấn đề chính trị, chỉ xin nói đến giai điệu nhạc vàng mà thôi.
Bài Tình Thiên Thu của Trần Thiện Thanh rất hay nhưng mãi khi Asia 50 nó mới được nhiều người biết. Bài này nếu do chính Nhật Trường hát với cây đàn Guitar qua giai điệu Fox mới thật là hay và là đỉnh cao.
Hiện nay bài "Vỗ Tay Mừng Rạng Đông" của Ngân Giang tác giả " Tôi Vẫn Nhớ" rất ít có người có lời ca đầy đủ của nó, bạn nào có cho mình xin với.
Xin cám ơn trước nhé!

@@
Tổng Quan về Phương Mỹ Chi!
1.Tại sao nghe Phương Mỹ Chi hoài không chán ?
Có rất nhiều ca sĩ hát nhạc dân ca như Hương Lan, Mộng Thi, Hạnh Nguyên, Hà Phương, Hương Thủy, Như Quỳnh, Phi Nhung, Đông Đào, Cẩm Ly, Bích Phượng, Thùy Trang. . .(dân ca Miền Nam)
NSND Thu Hiền, Trọng Tấn. . . (dân ca Miền Bắc). Không nói đến dân ca đương đại.
Tuy nhiên mỗi ca sĩ chỉ có vài bài nổi bật với tên tuổi của mình. Không ai có thể nổi bật với nhiều bài hát khác đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ khác.
Thí dụ : Hương Lan nổi tiếng với Điệu buồn phương Nam, Quê Em Mùa nước lũ, Thương em chín đợi mười chờ, Bạc Liêu hoài cổ (bản trên DVD Thúy Nga), Còn thương góc bếp chái hè, Ngủ bên chân mẹ. . .
Bích Phượng nổi tiếng với Hương tóc mạ non, Ngoại tôi, Em Lấy Chồng Xa. . .
Như Quỳnh nổi tiếng với Mưa trên quê hương, Huế và Em, Còn thương rau đắng mọc sau hè. . .
Hà Phương nổi tiếng với Tồi đi giữa đất trời Âu, Dòng sông và nỗi nhớ, Tình Xưa. . .
Hạnh Nguyên với Trà Vinh thương nhớ, Quảng Nam yêu thương, Áo Mới Cà Mau . .
Hương Thủy nổi tiếng với Sóc sờ bai Sóc Trăng, Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, Hình ảnh người em không đợi, Sài Gòn Em Nhớ Ai. . .
Phi Nhung nổi tiếng với Sông Quê, Bông điên điển, Áo Mới Cà Mau, Tình ngăn đôi bờ. . .
Mộng Thi với Mười năm đợi chờ, Sao Anh không nhớ Gò Công, Giấc ngủ đầu nôi. . .
Đông Đào với Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang, Tình ca Phương Nam. . .
Cẩm Ly với Em gái quê, Vọng cổ buồn. . .
Thùy Trang với Lý con sáo, Lời nhớ Lời thương . . (giờ Thùy Trang hát không còn như xưa vì vỡ giọng)
Trên đây là những ca sĩ gắn liền với bài hít của mình.

Bài Giấc Ngủ Đầu Nôi NS Thanh Sơn (hoặc NS Hàn Châu (?) em vợ Thanh Sơn) nhiều người hát từ Phi Nhung, Hoàng Lan đến Hương Lan . . .
nhưng chưa ai truyền được cái thần của bài này trừ ra Mộng Thi là khá nhất. Đến khi Phương Mỹ Chi cất lên tiếng ca thì cái thần bài hát bắt đầu xuất hiện nhưng chưa được trọn vẹn vì anh chàng Khôi Nguyên quá bết.

Bài "Gợi Nhớ Quê Hương" lẽ ra phải phù hợp với giọng ca của một ca sĩ Miền Nam, điêu luyện như giọng ca Bích Phượng, nhưng
thực tế chưa ai hát bài này truyền cảm và lấy được lòng người như NSND Thu Hiền. Nếu ai nghe bài này với bản video minh họa lại càng phê.
Chính nhạc sĩ Thanh Sơn đã từng nói ông tình cờ gặp hai Việt kiều Canada, khi biết ông là tác giả bài hát, họ đã ôm ông khóc và nói rằng bài "Gợi Nhớ Quê Hương" làm họ rơi nước mắt. Họ khóc nhưng Thanh Sơn lại mừng vì ông có một bài hát thành công.
May ra bây giờ chỉ có Phương Mỹ Chi là làm được như thế mà thôi !
Hương Lan bây giờ đã lớn tuổi và có vấn đề về sức khỏe nên giọng không còn truyền cảm như xưa.
Chỉ hy vọng thần tượng của Cô là Ca Sĩ Hoàng Oanh vẫn còn giữ được giọng ca vang bóng một thời.

Có thế bạn chưa biết ?
“Sức mạnh’’ tuyệt đối của thí sinh The voice kids- Phương Mỹ Chi-
“tính sơ sơ” tổng lượt xem-nghe (mp3, tv.zing, nhaccuatui,nhacso, youtube, facebook,…):
•Phương Mỹ Chi không có đối thủ ở BXH TV Show .
• Em đi trên cỏ non: >2,3 triệu
• Lòng mẹ: >3,2 triệu
• Tuyển Tập Ca Khúc Hay Nhất Của Phương Mỹ Chi: >3,8 triệu
• Áo mới cà mau: >4,1 triệu, (kỷ lục 1 triệu lượt/ 2 ngày)
• Quê em mùa nước lũ: >5,2 triệu lượt
• Liên khúc 3 miền (Mỹ Chi, Quang Nhật, Phương Duyên): >5,5 triệu
Gần đây "MV Nỗi Buồn Mẹ Tôi" đang trên đà vượt qua cột mốc 10 triệu lượt nghe và xem chưa đầy một tháng. Một hiệu suất (Rate) tăng nhanh kỷ lục.
Đơn giản là vì Phương Mỹ Chi đã truyền được cảm xúc, làm nổi da gà mọi người khi đi cùng Ca sĩ Thùy Dương với một giọng hát xuất thần không kém.
Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng họ đã không kìm được nước mắt khi xem cảnh Mỹ Chi bị khinh miệt vì là con nhà nghèo hay cảnh cô bé vỡ òa chạy về bên mẹ...

+ "Tồi nay đã 48 rồi, thực sự cũng trải qua nhiều gian khổ nhưng chưa bao giờ rơi nước mắt. . .nhưng hôm nay, hôm nay tôi thực sự khóc, khóc vì bé hát quá hay. . .bé hát làm tôi nao lòng. . .nhớ mẹ tôi lắm.
Con thật sự làm chú khóc. . .cám ơn con đã làm cho chú yêu mẹ nhiều hơn. Chúc con mạnh khỏe, Phương Mỹ Chi, chú yêu con nhiều lắm !"

+ "Mẹ ơi, Mẹ đừng bỏ con. . c..o..o.. .n!" "Nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi" "Quá đã con gái. . ."
+ Sau khi xem xong MV này, độc giả có nick name Thu Dung không khỏi nghẹn ngào: "Là con trai mình cũng mạnh mẽ lắm và không bao giờ khóc nhưng nghe xong rồi sao mắt cứ cay cay. Bài hát thật cảm động, khiến người ta nhớ lại hình ảnh đẹp nhất của thuở ấu thơ. Đặc biệt là cảm giác càng yêu mẹ mình hơn bao giờ hết".
Thử xem các "MV Nỗi Buồn Mẹ Tôi" của các ca sĩ khác hát mởi biết tại sao chúng lại chìm nghĩm đến vậy.
Vì sao vậy ?

Nhạc dân ca nói riêng và nhạc trữ tình nói chung không giống với nhạc trẻ ở chỗ phần lời trong đó rất truyền cảm nên phong cách biểu diễn không thể giống phong cách nhạc trẻ. Khi biểu diễn các loại nhạc này giọng hát phải lột tả được cái thần của bài hát và truyền được cảm xúc của bài hát cho người nghe nên không lạ khi Phương Mỹ Chi bị chê là một màu.
Nói kiểu này, té ra NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, Ca Si Hoàng Oanh, Ca Sĩ Hương Lan, Như Quỳnh, Trọng Tấn là một màu (?). Botay.com !

Hơn nhau là ở cái chỗ làm được cho người nghe nghe hoài không chán và thấy lòng rung cảm với bài hát.

Mỗi khi Phương Mỹ Chi hát ta thấy bé như nhập tâm vào bài hát, hai chân mày như rung động nhíu lại, bé đã mang toàn bộ trái tim vào lời ca tiếng nhạc, bé như sống trong toàn cảnh bài hát. Bé không cần các màu mè như vũ đạo, múa may quay cuồng để thu hút đánh lừa khán giả che đi giọng hát thiếu truyền cảm như các ca sĩ khác. Bởi vì vốn dĩ bé đã hát quá hay quá truyền cảm nên không cần các động tác giả đó khi hát.
Khi bé hát thì bé như biến thành 1 con người khác chứ không còn là bé nữa, hát rất xuất thần, từng lời bài hát cứ dâng tràn cảm xúc trong lòng người nghe. Điều tuyệt vời nhất đó là những rung động nhưng không bi lụy buồn chán mà là một cảm xúc rưng rưng lâng lâng tuôn tràn mãnh liệt bay lên trong lòng.

Ngay cả Nhạc Đỏ là dòng nhạc khó tính nhưng Ca Sĩ Trọng Tấn vẫn chinh phục được khán giả chính là nhờ ở giọng ca truyền cảm nhất trong giới ca sĩ nhạc đỏ. Trọng Tấn khi hát cũng đâu cần múa may gào thét quay cuồng.

Có mấy ai nhớ Nguyễn Quang Anh - Thềnh Thềnh Oong Ơi, Đá Trông Chồng - Quang Anh, lyrics hát như thế nào đâu. May ra người ta còn nhớ Chiếc Khăn Piêu là bài khá nhất mà Quang Anh hát tương đối tròn trịa (một phần là nhờ nhạc và lời của NS Doãn Nho quá hay), đến Quê Nhà thì Nhạc và Lời của NS Trần Tiến thì hay rồi nhưng Quang Anh hát không thể lấy được lòng người như Tùng Dương được bởi "giọng hát của Quang Anh thì tôi thấy chưa thật chỉn chu, em hát chưa thật thoải mái" (Đừng để trẻ con hát bằng âm thanh…) nên khó gây truyền cảm được.

MC Trấn Thành đã tự nhận rằng mình cứ khoái nghe Phương Mỹ Chi hoài không chán, Ipad bị chai pin vì cứ tua tới tua lui hoài !?
Không chỉ Trấn Thành mà nhiều người khác trong đó có mình cũng vậy.
Không lạ khi vào xem các trang Video bài hát Phương Mỹ Chi, sẽ thấy số lượng người xem và nghe rất khủng khiếp
ngay cả bài hit của các ca sĩ nổi tiếng cũng khó mà được như thế.


2. Vài nhận xét về cô bé dân ca, một hiện tượng như "Thần đồng âm nhạc" của dòng nhạc dân ca trữ tình quê hương :
Bỏ qua yếu tố chính trị, mà thực ra những bản nhạc vàng được đề cập có thể đúng ở cả 2 chiến tuyến như trên đã nói. Nó không mang nặng yếu tố chính trị ở đây.
Phương Mỹ Chi cũng có 2 bài nhạc vàng "nổi da gà" luôn : Thư Xuân Ba Viết Cho Con, phê nhất là câu "Trên quê hương khói lửa rã mòn. . .", "Cho Con niềm vui đó, mùa Xuân có hoa có cỏ, Con vui đầy tuổi ngọc ngà. . ." phải nói là quá đỉnh, đầy truyền cảm, lấy được lòng người---> cho nên "Ba chỉ còn niềm tin sau cuối" "Con hãy chăm chỉ học nên người". Ai có con gái như Phương Mỹ Chi cũng phải "Ba chỉ còn niềm tin sau cuối".
Lá Thư Trần Thế Phương Mỹ Chi cũng ăn đứt Bé Bạch Quyên ngày xưa : "Lạy Chúa Con còn lứa tuổi học sinh, vì Cha là Lính con thiết tha xin An vui cho người đầu tuyến, trẻ thơ yên tâm sách đèn, để Mẹ hiền con hết ưu phiền. . .'.

Nhiều người so sánh Phương Mỹ Chi với Xuân Mai rồi lo sợ Bé lớn lên sẽ chìm nghĩm như Xuân Mai.
So sánh như thế không đúng. Bởi vì ngày xưa Bé Xuân Mai được nhiều người tưởng là thần đồng ca nhạc nhưng thực ra Bé Xuân Mai
hát không có gì đặc biệt, Bé hát chỉ chỉnh chu tròn trịa chớ Không truyền cảm, không gây được xúc động. Xuân Mai nổi tiếng phần lớn là nhờ gia đình
lăng xê, PR kiểu như Đan Trường, Cẩm Ly. . .(sorry). Hơn nữa dòng nhạc Xuân Mai là nhạc thiếu nhi nên chỉ ảnh hưởng ở một bộ phận nhỏ xã hội và một giai đoạn thời gian.
Không như Phương Mỹ Chi, giọng ca truyền cảm lấy được lòng người, dòng nhạc ảnh hưởng trên mọi giai tầng xã hội và có sức sống lâu trong lòng mọi người.
Biết ra sao ngày sau nhưng Phương Mỹ Chi chắc phải khác Xuân Mai.
NS Vũ Đức Sao Biển (tác giả Kim Dung giữa đời tôi) có nói rằng 'Đừng khoác lên các em chiếc áo quá rộng!"
"Thông thường, một nhạc sĩ sáng tác rất thích chờ nghe một giọng ca mới hát ca khúc của mình. Thế nhưng trong trường hợp này, tôi lại không mong một cháu bé hát ca khúc ấy. Tại sao vậy?
Nhạc sĩ viết ca khúc cũng như một người thợ may áo; hễ vóc dáng nào thì may ra chiếc áo ấy.
“Chiếc áo” ca khúc có hai đặc điểm: nội dung ca từ và kỹ thuật thanh nhạc. Về nội dung ca từ, ca khúc của tôi viết cho người lớn; nó thấm đẫm chất oán thương (mà báo Tuổi Trẻ gọi là “nức nở”) của tâm hồn dân ca Nam bộ. Về thanh nhạc, ca khúc viết với cung Mi thứ; âm vực khá rộng (thấp nhất là nốt Sol, cao nhất nốt Mi, 13 nốt); có nhiều quãng âm luyến láy đòi hỏi kỹ thuật xử lý cao.
Một ca khúc như vậy chỉ phù hợp với ca sĩ chuyên nghiệp trưởng thành với những yếu tố thanh quản và âm tơ phát triển đầy đủ."


Ý NS tuy đúng nhưng ông nhìn đời theo kiểu một ông già xứ Quảng hơi quá bảo thủ và nghiêm khắc (sorry).
Nói thật chuyện đời bao giờ cũng có ngoại lệ. Phương Mỹ Chi có thể là trường hợp ngoại lệ đó.
Đơn giản ngoại trừ Thu Hát Cho Người, các tác phẩm khác của NS Vũ Đức Sao Biển như Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang . . .được ca sĩ Đình Văn, Đông Đào, Hạnh Nguyên. . .trình bày có tác phẩm nào được nổi tiếng, được vào hàng top trong đời sống ca nhạc không ?
Những nhac phẩm đó không hẵn là dở mà có thể hay nhưng vấn đề là ở người hát không gây được cảm xúc cho người nghe, không lấy được lòng người dù giọng ca có điêu luyện cỡ nào cũng không áp phê (effectively)
Từ khi Phương Mỹ Chi hát Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang thì bài hát này mới được giới trẻ biết đến và đón nhận. NS Vũ Đức Sao Biển chịu khó nghe đi nghe lại Phương Mỹ Chi hát đi rồi sẽ biết tại sao có sự khác biệt đó. Số lượng view và play bài này của Phương Mỹ Chi so với các ca sĩ khác trên các diễn đàn âm nhạc là khác biệt rõ ràng nhất.

Xin cảm nhận dưới một góc nhìn khác của Hà Phương về "Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang-Dạ cổ hoài lang" dưới tiếng hát mộc mạc, xúc cảm, thơ ngây của chị 7 :
https://www.facebook.com/chapcanhphu...89946421199903
"Theo quan điểm riêng tôi thì tác giả quá cổ súy cho vấn đề này, riêng cái “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang” thì cũng đủ thấy tác giả có phần khuôn khổ trong qui tắc…Còn tôi việc chị Bảy hát: Dạ cổ hoài lang, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang…nó không “quá khổ” hay “quá rộng” bởi danh từ “nghệ thuật” là “một phạm trù chuẩn nhưng không chuẩn”, nghe thì hơi bị mâu thuẫn, có thể hiểu nôn na là “nghệ thuật” mang tính chất cảm (cảm hứng, cảm xúc…) nhiều hơn là một chuẩn mực khoa học nào, nó phóng khoáng, phóng túng…đến ủy mị, thê lương…nhưng vẫn tôn lên cái đẹp cái chuẩn mực đạo đức luân thường. Vậy có chăng một chuẩn mực bất di bất dịch là:

“ nghệ thuật thật sự thành công khi được đại đa số cảm và đón nhận”

Tới đây thì quá rõ quá dễ hiểu là chị Bảy đã và đang làm được qui tắc chuẩn mực nghệ thuật trên. Tuy cùng các ca khúc đó nhưng với giọng mộc mạc, ngọt ngào, chất phát…sâu lắng và da diết làm lay động gần như mọi người nghe. Với lối hát mộc không phù phiếm bởi kĩ thuật điêu luyện, chỉ hát bằng đam mê bằng trái tim bé đã làm mới cảm xúc bài hát thông qua đó làm mới hay mở rộng suy diển nội dung thông điệp của bài hát mà như ta đã phân tích ở trên.

Nghệ thuật lấy cảm xúc làm đầu, nên với cảm xúc đó của bé có thể “Dạ cổ hoài lang” và “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang”…chỉ là:

“Tình yêu, đợi chờ, gắn kết, tái ngộ giữa các fan và bé Bảy mà thôi!”
..."
Nếu ngày đó Phương Mỹ Chi chọn bài Gợi Nhớ Quê Hương của cố NS Thanh Sơn với dựng cảnh như NSND Thu Hiền đã làm hay chọn trọn bài Sa Mưa Giông (bài này thích hợp vì cảnh gia đình đoàn viên tiếc rằng Bé đã hát rồi trước đó với Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi dù thực lòng theo mình đừng kết hợp vì bài sau nhạc và lời khó gây ấn tượng) hoặc chí ít là trình diễn và dựng bài "Nỗi Buồn Mẹ Tôi" như "MV Nỗi Buồn Mẹ Tôi" trong đêm Chung Kết Giọng Hát Việt Nhí thì kết quả có thể đã khác (miễn là Ban tổ chức phải công tâm) và không bị NS Vũ Đức Sao Biển nói này nói nọ nữa.
NS Thanh Sơn. NS Bắc Sơn còn đâu mà khó tính như ông Đồ Bì (?)


Tóm lại, xem các Clip Phỏng Vấn Phương Mỹ Chi và gia đình của Phố BolsaTV, chúng ta mới thấy rõ sự hồn nhiên chân chất của Phương Mỹ Chi. Mọi người yêu mến Phương Mỹ Chi không chỉ vì khi bé xuất thần trong một con người khác ở lời ca tiếng nhạc mà hơn hết mọi người yêu quý bé nhiều nhất là ở con người thật trong lứa tuổi thơ ngây nhưng hồn nhiên chân chất đó.
Mới biết tại sao có hiện tượng Cô Bé Dân Ca 10 tuổi gây sốt trong đời sống âm nhạc và định hướng tích cực cho giới trẻ về cội nguồn âm nhạc dân tộc vì vốn dĩ Âm nhạc đang đi vào quỹ đạo của chòm sao xấu như ví von của NS Quốc Dũng.

Đúng như nhà bầu sô, nhà tổ chức và quản lý các chương trình ca nhạc Dũng Taylor đã nhận xét
Phương Mỹ Chi có những thiên phú trời cho cái duyên, cô này cực kỳ duyên, hát những bài như Sa Mưa Giông, những bài hát khủng khiếp. Cổ có thiên phú có nghĩa là trời cho, có những thứ trời cho mình không phủ nhận được là Cổ hát truyền cảm, Cổ lấy được lòng người.
Hát hay và hát tốt, anh biết huấn luyện, anh biết nốt nhạc, anh hát tròn trịa, anh hát tốt nhưng mà anh không hẵn hát hay, anh muốn hát hay anh phải lấy được lòng người. Phương Mỹ Chi là cái người lấy được lòng người. . .hát truyền cảm, một giọng hát hay.

Một thần đồng theo như MC Thanh Thảo nói là 10 năm sau chưa chắc có được là còn khiêm tốn. MC Trấn Thành thì "Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà giọng hát chín mùi như vậy ? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà hát hầu như là không phô một bài thi nào nếu không muốn nói là chuẩn từng nốt, từ đầu chương trình đến giờ ? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà tiếng hát đủ tình cảm để đi vào lòng người như vậy bằng một loại âm nhạc không hầm hố, không chiêu trò, không khoe khoang giọng hát ?"

Nhiều bài hát dân ca nổi tiếng dược nhiều ca sĩ hát nhưng nói thật lòng, họ hát có thể điêu luyện đấy, nhưng mà độ truyền cảm, lấy được lòng người, khiến người ta nghe hoài không chán, người nghe như sống trong cảnh của bài hát, phải rưng rưng xúc cảm
phải nổi da gà, phải rơi nước mắt. . . thì chưa ai bằng dược Phương Mỹ Chi.

Đặc biệt nhất là trong mỗi bài hát khác nhau, có những chỗ chỉ Phương Mỹ Chi mới hát được như thế. Không lẫn vào đâu được.
Có những đoạn trong bài hát bé xử lý khác hẳn những ca sĩ nổi tiếng khác,nghe rất là phê.

Chỉ có ở Phương Mỹ Chi như "dễ thương vô cùng !", "nhớ rừng Cà Mau", "là thấy thương em rồi . . ."(Áo Mới Cà Mau), như "nó đau trong lòng. . ."(Nỗi buồn Mẹ Tôi), như "nghe lòng như đốt lửa", "à ơi câu hát bay xa gọi mời thiết tha", "về đây nhìn các em thơ đùa vui mái trường thuở còn học sinh. . .", "kỷ niệm xưa sóng dâng tràn trề" (Giấc ngủ đầu nôi), "câu hát sao ngọt ngào ôi ngọt ngào dạt dào tình thương. . ." "à ơi ! còn cha còn mẹ thì hơn không cha không mẹ như đờn đứt dây" "Chiều nay con hát dân ca câu hát ngọt ngào gợi bao nhung nhớ . . .", " Câu hát xưa mượt mà đêm mưa buồn thương mẹ mẹ ơi !. . ." (Người hát dân ca)", như " Đời như chiếc lá ngày mai gió cuốn bay xa", "toan tính giật giành tình anh em thua một người dưng", "một người dưng đôi khi có nghĩa có tình" (Thua một người dưng), như " nghe nhói trong tim từng tiếng anh thở dài . . .", "chim có bay xa rồi cũng hiệp bầy", "Bến cũ đò xưa sao người quên bến đò xưa. . ." (Dòng Đời), như " nhà trên bếp dưới vắng tanh. . .", " Trời sa mưa giông cho mưa heo gió mèo, cây cầu cha bắc qua sông dể mẹ về nước tuộc nuộc dây",
"Trời sa mưa giông thua buồn con Bảy đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa" (Sa Mưa Giông). . .
Đặc biệt là "Ai ơi nhớ lại miền Tây", "nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường" chữ "miền Tây" và chữ "nhiễu điều" quá hay quá truyền cảm (Quê Em Mùa Nước Lũ). Nghe cô bé hát, như thấy hiện ra trước mắt mình những mùa lũ rợp màu vàng bông điên điển, những cánh đồng trắng xóa nước ở đồng bằng sông Cửu Long.
"Quê hương nếu ai không nhớ. . .Sẽ không lớn nổi. . . thành người" đúng là có một và chỉ một Mỹ Chi hát truyền cảm nhất.

Nghe Phương Mỹ Chi hát chay bài Chiều nước lũ, Lạy Phật Quan Âm, Lòng Mẹ thấy truyền cảm ngay, cổ lấy được lòng người ngay so với các ca sĩ khác. Nghe Phương Mỹ Chi riết rồi đâm ra bị tẩu hỏa nhập ma nghe các ca sĩ khác hát không còn cảm xúc nữa. Giống như nghe Tuấn Ngọc hát Riêng Một Góc Trời không thấy ai hát bài này phê bằng Tuấn Ngọc. ,Tạ Ơn Mẹ Thành Phố Sương Mù khó ai qua Như Quỳnh.

Hiện giờ các ca sĩ lớn tuổi như Hương Lan. . .giọng khó mà còn cảm xúc như ngày xưa (Năm Cụm Núi Quê Hương, Lính Xa Nhà, Cuốn Theo Chiều Gió, Hương Tình Cũ, Nghe Điệu Lý Quê Hương. . .). May ra còn có Hoàng Oanh là hy vọng vẫn như ngày xưa. . .

3. Một số bài hát được ca sĩ hát với toàn bộ cái thần và sự truyền cảm làm người nghe phải rung động :
+ Sương Trắng Miền Quê Ngoại với Duy Khánh. Tạ Ơn Mẹ Thành Phố Sương Mù, Chuyện Tình Hoa Trăng, Miền Trung Thương Nhớ. . . với Như Quỳnh. Cho Người Vào Cuộc Chiến, Hình Bóng Cũ, Anh Ơi Đừng Đến Nữa, Khung Trời Tưởng Nhớ. . .với Thanh Thúy . . .Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên với Khánh Ly. . .Còn rất nhiều ca khúc nữa như Khúc Thụy Du, Anh Còn Nợ Em, Anh Còn Yêu Em, Riêng Một Góc Trời. . .với nhiều ca sĩ khác nhau nhưng ai hát truyền cảm nhất thì còn tùy. . .
Ngày xưa Quang Lê hát khá truyền cảm những bài
+ Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Hai Quê, Xin Em Đừng Khóc Vu Quy, Những Ngày Xưa Thân Ái, Chuyện Tình Buồn Trăm Năm . . .
Quang Lê bây giờ hát chú trọng kỹ thuật hát quá, nên khó còn cảm xúc như xưa.
Theo nhiều Fan nhạc vàng Quang Lê Không thay đổi thì. . .
Đan nguyên hay Đặng Thế Luân hát thấy nhập tâm hơn (?) hơn Quang Lê đấy.

Lời thật mất lòng (sorry)
Có rất nhiều bài hát có thể minh họa chứng tỏ một ca sĩ đã lột tả được cái thần và truyền được cảm xúc của bài hát và lấy được lòng mọi người khi ta thưởng thức nó. Không thể kể hết nhưng dưới đây là các bài hát tiêu biểu nhất, dễ thấy nhất. Hy vọng mọi người sẽ nhận thấy rõ sự khác biệt này :
+ Liên Khúc Nỗi Buồn Hoa Phương ; Lưu Bút Ngày Xanh (NS Thanh Sơn) TNCD 383 2006
Ca sĩ : Hoàng Oanh; Hương Lan. Đây là minh họa rõ nét nhất về 2 giọng ca thế hệ cũ trươc 75 (Pre 75) một mười một chín điêu luyện, lột tả hết cái thần bài hát, gây xúc cảm mãnh liệt, lấy được lòng người và một ca sĩ xuất sắc nhất thế hệ trẻ Như Quỳnh cũng không kém cạnh.
Những ca khúc kinh điển về mùa hè. Với nỗi buồn hoa phượng - được mệnh danh Quốc ca mùa hè. - Mỗi lần nghe liên khúc này, trong lòng lại xao xuyến, bùi ngùi, bao nhiêu kỷ niệm một thời cấp sách chợt ùa về. - Cuộc sống càng hiện đại, khoảng cách của con người càng xa, càng nhạt nhẻo hơn. Ngày xưa ko có điện thoại, ko có internet vì vậy để nhớ về nhau trong những ngày hè người ta thường viết những dòng lưu bút, lá thư và muốn gặp mặt chỉ có cách chạy đến tận nhà. Còn bây giờ chỉ biết alo...buồn.
Giọng Hoàng Oanh nghe nhức nhói tâm cang. Nghe mà muốn thời gian quay trở lại thời học sinh.
Giọng Hương Lan nghe quá điêu luyện, không phô chỗ nào, đầy cảm xúc.
Giọng Như Quỳnh thơ ngây tươi mát đúng là đứng thứ nhất trong thế hệ trẻ
Thử thay bằng một ca sĩ khác cho một trong 3 ca sĩ trên, bài hát mất giá trị ngay và sẽ thấy rõ hơn kém ở cái chỗ truyền cảm lấy được lòng người là khó như thế nào.
Thí dụ :
Thay Hoàng Oanh hoặc Hương Lan bằng một ca sĩ khác sẽ hụt hẫng ngay.
Thay Như Quỳnh bằng Băng Tâm, hay Tâm Đoan hoặc Quỳnh Dung (hát cũng bài này trong LiveShow Quang Lê), Mai Thiên Vân, Hoàng Lan, Mỹ Huyền, Sơn Tuyền. . . sẽ thấy rõ sự hơn kém và không thích hợp liền.

+ Tình Ca, Hò Lơ, Kỷ Vật Cho Em (Phạm Duy). Đôi Mắt Người Sơn Tây (Phạm Đình Chương) : Thái Thanh là đỉnh của đỉnh.
+ Khúc Ca Ngày Mùa (Lam Phương), Cô Lái Đò (Thơ: Nguyễn Bính. Nhạc: Nguyễn Đình Phúc), Ai Qua Bến Đà Giang (Văn Phụng or Phạm Duy ?), Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu), Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Chiều Tây Đô (Lam Phương) : Ca sĩ Hoàng Oanh là đỉnh nhất không ai bằng, nhưng có một người đỉnh hơn nữa với Cô Lái Đò, đó là tài tử Ngọc Bảo. Ai không tin, thử nghe đi rồi biết.
+ Khung Trời Tưởng Nhớ (Huỳnh Anh), Hai Chuyến Tàu Đêm (Trúc Phương) : Ca Sĩ Thanh Thúy là đỉnh nhất, truyền cảm nhất.
+ SàiGòn Niềm Nhớ Không Tên (Nguyễn Đình Toàn), Ru ta Ngậm Ngùi, Hát Trên Những Xác Người, Cho Một Người Vừa Nằm Xuống, Hạ Trắng, Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn), Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ (Anh Bằng) : Khánh Ly hát áp phê (effectively) nhất.
+ Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên) : Tuấn Ngọc hát bằng tất cả nội lực vốn có của mình.
+ Xin Còn Gọi Tên Nhau, Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa), Nước mắt Mùa Thu, Mùa Thu chết (Phạm Duy) : Lệ Thu là đúng rồi.
+ Tình Em Xứ Quảng (Nhạc Lâm Hoàng Thơ Trần Ngọc) : Quang Lê hát cũng được nhưng Bảo Yến là đỉnh nhất, nghe vào giữa đêm khuya là phê ngay. Đàm Vĩnh Hưng hát không hay.
+ Thiệp Hồng Báo Tin ( Minh Kỳ; Huy Cường): Quang Lê hát không truyền cảm bằng Cậu Hai Tấn Lợi của bé Phương Mỹ Chi, nhưng bù lại Quang Lê lại rất truyền cảm và xuất thần trong Xin Em Đừng Khóc Vu Qui (Thơ Linh Phương Nhạc Đinh Miên Vũ ?).
Ca khúc Xin Em Đừng Khóc Vu Quy mà hiện nay nhiều nơi ghi tên tác giả là Đinh Miên Vũ - Linh Phương thật ra tác giả chính xác là Minh Phương (có trong băng nhạc Sóng Nhạc 5 trước 1975).
+ Đường Xưa Lỗi Cũ ( Hoàng Thi Thơ) :
Quang Lê phải thay đổi như gần đây trong Paris By Night 108 với Đường Xưa Lỗi Cũ đoạn ĐK
[ĐK:]
Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng.

Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ.

mới đúng là đỉnh, hơn xa Như Quỳnh ngày xưa. The Best Of Nhu Quynh TNCF 359 2005
+ Nghe Điệu Lý Quê Hương (Nhật Ngân) - Tự Tình Quê Hương (Nhật Ngân -Trịnh Việt Cường): Ca Sĩ Hương Lan đỉnh hơn Tâm Đoan dù rằng Tâm Đoan hát cũng rất khá trong lớp trẻ (?).Chỉ có Hương Lan thời còn sung sức và mang tâm sự của một người xa quê hương nhiều năm mới da diết lột tả cái thần bài hát và cảm xúc như mình là nhân vật chính trong đó. Hình ảnh Sài Gòn chiều mưa xuống với tâm sự một người con đi xa mới về nhà trong khung cửa nhìn đăm đăm ra Vòng Xoay mờ sương khói "Ôi Sài Gòn ơi ! Bao ngày qua chân ta vắng xa. . .Đường phố thân quen xa lạ nhiều từng dấu chân xưa. . .Quán cóc bên đường chiều mưa xuống. . .Ai say một mình. . .". Ai xem video này cũng thấm đượm một tình hoài hương không thể tả.
+ Huế và Em (Nhật Ngân) Như Quỳnh hát không thua gì Hương Lan. Mỗi người mỗi vẻ nếu không muốn nói Như Quỳnh còn có phần hơn vì thích hợp cho người nghe là giới trẻ.
+ Hình Anh Người Em Không Đợi (Hoàng Thi Thơ) : Hương Thủy truyền cảm và hấp dẫn hơn Mộng Thi và vượt cả Phương Dung về độ tươi trẻ mới lạ + Sài Gòn Em Nhớ Ai (Minh Vy) + Anh Thương Cô Út Đưa Đò (Cao Nhật Minh): Ai muốn thưởng thức giọng nói của con gái Miển Tây, muốn biết giọng cô nàng ngọt như thế nào, dễ thương như thế nào thì đây chính là Hương Thủy với chất giọng rặt Nam Bộ truyền cảm lấy được lòng người .
+ Tình Mẹ (? Em Bỏ Dòng Sông) : Hương Lan hát bài này quá đỉnh, nhưng Lòng Mẹ (Y Vân) Hương Lan hát không truyền cảm bằng Hoàng Oanh.
+ Mẹ Tôi (Nhị Hà) : Bảo Yến đỉnh nhất, Như Quỳnh xêm xêm,
+Tạ Ơn Mẹ (Lam Phương) : Như Quỳnh đỉnh nhất, Hương Lan xêm xêm
+ Miền Trung Thương Nhớ (Châu Kỳ), Thành Phố Sương Mù (Huỳnh Anh) : Như Quỳnh là số một.
+ Nội Tôi (Đình Văn) : tác giả trình bày truyền cảm nhất, Đan Trường hát không bằng nhưng cũng tạm được.
Thật ra, Đan Trường hát chỉ nghe được thôi, Cẩm Ly hát chỉnh chu hơn nhưng nói chung cặp đôi này hát độ truyền cảm không cao nhưng dòng nhạc dân ca ít người + công nghệ lăng xê, PR nên cả hai nổi tiếng như cồn (Sorry).. Đan Trường, Cẩm Ly thuộc loại khá 6-7 điểm, nhưng trong lớp không có ai giỏi hơn, lại được công ty của mình lăng xê rầm rộ nên nhảy lên loại giỏi 8-9 điểm dù thực tế tài năng không hẵn ngang bằng với loại giỏi hoặc xuất sắc chính hiệu. Tiếc thay loại giỏi xuất sắc này hiện tại trong nước chưa xuất hiện.
Trong 3 chị em, nói vệ độ truyền cảm lấy được lòng người thì Cẩm Ly kém thế nhất. Không nói đến nhạc trẻ chỉ nói đến nhạc trữ tình thì Minh Tuyết hát truyền cảm lấy được lòng người hơn : Thương Ca Mùa Hạ (Thanh Sơn), Bài Ca Kỷ Niệm (Tú Nhi). . .Hà Phương có chất giọng đặc biệt nên cũng khá truyền cảm và hấp dẫn hơn Cẩm Ly : Tình Xưa (Đình Văn), Dòng Sông Và Nỗi Nhớ (?), Hoa Tím Đợi Chờ (Sông Trà) --> (bài này rất nhiều người hát như Quỳnh Dung, Hoàng Lan, Trường Vũ. . . nhưng Hà Phương là số 1 vì chất giọng đặc biệt, rất truyền cảm nghe như giận lẫy nghe hoài không chán), Tôi Đi Giữa Đất Trời Âu (Nhạc Uyên Chi, thơ Hoàng Cầm), Chim Trắng Mồ Côi (Nhạc Minh Vy Lời Hông Xương Long), Mùa Xuân Xôn Xao (Hàn Châu). . .
Tuy nhiên như đã nói trên, ở trong nước Cẩm Ly nổi tiếng hơn. Có thể một phần nhờ PR, một phần chất giọng Cẩm Ly dù độ truyền cảm không nhiều nhưng vẫn tròn trịa chỉnh chu nên vẫn ở top trên phần còn lại của các ca sĩ hát dòng nhạc quê hương trữ tình.

+ Neo Đậu Bến Quê (An Thuyên): NSND Thu Hiền đã truyền được cái thần của bài hát, toàn bộ tinh túy của bài hát đã được thể hiện trong Video do NSND Thu Hiền đóng vai chính. Hương Lan thể hiện cũng khá hay, điêu luyện nhưng không truyền được hết cảm xúc bài hát.
+ Em Đi Rồi (Lam Phương) : đúng là tác giả sáng tác bài này chỉ cho một người, chính là ca sĩ Họa Mi. Riêng + Lầm (Lam Phương) : Anh đã lầm khi đưa em sang đây, Lê Minh hát cảm xúc nhất.
+ Mẹ Và Lời Ru (Nhất Sinh) : version do chính tác giả trình bày với cây đàn guitar trong chương trình "Trò Chuyện Cuối Tuần", đã làm MC Quỳnh Hương & Ca Sĩ Thùy Dương chảy nước mắt. Trên NET chỉ lưu truyền được version phần nghe với với hiệu ứng PowerPoint. Đây là minh họa rõ nét nhất thế nào là bài hát truyền cảm nhất lấy được lòng người nhất so với version do Hương Lan trình bày điêu luyện hơn nhưng không cảm xúc bằng.
+ Tiền Giang Quê Tôi (Trung Nhật) : rất nhiều ca sĩ hát bài này : Duy Trường, Hà Phương. . .có cả Nhạn Trắng Gò Công Phương Dung với chất giọng khá nhất, điêu luyện nhất nhưng vẫn không thể nào lấy được lòng người bằng Hoàng Lan.
+ Thương Nhớ Quê Nhà (Hàn Châu) : Nhã Phương là đỉnh của đỉnh, truyền cảm và lột tả được cái thần của bài hát, Hương Lan và Hạ Vy không bằng,
+ Chiều Nước Lũ (Vinh Sử) : Quang Lê, Đình Văn, Hạnh Nguyên, Cẩm Ly xêm xêm nhưng không ai qua nổi Phương Mỹ Chi về độ truyền cảm. + Dòng Đời (Nguyễn Thu) + Áo Mới Cà Mau (Thanh Sơn) + Quê Em Mùa Nước Lũ (Tiến Luân) + Sa Mưa Giông (Bắc Sơn) + Thua Một Người Dưng (Tô Tài Năng). . .với chất giọng thiên phú trời cho cũng chỉ Phương Mỹ Chi là truyền cảm nhất và lấy được lòng người nhiều nhất dù giọng ca có thể không điêu luyện như nhiều ca sĩ nổi tiếng.
+ Thầy Tôi (Nhạc Thích Nữ Chúc Hiếu Thơ Thích Phước Ngọc) : cặp song ca ốc tiêu Thanh Hằng Thanh Hà dù giọng Bắc nhưng đã xuất thần truyền được cái thần của bài hát với chất giọng Nam nghe hoài không chán.
+ Hồi Tưởng (Quốc Dũng), không phải Hồi Tưởng (Dạ - Ly – Vũ = Lê Minh Bằng):
Thời gian xa xăm để ai đăm đăm
Ngóng tìm tình yêu cuối trời lạnh căm

nhiều ca sĩ trình bày như Hương Lan, Yến Khoa, Phương Dung và Hương Lan khá nhất nhưng so với Bảo Yến (+ Bóng Mát (Nhạc Sông Trà Thơ Nguyễn Đức Tư), Thương Một Người Ở Xa (Hoàng Phương: version trên băng nhạc Gò Công) thì :
Đây mới chính là minh họa rõ nét nhất thế nào là một giọng hát truyền cảm, lấy được lòng người.

Mình họa cho một giọng nam ca sĩ hát truyền cảm nhất thời bây giờ :

Quote:
Đúng là Bảo Tuấn hát hay thật, quá truyền cảm, lột hết cái thần của bài hát. Nhiều bài làm chấn động người nghe lúc đêm về nhưng không ủy mị như Trường Vũ. (Riêng Chế Linh Thời sung sức thường hát với Thanh Tâm, giờ là vợ Bảo Thu như bài "Căn nhà dĩ vãng" thì không ủy mị nhưng về già hoặc lúc không sung cũng nhựa như Trường Vũ).
Bảo Tuấn hát quả ít nhưng bài nào cũng hát đỉnh cả. Thế mới là nhạc vàng chính hiệu.

Nhiều người đã khóc vì cảm động khi nghe Bảo Tuấn hát "Tà áo đêm Noel", "Tâm sự người lính trẻ" (Từ khi anh thôi học)-->có người còn cho rằng đây là những bài đỉnh nhất của nhạc vàng về người lính cũng không ngoa.
Bài "Hai Mùa Mưa" Bảo Tuấn hát là hay nhất (sau cái thời mới xuất hiện với giọng ca Trang Mỹ Dung trong đĩa Sóng Nhạc đầu tiên ngày nào).
"Chuyện người con gái ao sen" Bảo Tuấn đã làm lu mờ giọng Trường Vũ (với cả Núi Đôi). Tím Cả Rừng Chiều cũng quá tuyệt !!!
"Nó và tôi" làm ta như sống lại thời chiến ngày xưa "chiều khu chiến mưa sụt sùi. . ."

"Hận Đồ Bàn" xuất sắc làm người nghe mơ về gót chinh nhân của Chế Bồng Nga, Kiêu hùng và uất hận.
Lâu rồi mới nghe được một giọng ca nhạc vàng có thể khiến lòng người xiêu lòng đến thế.
"Nó", đã lột tả hết tinh túy của nhạc vàng. . .
Không như các ca sĩ trẻ bây giờ hát nhạc vàng. Nào là Quang Dũng với giọng như ngậm sỏi rót mật (Tôi vẫn nhớ. . ."), Cẩm Ly, Đan Trường, Lý Hải, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng. . .cũng xơ cứng khi hát nhạc vàng nên giọng không truyền cảm, không lột hết cái thần của nhạc vàng vì cái tâm không hòa quyện với dòng nhạc.
Có một giọng ca khá trẻ chưa gọi là già, ít ngưỡi biết nhưng quả thật trong thời buổi dòng nhạc trữ tình rất kén người hát và hát mà lấy được lòng người, lột tả được cái thần bài hát, truyền được cảm xúc cho người nghe hiếm "như sao buổi sớm, như lá mùa thu", thì Nguyễn Trọng Thuỷ ở Trung tâm âm nhạc Giai điệu Việt có thể là một hiện tượng đặc biệt. Đúng là có thể còn nhiều giọng hát rất đặc biệt nhưng chưa được công chúng biết đến nhiều vì những giọng hát này không được lăng xê hay PR hoặc chưa có điều kện xuất hiện (?).
Mẹ và Quê hương Trọng Thủy!
http://mp3.zing.vn/playlist/Me-va-Qu.../IWCD9DFO.html
Trọng Thủy - Album Thói Đời
http://mp3.zing.vn/playlist/Trong-Th.../IWE7DZAW.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thoi-Doi-.../IW9C7Z8A.html
@@@@@@@@
Một số phản hồi về bài Tổng Quan về Phương My Chi :

Quote:
https://www.facebook.com/heocon.dethuong.75033
Tình yêu, em sợ tình yêu
Vì tình yêu như là hương hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều
......
Tình yêu chỉ là những cái nắm tay hay đơn giản là những tin nhắn qua điện thoại thôi sao ? Hay tình yêu là cả hai trái tim đang hoà vào nhau , chia sẻ từng hơi thở cho nhau , thưởng thức những nụ hôn nồng cháy trong tình yêu . Tình yêu đôi khi chỉ là sự hi sinh chân thành nhất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có nhiều người yêu theo phong trào mà không hề cảm nhận được cái dư vị nồng nàn của tình yêu . Nghĩ mà buồn , mà tiếc Haizz ... haizz
Quote:
Truong HoangThong
November 18
đọc xong cũng thấy hơi bị bức xúc . Có cần đề cao thái quá không thế ????? Chỉ có những bài Mỹ Chi hát , trước và trong TV KID là hay , là da diết mà thôi , còn mấy bài sau thì hát không còn phong độ như thế nữa !!!!! Cô bé chỉ hát dân ca và dân ca được mà thôi , chứ hát trữ tình thì không thể nghe được . Hát không ra giọng Bắc , cứ như Mr.Đàm giọng cứ lơ lớ không biết đâu Bắc , đâu Nam sao mà nghe được . Bài "Chiều qua phà hậu giang" sao không liệt kê vào luôn cho đủ để fan PNhung qua luôn một thể . Hát nhạc dân ca rồi nhạc lính nữa, hát mà chả hiểu nội dung là gì thì hát chi tốn nước miếng trời . "Chiều qua phà Hậu Giang" chỉ có PN mới thể hiện được hết mà thôi , chính cố NS. Nhật Ngân tập cho chị hát , còn MC là khỉ gì chứ . Hương Lan mà còn nói là "hết thời" không biết nghĩ sao nữa . Bây giờ là hiện đại , chứ còn trước 1975 mà xem MC có tồn tại đc hay không . Bây giờ còn mắc bệnh "ngôi sao" nữa chứ . Bực bội !!!! Đọc xong cũng thấy ghét nữa . Bản thân mình rất thích MC nhưng đám fan bệnh đã làm xấu hình ảnh cô bé . Còn nhiều bé hát dân ca hay hon MC nhưng không đc lăng xê , không tham gia chương trình này nọ nên không nổi tiếng mà thôi . Fan MC y như fan bệnh MR. ĐÀM , MR.ĐÀM hát "Tiếng trống Mê Linh" mà đám bệnh ở dưới cứ rú lên như một lũ bệnh ... Mỏi tay , không viết nữa .
**************************************
Chào bạn, chắc là một bạn trẻ anti fan PMC (?), sorry ! nếu không đúng! Bạn có đọc hết bài post của mình không mà bức xúc dữ vậy. Nó ở đây http://www.yeunhacvang.com/forums/index.php?topic=4026 hay chí ít cũng phải đọc hết bài về PMC (3 phần) chớ mới đọc một phần thì đừng bức xúc. http://www.yeunhacvang.com/forums/in...9378#msg429378

Mình là fan nhạc vàng trước 75, là Fan của Hương Lan, Hoàng Oanh, Phương Dung, Thanh Tuyền, Thanh Thúy. . .nhưng không phải là fan cuồng kiểu như nhiều bạn già bảo thủ hay nhiều bạn trẻ bây giờ. Ngày xưa họ hát nhiều bài rất hay gắn liền với tên tuổi, vì họ hát truyền cảm, truyền được cái thần của bài hát. Giờ đây, một số hát không còn được như xưa, dù có điêu luyện cỡ nào nhưng nhiều bài thiếu độ truyền cảm để lấy được lòng người. Hương Lan hát vẫn điêu luyện đấy chứ mình đâu có nói là hết thời nhưng độ truyền cảm không còn như xưa đó là sự thật. Giao Linh nhiều khi lên TV hát nhiều chỗ còn không nổi nữa là. Con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải gỗ đá, cũng phải trải qua sinh bệnh lão tử, cũng chịu tác động của thời gian chớ chứ chẳng lẽ trường sinh bất lão mãi ? Chính Hương Lan chẳng vừa thú nhận mình đang bị bệnh tật tấn công nên phải về Mỹ điều trị đó sao ?
PN ngày xưa hát rất hay, nhiều bài vô đối thủ như Sông Quê, Bông Điên Điển, Tình ngăn đôi bờ, Khóc thầm, Chiều thương đô thị. . . nhưng càng về sau này PN hát hơi nhão, giọng như cải lương. Nói thật mất lòng bây giờ so PN với Hoàng Oanh (hay Hương Lan) chẳng khác nào như so Băng Tâm,Tâm Đoan với Như Quỳnh vậy!(sorry)
Không hẵn hoàn toàn bài nào PN hát cũng nhão nhẹt như Cải lương, hiện giờ vẫn có một số bài PN hát khá hay đấy chứ : Giấc Ngủ Đầu Nôi,Áo Mới Cà Mau (Thanh Sơn); Vợ Thằng Đậu, Chuyện làm dâu (Võ Thiện Thanh). . .hoặc như Chiều Qua Phà Hậu Giang (Nhật Ngân). . .mà bạn nói.
Tuy nhiên, bài Chiều Qua Phà Hậu Giang, Áo Mới Cà Mau. . . PN hát hay, hát điêu luyện đấy nhưng độ truyền cảm không thấm băng PMC dù PMC hát không điêu luyện băng. Cái này là do chất giọng thiên phú. Cái gì trời cho thì miễn bàn vì đâu phải mình muốn là được.

Tội nghiệp cho bé còn nhỏ không biết gì, hát còn sai lời nữa là. (Tất tả->tất cả). Bé đâu hiểu hết được nội dung ý nghĩa sâu xa của bài hát mà chắc chỉ biết thương xót cho số phận một con người thôi!
Cũng vì bài hát này mà FAN PN GATO Fan PMC rất nhiều. Dù ai cũng thấy Bé hát lúc 7 tuổi đã thấy thấm hơn rất nhiều rồi.

Đâu phải NS Nhật Ngân dạy PN hát thì PN phải hát bài của NS Nhật Ngân hay hơn truyền cảm hơn người khác. Thế NS Duy Khánh dạy Băng Tâm thì chắc Băng Tâm hát bài của NS Duy Khánh hay hơn Hoàng Oanh hay Hương Lan, Phương Dung hát bài của Duy Khánh ? Nếu thế thì Bótay.com. NS nhiều khi khen học trò của mình ( khó mà tin hết các lời khen này của các NS là thật lòng hay PR hoặc đãi bôi). Dù sao người nghe vẫn công tâm hơn vì họ sáng suốt hơn không bị thiên kiến.

Bài Chiều Qua Phà Hậu Giang Theo mình thì PMC không nên hát ở các Show diễn nữa. Tốt nhất là nên xóa bài này ra khỏi các channel (kênh) thông tin chính thức PMC. Ai muốn thưởng thức thì xem kiểu riêng tư nhé! Vấn đề là rất nhiều người GATO PMC, nếu chuyện nhỏ bị xé to thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của bé. Mình thích là một chuyện nhưng còn nhiều người không thích thì họ sẽ gây rắc rối. Lời bài hát dù có sửa vẫn bị soi lại lời gốc chính, dù cách nào vẫn bị cho là nói đến tàn dư ngày cũ, còn như đó là của ngày nay thì càng không đúng (như là vu cáo). Nói đến NS Nhật Ngân dễ bị dị ứng lắm. Lẽ ra Gia đình Bé và cả người Quản lý nên thận trọng hơn, biết nghĩ chu đáo sẽ không chọn bài này. Phức tạp lắm ! Được cấp phép như Tàu Đêm Năm Cũ (đã sửa lời) với Vi Thảo mà còn chết lên chết xuống nữa là. Đàm Vĩnh Hưng thứ đữ mà còn chết với Phố Đêm đó. Phi Nhung dù gì cũng là ca sĩ hải ngoại nhưng nếu có người thọc gậy bánh xe PN cũng mệt. Phi Nhung hát ở hải ngoại thì còn đỡ chớ Phi Nhung hát ở Việt Nam thì Phi Nhung chắc cũng chết (?). Cái gương Bảo Yến, Kim Tiểu Long còn đấy !
Tóm lại bài này dù hoàn cảnh nào cũng không hợp với C7. Gia đình nên chọn các bài phù hợp khi trình diễn : như đang tươi vui thì không nên hát bài buồn không hợp hoàn cảnh, chưa kể lời bài hát có vấn đề.

Thay vì Phương Mỹ Chi hát bài Chiều Qua Phà Hậu Giang quá bi lụy không hợp trong nhiều show diễn : đang tươi vui như ngày Nhà Giáo Việt Nam . . lại đi hát bài khóc lóc không hợp và ăn nhập chút nào thì
Phương Mỹ Chi nên tìm và hát bài Nghe Điệu Lý Quê Hương (Nhật Ngân)-Tự Tình Quê Hương (Nhật Ngân -Trịnh Việt Cường) với những lời hát tâm sự của một người xa quê trở về thăm lại quê hương mới thấy yêu quê hương da diết qua nhiều cảnh kỷ niêm được tái hiện lại do cô Hương Lan, thần tượng của bé hát rất hay và xúc động hơn nhiều lại hợp với mọi hoàn cảnh như bài Quê Hương bé từng hát, và hát ở đâu cũng hợp cũng ngon lành không ai bắt bẻ được.


Thấy bạn nhận xét Mr Đờm có vẻ công tâm, vậy bạn nhận xét Đan Trường , Cẩm Ly như thế nào ? Hy vong bạn không phải là fan cuồng đã nói : Soy OO rất thích PMC nhưng bài viết này hơi lố, đọc tới đoạn " PR kiểu như Đan Trường, Cẩm Ly " thấy tác giả có tai mà như điếc ? https://www.facebook.com/zip.tran.3
Mình đâu có nói Đan Trường, Cẩm Ly hất dở nhưng Cái này báo chí nói đã lâu rồi, không phải chỉ mình nói. Bạn xem ở đây :
http://nld.com.vn/mai-vang/cong-nghe...2110050706.htm
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...p?topic=4026.0
Không lầm thì Cẩm Ly cũng hát "Nỗi buồn hoa phượng" Vậy bạn so sánh bài đó với LK Nỗi Buồn Hoa Phượng + Lưu Bút Ngày Xanh Hoàng Oanh Hương Lan Như Quỳnh ở trên sẽ thấy ai hơn ai kém.
Xem thêm phần nhận xét về Đan Trường Cẩm Ly trong phần Bài Nội Tôi (Đình Văn) ở trên sẽ rõ.
Bạn tìm video Thương Ca Mùa Hạ Minh Tuyết xem rồi sẽ biết nhận xét trên đúng hay sai. Cẩm Ly khó mà chen chân vào Paris ByNight hoặc Asia vì giọng hát nhạc trữ tình không thể bằng các ca sĩ trong đó được. Dù sao thì Fan nhạc vàng cũng đã nói : Nghe Cẩm Ly hát nhạc vàng cũng đỡ hơn nghe Mr Đờm, tức là đã ưu ái chị Tư hơn nhiều rồi so với Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Phương Thanh. . . (sorry).

Phần 3 minh họa thế nào là một giọng hát truyền cảm, nhận xét đó không phải chỉ của cá nhân mình mà của nhiều fan nhạc vàng chân chính. Trừ ra ai "tai điếc" mới không thấy. Sorry ! Mình lại bị cảm tính rồi vì thích ai đấy là quyền của người ta. Tuy nhiên, phần 3 mình tin rằng sẽ có nhiều người đồng ý với mình, nếu họ có dịp thưởng thức bài hát của từng ca sĩ rồi so sánh và cảm nhận.

Về PMC bây giờ Cổ hát truyền cảm, Cổ lấy được lòng người đó là sự thật. Bởi Cổ được thiên phú trời cho cái giọng như thế. Về lâu dài sau này thì ai biết được. Mình cũng đâu có phải là fan cuồng PMC nhưng mình nhận xét công tâm là như thế. Rõ ràng Cổ hát truyền cảm, Cổ lấy được lòng người hơn các ca sĩ khác nhưng nếu sau này độ truyền cảm không còn thì dĩ nhiên sẽ bớt fan cuồng PMC thôi !
Tuy nhiên dẫu ngày nào đó điều này xảy ra thì Fan PMC chân chính vẫn yêu thương và quí mến PMC như xưa vì người ta yêu PMC đâu chỉ vì tiếng hát mà còn ở Cảm nhận ĐẦU TIÊN trong con người PMC là vẻ hồn nhiên chân chât..nhưng Họ không cuồng đến mức vẫn tán dương PMC hát hay số 1.


Quote:
Thư Xuân Ba Viết Cho Con
Hic bé hát bài này cảm động quá,giọng rất trong sáng,tình cảm,dễ thương...nói chung là 1 giọng hát đẹp,lần đầu tiên trong đời chú nghiện 1 em bé hát hơn bất cứ 1 ca sĩ nào từ trước tới giờ.Nói hay hơn những ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc này thì chưa chắc nhưng có 1 điều là giọng hát của con có 1 sức hút rất là mạnh mà những ca sĩ khác không có,cám ơn con rất là nhiều.Mong rằng cái chất hút của giọng hát này sẽ cứ giữ mãi như vậy,chúc con học giỏi,ngoan và lớn lên sẽ thành công trong cuộc sống
Quote:
Alex King
CHỊ 7, sức hút không chỉ đến từ GIỌNG HÁT
Đối với tất cả mọi người, cái ấn tượng ĐẦU TIÊN là cực kỳ quan trọng, tôi sẽ thử vài ví dụ cho bạn thấy… Người Yêu đầu tiên sẽ khiến bạn nhớ mãi và sẽ mất rất lâu để bạn lấy lại cân bằng khi chia tay Mối tình Đầu,… Với các bạn, ai là Diễn Viên có thể thay thế Triệu Vy hay Lục Tiểu Linh Đồng để đóng HC Công Chúa hay Tây Du Ký, xin trả lời…ko có ai. Nếu hỏi giới yêu nhạc ai là người thể hiện thành công Happy New Year và Heal the World….ko biết có ai nghĩ khác ngoài ABBA và Michael ko ta? Thứ Đầu Tiên luôn như thế, rất khó phai…. Với Giọng hát Việt Nhí (TVK) cái ĐẦU TIÊN ấy là 1 cô bé nhỏ nhắn 10 tuổi trong cặp kính cận, mặc bồ đồ Bà Ba và hát lên những lời Dân ca ngọt ngào, đầy cảm xúc…

Vậy có phải GIỌNG HÁT làm nên tên tuổi Phương Mỹ Chi ??…Đúng !!! Nhưng chưa đủ. Còn rất nhiều điều toát lên từ Bé 7 khiến cho tất cả Chúng ta - từ nông thôn đến thành thị, từ người già đến trẻ em, từ trong nước ra hải ngoại- trở nên say mê đến cuồng nhiệt… Đó là Tính cách rất MỘC của 1 cô bé bình dị nhưng sống đầy tinh cảm, Những câu trả lời ngô nghê pha chút đáng yêu khiến cho bất kỳ ai cũng phải bật cười khi nói chuyện với bé… Đó là hình ảnh RỤT RÈ khi bước lên sân khấu, đôi khi hồi hộp đến quên lời hay trật nhịp… Đó là 1 nụ cười tít mắt, hiền hậu và tỏa nắng, 1 nụ cười xua tan mệt mỏi cho người đối diện…. Mọi người như tìm thấy hình ảnh tuổi thơ của mình xuất hiện đâu đó ở Cô Bé- một cô bé đậm chất Việt….Có thể nói, GIỌNG HÁT đưa bé đén với chúng ta…nhưng tất cả những điều ĐẸP nhất ở trên sẽ giữ Bé mãi ở trong tim mọi người
Quote:
http://chi7phuongmychi.com/bvct/phuo...eu-thuong.html
Có một Fan đi off hỏi bé: "Bây giờ Chị 7 được nhiều người yêu thích và biết đến,chị có thích không? Sau này đi hát có nhiều tiền,được qua nước ngoài trình diễn đi khắp đó đây,có nhà đẹp bên đó chị có qua bên đó ở luôn không?? Ước nguyện của Chị ntn với người Việt Nam sau này...??? Nhưng câu hỏi mà Fan đặt ra như vậy chị 7 không mấy ấp úng mà rất hồn nhiên trả lời: "Con rất yêu thích nhạc dân ca nên con rất thương người Việt Nam, nhìn cảnh lũ lụt chiếu trên tivi con thương lắm nhưng con chẳng biết làm sao nữa,con cảm ơn mọi người đã yêu thương con, giúp con được đi hát con sẽ cố gắng học thật giỏi, con đi hát có nhiều tiền con sẽ giúp mọi người nghèo khổ và các bạn bằng tuổi con bị khuyết tật... Nếu sau này được qua nước ngoài con chỉ đi hát thôi con không qua đó ở đâu. Con ở Việt Nam nâu chè cho các anh chị đến thưởng thức. Chè Con và mẹ Con nấu ngon lắm nghe..."
năm chả giò
Từ miền nam nước pháp xa xôi, Năm chả giò gửi ngàn lời yêu thương đến cháu Phương mỹ Chi ! bác thuộc lớp U50, bác chờ kênh chính của cháu lâu rồi, mong rằng đây là thật, để chứng minh một điều là người hâm mộ cháu có đủ lứa tuổi, đủ thành phần và ở mọi nơi ! bác có thể khẳng định không sợ sai rằng ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống thì đều có người yêu thích cháu ! .... chúc cháu một ngày vui !

Nguyen Aline
cám ơn cháu PMC hy vọng khi cô về VN cô sẽ đến thăm cháu..nếu có dịp cháu đến paris cô sẽ gặp cháu nha.. chúc cháu thành công trên mọi lãnh vực!

traunuoc traunuoc
Wow...Phai nhu vay chu, vua kinh trong ba con hang xom, vua lam vui long cac fan.
Chuc gd be duoc nhieu suc khoe va vui tuoi. Co chu xa huong da hon 30 nam, da lau lam roi moi nghe duoc vong hat dam chat que huong nhu be. Mong doi CD/DVD chinh thuc cua be.

Hồng Đương
bác là thế hệ U50 bác yêu quý và thích tiếng hát hay tuyệt của CON nhan20-10 bác cảm ơn với lời chúc của con với mọi người BÁC chúc con luôn xinh đẹp học giỏi và hiền hòa như vậy

Duong Nguyen Ha
chi oi,bac cuong con mat roi,con co tha bua me thuoc lu,hay bua ngai gi ,thi tha cho bac di,chu ngay nao cu len mang la go ten chau,va nghe nhac chau hoai,cang nghe cang say

Ken Cornell
Chúc Mỹ Chi 20/10 niềm vui, sức khỏe và đặc biệt là cân bằng được tốt cả việc học với niềm đam mê âm nhạc quê hương. Chúc em nhiều thành công và mãi được mọi người yêu thương trên con đường nghệ thuật.

Ta Thang
chúc em ngày càng xinh hơn,,,ngoan hơn,,hát hay hơn,,,học giỏi hơn.nhiều người yêu quí hơ :X

Hồng Đương
ôi trời BÁC QUÊN MẤT BÁC CHÚC CHÁU GÁI luôn hát hay để mọi người và bác được thưởng thức nha hih!
@@@

Quote:
Mình là fan nhạc vàng trước 75, là Fan của Hương Lan, Hoàng Oanh, Phương Dung, Thanh Tuyền, Thanh Thúy. . .nhưng không phải là fan cuồng kiểu như nhiều bạn già bảo thủ hay nhiều bạn trẻ bây giờ. Ngày xưa họ hát nhiều bài rất hay gắn liền với tên tuổi, vì họ hát truyền cảm, truyền được cái thần của bài hát. Giờ đây, một số hát không còn được như xưa, dù có điêu luyện cỡ nào nhưng nhiều bài thiếu độ truyền cảm để lấy được lòng người. Hương Lan hát vẫn điêu luyện đấy chứ mình đâu có nói là hết thời nhưng độ truyền cảm không còn như xưa đó là sự thật. Giao Linh nhiều khi lên TV hát nhiều chỗ còn không nổi nữa là. Con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải gỗ đá, cũng phải trải qua sinh bệnh lão tử, cũng chịu tác động của thời gian chớ chứ chẳng lẽ trường sinh bất lão mãi ? Chính Hương Lan chẳng vừa thú nhận mình đang bị bệnh tật tấn công nên phải về Mỹ điều trị đó sao ?
Những gì mình nói đã được minh chứng trong đêm nhạc "Tình Khúc Vượt Thời Gian : Tình Khúc Bolero" tại Nhà Hát Bến Thành tối 23 tháng 11 năm 2013.
Nói thật mất lòng đây là một đêm nhạc "Thảm họa cho dòng nhạc Bolero".
Vậy mà báo chí khen hết lời mới chết chớ.
http://thegioivanhoa.com.vn/giai_tri...inh-ca-bolero/
Hầu như các ca sĩ trong đó đều hát không có một chút nào truyền cảm, lột được cái thần của bài hát cả, từ trung niên như Mr Đờm, Quang Liinh, Đình Văn đến trẻ như Hoài Lâm thì có đỡ hơn hồi hát Nỗi Buồn Mẹ Tôi với Cẩm Ly nhưng vẫn còn xa mới thành công và chen chân nổi với các ca sĩ khác như Quốc Đại . . .chưa nói đến Quang Lê, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân. . . với dòng nhạc này.
Đình Văn sau 2 năm vắng bóng nay xuất hiện quá bết bát, mà thực ra ngày xưa dù có nhiều bài rất thành công như Khung Trời Tuổi Mộng,. . nhất là Nội Tôi rất xuất thần Đình Văn cũng có nhiều bài bất ổn báo trước rồi : hát không có thần, không truyền cảm. Kiểu như Lam Trường ngày xưa hát nhiều bài rất khá, phát âm cũng được nhưng càng ngày càng tệ, phát âm nghe không được nói chi đên truyền cảm. Quang Linh thì thôi rồi than ôi cái thời Ca Dao Em Và Tôi, Thuở Ban Đầu, Tơ Hồng, Chị Tôi. . .nay còn đâu.
Toàn bộ chương trình may ra có Thanh Thúy (trẻ), Vân Khánh là còn chút gì đó của Bolero.
Các danh ca một thời thì Giao Linh hát hết hơi rồi, Phương Dung Nhạn Trắng Gò Công còn đâu nữa không còn là chính mình như ngày xưa thì sao cứu được Tình Khúc Bolero đây ta. . .
Sợ rằng ai đó thưởng thức đêm nhạc Tình Khúc Bolero này sẽ nghĩ Bolero là đây sao, nhạc trử tình nhạc vàng là như thế này sao ? Hèn chi có người gọi nó là nhạc sến cũng có lý của họ (?).
Thật là Oan uổng cho nhạc vàng quá . . .
May mà gần đây còn có những giọng ca lạ mới xuất hiện như là một hiện tượng cứu cho dòng nhạc trữ tình một phần nào thể diện: Phương Mỹ Chi hoặc Trọng Thủy. . .(Xem phần Tổng Quan Về Phương Mỹ Chi ở trên).

Quote:
Nguyễn thị Mận Quận 1
xem trên TIVI chương trình tình khúc vượt thời gian dòng nhạc Bolero , dòng nhạc mà tôi cũng một thời mê đắm. Tôi ao ước được thấy nghe trực tiếp, mà hôm qua trên truyền hình trực tiếp nghe xong tôi buồn quá. Hát cái kiểu này nhạc Bolero không thể vượt thời gian được nữa. Giao linh - Phương Dung là thần tượng của tôi, Bây giờ có tuổi giọng ca không còn ray rức, mượt mà nữa. mấy em trẻ không thể hiện được. Đình văn quá tệ... Không phải sao chép, nhưng có lẻ muốn hát được dòng nhạc Bolero các ca sĩ trẻ phải tập hát như Giao Linh tập thì mới có bài hát RÓT VÀO LÒNG NGƯỜI... ngược lại nhạc Bolero khó mà vượt thời gian... Tôi tha thiết mong các THẦY ĐỜN tập cho các ca sĩ trẻ thật kỹ. Còn nếu không chỉ có Quang Lê mới hát được nhạc Bolero mà thôi
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...-van-chay.aspx
Quote:
Tối qua xem tình khúc vượt thời gian ở Nhà Hát BT quả thực rất hay, rất đáng xem. Nhưng chỉ có Thanh Thúy, Quang Linh và Phương Dung thì miễn bàn, những cs còn lại...ca nghe oải quá...! . Đặc biệt không biết phải dùng từ gì để khen cs Phương Dung, chỉ có thể nói : " quá tuyệt vời."

Tối hôm qua xem trên tivi ,,thấy cô giao linh ,,cô phương dung ,và anh đình văn hát đuối quá rồi ,,,giọng cô giao linh bị hụi hơi,,

chuc thay Dinh Van luc nao cung suc khoe doi dao va day nhiet huyet

chuong trinh hap dan qua

Tôi định mua 4 vé để cùng gia đinh đi xem, nhưng khi biết có Đàm Vĩnh Hưng thì tôi thay đổi ý định vì tôi nghĩ Đàm Vĩnh Hưng không thích hợp với chương trình này.

Các bạn không thể phê phán những ca sỹ có tuổi đã cao ,vì họ còn cố gắn để góp cho đêm nhac trữ tình vậy là quý rồi

Giọng anh Dinh Van ko hợp lắm vs bài giọt lệ đài trang, nghe ko đc mượt mà.

chương trình có những bài rat hay nhưng Phương Dung Giao Linh ,đàm vĩnh hưng vẫn hay còn các ca sĩ khác thì giọng hat wá dở riêng về âm thanh thì wa tệ....

Chúc thầy Đình Văn nhiều sức khỏe,thầy mãi là thần tượng của em. Hoàng Lâm - 17:50 24/11

Xin chúc các Ca Sỹ của Tình khúc vượt thời gian luôn mạnh khỏe để cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cho những khán giả đã ủng hộ trong suốt nhiều năm qua. Giọng ca vàng của Quý vị sẽ là những tuyệt tác phẩm để đời của dòng nhạc Bolero.

muon xem lai chuong trinh thi xem o trang mang nao vay? Co ai biet chi dum minh nhe

ĐV Những năm 90
Thần tượng của tui đó !

Đình Văn là một ca sỉ dù đã có tuổi , giọng hát không như xưa nhưng có một cái tình đến với khán giả và một cái tâm của khán giả đến xem và cổ vũ một giọng Bolero xưa .

Tôi không nghe ca sĩ Phương Dung hát, nhưng quả thực nghe ca sĩ Đình Văn, Hà My, Giao Linh hát không đạt. Hơi yếu, giọng khều khào.
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc...n-2914625.html
Reply With Quote
  #5  
Old 21-07-2017, 00:28
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 719
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG XƯA VÀ NAY.... PHẦN II

Offline alone0dragon

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #15 on: 28 Tháng Mười Một, 2013, 12:08:31 PM »

Quote

Chờ đợi những bài viết chất lượng của bạn

Mình đã có nhiều kiến thức hơn về nhạc vàng nhờ bạn

Sắp tới bé Chi ra album hi vọng được đọc những bài cảm nhận của bạn.
Report to moderator Logged
Offline sóc bạc

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #16 on: 03 Tháng Mười Hai, 2013, 02:26:04 PM »

Quote

đúng là Quang Lê sau này hát chú trọng kỹ thuật quá, không giống như QL hồi mới đầu hát cho PBN. Giờ nói thật QL, kỹ thuật QL chưa chắc hơn Đan Nguyên và Đặng Thế Luân, còn cảm xúc thì thấy thua rồi.
Report to moderator Logged
Offline Keodangdnd

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #17 on: 03 Tháng Mười Hai, 2013, 11:08:29 PM »

Quote

âm nhạc dẫu là ngày này hay ngày xưa thì vẫn mang cho con người ta nhiều xúc cảm của cuộc sống xô bồ
Report to moderator Logged
Offline alone0dragon

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #18 on: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 12:51:10 PM »

Quote

Không thấy tác giả viết thêm nhỉ?


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nhân mùa Noel 2013 sắp đến, mình xin mời mọi người thưởng thức và nhận xét về một bài đỉnh tiêu biểu về người lính của nhạc vàng. Đó là bài Tà Áo Đêm Noel (Tuấn Lê)




http://amnhacmiennam.blogspot.com/20...l-tuan-le.html

Tà Áo Đêm Noel | Tuấn Lê
Tiền đồn biên giới heo hút trong màn tối,
Vài đóm hỏa châu le lói soi cuối trời.
Trầm trầm chuông ngân đây nghe buồn tênh,
Ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh.

Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến.
Tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm.
Nàng quì bên me đôi mắt nhung huyền xinh
chấp tay nguyện Kinh Thánh
thầm mơ tôi ước se mộng lành.

ĐK:
Tôi đã được yêu, e mình còn xa cách lối;
Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời.
Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương,
Áo học sinh nhuốm bụi đường,
Nhớ hoài người tôi đã thương..

Từ miền khu chiến trông ánh sao mà nhớ !
Tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ ?
Một mùa No-el hai đứa nghe niềm vui,
Hát chung một ca khúc :
"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời". . . !

4 . Một số nhận xét về các Nam ca sĩ thế hệ trẻ gần đây :

Về 2 giọng ca Đan Nguyên và Đặng Thế Luân :
Mình thấy Đan Nguyên hát truyền cảm ít phô diễn kỹ thuật nhập tâm vào bài hát qua biểu cảm gương mặt nhưng nhiều chỗ quá sai nốt nhạc nên hơi lạc note. Đặng Thế Luân thì ít sai note cũng nhập tâm hát khá truyền cảm nhưng hay cố tình phô diễn kỹ thuật rung giọng nên thấy nó hơi giả tạo làm sao ! Lại không dám mạo hiểm nên nhiều bài không gây ấn tượng mạnh bằng Đan Nguyên.

Sau này thấy mấy bài như Hồi Chuông Xóm Đạo, Gặp Nhau Làm Ngơ, Đời Còn Cô Đơn Đặng thế Luân hát có vẻ đi vào lòng người hơn.

Riêng Bảo Khánh thì qua bên ấy hát có khá hơn ở Việt Nam nhưng theo mình vẫn ở đẳng cấp chưa bằng Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Quang Lê vì hát còn hơi yếu và mỗi lần hát rất mệt mỏi vì quá gắng sức.
Nghe bài sau sẽ thấy Đặng Thế Luân, Đan Nguyên còn kém so với Bảo Tuấn :
Tà Áo Đêm Noel - Đặng Thế Luân
http://nhacso.net/nghe-nhac/ta-ao-de....WV5RVEdb.html

Hai Mua Noel, Ta Ao Dem Noel - Bang Tam & Dan Nguyen
http://www.youtube.com/watch?v=3D-XCWnbBQU
Dan Nguyen - Ta Ao Dem Noel
http://www.youtube.com/watch?v=fEko1JDlJlw
http://nhacso.net/nghe-playlist/bao-...i-hat=W15XW0dY

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ta...CPJU2W48q.html

"ThnNguyen1 1 năm trước" posted :

Đây là người hát bài "Tà áo đêm Noel" hay nhất.

http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vwdqth29m.html (trang này dăng ký free sẽ down được 320kb/s và lossless)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...zsbq4w14q.html Tà Áo Đêm Noel Ca sĩ: Bảo Tuấn Sáng tác: Tuấn Lê Ta Ao Dem Noel - Bao Tuan
http://www.youtube.com/watch?v=Wgt-meRa9Ic

"Đạo đời" Bảo Tuấn hát quá hay như "Đào đợi" + "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. . !" quá truyền cảm!
Nhất là đoạn ĐK:
ĐK:
Tôi đã được yêu, e mình còn xa cách lối;
Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời.
Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương,
Áo học sinh nhuốm bụi đường,
Nhớ hoài người tôi đã thương..


"Nhạc sĩ Hoài Linh có người con trai là nhạc sĩ Tuấn Lê, tên thật Lê Văn Tuấn, sinh 9 tháng 7 năm 1952, mất 15 tháng 4 năm 1988. Tuấn Lê gia nhập Không Quân Việt Nam Cộng Hòa năm 1970 và từng được đi du học ở Colorado (Hoa Kỳ)"

Không ai qua nổi Bảo Tuấn.

http://www.mediafire.com/download/31...+Bao+Tuan.flac
https://vi-vn.facebook.com/fanbaotuan
https://vi-vn.facebook.com/notes/h%E...c_location=ufi Danh sách bài hát Bảo Tuấn thu vào AsiaCD
****
https://sites.google.com/site/nhacsu...-flac-asia-275
http://www.mediafire.com/download/c6...%5BFLAC%5D.rar
http://www.mediafire.com/download/jc...+%5BMP3%5D.rar

Nói thật bài này vì hát sai lời hay cố ý sửa lời nên Tuấn Vũ, Mai Thiên Vân (Mai Hậu), Giao Linh. . .hát không truyền cảm, không thể nào bằng 3 người trên (sorry)

Noel sắp đến rồi mọi người nhận xét 3 người trên ai hát bài này truyền cảm, lấy được lòng người nhất ? Mình thấy :
Đặng Thế Luân cố tình rống cổ tạo phong cách khác người nên có vẻ gượng ép,
Đan Nguyên hát thật hơn nhưng mà vẫn thấy thiếu cái gì đấy --> cái thần của bài hát.
Bảo Tuấn hát nhẹ nhàng nhất nhưng đi vào lòng người nhất.
Nhiều người đã khóc khi nghe Bảo Tuấn hát Tà Áo Đêm Noel --> Minh họa rõ nét nhất về một bài hát được ca sĩ thể hiện truyền cảm nhất, lấy được lòng người nhiều nhất vì đã truyền được cái thần bài hát qua cho người nghe.

Nhiều người cũng đồng cảm với nhận xét :
"Mình nhận xét về bài Tà áo đêm noel, với mình, Bảo Tuấn hát là hay nhất, đến Đan nguyên, rồi Đặng thế luân, tiếc là Bảo Tuấn chỉ hát cho Asia 1 thời gian ngắn rồi giải nghệ luôn." (Hoa Mười Giờ)
Quote:
Originally Posted by Alpha
Có một giọng ca khá trẻ chưa gọi là già, ít ngưỡi biết nhưng quả thật trong thời buổi dòng nhạc trữ tình rất kén người hát và hát mà lấy được lòng người, lột tả được cái thần bài hát, truyền được cảm xúc cho người nghe hiếm "như sao buổi sớm, như lá mùa thu", thì Nguyễn Trọng Thuỷ ở Trung tâm âm nhạc Giai điệu Việt có thể là một hiện tượng đặc biệt. Đúng là có thể còn nhiều giọng hát rất đặc biệt nhưng chưa được công chúng biết đến nhiều vì những giọng hát này không được lăng xê hay PR hoặc chưa có điều kện xuất hiện (?).
Mẹ và Quê hương Trọng Thủy!
http://mp3.zing.vn/playlist/Me-va-Qu.../IWCD9DFO.html
Trọng Thủy - Album Thói Đời
http://mp3.zing.vn/playlist/Trong-Th.../IWE7DZAW.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thoi-Doi-.../IW9C7Z8A.html
Quote:
Originally Posted by Hoa Mười Giờ
Quang lê, cái thời mà mới hát trên PBN, mình nghe bài kẻ ở miền xa, sương trắng miền quê ngoại, thấy hát rất được. Nhưng vài năm nay, phát tướng nhưng giọng hát, cảm xúc thì không như trước nữa, dùng kỹ thuật quá nhiều, nên làm bài hát không hay, thấy hát đơn giản như Chế Linh, Giang Tử vậy mà hay (kỹ thuật thì họ có thừa, chẳng qua là không muốn hát như vậy), cộng với về VN nhiều quá nên thấy mất giá, hát đi hát lại mấy bài cho phép (đếm trên đầu ngón tay), mình nghĩ nếu QL không kéo bé Chi về phía mình thì chắc về VN anh cũng khó tạo được cơn sốt như bây giờ, vì fan bé Chi quá nhiều. Còn riêng bé Chi thì không có lựa chọn nào khác, các ca sĩ ở VN theo dòng nhạc trữ tình không có ai hát ra hồn, nên chọn QL mình nghĩ là đúng trong thời điểm này, mình thấy QL được nhiều hơn là mất. Chỉ hy vọng bé Chi sau này hát đừng quá “khoe” kỹ thuật như QL mà mất đi cảm xúc. Đặng thế luân, xuất hiện sau QL, mình nghe Luân hát lần đầu tiên bài Liên khúc Trăng tàn trên hè phố với Băng Tâm, anh này có 1 phong cách hát hay kéo dài, nghe cũng lạ, nhờ vậy mà khi hát mình khó lẫn lộn với giọng ca khác, bài hồi chuông xóm đạo ĐTL hát nghe được, nhưng còn thua Mạnh Đình, nhưng theo mình các ca sĩ của trung tâm Asia khi hát nét mặt có gì rất khác so với Asia, mình thấy nhập tâm hơn, có thể là do Asia thiên về chính trị nên phong cách ca sĩ rất khác, bài: Lối về đất mẹ, gót chinh nhân, nhớ nhau hoài, ĐTL mặc quân phục, giọng ca và nét mặt rất hợp. Mình đánh giá ĐTL cao hơn QL, ca sĩ thuộc dạng ăn khách thì mình nghĩ thuật họ có, nhưng họ có khoe ra hay không thôi, khoản này thì ĐTL ít khoe hơn QL, còn cảm xúc thì hơn QL.

Đan nguyên, mới xuất hiện khoảng 6 năm nay, mới đầu hát có cái lạ là hay đánh lưỡi, nhất là bài kẻ ở miền xa trong Asia 58 thì nghe rõ các từ: “trên”,”trong”, “trời”, anh này hát thì không chê khoản nào, chỉ có cái chê là hát hay sai lời, bài ”căn nhà màu tím” ra album sai lời tè le, không hiểu sao Asia lại cho phát hành, thu âm sai thì thu lại chứ đâu phải quay video cực khổ gì đâu. Bài kẻ ở miền xa, mới đầu vô là thấy hát sai rồi: “tôi ở miền xa, trời cao đất hạ, nhiều đông lắm hạ” đúng ra là “trời quen đất lạ”, hát chữ “hạ” 2 câu kế nhau nghe chói tai, bài căn nhà màu tím thì rất nhiều câu sai, nhưng câu dễ nhận biết là: “được nghĩ 2 ngày phép, mất 2 hôm làm quen” , vậy mà Asia cũng không bắt hát lại nữa. Giọng Đan Nguyên mạnh, truyền cảm với giới trẻ, người già (má mình 60 tuổi nhưng cũng rất thích nghe Đan Nguyên), hát nhập tâm vô bài hát, hát nhạc buồn thì mặt như “mất sổ gạo” rất hợp với bài hát, ít bao giờ hát nhạc thể loại vui, anh này thì tập trung nghiên cứu lại lời bài hát cho đúng là khả năng còn đi xa. Không biết bạn nghĩ sao, chứ mình thấy ĐN mặc áo lính thấy thích lắm, mình nói với đứa cháu: đây là cách ăn mặc của Lính ngụy nè con, rồi mở hình của bộ đội cụ hồ cho nó so sánh. Khi ĐN mặc đồ Lính hát, thì ai đã trải qua thời lửa đạn chắc cũng thấy mình ở trong đó, nhưng cũng có lúc cách ăn mặc sai, như bài “24 giờ phép” đội nón thủy quân lục chiến ngược bên.

Huỳnh Phi Tiễn, nếu Chế Linh chẳng may ko còn, thì anh này có thể giả giọng Chế Linh để hát, mà phải chi anh này hát giống Chế Linh lúc trước 75 thì quá đã, chứ giọng anh ta y như Chế Linh 10 năm trước, giống hơn cả Trường Vũ khi mới vào nghề, không biết sau này Phi Tiễn có chỉnh sửa lại cho khác với Chế Linh không, chứ hát như hiện nay thì nếu chung Show với Chế Linh thì coi như là dư 1 ca sĩ. Cái mình thích ở Phi Tiễn là anh hay trả lời facebook, với thái độ chính trị rõ rang, không có quanh co, 30 tháng 4 lên đăng lên face các câu chuyện ba anh ta kể về cải tạo, hiếm có ca sĩ trẻ nào có thái độ như anh ta, mặc dù các ca sĩ khác có ấm ức, nhưng ko dám công khai trên facebook cho các fan đọc. Bảo khánh, mình nghe Dũng Taylor PR cho anh nảy dữ quá, hát phòng trà ở VN lận đận, qua Mỹ thì đoạt giải nhất do BGK bình chọn, nhưng thấy anh này hát nặng nề quá, nghe có cảm giác mệt mệt. Ở VN mà hát phòng trà thì chắc hát những bài lời hát êm đềm, nhẹ nhàng như Hàn Mạc Tử, thành phố buồn…Còn muốn chinh phục khán giả hải ngoại thì phải hát những bài nặng kí hơn như Chuyến đò vỹ tuyến, hay các bài mà VN chưa cho hát thì mới biết khả năng thật sự được ( mình nghĩ là các ca sĩ ở phòng trà đều có hát qua các loại nhạc mà VN cấm, có điều là không công khai), giờ này còn quá sớm để nói Bảo Khánh có thành công ở Hải Ngoại hay không, nhưng đúng như Tiểu Phi nói, với giọng hiện nay thì anh ta khó thể sánh nổi với QL, ĐTL và Đan Nguyên.. .

Mình thích các ca sĩ hải ngoại 1 chỗ là họ hát nhạc vàng, và tư tưởng chính trị của họ khác xa với ca sĩ trong nước, nên khi hát họ nhập tâm hơn, có thể bài hát đó họ có nghe chính nhạc sĩ kể lại hoàn cảnh ra đời, hay các nhạc sĩ khác kể cho nghe. Còn ở trong nước thì hiếm khi có chuyện đó, nhạc sĩ thấy ca sĩ hát nhạc chạy theo phong trào, hoặc là giọng không hợp mà cứ đòi hát nhạc vàng nên chắc cũng không muốn nói nhiều. Như thể loại thím Đàm, “nhạc đỏ cũng hát, nhạc vàng cũng chơi” với cái tư tưởng như vậy thì hát không ra hồn thể loại nào cả.. .
@@@@@

Offline alone0dragon

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #20 on: 10 Tháng Mười Hai, 2013, 11:09:00 PM »

Quote

thánh xin cho tôi nhận 1 lạy
@@@@@
Phương Mỹ Chi bây giờ ra sao ?
Dạn dĩ hơn, biết làm chủ sân khấu hơn dù đôi khi vẫn còn run. Chất giọng thì khỏi nói, nó cũng phát triển theo Bé : điêu luyện hơn xưa, đậm đà hơn xưa.
Quote:
Quốc Khánh
Sự giống nhau giữa QA và PMC là 2 bé cùng hát hay trong lứa tuổi của các cháu. Sự khác nhau giữa QA với PMC là
QA hát hay giống người lớn (như lời nhận xét của Hồ Hoài Anh ở vòng giấu mặt), còn PMC hát hay lay động lòng người , làm con tim họ phải thổn thức theo từng câu hát (cũng theo nhận xét của HHA: Cháu hát rất là mùi, lâu lắm rồi chú mới nghe hát dân ca mà xúc động như thế, còn Lưu Hương Giang thì : không hiểu tại sao con làm cho khán phòng chùng hẳn xuống, Thanh Bùi: Con hát làm chú nhớ về tuổi thơ ...).
Quoc Cuong
Không phủ nhậ̣n Quang Anh hát hay, nhưng chỉ hay so với các bé cùng lứa tuổi của em ấy, những bài hát mà Quang Anh thể hiện có thể thấy nhiều ca sĩ người lớn hát hay hơn em ấy nhiều.
Chiếc khăn piêu : Tùng Dương, Quê nhà : Tùng Dương, NSND Thu Hiền. . .
Nhưng Phương Mỹ Chi thì khác, mỗi bài há́t của Phương Mỹ Chi đều có dấu ấn riêng, tại sao người hát dân ca, thậm chí là hát dân ca hay, không thiếu, nhưng công chúng lại “phát cuồng” vì Phuong Mỹ Chi như vậy, chính là bởi em đã thổi được̣ hồn vào các ca khúc ấy, tiếng hát ấy chạm được vào sâu thẩm trái tim của những người con đất Việt
chi vu dai
Theo tôi, Quang Anh chỉ mạnh ở sự tự tin, trình diễn rất tốt, xử lý khá tinh tế. Còn về chất giọng (Voice) thì không thể sánh với PMC, Ngọc Duy, Thu Hà,...
Đặc điểm nổi bật nhất trong giọng ca của Phương Mỹ Chi là ở chỗ nó "lột được cái thần của bài hát, truyền được cảm xúc từ bài hát cho người nghe. Người nghe sẽ cảm thấy rung động, nổi da gà như sống trong bài hát và chỉ muốn nghe đi nghe lại hoài không chán. Một rung động mà không bi lụy, không buồn ngủ, không chán nản. . . . Trái lại là khác, giọng ca Phương Mỹ Chi làm cho một người đang chán nản, đang bị "stress" sẽ tỉnh táo trở lại.
Không phải ngẫu nhiên nhiều FAN đã cảm nhận "PHƯƠNG MỸ CHI, như là VỊ BÁC SĨ TÂM LÝ CỦA TÔI";
Điều này hơi quá, chắc chỉ có ở FAN CUỒNG C7 nhưng nó cũng nói lên một điều là "âm nhạc có thể thay đổi cuộc sống con người!". Nhiều nghiên cứu từ lâu chứng minh những giai điệu êm dịu Beethoven, Mozart. . .của nhạc cổ điển giúp thực vật phát triển tốt hơn, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến các em bé từ giai đoạn tượng hình trong bụng mẹ đến những năm đầu còn nằm ngủ trong nôi sau này lớn lên sẽ thông minh hơn! Rõ ràng giọng hát Phương Mỹ Chi đã có thể thay đổi nhận thức cả một lớp trẻ, làm cho họ có định hướng tốt hơn vì đó là những giai điệu dân ca, câu hò điệu lý nằm sâu trong tiềm thức mỗi người chúng ta từ giấc ngủ đầu nôi, hướng con người về tình yêu quê hương đất nước và cội nguồn dân tộc, về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Một bài hát khi qua Phương Mỹ Chi nó sẽ rất khác so với các ca sĩ khác. . .Cái này là do thiên phú (trời cho cái duyên), không phải ai muốn cũng được.
Ở Phương Mỹ Chi, lời bài hát do Bé cất lên nó rõ ràng từng chữ từng câu. Khi nghe Phương Mỹ Chi hát, người nghe thấm từng chữ vì Bé hát rất rõ, rất tròn vành rõ chữ không như nhiều ca sĩ khác người nghe căng lỗ tai mà nhiều chữ còn không biết họ hát cái gì nữa.


Quote:
Van Phuoc Tran
Hôm nay xem lại Clip "Bà Năm - Gala Mai Vàng" mà cảm xúc dâng lên tràn trề, đúng là 1 ca khúc hết sức cảm động. Phải công nhận C7 hát live cực hay & cực kỳ mùi, đúng là 1 giọng ca thiên phú không thể lẫn với người khác được. Có thể C7 hát không điêu luyện bằng các ca sĩ khác, nhưng hát với tất cả niềm đam mê & đầy cảm xúc chân thật nên dễ gây thiện cảm đến với người nghe. Với giọng ca ngọt ngào & truyền cảm, đặc biệt chất giọng "nhí & mong manh" vẫn chưa dứt, C7 thể hiện 1 cách đơn sơ khiến ca khúc có phần dễ nghe & bớt nặng nề hơn so với các ca sĩ khác. Đúng là màn trình diễn của C7 đã mang đến hơi ấm cho Gala Mai Vàng 2014.
http://www.youtube.com/watch?v=HqfoH0HPVt8

Bà Năm - Phương Mỹ Chi - Gala Mai Vàng - Cty Pou Yuen (20-1-2014)
http://www.vnmedia.vn/VN/van-hoa/tin-tuc/58_2262971/vi_sao_phuong_my_chi_dung_dau_bai_hat_yeu_thich.html
Có thể nói, Phương Mỹ Chi chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát ngọt ngào, mà cái cách cô bé thể hiện trên sân khấu, như là một sự thân thuộc đối với tất cả người nghe. Ai cũng có quê hương, hoặc sinh ra và lớn lên, hoặc họ hàng bà con thân thuộc… vì thế, một giai điệu ngọt ngào trữ tình vang lên, lại từ miệng một cô bé xinh xắn dễ thương, trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ với quá nhiều sự lựa chọn yếu tố giải trí quốc tế,…đã khiến nhiều người xúc động, như vô tình được trở về thời thơ ấu xa xưa đầy kỷ niệm.

Một số nhà chuyên môn âm nhạc ngồi dự khán khi nghe Phương Mỹ Chi hát, có chê em còn non kỹ thuật hay là sự từng trải trong việc thể hiện ca khúc, điều này là đương nhiên, bởi một cô học sinh tiểu học thì không thể có kỹ thuật như một ca sỹ chuyên nghiệp được. Tuy nhiên, về độ chân thành, cảm xúc và sự gần gũi, thì Phương Mỹ Chi còn làm được nhiều hơn một số ngôi sao khác. Ở Phương Mỹ Chi, những câu hát đều xuất phát từ trái tim, không toan tính và đầy hồn nhiên, trong sáng và quá đỗi ngọt ngào.
. . .
dòng nhạc dân gian vẫn luôn được khán giả yêu thích, nếu như ca sỹ thực sự yêu và chân thành với nó. Âm nhạc, xét cho cùng là sự đồng cảm và cảm xúc. Nếu như ca sỹ hát bằng cả trái tim và một tình yêu chân thành, trong sáng, không toan tính, thì sẽ chạm vào trái tim khán giả, khi ấy, nghệ sỹ sẽ nhận được sự đồng cảm của công chúng một cách tự nhiên và bền vững.

https://www.youtube.com/watch?v=3pBfIbyprSY Chiều Nước Lũ - Phương Mỹ Chi
https://www.youtube.com/watch?v=sqsOPlpA4Hk Chiều Nước Lũ - Phương Mỹ Chi in Sydney
blue_sky ******
Hôm nay lại nghe bài của bé, cảm giác thật lạ lẫm và thích thú, nghe kỹ ca từ sao ma nó ngọt ngào làm sao, nhất là cách phát âm và nhấn nhá của bé, phải nói là rất riêng, không giống ai, nhất là những quảng rung, ngân nga và rung giọng giữa câu, kỹ thuật này rất khó tôi định dẫn ra nhưng nét độc đáo của bé, nhưng bài này bé có quá nhiều kỹ thuật cho những ca từ nên tôi không thể nhớ nỗi để đưa ra nhưng tôi ấn tượng nhất từ "anh về thăm quê em sa mưa giông chiều nước lũ.. Từ lũ bé kéo dài và luyến rất hay, "cắp sách chung trường.. chữ trường luyến rất hay. "hai bên đồng lúa trổ... trổ luyến rất hay. " trứng cá em ngồi... ngồi luyến rất hay. nói chung là hoàn hảo với đứa trẻ 10 tuổi. Không có một bản sao bản nháp nào ở tuổi bé hát được bài này hay như bé. Đó là sự thật, vì phân tích kỹ từng ca từ mới thấy bé chính hiệu là một cao thủ cộng với phát âm rất tròn vành rõ chữ không điệu đà gằn hoặc kéo giọng khiến cho ca từ rất chân phương mộc mạc rất đúng với chất dân ca nam bộ. Hát như không hát. Đó là cảm xúc thật của tôi khi nghe bé hát bài này, mong những ai không thích đừng ném đá nhé.

Version lúc 7 tuổi là version nghe đỡ ghiền còn nghe C7 hát live, giọng mộc hát chay bài hát này trên Phố Bolsa là ấn tượng ngay. Version ở Úc càng ấn tượng hơn dù chi nghe qua Cam. Bài hát nầy nếu vào DVD là "tuyệt cú mèo" luôn. Giọng C7 ở đầu bài hát đã đi vào lòng người ở cách luyến láy và nhả chữ như "Chiều nước lũ", "Bầu trời âm u", "xuồng ba lá chẳng nơi neo" chữ "lũ" chữ "Bầu" chữ "neo". Nó như có sợi dây vô hình (dây neo ?) kéo người nghe. Hơn kém nhau còn ở khúc giữa bài hát. Khúc giữa bài này ca sĩ nào hát cũng lê thê nhừa nhựa buồn ngủ còn .khi C7 hát thì không có hiện tượng này.
"Cây cầu tre năm xưa, hai bên đồng lúa trổ, Mà giờ nơi đây, buồn hiu hắt, xót thương ai? "
"Buồn hiu hắt xót thương ai" hay và ý nghĩa hơn rất nhiều khi ai cũng hát "Buồn hiu hắt ướt mi môi" chưa kể có người còn "Buồn hiu hắt bước đi qua" (?!) nữa !
(note of alpha)
Thủy Nguyễn
"E oi bit e ,,,hon a te tai" nghe ma tai teee,, . O đoạn nay thi CLva ca TN nua đột nhien xuống thấp nge sao sao í ,may ban nghe thu đi ah,,,e noi thiet do ko phai bênh 7cua mjnh đau nha,,,,

Duy Tan
"CHỈ LÀ Ý RIÊNG CỦA MÌNH THÔI NHA BÀI Chiều Nước Lũ - Phương Mỹ Chi in Sydney PHƯƠNG MỸ CHI HÁT VÔ ĐỐI THỦ" (!?)
Minh Huynh
"Bé PMC hát bài này thật ngọt ngào,nhiều cảm xúc không não nề bi lụy (sến) như một số ca sĩ khác nên thật đặc biệt và hay. Ấn tượng vời cách luyến và bỏ dấu trong bài hát chiều nước lũ của 'ngôi sao nhí' PMC"


Trung Huynh Van
Chính cái "mộc" trong giọng hát, chân phương rõ từng câu chữ của bài. Không nuốt chữ, hát lơ lớ như người nước ngoài hát tiếng Việt như một số ca sĩ hay hát bây giờ. Các bài dân ca C7 hát mọi người có thể đã nghe từ lâu nhưng khi nghe xà xem C7 hát cảm giác khác hẳn và nghĩ rằng tại sao lại nhạc dân ca lại hay như vậy phải nghe lại lần nữa mới được. Cứ thế một bài có thể nghe đi nghe lại mà không nhàm chán lại cảm thấy hay hơn. C7 từ từ đưa mọi người đến với nhạc dân ca dù trước đó có người không thích hoặc chưa thích bây giờ bổng nhiên yêu thích một cách lạ kỳ vì đó là nhạc dân ca do C7 hát. Fan yêu C7 vì C7 hát nhạc dân ca.

Van Phuoc Tran
Lúc đầu bị chính phục bởi giọng ca ngọt ngào & truyền cảm có pha chút mong manh của C7, phải nói 1 giọng ca không đụng hàng. Có thể C7 hát không điêu luyện bằng các ca sĩ khác, nhưng hát với tất cả niềm đam mê & đầy cảm xúc nên tạo được cái mới của dòng nhạc dân ca. Lúc trước, thích nghe nhạc trữ tình & nhạc trẻ, giờ thì thích nghe C7 hát dân ca. Vậy các bạn thích nghe dân ca hay là thích nghe C7 hát dân ca??? (khác nhau đó nha vì dân ca đã có từ lâu). Tuy nhiên, đa số người hâm mộ không chỉ đơn thuần yêu tiếng hát của PMC, mà họ còn yêu quý cái tính hồn nhiên chân chất nhưng sống đầy tình cảm. Có thể nói giọng hát đưa PMC đến với chúng ta, nhưng với tính cách mộc mạc & dễ thương sẽ khiến tình cảm dành cho "Cô Bé Dân Ca" duy trì mãi mãi trong tim mọi người.
Giọng ca của Bé không những mang hương vị hơi thở của sự điêu luyện già dặn có ở một ca sĩ nổi tiếng mà còn có chút gì đó vương vấn hương vị của sự hồn nhiên thơ ngây chân chất dễ thương mong manh của một giọng ca nhí. Cộng với những luyến láy táo bạo tuyệt vời đặc trưng rất là Phương Mỹ Chi. Những đặc điểm này phối hợp tạo nên hiện tượng một cô bé dân ca có sức hút mãnh liệt thu hồn làm chao đảo người nghe. Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau tùy khẩu vị mình thích cái nào đậm đà hơn: hồn nhiên thơ ngây mong manh hay già dặn điêu luyên. Bởi vì bây giờ có tới hai Phương Mỹ Chi : một PMC thời 7 tuổi nhiều mong manh hồn nhiên thơ ngây hơn điêu luyện già dặn và một PMC bây giờ ở giai đoạn 10-12 tuổi thì ngược lại. Dù là PMC thời nào cũng đều có cả hai hương vị đó để ai cũng phải nhớ hoài một giọng hát làm mình phát ghiền. Cô bé đã thổi một luồng gió mới tươi mát vào nền âm nhạc Việt Nam vốn đang đi vào quỹ đạo của một chòm sao xấu.

Thử phân tích các bản hít của Phương Mỹ Chi thời gian gần đây ta sẽ thấy rõ điều này, bởi các bài hát này đều được rất nhiều ca sĩ thành danh hát từ lâu.
Phải tìm cho được và nghe các bài này ở các version Chất Lượng Cao trên NET ta mới cảm nhận được hết cái hay trong đó.

1.Câu Hò Điệu Lý Còn Đây (NS Lê Minh, nhạc phẩm độc quyền trong phim Hai Lúa): là bài hít nhất của Phương Mỹ Chi mới được tung lên mạng vào mùng 3 Tết Giáp Ngọ này.
http://mp3.zing.vn/video-clip/Cau-Ho.../ZW6A8U9O.html Câu Hò Điệu Lý Còn Đây - Phương Mỹ Chi
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cau-Ho-Di.../ZW6A8U9O.html Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Phương Mỹ Chi
http://www.keeng.vn/audio/Cau-Ho-Die.../TA5U3EAV.html
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây - Dương Hồng Loan - 320Kbps | Nghe nhạc Keeng.vn
https://soundcloud.com/thanhduy1002/...-y-nh-c-phim-t Câu hò điệu lý còn đây - nhạc phim tết 2 lúa Dương Hồng Loan
Trên NET có lưu truyền version do ca sĩ Dương Hồng Loan thể hiện. Ít người biết bản này có thể vì lý do bản quyền nên nó không chính thức xuất hiện trên các trang nhạc.
Bản này không biết được thu âm trước hay sau bản Phương Mỹ Chi. Có thể nó được thu trước vì trong đó có thêm giọng bè và đọc Ráp của chính NS Lê Minh để dành cho phim Hai Lúa. Về sau có thể nó bị cất đi vì sự xuất hiện của Chị 7 và nhà sản xuất phim đã chọn Phương Mỹ Chi, một quyết định sáng suốt trong kinh doanh. Cũng có thể bản này được thu âm sau và cũng vì lý do bản quyền nên không chính thức xuất hiện (?)
Ca sĩ Dương Hồng Loan (sinh ngày 24/02 năm 1980) quê xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Sở trường của chị là hát dân ca và nhạc trữ tình. Dương Hồng Loan kể, thời gian học CĐ CNTT trường ĐH KHTN ở TP. Hồ Chí Minh, tình cờ chị đi qua một phòng trà tại quận Gò Vấp nhìn thấy đăng bảng tuyển ca sĩ trẻ hát nhạc trữ tình, chị đăng ký dự thi, kết quả Hồng Loan được chủ phòng trà ký hợp đồng biểu diễn.
Ngoài biểu diễn, Hồng Loan không ngừng trau dồi nghề nghiệp; chị luôn học hỏi kinh nghiệm của nhiều ca sĩ đi trước, vì vậy kỹ năng ca diễn của Hồng Loan ngày càng nâng cao. Sau khi được nhiều khán giả biết đến, năm 2007 Hồng Loan chính thức bước vào con đường hát chuyên nghiệp, Hồng Loan đã phát hành 2 album nhạc trữ tình được đông đảo khán giả đón nhận và được các Đài Phát thanh - Truyền hình mời tham gia biểu diễn nhiều chương trình văn nghệ lớn.

Đặc biệt thời gian gần đây, ca sĩ Dương Hồng Loan và ca sĩ Lê Sang là đôi song ca được khán giả rất yêu thích.
Hiện là ca sĩ tự do. Từ nhỏ đã đam mê ca hát đặc biệt là những bài hát mang âm hưởng dân ca nam bộ. Gần đây Hồng Loan đã thành công với album "Yêu Cái Mặn Mà" cộng tác chung với ca sĩ Lê Sang tiếp đó cũng được sự đón nhận của thính giả qua album online của nhạc sĩ Cao Nhật Minh "Hai Lối Đường Tình" và "Khúc Hát Tự Tình ". Dương Hồng Loan luôn phấn đấu và không ngừng học hỏi để làm phong phú thêm cho giọng hát của cô ấy. Dự định đầu năm 2014 Dương Hồng Loan sẽ ra mắt 1 album DVD gồm 7 ca khúc đơn ca và 6 ca khúc song ca với các ca sĩ như: Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Lê Sang và DVDA Trí Quang... trong đó sẽ có nhiều ca khúc mới và một số bài hát dân ca, trữ tình bất hủ.... Hy vọng đây sẽ là 1 chiếc DVD được nhiều người mong đợi.
Đây là một giọng ca nữ mới trong dòng nhạc trữ tình khá trẻ, duyên dáng và khá đẹp cho dòng nhạc này. Giọng ca rất trong sáng và điêu luyện. Khá hay so với các nữ ca sĩ đàn chị như Cẩm Ly, Hạnh Nguyên, Đông Đào, Trung Hậu, Thùy Trang. . .
Tuy vậy, Dương Hồng Loan lại có một khuyết điểm là giống như đa số các ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình là thường hát khá não nề, lê thê. Cố tật này gọi nôm na là hát "rất buồn ngủ. . ." thường chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời ca sĩ như Chế Linh, Tuấn Vũ. . .sau thời kỳ trẻ còn sung sức. Ở nữ sau này Băng Tâm, Tâm Đoan. . .đến cả Như Quỳnh sau này cũng thế.

Dương Hồng Loan là một giọng ca nhạc trữ tình rất khá nhưng muốn tiến xa nàng phải cân nhắc chọn các Nam ca sĩ phù họp trong dòng nhạc này, phải là những Nam ca sĩ hát ít lê thê sầu não buồn ngủ.

Trong Album Xuân Yêu Thương 2014 gần đây, Dương Hồng Loan với các nam ca sĩ Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Lê Sang có các MV Đón Xuân Này Nhớ Xuân Kia, Câu Chuyện Đầu Năm, Ngày Xuân Tái Ngộ. . .Mùa Xuân mà các ca sĩ này hát kiểu gì tuy khá điêu luyện đấy nhưng "quá buồn ngủ" làm hỏng cả bài hát.
http://nhacso.net/nghe-album/xuan-ye....Vl1WUUNY.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/uoc-nguy...TUERcag==.html
http://nhacso.net/nghe-album/noi-lai....Vl5YUEpX.html
Ước Nguyện Đầu Xuân có khá hơn là không đi vào vết xe đổ "buồn ngủ" nhưng các bài khác thì cũng đi vào vết xe đổ này. Tiếc thay nó gặp phải một đối thủ khá nặng là Lưu Mỹ Linh, một giọng ca tươi tắn trẻ trung như Sơn Ca của Hoàng Thi Thơ ngày xưa rất hợp với các bài hát Xuân, nghe mãi không chán. Bài này Dương Hồng Loan chắc cũng lấy lyrics trong đó hay sao mà giống nhau y chang và khác xa với bài những ca sĩ khác.. Không biết lyrics nào là chuẩn nhưng Lyrics Lưu Mỹ Linh thấy hay hay dù nhiều chỗ hơi kỳ kỳ, còn các ca sĩ khác thì lyrics cũng nhiều chỗ hơi tào lao quá. Lyrics không giống nhau chắc do sửa lời tùm lum lách luật để được hát
http://www.youtube.com/watch?v=CQCMdw-aqD4 Uoc Nguyen Dau Xuan - Manh Quynh, Luu My Linh.wm
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...670q9nktn.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Uoc-Nguye.../IW70OFI6.html



Bài Nối Lại Tình Xưa lại sai lời y như nhiều ca sĩ đã hát "Những chiều hẹn cơn mưa đổ" nghe mà thấy sốc cho bản nhạc.
http://www.youtube.com/watch?v=HgXt3a6vNK8 Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm. . .)
Sau này có lẽ thấy không thuận tai nên ca sĩ Như Quỳnh đã sửa lại "Những chiều hẹn nhau mưa đổ"
http://www.youtube.com/watch?v=k5OoJdAu5gg Nối lại tình xưa - Như Quỳnh [Full HD]
https://www.youtube.com/watch?v=nLPpuZ834yA Như Quỳnh & Mạnh Quỳnh - Nối Lại Tình Xưa (Ngân Giang) PBN 79
+Nguyễn Văn Toàn
Phiên bản bá đạo của - Nối Lại Tình Xưa
+Bò hầm Ômachi
rảnh dỗi nhận xét về giọng hát của cô nq chút: giọng cô là giọng nữ cao và thanh , trong . có độ ngọt và bùi ở trog ấy , kĩ thuật rung ngân luyến láy đều có và rất điêu luyện . nếu để ý mỗi lần cô láy từ hoặc rung giọng thường rất mượt ít ca sĩ nào làm đc như cô và mình thấy trong dòng nhạc này chưa thấy ca sĩ nữ luyến nhiều cx như ngân đc như cô
+Kieu Truong
Bài này sẽ là huyền thoại rồi, chưa nghe cặp đôi nào hát hay hơn chị Như Quỳnh, lúc này chị quá đẹp và ngày học cấp 3 ráng mua bằng được cái VCD vì có bài này sau khi nghe nhờ nhà người bạn , sau hơn 10 năm mình vẫn giữ VCD đó . Mỗi lần về tết lại lấy ra ngắm và nghe lại dù đã rất cũ.
Anh Mạnh Quỳnh thể hiện bài này cũng tuyệt vời không kém chị Như Quỳnh chút nào.
Chân thành cảm ơn tác giả và những người đã tham gia để hoàn thành video .
+Khánh Bùi
bài này Đan Nguyên - Băng Tâm hát ko hay bằng cặp Song Quỳnh. Đã chờ đợi từ lâuuuuu
+Tam Nguyen
Bài này tui thấy Đan Nguyên hay hơn MQ, còn BT với NQ thì ai cũng hay hết, tui thích NQ vì đẹp hơn, giọng BT thì hay khỏi bàn rồi

==>Cái này không hẳn là sai, vì thực tế nhiều ca sĩ cũ hát như thế nên nhiều người cũng hát theo như thế.
Artist: Giao Linh & Nhật Trường Title: Nối Lại Tình Xưa Album: Nhã Ca 10 - Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp Track: 1 Composer: Ngân Giang Genre: trước 75
http://music.hatnang.com/node/4847 Giao Linh & Nhật Trường - Nối Lại Tình Xưa
Tuy nhiên theo âm điệu và nốt nhạc thì có thể "Những chiều hẹn hò mưa đổ" đúng hơn.
Nối Lại Tình Xưa (Pre 75) Ca sĩ: Chế Linh, Hương Lan Album: Chế Linh 4 - Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người (Pre 75) Khai Sáng (1975)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...563qkahkw.html
https://soundcloud.com/hoang-thanh-2...a-ch-linh-h-ng Nối Lại Tình Xưa - Chế Linh & Hương Lan Pre 75
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...0wsqtmn94.html Nối Lại Tình Xưa Ca sĩ: Chế Linh; Hương Lan Sáng tác: Ngân Giang Album: Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sản xuất: Làng Văn Productions (1999)
https://www.youtube.com/watch?v=6P1vd3fEOCE Nối lại tình xưa - Chế Linh & Hương Lan
+Ta Van Chan
Nhận xét: Theo cảm nhận của mình thì các bạn ạ, Chất giọng của Chế linh rất tuyệt vời, rất lãng mạn, rất đa tình, khó có thể được thay thế bởi một giọng ca nào.Mặc dù được ngay Chế linh khen, nhưng Quốc Việt hát vẫn chưa giống Chế linh. Tuy nhiên, chất giọng hay nhưng chưa chắc hát là hay. Chẳng hạn, chất giọng của Mạnh Quỳnh hay hơn chất giọng của Chế Linh nhưng cách hát của Mạnh Quỳnh lại không có hồn bằng cách hát của Chế Linh. Và ngay cả Chế Linh, cũng có nhiều bài ca sĩ này lại lại hát dở ẹc mặc dù có những bài thì anh ta hát lại quá hay. Những bài mà Chế Linh hát hay, chẳng hạn: Lời người lữ khách; chuyến xe ba người; Thị trấn về đêm; Linh hồn tượng đá. Cô láng giềng; những bài anh ta hát dở ẹc như: con đường mang tên em. Bướm trắng

https://www.youtube.com/watch?v=n_2r7HbJP6U Chế Linh & Hương Lan - Nối Lại Tình Xưa - Thu Âm Trước 1975
https://www.youtube.com/watch?v=jWK_CYXBYLg Nối Lại Tình Xưa (Ngân Giang) - Chế Linh & Hương Lan (Pre 75)
+Tan.Nguyenhuy
Nối Lại Tình Xưa (Ngân Giang) - Chế Linh & Hương Lan (Pre 75)
https://www.facebook.com/Tan.Nguyenhuy
Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa
Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm
Phai nắng con đường xưa những chiều hẹn hò mưa đổ
Mưa ướt lạnh vai anh em thấy lòng mình xót xa.

Mùa thu năm nao anh với em gặp nhau
Tưởng rằng mình quen nhau thôi khi đã biết thì yêu rồi
Đôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa đông muôn thuở
Sương giá lạnh môi em sao thấy lòng mình giá băng.

Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau
Cuộc đời đôi ta hai lối em rét mướt giữa trời đơn côi
Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi
Từng dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi.

Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ phôi phai
Tình vào thiên thu mãi mãi em sẽ khóc suốt đời anh ơi
Thì em ơi em vì nghĩ tương lai ta về xây mộng lại
Chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai.

Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua
Trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về
Chim én mang mùa xuân xoá mờ niềm đau năm cũ
Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân.

Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa
Mình dệt mùa thương năm qua ân ái cũ chẳng phai nhoà
Ta nối lại tình xưa sống trọn mùa đông muôn thuở
Chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau.


+Ba Nguyễn
tuyệt đỉnh, bản hay nhất, chua cặp nào qua được.
==>>Đây chính là bản hiếm hoi có lời chuẩn nhất (!)

Ở đây Hương Lan hát nghe chuẩn và thuận tai hơn nhiều. Trước 75 version này phổ biến nhiều nhất nên độ tin cậy có thể cao hơn. Thử so sánh các cách ngắt câu : "những chiều hẹn / cơn mưa đổ", "những chiều hẹn cơn / mưa đổ", "những chiều / hẹn cơn mưa đổ". "những chiều hẹn nhau / mưa đổ", "những chiều hẹn hò / mưa đổ". . .Cách của Như Quỳnh thuận tai hơn Băng Tâm nhưng cách của Hương Lan chẳng những thuận tai mà còn hợp nốt nhạc và giai điệu bản nhạc nữa.
Tiếc là bản nhạc tờ gốc không ai thấy nên tùy cảm nhận thôi !
Sau này chính Hương Lan cũng không nhớ lời hát ngày xưa mà lại đi theo vết xe đổ của nhiều người "hẹn cơn mưa đổ"
http://www.dailymotion.com/video/x6b4oh1 PBN 123 | Nối Lại Tình Xưa (Ngân Giang) - Hương Lan & Chế Linh Full HD 2017
http://www.dailymotion.com/video/x6avrgi Nối Lại Tình Xưa - Hương Lan & Chế Linh - Paris By Night 123

Kiểu Đan Trường trong Nột Tôi bị Đình Văn chơi trác "Một đời chèo "ghé" đưa đò", lại sửa lời "Nàng Bèn thân yêu từ đây vắng bóng Nội rồi" thành "Kỷ niêm thân yêu từ đây vắng bóng Nội rồi".
Bó tay! Từ nốt nhạc "Nàng Bèn" thành nốt "Kỷ niêm" sai một trời một vực. Nhiều tay còn đổi thành "Nàng Mèo thân yêu", bó tay nhưng còn đỡ hơn "Kỷ niệm thân yêu". Thà đổi "Nàng Bèn thân yêu" thành "Vườn nhà thân yêu" còn có lý hơn vì nốt nhạc "Tèng tèng teng teng " giai điệu quá hay. Nàng Bèn là địa danh kênh Nàng Bèn ở xã Vị Trung + xã Vĩnh Trung huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang.
http://www.youtube.com/watch?v=XILJMuNwWsE Noi toi - đình văn
http://khoctham.us/95401-bai-hat/noi-toi-dinh-van.html
http://www.youtube.com/watch?v=k8kaNzw8VXI Dan Truong - Noi Toi
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Toi-D.../IW8U87II.html
https://www.youtube.com/watch?v=jOcFeUyCp3c Hạnh Phúc Đơn Sơ - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
https://www.youtube.com/watch?v=KiIYwBWRb0k [Official Full HD] Hạnh Phúc Đơn Sơ - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Rốt cuộc, Dương Hông Loan cũng vừa mới tung Album Câu Hò Điệu Lý Còn Đây 2014
http://nhacso.net/nghe-album/cau-ho-....Vl9ZUEBY.html

Đúng như mình nghĩ cũng chỉ có bài Câu Hò Điệu Lý Còn Đây, Thương Về Miền Trung, Chạnh Lòng Niềm Hoài Cổ, Cõi Nhớ. . . là khá nhất, còn những bài song ca thì buồn ngủ quá. Điểm khá hơn bản cũ là Dương Hồng Loan đã Remix lại bỏ đi đoạn RAP hơi vô duyên của NS Lê Minh và sửa lời như C7. Chỉ là "Cô Ba đang mong chờ anh" thay vì bản cũ "Cô Ba Cô Tư chờ anh", tăng thêm âm tiếng đàn Kìm kiểu "Phút Đầu Tiên" (Hoàng Thi thơ) Nguyên Lê-Quỳnh Dung trong Pari By Night 104 nhằm gây nhiều cảm xúc hơn để cạnh tranh Phương Mỹ Chi. Tiếc là vẫn không thể nổi da gà và thấm bằng Bé. Riêng Thua Một Người Dưng thì quá tệ các ca sĩ hát không có một chút cảm xúc gì hết.
Điểm cộng trong Album là ngoài bài Câu Hò Điệu Lý Còn Đây khá ấn tượng thì bài Thương Về Miền Trung (Duy Khánh) so với nhiều bài khác từng thể hiện, Huỳnh Nguyễn Công Bằng đã xuất thần nhập tâm vào bài hát nhất nên không gây buồn ngủ. Bên cạnh Hồng Loan cũng xuất thần hát nhẹ nhàng trong phong cách Huế, hòa âm phối khí hòa quuyện khá hay. "Công Bằng" mà nói đây là bài Thương Về Miền Trung hiếm hoi buồn nhưng không não nề, tạo cảm giác rung động nhất so với bài các ca sĩ khác từng thể hiện sau 75. Vân Khánh với Quang Linh, Cẩm Ly thì thua rồi : Vân Khánh thì lê thê sầu não còn Quang Linh, Cẩm Ly thì thiếu cảm xúc. Nói thật giọng Hồng Loan dù có điểm yếu là nhiều bài hơi lê thê buồn ngủ nhưng phần lớn là do giọng nam ca sĩ song ca buồn ngủ làm giọng Hông Loan bị ảnh hưởng theo. Giọng Dương Hông Loan nói gì cũng là giọng "dân ca tân nhạc" như Hương Lan còn giọng Cẩm Ly, Phi Nhung càng về sau là giọng "dân ca cải lương"! . Sorry! Thử tưởng tượng Cẩm Ly, Phi Nhung thể hiện Câu Hò Điệu Lý Còn Đây sẽ thấy ngay (!?)

Một số ca khúc Dương Hồng Loan thể hiện hay
https://www.youtube.com/watch?v=_7_uYAAyN4g [Karaoke DEMO] Mai Anh Lên Đường - Huỳnh Nguyễn Công Bằng ft Dương Hồng Loan ✔ **********************************
http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/...mbmq2a8q8.html Mai Anh Lên Đường Ca sĩ: Huỳnh Nguyễn Công Bằng; Dương Hồng Loan Sáng tác: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Album: Sau Lần Hẹn Cuối Năm phát hành: 2015

https://www.youtube.com/watch?v=JbotJXugNRM Mười Sáu Mười Tám | Dương Hồng Loan
[url]https://www.youtube.com/watch?v=TqBNJPx_Kpo Mười Sáu Mười Tám | Dương Hồng Loan
[url]http://nhacpro.net/bai-hat/muoi-sau-muoi-tam-duong-hong-loan.ebmu.html Mười Sáu Mười Tám - Dương Hồng Loan Sáng tác: Sông Trà

"Công Bằng" cũng khá xuất thần và truyền cảm trong Hạnh Phúc Đơn Sơ (Mạnh Quỳnh). Lê Sang lâu lâu mới xuất thần được như trong "Tình Em Tháp Mười" (Thanh Sơn) thôi!. . .

Từ lâu, chúng ta thường nghe nói đến "Huyền Thoại Người Con Gái Nha Mân" xinh đẹp. Chỉ tiếc một điều :

Ngày nay chuyện này muôn đời như vẫn còn là một huyền thoại. Huyền thoại thì như là “BIG FOOT” mà “BIG FOOT” (NGƯỜI TUYẾT) thì chỉ nghe nói thôi chứ có mấy ai thấy được trong thực tế !

Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được một phần nào sự thật về vẻ đẹp của người con gái Sông nước Miền Tây trong thế giới "Tình Em Tháp Mười" mà Nhạc sĩ Thanh Sơn đã từng cảm nhận "dáng em mỉm cười" ngoài đời thực ngày nào.

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân.
Hồng nhan kia cũng có dăm bảy đường….


Em gái Nha Mân.




http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/...hiecaobaba.jpg


http://images.yume.vn/buzz/20130711/...87409904_n.jpg

Nữ sinh Nha Mân ngày nay.


Thôn nữ xứ Nha Mân ngày nay


Những cô gái đẹp còn gắn bó với khăn rằn, áo bà ba và rong ruổi trên dòng sông thế này khó tìm lắm

“Xoài nào thơm bằng xoài Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” (ca dao).
Đâu rồi em gái Nha Mân,
Môi hồng, da trắng trắng ngần đường xưa.
Nụ cười theo mắt đong đưa,
Để anh rộn bước qua phà đón em.
Chiều về sóng nước êm êm,
Miền quê vui bước chân em đi về.

Bây giờ trở lại chốn quê,
Tìm đâu ra mái tóc thề hở em?.


http://www.youtube.com/watch?v=x1f5m1X3Lzk Tình Em Tháp Mười - Lê Sang.DAT
http://www.youtube.com/watch?v=9sBwjJwyl1k Tình em Tháp Mười
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-em-t.../IW6W0UB7.html


Không tản mạn nữa, Dương Hồng Loan quả thật rất khá trong Câu Hò Điệu Lý Còn Đây.
Phải nói thật lòng là Hồng Loan thể hiện bài này khá điêu luyện và truyền cảm, trong sáng, không buồn ngủ. Đây có thể là bài mà Dương Hồng Loan thể hiện khá nhất từ trước tới nay, khó chê chỗ nào được.
Vấn đề chính là ở cái chỗ "khá điêu luyện và truyền cảm, trong sáng, không buồn ngủ",
nên bài hát không có những điểm nhấn. Từ đầu đến cuối cứ đều đều trôi qua độ truyền cảm tuy có mà không thấm nhiều.
Ngược lại, ở Phương Mỹ Chi, ta thấy khác biệt ngay:
"ở trong lòng", "quay về"_ mà có bạn khoái đến nỗi diễn tả là "Wai zề ...! ", "người ở. . . xa", "câu hò điệu lý. . .còn đây. . .", thay gì "cô Ba cô Tư chờ anh" chỉ là "cô Ba đang mong chờ anh" "kết se tình duyên" thích hợp và hay hơn,
[i]nhà "chú Năm" cũng khác biệt nhà "chủ Năm".
Thấm nhất là " sao đành. . .bỏ. . .quê. . .". Chữ "bỏ" chỉ có ở Phương Mỹ Chi mới có thể kéo "anh Hai" và "những người con xa xứ. . ." trở về thôi chứ Dương Hồng Loan khó mà kéo được."
Như trong "Chiều Nước Lũ", C7 với "Bầu trời âm u", "xuồng ba lá chẳng nơi neo" chữ "Bầu" chữ "neo" đã như có sợi dây vô hình kéo người nghe.
Chính vì chữ "bỏ" này mà khi hát chay theo yêu cầu của Fan, cái miệng của Chị 7 rất "mắc cười"
http://www.youtube.com/watch?v=cvcRZcCf01w Phương Mỹ Chi hát chay trong tiệc sinh nhật do fan bất ngờ tổ chức!

Quote:
Van Phuoc Tran
Fans C7 đợi dài cả cổ mới nghe được bản full "Câu hò điệu lý còn đây". 1 bài hát dân ca với giai điệu nhẹ nhàng & vui nhộn nhưng lời ca thì chan chứa đầy tình cảm & gợi nhớ Quê Hương. Nghe bài này cứ như cả 1 con sông & 1 cánh đồng đang từ từ hiện ra trước mắt. Phải nói bài này hát cho những người sống ở miền tây nghe, nơi mà những con sông & những cánh đồng tạo nên những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nhất là những người xa xứ thì càng nghe thì càng thêm thấm thía. C7 hát rất đơn giản & nhẹ nhàng nên tạo cảm giác dễ chịu đến người nghe, vì vậy nghe đi nghe lại bao nhiêu lần vẫn thấy hay.
Phải công nhận chỉ có C7 mới hát được câu "Wai Zề" thấm thía đến thế, anh Hai Lúa mà nghe câu này thì "Sao Đành Bỏ Quê"
Baominh Diep
HELLO MYCHI nam moi chu chuc con luon vui ve tuoi tre va thanh cong trong tuong lai vung chac cho nen dan ca VN pong trao nhiu hon Heeeee Chu dang song o UC cung ngoai 40t rui ma tu nho den gio chu chua nghe dc BAI HAT CA SI NAO MUI HON HOT MIT NHO puong my chi ne. NOI THIET HOT MIT NHO dung cuoi chu nhe VO TINH CHU MO WEB YOUTUBE nghe nhac cua CON sao CHU KO CAM dc ROI LE ????
TIENG HAT CUA CON LAM RUNG DONG HANG NGANG TRAI TIM HAI NGOAI CUNG NHU VN do chu rat MEN MO giong hat con TRUYEN CAM ..... NG Y CHU CHUA LAM RUNG DONG DC TRAI TIM CUA CHU nua do hhuuuuu
Liang VinhDinh
ad ơi bạn có thể giúp mình gửi clip video và những cảm xúc của mình đến pé 7 đựỏc ko ,,, cảm ỏn ad nhiều ...."
Thích wá ..mê wá và ghiền wá ..Mà ko biết làm sao .?làm clip video này tặng em mà ko biết em có nghe có thấy được ko nữa ..? Sao em hát hay zũ zạy MC ...Càng nghe càng hay càng nghe càng ghiền ,,,ngọt ngào êm ái làm sao ..nghe đến đâu da gà nổi cục cục đến đó ....Cảm ỏn em đã làm sóng dậy tính yêu dân ca việt nam mà bấy lâu nay dường như đang ngủ quên trong tiềm thức của những lớp trẻ như chị ...Yêu em chúc em học giỏi và luôn thành công trên con đường ca hát..."
Nam Chagio
"Wai zề ...! tôi gắn cái loa to đùng vào, rồi vặn lớn lên, cả nhà nghe, tua đi tua lại để nghe cái chữ wai zề này, điếng hết trơn rồi cháu ơi, cách nữa cái vòng tròn mà nghe hai chữ này... híc! Tôi cá với các bạn năm nay nghành du lịch bội thu..., phải trả huê hồng cho cháu Chi đó nhe ông táo Du Lịch !"
Hieu Thantrong
"Không biết ở đâu xuất hiện ra một đứa con nít tí nị như thế này...nhưng giọng ca thì không tí nị chút nào cả...Con đã dùng những cung bậc thật trầm đánh động đến những trái tim...làm nó rung đông theo mỗi lời ca và mỗi bước đi của con...Yêu và cảm ơn con nhiều lắm con gái yêu ơi...Chú dã từng nghe và đà từng cay mắt vì con yêu..."
Tiếc cho Dương Hồng Loan vì nàng lại gặp phải một đối thủ quá nặng ký là Phương Mỹ Chi !
Nếu chấm 10 điểm cho Phương Mỹ Chi ở bài hát này thì chí ít Dương Hồng Loan cũng được 8 điểm.

Đây cũng lại là điều "may mắn" đầu năm cho các Fan C7, vì nhờ có như thế các bạn mới được thưởng thức trọn vẹn một bài hát tuyệt vời đầu xuân.

2. Mừng Tuổi Mẹ (Trần Long Ẩn) : phải nói thật lòng, với bài hát này tâm trạng của mình biến đổi rất nhiều.
Từ lâu mình đã nghe bài này qua nhiều ca sĩ khác thể hiện, từ Hương Lan khá nhất, Thanh Thúy (trẻ), Vân Khánh, Thùy Trang đến Cẩm Vân, Quang Lê, Thùy Dương. . .tất cả đều không gây được ấn tượng.
Nói chung là mình không thích bài hát này. Vì sao ? Đơn giản là hát lê thê, nói chung là buồn ngủ, không gây được truyền cảm, không hiển thị được cái thần của bài hát.
Hát về Mẹ theo mình chỉ có Mẹ Tôi (Nhị Hà): Bảo Yến, Như Quỳnh; Tạ Ơn Mẹ (Lam Phương): Như Quỳnh, Hương Lan; Lòng Mẹ (Y Vân) : Hoàng Oanh, PMC; Bóng Mát (Nhạc Sông Trà Thơ Nguyễn Đức Tư): Bảo Yến.<---Đây là bài Bảo Yến hát quá đỉnh, đỉnh của đỉnh. Hy vọng ngày nào đó C7 sẽ thể hiện "Bóng Mát", lúc đó C7 sẽ đốt được tim người nghe theo những cách tuyệt vời riêng thì mình thỏa mãn lắm rồi . .
http://www.youtube.com/watch?v=bEuEd1C6PpI Tạ ơn mẹ - Như Quỳnh.flv
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mctqww8vf.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/ta-on-me-.../IW8UEU8B.html
http://www.youtube.com/watch?v=R5IAjeSoXec Như Quỳnh - Mẹ tôi
http://nhacso.net/nghe-playlist/nhu-....WlhRV0Fc.html
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...b0vqkeqn2.html Mẹ Tôi Ca sĩ: Bảo Yến Sáng tác: Nhị Hà Album: Bóng Mát Sản xuất: Đông Hải (2004)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...b06qkeqnk.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bo...KqgBQrCGs.html

Đến khi nghe Phương Mỹ Chi hát trên TV, mình hơi bị dao động nhưng vẫn chưa xìu (xiêu?!) vì âm thanh không tốt. Chỉ đến khi xem được Clip dưới đây thì phải nói là mình đã thay đổi.
Quote:
Van Phuoc Tran
Mấy hôm nay thấy Clip này trên mạng và trên các Fanpage, nhưng chưa 1 lần nghe thử vì không thích bài hát này cho lắm. Hôm nay mở Clip nảy lên nghe mới thấy được sự tiến bộ của PMC, rõ ràng là giọng hát chuẩn & ngọt ngào hơn hẳn so với trước đây, nhất là cách lấy hơi, luyến láy và nhả chữ thật là tròn trịa qua từng câu hát! Ở đây, chúng ta có thể thưởng thức 1 cách trọn vẹn về giọng hát cũng như từng câu luyến láy của PMC vì phần nhạc đệm chỉ có duy nhất là tiếng đàn. Qua bài hát này mới thấy rõ ràng chuyên môn của PMC được nâng cấp thêm 1 bật, tiện thể nâng cấp luôn về "chiều cao & vẻ đẹp".
http://www.youtube.com/watch?v=5ct4v7r8B3o
Mừng Tuổi Mẹ - Phương Mỹ Chi (Mái ấm gia đình Việt - 2014)

Trung Huynh Van
C7 hát rất truyền cảm. Hát live như vậy mới thấy hết cảm xúc của bài hát trong giọng ca của C7
Van Phuoc Tran Từ trước đến giờ có bao giờ thích bài hát này đâu, nhưng từ lúc nghe thử thì cứ nghe đi nghe lại liên tục. Đúng là giọng hát của C7 làm say đắm lòng người, đặc biệt lần đầu tiên nghe 1 bản dân ca với phần hòa âm"Acoustic".
Congminh Dang
cac ban ma nghe c7 hát live o phong tra va cac san khau con hay hon tren cac clip rat nhieu / minh da duoc nghe roi ./ ban nao chua nghe thi nen nghe thu 1 lan de nhan xet nhe ./.
Meo Cu Lan tôi cũng rất thích tiết mục này của bé. Cảm ơn ban tổ chức đã dàn dựng tiết mục này cho bé rất sâu lắng.Bé hát phong cách"acoustic" rất vững vàng khoe được giọng hát live cực đỉnh của mình
Nam Chagio tôi muốn gởi một lời cảm ơn đến bác nghệ sĩ đã diễn chung với cháu Chi, chắc là bác ấy cũng xúc động lắm..., có phần diễn của bác làm tiết mục thêm hay, kính chúc bác vui mạnh năm mới !
PMC đã chứng tỏ mình đã tiến bộ nhiều khi mạnh dạn hát Live kiểu Acoustic với tiếng đàn Guitar.
Bé hát nghe rất ray rứt nhưng thấm vô cùng, đã truyền được cảm xúc cho người nghe theo kiểu "rất Phương mỹ Chi" : người nghe ray rức rung động mà không bi lụy buồn ngủ.
Phải cám ơn NSUT Phi Điểu đã phối hợp và Người đã dệm đàn Guitar rất hay hòa quyền vào giọng hát gây ấn tượng rất mạnh.

3. Câu Chuyện Đầu Năm (Hoài An Pre 75) : bài này được rất nhiều ca sĩ thể hiện như là một bài kinh điển khi Xuân về. Nó như là một bài bắt buộc mà ca sĩ nào muốn thành danh phải có một lần bước qua nó.
Người hát thì nhiều mà lột được cái thần của bài hát thì hiếm "như sao buổi sớm như lá mùa thu".Ngay cả Như Quỳnh tuy hát khá hay và điêu luyện cũng mang một không khí buồn buồn trong đó.
Tất cả đều bị sa vào cái lê thê buồn ngủ không có một chút gì mang hơi thở của một bài hát xuân. Ngược lại, một số thì cố tạo không khí giả tạo Tết cho pháo nổ rền vang, ca sĩ lắc lư nhí nhảnh hoặc thét gào như là Tết đến nơi rồi vậy (?!)
Nhiều ca sĩ trẻ rất ngại hát bài này vì sợ cái bóng quá lớn các ca sĩ nổi tiếng đã đi trước.
Khi Phương Mỹ Chi nói là rất thích bài này và muốn thể hiện trong Xuân Phát Tài 4, nhiều người e ngại Bé khó thành công.
Quả thật như thế, sau khi Bé hát, tìm các clip trên NET ai cũng thất vọng vì âm thanh không tốt. Bé lại bị nhiều người bắt bẻ vì sửa lời bài hát "gặp tình quân" thành "găp bạn thân" dù sự sửa lời là bắt buộc cho phù hợp với lứa tuổi
của Bé. Đúng là "bới lông tìm vết". Nếu bắt bẻ thì lẽ ra phải bắt bẻ luôn nhiều ca sĩ đã sửa lời "đón Xuân trên mọi miền" thay vì lời gốc "đón thư nơi trận tiền" cho phù hợp và lách luật để được trình diễn ở Việt Nam.
Chỉ đến khi DVD Xuân Phát Tài 4 chính thức phát hành người nghe mới được thưởng thức trọn vẹn tinh túy của giọng hát Phương Mỹ Chi.
http://www.youtube.com/watch?v=oMay0z_fMGQ [DVD Xuân Phát Tài 4] Câu Chuyện Đầu Năm - Phương Mỹ Chi
Phải nói là bài này Bé hát chưa thật điêu luyện lắm nhưng nhờ thế mà Bé vẫn giữ được bản sắc của Phương Mỹ Chi : đây là một trong ít bài hát "Câu Chuyện Đầu Năm" giữ được hương vị Tết trong bài hát, không lê thê buồn ngủ, giữ được phong cách nhí nhảnh hồn nhiên mà vẫn mang dáng vẻ đằm thắm duyên dáng dịu dàng của một người con gái tuổi mới lớn khi trời vào xuân:
"xuân đến" "xuân đi". Nghe bài này của Bé hát người nghe nghe hoài mà không chán, mỗi lần lại thấy một cái hay khác.

4. Thua Một Người Dưng (Tô Tài Năng) : bài này khó nhận xét vì không tìm được version có chất lượng.
Chỉ có 2 version khá nhất : Phương Mỹ Chi hát Live với Trấn Thành. Hơi tiếc là có giong của Trấn Thành, một giọng ca đến C7 muốn nín cười cũng không chịu nổi phải bật cười nhưng mà không sao vì có như thế mới thấy hát dân ca hay khó như thế nào ! Muốn hát hay cần phải có cái "duyên trời cho", một chất giọng thiên phú nữa chớ không phải ai muốn cũng được !, nhưng mà thích hát và mê nhạc dân ca trữ tình dù hát không hay cũng đáng trân trọng vì nó sẽ tạo niềm phấn khích cho người nghe quay về dòng nhạc quê hương.
Phương mỹ Chi thể hiện trong đêm nhạc "Đôi Mắt Người Xưa" tại NVH Lao Động Tp. Vinh - Nghệ An (15/12/2013), version này cũng khá, hay nhất là chỉ có một giọng hát của Chị 7!
http://www.youtube.com/watch?v=MrZKmgSe5mU Thua Một Người Dưng Phương Mỹ Chi ft Trấn Thành[Full HD]
http://www.youtube.com/watch?v=XO45K2h4co0 Thua Một Người Dưng - Phương Mỹ Chi - Tp.Vinh, Nghệ An
Gần đây cũng có vài version rất khá xuất hiện :
>>>>>Phương Mỹ Chi - Thua Một Người Dưng C7 Phương Mỹ Chi biểu diễn tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ đêm 01/09/2014
https://www.youtube.com/watch?v=Rj5o6_tlYls
>>>>>Phương Mỹ Chi - THUA MỘT NGƯỜI DƯNG Clip - Bến Tre
http://www.youtube.com/watch?v=z3eRWc1b0zI
>>>>>Phương Mỹ Chi - Thua Một Người Dưng - Show PSY Nhí (ANTV)
http://www.youtube.com/watch?v=gH7J1QDsjrk
Nghe Bé hát thấm từng chữ từng câu. "Đời như chiếc lá ngày mai gió cuốn bay xa", "toan tính giật giành tình anh em thua một người dưng" "một người dưng đôi khi có nghĩa có tình" "gà chung một mẹ chớ hoài đá. . .nhau" " rách lành đùm bọc đỡ đần có. . .nhau : chữ "dưng" chữ "đá. . .nhau" " có. . .nhau" chỉ có C7 mới hát thấm được như thế thôi!. Câu "tình anh em thua một người dưng" làm người nghe sẽ thấm đau từng đoạn ruột với chữ "dưng" như "bị hất hủi" này. Nó gợi ta liên tưởng câu hát "Nhà trên bếp dưới vắng tanh!" trong Sa Mua Giông, chữ "vắng tanh!" ai nghe C7 hát cũng sẽ cảm nhận được "vắng tanh" trong đó là "vắng" như thế nào : "vắng' không có ai cả chỉ còn mạng nhện giăng thôi !

Quote:
Van Phuoc Tran
"Thua 1 người dưng" là 1 bài hát mà tôi thấy ấn tượng nhất của PMC, đáng tiếc là không có Clip nào có được âm thanh hoàn chỉnh để mọi người cùng thưởng thức 1 cách trọn vẹn. Bài này, tuy lời bài hát hơi buồn, nhưng giai điệu thì vô cùng sống động & lôi cuống người nghe. Nghe PMC hát bài này mà rùng mình & tim cứ đập phình phịch theo từng câu hát. Đã từ lâu muốn chia sẻ cảm nhận về bài hát này, nhưng chưa tìm thấy phiên bản nào có âm thanh tốt để nhận xét 1 cách chính xác. . .hy vọng bài này có trong album sắp phát hành, nếu không thì thật là đáng tiếc.
Đúng là Thua Một Người Dưng được rất nhiều ca sĩ thể hiện nhưng phải nói hát thấm nhất chỉ có C7 thôi ! Đến MC Trấn Thành vì quá cảm xúc còn phải giơ ngón tay thán phục thốt " Hát quá dữ !. . ."
Những ai gặp cành "gia đình phân tranh" sẽ thấm hơn ai hết khi nghe PMC hát bài này. Bảo đảm người nghe sẽ rớt nước mắt, thấm từng chữ từng câu hát của C7 !


Trên đây, chỉ là những cảm nhận về một số Bài hát do Phương Mỹ Chi thể hiện. Hy vọng, mùa Xuân này Phương Mỹ Chi sẽ có Album chính thức được thu trong phòng thu với âm thanh chất lượng và hòa âm phối khí tuyệt vời. Mọi người sẽ lại được cảm nhận rõ ràng hơn, những cảm nhận tuyệt vời về một giọng ca "thiên phú trời cho" có một không hai của dòng nhạc dân ca trữ tình
Nỗi lo lớn nhất của mình cũng chính là nỗi lòng của Cậu Hai Lúa, một Fan ruột của C7 không phải là không có lý :

Quote:
"Nỗi lòng Cậu Hai !
Thật lòng mà nói, dạo này cảm xúc nghe con hát không còn như xưa ==> lo quá"

"Hát dân ca, nhạc mang âm hưởng quê hương là phải nói đến "cái hồn" của bài hát nhe con gái!!! Dạo sau này, Cậu Hai nghe không còn cảm xúc lắm con ơi Đừng sử dụng kỹ thuật nhiều con ạ, cứ hát như thuở ban đầu, hát với niềm đam mê, con Cảm nhận lời ca ra sao so với tuổi của con, con cứ thể hiện như vậy nhé !"
Nguyen Vu
7 chua co bai moi ma`, bai cu~ ba` 5 voi mung tuoi me hat lai van xuc dong nhu thuong`do'.Tet' de 7 hat may bai vui vui chut'
Muanuoclu Quetoi
Cái này bây giờ hên xui rồi cậu 2, có bài vẫn còn được!

Alex King
moi ng binh tinh, tranh nhung loi le ko hay. Cau Hai lua la nguoi da theo be tu nhung ngay dau va rat tich cuc cap nhat thong tin ve be. E chi xin gop y doi loi voi Cau Hai, thu 1 la ro rang giong be 7 da hoan thien hon rat nhieu, thu 2, vai nhan dinh la k co cam xuc nhu luc o TVK. Minh xin co y kien the nay,khi ta nghe di nge lai mot bai hat thi chac chan cam xuc lan 2 se khac lan dau, lan 3 se khac lan 2,cai nay trong PP Luan Nghien Cuu Khoa hoc duoc goi la "Muc do thoa man" (Vd: ta bat dau uong 5 ly bia thi "muc do thoa man" se giam dan den ly cuoi cung). Rieng quan diem ca nhan thi bai "QEMNL" vog giau mat la hay nhat,co le ban thu am sau nay cung se ko hay bang. Trong tiet muc do co chut gi do Hoi hop, Run So, Ban Than va Ngo Ngac...tat ca quyen vao nhau khien nguoi nghe cam giac nhu 1 vung lu dang hien ra truoc ho. Do la 1 tuyet pham de doi ma ngay ca Be 7 cug ko the lam lai duoc. Thanks

Thu Tâm Nguyen
Phuong my chi hat cang ngay cang hay va rat chuyen nghiep giong hat cua be rat ngot ngao minh da xem truc tiep san khau lan anh su co mat cua be rat thu hut khan gia minh tin la vaz phuong my chi co gang luyen tap nhieu nhieu bai hat hay nua nhe

Van Phuoc Tran
Ai cảm thấy C7 hát không còn cảm xúc như trước thì nên xem lại những Clip có chất lượng cao về âm thanh & hình ảnh để nhận xét 1 cách chính xác hơn. Chứ theo tôi, C7 vẫn hát ngọt ngào và đầy cảm xúc như ngày nào , chẳng những thế, C7 xử lý tốt hơn những đoạn cao trào của bài hát mà không bị hụt hơi như lúc trước.

Còn sao C7 hát đi hát lại vài bài thì rất dễ hiểu bởi C7 vừa bước chân vào làng giải trí chỉ được vài tháng. Đúng ra là những Clip được thâu hình trực tiếp bởi 1 đơn vị tổ chức chuyên nghiệp thì C7 điều hát những bài hát mới và không hề lập lại. Còn những Clip được fans quay lại khi C7 chạy show, nếu có hát lại bài cũ thì cũng dễ hiểu vì có ai đi xem tất cả các show của C7. Thật ra các Clip đó chỉ dành cho fans xem thôi, chứ làm gì có phát hành trực tiếp trên TV & DVD.
Đây chỉ là lo xa thôi. Có thể các bài Bé hát toàn bản CAM khó tìm được version chất lượng nên độ cảm xúc cũng giảm theo. Bài "Câu Hò Điệu Lý Còn Đây" được thu trong phòng thu nên người nghe vẫn mê mệt đấy thôi. Dù phần già dặn điêu luyện đã chiếm nhiều hơn phần mong manh, ngây thơ như những bài khi Bé 7 tuổi hoặc cách đây 5-6 tháng.
Mình chỉ mong Bé Đừng quá theo và bắt chước Quang Lê bởi lúc này Quang Lê hát chú trọng đến kỹ thuật quá không nhập tâm vào bài hát nên cảm xúc trong giọng hát không còn được như xưa.
Lời thật mất lòng, nếu Quang Lê bây giờ không chấn chỉnh lại, e rằng tương lai sợ không còn so được với Đặng Thế Luân nói chi đến Đan Nguyên (!?)


Thêm một số nhận xét thú vị về Phương Mỹ Chi hiện nay :
Quote:
Nguyên An
cô mê tiếng hát của con lắm C7 ạ! nhưng gần đăy cô cảm thấy giọng hát của con đã dần mất đi sự hồn nhiên trong sáng, lỗi ko phải do con mà là do nfười lớn đã kéo con vào quá nhiều đêm hát và những chuyến đi diễn xa. Cô nghĩ tốt nhất là để tài năng của con phát triển tự nhiên, tuổi của con nên thoải mái học và chơi. Yêu con và tiếng hát của con nhiều lắm!

Mot Le
Cái này không phải là :''lỗi " của người lớn nào hết đó là qui luật tuổi mỗi ngày mỗi lớn thì sự hồn nhiên trong sáng cũng thay đổi theo thời gian . Đi diễn nhiều ,diễn xa chưa chắc là không tốt . Đi diễn là đem tiếng hát ,đem làn điệu dân ca mang sự yêu mến dân ca đến mọi miền cho đất nước càng sâu rộng càng tốt , về mặt bé thì thỏa lòng đam mê đồng thời :''đi một ngày đàng học học một sàng khôn " , sự học kiến thức và hoàn thiện nhân cách không phải chỉ gói gém ở 4 bức tường của lớp học hay của một ngôi trường . Do đó ở đây những người lớn quanh bé cũng không có lỗi gì hết , ở đây bé đi diễn , đồng thời tham quan du lịch là chơi đó chứ ,còn hơn vào chơi game ở mấy quán nét suốt ngày .


Lee Nguyễn
ở đây không phải là sự mất hồn nhiên là do bé được tập nhạc nhiều và học thanh nhạc nên giọng của bé nó hơi khác "khác" ở đây không phải là dở hơn mà là hay hơn giọng vẫn thế nhưng có độ dày hơn và bé dần trưỡng thành hơn chứ có mất đi sự hồn nhiên j đâu bạn bé vẫn chơi vẫn học đấy thui cỏ bỏ đâu


Thanh Hong Nguyen
"Mượt mà và ngọt ngào" là để nói đến giọng hát của bé 7 hồi trước .Bây giờ chỉ còn là"ngọt ngào" để nói đến giọng hát của bé lúc này khi mà từ lúc bé "chủ động" lấy hơi từ bụng để hát."Lấy hơi từ bụng hát" là bé học khi luyện thanh,nó có thể giúp bé khi hát lên các nốt cao không bị mờ,chênh vênh nhưng lại có nhược điếm là làm thanh quản "bị cứng" nên sự luyến láy,nhấn nhá giảm đi sự mượt mà,mà chỉ còn thấy ngọt ngào.Sự tranh cãi về gịong hát của bé lúc trước và lúc này giữa các bạn trong fan chỉ là nguyên nhân này mà thôi.Giọng hát "ngọt ngào" là giọng hát của tình thương nên dễ đi vào lòng người.Còn" mượt mà" chính là sự thăng hoa của "ngọt ngào".Đỉnh cao giọng hát "ngọt ngào" chính là thăng hoa đến "Mượṭ mà".Giọng hát mượt mà có thể phân hai cấp độ:một là như: thanh mảnh như sợi tơ,hai là như :thanh dẻo sợi kẹo mạch nha.Nếu xem lại giọng hát C7 trong TVK ,tuy rằng tiếng hát của bé hơi yếu nhưng giọng bé ngọt ngào,nhấn nhá luyến lạ́y như "nhả tơ" làm giọng hát thật mượt mà làm lay động lòng người.Còn một bí mật trong giọng hát của bé lúc trước là bé hát bằng nhân khí,tức là dùng tinh khí để hát chứ không đơn thuần là lấy hơi ở ngoài vào để hát.Nếu các bạn để ý hồi trước bé hát tay phải cầm micro,còn tay trái khi thỉ̀ bàn tay xòe thẳng ,khi bàn taythì nắm chặt nhất là khi bé hát lên cao.Vì lúc đó bé không hát lấy hơi từ bụng,nên để có đủ hơi lên cao bé phải vận dụng hết sức bình sinh để hát và bé hát bằng chính chân khí của mình.Vì bé bị hao tốn nguyên khí nên chân bé không vững bị run.Một điều nữa bây giờ bé hát bằng hơi bụng, khi lên cao thì đôi mắt bé nhắm tít lại để tống mạnh hơi từ bụng lên.Nếu bé không khắc phục sửa điểm này thì theo thời gian đường nét đôi mắt thay đổi làm xấu đi đôi mắt.Còn rất nhiều điều nữa mà chưa nói hết ra đây không chỉ đơn thuần là giọng hát mà nó còn liên quan đến chân,thiện ,mỹ.Mình thì hiện đang sống ở Đức ,nếu có duyên liên lạc qua Emai.thanhhongnguyen11@yahoo.de


Hoang Huynh
Giong hat cua c7 thay doi cung dung thoi vi bay gio c7 hoc nhac nen hat hay hon. May nguoi cu doi hoi be phai nhu truoc thi hóa ra bé ko tien bo a


Hoang Huynh Loi
ko phải do nguoi lon mà do may bà tám cu ra rả học học.Học thì phải học roi nhung quan trọng là là sao vua học gioi mà van có the dem nhung bai hat dan ca den voi cong chúng.

Ngô Hoàng Anh
PMC em hãy giữ lấy Hình ảnh đẹp của một cô học trò nhí như thế này là đẹp nhất
Đừng có đua đòi mà đánh mất đi sự yêu mến của khán giả dành cho PMC nhé
Chúc em luôn thành công
@@@@@@
Phản hồi về bài viết "Phương Mỹ Chi bây giờ ra sao?"
Quote:
Nguyễn Ngọc Mẫn https://www.facebook.com/mannguyen90hcm
Tôi xin coppy đoạn này: Không phủ nhậ̣n Quang Anh hát hay, nhưng chiỉ hay so với các bé cùng lứa tuổi của em ấy, những bài hát mà Quang Anh thể hiện có thể thấy nhiều ca sĩ người lớn hát hay hơn em ấy nhiều.
Chiếc khăn piêu : Tùng Dương, Quê nhà : Tùng Dương, NSND Thu Hiền. ==== > Câu nói này ở đâu ra thế bạn? Bạn có thể cho đường link không? Nghĩ sao Quang Anh lại đi so sánh với các ca sĩ tên tuổi khác? Em ấy chỉ hát hay so với các bé cùng lứa tuổi? Câu nói này nói ra hơi bị dư thừa rồi đó bạn. Đừng bao giờ so sánh các em với 1 ca sĩ tên tuổi nào,không chỉ 1 mình Quang Anh mà ngay cả Phương Mỹ Chi cũng thế, người lớn rồi nên biết suy nghĩ. Tui thấy bài viết này cũng tầm thường thôi. Nhưng nói thật nha, tui nhìn facebook ai mà chả có hình ảnh đại diện hay 1 thông tin gì, 1 facebook trống rỗng là tui k ưa rồi. Nghĩ gì nói đó, thông cảm. P/s: Tui nghĩ comment của tui chắc sẽ bị gạch đá bay vèo veo để xây biêt thự cho con
Google sẽ ra thôi!
Không nên so sánh, đúng ! Tuy nhiên, đây chỉ là giải thích tại sao có cơn sốt PMC trong khi QA thì không sốt bằng. Khác biệt vì có bao giờ bạn tự hỏi mình : Cùng là những bài hát đã có nhiều ca sĩ tên tuổi hát nhưng người ta chỉ khoái Chiếc khăn piêu Tùng Dương hoặc Quê Nhà Tùng Dương, NSND Thu Hiền hơn mà không khoái version QA bằng.
Đơn giản bởi vì nghe các ca sĩ trên hát ai cũng rung động hơn, cảm thấy thấm hơn vì họ đã truyền được cái thần của bài hát hơn là nghe QA hát. Cái thấm hơn này do chất giọng là chính chớ không ở sự điêu luyện.
Trong khi đó, PMC cũng hát các bài mà nhiều ca sĩ tên tuổi khác hát, thế mà hằng hà sa số người nghe vẫn thích tìm version của PMC để nghe dù có thể PMC hát không điêu luyện bằng.
Lý do chỉ đơn giản là bởi giọng hát PMC làm họ rung động nổi da gà, cảm xúc dâng tràn-->PMC đã thổi được Cái hồn của bài hát cho người nghe, truyền được cái thần, cái cảm xúc trong bài hát cho họ dù Thực chất có thể PMC hát không điêu luyện bằng nhiều ca sĩ tên tuổi. Cái này là do thiên phú trời cho PMC có cái chất giọng như thế chớ đâu phải ai muốn cũng được nên miễn bàn cái chuyện PMC hát hay hơn một ca sĩ nào đó là so sánh khập khiểng vì như thế chẳng khác nào đi ghen tức "Ông Trời sao thật bất công !" . Đây không phải là so sánh PMC với ai đó mà chỉ phân tích tại sao cái chất giọng thiên phú của PMC đốn tim nhiều người nghe thôi. Ngược lại có thể có một số ít người dị ứng vơi giọng hát này cũng là chuyện bình thường bởi vì cái này là tùy cảm nhận riêng của từng người. Đó là ý thích cá nhân không ai có thể cưỡng cầu người khác theo ý mình được nếu họ không muốn nhưng điều này chỉ như là số ít so với số nhiều mà thôi!.

Quote:
Nguyễn Ngọc Mẫn https://www.facebook.com/mannguyen90hcm
Để mình nói quan điểm cá nhân của mình cho bạn biết nhé! Nó rất đơn giản. Về Quang Anh: Đối với mình, Quang Anh, Duy Bi hay Bạch Phúc Nguyên điều như nhau, vì mình thấy cả 3 em đó điều rất làm chủ sân khấu chứ k riêng gì Quang Anh, nhưng trong cuộc thi, chỉ được chọn 1. Vì vậy, tìm được 1 người như Quang Anh rất dễ, chứ không khó như ai từng ảo tưởng. Còn về Phương Mỹ Chi, 1 cô bé 10 tuổi, và không riêng gì PMC mà trên Youtube còn rất nhiều cô bé khác cũng khoảng chừng tuổi đó, cũng hát nhạc dân ca. Nhưng không có hồn bằng PMC, và không điêu luyện bằng PMC, và 2 dòng nhạc của QA và PMC khác nhau, thì k thể nào so sánh là ai có hồn hơn ai. Chỉ đơn giản là Quang Anh có thể có nhiều Quang Anh, nhưng PMC thì chỉ có 1, vì không có cô bé nào như em làm được điều đó. Thôi mình stop tại đây, bàn vấn đề này thì bàn hoài cũng k xong. Và bạn cũng thấy đó, mình nói chuyện rất đàng hoàng, không hề chửi thề, thế mà có những kẻ thiếu hiểu biết lại muốn xây nhà cho mình, và mình nghĩ bé PMC cũng k muốn có loại fan như vậy. Và mình nghĩ những đứa chửi thề đó, nó có nhìn lại lời nói của mình không, và mình nghĩ nó chẳng ra gì. Nên stop tại đây.
Rồi ra Nguyễn Ngọc Mẫn cũng đã nói lên quan điểm của riêng mình, nhiều điểm quá chuẩn! Mình đồng ý cả 2 tay! Thanks!
Chỉ riêng về điều 2 dòng nhạc của QA và PMC khác nhau, thì k thể nào so sánh là ai có hồn hơn ai. mình chỉ đồng ý 1 nửa. Mình thông cảm cho QA chỗ này. Đúng là dòng nhạc QA khó thể hiện cái hồn bài hát hơn dòng nhạc PMC vì ưu thế của nó là ở phần nhìn hơn phần nghe. Tuy nhiên bất cứ dòng nhạc nào hát cũng cần phải có cái hồn bài hát trong đó, không chỉ người nghe mà kể cả tác gả cũng muốn thế. Các NS lão làng trong âm nhạc cũng nói thế nên mới có Scandal Nguyễn Ánh Chín vs Đàm Vĩnh Hưng. . .Ở đây mình chỉ nói về một số bài hát QA thể hiện cần nhiều phần hồn nhất như "Chiếc khăn piêu", "Quê nhà", không nói đến sự điêu luyện trong giọng ca mà chỉ nói đến cảm xúc thôi, thì phần hồn những bài hát này người nghe dễ cảm xúc hơn với Tùng Dương và NSND Thu Hiền, là những người đã thể hiện cùng bài hát với QA đâu có dính dáng gì tới PMC. Nếu QA khó thể hiện phần hồn trong các bài hát thì nên tìm những bài hát thích hợp với QA là những bài ít cần phần hồn mà chỉ cần phần nhìn hơn phần nghe thôi thì hy vọng QA sẽ thành công hơn. Rõ ràng bài "Chiếc khăn piêu" dù giọng ca QA thể hiện chưa xuất sắc bằng những nghệ sĩ tên tuổi nhưng vẫn có hồn hơn "Quê nhà", lại có phần nhìn tuyệt vời nên nó vẫn thành công và ở đẳng cấp cao hơn "Quê nhà" bởi "Quê nhà" cần phần nghe là cái QA kém hơn phần nhìn !. Hơn nữa những ai nói dòng nhạc PMC dễ có ưu thế thể hiện phần hồn hơn là không được chuẩn cho lắm. Bởi vì dòng nhạc dân ca trữ tình hát thì dễ nhưng làm rung động người nghe như PMC không dễ đâu, vì đâu phải ai cũng được thiên phú trời cho cái chất giọng như thế! Hằng hà sa số ca sĩ hát dòng nhạc dân ca trữ tình thế mà số để người nghe cảm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn nghe mà "nổi da gà" đến phát cuồng như PMC lại càng hiếm.
Hai chúng ta có nhiều quan điểm tương đồng tưởng cũng nên stop ở đây khỏi nói thêm nữa nhé ! Thank you again !
@@@@@@
Những Khúc Vọng Xưa :
Quote:
"Khúc vọng xưa" là chương trình quay hình, không có khán giả. Chương trình này được dàn dựng công phu với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như: Lệ Quyên, Phi Nhung,Hiền Thục, Nhật Hạ, bé Phương Mỹ Chi, Hồng Hạnh, Đức Tuấn, Trang Nhung, NSUT Ái Vân,Nguyên Vũ, Uyên Trang, Hồ Trung Dũng, Xuân Phú, Dương Ngọc Thái - Vũ Hoàng Dung, Mai Yến Chi...
Được biết, "Khúc vọng xưa" sẽ phát vào Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ tháng 3/2014 trên kênh Today TV lúc 6 giờ chiều và phát lại lúc 21h cùng ngày. Còn trên kênh SNTV phát sóng lúc 18h thứ 3 hằng tuần.
Tham khảo thêm lịch chiếu trên trang của kênh TodayTV: http://todaytv.vn/lichchieu/1397926800/20-04-2014
http://hotnow.vn/Hap-dan-chuong-trin...i-tieng_cv3097

Tham khảo thêm lịch chiếu tại đây: http://tuoitre.vn/Ao-trang/572231/nh...tml#ad-image-0
https://www.facebook.com/pages/Nh%E1...881?ref=stream
áo mới cà mau phương mỹ chi những khúc vọng xưa
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-V...ature=youtu.be
Khúc vọng xưa - Lục tỉnh miền tây
https://www.youtube.com/watch?v=9BGKZmVEhjE

Chương trình Những Khúc Vọng Xưa khá hay vì nó gợi lại những ký ức ngày xưa trong tim mỗi người.
Tuy nhiên khâu tuyển lựa ca sĩ hát thì hơi tệ. Bởi vì ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình quê hương hằng hà sa số nhưng số để mọi người cảm được chỉ đếm trên đầu ngón tay còn xúc động đến nổi da gà phát cuồng như Phương Mỹ Chi lại càng hiếm.
Dẫu biết rằng Cái chất giọng thiên phú trời cho như thế đâu phải ai muốn cũng được nhưng rõ ràng phải có lựa chọn khắt khe hơn để người nghe khỏi phải chán nản với những giọng hát vô hồn.
Điển hình trong Những Khúc Vọng Xưa - Lục tỉnh Miền Tây thì :
1. Tiền Giang Quê Tôi (Trung Nhật) : Thùy Trang hát tạm được nhưng độ truyền cảm không cao thua xa Hoàng Lan. Bài này Hoàng Lan hát đầy cảm xúc, lột tả được cái thần bài hát làm người nghe ray rứt.
Nhạn trắng Gò Công Phương Dung hát điêu luyện nhẹ nhàng hơn, truyền được cảm xúc xấp xỉ Hoàng Lan.
Thùy Dương "Nỗi Buồn Mẹ Tôi" cũng rất khá trong bài này.

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...15yifqF6l.html Tiền Giang Quê Tôi - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=Cz6oKy1zoAQ Hoàng Lan - Tiền Giang quê tôi
https://www.youtube.com/watch?v=NkaAsmxwYY4 Tiền giang quê tôi
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...r5tq9tahf.html Tiền Giang Quê Tôi Ca sĩ: Hoàng Lan Sáng tác: Trung Nhật Người Đẹp Bình Dương Thuý Nga TNCD249 (2001)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...ZMg30Z3xQ.html Thùy Dương "Nỗi Buồn Mẹ Tôi"
2. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang (Vũ Đức Sao Biển) : Hồng Nga hát khá căng cứng còn Hạnh Nguyên khá diêu luyện nhưng giọng hát não nề buồn ngủ không gây được ấn tượng mạnh để hòa quyện với phần hòa âm (!?)
https://www.youtube.com/watch?v=WyLRBwDz7O0 Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang - Hạnh Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=CgIlAtmYHtQ Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang-Hạnh Nguyên
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da...iDSfAjZ82.html Dạ Cổ Hoài Lang - Hạnh Nguyên<-- bản phối Quốc Dũng
http://nhacso.net/nghe-nhac/da-co-ho...QVkBcag==.html Dạ Cổ Hoài Lang Trình bày: Hạnh Nguyên | Sáng tác: N/A | Album: Thương Em Lý Con Sáo (Bài Ca Đất Phương Nam - Vol.5)<-- bản phối Quốc Dũng
Bài này về độ điêu luyện không ai qua được Hương Lan với bài đồng dạng
Dạ Cổ Hoài Lang (Nhạc sĩ Cao Văn Lầu) trên Paris By Night cả rạp phải đứng dậy vỗ tay vì nó quá hay, hay đến mức không thể tưởng tượng được. Có thể sau này sẽ không có ai hát hay hơn Hương Lan vì trong đó có cái thần của vọng cổ cải lương và hát bội,
Điều này sẽ có người cho là mình nói quá lời vì Hương Lan chỉ hát chớ đâu có phải là diễn tuồng. Thật ra cứ nhìn vào thần thái đôi mắt và những biểu cảm trên gương mặt Hương Lan theo từng câu hát lời ca mọi người sẽ thấy mình nói không ngoa đâu.

Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam cho tới nay hiếm có giọng ca nào có khả năng hát cả tân nhạc và cổ nhạc tuyệt vời trên đỉnh của hai dòng nhạc này, tức là hát tân nhạc thì giới tân nhạc tròn mắt mê mẩn hát cổ nhạc thì giới cổ nhạc vẫn vỗ tay tán thưởng rần rần.
Cổ nhạc ra cổ nhạc tân nhạc ra tân nhạc chớ không pha lẫn. Điều này rất khó vì Hương Lan là đặc biệt muôn người chưa chắc có một. Hương Lan là con nhà nòi có gen cổ nhạc từ cha là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước và có rất nhiều thầy là các nhạc sĩ tân nhạc nổi tiếng như Trúc Phương, Châu Kỳ. . . May ra chỉ có Hùng Cường là có khả năng hát cả tân nhạc và cổ nhạc phân biệt như Hương Lan.

Rất nhiều ca sĩ cổ nhạc hát tân nhạc ai cũng thấy có cái giọng cải lương trong đó và ngược lại càng khó vì ca sĩ tân nhạc hát cải lương thì khó mà hay như ca sĩ cải lương chuyên nghiệp. Thử nghe Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Phụng, Minh Vương, Tấn Tài. . .hát tân cổ giao duyên ta sẽ thấy mỗi khi vào tân nhạc là các ca sĩ này hát vẫn quá nặng màu cải lương.
Ở đây không phải là luyến láy giống cải lương mà là chất giọng vẫn còn nặng tàn tích hơi thở của cải lương còn những chỗ nhẹ nhàng lãng mạn chỉ có ở tân nhạc thì lại không đủ đô vì nó cần rất nhiều trải nghiệm ở dòng nhạc trữ tình mới hát được.

Cái này cũng hơi tương tự kiểu như người ta thường khen người có giọng dân ca tân nhạc hơn người có giọng dân ca cải lương vậy!
Thí dụ : bài "Nỗi Buồn Mẹ Tôi" Thùy Dương & Phương Mỹ Chi thể hiện đúng là giọng dân ca tân nhạc : "từng lời ngọt ngào à ơi bên mái tranh đầy yêu thương" hát à ơi ở đây rõ ràng là khác xa so với các ca sĩ khác hát "à ơi" kiểu cải lương. Phương Mỹ Chi đã mạnh dạn bỏ chữ "ngồi" trong câu "có ai quay về "ngồi" mẹ khâu chiếc áo năm xưa" bởi vì nhiều ca sĩ hát lộ rõ chữ "ngồi" này rất cải lương. Hương Lan có hát bài này cũng sẽ hát kiểu dân ca tân nhạc như Thùy Dương & Phương Mỹ Chi thôi! http://mp3.zing.vn/video-clip/Noi-Bu.../ZW688867.html
Giống như khi các ca sĩ trong nước hát nhạc xưa, nhạc vàng ai cũng thấy nghe giọng hát nó quê quê làm sao ấy so với các ca sĩ ngày xưa hát chính dòng nhạc này, họ hát hay và điêu luyện hơn nhiều và đặc biệt là không có cái chất giọng quê quê đó. Rõ nhất là nghe Trần Quang Đại trong X-Factor (Nhân Tố Bí Ẩn), người hát Về Đâu Máy Tóc Người Thương (Hoài Linh) rất xuất thần nhẹ nhàng đầy cảm xúc như là ca sĩ nhạc vàng chính hiệu lai phong cách Chế Linh + Quang Lê + Mạnh Quỳnh. . . so với cái giọng quê quê của Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Phương Thanh. . . khi hát nhạc vàng bị các fan nhạc vàng chê lên chê xuống.
DẠ CỔ HOÀI LANG Hương Lan đã thể hiện tất cả tinh hoa của kỹ thuật luyến láy ngân nga kết hợp giữa dân ca và cổ nhạc vào đó. Hương Lan là bậc thầy của dòng nhạc này.
https://www.youtube.com/watch?v=wc49P_liM6g Dạ Cổ Hoài Lang - Hương Lan Thời Đỉnh Cao ( Nhạc LossLess beat chuẩn wav 1411kbps )
https://www.youtube.com/watch?v=RYisJRazdMk Dạ Cổ Hoài Lang - Hương Lan<--bản phối Đức Trí
https://www.youtube.com/watch?v=P8P0...mp;t=02h03m30s Paris By Night Divas - Đêm Hội Ngộ Của Các Nữ Siêu Sao - Full Program | Dạ Cổ Hoài Lang - Hương Lan (bản phối Đức Trí) ******************
http://www.dailymotion.com/video/x3z9gft DẠ CỔ HOÀI LANG - Hương Lan
http://www.youtube.com/watch?v=oC_dAbMWBeg DẠ CỔ HOÀI LANG (Hương Lan) Thúy Nga 2010
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vm3q9w28w.html Dạ Cổ Hoài Lang Ca sĩ: Hương Lan Sáng tác: Cao Văn Lầu; Vũ Đức Sao Biển Album: Điệu Buồn Phương Nam Sản xuất: HSD (2000)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...tcmq9hfv8.html Album 20th Benthanh Audio Video's Anniversary CD1 (2010)
"Có những bài hát, những bản nhạc, như bài vọng cổ Dạ cổ hoài lang, mỗi lần nghe lại cảm thấy rưng rưng, thấy nhớ ông bà, nhớ quê xưa, nhớ tuổi thơ của mình hơn bao giờ hết... "Dạ cổ hoài lang" được xem là bản vọng cổ đầu tiên, được nghệ sĩ Cao Văn Lầu sáng tác năm 1918 ở Bạc Liêu, quê nội của tôi. Gần 100 năm rồi mà niềm yêu thương, xót xa, mong ngóng chờ chồng của người phụ nữ trong bài vọng cổ này như vẫn còn nguyên đó, chưa bao giờ xưa cũ..." - nhạc sĩ Trần Quang Hải viết.
Có một cô bé 7 tuổi đã thể hiện bài "Dạ Cổ Hoài Lang" theo kiểu chân phương cũng khá điêu luyện. Cỡ tuổi này chỉ có thiên phú mới thể hiện được cái hồn nhạc phẩm quá dữ như thế !
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da...LXxyHDTPi.html Dạ Cổ Hoài Lang - Phương Mỹ Chi lượt nghe 1.084.040

Mới đây, Hương Lan cũng đã thể hiện :
https://www.youtube.com/watch?v=PARd9Rr01p8 Hương Lan - Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang.(November 16, 2014) Houston, Texas, USA.
Nghe rồi mới thấy bé & thần tượng như đúng là có thần giao cách cảm !

Đấy là nói về sự điêu luyện còn nói về sự truyền cảm thì khác.
Hương Lan ngoài sự điêu luyện nhất cũng vẫn khá truyền cảm. Kế dến là Cẩm Ly độ điêu luyện có kém hơn còn độ truyền cảm cũng khá riêng Giáng Tiên thì giọng hơi đớt dù có khá hơn Bảo Thy nhưng vẫn còn ngang phè một kiểu, những chỗ cần luyến láy để tạo cảm xúc thì Giáng Tiên hát yếu xìu lại sai lời "về phương Nam" + "rừng nước mênh mông" botay.com!nó kỳ kỳ làm sao ấy, nên khó mà chen chân-->giọng này vẫn thu hút một lương Fan khá lớn thích hát Karaoke vì dễ bắt chước hát.
Tuy nhiên hát đến độ người nghe nổi da gà, truyền được cái thần cái hồn bài hát, lấy được lòng người làm người nghe ray rứt tưởng như mình là nhân vật chính trong bài hát. Các bạn thử tưởng tượng hình ảnh một thanh niên trên thuyền ra đi con sông buồn tím một dòng trôi bên tai văng vẳng tiếng ai hát trong đêm trăng tròn như chiếc gương hai bên bờ rừng đước mênh mông cảnh đẹp như tranh thật thơ mộng. Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc "một vầng trăng" . . .ngày nào. . .
Ôi nó gợi lại bao kỷ niệm ray rứt trong lòng ta thì . . .

không ai hơn Phương Mỹ Chi dù độ điêu luyện C7 trong bài này có thể không bằng những ca sĩ lão luyện trên. Có thể vì giọng hát mộc mạc, chân phương không cầu kỳ pha lẫn chút thơ ngây mong manh lại tĩnh tâm hát với tất cả tâm hồn nên C7 đã truyền được hết cảm xúc bài hát cho người nghe
-->Hình tượng một em bé thơ ngây với đôi mày nhíu lại hòa quyện theo lời ca tiếng nhạc : Chính là chỉ có một và chỉ một ở Phương Mỹ Chi trong lòng Fan hâm mộ mà thôi!
http://www.youtube.com/watch?v=nM_owdAUvHM Dem Ganh Hao Nghe Dieu Hoai Lang - Phuong My Chi
Chung Kết Giọng Hát Việt Nhí FULL 2013
http://tv.zing.vn/video/Giong-Hat-Vi.../IWZ9FF8D.html
Hy vọng bài này Bé sẽ hát lại trong một ngày không xa với âm thanh chuẩn, lúc đó sẽ điêu luyện và hay hơn như "Áo Mới Cà Mau" trong Những Khúc Vọng Xưa.
Quote:
Nguyen Hue
Khỏi tranh cãi nữa vì âm nhạc muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi ý thích không thể cưỡng cầu người khác theo ý mình được. Xem cái này sẽ rõ hơn :
Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...?topic=4026.15
Tổng Quan về Phương Mỹ Chi !
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...9378#msg429378
Phương Mỹ Chi bây giờ ra sao ?
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...2426#msg762426

1. Số lượng view hoặc nghe Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang trên NET như Youtube, các trang nhạc của các ca sĩ từng hát bài này không nhiều. Giới trẻ ít người biết Vũ Đức Sao Biển (Đồ Bì). Sau khi PMC trình bày thì số lượng view hoặc nghe có tăng lên (chủ yếu tăng là do tâm lý muốn so sánh với PMC), nhiều người biết đến Vũ Đức Sao Biển (Đồ Bì) hơn. Vì sao ? Bởi các ca sĩ trước đây hát dù điêu luyện cỡ nào nhưng độ truyền cảm không cao nên không truyền được cái hồn bài hát cho người nghe, không gây cảm xúc mạnh bằng PMC dù Bé hát có thể không điêu luyện bằng. Cái này là do thiên phú, trời cho Bé cái chất giọng như thế nên miễn bàn tại sao lại so sánh khập khiễng như thế. Đã là trời cho thì đâu phải ai muốn cũng được.
Theo cảm nhận riêng thì bài này trước đây có Cẩm Ly, Quỳnh Giang, Đông Đào, Phi Nhung, Đình Văn...Hương Lan (November 16, 2014?) trẻ thì có Giáng Tiên... Tất cả
hát cũng khá . . .nhưng độ truyền cảm gây hiệu ứng tan chảy trái tim người nghe không nhiều bằng PMC.
Lượng view video Cẩm Ly từ 15-05-2009 tuy còn ít nhưng khá nhất trong các ca sĩ đàn chị nhưng lượng nghe thì tăng vọt, chắc chủ yếu là do so sánh với PMC.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Ganh-.../ZW6IIZDF.html 1,720,579 lượt nghe
https://www.youtube.com/watch?v=RS6-hU7yBpg&hd=1 Dem-Ganh-Hao-Nghe-Dieu-Hoai-Lang-Cam-Ly 470.015 lượt xem
https://www.youtube.com/watch?v=nM_owdAUvHM&hd=1 Dem Ganh Hao Nghe Dieu Hoai Lang - Phuong My Chi Chung Kết Giọng Hát Việt Nhí FULL 2013 2,016,294 -->3.677.501 lượt xem
http://tv.zing.vn/video/Giong-Hat-Vi.../IWZ9FF8D.html 1.582.192 l lượt xem
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da...LXxyHDTPi.html Dạ Cổ Hoài Lang - Phương Mỹ Chi lượt nghe 1.084.040 <---Bài này được PMC thể hiện lúc 7 tuổi (?)
2.. Rất nhiều bài khác như Áo Mới Cà Mau 3.137.098 lượt xem, Bà Năm, Chiều Nước Lũ, Lạy Phật Quan Âm, Chiếc Áo Bà Ba, Dòng Đời, Chiều Qua Phà Hậu Giang, Quê Hương, Câu Chuyện Đầu Năm, Câu Hò Điệu Lý Còn Đây, Thua Một Người Dưng. . .nhất là Nỗi Buồn Mẹ Tôi thì thôi rồi trên 11,672,772
Chỉ trong một thời gian ngắn, lượng view tăng kỷ lục.
Các con số nó không biết nói nhưng nó đã chứng mình giá trị của nó ra sao.

Thanhphuc Mai
Rất thích PMC hát bài này nhất là cách vô câu đầu của em. Nghe các ca sĩ khác hát tối chữ "dịu" thì giống như chiếc xe đang chạy bị vấp phải cái ổ gà vậy.
lam phan
cẩm ly lớn hơn thì giọng khỏe hơn, kĩ thuật cao hơn. phải nói là cẩm ly hát bài này hay ... nhưng so với pcm thì tôi thấy pcm hát đầy cảm xúc hơn, giọng mượt hơn, nghẹn ngào hơn... dù rằng hơi còn yếu, kĩ thuật chưa cao nhưng độ mộc mạc của pcm khi hát làm hầu hết khán giả họ bỏ qua hết những yếu tố về kĩ thuật... đơn giản 1 câu: pcm là thần đồng !
nguyen minh
Mình là dân Bắc. Nhưng cái tình, cái hồn của mình luôn cảm thấy yêu da riết và bồi hồi trước các ca khúc Nam Bộ. Bạc Liêu ơi! Tây Đô ơi. Nhờ các ca khúc như Gành hào mà mình thấm đậm vùng đất và con người Nam bộ đến vậy.
dat trantuan
Cẩm Ly hát rất hay nhưng không buồn chỉ tạo nổi nhớ. PMC hát nghe quá buồn và rất nhớ + hối tiếc.
3. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm (Giao Tiên) : bản nhạc này từng gây scandal khi NS Vinh Sử để tên mình thay vì NS Giao Tiên (tác giả Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, Cô Thắm Về Làng, Con Gái Của Mẹ. . .) lần tái bản sau 75. Việc này làm Giao Tiên tức giận như để chứng tỏ mình mới là tác giả thật, ông đã sáng tác bản nhạc 20 Năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm như là sự tiếp nối của Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Thê mà giờ đây Những Khúc Vọng Xưa là một chương trình muốn tạo tiếng vang với nhạc xưa lại đổ dầu vào lửa khi ghi tên tác giả là Đình Văn, Botay.com! Thật sự sau 75 Đình Văn chỉ là một trong mốt số ít ca sĩ làm sống lại bài hát này thôi, Tiếc là Hồng Phượng và Hồ Quang Lộc thể hiện bài hát không sinh dộng chút nào hết!
4. Sóc Sờ Bai Sóc Trăng (Thanh Sơn): Giáng Tiên cố gắng bắt chước nhưng còn thiếu nhiều kỹ năng, giọng hát đôi chỗ hơi đớt lại ngang bằng không điểm nhấn lên xuống cho ấn tượng! Những chỗ cần luyến láy thì Giáng Tiên hơi không đủ nên hát yếu xìu. Dù khá hơn nhiều nhưng cũng một kiểu cách Bảo Thy, Lương Bích Hữu nên Giáng Tiên khó thu phục lòng người như Hương Thủy, người đã truyền được cái thần bài hát này cho mọi người thưởng thức cả phần nhìn lẫn phần nghe mà kỳ lạ là nghe mãi không chán mới chết chứ !
Còn một version tương tự nữa của Nhã Thanh thể hiện trong DVD Vân Sơn cũng khá nhưng sai lời tùm lum : Trường Khánh đổi thành Đồng Khánh. Botay.com! Giọng hát Nhã Thanh cũng hơi đớt đớt chỉ có kỹ năng múa là khá ấn tượng.
https://www.youtube.com/watch?v=S5E0Nzut-c8 越南歌曲 - Vietnamese Music - Sóc Sà Bay Sóc Trăng
https://www.youtube.com/watch?v=La4xz5PFuAA Biến hóa hoàn hảo | Tập 7 | Khách mời: Phương Mỹ Chi - Sóc sờ bai Sóc Trăng | 18/6/2016 | HTV **************************
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...m6tq898kf.html Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Ca sĩ: Hương Thuỷ Sáng tác: Thanh Sơn Sản xuất: Thuý Nga
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...3s0q9aw4n.html Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Ca sĩ: Hương Thuỷ Sáng tác: Thanh Sơn Album Ca Dao Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương 2012
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...77zqhett1.html Liên Khúc: Mời Anh Về Thăm Quê Em; Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Ca sĩ: Hương Thuỷ; Hà Phương Sáng tác: Thuỳ Linh; Thanh Sơn Sản xuất: Thuý Nga Production PBN 99
http://www.youtube.com/watch?v=F4oA-a0VBHg Soc So Bai Soc Trang Nha Thanh
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/so...xVsAPCg5V.html
5. Phải Lòng Con Gái Bến Tre (Nhạc Phan Ni Tấn Thơ Luân Hoán): Bài này Phi Nhung là đỉnh của đỉnh mười mấy năm rồi thuở Sông Quê (Đynh Trầm Ca) Phi Nhung + Thái Châu vô đối thủ.
Lúc đó Phi Nhung cũng đang làm mưa làm gió với Tình Ngăn Đôi Bờ (Lê Minh), Khóc Thầm (Lam Phương). . .
Gần đây, Quang Lê Mai Thiên Vân dù có làm mới cách nào vẫn không áp phê (effect) bằng Phi Nhung.
https://www.youtube.com/watch?v=KOUnQk6OXYA Phải Lòng Con Gái Bến Tre - Phi Nhung
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...cbzq9tvq1.html Phải Lòng Con Gái Bến Tre Ca sĩ: Phi Nhung Sáng tác: Phan Ni Tấn; Thơ: Luân HoánTân Cổ: Đoạn Cuối Tình Yêu Thuý Nga TNCD236 (2001)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...67wqw8kt9.html Phải Lòng Con Gái Bến Tre Ca sĩ: Phi Nhung Sáng tác: Phan Ni Tấn; Thơ: Luân Hoán Năm phát hành: 2014
6. Kiên Giang Mình Đẹp Lắm (Lư Nhất Vũ - Lê Giang) :
Đông Quân hát cũng được nhưng thể hiện thấy nó giả tạo làm sao ấy nên khó gây cảm xúc cho người nghe.
7.Áo Mới Cà Mau (Thanh Sơn) :
Từ lâu rồi có rất nhiều ca sĩ hát bài này nhưng hay nhất vẫn là Phi Nhung, kế tiếp là Hạnh Nguyên còn lại không ai lột được cái thần bài hát.
Với Hương Thủy thì dù vẫn khá chỉnh chu nhưng đây lại là bài tệ nhất của nàng. Hương Thủy hát suốt từ đầu đến cuối không có một điểm nhấn nào cả.
Rồi ra Áo Mới Cà Mau vẫn chưa được nhiều người biết cho đến khi Phương Mỹ Chi xuất hiện.
Bây giờ bài hit của Phi Nhung đã chuyển giao qua Phương Mỹ Chi rồi. Phải nói với Phương Mỹ Chi đây cũng là bài đỉnh của đỉnh.
Đây là một trong những bài hit làm C7 nổi như cồn.
Sau khi xuất hiện trong The Voice Kids 2013 giờ đi đâu và về đâu cũng nghe Áo Mới Cà Mau.
"Nghe Non Nước Hữu Tình cùng đàn bài Áo Mới Cà Mau". (Chạnh Lòng Niềm Hoài Cổ - Cao Nhật Minh)
Phải nói thật lòng rằng bài này không ai hát mà chiếm trọn được nhiều tình cảm và lấy được lòng người nhất bằng Phương Mỹ Chi.

Người xưa có nói rằng "Hát hay nghe mãi cũng nhàm" nhưng với Phương Mỹ Chi thì điều này có vẻ không đúng.
Bời vì nhiều người nghe Phương Mỹ Chi hoài mà không chán. Nghe Phương Mỹ Chi riết rồi nhiều người bị "tẩu hỏa nhập ma" nghe các ca sĩ khác hát không còn cảm xúc nữa. Giờ đây họ cứ nghe một ca sĩ hát bài Phương Mỹ Chi là lập tức họ stop hoặc chuyển sang Phương Mỹ Chi ngay. Ngày xưa có thể họ nghe nhạc của nhiều ca sĩ khác nhau giờ với họ chỉ nghe có giọng hát của C7 mà thôi !
Bản trong The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi có cái hay của sự mộc mạc, chân chất nên truyền được cái thần cái hồn bài hát, cái mới lạ làm triệu người say đắm, nghe hoài không chán.
Bản trong Những Khúc Vọng Xưa Lục Tỉnh Miền Tây thì thôi rồi, đây là tuyệt đỉnh không còn ai qua nổi. Nó vừa điêu luyện vừa sâu đậm vừa mê hoặc lòng người không chê chỗ nào được.

http://tv.zing.vn/video/Giong-Hat-Vi.../IWZ9FB0W.html
Giọng Hát Việt Nhí: Phương Mỹ Chi - Áo Mới Cà Mau 3.142.144 lượt xem
https://www.youtube.com/watch?v=UEdqXUKDJUk Phương Mỹ Chi - Áo Mới Cà Mau - Giọng Hát Việt Nhí Liveshow 2,189,825 lượt xem

Lời thật mất lòng, nhiều người phát chán khi rất kỳ vọng Những Khúc Vọng Xưa mà phải cắn răng buộc lòng đợi mãi đến hơn nửa chương trình mới gặp được bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre (Nhạc Phan Ni Tấn Thơ Luân Hoán) Phi Nhung và đến cuối chương trình mới nổi da gà với
Áo Mới Cà Mau (Thanh Sơn) Phương Mỹ Chi new version (phiên bản mới) ăn tiền nhất (Sorry!).
Đó mới chính là Những Khúc Vọng Xưa!!! Nói điều này sẽ dễ bị ném đá nhưng đó là sự thật. Hy vọng Những Khúc Vọng Xưa những lần sau sẽ tránh được vết xe đổ này mà tuyển lựa được các ca sĩ có chất lượng hơn. Các ca sĩ sẽ nhập tâm vào bài hát hơn để truyền được cái hồn nhạc cho mọi người thưởng thức.

Quote:
Nguyen Trong Thanh
Có lẽ đây là bài Áo Mới Cà Mau hay nhất mà mình từng nghe bé hát càng ngày bé càng chuyên nghiệp I love you pặc pặc =)))

ngoc huyen nguyen thi
nghe từ " zễ thương " ngọt ngào mà nỗi cả da gà luôn ik rứa.......hay quá bé chi ơi..iu bé nhìu 

Đồng Công Quốc
Quá hoàn hảo. Bé phát âm rõ, lên xuống, ngắt nhịp chuẩn. Thích nhất lúc bé kéo "nghe muỗi ..... Cà Mau" nghe rất tuyệt. Sao cô bé này đáng yêu thế nhỉ! Mà hình như có tiếng Cô Út hát đệm cho bé thì phải (1.25).

Vũ Sáng
nghe rồi lại muốn nghe nữa. Lần này cô bé hát chuẩn mực hơn những lần biểu diễn trước rất nhiều. Không còn nghe thấy những nốt "hơi phô" như trước nữa. Thần thái biểu diễn cũng rất tốt. Một phần biểu diễn tuyệt vời. Mong rằng cùng với sự trưởng thành trong giọng hát, sau này bé sẽ trưởng thành hơn trong cách diễn nữa, có thời gian tập thêm phần múa cùng vũ đoàn nữa thì thật là hoàn hảo.

Binhminh Tran
....nghĩ cũng ngộ....cũng là người hát dân ca nhưng nghe chừng 3 bài tui thấy....hổng muốn nghe nữa....!!! Còn Bé Bảy nhà mình hát đi hát lại mấy bài cũ chứ có bài nào mới đâu, nghe hoài ko chán, nội cái bài Áo mới Cà Mau thôi, chương trình nào cũng hát và cũng cảm xúc như nhau....ko biết có phải mình "thương quá nên mê muội không" nữa....hihihih

lam truong ****
Bài này hay hơn TVK nhiều diệu nhàng êm nhẹ và sâu lắng nhưng mà hát ở TVK những từ những chữ những câu hát điều chất phát mộc mạc đúng với CẢNH của bài hát.....? THÍCH CẢ HAI BÀI.......?

blue_sky *****
Chĩ có 6 tháng vỏn vẹn bước ra từ giọng hát Việt nhí, giờ đây giọng hát của PMC đã ở đẳng cấp khác xa so với lúc còn đi thi. Giọng hát này đang ngày càng hoàn thiện nó ấm hơn nhưng không mất cao độ, đó là biểu hiện của quãng giọng rộng hơn và âm vực cũng thế, vấn đề ở em thì chỉ cần luyện giữ hơi cho thật dài thật khỏe để xử lý bài hát thật mượt mà. Nói thật tương lai thì tôi không dám nói, nhưng tôi dám nói một câu là chẳng có đứa bé 11 tuôi nào hát nhạc dân ca hay như PMC tại thời điểm hiện tai. Và dòng nhạc quê hương và dân ca gần như sắp lụi tàn bổng dưng bùng phát dữ dội kể từ khi PMC xuất hiện, nó cũng là niềm khích lệ to lớn cho những nghệ sỹ hát nhạc dân ca có thêm động lực để đóng góp cho nên ca nhạc nước nhà. qua bài hát yêu thích cho thấy khán giả còn rất nhiều người yêu thích dòng nhạc dân ca. Vấn đề là ai thể hiện nó mà thôi. Và tôi rất phục bé ở chỗ tuy bé mới 11 tuôi nhưng bé làm được cái điều mà hầu như tất cả các ca sỹ đang hát nhạc dân ca không làm được đó là khiến cho mọi tần lớp và mọi lứa tuổi ai cũng thích dòng nhạc dân ca như hiện nay. Trước khi có bé, cũng có người thích nhạc dân ca, nghe nhạc dân ca nhưng nó không tạo thành làn sóng mạnh mẽ đến thế nó làm cho các dòng nhạc khác phải dè chừng và nó hầu như thống trị mọi thể loại bình chọn.

**** những khác biệt trong bản The Voice Kids 2013
Vinh Lê Tấn
vũ đoàn này biểu diễn ko hay bằng mấy bé ở the voice kid <3

Giang Nguyen
đúng ý quá, mình cũng thích phần múa của các em bé, rất dể thương và hay

chương nguyễn huân
phần nhạc của TVk cũng hay hơn nữa, các bé ABC kids phụ họa cũng hay nữa (??) 
Để các FAN khỏi tranh cãi bài Áo Mới Cà Mau nào là nhất, Phương Mỹ Chi mới đây đã tái hiện lại chất giọng ngày xưa bài Áo Mới Cà Mau trong chương trình Chung Sức Kids. Đây là bài mang đậm 2 phong cách vừa điêu luyện vừa giữ được nét tươi tắn nhí nhảnh thơ ngây của The Voice Kids Vietnam (Giọng hát Việt nhí) 2013. Chất giọng C7 đã hoàn nguyên như ngày nào dù đã điêu luyện hơn xưa rất nhiều (!?)

Thử xem PMC thể hiện Áo Mới Cà Mau trong chương trình Chung Sức v Phương Mỹ Chi Chung Sức Kids
http://www.youtube.com/watch?v=tVoVFmrpNfE
Gameshow Chung sức, Trường Tây Úc (Phương Mỹ Chi) vs Trần Quốc Toản, ngày 16/9/2014
https://www.youtube.com/watch?v=8UvC3aSefW8
Quote:
+ Nghe MC hat bai nao cung rat ro tung cau ,tung chu nghe vai lan co the thuoc bai hat. Cac be thevoice nam nay cung co nhieu giong hat hay nhu TN ; nhung co nhieu cho k nghe ro loi mac du rat tap trung. Chinh vi vay cac bai hat cua be7 nghe rat nhieu lan va voi toi be hat van hay nhat: tinh cam.tron vanh ro chu,am ap ngot ngao. (Giao Chi)
+ chắc chắn là như thế. Bé hát bài nào thì bài đó đã được ký tên đóng dấu và thuộc về bé.
(Mây Trắng)
++++ (Thanh Hong Nguyen‎)
Nghe Phương Mỹ Chi hát bài Áo mới cà mau ở chương trình chung sức kids thì giọng hát của C7 đã hoàn nguyên.Giọng hát khi ấy thể hiện cách hát một cách tự tại,một cách hát đã thoát ra khỏi những kỹ thuật luyện thanh,tâm lý lo âu,...Bài Áo mới cà mau C7 hát rất nhiều lần.Nhưng chỉ có hai lần là em hát xuất thần nhất đó là trong liveshow 4 the voicekids và chung sức kids(tính thời điểm hiện tại).Một giọng hát mà khi em hát bài nào thì bài hát đó là bài hát của em" thì trong giọng hát đó phải có chất chứa những gì.Em có thể cảm được điều đó nhưng không biết rõ nó là cái gì.Những từ như ngọt ngào,mượt mà,da diết,..chỉ là tên gọi cho cái mà em chưa biết rõ đó.Em có nụ cười như là bảo hộ giọng hát của em,"nụ cười gây điện,tạo nên giọng hát gây nghiện".Nhấn nhủ thêm em về vấn đề nhập tâm khi hát,Nhập tâm mà còn thấy mình nhập tâm tức là còn vướng mắc vào nhập tâm sẽ trở ngại sự thông suốt của giọng hát.Nhập tâm mà không còn thấy mình nhập tâm nữa tức là không còn vướng mắc vào nhập tâm .khi đó ý thức mới vắng lặng thì vô thức mới hiển hiện.Ý thức là phân biệt của cái tôi nhỏ bé,Còn vô thức là chan hoà vạn vât với nhau ,tuy hai mà một.Khi đó có sự chan hòa giữa người hát và bài hát là một ,không còn ranh giới phân biệt giữa người hát và bài hát ,lúc đó em sẽ hát xuất thần,âm vực thông suốt ,lên giọng xuống giọng rất là ngọt.Em còn có cả một thế giới mà ở đó em có thể luôn hồn nhiên,và thấu hiểu xung quanh,cảm thông,sâu lắng đó là thế giới búp bê của em.Vạn vật đều có hồn,ngay cả hạt bụi cũng có hồn.vì vạn vật đều do khí âm dương trời đất tạo thành.Chỉ khác nhau về tánh linh nhiều hay ít mà thôi.Em là cô bé có tình thương và biết chia sẽ,Em biết làm từ thiện giúp đời thì phức đức em càng lớn thêm.Cho không phải là ta bị ít đi mà là được nhiều hơn."Có phước đức mặc sức mà ăn".Phước đức dày cũng có thể khai ngộ được trí huệ và nhân duyên tới em sẽ biết được chân tướng những gì đã làm nên giọng hát của em
Nhân tiện thấy Phương Mỹ Chi có bài Áo Mới Cà Mau phiên bản mới quá hay, xin giới thiệu luôn :
+ Quê Hương (Nhạc Giáp Văn Thạch Thơ Đỗ Trung Quân) :
Bài này có nhiều versions :
+ phiên bản Phương Mỹ Chi hát trong chương trình Siêu Mẫu : http://www.youtube.com/watch?v=bDviLToj334 Quê hương (Đỗ Trung Quân - Giáp Văn Thạch) - Phương Mỹ Chi
Bản có nhiều ý kiến tranh luận nhất là bản trong chương trình Siêu Mẫu. Đây là bản C7 hát theo giọng Bắc nhưng độ truyền cảm vẫn rất cao so với những ca sĩ khác đã từng thể hiện bài này
Quote:
kudo shinichi
thực sự thấy nó cứ ngang ngang ,mong các bạn đừng ném đá

Linh Nguyen
nếu phát âm theo kiểu dân ca mộc là '' wê hương là cầu tre nhỏ...'' như thế cũng đc nhưng ko sâu lắng của bài hát,nếu nghe phát âm chữ '' quê = chữ cuê '' thì nó sẽ sâu lắng hơn,có thể nói phát âm là phần hồn của bài hát này nhưng quan trọng nhất là cảm xúc của người hát truyền vào lời ca mà PMC đã làm đc điều này,tôi nghĩ nếu bé hát vô tư ko bị tâm lý phần phát âm thì giọng miền nào nghe cũng tuyệt!

nmsu03 nói 1 cách chính xác thi bài bày MC hát chưa đc hoàn hỏa.. Dù chỉ có thế nhưng tôi đã nghe bài này hơn trăm lần... thực sự rất da diết... e có thể hát hay hơn nữa.. chú rất thích giọng hát của bé.. cảm ơn pé

haonam Bài này Bùi Anh Tuấn hát ko hay, bé PMC hát giọng Bắc nên nghe cũng ko hay lắm, nhưng khúc sau nghe rất hay. Nói chung: mình thích nghe PMC hát bài này hơn Bùi Anh Tuấn

Packheli Hát rất hay thế mà có người bảo không hay , có ai thấy thế không . Chỉ tại em hát giọng Bắc để phù hợp thôi nên hơi lạ , like cho bé chi nha
+ phiên bản mới nhất Phương Mỹ Chi hát trong Ngày hội Giáo dục và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 23.04.2014 ở Dinh Thống Nhất
https://www.youtube.com/watch?v=lFHbrz7GOjk Áo Mới Cà Mau + Quê Hương - Phương Mỹ Chi (hát tại ngày hội giáo dục TPHCM 04/2014)
http://www.youtube.com/watch?v=5YZhbo3-W2Q quê hương - phương mỹ chi -hát tại ngày hội giáo dục
Đây là bản người nghe hài lòng nhất
Quote:
Quang Vũ Đinh-(Yêu Mỹ Chi ?)
Sáng nay nghe Phương Mỹ Chi hát bài "Quê Hương" sao mà thấy nó hay đến thế. Quê Hương là một bài hát quá đỗi thân thương với biết bao thế hệ khán giả và cũng đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công bài hát đó. Nhưng Quê Hương của Phương Mỹ Chi lại hoàn toàn khác biệt. Mỹ Chi đã thể hiện bài hát này một cách thật xuất sắc, vô cùng tình cảm, ngọt ngào và da diết.
Các cung bậc cảm xúc trong bài hát đã được Mỹ Chi đẩy lên mức cao nhất. Với giọng hát cực kỳ ngọt ngào và truyền cảm, Mỹ Chi đã làm cho bao trái tim của những người con xa xứ xúc động, bồi hồi. Bài hát gợi nhớ cho chúng ta về quê hương đất nước, ở đó có cánh diều, có con đò, có cầu tre nhỏ.... Ai chẳng đã từng có một tuổi thơ đong đầy cảm xúc với những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Nghe Mỹ Chi hát quê hương làm cho người ta càng thêm bâng khâng, nhung nhớ về một thời đã qua. Mỹ Chi đã hát bài này bằng trái tim của cảm xúc chứ không sử dụng nhiều đến kỹ thuật thanh nhạc. Cũng cần nói thêm rằng hát dân ca chỉ nên hát bằng cảm xúc chứ không nên lạm dụng những kĩ thuật quá mức, điều đó làm mất đi cảm xúc của người nghe. Về điều này Mỹ Chi đã làm cực tốt, thậm chí có thể nói là xuất sắc.
Đã có rất nhiều ca sĩ đi trước thể hiện bài hát này nhưng theo tôi bài này Mỹ Chi hát tình cảm nhất. Tôi không so sánh về kỹ thuật, nhưng nói về cái hồn của Quê Hương, cái ngọt ngào và da diết thì khó ai qua nổi chị Bảy. Phương Mỹ Chi đã làm cho một bài hát quen thuộc trở thành một tuyệt phẩm mà những người đã nghe rất nhiều lần vẫn thấy bâng khuâng nhớ về quê hương. Đó mới là một tuyệt phẩm đích thực.....
+ Sa Mưa Giông (Bắc Sơn) : Trước đây có Sa Mưa Giông trước lúc Phương Mỹ Chi thi Giọng hát Việt Nhí là có cái hay của sự mộc mạc, mong manh nhưng đầy ray rứt.
Tiếp theo, là version Phương Mỹ Chi dợt nhạc với Quang Lê ở phòng trà We điêu luyện hơn, hát thấm và rung động hơn (như Thua Một Người Dưng C7 ft Trấn Thành).

Còn cái này thì đã ở tầm cao mới rồi:
https://www.youtube.com/watch?v=AQ6INsHyGiA sa mưa giông phương mỹ chi quang lê tại 126 vỏ thị sáu ngày 22/3/2014
Quote:
nguyenngoc quy
Tuyệt vời, cá nhân tôi cho rằng đây là phiên bản Sa ma giông bé 7 song ca với Quang Lê tốt nhứt từ live show Quang Lê tới giờ. Rõ ràng một chuyện là giọng hát của bé càng ngày càng phát triển
Bé Sushi
đây là bài mà 2 cha con hát hay nhất từ đó giờ đó.
nguyen ducthang
2:40 ba Lê hụt hơi thua con gái rồi nha ! haha ha,đúng là chỉ có chị Bảy
Bé Sushi
nay bé mặc áo dài nhún ở vai nhìn người lớn ghê, ôi QL hụt hơi rồi.thua PMC roi nha
thia nguyen
Từ trước đến giờ toàn nghe ca sỹ thu âm, còn riêng PMC ko cần thu âm vẫn ngọt ngào , rõ từng câu từng chữ, đúng là hiện tượng công chúa dân ca của VN 
+ Dòng đời (Nguyễn Thu) :
http://www.youtube.com/watch?v=aTVMZuJj5JQ DÒNG ĐỜI - CA SỈ PHƯƠNG MỸ CHI SON VO
http://www.youtube.com/watch?v=4dgx03-2opI Dòng Đời - Phương Mỹ Chi - Nghe ngọt ơi là ngọt ý
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...wvwq41929.html 320kb/s Dòng Đời Ca sĩ: Phương Mỹ Chi Sáng tác: Hoàng Song Việt; Nguyễn Thu Album: Phương Mỹ Chi (Collection) Năm phát hành: 2014
http://nhacso.net/nghe-nhac/dong-doi.X1tRUEpdbQ==.html 320kb/s
Các bạn nhiều người hẵn đã có đọc qua tác phẩm "Thuyền", có người dịch là "Trôi theo dòng đời", một tuyệt tác của nữ văn sĩ Đài Loan Quỳnh Dao hoặc xem chuyển thể điện ảnh của nó trên màn bạc.

Một tình yêu chỉ do hai người ở gần nhau, lâu ngày nên quen dần, rốt cuộc không thành. Một tình yêu đơn phương, nhưng hai người cứ lấy nhau, rồi gia đình cũng chẳng ra sao.
Một tình yêu, ngay từ cái nhìn đầu tiên, mãnh liệt, da diết, vượt qua mọi gian khổ để đến với nhau, cuối cùng đã tạo nên lứa đôi hạnh phúc.
Và có một tình yêu thầm lặng đến tận cuối đời... Người ta yêu nhau ở mọi cung bậc tình cảm và theo nhiều kiểu, tất cả trôi theo dòng đời.
Đời người là con thuyền, nhưng con thuyền đó sẽ đưa ta đến đâu? Đâu là bến, đâu là bờ? Đến bao giờ mới được nghĩ ngơi? Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi mà con người không thể giải đáp được

Có một con thuyền nho nhỏ
Phiêu bạt khắp bốn phương Nam Bắc Đông Tây
Chở theo nhiều mơ ước mộng ảo
Thuyền mơ đẹp, mộng tròn đầy
Vượt biển cả, qua sông dài
Thuyền đi mãi. . .không thôi. . .
Xuân đi Thu đến ngày giờ qua nhanh
. . .
Kỷ niệm phai, ảo mộng tàn
Bến nước nào bến đổ thân tôi . . .

Quỳnh Dao đã gửi gắm đến độc giả một thông điệp: “Có lẽ cuộc đời chính là một con thuyền, phải mải miết trên đường dài vô định và ý chí con người là tay lái, chỉ có tay lái mới đưa được con thuyền đến nơi mong đơi”
“Thuyền” là tên một bản nhạc được hát trong buổi dạ hội Giáng Sinh tổ chức tại nhà Ðỗ Gia Văn, một sinh viên con nhà giàu, học giỏi, và đẹp trai. “Thuyền” cũng là món quà nhỏ mà Ðường Khả Hân, vị hôn thê của Gia Văn, trao tặng Kỷ Viễn, người được Gia Văn giới thiệu là bạn thân, vừa ở xa về. Cuộc vui tàn, tiếp theo là những chuyện không vui lần lượt xảy đến: Khả Hân và Kỷ Viễn bỗng nhiên cảm thấy yêu nhau, một tình yêu bị vò xé bởi mặc cảm tội lỗi. Viễn bỏ đi xa để trốn tránh cái mặc cảm ấy. Nhưng Khả Hân nhất quyết từ hôn với Gia Văn để đi tìm Viễn. Tuyệt vọng, Văn kết hôn cùng Tường Di, một cô bạn cũ. Cuộc hôn nhân dẫn tới những chuỗi ngày bi thảm. Văn không sao quên được người tình xưa, buồn bực, lao đầu vào vòng trụy lạc, bị bọn cờ gian bạc lận lường gạt mất hết gia sản. Năm năm sau, Kỷ Viễn và Khả Hân xây dựng được cơ nghiệp, từ ngoại quốc trở về, tìm lại bạn bè cũ, mới biết tất cả đều thay đổi, tan nát: Tường Di và Gia Văn đã chết; Gia Linh, em gái Văn, lưu lạc, sa ngã. Viễn và Hân đi tìm hai đứa con của Văn đem về nuôi và đón Gia Linh trở về.
Đỗ Gia Văn một bước lỡ lầm thành hận thiên thu
Triệu mỗ ăn ăn trở về thì đã trăm tuổi. . .

Từ một bi kịch, Quỳnh Dao hướng dẫn câu chuyện đến một kết thúc êm đẹp. Có điều (chắc bà không quên, nhưng cũng không làm sao hơn được) cái kết thúc êm đẹp ấy chỉ là một thứ êm đẹp xây trên nền móng của chính tấn bi kịch kia, như thể một dinh thự lộng lẫy xây trên mảnh đất điêu tàn của một lâu đài đã sụp đổ. Trong những trang cuối cuốn sách, để sự kết thúc được toàn hảo, tác giả không ngần ngại sắp xếp cuộc tái ngộ giữa Gia Linh và Hồ Như Vy, người bạn cũ một lòng chung thủy chờ đợi nàng. Nhưng cuộc tái ngộ ấy nếu suy luận một cách khách quan trên bình diện thực tế khả hữu, có giải thích và giải quyết được gì hay không? Người ta thấy rốt cuộc, tác giả định đưa ra một triết lý quen thuộc: chỉ có ý chí và kiên trì mới khắc phục được những cạm bẫy của đời sống. Tuy nhiên, cái triết lý có tính cách xã hội ấy dường như đã không thể nhập được bản chất bất biến của nó vào trong những biến động linh hoạt thuần túy tâm lý ở phần đầu cuốn sách, và do đó, đã không giải quyết dứt khoát được vấn đề (tưởng như hoàn tất nhưng thật ra còn dở dang) của phần kết thúc, đâm ra lại đem tới cho cái dự phóng kết thúc ấy một tính chất mong manh, đáng ngờ vực.

Ở đây, "Dòng đời" số phận con người cũng như một con thuyền trôi theo dòng sông nhưng nó gần với "Trên mảnh đất tình người" hơn.
Ca khúc trong phim (Đất khách) - (Còn mãi với thời gian HTV7) - Trần Long Ẩn. Tất cả đều nói về cuộc đời và số phận những người Hoa tha hương tìm lại cuộc đời trên miền đất mới Việt Nam.


Trước đây có Hương Lan, Phi Nhung. . . cũng thể hiện bài này. Hương Lan hát điêu luyện nhất và khá truyền cảm nhưng tất cả đều khá não nề buồn ngủ lại thiếu độ ray rứt làm người nghe hơi nản. Bài "Trên mảnh đất tình người" Hương Lan hát truyền cảm hơn.
Bài này Phương Mỹ Chi hát lúc 8 tuổi nhưng đây là bài phải nói so với các bài khác lúc bấy giờ là bài điêu luyện nhất của bé.
Chẳng những điêu luyện mà còn tràn đầy ray rứt, nhiều chỗ đốn tim người nghe.

Cái hay là giọng hát đầy ray rứt trăn trở nhưng người nghe không buồn ngủ mà toàn thân lạnh toát sởn da gà tỉnh cả người tưởng mình là nhân vật trong bài hát.
Thấm nhất là câu "nghe nhói trong tim từng tiếng anh thở dài. . ." tương tự như "Anh đã lầm đưa em sang đây .Để đêm trường nghe tiếng thở dài .Thà cuộc đời yên trong lòng đất .Ngược trở về tiếng khóc ban sơ .Hơn là mang kiếp mong chờ. . ." (Lầm-Lam Phương) làm người nghe phải chấn động tâm hồn.
"Bến cũ đò xưa Sao người quên bến đò xưa. . ."
Phải nói thật lòng ở độ tuổi đó mà bé hát được như thế thì chỉ có thể giơ ngón tay mà thán phục " Đúng là thần đồng dân ca!"
Hy vọng bài này sẽ được Phương Mỹ Chi thể hiện lại một lần nữa trong DVD hoặc Album sẽ ra mắt sau này. Lúc đó chắc lại sẽ có một chút gì đó mới mẻ mà vẫn sâu lắng và ray rứt hơn nữa !
Quote:
Dòng đời. Ca khúc mang đầy tâm trạng đc C7 thể hiện khá tròn trịa, dù C7 còn quá nhỏ để hát những bài hát này.
Với giọng ca ấy, nếu đc rèn luyện tốt, sẽ trở thành 1 đóa hoa mới trên nền nhạc âm hưởng dân ca Nam Bộ.


Phương Mỹ Chi : Những trải nghiệm để hát thành công các bài hát đầy ray rứt "Dòng đời", "Thua một người dưng". . .
"Em liên tưởng đến mẹ khi hát bài 'Dòng đời' (trong đó như có cuộc đời Mẹ Thư của Phương Mỹ Chi), nghĩ đến hoàn cảnh của ba mình khi hát bài 'Thua một người dưng', Mỹ Chi giải thích lý do cô bé có thể hát được hai ca khúc đòi hỏi sự trải nghiệm cuộc sống ở tuổi "ăn chưa no lo chưa tới".. Đây cũng có thể là lý do tế nhị Phương Mỹ Chi chưa thể trình diễn bài "Dòng đời" trên sân khấu hiên nay vì bé sợ có người chê bé "khoác lên mình chiếc áo quá rộng" thêm lần nữa (??!!)

blue_sky
nghe lại rất nhiều lần bài này, nhưng lần nào nghe trong đầu cũng hiện lên hai từ "hoàn hảo" và "tuyệt vời" vì nó được phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của một cô bé 7 tuổi. Tôi dám chắc cả đất nước VN này không có một đứa bé 7 tuổi nào hát bài này hay hơn PMC. Vì lý do đơn giản là ở tuổi 7 không thể có nhạc cảm và kỹ thuật luyến láy điêu luyện đến như thế này.

An Tran
You are a great singer with a special voice touching my heart and million fans in Vietnam and around the world. One time I let my American teacher friend listened to your song "Que em mua nuoc lu" and he told me that your voice touch his heart so deeply with sorrow and sadness even he doesn't understand the meaning of the song. After he told me I explained the meaning of it. He said you are a GREAT SINGER and your voice can touch people heart. Again you are the best Phuong My Chi. You are amaze and I am happy to be your fan. Hopefully I will see you one day in Vietnam or in USA.
Please buy original Phuong My Chi's CD or DVD not a fake one. PLEASE PLEASE.
An Tran
Chicago, IL USA

Shyann Ngo
its call Best of The Best, you was born to sing Country music PMC, love you

hongquan lenguyen
thix nhat cau " ....mà rẽ đôi con nước ngược dòng...." ca sĩ nào hát được vậy ta....ngọt ngào sâu lắng .....
quốc bảo lâm
bài này bé PMC hát hay quá nghe như tận trái tim của bé thổn thức vậy nghe hoài mà cũng kg chán nửa ( bài này mà nghe lúc sáng sớm thiệt là sớm hay là giữa đêm khuya thì khỏi phải nói)
Hiệp Phạm Thị Hồng
Tôi rất yêu thích những bài hát của bé bởi vì bé hát rất chuẩn, phát âm rõ từng chữ, từng câu, giọng hát ngọt ngào trần đầy cảm xúc, luyến láy rất kĩ thuật, rất vừa vặn, giọng hát sâu lắng, đi vào lòng người, làm cho ta cảm mhận được ý nghĩa, nội dung của từng bài hát. Đây là ưu điểm đặc biệt của bé mà chưa có ca sĩ nào làm được. Cô rất cảm phục con.
nguyen lin
giọng bé buồn man mác,từng câu từng chữ bé luyến láy,đều đi sâu vào lòng người,nghe hoài mà vẫn không biết chán,yêu bé nhiều

dat trantuan
Bài hát của bé vẻ cho người nghe hình ảnh của cuộc sống ở Nam bộ. Nhọc nhằn.... thương nhau nhiều... Lặng trôi, bèo mây tan tác .... Quá tuyệt vời. PMC làm được điều mà chưa có ca sĩ nào hiện nay làm được.
Peter Thanh
Nhắm mắt...rồi thả hồn theo từng luyến lái,xuống giọng,ngắt câu của người thể hiện..Chỉ một kết luận Tuyệt vời và cực kỳ lôi cuốn..Cám ơn một giọng hát đã nhanh chóng đưa tôi trỡ về Quê hương mặc dù xa nữa vòng trái đất.

NhatAn-Elf13
bị ám ảnh bài hát này một thời gian dài.... giọng hát Mỹ Chi quá da diết, quá cảm xúc, như tran trải, như thắt lòng, giọng hát của em chập chờn với giai điệu khiến ta có thể tưởng tượng một cảnh chiều sông nước, nhưng mái chèo mưu sinh trên mảnh đất Tây Nam Bộ....
"Nhìn con nước lớn, mà ước mơ tươi đẹp cuộc đời" (chữ "ước mơ" bé thả quá hay)
"Bèo mây tan tác. đêm vẫn trên sông. ngồi giữa mịt mùng. nghe nhói trong tim. từng tiếng anh thở dài" hay quá đi thôi!!!~~
"chiều yên tiếng gió, mà nỉ non ai khóc một mình"(bé ngân từ "nỉ non" nghe mà muốn rụng rời)!! Yêu bé Chi quá đi thôi!
@@@@@
Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 43 năm 2014 đã tổ chức lễ tổng kết và trao gải !
Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 năm 2014 tạm dịch là “Hãy viết thư để diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào” (Tiếng Anh: "Write a letter describing how music can touch lives").
Mình tìm được 2 bài dự thi theo mình là khá xuất sắc nhưng tiếc là chỉ có một bài được giải nhất bài còn lại thì không. Xin mời các bạn nhận xét về hai bài này xem chúng có thực sự xuất sắc không nhé !
!

+ Bài thứ 1 :

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

Kính gửi bà!

Tôi là cây vĩ cầm nhỏ của cậu Vĩ Phong - con trai út của bà. Những ngày tháng vừa qua quả là những ngày tháng căng thẳng và vô cùng đau khổ của gia đình bà. Tôi xin chia buồn. Nhưng xin bà, bà đừng làm mất đi niềm đam mê âm nhạc của cậu con trai bé bỏng.

Là một cây đàn ngày ngày được để gọn ghẽ nơi góc phòng, tôi được chứng kiến sự tình đang diễn ra trong gia đình bà. Chồng bà đã bỏ đi theo cô nghệ sĩ chơi violin nổi tiếng khiến bà buồn bã và trở nên ghét violin, ghét cái gọi là âm nhạc. Vì vậy mà bà nỡ vô tình phá hỏng ước mơ âm nhạc của cậu con trai để cậu lại trở về sống lầm lũi như trước ư?

Cậu chủ bị mù từ nhỏ. Cậu đã nhiều lần tâm sự với tôi về cuộc sống xưa kia. Khi chưa có tôi, cậu lặng lẽ, cô đơn biết bao! Không bạn bè, không vui chơi, không dám bước chân ra khỏi nhà khi không có ba mẹ… Cậu mặc cảm, tự ti, luôn dựa dẫm vào người khác. Cho đến một ngày, vô tình nghe thấy tiếng đàn violin bên tai, cậu khao khát có một cây đàn. Nhiều lần như vậy, chẳng biết từ đâu, niềm đam mê âm nhạc đã trỗi dậy trong tâm hồn nhỏ bé của cậu. Từ khi tôi đến với cậu, mọi thứ đã đổi thay hoàn toàn. Âm nhạc với cậu là từ đôi tai, nhưng hơn cả là từ trái tim. Cậu đã học chơi đàn với đôi mắt mù lòa và niềm khâm phục của cô giáo dạy nhạc. Từng đầu ngón tay khẽ lướt gậy qua khung đàn, cậu đã cảm nhận âm nhạc bằng tình yêu, niềm say mê. Cậu quá yêu âm nhạc!

Và rồi, bà biết đấy, cậu chủ đã mở lòng với cuộc sống. Cậu đòi đi học, đòi đi chơi, đòi được giao lưu, tiếp xúc với mọi người. Một phần cậu muốn khoe mình biết chơi đàn, và một phần là do sự tác động của âm nhạc với tâm hồn cậu. Âm nhạc ư? Nó không chỉ là thứ sinh ra để giải trí, mà còn làm thay đổi cuộc sống của cả một con người. Chính tôi - thứ nhạc cụ đại diện cho âm nhạc đã biến một cậu bé lầm lũi trở thành người có ước mơ, hoài bão. Bà có biết cậu đã ước mơ trở thành một nghệ sĩ chơi violin tài ba không?

Vậy là bà đã hiểu sự lay động của âm nhạc tới mỗi con người như thế nào. Cậu con trai bé nhỏ của bà là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Tâm hồn cậu trong sáng hơn, lạc quan hơn, cậu sống có mục đích hơn. Cậu muốn đi học, muốn được chơi với bạn bè, có nhiều bạn bè yêu mến. Cậu đã vứt hết cái mặc cảm của cuộc đời đen tối trước kia. Ấy là khi âm nhạc lên ngôi. Âm nhạc quá quan trọng, quá cần thiết với cậu. Nó mang đến một chân trời mới, một thế giới mới - thế giới của ánh sáng, của những thăng hoa mà cậu đã nhìn thấy không phải bằng đôi mắt. Tương lai đang đến, thử tưởng tượng một cậu bé có cái tên Vĩ Phong kiêu hãnh đứng trên sân khấu, mải miết theo những nốt nhạc cao vút và rong ruổi cùng sự tán thưởng của khán giả - thứ mà bà không mang đến được, ba cậu cũng không mang đến được.

Đó chẳng phải là một điều kì diệu ư?

Và bà chẳng phải sẽ rất hạnh phúc và tự hào ư?

Vậy mà tại sao bà nỡ cấm con trai mình chơi nhạc vì một lẽ quá ư là cá nhân. Nhưng bà có biết, mỗi khi bà ra khỏi nhà là cậu chủ vẫn lén lôi tôi ra, kéo lên những nốt nhạc bình yên, thả hồn mình vào những giai điệu trong veo. Để rồi mỗi lần bà về, cậu cuống lên vứt tôi vào xó, như những gì bà đã làm với tôi - đập tôi không thương tiếc để bà không phát hiện. Sau mỗi lần ném tôi như vậy, cậu lại sà vào chỗ tôi, ôm tôi trong lòng, thổn thức với những tiếng nấc trong đau đớn. Còn tôi, sau những trận bầm dập bởi bụi bặm, vì tình thương, sự nâng niu, trân trọng của cậu chủ, tôi vẫn sống như hôm nay.

Bà chủ đáng kính! Chẳng nhẽ bà muốn cuộc sống của con trai mình trở về sự lầm lũi ngày xưa sao? Chẳng nhẽ bà muốn cậu bé đầy khát khao và ước mơ kia phải từ giã âm nhạc, từ bỏ những tiếng đàn đã làm cho cậu tự tin như ngày hôm nay sao? Bà thật vô tâm và độc ác quá! Âm nhạc một khi đã là cuộc sống của con người thì khó có thể kéo nó ra khỏi họ.

Vì vậy, tôi mong bà sau khi đọc bức thư này, hãy gạt đi những nỗi buồn cá nhân mà nghĩ về con trai mình, về tương lai tươi sáng mà cậu đang hướng đến. Tôi rất mong có một sự thay đổi tốt đẹp.

Từ căn phòng của cậu chủ.
Cây Violin

###################################
Đây là bài đoạt gải nhất của Phạm Phương Thảo, học sinh lớp 7B8 trường THCS Chu Văn An (Hải Phòng)
Một bài viết khá hay nhưng hơi sáo rỗng vì quá dựa vào ý tưởng các kich bản quen thuộc của phim ảnh phương Tây. Chính điều này có thể là lý do bài viết đoạt giải vì có thể dịch sang tiếng Anh tiếng Pháp với cốt truyện như trong phim sẽ dễ đoạt giải quốc tế hơn chăng ?

Giống như bây giờ nền âm nhạc Việt Nam đa phần là nhạc trẻ lai Pop, Rock hoặc chí ít là dân ca đương đại theo kiểu phương Tây.
Không biết rằng cứ theo nhạc trẻ Pop Rock phương Tây mãi mãi chúng ta chỉ là con cháu của họ mà thôi. . .Làm sao mà hơn họ được vì khi cất lên tiếng ca thì tiếng Anh ta hay sao bằng họ còn giai điệu thì họ đã nghe đến thừa mứa muốn ói rồi ! (Sorry!). May ra nếu chỉ dùng khí nhạc mà không dùng thanh nhạc, tức là như nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn với tài năng thiên phú truyền được cái thần giai điệu nhạc cổ điển mới có hy vọng vượt lên.


Thiếu sót có chăng chỉ là với một em bé lớp 7 thì âm nhạc chỉ toàn là những gam màu sáng màu hồng thôi không có màu tối.
Chất lượng các bài đoạt giải UPU mấy năm gần đây đều không hay bằng Bức thư gửi đến đạo diễn Trương Nghệ Mưu của cô học trò Hồ Thị Hiếu Hiền đến từ Đà Nẵng đã giành giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 năm 2010. Đây có thể là bài hay nhất trong những năm gần đây.


+ Bài thứ 2 :

BL, ngày 28 tháng 2 năm 2014

Thư gửi những Anh Chị chưa quen !
Các Anh Chị thân mến!
Em đồng trang lứa, thường cũng bức xúc các vấn đề gây nhức nhối xã hội như các Anh Chị. Gần đây có một bộ phận không nhỏ giới trẻ sa đà vào các loại hình âm nhạc không lành mạnh. Thư này gửi đi như một bàn tròn mọi người cùng nhau thảo luận cho giới trẻ mình hiểu rõ âm nhạc đã lay động đời sống con người như thế nào từ đó chúng ta làm chủ được nó không bi nó cám dỗ đi sai đường.
Từ ngàn xưa, âm nhạc đã có trong hình vẽ trên vách các hang động về nghi thức giao tiếp con người với thần linh. Đó là giai điệu khí nhạc từ đàn đá, cồng chiêng, nhạc cụ. . . và giai điệu thanh nhạc từ lời ca tiếng hát giúp mọi người hăng say trong lao động, chiến đấu và thư giãn tâm hồn, lấy lại sức sau những lúc mệt mỏi.
Âm nhạc muôn hình vạn trạng nhưng chúng chỉ có thể gây thay đổi, lay động đời sống con người theo hai hướng tiêu cực và tích cực.

Âm nhạc tiêu cực ru ngủ con người, làm suy giảm tinh thần và sức chiến đấu, làm người đang khỏe mạnh có thể trở nên suy sụp yếu đuối dễ sa ngã.
Trung Quốc có Trụ Vương vì mê khúc đàn bất tường "Thanh thương" mà đến nỗi mất nước. Tiếng tiêu buồn của Trương Lương hòa âm bài ca nước Sở làm tám ngàn tử đệ theo Sở Bá Vương phải tan tác. Việt Nam có vua Lý Cao Tông cứ bắt tấu nhạc Chiêm Thành một điệu nhạc mất nước ai oán mãi rồi nhà Lý cũng suy vong.
Nhạc Rock và Pop ở Âu Mỹ phát triển dữ dội từ những thập niên 60-80 với những ban nhạc nổi tiếng khắp thế giới như The Beatles, ABBA. . .
Elvis Presley nhờ âm nhạc đã trở thành “vua nhạc Rock and Roll”. Michael Jackson cũng nhờ âm nhạc mà đổi đời trở thành "vua nhạc Pop" với những bước nhảy như đi vào huyền thoại. Sau bao chuyện buồn phiền và tai tiếng, cả hai cũng đã qua đời do nhiễm thuốc. Đây là hai người kiệt xuất dòng nhạc Rock và Pop phương Tây nhưng những “stress” và “tiêu cực” của nó lấn át đẩy họ vào bi kịch.

Âm nhạc tích cực trái lại, nó giứp con người gia tăng sức mạnh tinh thần và thể lực, hướng con người đến những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Mặt tích cực Rock và Pop đã giúp cho đời sống âm nhạc thế giới sinh động hẳn lên. Mỗi năm vào dịp đón Giáng sinh và năm mới, mọi người ai cũng bồi hồi khi nghe giai điệu "Happy New Year" bất hủ một biểu trưng nhạc Pop của ban nhạc ABBA. Em nghĩ chúng mình nên tỉnh táo, nếu ai có khả năng thì sáng tác những nhạc phẩm tuyệt vời như thế chớ đừng để mặt tiêu cực của nó đẩy mình xuống vũng lầy.
Giai điệu êm dịu của nhạc cổ điển giúp thực vật phát triển sum suê, trí não các em bé từ lúc tượng hình trong bụng mẹ đến những năm đầu đời còn nằm ngủ trong nôi cũng phát triển tốt hơn!
Trong chiến tranh Việt Nam, để ru ngủ thanh niên quên đi đấu tranh, chính quyền Miền Nam khơi mào loại hình "nhạc vàng", nhạc hay thì ít mà nhạc ủy mị thì nhiều. Thêm những bài hát “lai căng” kích động, quyến rủ giới trẻ lắc lư thét gào vùi đầu vào các phòng trà vũ trường. Đây là con dao hai lưỡi, nó đồng thời cũng làm suy giảm luôn sức chiến đấu quân đội.
Ngược lại, từ thời kháng Pháp, quân đội Miền Bắc đã nhờ có loại hình âm nhạc cách mạng, thường gọi là"nhạc đỏ" tăng sức chiến đấu lên rất nhiều. "Tiến quân ca" (Văn Cao) đã lay động triệu người Việt Nam. Với “Hò kéo pháo” (Hoàng Vân) hừng hực "Hò dô ta... nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo”, bộ đội đã kéo được các khẩu pháo lên điểm cao chiến lược không ai ngờ sức người có thể làm được góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Các bài hát chiến đấu liên tiếp ra đời. Các phong trào đấu tranh ở miền Nam cũng “hát cho đồng bào tôi nghe”. Tinh thần tiến công cả nước lên rất cao đưa đến thắng lợi lịch sử, “biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh” (Nối vòng tay lớn-Trịnh Công Sơn).

Người già thường tâm sự âm nhạc giúp họ thư giãn trong cõi thiền sau bao “stress” cuộc đời. Hàng năm, cứ vào mùa Trung thu là giai điệu “Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ” (Thằng Cuội-Lê Thương) lay động tâm hồn biết bao trẻ thơ.
“Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” (Tôi ơi đừng tuyệt vọng-Trịnh Công Sơn)
“Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. . . đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng” (Mặt trời bé con –Trần Tiến)
Những giai điệu này luôn là niềm tin và hy vọng giúp mọi phận đời bất hạnh, khuyết tật, cơ nhỡ hòa nhập cuộc sống.

Trong đời sống thường có những huyền thoại dân gian, huyền thoại thì như là “BIG FOOT” mà “BIG FOOT” (NGƯỜI TUYẾT) thì chỉ nghe nói thôi chứ có mấy ai thấy được trong thực tế ! Chính nhờ những trường ca âm nhạc bất hủ như “Trường ca Hòn Vọng Phu” (Lê Thương) hình tượng các huyền thoại dựng nước và giữ nước sống lại trong lòng dân tộc.
Hiện nay, nền âm nhạc Việt Nam như đang đi vào quỹ đạo của một chòm sao xấu. Giới trẻ suốt ngày gào thét lắc lư uốn éo theo lời ca tiếng nhạc không hồn rẻ tiền. Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê từng nói rằng “Trong văn hóa nghệ thuật, ngoại hình phải đi đôi với nội dung, có xác thì phải có hồn”. Thế mà hiện giờ bài hát lành mạnh giai điệu có hồn lời ca đầy ý nghĩa hiếm “như sao buổi sớm”.

May mắn thay! “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” như vẫn còn đây!

Các Anh Chị có tin không? Phương Mỹ Chi, một em bé mười tuổi bằng giọng hát thiên phú, trời cho cái duyên em đã truyền được cái hồn nhạc làm người nghe “rung động”, đã thay đổi nhận thức, định hướng cho lớp trẻ. Khơi dậy những làn điệu dân ca, câu hò điệu lý lời ru đất nước vốn nằm sâu trong tiềm thức mỗi người ở giấc ngủ đầu nôi, hướng con người về tình yêu quê hương về những điều tốt đẹp trong cuộc sống tưởng bị lãng quên từ lâu vì bị các loại hình nhạc trẻ ngoại lai lấn át.
Nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam không chỉ để vui chơi mà còn ẩn trong đó triết lý nghĩa tình ở đời lay động người nghe. UNESCO đã trao bằng vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cho Việt Nam.“Ca Trù” và “Hát Xoan” cũng đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Nước ngoài còn thấy chẳng lẽ trong nước giới trẻ ta lại không nhận ra thì mất mặt quá!
Nhạc sư U100 Nguyễn Vĩnh Bảo dòng nhạc “đờn ca tài tử Nam bộ” nhận định : “đánh địch trên chiến trường tuy khó khăn, gian nan, nhưng dễ hơn trên mặt trận văn hóa. Mà một dân tộc mất đi văn hóa của mình thì mất nước dễ dàng lắm. Khi mình còn yêu cái văn hóa nghệ thuật tiếng nói của mình thì mình còn là người Việt Nam, mình còn giữ nước được. Khi mình yêu cái văn hóa của người khác hơn cái văn hóa của mình thì lẽ tất nhiên là mình sẽ mất nước. Giới trẻ đừng có coi thường nhạc dân tộc tuy nó không giống nhạc nào khác nhưng rồi nó sẽ là món ăn tinh thần hạp khẩu vị của mình nhất.”

Vì lẽ đó, nếu không vì lẽ nào khác, biết bao người Việt xa xứ đã phải rơi nước mắt khi “nghe tình quê hương gọi mãi trong đời” (Gợi nhớ quê hương-Thanh Sơn), đã từng thấm trong tim giai điệu “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi! Mẹ hiền ru những câu xa vời. À à ơi! …” (Tình ca-Phạm Duy). Chỉ một câu hát “Nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường”, Phương Mỹ Chi đã làm triệu người phải thổn thức rung động chung sức giúp nhau đứng lên trên đất nước hình chữ S quá nhiều thiên tai.

Đó chính là biểu hiện lay động đời sống bậc thầy của nhạc dân tộc Việt Nam vậy!

Anh Chị ơi! Suy cho cùng âm nhạc là do chính con người tạo ra nên đừng để nó điều khiển ta như “Robot nổi loạn” trong phim mà chúng ta phải điều khiển nó, nắm bắt được loại hình âm nhạc tích cực cùng song hành với mình trên con đường xây dựng đất nước phát triển ngày một giàu mạnh và hòa nhập với thế giới.
Chào thân ái!
Em NTN

########################################
Bé viết bài này chắc phải có trình độ lớp 9 lớp 10. Thực vậy, bài số 2 này khác xa bài số 1.Bé đã cảm nhận được không chỉ mặt sáng đầy màu hồng mà còn thấy được mặt tối màu đen của âm nhạc. Bài viết đã nói hết được những ưu nhược điểm của âm nhạc. Nó đã nói hết được những gì tinh túy, những tận cùng của âm nhạc từ Tây sang Đông đã lay động đời sống con người như thế nào. Có thể vì nó quá động chạm đến nhiều giới nên khó mà đoạt giải được. Hơn nữa nó khó dịch sang tiếng Anh tiếng Pháp nên cuối cùng là chọn giải pháp an toàn là hơn, tức là chọn bài thứ 1 đọat giải là đúng rồi !
Ngược lại, mình rất tâm đắc và tự hào về những hình ảnh và những cảm nhận trong Lễ trao bằng công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trở thành Di sản phi vật thể của nhân loại :
Quote:
Đây là loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng miệt vườn sông nước Nam Bộ, là sự kết hợp hòa quyện - đặc sắc giữa tiếng đờn, lời ca và điệu diễn, vừa phản ánh tinh hoa văn hóa ngàn năm văn hiến của dân tộc ta vừa mang những nét đặc sắc của người dân phương Nam - cần cù, bình dị, chân thành, phóng khoáng, nghĩa hiệp, can trường nhưng rất đỗi nhân văn của những người con “Từ độ mang gươm đi mở cõi. Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.

Phát biểu tại buổi lễ, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, TS. Katherine Muller- Marin đã có bài phát biểu xúc động. Trong bài phát biểu của mình, TS. Katherine Muller Marin dành nhiều lời ngợi ca cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam. Đây là môn nghệ thuật “…đưa con người đến gần nhau hơn, gợi lên cuộc sống trên mảnh đất miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh tâm tư tình cảm của họ, cũng như sự chuyên cần, lòng quả cảm và khí phách của người dân nơi đây…”.

TS Katherine Muller Marin khẳng định, bà ước có một tuổi thơ lớn lên ở vùng đất Nam Bộ để được đắm mình trong những câu hát, câu đờn thấm đượm tình cảm như Dạ cổ hoài lang của nghệ sỹ Cao Văn Lầu, hay những cung bậc đầy cảm xúc của những nhạc cụ đa dạng và độc đáo này…
Chú thích : Bé viết bài này rất thâm thúy khi nhắc đến "Lời Bác dặn trước lúc đi xa !", đây là bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn. Ý tưởng này rõ ràng "nhắc khéo" đến ban tổ chức nếu bài viết bị bỏ qua thì "ai cũng hiểu chỉ có một số người không hiểu!", It's a shame of "Lost Face" !:
"Nước ngoài còn thấy chẳng lẽ trong nước giới trẻ ta lại không nhận ra thì mất mặt quá!"
http://www.youtube.com/watch?v=fnOxFWQhIzE Lời Bác dặn trước lúc đi xa - Thu Hiền
Sáng tác: Trần Hoàn

Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi,
Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế.
Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ,
Bác đành nằm im.

Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví,
nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ,
mà xung quanh vẫn lặng như tờ.
Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi.

Bác muốn nghe một câu hò Huế
bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền.
Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ,
bởi làng Sen day dứt trong tim.

Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca,
trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời.
Người muốn đem tận vô cùng,
bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông.

Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh.
Bác muốn nghe một đôi làn quan họ.
Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ,
bước vào, gần Bác.

Rồi căn phòng xao động trong nước mắt.
Những lời ca nức nở, tái tê rằng:
"Người ơi, người ở đừng về..."
Bác nhìn em, rơm rớm hàng mi.

Bác muốn nghe một câu hò Huế
hoặc muốn nghe câu hát dặm quê nhà.
Bác muốn nghe một đôi làn quan họ
bởi bài ca đất nước sao quên.

Lúc chia ly, lời di chúc đơn sơ,
Bác muốn non sông đinh ninh lời hẹn thề:
"Rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết... những khúc hát dân ca".
Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa. Chuyện kể rằng trước lúc người đi xa.


_ http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lo...BAEDz0hxH.html
Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa - Bảo Yến
http://www.youtube.com/watch?v=cJoMGEZuDGk Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Karaoke - Bảo Yến
http://www.youtube.com/watch?v=nt4X5UCSBVU 02. Bác Hồ - 04. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa [Ái Xuân]
http://nhacso.net/nghe-nhac/loi-bac-....XVtQW0ZW.html 192kb/s
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lo...Ilx4lBIep.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-Bac-D.../ZW6OW6IZ.html

Nghe cái này sẽ rõ hơn tại sao lại có chuyện "Lời Bác dặn trước lúc di xa", chuyện thật 100% đấy nhé ! Tại sao Bác là người xứ Nghệ mà không đòi nghe một câu Ví Giặm (Dặm ?) trước mà lại muốn nghe một câu hò Huế đầu tiên ??
VOH Media - Tác giả & tác phẩm: Nhạc sĩ Trần Hoàn 14:51 28/05/2014
http://www.voh.com.vn/Sound/SoundDetail.aspx?id=30640

Nếu không có sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi thì e rằng Câu Hò Điệu Lý Còn Đâu ! (????)
Sợ rằng ngày sau sẽ không còn ai nữa biết hát và biết nhớ về những lời Bác dặn trước lúc đi xa
!

Một số nhận xét của bạn đọc :
Quote:
Van Phuoc Tran
Bài viết 1: Cũng như bạn nhận xét, bài này giống như 1 cuốn phim ca nhạc kịch, hay nói đúng hơn là 1 câu chuyện huyền thoại về "Cây đàn thần và anh chàng mù". Bài viết hay vì có kịch tính & cảm động, nhưng bài viết chỉ nói lên sức ảnh hưởng của âm nhạc đối với nhân loại, Thiếu đi nhận xét về thị trường âm nhạc hiện nay.

Bài viết 2: Bài này nhận xét rất thực tế về thị trường âm nhạc của thế giới, cũng như sức ảnh hưởng không hề nhỏ của âm nhạc đối với nghệ sĩ cũng như người yêu nhạc, những vinh quang và sự tàn phá của âm nhạc đối với nhân loại. Bài viết cũng phân tích rõ ràng sức ảnh hưởng của từng thể loại nhạc đối với công chúng.

Nếu như đọc 1 bài viết để giải trí thì bài số 1 hay hơn vì có kịch tính khiến người đọc muốn biết thêm về sự tiến triển của câu chuyện, nhưng nếu muốn tìm hiểu về âm nhạc thì bài số 2 là chọn lựa tốt hơn. Theo mình, bài 1 đoạt giải vì có kích tính và hấp dẫn mọi người với 1 câu chuyện huyền thoại về âm nhạc (movie), bài số 2 là bài nhận xét về âm nhạc (documentary). Mình ví Bài 1 như 1 cuốn phim lúc nào cũng được đón nhận nhiều hơn 1 bài phóng sự (bài số 2)
@@@@@@@
Cảm nhận về một số bài hát trong Album Phương Mỹ Chi Vol 1 Quê em mùa nước lũ :
http://www.keeng.vn/index.php/album/.../DCSC2SMA.html
http://www.youtube.com/channel/UC1O6uTf43aXn8Mhd_oAWBjg SON VO's Youtube (PhuongMyChi)
http://www.youtube.com/watch?v=k1mnSyVaN48 HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ - CA SĨ PMC & QL
http://www.youtube.com/watch?v=nqpRdkKATZo VỀ DƯỚI MÁI NHÀ - PMC & QL
http://www.youtube.com/watch?v=z_7yJxpYvvY HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHÙ SA ( FIXED )
http://www.youtube.com/watch?v=mbNIsACDlkw CHỊ ĐI TÌM EM CA SĨ PHƯƠNG MỸ CHI



Bài QEMNL trong CD vô đối quá hay với hòa âm và phối khi + giọng hát, Bài Áo mới Cà Mau cũng vậy. Nghe với amply accuphase + CD accuphase + loa ProAC mới cảm nhận được cái đĩa này thật tuyệt vời. (Hien Le)

+ Còn thương rau đắng mọc sau hè (Nhạc và lời Bắc Sơn phỏng theo ý bài thơ Rau đắng đất của Nguyệt Lãng) :

http://www.hoidautieng.com/baiviet/thuguico.htm Thư gởi cô Ngọc Bích (Quả phụ của nhạc sĩ Bắc Sơn) Còn Thương Rau Ðắng Mọc Sau Hè
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc...o-1874621.html
http://tuoitrenet.vn/index.php?langu...-thoi-gian-343
http://datdung.com/modules.php?name=...#axzz34zNEPelV ĐÔI LỜI NÓI VỚI NHƯ NHIÊN VỀ BÀI THƠ “ RAU ĐẮNG ĐẤT” CỦA NGUYỆT LÃNG VÀ NHẠC PHẨM “CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ” CỦA BẮC SƠN
http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-c...c-bac-son.html

Bài này Phương Mỹ Chi song ca với Khôi Nguyên lúc 8 hay 9 tuổi gì đó (?). Dù PMC hát rất khá nhưng Khôi Nguyên bị chê tơi tả nên bài hát cũng bị ảnh hưởng.
Trong Album Phương Mỹ Chi Vol 1 bài hát mới được trọn vẹn vì chỉ một C7 thể hiện.

Trước dây nghe nhiều ca sĩ hát bài "Còn thương rau đắng mọc sau hè" thì chỉ chấm Như Quỳnh bởi Như Quỳnh đã truyền được cảm xúc rất tuyệt vời không chỉ cho người nghe mà đến chính nàng cũng phải rơi nước mắt.
Sau này nghe nói bài này được NS Bắc Sơn viết làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình "Bếp lửa ấm" phát trên đài Truyền hình Sài Gòn ngày 27 tháng 11 1974 với người thể hiện đầu tiên là ca sĩ Hoàng Oanh.
Tìm nghe lại ta sẽ thấy rằng Hoàng Oanh là số 1 Như Quỳnh và Phương Mỹ Chi số 2. Khó mà so sánh Như Quỳnh với Phương Mỹ Chi ở bài hát này. Chỉ có thể nói chất giọng mỗi người đều có cái hay riêng, nếu không muốn nói ở Phương Mỹ Chi có những cái hay đặc trưng chỉ có ở C7 có thể đưa C7 lên số 1.5
Như Quỳnh hát rất ấn tượng khi vào câu : "Nắng hạ đi....." cao vun vút, bấy nhiêu đó thôi là đủ hút hồn người nghe rồi ! Như Quỳnh cũng đã nhập tâm vào bài hát đến chính nàng cũng phải rơi nước mắt khi bản nhạc kết thúc. Phương Mỹ Chi không chỉ làm Chị 7 nghe lại cũng phải khóc mà còn làm cho người khác đang nghe C7 hát mắt cũng đỏ hoe. : ns Vĩnh Tâm đệm đàn, người phụ trách âm thanh trong phòng thu cũng phải rướm nước mắt (?!) khi nghe C7 hát.
Người nghe thì mắt đỏ hoe còn Phương Mỹ Chi lại vui trong lòng vì như thế chứng tỏ giọng hát C7 đã truyền được cái hồn của bài hát cho người nghe.
Cái đặc biệt ở C7 là ở chỗ "chợt thèm" chữ "thèm" này không ai có. Nó gợi người nghe chợt thấy muốn le lưỡi "thèm thuồng" ngay. Riêng "rau đắng nấu. . . canh" là đặc trưng của C7 rồi, không ai có thể hát hai chữ "nấu. . .canh" hay như C7. Kiểu như "nó đau trong lòng" ở Nỗi buồn mẹ tôi, chữ "đau" nó thấm thía làm sao thì ở đây chữ "canh" càng làm cho người nghe càng nhớ càng thèm. . .

Sẽ hay hơn nếu là "dang nắng dầm mưa" thay vì "dãi nắng dầm mưa" (dù trong bài thơ là "mưa dãi nắng dầu").
Cái này có thể là do C7 theo thần tượng của mình là ca sĩ Hương Lan, lúc thì "miểng vùa + dang nắng dầm mưa" rặt Nam bộ lúc thì "miểng dừa + dãi nắng dầm mưa" cho người nghe bây giờ dễ nghe dễ hiểu hơn chăng ?
Không hiểu sao Như Quỳnh tuy sinh ở Quảng Trị nhưng từ nhỏ đã sống ở Sài Gòn mà giọng vẫn còn hơi nặng chất miền Trung trong bài này. Sẽ tròn vẹn hơn nếu Như Quỳnh "kêu Cậu tới gần" chữ "gần" đừng quá nặng (!?) đến mức ai nghe cũng thấy không phải là giọng Nam bộ đúng chất của bài hát. Đây là một điểm trừ hơi đáng tiếc.

Riêng Hà Vân trong Nhân tố bí ẩn (X-Factor) cũng rất khá nhưng hát sai lời "chái bếp" thành "trái bếp" thì botay.com lại kết thúc cỏ vẻ bắt chước PMC (xem Video Phương Mỹ Chi trình bày trích đoạn Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè) nên bị mất điểm rồi chỉ là số 2.5 hoặc số 3 thôi!

Hoàng Oanh hát rất tự nhiên chân phương và mộc mạc nên truyền được toàn bộ cái thần của bài hát. Nhất là đúng cái chất giọng Nam Bộ "Ba dá miểng vùa", "Ba dá muỗng vùa" thay gì "ba vá miểng dừa"
"một giọng ca rặt Nam bộ, chất phát đến thiệt thà, nghe đến hết bài như có một chút xót xa nào đó gợi buồn mênh mang. Đó là chất giọng dân ca không cần trau chuốt nên tiếng hát đi nhanh thẳng vào lòng người, nghe như tâm tình, nghe như tự sự kể lể…"

Trên Facebook của mình, Hoàng Oanh đã tâm sự :
Quote:
https://www.facebook.com/video.php?v=757502840999877
Tiếng Hát Hoàng Oanh
Hoàng Oanh xin gửi đến quý vị bài hát CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ của nhạc sĩ Bắc Sơn (Bản thâu âm từ cuối năm 1974), được trích từ cuốn cassette Tiếng Hát Hoàng Oanh 2 chủ đề Rừng Xưa do Hoàng Oanh thực hiện trước khi rời khỏi nước.

"Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ
Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương..."
https://www.youtube.com/watch?v=jLfLXL8G-6Y Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Phương Mỹ Chi
https://www.youtube.com/watch?v=7pN_W8s932s Còn thương rau đắng mọc sau hè-Album Quê em mùa nước lũ-Phương Mỹ Chi.
https://www.youtube.com/watch?v=oiYFfeosHkI Còn thương rau đắng mọc sau hè - Phương Mỹ Chi | Lyrics + Kara

Quote:
hình ảnh “ Chừa ba vá/ Như mủng vùa…”, viết chính xác là “ Ba vá miểng dừa”, trong thơ miền Nam lúc bấy giờ, chỉ có trong thơ của Kiên Giang- Hà Huy Hà, bài “Tiền và lá”, kế đến là trong thơ Nguyệt Lãng. Cố nhạc sĩ Bắc Sơn đã thật tài hoa khi nắm bắt được “cái thần”, “hồn cốt” của một bài thơ dài, để phả vào đó những ca từ, giai điệu đẹp, làm nên nhạc phẩm để đời. Song cũng theo cố nhạc sĩ Bắc Sơn, đây là ca khúc làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình “Bếp lửa ấm”, phát trên đài truyền hình Sài Gòn năm 1974, do ca sĩ Hoàng Oanh thể hiện. Lúc đó, theo nhạc sĩ Bắc Sơn thì ca khúc cũng chưa được mọi người quan tâm chú ý.
Sau ngày giải phóng 1975, ca sĩ Hương Lan hát lại ca khúc tại Pháp, được đông đảo bà con Việt kiều xa xứ đồng cảm, chia sẻ tâm trạng, bài hát trở nên “hót” và nổi tiếng đến hôm nay
http://nhacso.net/nghe-nhac/con-thuo....WllRVkNb.html Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Hoàng Oanh - Sáng tác: Bắc Sơn
Đây là bài đỉnh nhất với Hoàng Oanh. Trên NET rất khó tìm, có đoạn 2 chị em nói chuyện *********
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...6dbq4ekmq.html Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Ca sĩ: Hoàng Oanh Sáng tác: Bắc Sơn Album: Đi Trên Cỏ Non Listen Album Sản xuất: Hoàng Oanh HOCD10 (1994)

http://nhacso.net/nghe-nhac/con-thuo...TUUVYag==.html 320kb/s Souvenir Kỷ Niệm 8 - Những Bài Tình Ca Quê Hương (2004) **bài này có vẻ ở đẳng cấp thấp hơn bài trên cùng
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Ca sĩ: Hoàng Oanh Sáng tác: Bắc Sơn Album: Souvenir Kỷ Niệm 8: Những Bài Tình Ca Quê Hương Listen Album Sản xuất: Hoàng Oanh (2004)
http://chiasenhac.vn/nghe-album/con-...rzrq9wa1a.html **bài này có vẻ ở đẳng cấp thấp hơn bài trên cùng
Tiếng Hát Hoàng Oanh 2" với chủ đề "Rừng Xưa"
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co...z6i42lKhw.html ******** Đây có thể là bài gốc trước 75
Tieng Hat Hoang Oanh 2 (nhac Truoc 1975)
"Tiếng Hát Hoàng Oanh 2" với chủ đề "Rừng Xưa" được chính cô thực hiện và phát hành trước năm 1975. Album gồm những sáng tác của những nhạc sĩ tên tuổi như: Lam Phương, Hoài Linh, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Lê Dinh, Minh Kì, Y Vân, Bắc Sơn.
http://www.nhaccuatui.com/playlist/t...UnJpbKnvx.html
Hình như bài trong Souvenir Kỷ Niệm 8 - Những Bài Tình Ca Quê Hương (2004) là bài trong "Tiếng Hát Hoàng Oanh 2" với chủ đề "Rừng Xưa" được phối lại vì khá giống nhau.
https://www.youtube.com/watch?v=ab2NYuttink Hoàng Oanh - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Thu Âm Trước 1975

http://www.nhaccuatui.com/video/con-...h3MUX3cR0.html Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Như Quỳnh
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...m6rqkh8ka.html Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Ca sĩ: Như Quỳnh Sáng tác: Bắc Sơn
http://www.youtube.com/watch?v=FomZys0Jz1w Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè-Như Quỳnh
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...qvrq98e2a.html Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Ca sĩ: Như Quỳnh Sáng tác: Bắc Sơn Album: Người Thương Kẻ Nhớ Năm phát hành: 2001
http://www.youtube.com/watch?v=MqpRy_qNf4o CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ - HƯƠNG LAN at UNICEF AWARDS 2013
http://www.keeng.vn/index.php/video/.../F93C5866.html **Bài này là khá nhất của Hương Lan
http://nhacso.net/nghe-album/con-thu....X1pZVEA=.html Hương Lan **Bài này là khá nhất của Hương Lan
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co...kPYJz5pDq.html Còn thương rau đắng mọc sau hè - Hương Lan
http://nhac.vn/con-thuong-rau-dang-m...ng-lan-sonq8PQ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Hương Lan**Bài này Hương Lan hát theo phong cách khác với tiết tấu nhanh hơn nên nhiều chỗ muốn líu lưỡi (chữ "đầu chừa ba dá muỗng vùa")

+ Chị đi tìm em (Vũ Quốc Việt) :

Nhiều người cho rằng đây là bài đỉnh nhất trong Album vì nó đã làm cho nhiều người nghe mắt phải đỏ hoe như MV Nỗi buồn mẹ tôi lúc trước.
Ngày xưa, chính nhạc sĩ Thanh Sơn đã từng nói ông tình cờ gặp hai Việt kiều Canada, khi biết ông là tác giả bài "Gợi Nhớ Quê Hương", họ đã ôm ông khóc và nói rằng bài hát làm họ rơi nước mắt vì nhớ Việt Nam. Họ khóc nhưng ông lại mừng vì trong vai trò sáng tác nhạc sĩ đã có một bản nhạc thành công. Bây giờ, trong vai trò ca sĩ thể hiện cái hồn bài hát cho người nghe, may ra chỉ có Phương Mỹ Chi là một trong số ít người làm được hiệu ứng tương tự mà thôi !
Bài này như là một "Quê em mùa mước lũ" phiên bản 2 vậy. Nó gây hiệu ứng (effect) áp-phê dữ dội cho người nghe. Nghe đến câu hát "Ơi em có còn là em không. . ." thì thôi rồi ai cũng phải chấn động tâm hồn, dù ai có em hay không cũng khó mà cầm được nước mắt !
Còn chi là hình ảnh người em thân thương khi đã qua ba bốn ngày trời mưa lũ! Nó đã bị phân rã hết rồi! Không còn toàn vẹn hình hài! Em ơi! còn chi nữa. . đứa em tội nghiệp của chị!

Nghe bài này như đang xem một vở ca nhạc kịch vậy (?) Phối khí và phần bè rất sinh động, đầy kịch tính cộng với cách hát như kể chuyện của C7 làm người nghe như sống trong toàn cảnh bài hát, phải rưng rưng xúc cảm, phải rơi nước mắt….. như chính mình đang rơi vào hoàn cảnh của người chị trong ca khúc ! Nhiều đoạn gây xúc cảm mãnh liệt như xé gan xé ruột người nghe. Thấm nhất là câu “Em ơi có nghe không tiếng chị. Em ơi có nghe không hỡi em.....” làm ai không khỏi ngẹn ngào đau xót với lời gọi nghẹn lòng của người chị, chắc chỉ có tiếng nước dữ trả lời….. trả lời tiếng gọi của chị. Ai từng rơi vào hoàn cảnh mất mát người thân trong những trận lũ lụt, nghe C7 hát đến đây sẽ thấm đau từng đoạn ruột bởi lời bài hát như đang viết cho chính bản thân của họ. Điều đó chứng minh C7 đã thành công truyền được cái hồn của bài hát và truyền được cảm xúc của bài hát cho người nghe. Có ai hát được "Đi thật rồi….." ấn tượng như C7 (?), làm người nghe sởn da gà tỉnh cả người với chữ "Rồi....." vô cùng tuyệt vọng này ! Chỉ có C7 mới hát thấm được như thế thôi !(Van Phuoc Tran)

https://www.youtube.com/watch?v=szDAO108u7s Chị đi tìm em - Phương Mỹ Chi | Lyrics [HD Kara]

+ Hành trình trên đất phù sa (Thanh Sơn) :

Mới nghe qua lần đầu, nhiều người sẽ chê Phương Mỹ Chi nhiều chỗ hơi bị đuối hơi. Tuy nhiên C7 rất khôn ngoan biết chỗ nào nên ngừng để lấy hơi rất khéo. Vì vậy, không ai có thể nói C7 hụt hơi được.
Bài này như bài "Còn thương rau đắng mọc sau hè" nói là dễ hát cũng được mà nói khó hát cũng OK.
Tức là ai hát cũng có thể được nhưng hát để truyền được cảm xúc cho người nghe, làm người nghe xúc động thì khó vô cùng.
Ngay trong list "Còn thương rau đắng mọc sau hè" ở trên, Hoàng Oanh cũng như Hương Lan đã thể hiện nhiều lần khác nhau nhưng mỗi người chỉ có một bài là trên đỉnh mà thôi.
Điều đó chứng tỏ cái khó hát của những bài này là ở chỗ truyền được cảm xúc làm lay động người nghe.
Chỉ mới nghe C7 với "Quít Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay" là ai cũng thấy thèm chảy nước miếng. . .(!?) Nghe C7 hát bài này ai cũng muốn về Miền Tây lập tức, không về thăm lại quê hương miền Tây được trong thực tại thì hãy thả hồn theo C7 trong tưởng tưởng cũng tuyệt vời ông mặt trời rồi! Điều này chứng tỏ C7 đã thành công.
Có ai hát được "mặn mà" hay như C7 (!?).

Phải nói mỗi bài trong CD là một tuyệt phẩm của 7. Hành trình trên đất phù sa bộ gõ nhạc dân tộc rất hay, âm thanh dồn dập réo rắt hòa quyện vào giọng hát của 7, 7 hát rất chắc nhịp và chặt câu rất gọn, đều vằn văt...quá hay. (Hien Le)

https://www.youtube.com/watch?v=4ovoAbtkS9o Hành trình trên đất phù sa - Phương Mỹ Chi | Lyrics [HD Kara]
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...m3bqh48wq.html Hành Trình Trên Đất Phù Sa Ca sĩ: Phương Mỹ Chi Sáng tác: Thanh Sơn Album: Quê Em Mùa Nước Lũ Sản xuất: Viết Tân Vol.1 (2014)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...0mwq9hn89.html Hành Trình Trên Đất Phù Sa Ca sĩ: Tâm Đoan; Hương Thuỷ Sáng tác: Thanh Sơn Album: Nỗi Buồn Hoa Phượng Sản xuất: Thuý Nga TNCD383 (2006)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...5rsq89ha4.html Hành Trình Trên Đất Phù Sa Ca sĩ: Tâm Đoan; Hương Thuỷ Sáng tác: Thanh Sơn
http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-...g~1049585.html

+ Về dưới mái nhà (Xuân Tiên) :

Đã lâu rồi mới nghe được một bài "Về dưới máy nhà" hay như vậy ! Thử nghe Hương Lan-Thái Châu, Như Quỳnh, Thanh Tuyền. . .nhất là bài Quang Lê ft Thế Sơn & Trần Thái Hòa.
Cảm nhận rồi sẽ thấy cái hay bài C7 ft Quang Lê. Nó như có "ma lực" nghe hoài không chán! Bên cạnh là một cô bé có giọng hát làm triệu người say đăm thì rõ ràng ở đây Quang Lê có hay hơn ngày xưa cũng phải thôi!
Trong một Album có nhiều bài buồn thì "Về dưới mái nhà", "Hành trình trên đất phù sa". . .chính là những bài hít cần có để thay đổi không khí và cũng để chứng minh Phương Mỹ Chi không chỉ có một màu như nhiều người nói là C7 chỉ toàn hát những bài nhạc quê hương, nhạc dân ca có giai điệu buồn để dễ thu hút người nghe. Điều này không đúng, vì C7 đã có chất giọng thiên phú trời cho rất đặc biệt nên dù C7 có hát kiểu nào thì giọng hát C7 cũng có chỗ đặc biệt chỉ C7 mới có thôi! Ai đã từng mê mệt với Thư xuân ba viết cho con C7 hát lúc 7 tuổi tưởng rằng khi C7 11 tuổi sẽ khó mà hát được chất giọng như xưa thì lầm to. Vì lý do tế nhị chắc bây giờ C7 không thể hát Thư xuân ba viết cho con để mọi người thưởng thức thì nay C7 đã đền bù bằng bài "Về dưới mái nhà" tuyệt vời với phong cách và chất giọng mộc mạc ngày xưa.

"Về dưới mái nhà" gợi bao sự ấm áp, sum vầy dưới mái ấm gia đình. Ai đi xa, dù bên bếp ga, bếp lửa hiện đại, lại không khắc khoải nhớ bếp lửa hồng năm nào ! Bếp lửa nơi ấy tuổi thơ của ai đó thật vui vầy, hồn nhiên, hình như những lo lắng, những toan tính đời thường ở đâu xa lắm….." (Van Phuoc Tran)
Bài về dưới mái nhà giọng MC thật tuyệt, nó giống với lá thư trần thế và thư xuân ba viết cho con. Chất giọng không hề thay đổi, nghĩa là rất tuyệt nhưng kỹ thuật tốt hơn rất nhiều. Nói chung là hoàn hảo. (Hien Le)

https://www.youtube.com/watch?v=GrEZ10KWPeM Về dưới mái nhà - Phương Mỹ Chi ft. Quang Lê | Lyrics [HD Kara]
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...m35qh48wh.html Về dưới mái nhà - Phương Mỹ Chi ft. Quang Lê
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...mv6q9182k.html Về Dưới Mái Nhà Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Xuân Tiên Album: Quê Hương Và Tuổi Loạn CD2 Sản xuất: Trường Sơn TSCD006 ** ĐÂY LÀ BÀI ĐỈNH NHẤT
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...zbqq9w1qe.html Về Dưới Mái Nhà Ca sĩ: Hương Lan; Thái Châu Sáng tác: Xuân Tiên Album: Cay Đắng Tình Đời Sản xuất: Thuý Nga TNCD025 (1992)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...tvqq1kf2e.html Về Dưới Mái Nhà Ca sĩ: Quang Lê; Trần Thái Hoà; Thế Sơn Sáng tác: Xuân Tiên Sản xuất: Thuý Nga PBN 83 (2006)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...076q9hntk.html Về Dưới Mái Nhà Ca sĩ: Trần Thái Hoà; Quang Lê; Thế Sơn Sáng tác: Xuân Tiên Album: Khúc Hát Ân Tình Sản xuất: Thuý Nga TNCD385 (2006)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...qzcq92e1v.html Về Dưới Mái Nhà Ca sĩ: Tâm Đoan; Đặng Thế Luân Sáng tác: Xuân Tiên Album: Tuyết Lạnh Sản xuất: Asia ASCD293 (2010)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...q3bq9wewq.html Về Dưới Mái Nhà Ca sĩ: Thanh Tuyền Sáng tác: Xuân Tiên Album: Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau CD1 Sản xuất: Asia ACD166 (2002)

+ Bài Ca Đất Phương Nam (thường gọi tắt là Đất Phương Nam) (Lư Nhất Vũ & Lê Giang) :

Đây là bài ai cũng dễ cảm nhận những gì là tinh túy ở giọng hát Phương Mỹ Chi nhất. Không cần phải so đo có thể nói thẳng Đất Phương Nam là bài mà Phương Mỹ Chi đứng trên đỉnh một mình nổi bật nhất so với những giọng hát còn lại từ trước tới nay. Từ "Giọng hát Việt nhí 2013" đứng trong Liên khúc dân ca ba miền, C7 là người mà khi cất lên tiếng ca "Nhắn ai đi về...miền đất phương Nam...trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long giang..." là làm triệu trái tim tan chảy bởi vì nó quá trong sáng, thanh thoát quyến rũ, dịu dàng. . .như tiếng sáo thiên thai của thần tiên mà cũng đầy "ma lực" mê hoặc lòng người như rót vào tai người nghe từng chữ từng câu khiến ai nghe rồi cũng nhớ mãi không quên. Cả khán phòng lặng im vì xúc động. MC Trấn Thành phải dùng tay lau nước mắt vì không thể kìm chế được. Thực tình mà nói Liên khúc này có sức công phá mọi rào cản là do ở chất giọng của cả ba em bé nhưng có người trách Hiền Thục thiên vị cố tình sắp xếp như để tôn vinh giọng hát C7 đứng thứ nhất như là đúng rồi vì nó nổi trội hơn ai hết khi đứng chung với giọng hát hai em bên cạnh. Nói thế là oan cho Hiền Thục quá vì giọng hát Phương Mỹ Chi vốn dĩ nó là như thế, nó luôn làm mọi người cảm nhận được cái hồn bài hát là như thế nào.
C7 đã làm sống lại một tuyệt phẩm, một bài ca đặc trưng cho vùng Đất Phương Nam! “…đưa con người đến gần nhau hơn, gợi lên cuộc sống trên mảnh đất miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh tâm tư tình cảm của họ, cũng như sự chuyên cần, lòng quả cảm và khí phách của người dân nơi đây…”
“Từ độ mang gươm đi mở cõi. Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.

Nhiều người cho rằng đây là tiết mục đỉnh nhất của chương trình mặc dù trước đó "Quê em mùa nước lũ" từng gây sốt. (Van Phuoc Tran)
Bây giờ, Đất Phương Nam ở đây chất giọng C7 càng ngọt ngào sâu lắng điêu luyện hơn. Hơi tiếc là hòa âm bài này có vẻ nhẹ nhàng quá không gây được ấn tượng ở những đoạn cao trào và diễn tiến của bản nhạc.
Phải là bài Đất Phương Nam Phương Mỹ Chi thể hiện trong DVD Live show Hát trên quê hương 2 mà Quang Lê nhá ra tí xíu để câu khách trong Quang Lê TalkShow giới thiệu CD Quê em mùa nước lũ trên VIETFACE TV. Đây mới là bài ĐỈNH NHẤT! Bảo đảm ai thưởng thức cũng không chê chỗ nào được. Từ giọng hát đến cả phần hòa âm phối khí đều quá tuyệt người xem chỉ có thể giơ ngón tay lên mà thán phục "Hát quá dữ !"
Nghe xong câu hò là bủn rủn tay chân, choáng váng mặt mày rồi.Không tin nổi Bảy mới 11t mà hát được như thế (nguyen ducthang)
bài hát Đát Phương Nam đúng là 1 tuyệt phẩm, nó đi sâu vào trong trí óc của mình đã hơn chục năm, nhưng nghe vẫn cứ hay. Mà mình công nhận PMC thể hiện bài này quá đỉnh, đỉnh của đỉnh. Nhất là lúc cao trào nghe giọng hát ngọt ngào này hay ơi là hay. Nói chung, hem chê vào đâu được.(NganKhanh ThanhVinh)
Mình cũng rất thích bài này. Trong bài hát có sự ngọt ngào của miền sông nước và sự tự hào về quê hương của người con nam bộ. C7 hát đoạn cao trào rất hay nghe tiếng hát trên gương mặt của em khi thể hiện mình thấy được sự hào hứng pha lẫn tự hào của người con nam bộ khi kể về lịch sử của miền đất nam bộ.(Thanhphuc Mai)
Từ những câu hò ngọt ngào gợi nhớ Quê Hương, đến đoạn điệp khúc thật hùng hồn mà khi C7 hát tại Đêm Việt Nam Moskva 2014, cả rạp vì quá phấn khích đã cùng nhau vỗ tay hòa theo điệu nhạc. Phải nói C7 là một trường hợp hiếm hoi khi hát bài này khá mượt mà, đằm thắm nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi thơ, đã đưa đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.(Van Phuoc Tran)
Đất Phương Nam - Phương Mỹ Chi " Tết Xa Quê " in Moscow đúng là rất khá vì có phần hòa âm phối khí mới làm giọng hát C7 càng dễ đi vào lòng người trong cái tết xa quê hương.
Quá hay, hòa âm phối khí, giọng hát, kỹ thuật luyến láy hoàn hảo. Bản cam nghe đã tuyệt, ngồi tại sân khấu sao chịu nổi trời!
Reverb và echo chỉnh rất hay, làm tôn thêm giọng hát chị 7 cứ vang mãi vang mãi không dứt. quả là happy ending
!(Blue_sky)
Huy Tuấn phối nhạc hay thật đấy, bài nào của 7 hát cũng rất hay và xúc động. Thế mới thấy nhạc sĩ phối khí cực kỳ quan trọng.(Dinh Quang Vu)
Tiếc là chỉ có bản Cam nên chất lượng khó bằng CD Quê em mùa nước lũ nói chi đến DVD Live show "Hát trên quê hương 2".
Bài Đất Phương Nam "Phương Mỹ Chi dợt nhạc tại Phòng Trà WE" cũng là bài khá nhất và gần với Liên khúc dân ca ba miền nhất. Hơi tiếc là giờ đây rất khó tìm trên NET.

http://www.youtube.com/watch?v=QzJMrr66hEY Trò Chuyện Cùng Quang Lê & Phương Mỹ Chi (Phần 2)
https://www.youtube.com/watch?v=25Kde6-wZ7c&t=6m06s Quang Le interviews Phuong My Chi (Part 2 of 2) từ 6m06s Đất Phương Nam
<<---bản chất lượng
http://www.youtube.com/watch?v=Kelkl_9vx-U Đất Phương Nam - Phương Mỹ Chi " Tết Xa Quê " in moscow
http://youtu.be/oozDd7xvVLY Đất phương Nam - Phương Mỹ Chi hát tại Nga ******
https://www.youtube.com/watch?v=2NbIZskC9OM Bài ca Đất Phương Nam - Phương Mỹ Chi | Lyrics [HD Kara]

https://www.youtube.com/watch?v=EiexgBYxFsA&fb Giai điệu Tự hào 05.15: Bài ca Đất phương Nam - Phương Mỹ Chi
Duy ManhTran
Thật không thể tin được! Hay quá đi thôi!
huê nguyễn thị
Đã quá đi thôi, không thể tin nổi, không thể tin được )
tam nguyen
Bé PMC hát bài nầy quá hay luôn, giọng hát của Bé bậy giờ tròn trịa và dầy hơn lúc trước nhiều , quá tiến bộ luôn nói chung Bé hát bài nầy rất tuyệt vời..quá đĩnh luôn không một khuyết điểm nào hết , chúc Bé luôn tiến bộ trên con đường nghệ thuật.....
-->>bàn phối Quốc Trung theo trường phái kiểu mới (hiện đại ?) lại cắt bớt lời kết hơi vội nghe không đủ đã ghiền dù hình ành video minh họa rất phê!
Version mới nhất dưới đây mới là đỉnh của đỉnh (?!)
https://www.youtube.com/watch?v=N8xD9uQIV8M Bài Ca Đất Phương Nam - Phương Mỹ Chi | Mái Ấm Gia Đình Việt 2016
+natalie032s
Bản ĐPN hay nhất của PMC là đây,phối quá hay,những lúc bé luyến giọng gió đúng là một thiên tài

Nguyenvan Luu
+natalie032s Bản phối này đã thể hiện trọn vẹn nhất tinh túy nhất của giọng ca c7. bé đã hát ĐPN theo nhiều bản phối khác nhau. Đầu tiên lk3miền theo chất Tô thanh phương làm rung động dân mạng. Đến bản ở Mokva của Huy tuấn phần điệp khúc nhanh hơn nổ tung khán giả nhưng thiếu độ da diết .Đến album của bé chậm hơn tăng độ da diết hơn thích hợp nghe đĩa nhưng không hợp ở sân khấu lớn. Bản giai điệu tự hào của Quốc trung tập trung vào nét hào hùng với hai lần điệp khúc. Bản phối này vừa đủ cả độ ngọt ngào da diết hào hừng hợp với bé nhất
Nguyenvan Luu
tới đỉnh thật rồi. Có lẽ sau Tô thanh phương đây là bản đpnam hay nhất.Ngay câu hò đầu tiên đã lạnh gáy. Cho tôi nhắn gởi...................o ooo .. quá đã. Từng cách ngân luyến láy ...sổ lòng.. vỗ về..Phải nói tất cả những gì tinh túy của bài hát cũng là tinh túy nhất giọng hát của bé đã thể hiện trọn vẹn trong bài hát này. Đpnam là bài kinh điển của dân ca nam bộ. Ngay cả các ca sĩ dân ca chuyên nghiệp cũng khó thể hiện bài này nhất là phần hồn của nó. Nó tập trung tất cả cái tinh túy nhất kỹ thuật đặc trưng của dòng nhạc dân ca nam bộ. Từng câu hò, cách ngân, luyến láy, nhả chữ, nhấn nhá sao cho đậm chất nam bộ nhất. Những tay mơ về dòng nhạc dân ca sẽ không dám hát bài này. Cực kỳ khó. Và bé đã làm duoc dieu do tuyet voi ca ve ky thuat lan cam xuc . Khong the tưởng được với cô bé 13 tuổi...
==>> giọng hát PMC đã điêu luyện hơn xưa, đã đạt mức (level) "lư (lô) hỏa thuần thanh" (lò lửa xanh lè) (!?)


http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...d7sq4qmt4.html Bài Ca Đất Phương Nam Ca sĩ: Như Quỳnh Sáng tác: Lư Nhất Vũ; Lời: Lê Giang Album: Bài Tình Ca Đất Phương Nam Sản xuất: TV Entertainment TVCD03
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...6d7q8mkmt.html Bài Ca Đất Phương Nam Ca sĩ: Như Quỳnh Sáng tác: Lư Nhất Vũ Album: 30 Năm Viễn Xứ Vol.4 Sản xuất: Nhạc Việt NVCD (2005)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vmsq9w284.html Bài Ca Đất Phương Nam Ca sĩ: Hương Lan Sáng tác: Lư Nhất Vũ Album: Điệu Buồn Phương Nam Sản xuất: HSD (2000)

@@@@@
Cảm nhận về một số giọng hát Việt nhí trong The Voice Kids Vietnam 2014 sau các vòng Liveshow :
Bây giờ dù hơi sớm nhưng chúng ta đã có :
Liveshow 1&2
+ 3 bé sáng giá nhất : Trần Linh Nhi (đội HLV Lam Trường), Nguyễn Thiện Nhân (đội HLV Cẩm Ly), Lê Thanh Huyền Trân (đội HLV Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang).
+ 3 bé ở trình thấp hơn một chút : Trần Kayon Thiên Nhâm (đội HLV Lam Trường), Huỳnh Thị Ngọc Anh (đội HLV Cẩm Ly), Hoàng Kim Quỳnh Anh (đội HLV Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang).
+ 1 bé có thể gây bất ngờ nhất là Nguyễn Hoàng Anh (đội HLV Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang) và 1 bé khác cũng có thể gây bất ngờ nhưng ở mức độ yếu hơn là Mai Chí Công (đội HLV Cẩm Ly).

+ + Trần Linh Nhi : Đây là một giọng ca đầy triển vọng, đầy nội lực, đầy "khát vọng" đúng như bài hát bé đã từng thể hiện. Ở những vòng ngoài bé còn chút gì đó chưa hoàn hảo thì càng vào sâu bé càng tiến bộ. Rõ ràng ở tuổi 11 mới tham dự một cuộc thi lớn mà rất lạ là Trần Linh Nhi như là Phương Mỹ Chi bây giờ. vững vàng và điêu luyện hơn trong giọng ca lẫn phong cách thể hiện bài hát vững như bàn thạch của một ca sĩ chuyên nghiệp.
Đây chính là trình độ mà Phương Mỹ Chi sau khi đăng quang phải trải qua nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn một năm mới đạt được.
Quote:
Linh Nhi 11 tuổi, quê quán ở Hải Phòng. Ngày xưa bố của Linh Nhi làm ca sĩ, bây giờ mở công ty đồng phục học sinh, mẹ phụ trách xuởng may của bố. Bố hay hát trong nhà và truyền đam mê ca hát cho em.
Linh Nhi có Bố dìu dắt khá giống với Phương Mỹ Chi có cô Út huấn luyện nên cả hai có một môi trường khá thuận lợi để phát triển trong âm nhạc.
Trần Linh Nhi có một chất giọng như ca sĩ chuyên nghiệp, như các giọng hát trưởng thành. Tương lai bé này đầy triển vọng. Hiện giờ có chút gì hơi giống cố vấn âm nhạc đội Lam Trường là Đoan Trang cũng là điều dễ hiểu nhưng về lâu dài có thể sẽ là một Mỹ Tâm, Thu Minh bây giờ. . . hay Ngọc Ánh ngày xưa. . .cũng như Phương Mỹ Chi rồi sẽ như Hương Lan, Như Quỳnh, Phi Nhung. Cả hai bé sẽ mở đầu cho một thế hệ ca sĩ mới. Điểm hay nhất ở Trần Linh Nhi & Phương Mỹ Chi cũng chính là sự khác biệt ở chất giọng hai bé này so với các ca sĩ lừng danh ở trên là ở chỗ hai bé đã thổi hồn vào bài hát, truyền được cái thần bài hát cho người nghe. Bởi vì ngoài chất giọng thiên phú trời cho, hai bé hát rất tròn vành rõ chữ và mang chút gì đó đặc biệt của riêng mình thêm chút gì đó thơ ngây, mong manh. . .nên giọng hát dễ đi vào lòng người hơn.
Bay qua Biển Đông (Lê Việt Khánh), một bài hát rất kén người nghe vì nếu ở người khác khó mà lột tả được hết cái thần cái hồn bản nhạc. Thế nhưng xem Linh Nhi thể hiện mọi người không chê chỗ nào được, vì nó qua tuyệt vời và đi vào lòng người ngay.


+ + Nguyễn Thiện Nhân : Sau Phương Mỹ Chi, đây cũng là một giọng hát đã mang một luồng sinh khí mới cho nền âm nhạc đang nhàm chán của Việt Nam. Bé đã thổi một làn gió tươi mát vào tâm hồn người nghe nhạc. Ngay từ vòng giấu mặt với bài hát "Mẹ Yêu Con" (NS Nguyễn Văn Tý), bé đã gây tượng mạnh đến tất cả HLV và người nghe.
Điểm tuyệt vời ở đây là tâm hồn bé như tờ giấy trắng còn chất giọng thì đầy nét ngây thơ của một em bé mới lớn nhưng rất tươi tắn khỏe khoắn, lên cao xuống thấp khá điêu luyện.
Bé có thể thích ứng với nhiều loại nhạc từ dân ca đương đại đến nhạc trẻ, nhạc trữ tình . . .Minh họa rõ nét nhất là trong Liên khúc Hành trình trống cơm, khi bé cất giọng đã gây hiệu ứng (effect) dữ dội cho cả khán phòng lẫn người xem TV. Nó nổi trội hơn 2 bé còn lại.

Dù chỉ hát 1 đoạn điệp khúc "Quýt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay, ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây. Ngồ ngộ ghê, gái miền Tây má hây hây, Chất phác bao đời bao thế hệ. Phù sa ơi đậm tình hương quê..." đã có sự khác biệt rõ rệt so với cô bé Lương Thị Ngọc Trang chuyên hát dân ca Nam Bộ đang đứng ngay bên cạnh.
Ưu điểm của bé cũng chính là nhược điểm của bé. Đấy chính là cách phát âm. Vì là người Bình Định nên cách phát âm của bé có vẻ hơi mới mẻ, là lạ làm nhiều người nghe thích thú qua các từ chân chất như phát âm "đu dủ" thành "đu đú". . .Tuy nhiên chính vì còn hơi nặng với cái chất giọng quá địa phương này làm bé hát nhiều chỗ không tròn vành rõ chữ.
Bé sẽ khó hát hay dân ca nhất là dân ca Nam Bộ nếu không hát "tròn vành rõ chữ" tức là bé phải tập thay đổi cách phát âm khi hát thì mới có thể làm hài lòng cho người nghe trong cả nước Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên đã có hàng ngàn tranh luận khi BTV Anh Phương phát âm với chất giọng Huế trên đài truyền hình Việt Nam ở mục Thời sự.
Rõ ràng chất giọng Huế của BTV Anh Phương rất dễ thương, rất ngọt ngào và nhẹ nhàng không quá nặng như các chất giong Huế đặc sệt thế mà còn gây bão tranh luận. Trước đó, trái lại BTV Hoài Anh với chất giọng Nam Bộ ngọt như mía lùi kiểu ca sĩ Hương Thủy thì lại được mọi người dễ chấp nhận hơn không gây tranh cãi.
Bé phải xem gương các ca sĩ nổi tiếng để học cách họ thay đổi. Quang Dũng cũng là người Bình Định, Như Quỳnh là người Quảng Trị, Bảo Yến & Quang Lê là người Huế. . .ca sĩ Duy Khánh ngày xưa cũng là người Quảng Trị. . .thế mà tất cả họ đều hát rất "tròn vành rõ chữ", không còn mang nặng âm hưởng địa phương.
Tóm lại, khi hát nếu bé cải thiện được cách phát âm sao cho "tròn vành rõ chữ" thì giọng hát bé sẽ được nhiều người cả nước chấp nhận hơn so với đa phần hiện nay là đồng hương kiểu "tự hào Bình Định" (?)
Lúc đó bé sẽ tự tin hơn khi hát các bài dân ca, nhất là dân ca Nam Bộ. Bằng không thì chỉ với một đoạn điệp khúc "Quýt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay . . ." sẽ không khỏi gây tranh luận khi mà có phát biểu cố tình so sánh "bé hát hay hơn PMC" vì rõ ràng ai cũng thấy điều đó là quá khiên cưỡng !

Chỉ một câu "Quýt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay" là đã có sự khác biệt rất rõ rệt rồi y như Thiện Nhân so với Ngọc Trang vậy. Phương Mỹ Chi quá bản lĩnh ngắt giọng ngay chữ "ngay" đúng như nốt nhạc của NS Thanh Sơn tạo nên cảm giác hụt hẫng cho người nghe làm người nghe "thèm chảy nước miếng" với vị ngọt của loại quýt này. Ở Thiện Nhân thì không có cái ngắt câu này nên độ thèm kém đi.
Còn "Ngồ ngộ ghê /gái Miền Tây má hây hây /với các cô/ đời bao thế hệ (vì đã thấm đẫm) /Phù sa ơi /đậm tình hương quê..."
so với "Ngồ ngộ ghê /gái Miền Tây má hây hây /chất phác bao/ đời / bao thế hệ. /Phù sa ơi /đậm tình hương quê..." thì lời hát nào hay hơn cũng khó nói.
Cho đến "Quê hương tôi" thì có vẻ Thiện Nhân hát bằng giọng Bắc nhưng thỉnh thoảng vẫn còn phảng phất giọng địa phương Bình Định, "câu ca dao mặn nồng thiết tha" chữ "thiết tha" không rõ ràng vì còn nặng hởi thở "thiết thơ" (?), "lũ chim sâu" với "lũ chiêm (?) sâu". . . Tuy nhiên những lỗi này là khá nhỏ nhặt so với độ tuổi của bé, chỉ hy vọng là bé sẽ biết khắc phục dần thì giọng bé sẽ hay hơn nữa.
Nếu Thiện Nhân chú tâm để phát âm chuẩn hơn thì với chất giọng ngọt ngào sâu lắng nhiều cảm xúc bé sẽ còn tiến xa.
Mặt khác ai nói "Phương Mỹ Chi không hát cao được nên thua kém Thiện Nhân" là lầm to. Cái này chỉ có ở những anti fan Phương Mỹ Chi, nó cũng chứng tỏ những người này không hiểu rõ C7. Thực ra phải nói ngược lại mới đúng, Phương Mỹ Chi chẳng những hát cao được mà hát cao "rất nghệ thuật" là đằng khác. Không phải hát cao là rống cổ gào thét như nhiều ca sĩ hát nhạc trẻ, nhạc rock bây giờ. Tùy tinh thần của bài hát mà có lúc những nốt cao C7 hát nghe rất nhẹ nhàng như bài "Dòng đời" là minh họa rõ nét nhất. Đây là bài rất khó hát, phải lão luyện như ca sĩ Hương Lan, Phi Nhung mới thể hiện nổi, vậy mà ở những nốt cao của họ nhiều khi nghe còn thấy đuối trong khi C7 lúc đó chỉ mới 7-8 tuổi lại hát rất nhẹ nhàng. Ngược lại, cũng có bài hát C7 hát những nốt cao cao vun vút rất dài hơi như bài "Tình Cha", còn "Tình Mẹ" trong Dấu Ấn Ngọc Sơn mới đây là một bài dài hơi, hát liên tục không ngừng nghỉ lại có những đoạn cao vút đã được C7 thể hiện không chê chỗ nào được.
"À ơi . . .tiếng võng đong đưa Chiều mưa Mẹ ru con ngủ Con hời. . .con ngủ cho ngoan. . .Ngọt ngào tiếng ru . . .ầu ơ . . như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này Mẹ ơi! Biết tìm Mẹ. . .ở đâu ?. . ." .
Đoạn điệp khúc này phải nói là quá đỉnh đã làm mọi người rơi nước mắt, đã làm tan chảy mọi trái tim trên đời khi chúng ta nhớ về mẹ (!?)

https://www.youtube.com/watch?v=v2tu4i-Vdb0 Tình Mẹ - Phương Mỹ Chi (hát tại liveshow Dấu ấn - Ngọc sơn 09/2014) Bản HD TV
https://www.youtube.com/watch?v=J7Y2...KyAibhjBdIndZQ
Phương Mỹ Chi - Tình Mẹ (Dấu ấn số 13 Liveshow Ngọc Sơn) Bản Cam

Quote:
Mình chỉ có hai ý: 1- Ai bảo bé ko thể hát cao được thì vui lòng nghe lại bài Tình Mẹ trong liveshow dấu ấn Ngọc Sơn: "Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con ...mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha sẽ không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. . ." Giọng bé vút lên cao nhưng rất êm và rất ngọt giống như chiếc Boeing 777 vừa tách khỏi đường băng và lướt lên bầu trời. 2- Đồng ý với nhận xét của bài viết là TN chỉ có thể hát tạm được dân ca trung bộ hoặc miền khác. Chứ còn dân ca Nam bộ thì "trớt quớt" vậy làm sao so bì với nữ hoàng chuyên trị dòng nhạc trữ tình và dân ca đặc biệt là dân ca Nam bộ .(Mây Trắng)
Phương Mỹ Chi còn thể hiện chất giọng dài hơi và âm vang đầy cảm xúc trong nhiều bài hát nữa như vào đầu "Bài Ca Đất Phương Nam" , nhiều người vừa "nghe xong câu hò là bủn rủn tay chân, choáng váng mặt mày rồi.Không tin nổi Bảy mới 11t mà hát được như thế" (nguyen ducthang). "Chị Đi Tìm Em" cũng là một vở nhạc kịch tràn đầy nước mắt sẽ còn vang vọng mãi trong tâm trí người nghe qua chất giọng đầy âm vang xúc động & kịch tính của C7 !

Nhắc đến phát âm thì mới nhớ cách đây không lâu trong cuộc thi Đồ Rê Mí 2014 ngày 3/8, bé Chu Tuấn Ngọc khuấy động khán phòng với ca khúc "Hai con thằn lằn con" được phối theo phong cách hip hop. Thí sinh này chia sẻ rằng mình chưa hát nhạc hip hop bao giờ nhưng "bài này thì dễ ợt". Thanh Lam khen ngợi Tuấn Ngọc có giọng hát cao, vang nhưng chưa rõ lời. Dù vậy, diva nhạc Việt bị Phương Uyên phản bác rằng: "Hip hop làm gì có ai hát rõ lời đâu, chỉ cần nhìn cách hát và trình diễn là đủ hiểu".
Còn ở đây, Lương Thị Ngọc Trang cũng hát dân ca bằng giọng mũi hơi bị mệt làm sao nên bị Phương Uyên chê là "chất giọng cũ không văn minh" (?)
Rõ ràng dù có anti Phương Uyên cỡ nào ta cũng phải công nhận những ý này của cô ta có phần đúng. Tuy nhiên với các thể loại nhạc khác nhất là nhạc trữ tình quê hương dân ca thì điều căn bản nhất vẫn là phải hát rõ lời, phải hát "tròn vành rõ chữ".
Bài "Than thân Trách phận" nổi tiếng vì chất giọng Quảng Nam qua giọng hát Nghệ sĩ Hoài Linh rất phù hợp với nhân vật trong bài hát.
Bài này thỉnh thoảng hát cho vui thì được nhưng hát thường xuyên hoặc lạm dụng có thể gây phản tác dụng trở thành "trò hề" hay "trò cười" cho người nghe (?) (sorry !)
Thử nghe 2 kiểu phát âm ở bài hát sau, chúng ta sẽ cảm nhận sự khác biệt rất rõ tầm quan trọng của phát âm khi hát là "phải hát sao cho tròn vành rõ chữ" như lời nhắn nhủ của ca sĩ Hương Lan với Phương Mỹ Chi và nó đã thấm sâu vào trong tiềm thức của em.
Bài Tình Em Xứ Quảng với 3 chàng ngự lâm giọng Quảng :
http://www.youtube.com/watch?v=sHiTcGZU_Ow Tình Em Xứ Quảng - Đàm Vĩnh Hưng Ft Hoài Linh Ft Dương Triệu Vũ
Bài Tình Em Xứ Quãng với các giọng ca lừng danh :
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...6dqq9qkme.html
http://nhacso.net/nghe-album/thuong-....XFBQU0tb.html Tình Em Xứ Quảng - Bảo Yến
http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-em-....XV1YWkpc.html Tình Em Xứ Quảng - Quang Lê
Chúng ta sẽ bị rung động và nổi da gà bởi giọng hát nào ở trên ?

+ + Lê Thanh Huyền Trân : Phải nói ngay rằng từ trước 1975 với giọng hát Khánh Ly thì sau 1975 biết bao nhiêu năm đợi chờ, biết bao tranh cãi với các chất giọng khác lạ đã hát nhạc Trịnh thì rồi ra bây giờ đã có một giọng hát truyền được cái thần cái hồn của nhạc Trịnh Công Sơn. Đó chính là giọng hát của Lê Thanh Huyền Trân.
Bé có một giọng hát rất đặc biệt, rất gần với tinh thần nhạc Trịnh. So với Khánh Ly thời trẻ thì không biết sao chớ bây giờ chất giọng của bé có cái gì đó mới mẻ và tươi mát hơn nói thẳng ra là không lê thê buồn ngủ dù hát những bài nhạc buồn của NS Trịnh Công Sơn. Đây chính là ưu điểm nhất ở giọng hát Lê Thanh Huyền Trân.
Nhược điểm ở giọng hát này cũng chính là ở ưu điểm của của nó. Chính là cách rung giọng ngân nga kéo dài ở cuối câu đặc biệt chỉ có ở Lê Thanh Huyền Trân.
Nó sẽ rất hay nếu được xuất hiện đúng chỗ đúng lúc bằng không nếu quá lạm dụng sẽ gây nhàm chán phản tác dụng ngay.
Các bài "Tuổi đá buồn", "Diễm xưa", "Còn tuổi nào cho em". . .bé hát rất hay vì hát theo phong cách tự nhiên của mình nhưng với bàn tay nhào nặn của HLV Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang thì sau bài "Ca dao mẹ" khá hay đến "Một cõi đi về" thì hát cũng được nhưng rõ ràng hiệu ứng áp phê (effect) nó không bằng các bài trước. Chính phần giới thiệu đầu bài hát này, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh & nghệ sĩ jazz saxophone Trần Mạnh Tuấn đã góp ý họ không hài lòng về cách chia đoạn để ngân nga với Lê Thanh Huyền Trân.
Để Lê Thanh Huyền Trân hát nhạc Trịnh một cách tự nhiên sẽ hay hơn là gò bó theo những cách phối mới.

Các bé còn lại từ Thiên Nhâm, Nhã Thy khá nhất. . .dến Gia Phúc, Chí Công, Đoàn Minh Tài, Thế Lân, Hà Trang, Quỳnh Anh. . . dù không phủ nhận là chất giọng các bé ai cũng có những ưu điểm của riêng mình nhưng thật lòng mà nói trong mỗi bé này đều có cái gì đó như không vững chãi như còn thiếu một cái gì đó không chắc chắn tạo an tâm cho HLV nên không thể bằng các bé ở trên nên chỉ có thể xếp ở trình thấp hơn thôi.
Nói trắng ra là các bé này không thể đoạt giải quán quân được mà á quân (cho dù có được chọn hay được cứu) cũng không. Bởi vì muốn thế các bé phải vượt được các bé ở trên ngay trong đội của mình. Xem ra điều này là không thể trừ phi một trong các bé ở cấp trên đây bị sự cố bất thường như bị bệnh hoặc bị tai nạn hay bị HLV chọn bài không phù hợp thì may ra.

Dự báo :
Nhiều người từng cho rằng đội HLV Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang nổi trội hơn, đội HLV Lam Trường yếu nhất vì vốn đã yếu lại càng yếu hơn bởi Lam Trường đã loại nhiều bé đầy triển vọng để cứu những bé yếu hơn.
Tuy nhiên phân tích kỹ chúng ta sẽ thấy rằng để tranh ngôi quán quân thì đội HLV Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang bây giờ đang yếu thế nhất còn để tranh ngôi á quân thì khả năng cả 3 đội là như nhau vì theo luật cào bằng trong các cuộc thi đơn vị tổ chức sẽ chia đều chớ không có đội nào ra về tay không cả.
Vì sao ?
+ Đội HLV Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang chỉ còn Huyền Trân là có khả năng nhất vì 2 bé còn lại Hà Trang, Quỳnh Anh khó mà chen chân nổi.
Tuy nhiên vì chỉ sở trường hát nhạc Trịnh nên Huyền Trân rất khó leo lên ngôi quán quân còn á quân thì may ra.
Đội này may mắn còn lại Hoàng Anh là có hy vọng ngôi quán quân nhưng tiếc là Hoàng Anh cũng chỉ sở trường ở "đôi chân vàng" còn giọng hát thì quá bình thường không có gì nổi bật.
Nếu Hoàng Anh mà đoạt ngôi quán quân thì thực là một chuyện kỳ lạ hiếm thấy bởi đây là cuộc thi "giọng hát Việt nhí" chớ không phải là cuộc thi nhảy để tuyển chọn "đôi chân vàng Việt nhí" (??)

+ Đội HLV Cẩm Ly không bi quan như đội HLV Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang, vì trong đội có Nguyễn Thiện Nhân phong cách đa dạng có khả năng thể hiện nhiều loại nhạc.
Như phân tích ở trên, Thiện Nhân có rất nhiều ưu điểm lại có lượng Fan khá đông rất thích bé nên triển vọng chiếm ngôi quán quân cũng khá lớn.
Huỳnh Thị Ngọc Anh chỉ có bài Ơn nghĩa sinh thành là khá nhất vì gây được cảm xúc chân thật còn các bài về sau bé hát cũng được nhưng có chút gì đó khô cứng không gây cảm xúc nhiều nên khó mà đánh đổ Thiện Nhân.
Các bé còn lại trong đội thì ở trình kém hơn một bậc nên dù có được cứu thì Đoàn Minh Tài hoặc khá hơn là Mai Chí Công cũng khó mà chen chân.
Dù vậy xem các phân tích ở trên thì Nguyễn Thiện Nhân khả năng tuy cao nhưng vẫn còn kém Trần Linh Nhi nhiều chỗ, nhất là bản lĩnh không chắc chắn bằng Linh Nhi vì cứ có chuyện quá xúc động hay bị áp lực thì Thiện Nhân lại rơi nước mắt.
Nếu muốn Thiện Nhân có thể tranh ngôi vị với Linh Nhi thì Cẩm Ly phải chọn bài thích hợp với bé để bé thể hiện được toàn bộ công lực gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Lưu Hương Giang cũng từng nói có vẻ Cẩm Ly đang giấu bài vì Thiện Nhân chưa bung hết công lực được. Kiểu "Gohan trong 7 viên ngọc rồng" chưa gặp được hoàn cảnh cực kỳ đau xót thì không bung được hết công lực (?). Bài thích hợp phải là bài có thể tạo được địa chấn như "Nỗi buồn mẹ tôi" thì Phương Mỹ Chi đang trên đỉnh rồi hơn nữa Thiện Nhân có vẻ khó thích hợp vơi nhạc của Minh Vy và dân ca Nam Bộ. Cẩm Ly phải tự liệu mà chọn bài thôi.
Riêng Lam Trường có vẻ hơi mạo hiểm khi cho Linh Nhi bung sức quá sớm. Lẽ ra Bay qua Biển Đông để dành cho đêm chung kết là hay hơn. Bây giờ hát về Biển Đông tạo được cảm xúc cho người nghe là số 1 ngay thôi !


+ Đội HLV Lam Trường tuy nhân sự yếu nhất nhưng vì có Trần Linh Nhi hoàn hảo nhất nên :
Quán quân nhiều khả năng nhất sẽ là Trần Linh Nhi.
Trần Kayon Thiên Nhâm sẽ khó mà vượt qua được Trần Linh Nhi.
Quote:
Bé Thiên Nhâm cover lại bài hát của C7 "Đêm gành hào nghe điệu hoài lang" với phong cách riêng, chất giọng trong trẻo, cao vút nghe lạ tai nhưng cũng khá hay. Tuy nhiên Bé này có đặc điểm riêng của mình, không bị ảnh hưởng cách hát của C7. (Phương Mỹ Chi's Music)
Quote:
C7 hát bài này dù không điêu luyện bằng các ca sĩ gạo cội nhưng không có những chỗ hụt hẫng còn Bé này nhiều chỗ khá hay lại có nhiều chỗ hụt hẫng không liền lạc như Cẩm Ly nhận xét.vì không biết cách giữ hơi.
Quan trọng là Bé này hát không dở nhưng độ truyền cảm không áp phê bằng C7. Rõ ràng Hồ Hoài Anh miển cưỡng bấm chọn theo ý Lưu Hương Giang chớ tâm hồn đang giằng xé giữa chọn hay không cũng có lý do của nó.
Nếu là C7 thì Hồ Hoài Anh bị áp phê ngay và đã chọn từ đầu rồi. Hồ Hoài Anh cũng đã thấy triển vọng nếu Bé Thiên Nhâm hát loại nhạc "vừa vừa" khác mà. . .(Tiểu Phi)
Tiếc là từ khi về đội Lam Trường, Lam Trường đã chọn bài không phù hợp lắm nên Thiên Nhâm hát không còn cảm xúc nhiều như trước.
Trừ phi Lam Trường chọn được bài nào phù hợp để Thiên Nhâm gây ấn tượng mạnh với người nghe thì may ra.
Từ đây ta có thể thấy, Lam Trường cứu Thế Lân 2 lần : lần 1 thì còn lý do này nọ nhưng lần 2 thì rõ ràng là quá bảo thủ, bảo vệ cái tôi của mình quá lớn. Nó tạo áp lực quá lớn và gây hại cho Thế Lân hơn là lợi.
Loại Gia Phúc thì còn có thể vì chê chỗ này chỗ nọ : hát nhiều chỗ không rõ lời, không còn gây ấn tượng mạnh như "Giấc mơ Chapi" nhưng lỗi này một phần cũng ở Lam Trường chọn bài không phù hợp muốn làm mới Gia Phúc theo phong cách nhạc của mình nên gây tai hại.
Gia Phúc chỉ có thể gây ấn tượng, truyền được cảm xúc cho người nghe với các bài kiểu "Giấc mơ Chapi" mà thôi.Tiếc cho bé vì sợ không tranh nổi Thiện Nhân mà từ chối Cẩm Ly chọn Lam Trường, ai ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đụng phải Linh Nhi và Thiên Nhâm càng khó nhăn hơn !?
Tóm lại, tất cả chỉ là đòn gió của Lam Trường để các đối thủ bớt chú ý đến át chủ bài của mình mà thôi. Bởi vì ngôi quán quân gần như nhắm vào Trần Linh Nhi rồi thì chọn ai cứu ai chỉ là do ý thích Lam Trường thôi.
Chỉ là gia vị tăng kịch tính cho chương trình chớ những bé được cứu khó mà làm nên chuyện.
Có điều Lam Trường không ngờ rằng loại Gia Phúc và Danh Nam để cứu Thế Lân, Thanh Thảo lần này sẽ gây thất thu lớn cho chương trình vì nhiều người sẽ không nhắn tin bình chọn cho các bé ở hàng dưới nữa vì họ đã mất lòng tin bởi tin nhắn của họ không có giá trị gì cả. Tất cả tin nhắn bầu chọn của họ đã bị phủi sạch bởi quyết định của HLV. Nói theo kiểu cách là "tiền mất mà tật vẫn mang", tốn tiền vô ích thì tội gì phải tốn tiền nữa (?)
Hy vọng rằng tin nhắn bình chọn sẽ được nhiều người duy trì cho các bé có triển vọng đoạt ngôi quán quân.
Dù thế nào số lượng tin nhắn chắc chắn sẽ khó bằng được Giọng hát Việt nhí mùa đầu. Khả năng lấy thu nhiều (4000đ một tin nhắn mùa này so với 2000đ một tin nhắn mùa rồi) bù số lượng tin nhắn ít có thể sẽ phản tác dụng. Dễ thấy trước nhất là số lượng tin nhắn từ Fan C7 ngày trước sẽ không còn (?!) vì đa phần trong đó sau những lùm xùm về các phiếu bầu chọn đã tẩy chay The Voice Kids, còn lượng Fan những bé bị loại oan như Gia Phúc . . .càng thất vọng chán chường với Ban tổ chức và HLV cũng bỏ cuộc thôi!


Dòng nhạc dân ca mùa này tuy có phong phú hơn mùa trước vì có nhiều giọng hát với nhiều thể loại nhưng nói riêng về dân ca Nam Bộ thì vẫn chưa có bé nào có chất giọng vượt được Phương Mỹ Chi. Lương Thị Ngọc Trang bị Phương Uyên chê là "chất giọng cũ không văn minh" (?) còn Đoàn Minh Tài thì đang vỡ giọng, giọng nhiều chỗ lại yếu, hơi đớt. Gây ấn tượng mạnh ở dòng nhạc này là Ngô Thị Thu Hiền bởi tuy nhiều chỗ hơi yếu hơi nhưng đây là giọng hát tạo nhiều cảm xúc nhất, có nét hiền hậu, buồn buồn.
"Công bằng mà nói thì chất giọng và kỹ thuật không thể nào bằng con (-->PMC) được, nhưng ẩn sâu trong giọng hát đó là cả những nỗi niềm về gia đình, về cha mẹ và về nỗi lo cơm áo gạo tiền... mong manh lắm và thật lắm" (Cậu Ba Lục Bình nhắn nhủ Phương Mỹ Chi).
Tiếc là Thu Hiền cũng bị loại vì buộc lòng phải chọn đội không như ý. Nếu ở vòng giấu mặt bé thay vì chọn bài Em tôi dân ca Bắc Bộ mà chọn dân ca Nam Bộ như bài Vọng Cổ Buồn, Nỗi Buồn Mẹ Tôi, Tình Mẹ. . . thế nào Cẩm Ly cũng chọn bé ngay thôi.
Về đội Cẩm Ly có thể Thu Hiền sẽ ở trên Đoàn Minh Tài (?) và có thể cạnh tranh xuất thứ hai với Ngọc Anh sau suất thứ nhất đã có chủ là Thiện Nhân (?)

Nói cho cùng thì "LK Ca dao Mẹ", "LK Quê Hương" và "LK Hành trình trống cơm" trong vòng đối đầu đều rất tuyệt vời. Ấn tượng nhất có lẽ là "LK Ca dao Mẹ" vì chính nó đã làm được điều mà "LK dân ca ba miền" ở The Voice Kids mùa trước đã làm được là làm HLV rơi nước mắt dù ở mức độ thấp hơn. Tiếc cho Khánh Huế, một giợng hát trong veo nhưng đầy cảm xúc ở câu hát "Mẹ. . .Con đã về. . ." nó chậm nhưng quá truyền cảm và quá ấn tượng hơn cả các ca sĩ từng thể hiện bài này với tiết tấu nhanh. Tiếc cho một Thu Hiền với chất giọng buồn buồn lên cao làm quặn thắt trái tim mọi người "Giờ này Mẹ ơi! Biết tìm Mẹ. . .ở đâu ?. . .". Bởi vì một Huyền Trân quá hay, quá bản lĩnh khi tiếng hát vừa cất lên "Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh. . .Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. . ." ai cũng lặng người trong một tíc tắc. . .

(Continued. . .)
LiveShow 3


Ngọc Anh đã bị loại dù phiếu bầu ~ 25% hơn xa Đoàn Minh Tài chỉ có phiếu bầu ~ 6% nhưng Cẩm Ly cứu Đoàn Minh Tài lần thứ 3 mà không cứu Ngọc Anh. Bởi vì Đoàn Minh Tài lần này thể hiện bài "Nội Tôi" rất khá, có thể nói là khá nhất so với các bài trước của em. Giọng Đoàn Minh Tài phù hợp bài này hơn. Ít bị yếu hơi và ít đớt hơn, ra giọng con trai hơn và hát có cảm xúc hơn.
Ngọc Anh sau bài "Ơn Nghĩa Sinh Thành" là một loạt các bài hát không gây cảm xúc, hơi khô cứng đến lần này lại chọn một bài quá khó. "Mừng Tuổi Mẹ" như đã nói là một bài rất dễ hát nhưng khó ở chỗ "hát để truyền được cảm xúc cho người nghe khó vô cùng". Biết bao người đã thể hiện bài này nhưng chỉ có Phương Mỹ Chi là làm được điều này tức là truyền được cảm xúc, làm người nghe thấy "ray rức" ("ray rứt" ?) trong lòng (xem Phương Mỹ Chi Bây giờ ra sao ? ở phần "Mừng Tuổi Mẹ" với Mừng Tuổi Mẹ - Phương Mỹ Chi (Mái ấm gia đình Việt - 2014)). Rồi ra Ngọc Anh dù có cố gắng hát có thần hơn, bớt khô cứng hơn, nhiều phiếu bầu hơn. . .vẫn không được Cẩm Ly cứu dù chỉ 1 lần bởi so ra thì Đoàn Minh Tài có vẻ dễ huấn luyện và có triển vọng hơn là một cô gái khiếm thị nhiều lần khô cứng không có gì mới (?).
Không phủ nhận Thế Lân lần này hát hay hơn các lần trước nhưng mà nghe "Cô bé thiên thần " của Thế Lân không có cảm xúc gì hết, chỉ được cái sôi động thôi. Nghe Lam Trường hát "Cô bé thiên thần" thấy một trời một vực vì cảm xúc quá tuyệt vời. Giờ mới biết tại sao LT luôn chọn TL --> nhìn xa thấy TL có nét giống LT thời trẻ quá đấy chứ ??
Quỳnh Anh với 'Cô gái vót chông' đã tái hiện lại phong độ đã vượt qua Hà Trang như thế nào ở vòng đối đầu "Làng Lúa Làng Hoa". Hà Trang muôn đời vẫn là con họa mi hót lảnh lót líu lo như nhận xét rất thành thực của Cẩm Ly đã làm bé khóc thét vì cảm nhận mình và Nhã Thy sẽ thua Quỳnh Anh. Bởi vì "truyền được cảm xúc bài hát cho người nghe với một giọng hát đầy tình cảm tròn vành rõ chữ hơn là hát lảnh lót líu lo mà không rõ lời sẽ rất khó gây cảm xúc !"(?).
Cứu chỉ là cứu vậy thôi để gia vị cho chương trình chớ những bé được cứu khó làm nên chuyện vì quá thua kém các bé đang dẫn đầu ở tốp trên.
Hoàng Anh dù hát khá hơn những lần trước nhưng ăn điểm là ở chỗ diễn xuất nhiều hơn là hát "bài thơ Con Cóc" cứ lập đi lập lại mãi một câu hát "Bác Làm Vườn Và Con Chim Sâu"(!?)
Thiên Nhâm chọn bài lần này có vẻ đúng sở trường hơn nên giọng hát có cảm xúc hơn. Tiếc là lại chọn bài đã từng làm nên tên tuổi của Phương Mỹ Chi nên dù hát có truyền cảm hơn những lần trước vẫn thấy ở bé một cái gì đó không trọn vẹn, có thể là giọng hát không rõ ràng như PMC nên độ cảm xúc vẫn không bằng. Bài "Ru Lại Câu Hò" đã từng làm nổi trội tên tuổi một PMC song ca cùng HT, sau này C7 lại càng "lóng lánh" và điêu luyện khi song ca với Phi Nhung. Đến Câu Chuyện Âm Nhạc thì "Mừng Tuổi Mẹ" đã làm được điều mà ai cũng cảm nhận "mỗi khi Phương Mỹ Chi cất tiếng, giọng hát của em thu hút và chiều tai người nghe hơn hẳn vị HLV The Voice Kids" là đủ hiểu không nên chọn bài PMC đã từng thể hiện (?)

LiveShow 3
+ Huyền Trân "Để Gió Cuốn Đi"chất giọng ngân nga kéo dài (!?). Đây cũng là bài hát hiếm hoi nhất trong liveshow 3 được hát với một giọng hát "tròn vành rõ chữ" nhất không gào thét hay rống cổ, ngân nga luyến láy khoe giọng nên nó thanh khiết thoát tục làm sao! Tuy vậy, cũng như trong Một Cõi Đi Về, việc "để Huyền Trân độc thoại lời hát giữa bài" đã làm bài hát như khựng lại, bớt đi tính tự nhiên, tính nhân văn để người nghe tự cảm nhận chớ không cần ra vẻ giáo điều trong sự cảm thụ của nhạc Trịnh.

+ Trần Linh Nhi con sư tử đang thu mình để chờ thời cơ vồ mồi một cách bùng nổ nên "Tự Nguyện" hát không gây cảm xúc nhiều như những bài hát trước (?).
+ Thiện Nhân khoe giọng nên chọn bài "Đất Nước Lời Ru" quá khó so với độ tuổi đến tác giả Văn Thành Nho cũng không tin tưởng bé sẽ thành công. Quả thật bé hát có vẻ điêu luyện nhưng nhiều chỗ bé như cố gào thét lên cao khoe giọng càng lộ rõ sự phát âm không rõ lời, có căng lỗ tai cũng không biết bé hát cái gì nữa nên khó mà truyền được hết cảm xúc, truyền được toàn bộ cái hồn cái thần bài hát. NSUT Ái Xuân, NSND Thu Hiền hát Đất Nước Lời Ru đâu cần khoe giọng, đâu cần gào thét rống cổ mà vẫn hát nhẹ nhàng y như phong cách Phương Mỹ Chi nhưng họ thể hiện rất hay bài hát vì họ đã lột tả được cái thần bài hát, đã truyền được cảm xúc dạt dào của bài hát cho người nghe. . .
Dù sao bé cũng đã tiến bộ và trông lớn hơn nhiều khi không còn rụt rè dễ xúc động khóc nhè như trước nữa mà đã "dữ dằn"đầy bản lĩnh hơn (!?). Thiện Nhân bây giờ như đã trưởng thành rất đáng ngợi khen (?). Một khi "nhím con" xù lông thì không dễ bị đánh bại, đúng là niềm "tự hào Bình Định" (?)như người xưa đã từng cảm phục :

Ai vô Bình Định mà coi
Con gái Bình Định múa roi đi quyền (!?)



@@@

Offline yeunhautrondoi

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #27 on: 10 Tháng Chín, 2014, 11:04:09 AM »

Quote


Mình rất thích các bài phân tích của bạn về GHVN, vì cuộc thi này mình cũng đang theo dõi, nhưng có vẻ như pót lên đây ít người đọc quá. Dường như bạn hơi thần tượng Phương Mỹ Chi thái quá chăng nên có phần đánh giá chưa khách quan. Giọng PMC ngọt, mộc mạc, buồn mà không quá sến (nếu so với giọng Thu Hiền của team Giang - Hồ), nhưng thấp và thiếu độ vang. Đây là một trở ngại rất là lớn nếu bé muốn thể hiện đa phong cách. Dù sao thì bé còn quá trẻ nên mình không dám nói trước. Giả sử như bé muốn hát nhạc vàng trong tương lai theo giọng bắc thì cũng có thể khó thành công như dòng dân ca Nam Bộ.

Về cuộc thi này, ngoài những điều khuất tất ra, thì thực sự rất thú vị. Vô số những giọng ca đẹp đã không được đi tiếp. Trong khi nhiều giọng ca vào vòng trong khi thử sức với những bài khó hơn hay dòng khó hát hơn một chút là bộc lộ ngay nhược điểm của mình. Có thể tiếc cho Nhã Thy, Khánh Huế, Thu Hiền, Đức Anh, Hồng Nhung, Minh Trường, Khánh Huyền, Như Quỳnh, Phương Thanh,... lắm chứ.

Team Giang Hồ, ngoài để Huyền Trân chuyên trị nhạc Trịnh, thìcác bé kia đều thử thách qua quá nhiều dòng nhạc, nếu Hà Trang đầu chơi pop tiếng Anh thì đến vòng vừa rồi lại chơi Độc huyền cầm, dòng world music, khá mới mẻ và không dễ cảm nhận với đa số. Quỳnh Anh tưởng đâu bản sao Thùy Chi thì sau lại hết âm hưởng dân ca miền Trung đến âm hưởng Tây Nguyên, từ trữ tình mềm mại sang nhí nhảnh vui tươi, và khoe giọng giả thanh líu lo. Bé có thể hát đầm giọng, lúc líu lo như chim hót. Hơi không công bằng khi tỉ lệ bình chọn của khán giả thấp đến thế. Có nghe mấy clip tung trên mạng hát mộc mấy bài như Xa khơi,... và theo ý kiến nhiều người đi hát phòng trà, Khúc hát sông quê bé hát còn tốt hơn nữa. Hoàng Anh ngoài hát, nhảy, có thể đóng kịch, từ chơi rock đến trữ tình. Được giao bài tốt, bé sẽ còn bùng nổ. Không thể coi thường giọng này.

Team Cẩm Ly, Ngọc Anh chuyên nhạc trữ tình quê hương, Cẩm Ly cũng đã cố gắng với các bài nhạc quê hương ở các chất giọng khác nhau. Khả năng chỉ đến thế thôi. Giá như bé không khóc...Nhiều người lại thấy tiếc cho Bích Hằng. Minh Tài hát không thể ngân xa và cao được, lần tới thử sức với dân ca miền Bắc, cái này chắc bé không chuyên (chỉ chuyên dân ca Nam Bộ và vọng cổ thôi). Thiện Nhân có màn trình diễn quá tuyệt vời ở vòng đầu. Mình đã nghe Thanh Huyền (rất nổi tiếng với Câu hò bên bờ Hiền Lương), Thu Hiền, Anh Thơ, Như Quỳnh, Hương Lan, Hiền Thục, Hồ Quỳnh Hương, Hồng Nhung, Lê Dung... hát bài này nhưng chưa thấy ai hát Mẹ yêu con đem lại nhiều cảm xúc cho mình như nghe bé hát, dù không hoàn toàn hoàn hảo. Rất tình cảm, đặc biệt khi lên cao nghe rất phiêu, nổi cả da gà, và bé cũng biết tiết chế, không quá phô kỹ thuật, vì như vậy có thể ảnh hưởng đến truyền tải cảm xúc. Gần đây nghe bé Thanh Trúc hát lại giọng rất truyền cảm và mộc mạc, nhưng chưa truyền tải hết cảm xúc và đôi chỗ chưa tiết chế lên không được cân xứng. Hành trình trên đất phù sa mới nghe một đoạn nhưng thấy vang và mạnh mẽ hơn của Phương Mỹ Chi hát nhiều. Đất nước lời ru cảm giác hơi quá sức, nhưng ưu thế chất giọng nên những đoạn lên cao nghe rất phiêu vẫn làm nổi da gà người nghe. Hạn chế của bé này là đôi chỗ hơi điệu không cần thiết (dù hát dân ca thường là thế), và phát âm đôi lúc chưa chuẩn, hay nốt trầm còn mất chữ, còn nói bé lên cao nghe chói thì mình không đồng ý. Sắp tới bé sẽ hát nhạc nhẹ. Mình nghĩ tương lai của bé này sẽ hơn hẳn PMC, nhất là nếu Cẩm Ly hướng bé hát những bài có tính kinh điển, giai điệu phức tạp và đòi hỏi nhiều nội lực. Chí Công rất thành công ở nhạc tiếng Anh, có thể Nòi giống Lạc Hồng chưa phù hợp với bé, nhưng nếu được giao cho bài phù hợp chắc chắn bé sẽ tỏa sáng. giọng bé hơi mảnh nên mình nghĩ hát thiên về trữ tình hơn là các bài hùng ca.

Team Lam Trường bị cho là yếu nhất. Hầu hết các bé được cả ba HLV chọn đều vào đội Giang Hồ. Nhưng qua bàn tay của anh hầu như ai cũng tiến bộ ở Vòng đối đầu. Liên khúc Quê hương, Ba kể con nghe, Nhật ký của mẹ... thực sự là những tiết mục xuất sắc. Trần Linh Nhi thì ở vòng đầu, 2 HLV chọn, cặp Giang Hồ không chọn dường như muốn nhường cho hai đội kia vì ngại độ hút của cặp này chiến thắng năm ngoái nên tập trung quá nhiều tài năng phải loại lẫn nhau. Nghe bài Vì đâu, dù không ăn khách nhưng biết bé sẽ tiến xa trong sự nghiệp. Giọng khủng hơn cả Siu Black, nếu được Thu Minh hướng dẫn, thì thành tay rock cự phách, nhưng dường như Lam Trường đang hướng bé sang dòng thính phòng nhiều hơn. Dòng này đang thiếu người hát hay. Nhiều người đang nói bé cần tiết chế giọng hơn. Nhưng với mình, nghe rock thì thấy bé thể hiện rất truyền cảm theo đúng phong cách rock. Có thể phải vào chung kết bé sẽ quay lại với dòng rock. Giọng bé này rất đầm, có gì đó mình liên tưởng Đàm Vĩnh Hưng, nhưng cũng có lúc nghe rất vang. Độ dày của giọng khỏi nói, đó là lý do khi lên cao nghe vẫn rất rõ chữ. Có lẽ như Lam Trường đang dấu át chủ bài của đội mình. Không thấy bé đưa clip hát mộc lên mạng như rất nhiều bé khác (Hoàng Anh, Chí Công, Quỳnh Anh, Thiện Nhân,...) và báo chí cũng không khai thác gì nhiều. Thiên Nhâm thì cần cố gắng ở phát âm, khi chuyển sang hát nhạc trẻ bộc lộ rõ hạn chế khi xuống giọng, còn hát dân ca đôi khi không rõ chữ, dù đã càng ngày càng mượt mà và ngọt ngào hơn. Thế Lân có tiến bộ, có chăng dòng R&B hiện đại chưa nhiều người nghe thôi, nhưng dường như bé quanh đi quẩn lại không thấy có gì đột phá cả, nên sẽ gây nhàm, giọng thì cũng không thể vang và cao như Linh Nhi, không thể ngọt như Thiên Nhâm được.

Rất có thể vòng tới chia tay với Minh Tài, Thế Lân và Quỳnh Anh, nhưng mình chỉ tiếc có Quỳnh Anh.
Report to moderator Logged
Offline Van Phuoc Tran

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #28 on: 10 Tháng Chín, 2014, 04:18:04 PM »

Quote

Đúng là những bài phân tích quá đỉnh! nhất là dùng nhiều câu quá độc đáo làm người đọc phải mỉm cười mà khâm phục !
Report to moderator Logged
@@@@@
Phản hồi Cảm nhận về một số giọng hát Việt nhí trong The Voice Kids Vietnam 2014
@yeunhautrondoi :
Đọc cảm nhận của bạn về một số giọng hát Việt nhí trong The Voice Kids Vietnam 2014, phải nói bạn thực sâu sắc. Những nhận xét của bạn rất chuẩn.
1. Về Thiện Nhân mình cũng đã nói bé là một trong những hiện tượng đặc biệt mùa này. Ưu điểm của bé mình và bạn cũng đã nói rồi. Điểm yếu của bé thì mình không nói giọng bé lên cao chói tai mà chỉ nói giọng bé hát nhiều chỗ không rõ lời. Có những thể loại nhạc trẻ như Rock. . .đôi chỗ phải rống cổ gào thét nhưng nhạc dân ca dù là dân ca đương đại cũng nên hạn chế điều này.
Quote:
bé hát có vẻ điêu luyện nhưng nhiều chỗ bé như cố gào thét lên cao khoe giọng càng lộ rõ sự phát âm không rõ lời, có căng lỗ tai cũng không biết bé hát cái gì nữa nên khó mà truyền được hết cảm xúc, truyền được toàn bộ cái hồn cái thần bài hát. NSUT Ái Xuân, NSND Thu Hiền hát Đất Nước Lời Ru đâu cần khoe giọng, đâu cần gào thét rống cổ mà vẫn hát nhẹ nhàng y như phong cách Phương Mỹ Chi nhưng họ thể hiện rất hay bài hát vì họ đã lột tả được cái thần bài hát, đã truyền được cảm xúc dạt dào của bài hát cho người nghe. . .
Lên những nốt quá cao hoặc xuống những nốt thấp mình đánh giá giọng Linh Nhi ấn tượng hơn vì giọng hát vẫn không bị mất đi mà vẫn rõ lời. Điều này có thể vì Linh Nhi được Bố (vốn là một ca sĩ ngày xưa) huấn luyện nên bé biết kiểm soát và tiết chế chất giọng của mình. Linh Nhi cũng khá bản lĩnh khi cầm micro : lúc đưa micro ra xa lúc để gần môi, lúc cầm micro trọn bàn tay lúc bung những ngón tay cầm micro như thổi tiêu thổi sáo. Hình ảnh này rất chuyên nghiệp nhưng mà một ca sĩ chuyên nghiệp cũng chưa chắc có người thể hiện được như thế.
2. Như đã nói, khi lên những nốt quá cao thì tùy thể loại nhạc (như Rock. . ) mà có khi người hát cần rống cổ gào thét để cho âm vang sôi động thu hút người nghe cùng sôi động như mình. Riêng dòng nhạc dân ca nhất là nhạc trữ tình thì cần hạn chế điều này vì cái nó cần là lột tả được cái thần bài hát, truyền được cảm xúc dạt dào của bài hát cho người nghe.
Không lạ khi ca sĩ Hương Lan, NSND Thu Hiền có bao giờ rống cổ gào thét để khoe âm vang đâu mà họ có khoe cũng khoe một cách tế nhị để phù hợp với dòng nhạc này.
Phương Mỹ Chi là học trò của họ nên tính cách C7 cũng thế.

Phương Mỹ Chi chẳng những hát cao được mà hát cao "rất nghệ thuật" là đằng khác. Không phải hát cao là rống cổ gào thét như nhiều ca sĩ hát nhạc trẻ, nhạc rock bây giờ. Tùy tinh thần của bài hát mà có lúc những nốt cao C7 hát nghe rất nhẹ nhàng như bài "Dòng đời" là minh họa rõ nét nhất. Đây là bài rất khó hát, phải lão luyện như ca sĩ Hương Lan, Phi Nhung mới thể hiện nổi, vậy mà ở những nốt cao của họ nhiều khi nghe còn thấy đuối trong khi C7 lúc đó chỉ mới 7-8 tuổi lại hát rất nhẹ nhàng. Ngược lại, cũng có bài hát C7 hát những nốt cao cao vun vút rất dài hơi như bài "Tình Cha", còn "Tình Mẹ" trong Dấu Ấn Ngọc Sơn mới đây là một bài dài hơi, hát liên tục không ngừng nghỉ lại có những đoạn cao vút đã được C7 thể hiện không chê chỗ nào được.
"À ơi . . .tiếng võng đong đưa Chiều mưa Mẹ ru con ngủ Con hời. . .con ngủ cho ngoan. . .Ngọt ngào tiếng ru . . .ầu ơ . . như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này Mẹ ơi! Biết tìm Mẹ. . .ở đâu ?. . ." .
Đoạn điệp khúc này phải nói là quá đỉnh đã làm mọi người rơi nước mắt, đã làm tan chảy mọi trái tim trên đời khi chúng ta nhớ về mẹ (!?)

https://www.youtube.com/watch?v=v2tu4i-Vdb0 Tình Mẹ - Phương Mỹ Chi (hát tại liveshow Dấu ấn - Ngọc sơn 09/2014) Bản HD TV
https://www.youtube.com/watch?v=J7Y2...KyAibhjBdIndZQ
Phương Mỹ Chi - Tình Mẹ (Dấu ấn số 13 Liveshow Ngọc Sơn) Bản Cam

Quote:
Mình chỉ có hai ý: 1- Ai bảo bé ko thể hát cao được thì vui lòng nghe lại bài Tình Mẹ trong liveshow dấu ấn Ngọc Sơn: "Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con ...mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha sẽ không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. . ." Giọng bé vút lên cao nhưng rất êm và rất ngọt giống như chiếc Boeing 777 vừa tách khỏi đường băng và lướt lên bầu trời. 2- Đồng ý với nhận xét của bài viết là TN chỉ có thể hát tạm được dân ca trung bộ hoặc miền khác. Chứ còn dân ca Nam bộ thì "trớt quớt" vậy làm sao so bì với nữ hoàng chuyên trị dòng nhạc trữ tình và dân ca đặc biệt là dân ca Nam bộ .(Mây Trắng)(??)(???)
Phương Mỹ Chi còn thể hiện chất giọng dài hơi và âm vang đầy cảm xúc trong nhiều bài hát nữa như vào đầu "Bài Ca Đất Phương Nam" , nhiều người vừa "nghe xong câu hò là bủn rủn tay chân, choáng váng mặt mày rồi.Không tin nổi Bảy mới 11t mà hát được như thế" (nguyen ducthang). "Chị Đi Tìm Em" cũng là một vở nhạc kịch tràn đầy nước mắt sẽ còn vang vọng mãi trong tâm trí người nghe qua chất giọng đầy âm vang xúc động & kịch tính của C7 !

Về vấn đề chất giọng Phương Mỹ Chi có thích hợp với dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình hay không thời gian sẽ trả lời. Riêng mình và nhiều người cũng đồng ý là từ lúc mới lên 7-8 tuổi Phương Mỹ Chi đã hát nhạc vàng rất ấn tượng rồi.
Quote:
Bỏ qua yếu tố chính trị, mà thực ra những bản nhạc vàng được đề cập có thể đúng ở cả 2 chiến tuyến như trên đã nói. Nó không mang nặng yếu tố chính trị ở đây.
Phương Mỹ Chi cũng có 2 bài nhạc vàng "nổi da gà" luôn : Thư Xuân Ba Viết Cho Con, phê nhất là câu "Trên quê hương khói lửa rã mòn. . .", "Cho Con niềm vui đó, mùa Xuân có hoa có cỏ, Con vui đầy tuổi ngọc ngà. . ." phải nói là quá đỉnh, đầy truyền cảm, lấy được lòng người---> cho nên "Ba chỉ còn niềm tin sau cuối" "Con hãy chăm chỉ học nên người". Ai có con gái như Phương Mỹ Chi cũng phải "Ba chỉ còn niềm tin sau cuối".
Lá Thư Trần Thế Phương Mỹ Chi cũng ăn đứt Bé Bạch Quyên ngày xưa : "Lạy Chúa Con còn lứa tuổi học sinh, vì Cha là Lính con thiết tha xin An vui cho người đầu tuyến, trẻ thơ yên tâm sách đèn, để Mẹ hiền con hết ưu phiền. . .'.
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...dmtq4em8f.html
http://www.youtube.com/watch?v=XOsw9NLPcHo Thư Xuân Ba Viết Cho Con - Phương Mỹ Chi ft Cậu Hai Tấn Lợi - Bản thu âm nghe cực hay cực chuẩn
http://www.youtube.com/watch?v=WtxaS7oaSSY Thư xuân ba viết cho con - Phương Mỹ Chi
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều Việt Kiều hải ngoại rất thích Phương Mỹ Chi bởi chính vì PMC đã cho họ sống lại tình cảm lâng lâng của nhạc vàng thời xưa. Nhiều người rất thích bài "Chiều qua phà Hậu Giang" mà Phương Mỹ Chi thể hiện (dù Phi Nhung đã hát từ lâu) cũng có lý do của nó đấy chứ (!?)
Album mới ra gần đây, Phương Mỹ Chi có bài "Về dưới mái nhà" & "Còn thương rau đắng mọc sau hè" phải nói là quá đỉnh so với độ tuổi của C7. Nó cũng cho thấy C7 có thích hợp với dòng nhạc trữ trữ tình hay không ?

3. Mình cùng đồng ý với bạn Giọng hát Việt Nhí 2014 mùa này có rất nhiều bé tài năng bị loại khá đáng tiếc.
Nói cho cùng thì "LK Ca dao Mẹ", "LK Quê Hương" và "LK Hành trình trống cơm" trong vòng đối đầu đều rất tuyệt vời. Ấn tượng nhất có lẽ là "LK Ca dao Mẹ" vì chính nó đã làm được điều mà "LK dân ca ba miền" ở The Voice Kids mùa trước đã làm được là làm HLV rơi nước mắt dù ở mức độ thấp hơn. Tiếc cho Khánh Huế, một giợng hát trong veo nhưng đầy cảm xúc ở câu hát "Mẹ. . .Con đã về. . ." nó chậm nhưng quá truyền cảm và quá ấn tượng hơn cả các ca sĩ từng thể hiện bài này với tiết tấu nhanh. Tiếc cho một Thu Hiền với chất giọng buồn buồn lên cao làm quặn thắt trái tim mọi người "Giờ này Mẹ ơi! Biết tìm Mẹ. . .ở đâu ?. . .". Bởi vì một Huyền Trân quá hay, quá bản lĩnh khi tiếng hát vừa cất lên "Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh. . .Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. . ." ai cũng lặng người trong một tíc tắc. . .

Nhiều khả năng năm nay Hoàng Anh lên ngôi vì có lượng fan "khủng". Nếu điều này xảy ra thì đây là một chuyện kỳ lạ bởi đây là cuộc thi "giọng hát Việt nhí" chớ không phải cuộc thi tuyển chọn "bước nhảy hoàn vũ nhí" hay "đôi chân vàng Việt nhí" hoặc "ngôi sao diễn xuất nhí" (?)
Linh Nhi và Thiện Nhân đang cân tài cân sức bởi hai bé ai cũng có điểm mạnh của riêng mình. Cả 2 bé, bé nào cũng có khả năng chiếm vị trí số 1.
Huyền Trân cũng có hy vọng đấy chứ (!?)
Còn có những kẻ phá bỉnh đáng gởm Mai Chí Công. . . hoặc lại có kịch bản Thiên Nhâm thua phiếu bầu chọn Thế Lân hay Huyền Trân thua Quỳnh Anh hoặc Mai Chí Công phút chót lại thua Đoàn Minh Tài (?). . .cũng không chừng (!?)


Cảm nhận rồi phân tích. . . dự báo. . . cho nhiều cuối cùng có khi lại "trớt quớt" vì năm ngoái là "hiện tượng ngựa về ngược" rất ngoạn mục. Năm nay "điều kỳ lạ" vẫn có thể xảy ra lần nữa nên không ai có thể nói trước được điều gì !
Reply With Quote
  #6  
Old 21-07-2017, 00:29
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 719
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG XƯA VÀ NAY.... PHẦN III

Offline yeunhautrondoi

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #30 on: 13 Tháng Chín, 2014, 06:46:19 AM »

Quote

Năm ngoái thì có gì là ngược. Từ vòng liveshow thì quang Anh, Phương Mỹ Chi, Ngọc Duy luôn đứng đầu về tỷ lệ phiếu bình chọn mà, nếu so với PMC thì QA thấp hơn nhưng là ở mỗi đội nên cũng ko có gì so sánh cả. PMC thì từ đầu đến cuối chỉ có dân ca Nam Bộ, cho cái bài Lòng mẹ thì em ốm hát cũng ko thành công lắm, có vẻ đuối sức ở cuối. Còn QA thì bứt lên ở giọng chắc chắn, dẫu em này thiên về dân ca đương đại chứ cũng ko đa dạng. Năm nay Giang Hồ cho các em thử sức ở rất nhiều dòng khác nhau chứ ko thuần dân ca hay pop và rock, như với Hoàng Anh, thử sức quá nhiều luôn, làm mình cũng hấy tội nghiệp cho cu cậu. Sớm có một kiến thức âm nhạc rộng lớn và kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp.

Nói về PMC, mình cũng ko nghe nhiều nhưng thấy bài Quê hướng hát giọng bắc thì em ấy yếu thật, nghe còn ko bằng Thanh Trúc mới đây hát. còn cái bài bạn vừa kể thì mình có nghe ghép hát với Tuấn Vũ thần tượng của mình, cũng thấy giọng em ấy non quá, 7 tuổi, hát mộc nên mình ko đánh giá.

Nếu nói có một sự ngoạn mục bứt phá ở vòng này may ra ở Quỳnh Anh, em ấy được giao một bài khó hát, mà cũng ít ca sĩ nào hát được thành công mỹ mãn. Huyền Trân nếu ko thoát lối mòn chỉ chuyên nhạc Trịnh thì cũng dễ gây nhàm ngay với Giang Hồ, dù em có chất giọng lạ và vững. Nói thêm Khánh Ly ko chỉ chuyên nhạc Trịnh, các bài như Lá đổ muôn chiều hay Biệt ly cô ấy hát cũng rất hay.

Hoàng Anh thì thể hiện được chất hồn nhiên đúng độ tuổi của các em. Dường như người lớn đáng quá kỳ vọng ở lớp tuổi này gây sức ép không cần thiết (Nhiều nhạc sĩ tên tuổi cũng gửi gạo bài hát của mình cho chương trình này hi vọng bài hát thêm nổi tiếng vì độ hot của nó).

Đội CL thì ngay từ đầu đã dễ đoán ai đi ai ở, lọt vào sâu là ai. Chỉ khó ở 2 đội kia, GH luôn rơi vào khó chọn lựa, LT thì tính khí thất thường. LN và TN được thử thách ở dòng nhạc nhẹ êm diụ, hình như bài của LN trước được Trọng Tấn và Tùng Dương hát rồi thì phải. Càng ngày càng có thêm kiến thức âm nhạc đó. chứ trước cũng toàn nghe Tuấn vũ và mấy bài nhạc xưa, giờ cởi mở hơn đón làn gió mới.
Report to moderator Logged
Offline Van Phuoc Tran

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #31 on: 13 Tháng Chín, 2014, 03:14:24 PM »

Quote

Mình thì vô cùng ấn tượng với Nguyễn Thiện Nhân. Nếu nghe kỹ bé hát sẽ thấy có vẻ như mỗi chữ bé cất lên đều kèm theo làn hơi gió nhè nhẹ làm tăng thêm phần cảm xúc của bài hát. Trước đây, một trong tứ đại thiên vương Hong Kong được mệnh danh là “Thần ca” Trương Học Hữu (Jacky Cheung) cũng có giọng hát khá giống như vậy. Hy vọng bé sẽ học phát âm rõ ràng hơn thì lúc đó chắc sẽ nỗi bật không kém PMC trong tương lai. Phải nói Nguyễn Thiện Nhân là hiện tượng của năm 2014. Nhiều bài hát của bé trước đây mình không thích lắm mà giờ đây cũng mê mệt nghe tới nghe lui hoài giống hệt như PMC trước đó.
« Last Edit: 13 Tháng Chín, 2014, 04:19:28 PM by Van Phuoc Tran »
Report to moderator Logged
Offline yeunhautrondoi


Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #32 on: 13 Tháng Chín, 2014, 04:21:21 PM »

Quote

Tớ thì không nghe Phương Mỹ Chi, dân ca nam bộ toàn nghe Hương Lan là chủ yếu, nhạc vàng thì nghe Tuấn Vũ, nhạc Trịnh, tiền chiến thì nghe Khánh Ly, Thái Thanh, nhạc đỏ thì Trọng Tấn, Anh Thơ và một số bài thế hệ đi trước, nhạc trẻ giờ cũng nghe nhiều, toàn pop, tập tành nghe thêm rock (cái này thời sinh viên đã phải nghe rồi) và giao hưởng thính phòng. Thiện Nhân thì 2 bài Mẹ yêu con và Đất nước lời ru bé hát bằng giọng thật, một số ca sĩ trước đó hát giọng giả thanh nhiều nên nghe ko quen thì người ta ko thích. Nhưng Mẹ yêu con thì chất hơn, mộc mạc hơn. Còn cái bài của ông Minh Vy thì đúng là ko đủ đô, so với bản hát phòng We thì trong liveshow kém hơn, do bỏ xa mic nên thiếu chữ. Giá như bé hát được giọng giả thanh như Quỳnh Anh thì vít nốt cao đỡ vất vả hơn mà hiệu quả tiếng vang hơn. Người ta luyện giả thanh cũng chỉ cần thế. Dù sao bé mới ở giọng trung thôi nên ko nên giao bài hơi quá sức (nghe nói mấy hôm tập đau cổ họng). Tuổi còn bé thì cũng ko cần vội vàng làm gì, tương lai rộng lớn phía trước. Khả năng quán quân rất cao.
p/s: Dò la tin tức không ngờ thằng cu Minh Trường lại được bọn trẻ hâm mộ đến như thế, ông LT đúng là dở người
« Last Edit: 13 Tháng Chín, 2014, 04:24:48 PM by yeunhautrondoi »
Report to moderator Logged

@@@@@@@@@@@@@@@@@
(Continued. . .)
LiveShow 4

Quote:
Alpha
Rất có thể vòng tới chia tay với Minh Tài, Thế Lân và Quỳnh Anh, nhưng mình chỉ tiếc có Quỳnh Anh
Quote:
Alpha
Cứu chỉ là cứu vậy thôi để gia vị cho chương trình chớ những bé được cứu khó làm nên chuyện vì quá thua kém các bé đang dẫn đầu ở tốp trên.
Đúng như dự đoán, tiếc nhất là Quỳnh Anh, một trong những bé hát dân ca Trung & Bắc Bộ hay nhất The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) mùa 2014 này. Có thể là hay nhất vì giọng hát khá điêu luyện và luyến láy, lên cao thấp vẫn khá rõ lời. Tuy nhiên, bé bị loại là điều tất yếu vì:
1. Khả năng tranh giành vị trí số 1 Quỳnh Anh so với Thiện Nhân không cao.
2. Quỳnh Anh bản lĩnh còn yếu bởi khi bị căng thẳng hay bị áp lực là chảỷ nước mắt .
3. Số phiếu bầu chọn cho Quỳnh Anh thường không cao mà khá thấp quá nhiều lần đứng chót đội nên HLV khó cứu mãi được.
Huyền Trân thể hiện Hoa Xuân Ca & Ngẫu Nhiên khá hay, ít ngân nga kéo dài, không độc thoại, mắt sáng hơn, mặt ít buồn & vui hơn, sáng sủa & đẹp hơn. Bất ngờ vượt lên đứng đầu bởi nếu mà Huyền Trân lại đứng nhì thì không biết Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang có dám mạo hiểm bỏ Huyền Trân mà cứu Quỳnh Anh lần nữa không ?
Linh Nhi thể hiện Cám Ơn Mùa Thu phiêu và điêu luyện cảm xúc hơn hát Tự Nguyện không truyền cảm nhiều ở kỳ trước..
Thiên Nhâm trong Sa Mưa Giông dù chưa gây hiệu ứng áp phê (effect) cao như PMC nhưng ít nhiều vẫn chiếm được cảm tình của FAN nên may mắn có số phiếu bầu chọn đứng đầu. Tình huống bất ngờ, nếu không thì Thiên Nhâm chỉ đững nhì sau Linh Nhi không biết LT chọn Thiên Nhâm hay Thế Lân nữa. (?)
Thiện Nhân bên kia dù thế nào vẫn là át chủ bài tranh ngôi quán quân của Cẩm Ly hơn các bé còn lại nên
Dù không hấp dẫn dữ dội như mùa trước thì The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) mùa 2014 này hy vọng vẫn còn nhiều kịch tính hơn nữa để thu hút người xem.

@@@

Offline yeunhautrondoi

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #34 on: 14 Tháng Chín, 2014, 10:12:44 PM »

Quote

Không có nhiều bài hay để nghe, có lẽ bị bọn nhà báo nói nhiều bài khủng quá ko hợp với trẻ con, nhưng hát những bài này thì hiệu quả thương mại sẽ giảm. Dù sao chúng nó cũng đút khối tiền vào miệng. Các bé ko còn tự nhiên, mộc mạc như trước.

Huyền Trân hát chệch khỏi đội bè. Nói thật, là thất vọng. Hoàng Anh thì vẫn thế. Quỳnh Anh thì trao cho bài quá khó hát mà lại làm tốt, kỹ thuật quá siêu. Nhưng dường như họ đã chọn hết rồi. có lẽ Hà Tĩnh nhỏ quá. Với bộ ba này thì Giang Hồ sẽ chắc theo khán giả thôi. Vì đội họ có quá nhiều tài năng bị rơi ở vòng ngoài rồi.

Thiện Nhân, Minh Tài hát mấy bài an toàn ko có gì để nói. Chí Công được trao bài nặng ký để Cẩm Ly dễ dàng loại Minh Tài. Nói về tài, Chí Công có khi còn nhỉnh hơn Thiện Nhân, nhưng hiệu ứng khán giả thì Thiện nhân hơn, và dòng của cô bé này gần với Cẩm Ly nên vòng sau lại ko có gì bất ngờ.

Thiên Nhâm lên đầu dù hát không hay, không rõ chữ, nhưng cũng vì Lam Trường trao bài cho Linh Nhi không có gì để phô diễn cả. Chất giọng của Linh Nhi là chất thính phòng opera, mà trao mấy cái bài loại này, thấy kỳ kỳ. Thế Lân thì kiểu gì cũng phải bị loại. Nói chung Thế Lân, Minh Tài vào như thế là được ưu ái lắm rồi, chứ ko bằng nhiều em bị loại ở vòng ngoài.

Cũng có thể hai đội giang Hồ, Lam Trường mới tung thực lực của các em ấy ở các vòng sau. Cửa vào chung kết của HT, CC, Thiên Nhâm rất nhỏ.

Kịch bản hết ấy mà.
Report to moderator Logged
@@@
(Continued. . .)
LiveShow 5


Sau vòng LiveShow 4 thì :
Thiên Nhâm từ Liveshow 3 4 5 liên tục quay về dân ca và nhất định chọn những bài C7 đã thể hiện.
Điều này khá hợp lý vì qua dân ca Thiên Nhâm hát khá rõ lời và có cảm xúc hơn dù vẫn chưa đạt hiệu quả áp phê bằng C7 nhưng nó an toàn.
Quả thật phiếu bầu cho Thiên Nhâm đã tăng vọt vượt qua cả Linh Nhi.
Không khéo Thiên Nhâm sẽ vào vòng Chung Kết thay vì Linh Nhi.
Bởi không hiểu vì sao, vì dấu bài chăng ?, Lam Trường mấy vòng này chọn bài cho Linh Nhi không phù hợp.
Linh Nhi hát gầm rú như sư tử nhưng độ cảm xúc cũng theo đó mà bay đi không còn như xưa.
Nếu Linh Nhi không thay đổi và chọn được bài phù hợp thì e rằng kết quả sẽ thực đáng buồn cho bé.
Huyền Trân cũng đang ở tình trạng khá nguy hiểm vì từ mấy vòng liveshow gần đây giọng hát bỗng nhiên mất đi cái hồn bài hát, độ truyền cảm đã bay đi ít nhiều (!?)
Lẽ ra Huyền Trân nên chọn các bài sôi động như Ta đã thấy gì trong đêm nay, Nối vòng tay lớn. . .sẽ lôi cuốn người nghe và gây áp phê mạnh hơn.
Hoàng Anh đang cố chứng tỏ mình không chỉ biết nhảy mà còn biết hát. Tuy nhiên nếu Hoàng Anh vượt qua Huyền Trân thì ngoài tài nhảy & diễn xuất ra còn ở chất giọng thì chỉ tại Huyền Trân và HLV chọn bài không phù hợp nên
không thu hút được người nghe hơn là tại Hoàng Anh hát hay hơn. Hoàng Anh có một chút gì đó hơi giống Quang Anh nên HLV chọn bài Ôi Quê Tôi với dàn trống kiểu Quang Anh ngày trước nhưng kém hơn vì nhân vật chính không sinh động bằng, chất giọng cũng hơi kém hơn.

Giọng Mai Chí Công không truyền được khí thế hào hùng nên nếu chọn những bài hào hùng sôi động thì hiệu ứng không cao.

Trong phần nhận xét về Nguyễn Thiện Nhân, mình có trích một cảm nhận:

Quote:
Đồng ý với nhận xét của bài viết là TN chỉ có thể hát tạm được dân ca trung bộ hoặc miền khác. Chứ còn dân ca Nam bộ thì "trớt quớt" vậy làm sao so bì với nữ hoàng chuyên trị dòng nhạc trữ tình và dân ca đặc biệt là dân ca Nam bộ .(Mây Trắng)
Mới đọc qua mình thấy hơi sốc vì nhận xét quá thẳng thắn với cái từ "trớt quớt".
Như mình đã nói chỉ một câu "Quýt Cái Bè nổi tiếng ngọt ngay" chưa thể nói lên điều gì. Thiện Nhân có thích hợp dân ca Nam Bộ hay không thời gian sẽ trả lời.
Thực tế trong LK Hành Trình Trống Cơm bé hát nổi bật hơn Ngọc Trang. Tuy nhiên đổi Ngọc Trang sang Thiên Nhâm hoặc C7 thì có khác biệt ngay.
Thiện Nhân thể hiện Sóc sờ bai Sóc Trăng độ tươi tắn ngây thơ khá nhiều còn độ cảm xúc chuyển tải nội dung bài hát không cao lắm, giọng hát nhiều chỗ hơi đớt hơi cứng lợt lạt & yếu ớt không đậm đà và ngọt ngào như chất giọng rặt Nam Bộ vì còn phảng phất âm hưởng miền Trung. Phảng phất hơi thở của "giọng Dân Ca Cải Lương" hơn là "giọng Dân Ca Tân Nhạc".
Nghe thử Hương Thủy hát bài này là thấy một trời một vực ở độ truyền cảm & đậm đà ngọt như mía lùi với làn hơi rất ấn tượng chưa nói đến kỹ thuật.
Điểm vớt vát cho Thiện Nhân có thể là chút gì hay hay ở điệu múa. Thương Nhau Lý Tơ Hồng cũng không truyền được cảm xúc và nổi bật.
Có thể nhận xét "Thiện Nhân không hợp dân ca Nam Bộ" là hơi quá vì dù sao "cũng có chút gì tươi mát, ngọt ngào...... mà còn rất hồn nhiên nhí nhảnh vô cùng dễ thương !" (Van Phuoc Tran) song nó cũng có một phần sự thực khi "còn điệu, chảy giọng, giá như gọn giọng hơn" (yeunhautrondoi) thì tốt hơn (!?). May mà cái trước nó lấn át cái sau bằng không hát dân ca Nam Bộ mà điệu đà quá sẽ dễ bị coi là "quá sến". Ngọc Trang là minh họa điển hình của cái quá điệu đà (sorry!).
Tóm lại, nói ra điều này hơi sốc, có thể bị ném đá nhưng thà mình bị ném đá, "có tai mà như điếc" (sorry !) còn hơn là kiểu như "Nhà vua ở truồng mà ai cũng a dua khen nhà vua đang mặc y phục đẹp tuyệt vời !" đó mới chính là nỗi mất mặt (Lost Face!)& hỗ thẹn nhất (?!)
http://www.youtube.com/watch?v=WokC3SYRkkc Sóc Sờ Bai Sóc Trăng - Hương Thủy
http://www.youtube.com/watch?v=T1volhBustE Nguyễn Thiện Nhân-Sóc Sơ Bai Sóc Trăng-Liveshow 5-Ngày 20/9-The Voice kid ||Giọng Hát Việt Nhí
Ở vòng dấu mặt, có vẻ như là gặp "bài tủ" nên bé nào hát cũng hay cũng truyền cảm.
Đến vòng đối đầu vì chọn được bài phù hợp nhiều bé hát rất hay, truyền được cảm xúc, thổi hồn vào bài hát như LK Quê Hương, LK Hành Trình Trống Cơm, LK Ca Dao Mẹ. . . làm người nghe dạt dào cảm xúc, HLV muốn rơi nước mắt.
Qua vòng Liveshow 1 thì số bé giữ được phong độ chỉ còn lai rai : Linh Nhi Bay qua Biển Đông, Huyền Trân Một Cõi Đi Về. . .
Từ Liveshow 2, 3, 4 . . thì các HLV "khoác lên mình các bé những cái áo quá rộng" nên các bé hát không còn cảm xúc, không truyền được cái hồn bài hát cho người nghe nữa rồi còn HLV mặt thì lạnh như tiền hết cả cảm xúc (!?)(xem vẻ mặt Cẩm Ly thì biết) dù cố khen bé nào cũng hay, bé nào hát cũng tốt. Không tốt sao được vì đó chính là học trò mình huấn luyện và chọn bài hay nhất mà (?!)
Bé thì gào thét bé thì gầm rú, ngân nga kéo dài khoe vọng. . . nhưng tất cả dều không biết rằng hát hay hát cảm xúc đâu cần những cái đó mà có khi chúng còn làm phản tác dụng gây khó chịu cho người nghe.
Nói thẳng ra là từ Thiên Nhâm, Huyền Trân, Thiện Nhân, Linh Nhi. . .là các giọng hát chủ lực The Voice Kids 2014 Việt Nam qua những gì đã thể hiện đều không truyền được cảm xúc như Phương My Chi ở mùa rồi là tại sao ?
+ Nghe các bé này hát những bài so với ca ca sĩ nổi tiếng thì thấy ngay thôi! Người ta vẫn thích nghe các bài này ở giọng hát các ca sĩ nổi tiếng hơn vì họ hát cảm xúc hơn.
1.Thiện Nhân người ta sẽ rất thích nghe "Mẹ Yêu Con" nhất gần như vô đối thủ (!?) đến Quê Hương Tôi thì đã có nhiều ca sĩ hát điêu luyện & truyền cảm hơn dù vậy mọi người vẫn còn thích bài này vì vẻ hồn nhiên trong đó nhưng không bằng bài trên. Đất Nước Lời Ru thì tìm nghe để thỏa tính tò mò nhưng rõ ràng ai cũng thích nghe NSUT Ái Xuân hoặc NSND Thu Hiền hơn.
Mẹ Yêu thì khá nhiều chỗ căng tai vẫn nghe không ra nhưng cứ theo Phương Uyên thì chỉ cần trình diễn sôi động là ăn tiền thôi (?!). Sóc Sơ Bai Sóc Trăng dù hơi yếu nhiều chỗ vẫn khá hấp dẫn vì cái hồn nhiên thơ ngây và mới lạ của một chất giọng Miền Trung trong dân ca Nam Bộ nhưng rõ ràng không thể bằng giọng ca rặt Nam Bộ như Hương Thủy. Thương Nhau Lý Tơ Hồng nhiều người nhất là giới trẻ rất thích vì hoạt cảnh & lỗi diễn xuất của 2 em bé như kiểu người lớn song công tâm thì 2 bé hát vẫn còn yếu so với bậc đàn anh đàn chị khi thể hiện bài này.
2. Linh Nhi chỉ ấn tượng nhất với Khát Vọng trong LK Quê Hương & Bay Qua Biển Đông. . .còn các bài khác độ cảm xúc cũng không cao.
3. Huyền Trân cũng chỉ ấn tượng với Còn Tuổi Nào Cho Em và Ca Dao Mẹ trong LK Ca Dao Mẹ. . .càng về sau thì thôi rồi. . .
4. Thiên Nhâm sau khi quay về dân ca thì cái ấn tượng được khôi phục phần nào sau bài hát đầu tiên Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang song chỉ ấn tượng ở mức bình bình nào đó chớ không đột phá lên cao được.
+ Nghe Phương Mỹ Chi hát những bài mà các ca sĩ nổi tiếng đã từng hát. Dù kỹ thuật của Phương Mỹ Chi có chỗ không điêu luyện bằng nhưng hiệu ứng áp phê thì hơn hẵn vì độ cảm xúc dạt dào làm nhiều người nổi da gà.
Người ta vẫn khoái tìm nghe những bài Phương Mỹ Chi thể hiện là minh chứng rõ nét nhất.
Tiếc cho một Thu Hiền với dân ca Nam Bộ, một Quỳnh Anh còn chút gì đó với dân ca Trung & Bắc Bộ là có cảm xúc.
Đấy chính là sự khác biệt rõ nhất.

@@

Offline yeunhautrondoi


Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #36 on: 22 Tháng Chín, 2014, 08:49:44 AM »

Quote

Trang này dành cho những người YNV, mở rộng ra là nhạc quê hương, chậm, buồn, dân ca dì dì đó nên đánh giá về nhạc nói chung có thể khó khách quan. Công nhận nhiều bài buồn nghe hát mộc lại hay hơn là có kèm cả dàn giao hưởng, như nghe nhạc Trịnh với một guitar chẳng hạn.

Mai Chí Công hợp với nhạc trữ tình, có thể cao hay nhẹ nhàng, nhưng hát hùng ca là ko ổn. Thiện Nhân hát còn điệu, chảy giọng, giá như gọn giọng hơn. ưu thế của em là ngọt, mềm và rất vang. PMC nghe mộc mạc, chứ độ chuyên nghiệp thì thấp hơn nhiều. Thiện Nhân mới tiếp xúc với dân ca NB, chứ trước ko bao giờ thấy hát cái này, toàn nhạc nhẹ.

Hoàng Anh hát một đoạn nhạc Trịnh, là ác đã được thiện cảm hóa, nói chung chú HHA dựng tiết mục quá xuất sắc, về độ sâu sắc của nó, dẫu sự lắp ghép nhạc kịch với nhạc Trịnh còn chỗ chưa hợp lý, nhưng ko nên quá khắt khe cho 1 tiết mục khó thế này. còn tiết mục song ca của Lam trường thì khá hòa hợp, nhưng nội dung thì quá tồi, chả hiểu để làm dì.

đơn ca, thì mục của Mai chí công và Thiên nhâm là chưa tốt lắm, còn lại ổn. Nghe kỹ thì bài của Linh Nhi là tốt nhất, giọng rất cứng cáp, gọn gàng như giọng của một diva vậy. nhưng chọn bài thì chưa sáng tạo. Giả sử như thiên nhâm vào, thì cửa thắng của LT gần như ko có. phải xem LT chọn bài cho linh nhi như thế nào trong các vòng tới.

thích ba con mắm của đội giang - hồ mà đều bị loại mất tiêu. À tính chuyên nghiệp của các bé năm nay tốt hơn năm ngoái
Report to moderator Logged
@@@
Quote:
yeunhautrondoi
PMC nghe mộc mạc, chứ độ chuyên nghiệp thì thấp hơn nhiều.
Đúng là trong Giọng hát Việt nhí ngày trước, độ chuyên nghiệp của PMC khá kém, nhiều chỗ còn quên mất lời.
Tuy nhiên từ sau khi theo Quang Lê thì tính chuyên nghiệp của PMC tiến bộ rất nhiều.
Có thể nhiều người không là Fan C7 nên không theo dõi được những tiến bộ này.
Thử xem PMC thể hiện Áo Mới Cà Mau trong chương trình Chung Sức và Những Khúc Vọng Xưa.
Áo Mới Cà Mau - Phương Mỹ Chi Chung Sức Kids
http://www.youtube.com/watch?v=tVoVFmrpNfE
Gameshow Chung sức, Trường Tây Úc (Phương Mỹ Chi) vs Trần Quốc Toản, ngày 16/9/2014
https://www.youtube.com/watch?v=8UvC3aSefW8
Áo mới Cà Mau phương mỹ chi những khúc vọng xưa
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-V...ature=youtu.be
Khúc vọng xưa - Lục tỉnh miền tây
https://www.youtube.com/watch?v=9BGKZmVEhjE
Bài Ca Đất Phương Nam
https://www.youtube.com/watch?v=hkQU...KyAibhjBdIndZQ Phương Mỹ Chi - Đất Phương Nam [Những Khúc Vọng Xưa - TodayTV]
http://www.youtube.com/watch?v=QzJMrr66hEY Trò Chuyện Cùng Quang Lê & Phương Mỹ Chi (Phần 2)

chúng ta sẽ thấy rõ độ chuyên nghiệp của PMC cải thiện từng ngày đấy thôi !

Quote:
+ Nghe MC hat bai nao cung rat ro tung cau ,tung chu nghe vai lan co the thuoc bai hat. Cac be thevoice nam nay cung co nhieu giong hat hay nhu TN ; nhung co nhieu cho k nghe ro loi mac du rat tap trung. Chinh vi vay cac bai hat cua be7 nghe rat nhieu lan va voi toi be hat van hay nhat: tinh cam.tron vanh ro chu,am ap ngot ngao. (Giao Chi)
+ chuong trinh nhung khuc vong xua am thanh rat hay be ca bai dat phuong nam va ao moi ca mau rat tuyet voi vua ca vua cuoi guong mat be nhin rat hien lanh minh thay bai dat phuong nam be hat rat hay chac kho co ai hat qua be bai nay nhat la khi be hat tai nga khan gia vo tay theo nhip luon chua thay ai hat dan ca ma khan gia vo tay theo toi het bai nhu hat nhac rock vay (Nuoc Mat Vang Tram)
+ chắc chắn là như thế. Bé hát bài nào thì bài đó đã được ký tên đóng dấu và thuộc về bé.
(Mây Trắng)

+ Thích nhất bài đất phương nam hát ở nga đó, nghe khán giả vỗ tay theo mà sướng hết cả người (Đức Tiến)

++++ (Thanh Hong Nguyen‎)
Nghe Phương Mỹ Chi hát bài Áo mới cà mau ở chương trình chung sức kids thì giọng hát của C7 đã hoàn nguyên.Giọng hát khi ấy thể hiện cách hát một cách tự tại,một cách hát đã thoát ra khỏi những kỹ thuật luyện thanh,tâm lý lo âu,...Bài Áo mới cà mau C7 hát rất nhiều lần.Nhưng chỉ có hai lần là em hát xuất thần nhất đó là trong liveshow 4 the voicekids và chung sức kids(tính thời điểm hiện tại).Một giọng hát mà khi em hát bài nào thì bài hát đó là bài hát của em" thì trong giọng hát đó phải có chất chứa những gì.Em có thể cảm được điều đó nhưng không biết rõ nó là cái gì.Những từ như ngọt ngào,mượt mà,da diết,..chỉ là tên gọi cho cái mà em chưa biết rõ đó.Em có nụ cười như là bảo hộ giọng hát của em,"nụ cười gây điện,tạo nên giọng hát gây nghiện".Nhấn nhủ thêm em về vấn đề nhập tâm khi hát,Nhập tâm mà còn thấy mình nhập tâm tức là còn vướng mắc vào nhập tâm sẽ trở ngại sự thông suốt của giọng hát.Nhập tâm mà không còn thấy mình nhập tâm nữa tức là không còn vướng mắc vào nhập tâm .khi đó ý thức mới vắng lặng thì vô thức mới hiển hiện.Ý thức là phân biệt của cái tôi nhỏ bé,Còn vô thức là chan hoà vạn vât với nhau ,tuy hai mà một.Khi đó có sự chan hòa giữa người hát và bài hát là một ,không còn ranh giới phân biệt giữa người hát và bài hát ,lúc đó em sẽ hát xuất thần,âm vực thông suốt ,lên giọng xuống giọng rất là ngọt.Em còn có cả một thế giới mà ở đó em có thể luôn hồn nhiên,và thấu hiểu xung quanh,cảm thông,sâu lắng đó là thế giới búp bê của em.Vạn vật đều có hồn,ngay cả hạt bụi cũng có hồn.vì vạn vật đều do khí âm dương trời đất tạo thành.Chỉ khác nhau về tánh linh nhiều hay ít mà thôi.Em là cô bé có tình thương và biết chia sẽ,Em biết làm từ thiện giúp đời thì phức đức em càng lớn thêm.Cho không phải là ta bị ít đi mà là được nhiều hơn."Có phước đức mặc sức mà ăn".Phước đức dày cũng có thể khai ngộ được trí huệ và nhân duyên tới em sẽ biết được chân tướng những gì đã làm nên giọng hát của em
@@@

Offline Van Phuoc Tran

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #38 on: 22 Tháng Chín, 2014, 03:11:30 PM »

Quote

Đây có thể nói là lần đầu NTN chạm tới dân ca Nam bộ ngoại trừ hát một điệp khúc "Quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngay.....". Đúng là bé hát nhiều chỗ chưa điêu luyện lắm, mà còn đậm chất giọng miền Trung nữa.... nhưng mình nghe tới nghe lui vẫn thấy có chút gì đó là lạ mà vẫn hay (chắc vì mình cũng người miền Trung nên cảm thông với bé)..... Bài này bé hát với chất giọng tươi mát, ngọt ngào...... mà còn rất hồn nhiên nhí nhảnh vô cùng dễ thương ! Không lạ nhiều người mê mệt NTN. Coi như đây là một thử nghiệm để mở đường cho bé đến với dân ca Nam Bộ vậy..... Hy vọng trong tương lai bé sẽ hoàn thiện hơn !
« Last Edit: 22 Tháng Chín, 2014, 03:19:17 PM by Van Phuoc Tran »
Report to moderator Logged
@@@
Quote:
Van Phuoc Tran
Đây có thể nói là lần đầu NTN chạm tới dân ca Nam bộ ngoại trừ hát một điệp khúc "Quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngay.....". Đúng là bé hát nhiều chỗ chưa điêu luyện lắm, mà còn đậm chất giọng miền Trung nữa.... nhưng mình nghe tới nghe lui vẫn thấy có chút gì đó là lạ mà vẫn hay (chắc vì mình cũng người miền Trung nên cảm thông với bé)..... Bài này bé hát với chất giọng tươi mát, ngọt ngào...... mà còn rất hồn nhiên nhí nhảnh vô cùng dễ thương ! Không lạ nhiều người mê mệt NTN. Coi như đây là một thử nghiệm để mở đường cho bé đến với dân ca Nam Bộ vậy..... Hy vọng trong tương lai bé sẽ hoàn thiện hơn !
Nhận xét rất đúng ở chỗ "tươi mát, ngọt ngào...... mà còn rất hồn nhiên nhí nhảnh vô cùng dễ thương !"
nhưng mà nhận xét này còn tinh tế hơn :
Quote:
yeunhautrondoi
Thiện Nhân hát còn điệu, chảy giọng, giá như gọn giọng hơn. ưu thế của em là ngọt, mềm và rất vang. . . . Thiện Nhân mới tiếp xúc với dân ca NB, chứ trước ko bao giờ thấy hát cái này, toàn nhạc nhẹ.
Riêng cái khoảng "rất vang" thì "có vang đấy" nhưng không rõ lời cũng nguy hiểm thôi.
Tuy nhiên bài "Sóc Sơ Bai Sóc Trăng" thì độ vang tự nhiên kém đi chỉ còn điệu, chảy giọng, giá như gọn giọng hơn cộng với chút gì tươi mát, ngọt ngào...... mà còn rất hồn nhiên nhí nhảnh vô cùng dễ thương !.
Quá điệu với những chữ cuối câu như "dãi nắng" + "rợp bóng" còn vọng cổ thì hát "kiểu vọng cổ hiện đại" của các ca sĩ trẻ bây giờ, kiểu thường "khoe giọng dài hơi" Phượng Hằng Châu Thanh Cẩm Tiên không phải "vọng cổ chân phương" của những nghệ sĩ kỳ cựu ngày xưa Út Trà Ôn Minh Cảnh Minh Phụng Lệ Thủy Thanh Nga. . .
Câu kết "xa quê rồi mới hiểu. . .lòng đau" dù là câu bài hát muốn nhấn mạnh lại không tạo được cảm xúc ấn tượng cho những người xa quê như Hương Thủy.


Dù đã có nhận xét "Thiện Nhân không hợp dân ca Nam Bộ !"
vẫn hy vọng
"Coi như đây là một thử nghiệm để mở đường cho bé đến với dân ca Nam Bộ vậy..... Hy vọng trong tương lai bé sẽ hoàn thiện hơn !"
@@@

Offline Van Phuoc Tran

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #40 on: 22 Tháng Chín, 2014, 09:16:20 PM »

Quote

Theo mình, với ca khúc Sóc Sờ Bai Sóc Trăng, Thiện Nhân hát cũng khá ngọt, với chất giọng cao vút ngày càng điêu luyện, tiến gần hơn với ngôi vị quán quân. Phải nói bé hóa thân khá duyên dáng, xinh đẹp thành cô gái Khơ me với những động tác múa uyển chuyển và ăn ý với các vũ công nhí để tạo nên một màn trình diễn trọn vẹn cả phần thanh lẫn phần nhìn. Có thể nói Thiện Nhân hát bài nào cũng rất tốt và chạm được đến trái tim người nghe. Ngoài phần đơn ca, tiết mục song ca của Thiện Nhân với Mai Chí Công với bản dân ca Thương nhau lý tơ hồng cũng gây bão toàn tập. Với hai tiết mục này, Thiện Nhân ngày càng tiến gần hơn đến ngôi vị quán quân mùa thứ 2.
Report to moderator Logged
@@@
Quote:
Van Phuoc Tran
Thiện Nhân ngày càng tiến gần hơn đến ngôi vị quán quân mùa thứ 2.
Điều này có thể trở thành sự thật vì lượng Fan Thiện Nhân khá lớn.
Nếu điều này xảy ra thì tiếc cho một Linh Nhi ở nhầm đội, lẽ ra Linh Nhi nên ở đội Hồ Hoài Anh.
Hoàng Anh cũng có thể vì biết đâu Hồ Hoài Anh có bài tủ trong đêm chung kết.
Huyền Trân e khó làm nên chuyện trừ phi chọn được những bài sôi động như "Ta đã thấy gì trong đêm nay", "Nối Vòng Tay Lớn". . . gây áp phê cho người nghe và nhận được nhiều tin nhắn từ giới phật tử thì còn chút hy vọng.
Thiên Nhâm dù thế nào vẫn không có cửa so với Thiện Nhân.
Nói trắng ra là giọng Thiên Nhâm hát dân ca Nam Bộ có cái mới mẻ nhưng khá não nề mệt mỏi không truyền cảm và rõ ràng bằng giọng Cẩm Ly. Mặc dù Cẩm Ly giọng không truyền cảm bằng 2 em mình là Minh Tuyết Hà Phương nhưng vẫn ăn đứt Thiên Nhâm là đủ hiểu (sorry!).


Quote:
Van Phuoc Tran
tiết mục song ca của Thiện Nhân với Mai Chí Công với bản dân ca Thương nhau lý tơ hồng cũng gây bão toàn tập.
Tiết mục này Thiện Nhân nổi trội hơn Mai Chí Công là cái chắc. Tội nghiệp cho Mai Chí Công vì chỉ là vai phụ người lót đường tôn vinh cho Thiện Nhân thôi vì ở cùng đội.
Gây bão vì cái mới lạ thôi chớ chất lượng không cao vì giọng nghe đớt đớt. Làm vua trong Giọng hát Việt nhí thì được chớ so với giọng Quang Linh & Cẩm Ly thì còn yếu vì cái giọng đớt đớt còn pha lẫn của con nít. (sorry!)
@@@

Offline yeunhautrondoi


Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #42 on: 24 Tháng Chín, 2014, 06:51:13 AM »

Quote


Nói thẳng ra Phương Mỹ Chi không xứng đáng với ngôi vị quán quân năm ngoái bằng Quang Anh. Nghe PMC hát nhạc nhanh, mạnh là đuối rồi, trật tông. Năm nay họ toàn thử sức thí sinh với nhiều dòng nhạc khác nhau, chứ đơn điệu một dòng coi như gần như ko có cửa vào chung kết.

Thiện Nhân đủ loại dân ca, chơi cả những bài khủng như Đất nước lời ru (sau Mẹ yêu con). Nói giọng điệu, chảy, đớt, phát âm có vấn đề này nọ ,.. thì dù sao bé vẫn còn bé, có thể hoàn thiện sau này. Hiệu ứng của PMC đã giảm, ko ai cứ suốt ngày ngeh mấy bài buồn não ruột ấy được, nghe nhiều cũng nhàm. Chị Cẩm Ly ko hề muốn TN thành bản sao của PMC, nên cho bé thử rất nhiều dòng, kể cả dân ca Nam Bộ thì cũng không hề sến, mà nghe nó sáng và hồn nhiên. Khi LT hỏi nên cho Thiên Nhâm hát bài gì chị chỉ Sa mưa giông (biến cô bé này thành bản sao của PMC). ông LT không am hiểu tí gì về dòng nhạc này. Có lẽ thấy cùng tác giả Bắc Sơn nên tống luôn bài em đi trên cỏ non, nhìn ông ấy nghe bé hát mà ko tháy hát theo biết ông chả thuộc bài này. Cô bé thích hát gì thì ông ấy chiều, chứ chả quan tâm nhiều. Cẩm Ly thì chăm TN như chăm trứng.

Quang Lê kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho MCC thấy vô duyên, chẳng khác khích fan TN bỏ phiếu cho cô bé này nhiều hơn. Cơ mà thích cái giọng gọn gàng của MCC và biết điều tiết của cậu bé này trong bài song ca đó hơn là của TN. Có báo nó còn dự đoán MCC mới là ứng viên quán quân vì cậu rất đa tài, lại hát các bài hit của các diva hàng đầu thế giới.

vào các facebook mới thấy nhiều người muốn các bé đa dạng dòng nhạc, như có người đòi Thiện Nhân phải hát rock, nhạc Nguyễn Cường, Linh Nhi đi hát nhạc Trịnh, opera...

Vẫn phục nhất Hồ Hoài Anh, có kiến thức âm nhạc sâu rộng, ra MV Con có mẹ rồi tuy lời còn đơn giản nhưng giai điệu thì tuyệt vời. Hoàng Anh bị quần tới số, vẫn được xem là ứng viên số một, dù các dòng nhạc cậu này thể hiện có kén người nghe (hôm rồi còn hát cả nhạc Trịnh). Huyền Trân dường như phải dừng , vì vào chung kết mà quanh quẩn thể loại ấy thì cũng chán. Nói chung muốn hát nhạc chiều sâu, nên vào đội ông này.

Khó hiểu nhất cho đội Lam Trường. sau một loạt quyết định gây tranh cãi, ông về trường học của Minh Trường hát song ca Ba kể con nghe với cậu bé này, rồi tập hợp đội đi hát phòng trà, làm từ thiện như chữa thẹn. Hôm rồi thấy Cẩm ly nhép miệng bài của Whitney Houston MCC thể hiện, còn lúc Thiên Nhâm hát thì mặt ông cứ ngẩn tò te. LT chỉ am hiểu dòng nhạc trẻ, nên rất khó Linh Nhi tỏa sáng, dù cô bé có chất giọng của một diva thực thụ, ko còn là giọng trẻ con nữa (mặt thì vẫn như con nít ấy).
Report to moderator Logged
@@@@
Kết quả The Voice Kids (Giọng hát Việt Nhí) Vietnam 2014 đã ngã ngũ đúng như dự đoán & không có hiện tượng ngựa về ngược. Một đêm chung kết nhạt nhòa toàn cảm xúc giả tạo không có giọng ca nào gây ấn tượng trừ Thiên Nhâm có chút ấn tương với Bà Mẹ Quê (Phạm Duy) Những gì cần nói cũng đã nói rồi không nói nữa !

Cảm nhận về 2 giọng ca dòng nhạc trữ tình trong X-Factor Nhân Tố Bí Ẩn Việt Nam 2014.
+ Quang Đại (Trần Quang Đại) :
Trước đây bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Hoài Linh) đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện từ nam ca sĩ Chế Linh, Đan Nguyên, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh. . .đến nữ ca sĩ Thanh Tuyền, Phương Dung, Hoàng Oạnh. . .
nhưng rõ ràng chỉ có Quang Lê với lợi thế về hình ảnh đẹp như thơ & kịch tính như chuyện phim của video, MV Quang Lê Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Hoài Linh) đã chiếm được cảm tỉnh người xem nhiều nhất.
Đan Nguyên hát bài này không hợp nên không gây cảm xúc..
Giờ đây, Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Hoài Linh) với Quang Đại không những đã gây chấn động khán phòng X-Factor mà còn làm tan chảy triệu con tim người nghe ở bất cứ đâu. Nghe kỹ có thể thấy bài này Quang Đại hát có vẻ vượt hơn cả Quang Lê về hiệu ứng (áp-phê). Vì sao ?
Đơn giản đây là bài Quang Đại đã hát với tất cả cảm xúc, đã truyền được toàn bộ cái thần cái hồn cái tinh túy của nhạc vàng trong bài hát này.
Hình ảnh một cô gái mắt đỏ hoe lấy tay che ngực vì quá cảm xúc + những thảng thốt như ngây dại của 2 nữ giám khảo Hà Hồ Hương Hồ & gương mặt tròn mắt của ĐVH và những lời nhận xét như có cánh
của họ dành cho Quang Đại, kể cả Dương Khắc Linh vốn theo trường phái nhạc trẻ theo lẽ thường không thẩm thấu được dòng nhạc này cũng phải thấm là minh chứng rõ nét nhất.

Cũng phong cách đó Quang Đại đã gây hiệu ứng gần tương tự dù không cao trào bằng với Lòng Mẹ 2 (Ngọc Sơn)
Quang Đại cũng đã làm được điều mà các nam ca sĩ không ai làm được với bài Nỗi Buồn Hoa Phượng (Thanh Sơn). Bài này rất kén giọng ca nam, có vẻ nó chỉ hợp với giọng nữ như LK Nỗi Buồn Hoa Phượng Lưu Bút Ngày Xanh nên Hoàng Oanh, Hương Lan và Như Quỳnh đã gây được cảm xúc tràn trề. Đến Tình Như Mây Khói (Lam Phương) Quang Đại hát cũng chỉ đạt yêu cầu chớ không xuất sắc. Càng về sau Quang Đại càng lộ điểm yếu, giọng hát hời hợt không còn cảm xúc nên Không lạ, khi
tại vòng Bán kết Quang Đại đã bị loại không thương tiếc !
Nọc rắn mái gầm tuy độc nhưng chưa độc bằng lòng dạ đàn bà (Tạ Ơn Con Gái - Đynh Trầm Ca), chính (H)Ân Tố Tố mẹ Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký (Cô Gái Đồ Long- Bản dịch Từ Khánh Phụng) của nhà văn Kim Dung đã nhắn nhủ hắn trước khi chết :
"Con nên nhớ, sau này lớn lên con phải đề phòng đàn bà ! Đàn bà sẽ lừa dối con. Đàn bà càng đẹp bao nhiêu, càng lừa dối người giỏi bấy nhiêu !"
Nào là "Tôi có người yêu tên Hồ Ngọc Hà. . ." lúc đầu Hà Hồ quả thực rất ấn tượng với Quang Đại. Bây giờ Quang Đại hát không còn cảm xúc nên bị loại bởi vì Hà Hồ gục ngã trước “Hoàng tử RnB” hot boy Loki Bảo Long cũng là đúng thôi (!?). Cay nhất là cô ta đặc biệt phá lệ không theo luật giám khảo cân bằng 2-2 đẩy tùy chọn cho khán giả như các lần trước mà cắn Quang Đại một nhát chí mạng quá đau (!?)
Nói chơi cho vui vậy thôi chớ Quang Đại sống sót tới vòng bán kết cũng là may mắn cho anh. Bởi vì. . .
Rồi ra hình như Quang Đại cũng chỉ có vậy (!?) vì từ lúc vào bàn tay nhào nặn của ĐVH Quang Đại đã trượt dài không phanh. Hình như tất cả tinh túy của Quang Đại đã phung phí hết cho các bài hát trên nên từ đó về sau thì thôi rồi. . .

Quang Đại giọng nhiều chỗ hơi cứng hát không còn tạo được nhiều cảm xúc nữa. Có vẻ như Quang Đại không hợp với các bài có tiết tấu nhanh như Về quê Ngoại (Hàn Châu), Quê Hương Ba Miền (Thanh Sơn), Cô Hàng Xóm (Giang Minh Sơn) (Lê Minh Bằng ?), Duyên Kiếp (Lam Phương). . .Nói ngắn gọn có vẻ như giọng ca Quang Đại chỉ có vài bài tủ còn lại thì quá kém nên nếu không cố gắng cải thiện thì khó có thể thành công để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng được (!?)

Quote:
http://giaitri.vnexpress.net/photo/t...u-3092270.html
Không chỉ "nhạt màu" không đâu, mà còn quá dở nữa. Chỉ hát 1 dòng nhạc nhưng QĐ hát càng ngày càng tệ. Nói thật nếu anh được gọi là ca sĩ thì bạn bè tôi ca sĩ rất nhiều, vì họ hát dòng nhạc này ngọt lịm. Rất mừng là tuần này đã phản ánh dúng trình độ của thí sinh: Loki Bảo Long và Quang Đại bị loại là xứng, chỉ hơi buồn cách ứng xử quá trẻ con của Hồ Quỳnh Hương.
Trần Công Mạnh

Quang Đại đúng là hát càng ngày càng dở nói lên trình độ huấn luyện của ĐVH .
thanhvan662000
+ Hà Vân (Phạm Thị Hồng Vân) :
giọng ca này mới nghe cũng rất ấn tượng khi thể hiện Còn thương rau đắng mọc sau hè (Bắc Sơn). Phải thành thực ngợi khen một cô gái gốc Bắc mà có chất giọng Nam Bộ khá cảm xúc và ngọt ngào. Tiếc là đôi chỗ còn hơi cứng và bị lỗi phát âm như "chái bếp" thành "trái bếp" làm giảm giá trị bài hát. Đến bài Ai Khổ Vì Ai (Ngọc Vân) (Thương Linh ?) thì đã thuộc hàng top vì khó có ca sĩ nào hát cảm xúc đến vậy nhưng càng về sau dưới sự huấn luyện của ĐVH thì giọng hát cứ bình bình
không còn gây nhiều cảm xúc từ Mưa Rừng (Huỳnh Anh) so với Phi Nhung, Đà Lạt Hoàng Hôn (Minh Kỳ Lời Dạ Cầm) so với Hương Lan, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang (Vũ Đức Sao Biển) so với PMC. . .cho đến Kiếp Nghèo (Lam Phương), Mưa Trên Quê Hương (Minh Châu) so với Như Quỳnh thì độ áp phê không bằng. Bài Mưa Rừng dù Như Quỳnh hát không cảm xúc bằng Phi Nhung nhưng vẫn tạo kịch tính và có cảm xúc hơn Hà Vân

Thể hiện ca khúc “Quê cũ” của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt với âm hưởng dân ca miền Tây Nam Bộ, Hà Vân đã thể hiện được sự đau đáu nhớ về quê hương. Đặc biệt hơn, trong màn trình diễn, cô còn kết hợp được với các loại đàn truyền thống của Việt Nam và chất đờn ca tài tử. Tuy nhiên bài này dù có cố làm hoành tráng lạ lẫm nhằm tạo ấn tượng với khán giả . . nó cũng như các bài trên đã nói, tất cả đều không gây được nhiều cảm xúc. Dù giọng hát có điều luyện đấy nhưng cứ bình bình não nề buồn ngủ không áp phê cho người nghe. Đến Khách mời là Ca sĩ Lệ Quyên cũng phải chau mày nhận xét giọng hát này khá điêu luyện và cảm xúc nhưng quá bình bình không tạo được đột phá mới mẻ (!?) so với các ca sĩ nổi tiếng. Lệ Quyên cũng không phải là ca sĩ tạo được ấn tượng với fan nhạc vàng nhưng Lệ Quyên dù gì cũng có cái mới mẻ hơn trong chất giọng.
Nực cười nhất là Mr Đờm không tiếc lời khen ngợi: "Đối với tôi, Hà Vân là một người thực sự đạt được những cái điểm chuẩn nhất của dòng nhạc trữ tình này. . .Tôi cũng đã gặp rất nhiều những cao thủ trong làng ca nhạc họ đều nhận xét em là một trong những người, có thể nói là những giọng ca chính trong giới showbiz của dòng nhạc trữ tình trong sân khấu thời gian sắp tới".

Nhận xét này có vẻ ưu ái và quá đề cao Hà Vân. Thực tế Hà Vân như là muốn làm một bản sao của Như Quỳnh hay sao mà chuyên hát bài Như Quỳnh đã thể hiện (!?). Điều này sẽ tạo sự so sánh bất lợi hơn là có lợi vì Hà Vân chất giọng xuất sắc thì chưa tới chỉ có thể xếp vào loại khá giỏi nhưng mà loại này thì có khá nhiều khoảng trên dưới 10 nữ ca sĩ như thế chớ không riêng gì Hà Vân còn Như Quỳnh thì thuộc loại xuất sắc rồi. Thử nghe Tạ Ơn Mẹ (Lam Phương), Thành Phố Sương Mù (Huỳnh Anh), Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Bắc Sơn), Tơ Tằm (Huỳnh Ngọc Đông). . .sẽ thấy sự khác biệt và sẽ hiểu tại sao Tiếng hát Truyền Hình qua bao cuộc thi từ trước đến nay mới có một và chỉ một giải đặc biệt duy nhất cho một giọng ca duy nhất, hơn cả mọi giải nhất hàng năm. Chính là vì ở cuộc thi Tiếng hát Truyền Hình đầu tiên năm 1991, toàn bộ Ban giám khảo đều cho điểm tuyệt đối 20/20 (!) Lê Lâm Quỳnh Như vói bài hát Mùa Xuân trên TPHCM trong khi giải nhất đồng hạng có tới 3 người : Khánh Duy, Cam Thơ, Đông Đào. Đây là bài hát từng được nhiều người thể hiện rất điêu luyện nhưng vì là nhạc đỏ nên để truyền được cảm xúc, cái hồn bài hát thì khó vô cùng. Dù còn khá trẻ Quỳnh Như đã lột tả được cái thần bản nhạc với một giọng hát thật bản lĩnh vững vàng chưa tùng có : vừa điêu luyện vừa có chút gì hoài niệm đầy cảm xúc vừa có nét tươi mát và ngây thơ của tuổi thanh xuân khi trời vào xuân mê hoặc tất cả mọi người.
Rồi sau đó Quỳnh Như liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình trong màu áo dài trắng tuổi học trò với các bài hát phải gọi là đỉnh của đỉnh như Thu Điếu (Phan Huỳnh Điểu) (?). . .

Nói thật lòng thì giọng Như Quỳnh không phải bài nào cũng hợp cũng hay. Một vài bài giọng Như Quỳnh không hay bằng các nữ ca sĩ khác. Điển hình như bài Ai Khổ Vì Ai (Ngọc Vân) Hà Vân hát có vẻ cảm xúc hơn Như Quỳnh. Chất giọng Như Quỳnh ngày trước có thể hay hơn bây giờ (!?). Bởi vì khi đã lớn tuổi rồi đa số ca sĩ thường hát nhừa nhựa hơi nhão và lê thê buồn ngủ hơn so với thời trẻ vốn năng động & yêu đời ! Giọng Như Quỳnh nhiều khi hát Live hơi yếu nên không hay bằng hát trong phòng thu (!?).
Nghe thử 2 Bài Đường Xưa Lỗi Cũ (Hoàng Thi Thơ) ở đây sẽ thấy rõ hơn:

Nhu Quynh Interview - Part 2 Đường Xưa Lối Cũ (Live)
http://www.youtube.com/watch?v=O0jTEvqmTEc
Đường Xưa Lối Cũ - Như Quỳnh - HNC
http://www.youtube.com/watch?v=YKWV1QTu-mQ
Còn đây là Trăng Tàn Trên Hè Phố (Phạm Thế Mỹ) Như Quỳnh vs Phương Diễm Hạnh
http://www.youtube.com/watch?v=s_2MZ5gFXB4 [Như Quỳnh] - Trăng Tàn Trên Hè Phố
http://www.youtube.com/watch?v=8VsQ3gKX9oA trăng tàn trên hè phố Phương Diễm Hạnh

PMC là trường hợp đặc biệt, cũng hát những bài các ca sĩ khác thể hiện nhưng PMC không là một bản sao giống ai cả nên không sợ bị so sánh mà có so sánh thì càng tốt vì rồi ra ai cũng thấy sự khác biệt kỳ lạ ở giọng ca này. Nó có ma lực thu hút người nghe nghe hoài không chán."Phương Mỹ Chi có những thiên phú trời cho cái duyên, cô này cực kỳ duyên, hát những bài như Sa Mưa Giông, những bài hát khủng khiếp. Cổ có thiên phú có nghĩa là trời cho, có những thứ trời cho mình không phủ nhận được là Cổ hát truyền cảm, Cổ lấy được lòng người.
Hát hay và hát tốt, anh biết huấn luyện, anh biết nốt nhạc, anh hát tròn trịa, anh hát tốt nhưng mà anh không hẵn hát hay, anh muốn hát hay anh phải lấy được lòng người. Phương Mỹ Chi là cái người lấy được lòng người. . .hát truyền cảm, một giọng hát hay." (!?)
.
Tương tự kiểu có hằng hà sa số người dẫn chương trình (MC) nhưng mấy ai có được giọng nói thiên phú trời cho thật truyền cảm chỉ cần nghe qua một lần thì mọi người ai cũng bị quyến rũ nhớ mãi không quên !
Hãy tự nhủ đã là chất giọng trời cho thì chẳng lẽ ai muốn có cũng được (!?) để khỏi phải ngửa mặt lên trời ghen tức "Trời ơi! Ông trời sao thật bất công!".
Xin tặng các bạn món quà để nghe thử những lời dẫn chương trình với chất giọng nữ thiên phú có một không hai âm vang thánh thót đầy cảm xúc mà cũng tràn đầy ma lực từng chữ từng câu nghe một lần là muốn nghe nữa nghe hoài không chán. Một album nhạc hòa tấu khẩu cầm (harmonica) để đời phải đi kèm một giọng nữ giới thiệu đầy quyến rũ cũng để đời mới tương xứng. Nó cũng chứng minh cái gì đã là trời cho thì không phải ai muốn có cũng được (!?)
http://www.mediafire.com/download/9k...m+Tong+Son.rar

Khúc Nhạc Tình VOH Giao Thông còn có một giọng nói trời cho đầy truyền cảm và ngọt ngào hiếm thấy của (Hạ?) Hà Tuyên. Trên đời này dễ mấy ai có được giọng nói trời cho có sức quyến rũ lòng người đến vậy ?
http://www.voh.com.vn/audio/khuc-nha...-ho-70906.html
http://www.voh.com.vn/audio/khuc-nha...mat-71087.html
http://www.voh.com.vn/audio/khuc-nha...-on-70905.html
http://www.voh.com.vn/audio/khuc-nha...ang-71088.html
http://www.voh.com.vn/audio/khuc-nha...mba-70904.html
VOV Giao Thông còn có giọng của Ngọc Minh được rất nhiều fan mê mệt trong chương trình OST Nhạc phim FM 91 Mhz và trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký với giọng Triệu Mẫn (Triệu Minh) không chê vào đâu được.
Có hẳn một thread cho chất giọng thiên phú "yêu không chịu nổi" của Ngọc Minh ở đây, ai không tin có thể vào xem:

http://www.vn-zoom.com/f371/tong-hop...g-2190783.html
OST Nhạc phim FM 91 Mhz
https://www.youtube.com/playlist?lis...Vrlp62duqHlhM9
Ngoc Minh
OST VOV Giao thông 91 Mhz: Thư thính giả Ngọc Minh
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQI-UI9D2Y ***************
[Audio VOV GT] Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Phần 48 Vô Kỵ - Triệu Mẫn (Triệu Minh)-->>Ngọc Minh
https://www.youtube.com/watch?v=Xn1_yT44Hb0 ***************
OST VOV - Bài cảm nhận phim Mama (Mẹ ma) Ngọc Minh
https://www.youtube.com/watch?v=7B04f_VxH5I
Cảm xúc điện ảnh: I hear your voice (Lắng nghe tiếng lòng, đôi tai ngoại cảm) Ngọc Minh
https://www.youtube.com/watch?v=8lHURAYLO30
Teaser OST Những ngày mùa hạ 2: Duy Thanh ft Ngọc Minh
https://www.youtube.com/watch?v=5UphldHq2NE
OST fm 91: Tuổi nổi loạn Ngọc Minh
https://www.youtube.com/watch?v=XYLBb_S2T98
Hiện nay OST Nhạc phim FM 91 Mhz Thanh Hồng đã thay Ngọc Minh dẫn chương trình.
Thử nghe Thanh Hồng sẽ biết tại sao Fan lại tức điên vì nhớ tiếc Ngọc Minh đến vậy! Đâu dễ gì tìm được người có chất giọng trời cho dễ thương thu hút lòng người như Ngọc Minh (!?)

Thanh Hồng 1 Lít Nước Mắt - Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=6OzxpU-nKVM

Có một nhận xét rất dũng cảm vì không sợ bị ném đá (!?) khi đã nói lên cảm nhận của nhiều người về cái chất giọng thiên phú trời cho :
Quote:

đã nghe hết cã 2 bé hát ... thiện nhân nghe rất hay và ngọt . nhưng ko có gì gọi là ấn tượng và nghe xong chã muốn nghe lại . Còn bé phương mỹ chi thì có cái gì đó như có ma lực nghe mà lòng cứ xao xao ấy phãi nói là chạm đến lòng người nghe, cái ma lực này thật khó tã , mà hầu như thiện nhân và các ca sỹ nỗi tiếng hiện nay ko có. Khiếp quả ...ca sỹ hát hay thì đầy ra tính đến hàng ngàn. nhưng ca sỹ hát mà chạm đến lòng người thì có lẽ còn phãi đợi vài mùa việt nhí nữa may ra có ..phương mỹ chi có lẽ đúng thật là hàng hơi bị hiếm. (!?)(Đời Thế‎)
>>>>>Thua Một Người Dưng - Phương Mỹ Chi - Tp.Vinh, Nghệ An
https://www.youtube.com/watch?v=XO45K2h4co0 *********
>>>>>Phương Mỹ Chi - Thua Một Người Dưng C7 Phương Mỹ Chi biểu diễn tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ đêm 01/09/2014 *******
https://www.youtube.com/watch?v=Rj5o6_tlYls
>>>>>Phương Mỹ Chi - THUA MỘT NGƯỜI DƯNG Clip - Bến Tre
http://www.youtube.com/watch?v=z3eRWc1b0zI ******
>>>>>Phương Mỹ Chi - Thua Một Người Dưng - Show PSY Nhí (ANTV)
http://www.youtube.com/watch?v=gH7J1QDsjrk

p/s : Mình nghiêm túc yêu cầu bộ văn hóa thông tin truyền thông, ngay lập tức đem mấy bài hát của Phương Mỹ Chi đi kiểm tra ngay….. tôi nghi ngờ trong mấy bài hát này có chứa….. chất gây nghiện ! (?) (Phương Mỹ Chi's Music)
Công tâm mà nói, giọng Hà Vân khá chuẩn và điêu luyện với dòng nhạc trữ tình nhưng hát nhạc trữ tình chỉ như thế thôi chưa đủ mà phải hát sao lay động được lòng người mới thu phục được họ.
Điển hình là bài Mưa Trên Quê Hương (Minh Châu), Phận Tơ Tằm (nhạc Minh Kỳ lời Hồ Tịnh Tâm ?) dù Hà Vân hát chuẩn, hát điêu luyện tiếc là giọng còn hơi cứng nên độ cảm xúc tuy có cũng không thể nào áp phê (effect) bằng Như Quỳnh, Hương Lan, Hoàng Lan chưa kể phải vượt qua lớp ca sĩ trẻ như Hà Thanh Xuân. . .trước đã(!?)


Bài Phận Tơ Tằm thì. . . nhiều ca sĩ (trong đó có Hà Vân). . . còn xa lắm. . . vì
ngay cả Hoàng Lan & Hương Lan vẫn còn phải nhường bước trước nữ danh ca “Tiếng hát liêu trai” Thanh Thúy, cũng là người từ lâu đã đứng một mình trên đỉnh với bài đồng dạng "Tình Đời" (Minh Kỳ-Vũ Chương).

Đời là những dòng nước vô tư
Ta là thuyền sóng đưa xa bờ . . .
Người đừng trách một kiếp cầm ca
Con tằm nào không muốn vương tơ . . .
Người nói đi ! như tim người nghĩ
Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì họa là có chăng tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê. . .

Phận Tơ Tằm (Pre 75) Thanh Thuý Sáng tác: Hồ Tịnh Tâm Album: Shotguns 25 - Tất Niên (Pre 75) Sản xuất: Sóng Nhạc *********************
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...rdsq41am4.html
Tình Đời Thanh Thuý 6 (Pre 75)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vrdq4h2am.html ********
http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=29871 Thanh Thuý 6 (Pre 75)
Tình đời (Minh Kỳ & Vũ Chương), qua tiếng hát Thanh Thúy, hòa âm: Lê Văn Thiện, một nhạc sư hòa âm thành danh từ trước 1975 ở miền Nam Việt Nam # Lê Văn Thiện nhạc sĩ Thanh Sơn (Thanh Thúy là nữ ca sĩ học trò của Lê Văn Thiện)
http://thanhthuylieutrai.files.wordp...nh-doi.mp3?_=1 ******
Chỉ có một và chỉ một Thanh Thúy dám thể hiện hai tiếng "HƯỜNG HOA" và nó đã trở thành đặc trưng riêng nên không lạ khi những giai điệu này đã đưa "Tiếng hát khói sương" trên đỉnh một mình không ai vượt qua nổi như những lời tâm sự : "Thanh Thúy xin chân thành cảm tạ các anh Anh Bằng, Lê Dinh và cố nhạc sĩ Minh Kỳ (nhóm Lê Minh Bằng) đã sáng tác nhạc phẫm “Tình đời” tặng Thanh Thúy, đánh dấu sự trở lại sân khấu của Thanh Thúy sau nhiều năm xa cách. Để rồi từ đó, “đêm đêm phòng trà” Thanh Thúy đã mang tiếng hát đến cho mọi người…; và cũng để rồi từ đó nhạc phẫm này đã trở thành nhạc phẫm đầu tiên trong cuốn băng nhạc đầu tiên do Thanh Thúy thực hiện và phát hành"
Note : "HOA" là tiếng Hán Việt chuyển hóa thành tiếng Nôm nên có thể đứng kề bên từ "HƯỜNG" cũng là tiếng NÔM (!?)
http://thanhthuy.me/2014/09/10/dong-...thuy-tinh-doi/

Tình yêu, em sợ tình yêu
Vì tình yêu như là hường hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều


Sau này dù "HƯỜNG HOA" trở lại chính xác thành "HƯƠNG HOA" nó vẫn có cái hay riêng khi Thanh Thúy đã trở nên "một huyền thoại sống" với chất giọng càng hấp dẫn mặn mà hơn xưa khi tuổi đời đã chính chắn hơn !

https://www.youtube.com/watch?v=3T6bxDt2ETc Thanh Thúy - Tiếng hát liêu trai lận đận gió sương

Quote:
Nhà thơ Nguyên Sa viết: "Thanh Thúy là nữ ca sĩ được ngợi ca nhiều nhất trong văn, trong thơ. Thi sĩ Hoàng Trúc Ly, nhà văn Mai Thảo, nhà thơ Viên Linh, nhà văn Tuấn Huy…. Bởi vì Thanh Thúy chính là người yêu trong mộng của cả một thế hệ, trong đó có những nhà văn, nhà thơ …." Tiếng hát Thanh Thúy đã từng được nhà văn Mai Thảo mệnh danh là "Tiếng hát lúc 0 giờ"; giáo sư triết học Nguyễn Văn Trung thì gọi bà là "Tiếng hát liêu trai"; nhạc sĩ Tuấn Huy gọi là "Tiếng sầu ru khuya".
Nhiều nhạc sĩ, thi sĩ sáng tác ca khúc, bài thơ để dành tặng riêng cho Thanh Thúy, như Trịnh Công Sơn viết bản nhạc đầu tay Ướt mi và "Thương Một Người", Tôn Thất Lập sáng tác "Tiếng hát về khuya", Anh Bằng sáng tác ca khúc "Tiếng ca u hoài" để tặng bà, Y Vân với "Thúy đã đi rồi" và rất nhiều sáng tác của Trúc Phương đều lấy cảm hứng từ tình cảm của ông dành cho Thanh Thúy.
Nhà thơ Hoàng Trúc Ly đã viết bốn câu thơ lục bát nổi tiếng để bày tỏ niềm giao cảm với tiếng hát Thanh Thúy với tựa đề là "Từ em tiếng hát lên trời":
Từ em tiếng hát lên trời
Tay xao dòng tóc, tay mời âm thanh.
Sợi buồn chẻ xuống lòng anh
Lắng nghe da thịt tan thành hư vô.
Nhà thơ Vũ Hối, qua nét bút độc đáo như tranh vẽ dành tặng bốn câu thơ:
Liêu trai tiếng hát khói sương
Nghẹn ngào nhung nhớ giòng Hương quê mình
Nghiên sầu từng nét lung linh
Giọng vàng xứ Huế ấm tình quê hương.
Những ca khúc riêng tặng Thanh Thúy
Trúc Phương
Hình bóng cũ, Lời ca ca nữ, Mắt em buồn, Tình yêu trong mắt một người, Mắt chân dung để lại
Trịnh Công Sơn
Ướt mi, Thương một người
Châu Kỳ
Được tin em lấy chồng
Hoàng Thi Thơ
Lời hát tạ ơn, Tôi yêu Thúy
Y Vân
Thúy đã đi rồi (thơ Nguyễn Long),
Nhật Ngân
Lời tự tình
Anh Bằng & Lê Dinh
Phận tơ tằm (ký Hồ Tịnh Tâm), Tiếng ca u hoài, Chuyện buồn của Thúy
Minh Kỳ & Vũ Chương
Tình đời
Tôn Thất Lập
Tiếng hát về khuya
Giờ đây mới hiểu vì sao Thanh Thúy lại là người tình trong mộng của cả một thế hệ…



Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Đắc Đăng Album: Tiếng Hát Khói Sương Sản xuất: Thanh Thuý TTCD23 (1991)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...73zqh8tw1.html
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...tw6q81f9k.html Tiếng Hát Khói Sương Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Đắc Đăng Sản xuất: Thuý Nga (1997)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...5mwq24h89.html
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...t03q1qfnw.html Tình Đời Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Anh Bằng Album: Thanh Thuý 1 Sản xuất: Thanh Thuý
Thành Phố Mưa Bay (Bằng Giang) Tình Đời (Minh Kỳ-Vũ Chương) Thanh Thuý Productions TTCD 09 (1994)
http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/...v3bq4k2wq.html
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...0tvq4nnf2.html
Liên Khúc: Đêm Vũ Trường (Anh Bằng); Những Tâm Hồn Hoang Lạnh (Y Vũ + Trúc Sơn) Ca sĩ: Thanh Thuý Album: Nhạc Yêu Cầu Sản xuất: Thanh Thuý TTCD01 (1990)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...7smqh8t48.html
Quote:
Những tâm hồn hoang lạnh (Souls Cold and Wasted) - Y Vũ + Trúc Sơn (1965? 1969?)
Anh hai mươi vào quân ngũ
At twenty I entered the army's ranks
Em mười sáu đến vũ trường.
At sixteen you went to the dancehall.
Trót sinh giữa thời loạn ly
Entire lives lived in times of turmoil
Khát khao bao nhiêu tình thương
We thirst so for love
Tâm hồn lạnh như băng giá.
Our souls cold like they're frozen.
Sống trong cô quạnh từng đêm
Living all alone night after night
Anh về thành phố tìm em chia mối sầu.
I've come back to the city to share this intertwined sadness.

Anh sinh ra làm lính chiến
I was born to be a soldier at war.
Em trọn kiếp đến vũ trường.
Your whole existence you've gone to the dancehall.
Những băn khoăn của lòng anh
The uneasiness of my heart.
Những chua cay của đời em.
The bitterness of your life
Chôn vùi vào trong câu hát lãng quên theo từng nhịp chân
Buried in the words of a forgotten song that follows each footstep
Thôi thì vì chút tuổi xuân chóng tàn.
Enough, for the moment, the prime of our lives quickly waned.

Xin em đừng phụ lòng anh
Please don't betray my heart
Đời xa hoa không làm em phũ phàng.
The life of luxury not make you ruthless
Xin em đừng phụ lòng anh
Please don't betray my heart
Đời son phấn chưa làm ai bẽ bàng
The gilded life not yet make anyone ashamed

Anh hai mươi vào quân ngũ
At twenty I entered the army's ranks
Em mười sáu đến vũ trường.
At sixteen you came to the dancehall.
Biết ai thương hoài tuổi xuân
Who can regret the prime of their lives for always
Chúng ta mãi đâu còn xanh.
We won't be in our prime forever
Anh về rồi mai xa vắng
I'm back then tomorrow far gone.
Hãy vui cho trọn một đêm
Let's be happy for this whole night
Thôi đừng thầm trách đời ta lỡ làng.
Don't secret blame our interrupted lives.

Lúc nói chuyện với nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển năm 2007 ổng khen loại nhạc phẩm trước 1975 viết đến số phận người lính, nói rằng những ca khúc này "rất có nhân bản." Làm một thí dụ ổng nhắc đến chụm ca từ "anh hai mươi vào quân ngũ, em mười sáu tới vũ trường."

Bài ca này theo nhịp slow rock, nhưng cũng có nhiều nét blues. Nhất là những nốt bậc bốn (với các ca từ "loạn ly" / "từng đêm").

Đời ép hai người theo những con đường không tương lai, không hạnh phúc. Ước mộng trong bài ca này là xin một đêm, trọn một đêm (cho hay người "khát khao.") Nghĩ đến hôm nay chứ nghĩ đến quá khứ hay ngày mai. Và "đừng thầm trách đời ta lỡ làng." Dù bị "blue" bao nhiêu ca khúc này hết sức lãng mạn và trữ tình.

Theo tư liệu tôi sưu tầm tôi tưởng rằng bài ca này ra đời năm 1965. Nhưng mới đây đọc một bài báo Hà Đình Nguyên thực hiện có vẻ như bài ca này được sáng tác năm 1969, sau khi viết bài "Kim." Và con người đến vũ trường chính là cô "Kim." Nghe bài ca này tôi cũng có những cảm giác phản chiến vì những người "sinh ra làm lính chiến" và hoàn cảnh gây người khác "trọn kiếp vũ trường."
http://taybui.blogspot.com/2011/09/n...-cold-and.html
Một số người nhầm "Tình Đời" với cái tên khác là nhạc phẩm "Kiếp Cầm Ca" do nhạc sĩ Huỳnh Anh viết tặng cho Nghệ sĩ Thanh Nga với câu cuối là ứng với cuộc đời nhiều nghệ sĩ trong đó có cả Huỳnh Anh như lời tâm sự của nhạc sĩ :
http://cothommagazine.com/index.php?...&Itemid=47

Quote:
Nhưng hai bài "mưa" dưới đây là Mưa Rừng và Kiếp Cầm Ca, NS Huỳnh Anh đã gửi gấm tâm sự của mình rất nhiều. Giai thoại cho rằng hình bóng người đàn bà trong hai bài này chính là nữ nghệ sĩ tài sắc của sân khấu cải lương Thanh Nga:

Mưa rừng ơi! Mưa rừng!
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
Mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu.
Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi.
Tiếng mưa, gió lạnh về lùa ngoài mành
Lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng

Ôi! ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn gửi tâm tư về đâu?
Mưa thương ai, mưa nhớ ai?
Mưa rơi như nhắc nhở mưa rơi trong lòng tôi.

Mưa rừng ơi! Mưa rừng,
Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng,
Bóng chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi.
(Huỳnh Anh - Mưa Rừng )

"Thầy cai lên ngựa về rồi!
Sao K'Lai còn đứng bên đồi ngó theo.
Mưa rừng gió lạnh đìu hiu!
Em mang gùi nhỏ đựng nhiều nhớ thương".


(Thầy Cai lên ngựa lâu rồi- Klai còn đứng lặng trên đồi ngó theo
Mưa rừng xứ Thượng đìu hiu – em mang gùi nhỏ đựng nhiều nhớ thương..."
<<==chuẩn và đúng hơn qua lời ca cuối của NS Thanh Nga trong Mưa Rừng

Có lẽ NS Huỳnh Anh đi đâu cũng được hỏi về giai thoại này, và đêm văn nghệ ở "Nhược Gia Trang" câu hỏi này cũng được đặt ra. NS Huỳnh Anh có lẽ cảm động trước sự tiếp đón nồng nhiệt của anh em nghệ sĩ tại đây đã hé mở tâm sự anh nhiều hơn các lần khác. Tay cầm ly rượu, tay cầm micro, anh hát phiên khúc đầu của bài Kiếp Cầm Ca:

Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương
Hạt mưa ướt vai người tha hương
Mưa rơi phố thưa vắng tiêu điều
Xóm nghèo quạnh hiu màn đêm tịch liêu
Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép im lìm
Ánh đèn lặng tắt
Gởi ai nỗi niềm
(Huỳnh Anh - Kiếp Cầm Ca)

Anh nói tiếp: "Các anh em hỏi tôi về sự liên hệ của tôi và Thanh Nga, xin lỗi các anh, chuyện đó có thật. Lần này tôi thú nhận vì cứ dấu mãi thì cũng không đi đến đâu. Nhưng bản Mưa Rừng là "bản nhạc chủ đề" trong vở tuồng đồng tên của hai sọan giả Hà Triều & Hoa Phượng đã nhờ tôi viết. Bản này đã được viết đặc biệt để giảm thiểu những sở đoản của một nghệ sĩ cải lương khi hát tân nhạc, và tôi đã dùng nhiều thời giờ để tập hát cho Thanh Nga, nên vì thế bài hát này đã gắn liền tên tuổi của tôi với người nữ nghệ sĩ khả ái này.



Thưa các anh em, chuyện Thanh Nga mê tôi hay tôi mê Thanh Nga (bây giờ) chỉ có mình tôi biết thôi. Hôm nay tôi sẽ nói ra, chính bài Kiếp Cầm Ca mới là bài mà tôi đã viết cho Thanh Nga. Vì chỉ có sân khấu cải lương mới có màn nhung mà thôi. Nhưng hai câu cuối Ánh đèn lặng tắt / Gởi ai nỗi niềm thì người gởi nỗi niềm là tôi chứ không phải Thanh Nga!"
===>>Đúng là Chuyện tình này ngoài nhân vật chính thì "chỉ có trời biết đất biết" !Nhưng Rồi ra mọi người cũng sẽ biết sau khi thưởng thức 2 ca khúc dưới đây(!?)
http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/...5v3qhth2w.html Liên Khúc: Thưở Ấy Có Em; Đời Tôi Chỉ Yêu Một Người Ca sĩ: Carol Kim Album: UnchainedMelody Sản xuất: CarolKim (2010)
https://www.youtube.com/watch?v=bxT1...Y&t=34m31s Ca Sĩ Bí Ẩn l Tập 17 Full HD | Đời tôi chỉ yêu một người (Huỳnh Anh) (24/07/2017)

Nhân tiện xin giới thiệu thêm 2 nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Huỳnh Anh :
Rừng Chưa Thay Lá Ca sĩ: Như Quỳnh Sáng tác: Huỳnh Anh; Thơ Rừng Lá Thay Chưa : Hoàng Ngọc Ẩn
Album: Như Quỳnh 4 Listen AlbumSản xuất: Asia CD04 (1996)

http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-...h~1214556.html
Rừng Lá Thay Chưa Ca sĩ: Như Quỳnh Sáng tác: Huỳnh Anh Năm phát hành: 1995
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...q6bq9nekq.html

Thương em nửa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đày. . .


Ai đã từng đi chinh chiến, trấn đóng nơi rừng sâu núi thẳm, giăng võng nằm nghe mưa rơi, nhớ tới người vợ hiền ở nhà, mới thấy hai câu thơ này thấm thía thế nào...
Nhiều người đã rơi nước mắt khi nghe tới hai câu này vì nó còn gợi lên những hình ảnh trong ký ức ai đó cảnh "chồng Bắc vợ Nam", "chồng trong chiến khu vợ ở lại quê nhà" hoặc cay đắng hơn là tình cảnh "chồng đi học tập cải tạo vợ ở ngoài nửa đời tần tảo nuôi con" nhất là rất nhiều hiện thực "chồng vượt biên vợ còn ở lại mòn mỏi đợi mong hình bóng người xưa" (!?)

Thành Phố Sương Mù Ca sĩ: Như Quỳnh Sáng tác: Huỳnh Anh (Bản video chất lượng nhất)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mmcqww88v.html
Hoài niệm về một tình yêu đã mất trên Thành phố sương mù (Đà Lạt). Đây đúng là một nhạc phẩm đỉnh của đỉnh cho tác giả lẫn người ca.

Thà sáng tác rất ít như nhạc sĩ Huỳnh Anh có khi trên dưới 10 năm mới cho ra đời một nhạc phẩm nhưng bài nào cũng để đời mới thấy giá trị nhạc sĩ ngày xưa so với ngày nay. . . Ngày xưa nhạc nghe hoài không chán, giai điệu dù không lời vẫn mê hoặc lòng người còn lời ca thì quá đẹp đầy ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc. Bây giờ toàn là nhạc mì ăn liền giai điệu & lời ca không có gì ấn tượng, nghe qua rồi có mấy ai nhớ đâu (!?). Đến Bảo Thy. . .tay ngang cũng sáng tác được nhạc thì biết nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ ra sao rồi (!?) (sorry!)

Sau Thanh Thúy thì người kế tiếp chắc phải là Hoàng Lan, không tin thì xin xem thử :
Phận Tơ Tằm Ca sĩ: Hoàng Lan Sáng tác: Hồ Tịnh Tâm; Minh Kỳ Album: Nỗi Buồn Châu Pha Sản xuất: Thuý Nga TNCD157 (1998)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...5s0qtfh4n.html ********
Phận tơ tằm _ (Minh Kỳ) _ Hoàng Lan *************
https://www.youtube.com/watch?v=MYK-FAuTsOI
Hương Lan trong Paris By Night 106 Silk (Lụa) rất điêu luyện nhưng cảm xúc hơi kém hơn

Có ý kiến cho rằng :
'Nghệ thuật cũng như tranh Picasso thôi. Vì nghệ thuật thuộc về cảm xúc, cùng một tiết mục có người thích và không thích là chuyện bình thường. Ban giám khảo cũng vậy, có người nhìn bằng cảm xúc, có người nhìn bằng lý trí. Mỗi người có ý kiến riêng. Điều quan trọng là thí sinh cố gắng hoàn thiện tiết mục và làm cho càng nhiều khán giả chấp nhận càng tốt.'
Rõ ràng không phải chỉ một màu thì bị loại vấn đề là dù có một màu nhưng hát sao tạo được cảm xúc, gây áp phê cho khán giả là còn cơ hội còn hy vọng. . .bằng không. . .thì thôi rồi. . .
Khánh Bình cũng chỉ có thể gây ấn tượng với Đừng Nói Xa Nhau (Châu Kỳ-Hồ Đình Phương), Sông Quê (Đynh Trầm Ca). . . về sau hát không còn cảm xúc nên tự biết mình biết ta đã dũng cảm tự từ giã cuộc chơi là quá đúng !
Tương tự,
nếu trước vòng bán kết một vòng Quang Đại thể hiện Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Huyền Trân thể hiện Tuổi Đá Buồn hoặc Còn Tuổi Nào Cho Em hay Diễm Xưa, Linh Nhi thể hiện Khát Vọng hoặc Bay Qua Biển Đông. . .
thì có thể các giọng hát này sẽ không bị loại. Tiếc là các bài tủ được thể hiện quá sớm đến các vòng knock out thì . . .hết bài. . . chỉ còn những bài hát không cảm xúc nên bị loại là đương nhiên.

Dù không thể đi đến vòng chung kết, nói gì thì nói Quang Đại & Hà Vân cũng là 2 giọng ca dòng nhạc trữ tình đã để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng và cảm xúc mùa X-Factor Vietnam Nhân Tố Bí Ẩn 2014
Thử nghe Gõ Cửa Trái Tim (Vinh Sử) Quang Đại ft Hà Vân rõ ràng ai cũng bị áp phê và cảm xúc nhiều hơn
Quang Lê ft Lệ Quyên.


@@@@

Offline yeunhautrondoi


Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #44 on: 25 Tháng Mười, 2014, 08:00:43 AM »

Quote

Việc một bạn này bị loại hay không bị loại ko liên quan gì đến bài tủ hay không bài tủ, phải hát theo yêu cầu của huấn luyện viện, và phải vừa lòng ban tổ chức. Họ phải cân đối tiết mục. Như có bé hát bài của Văn Cao, thì cũng đêm đó có bé hát bài của Phạm Duy. Khán giả thì họ bỏ phiếu theo cảm xúc, chứ trình nghe và cảm nhạc thì...có khi chỉ cần nhìn thấy bé nào dễ thương là bỏ phiếu, chứ đâu cần nghe. Một đống đủ loại nhạc, mấy ai am hiểu hết.Ban tổ chức thì họ chỉ cần càng nhiều nhắn tin càng tốt, vì tiền. Giải thưởng cho các bé cộng lại có lẽ ko quá 800 triệu, nhưng tin nhắn thì ăn cả vài tỷ, chưa kể tiền quảng cáo là khổng lồ. Cả GHV, GHVN và X-Factor đều là format ngoại, cấy vào Vn, nên tính thương mại rất nănghj. Quang Đại vào sâu là do nhiều người thích nghe dòng này, nên ban tổ chức cho vào sâu, chứ ko đáng loại từ lâu. Anh ta dừng ở bán kết là quá hợp lý, vì Đàm cũng tỏ ra ủng hộ cho Hồ Quỳnh Hương, nhưng ko dám nói ra vì khi Hồ Quỳnh Hương tự hào vì học trò của mình thì anh ta cắm gầm mặt tỏ vẻ xấu hổ, sau còn lấy tay vuốt lưng Hồ, cho thấy ngầm ủng hộ Bảo Long vào CK vì xứng đáng hơn, còn GHN đoạt giải thì cũng đã được đoán trước. Với GHVN cũng thế, kết quả đoán trước, nhưng CL tung màn hát văn gây bất ngờ sẽ tăng thêm phiếu. Về Thiên Nhâm, cô bé khá nghèo, có gì đó là Lam Trường thương cảm, ngày xưa LT cũng rất nghèo, màn bán bánh mỳ là hoài niệm về quá khứ của anh ta, nhưng làm thế nó sến quá. Linh Nhi như được Thanh Bạch thích song có vẻ lo cho cô bé, cứ nhắc hoài. Nhưng kết quả là thế rồi, tương lai mới quan trọng. Các HLV chỉ mong các trò của mình tỏa sáng thì họ cũng được nhờ, cái này cũng là chiêu trò lăng xê kiếm tiền thôi. Dòng nhạc dân ca trong nước giờ mới quá, phối nhạc mùi, nhưng tiết tấu nhanh, giai điệu phức tạp hơn, nó khác với dòng nhạc sến (nhạc vàng) ngày xưa, giai điệu đơn giản, lời dễ thuộc.
Reply With Quote
  #7  
Old 21-07-2017, 00:30
GodaddyLLC's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2011
Posts: 1,560
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

Ai đức dùm cái
Reply With Quote
  #8  
Old 21-07-2017, 00:32
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 719
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG XƯA VÀ NAY.... PHẦN IV

Về khía cạnh thương mại thì quá đúng :
Quote:
yeunhautrondoi
Giải thưởng cho các bé cộng lại có lẽ ko quá 800 triệu, nhưng tin nhắn thì ăn cả vài tỷ, chưa kể tiền quảng cáo là khổng lồ. Cả GHV, GHVN và X-Factor đều là format ngoại, cấy vào Vn, nên tính thương mại rất nặng
Như nhiều phân tích trên NET về GHVN mùa rồi, giá trị số lương tin nhắn cho PMC & QA cộng lại không dưới 1 tỉ nhưng BTC chỉ dám công bố xấp xỉ khoảng gần 500 triệu bằng đúng các giải thưởng. Năm nay họ khôn hơn không dám nếu ra số tin nhắn bầu chọn cụ thể để khỏi bị dị nghị. cũng không công bố số bầu chọn cho 2 bé về nhì là đủ hiểu. Người ta thường nói "Kẻ Chiến thắng là kẻ Mạnh", "Kẻ thắng là Vua", "Thắng là có tất cả",. . .nhưng ở đây lẽ ra giải thưởng nên chia theo tỉ lệ tin nhắn bầu chọn cho từng bé thì hợp lý hơn. GHVN mùa rồi số lượng tin nhắn : Một thí sinh nhận được 77.218 phiếu chiếm 15,51%. Một thí sinh nhận được 204.652 phiếu, chiếm 41,11%. Một thí sinh nhận được 215.903 phiếu, chiếm 43,37%. PMC sát nút QA còn Ngọc Duy thì thấp hơn chỉ gần 1/3 nhưng giải thưởng cho PMC chỉ bằng Ngọc Duy là 50tr so với QA là 300tr thấy kỳ kỳ làm sao ấy bởi tiền thu được nhiều hay ít là từ ở số lượng tin nhắn đấy chứ (?).
Về bài hát thể hiện thì phần chính là do HLV nhưng quyết định lại là Giám đốc âm nhạc. Càng gần vòng chung kết thì ý kiến và ý tưởng hỗ trợ của vị giám đốc âm nhạc này rất quan trọng. GHVN 2013 & X-Factor 2014 vị trí này cùng là Phương Uyên nên không lạ khi các màn thể hiện của thí sinh đoạt giải mang phong cách cô ta rất nhiều. Đủ hiểu BTC đã chọn ai là quán quân rồi.
@@@
Lang thang trên NET tình cờ thấy nhiều ý tưởng ngộ ngộ là lạ làm sao :
Quote:
Ngoc Quy
Trích lời nhạc sỹ: Vũ Đức Sao Biển:
"Nhạc sĩ viết ca khúc cũng như một người thợ may áo; hễ vóc dáng nào thì may ra chiếc áo ấy.
“Chiếc áo” ca khúc có hai đặc điểm: nội dung ca từ và kỹ thuật thanh nhạc. Về nội dung ca từ, ca khúc của tôi viết cho người lớn; nó thấm đẫm chất oán thương (mà báo Tuổi Trẻ gọi là “nức nở”) của tâm hồn dân ca Nam bộ. Về thanh nhạc, ca khúc viết với cung Mi thứ; âm vực khá rộng (thấp nhất là nốt Sol, cao nhất nốt Mi, 13 nốt); có nhiều quãng âm luyến láy đòi hỏi kỹ thuật xử lý cao.
Một ca khúc như vậy chỉ phù hợp với ca sĩ chuyên nghiệp trưởng thành với những yếu tố thanh quản và âm tơ phát triển đầy đủ.
Cho nên, ca khúc ấy không phù hợp với một cháu bé 10 tuổi chút nào. Khi thuận để cháu bé hát ca khúc này trên sân khấu là đã để cháu mặc một chiếc áo quá rộng, không vừa với tâm hồn trong sáng và kỹ năng phát thanh của thiếu nhi. Tôi nói ở đây là nói về khía cạnh chuyên môn của một nhạc sĩ sáng tác có trách nhiệm với cuộc sống."

Tôi đã trải qua 32 mùa xuân xanh, cũng không thật hiểu những lời nhạc sỹ nói, tôi chỉ biết rằng nếu như Mỹ Chi không hát ca khúc này trong đêm chung kết, tôi cũng chẳng biết rằng có một bài hát tên là "Đêm gành hào nghe điệu hoài lang" và bài hát đó rất hay và nhạc sỹ sáng tác bài đó tên là Vũ Đức Sao Biển
https://www.youtube.com/watch?v=nM_owdAUvHM
Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang - Phương Mỹ Chi - Chung Kết Giọng Hát Việt Nhí

Ngoc Quy
Mình thì chả biết quái gì về nhạc lý với kỹ thuật thanh nhạc, mình chỉ nghe theo cảm xúc của mình thôi.
Minh Chung Thuỷ
Nhạc sĩ nói đúng so với các bé 10t, còn chị 7 là thần đồng thì sự thẩm thấu bài hát ngang ngữa ca sĩ 30,40t
Ngoc Quy
Sa mưa giông, nhớ mẹ lý mồ côi, ru lại câu hò, trên bến sông buồn, quê em mùa nước lũ. dòng đời. ao mới cà mau. Nỗi buồn mẹ tôi, còn thương rau đắng mọc sau hè. Thề có trời đất 32 mùa xuân rồi mới biết có những bài hát tên là như thế và chúng rất hay.
Nuoc Mat Vang Tram
Nuoc Mat Vang Tram minh cung vay nhieu bai be ca truoc do minh chua he nghe qua nhat la bai qemnl no ra doi 14 nam ma minh ko he biet .trong mot loat bai ma ban ngoc quy noi chi co bai con thuong rau dang moc sau he la nhu quynh hat minh thich con bai ao moi ca mau thi co nghe qua huong thuy cua tt thuy nga hat mot lan la quen mat tieu nho be ma minh biet dong nhac dan ca co nhieu bai hay nhu vay ,khi nguoi khac hat nhung bai do du co hay that nhung roi quen ngay con be hat nghe mot lan roi nghe nua co khi nghe lien tiep ca chuc lan ma chua thay chan giong cua be co gi do rat cuon hut chac co le khi hat be hat be dat het cam xuc va trai tim minh vao trong do nen be hat hay nhu vay nhu moi day be hat bai tinh me cua ngoc son bai do cau tu no ko suon se rat la kho hat vay ma khi be ca no rat la da diet lam minh roi nuoc mat luon va bay gio minh chi nghe nhac be hat duy nhat ma thoi
Anh
Nói về Thanh nhạc, bằng trắc, cao thấp thì mình cũng ko rành. Nhưng mình thấy C7 đã thể hiện thành công. Đi vào lòng người nghe được.
Chỉ có ý nghĩa bài hát là không hợp lắm với độ tuổi của bé thôi.
Đúng là PMC tuy còn nhỏ nhưng lại có giọng người lớn. Từ bài "Dòng Đời" thể hiện lúc 7-8 tuổi là đã như thế rồi. Huyền Trân cũng thế có giọng người lớn hơi giống Khánh Ly, Linh Nhi cũng thế, giọng hơi giống Mỹ Tâm, Thu Minh hay Đoan Trang. . .hoặc một nữ ca sĩ thành danh chuyên hát nhạc trẻ nào đó mà ta đã gặp trong đời. Trong 3 bé thì chỉ duy nhất PMC dù có chất giọng người lớn nhưng vẫn còn phảng phất trong đó nét ngây thơ đôi chỗ mong manh của một giọng hát nhí !
Các bé còn lại không có năng khiếu kiểu này, kể cả TN giọng đôi chỗ vẫn còn hơi đớt kiểu con nít. (?)
Còn ý này lại càng kỳ lạ nhưng nghiền ngẫm kỹ thấy cũng có lý :
Quote:
Nguyen Hue
Tức cười cho những ai là Fan Cuông PMC & TN !
Tội gì cứ phải tranh cãi la ỏm tỏi. Nếu thực sự những bé này giỏi kiểu MC Thanh Bạch ca ngợi TN "Tài Không đợi tuổi" (?) thì "dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân".
Mình là người học giỏi thi đậu ĐH ai nói mình thi rớt học dở thì có gì phải tức mà còn cười thầm người đó nữa, chỉ tức khi nào mình học dở nên thi rớt bị họ nói trúng quá những cái điểm yếu điểm dở của mình nên tự ái mà tức.
Thí dụ như ai nói TN hát không hay bằng Ngọc Trang, Minh Tài thì chắc fan TN cười thầm nhưng nếu nói chất giọng TN không hay bằng Thiên Nhâm thì. . .có người lại tức (?). Vì sao ?
Xem cái này bên Tennis FAN Nadal vs FAN FED vs FAN Nole thấy y chang luôn nè :
" Mình lại thấy như thế này :
Kỳ thi ĐH vừa rồi có một học sinh giỏi mới đậu ĐH BK nhưng có một số bạn nhận thông tin sai lệch hay ganh ghét cố tình tung tin là em ấy thi rớt ĐH.
Nếu em này là học sinh không nông nổi, đầy bản lĩnh & giỏi thực sự em ấy sẽ cười thầm mà không cần đính chính.
Nếu em này là học sinh thiếu bản lĩnh sẽ la lối giận giữ thanh minh thanh nga là mình thi đậu chớ không thi rớt.


Thế thì tại sao khi có một số kẻ như là Fan Nadal (?) có vẻ nâng bị Nadal mà dìm hàng Fed thì Fan Fed đỏ mặt tự ái la ỏm tỏi.

Nếu người được nâng bị là Murray, Nole hoặc Del Potro. . . được ca ngợi là tay vợt xứng danh "huyền thoại sống" (!?) hơn Fed chắc Fan Fed không bị "nặng mặt" như thế mà còn cười ruồi.


Điều này có vẻ như Fan Fed hơi lo sợ chỉ có Nadal là có khả năng tiệm cận hoặc vượt qua Fed nên mới "đỏ mặt" (!?)

Nếu Fan Fed tự tin thần tượng của mình là một huyền thoại sống của thế giới Tennis thì sợ gì những lời "tầm phào" dìm hàng Fed hay nâng bị ai đó hơn Fed.
Giống như có kẻ cho rằng 2 + 2 = 5 nếu mình cố cãi lại 2 + 2 = 4 như thế chẳng lẽ mình cũng bị "tâm thần" mới tranh hơi với kẻ điên (!?)
Giống như có kẻ 'dùng lời thô tục chửi hay dìm hàng mình" thì cãi với hắn làm chi cho mệt bởi vì nếu hắn có thể biến "lời chửi hay dìm hàng" thành sự thật
thì hóa ra hắn là Chúa Trời (?!) hay bậc Thần Tiên nói gì đúng nấy (?!). Tiếc là hắn chỉ là người phàm mắt thịt thì làm sao có khả năng đó nhỉ ?


Cứ để mặt cho kẻ "trẻ trâu" kia lải nhải mãi mà không thèm lý gì tới hắn riết rồi chắc hắn cũng chán.
Mình mà cãi lại thì rõ ràng "trúng kế khích tướng" của hắn càng khiến hắn "khoái chí" cứ lảm nhảm nữa.


Rồi ra đến một độ tuổi nào đó chúng ta sẽ chỉ "cười ruồi" khi gặp những tình huống trên.
Rõ ràng Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm là một bậc thức giả đã đi trước chúng ta :
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao


(Lời cuối cho vấn đề nâng bị hay dìm hàng một ai đó) "
@@@
Offline yeunhautrondoi

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #47 on: 28 Tháng Mười, 2014, 07:43:31 AM »

Quote

http://hopamviet.com/sheet/detail/77...dieu-hoai-lang
Cụ Sao Biển nói cũng đúng chứ ko sai. Bài Đêm Gành hào nhiều đoạn lên đến nốt Mi, tức là rất cao, như "Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng người", cực cao luôn - 4 nốt Mi liên tiếp. Đây là cụ chịu ảnh hưởng của nhạc hàn lâm, nhạc đỏ thường hay có nốt cao, nhưng ko chông chênh nốt cao nằm cạnh nốt thấp, mà kéo dài ra, nên ko quá khó hát. Bài này ko phải nhạc vàng. ngày nay hầu như ko có ai sáng tác nhạc theo điệu bolero, mà hay slow, valse, kể cả nhạc trẻ, ko phải điệu chachacha, tango... như trước, mà hay pop hoặc rock, R&B. Nếu nói bài hát hay nhất của SB có lẽ là Thu hát cho người trước Anh Ngọc sau Bằng Kiều hát, chất tiền chiến, nhưng điệu slow.
p/s: tiền giải thưởng là định trước rồi, 2 giải nhì ko công bố tiền thưởng, giải khuyến khích 15 triệu. nếu theo tỷ lệ phiếu e còn tiêu cực nhiều hơn. dù sao thì đơn giản là kiếm tiền, chẳng ai kiểm chứng được phiếu bầu.
@@@
Tâm tình về một vùng đất cày lên sỏi đá.
Đường Về Miền Trung Ca sĩ: Giang Tử Sáng tác: Hoài Nam Album: Giai Điệu Không Quên Sản xuất: VBSTAR (1998)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...bs6qk9q4k.html
Đường Về Miền Trung Ca sĩ: Hoàng Oanh Sáng tác: Hoài Nam Album: Souvenir Kỷ Niệm 2: Những Bài Tình Ca Xứ Huế
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...q55q94ehh.html
Thay vì "mong tin vãn hồi" (?) mà là "mong tin phản hồi" chắc đúng hơn!
Bài này "quá dữ" nên Hoàng Oanh lên cao không nổi còn Giang Tử quá khôn khéo hạ tone bản nhạc xuống thấp nên tới những note cao ca sĩ vẫn không bị lạc giọng nhưng khó ở chỗ xuống thấp mà vẫn hát được những note trầm không bị phô bị rè hay bể giọng thì đúng là bá đạo ! Giọng Giang Tử dễ bị rè nên ít khi hát tone thấp (!?)

Hiện giờ có 2 nhạc phẩm ăn theo cùng tên nhưng không "ép phê" (effect) bằng :
http://www.youtube.com/watch?v=SyYNvWHoJ3I Đường Về Miền Trung (Vũ Quốc Việt) - Lê Sang
http://www.youtube.com/watch?v=hxm_kNqzOuM Đường Về Miền Trung (Minh Vy) - Quốc Đại [ HQ ]
Đúng là nhạc vàng nghe thấy phê hơn là cái chắc !
Tâm Tình Gửi Huế (Hoàng Thi Thơ) - Lá Thư Miền Trung (Lam Phương)
Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) Album: Tình Ca Quê Hương

http://nhacso.net/nghe-nhac/tam-tinh....WFtZVUda.html Chuyến Tàu Về Quê Ngoại Ca sĩ: Giang Tử Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Album: Qua Ngõ Nhà Em Năm phát hành: 2008
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...z0tq891nf.html
Phạm Thế Mỹ cũng là một người con miền Trung ở Đập Đá, An Nhơn, Bình Định là một trong những cố "lão sư phụ nhạc vàng" có khá nhiều bài hát nhạc vàng được nhiều người yêu thích. Bài trên này phải gọi là "đỉnh của đỉnh" cho tác giả lẫn người ca.

Các nhạc sĩ ngày xưa đúng là trình độ đầy mình, nhạc đã phê mà lời bài hát đầy văn chương và ý nghĩa thấy thấm làm sao ! Nhạc sĩ bây giờ sáng tác nhạc thì thua xa còn lời thì quá bình thường không gây được ấn tượng cho người nghe.
Có một cách đơn giản nhất để đánh giá một tác phẩm âm nhạc & trình độ nhạc sĩ sáng tác cỡ nào nào là thử bỏ đi lời bài hát, tắt tiếng và thử biến bài hát thành nhạc không lời. Nếu bản nhạc vẫn làm cho người nghe bị "ép phê" và nhớ tới nó thì đúng đó là khởi đầu của một nhạc phẩm tuyệt vời ! Nếu bản nhạc sau khi bị bỏ lời, bị tắt tiếng hát trở nên không hấp dẫn và không gây xi-nhê gì cả làm người nghe không nhớ được giai điệu của nó thì thôi rồi. . .

Thêm một bản nhạc vàng chính hiệu nổi tiếng một thời về miền quá khứ qua 2 giọng ca một già một trẻ cho chúng ta cảm nhận và so sánh :
Quen Nhau Trên Đường Về Ca sĩ: Mộng Thi Sáng tác: Thăng Long - Đức Nội Album: Xóm Đạo Chiều Mưa Sản xuất: Hải Âu HACD189 (2000)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...dm7qhwm8t.html
Quen Nhau Trên Đường Về - Minh Hiếu
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Quen-Nhau.../IW9U9ZI9.html
Quen Nhau Trên Đường Về -- Minh Hiếu
https://www.youtube.com/watch?v=KHVp1_RRXhs Minh Hiếu - Quen Nhau Trên Đường Về - Thu Âm Trước 1975
https://www.youtube.com/watch?v=TzxH...amp;t=1h02m05s Sóng Nhạc 7 - Tiếng Hát Minh Hiếu - Thu Âm Trước 1975
http://www.youtube.com/watch?v=-PuPKCqmDn0
https://www.youtube.com/watch?v=Jf2Vy6yJHsw Quen Nhau Trên Đường Về (Thăng Long & Đức Nội) - Minh Hiếu
Van Lang
Theo mình đấy là bản hòa âm hay nhất, với giai điệu lưa thưa này như gợi cho ta cảm xúc cảm nhận sâu lắng về một khoảng không gian mà ở đó có tình yêu, tình người, tình tổ quốc....bình dị mà tô đẹp cuộc đời.
https://www.youtube.com/watch?v=n9sM89dOSUg Quen Nhau Trên Đường Về (Thăng Long & Đức Nội) - Phương Dung pre 75
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...5cmqwehv8.html Quen Nhau Trên Đường Về Ca sĩ: Minh Hiếu Sáng tác: Thăng Long ********************
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...5tcq41hfv.html Quen Nhau Trên Đường Về Ca sĩ: Duy Trường; Quỳnh Dung Sáng tác: Thăng Long Sản xuất: Thuý Nga ***************************
https://www.youtube.com/watch?v=JwUDmtAfTG0 Nhạc sỹ Thăng Long : Cuộc Đời Và Sự Nghiệp
Đôi lời chia sẻ của Nhạc sĩ Thăng Long
http://www.youtube.com/watch?v=B4kkKHciMLA

Thực ra bây giờ cũng có nhiều nhạc phẩm rất hay nhưng ít được nhiều người biết.
Những ký ức thân thương nhất về miền Trung đất cằn sỏi đá, bốn mùa hối hả, con người vất vả quanh năm được thể hiện như những nhạc phẩm dưới đây chắc sẽ áp-phê hơn.
Tiếc là 2 chàng ngự lâm thể hiện chỉ mới chạm được tới cái hồn bản nhạc nên chưa truyền được toàn bộ "cái hồn" nhạc trong đó. Có thể chất giọng 2 chàng này phù hợp với nhạc trẻ hơn nên dù cố gắng hết sức cũng có cái gì đó không trọn vẹn. Anh chàng sau có phần diễn hay hơn phần hát. Dù vậy, bài hát cũng đã làm nhiều người xúc động rồi.
Miền Trung Trong Tôi - Cao Thái Sơn Sáng tác: Nguyễn Tất Tùng | Album: Nắng Sân Trường | *********
http://www.keeng.vn/audio/Mien-Trung.../2AFXO5VM.html
Miền Trung Trong Tôi - Hồ Quang Hiếu Sáng tác: Nguyễn Tất Tùng | Album: Thương Về Miền Trung
http://www.keeng.vn/audio/Mien-Trung.../4HK8X1JG.html
HỒ QUANG HIẾU - MIỀN TRUNG TRONG TÔI [Official MV]
https://www.youtube.com/watch?v=9qRPVvJTrvM

Miền Trung quê tôi đất cằn sỏi đá
Miền Trung quê tôi bốn mùa hối hả
Miền Trung quê tôi vất vả quanh năm.
Miền Trung quê tôi nhuộm màu nắng gió


Thương những dòng sông bên bồi bên lở
Dòng sông quê tôi xanh trong vời vợi
Người thương yêu tôi, người thương yêu tôi
Bao năm vẫn đợi tôi về thăm quê.


Ngày tôi ra đi khi tuổi xuân tròn mười tám
Tóc em chấm ngang vai
Ngày tôi ra đi khi cha còn rất trẻ tuổi mẹ còn xuân xanh.
Ngày trở về bao làng quê đổi mới. . .
Thương tôi em vẫn đợi. . . suốt một thời, suốt một thời thanh xuân.


Miền Trung quê tôi, quê tôi tình yêu thương luôn trong tôị
Lời ru đêm đêm bên nôi dù bao thăng hoa hay phong ba
Vẫn nhớ về (kỷ niệm). . . tuổi thơ. . . mộng mơ
Hơ hơ hờ hớ. . . tiếng sáo diều. . . trong nắng chiều. . . hoàng hôn.


Đó là ca từ của bài Miền Trung Trong Tôi (Miền Trung Quê Tôi) do nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng sáng tác.
Rời quê hương Nghệ An, nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng (ảnh) đã có gần 30 năm gắn bó với những hoạt động âm nhạc ở TP.HCM. Dù thế trong anh vẫn đau đáu một nỗi hoài hương. Những tình cảm rất thân thương đó đã được anh gói ghém trong album Miền Trung trong tôi được Trung tâm băng nhạc - Hãng phim Trẻ phát hành.


"Trước khi là một nhạc sĩ phải là một thi sĩ, đó là điều Nguyễn Tất Tùng luôn mong muốn. Anh đưa ra nguyên tắc vàng trong sáng tác: “Không chỉ giỏi âm nhạc mà nhạc sĩ cần có khả năng tạo lời qua cách nói ví von, bóng bẩy, nhưng lại chân quê, mộc mạc và gần gũi”. Với anh, cụm từ “ca từ đẹp” nghe đơn giản nhưng để có được sự trau chuốt, đạt tới chuẩn mực không hề đơn giản chút nào. Điều này đòi hỏi vốn liếng ngôn ngữ và tài năng của một nhạc sĩ. Đó là khả năng thẩm thấu văn học mà không phải người nào cũng có được."

Thêm một nhạc phẩm rất hay nữa tác giả là một người ít ai biết chia sẻ những hoài niệm về quê hương tặng các bạn. Ký Ức Ngày Xanh là một nhạc phẩm phải nói là quá tuyệt nhưng không ai biết vì gần như không thể tìm được trên NET.
http://www.mediafire.com/listen/tc8t857b4pm66hj
Thưởng thức những nhạc phẩm như thế này thì người nghe mới có thể hòa hồn mình vào âm nhạc một cách trọn vẹn.

Note : một số từ địa phương hơi lạ nhưng khá dễ thương
Quote:
Nậu là tổ chức quản lý một nhóm nhỏ cùng làm một nghề, người đứng đầu gọi là đầu nậu. Sách Đại Nam Thực Lục (tiền biên) ghi rõ: "Nậu, nguyên nghĩa là làm cỏ ruộng, rồi chỉ làng xóm và sau nữa thành tên một đơn vị hành chính, quản lý một nhóm người có cùng một nghề".
"Nậu" bị xóa bỏ. Khái niệm thành tố chung cấp hành chính "Nậu" được biến nghĩa dùng để gọi người đứng đầu trong đám người nào đó và sau này dùng để gọi đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. Từ "Nậu" không xuất hiện độc lập mà chỉ có mặt trong các tổ hợp danh ngữ:
Người Bình Định, Phú Yên được gọi là người xứ Nẫu, hẳn nhiên vì "đại từ nhân xưng" "nẫu" (bọn họ, người ta...) đã trở nên quá phổ biến với chất giọng nằng nặng, thô ráp nhưng chân thật không lẫn vào đâu được.
Đặc biệt, chữ "Nẫu" chết tên với vùng đất Phú Yên khi nhạc sĩ Phan Bá Chức ký âm bài Trách phận (còn gọi là "Nẫu ca") dân ca Phú Yên theo điệu Xuân Nữ của dân ca bài chòi Khu V do Nguyễn Hữu Ninh sưu tầm trong dân gian được thể hiện bởi nghệ sĩ Hoài Linh - Việt kiều gốc Phú Yên
Ngôn ngữ của người xứ Nẫu có nhiều từ, nhiều câu rất độc đáo, cũng không lẫn vào đâu được, đã trở thành phương ngữ xứ Nẫu. Chẳng hạn, "nẫu", "dẫy ngheng" (vậy nghen), "dẫy á" (vậy đó), "dẫy na"(vậy à?), "chu cha" (có tính chất cảm thán, kiểu như "trời ơi")... Đã nghe "nẫu", "dẫy ngheng", "dẫy á"... vài lần người ta có thể nhớ mãi, như ngấm vào máu thịt, không quên được bởi "nẫu", "dẫy ngheng", "dẫy á"... có quá nhiều ngữ nghĩa, sắc thái, tâm tư tình cảm - đương nhiên tùy theo ngữ cảnh.


Nguyễn Thiện Nhân chết danh là "bé đu đủ" vì đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả với 2 từ "đu đủ" được phát âm đặc biệt thành "đu đú" rất điệu đà dễ thương không lẫn vào đâu được (!?)
Nhân ở trên có nói về vọng cổ dài hơi, xin nói thêm cho rõ về vấn đề này
Thông thường, vào đầu một bài vọng cổ sẽ có 3 phong cách trước khi xuống giọng :
+ Kiểu vọng cổ chân phương ngày xưa : tiêu biểu là các nam ca sĩ cải lương Út Trà Ôn với bài đặc trưng Tình Anh Bán Chiếu (Viễn Châu),
Minh Cảnh bài Sầu Vương Ý Nhạc, Võ Đông Sơ (Viễn Châu), Minh Phụng trong Xin Một Lần Yêu Nhau (Nguyên Thảo), Tâm Sự Loài Chim Biển (Yên Lang) thường được biết với cái tên Áo Vũ Cơ Hàn, Minh Vương với Gánh Nước Đêm Trăng (Viễn Châu), Hùng Cường trong Má Hồng Phận Bạc (Qui Sắc), Thanh Tuấn. . . và nhất là Tấn Tài, Thành Được, Hữu Phước, Thanh Sang, Phương Quang. . . những điển hình giọng ca nam vọng cổ chân phương.
Nữ ca sĩ thi có Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Phượng Liên và nhất là Thanh Nga điển hình của giọng ca nữ vọng cổ chân phương.
Kiểu vọng cổ chân phương đã đi vào tiềm thức bao thế hệ người Việt. Nó truyền tải được toàn bộ cái thần cái hồn bài vọng cổ gây cảm xúc dạt dào. Nó cũng là kiểu vọng cổ tiêu biểu để thể hiện khi đi dự các cuộc thi tranh tài vọng cổ cải lương.
+ Kiểu vọng cổ dài hơi ngày xưa :
Riêng Hùng Cường, Thanh Tuấn và ba chàng ngự lâm họ Minh đôi khi phá cách bằng vọng cổ dài hơi. Tiêu biểu nhất là vua vọng cổ hơi dài Minh Cảnh như chính nghệ sĩ từng tâm sự
"Hồi đó, không những nghèo mà tôi còn bị mắng là đứa con hoang của nghệ thuật, bởi tôi có lối ca vọng cổ rất khác các bậc tiền nhân. Nhưng khán giả là những người thẩm định chân chính nhất, họ đã đón nhận tôi. Cách ca vọng cổ của tôi còn được những nghệ sĩ nổi tiếng sau này như Minh Phụng, Minh Vương nối tiếp."
Tất cả là đi liền một câu hoặc nhiều câu không cần dừng lấy hơi trước khi xuống hò.
Điều này ngày xưa đôi lúc cũng bị các vị lão thành bảo thủ chau mày nhưng giới trẻ thì rất thích.
Thực ra ca vọng cổ dài hơi kiểu này có tiết tấu rất nhanh không làm người nghe buồn ngủ mà như bị mê hoặc theo lời ca tiếng hát với từng nốt luyến láy rất đặc trưng riêng của mỗi ca sĩ.
Các ca sĩ này đều có hơi rất dài nên điểm dễ nhận thấy là dù ca theo kiểu hơi dài họ không bao giờ có hiện tượng đuổi tiếng rượt chữ không cố tình nén hơi nhiều quá để giữ hơi kéo dài nên từng chữ từng câu đều như có sức mạnh trong đó qua cách nhấn nhá. Giọng ca không eo éo và quan trọng nhất là họ vẫn giữ được cái hồn của vọng cổ nên vẫn gây được rất nhiều cảm xúc cho người nghe.

+ Kiểu vọng cổ dài hơi ngày nay :
Sau này, các ca sĩ thế hệ sau như Châu Thanh, Phượng Hằng và nhất là Cẩm Tiên. . .nối tiếp các đàn anh trên cũng ca vọng cổ hơi dài.
Tiếc là kiểu ca này của họ bị phản tác dụng vì vốn dĩ hơi những ca sĩ này thực chất không có dài nhiều như thế nên họ thay đổi cách hát dài hơi bằng cách cố tình nén hơi thật nhiều rồi nhả ra từng chữ từng câu đều bình bình như nhau không có sức mạnh dù cố hát như gào như thét nên giọng ca trở nên eo éo liền tù tì tạo hiện tượng đuổi tiếng rượt chữ kiểu học bài & trả bài của học sinh cấp I bậc tiểu học.
Điều này dĩ nhiên sẽ hát được nhiều chữ hơn, hát được dài hơi hơn nhưng tiếng hát sẽ trở nên eo éo không thể nào truyền được cái thần cái hồn bài vọng cổ nên không truyền được cảm xúc cho người nghe. Không phủ nhận là có số thanh niên thiếu nữ bị kích thích và khoái kiểu ca mới lạ này nhưng lâu dài họ sẽ chán vì nó không gây ấn tượng lâu dài được bởi không truyền được cái hồn bài hát.
Kiểu ca dài hơi này chỉ có thể thể hiện trong các tuồng tích rẻ tiền chớ đem đi thi vọng cổ sẽ bị rớt là cái chắc. Ngay chính các ca sĩ trên khi đã có tuổi đời hơn họ cũng không còn mặn mà với kiểu ca dài hơi này nữa rồi. Thế hệ (trẻ) này may vẫn còn có những nghệ sĩ ca vọng cổ chân phương rất nổi danh như Vũ Linh, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Tài Linh. . .Không bao giờ bắt gặp được họ ca vọng cổ kiểu dài hơi eo éo trên.
Thế nhưng tác hại của nó là có thể khiến giới trẻ vẫn tưởng kiểu ca dài hơi này là rất hay và cố bắt chước như . . .Nguyễn Thiện Nhận (?). Cái này không thể trách em vì em còn quá nhỏ lại không được hoặc sự huấn luyện bài bản bởi một danh ca cải lương nổi tiếng như các NSND Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết mà bởi một HLV tay ngang về vọng cổ (?)
http://www.youtube.com/watch?v=TX6rbCJXe78 CHÂU THANH & HOÀNG SƠN - Ca Cổ Hơi Dài
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vong-Co-H.../IW977A7D.html
http://www.nhaccuatui.com/playlist/t...V7TqW4zB8.html
Xin giới thiệu về trường hợp một ca sĩ cải lương cũng gốc Bình Định chính hiệu nhưng rất thành công. Đó chính là nhà vô địch giải Chuông Vàng Vọng Cổ 2011 Nguyễn Văn Mẹo.
Phải thành thật khen ngợi Nguyễn Văn Mẹo rất nhiều vì đây là một ca sĩ điển hình cho khả năng thiên phú + sự khổ luyện đổ mồ hôi sôi con mắt để đi đến thành công : chỉ vào Sài Gòn chưa tới 2 năm nhưng với bản tính say mê đờn ca tài tử, cải lương và vọng cổ lại chịu thương chịu khó, NVM đã thành công bởi chất giọng cả khi nói chuyện ngoài đời lẫn khi ca diễn không còn một chút gì là đớt đát của giọng nói miền Trung Bịnh Định mà hoàn toàn là một giọng nói chân phương của dân Sài Gòn chính hiệu. Đó cũng là một giọng nói chính hiệu miền Tây, cái nôi của vọng cổ cải lương. Đặc biệt nhất là NVM không bao giờ ca kiểu dài hơi eo éo đuổi tiếng rượt chữ mà chỉ đôi khi thể hiện dài hơi kiều ba chàng ngự lâm họ Minh hoặc kiểu Hùng Cường, Thanh Tuấn nên vẫn giữ được sự truyền cảm trong chất giọng bằng không nếu mà NVM ca kiểu dài hơi eo éo đó dễ gì đoạt Chuông Vàng Vọng Cổ. NVM cũng là một trong số rất ít ca sĩ cải lương tốt ngiệp ĐH. Thật đáng khâm phục.
Thú vị nhất là là hiện giờ Cẩm Tiên cũng đã tự hiểu và tiết chế nên không bao giờ ca kiểu dài hơi eo éo đó khi song ca cùng NVM (!?)
http://cailuongvietnam.vn/news/Hoat-...tam-giao-7389/
http://conhacquehuong.com/threads/68...-Van-Meo-quot-
http://nld.com.vn/su-kien/nguyen-van...2112735946.htm
Tình khúc tâm giao Nguyễn Văn Mẹo ft Thanh Tuấn
https://app.box.com/representation/7...3.mp3?72165059

Nếu biết cố gắng và chịu khó luyện tập như đàn anh Nguyễn Văn Mẹo thì tương lai sẽ rộng mở với Nguyễn Thiện Nhân. Bé sẽ không bị một giới anti fan cứ chăm bẵm vào những khuyết điểm trong giọng ca của mình nữa.
Xin chức mừng em! Nguyễn Thiện Nhân đã đoạt giải quán quân giọng hát Việt nhí 2014! Công bằng mà nói em rất xứng đáng đoạt giải vì từ vòng giấu mặt cho đến tận dêm chung kết em đều nổi trội hơn các em còn lại. Kiểu một mười một chín.
Hai em Thiên Nhâm, Hoàng Anh rõ ràng còn kém hơn em một chút. Đối thủ có thể so kè với em chỉ có thể là Linh Nhi nhưng em ấy không tận dụng được những ưu điểm của mình để thu hút sự bầu chọn : có thể vì chọn bài không phù hợp có thể vì em ấy không đa dạng trong phong cách. . .(!?)
hoặc HLV không phù hợp với dòng nhạc Linh Nhi nên không có bài vở cho em dụng võ. . .từ đó rồi ra Linh Nhi đã tụt lại sau em. . .
Tuy nhiên, Nguyễn Thiện Nhân nên theo gương đàn anh Nguyễn Văn Mẹo mà tận dụng khả năng thiên phú của mình + chuyên cần khổ luyện thêm thì mới có thể thành công.
Thực tế chất giọng của em còn nhiều điểm yếu lắm : lên cao xuống thấp không rõ lời, còn điệu đà chảy giọng, nhiều chỗ hơi đớt. . .nhưng những cái này có thể hoàn thiên tốt hơn dần dần nếu em thực sự biết cầu tiến.

Đáng buồn nhất là một số người cứ đưa em lên mây xanh nào là "tài không đợi tuổi", nào là TN là số 1, nào là TN hơn PMC vì PMC chỉ là á quân còn TN là quán quân. Thực ra so sánh kiểu bắc cầu này quá sai lầm vì GHVN 2013 khác GHVN 2014 rất nhiều.
Nếu trong tay đội Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang năm nay thay vì là Hoàng Anh mà là Quang Anh năm rồi hoặc chí ít cũng là Linh Nhi thì chưa biết "mèo nào cắn mĩu nào" (?!). Hơn nữa quán quân một cuộc thi ngoài tài năng còn có khi phải may mắn nữa. Tuy ngôi vị này rất khó vì chỉ có một nhưng có cái còn khó hơn đó chính là quán quân trong lòng mọi người !


"Niềm tự hào Bình Định" rồi ra cũng thành công vì dân miền Trung có tính "tự hào đồng hương cục bộ rất cao" nên luôn chiến đấu hết mình vì người nhà. Tuy nhiên mình chỉ thích cái tính rất chịu thương chịu khó của họ mà minh chứng rõ nét nhất là thủ khoa trong những kỳ thi ĐH thường là người ở vùng đất cày lên sỏi đá. Đây là cơ hội đổi đời tốt nhất !

PS : xem thử một tâm sự về văn hóa vùng miền để hiểu rõ hơn con người ở vùng đất cày lên sỏi đá của Việt Nam : Người...sòng phẳng
http://www.cailuongvietnam.com/clvn/...st&sid=107

Quote:
Cô Lệ Thủy kính mến!
Con có một nổi khổ tâm, con rất mong cô lắng nghe và chia sẽ, tư vấn cho con. Con lập gia đình đã mười năm. Chồng con người Trung, con người Nam, vợ chồng con đã có hai cháu. Hiện chúng con đang sống ở TP.HCM. Cô ơi, khi lấy chồng con mới hiểu sự khác biệt về văn hóa và vùng miền cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc của gia đình.
Đơn củ như khẩu vị ăn uống thôi, hai vợ chồng con cũng hay bất hòa và phải mất một thời gian rất lâu mới có thể tạm hòa hợp được. Con là người Nam, quen ăn ngọt, món kho cũng phải nêm đường vào. Canh chua cũng vậy. Còn chồng con là dân gốc Quảng thứ thiệt, anh chỉ ăn những món thiệt mặn. Các món mắm của người miền Nam, con rất thích thì anh cũng không ăn được. Ngược lại nếu nấu theo khẩu vị miền Trung thì con cũng không biết nấu có nấu con ăn cũng không thấy ngon. Chỉ có chuyện ăn uống thôi mà vợ chồng luôn giận hờn, cho tới khi con phải treo hết những món khoái khẩu của mình và sang nhà chị chồng tập nấu những món ăn miền Trung thì gia đình mới tạm ổn. Nhiều lúc con thèm ăn những món kiểu Nam thì năm thì mười họa mới dám nấu. Nhưng những bữa đó thì chồng một món, vợ một món chớ chồng con không thể ăn được những món mà con rất thích.
Dù gì chuyện ăn uống cũng là chuyện nhỏ, còn chuyện chồng con rất tiết kiệm, thậm chí rất sòng phẳng thì con tới giờ vẫn cảm thấy khó chịu lắm cô ơi mà không dám nói ra.
Ở công ty, chồng con nổi tiếng tính toán, sòng phẳng và…đố ai “ăn” được của anh đồng nào.
Người nào mượn anh năm, ba ngàn lẻ anh….ghi nhớ để đòi. Anh luôn bảo nợ dù một đồng một xu cũng phải trả đầy đủ. Ngược lại, anh cũng rất nhớ kỹ, trả lại cẩn thận những gì đã mượn của người khác.
Mỗi lần công ty tổ chức đi chơi, ăn uống, anh luôn là người cầm hóa đơn, tỉ mẩn rà tính rồi….đếm đầu người, chia đều. Anh không để ai phải trử hơn và cũng chẳng để mình trả ít hơn người khác. Đặc biệt, chồng con không có thói quen…”bo” cho người phục vụ bởi quan niệm của anh, việc của họ làm đã có chủ trả lương. Một lần anh thấy con đi gội đầu, làm móng mà bo cho người thợ ở tiệm, anh về la lối con không tiếc lời. Đôi lúc con rất xấu hỗ vì cái tính kí bo tiền bạc quá kĩ của anh. Trong sinh hoạt cũng vậy, anh bắt con tính toán rất kỹ, không được mua dư mà bỏ phí.
Ra đường, có nhiều người ăn xin, không bao giờ anh cho con hoặc con của con cho tiền cho họ. Anh nói thẳng thừng, chỉ sẵn lòng giúp người già neo đơn, nghèo khó và người tật nguyền không thể tự nuôi sống mình.
Những quan niệm, lối sống ấy khiến trong mắt mọi người, chồng con trở thành gã…dở hơi, đôi khi rất “đàn bà” vì sự tính toán, sòng phẳng quá mức.
Con biết hoàn cảnh sống của gia đình anh, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách, và lối sống của anh. Ba mươi lăm tuổi, từ một tỉnh miền Trung nghèo khó, anh lên Sài Gòn tự kiếm tiền, tự nuôi thân và học tập rồi đi làm. Con biết cũng chính nhờ cái tính rất biết tiết kiệm, và chỉ tiêu xài những thứ thật hợp lý mà anh đã tạo cho gia đình con một tổ ấm vững bền. Vợ chồng con đã dành dụm được tiền mua nhà và lo cho hai con ăn học đầy đủ.
Thế nhưng, sự cố gắng, giỏi giang ấy của anh lại không được bên gia đình con ghi nhận. Nhiều người bà con của con rất ghét cái tính tiện kiệm sòng phẳng của anh mà luôn có điều ra tiếng vào. Thấy vợ chồng con có nhà, họ lại xì xào: “Tính toán thế không mua được nhà mới lạ”. “Sống thế, ai thèm đến nhà làm gì”. Mặc ai chê trách hay khó chịu về mình, anh vẫn – giữ lối sống sòng phẳng và sử dụng đồng tiền theo đúng mục đích anh cho là đúng đắn.
Cô ơi con rất khó xử. Con rất thương cái tính chịu thương chịu khó ham làm ham để dành của chồng con. Anh không bao giờ tiêu xài cái gì hoang phí. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, cũng cần phải rộng tay một chút phải không cô? Tánh con luôn rất hào phóng, sẵn sàng chi trả tiền cho người thân, gia đình, bạn bè của con. Với con đồng tiền chỉ là thứ đem lại cho mình một cuộc sống thoải mái, chứ con không muốn lúc nào cũng phải cân đông đo đếm, xem mình xài như thế là hợp lý chưa.
Con không thể sống theo kiểu tính toán chi ly như chồng con được. Chính vì thế mà vợ chồng con vẫn luôn có những bất hòa, dù không lớn, nhưng nó làm cho con cảm thấy quá ngột ngạt cô ơi. Con đã nhiều lần góp ý nhưng anh không hề hay thay đổi. Anh nói anh tính toán cho gia đình mình chứ không phải anh tính cho cá nhân anh. Vậy là con không thể nói gì được nữa. Con mong cô giúp con cách nào để chồng con có thể thay đổi được không cô? Con chúc cô luôn vui khỏe, hạnh phúc cô nhé.
Con kính chào cô.
Ngọc Huyền (Quận Tư)


Ngọc Huyền thương!
Cô rất hiểu nổi khổ tâm của con. Nhưng nếu con nhìn ra xã hội, có rất nhiều cặp vợ chồng mà người chồng chỉ biết tiêu xài hoang phí cho bản thân, không lo trách nhiệm cho gia đình, cũng không biết tính toán hoạch định tương lai cho các con mình thì con mới thấy con đang có một gia đình rất hạnh phúc.
Chồng con là người có hoàn cảnh sống khổ cức, tự lập từ nhỏ. Vì thế chồng con rất biết quý trọng đồng tiền, rất biết tính toán lo cho gia đình và tương lai của cả nhà. Lối sống kĩ tính, sòng phẳng của chồng con, không hề đáng trách như một số người nhìn nhận đâu. Trong cuộc sống khó khăn như hiện nay, việc thắt chặt chi tiêu và sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, có hiệu quả là điều ai cũng cần phải làm và hoàn toàn không dễ thực hiện đâu con. Nếu như mình quá dễ dãi yêu chiều bản thân, quá ích kỹ chỉ nghỉ đến sở thích thú vui của riêng mình mà không biết tính toán dành dụm cho tương lai thì thì đó mới là lối sống tai hại ích kĩ đáng phê phán đó con. Chồng con làm tất cả chỉ vì lo cho gia đình có một cuộc sống ổn định, đầy đủ. Nếu như chồng con cũng tiêu xài hoang phí như người khác thì liệu gia đình con có thể có một cuộc sống đầy đủ như hôm nay không? Con hãy ghi nhận những điều tích cực của chồng con và bỏ qua những điều người ta dị nghị. Bởi trong cuộc sống, không ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người.
Không phải người miền Trung nào cũng sống sòng phẳng, nhưng cái lý sòng phẳng của chồng con cũng đáng để cho nhiều người phải suy nghỉ. Cô cũng là dân miền Nam. Tánh cô cũng rất hào phóng giống như con vậy. Nhưng sự hào phóng quá tay vừa là ưu điểm đồng thời cũng là nhược điểm đó con. Trong nhiều mối quan hệ, sự sòng phẳng cũng rất hữu ích, nó chia đều trách nhiệm và bổn phận cho mọi người. Không ai thiệt hơn ai, cũng không ai lợi hơn ai. Nhưng trong mối quan hệ thân tình ruột thịt thì lại khác. Không thể lấy sự sòng phẳng để làm thước đo được. Cô không hiểu chồng con đối xử với gia đình và anh em trong nhà như thế nào nhưng cô nghĩ chồng con là người tốt, con nên nhắc khéo chồng con trong cách cư xử với gia đình để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
Chúc con và gia đình luôn hạnh phúc, bình yên con nhé. Mến chào con.
Cô Lệ Thủy
@@@@@

Offline Van Phuoc Tran

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #49 on: 29 Tháng Mười, 2014, 04:16:25 PM »

Quote

Không phủ nhận TN hơi yếu nhiều chỗ trong dân ca Nam Bộ vì phát âm chưa chuẩn lắm nhưng với chất giọng ngọt ngào dạt dào cảm xúc.... tuy có hơi sến nhưng có vẻ em ấy sẽ thích hợp với dân ca Nam Bộ. Bởi vì nhiều ca sĩ nhạc nhẹ..... khi hát dân ca là thấy ngay có gì đó không hợp liền vì lối hát cứng cáp, không trơn truông : Giống như Hiền Thục, Mỹ Tâm (bài Quê Hương).... Riêng TN thì người nghe vẫn cảm nhận được khá cao đâu đó phảng phất giai điệu Quê Hương..... Bài "Sóc sờ bai sóc trăng" đã chứng minh điều này mặc dù có nhiều điểm yếu nhưng cũng đã bộc lộ nhiều khả năng của TN: Hò, vọng cổ đến dân ca NB cùng với điệu múa khá hấp dẫn. Tuy không hoàn hảo lắm nhưng cũng rất khá. Trước đó nhiều người nói Cầm Ly không phải HLV giỏi mà thành công của TN chỉ là do tài năng thiên bẩm của em ấy. Nhưng đến "Sóc sờ bai sóc trăng" và những vòng thi kế tiếp thì Cầm Ly đã tạo nhiều cơ hội để TN phát triển tối đa tài năng.... Thế nào TN cũng theo con đường Cầm Ly : vừa hát dân ca trữ tình vừa hát nhạc trẻ nhưng sẽ có phần nổi trội hơn vì giọng hát của Cầm Ly chỉ vừa vừa mà còn hơi yếu trong khi đó TN thì giọng hát cao vun vút.... Đúng là không thể lường trước được giọng ca này sẽ phát triển đến độ nào ?

Còn về vọng cổ dài hơi lâu lâu nghe vài câu cũng thấy rất phê nhưng nghe nhiều thì hơi mệt.... Tuy nhiên khi nghe một trích đoạn ngắn thì người ta vẫn thích nhất kiểu hát này ? Hy vọng TN cũng tập hát cải lương và lâu lâu làm vài câu cho vui !
« Last Edit: 29 Tháng Mười, 2014, 07:59:06 PM by Van Phuoc Tran »
Report to moderator Logged
@@@@@@
Thông tin mới về bài Bến Đò Chiều Mưa !
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...31201#msg31201

Mới đây trên facebook của mình Hà Phương đã có một số thông tin về bài Bến Đò Chiều Mưa
https://vi-vn.facebook.com/permalink...77027185649199

Quote:
Hà Phương
Bến đò chiều mưa.
Ba Hà Phương đã sáng tác bài hát này trong thời gian đau khổ nhất của người Cậu ruột của Hà Phương - Huỳnh Quang Thái.
Chàng sinh viên vừa mới ra trường và được tuyển đi công tác trên chuyến xe định mệnh.
Các bạn nhìn vào hình, Cậu ấy là một người tính tình rất hoạt bát, dễ thương... Không may, tai nạn xảy ra đã phá hỏng gương mặt của Cậu ấy.
Hà Phương còn nhớ lúc mình còn nhỏ, sau tai nạn ấy... Mẹ của người yêu Cậu ấy đã bắt cô ấy phải lấy người khác. Ngày vu quy của cô ấy, Cậu ấy đau khổ biết nhường nào. Với gương mặt đã bị biến dạng, cậu ấy chỉ biết tay ôm đoá hoa hồng (bạn sẽ hiểu hơn khi nghe bài hát). Vì quá đau khổ, Cậu ấy đã viết thành 4 câu thơ:
An Sơn một buổi chiều mưa,
Ba mươi cây số tiễn đưa một người.
Tay ôm mười đoá hồng tươi,
Một con thuyền nhỏ, tiễn người sang sông.
Nhìn thấy tình cảnh ấy, Ba của Hà Phương (nhạc sĩ: Trần Quang Hiển) đã rất xúc động nên phổ bài thơ của Cậu ấy thành bài hát với tựa đề: BẾN ĐÒ CHIỀU MƯA. Hà Phương đang nghe bài hát này, ký ức lại nhớ về. Khi đánh những dòng chữ này, Hà Phương đã không cầm được nước mắt.

Có thể nói: Quang Lê đã thể hiện thành công về cảm xúc của bài hát... vì bài hát này Hà Phương đã nghe Ba Hà Phương hát đi hát lại cả trăm lần. Cảm xúc nặng trĩu lên từng chữ.
Hy vọng các bạn cùng cảm nhận cảm xúc ấy giống như Hà Phương khi nghe bài hát.
.........
Các bạn sẽ hiểu hơn ở bài phỏng vấn sau của Ba Hà Phương (nhạc sĩ: Trần Quang Hiển) và Cậu ấy ( Thơ: Huỳnh Quang Thái).
Mời các bạn thưởng thức bài hát để cùng chia sẻ với Tác giả và Cậu ấy.
http://www.youtube.com/watch?v=jaco_...ature=youtu.be

Bến đò chiều mưa
Tác giả: Trần Quang Hiển
Thơ: Huỳnh Quang Thái

An Sơn một buổi chiều mưa,
Ba mươi cây số tiễn đưa một người.
Tay ôm mười đoá hồng tươi,
Một con thuyền nhỏ tiễn người sang sông.

Thiệp hồng đưa tin mừng, chiều nay em lên xe hoa.
Bến đò chiều mưa dầm, làm sao anh đến tiễn đưa.
Mưa rơi giăng giăng, đò đâu không ghé, đưa dùm tôi qua đó, để tiễn người sang sông.
Đoá hồng yêu anh trồng, dành riêng cho em vu quy.
Cánh hồng buồn âm thầm, chiều mưa hoa cũng rưng rưng.
Em lên xe hoa, về vui duyên mới. Anh ngồi đây trông ngóng, thương bóng con đò sang sông.

Mưa ơi thôi rơi, đò đâu đưa mau sang kịp bên kia.
Tiễn em lần cuối, đến giờ tiếng pháo đưa dâu.
Bước chân anh lỡ làng.
Mưa rơi không nguôi, đò xuôi đưa em theo chồng hôm nay.
Ước mơ còn đây. Nát lòng ai đến trăm chiều. Thế thôi thôi hết rồi.

Thôi chia tay nhau, chiều mưa ngăn lối.
Còn đò xưa không đến. Biết lấy gì đưa em...



Có vài ca sĩ đã từng thể hiện bài Bến Đò Chiều Mưa như Ngọc Hải, Quang Lê. . .nhưng rõ ràng như ở đầu thread Vài Cảm Nhận Về Nhạc Vàng. . .đã nhận xét.
Quote:
Alpha
Bài "Bến Đò Chiều Mưa" đã thể hiện được tất cả những gì tiêu biểu của dòng nhạc vàng vì khi nghe qua môt lần ai cũng phải chấn động đến tâm hồn nhất là những ai mang tâm trạng của người đang đau khổ trong tình yêu.
Đời người ai cũng từng một đôi lần qua sông trong những chiều mưa bão, điều này sẽ tái hiện lại trong bài hát mà cảm xúc khó diễn tả bằng lời. . .
Đây đúng là đỉnh cao của bản nhạc "Bến Đò Chiều Mưa" làm cho nó xứng đáng đứng ở hàng top của dòng nhạc vàng thời hiện đại.
. . . .
Nói thật lòng thì Ngọc Hải đã hát cảm xúc nhất. Ngọc Hải đã truyền được toàn bộ cái thần cái hồn bản nhạc cho người nghe.
Bến Đò Chiều Mưa được cảm nhận ở trên chính xác là do Ngọc Hải, em Ngọc Sơn thể hiện không phải như nhiều chỗ đã ghi nhầm Ngọc Sơn vì ở đây giọng hơi cứng hơn nhưng bài này dù là Ngọc Sơn có hát cũng chưa chắc gây được cảm xúc bằng Ngọc Hải (!?) bởi chất giọng Ngọc Hải có cái gì đó đặc biệt hợp với bài này hơn Ngọc Sơn. Quang Lê hát cũng rất khá nhưng độ cảm xúc vẫn không bằng. Tương tự kiểu bài Thiệp Hồng Báo Tin (Minh Kỳ-Huy Cường) Quang Lê cũng kém cảm xúc hơn Lê Tấn Lợi, Cậu Phương Mỹ Chi.
Chỉ riêng bài Xin Em Đừng Khóc Vu Qui (Minh Phương, không phải Đinh Miên Vũ Thơ Linh Phương ?) thì Quang Lê mới ở đỉnh cao đầy cảm xúc. (!?) (Sorry!)
Ca khúc Xin Em Đừng Khóc Vu Quy mà hiện nay nhiều nơi ghi tên tác giả là Đinh Miên Vũ - Linh Phương thật ra tác giả chính xác là Minh Phương (có trong băng nhạc Sóng Nhạc 5 trước 1975).
Bến đò chiều mưa Tác giả: Trần Quang Hiển Thơ: Huỳnh Quang Thái
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...3rtqhkwaf.html
http://www.youtube.com/watch?v=jaco_...ature=youtu.be Quang Lê
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/be...CqpjfEe9_.html

Thiệp Hồng Báo Tin Ca sĩ: Quang Lê Sáng tác: Minh Kỳ; Huy Cường Album: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Sản xuất: Thuý Nga TNCD516 (2013)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vcdq882vm.html
Thiệp Hồng Báo Tin Ca sĩ: Tấn Lợi Sáng tác: Minh Kỳ; Huy Cường
Album: Thiệp Hồng Báo Tin

http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...v70qtn2tn.html
Thử nghe thêm vài bài nũa từ Lê Tấn Lợi để có cảm nhận rõ hơn về giọng ca này.
Thương Lục Bình Trôi Trình bày: Tấn Lợi | Sáng tác: Nguyễn Tùng ? | Album: Thiệp Hồng Báo Tin

http://nhacso.net/nghe-nhac/thuong-l...RVEVfbQ==.html
Hồi Tưởng - Tấn Lợi ft. Quang Lê Sáng tác: Dạ Ly Vũ (Lê Minh Bằng)| Album: Những Tình Khúc Việt Nam
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoi-Tuong.../ZW6DWDZ7.html
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Ca sĩ: Quang Lê Sáng tác: Minh Phương Album: 7000 Đêm Góp Lại Sản xuất: Thuý Nga TNCD365 (2006)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...trrq9wfaa.html


@@@@
Nói thêm về hai chữ "CƠ DUYÊN" !
Ở trên có nhận xét Ngọc Hải & Tấn Lợi đã truyền được cảm xúc trong âm nhạc cho người nghe, xin nói thẳng là hiện nay có nhạc sĩ sáng tác rất hay, có giọng hát rất truyền cảm nhưng ít ai biết vì
đúng như Quang Lê đã từng nói :

“Sự nổi tiếng còn phụ thuộc vào duyên số chứ không phải cứ hát hay là được nhiều người yêu thích. Thiếu gì ca sĩ chọn nhạc quê hương, ngay tại Việt Nam đã có hàng trăm người theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình từ những người hát đám cưới, sân đình, các show nhỏ đến sân khấu lớn, nhưng mấy năm nay có giọng hát quê hương nữ nào được gọi là sáng chói như Phương Mỹ Chi hay không?”
"Một người có đủ tài, đủ duyên đủ sức thì đương nhiên sẽ thành công, chứ không cần đến Giọng hát Việt nhí hay bất kỳ cuộc thi nào khác."
"Khán giả Việt Nam rất chung thủy, khi khán giả thương một người, họ sẽ thương rất dài lâu. . ."

Hiện nay, như đã đề cập ở trên ngoài Bảo Tuấn đã nghỉ hát còn có một số nhạc sĩ tài hoa, một vài giọng ca hát rất hay, hát có thần và truyền được nhiều cảm xúc cho người nghe :
1. Nguyễn Trọng Thủy ở Trung Tâm Âm Nhạc Giai Điệu Việt
Quote:
Alpha
Tổng Quan về Phương Mỹ Chi !
Có một giọng ca khá trẻ chưa gọi là già, ít ngưỡi biết nhưng quả thật trong thời buổi dòng nhạc trữ tình rất kén người hát và hát mà lấy được lòng người, lột tả được cái thần bài hát, truyền được cảm xúc cho người nghe hiếm "như sao buổi sớm, như lá mùa thu", thì Nguyễn Trọng Thuỷ ở Trung tâm âm nhạc Giai điệu Việt có thể là một hiện tượng đặc biệt. Đúng là có thể còn nhiều giọng hát rất đặc biệt nhưng chưa được công chúng biết đến nhiều vì những giọng hát này không được lăng xê hay PR hoặc chưa có điều kện xuất hiện (?).

Mẹ và Quê hương Trọng Thủy!
http://mp3.zing.vn/playlist/Me-va-Qu.../IWCD9DFO.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-do.../IW99AFAA.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neo-Dau-B.../IW99BCA8.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...sV8QimrYx.html *************** 192kb
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thu-tinh-.../IW99AFC0.html
Trọng Thủy - Album Thói Đời
http://mp3.zing.vn/playlist/Trong-Th.../IWE7DZAW.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thoi-Doi-.../IW9C7Z8A.html *****192kb
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Dau-Ma.../IW9DIZ0B.html ************ 192kb
2. Phạm Anh Cường, một nhạc sĩ ít người biết đã để lại cho đời những giai điệu không lẫn vào đâu được rất khó quên vì đầy cảm xúc . . .

Từng tâm sự mình chỉ là một nhạc sĩ tay ngang trong một con người đam mê nhiếp ảnh, âm nhạc và nhất là điện ảnh. Rồi sau đó nhờ có chút "cơ duyên" với Tuấn Vũ qua một số bài hát như "Người Phu Kéo Mo Cau" đã được nhiều người nghe chấp nhận.
Dòng nhạc trữ tình của Phạm Anh Cường thể hiện chuyện tình và những tâm tư cảm xúc trong cuộc đời của chính tác giả rõ ràng là một kiểu nhạc rất phù hợp với giọng ca Tuấn Vũ.

Trước khi gặp được Tuấn Vũ, nhạc sĩ từng trăn trở đi tìm người thể hiện nhạc của mình nhưng họ toàn làm ông thất vọng vì hát không có "hồn" không lột tả được cái "thần" cái "cách" của bài hát. Tình cờ một hôm có một chàng trai ngồi kế bên chỉ nghêu ngao hát vài câu thôi cũng đã làm
nhạc sĩ Phạm Anh Cường sững sờ bật hỏi: "Ủa sao mà anh hát hay vậy ?" Chàng trai điềm tĩnh trả lời "Em là em ruột của Tuấn Vũ mà!". Ai muốn biết giọng hát Tuấn Vũ thời hoàng kim như thế nào mà làm mê hoặc được gần như cả một thế hệ thanh niên thập niên 80-90.(!?). Hãy nghe thử giọng hát của một người. Đó chính là Viết Thanh, một giọng ca như là một bản sao của Tuấn Vũ nhưng lại có chút gì đó mới mẻ khác lạ trong đó còn Tuần Vũ bây giờ thì thôi rồi. . .sau bao scandal giờ đã bước vào tuổi xế chiều chất giọng Tuấn Vũ không còn được như xưa. Giống như nhiều ca sĩ khi tuổi già đang xộc đến, chất giọng bây giờ hơi nhừa nhựa hơi não nề không còn nhiều hấp dẫn như ngày xưa nữa rồi (?!).


"Trong gia đình, Tuấn Vũ là người con thứ 4, Viết Thanh là người con thứ 10 và cũng là con út. Trong số các anh chị em, Viết Thanh không chỉ giống Tuấn Vũ về ngoại hình mà còn cả giọng nói. Từ nhỏ, Viết Thanh cũng đã bộc lộ xu hướng nghệ thuật của mình nhưng lại thông qua bộ môn điêu khắc.
Viết Thanh vốn là một doanh nhân khá thành công với công việc xây dựng, điêu khắc gỗ và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Có thể nói Viết Thanh có giọng hát bẩm sinh gần giống với Tuấn Vũ, chỉ chưa "bén" bằng giọng ngày xưa của người anh ruột nhưng bù lại có nét rất mới lạ để người nghe khám phá và sẽ rất khó có thể phân biệt nếu không nghe kĩ."
Tuấn Vũ đã tìm được đệ tử chân truyền
"Nói theo võ học thì võ sư nào cũng muốn có 1 đệ tử chân truyền. Tuấn Vũ cũng vậy và Viết Thanh em trai của Tuấn Vũ là 1 đệ tử mà Tuấn Vũ vừa ý nhất. Không phải là vì anh em trong nhà mà Tuấn Vũ khen, mà đó là lời khen tặng của những khán giả đã từng nghe Viết Thanh hát."


Giờ đây nghe nhạc Phạm Anh Cường phải nghe ở những giọng ca trẻ hơn như giọng hát Viết Thanh, Ngọc Khánh, Dương Hồng Loan. . . nghe rồi sẽ thấy phiêu làm sao ! . . .(!?)
Nhạc của Phạm Anh Cường nếu được ca sĩ nào có chất giọng phù hợp hát có "hồn" người nghe sẽ bị mê hoặc như có một ma lực huyền bí nào đó thu hồn mình nghe mãi không chán.
Chính là cái chất "buồn buồn đầy cảm xúc" nhưng không quá bi lụy buồn ngủ mà "chỉ có chấn động tâm hồn". Điều này như một điềm báo trước ứng vào cuộc đời nhạc sĩ.
Hãy nghe và thưởng thức những lời tự tình được in nghiêng dưới đầy sẽ cảm nhận rõ ràng hơn :


Đêm nhạc Họ Phạm lần II Nhạc phẩm TÌM LẠI NGƯỜI XƯA - ĐOÀN MINH **********
http://www.youtube.com/watch?v=BcUmP1o_1uI
TÌM LẠI NGƯỜI XƯA - BẢN TÂN CỔ - PHẠM ANH CƯỜNG Ca sĩ ĐOÀN MINH

http://www.youtube.com/watch?v=nFc7fiw1jvI

Tìm Lại Người Xưa Ca sĩ: Viết Thanh Sáng tác: Phạm Anh Cường Album: Đường Xưa Lối Cũ Sản xuất: Tuấn Trinh ****
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...b5qqk9qhe.html
Tìm Lại Người Xưa Trình bày: Bảo Yến | Sáng tác: Phạm Anh Cường | Album: Những Tuyệt Phẩm Bolero Sản xuất: Hãng Phim Trẻ (2010)
http://nhacso.net/nghe-nhac/tim-lai-....XVlYU0NY.html
TÌM LẠI NGƯỜI XƯA -PHÁT HÀNH 2012 - CA SĨ VIẾT THANH - DIỄN VIÊN BÂN TRÂM
http://www.youtube.com/watch?v=uTO80Yo3sEY
TÌM LẠI NGƯỜI XƯA - MỸ PHƯỢNG *************
http://www.youtube.com/watch?v=-cSaBbFgb_I

Tìm Lại Người Xưa : người hát cảm xúc nhất, hát có "hồn" nhất, truyền được cảm xúc nhiều nhất chính là Đoàn Minh rồi đến Viết Thanh, Mỹ Phượng còn Bảo Yến (2010) thể hiện sau Mỹ Phượng (2009) mà không hiểu sao hát sai lời sai nhạc nhiều quá nên cảm xúc không trọn vẹn. Long Nhật hát nhừa nhựa lê thê buồn ngủ làm cảm xúc như giả tạo. Ngày xưa Long Nhật còn trẻ hát hay hơn có cảm xúc hơn như những thể hiện trong bài Gần Lắm Trường Sa (Hình Phước Long) còn bây giờ lớn tuổi vướng nhiều scandal đồng tính giọng đã nhão không còn cảm xúc nên những lời chê bai của Lê Hoàng cũng có cái lý của nó. (sorry!)

Nhạc Phạm Anh Cường sẽ có nhiều người chê vì giai điệu nghe buồn quá dự báo bi kịch buồn cho chính tác giả. Toàn là nhạc thất tình nên chỉ những ai đang mang tâm trạng thất tình mới "cảm" được, mới "chấn động tâm hồn". Tuy vậy, loại nhạc này tưởng dễ hát chứ thật ra rất khó hát cho người nghe xúc động. Nếu người hát không có chất giọng phù hợp như nhả chữ + luyến láy rất đặc biệt và hát có "hồn" sẽ hát không tới vì không có cảm xúc. Đoàn Minh đã làm được điều ít ai làm được là hát thật chân phương mộc mạc, giọng hát tràn đầy xúc động mà lại dứt khoát nên người nghe "chấn động tâm hồn" mà vẫn không quá bi lụy não nề buồn chán như nhiều ca sĩ khác hát nhạc Phạm Anh Cường.

"Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền trung
Nhớ bóng (lũy ?) tre quê nghèo bóng dừa nghiêng lá gió reo . . .Lòng bồi hồi nao nao. . .con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không. . .hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa. . .
Anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng
Trọn gần (gần trọn ?) mười năm qua anh vẫn còn ray rứt (rức ?) vì trời xui khiến anh bội thề . . .
Bao năm dần trôi tưởng (đường ?) đời em đã đổi. . .Chờ anh chi em ơi quá thời con gái rồi
Anh liếc (đưa ?) mắt nhìn ẹm sao em buồn không nói
Còn giận là còn thương Còn đau là còn nhớ chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm. . .
Đời riêng anh đây đã một lần bước rồi (vội ?)
. . .
Mình tìm gặp nhau. . . đừng thức lại tình đau (đầu ?). . .
Thôi cố quên chuyện buồn vùi dư âm ngày xưa. . .
Biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa. . .
Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ. . .
Tình duyên kết se do trời. . ."
chữ trong ngoặc là dị bản nên có vẻ không được chuẩn (?)

Mưa Gọi Tên Anh - Ngọc Khánh Sáng tác: Phạm Anh Cường | Album: Tìm Lại Người Xưa **************************
http://nhacso.net/nghe-nhac/mua-goi-....W11UVkRc.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Goi-T.../ZWZCFWWU.html
Mưa Gọi Tên Anh Ca sĩ: Giao Linh Sáng tác: Phạm Anh Cường Album: Chuyến Phà Dĩ Vãng Sản xuất: TV (2012)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...qmqqhme8e.html

"Tình nửa vời mang bao khổ đau Tình xanh màu mà nay úa mau Qua bao nhiêu giông tố bão đời . . .ly tan tình đầu làm héo hắt cho nhau. . .
Giờ mưa về nơi con phố xưa Trời giăng sầu để lòng ta đắm mưa Đêm qua chưa ta vẫn còn ngồi Ai đâu ngờ một ngày nữa đi qua. . ."


Đường Xưa Lẻ Bóng Ca sĩ: Viết Thanh Sáng tác: Phạm Anh Cường Album: Đường Xưa Lẻ Bóng Listen Album Sản xuất: Tuấn Trinh TTCD (2010)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...wsqq8m94e.html *********

"Cũng con đường đó năm xưa đôi mình biết nhau Vẫn con đường đó đưa tim anh đi vào tiếng yêu. . .
Tưởng đâu tình thắm như thân dây trầu quấn cau . . .Bỗng dưng một ngày vắng em đường dài ôm mộng sầu lẻ loi. . . "
"Ai cho tôi tình yêu" rồi ai lấy đi tình yêu ?. . .
"Bước trên đường xưa nghe đâu đây vọng tiếng ca Lá rơi thu sầu Lỡ duyên tình đầu nên tím cả mộng mơ. . ."


Ánh Trăng Đêm Buồn Ca sĩ: Viết Thanh Sáng tác: Phạm Anh Cường Album: Tìm Lại Người Xưa Năm phát hành: 2011 ************************
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...svsqke424.html
Ánh Trăng Đêm Buồn (Instrumental) Trình bày: Instrumental / Nhạc Không Lời | Sáng tác: Phạm Anh Cường | Album: Tìm Lại Người Xưa
http://nhacso.net/nghe-nhac/anh-tran....W11UVktb.html

"Ánh trăng u hoài đêm nay cô đơn soi chiếu lòng ta đang khô héo tâm hồn. . .
Ước mơ hôm nào đêm trăng bên nhau Hai đứa thành đôi nghe câu chúc mọi người
Rạng ngời cô dâu lung linh áo tươi màu cưới Đẹp tình bên em tươi vui anh chú rể cười
Uyên ương hạnh phúc. . . nay chỉ là mơ . . .anh bỗng vô tình làm nhà thơ. . .
. . .
Ánh trăng ơi làm chứng ai kia đổi thay mau tìm bước chân đôi mình lạc đường nhau. . ."


Mùa Hạ Cuối -Thơ: Hồ Thanh Tịnh - Nhạc: Phạm Anh Cường Trình bày : Ca sĩ Dương Hồng Loan ************************
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mu...HXxBKJ3FA.html
http://www.youtube.com/watch?v=N5EuT2w3FDA
NHỚ MÙA HẠ CUỐI (Lắng nghe và chia sẻ với Radio Online)
https://www.youtube.com/watch?v=Ce0c5kEOlKQ

"Hạ cuối mùa thi hoa phượng buồn biệt ly ngơ ngẩn tình si. Đây. . . trang vở ngày nao chép vội vần thơ trong lưu bút học trò. . .
Kỉ niệm buồn vui góp nhặt đốt lửa lòng. . .
Để hoài nhớ mong. . .
Cánh phượng hồng ép thành cánh bướm Ánh mắt ai cháy hoài mộng tưởng
Mai xa rồi anh còn nhớ tôi không Với ước mong được một lần trở lại
Chép tặng anh bài thơ hạ cuối tìm lại trong nhau kỷ niệm của một thời. . ."


"nguyenthongbg nghe tình khúc MÙA HẠ CUỐI. lòng càng xốn xang nhớ lại buổi học cuối cùng năm xưa cứ tái hiện về đầy ắp con tim nỗi nhớ nụ cười... ánh mắt bạn bè và ánh mắt người ấy hiện hữu về như một cuốn phim đẹp. Ta đăm đắm nhìn nhau ngây ngất men say, men tình thủa đầu đời ôi sao đẹp quá...khó tả"
"phamdangkim Bài hát "mùa hạ cuối" thật đúng là cái nóng cuối mùa hạ, sắp sang thu,Lẽ ra phải vui tươi, nhí nhảnh một chút, nhưng giai điệu hơi buồn, đôi chỗ rất buồn. Nhưng rất hay!"
"Hạ về buồn lắm hạ ơi
Nghe thơ và nhạc lòng người rưng rưng
EM ƠI XIN CÓ LỜI MỪNG
tuỗi xanh còn lại một rừng cây mơ...
CHÚC MỪNG THANH TỊNH"

"Máy anh bị hỏng cặp loa
Không nghe được giọng hát ngân nga ngọt ngào
Thôi thì ta để nghe sau
Mua loa về đã thế nào cũng nghe . . ."


"Mỗi chúng ta ai cũng từng đi qua tuổi học trò với mùa hè ly biệt
Chia tay là để trở lại, tất cả chúng ta đang đi và đang trở lại. Có những cuộc trở lại thấm lạnh và cô đơn. Có những cuộc trở lại bão tố và ngất ngây. Có những cuộc trở lại bình yên và nồng nàn. Có những cuộc trở lại bởi chưa từng chia ly... đó tất cả những gì trong bài hát MÙA HẠ CUỐI muốn gởi gắm đến người nghe khi mùa phượng vĩ một lần nữa sắp về..."
(HƯƠNG TÌNH YÊU)

Dương Hồng Loan thể hiện Mùa Hạ Cuối đầy cảm xúc, đã truyền được cái "hồn" nhạc cho người nghe vì chất giọng rất hợp kiểu qua từng làn điệu và cách luyến láy + nhả chữ. Đây có thể là nhạc phẩm Dương Hồng Loan hát hay nhất khó có ai qua được. Vừa thoáng nghe qua đã tưởng tượng được một khung cảnh mùa hè qua tiếng ve sầu kêu ve ve trong đời người ai không một lần trải qua ở sân trường ngày nào, nhưng. . .
Ai có ngờ,
"Mùa Hạ Cuối" cũng chính là mùa hạ định mệnh cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Anh Cường !
Nhạc sĩ đã ra đi bỏ lại người vợ trẻ và 4 đứa con thơ đúng như những bản tình ca đầy cảm xúc ngày xưa của chính mình linh cảm "Tình nửa vời mang bao khổ đau Tình xanh màu mà nay úa mau qua bao nhiêu giông tố bão đời . . ."
Ngày xưa, nhạc sĩ Y Vân sáng tác bản nhạc "60 năm cuộc đời" có ai ngờ rằng nó ứng nghiệm vào chính bản thân ông và cả cho người ca sĩ hát bài đó đầu tiên là ca sĩ Hùng Cường (!?)

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...anh-cuong.aspx
http://eva.vn/lang-sao/nhac-si-tim-l...20a185372.html
http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tr...hoc-82497.html
Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Anh Cường
http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tr...ong-88131.html
"Chiều 26/6, cộng đồng mạng hết sức xôn xao khi có thông tin đồn rằng nhạc sĩ Phạm Anh Cường qua đời vì tai nạn giao thông trên đường từ Tam Kỳ (Quảng Nam) về Đà Nẵng. Cụ thể, theo chia sẻ của nhiều người thì trong lúc đang trên đường đi, nhạc sĩ Phạm Anh Cường vì tránh một chiếc xe hơi dừng phía trước mặt bất ngờ mở cửa phía bên trái đường nên anh đã tông vào và chẳng may bị văng ra giữa đường. Cũng ngay lúc đó, một chiếc xe tại chạy ngang qua đã cán nhạc sĩ vì sự cố xảy ra quá nhanh."
TÂM SỰ PHẠM ANH CƯỜNG LÚC SINH THỜI
Những cơ duyên đưa Phạm Anh Cường đến với âm nhạc .Những tâm sự, ước mơ hoài bão và những kỷ niệm với các ca sĩ...được PAC kể lại lúc sinh thời.
http://www.youtube.com/watch?v=BeyW-XgJQ3s
PHẠM ANH CƯỜNG - CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN (số đặc biệt)
http://www.youtube.com/watch?v=nNRmSElj1Fo
TANG LỄ NS. PHẠM ANH CƯỜNG (FULL)
http://www.youtube.com/watch?v=IRPZfYOOUGg
"Thu Thuy Hoang Thi
Chiều 28-6, chị tiễn em đi về với cát bụi .Có phải Thượng đế cũng tiếc thương cho chàng nghệ sĩ tài hoa nhưng đoản mệnh hay không mà trời đang nắng nóng bỗng trở nên u buồn ,đổ mưa trước khi em mãi mãi nằm yên trong lòng đất mẹ.
Thượng đế ơi! Tại sao ngài lại không công bằng khi tước đi sinh mạng của chàng nhạc sĩ đa tài này.Em là người hàng xóm đáng mến ,lễ phép,chân tình ,nhân hậu,đại lượng…Còn bao nhiêu tính từ hoa mỹ nào tôi cũng muốn dành tặng cho em.Em ra đi ,để lại trong lòng mọi người biết bao nỗi đau vô hạn,khó tả,.Tai nạn của em cũng là tiếng chuông báo động cho những người đang sử dụng xe hơi. Xin hãy cẩn thận hơn khi lái xe.Hãy quan sat kĩ càng trước khi mở cửa .Chỉ một giây bất cẩn khi mở cửa xe... quí vị đã là kẻ sát nhân vô tình.Cầu mong hương linh của em sớm siêu thoát.Cầu mong vết thương tinh thần lẫn thể xác của người vợ trẻ của em mau bình phuc để có thể vượt qua nỗi đau này.Hãy can đảm lên em gái vì sự sống của em rất quan trọng và có ý nghĩa với cháu bé vì cháu vẫn còn đang quá nhỏ …"


Thử nghe lại một giai điệu nhạc khá hay đã làm người nghe ray rức (ray rứt ?) vì tràn đầy cảm xúc. Tác phẩm này của Phạm Anh Cường sáng tác vào tháng 2 năm 2014. Đây là bản demo do chính PAC thể hiện. Đến nay tác phẩm này vẫn còn dang dỡ vì vào ngày 26//6/2014 NS. Phạm Anh Cường đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại để hoàn thành phần còn lại.
ANH VỀ VUI VỚI VẦN THƠ - PHẠM ANH CƯỜNG
http://www.youtube.com/watch?v=660yW1_o7l4

3. Đoàn Minh, một trong những giọng ca hiện giờ dễ đi vào lòng người ở dòng nhạc trữ tình dân ca lẫn cổ nhạc & cải lương. "Một gương mặt thân thiện, một nụ cười chân thành, một đôi mắt ẩn chứa… và một giọng hát trữ tình mộc nhưng xúc cảm, Đoàn Minh đang biết đến không chỉ là một ca sĩ, mà còn là một nghệ sĩ, diễn viên."

"Người con quê gốc Chợ Lách, Bến Tre đang nhớ về chính quãng đời đã qua với nỗi đau mất cha khi mới vừa lên lớp 9. Nhớ hình bóng mẹ già đau ốm thường xuyên bên mảnh vườn nhỏ. Gia cảnh khó khăn, 4 năm xa quê lên thành đeo đuổi việc học chữ, luyện nghề là một quãng dài thời gian anh đốt cháy sức trẻ cho việc mưu sinh cơm áo, gạo tiền. Vừa học vừa làm để kiếm sống và lo thuốc thang cho mẹ, nghệ sỹ Đoàn Minh hôm nay đứng hát trên sân khấu với vai trò kép chính đã từng bán quần áo lề đường, chạy bàn, rửa bát quán ăn hay cầm đù, cầm lộng che cho đôi tân hôn phục vụ tiệc cưới ở các nhà hàng…
Từ những bước gian nan vào đời, vào nghề đến khi chính thức là thành viên của đoàn 1 Trần Hữu Trang với Đoàn Minh là một câu chuyện dài. Anh hiện hoạt động nghệ thuật trên cả 3 lĩnh vực: âm nhạc, sân khấu cải lương và diễn viên phim.
Từ khi tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc trường Sân khấu Điện ảnh và về đoàn đến nay, Đoàn Minh hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực ca nhạc. Những lần tham gia hát cải lương đều chỉ hát những trích đoạn nhỏ và chưa từng hát nguyên vở như lần này.

“Cõng mẹ đi chơi” là sản phẩm mới của tác giả, đạo diễn Bùi Quốc Bảo do tập thể đoàn 1 Trần Hữu Trang biểu diễn tại rạp Thủ Đô đêm ngày 8/11/2014. Đoàn Minh lần đầu tiên bước vào vị trí kép chính, thủ vai Phúc và trụ sân khấu xuyên suốt vở diễn.
Bị cha bỏ rơi từ khi còn nằm trong bụng mẹ, Phúc sinh ra và lớn lên trong cuộc sống nhiều khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc bởi tình thương vô bờ của mẹ và dì Út. Cuộc sống êm đềm trôi đi cho đến ngày Phúc yêu Nguyệt. Chỉ vì nghèo mà tình yêu của Phúc và Nguyệt bị mẹ Nguyệt ngăn cản. Không đành lòng nhìn đứa cháu mình yêu thương đau khổ, dì Út quyết định tìm lại người cha giàu có năm xưa cho Phúc…
"Lấy bối cảnh là một làng quê Nam bộ, câu chuyện “đậm màu” tâm lý xã hội Cõng mẹ đi chơi có nhiều lợi thế để trở thành một vở cải lương mượt mà và đủ sức làm người xem rơi nước mắt.
câu chuyện khá xúc động về tình mẫu tử.

. . .
Mẹ con bà Châu bị ông Phương bỏ rơi khi Phúc, đứa con chung của họ, còn là bào thai trong bụng. Khi trưởng thành, vì mặc cảm nghèo khó Phúc đã tìm đến người cha tệ bạc năm nào.
Ông Phương có đứa con trai với người vợ sau nhưng chẳng may Vũ bị thiểu năng, thế là khi gặp Phúc ông nhanh chóng nhận con ngay để thay thế cho đứa con thiểu năng chỉ làm ông mất mặt.
Ðời lắm tréo ngoe, trong khi Phúc bỏ mẹ để chạy theo người cha giàu sang, thì duyên cớ tình cờ, Vũ lại tìm thấy hơi ấm tình thương ở bà Châu..."


"Nếu buộc phải lựa chọn, tôi vẫn phải chọn âm nhạc vì đó là nơi tôi bắt đầu và đúng sở trường của mình hơn. Cải lương rất hay và khó nên học được nghề là một hạnh phúc và tôi luôn cầu mong được gắn bó với nghề…"

Đoàn Minh - Nước mắt cho lần đầu tiên “Cõng mẹ đi chơi” :
http://nettinhte.vn/chiase/chitiet/d...o-lan-dau-tien
Đoàn Minh - "Dấu lặng" tình ca
http://tinviet.net.vn/guong-mat-trie...ead/18362.html
Lỡ Mối Duyên Quê | Đoàn Minh, Lý Diệu Linh | Sáng tác: Cao Nhật Minh | Album: Sầu Đâu Quê Ngoại
http://nhacso.net/nghe-nhac/lo-moi-d...XW0Nbbw==.html

Còn đây là cho những ai mê nhạc "sến" (!?):
Đêm Cuối Tình Yêu - Khang Lê ft Lý Diệu Linh
http://www.keeng.vn/index.php/video/.../FFZ4DLIB.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/dem-cuoi....WVhXU0ZW.html
Lk Đêm cuối tình yêu, Ngõ xưa chiều mưa buồn - HD
http://www.youtube.com/watch?v=eI8uwZ-GxDc
Cảm nhận bài trên với bài dưới đây xem sẽ thấy sự khác biệt rất rõ
Đêm Cuối Tình Yêu Ca sĩ: Duy Trường; Hương Thuỷ Sáng tác: Cao Nhật Minh Album: Tình Theo Gió Bay Sản xuất: Thuý Nga TNCD538 (2014)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...mvtqh882f.html

Ngõ Xưa Chiều Mưa Buồn Ca sĩ: Lưu Ánh Loan; Khang Lê
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...507q1ehnt.html

Lk Lỡ Chuyến Đò Duyên Ca sĩ: Khang Lê; Lý Diệu Linh Sáng tác: Cao Nhật Minh Album: Giai Điệu Tình Quê
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...c5wqtnvh9.html
@@@@@
Gần đây nhà thơ Từ Kế Tường có bài viết Trở lại với nhạc xưa.
Từ Kế Tường tên thật là Võ Tấn Tước, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1946; quê quán tại xã Phú Vang, Bình Đại,Bến Tre.
Từ Kế Tường là một nhà văn nhà thơ sống tại miền Nam Việt Nam trước 1975 và hiện là nhà báo. Tuy nhiên trong bài viết tác giả lại có nhiều ý có thể gây nhầm lẫn và có thể gây tranh cãi vì không được chính xác lắm.
Quote:
Trở lại với nhạc xưa
Nhạc xưa hay nhạc “sến” nói đúng tâm trạng của số đông, khi được diễn tả bởi những giọng ca phù hợp sẽ đánh thức và làm bay bổng những hoài niệm, mộng ước của nhiều thế hệ
Sau năm 1975, gu thưởng thức nhạc đã chia ra 3 loại hình, gồm nhạc đỏ, nhạc vàng và nhạc “sến”.

Nổi chìm nhạc “sến”
Nhạc đỏ là những bản nhạc cách mạng với giai điệu hùng tráng, ca từ mạnh mẽ, lạc quan, mang tính chiến đấu cao từ trong chiến tranh phổ biến ở cả miền Bắc lẫn miền Nam (thời kỳ tạm chiếm). Nhạc vàng, được hiểu là nhạc “tiền chiến”, là những sáng tác âm nhạc trước năm 1945, hầu hết là những ca khúc trữ tình, giai điệu nhẹ nhàng, trầm buồn, ca từ trau chuốt, lãng mạn, thể hiện tình yêu đôi lứa. Nhạc “sến”, phổ biến ở miền Nam trong giai đoạn chiến tranh ở miền Nam trước năm 1975, hầu hết những bài hát này từ giai điệu đến ca từ đều rất buồn, thể hiện tình yêu đôi lứa trong cảnh chia ly, tan vỡ hoặc nỗi buồn về thân phận, quê hương chia cắt. Một số ca khúc nói về đời lính, tình yêu của lính trong bối cảnh chiến tranh, nhìn tương lai u ám, nuối tiếc dĩ vãng, kỷ niệm... Nói chung, được quy cho cái mác nhạc “não tình”.
http://nld.vcmedia.vn/2014/9-chot-1417270505797.jpg
Ca sĩ Xuân Phú hát nhạc xưa tại phòng trà WE Ảnh: LEON TRAN
Nhưng thế nào là nhạc “sến”? Có nhiều cách giải thích nhưng theo tôi, cách giải thích thuyết phục nhất thì thế này: Do đây là dòng nhạc sáng tác cho đại chúng, theo giai điệu boléro, hambanera, slow rock... mà hầu hết lấy điệu boléro làm chủ đạo, ca từ đời thường dễ hiểu, dễ thuộc, mang nặng tâm trạng của số đông kể cả thành thị lẫn nông thôn nên khi được các ca sĩ có chất giọng phù hợp phổ biến trên các phương tiện truyền thông thời bấy giờ thì rất dễ đi vào lòng người, lan tỏa nhanh thành một xu hướng nhạc thị hiếu, đáp ứng cho số đông. Phải nói rằng gạn lọc từ trong dòng nhạc này cũng có nhiều ca khúc phù hợp với tâm trạng của nhiều người và chính vì thế nên được hát mọi lúc, mọi nơi, không chỉ với người lớn tuổi mà cả giới trẻ, đặc biệt là giới “bình dân”.

Giới “bình dân” thời đó là ai? Đó là giới có trình độ văn hóa thấp, xuất thân từ nông thôn, do chiến tranh loạn lạc rời bỏ quê nhà lên Sài Gòn làm nghề ở mướn, giúp việc cho các gia đình người Mỹ có vợ Việt hoặc gia đình người Việt giàu có. Đa số thành phần này là các cô gái trẻ, hoàn cảnh nghèo, đang trong độ tuổi yêu đương, lãng mạn, có người phải chia tay với người yêu do hoàn cảnh, có người bị phản bội..., nói chung là đầy tâm trạng, ẩn ức. Thời đó, Sài Gòn chưa có nước máy vào tận mỗi nhà, từng khu vực sử dụng chung một “phông-tên nước” công cộng, mở theo giờ giấc quy định, ban ngày nước chảy yếu, ban đêm nước chảy mạnh nên các cô giúp việc được gọi là cô “Sen” hay Mỹ hóa thành “Mari Sến” mỗi tối phải mang đôi thùng ra xếp hàng theo thứ tự để hứng nước, rồi gánh về nhà chủ.

Trong lúc chờ hứng nước, những cô gái đồng cảnh ngộ, đồng tâm trạng này thường túm tụm từng nhóm, nói chuyện trên trời dưới đất, tâm sự mọi nỗi niềm, có cô cao hứng cất tiếng hát rồi nhiều cô hát theo và đó là những ca khúc đã đi vào lòng mỗi người, điệu boléro, ca từ phù hợp với tâm trạng như nói lên nỗi lòng mình, ước mơ, hoài bão… trong từng lời ca, ý nhạc. Và từ đó, những ca khúc điệu boléro dễ thuộc, dễ hát, dễ cảm được gọi là nhạc “Mari Sến”, lâu dần gọi tắt là nhạc “sến”.

Sau năm 1975, nhạc “sến” bị quy cho cái mác là nhạc “não tình” không phù hợp với cuộc sống mới nên đã bị cấm. Nhưng rồi sau một thời gian, các quán cà phê đã mở lại loại nhạc này, người ta vẫn hát trong những buổi sinh hoạt, tiệc tùng của gia đình. Sau đó nữa là các tiệm karaoke với đầu máy phát 5 số, 6 số trong list nhạc, cạnh những bài nhạc đỏ (nhạc cách mạng) chiếm đa số là nhạc vàng và nhạc điệu boléro trước năm 1975 (lúc bấy giờ được gộp chung là nhạc “sến”). Theo cách gọi này, vô hình trung tới giai đoạn đổi mới sau năm 1986, loại hình âm nhạc được phân chia lại theo “đẳng cấp”: nhạc đỏ, nhạc trẻ (mới nổi) và nhạc “sến” - đã gộp cả nhạc tiền chiến vào - dù cách gộp này rất khập khiễng bởi nhạc tiền chiến là một dòng nhạc riêng, sang trọng, dành cho giới trung lưu, không phải là nhạc “sến”.

Khai phá làng giải trí

Theo từng giai đoạn, cơ quan chức năng đã “gỡ nút thắt” cho nhạc “sến”, hiện nay chỉ còn một số ít ca khúc trước năm 1975 chưa được phép phổ biến. Cùng lúc đó, không chỉ có người sống ở miền Nam trước đây mà người miền Bắc bây giờ ngoài việc thưởng thức nhạc cách mạng đã có thêm sự chọn lựa là thích nghe nhạc “sến”. Có nhu cầu, tức có người phục vụ nhu cầu, nhiều show ca nhạc tổ chức ở Hà Nội mời Chế Linh, Tuấn Vũ, Kim Anh, Thanh Tuyền, Phương Dung và sau này cả Duy Quang, Tuấn Ngọc, Ý Lan, Khánh Ly… về hát nhạc xưa thay cho cách gọi nhạc “sến”, coi như sự khai phá trong làng giải trí về một dòng nhạc không thể lãng quên. Những show diễn có ca sĩ xưa, hát nhạc xưa này đều cháy vé. Cùng lúc đó, ở TP HCM, các phòng trà như Văn Nghệ, Đồng Dao, Tiếng Tơ Đồng, Tiếng Xưa… cũng đua nhau mời các ca sĩ này về biểu diễn. Riêng phòng trà Ân Nam thường xuyên có một dàn ca sĩ chuyên hát nhạc xưa, xem đây là nét đặc biệt của một phòng trà đã tạo được dấu ấn riêng.

Nhạc “sến” hay nhạc xưa, tùy theo cách gọi và cách hiểu của mỗi người nhưng có một điểm chung là dòng nhạc này có nhiều bài (chứ không phải hầu hết) của các nhạc sĩ thành công với giai điệu boléro như: Trúc Phương, Hoài Linh, Minh Kỳ, Tuấn Khanh, Thanh Sơn, Lam Phương, Lê Dinh, Anh Bằng... đã nói lên đúng tâm trạng của số đông và nếu được diễn tả bởi những giọng ca phù hợp thì sẽ đánh thức được những hoài niệm, hình bóng dĩ vãng, tâm trạng, tình yêu đôi lứa, mộng ước của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Tất nhiên, mỗi người thưởng thức nhạc xưa theo tâm trạng của riêng mình và cái hay cũng tùy theo hoàn cảnh, thậm chí cả trong khoảnh khắc nào đó ta chợt bắt gặp trong cuộc sống.

Và điều này có thể lý giải vì sao gu thưởng thức âm nhạc ngày nay đã dần quay lại với ngày xưa.
TỪ KẾ TƯỜNG
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/t...9211554867.htm

Phần chữ in nghiêng và đậm có thể tác giả đã nhầm khi cho nhạc tiền chiến trước 1945 là nhạc vàng còn nhạc sến là "nhạc não tình" trước 1975 (?!)

Trung Dung
Nhạc "sến" phải hát ngân nga và chất giọng phải đặc biệt mới chạm đến trái tim người nghe. Hát chữ nguyên âm ở đầu câu nhừa nhựa như Thanh Thúy hay hát chữ có dấu sắc phải nhấn mạnh như Phương Dung, hoặc là giọng ngân vang như tiếng chuông của Thanh Tuyền, hát ngọt ngào và rõ từng chữ của Hoàng Oanh, luyến lái điêu luyện của Bảo Yến. Dòng nhạc này giờ đã hồi sinh nhưng nhiều ca sĩ làm mới, nhanh, hiện đại với phần hòa âm chỉ cây organ và hát không rõ nên hiệu quả còn hạn chế.

ông chín Paris
Bài viết quá hay và quá đúng.

Trần Quang Dinh
Nhạc xưa- Rất mừng vì thế hệ sau này có khá nhiều ca sĩ đã thổi vào đó làn gió mới, ít hay nhiều vẫn giữ được chất riêng. Có thể kể: Quang Dũng, Phi Nhung, Đức Tuấn, Xuân Phú, Trọng Bắc, Hồ Trung Dũng, ................Song, cũng không ít ca sĩ làm mới ( hay chứ) ,và lại có nhiều ca sĩ CHẾ, THÊM THẮT NHIỀU QUÁ trở nên hơi quá đà- thành ra khán giả dị ứng! Nhạc xưa, lại HOÀI NIỆM nhưng họ vẫn TUYỆT VỜI, NỒNG NÀN, DUNG DỊ, NGẤT NGÁY với công chúng. Đó là Thanh Lan, Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Hoàng Oanh, Thái Châu, Tuấn Ngọc, Phương Dung, Elvis Phương, Họa Mi, Anh Khoa,...Ca sĩ MỚI hay CŨ không quan trọng , miễn sao họ hát hay, có hồn, phá cách chừng mực, ...THÌ KHÔNG BAO GIỜ KHÁN GIẢ TỪ BỎ.

Hải Yến
Đúng dòng nhạc ngày xưa nó ăn sâu vào lòng người, một điệu nhạc vu dương, ngọt ngào, êm dịu.... nghe cảm thấy tâm hồn bay bổng theo tiếng ca, còn nhạc trẻ hiện nay nói thật tình nó chỉ thoáng qua rồi thôi, nay hát mai không ai nhớ là gì hoặc có lúc bài đó ca sỹ này hát rất hay rồi ca sĩ khác lại khác.... làm cho dòng nhạc trẻ nó không đi sâu được vào lòng người là thế. Nhạc trẻ bây giờ toàn là "la", "hét", "gào thét"... là nhiều chứ có gì đâu mà hay mà nhớ. Khi vào một quán cà phê mà nghe nhạc xưa thoang thoảng, nhè nhẹ, khoan thai... cảm thấy nó nhẹ nhàng và tâm hồn phơi phới làm sao, còn vô gặp nhạc trẻ la hét, ầm đùng... muốn đứng tim, điếc tai...

Phạm Cường
Chiều nao tiển nhau đi khi bóng ngã xế tà ( Chuyến tàu hoàng hôn ) những ca từ này mấy ông nhạc sỹ bây giờ đố mà nghĩ ra được.

Bạn Đọc
Bây giờ hát nhạc trẻ, nam ca sĩ đứng dạng rộng hai chân (đứng chàng hảng), còn nữ ca sĩ mặc áo quần cứ như không muốn che thân. Gào thét và thể hiện cá nhân, chấm hết

Trần Khánh Dung
Tôi thấy ca từ dòng nhạc này rất thâm thúy, đầy tính ẩn dụ chứ đâu có đơn giản, khỏi suy nghĩ cũng hiểu đâu. Ví dụ như "Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm", câu hát rất gợi cảm, đầy sức liên tưởng thì không thể coi là đơn giản. Ca từ kiểu "người vừa hiền lành dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng" hoặc là "giữa tôi và người ấy, em chọn ai"...mới là đơn giản, khỏi suy nghĩ cũng hiểu. Nếu những bài hát nhạc vàng có ca từ đơn giản, phục vụ giới lao động bình dân thì tác giả Từ Kế Tường giải thích sao về chuyện giới trí thức miền Nam lại rất yêu mến dòng nhạc này. Xin nhớ, dòng nhạc bolero hồi sinh phần lớn là nhờ vào sự ủng hộ của giới trí thức miền Nam.
Hoài niệm của nhà thơ Từ Kế Tường về một Sài Gòn xưa và nay rất hay
ĐƯỜNG CHIỀU
Gửi em một khoảng đường chiều
Ngày xưa với một tình yêu mất, còn?
Em xa xôi quá Sài Gòn
Nhớ không còn một nụ hôn ban đầu?

Tôi giờ trong cuộc bể dâu
Đi qua năm tháng theo màu lá rơi
Thương em cách một vòm trời
Với mưa và nắng nửa đời chênh vênh

Sài Gòn vẫn cứ mông mênh
Một màu lá úa buồn tênh trở mùa
Thương tôi ngày vắng mưa thưa
Tay lùa tóc rối, tay đưa nắng tàn

Đường chiều, góc phố thênh thang
Tôi chờ tôi dưới hai hàng cây nghiêng
Tóc xưa chẻ bóng ưu phiền
Vai trơ gió tạt qua miền lẻ loi.


Vậy chính xác thế nào là "nhạc vàng", "nhạc sến" ? :
"Nhạc vàng là tên gọi dòng tân nhạc Việt Nam ra đời trong thập niên 1960 với lời ca trữ tình bình dân được viết trên những giai điệu nhẹ nhàng (bolero, rumba, ballade...). Đặc trưng của dòng nhạc này là lời ca giản dị, câu nhạc dễ nghe, chất chứa nỗi niềm của những cá nhân bình thường."
Các thắc mắc sẽ được giải đáp rõ ràng hơn ở trên chính các diễn đàn YeuNhacVang hay QuanNhacVang hoặc cụ thể là loạt bài về Bolero của NS Tuấn Khanh (Trẻ) trên báo Tuoitre hoặc loạt bài của nhà báo Hà Đình Nguyên trên Thanhnien :
Bolero cũng như cuộc đời, có lúc chìm lúc nổi, lúc bị chê bai, nhưng cũng có lúc được xưng tụng như điều không thể thiếu. Giữa đời sống âm nhạc nhiều xáo trộn vẫn có một lớp ca sĩ trẻ chọn bolero làm sự nghiệp
Bolero lại sáng đèn...
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...?topic=24664.0
Nhạc Sến
http://boleroclub.com/show_article.php?id=10014
Cần có một cái nhìn đúng đắn về nhạc "sến"
http://boleroclub.com/show_article.php?id=10017
Nhạc "sến" là nhạc gì?
http://boleroclub.com/show_article.php?id=10015
Phản hồi từ chuyên đề Nhạc “sến”, là nhạc gì ?
http://boleroclub.com/show_article.php?id=10016
Quote:
Cần có một cái nhìn đúng đắn về nhạc "sến"

Tôi đã thử học làm sang

Tôi cũng từng mê nhạc "sến" nhưng khi thấy phong trào nhạc "sang" rộ lên, tự nhiên tôi cũng cảm thấy mình bị lạc hậu, lỗi thời vì những lời dè bĩu của thiên hạ. Thế là tôi thử "học làm sang", chỉ tìm nghe có mỗi nhạc "sang". Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tôi lại cũng "tự nhiên" quay về thưởng thức với những dòng nhạc được cho là "sến" kia.

Lý do à? Nhiều lắm, bởi vì nhạc đã được cho là "sang" ấy hình như không phải sang, nó chỉ mới mà thôi. Hơn nữa, tôi lại không thể "cảm" được cái mới ấy dù chỉ một chút. Nói theo kiểu "nghe tai này lọt qua tai kia" có lẽ là gần chính xác. Bởi vậy, mặc ai có nói gì thì nói, tôi sẽ vẫn tiếp tục thưởng thức lọai nhạc dễ cảm này. Luận

Tại sao gọi là "sến"?

Tôi rất đồng cảm khi đọc bài báo này. Tôi đã được bạn bè đặt cho cái biệt danh "sến" từ khi nào chẳng biết. Lúc đầu thấy quê quê, nhưng riết rồi cũng quen, đôi khi nghe cũng hay hay. Khi được coi là sến rồi thì bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của tôi cũng được bạn bè gọi là sến (cặp táp, đôi giày, cái áo, cái quần, đầu tóc...). Có lẽ vì ba tôi là một nhạc sĩ cải lương và tôi cũng thích nghe - hát nhạc "sến" nên tụi bạn gọi tôi chết cái tên "THỌ SẾN". Nhưng điều làm tôi thích cái từ "sến" là tôi khác với bạn bè, họ luôn nhớ đến những đặc điểm của tôi, từ sinh nhật đến sở thích, tính cách... Với tôi, từ "sến" là cái gì đó thân quen, dễ gần, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người nhất. Đây giống như chiến lược "dị biệt hoá sản phẩm" mà những người làm marketing thường dùng. Di Minh Thọ

"Sến" không có nghĩa là xấu

Mọi người gọi nhạc "sến" không có nghĩa là không thích nghe nhạc đó. Giống như tôi thường thì chỉ nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, Phú Quang, và những bản nhạc do Tuấn Ngọc, Quang Dũng... hát. Nhưng đôi lúc, tôi cũng nghe những bản nhạc bolléro cũ xưa. Tùy thời điểm và tùy tâm trạng mà người nghe cảm thấy thích nghe loại nhạc nào. Theo tôi, nhạc "sến" là những bản nhạc có giai điệu dễ nghe như bolléro, rumba... cộng vào đó là ca từ bình dân, dễ hiểu, tả thực không cách điệu, không ẩn dụ. Nhạc sến không có nghĩa là những bài nhạc thời xưa, nhưng đa số những bài nhạc xưa đều mang giai điệu và ca từ như vậy. Ngày nay, cũng có nhiều nhạc "sến" như nhạc của Ngọc Sơn hay Duy Mạnh... Nói tóm lại, nhạc "sến" là nhạc có ca từ và giai điệu dễ nghe, dễ hát, hát lên ai cũng có thể hiểu được.

Tất cả những người nghe và không nghe nhạc "sến" hiểu rằng những bài nhạc "sến" thường có giá trị nghệ thuật thấp hơn những bài nhạc "sang" nhưng bù lại nó rất chân thật và gần gũi. Huỳnh Như Vũ (Q.3, TP.HCM)

"Sến" là gì?

Tôi đang ở lứa tuổi trung niên (45), trình độ văn hoá khá, đã tốt nghiệp M.A. ở nước ngoài, có nghề nghiệp ổ định, thu nhập tốt... Tôi nói dài dòng như vậy để thấy rằng sự cảm thụ âm nhạc của tôi không đến nỗi "lạc hậu" hay "sến" như cách gọi của nhiều người.

Tôi đã sống ở Sài Gòn trước 1975. Thời đó, tôi còn nhỏ, có nghe rất nhiều loại nhạc tình, "nhạc vàng"... Rồi sau 1975, tuổi đủ lớn để cảm thụ dòng âm nhạc mới, tôi có nhận xét như sau:

1- Thời nào cũng có nhiều bản nhạc rất hay ví dụ như nhạc tiền chiến, nhạc tình trước 1975, nhạc cách mạng nhưng chỉ có nhạc trẻ hiện nay mà người ta cho là nhạc "sang" là tôi nghe không lọt lỗ tai. Đây là ý kiến của cá nhân tôi.

2- Chắc có nhiều người cũng đồng ý với tôi, vì vậy nếu gọi một loại nhạc nào là "sến" thì chẳng qua đó là một sự xúc phạm đến sự cảm thụ nghệ thuật của người khác, là một cách nói áp đặt đến quyền tự do của người khác, xúc phạm người sáng tác, người ca sĩ...

3- Đồng ý là cùng một bài nhạc, có người hát hay, người hát không hay nhưng cảm thụ nghệ thuật là tùy theo khuynh hướng thẩm mỹ của mỗi người, đó là quyền tự do cá nhân, không ai có quyền phê bình. Cũng như ai cũng có quyền sáng tác nhạc dưới mọi thể loại, miễn là không phạm pháp, không đạo nhạc là đáng trân trọng rồi. Nếu ai không thích loại nhạc tình ủy mị (tôi cũng vậy, vì tôi không ở trong tâm trạng thích hợp để cảm thụ nó), thì phải tôn trọng quyền thích của người khác, miễn là người đó không hát hay mở nhạc quá ồn ào làm phiền lòng người khác là được rồi... Tran Thanh Son

Nhạc "sến" có hồn thơ trong nhạc

Nếu cho rằng nhạc "sến" là bình dân thành thị với ý nghĩa khinh miệt thì đó là một sai lầm rất lớn. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng chỉ có nhạc hay và nhạc dở. Một bản nhạc là một sản phẩm tinh thần. Nếu người nghe nghe xong rồi quên, bản nhạc chỉ có đời sống ngắn ngủi vài tháng thì không thể là một sản phẩm tốt được. Nếu chúng ta biết nghe, biết cảm nhận dòng nhạc bị cho là sến, ta sẽ thấy được rằng sức sống của những bản nhạc này không chỉ ở một thế hệ. Vì sao? Nếu ta đem so sánh những ca từ, những lời ca của nhạc "sến" và dòng nhạc trẻ bây giờ, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt. Ca từ trong những bài nhạc của Ngô Thụy Miên, Phạm Đình Cương, Vinh Sử, Nguyễn Ánh 9... rất chau chuốt, chan chứa hồn thơ trong từng ý nhạc mà những bài nhạc trẻ hầu như không có. Hơn thế nữa, người nghe có thể cảm nhận được hồn quê, tình yêu trong sáng trong từng ca khúc của họ.

Tôi sinh ra sau 1975, và tôi yêu những ca khúc đó.

Thân ái, Quang Thuan (Q. Phú Nhuận, TP.HCM)

Em là một người rất yêu nhạc, đặc biệt là loại nhạc mà người ta vẫn cho là nhạc "sến". Theo em, dòng nhạc ấy là cực kỳ hay, cực kỳ có ý nghĩa, mà giới trẻ ngày nay ít có ai để ý đến. Họ chỉ theo dòng nhạc trẻ sôi động, đầy lâm li bi đát nhưng lại không có một chút ý nghĩa. Có nhiều bài nghe qua chẳng biết nội dung nói gì, hầu hết các bài hát đều chỉ xoay quanh chuyện yêu đương trai gái. Chính vì điều đó mà nhạc trẻ không sống lâu. Còn nhạc "sến", tuy được gọi là nhạc "sến", nhưng nó lại đi được vào trong tim những người biết thưởng thức nó, nghe một lần lại muốn nghe lần thứ hai, thứ ba... Trần Nguyễn Trinh

Nên bỏ khái niệm nhạc "sến"

Chúng ta nên bỏ khái niệm nhạc "sến" khỏi đời sống âm nhạc ngày hôm nay. Hãy gọi đó là nhạc trữ tình bởi đây là dòng nhạc mang đậm âm hưởng dân ca và có sức truyền cảm lớn. A.P.N

Qua bài viết về nhạc "sến" của báo Thanh Niên, tôi cảm thấy hơi bức xúc. Tại sao người ta lại chỉ trích nhạc "sến", nó đâu có làm hại gì ai đâu. Tôi cũng là người nghe được rất nhiều loại nhạc và tôi thấy rằng nhạc nào cũng có cái hay của nó. Không thể nào vì anh không thích mà anh đi nói xấu nó. Tôi thấy trong các loại nhạc thì nhạc "sến" là dễ đi vào lòng người nhất, không chỉ có các bậc trung niên mà cả với giới trẻ như chúng tôi (Tôi năm nay 22 tuổi). Tôi mong các nhạc sĩ và các ca sĩ hát nhạc "sến" biết rằng dòng nhạc của họ vẫn được rất nhiều người nghe đón nhận. Họ hãy cứ yên tâm sáng tác. Giang Thanh Trung (TP.HCM)

Tôi không nghĩ nhạc "sến" là sến. Tôi đồng ý với chị Thùy Trang rằng hiện nay có quá nhiều ca khúc nhạc trẻ mà lời của nó còn sến hơn cả những ca khúc được mệnh danh là sến. Nhạc "sến" hay, hay nói cách khác, nhạc "sến" hay khi người ta có tâm trạng như nó. Noi như cô Hương Lan, đừng quá tự tin khi nói rằng người khác sến, biết đâu chừng mình còn sến hơn người khác. Hiện tại, thị trường dành cho nhạc "sến" không hiếm. Có một số lượng lớn khán giả dành trọn tình cảm của mình cho dòng nhạc này, vì nó dễ nghe, dễ hiểu và dễ cảm... Tôi thật bất ngờ khi nghe một dân hip - hop nào đó nói "Phượng Hồng" là một bài nhạc "sến". Tôi tin chắc rằng người thốt ra câu nói đó chưa từng yêu - hay nói cách khác chưa từng có một tình yêu thơ mộng thật sự. Và con người đó chưa có niềm say mê văn chương. Nhưng biết đâu được, sau này chính họ sẽ nói rằng "Phượng Hồng hợp với tâm trạng tao lúc này mày ạ...". Cuối cùng, tôi xin được nói rằng, đừng nên cho rằng một bài nhạc nào đó là sến hay là sang, mà đó chỉ là cách nghĩ, cách cảm của từng người, từng cá nhân riêng biệt. Nhạc chỉ cần lời lẽ hay, giọng ca sĩ thể hiện chuẩn, và phù hợp với tâm trạng của người nghe... Đó là bài nhạc hay nhất. Trần Minh Thuận (TP.HCM)

Nhạc "sến" vẫn có cái hay của nó, và có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Quý vị cứ thử vào các quán karaoke, cà phê hiện nay mà xem, tỷ lệ nhạc "sến" chiếm khá cao. Nhạc "sến" đã tồn tại hàng chục năm nay, và vẫn đọng lại trong lòng người nghe nhiều cảm hứng. Bản thân tôi không phải là fan của nhạc sến nhưng đôi lúc tôi cũng có những xúc cảm rất dễ chia sẻ ở nhạc "sến". Thiết nghĩ, chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn về nhạc "sến". Nguyễn Phương Anh (Hà Tĩnh)

Theo tôi, âm nhạc cũng giống như món ăn, người hợp khẩu vị thì thích, còn không thì chê. Thế nên, âm nhạc cũng tuỳ thuộc vào người nghe rất nhiều, tùy thuộc vào độ "cảm" khi nghe bài hát, tùy theo tâm trạng của từng người. Âm nhạc không phân biệt giàu hay nghèo. Bây giờ, nhiều lúc đi cạnh những chiếc xe hơi sang trọng lại nghe vọng ra những giai điệu, bài hát mà có người cho là nhạc "sến". Như vậy, nếu có sự phân biệt sến và sang thì chưa chắc người bình dân chỉ nghe nhạc "sến" và chưa chắc người thượng lưu chỉ nghe nhạc sang. Chẳng qua một số người tự cho loại nhạc mình nghe là sang còn nhạc của người khác mình không thích thì cho là sến. Minh Quân (Q.7, TP.HCM)

Tôi hoàn toàn không hiểu là tại sao chúng ta phân chia nhạc "sến" - nhạc "sang" để làm gì? Tôi nghĩ là mỗi người có một cách nhìn nhận và lãnh hội về nghệ thuật khác nhau, sự phân chia như vậy (nhiều lúc có ý mỉa mai) là hoàn toàn vô lý. Chẳng lẽ tôi thích ăn cơm, anh lại ép tôi ăn mỳ hay bún theo sở thích của anh? Mà sở thích của tôi đâu có vi phạm pháp luật hay xúc phạm đến thuần phong mỹ tục. Nguyễn Viết Trung (Đà Nẵng)
@Thanh Niên
Rồi ra thì có một cách gọi chung chung các dòng nhạc như trên là Dòng Nhạc Xưa (!?) để khỏi bị ai tranh cãi.

"Ông Hoàng Nhạc Sến" Ngọc Sơn đã minh họa cụ thể "nhạc sến" rất tuyệt bằng "giai điệu + ca từ + hình ảnh + video" bằng ca khúc "Sến". Cũng không còn gì chân thật hơn khi nó được thể hiện bằng các giọng ca rất "sến"
Sến (Ngọc Sơn)
Có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc sến.
Trả lời gì đây trong tim đầy bao nỗi niềm từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ầu ơ
Không thể nào quên cha tôi ngày nao gian khổ...đêm nghe vài câu giọng cổ...
đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây "Lòng Mẹ" bao la kia câu hát "Tình Cha" (đây điệu hò phu thê kia câu hát tình quê)
Này anh công nhân chị bán hàng rong,này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương,bạn bè muôn phương,những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến....
Sến không tô điểm lụa là, không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam...
Sến đây sến nghĩa sến nghĩa sến tình,như bóng với hình... yêu lắm (đại gia đình) mình ơi....


-->Không ai hát ca khúc này hay bằng Ngọc Sơn và... Hoàng Châu bởi vì nó được tác giả sáng tác để tặng riêng cho giọng ca rất "sến" đầy chất "nhạc vàng" này !
https://www.youtube.com/watch?v=5-b8CkIWoc8 A3 NGOC SON Sến,LỡYêu,Thề - Hoàng Châu, Dương Ngọc Thái, Ngọc Sơn *****
https://www.youtube.com/watch?v=0ZyzQUTE43w Sến - Ngọc Sơn Ft. Dương Ngọc Thái
https://www.youtube.com/watch?v=-CwFhvQkWqA Tiền - Ngọc Sơn
Tiền (Ngọc Sơn)
Trong tay khônng tiền
đời mấy ai thương
Những lúc có tiền
nhiều kẻ ghét ganh
Bao đêm ngao ngán thở dài
Nhìn lên và hỏi ông trời
giờ tôi biết sống làm sao?
Trời ơi ! ! !
Ông trời
ngoảnh mặt làm ngơ
vì đời không giống trong mơ
Kiếp người phận số riêng ai
trần gian là cõi đọa đầy
Thì cớ sao gây oán thù
vì danh lợi mà đau
Vì kiếm tiền phụ nhau
Nhưng khi có tiền
thì tiên cũng có
Lúc trắng tay
ngàn lời nói ai nghe
Đêm nay em bỏ ta rồi
chạy theo cuộc sống đua đòi
Vì một chữ tiền mà thôi


https://www.youtube.com/watch?v=_fNCcxvjmAI Nụ cười biệt ly - Dương Ngọc Thái, Ngọc Sơn
https://www.youtube.com/watch?v=875feI9O9bc THVL | Hát vui - Vui hát - Tập 2: Nụ cười biệt ly - Lâm Trường Giang
https://www.youtube.com/watch?v=evdhacimGjI LK TIỀN - ĐÊM CUỐI - NỤ CƯỜI BIỆT LY - [Liveshow DƯƠNG NGỌC THÁI_MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG 5]
https://www.youtube.com/watch?v=nm2PHXTq7MA Thứ Bảy Chiều Nay - Ngọc Sơn Ft. Quách Tuấn Du
https://www.youtube.com/watch?v=sZluV7D9NH0 Sến Hoàng Châu Dương Ngọc Thái ft Ngọc Sơn HD 720p
https://www.youtube.com/watch?v=AYNJWeoHQpE Sến - Hoàng Châu ft Dương Ngọc Thái

https://www.youtube.com/watch?v=TxupvAeDWPU Hoàng Châu - BỘI BẠC_HD1080p
https://www.youtube.com/watch?v=lHJICEMWIEY Bội Bạc [ HD ] - Hoàng Châu <--bài này có ghi tác giả : Thanh Sơn nhưng cũng có chỗ ghi tác giả : Vinh Sử (?). Có nơi còn ghi tựa là Chuyện tình ong bướm Tuy nhiên cái phốt Vinh Sử vẫn còn đó : Hình bóng người yêu - của Giao Tiên bị Vinh Sử sửa tên thành Chuyện tình ong bướm (?)
Xemxx Giải trí
Hoàng Châu xinh đẹp quá hát nhạc trữ tình và nhạc trẻ đều hay !
Hoàng Châu number one!
Phat Doan
anh thích đôi mắt hoàng châu..đôi mắt đã chiếm lấy trái tim anh
Huỳnh Trần Nguyễn
tên Yến Khoa vẫn đẹp mà. có khi hay hơn Hoàng Châu
http://www.chacha.vn/song/hat-hiu-tinh-buon,vlJzm.html Hắt Hiu Tình Buồn (NS Lê Minh) Thái Châu, Yến Khoa
https://www.youtube.com/watch?v=xnY25XSkppk Hắt Hiu Tình Buồn | Thái Châu & Yến Khoa | Official Karaoke ******
https://www.youtube.com/watch?t=24&v=gVVTI_Z7Xuc Tóc gió thôi bay (Trần Tiến) - Yến Khoa

Là một trong số rất ít ca sĩ vừa thành công trong dòng nhạc trẻ vừa thành công trong dòng nhạc trữ tình & dân ca. Có thể là do Yến Khoa đã từng qua Mỹ để thể hiện dòng nhạc trữ tình với sự cố vấn của nhiều ca, nhạc sĩ nhạc vàng tên tuổi ngày xưa nên rồi ra Yến Khoa là nữ ca sĩ sau 75 ở Việt Nam hát nhạc vàng đầy cảm xúc và ra chất của nhạc vàng nhất nên rất dễ đi vào lòng người.
Hoàng Châu tên thật là Nguyễn Thị Yến Khoa, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1976 tại tỉnh Bến Tre. Cha mẹ cô từng là những nghệ sĩ của Đoàn ca múa thời Chiến tranh Việt Nam, thỉnh thoảng vẫn tham gia biểu diễn trong các chương trình của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 15 tuổi, cô bé Yến Khoa thi vào trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật TP.HCM nhưng ba năm sau mới chính thức đi hát với nghệ danh là tên thật của mình. Cô khởi đầu thành công với thể loại nhạc dân ca. Cô được Trung tâm Âm nhạc Làng Văn (Hoa Kỳ) ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền và sang Mỹ để biểu diễn trong giới Việt kiều hải ngoại.
Cuối năm 1998, cô quyết định trở về Việt Nam với lý do không thích ứng được môi trường khí hậu nên đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Do hợp đồng độc quyền thì đến năm 2002 mới hết hiệu lực, nên cô thường thực hiện chương trình bằng cách thu âm & quay hình taị Việt Nam rồi gửi qua Mỹ sản xuất và phát hành. Cũng theo các điều khoản của hợp đồng, cô không được biểu diễn trên sân khấu tại Việt Nam, vì vậy dù được biết đến nhiều trong các chương trình âm nhạc hải ngoại nhưng cô lại không tham gia các chương trình biểu diễn tại quốc nội.
Năm 2000, bộ phim Đài Loan Hoàn Châu cách cách được trình chiếu tại Việt Nam và rất được khán giả yêu thích. Nhân sự kiện này Trung tâm Âm nhạc Đồng Giao phát hành một CD gồm các ca khúc trong phim được chuyển sang lời Việt. Cô được mời thể hiện một số ca khúc trong CD này. Do thời hiệu của hợp đồng độc quyền Trung tâm Làng Văn vẫn còn hiệu lực, nên cô lấy nghệ danh mới là Hoàng Châu. Với nghệ danh mới này, cô thực hiện bước trở về với dòng nhạc trẻ, vốn đã được đào tạo chính quy, và xuất hiện trở lại trên sân khấu biểu diễn Việt Nam từ cuối năm 2001.
Hoàng Châu có phong cách trẻ trung, sôi động nhưng khi cần vẫn có thể lắng đọng qua những bài hát mang âm hưởng dân ca ngọt ngào. Điểm nhấn cho Hoàng Châu khi ca khúc "Người Đàn Ông Tham Lam" rất được yêu thích ở tỉnh và cái tên Hoàng Châu được nhắc nhiều từ đó.


Hoàng Châu hát rất nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Phải nói thật là "Chuyện Hợp Tan" sau Bảo Yến chỉ có Yến Khoa là thể hiện được cái hồn bản nhạc này nhiều nhất, "Hắt Hiu Tình Buồn" Yến Khoa rất ấn tượng với Thái Châu, "Tóc Gió Thôi Bay" + "Chuyến Xe Lam Chiều" + "Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng" với Châu Tuấn...toàn là những ca khúc mà chất chất giọng Yến Khoa đã gây hiệu ứng (effect) áp-phê dữ dội và đi vào lòng người nhiều nhất mà không quá bi lụy não nề buồn ngủ.
"Khóc Thầm" gây quá nhiều xúc động còn "Không Bao Giờ Quên Anh" ngày xưa chỉ có Thanh Tuyền trong Băng Thanh Tuyền 1 là số 1 trong lòng người nghe thì sau 75 chỉ có Hoàng Châu làm được điều tương tự mà thôi..Riêng "Đêm Vũ Trường" ngày nào từng lắng đọng qua tiếng hát liêu trai Thanh Thúy thì bây giờ cũng lắng đọng nhưng đầy sôi động và "ép phê" với Công chúa Hoàng Châu (!)
Có thể nói ca sĩ trẻ sau 75 hát nhạc vàng, nhạc xưa ra chất nhạc vàng, nhạc xưa và thể hiện được cái hồn dòng nhạc trữ tình nhiều nhất rất ít, chỉ có thể là những cái tên Yến Khoa cũng là Hoàng Châu hoặc Mộng Thi... (!?) còn lại đa số nổi tiếng là do PR hơn là do chất giọng có thực chất nhạc vàng (!?)
https://www.youtube.com/watch?v=5sJvqj-kQoE LIVESHOW HOÀNG CHÂU SAO & SAO 2013 ( Full Time )_HD1080p
https://www.youtube.com/watch?v=_jKoROc5vQo Khóc Thầm [ HD ] - Hoàng Châu
https://www.youtube.com/watch?v=A4SO7hTFV9g Phận Buồn Con Gái [ HD ] - Hoàng Châu
https://www.youtube.com/watch?v=QGKgkI9wzYA Mưa Nửa Đêm [ HD ] - Hoàng Châu
https://www.youtube.com/watch?v=ZqUPCkfM_tg Nhớ Người Yêu [ HD ] - Hoàng Châu
https://www.youtube.com/watch?v=zPEKlhx6wSY Đừng Xa Em Đêm Nay Remix [ HD ] - Hoàng Châu
https://www.youtube.com/watch?v=nSCVasGUGHc ĐÊM VŨ TRƯỜNG - Hoàng Châu_HD1080p
https://www.youtube.com/watch?v=MxV9bZFyqc4 Không Bao Giờ Quên Anh [ HD ] - Hoàng Châu
https://www.youtube.com/watch?v=oORvhn39rEQ Hoàng Châu - Những ca khúc trữ tình hay nhất của Hoàng Châu - Hoang Chau collection
https://www.youtube.com/watch?v=A0rzSfUfaE0 HOÀNG CHÂU - NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT TỬ 1
https://www.youtube.com/watch?v=63YiRNsV0-w HOÀNG CHÂU - NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT TỬ 2
DVD Karaoke Chim Sáo Ngày Xưa kể chuyện tình yêu đôi lứa trong những ca khúc: Chuyến Xe Lam Chiều, Chim Sáo Ngày Xưa, Ngại Ngùng, Trộm Nhìn Nhau, Chuyến Tàu Hoàng Hôn.... Các tác phẩm thuộc dòng nhạc quê hương với ca từ giản dị, đi sâu vào lòng người đã trở nên trọn vẹn hơn dưới sự thể hiện của những giọng hát ngọt ngào như: Phi Nhung, Hương Lan, Yến Khoa...
https://www.youtube.com/watch?v=yacuxiqrtfQ Chim Sáo Ngày Xưa | Yến Khoa | Official Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=jn3c5ORdi-M Chuyện Hợp Tan | Yến Khoa | Official Karaoke *****
https://www.youtube.com/watch?v=9rNbxcgQSyU Tóc Gió Thôi Bay | Yến Khoa | Official MV | Karaoke ***
https://www.youtube.com/watch?v=UdkFBoISAiw Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng | Yến Khoa & Châu Tuấn | Official MV | Karaoke ***
https://www.youtube.com/watch?v=417a51yJH-0 Ngại Ngùng | Yến Khoa | Official Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=_IIcixCshkc Chuyến Xe Lam Chiều | Yến Khoa | Official MV | Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=SxSUkvQgbLk Chuyến Tàu Hoàng Hôn | Phi Nhung | Official Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=AM0yTlhXjTI Trộm Nhìn Nhau | Phi Nhung & Phương Lam | Official Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=tOXhLF_t05I Đường Xưa Lối Cũ | Yến Khoa | Official Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=3-YTQfXgRw4 Năm 17 Tuổi | Yến Khoa | Official Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=CZkXC6JWw1M Ngàn Thu Vĩnh Biệt | Yến Khoa | Official Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=ouVwypUXVRM Gái Nhà Nghèo | Yến Khoa | Official MV | Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=gxbH2lIVPFE Tình Dại Khờ | Yến Khoa & Ngọc Sơn | Official Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=Cq1SlwaYXVQ Yêu Thầm | Yến Khoa & Tuấn Đức | Official Karaoke

@@@@
Cảm nhận về những thiên thần nhỏ đáng yêu trong chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí Vietnam (Your Face Sounds Familiar Kids) 2014
Gương mặt thân quen Nhí Thể Lệ & Giải Thưởng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gương_mặt_thân_quen_Nhí
Gương mặt thân quen Nhí (mùa thứ nhất) Diễn tiến & Kết quả
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gương...a_thứ_nhất)

Phải nói thật những cảm nhận trong lòng mình dù có bị ném đá tơi bời cũng phải nói.
Gần như những bé trong Giọng hát Việt nhí 2014, kể cả những bé đoạt giải dù quán quân hay á quân dều không có cửa nếu so về mức độ tạo cảm xúc và gây ấn tượng, "ép phê" (effect) trong lòng người như các bé trong chương trình trên.
Không hiểu sao cùng độ tuổi mà các bé trong Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014 về diễn xuất phải nói là quá tuyệt vời còn về giợng ca thì có bé rất mộc mạc có bé khá điêu luyện nhưng tất cả đều hát khá tròn vành rõ chữ rất dễ đi vào lòng người chứ không như trong The Voice Kids 2014 phần lớn các bé toàn là rống cổ khoe giọng nên mức độ lay động lòng người không cao!
Từ Nội Tôi, Nỗi Buồn Mẹ Tôi, Hành Trình Trên Đất Phù Sa . . .Phù Đổng Thiên Vương. . .cho đến Đi Với Tôi Đến Chốn Trời Xa, Chị Tôi (Trần Tiến). . . tất cả đều ấn tượng !
Nội Tôi từng được nhiều người thể hiện nhưng người truyền được cái hồn bản nhạc và truyền được nhiều cảm xúc nhất như đã từng nói không ai qua được chính tác giả Đình Văn kể cả Đan Trường cũng thua xa. Riêng ở đây thì sự quá chân chất từ diễn xuất đi kèm giọng hát mộc mạc chân phương không cầu kỳ điêu luyện cũng đã tạo được quá nhiều "ép phê" và cảm xúc, hơn xa Nội Tôi, Sầu Đâu Quê Ngoại từng được thể hiện ở Giọng Hát Việt Nhí 2014. Điểm nhấn hay nhất chính là đầu tiết mục với cảnh hai bà cháu đang vui vẻ, bà nội rất dí dỏm dễ thương đến khi bà nội bước lại ôm cháu thì . . .chỉ ôm được một cái trống không, đứa cháu đã đi lướt qua đời bà nội. Cảnh này làm người xem thốn tim, bắt đầu làm cho tim mọi người nhói đau vì ngộ ra rằng bà nội đã mất rồi. Tất cả kỷ niệm thân yêu chỉ còn là ảo ảnh mà thôi. Bé Anh Duy với gương mặt điển trai sáng sủa đầy biểu cảm với một Minh Thuận già dặn trong diễn xuất. Nhiều khán giả phải chảy nước mắt đã chứng nhận một điều là hai chất giọng một trẻ một già đã làm xuất sắc hơn tất cả những phiên bản Nội Tôi từ trước tới nay.
Chỉ có thể nói là trên cả tuyệt vời ! Bởi vì thứ nhất là cảm động, thứ hai là bé hát rất là hay - hay theo kiểu truyền cảm chân chất Nam bộ nhiều chỗ cố tình hát hơi đớt chứ không phải chất giọng điêu luyện cao siêu, thứ ba là diễn xuất chất. Như vậy là đủ nhất rồi !
Nỗi Buồn Mẹ Tôi có cốt chuyện hợp lý hơn phiên bản gốc Cẩm Ly-Hoài Lâm nên không lạ khi phần thể hiện đã lay động lòng người. Quá nhiều người đã rơi nước mắt vì hợp lòng người, đánh đúng vào tâm lý những ai từng là mẹ là con khi mẹ con phải xa nhau. Tuy giọng ca bé trai Gia Bảo hơi thiếu hơi và quá mộc mạc, diễn xuất có chỗ hơi non nhưng bù lại nó rất chân chất thật thà ! Ánh mắt rưng rưng đầy yêu thương khi nhìn mẹ. Điều rất thật này đã chạm đến trái tim người xem. Tất cả tràn đầy tình mẹ con, những tấm lòng của biển luôn đau đáu nhiều mong ước và kỳ vọng sẽ vỡ òa hạnh phúc khi người con thành đạt.
Hành Trình Trên Đất Phù Sa dù phần thể hiện tuy còn vài chỗ hơi non nhưng vẫn khá cảm xúc. Phù Đổng Thiên Vương như được tái hiện qua bé Bảo Nghi quá xuất sắc trong cách diễn lẫn cách ca. Có thể vì chịu ảnh hưởng NSUT Quế Trân + NS DV Ngân Quỳnh vốn là con nhà nòi sân khấu cải lương nên cả 2 lần bé xuống vọng cổ đều là kiểu chân phương gây rất nhiều cảm xúc không như kiểu eo éo dài hơi vốn không có hồn. Ngân Quỳnh như là hiện thân của một người mẹ dịu hiền thân thương yêu con nhưng cũng tràn đầy tấm lòng yêu nước rất quen thuộc trong lòng chúng ta qua các cuộc chiến chống ngoại xâm. Chính là người Mẹ Việt Nam anh hùng ! Còn gì trên cả tuyệt vời hơn trường cảnh : một ánh mắt có thần, lời thoại trong vút đầy diễn cảm và ấn tượng, hòa quyện trong khói lửa là hình ảnh một bé Bảo Nghi kiêu hùng cưỡi trên lưng con ngựa sắt đang phun lửa từ từ bay lên trời. . . tất cả như là một hình tượng chân thật nhất của Thánh Gióng, một trong Tứ bất tử Việt Nam (4 vị thánh không bao giờ chết mà còn mãi trong tín ngưỡng Việt Nam : Tản Viên Sơn thần (Sơn Tinh), Phù Đổng Thiên vương (Thánh Gióng), Chử Đồng Tử, và Liễu Hạnh Công chúa).
Đi Với Tôi Đến Chốn Trời Xa (Canh Thân) là một bé Bảo An như lên đồng với hình tượng một ca sĩ Bạch Yến sinh động dù đã 72 tuổi. Bé không còn là bé nữa mà chính là ca sĩ Bạch Yến đầy khát vọng yêu đời. Cả 2 một trẻ môt già như là bản sao của nhau. Không biết Bạch Yến là Bảo An hay Bảo An chính là Bạch Yến.
Con Gái ở đây cặp song ca Ngọc Lễ - Phương Thảo đã trình diễn tuyệt vời hay đây là hai mẹ con Ngân Quỳnh - Bảo Nghi thể hiện quá xuất sắc ?
Chị Tôi (Trần Tiến) phiên bản ca sĩ Bằng Kiều đã gây khá nhiều xúc động cho người xem về hình ảnh một người chị suốt đời tần tảo hy sinh lo toan cho đứa em từ ngày nó còn thơ dại đến khi vào đời. Một người chị đầy thân thương quý trọng trong lòng những người em khi đã trưởng thành. Không khỏi rung động khi nhìn ánh mắt đầy buồn đau của bé Gia Huy ngày trở về bên mộ chị, nhưng. . . thật lòng mà nói thì
Tiết mục đỉnh nhất có thể là Chị Tôi (Trọng Đài) phiên bản ca sĩ Mỹ Linh.
Từ giọng ca cho đến diễn xuất phải nói bé Ju Uyên Nhi & Kyo York đã quá xuất thần. Bé Uyên Nhi đã nhập vai Mỹ Linh quá dữ dội, đã thể hiện toàn bộ cái thần cái phong cách dáng vẻ một cô gái Hà Nội trong tà áo dài trắng ngây thơ và quá đẹp - đẹp nhất là đôi mắt thiên thần. Không thể tin nổi một bé gái chưa đầy 8 tuổi mang 2 dòng máu Hàn-Việt nói tiếng Việt còn hơi cứng diễn tả cảm xúc bằng ngôn ngữ Việt còn vụng về vậy mà lại hát quá truyền cảm
từ cái luyến láy nhả chữ khó nhằn của âm hưởng dân ca Việt Nam đến biểu cảm trên gương mặt và đôi mắt đều xuất thần đến mức kỳ lạ. Xuất thần đến nỗi cả khi tiết mục kết thúc rồi mà gương mặt bé vẫn còn nét buồn phảng phất chứ chưa tỉnh lại. Bé hát tròn vành rõ chữ không như nhiều em ở Giọng Hát Việt Nhí 2014 phát âm đơn đớt, lên cao xuống thấp thì không rõ lời.
Nghe em nhẹ nhàng thảng thốt cất lên hai tiếng "Ô hay!" trời không nín gió cho ngày chị sinh ..., nó thánh thót truyền cảm đến mức như siêu thực khiến ai cũng phải "chấn động tâm hồn", phải rùng mình vì toàn thân nổi da gà (!?) đến cả Hoài Linh lão làng cũng phải thốt lên "Ô hay quá !" "Sướng quá !" .
Tiết mục Việt Nam Quê Hương Tôi (Đỗ Nhuận) thì thôi rồi phải nói là đỉnh của đỉnh trong cách diễn lẫn lời ca của một em bé chỉ mới vừa hơn 7 tuổi người nước ngoài khi hát bài hát Việt Nam.
Từ lời nhạc cho đến giọng hát không chê chỗ nào được + diễn xuất và biểu cảm hơn hẳn bài Quê Hương Tôi (Minh Vy) từng được thể hiện ở The Voice Kids 2014 (Sorry!).
Riêng anh chàng Kyo York nổi tiếng từ mùa trước với diễn xuất hơi táo bạo còn giọng hát thì hơi cứng và hơi đớt của một người nước ngoài khi nói và hát tiếng Việt.
Các MV anh đã thể hiện từ miền Tây sông nước như MV Quê Bác Ba Phi, cũng còn giọng hát đơn đớt, hơi cứng thì ở trong chương trình này giọng anh đã không còn những điểm yếu đó nữa. Diễn xuất cũng đã đằm thắm hơn.
Giọng hát đã truyền cảm hơn gây ấn tượng và truyền được cảm xúc trong âm nhạc cho người xem.

[i]Cả hai người như hai bản sao Trọng Tấn lớn nhỏ khác nhau nhưng giọng hát thì không còn phân biệt ai lớn ai nhỏ nữa dù chất giọng mỗi người đem đến cho người nghe một cái gì đó rất khác nhau phải tinh ý mới nhận ra. Một tung ra chất rắn rỏi nhưng đầy cảm xúc một hứng lấy để tiếp tục hòa nhịp với chất kiêu hãnh phảng phất nét mềm mại ngây thơ. Hai giọng hát xuất thần như "hãnh diện" khi giới thiệu và dựng lại những hình ảnh tuyệt đẹp của Viêt Nam Quê Hương Tôi trải dài trong tâm tưởng người nghe. Rồi sau đó tất cả như hiện ra trước mắt mọi người bất kể là người Việt hay không phải là người Việt ! Là mặt biển xanh xa tít chân trời, là tiếng sóng vỗ dạt dào, là mùa xuân trên quê hương với mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, là đồng xanh lúa dập dờn biển cả, là rừng dừa xanh bát ngát, là lũy tre làng, là tiếng ai ru con ngủ ru hời, là những dòng suối đổ về sông qua những nương đồi (chè), là những dòng sông cuốn dồn về biển cả. Điểm xuyết trong đó là hình ảnh những con người Việt Nam luôn thân thiện, những thiếu nữ dạt dào tình trẻ, dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời, những chàng trai hiên ngang dựng xây đất nước trong nắng hồng bừng lên Việt Nam sáng ngời. . .Yêu quá quê hương đất nước Việt Nam !


Rõ ràng, không phải tất cả các bé trong Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014 đều có giọng hát điêu luyện. Thế thì tại sao các bé lại tạo được "ép phê" hơn xa các bé trong Giọng Hát Việt Nhí 2014 ?
Đơn giản chính là ở đây :
Một là ở phần nhìn : các bé diễn xuất như nhập tâm vào nhân vật, đặt hồn mình vào nhân vật. Kiểu như ngày xưa Trang Tử chiêm bao thấy mình hóa thành bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có mình nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Trang Tử. Không biết Trang Tử chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Trang Tử (!?)
Hai là ở phần nghe : các bé đâu có chất giọng cao siêu như các bé được tung hô ở Giọng Hát Việt Nhí 2014 nhưng giọng hát các bé rất chân thật, chân thành và chân phương mộc mạc không cầu kỳ điêu luyện không cần khoe giọng. Hơn nhau ở chỗ là các bé truyền được cái hồn nhạc, cái thần nhạc phẩm và quan trọng nhất là hát tròn vành rõ chữ.
Cả hai phần nhìn và phần nghe nó hòa quyện hỗ trợ lẫn nhau tạo nên áp-phê (effect) dữ dội cho người xem.

Nếu có một phần nào ở trên không ra "hồn" thì tiết mục thể hiện sẽ không thành công !
Ai đó sẽ nói các bé trong Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014 đã được huấn luyện hàng ngày như chuyên nghiệp nên trội hơn các bé trong Giọng Hát Việt Nhí 2014 là điều đương nhiên, không trội hơn mới là lạ !
Vấn đề là ở chỗ Giọng Hát Việt Nhí 2014 thì phần nghe là "giọng hát" phải làm sao trội hơn người ta mới có cơ hôi hơn người. Thế mà ngay cả cái điều kiện cần này các bé trong đó cũng không làm được hoàn hảo. Bởi vì hát phải có "hồn", phải hát tròn vành rõ chữ chứ không phải đơn đớt rồi rống cổ lên cao xuống thấp không rõ lời để khoe hơi khoe giọng. Cuối cùng chỉ có mỗi một việc là truyền được cảm xúc âm nhạc cho người nghe mà cũng làm không xong thì làm sao cạnh tranh nổi với các bé trong Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014 vốn có tài dễn xuất cho phần nhìn. Nói thật nhiều bé The Voice Kids dù hát có điêu luyện cỡ nào mà giọng hát không ra "hồn nhạc" thì cũng thua những bé Gương Mặt Thân Quen Nhí có giọng hát chân phương mộc mạc mà thắm đẵm "hồn nhạc" trong lời ca tiếng nhạc bên cạnh khả năng diễn xuất quá tuyệt vời !!


"Cảm xúc trong âm nhạc", "cái hồn bản nhạc", "cái cách của bài hát". Một cái gì đó mà đối với nhiều người nó quá trừu tượng khó hình dung thì ngay trong mùa Giọng Hát Việt Nhí 2013, cô bé Phương Mỹ Chi đã làm được thậm chí còn làm rất tốt cho đến bây giờ và tương lại. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây mà đã hơn 1 năm rồi, giờ đây Phương Mỹ Chi đã đạt đến cảnh giới mà nhiều ca sĩ mơ ước cả đời cũng không được. Đó chính là làm tan chảy triệu con tim trong lòng mọi người bằng "cái hồn" "cái thần" của bản nhạc bằng chính giọng hát của mình ở "phần nghe" dù "phần nhìn" trong cách diễn xuất còn yếu phải hoàn thiện dần theo thời gian. Cô bé 10 tuổi đã thành công khi tận dụng khả năng thiên phú trời cho bằng chính giọng hát của mình.

Cảm nhận về Gương Mặt Thân Quen Nhí mùa 2014 là bé nào cũng xuất thần, bé nào cũng hay từ giọng hát cho đến diễn xuất. Bé nào cũng đẹp cũng sáng sân khấu. Bảo Nghi có giọng hát trong vút trong veo không lẫn vào đâu được đi kèm một khả năng diễn xuất thật ấn tượng. Bảo An biến hóa khôn lường luôn hóa thân thành nhân vật giống y như thật. Uyên Nhi cũng không kém cạnh với một năng khiếu trời cho có khi còn sáng hơn cả biểu cảm bên ngoài lẫn bên trong khi đã nhập vai cùng với một chất giọng mượt mà đầy truyền cảm không chê chỗ nào được, một năng khiếu bẫm sinh (thiên bẫm ?) như thấm vào trong máu khiến bé sinh ra như sẽ là người để dành cho giới biểu diễn nghệ thuật vậy!
Quote:
Monique TFF
Khâm phục ai đã tìm ra 6 viên Ngọc bé tí tuyệt vời nầy.Vừa tài giỏi vừa ngây thơ trong trắng dễ thương quá đi thôi. Phải chấm hạng để có phần giải thưởng chứ bé nào cũng xứng đáng được giải thưởng hết. Rất quí hiếm và ngạc nhiên lắm. Các Giám Khảo cũng rất dễ thương nữa. Cô Hồng Vân ơi Cô là thần tượng của tôi từ 20 năm rồi. Hai Thần Lỉnh kia cũng tuyệt vời không chỗ nào chê.. trãi nghiệm được những trận cười sản khoái và những giọt nước mắt thật xúc động và thật thú vị . Cảm ơn nhiều đã postt lên cho khắp thế giới được thưởng thức và ngưỡng mộ
Huanht2811
Chương trình tuần này rất hay, đưa hết người nghe đi hết mọi cung bậc của cảm xúc, cũng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả xem truyền hình, " mẹ hiền yêu dấu" và trích đoạn cải lương " đời cô lựu" rất xúc động, các bé diễn quá xuất sắc, chương trình đã góp phần đưa âm nhạc truyền thống trở lại với khán giả, đặc biệt khán giat trẻ thêm yêu và mong muốn tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật truyền thống VN như xẩm, cải lương, chèo,...
Đã là người thì khó có ai toàn vẹn cả,
mỗi bé bé nào cũng có tài năng riêng nhưng đôi chỗ cũng còn hơi non nên cuối cùng thì. . .

Đường lên đỉnh vinh quang ngoài tài năng là chính nhiều khi cũng cần phải có may mắn nữa ! Thật tiếc cho một Bảo Nghi đầy tài năng đã sớm phải ngồi lại ở chiếu dưới. Đến Bảo Nghi mà còn phải ngồi chiếu dưới thì đêm chung kết chưa có ai chắc chắn trên đỉnh cả.
"Bên cạnh yếu tố may mắn, nếu bé nào lựa chọn được bài hát phù hợp nhất với mình, phát huy được hết những thế mạnh của mình thì sẽ là người giành chiến thắng trong đêm chung kết”
Đúng là "chưa biết mèo nào cắn mĩu nào !"


Gương mặt thân quen nhí: Tập 9 - Bé Bảo Nghi, Ngân Quỳnh - 28/11/2014 [FULL HD] Trích đoạn Phù Đổng Thiên Vương (Soạn gả NSND Thanh Tòng) phiên bản NSUT Quế Trân
https://www.youtube.com/watch?v=T8qp7CX7qhk
Gương mặt thân quen nhí: Tập 9 FULL - 28/11/2014 [FULL HD] Bé Bảo Nghi, Ngân Quỳnh - Trích đoạn Phù Đổng Thiên Vương (Soạn gả NSND Thanh Tòng) phiên bản NSUT Quế Trân + Ngày Xưa Hoàng Thị (Phạm Duy thơ Phạm Thiên Thư) Bé Bảo An, Chí Thiện phiên bản Ý Lan + Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp thơ Phạm Tiến Duật) Bé Chí Thiện / NSND Trung Đức, Minh Thuận / NSND Thu Hiền
https://www.youtube.com/watch?v=iH4hkY_mFJs#t=1400
Gương Mặt Thân Quen Nhí: Minh Thuận, bé Anh Duy - Nội tôi (Đình Văn) - Ngày 17/10/2014
https://www.youtube.com/watch?v=KgwqM6MG9Lw
Gương Mặt Thân Quen Nhí - Tập 3 [FULL HD] Ngựa Ô Thương Nhớ (Trần Tiến) Bé Bảo Nghi ft Ngân Quỳnh phiên bản Phương Uyên + Nội Tôi (Đình Văn) Bé Anh Duy ft Minh Thuận phiên bản Đan Trường ****************** + LÝ THẦY TƯ (Trương Quang Tuấn) Gia Bảo / NSUT Thành Lộc ft Thúy Uyên / Bà Năm Ù + OH OH OH (China Dolls) Bé Uyên Nhi ft Kyo York + Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Bắc Sơn) Hoài Lâm
https://www.youtube.com/watch?v=VWu-hH6rvFk#t=1852

Hoài Lâm sau khi đăng quang Gương Mặt Thân Quen 2014 công bằng mà nói đã tiến bộ rất nhiều. Giọng hát có cảm xúc hơn + ẩn chứa trong giọng hát nét hiên ngang riêng của một chàng trai đang bước vào đời. Không còn quá bết như ngày xưa lúc thể hiện Nỗi Buồn Mẹ Tôi với Cẩm Ly. Gương mặt ngày đó như là "té giếng" (?!) (Sorry !) còn bây giờ thì tương đối đẹp trai hơn với dáng vẻ rất đàn ông. Khi hát bài của nhạc sĩ Bắc Sơn mà muốn truyền được cái hồn nhạc, cái cách bản nhạc thì phải hát bằng "một giọng ca rặt Nam bộ, chất phát đến thiệt thà, nghe đến hết bài như có một chút xót xa nào đó gợi buồn mênh mang. Đó là chất giọng dân ca không cần trau chuốt nên tiếng hát đi nhanh thẳng vào lòng người, nghe như tâm tình, nghe như tự sự kể lể…" như ca sĩ Hoàng Oanh từng thể hiện. Điều cần chú ý là phải phát âm cho chính xác các từ Nam bộ.
Không bao giờ có "trái bếp hiên sau" mà chỉ có "chái bếp hiên sau" và "góc bếp chái hè" không thể nào là "góc bếp trái hè"! Hà Vân gốc người Thanh Hóa có thể nhầm nhưng Hoài Lâm thì không được nhầm bởi vì Hoài Lâm là dân gốc miền Tây quê ở Vĩnh Long lẽ ra không nên và không thể nào phạm một lỗi sơ đẳng như vậy (!?).


Nỗi Buồn Mẹ Tôi (Minh Vy) - Bé Gia Bảo ft Thúy Uyên
Gương mặt thân quen nhí 2014: Tập 5 - bé Gia Bảo, Thúy Uyên - Ngày 31/10/2014
******************** Nỗi buồn mẹ tôi (Minh Vy) Biểu diễn: bé Gia Bảo, Thúy Uyên - phiên bản Hoài Lâm, Cẩm Ly
https://www.youtube.com/watch?v=9XeGbXgtOTc
Gương mặt thân quen nhí: Tập 5 FULL - 01/11/2014 Nỗi buồn Mẹ Tôi + Hành Trình Trên Đất Phù Sa (Thanh Sơn) Bé Bảo Nghi ft Ngân Quỳnh phiên bản Ca sĩ Phi Nhung + Đi Với Tôi Đến Chốn Trời Xa (Canh Thân) Bé Bảo An ft Chí Thiện phiên bản Ca sĩ Bạch Yến
https://www.youtube.com/watch?v=_g6Aix1SX9M#t=931
Gương mặt thân quen nhí - Phần 1 - 07/11/2014 Tập 6 Bảo Nghi ft Thúy Uyên Mái Đình Làng Biển (Nguyễn Cường) phiên bản Lệ Quyên +
https://www.youtube.com/watch?v=E6g4XYPgKiA
Gương mặt thân quen nhí - Phần 2 - 07/11/2014 Tập 6 Uyên Nhi ft Kyo York Mưa Bay Tháp Cổ (Trần Tiến ) phiên bản Tùng Dương +
https://www.youtube.com/watch?v=_D3-8-X-he0
Gương Mặt Thân Quen Nhí - Tập 6 [Full HD] Bảo Nghi ft Thúy Uyên Mái Đình Làng Biển (Nguyễn Cường) phiên bản Lệ Quyên + Uyên Nhi ft Kyo York Mưa Bay Tháp Cổ (Trần Tiến) phiên bản Tùng Dương
https://www.youtube.com/watch?v=XOzmr3fgliM

Gương Mặt Thân Quen Nhí - Tập 7 [FULL HD] Gia Huy ft Thu Phượng Anh Ba Hưng (Trần Kiết Tường) phiên bản Đàm Vĩnh Hưng
https://www.youtube.com/watch?v=yzRcd_dixy4

Gương Mặt Thân Quen Nhí - Tập 8 [FULL HD] Bảo Nghi ft Ngân Quỳnh Mẹ Hiền Yêu Dấu (Nhạc Ngoại) phiên bản Ngọc Lan + Uyên Nhi ft Kyo York Dòng Sông Xanh (Lời Việt Phạm Duy) phiên bản Ánh Tuyết + Anh Duy / NSUT Minh Vương ft Minh Thuận / NSND Bạch Tuyết trích đoạn Đời Cô Lựu (Trần Hữu Trang)
https://www.youtube.com/watch?v=U9EWpffDGqg
Quote:
Pé E.O
Uyên Nhi hát giống Ánh Tuyết thật í cả biểu cảm và dáng điệu cũng giống nữa. Cơ mà mình thấy lúc hát cuối chương trình tiết đoạt giải UN hát còn hay và giống hơn lúc tiết mục thi nữa í. Bảo Nghi thì giọng hát hay thật, nhưng tiếc là ko giống bản gốc, đây là chương trình GMTQ mà, nên hát hay chưa fải là tất cả fải làm sao cho càng giống bản gốc càng tốt. Tiếc cho Bảo Nghi
Gương Mặt Thân Quen Nhí - Tập 2 [FULL HD] Vườn cây của ba (Phan Nhân) Bé Bảo Nghi ft Ngân Quỳnh phiên bản Thu Thủy + PAPA (Paul Anka) Bé Uyên Nhi, Kyo York
https://www.youtube.com/watch?v=P76wkdwKFuQ
Gương mặt thân quen nhí: Tập 4 - Phần 1 - 24/10/2014 Bé Bảo Nghi ft Ngân Quỳnh Con Gái phiên bản Phương Thảo Ngọc Lễ + Bé Gia Bảo ft Thúy Uyên phiển bản The Boys Are Back trong phim High School Musical 3
https://www.youtube.com/watch?v=qxFTj7PS9jA#t=784
Gương mặt thân quen nhí: Tập 4 - Phần 2 - 24/10/2014 Chị Tôi (Nhạc Trọng Đài, thơ Đoàn Thị Tảo)
Bé Ju Uyên Nhi, Kyo York phiên bản ca sĩ Mỹ Linh
***************************
https://www.youtube.com/watch?v=CMD784WQBqc

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI - Bé Ju Uyên Nhi, Kyo York - Tập 10 - Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014
https://www.youtube.com/watch?v=5-Es...D5disie9WWeYWP
Gương Mặt Thân Quen Nhí – Tập 10 [FULL HD] ******************
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI Bé Ju Uyên Nhi, Kyo York - 05/12/2014 [FULL HD] + Chị Tôi (Trần Tiến) Bé Gia Huy phiên bản ca sĩ Bằng Kiều ft Thu Phượng ******************
https://www.youtube.com/watch?v=Fasz3mps9iQ#t=4130
@@@@
Kết quả Đêm Chung Kết Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014 tự nó đã nói lên tất cả.
Có thể vì quá cố gắng căng sức thể hiện các tiết mục mà không đạt kết quả như mong muốn ở trước trận chung kết nên nhiều tiết mục đêm chung kết khá là nhạt nhòa.
+ "Hát Với Chú Ve Con" (Thanh Tùng) Bé Bảo Nghi + Ngân Quỳnh phiên bản Minh Tuyết : Giọng Bảo Nghi cao và trong vút nhưng giọng Ngân Quỳnh quá khàn đục nên phản tác dụng. Dù cô bé hồn nhiên chia sẻ đây là ca khúc sở trường của mình vì tính cách của Bảo Nghi vốn dĩ là...rất điệu nhưng rõ ràng tiết mục khá nhạt nhòa không có dấu ấn nổi bật ở cả phần nghe lẫn phần nhìn. Đây có thể là thất bại do chọn bài không phù hợp.
+ "Bye Bye Bye" N'Sync Bé Gia Huy + Thu Phượng : Bằng những vũ điệu hết sức điêu luyện và sôi động + sự tập trung và ánh mắt đầy quyết tâm khi biểu diễn của Gia Huy khiến tiết mục có lửa hơn đồng thời giúp cả 2 người đoạt luôn giải "Nổ lực nhất" cuộc thi.
+ "Black or White" huyền thoại Michael Jackson Bé Gia Bảo + Thúy Uyên : Khả năng vũ điệu tiến bộ vượt bậc của Gia Bảo đã giúp cặp đôi này vượt lên cả Bảo An Chí Thiện. Luôn chọn nhưng màn khó nhằn nhất khi hóa thân + khả năng diễn xuất khá hài hước đã giúp cặp đôi này chiến thắng giải "Thân thiện nhất"
+ "I Will Follow Him" phim "Những bà sœur hành động" Bé Bảo An + Chí Thiện hóa thành bà sœur tóc xù Whoopi Goldberg : Những màn tung hứng đầy cảm hứng kết hợp giọng hát như tiếng chuông ngân của Bảo An. Những đoạn chuyển giọng khó trong ca khúc vẫn được Bảo An xử lý gọn gàng. Hy vọng cô bé sẽ trở thành một nhân vật tương lại của nhạc kịch Việt Nam.
Tuy nhiên gần 2/3 tiết mục bị phân tán cho phần dạo đầu để mở màn quá tệ làm cho tiết mục trở nên kém hấp dẫn và có thể đó chính là lý do cặp đôi chỉ đứng hạng 4 chung cuộc.

Chỉ có 2 tiết mục ấn tượng :
+ "Tiếp Bước Tiền Nhân" Bé Anh Duy / Lê Hoàn + Minh Thuận / Thái Hậu Dương Vân Nga (qua diễn xuất của NSND Thanh Tòng & NSND Bạch Tuyết ?) : Cậu bé thể hiện trôi chảy những đoạn cải lương dài và phức tạp, đặc biệt cả thần thái oai phong uy dũng của một vị tướng quân trung nghĩa.
Tiết mục hoàn toàn chinh phục được 3 vị giám khảo và mang lại những cảm xúc âm vang, hào hùng cho tất cả khán giả theo dõi chương trình. Đặc biệt Hoài Linh thú nhận thần thái của Anh Duy khiến anh phải...hết hồn.
Tiếc là một Minh Thuận khá mệt mỏi đã không thể hiện được một Thái Hậu Dương Vân Nga uy dũng nên tiết mục chưa được toàn bích đành chấp nhận ngôi á quân !
+ "Ngẫu Hứng Sông Hồng" (Trân Tiến) Bé Ju Uyên Nhi + Kyo York phiên bản Hồng Nhung : Màn biểu diễn như "lên đồng" của Uyên Nhi khiến Hoài Linh lão làng phải đứng bật dậy vỗ tay khi tiết mục kết thúc, anh cho biết bản thân rất bất ngờ về sự thay đổi từng ngày của Uyên Nhi và dành tặng cô bé hai chữ "tuyệt vời". Giám khảo Mỹ Linh thì choáng ngợp bởi sự nhập hồn quá xuất sắc của Uyên Nhi, cô hài hước nhận xét cô bé "lên đồng không cần thuốc". NSND Hồng Vân thì cảm thán với Hoài Linh " Úi giời ! Chắc tao chết với con (Uyên Nhi) này quá !". Con sáo sang sông bạt gió, con xít thương ai "lội. . . ôi. . . ội. . . ội sông" . . . "lội. . . ôi. . . ội. . . ội sông" tí. . .i. . .ìm ai . . .tí. . .i. . .ìm ai ? lội mà qua nhiều hố đúng là chỉ có ở "cô Bống & Uyên Nhi" cũng như giong thảnh thót "Ô hay !" trời không nín gió cho ngày chị sinh của "Mỹ Linh & Uyên Nhi" trước đó đã tạo nên khác biệt dữ dội giữa Uyên Nhi và các bé khác. Tiết mục thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn giúp Ju Uyên Nhi + Kyo York giành được vị trí Quán quân của chương trình đúng như dự báo từ trước với những màn hóa thân "thần sầu quỷ khốc" y như các nhân vật ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Ánh Tuyết và ca sĩ Trọng Tấn mà Uyên Nhi thể hiện không chê chỗ nào được từ giọng ca cho đến thần thái của nhân vật.

Dễ thây rằng gần đây đêm chung kết các chương trình tương tự kiểu này thường mang thành công cho những ai đem những sâu lắng ấn tượng của giai điệu Việt vào sân khấu như "Cô Đôi Thượng Ngàn", "Tiếng Trống Mê Linh", "Thánh Gióng" . . .hay chí ít cũng là "Nội Tôi" hoặc "Đời Cô Lựu". . . gần nhất là "Việt Nam Quê Hương Tôi" hơn là các giai điệu ngoại lai khó truyền cảm xúc cho người xem.
Khi mà đã đến rất gần đích, tiếc cho cặp Bảo Nghi - Ngân Quỳnh đang dẫn đầu bình chọn được khán giả yêu thích nhất lại không thành công trong đêm chung kết. Nếu đêm này Bảo Nghi mới hóa thân thành Thánh Gióng hay là nhân vật nào gây hiệu ứng tương tự có lẽ kết quả sẽ khả quan hơn và đã không tạo cơ hội cho giải thưởng
"Cặp thí sinh được yêu thích nhất" về tay Uyên Nhi và Kyo York với tỉ lệ bình chọn 31,05% của khán giả.
Tương tự, như đã chạm một tay vào ngôi vị cao nhất khi Minh Thuận đã khôn khéo chọn bài phù hợp dễ lên đỉnh nhất để thu hồn khán giả kiểu như Hoài Lâm đã xuất thần thể hiện đồng thời 2 vai Trung Trắc (Thanh Nga) / Thi Sách (Thanh Sang) trong trích đoạn "Tiếng Trống Mê Linh" (Soạn giả: Vĩnh Điền, Việt Dung)
Nhưng "người tính không bằng trời tính" khi mà khác biệt ở chỗ cả phần nhìn lẫn phần nghe cho thấy NS Thanh Nga như đã nhập vào thân xác và thần thái Hoài Lâm thì ở đây chỉ có Bé Anh Duy chứng tỏ được khí phách Lê Hoàn còn Minh Thuận trái lại giọng nặng nề và thều thào khó mà thể hiện một Thái Hậu Dương Vân Nga quyết đoán và dũng cảm trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của lịch sử Việt Nam.
Rồi sau đó đúng như ngày xưa trong lớp Minh Thuận luôn đứng sau người nhất lớp là Nhật Hào. Cái này nó ứng rồi vận luôn vào đời Minh Thuận đến nỗi anh đã từng cảm thán "số của mình chỉ hơn á quân chớ không bao giờ là quán quân". Không lạ khi cái gì đến cũng phải đến : màn "lên đồng" đầy ấn tượng trong ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng" đã giúp Uyên Nhi và Kyo York lên đỉnh vinh quang với giải thưởng trị giá 700 triệu đồng. Trong đó, người chiến thắng sẽ trích 500 triệu để dành cho các hoạt động từ thiện sau cuộc thi. Đây cũng là nét đặc biệt và nhân văn của cuộc thi Gương mặt thân quen so với các chương trình truyền hình thực tế khác.

Bên lề Gương Mặt Thân Quên Nhí 2014 từ một góc nhìn nhân văn có không ít ý kiến khá khó tính :
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-t...ui/687987.html
"Chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với đạo diễn Quốc Thuận ngay khi chương trình kết thúc xoay quanh vấn đề hoán đổi giới tính bị cho là không phù hợp trong sân chơi nhí, đã được dư luận góp ý khá mạnh mẽ nhưng vì sao đến tận thời điểm này, những “hạt sạn” to đùng ấy vẫn không có dấu hiệu được khắc phục.
Anh chia sẻ: “Khán giả nên tập trung vào những gương mặt nhí, vì các em mới là nhân tố quan trọng và quyết định của sân chơi này chứ không phải là người lớn”.
Tuy nhiên nhân vật chính của sân chơi này là cả hai thí sinh trong một đội, hơn nữa người xem buộc phải xem hết phần tung hứng của cả hai thí sinh chứ không thể “nhắm mắt cho qua” thí sinh người lớn.
Về vấn đề này, đạo diễn Quốc Thuận nói: “Với tư cách là đạo diễn của chương trình, tôi muốn khán giả nghe, xem, cảm nhận và hiểu rõ rằng: đây là một chương trình hóa thân và chúng tôi xin cam đoan mình không lạm dụng điều này để câu khách. Chúng tôi chỉ khuyến khích các nghệ sĩ thể hiện được khả năng của chính mình!”.
Kết quả của đêm thi có thể không làm mất lòng khán giả. Nhưng dẫu có nhiều tiếng cười, dẫu sự đáng yêu của con trẻ có thể làm người ta phút chốc quên đi những phút khó chịu không đáng có thì nỗi buồn vẫn len lỏi trong tiếng thở dài của không ít khán giả…"


Tuy nhiên cũng từ một góc nhìn nhân văn khác vẫn có nhiều ý kiến phản bác lập luận trên về vấn đề tế nhị này : (lập luận nào cũng nói góc nhìn của mình là nhân văn (?!) hài thật !)

Theo qui định của chương trình thì việc hoán đổi giới tính từ trai sang gái nếu có thì do thí sinh người lớn đảm nhận. Các thí sinh nhỏ chỉ được hoán đổi từ gái sang trai chớ ngược lại thì không. Cặp Minh Thuận / Anh Duy nếu chọn nhầm nhân vật nữ thì phải chọn lại.
Tuy nhiên báo chí vẫn xoáy vào vấn đề này và viện dẫn ý TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn khi ông cho rằng chưa có gì rõ ràng để nói các em nhỏ gái giả trai ít tác hại tâm lý hơn trai giả gái mà có thể tác hại là như nhau (?!)
Đã không rõ ràng thì sao dám dự đoán tác hại là như nhau ?
Nói các tình huống hoán đối giới tính ảnh hưởng tâm lý các bé khi các em xem chương trình không hẳn sai nhưng chỉ đúng trong số ít trường hợp còn ngoài ra thì bình thường.
Các chuyên gia đã từng khẳng định khi một người đồng tính đã tự cảm nhận giới tính của mình thì không có cách gì để thay đổi được nhận thức đó mà chỉ còn cách chấp nhận giới tính của họ mà thôi ! (?)
Điều này chứng tỏ cảm nhận giới tính của một người không chắc do hoàn cảnh bên ngoài tác động bởi vì nếu đúng là như thế thì một số trường hợp cảm nhận sai giới tính của mình . . .ta có thể dùng các tác động từ bên ngoài để thay đổi sự cảm nhận sai giới tính này. (!?)
Tiếc là như đã nói trên các chuyên gia đều khẳng định điều này là không thể mà chỉ còn nước chấp nhận như thế thôi ! (!?)

Nhiều chuyên gia tâm lý đã kết luận :
"Đồng tính không phải là bệnh, vì vậy, sẽ không có khái niệm "chữa bệnh đồng tính". Bất kỳ can thiệp nào về chuyên môn như tâm lý trị liệu, tham vấn tâm lý, hay những chương trình của các tổ chức tôn giáo đều không thể thay đổi khuynh hướng đồng tính của những người này, thậm chí bị coi là độc ác và đi ngược lại đạo đức."
Không thể "chữa" được bệnh đồng tính bằng "thuốc", liệu pháp tâm lý hay bằng cách ép quan hệ với người khác giới. Cách tốt nhất là chấp nhận bạn bè / người thân của mình như chính họ là như vậy.
Các biện pháp dùng hoàn cảnh môi trường để định lại giới tính chỉ là ảo tưởng ! (!?)


Thật ra từ rất lâu rồi trong giới nghệ thuật chuyện gái giả trai khi còn nhỏ là chuyện không hiếm và rất bình thường. Rất nhiều con nhà nòi từ lúc còn thơ như Kim Cương (?), Hương Lan. . . hay nữ quái Kim Ngọc. . . hoặc các cháu trong nghệ thuật tuồng cổ, cải lương, hồ quảng. . .ngày xưa đã là như vậy ! Có mấy ai mà không biết vở tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nổi tiếng như thế nào!
Riêng nhận định hãy để các bé là chính mình chứ đừng là một bản sao (copy) của ai đó ! Điều này đúng trong trường hợp bình thường nhưng trong giới nghệ thuật thì không hẳn đúng. NSND Hồng Vân đã nói đây là sân chơi dành cho các bé có kỷ năng biểu diễn nghệ thuật. Sân chơi này giúp các bé hoàn thiện các kỷ năng khi hóa thân thành các nhân vật. Chuyện này là hiển nhiên như 2+2=4 bởi vì đã là người của nghệ thuật biểu diễn có ai lại hóa thân thành chính mình mà chỉ toàn hóa thân thành các nhân vật không phải là mình thôi (!?)

Chung kết Gương mặt thân quen nhí - Phần 1 - 19/12/2014 Tiếp Bước Tiền Nhân
http://vtv.vn/video/chung-ket-guong-...2014-57761.htm
Chung kết Gương mặt thân quen nhí - Phần 2 - 19/12/2014 Ngẫu Hững Sông Hồng
http://vtv.vn/video/chung-ket-guong-...2014-57764.htm

@@@@

Offline Van Phuoc Tran

Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #55 on: 23 Tháng Mười Hai, 2014, 03:01:43 AM »

Quote

Đúng là chuyên gia bình luận về âm nhạc..... Bái phục ! Từ dòng nhạc dân ca trữ tình, nhạc vàng, nhạc trẻ..... bây giờ ngay cả cải lương cũng làm luôn.....không thể tưởng tượng. Từ ngày đọc những bài viết ở đây mới hiểu biết thêm nhiều kiến thức về âm nhạc và những môn nghệ thuật khác.
« Last Edit: 23 Tháng Mười Hai, 2014, 03:37:37 AM by Van Phuoc Tran »
Report to moderator Logged
@@@@
Thanks to Van Phuoc Tran for cmts
Extra
Thử cảm nhận những hình ảnh và giọng hát các bé trong Gương Mặt Thân Quen Nhí 2014 sẽ hiểu tại sao các bé tạo được quá nhiều áp-phê cho người nghe. Chính vì các bé đã hát bằng chính trái tim của mình nên đã truyền được "cái hồn nhạc", cái "cảm xúc trong âm nhạc" đến mọi người.
+ Bé Bảo An :

Khuôn mặt thanh thoát trong sáng như thiên thần của Bảo An

Xin Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi . sáng tác NS .Nguyễn Quốc Việt
https://www.youtube.com/watch?v=TVUND89YHUo
Xin Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi - Bé Bảo An
https://www.youtube.com/watch?v=TvM207TzvPA

Bảo An vừa hát "Đừng bỏ con mẹ ơi" vừa khóc nức nở

Ngoài lời hát ý nghĩa, chính sự thể hiện đầy chân thật và xúc động của Bảo An đã khiến đoạn clip này được yêu thích như vậy. Bảo An đã thật sự khóc nức nở trên sân khấu khi biểu diễn. Cô bé chia sẻ rằng vì lời bài hát làm bé quá xúc động tưởng như mẹ đang bỏ bé mà đi nên bé không kìm được nước mắt khi đang hát.
Tình mẹ con rất thiêng liêng không dễ gì chia lìa!
"Hoa này tàn thì hoa khác nở. Chớ mẹ mất rồi muôn thưở biết tìm đâu ? Nếu mà muốn tìm thì chỉ là một nấm mồ giá lạnh."

MV Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP cán mốc 42 triệu view đã được xem là con số khổng lồ, đáng mơ ước thì cô bé 8 tuổi Bảo An đã “vượt mặt” nam ca sĩ đẹp trai này và “về nhất” với danh hiệu là người Việt Nam có clip nhiều người xem nhất trên Youtube với hơn 52 triệu lượt xem của khán giả từ khắp nơi trên thế giới cho clip ca nhạc "Xúc xắc xúc xẻ"
[OFFICIAL MV FULL HD]_XÚC XẮC XÚC XẺ - BÉ BẢO AN ft PHI LONG
https://www.youtube.com/watch?v=LjuNB23gTiU
chỉ vì cái so sánh này mà bé Bảo An bị quá nhiều dè bĩu từ các anti fan.
"khổ thân bé bảo an, từ ngày có báo đem so sánh với anh sơn tùng gì gì ý cái là fan của anh ý vào dis like gê gớm, đúng là lũ trẻ trâu. lại còn hỏi vì sao view lại nhiều, chắc cả ngày sống ảo, ko để ý ng lớn dỗ trẻ con ntn, bằng hình thức nào thì phải. . ."(!?)

+ Bé Ju Uyên Nhi :

Ju Uyên Nhi trong cuộc thi Đô Rê Mí

http://ihay.thanhnien.com.vn/Picture...u/18_12/s3.jpg
Uyên Nhi đang luyện tập hết mình để hóa thân thành "cô Bống" Hồng Nhung

Uyên Nhi được giám khảo Mỹ Linh nhận xét là mang thần thái một cô gái Hà Nội hơn cả cô
Kyo York là một thanh niên người Mỹ, tốt nghiệp Đại học Marymount Manhattan (New York), từng làm việc tại Apple. Năm 2009, trong lần thứ hai đến Việt Nam, Kyo York bắt đầu mê con người, văn hóa và đặc biệt là âm nhạc Việt Nam. Kyo York thành ca sĩ và ở lại Việt Nam, hát thành công nhiều ca khúc tiếng Việt. Kyo York cũng là người mê khám phá và đã đi khắp nơi ở Việt Nam. Anh cũng đã có một cái nhìn rất thực tế về du lịch Việt Nam, với 13 lý do khiến du khách nước ngoài ngại đến Việt Nam :
Chúng ta cùng thưởng thức thêm những diễn xuất tuyệt vời của Bé Ju Uyên Nhi & Kyo York :
13 ĐIỀU KHIẾN DU KHÁCH “NGẠI” ĐẾN VIỆT NAM (Sub English)
https://www.youtube.com/watch?v=Ndq1xROnzXU
Tuy nhiên Việt Nam còn rất nhiều điều thú vị cần khám phá, nhất là về ca dao tục ngữ. Hôm nay học câu “Thuốc đắng dã (đã) tật, sự thật mất lòng” trước vậy nhé !
https://www.youtube.com/watch?v=sUaEPvOJ3es Tuổi Đời Mênh Mông (Trịnh Công Sơn) - Ju Uyên Nhi (Alice cafe - 39/3 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TPHCM)

Lana
quá hay, quá tuyệt luôn. Iu lắm luôn. Quán quân có khác ^^.Cứ như thế này mãi nhé con ^^
Long Lanh
con nít gì mà diễn hay thấy sợ !
阮氏荷
Chuc mung chau uyen nhi tai nang cua chau that nguong mo
thanhquang tran
Bị mê em ấy rồi .
Aichau Pham
dễ thương quá đi, iu chết mất . MV quá tuyệt vời. Chúc mừng bé con .
nguyen bi
Hát hay quá Nhi ơi,ngọt ngào trong sáng lắm, với cả diễn xuất của bé rất hayyyy

+ Tất cả các bé :
Hãy cảm xúc hồn nhạc trong giọng hát và hãy nhìn sự hồn nhiên ngây thơ qua diễn xuất và biểu cảm trên gương mặt, thần thái các bé. Tất cả đều đáng yêu làm sao !
Gương Mặt Thân Quen Nhí - MV Đứa Bé [FULL HD]
htps://www.youtube.com/watch?v=3ksrRW1gBKU

@@@@@
"Cái hồn bản nhạc", "Cảm xúc trong âm nhạc", "Cái cách của bài hát" là cái gì ?
Người xưa từng nói "Nhất nhân nhì mộc" nghĩa là "vẽ người khó nhất sau đó mới đến vẽ cây cỏ". Chả thế mà ngày xưa có một ông vua từng hỏi một họa sĩ rất giỏi rằng : "Vẽ cái gì khó nhất ?" Họa sĩ trả lời : " Vẽ người là khó nhất". Lại hỏi : "Vẽ cái gì dễ nhất ?" Trả lời : "Vẽ ma quỷ là dễ nhất". Nhà vua tròn mắt ngạc nhiên : "Tại sao thế ?".
Nhà danh họa giải thích : "Ma quỷ chỉ nghe nói thôi chớ có ai thấy tận mặt bao giờ đâu nên vẽ sao cho người ta thấy sợ là được còn con người ai cũng thấy cũng quen, cả biểu cảm sau tâm hồn của họ nếu vẽ không giống không ra thần thái riêng từng người là bị chê ngay ! Rất khó vẽ làm sao cho giống nhất là ở đôi mắt - cửa sổ tâm hồn mỗi người mỗi vẻ, không khéo vẽ người này lại thành ra vẽ người khác" (!?)
"Cái hồn của bản nhạc" cũng vậy,
nó là một cái gì đó rất trừu tượng và bởi vì nó rất trừu tượng nên cảm nhận về nó mỗi người mỗi ý nhiều khi gây tranh cãi dữ dội.
Có người thích một giọng hát này nhưng ngược lại có thể có người dị ứng với giọng hát đó cũng là chuyện bình thường bởi vì cái này là tùy cảm nhận riêng của từng người. Đó là ý thích cá nhân không ai có thể cưỡng cầu người khác theo ý mình được nếu họ không muốn!
Tuy nhiên, nói gì thì thì nói, "cái hồn bản nhạc" không phải như ma như quỷ mà ai muốn vẽ sao cũng được, cũng "hù dọa" thiên hạ được (!?). Nó là thần thái là nét duyên là vẻ đẹp riêng ở cả thanh điệu, tinh thần và nội dung lẫn tâm tình ẩn chứa trong mỗi nhạc phẩm mà tùy vào "một giọng hát thể hiện" người nghe sẽ cảm nhận và rung đông để thấy được nó đẹp đến mức nào ! Như một họa sĩ vẽ lại vẻ đẹp của một người con gái, vẻ đẹp có được rực rỡ mặn mà hay không tùy thuộc tài hoa của họa sĩ có lột tả được hết các nét đẹp lẫn phong thái, biểu cảm và cả các nét duyên ngầm để thành một tuyệt tác trong cảm nhận mọi người.
Rất nhiều người đã cảm nhận và thấy được nó qua sự thể hiện của "một giọng hát hay" :

1. Thế nào là "một giọng hát hay"?
Quote:

Bài viết này đã có và sẽ có nhiều người tìm đọc nhất trong diễn đàn và điều này chứng tỏ...là hiện nay các thầy/cô chỉ biết dạy hát sao cho đẹp chứ chưa có ai biết dạy hát cho cho có hồn cả, trừ các lò dạy hát cổ nhạc Hãy nghe nghệ sĩ cổ nhạc hát vọng cổ và cải lương thì sẽ hiểu nhận định này của tôi.

==============

Lưu ý: tôi không nói về cách hát dòng nhạc cổ điển, cách hát thanh nhạc và nhạc viện mà tôi nói về cách hát trong các ca khúc đời thường phổ thông.

Giọng hát như thế nào để được gọi là "giọng hát hay"? Một giọng hát có 2 tính chất: 1) chất giọng và 2) cách hát.

1. Chất giọng là thiên phú, bẩm sinh nên, cho dù có tập luyện như thế nào đi nữa thì cũng không thể "đổi" chất giọng được. Nếu bạn không được "trời cho" chất giọng tốt thì xin đừng mơ đến chuyện trở thành ca sĩ có tiếng.

2. Cách hát có thể luyện được để hát mà không làm phiền người nghe:

- phát âm cho rõ chữ. Tiếng Việt hay bất kỳ tiếng nước ngoài nào: hát đóng miệng cho rõ phụ âm cuối.

Với tiếng Việt, phải biết nhả và đóng chữ cho rõ các âm: a, ă, â, i, iê, o, ô, c, t, n, nh, ng...

- phát âm cho tròn chữ và tách chữ, không để đuôi chữ đầu dính vào đầu chữ sau. Thí dụ: Cám Ơn Em, đừng hát để nghe thành: Cám (m)Ơn (n)Em.

- hát đúng và giữ đúng cao độ.

- hát đúng nhịp, đúng tốc độ ca khúc.


Hát được theo cách trên, tôi gọi là hát "đúng" và nếu có chất giọng tốt thì tôi gọi là hát "đẹp" chứ không phải là hát "hay".

3. Hát hay = hát có hồn:

- biết nhả chữ. Khi nhanh, gọn, khi dãn chậm để tạo nhấn nhá.

- biết ngắt ca từ đúng chỗ để cho nội dung câu hát đúng nghĩa. Đôi khi sẽ không theo đúng văn bản ký âm gốc của nhạc sĩ sáng tác vì ca từ tuân theo tiết tấu giai điệu, nhưng lại đúng trọn vẹn với ý tứ câu hát.

- biết lấy hơi, cắt hơi, giữ hơi, ém hơi để nhấn nhá ca từ đúng chổ và đúng nghĩa trong từng câu hát dù rằng có thể sẽ không chính xác nhịp phách theo văn bản ký âm gốc của tác giả.

- vững nhịp để có thể hát như nói, như tâm sự. Hát khớp với tiết tấu nhạc đệm, tức là nền nhạc dịu dàng thì phải hát sao cho dịu dàng, nền nhạc dồn dập thì phải hát dồn dập. Thật vững nhịp để mà hát không phải nhịp chân, nhịp tay. Hát làm sao để người nghe có cảm nhận là nền nhạc "chạy" theo người hát chứ không phải là người hát "canh" hát theo tốc độ và nhịp của nhạc đệm. Hát "đùa" với nhịp - tức là hát khoan thai nhưng vào nhịp. Rất, rất nhiều ca sĩ không biết cách hát này. Cùng lắm là họ chỉ biết lơi nhịp mà thôi và rất nhiều ca sĩ hát lơi đến thành lệch nhịp mà họ không biết!.


Hiện nay, hầu như mọi người chỉ nghe được "lực hát" - hát cho vang to, "kỹ thuật thanh nhạc" - rung ngân, tròn vành, rõ chữ, hát cho "cao vút" "bay bổng". Cách nghe này là cách nghe theo dòng nhạc cổ điển, thanh nhạc và chỉ tạo ra cách hát kỹ thuật để khoe giọng - bel canto cổ điển.

Ít ai hiểu là với ca khúc đời thường phổ thông là phải hát mộc mạc, bình dị, hát bằng giọng thật, không phô trương kỹ thuật (dù rằng rất có kỹ thuật nhưng người nghe khó nhận biết), hát không ngân rung khoe giọng vô cảm. Hát "có hồn" để đưa ca khúc chạm vào trái tim người nghe.

Cái hay của người ca sĩ là tải được tinh thần nội dung ca khúc để người nghe xúc động chứ không phải để khoe giọng hát đẹp của mình để người nghe thán phục kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.


===================

Hãy nghe giọng và cách hát tự sự của Miên Thảo trong ca khúc "Biển Cạn" của Kim Tuấn. Miên Thảo hát khoan thai và nhẹ nhàng, hát như nói và hãy chú ý: Miên Thảo hát lần 2 (sau đoạn nhạc giữa) với nhấn nhá khác một chút với lần đầu nhưng cũng tự sự không kém. Miên Thảo hát rất kỹ thuật mà không khoe lộ liễu kỹ thuật thanh nhạc như hầu hết các ca sĩ nam cũng như nữ nổi tiếng thị trường âm nhạc giải trí.
Thử ghe Miên Thảo hát
http://www.mediafire.com/listen/xrvf...Mien_Thao).ogg
Thế nào là "giọng hát hay"? "Chuyên nghiệp, không chuyên, nghiệp dư" có ý nghĩa như thế nào?
http://diendan.giaidieuxanh.vn/index.php?showtopic=2625
2. Một số bài hát minh họa :
1. Phương Mỹ Chi, tiếng hát là tiếng lòng tạo nên "cái hồn nhạc" như là một thương hiệu riêng đã được chứng nhận trong lòng mọi người : THƯƠNG HIỆU PHƯƠNG MỸ CHI!
Đặc điểm nổi bật nhất trong giọng ca của Phương Mỹ Chi là ở chỗ nó "lột được cái thần của bài hát, truyền được cảm xúc từ bài hát cho người nghe. Người nghe sẽ cảm thấy rung động, nổi da gà như sống trong bài hát và chỉ muốn nghe đi nghe lại hoài không chán. Một rung động mà không bi lụy, không buồn ngủ, không chán nản. . . . Trái lại là khác, giọng ca Phương Mỹ Chi làm cho một người đang chán nản, đang bị "stress" sẽ tỉnh táo trở lại.
Không phải ngẫu nhiên nhiều FAN đã cảm nhận "PHƯƠNG MỸ CHI, như là VỊ BÁC SĨ TÂM LÝ CỦA TÔI";
Điều này hơi quá, chắc chỉ có ở FAN CUỒNG C7 nhưng nó cũng nói lên một điều là "âm nhạc có thể thay đổi cuộc sống con người!". Nhiều nghiên cứu từ lâu chứng minh những giai điệu êm dịu Beethoven, Mozart. . .của nhạc cổ điển giúp thực vật phát triển tốt hơn, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến các em bé từ giai đoạn tượng hình trong bụng mẹ đến những năm đầu còn nằm ngủ trong nôi sau này lớn lên sẽ thông minh hơn! Rõ ràng giọng hát Phương Mỹ Chi đã có thể thay đổi nhận thức cả một lớp trẻ, làm cho họ có định hướng tốt hơn vì đó là những giai điệu dân ca, câu hò điệu lý nằm sâu trong tiềm thức mỗi người chúng ta từ giấc ngủ đầu nôi, hướng con người về tình yêu quê hương đất nước và cội nguồn dân tộc, về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Một bài hát khi qua Phương Mỹ Chi nó sẽ rất khác so với các ca sĩ khác. . .Cái này là do thiên phú (trời cho cái duyên), không phải ai muốn cũng được.
Ở Phương Mỹ Chi, lời bài hát do Bé cất lên nó rõ ràng từng chữ từng câu. Khi nghe Phương Mỹ Chi hát, người nghe thấm từng chữ vì Bé hát rất rõ, rất tròn vành rõ chữ không như nhiều ca sĩ khác người nghe căng lỗ tai mà nhiều chữ còn không biết họ hát cái gì nữa.

Không bàn đến những bài hát mà Phương Mỹ Chi từng thể hiện trong cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí 2013 vốn đã được nói nhiều rồi mà chỉ nói đến những bài hát khác ít được đề cập.

Quote:
Van Phuoc Tran
Hôm nay xem lại Clip "Bà Năm - Gala Mai Vàng" mà cảm xúc dâng lên tràn trề, đúng là 1 ca khúc hết sức cảm động. Phải công nhận C7 hát live cực hay & cực kỳ mùi, đúng là 1 giọng ca thiên phú không thể lẫn với người khác được. Có thể C7 hát không điêu luyện bằng các ca sĩ khác, nhưng hát với tất cả niềm đam mê & đầy cảm xúc chân thật nên dễ gây thiện cảm đến với người nghe. Với giọng ca ngọt ngào & truyền cảm, đặc biệt chất giọng "nhí & mong manh" vẫn chưa dứt, C7 thể hiện 1 cách đơn sơ khiến ca khúc có phần dễ nghe & bớt nặng nề hơn so với các ca sĩ khác. Đúng là màn trình diễn của C7 đã mang đến hơi ấm cho Gala Mai Vàng 2014.
http://www.youtube.com/watch?v=HqfoH0HPVt8
Bà Năm - Phương Mỹ Chi - Gala Mai Vàng - Cty Pou Yuen (20-1-2014)
http://www.keeng.vn/audio/Ba-Nam-Phu.../DH67AP51.html
Bà Năm- Phương Mỹ Chi Sáng tác: Vũ Quốc Việt | Album: Quê Em Mùa Nước Lũ


https://www.youtube.com/watch?v=3pBfIbyprSY Chiều Nước Lũ - Phương Mỹ Chi
https://www.youtube.com/watch?v=sqsOPlpA4Hk Chiều Nước Lũ - Phương Mỹ Chi in Sydney
blue_sky ******
Hôm nay lại nghe bài của bé, cảm giác thật lạ lẫm và thích thú, nghe kỹ ca từ sao mà nó ngọt ngào làm sao, nhất là cách phát âm và nhấn nhá của bé, phải nói là rất riêng, không giống ai, nhất là những quảng rung, ngân nga và rung giọng giữa câu, kỹ thuật này rất khó tôi định dẫn ra nhưng nét độc đáo của bé, nhưng bài này bé có quá nhiều kỹ thuật cho những ca từ nên tôi không thể nhớ nỗi để đưa ra nhưng tôi ấn tượng nhất từ "anh về thăm quê em sa mưa giông chiều nước lũ.. Từ lũ bé kéo dài và luyến rất hay, "cắp sách chung trường.. chữ trường luyến rất hay. "hai bên đồng lúa trổ... trổ luyến rất hay. " trứng cá em ngồi... ngồi luyến rất hay. nói chung là hoàn hảo với đứa trẻ 10 tuổi. Không có một bản sao bản nháp nào ở tuổi bé hát được bài này hay như bé. Đó là sự thật, vì phân tích kỹ từng ca từ mới thấy bé chính hiệu là một cao thủ cộng với phát âm rất tròn vành rõ chữ không điệu đà gằn hoặc kéo giọng khiến cho ca từ rất chân phương mộc mạc rất đúng với chất dân ca nam bộ. Hát như không hát. Đó là cảm xúc thật của tôi khi nghe bé hát bài này, mong những ai không thích đừng ném đá nhé.

Version lúc 7 tuổi là version nghe đỡ ghiền còn nghe C7 hát live, giọng mộc hát chay bài hát này trên Phố Bolsa là ấn tượng ngay. Version ở Úc càng ấn tượng hơn dù chỉ nghe qua Cam. Bài hát nầy nếu vào DVD là "tuyệt cú mèo" luôn. Giọng C7 ở đầu bài hát đã đi vào lòng người ở cách luyến láy và nhả chữ như "Chiều nước lũ", "Bầu trời âm u", "xuồng ba lá chẳng nơi neo" chữ "lũ" chữ "Bầu" chữ "neo". Nó như có sợi dây vô hình (dây neo ?) kéo người nghe. Hơn kém nhau còn ở khúc giữa bài hát. Khúc giữa bài này ca sĩ nào hát cũng lê thê nhừa nhựa buồn ngủ còn khi C7 hát thì không có hiện tượng này.
"Cây cầu tre năm xưa, hai bên đồng lúa trổ, Mà giờ nơi đây, buồn hiu hắt xót thương ai? "
"Buồn hiu hắt xót thương ai" hay và ý nghĩa hơn rất nhiều so với những lời hát "Buồn hiu hắt ướt mi môi" chưa kể có người còn "Buồn hiu hắt bước đi qua" (?!) nữa !
(note of alpha)
Thủy Nguyễn
"E oi bit e ,,,hon a te tai" nghe ma tai teee,, . O đoạn nay thi CLva ca TN nua đột nhien xuống thấp nge sao sao í ,may ban nghe thu đi ah,,,e noi thiet do ko phai bênh 7cua mjnh đau nha,,,,

Duy Tan
"CHỈ LÀ Ý RIÊNG CỦA MÌNH THÔI NHA BÀI Chiều Nước Lũ - Phương Mỹ Chi in Sydney PHƯƠNG MỸ CHI HÁT VÔ ĐỐI THỦ" (!?)
Minh Huynh
"Bé PMC hát bài này thật ngọt ngào,nhiều cảm xúc không não nề bi lụy (sến) như một số ca sĩ khác nên thật đặc biệt và hay. Ấn tượng vời cách luyến và bỏ dấu trong bài hát chiều nước lũ của 'ngôi sao nhí' PMC"


Trung Huynh Van
Chính cái "mộc" trong giọng hát, chân phương rõ từng câu chữ của bài. Không nuốt chữ, hát lơ lớ như người nước ngoài hát tiếng Việt như một số ca sĩ hay hát bây giờ. Các bài dân ca C7 hát mọi người có thể đã nghe từ lâu nhưng khi nghe xà xem C7 hát cảm giác khác hẳn và nghĩ rằng tại sao lại nhạc dân ca lại hay như vậy phải nghe lại lần nữa mới được. Cứ thế một bài có thể nghe đi nghe lại mà không nhàm chán lại cảm thấy hay hơn. C7 từ từ đưa mọi người đến với nhạc dân ca dù trước đó có người không thích hoặc chưa thích bây giờ bổng nhiên yêu thích một cách lạ kỳ vì đó là nhạc dân ca do C7 hát. Fan yêu C7 vì C7 hát nhạc dân ca.

Van Phuoc Tran
Lúc đầu bị chính phục bởi giọng ca ngọt ngào & truyền cảm có pha chút mong manh của C7, phải nói 1 giọng ca không đụng hàng. Có thể C7 hát không điêu luyện bằng các ca sĩ khác, nhưng hát với tất cả niềm đam mê & đầy cảm xúc nên tạo được cái mới của dòng nhạc dân ca. Lúc trước, thích nghe nhạc trữ tình & nhạc trẻ, giờ thì thích nghe C7 hát dân ca. Vậy các bạn thích nghe dân ca hay là thích nghe C7 hát dân ca??? (khác nhau đó nha vì dân ca đã có từ lâu). Tuy nhiên, đa số người hâm mộ không chỉ đơn thuần yêu tiếng hát của PMC, mà họ còn yêu quý cái tính hồn nhiên chân chất nhưng sống đầy tình cảm. Có thể nói giọng hát đưa PMC đến với chúng ta, nhưng với tính cách mộc mạc & dễ thương sẽ khiến tình cảm dành cho "Cô Bé Dân Ca" duy trì mãi mãi trong tim mọi người.

+ Nhà bầu sô, nhà tổ chức và quản lý các chương trình ca nhạc Dũng Taylor đã từng nhận xét
"Phương Mỹ Chi có những thiên phú trời cho cái duyên, cô này cực kỳ duyên, hát những bài như Sa Mưa Giông, những bài hát khủng khiếp. Cổ có thiên phú có nghĩa là trời cho, có những thứ trời cho mình không phủ nhận được là Cổ hát truyền cảm, Cổ lấy được lòng người.
Hát hay và hát tốt, anh biết huấn luyện, anh biết nốt nhạc, anh hát tròn trịa, anh hát tốt nhưng mà anh không hẵn hát hay, anh muốn hát hay anh phải lấy được lòng người. Phương Mỹ Chi là cái người lấy được lòng người. . .hát truyền cảm, một giọng hát hay."


+ Vì sao Phương Mỹ Chi luôn đứng đầu và phá nhiều kỷ lục khi đoạt giải bài hát yêu thích năm 2014 ?
"Hiện nay, nền âm nhạc Việt Nam như đang đi vào quỹ đạo của một chòm sao xấu. Giới trẻ suốt ngày gào thét lắc lư uốn éo theo lời ca tiếng nhạc không hồn rẻ tiền. Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê từng nói rằng “Trong văn hóa nghệ thuật, ngoại hình phải đi đôi với nội dung, có xác thì phải có hồn”. Thế mà hiện giờ bài hát lành mạnh giai điệu có hồn lời ca đầy ý nghĩa hiếm “như sao buổi sớm”.
Giống như bây giờ nền âm nhạc Việt Nam đa phần là nhạc trẻ lai Pop, Rock hoặc chí ít là dân ca đương đại theo kiểu phương Tây.
Không biết rằng cứ theo nhạc trẻ Pop Rock phương Tây mãi mãi chúng ta chỉ là con cháu của họ mà thôi. . .Làm sao mà hơn họ được vì khi cất lên tiếng ca thì tiếng Anh ta hay sao bằng họ còn giai điệu thì họ đã nghe đến thừa mứa muốn ói rồi ! (Sorry!). May ra nếu chỉ dùng khí nhạc mà không dùng thanh nhạc, tức là như nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn với tài năng thiên phú truyền được cái thần giai điệu nhạc cổ điển mới có hy vọng vượt lên.
May mắn thay! “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” như vẫn còn đây!
"Câu Hò Điệu Lý Còn Đây", câu hò điệu lý lời ru đất nước vốn nằm sâu trong tiềm thức mỗi người ở giấc ngủ đầu nôi, hướng con người về tình yêu quê hương về những điều tốt đẹp trong cuộc sống tưởng bị lãng quên từ lâu vì bị các loại hình nhạc trẻ ngoại lai lấn át.
Nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam không chỉ để vui chơi mà còn ẩn trong đó triết lý nghĩa tình ở đời lay động người nghe. UNESCO đã trao bằng vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cho Việt Nam.“Ca Trù” và “Hát Xoan” cũng đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Nước ngoài còn thấy chẳng lẽ trong nước giới trẻ ta lại không nhận ra thì mất mặt quá! It's a shame of "Lost Face" !
Nhạc sư U100 Nguyễn Vĩnh Bảo dòng nhạc “đờn ca tài tử Nam bộ” nhận định : “đánh địch trên chiến trường tuy khó khăn, gian nan, nhưng dễ hơn trên mặt trận văn hóa. Mà một dân tộc mất đi văn hóa của mình thì mất nước dễ dàng lắm. Khi mình còn yêu cái văn hóa nghệ thuật tiếng nói của mình thì mình còn là người Việt Nam, mình còn giữ nước được. Khi mình yêu cái văn hóa của người khác hơn cái văn hóa của mình thì lẽ tất nhiên là mình sẽ mất nước. Giới trẻ đừng có coi thường nhạc dân tộc tuy nó không giống nhạc nào khác nhưng rồi nó sẽ là món ăn tinh thần hạp khẩu vị của mình nhất.”

Vì lẽ đó, nếu không vì lẽ nào khác, biết bao người Việt xa xứ đã phải rơi nước mắt khi “nghe tình quê hương gọi mãi trong đời” (Gợi nhớ quê hương-Thanh Sơn), đã từng thấm trong tim giai điệu “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi! Mẹ hiền ru những câu xa vời. À à ơi! …” (Tình ca-Phạm Duy). Chỉ một câu hát “Nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường”, Phương Mỹ Chi đã làm triệu người phải thổn thức rung động chung sức giúp nhau đứng lên trên đất nước hình chữ S quá nhiều thiên tai.

Đó chính là biểu hiện lay động đời sống bậc thầy của nhạc dân tộc Việt Nam vậy!"

"Có thể nói, Phương Mỹ Chi chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát ngọt ngào, mà cái cách cô bé thể hiện trên sân khấu, như là một sự thân thuộc đối với tất cả người nghe. Ai cũng có quê hương, hoặc sinh ra và lớn lên, hoặc họ hàng bà con thân thuộc… vì thế, một giai điệu ngọt ngào trữ tình vang lên, lại từ miệng một cô bé xinh xắn dễ thương, trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ với quá nhiều sự lựa chọn yếu tố giải trí quốc tế,…đã khiến nhiều người xúc động, như vô tình được trở về thời thơ ấu xa xưa đầy kỷ niệm.

Một số nhà chuyên môn âm nhạc ngồi dự khán khi nghe Phương Mỹ Chi hát, có chê em còn non kỹ thuật hay là sự từng trải trong việc thể hiện ca khúc, điều này là đương nhiên, bởi một cô học sinh tiểu học thì không thể có kỹ thuật như một ca sỹ chuyên nghiệp được. Tuy nhiên, về độ chân thành, cảm xúc và sự gần gũi, thì Phương Mỹ Chi còn làm được nhiều hơn một số ngôi sao khác. Ở Phương Mỹ Chi, những câu hát đều xuất phát từ trái tim, không toan tính và đầy hồn nhiên, trong sáng và quá đỗi ngọt ngào.
. . .
dòng nhạc dân gian vẫn luôn được khán giả yêu thích, nếu như ca sỹ thực sự yêu và chân thành với nó. Âm nhạc, xét cho cùng là sự đồng cảm và cảm xúc. Nếu như ca sỹ hát bằng cả trái tim và một tình yêu chân thành, trong sáng, không toan tính, thì sẽ chạm vào trái tim khán giả, khi ấy, nghệ sỹ sẽ nhận được sự đồng cảm của công chúng một cách tự nhiên và bền vững".

http://www.vnmedia.vn/VN/van-hoa/tin...yeu_thich.html

Những ai đã gặp trực tiếp, gần gũi và nghe Phương Mỹ Chi hát Live đều cảm nhận "chất giọng thiên phú thực tế đầy cảm xúc và thấm đẫm hồn nhạc" của "Cô bé dân ca" là như thế nào ?.

Chả thế mà khi nhận xét về giọng ca của con gái nuôi, ca sĩ Quang Lê không giấu được niềm tự hào về con gái: “Thời gian qua, tôi luôn theo dõi rất nhiều các giọng ca nhí, nhưng phải nói rằng chưa ai có thể có được giọng hát tiềm năng như bé Phương Mỹ Chi. Bé có một giọng hát ngọt ngào đẳng cấp, luyến láy đưa đẩy không một ai có thể sở hữu nó. Do đó, Phương Mỹ Chi cần phải nỗ lực, cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể phát huy được hết khả năng của mình."

Nhiều người đã đọc hoặc nghe nhận xét trên không kỹ rồi bức xúc :
Quang Lê liệu đã quá lời khi khen ngợi con gái nuôi của mình như vậy? Trong làng giải trí gần đây có rất nhiều các ca sĩ nhí xuất hiện, mỗi giọng ca đều có một vẻ đẹp riêng. Có thể không phải giọng ca nào cũng ngọt ngào như Phương Mỹ Chi nhưng những giọng ca nhí đó lại có những phong cách hoàn toàn khác. Khi khen giọng ca của Phương Mỹ Chi như vậy liệu ca sĩ Quang Lê có so sánh quá thiên vị và bất công cho những thí sinh khác hay không?

Thật ra, Quang Lê cũng chỉ nói Bé có một giọng hát ngọt ngào đẳng cấp, luyến láy đưa đẩy không một ai có thể sở hữu nó. Điều này không sai, Phương Mỹ Chi có chất giọng thiên phú trời cho với những đặc trưng riêng của mình không lẫn với ai được. Như thế đâu phải là cái tội nâng bị thần tượng hay gà cưng của mình rồi dìm hàng một ai đó. Bởi vì những ai khác cũng có
tài năng riêng của họ. Vấn đề là "các đặc trưng riêng, các tài năng khác" có được mọi người cảm nhận và yêu thích nhiều hơn hay không mà thôi !

Chính danh ca Chế Linh cho biết ông cảm thấy rất yêu thích giọng ca đặc biệt này và khen ngợi :
“Tuyệt vời. Phương Mỹ Chi là tài năng của showbiz. Tôi chỉ có thể nói như thế, bởi tất cả những cái ấm áp, ngọt ngào đã có trong cô bé Phương Mỹ Chi rồi. Tôi rất quý một hình ảnh của thế hệ trẻ đang tiếp bước và phát huy dòng nhạc quê hương"
Nhà báo Minh Đức, cũng là người có những phát biểu về sự cảm thụ âm nhạc khá sâu sắc, từng nói rằng:
"Phương Mỹ Chi là người mà đụng đến bài hát nào thì người ta yêu thích bài hát đó cho dù trước đó đã có bao nhiêu người hát bài hát đấy rồi và rồi nó sẽ là bài hát của em". Đúng là Mỹ Chi hát bài nào là bài đó thành của Mỹ Chi và thành hot. Hơn thế nữa, nó làm cho tình người càng thêm gần nhau hơn

Theo Trí thức Trẻ, cá tính của cô bé không thể hiện ở sự hiện đại, dữ dội, phá cách mà nằm ở chính tình yêu một lòng một dạ với âm nhạc dân tộc. Sự chân phương và mộc mạc ấy chính là chìa khóa giúp em chạm vào trái tim của mọi người. Đứng trên sân khấu, Phương Mỹ Chi không có sự hào nhoáng nào từ phong cách biểu diễn, áo quần trang phục, hiệu ứng sân khấu, tất cả những gì em đem lại hoàn toàn là giọng hát đầy cảm xúc của mình. Chính vì lí do đó mà cư dân mạng đã trở nên phát sốt vì thí sinh nhí này. Không những khán giả miền Nam mà còn nhiều người dân miền Bắc cũng tỏ ra khâm phục, yêu mến giọng dân ca hiếm có Phương Mỹ Chi.

Ca sĩ Đình Văn ko ngại chê thẳng mấy các ca sĩ khác mà chỉ công nhận Hương Lan với Phương Mỹ Chi
Quote:
Hát nhạc trữ tình Nam bộ rất khó, không phải ai cũng hát được. Dù ca sĩ giọng hay, đẹp đến đâu nhưng chưa chắc đã thành công khi hát thể loại này. Ngoài Hương Lan, Phương Mỹ Chi, chưa ai hát nhạc trữ tình quê hương Nam bộ vừa ý tôi...

Anh đánh giá cao Phương Mỹ Chi ở điểm nào? *****************

Phương Mỹ Chi giống như được trời phú cho sự nhạy cảm âm nhạc. Khi hát nhạc trữ tình quê hương Nam bộ, để cách nín hơi, thả chữ đi đến một chỗ tuyệt đỉnh như múa kiếm, người ca sĩ phải luyện tập dữ dằn lắm mới đạt được.Với Phương Mỹ Chi, tôi ngạc nhiên ở chỗ mọi kỹ thuật, cảm xúc đó, em như có sẵn, như thể đã trải qua một quá trình luyện tập gian khổ từ trước rất lâu. Bây giờ cả những ca sĩ lớn, tôi dám nói về kỹ thuật nhả chữ, bỏ chữ, mở chữ, về hồn nhạc... không thể bằng Phương Mỹ Chi.

Tôi phải nể Phương Mỹ Chi ở chỗ em ấy còn có cái tâm tĩnh nên hát rất tốt. Với người ca sĩ, sự tĩnh tâm rất quan trọng. Khi tim không đập nhanh, ca sĩ mới giữ được hơi và nhịp. Tôi lớn tuổi như vậy mà nhiều khi còn không giữ được bình tĩnh trước khán giả. Mới tuần trước khi hát cùng Sơn Tuyền, Vân Khánh, tôi quên mất một nốt nhạc khiến hai người đó cũng bị ảnh hưởng theo mình.

Anh nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng những nghệ sĩ cải lương với làn hơi tốt sẽ hát được các ca khúc tân nhạc theo thể loại trữ tình quê hương? *****************
Tôi không tán đồng việc nghệ sĩ cải lương mà qua hát trữ tình quê hương Nam bộ vì khi từ dân ca Nam bộ chuyển qua tân nhạc thì phải hát chính xác, không được luyến quá dài mới ra chất tân nhạc. Các nghệ sĩ cải lương có một hạn chế là hay luyến lặp mà không chú ý những chỗ ngắt. Cải lương có thể nín hơi để luyến dài và nhả chữ nhưng tân nhạc còn có những chỗ ngắt chữ. Chỉ cần kéo dài một nốt đơn thôi là ý nghĩa câu hát bị thay đổi. Ngày trước, khi quay "Mưa bụi", Tài Linh phải mất một ngày mới tập được một bài tân nhạc. Linh phải tập từng câu cho đến khi nhuần nhuyễn dù lúc đó, cô ấy đang là một ngôi sao ca cổ hát cặp cùng nghệ sĩ cải lương Vũ Linh.
@http://www.tienphong.vn/giai-tri/ca-si-dinh-van-toi-thay-minh-nhu-mot-ga-lang-tu-889997.tpo
Những giải thích và nhận xét ở trên tưởng đã đủ để trả lời được cho những khúc mắc của một ai đó hay cho chính
danh ca Tuấn Ngọc khi ông thổ lộ :

Tôi chưa nghe cô bé Phương Mỹ Chi này hát bao giờ, chỉ nghe nói cô bé ấy thắng cái giải gì đó thôi. Cũng thấy nhiều người khen ngợi cô bé lắm. Trừ khi cô bé đó là một thiên tài, còn không thì làm sao mà cảm được! Mình phải cần thời gian để sống, trải nghiệm nữa chứ, đằng này, cô bé ấy còn rất bé (?!)

Minh chứng cho những nhận xét trên chính là cái "hồn nhạc" mà Phương Mỹ Chi đã thể hiện ở nhiều bài hát tiêu biểu như các nhạc phẩm ở trên hoặc dưới đây :
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây (NS Lê Minh, nhạc phẩm độc quyền trong phim Hai Lúa): là bài hít nhất của Phương Mỹ Chi mới được tung lên mạng vào mùng 3 Tết Giáp Ngọ này.
http://nhacso.net/nghe-nhac/cau-ho-d...TVUpbZw==.html Câu Hò Điệu Lý Còn Đây (Hai Lúa OST Trình bày: Phương Mỹ Chi | Sáng tác: Lê Minh | Album: Hai Lúa (OST) Đây là version chất lượng nhất càng nghe càng thấm, càng mê !
http://mp3.zing.vn/video-clip/Cau-Ho.../ZW6A8U9O.html
Nhiều ca sĩ ăn theo bài này nhưng nếu chúng ta nghe thật kỹ thì tất cả đều không thể hiện được cái hồn bài hát bằng Phương Mỹ Chi.
Một số giọng hát nghe quê quê đớt đớt làm sao, chỉ có Dương Hồng Loan là khá nhất nhưng cũng chỉ phả hơi nóng sau Phương Mỹ Chi mà thôi !

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca...bySyjU3ro.html
còn như dưới đây thì tùy người cảm nhận
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca...QFK4IGzda.html

2. Tình Xưa (Đình Văn)
Rất nhiều người thể hiện bài này nhưng hãy nhớ cho rằng bài này tác giả viết dành tặng riêng cho ca sĩ Hà Phương nên không lạ khi không có ai hát bài này ra cái hồn nhạc và đầy cảm xúc hơn chính Hà Phương.
Nghe Hà Phương hát Tình Xưa rồi không muốn nghe ai hát Tình Xưa nữa vì mọi thể hiện về Tình Xưa của các ca sĩ khác đều thấy nó vô hồn nó quê quê làm sao ấy !


http://nhacso.net/xem-video/tinh-xua.W1BZUQ==.html Tình Xưa Trình bày: Hà Phương | Sản xuất:Thúy Nga Production
http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-xua.X1hXU0BfaA==.html Tình XưaTrình bày: Hà Phương | Sáng tác: Đình Văn | Album: Tình Xưa
http://keeng.vn/video/Tinh-Xua-Ha-Phuong/8D83D2B3.html Tình Xưa - Hà Phương
Chính vì đã hát với một sự tập trung toàn tâm toàn ý vào nhạc phẩm + chất giọng trời cho đặc biệt của riêng mình mà Hà Phương đã truyền được toàn bộ cái hồn bản nhạc đến mọi người và không lạ khi có rất nhiều người đồng cảm xúc,, ngược lại
thử nghe những ca sĩ khác sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt ngay :

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...pYDadGdFh.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...hD0jp3bz5.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Xua-.../IWZAICIC.html
Quote:
duy lam
troi oi! sao ma ngot ngao qua chi oi! nghe y nhu lay 100 kg duong ma do vao lo tay! hay qua!
chi phuong oi em nghe bai nay ca 1oo lan ma kg thay chan ma cang nghe cang hay qua!
phuong anh nguyen hong
Trước đây ở VN Hà Phương hát nhạc dân ca thu truyền hình đã gây ấn tượng với tôi rồi ,cô ấy đẹp dịu hiền chứ không giống Cẩm Ly và Minh Tuyết hát nhiều nhưng hát nhạc cùng với Minh Thuận ,Nhật Hào thấy nhạt nhòa lắm ,bây giờ họ có tiền nên mới gây đươc ấn tượng .
trung quang
Hà Phương xinh ma hát hay quá . Nghe Hà Phương hát mà không muốn nghe mấy đứa ca sĩ trẻ bây giờ hát. Hát là phải như thế này chứ
Phan Đức Liên
lúc này chị trẻ quá,đẹp đúng chất VN thuần khiết quá.
THUY TAM
3 chị em Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết thì mình thích Hà Phương hát nhạc quê hương, Minh Tuyết nhạc trẻ
3. Nội Tôi (Đình Văn)
Bài hát này Đình Văn sáng tác cho anh Hai Trí và quê hương anh ở kênh Nàng Bèn Ấp 10 xã Vị Trung, Vị Thủy, Hậu Giang.
Hằng hà sa số người yêu thích và thể hiện Nội tôi, nhưng người truyền đươc nhiều cảm xúc nhất, lột tả được cái thần cái hồn cái cách của bản nhạc nhất không ai qua được chính tác giả là
Đình Văn. Dù được nhiều người biết hơn bởi đã mua độc quyền + công nghệ lăng xê nhưng thật lòng mà nói Nội Tôi Đan Trường cũng phải nhường bước mà tạm xếp sau thôi !

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-toi-D.../IW6B9F7Z.html
http://www.mediafire.com/download/o8...inh+Van%40.mp3
http://www.mediafire.com/download/r6...-+Dinh+Van.mp3
http://www.mediafire.com/download/r6...-_Dinh_Van.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=XILJMuNwWsE Nội tôi - Đình Văn

4. Bóng Mát (Sông Trà)
Ở đây đã tái hiện lại Bảo Yến một thời lừng lẫy.

http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...b06qkeqnk.html Bóng Mát Ca sĩ: Bảo Yến Sáng tác: Sông Trà, thơ Nguyễn Đức Tư Album: Bóng Mát Listen Album Sản xuất: Đông Hải (2004)
Nghe bài này ai trong chúng ta cũng thấy lòng lâng lâng và nao nao. "Cho xin sống lại" những hình ảnh và kỷ niệm thân yêu bên người Mẹ hiền.
5. Tạ Ơn Mẹ (Lam Phương), Thành Phố Sương Mù (Huỳnh Anh)
Ai muốn biết vì sao Tiếng Hát Truyền Hình qua bao nhiêu giải trải bao nhiêu năm từ trước tới nay không có giọng ca nào đoạt được giải xuất sắc đặc biệt được toàn bộ ban giám khảo cho điểm tối da 20/20 trừ một người : Chính là Lê Lâm Quỳnh Như tức ca sĩ Như Quỳnh ? Hãy thưởng thức 2 bài hát điển hình trên đây do chính Như Quỳnh thể hiện sẽ biết hát có hồn hát hay nhất là như thế nào !
NS Lam Phương từng tâm sự "tôi thương mẹ tôi lắm". Giờ đây chúng ta mới hiểu và đồng cảm với ông vì đã là những người con hiếu thảo chúng ta ai cũng thương mẹ mình nhiều lắm !

http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mctqww8vf.html Tạ ơn mẹ (Lam Phương) - Như Quỳnh1997 version chất lượng
http://nhacso.net/nghe-nhac/ta-on-me.X1lQWkBaZg==.html Tạ Ơn Mẹ Trình bày: Như Quỳnh | Sáng tác: Lam Phương | Album: Mẹ Vol.2
Bao hoài niệm về một cuộc tình đã mất trong đời như sống lại trong ký ức chúng ta.
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mmcqww88v.html Thành Phố Sương Mù Ca sĩ: Như Quỳnh Sáng tác: Huỳnh Anh version chất lượng
6. Mẹ Yêu Con (Nguyễn Văn Tý)
Cho tới bây giờ người hát bài hát này có hồn nhất vẫn là giọng hát nhí Nguyễn Thiện Nhân. Đây cũng chính là bài bé thể hiện hoàn toàn thuyết phục cho dù ai có khó tính nhất cũng không chê chỗ nào được giúp bé trên đỉnh và được rất nhiều người yêu thích !
http://nhacso.net/nghe-nhac/me-yeu-c...UW0FWag==.html Mẹ Yêu Con Nguyễn Thiện Nhân (The Voice Kid 2014)
7. Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên)
Biết bao nhiêu người đã đồng cảm với Tuấn Ngọc vì đúng là chỉ có Tuấn Ngọc thể hiện bài này tới đỉnh nhất mà thôi !
https://www.youtube.com/watch?v=XyUJuNek-rc Riêng Một Góc Trời - Tuấn Ngọc
http://nhacso.net/nghe-nhac/rieng-mo....XV1RUktb.html Riêng Một Góc Trời Trình bày: Tuấn Ngọc | Sáng tác: Ngô Thụy Miên | Album: The Best Of Tuấn Ngọc - Trên Bờ Môi Dấu Yêu

thaothitran
Tôi nghe không dám nói là 1000 lần , nhưng chắc chắn là trên 100 lần , nghe hoài nghe mãi vẫn không chán . những tình khúc bất hủ chỉ có những ca sĩ bất hủ mới thể hiện được , hồn người hát như nhập vào từng lời của ca khúc ,Anh Tuấn Ngọc rất xứng đáng để thể hiện tình khúc này , cảm ơn Anh , cảm ơn NS Ngô Thụy Miên.
Hiệp Nguyễn
Trong bài hát đủ cả 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông, chú Tuấn Ngọc hát hay quá, hy vọng sẽ có một lần được gặp chú ở ngoài đời ! Thanks chú nhiều vì bài hát !
Vinh nguyen xuan
Ca khúc thật tuyệt ! Hoàn cảnh ra đời cũng là một câu chuyện tình thật lãng mạn ..Ca sĩ thể hiện thì là một trong những nam ca sĩ nhạc nhẹ thành công nhất ... Tôi nghe ca khúc này mà ngỡ Ông đã viết riêng cho Lữ Anh Tuấn hát vậy !
Huỳnh Hữu-Đạo
Bản "Riêng Một Góc Trời" của Ngô Thụy Miên, chỉ có giọng hát của Tuấn Ngọc là độc nhất vô nhị, chuyển tải và diễn đạt xuất sắc nhất. Bravo!!!
Chau Chau Vu
như thế này thì mới gọi là âm nhạc bất hủ được, từng lời nhạc cho đến chất giọng đều rất riêng nhiều cảm xúc đi vào lòng người nhẹ nhàng sâu lắng mà đậm chất tâm trạng, love
Bui Quoc phong
Mình đã nghe nhiều ca sỹ hát bài này, nhưng chú Tuấn Ngọc hát có nét riêng, và chính là người tạo được linh hồn của bài hát, để bất kỳ ai nghe cũng cảm nhận được nó sâu sắc
Lê Hữu Vân
Nghe NS Tuấn Ngọc ca và diễn thì mới biết khoảng cách giữa anh, các đồng nghiệp cùng thời với anh so với ca sỹ được phong hàng sao, siêu sao, xài đồ hiệu hàng tỷ đồng và được gọi là Mr, Ms ... quả là một trời một vực. Nhìn trang phục là biết phong cách. Còn những ca sỹ bây giờ thôi thì trang phục lòe lẹt, đầu nhộm đủ màu, tóc chải dựng đứng, hát thì rống nhiều hơn ca và . . .
Nguyen Moon
Mình thích chú Tuấn Ngọc hát bài này nhất-mỗi khi buồn cô đơn bơ vơ trống trải mình lại thả hồn vào từng nốt nhạc và lời ca da diết.....để những giọt nước trong veo được rơi trong từng lời hát vô cùng ý nghĩa "Người vui bên ấy xót xa nơi này thương hình dáng...ai."...:( Là chia cách đôi nơi là hp RÃ RỜI Người ơi
Băng Sơn Lâm
1 buổi chiều mưa ở sài gòn ngồi trong quán cafe Nhạc Xưa(đường Bàu Cát) tôi tình cờ nghe bài này cùng em khung trời lúc đó thật lãng mạng và dịu dàng,kỉ niệm đã lâu rồi giờ em cũng đã đi xa.Quán cafe cũ tôi tìm lại thì giờ đã mất.Ngậm ngùi ôm kỉ niệm chôn sâu vào tâm trí 1 thời,hôm nay nghe lại bài này tôi khóc lúc nào cũng không hay. Châu ơi dù em đi xa nhưng cả kiếp này anh vẫn mãi nhớ về em.
8. Nhớ Về Đất Mũi (Phương Tài)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...oqmwcyYC4.html Nhớ Về Đất Mũi - Phương Tài
Không cứ là ca sĩ chuyên nghiệp mới thể hiện được cái hồn nhạc. Ở đây nhạc sĩ Phương Tài, một ca sĩ không chuyên, một người con xứ Quảng không những đã thể hiện được cái hồn nhạc phẩm của mình mà còn làm được còn hơn thế nữa. Bằng một chất giọng chân phương mộc mạc không cầu kỳ điêu luyện, đã cất lên tiếng ca từ một trái tim rung động về những kỷ niệm của một mối tình đơn phương đầy hoài niệm về một thời trẻ trung nơi vùng đất tận cùng của tổ quốc. Khi hát dân ca Nam bộ người miền Trung thường hay chảy giọng như "bé Đu Đủ" hoặc chất giọng hơi cứng như Dương Triệu Vũ hoặc Mr. Đàm, ca sĩ Mỹ Tâm còn nếu không cứng thi cũng như ca sĩ Ánh Tuyết giọng ít cảm xúc, chỉ khi hát với chính giọng xứ Quảng của mình lại có cảm xúc hơn. Ở đây nhạc sĩ Phương Tài hát bằng giọng rặt Nam bộ cho một nhạc phẩm tuyệt vời mang đậm phong cách dân ca Nam bộ của chính mình nhưng vẫn đong đầy cảm xúc cho một mối tình không trọn vẹn. Những nhạc sĩ của "vùng đất cày lên sỏi đá" thường có những tuyệt phẩm cho những cuộc tình không trọn vẹn như Đynh Trầm Ca có "Ru Con Tình Cũ", "Sông Quê"; Vũ Đức Sao Biển cũng có "Thu Hát Cho Người", "Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang" thì ở đây Phương Tài cũng có "Nhớ Về Đất Mũi" cũng không kém cạnh (!?)
9. Anh Về Miền Tây (Minh Vy)
Năm 1998, sau khi “cháy” hết mình với Chảy đi sông ơi của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Quốc Đại đã bước lên ngôi vị thứ hai, đứng sau nữ ca sĩ Thụy Vân, trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình.
Thành thực mà nói chất giọng Quốc Đại khá hay. Hay hơn nhiều ca sĩ đã thành danh bằng công nghệ lăng xê nhưng chính Quốc Đại lại chìm nghĩm chỉ khi làm ca sĩ độc quyền cho Kim Lợi Studio mới bắt đầu nổi lên như một hiện tượng.
Cũng là một người con Miền Trung nhưng Quốc Đại lại thành danh với những giai điệu dân ca trữ tình của sông nước Miền Tây.
Ngoài bài hát Cà phê miệt vườn song ca với Cẩm Ly, một trong những bài hát mà nhạc sĩ Minh Vy như đo ni đóng giày và đưa tên tuổi ca sĩ Quốc Đại lên hàng top trong lòng khán giả là bài "Anh Về Miền Tây". Bài hát như tâm sự gắn liền với cõi lòng tan nát của ca sĩ Quốc Đại về mối tình anh dành cho cô gái vùng sông nước trong chiến dịch Mùa hè xanh ở Bến Tre năm 2004.
Không phải nhạc phẩm nào Quốc Đại cũng thể hiện được trọn vẹn cái hồn nhạc. Bởi vì sau hàng loạt bài hát thành công vì rất nhiều cảm xúc gần đây không biết có phải vì lý do gì đó, có thể hát nhiều quá không nhập tâm vào bài hát mà một số bài Quốc Đại hát như vô hồn rất thiếu cảm xúc.
Riêng nhạc phẩm "Anh Về Miền Tây", có thể chính vì mối tình không trọn vẹn ngày xưa mà tới tận bây giờ Quốc Đại vẫn lẻ bóng và toàn bộ cái hồn nhạc phẩm "Anh Về Miền Tây" được anh thể hiện như là những nỗi niểm chất chứa từ lâu, những gì ray rức đau đớn trong sâu thẳm tâm hồn được trút cạn cho chính anh và những ai từng đau khổ trong tình yêu.
Trong bài hát "Anh về miền Tây", nhạc sĩ Minh Vy cố ý phối bằng âm điệu của đàn cò (đàn nhị), nghe thật não nuột. Âm thanh hơi thiếu dương khí ấy nhanh chóng đưa trái tim đã tổn thương của chàng ca sĩ trở về với niềm đau khó quên: Về miền Tây tìm em đã lỡ chuyến đò/ Câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em/ Đò đưa lòng tôi, giờ xa bến tình yêu/ Chiều ngắm hoàng hôn, bây giờ cô quạnh mình anh...
http://nhacso.net/nghe-nhac/anh-ve-m....W1FQWkFc.html Anh Về Miền Tây Trình bày: Quốc Đại | Sáng tác: Minh Vy <--bản chất lượng
http://nhacso.net/nghe-nhac/anh-ve-m...QV0NZaw==.html Anh Về Miền Tây Trình bày: Quốc Đại | Sáng tác: Minh Vy | Album: Về Miền Tây
https://www.youtube.com/watch?v=Sj7z7erQuI0 Anh Về Miền Tây - Quốc Đại
https://www.youtube.com/watch?v=_kgcQCjs7R8 Anh về miền tây <--bản chất lượng
https://www.youtube.com/watch?v=-Itd-K-IlqU Thay lời muốn nói tháng 11-2010- Anh Về miền Tây - Quốc Đại.mpg
Lĩnh Lê Hồng
Tôi yêu 2 bạn dẫn chương trinh rất có chiều sâu . Tôi yêu Q Đại , tôi yêu cách dàn dựng cảnh sân khấu ...Rất là sông nước , tình người nhân ái bao dung .Tôi rất yêu miền Tây , yêu con người quê ở đó .Miền đất mộc mạc ko có chỗ cho sự giả dối và xu nịnh , dù quê hương tôi ko phải miền Tây mà ở TP Hà Tĩnh , ước một lần được vào trong đó , để được nắm thật chặt những bàn tay từng : " Mở mang bờ cõi ".Yêu lắm miền Tây DĐ 0917350593
Lê Vũ
nhớ nhà, nhớ người tôi thương........nhớ lắm, miền tây quê tôi :(
DavidTnhat
Thầy ơi! con đã về tận miền Tây để tìm Cô theo lời Thầy bảo! thế nhưng con chẳng thấy mặt Cô; vì Cô đã ra đi thật xa rồi! Con chỉ có gặp con gái và cháu ngoại của Cô thôi! Ở miền Tây con người và phong cảnh hiền hòa, hữu tình quá; con gái của Cô đã đãi con món củ hũ dừa đúc bánh xèo ngon tuyệt. Ước gì con có vợ quê ở miền Tây.
Gold Dragon
Giong mien nam sao ngot ngao va de thuong lam sao..... Nghe bai nay nho nho... thuong thuong... mot cai gi do, da bo lai sau lung...
113zamzam
hjx mình rất thjk ng Miền Tây ^^ nghe giọng nói đã thấy thjk oy rất ngọt ngào,chất phát,zễ sương.Đôi khi thấy cảnh we ở Miền Tây lại thấy bùn bùn,âm nhạc ở đó nghe rất não nùng đầy chất we mỗi lần nghe lại thấy mún khóc wa ak.Ước j Miền Trung we mình cũng đc như zị.........Anh ak nếu có đọc đc những zòng này thì zề lại Nha Trang gặp em nha e nhớ anh lắm,a nỡ lòng nào zề Miền Tây bỏ em lại muk chẳng 1 lời từ biệt,số đt anh cũng đỗi lun, có faj anh đã hết ju e,e vẫn còn đợi a & ju anh nhju lắm
***
The Vinh Luong
Miền Tây quê mình lúc nào cũng nằm trong tim, nghe bài hát này tim quặn đau,cám ơn nhạc sĩ và anh Quốc Đại đã gợi cái cảm xúc mà ai đó thỉnh thoảng mất đi và đôi khi tìm thấy lại
Thong Nguyen ngoc
T la ng mien bac nhug moi khi nhac den mien tay hay sai gon trai tim deu thao thuc,deu nho nhung xao xuyen y nhu ng con xa que.t rat thich con gai mien tay
ngo phong
Nghe hoài không chán. Có những ngày nghe đi nghe lại chắc cũng 50 -70 lần mất. Tuy người Bắc cơ mà rất thích nhạc Nam đặc biệt miền Tây sông nước.
chiều tím
về miền tây em đã đi rồi .miền tây anh nhớ thuơng ai .lúc về quê em ,em hát cho mình nghe bài này thắm thoát đã 3 năm rồi .nghe lại sao mà sao nhớ em nhiều quá ,Rùa ơi!
pham thai
tôi là người miền bắc, nhưng rất thích con gái miền tây. bởi vì con gái miền tây rất dễ thương, xinh đẹp, ngoan hiền. ai cũng công nhận điều đó. nhưng khi đi làm ăn xa, đa số thường hay đi làm nghề massage, cũng có nhiều người bán cafe ôm... như thế sẽ làm mất hình ảnh " NGƯỜI CON GÁI MIỀN TÂY"
Tran bich Ngoc Tran
Minh la nguoi Bac , nhung nghe bai nay minh thay rat hay, tru tinh, sau nang, tinh cam dat dao , xuc dong. Mong duoc mot ngay ve tham mien tay 
nguyễn phi vũ
bài hát rất hay ý nghĩa, quê tôi ở hà tĩnh xa xôi nhưng tôi lại rất thích vùng đất nơi đây va yêu con người miền tây chất phát thật thà, nơi đây còn có người con gái tôi yêu ở xứ tam bình vĩnh long

Nói thật, nếu bài hát nào Quốc Đại cũng thể hiện cảm xúc như thế này mới chứng tỏ bản lĩnh của mình hơn hẳn những ca sĩ thành danh bằng công nghệ lăng xê, PR
Nếu Quốc Đại theo chân nhưng ca sĩ này, hát không nhập tâm nữa thì không nói đâu xa, ngay giọng hát dưới đây nếu so sánh công bằng có thể cũng hơn Quốc Đại (!?) khi thể hiện "cái hồn bản nhạc" là cái chi chi ?

10. Thương Lục Bình Trôi (Nguyễn Tùng ?)
Lê Tấn Lợi (cậu Phương Mỹ Chi) chỉ là một ca sĩ vô danh, nhưng rõ ràng đây là một người có chất giọng rất đàn ông, rất nhiều cảm xúc không lẫn vào đâu được.
Nhạc phẩm này Tấn Lợi đã thể hiện được toàn bộ "cái hồn bản nhạc" gây "ép phê" (effect) dữ dội!
Đúng như Quang Lê từng nói, “Sự nổi tiếng còn phụ thuộc vào duyên số chứ không phải cứ hát hay là được nhiều người yêu thích..."
Thương Lục Bình Trôi Trình bày: Tấn Lợi | Sáng tác: Nguyễn Tùng ? | Album: Thiệp Hồng Báo Tin
http://nhacso.net/nghe-nhac/thuong-l...RVEVfbQ==.html

@@@@@

Offline Van Phuoc Tran


Re: Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . .
« Reply #58 on: 30 Tháng Mười Hai, 2014, 01:12:08 AM »

Quote

Mình thì mê mệt bài "Mưa Trên Quê Hương" của Như Quỳnh. Từ bản nhạc đến giọng hát đều trên cả tuyệt vời, phải nói là đỉnh của đỉnh ! Nghe bài này không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy chán. Thích nhất giai điệu của bài này, vừa vui nhộn nhưng cũng thật da diết bởi nó mang âm hưởng nhạc Quê Hương. Đặc biệt chất giọng của NQ ở bài này hết sức ngọt ngào, trong trẻo, thanh thót như chim hót....nên nghe tới nghe lui hoài vẫn thấy phê ! Đây cũng là một bài hát xuất sắc của NQ ! Ngoài ra còn "LK Lưu bút ngày xanh" của Hoàng Oanh, Hương Lan và Như Quỳnh cũng thuộc hàng TOP. Phải nói nghe mấy bài hát về mùa hè của thời sinh viên mà ký ức cứ tái hiện lại những hình ảnh, những kỷ niệm của một thời đã xa ! Ôi..... còn đâu thời Sinh Viên !
« Last Edit: 30 Tháng Mười Hai, 2014, 01:34:49 AM by Van Phuoc Tran »
@@@@@
@Van Phuoc Tran
Nhạc của Minh Châu (Việt Kiều Pháp) thì quá hay rồi, nhất là qua cách thể hiện của Như Quỳnh nữa. Mình cũng có đề cập đến bài "Mưa Trên Quê Hương" (Minh Châu) với Như Quỳnh "ép phê" dữ dội vô đối thủ như thế nào ở trên rồi trong phần Giọng hát Hà Vân, Hôm nào rảnh sẽ upload bài Thu Ca (Phạm Mạnh Cương, cựu GV trường Pétrus Ký) do chính ns Minh Châu chơi phần Hòa âm cho một nữ ca sĩ hát rất hay trong ngày kỷ niệm của các cựu học sinh trường Pétrus Ký, Trường PTTH Chuyên Lê Hồng Phong ngày nay. Bài này giờ không tìm được trên NET nữa.
Lang thang trên NET mấy ngày nay, đọc các thông tin xôn xao về việc Phương Mỹ Chi đoạt giải Bài hát yêu thích năm 2014. Chúc mừng Chị Bảy đã thành công vượt mong đợi. Bên cạnh đó vẫn có những nhận xét dè bỉu chê bai của ai đó. Rất hay là mình tình cờ nhận ra có một bạn nào đó chắc là Fan C7 đã quá bức xúc nên phản hồi ý kiến trả lời. Lạ một điều là bạn náy có nhiều ý khá giống các cảm nhận của mình đã viết trên đây. Chắc bạn này đã vào đây rồi nhé !
Quả là hay thật !

Quote:

Một số người cố tình đưa nhận xét không khách quan có thể làm giảm giá trị về ngôi vị BHYT 2014 :
+ Chương trình “Bài hát yêu thích”: Thị hiếu nghe nhạc có vấn đề?
http://danviet.vn/van-hoa/chuong-tri...de-526864.html
+ Quanh giải 1,3 tỷ đồng của “Quê em mùa nước lũ”: Vương vấn cái cũ, khép lòng với cái mới
http://danviet.vn/thoi-su/quanh-giai...oi-527443.html

Đây là phản hồi của một bạn đọc trả lời rất hay. Các bạn có đồng cảm với bạn này không nhé ?

"Mình không phản đối cái mới nhưng cái mới muốn được mọi người chấp nhận trước tiên nó phải đi vào lòng người.
Cái mới mà không đi được vào lòng người thì e rằng khó mà cạnh tranh được với cái cũ mà hay.

Thực tình mà nói những bài hát nhạc trẻ mới bây giờ dù được ca tụng hay khen tặng như thế nào hoặc đoạt giải gì đó do ban giám khảo chấm như BHV hàng tháng hàng năm thì
Những bài hát này sức sống vẫn không bền và vẫn chưa có tác phẩm nào có thể bằng những tác phẩm tuy cũ nhưng sức sống vẫn còn mãi với thời gian.
Mình không tin có bài hát nào trong đó so được với những bài như Tình Ca (Phạm Duy) hay Việt Nam Quê Hương Tôi (Đỗ Nhuận) chưa nói tới những bản nhạc khác của ngày xưa về cả ca từ lẫn giai điệu để đi vào lòng người.
Không lạ khi BHV càng ngày càng yếu rồi ra BHYT 2015 lại đi vào vết xe đổ của BHV là giao quá nhiều quyền cho BGK chấm mà bỏ đi yếu tố sở thích của đại chúng rồi cũng sẽ chết yểu thôi!
Không lạ khi nhiều nhạc sĩ nổi tiếng ngày xưa như các ns Quốc Dũng, Tôn Thất Lập, Đỗ Nhuận, Hoàng Hiệp, Trương Quang Lục, Phạm Minh Tuấn. . .đến các ns thế hệ trẻ hơn như Nguyễn Ngọc Thiện, Vũ Hoàng, Nhất Sinh, . . . cũng không có nhạc phẩm nào mới. Đơn giản là họ không hợp với các loại nhạc trẻ mà các bác ở đây đang hô hào cổ xúy.
Cả một thế hệ ns trước đây mình không tin rằng họ khoái và thích ứng được với các thể loại nhạc trẻ bây giờ nên các ns này hoàn toàn biến mất không sáng tác nổi một bài mới nào nữa.
Chính ns Quốc Dũng cũng từng nói hơn 20 năm rồi ông chưa bao giờ nghe nổi một chương trình nhạc trên TV mỗi lần xem TV mà có chương trình nhạc là chuyển kênh ngay. NS Trần Tiến cũng từng thú nhận có một thời gian ông không còn hứng theo dõi thị trường âm nhạc nữa là.
Nói thẳng là nhiều khán giả trung niên còn cười mỉa khi xem nhạc trẻ bây giờ toàn là "gào thét nhảy nhót như là khỉ mắc kinh phong" vậy (sorry!).
Đúng là mỗi thời mỗi khác nhưng lẽ ra các bài hát dù cũ hay mới nó phải có cái hồn nhạc trong đó, phải đi vào lòng người từ giai điệu cho đến cả lời ca làm cho người nghe cảm được và nhớ hoài mới có thể sống lâu !
Các bài nhạc trẻ mới bây giờ rất hiếm có được tính chất này nên cả 3 năm nay đều không thắng nổi các bài nhạc cũ ngày xưa là đương nhiên.
Bất cứ dòng nhạc nào hát cũng cần phải có cái hồn bài hát trong đó, không chỉ người nghe mà kể cả tác gả cũng muốn thế. Các NS lão làng trong âm nhạc cũng nói thế nên mới có Scandal Nguyễn Ánh Chín vs Đàm Vĩnh Hưng. . .
Đừng đổ thừa này nọ nếu luật chơi công bằng cho tất cả mọi người được quyền tuyển chọn bài hát họ thích mình tin rằng kết quả sẽ vẫn là như thế trừ phi (trừ khi) thay đổi luật chơi bằng cách không dựa theo số đông mà dựa vào sự phán xét của mấy thánh ngồi chấm điểm!

"Cái hồn bản nhạc", "Cảm xúc trong âm nhạc", "Cái cách của bài hát" là cái gì ?
Người xưa từng nói "Nhất nhân nhì mộc" nghĩa là "vẽ người khó nhất sau đó mới đến vẽ cây cỏ". Chả thế mà ngày xưa có một ông vua từng hỏi một họa sĩ rất giỏi rằng : "Vẽ cái gì khó nhất ?" Họa sĩ trả lời : " Vẽ người là khó nhất". Lại hỏi : "Vẽ cái gì dễ nhất ?" Trả lời : "Vẽ ma quỷ là dễ nhất". Nhà vua tròn mắt ngạc nhiên : "Tại sao thế ?".
Nhà danh họa giải thích : "Ma quỷ chỉ nghe nói thôi chớ có ai thấy tận mặt bao giờ đâu nên vẽ sao cho người ta thấy sợ là được còn con người ai cũng thấy cũng quen, cả biểu cảm sau tâm hồn của họ nếu vẽ không giống không ra thần thái riêng từng người là bị chê ngay ! Rất khó vẽ làm sao cho giống nhất là ở đôi mắt - cửa sổ tâm hồn mỗi người mỗi vẻ, không khéo vẽ người này lại thành ra vẽ người khác" (!?)
"Cái hồn của bản nhạc" cũng vậy,
nó là một cái gì đó rất trừu tượng và bởi vì nó rất trừu tượng nên cảm nhận về nó mỗi người mỗi ý nhiều khi gây tranh cãi dữ dội.
Có người thích một giọng hát này nhưng ngược lại có thể có người dị ứng với giọng hát đó cũng là chuyện bình thường bởi vì cái này là tùy cảm nhận riêng của từng người. Đó là ý thích cá nhân không ai có thể cưỡng cầu người khác theo ý mình được nếu họ không muốn!
Tuy nhiên, nói gì thì thì nói, "cái hồn bản nhạc" không phải như ma như quỷ mà ai muốn vẽ sao cũng được, cũng "hù dọa" thiên hạ được (!?). Nó là thần thái là nét duyên là vẻ đẹp riêng ở cả thanh điệu, tinh thần và nội dung lẫn tâm tình ẩn chứa trong mỗi nhạc phẩm mà tùy vào "một giọng hát thể hiện" người nghe sẽ cảm nhận và rung đông để thấy được nó đẹp đến mức nào ! Như một họa sĩ vẽ lại vẻ đẹp của một người con gái, vẻ đẹp có được rực rỡ mặn mà hay không tùy thuộc tài hoa của họa sĩ có lột tả được hết các nét đẹp lẫn phong thái, biểu cảm và cả các nét duyên ngầm để thành một tuyệt tác trong cảm nhận mọi người.
Rất nhiều người đã cảm nhận và thấy được nó qua sự thể hiện của "một giọng hát hay"

Hát hay = hát có hồn

Hiện nay, hầu như mọi người chỉ nghe được "lực hát" - hát cho vang to, "kỹ thuật thanh nhạc" - rung ngân, tròn vành, rõ chữ, hát cho "cao vút" "bay bổng". Cách nghe này là cách nghe theo dòng nhạc cổ điển, thanh nhạc và chỉ tạo ra cách hát kỹ thuật để khoe giọng - bel canto cổ điển.

Ít ai hiểu là với ca khúc đời thường phổ thông là phải hát mộc mạc, bình dị, hát bằng giọng thật, không phô trương kỹ thuật (dù rằng rất có kỹ thuật nhưng người nghe khó nhận biết), hát không ngân rung khoe giọng vô cảm. Hát "có hồn" để đưa ca khúc chạm vào trái tim người nghe.

Cái hay của người ca sĩ là tải được tinh thần nội dung ca khúc để người nghe xúc động chứ không phải để khoe giọng hát đẹp của mình để người nghe thán phục kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.

+ Nhà bầu sô, nhà tổ chức và quản lý các chương trình ca nhạc Dũng Taylor đã từng nhận xét
"Phương Mỹ Chi có những thiên phú trời cho cái duyên, cô này cực kỳ duyên, hát những bài như Sa Mưa Giông, những bài hát khủng khiếp. Cổ có thiên phú có nghĩa là trời cho, có những thứ trời cho mình không phủ nhận được là Cổ hát truyền cảm, Cổ lấy được lòng người.
Hát hay và hát tốt, anh biết huấn luyện, anh biết nốt nhạc, anh hát tròn trịa, anh hát tốt nhưng mà anh không hẵn hát hay, anh muốn hát hay anh phải lấy được lòng người. Phương Mỹ Chi là cái người lấy được lòng người. . .hát truyền cảm, một giọng hát hay."

Nói bài QEMNL dễ hát, dễ nghe, dễ đi vào lòng người chỉ đúng một phần. Bao nhiêu năm rồi bao ca sĩ đã hát bài QEMNL nhưng có ai biết đâu ?
Mình không tin rằng bài QEMNL mà được Tùng Dương hay một ai đó thể hiện sẽ đi vào lòng người bằng PMC.
Những ai nói dòng nhạc PMC dễ có ưu thế thể hiện phần hồn hơn là không được chuẩn cho lắm.
Bởi vì dòng nhạc dân ca trữ tình hát thì dễ nhưng làm rung động người nghe như PMC không dễ đâu, vì đâu phải ai cũng được thiên phú trời cho cái chất giọng như thế! Hằng hà sa số ca sĩ hát dòng nhạc dân ca trữ tình thế mà số để người nghe cảm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn nghe mà "nổi da gà" đến phát cuồng như PMC lại càng hiếm.
Ai muốn biết sức hút dòng nhạc dân ca Việt Nam đã vượt ra tầm thế giới như thế nào xem cái này sẽ rõ
Ngỡ ngàng nghe câu ví, giặm bên sóng nước Hồ Tây
http://danviet.vn/van-hoa/ngo-ngang-nghe-cau-vi-giam-ben-song-nuoc-ho-tay-527100.html"
Reply With Quote
  #9  
Old 21-07-2017, 00:36
Fear Of The Dark's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 2,818
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

Chủ thớt bị ngáo à?

Nhạc vàng là mấy bài như Rừng lá thấp, Xuân này con không về, Xin anh giữ trọn tình quê...
Để phân biệt với nhạc đỏ của bên Bắc Việt.

Mấy bài bolero phổ biến hiện nay là phạm trù khác, k0 phải nhạc vàng.
__________________
Fear of the Dark is the ninth studio album released by English heavy metal band Iron Maiden. Released on 11 May 1992, it was their third studio release to top the UK albums chart and the last to feature Bruce Dickinson as the group's lead vocalist until his return in 1999.
Reply With Quote
  #10  
Old 21-07-2017, 00:37
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 719
Re: VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG NGÀY XƯA VÀ NAY...(tiếp theo)

VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG XƯA VÀ NAY.... PHẦN V


VÀI CẢM NHẬN VỀ NHẠC VÀNG XƯA VÀ NAY.. (TIÊP THEO)
-->CÁC PHẦN TRƯỚC XEM Ở ĐÂY : (bị lỗi page 5 & 6 nên mới có phần Tiếp Theo này)
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...p?topic=4026.0


Nhân ở trên có bạn phát biểu hơi nản về nhạc trẻ nói riêng và nền âm nhạc Việt Nam bây giờ nói chung, xin có đôi điều tản mạn thú vị về vấn đề này :

Vài Cảm nhận về dòng nhạc trẻ ngày xưa và ngày nay :

Nhắc đến các nhạc sĩ trước đây không biết các bạn có ai thắc mắc giờ đây sao có rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi như biến mất khỏi thị trường âm nhạc Việt Nam ? Kể không thể hết vì quá nhiều, nhạc sĩ hơi lớn tuổi thì đã đành mà lớp nhạc sĩ kế cận cũng biệt tăm luôn. May mà một số nhạc phẩm cũ của họ còn xuất hiện đâu đó chớ tác phẩm mới thì không thấy đâu (!?). Rõ ràng họ không thích ứng được với thị trường âm nhạc bây giờ. Nhất là nhạc trẻ thì toàn là Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hải Phong, Phạm Toàn Thắng, Nguyễn Văn Chung, Khánh Đơn. . .Lưu Thiên Hương, Lưu Hà An gì gì đó. . . hoặc trẻ hơn thì Sơn Tùng M-TP. . .ngay cả Hoài An thì cũng bay qua Paris By Night hoặc Việt Anh qua Úc chớ ở trong nước chắc cũng chìm luôn như Nguyễn Nhất Huy, Trường Huy, Quốc An. . .còn Quốc Bảo, Võ Thiện Thanh, Đức Trí, Quốc Trung, Huy Tuấn, Anh Quân. . .chỉ lâu lâu nhóm lửa vài đám lửa trại rồi cũng tắt vì chỉ chuyên làm quản lý âm nhạc hoặc đảm nhận vai trò cố vấn âm nhạc hơn là sáng tác bài mới.
Tiếc là các bài hit các bác trên đây cũng chỉ nổi lên một thời gian rồi cũng chìm bởi ca từ và giai điệu không có gì xuất sắc để còn mãi với thời gian và sống lâu trong lòng mọi người (!?) chưa kể nhiều bài còn bị tố là vay mượn hay đạo nhạc của người khác (sorry!) (!?)
Các nhạc sĩ kỳ cựu nào là Phú Quang, Dương Thụ, Thanh Tùng, Nguyễn Cường . . . cũng chỉ le lói vài đốm lửa như sắp tàn.
Để hòa nhập với nhạc trẻ bây giờ, vài nhạc sĩ dân ca kỳ cựu như An Thuyên, Phó Đức Phương. . .cố làm mới mình nhưng vấn đề là các tác phẩm cố làm mới theo kiểu dân ca đương đại của họ không biết có để lại sâu đậm trong lòng người nghe như Ca Dao Em Và Tôi, Hồ Trên Núi . . .ngày xưa hay không (!?). Chính nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng thú nhận là bây giờ ông chuyên tâm về quản lý hơn là sáng tác : "tôi xin lỗi tất cả những lời đề nghị yêu cầu sáng tác, bởi vì không tài nào mà tập trung tư tưởng được." Nhớ lắm thay Những Cô Gái Quan Họ một bài hát ra đời năm 1966, lúc nhạc sĩ đang ở tuổi 22. Khi ấy, Phó Đức Phương còn đang học trung cấp sáng tác ở trường Âm nhạc Việt Nam (tiền thân của Nhạc viện Quốc gia bây giờ). Anh vào học nhạc khi đã sắp tốt nghiệp Đại học Sư phạm nhưng Những Cô Gái Quan Họ là một tác phẩm để đời gây biết bao rung động trong lòng người nghe tới tận thời đại bây giờ và tương lai.

Quote:
Cách đây mấy năm, tôi có quen biết một người Nhật Bản sang Việt Nam làm việc. Anh học tiếng Việt khá nhanh và nhờ tôi thường xuyên bồi dưỡng thêm cho anh về khả năng sử dụng từ ngữ. Công việc của anh không liên quan gì đến nghệ thuật nhưng anh đặc biệt yêu thích âm nhạc và có giọng hát khá hay, truyền cảm.

Anh khoe với tôi, tuy mới ở Việt Nam một vài năm nhưng đã biết được dăm, bảy bài hát Việt Nam. Anh hát cho tôi nghe khá chính xác. Tất nhiên là phát âm phần lời ca thì không tránh khỏi tình trạng lơ lớ. Đặc biệt có một bài anh rất thích, nhưng chỉ mới nghe, chưa biết hát và tha thiết yêu cầu tôi dạy bằng được.

Khi đã hát được trôi chảy, anh mê nó đến mức cứ gặp tôi là thể nào cũng hát bài này rồi mới chuyển sang việc học tiếng Việt và các nội dung trao đổi khác. Là người ham hiểu biết, anh hỏi tôi nhiều điều liên quan đến bài hát và còn nằng nặc yêu cầu tôi sẽ đưa anh đến tận nơi mà bài hát đề cập. Anh nói luôn là sẽ thuê xe taxi và lo mọi chi phí cho cuộc đi dẫu có phải mất tới cả tuần. Anh không hề biết cái nơi liên quan đến bài hát ấy chỉ cách Thủ đô Hà Nội vài chục cây số, chỉ cần mất nửa ngày là có thể du ngoạn.

Đó là bài “Những cô gái quan họ” của Phó Đức Phương. Anh bạn người Nhật hỏi tôi: Sao lại gọi là “quan họ”? Đó là tên làng, xã hay huyện, tỉnh? Rồi nàng Tố Nữ là ai? Sao lại là lúa 5 tấn? Vân vân - tất thảy những chi tiết trong lời ca, anh không hiểu. Tôi giải thích và luôn thể nói với anh đôi điều về bài hát. Tôi hỏi vì sao anh lại thích bài này đặc biệt đến thế.

Anh nói là từ khi sang Việt Nam, anh được tiếp xúc với nhạc Việt Nam chủ yếu qua ti vi và nghe một số băng, đĩa, thấy quá nhiều chương trình ồn ào, chẳng có gì đặc biệt bởi luôn gặp nó ở mọi nơi, mọi lúc. Ngoài ra lại nghe được nhiều bài não nề, nỉ non không để lại ấn tượng gì.

Riêng “Những cô gái quan họ”, anh chỉ nghe duy nhất một lần ở một đêm biểu diễn văn nghệ do một tốp nữ sinh viên hát. (Anh không nhớ rõ tên bài là gì, nhưng nghe xong nhập tâm ngay được âm điệu câu đầu tiên kèm lời ca có chữ quan họ). Thế là anh bị ám ảnh mãi từ lần ấy. Tôi nói đại để là vì anh chưa có dịp nghe nhiều bài hát Việt Nam nên chưa biết đó thôi, chứ dân tộc tôi còn rất nhiều bài hát hay khác nữa…

Quả tình, anh bạn người Nhật đã có một “gu” thẩm mỹ, một tai nghe âm nhạc thật là sành. Tôi thầm cảm phục người bạn nước ngoài đã rất biết thưởng thức nghệ thuật, đã thấy được vẻ đẹp quyến rũ của “Những cô gái quan họ”. Tôi rất đỗi tự hào và trỗi dậy niềm kiêu hãnh dân tộc bởi âm nhạc Việt Nam mình thật đặc sắc khiến một người nước ngoài phải mê mẩn.

Sau khi anh đã hát trôi chảy nhiều lần bài này, có lần tôi hỏi: “- Bài hát này gây cho anh thích thú đặc biệt là ở cái gì vậy?” Anh trả lời: “- Một cái gì đó rất độc đáo, rất Việt Nam, chẳng lẫn với đâu. Nghe bài hát, cứ thấy những cô gái quan họ hiện ra sao hấp dẫn, đáng yêu thế…”. Có lẽ chính vì thế mà anh muốn được đến tận nơi - vùng đất quan họ kia?

Giá trị biết bao một sản phẩm tinh thần, quả là không gì có thể đo được, và cũng không thể định giá nó bằng bất cứ khoản tiền nào, dù có là… khổng lồ! Bạn đọc hẳn khó có thể ngờ là có khi chỉ từ một bài hát mà khiến người dân nước khác hiểu thêm về Việt Nam và yêu thích đất nước, dân tộc ta. Quả là “Những cô gái quan họ” có thể trong mắt nhiều người Việt mình chỉ là một bài hát hay, nhưng sự thật, đó là một viên ngọc quý trong những viên ngọc quý nhất của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam.

Điều gì tạo nên giá trị đặc biệt của tác phẩm này? Một bút pháp kỳ diệu? Một chất liệu lạ lẫm? Những kỹ xảo sáng tác đặc biệt? Không, bài hát lôi cuốn người nghe trước hết ở cái hồn, cái tố chất thuần Việt, đậm đà phong vị "quan họ"; nhưng lại không cổ, không cũ, mà hiện đại, dạt dào sức sống mới, trẻ trung sôi nổi, duyên dáng, điệu đà.

Bài hát khá ngắn gọn, được viết ở thể hai đoạn với bố cục chặt chẽ, vuông vức. Toàn bộ ca khúc được duy trì bởi một tiết tấu chậm rãi, thong thả. Những biến phách (đảo và nghịch phách) được tác giả triệt để sử dụng trong suốt cả bài tạo vẻ đung đưa, lung linh rất sinh động mà nếu không có xử lý rất khéo này, ắt là sẽ không tránh khỏi sự đơn điệu (monotone).

Lại nữa, ý đồ sâu xa trong việc khắc họa hình tượng âm nhạc để lộ một tài năng sớm nảy nở của tác giả: hãy nghe những câu đầu của bài hát: “Trên quê hương quan họ, một làn nắng cũng mang điệu dân ca. Giữa mùa lúa thơm, cánh cò bay đẹp như trong mộng…”.

Nếu âm nhạc chuyển tải lời ca trên mà bằng phẳng thì không thể diễn tả được dụng ý: giữa cánh đồng quan họ rất đẹp với những “cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội” thì ngay cả “làn nắng” và những “cánh cò” cũng không thể dửng dưng, cũng phải ngập ngừng mà dừng lại chiêm ngưỡng, không thể dễ dàng bay đi mà chẳng để ý gì. Chính những biến phách tạo nên cái ngập ngừng, ngắc ngứ ấy.
_Nhạc sỹ Nguyễn Đình San
http://nhacso.net/nghe-nhac/ho-tren-nui.WFlYUUJX.html Hồ Trên Núi Trình bày: Ngọc Hạ | Sáng tác: Phó Đức Phương | Album: Nước Mắt Mùa Thu
https://www.youtube.com/watch?v=dYcbvAW3e7s Hồ Trên Núi - Ngọc Hạ
http://www.nhaccuatui.com/video/ho-t...qd_kFQWYu.html
https://www.youtube.com/watch?v=R9t0UKNSgYI Bài Hát Hay Nhất Của Ngọc Hạ 2016

Bài này được sáng tác vào năm 1971 cho một bộ phim tài liệu nghệ thuật của đạo diễn Khánh Dư. Để có cảm hứng sáng tác cho ca khúc này, Phó Đức Phương tìm đến hồ Cấm Sơn (Bắc Giang). Khi đang chèo thuyền trên hồ, một nét nhạc chợt đến: Núi (ư) núi, thuyền (ư) thuyền, mây (ư) mây, nước (ư) nước…/ Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi… Lối điệp từ cũng như cách tái hiện nét nhạc trong bài hát như vẽ ra trước mắt người nghe một bức tranh thủy mặc mô tả cảnh thiên nhiên yên bình.
https://www.youtube.com/watch?v=7B1ZvcnNtBs NHỮNG CÔ GÁI QUAN HỌ ( THỂ HIỆN : TRỌNG TẤN )
"Ngay mấy câu mở đầu ca khúc này cũng đã tạo được ấn tượng đẹp: Trên quê hương quan họ, một làn nắng cũng mang điệu dân ca/ Giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng… Cái độc đáo của bài hát này là trong giai điệu hoàn toàn không có dấu vết của một làn điệu dân ca quan họ cụ thể nào, nhưng người nghe lại cảm thấy khá rõ nét duyên dáng của các cô gái trên quê hương quan họ và cái hồn dân gian của nông thôn miền Bắc đang bàng bạc trong từng câu ca của bài hát."

Phó Đức Phương nằm trong bộ tứ nhạc sĩ Hà Nội "quyền lực" của nền âm nhạc Việt Nam đương đại, bên cạnh Trần Tiến, Nguyễn Cường và Dương Thụ. Bốn nhạc sĩ, bốn cá tính và đều đạt được những thành công ở lãnh địa riêng của mình.
Trong khi 3 nhạc sĩ Trần Tiến, Nguyễn Cường, Dương Thụ vẫn tiếp tục công việc sáng tác cho ra đời những tác phẩm mới thậm chí tự làm hoặc xuất hiện trong những đêm nhạc riêng giới thiệu các tác phẩm của mình thì nhạc sĩ Phó Đức Phương lại không có thời gian dành cho sáng tác. Rồi ra
Phó Đức Phương 8 năm không viết được bài hát nào, ông tâm sự :
"8 năm nay tôi không viết được bài hát nào. Bởi đối với tôi, sáng tác luôn luôn là một công việc vô cùng cực nhọc, phải tập trung tâm sức cũng như thời gian đến cao độ. Hơn nữa, công chúng trẻ bây giờ cũng có những đòi hỏi rất khác trước. Vẫn là mình, nhưng phải đồng hành được với lớp trẻ, đấy là một thách thức không dễ gì vượt qua".
Tác giả của các ca khúc Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi song ơi, Không thể và có thể, Về quê.. đã từng vượt qua được những thách thức đó bởi nhạc sĩ Phó Đức Phương vốn là người vô cùng thận trọng và luôn '' nhập vai'' đến cùng vào các hình tượng trong các tác phẩm của mình.
Quote:

Hồn nhạc dân gian được nâng lên tầm cao
Phó Đức Phương là một nhạc sĩ có khá nhiều sáng tác về hồ. Ngoài bài Hồ trên núi, có thể kể thêm một số bài thật mượt mà, bay bổng, như: Huyền thoại hồ núi Cốc, Một thoáng Tây Hồ, Nơi áo chàm hồ xanh Ba Bể, Phiên chợ lòng hồ, Nao nao Thác Bà… Phó Đức Phương sáng tác bài Huyền thoại hồ núi Cốc vào năm 1982. Viết về một công trình thủy lợi, nhưng anh đã đưa vào bài hát truyền thuyết dân gian về hồ này một cách khéo léo, hấp dẫn (đôi trai gái yêu nhau nhưng không thành vợ chồng đã hóa thành núi và sông ở nơi đây). Bài Một thoáng Tây Hồ được sáng tác vào năm 1984, ca ngợi vẻ đẹp của một thắng cảnh nổi tiếng trên đất thủ đô ngàn năm văn hiến.

Trong thời gian gần đây, nhiều ca sĩ biểu diễn rất thành công những sáng tác khác của Phó Đức Phương, như: Trên đỉnh Phù Vân, Không thể và có thể, Chảy đi sông ơi, Về quê…. Vào khoảng năm 1995 - 1996, tác giả Nguyễn Khắc Phục và đạo diễn Lê Hùng mời Phó Đức Phương viết nhạc cho vở kịch Yêu trên đỉnh Phù Vân của Đoàn kịch Hải Phòng, trong đó có ca khúc chủ đề Trên đỉnh Phù Vân đề cao khát vọng cháy bỏng của tình yêu. Ca khúc này rất đậm chất âm nhạc dân gian của ca trù, tuồng, chầu văn…

Phó Đức Phương viết bài Không thể và có thể vào đầu mùa hè năm 1997, hoàn thành sau ba, bốn ngày. Thoạt nghe bài này, ta có thể nghĩ rằng tác giả muốn mượn hình thức âm nhạc để trình bày quan niệm của mình về cặp phạm trù “không thể và có thể” cùng những sự vật đang tuân thủ những quy luật khách quan của tự nhiên, của xã hội... Thời gian đã qua đi không thể trở lại, dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ... đúng là những điều không thể xảy ra. Đồng thời quanh ta cũng có nhiều điều có thể đến: Người đã ra đi có thể trở về, vòng tay yêu thương có thể rộng mở... Cái không thể rất giới hạn, nhưng cái có thể thật mênh mông vô cùng tận.

Đúng là ca khúc Không thể và có thể mang tính triết lý nhưng còn hơn thế nữa, vừa mang tính nhân bản, nhân ái, vừa đậm chất trữ tình, khao khát yêu thương: ...Có thể một ngày nào chúng ta sẽ thành đôi. Cái hay, cái đẹp của bài hát này là tính độc đáo về nội dung và tính dân gian trong giai điệu.

Đầu năm 1997, đạo diễn Trọng Khôi tìm gặp Phó Đức Phương mời viết phần âm nhạc cho vở kịch Thuyền lá (kịch bản Chu Thơm, do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện). Ca khúc chính trong kịch là bài Chảy đi sông ơi, kể lại một mối tình mặn nồng, cháy bỏng, nhưng gặp phải số phận bất hạnh đành lỡ làng, chia xa, dù đau khổ, đắng cay vẫn đợi chờ, hy vọng.

Nói về một chuyện tình không thành, nhưng qua bút pháp tài hoa của Phó Đức Phương, giai điệu ca khúc Chảy đi sông ơi vươn lên, bay bổng, trong sáng. Nét nhạc yêu thương, đằm thắm như nhắn nhủ, gửi gắm tâm sự riêng buồn thương vào dòng sông hiền hòa đang chảy mãi về xuôi. Ca từ giàu hình tượng văn học, pha chút triết lý về con sông trẻ mãi không già, không hề tiếc vơi đầy… Cái thần, cái hồn của âm nhạc dân gian đã được Phó Đức Phương thổi vào ca khúc Chảy đi sông ơi. Mặt khác, quyện vào giai điệu là âm hình tiết tấu hiện đại tạo cho bài hát tính cách mới mẻ, gần gũi với công chúng yêu nhạc hôm nay.

Thời thơ ấu ở quê đối với Phó Đức Phương là chuỗi ngày đầy ắp những kỷ niệm êm đẹp bên con đê, hàng tre, cạnh dòng sông bên lở bên bồi, có bánh đa, bánh đúc... Lớn lên, học tập và công tác tại Hà Nội, anh không phút nào quên nghĩ đến quê mình. Anh tâm sự: Viết về quê sẽ phải thật giản dị, nôm na, phải thật sự chân thành... Và tôi thấy tim mình nhói rộn lên một chút hồi hộp, bồn chồn. Tôi suy ngẫm, băn khoăn và dồn tụ dần những tình ý của mình cả trong mỗi bữa ăn, lúc làm việc hoặc chuyện trò cùng người này, người khác...

Một đêm năm 1998, khi đang sáng tác bài Về quê, anh đã phải buông bút, đứng dậy lấy chiếc khăn mặt lau nước mắt vì xúc động. Ngôn ngữ âm nhạc trong tác phẩm mang đậm nét màu sắc dân gian đồng bằng Bắc bộ, ca từ giàu hình tượng văn học gợi nhớ khung cảnh làng quê êm đềm, thân thương. Nhưng có lẽ thành công của bài hát chủ yếu là do tính mộc mạc, giản dị và chân thành.
_Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG LỤC
NHẠC SĨ PHÓ ĐỨC PHƯƠNG RỒI SẼ "TÁI XUẤT GIANG HỒ" :
* Anh có tự đặt cho mình câu hỏi: Phó Đức Phương sẽ trở lại với công chúng như thế nào sau 12 năm “rửa tay gác kiếm”? Liệu khi đó sẽ có thêm một Chảy đi sông ơi mới, một Trên đỉnh phù vân khác hay sẽ chỉ là một bóng mờ của những hào quang cũ? Công chúng âm nhạc ngày nay cũng khác nhiều so với mươi năm về trước.
- Trở lại sáng tác với tôi lúc này tức là lại bước vào giai đoạn khổ ải và đầy kịch tính. Làm thế nào để đồng hành và chiếm được vị trí trong công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ - đó là điều hết sức ngặt nghèo và khó khăn với người sáng tác ở thế hệ tôi. Hoặc sẽ vẫn là một Phó Đức Phương của Trên đỉnh phù vân, của Chảy đi sông ơi nhưng “mẫu mã” hình thức trẻ trung, hòa hợp với công chúng âm nhạc hiện nay. Hoặc “chấm dứt” Phó Đức Phương để chuyển sang một Phó Đức Phương hoàn toàn mới.
Bản thân tôi cũng cảm thấy hồi hộp với cuộc “tái hội nhập” này. Hồi hộp nhưng hy vọng, bởi đời tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn tương tự. Quãng 1995-1996, sau hơn 10 năm “quên” viết ca khúc, chỉ tập trung làm nhạc cho sân khấu và nhạc phim, một lần ngồi với Nguyễn Cường (nhạc sĩ), tôi nói mình sẽ trở lại với ca khúc. Cường có vẻ không tin, bảo: Tuổi chúng mình giờ này có gì thì đã cống hiến hết cả rồi! Nghe thế cũng hơi hoang mang. Nhưng rồi năm 1997 có Trên đỉnh phù vân, Chảy đi sông ơi, Không thể và có thể. Năm 1998 có Về quê… Hơn 10 năm, chính xác là 15 năm “cách ly” ca khúc, song khi trở lại, Phó Đức Phương vẫn có thể “tái hội nhập”, có thể đồng hành với đời sống ca khúc những năm 1997-2000. Vậy nên tôi hy vọng cuộc tái hòa nhập tới đây sẽ lặp lại tình thế của những năm 1995-1996
“Tái xuất giang hồ” khiến tôi rất hồi hộp. Nhưng tái xuất thế nào? Nếu mình không còn đồng hành với công chúng, với ngày hôm nay thì không được. Đã đành rằng Phó Đức Phương vô cùng gắn bó với truyền thống nhưng ngày hôm nay sáng tác của tôi không được quyền giống 5-10 năm trước. Trên đỉnh phù vân, Chảy đi sông ơi dù có hay đến mấy, tôi cũng không có quyền viết giống như thế nữa. Nhưng cũng không có nghĩa tôi có quyền đoạn tuyệt với quá khứ, không thể tự dưng có ông Phó Đức Phương lạ hoắc xuất hiện. Tôi muốn sáng tác mới của mình vẫn là của tác giả mà công chúng đã từng quen biết, nhưng phải trẻ trung, cập nhật với ngày hôm nay.
* Các bài hát của nhạc sĩ đều gắn bó với một địa danh nào đó. Phải chăng nhiều bài trong đó là tác phẩm đặt hàng?
- Tất cả các bài hát, từ Trên quê hương quan họ, Chảy đi sông ơi, Trên đỉnh Phù Vân đến Hồ trên núi... đều phục vụ cho một chương trình nào đó, hoặc là có đặt hàng, hoặc là có dụng tâm chứ không có bài tự ngẫu hứng. Tóm lại là làm theo kế hoạch. Kể cả Về quê, trong quá trình viết bài này chính tôi đã từng khóc nức nở. Trong đời sáng tác, tự mình bức xúc mà viết chỉ có bài Phúc hát phiêu ly, nói về thân phận của Trương Chi. Bài hát này nằm trong bức “tứ bình” về chàng Trương Chi mà tôi đang ấp ủ

Hy vọng nhạc sĩ Phó Đức Phương sẽ trở lại ! Hơn cả "Trên đỉnh phù vân !" :
+ Nao nao Thác Bà tác phẩm được viết cho một chuyến đi ở Yên Bái trên 10 năm trước. Bài hát vẫn tràn đầy mây trời, sông nước như phong cách vốn có của nhạc sĩ.
+ Bài ca Thần Chim Lạc, được nhạc sĩ Phó Đức Phương viết cách đây 15 năm. Trong bài hát này Thần Chim Lạc, theo truyền thuyết, là vị Tối đẳng thượng linh thần sinh ra dân tộc Việt Nam này mong mỏi cháu con mình hãy vượt qua những quanh quẩn nhỏ nhen để ''sải cánh bay nhanh cùng cõi thế này''.
http://video.giaitri.vnecdn.net/vide...1421036336.mp3 "Bài ca thần chim lạc" Sáng tác : Phó Đức Phương Thể hiện : Minh Thu

Nhạc sĩ Trần Tiến sau thời gian ở ẩn đã tái xuất giang hồ để thử nghiệm “Mưa bay tháp cổ” mang đậm phong cách người đi tìm tòi cái mới cũng gây được nhiều tiếng vang nhưng
------------
Nhiều người cho rằng: “Trần Tiến của “Mưa bay tháp cổ” không hay bằng Trần Tiến của những “Tiếng trống Paranưng”, “Ngọn lửa cao nguyên” hay là “Ngẫu hứng lý ngựa ô” …?
Khó mà nói được lắm - Trần Tiến bảo - Những bài hát đó đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người nên người ta có cảm giác dễ nghe, còn với “Mưa bay tháp cổ” còn mới mẻ, ca từ lại mang nhiều chất thiền nên sẽ kén người nghe. Nhưng sau khi viết xong bài hát này, tôi có cảm giác cuộc đời mình đã có những thay đổi kỳ lạ. Trước đây, tôi sẽ không thể viết được những bài như “Mưa bay tháp cổ” bởi tôi cảm thấy chưa đủ độ … chín. Bởi thế, không thể so sánh Trần Tiến ngày xưa hơn Trần Tiến hôm nay, mỗi một thời điểm người ta sẽ có những cảm nhận khác.

------------
Là nhạc sỹ thành danh, giờ tham gia trong một cuộc chơi mà đa số những người chơi đều còn rất trẻ với những phong cách âm nhạc cũng rất trẻ, anh có nghĩ mình sẽ bị lạc điệu hay không? Anh nghĩ gì khi một số nhạc sỹ đã có chút tên tuổi giờ tự cho mình ngồi trên bệ cao để phán quyết dòng nhạc đang trôi nổi ở dưới và cho rằng đó chỉ toàn là thứ hổ lốn?
Đánh giá về âm nhạc hiện nay theo tôi có lẽ dành cho khán giả và các nhà phê bình âm nhạc. Còn riêng tôi, tôi không quan niệm như vậy. Là người nhạc sỹ thì nhiệm vụ của anh ta là góp phần xây dựng cho nền âm nhạc ngày càng hay, càng đẹp(!?)
------------
Tuy nhiên, chính nhạc sĩ Trần Tiến cũng nói ông có những giới hạn riêng khi sáng tác nhạc trẻ bây giờ :
------------
Là những cái gì mà không "quá trớn". Thật khó có thể đánh giá được phong cách sáng tác nhạc ở VN hiện nay như thế nào bởi đôi khi, mình cảm giác như ai cũng có thể viết nhạc được. Nhưng tôi nghĩ phải nhìn lại xem chúng ta đang viết cái gì, những ca khúc về nhạc trẻ hiện nay thường hướng tới những đam mê và ham muốn tầm thường thì phải?!
------------
https://www.youtube.com/watch?v=iZo63npJoIo Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến) - ca sĩ Tùng Dương
Theo như thường lệ khởi điểm từ nhạc Trần Tiến, giai điệu nhạc bài này rất háp dẫn còn lời ở đây hơi lạ lẫm với một số người nghe. May là Tùng Dương có chất giọng rất hay nên hát vẫn rõ lời còn những người khác ăn theo trình không bằng nhiều chỗ khó lọt tai hơn (!?)

------------

Còn nhạc sĩ Quốc Dũng cũng đâu phải là tay mơ, ông sáng tác rất đa dạng, từ nhạc trẻ tới nhạc vàng và các tình khúc 1954-1975, trong đó nhiều bài nổi tiếng như Đường xưa, Cơn gió thoảng, Còn mãi nơi đây, Chuyện hợp tan, Còn mãi những bài (khúc ?, lời ?) tình ca. . .Ngoài dòng nhạc trữ tình nổi tiếng từ lâu ông cũng rất lẫy lừng với dòng nhạc trẻ mới mẻ ngày xưa theo khuynh hướng nhạc nước ngoài cùng Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Nam Lộc. . . với bao nhạc phẩm lừng danh thế mà đến ông cũng bó tay thì biết thị trường âm nhạc Việt Nam bây giờ như thế nào rồi ! Sau tai nạn coi như từ đây nhạc sĩ Quốc Dũng cũng rửa tay gác kiếm luôn là vừa !


https://www.youtube.com/watch?v=2bJhyTNcXqw Còn mãi những khúc tình ca - Phương Dung ( Làng văn thế giới nghệ thuật 3 )
https://www.youtube.com/watch?v=gRD3kc86sY4 Duong xua Ngoc Ha
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...53sq9hhw4.html Đường Xưa Ca sĩ: Ngọc Hạ Sáng tác: Quốc Dũng Album: Thoát Ly Sản xuất: Thuý Nga TNCD360 (2005)
http://www.nhachoatau.info/the-loai/...-mua-xuan.html
http://nhackhongloivn.com/song/49289...-mua-xuan.html Điệp Khúc Mùa Xuân Thể loại : Instrumental Nghệ sỹ : Trung Nghĩa Album : Điệp Khúc Mùa Xuân

Quote:
Âm nhạc đang đi vào quỹ đạo của chòm sao xấu!
Từng là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc trẻ Sài Gòn trước và sau 1975, từng là một “ông vua” hòa âm và nhà sản xuất âm nhạc làm mưa làm gió trên thị trường ca nhạc, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: Đường xưa, Cơn gió thoảng, Còn mãi nơi này, Chuyện ba người, Điệp khúc mùa Xuân… Bất ngờ, gặp lại anh, nhạc sĩ Quốc Dũng, lặng lẽ trong phòng thu và giật mình vì con người của âm nhạc, sống chết với âm nhạc ấy mở đầu cho cuộc trò chuyện về âm nhạc với TT&VH Cuối tuần bằng “tuyên bố” cực đoan: 10 năm nay tôi không nghe gì nữa, cả nhạc Việt lẫn nhạc ngoại! Và cuộc trò chuyện với anh có không ít sự cực đoan nữa, có thể gây “sốc” với nhiều người, nhưng không phải không có những điều phải suy nghĩ.

Cả đời gắn với âm nhạc nhưng bây giờ… sợ nhạc!


* 10 năm không nghe gì nữa? Tôi có nghe nhầm không, thưa anh?


- Bạn không nghe nhầm đâu. Xem ti vi nếu thấy có ca nhạc là tôi chuyển kênh khác. Đi cà phê tôi sợ tất cả những quán bật nhạc, phải đề nghị họ tắt đi hộ, nếu không thì mình phải đi chỗ khác. Cả đời gắn với âm nhạc nhưng bây giờ tôi lại rất sợ nhạc. Nhạc bây giờ xuống cấp cả từ âm nhạc lẫn người hát. Các ông bầu, các nhà biên tập âm nhạc dường như đang tung hô những nhân vật quái dị trong âm nhạc và vô tình tạo thẩm mỹ rất thấp trong giới trẻ bây giờ. Và tôi tin là không phải chỉ một mình tôi có cảm giác như thế.

* Gượm đã, anh có thể nói một cách cụ thể hơn nhận định của anh về sự xuống cấp của âm nhạc hiện nay, về âm nhạc và về người hát?


- Tôi không bàn về lời ca khúc bây giờ, nghe thoáng qua vài câu đã thấy dở rồi, đã không muốn nghe nữa, mà chỉ chú ý tới giai điệu. Quan điểm của tôi, đã là ca khúc thì phải dễ nhớ. Xưa tôi tự tin mình có trí nhớ âm nhạc rất tốt nhưng lại không thể nhớ được những bài hát bây giờ. Nhạc hiện nay bắt chước nhau nhiều quá, nghe thấy quen, thậm chí có những bài nghe câu nào cũng quen tai, nhưng phát triển giai điệu không có logic nên không nhớ nổi.

Điểm qua một loạt các ngôi sao, có nhiều người tôi không hiểu tại sao họ lại là “sao”? Ngày trước, khi tôi còn làm ban nhạc, những giọng ca như vậy chưa chắc đã xin được lên sân khấu biểu diễn! Chất giọng của một số ca sĩ đang được xem là thần tượng của giới trẻ, có rất nhiều fan hâm mộ trên mạng, tôi thì thấy giọng như... mèo, giọng robot, hoàn toàn do máy sửa. Và khi tôi nghe ca sĩ này hát thật trên truyền hình, thấy thật sự chỉ như người hát karaoke!

Là người làm việc nhiều năm trong phòng thu, những nhận xét của tôi hoàn toàn không cảm tính, có những cái chuẩn chung cho một giọng hát hay. Có một vài ngôi sao đang cực kỳ nổi tiếng, tôi không tiện nêu tên, chất giọng kém, vô phòng thu là biết liền, giọng thiếu bass, thiếu treble và khi hát làm biến dạng bài hát quá nhiều. Tôi rất buồn nếu họ hát bài của mình.


Vẫn có một số giọng ca hay, nhưng nói tới tên thì không ai biết. Trong khi nhiều giọng ca không xứng đáng lại đàng hoàng bước trên thảm đỏ...

Chính vì vậy nên tôi sợ âm nhạc thời đại này, không muốn dính líu gì tới nó nữa.

* Anh có nghĩ rằng mỗi một thời kỳ âm nhạc lại có những thẩm mỹ và con người mới của nó và những cái mới khi vừa manh nha hình thành thường tạo nên những cú sốc với những cái đã có, đã được thừa nhận. Những bất công như anh nói thời nào mà chả có!


- Thời trước có nhưng không nhiều. Bây giờ thì quá nhiều bất công và rất cay đắng. Tất nhiên tôi nói vậy không có nghĩa tất cả các chương trình đều dở, nhưng bài hay quá hiếm, không ai đủ kiên trì ngồi 1-2 tiếng đồng hồ để chờ nghe một bài hay.

* Có thể thẩm mỹ thời nay của giới trẻ đã khác và suy nghĩ của anh bị coi là lạc hậu thì sao?


- 30 năm trước, khi tôi còn trẻ, tôi vẫn yêu thích những dòng nhạc trước đó. Thế hệ tôi dù chơi nhạc trẻ nhưng rất gần gũi với âm nhạc cổ điển, với âm nhạc Việt trước 1954. Còn giới trẻ ngày nay đại đa số không cảm được những dòng nhạc trước họ. Trình độ thẩm mỹ âm nhạc mặt bằng chung ở Việt Nam quá thấp, thấp hơn thế hệ trước rất nhiều. Đó mới là vấn đề.

Tôi có gặp nhiều người Mỹ cùng tuổi, họ cũng không hiểu vì sao nhạc Mỹ bây giờ kém thế so với thời của The Beatles, của Carpenters... Từ Madonna đã bắt đầu kém.

Tôi không nghĩ lỗ tai mình đã lạc hậu, đã không cảm nhận được cái mới. Nhiều ca khúc mới thật sự phạm nhiều lỗi về sáng tác.

* Nhưng ca sĩ làm thế để phục vụ khán giả?

- Có hai loại khán giả: khán giả Tĩnh và khán giả Động. Có những khán giả thích reo hò nhưng có những khán giả thích ngồi yên thưởng thức, không thể căn cứ trên tiếng la ó của khán giả để đánh giá. Đám trẻ bây giờ đa số thích huyên náo, thích ra yêu sách “hát bài này đi, hát bài kia đi”.v.v. để chứng tỏ mình biết, nhưng thật ra biết rất ít. Còn những khán giả lớn tuổi thì nhẫn nại, chịu đựng. Khi ca sĩ xuất hiện, không một khán giả lịch sự nào gào bài hát mình thích cả!

* Vậy anh lý giải thực tế đáng buồn này ra sao?


- Tôi nghĩ thực tế này có trách nhiệm của các đài phát thanh, truyền hình, các phương tiện truyền thông, đã dung túng cho việc giáo dục thẩm mỹ quá thấp cho công chúng. Không khó để phát hiện ra những giọng ca tốt, những bài hát hay nhưng tôi không tin những người biên tập âm nhạc làm việc vô tư. Thời trước, khi các đài phát thanh truyền hình còn ít, chương trình chất lượng hơn. Nay các đài, các chương trình bung ra, một số người được Nhà nước trao nhiệm vụ quản lý văn hóa thiếu khả năng kiểm soát hiệu quả tình hình.

* Nhưng thưa anh ở Mỹ thì các đài phát thanh và truyền hình xưa nay vẫn thế...


- Đúng như vậy. Và có lẽ nên giải thích điều này bằng... chiêm tinh học. Thập niên 1960-1970, trái đất chịu ảnh hưởng của chùm sao nào đó khiến âm nhạc toàn thế giới phát triển rực rỡ. Bây giờ quỹ đạo trái đất đang chịu ảnh hưởng của chòm sao xấu. Những bản nhạc hay bây giờ hoặc viết từ trước đó, hoặc phải 30 năm sau mới thấy hay. Những bản nhạc hay bây giờ không có cửa!

* Nghe có vẻ mê tín quá...

- Không phải mê tín. Có những điều bây giờ chưa thể giải thích được, nhưng sau này có thể giải thích. Ví như chuyện người ngày xưa nghĩ có chiếc gương thần có thể nhìn thấy người thân ở xa đang làm gì, thì có khác gì bây giờ truyền hình trực tiếp?

* Vậy có nghĩa là thời thế đã vậy rồi, không làm gì thay đổi được?

- Tôi bảo con hãy cứ làm những gì mình thích, còn để thay đổi thì rất khó. Để thay đổi, mặt bằng dân trí phải cao lên. Mà ngành giáo dục ở ta thì có quá nhiều vấn đề. Không hiểu vì sao có những môn học, những kiến thức chúng tôi học 40 năm trước giờ vẫn nhớ, mà bọn trẻ bây giờ học như điên nhưng thi xong là quên. Con tôi học hết lớp 12 mà rất dốt về kiến thức. Học sinh tốt nghiệp lớp 12 ở Việt Nam, theo tôi đều không bình thường về kiến thức. Mới rồi, đọc bài báo nói chuyện đứa trẻ làm bài toán một quả cam cộng hai quả cam thì biết, nhưng nếu đổi quả cam thành quả khác là... không biết, thì thấy!

Đó là chưa nói tới âm nhạc. Thử hỏi có thầy cô nào ở Nhạc viện hát thành công không, ngay cả khi họ còn trẻ? Có thầy nào dạy hòa âm được đặt hàng làm hòa âm không? Thực tế toàn những người tự học hòa âm lại trở thành những nhạc sĩ hòa âm vedette!
. . .
http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai...2124951965.htm
Không chỉ có nhạc sĩ Quốc Dũng mà còn có người anh em cột chèo Lê Hựu Hà, một người tiên phong trong phong trào nhạc trẻ thập niên 70-80, là nhạc sĩ chuyên sáng tác các ca khúc có giai điệu, tiết tấu hiện đại của nhạc trẻ phương Tây như Tôi Muốn, Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, Huyền Thoại Một Người Con Gái. . . Nhạc sĩ Lê Hựu Hà cũng còn là một trong những nhạc sĩ khá chuyên tâm trong việc dịch chuyển, biên soạn lời Việt cho các ca khúc quốc tế. Ông đã viết lời Việt khoảng gần 100 ca khúc, bao gồm các bài nổi tiếng như Đồng xanh, Những lời dối gian, Ngày hôm qua, Không có em...
Có mấy ai quên được Điệp Khúc Mùa Xuân (Quốc Dũng) một nhạc phẩm từ giai điệu cho đến lời ca hoặc chỉ nhạc không lời cũng đều gây áp-phê (effectively) rất mạnh trong lòng chúng ta mỗi khi mùa xuân về.
Có ai lại không ấn tượng khi nghe lại Mây Lang Thang (The Cowboy's Work Is Never Done), Như mùa thu lá bay (Ben), Dĩ vãng buồn (I’ll Never Fall In Love Again), Chỉ là giấc mơ qua (Yellow Bird), Một thời để yêu (Les Amoureux Qui Passent) (Nhạc ngoại Lời Việt Nam Lộc) , Ngày Xưa Hoàng Thị (Nhạc Phạm Duy thơ Phạm Thiên Thư), Em Hiền Như Ma Sœur, Thà Như Giọt Mưa (nhạc Phạm Duy thơ Nguyễn Tất Nhiên), Qui Sait (Nào Biết Nào Hay ) (bản gốc là tiếng Tây Ban Nha, tựa là "Quizás Quizás Quizás". Được dịch sang các ngôn ngữ khác như Tiếng Pháp: "Qui sait, Qui sait, Qui sait"...và tiếng Việt: "Nào ai biết", "Nào Biêt Nào Hay", Bản tiếng Anh của Cake hát khá là ấn tượng, nghe giống như thể là đang... đe doạ ý. , Perhaps Perhaps Perhaps), Bang Bang (Khi Xưa Ta Bé), Trở về mái nhà xưa (Torna a Surriento), Vũ nữ thân gầy (La Cumparsita), Dòng sông xanh (On the Beautiful Blue Danube), Tình Cho Không (L'amour C'est Pour Rien) (Nhạc ngoại Lời Việt Phạm Duy), Anh thì Không, Búp Bê Không Tình Yêu (Nhạc Ngoại Lời Việt Vũ Xuân Hùng), Green Fields (Đồng Xanh) (Nhạc Ngoại The Brothers Four American folk singing group Lời Việt Lê Hựu Hà) . . .


Hãy thưởng thức thử dòng nhạc trẻ và Rock thời 1975 xem nó có gì khác biệt so với nhạc trẻ & Rock bây giờ. Ai cũng thấy ngày xưa ca sĩ dù hát nhạc trữ tình, nhạc trẻ hay nhạc Rock gì đi nữa họ cũng hát rất rõ lời (!?)
http://nhacso.net/nghe-nhac/con-tim-va--nu-o--c-ma--t-heart-and-tears.X1lWUkJWbA==.html Con Tim Và Nước Mắt (heart And Tears) Trình bày: Bích Loan | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
https://www.youtube.com/watch?v=reAPjyVxLFQ Bich Loan va ban CBC ******
https://www.youtube.com/watch?v=B9YREMamlYg ban CBC - Mây Lang Thang - Thu Âm Trước 1975 ****
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lk...WXZjM1f-Z.html
LK Đồng xanh & Tiếc thương - Trung Hành, Tuấn Dũng

https://www.youtube.com/watch?v=pswZcDg0OnU
Mây Lang Thang-Nhạc Ngoại-Nam Lộc-Hợp Ca


Toàn là các nhạc phẩm để đời từ giai điệu đến lời ca.
Thế còn nhạc trẻ ngày nay thì sao ?. . . Nó có sống mãi với thời gian không ? Nó có gây ấn tượng lâu dài trong lòng người nghe không ? (Kể cả người Việt lẫn người nước ngoài) Hay chỉ là một thoáng mơ qua rồi phai tàn ?


BỐN CHỮ LẮM (MV) - TRÚC NHÂN - TRƯƠNG THẢO NHI [ Chất Lượng 4k]
https://www.youtube.com/watch?v=i724lraI93s
Chê nhiều :
George Le
Bài này bắt đầu nghe lần 1 thì thấy cũng hơi thú vị vì màu sắc sặc sỡ nhưng khi đến nghe lần 2 thì thấy nó nhạt nhòa quá. Nội dung thì giống như mấy em teen nói yêu vu vơ giận hờn v.v... chẳng đọng lại được gì? Chẳng lẽ tôi đã già quá nên không còn hứng với những bài hát kiểu này?
Quang Nguyen Minh
mình không thể tưởng tượng rằng bài này lại có thể đứng đầu mp3zing và đạt 6 triệu lượt xem trên youtube. thực sự là nghe bài này mình thấy kinh hết người. như nhạc đám ma gọi hồn ý. kinh vồn....
Kẹo Bi
nghe lần 1 hay
nghe lần 2 cũng được
nghe lần 3 thấy chói tai
nghe lần 4 xóa cmn luôn
ps : càng nghe nó càng nhảm đấy là cảm nhận của mình 


Nhưng khen cũng lắm :
Han Cam
mình nghe bài này rất hay ,nhưng tại sao có một sồ bạn vào đây nghe nhac va bình luận ko giồng 1 người nghe nhạc tí nào ,âm nhac phat triển và nhiều nhân tài am nhac xuất hien các bạn phải vui chứ ,,ko nên bình luận như vậy nhé ,có lẻ các bạn đang ganh tỵ ,ko nên ,hảy suy nghĩ lại ...nhạc hay nhưng tại người nghe ko hiểu và cố ko chịu hiểu
Dat Nguyen Tien
+Phi Hung Dang : Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn,
Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn.
Đoạn na na na na đó cũng có âm hưởng từ Bài hòn vọng phu, giống như nội dung lời hát chính là nỗi lòng người chiinh phụ trong tác phẩm. Tuy nhiên nó chỉ là cảm hứng thôi nhưng giai điệu đó thực sự gây nghiện (ít nhất là với mình).


Vấn đề là những chỗ dế nhớ là âm hưởng ngũ cung của nhạc dân tộc Việt Nam còn toàn bộ thì lời ca có in vào lòng người nghe lâu dài hay không thì tùy cảm nhận ở người nghe (!?)
Ở đây là phòng thu nên còn khá chớ bài hát live trên BHV thì nghe càng khó nhớ vì nghe nhiều chỗ không rõ ràng. . .
Bốn chữ lắm - Trúc Nhân - Trương Thảo Nhi - Bài Hát Việt tháng 6- 2014
https://www.youtube.com/watch?v=nR5OlCZxbJI
BỐN CHỮ LẮM - TRÚC NHÂN, THẢO NHI - LIVESHOW 3 BÀI HÁT VIỆT THÁNG 6/2014
https://www.youtube.com/watch?v=eGNh9-gnH50
Sài Gòn nhớ - Trung Quân Idol - Bài hát Việt 27/11/2014
https://www.youtube.com/watch?v=uKfTwT3yjQ0

Riêng ai muốn thưởng thức dân ca đương đại như là một kiểu cách của nhạc trẻ hãy nhớ cho rằng dù là người Việt nhiều chỗ dù có căng lỗ tai cũng chưa chắc nghe ca sĩ hát cái gì nữa (!?)
Con Cò - (Lưu Hà An) Tùng Dương
https://www.youtube.com/watch?v=HQmc7Isr16E
Tùng Dương hát 'Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương)
https://www.youtube.com/watch?v=39XFIZWaoSQ
Những bài trên đây Tùng Dương thể hiện khá nhất vì hát tương đối rõ lời còn các ca sĩ khác ăn theo nhiều chỗ rất khó nghe bởi trình độ sao bằng Tùng Dương (!?)
Bài dưới thì quả là khó nghe :
Trên Đỉnh Phù Vân - Tùng Dương (Liveshow Độc Đạo) Không gian âm nhạc đậm đặc world music với sự “chế biến” của nhạc sỹ người Pháp gốc Việt Nguyên Lê
https://www.youtube.com/watch?v=U9iCqnjNd_A

Nhạc trẻ ngày nay & dân ca đương đại song hành bên nhau cái nào sẽ ưu thế hơn được ái mộ hơn hay chỉ là "cơn gió thoảng" rồi sẽ lụi tàn mau hơn bao giờ hết. Bởi vì ngoài trừ một số người trẻ khoái các loại nhạc này còn số đông gồm những người trẻ còn lại, giới trung niên và lớn tuổi hơn có chấp nhận nổi không hay họ sẽ quay về dòng nhạc xưa & dân ca truyền thống với giai điệu và lời ca đầy ý nghĩa thấm đẫm hồn nhạc sống mãi trong lòng người nghe (!?)

Để các bạn tự cảm nhận sẽ hay hơn vậy (!?)

EXTRA :
Thử nghe một nhạc phẩm trữ tình & một bài nhạc dân ca theo kiểu chuẩn mực tiêu biểu cho âm nhạc Việt Nam ngày xưa xem cảm xúc trong âm nhạc nó khác biệt ra sao so với kiểu dân ca đương đại & nhạc trẻ bây giờ :
+ Chuyến Tàu Về Quê Ngoại Ca sĩ: Giang Tử Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Album: Qua Ngõ Nhà Em Năm phát hành: 2008
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...z0tq891nf.html
Phạm Thế Mỹ một người con miền Trung ở Đập Đá, An Nhơn, Bình Định là một trong những cố "lão sư phụ nhạc vàng" có khá nhiều bài hát nhạc vàng được nhiều người yêu thích. Bài trên này phải gọi là "đỉnh của đỉnh" cho tác giả lẫn người ca. Nhạc đã phê mà lời bài hát đầy văn chương và ý nghĩa thấy thấm làm sao !
+ Về Quê Trình bày: Anh Thơ | Sáng tác: Phó Đức Phương | Album: Tình Quê
http://nhacso.net/nghe-nhac/ve-que.W19QVkNd.html
https://www.youtube.com/watch?v=xao6nxf5Yfg Anh Thơ - Ca Khúc Về Quê | Nhạc Trữ Tình, Nhạc Quê Hương
+ Về Quê Trình bày: Trọng Tấn | Sáng tác: Phó Đức Phương
http://nhacso.net/nghe-nhac/ve-que.XVlVUktc.html
https://www.youtube.com/watch?v=JLOMZGEbglA Về Quê - Trọng Tấn | Nhạc Trữ Tình Quê Hương Hay Nhất
Như bị ám ảnh bởi vùng đất đồng bằng châu Thổ sông Hồng. Nhạc sĩ Phó Đức Phương từng tâm sự, quê mẹ của ông là Bắc Ninh và quê cha là Hưng Yên nên từ nhỏ ông đã ngấm vào máu những câu hát, làn điệu chèo, trù, quan họ…, cùng những nét văn hóa dân gian đậm đặc chất Bắc Bộ như mái đình, dòng sông, con đò, lũy tre…
Vấn đề là làm mới dân ca theo kiểu dân ca đương đại nó có sức sống lâu dài như dân ca kiểu truyền thống hay không mới là chuyện đáng nói !


@@@####
Quote:
Originally Posted by Van Phuoc Tran
Nói thật trước nay mình chỉ xem những Video ca nhạc ở Hải ngoại là chính (Thúy Nga, Asia, Văn Sơn.....) chớ nhạc trong nước hoặc nhạc ngoại quốc thì ít khi theo dõi trừ những bài hát thật sự Hot lắm mới tìm nghe !!! Vào những năm 1990-2000, mình mê mệt nhạc Trung Hoa, nhất là Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Lê Minh, Quách Phú thành.... mà báo chí Hong Kong gọi là ”tứ đại thiên vương” đang thống trị làng giải trí trung Hoa lúc bấy giờ. Cũng vào thời điểm đó ở VietNam nhiều ca sĩ nổi tiếng như Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly..... thường chuyển những bài Hit của họ sang tiếng Việt và cũng được rất nhiều người yêu thích.... Có ai còn nhớ Jimmy Nguyễn với một loạt bài hát ”Tình xưa Nghĩa cũ” từng làm mưa làm gió một thời.... đáng tiếc khi về VietNam thì anh ta chìm nghỉm bởi giọng hát đớt đớt không có gì ấn tượng ! Theo mình Nhạc trẻ VietNam có đột phá là vào những năm 1990-2000 với những giọng ca như Lam Trường, Đan Trường, Cẩm ly….. Nói hay thì chưa tới đâu chỉ nghe tạm được chớ chả có gì ấn tượng !!! Nhưng ít ra là khá mới mẻ so với trước đó. Nhưng nhiều bài Hit của họ là nhạc nước ngoài được đặc lời Việt chớ ít có bài Hit nào được sáng tác bởi các nhạc sĩ VietNam ? Tiếp theo là các ca sĩ như Ung Hoàng Phúc, Lý Hải…… cũng lấy những bài nhạc Hoa rồi đặc lời Việt. Nếu nhớ không lầm thời điểm này có nhiều bài hát mà nhiều người gọi là nhạc thị trường….. Lời hát như đang cãi nhau, rên rỉ….. Nghe là lạ nhưng nghe một lần là cảm thấy nhảm nhí ngay. Đây là thời kỳ nhiều người quay lưng với dòng nhạc Việt. Có thể nói bây giờ là thời điểm nhạc Việt đang có những bước tiến mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, những ca sĩ như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà….. đều có phong cách khá hấp dẫn với giới trẻ. Từ cách trình diễn đến ngoại hình, vũ đạo và đặc biệt những sản phẩm âm nhạc được đầu tư quy mô hơn xưa nhiều. Đáng chú ý là vài năm nay, nhiều chương trình thực tế cũng tạo ra khá nhiều tài năng nhí như Phương Mỹ Chi, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Quang Anh…. những thần đồng và là những giọng ca sẽ đưa nền âm nhạc Việt sang một bước rẽ mới ?
Vài Cảm nhận về dòng nhạc trẻ ngày xưa và ngày nay (tiếp theo)
Gần đây có tác giả Thùy Trang báo Người Lao Động có loạt bài Bỏ Bê Nghệ Thuật như cố gắng lột tả toàn bộ nền âm nhạc Việt Nam bây giờ.
Chúng ta thử xem các nhận xét và cảm nhận về âm nhạc của tác giả này ra sao :
Quote:

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/b...1215406659.htm
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/b...0222043245.htm
+ Sau hơn 1 năm ra mắt, chương trình Không gian âm nhạc - một không gian đậm chất nghệ thuật - đã đóng cửa vì không còn tài trợ. Trong khi đó, chương trình In the spotlight được giới chuyên môn đánh giá cao nhất định không đưa vào diễn ở TP HCM vì theo nhà tổ chức: “Khán giả Sài Gòn cần nhiều hơn ở một chương trình chỉ nghe thuần túy âm nhạc như thế này”. Ngoài ra, Cầm tay mùa hè, Điều còn mãi, Cửa sổ âm nhạc… đều là những chương trình được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng khán giả thường không đông.
--> Cái này không thể trách khán giả được. Bởi vì khán giả bây giờ "hằm bà làng" phức tạp lắm nên có thể tạm phân thành 4 nhóm :
@ Nhóm 1 : Nhóm này thích tìm về dòng nhạc xưa là tên gọi chung các dòng nhạc trữ tình + các tình khúc nhạc vàng, "nhạc sến", các tình khúc bolero nói chung thậm chí cả nhạc trẻ ngày xưa, nhạc dân ca quê hương hay nhạc nào có giai điệu và ca từ dễ đi vào lòng người, dễ nhớ. Nhạc phẩm làm cho người nghe càng xúc động ấn tượng thì đương nhiên càng nhớ lâu, càng ăn sâu vào lòng.
Nhóm này có số đông nhất vì nó chiếm gần như toàn bộ các đối tượng không chỉ ở trong nước mà cả hải ngoại, không chỉ là các người lớn tuổi, người trung niên mà phần còn lại trong các đối tượng nhỏ tuổi, thanh niên nam nữ cũng chiếm số đông.

--->Hùng (Tp TN), 2 tháng trước **********
Nghe các nhạc phẩm mới sáng tác hiện nay, để mua con chim đem về, sáng trưa chiều nghe nó hót còn hay hơn.

Nguyen Nga
Nhất trí với bài viết. Tôi cũng là người thích nghe nhạc, cũng có những ca sĩ được tôi xem là thần tượng và có những nhạc phẩm mà có thể nghe hàng mấy chục lần vẫn không chán, tiếc rằng không thể còn gặp họ ở những nơi như phòng trà, sân khấu (dù là sân khấu thánh đường như Nhà hát lớn) mà chỉ thỉnh thoảng nghe lại trên Youtube. Hằng ngày tôi vẫn theo dõi các tin về văn hóa, văn nghệ của các báo mạng, đáng tiếc là các báo chỉ phần đông tập trung khai thác đời tư nghệ sĩ mà không quan tâm đến chất lượng nghệ thuật nên đọc các trang ấy chẳng qua cũng chỉ như một việc để xả stress,xem xong rồi quên...

Nhân nói về Nhóm 1, xin có vài lời bàn thêm :
Từ lâu chúng ta thường nghĩ rằng nhạc vàng vs nhạc đỏ. Người nào đã thích nhạc vàng thì sẽ dị ứng với nhạc đỏ hoặc ngược lại. Thật ra điều này không hẵn sai nhưng không chắc 100%. Bỏ qua yếu tố chính trị, không lạ khi vẫn có người thích cả nhạc vàng lẫn nhạc đỏ nên trong Nhóm 1 không thiếu những đối tượng loại này. Riêng những ai thích nhạc đỏ hoặc nhạc vàng thường dị ứng với kiểu nhạc trẻ "hằm pà làng" bây giờ vì giai điệu và ca từ không hợp với họ.
Ai cũng biết đa số nhạc vàng có "cái tình" là chủ lực riêng nhạc đỏ không chỉ có tính chiến đấu mà đôi khi cũng có "cái tình". Cả 2 đều có "cái tình" và có cả "cái giai điệu dễ đi vào lòng người" nên không lạ khi có người thích cả 2 loại nhạc tưởng như nước với lửa này.
"Cái tình" + "cái giai điệu dễ đi vào lòng người" trong nhạc đỏ biểu hiện ở Tình Bác Sáng Đời Ta (Long Hưng & Minh Tuyền), Người Về Thăm Quê (Thuận Yến), Viếng Lăng Bác (Hoàng Hiệp), Tình Ca (Hoàng Việt), Tình Em (Huy Du), Lời Người Ra Đi (Trần Hoàn), Biết Ơn Võ Thị Sáu (Nguyễn Đức Toàn), Sợi Nhớ Sợi Thương, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao (Phan Huỳnh Điểu). . .ngay cả các bài nhạc đỏ mang nặng tính chiến đấu cũng có "cái tình" như Lá Đỏ (Hoàng Hiệp), Mỗi Bước Ta Đi (Thuận Yến)...gần đây Gần Lắm Trường Sa (Hình Phước Long) rất thấm đẫm tình người đất liền gửi cho người chiến sĩ nơi đảo xa. Riêng về dòng nhạc xưa ngoài kiểu thường bị chê là buồn bã não nề ra (?) còn kiểu như nhạc đỏ này cũng nhiều không kể hết, nhiều bài không hề kém cạnh mà lại có cái gì đó rất khác so với nhạc đỏ như Những Vùng Đất Mang Tên Anh (Thanh Sơn) đã được đề cập ở đầu thread Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . . .:
"Tàn chiến cuộc em đi theo anh
Tới những vùng phố thị buồn tênh..."

http://nhacso.net/nghe-nhac/nhung-vu....V11VU0Ja.html *******
Những Vùng Đất Mang Tên Anh Trình bày: Sơn Ca (hải ngoại) | Sáng tác: Thanh Sơn | Album: Thanh Thúy 22 - Những Vùng Đất Mang Tên Anh
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...kNKyRdgzj.html
Những Vùng Đất Mang Tên Anh - Sơn Ca
Cái hay của bài hát này còn thâm thúy ở chỗ thoạt nghe có người cho tác giả ca ngợi bên này có người lại cho tác giả ngầm ca ngợi bên kia cũng có ý kiến cho tác giả không ở bên phía nào cả mà chỉ là một người Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng nghe kỹ thì dù có cho là tác giả ở bên nào cũng OK bởi vì các địa sử oai hùng được nhắc đến ở trên cả 2 bên đều tham gia và bên nào cũng ca ngợi đó là chiến tích của mình (!?)
Còn nhiều bài phổ biến đến con nít cũng khoái mà chế lại hát tùm lum :
[size=9pt]"Lý Tiểu Long, bay đá song phi (xung phong ?)
bay lên nóc nhà, té u đầu
Địch Long bay ra, gặp Trần Quang Thái
giơ tay bắt liền"


Bài dưới đây phải nói là đỉnh của đỉnh ở cả lời ca đầy ý nghĩa lẫn giai điệu mượt mà êm như nhung lại có cái gì đó rất hiên ngang cứng cỏi, trong nhu có cương chỉ cần thoáng nghe qua thôi ai cũng bị ấn tượng khó mà quên được :
http://nhacso.net/nghe-nhac/hoa-binh...WVkZbaQ==.html
Hòa Bình Ơi! Việt Nam Ơi! Trình bày: Nhiều Ca Sĩ | Sáng tác: Trầm Tử Thiêng | Album: Trộm Nhìn Nhau
_ https://www.youtube.com/watch?v=_E4O2pWw5uw Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi! (Trầm Tử Thiêng) - Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

http://music.chiasenhac.vn/mp3/overs...anh-doanh.html Hoà Bình Ơi Việt Nam Ơi Ca sĩ: Trung Chinh; Phương Dung; Doanh Doanh
http://www.nhaccuatui.com/video/bac-...COZ0rR2BE.html
https://www.youtube.com/watch?v=IuFYFKLI_ho HÒA BÌNH ƠI! VIỆT NAM ƠI - DUY KHÁNH

lam trung
Bài hát thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc, Tôi là kẻ sinh sau đẻ muộn không biết được chuyện xảy ra trong quá khứ. Nhưng qua bài hát tôi thấy được khát vọng cháy bỏng của Nhân Dân 2 miền là được hòa hợp, hòa bình, không còn cảnh Huynh Đệ tương tàn.

Bài Hồn Tử Sĩ (Lưu Hữu Phước) là minh chứng rõ nét nhất về "cái tình" + "cái giai điệu dễ đi vào lòng người". Giai điệu buồn cho ta tưởng nhớ người đã nằm xuống nhưng nó cũng làm cho người ở lại quyết tâm tiếp bước những gì người đã mất để lại.
"Hồn Tử Sĩ" (tiền thân là Hát Giang Trường Hận tưởng nhớ Hai Bà Trưng) là một bài hát được dùng trong nghi thức lễ tang chính thức của nhà nước Việt Nam hiện nay. Trước 1975, bài hát này đã được cả 2 miền sử dụng, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa sử dụng trong lễ tang cấp nhà nước và chế độ Việt Nam Cộng Hòa sử dụng trong nghi thức lễ tang quân đội.
"Chiến Sĩ Vô Danh" (Phạm Duy) cũng mang ý nghĩa tương tự đó.
Đâu phải nhạc có giai điệu buồn là ủy mị, bằng chứng là các bài nhạc đỏ ở trên đã thể hiện. Không lạ khi có người còn gọi nhạc đỏ là nhạc trữ tình cách mạng bởi vì nó cũng có những nhạc phẩm với giai điệu và lời ca thấm đẫm "cái tình" tương tự dòng nhạc trữ tình (!?)
Giai điệu buồn nhưng không ủy mị, lời ca đầy ý nghĩa khác xa loại âm nhạc tiêu cực sầu não như loại nhạc mất nước ngày xưa mà bạn nào đó có nói ở trên trong cuộc thi viết thư UPU "Trung Quốc có Trụ Vương vì mê khúc đàn bất tường "Thanh thương" mà đến nỗi mất nước. Tiếng tiêu buồn của Trương Lương hòa âm bài ca nước Sở làm tám ngàn tử đệ theo Sở Bá Vương phải tan tác. Việt Nam có vua Lý Cao Tông cứ bắt tấu nhạc Chiêm Thành một điệu nhạc mất nước ai oán mãi rồi nhà Lý cũng suy vong."
"Dấu tích nhạc Chiêm Thành còn để lại ngày nay nghe thật não nùng, như báo trước dấu hiệu sẽ mất nước! Nhạc Chiêm Thành vốn rất buồn. Sách Toàn Thư chép: “Năm 1044, vua Lý Thái Tông chiếm kinh đô Chiêm Thành, bắt vợ cả, vợ lẽ của vua Sa Đẩu cùng đoàn cung nữ giỏi ca múa mang về. Năm 1060, vua cho phiên dịch nhạc khúc Chiêm Thành và nhạc Chiêm Thành bắt đầu lan rộng trong cung đình nước ta. Năm 1202, vua Lý Cao Tông sai nhạc công ca hát khúc nhạc Chiêm Thành, tiếng trong trẻo ai oán, ai nghe cũng phải chảy nước mắt.”
"Nhạc" là điệu đàn, còn âm là "lạc" là vui hòa. Các triều đại thời cổ (trước nhà Chu) đều dùng âm nhạc trong việc tế lễ, thiết triều. Đến đời Trụ Vương nhà Ân, vua Trụ sai một đại nhạc sư là Sư Diên chế ra một loại âm nhạc cho các ca nữ hát để hòa đàn theo, dần dần biến thành hai thứ âm nhạc song hành: Đó là Âm nhạc cho triều đình và Âm nhạc trong cung đình. Nhạc cung đình là nhạc đệm theo các điệu múa của cung nữ, tiến độ của nó đi đến độ "dâm nhạc". Chính Sư Diên là tác giả khúc Mi-mi, một bản dâm nhạc bất hủ vào thời đó, Sử nói: "Từ khi vua Trụ cho dạo khúc Mimi, nhà vua bắt đầu bỏ bê triều chính, sa vào con đường tửu sắc, nhục dục". Khi Chu Vũ Vương đánh chiếm triều ca, giết vua Trụ, Sư Diên chạy về Đông đến nước Vệ, tự tử trên sông Bộc... Những đêm khuya vắng, người dân ở vùng sông Bộc thường nghe khúc Mi-mi rất ma quái, quyến rũ. --> Đúng là có "ma quỷ" trong âm nhạc (!?)
https://www.youtube.com/watch?v=wYgODCVcMD4 'Mất văn hóa, dễ mất nước' - BBC Vietnamese
Bài phỏng vấn Nhạc Sư U100 Nguyễn Vĩnh Bảo trong loạt chương trình giới thiệu về VN mang tên "Vietnam Direct" (Mùa Việt Nam) cho khán giả trên thế giới về sự chuyển mình của VN sau 40 năm kể từ ngày quân đội Mỹ rút khỏi VN và trở thành một trong những xã hội năng động nhất khu vực Châu Á
"Thanh niên coi nhạc Việt Nam như một bà già vụng về, lỗi thời," cụ thở dài. Nhưng cụ cảnh báo: "Một dân tộc mất đi văn hóa của mình thì mất nước dễ dàng lắm".

Nhân ở trên có nói đến Nhóm 1 những người khoái dòng nhạc xưa, trong đó có thể có cả những người mê nhạc vàng lẫn nhạc đỏ (!?).
Xin chứng minh điều này qua thực tế :

Thử thưởng thức các bài nhạc đỏ nổi tiếng qua các giọng ca vang bóng một thời chuyên hát nhạc vàng ngày xưa sẽ cảm nhận một sự khác biệt thú vị rất lớn !
http://nhacso.net/nghe-album/duong-c....X1pSUw==.html Album Đường Chúng Ta Đi với hòa âm và phối khí tương tự băng nhạc Shotguns nhạc sĩ Ngọc Chánh đình đám ngày xưa
http://nhacso.net/nghe-nhac/cuoc-doi....XVlSUURa.html Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Trình bày: Họa Mi, Phương Đại | Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu | Album: Đường Chúng Ta Đi
http://nhacso.net/nghe-nhac/la-do.XVlSUUtY.html Lá Đỏ Trình bày: Thái Châu | Sáng tác: Hoàng Hiệp
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/la...IU60EvRTF.html Lá Đỏ - Thái Châu
http://nhacso.net/nghe-nhac/truong-s....XVlSUUpY.html Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây Trình bày: Thanh Tuyền, Thanh Phong | Sáng tác: Hoàng Hiệp | Album: Đường Chúng Ta Đi
http://nhacso.net/nghe-nhac/cung-anh....XVlSUUpe.html Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài Trình bày: Thanh Phong | Sáng tác: Huy Du | Album: Đường Chúng Ta Đi
http://nhacso.net/nghe-nhac/tieng-ch....XVlSUURb.html Tiếng Chày Trên Sóc Bombo Trình bày: Phương Đại, Thanh Tuyền | Sáng tác: Xuân Hồng | Album: Đường Chúng Ta Đi
https://www.youtube.com/watch?v=5zZoWzJQzSw Cuộc đời vẫn đẹp sao (Thanh Tuyền - Phương Đại)
--->Album Đường Chúng Ta Đi được thực hiện 1976 bởi Kim Cương - Ngọc Chánh, vốn được biết đến khi thực hiện nhiều băng nhạc Vàng tại miền Nam trước đó. Sau ngày giải phóng, các ca sĩ còn lại trong nước như Lệ Thu, Họa Mi, Thái Châu, Thanh Tuyền, Hà Thanh... đã cùng nhau góp mặt trong một album với dòng nhạc hoàn toàn khác với phong cách của họ: Nhạc Đỏ. Dù thích hay không thích, đối với nhiều người thì đây là một băng nhạc thật sự thú vị với sự kết hợp của 2 thể loại Vàng - Đỏ. Cuốn băng này cũng là 1 điểm mốc cho sự hòa nhập của dòng nhạc truyền thống cách mạng vào đời sống người dân miền Nam sau ngày giải phóng.
Nhiều người mê dòng nhạc xưa chắc sẽ thấy cái chất hòa âm và giọng hát thể hiện trong các bài hát trên có cái gì đó của dòng nhạc xưa phảng phất. Nghe thấy phê hơn là cái chắc !
Còn đây là những nhạc phẩm gần như đã thất truyền vì ý tưởng quá thâm thúy của nó :
http://playlist.chiasenhac.com/nghe-...h~1217698.html Bà Mẹ Phù Sa (Pre 75) Ca sĩ: Hoàng Oanh Sáng tác: Phạm Duy Album: Băng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://playlist.chiasenhac.com/nghe-...y~1217699.html Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ (Pre 75) Ca sĩ: Khánh Ly Sáng tác: Anh Bằng Album: Băng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://playlist.chiasenhac.com/nghe-...g~1217693.html Lời Kinh Thánh (Pre 75) Ca sĩ: Nhật Trường Sáng tác: Minh Kỳ, Huy Cường Album: Băng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=16366 Album: Bằng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75)
http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=22840 Album: Shotguns Đặc Biệt Selection (Pre 75)



@ Nhóm 2 : là những người khoái cái gọi là Không gian âm nhạc, Bài hát Việt. . .gì gì đó. Nhân danh là làm mới âm nhạc, phát triển âm nhạc để nâng lên tầm cao mới.
Âm nhạc không thể cứ mãi theo kiểu cũ được.
Nhóm này đa số là giới trẻ và trung niên, tương đối khá đông dù chắc không nhiều dữ dội vì nếu là số nhiều thì các chương trình âm nhạc kiểu này chắc phải đắt khách không thể nào đìu hiu đến phải muốn dẹp tiệm.
Kiểu làm mới này thật ra cũng đáng trân trọng nhưng hơi tiếc là đa phần tác phẩm không đi vào lòng người được. Thay vì phải "tiên trách kỷ hậu trách nhân", phải tự trách mình xem tại sao sáng tác của mình mới mẻ cách tân (cải cách + tân kỳ ?) làm mới là vậy mà sao không thu hút được quần chúng, nhiều người trong nhóm bực tức phát biểu lung tung cho bỏ tức.
Nào là "Thâm mỹ là khái niệm trừu tượng khó tranh luận nhưng âm nhạc luôn cần phải mới, có rất nhiều khán giả có thẩm mỹ âm nhạc văn minh đã không còn mặn mà với nhạc Việt." (!)
Quốc Trung: Thanh niên mà nghe nhạc sến là bất thường Những thanh niên, trí thức trẻ tuổi thông thạo công nghệ, sành điệu hoặc sở hữu những bộ dàn Hi-End đắt tiền những lại đắm đuối với những ca khúc uỷ mị, sướt mướt có cách đây gần 100 năm thì có gọi là bình thường hay không ?

@ Nhóm 3 : Nhóm này đúng là "hằm pà làng" đúng là "trăm thứ bà giằn" linh tinh lôi thôi đủ thứ. Nhạc nào là lạ, kể cả nhạc nào mà nghe giống nhạc Hàn, nhạc Thái, nhạc Tàu họ lại càng thích. Ca từ thì dễ dãi giống như ngôn ngữ tuổi teen bây giờ là OK.
Nhóm này cũng rất đông, phần lớn đối tượng là các thanh thiếu niến nam nữ tuổi teen cả giới trung niên cũng có còn người lớn tuổi chắc "anh thì không" ! (!?)

@ Nhóm 4 : gồm những đối tượng ngoài 3 nhóm trên hoặc nếu đồng thời thích nhiều nhóm khác nhau thì nên thuộc vào nhóm mình thích nhiều nhất vậy (!?)

+ Nhạc sĩ Q. gần đây đã gây sốc cho công chúng yêu nhạc khi anh giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mới của học trò mình. Một album theo đánh giá của giới chuyên môn là làm như giỡn chơi, được thể hiện bởi một giọng hát không thể xếp trên mức trung bình nhưng vẫn được anh tán dương: “Một nghệ sĩ đích thực. Việc ra đĩa này chẳng phải để kiếm tiền mà vì đam mê âm nhạc cháy bỏng”.
Thực tế hiện nay, chẳng riêng gì nhạc sĩ Q. làm cái việc không coi trọng giá trị nghệ thuật. Nhưng công chúng tỏ rõ sự thất vọng bởi anh vốn là một nhạc sĩ tên tuổi và là thần tượng của công chúng yêu âm nhạc một thời.

+ Làng nhàng “hàng chợ”
Không khó kể ra vô số giọng ca mà giới chuyên môn đánh giá là “rất chán” trên thị trường giải trí ca nhạc của Việt Nam hiện nay. Điều đáng nói là những gương mặt này vẫn ăn nên làm ra khi xuất hiện khá đều đặn trên nhiều sân khấu ca nhạc, thậm chí “bay sô” ra nước ngoài. Những sản phẩm âm nhạc của họ vẫn ra mắt vội vàng, không định hướng, thiếu chất lượng, chỉ để đạt mục đích đánh dấu sự xuất hiện chính thức của mình trên thị trường âm nhạc mà thôi. Và sản phẩm ấy như tấm giấy thông hành để họ đĩnh đạc bước ra sân khấu chuyên nghiệp biểu diễn dù giọng ca được giới chuyên môn cho là rất tệ và ca khúc mà họ trình diễn là một thứ âm nhạc “hàng chợ” làng nhàng, phục vụ cho nhu cầu giải trí theo kiểu “nghe vui tai”.

+ Bỏ bê nghệ thuật
Chưa bao giờ giá trị nghệ thuật lại bị rẻ rúng như lúc này khi những thứ nhân danh nghệ thuật, hay còn gọi là nghệ thuật “rởm”, đang chiếm lĩnh showbiz Việt. Sự ta thán, im lặng, giận lẫy rồi buông xuôi của những người làm nghề tâm huyết càng tạo cơ hội cho hàng “dỏm” hoành hành.
Hoài Lâm bỗng dưng trở thành hiện tượng của thị trường giải trí sau khi giành vị trí quán quân chương trình truyền hình Gương mặt thân quen. Đắt sô hơn, cát-sê cao hơn và nổi tiếng hơn khi cái tên Hoài Lâm được nhiều trang thông tin mạng cập nhật đều đặn, cặn kẽ mọi thứ liên quan. Điều này xảy ra những tranh luận trái chiều rằng Hoài Lâm là một tài năng thực sự hay chỉ là giá trị ảo?

Thứ đắt khách không phải nghệ thuật
Hoài Lâm chiến thắng ở một cuộc thi giải trí truyền hình đòi hỏi khả năng bắt chước những giọng ca, phong cách trình diễn quen thuộc của những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới. Với khả năng hóa thân, hay còn gọi là “nhái” siêu hạng của mình, Hoài Lâm đã thu hút sự chú ý của công chúng bởi đáp ứng nhu cầu giải trí mới, lạ. Tính đến lúc này, Hoài Lâm đang là một trong những giọng ca trẻ sở hữu lượng người hâm mộ cực lớn. Sự đón nhận của công chúng và tán dương của truyền thông đã nhanh chóng đưa Hoài Lâm tiến lên hàng ngôi sao ăn khách nhất của làng giải trí Việt. Đó là điều đáng mừng cho Hoài Lâm nhưng lại đáng buồn đối với nghệ thuật Việt Nam. Ngoài khả năng bắt chước, Hoài Lâm không có gì đặc biệt nếu xét ở góc độ nghệ thuật. Hẳn nhiên, công chúng từng biết đến một Hoài Lâm trước đó thi thoảng vẫn hát ở phòng trà, ở những sân khấu “chuồng gà” khắp các tỉnh xa. Hoài Lâm bây giờ so với trước đây vẫn không thay đổi nhiều về chuyên môn, giọng hát dễ dàng chìm lẫn trong vô số những giọng ca trẻ có chất giọng bình thường đang loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường giải trí Việt. Dù đang là ngôi sao nhưng điều đó không đủ để tạo nên một ca sĩ Hoài Lâm được giới chuyên môn coi trọng.


Hoài Lâm bỗng dưng trở thành ca sĩ hàng sao sau khi giành quán quân chương trình truyền hình thực tế Gương mặt thân quen

Hương Giang Idol cũng là một trường hợp đáng bàn khi chất giọng của cô chỉ ở mức trung bình và việc cô trở nên ồn ào trên các phương tiện truyền thông phần lớn nhờ câu chuyện “chuyển giới” của mình. Hẳn nhiên, ai cũng có quyền thực hiện niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc của họ nhưng có lẽ cần xác định ranh giới rõ ràng giữa giải trí mua vui và nghệ thuật đúng nghĩa. Hương Giang vẫn được tung hê là một ca sĩ chuyên nghiệp trong khi những gì cô mang đến công chúng thời gian qua là những câu chuyện riêng tư của đời mình để tìm sự cảm thông từ công chúng. Sự phất lên của Hương Giang theo cách này sẽ là bất công cho những giọng ca thực sự chất lượng đang miệt mài lao động nghệ thuật nhưng vẫn chưa có được cơ hội tỏa sáng chỉ vì nói không với xì-căng-đan.

Biết không phải nhưng cố làm
Người nước ngoài hát nhạc Việt xuất hiện khá nhiều thời gian gần đây trên mạng mang đến sự thú vị cho người nghe Việt Nam. Sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng vì lạ tai đã giúp cho các “giọng ca Tây” xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp thời gian qua.
Chẳng có gì để nói nếu những ông Tây này không bị các bầu sô lăng- xê đến mức quá đà. Việc Kyo York, chàng trai người Mỹ hát nhạc Trịnh Công Sơn trên mạng được công chúng yêu thích năm xưa, muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp Việt Nam cũng là điều đáng trân trọng. Thế nhưng, dường như ước muốn của anh đã bị bầu sô, một nhạc sĩ chuyên nghiệp, đẩy đi quá xa bằng mọi cách, tận dụng mọi công cụ với tham vọng biến ca sĩ này thành một ngôi sao âm nhạc Việt Nam. Tây hát nhạc ta, lại ca ngợi vẻ đẹp Việt hẳn nhiên đó là điều dễ lấy lòng công chúng. Nhưng trong âm nhạc, công chúng cần được nghe một giọng hát hay, phát âm chuẩn. Mới đây, Kyo York còn xuất hiện với vai trò là ca sĩ khách mời trong đêm chung kết khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.
Thật ra, ca sĩ này cũng như những gương mặt được cổ vũ trong các chương trình truyền hình thực tế mang tính giải trí vốn là những sản phẩm của sự ảo tưởng. Sự tung hê của một bộ phận công chúng dễ dãi khiến người được tung hê không nhận đúng khả năng của mình. Điều đáng trách hơn là đội ngũ làm công việc chuyên môn, họ thừa biết khả năng những người này có hạn nhưng vẫn tung hê lên tận mây xanh chỉ để tìm kiếm những bản hợp đồng béo bở

--->Trần Quang Dinh Sau một đêm Vịt con biến thành Thiên nga (!?)
Riêng trường hợp Hoài Lâm - Tôi đã từng có ý kiến chỉ là trong 1 đêm Chung kết hóa thân THANH NGA - THANH SANG trong trích đoạn " Tiếng trống Mê Linh " chưa đủ để nói lên điều gì ! Nói thẳng , thời gian sẽ trả lời cụ thể hơn ! Mặt khác, ở vai trò là báo chí - trách nhiệm không hề nhỏ. Vì sao ? Báo chí sẽ góp phần định hướng thẩm mỹ cho khán thính giả chứ không phải để ca ngợi quá mức ( Để rồi sau đó bị hụt hẫng , thất vọng !) Hoặc vô tình cổ xúy cho điều không hay nếu thiếu bản lĩnh , vững chãi với nghề. Có nhiều DV, ca sĩ,...chúng ta nói ...hơi quá mà thật ra khả năng có giới hạn nên dần dà- " THƯỢNG ĐẾ " chán, quay lưng. Thưa, nghệ thuật không biên giới nhưng nhất định nó phải ĐẸP- MANG GIÁ TRỊ CHÂN , THIỆN , MỸ THÌ MỚI MANG TÍNH BỀN VỮNG. Kính. TP HCM, 2 / 12 / 2014

--->Hang uyên
Bài báo viết thật chủ quan. Tôi là khán giả lớn tuổi, bản thân tôi đã xem rất nhiều chương trình do HL diễn, tôi thấy em ý là người có tài thật sự. Còn việc giả giọng người khác đó là yêu cầu của một cuộc thi, thoát ra khỏi cuộc thi em trở về chính dòng nhạc quê hương mà em đã định hướng trước rất hay và đa được khán giả nhiều lứa tuổi đón nhận. Cách viết của chị mang tính chất cố vùi dập những cố gắng, tài năng, nỗ lực của một ca sĩ trẻ.
--->Dung Vũ
Hoài Lâm là một tài năng trẻ. Bạn ấy đang từng ngày cố gắng để hoàn thiện mình. Nhờ có HL mà tôi và đồng nghiệp yêu mến hơn những giá trị văn hóa dân tộc. Nghệ thuật thực sự không chỉ mang tính giải trí mà nó còn chạm tới trái tim của khán giả. HL mới có 19 tuổi nhưng đã có ý thức rất rõ ràng về nghề nghiệp, luôn cố gắng làm nghệ thuật bằng tất cả đam mê của mình. Em là viên ngọc quý trong thế giới hỗn độn này. Tôi tin rằng em sẽ thành công nhiều hơn nữa vì em luôn hát bằng cả trái tim mình. Thương lắm những tài năng trẻ!

--->Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nói rằng nếu khán giả có được một nền tảng thưởng thức nghệ thuật cơ bản, tin chắc mọi thứ không hỗn độn như bây giờ
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/b...3213954647.htm
"một nền tảng thưởng thức nghệ thuật cơ bản" sẽ ở trong nhóm nào đây ? Nhóm 1 hay Nhóm 2 ? Còn Nhóm 3 thì thôi rồi (?!)
Nếu ở Nhóm 2 thì e rằng số người không quá nhiều nên đang yếu thế còn ở Nhóm 1 tuy là số nhiều thì cũng bị người Nhóm 2 chê là âm nhạc xưa cũ cản trở đà tiến âm nhạc hiện đại (!?)
Tác giả Thùy Trang trên đây phán lung tung nhưng có vẻ như tác giả đang ở Nhóm 2, một nhóm luôn nhân danh là luôn đề cao nghệ thuật (?) Dù cố giấu cũng thấy giọng điệu khoái và thích Mỹ Tâm hay Hà Hồ thì phải ?
Dù vẫn còn đó những nhận định :
Hồ Ngọc Hà hát không ra hơi mà sao vẫn đông người ủng hộ ?
(!?)
Mỹ Tâm về thanh nhạc và vũ đạo không cố chỗ nào chê được nhưng chất giọng chỉ bình thường, giọng hát không có sự nổi trội cái của riêng mình lẽ ra phải có để khác biệt với ca sĩ khác (!?). Cộng tất cả lại thì vẫn nổi bật bởi công nghệ lăng xê + PR làm Mỹ Tâm nổi như cồn khiến điểm mạnh che mất điểm yếu ! (!?)

Quote:

Bây giờ dư luận mấy ai quan tâm đến chất lượng nghệ thuật ở một nghệ sĩ, đêm diễn mà chỉ quan tâm đến những ồn ào nằm ngoài chuyên môn của người nổi tiếng

Xem nghệ thuật, bàn chuyện ly dị
Không khó để nhận ra những tâm huyết, nỗ lực mang đến công chúng hình tượng âm nhạc mới của Hồ Ngọc Hà thông qua đêm diễn đánh dấu 10 năm dấn thân showbiz của mình, nhất là khi giọng ca này vẫn còn ai đó nghi ngờ về chuyên môn ca hát. Nhưng dường như những giá trị nghệ thuật mà Hồ Ngọc Hà muốn chứng minh qua đêm diễn chẳng ai buồn bàn tới so với thông tin có hay không chuyện cô đã chia tay chồng.

Ngay sau đêm diễn, Hồ Ngọc Hà lên đường lưu diễn ở Mỹ, vì vậy chuyện về đời sống riêng tư của cô trên mặt báo chỉ là những phỏng đoán của người viết được xâu chuỗi từ những lời thoại, cách chọn và sắp xếp bài hát trong chương trình. Sự thật thì những lời thoại mang tính tự sự như một cách kể chuyện trong đêm diễn của Hồ Ngọc Hà là do NSƯT Thành Lộc viết để dẫn dắt chương trình thành một câu chuyện. Mọi sắp xếp trong đêm diễn đều là ý đồ nghệ thuật của ê-kíp thực hiện chương trình, kể cả phần biên tập âm nhạc nếu cho là ý đồ đề cập đến vấn đề cá nhân (nếu có) chắc chắn phải đứng sau mục đích tạo hiệu quả nghệ thuật của ê-kíp dàn dựng chương trình. Điều này hoàn toàn là sự thật bởi “không ai đánh đổi vị trí ngôi sao chỉ vì những điều nhỏ nhặt bên lề, đặc biệt chuyện riêng tư” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Sau live show của Mỹ Tâm vừa diễn ra tại sân vận động Quân khu 7 (TP HCM), dư luận lại ồn ào chuyện ban tổ chức khai gian số lượng khán giả đến với đêm diễn này. “Vì sao người ta không đề cập đến những gì Mỹ Tâm mang đến khán giả trên sân khấu mà chỉ xoay quanh chuyện có bao nhiêu người đến dự live show của cô ấy nhỉ? Với những gì đã làm ở live show này, cô ấy xứng đáng được tán dương về mặt chuyên môn chứ?” - nhạc sĩ Quốc An đặt vấn đề. (?!)

40.000 khán giả hay chưa đủ 40.000 khán giả đến với đêm diễn chắc chắn không làm ảnh hưởng đáng kể đến uy tín, chất lượng của Live concert heart beat - Mỹ Tâm. Vậy tại sao cứ phải “lăn tăn” về sai số của một thống kê mang tính tương đối. Mỹ Tâm vẫn là giọng ca giữ được độ nóng của mình bằng chính giọng hát và giá trị nghệ thuật mà cô mang lại, chẳng cần đến chiêu trò gì song tất cả những điều đó chẳng được dư luận quan tâm so với câu chuyện bên lề không đáng để làm to chuyện.

Nghệ sĩ tự đánh mất mình
Ngày trước, phòng trà ca nhạc là nơi khán thính giả đến để thưởng thức âm nhạc thật sự. Và chỉ có những giọng ca đủ chuẩn mới hát được ở các phòng trà. Còn bây giờ, phần lớn phòng trà ca nhạc đang trở thành những chương trình biểu diễn tạp kỹ. Ở đó, người ta không quá quan trọng giọng hát, phong cách âm nhạc mà chỉ cần người nổi tiếng, dù xấu hay tốt. Bởi vậy, những giọng ca kém chất đang không chỉ có cơ hội đứng chân ở sân khấu tạp kỹ ngoài trời mà còn chiếm lĩnh các phòng trà. Nhiều giọng ca phòng trà rất hay lâu nay không còn cơ hội tỏa sáng.

Hầu như mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật hiện nay đều chạy theo phục vụ cho nhu cầu giải trí của số đông công chúng, thích ồn ào, mới lạ và cũng “cả thèm chóng chán”. Hôm trước say Phương Mỹ Chi trong Giọng hát Việt nhí như điếu đổ nhưng khi xuất hiện Thiện Nhân trong Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2 thì Phương Mỹ Chi cũng bị họ nhanh chóng lãng quên. (?!)

Trường hợp ca sĩ Hương Tràm - quán quân của chương trình Giọng hát Việt mùa đầu - là một ví dụ cho sự cuồng nhiệt ái mộ theo kiểu “bong bóng” của công chúng. Đến nỗi bây giờ Hương Tràm phải tạo xì-căng-đan để hâm nóng tên tuổi của mình trong làng showbiz chứ không bằng các sản phẩm âm nhạc chất lượng.

“Một đêm thành sao”, nghe có vẻ hài hước trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng lại là điều có thật, thậm chí phổ biến hiện nay khi các chương trình truyền hình thực tế xuất hiện dồn dập. Sự cám dỗ đó không phải ai cũng có thể vượt qua, thậm chí đó là những tên tuổi đã có vị trí trong lòng người hâm mộ. Họ cũng tham gia vào những cuộc chơi được “giật dây” bởi các nhà tổ chức. Ca sĩ Đức Tuấn trở thành thí sinh của chương trình truyền hình Cặp đôi hoàn hảo là một điển hình. Mất khá nhiều thời gian, Đức Tuấn mới định hình được phong cách âm nhạc khác biệt cho chính mình. Giọng hát bán cổ điển sang trọng, đẳng cấp chuyên môn này trở nên khôi hài khi phải trình diễn những ca khúc “dễ” hát cho bạn diễn và phù hợp với đại đa số khán giả truyền hình. Người hâm mộ ca sĩ này không còn nhận ra một Đức Tuấn luôn khước từ những gì không thuộc sở trường của mình như lâu nay. Tất nhiên, anh chỉ đang đóng một vai trong một cuộc chơi, dù cuộc chơi ấy bị cho là quá nhiều chiêu trò và sẽ lại là chính mình trong các sản phẩm âm nhạc riêng sau khi cuộc chơi này kết thúc nhưng rõ ràng những giá trị gầy dựng được bao lâu nay của Đức Tuấn có phần giảm sút.

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/b...0222043245.htm

Minh
Hà Hồ mà làm ca sĩ gì? làm người mẫu thì hơn. (?!)
Ở trên ý Thùy Trang chắc muốn nói người có "một nền tảng thưởng thức nghệ thuật cơ bản" phải ở trong Nhóm 2 thôi !
Có một tác giả nữa còn quá khích hơn Thùy Trang nữa, nên đăng đàn với nhiều bài viết khá chua cay (!?) :
Quote:
+ Ma quỷ trong âm nhạc
"Diabolus in musica” (Ma quỷ trong âm nhạc) là thuật ngữ tiếng La-tinh dùng để gọi quãng tam cung (tritone), tức các quãng 4 tăng hay 5 giảm, là những quãng có khoảng cách bằng 3 cung. Luật âm nhạc Trung Cổ cấm sử dụng quãng nhạc đặc biệt nghịch âm này vì dựa theo một huyền thoại, quãng nhạc này mang màu sắc tính dục và làm cho ma quỷ xuất hiện.

Như vậy không phải lúc nào âm nhạc cũng được coi là “tiếng nói của các thiên thần” như Thomas Carlyle (1795-1881, nhà văn, nhà viết sử người Scotland) đã nói trong tập luận văn “The Opera” của ông. Tuy nhiên Carlyle không hẳn hoàn toàn vô lý, bởi ma quỷ cũng chính là những thiên thần…đen; cái xấu lại thường là sự biến dạng của vẻ đẹp.

Âm nhạc bắt đầu xấu đi từ khi nào? Đâu là loại âm nhạc xấu? Có cần thiết phải cấm đoán?- Pietro Mascagni (1863 – 1945), nhà soạn nhạc người Ý, nổi tiếng với các opera, đã nói: “Âm nhạc hiện đại nguy hiểm như ma túy”. Khái niệm về âm nhạc xấu hay ma quỷ của âm nhạc đã có từ lâu. Trong bước tiến hóa của âm nhạc, đã có sự phân biệt âm nhạc “hạ cấp” và “cao cấp”. Và sự phân biệt đó cũng biến đổi theo thời đại. Đã có lúc điệu Valse được coi là của giới bình dân, hạ lưu; âm nhạc Tango bắt đầu từ trong giới lao động chứ không phải giới nghệ sĩ, quý tộc. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những loại âm nhạc xấu “thật sự” và chúng có mặt ở khắp nơi. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải (hoặc bị) nghe những loại nhạc này hằng ngày trên các phương tiện truyền thông: radio, TV, internet,….

Đã có quá nhiều ví dụ, nhiều bài báo, nhiều lời chỉ trích về những ca khúc thị trường, “nhạc teen”, “nhạc gây sốc” được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nhưng dường như những âm nhạc “mang vi khuẩn độc hại” này đã miễn nhiễm và vẫn đang sống, thậm chí còn “sống khỏe” trong xã hội chúng ta. Âm nhạc xấu không có biên giới. Nó tồn tại trong các thể loại và phong cách mà thường gây ra những phản ứng mãnh liệt. Một ví dụ, nếu vào mạng internet, gõ các từ khóa “Cây Nữ tu, Đại-Lâm-Linh”, chúng ta sẽ thấy được những phản ứng khác nhau nhưng khá mãnh liệt về một loại âm nhạc được công chúng gọi là “nhạc từ âm phủ”, chúng ta cũng sẽ thấy được một làn sóng “tẩy chay” loại âm nhạc được coi là xa rời với thẩm mỹ và truyền thống của người Việt Nam này. Thế còn người sản xuất ra nó, nhóm Đại-Lâm-Linh (ĐLL) nói gì về âm nhạc của họ? Ca sĩ Linh Dung, thành viên của nhóm (mà theo quan niệm của họ, còn là người góp phần sắp đặt, làm mới sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Đại trong lúc biểu diễn), cho biết “Nhạc ở đây không chơi theo lối phổ thông mà nó gần như là sắp đặt âm thanh, rất ít dùng hoà thanh,…So với nhạc ấn tượng của Debussy, của Varèse, hay của Gurdjieff thì đây không có gì mới!....”. Nếu bớt “cuồng” hơn so với những gì họ đã giới thiệu trên các sân khấu, có lẽ Linh Dung sẽ nhận ra được:

+ Chính việc sự sắp đặt âm thanh (theo một trật tự nào đó) đã tạo nên hòa thanh. Như vậy, hướng đi nghệ thuật của nhóm có tự mâu thuẫn với chính mình?

+ Người khiêm tốn hơn sẽ không bao giờ tự mình so sánh với Debussy, Varèse, v.v…Âm nhạc của Debussy không “quái” và không “cuồng” như thế. Thậm chí, chính ông đã từng phản đối khi người khác coi ông thuộc trường phái Ấn tượng. Và cho dù là nhạc ấn tượng thật sự như của Ravel cũng không đạt đến “đỉnh gây sốc” như của ĐLL. So sánh như vậy là một sự bóp méo âm nhạc Debussy nói riêng và nhạc Ấn tượng nói chung. Còn Varèse thì sao? – Edgar Varèse (1883-1965) là nhà soạn nhạc cách tân người Pháp nhưng hành nghề phần lớn ở Mỹ. Ảnh hưởng của ông khá mạnh đến nhiều nhà soạn nhạc cuối Tk. XX, và ông được coi là “Cha đẻ của Âm nhạc điện tử”. Ông còn được coi là phát minh ra thuật ngữ “âm thanh được sắp đặt” (với ý nghĩa: sắp đặt âm sắc và tiết tấu) trong âm nhạc khi tự nhận xét về âm nhạc của mình là “những âm thanh được sắp đặt”. Ông viết: “một nhà soạn nhạc, cũng như các nghệ sĩ khác, là người sắp xếp những yếu tố riêng lẻ lại với nhau”. Nhưng vấn đề ở đây là: “những yếu tố riêng lẻ ấy là gì?, từ đâu sinh ra những yếu tố ấy? chúng được tái tạo lại hay sắp xếp lại ra sao? Có gì nổi trội hơn với những hình thức đã có trước đó không?”. Nếu Linh Dung biết rằng âm nhạc của Varèse luôn đề cao âm sắc và tiết tấu thì sẽ không so sánh khiên cưỡng giữa cái âm nhạc “không tiết tấu” và “không màu sắc” như các sản phẩm của ĐLL.

Về chủ đề nội dung cho các sáng tác của nhóm, Linh Dung cho biết: “Câu chuyện của chúng tôi là khai thác các trạng thái tâm lý của những người đàn bà, những phụ nữ, những cô gái, những em bé gái….. bên cạnh đó vẫn có sự “quan sát” của những lễ nghi, những lề lối, những phong tục tập quán đã ăn sâu vào trong mỗi người chúng ta hằng bao đời nay”. Chúng ta hãy đọc qua ca từ của ca khúc “Cây Nữ tu” của nhóm ĐLL: “vươn tay chới với/ người đàn bà đợi/ cây khô bứt tiếng gọi/ lá...hừng hực đỏ/ trước nhà em mà/ tu viện cây nữ tu/ chỉ nghe gió/ thất thanh trong đêm/ trút áo bốn mùa/ tiếng khèn quanh quất/ không có bước chân nào/ thực lòng yêu/ dừng trước/ nhà tu kín/ bỗng chiếc váy/ trên mình tu nữ bay thốc/ mùa xanh chớp mắt/ kìa lá xám liệng bay/ qua mái tu viện/ ố hồ - kìa những cánh chim/ vụt bay về trời”.

Ở các ca khúc khác của ĐLL cũng có những ca từ “mù mờ đến quái” như vậy. Chúng tôi không tin rằng trạng thái tâm lý của những người đàn bà, cô gái, bé gái Việt lại có cưu mang nội dung thuộc loại “hiểu được, chết liền” này. Ấy thế mà chúng vẫn được các nhà sản xuất chương trình “Bài Hát Việt” giới thiệu cho các khán giả Việt như vậy. Về cách trình diễn, để giải thích cho những “gầm, rú”, “lăn, lê”, bò toài” của mình và ca sĩ Thanh Lâm, Linh Dung nói: “Hú hét, hầm hừ, hơi thở, giọng than…là những cách chúng ta từng đối phó và bày tỏ cảm xúc ngoài đời. Chúng tôi mang vào âm nhạc, như John Cage, như Gainsbourg, như Tom Waits đã làm. Chúng tôi không làm gì mới đâu?” Chúng tôi không hiểu người ca sĩ này có kiến thức gì về âm nhạc của những nhà soạn nhạc trên hay chỉ nhắc đến tên họ để làm người nghe phải “choáng”? Những ai yêu đã từng nghe nhạc của John Cage (1912-1992, nhà soạn nhạc, triết gia, nhà thơ người Mỹ) đều biết rằng, mặc dù được nổi tiếng là nhà cách tân trong âm nhạc (đặc biệt với tác phẩm “4'33” mà trong đó không có một nốt nhạc nào được diễn tấu cả!), tiên phong trong về âm nhạc ngẫu nhiên, âm nhạc điện tử và những cách dùng nhạc cụ không theo tiêu chuẩn truyền thống nhưng trong âm nhạc của ông hoàn toàn toàn không có “hú hét, hầm hừ”.

Ngoài ra, thật thô bạo khi so sánh cách diễn và hát “quái đản” của nhóm ĐLL với giọng hát đặc biệt, kỳ lạ của Tom Waits (1943, ca sĩ, người viết ca khúc người Mỹ) hay những âm thanh lạ lùng nhưng nghệ thuật của Serge Gainsbourg (1928-1991, nhà soạn nhạc người Pháp, nổi tiếng với ca khúc “Je t'aime Moi non plus” thuộc loại erotic song – ca khúc gợi tình. Nó được thu âm song ca với người tình của ông lúc bấy giờ là ca sĩ Jane Birkin. Ca khúc này bị cấm ở một số quốc gia vì có những tiếng thở dài của một cặp tình nhân lúc đang quan hệ chăn gối!). Âm nhạc không gì khác hơn là những âm thanh hoang dã, qua tiến trình trình lịch sử đã được văn minh hóa thành loại nghệ thuật của nhịp và giọng điệu. Vậy mà ngày nay, người ta coi âm nhạc của “hú hét, hầm hừ, lăn lê bò toài một cách man dại” là những thử nghiệm mới!

Còn chính nhạc sĩ Ngọc Đại, người sáng tác loại nhạc “từ âm phủ” này nói gì về âm nhạc của mình? Trả lời một câu hỏi phỏng vấn, tác giả của “Cây Nữ tu” nói: “Con người thật là tàn bạo và quái gở, tại sao cứ ép mình nhẫn nại khi không thích?...Nhạc của Ngọc Đại thì không bao giờ nhân nhuợng được, nó vẫn cứ trúc trắc, gập ghềnh không dễ thỏa mãn cáigu nhạc dễ dãi của người Việt Nam”. Nhạc sĩ Ngọc Đại có quá lời không khi cho rằng gu nhạc của người Việt Nam thì dễ dãi, rằng vì vậy anh không thể khoan nhượng? Đây là mục đích của những sáng tác của anh? Ở một nơi khác, Ngọc Đại nói về hiệu quả âm nhạc của mình là “để làm cho khán giả sợ hãi, thích thú, rởn da gà và sướng như điên”. Khi trả lời phỏng vấn trong một chương trình Bài Hát Việt, Ngọc Đại cho biết anh viết loại nhạc này vì “mình thấy sướng”. Loại âm nhạc “tự sướng” này có phải là âm nhạc chân chính như Gershwin (nhà soạn nhạc người Na-Uy) đã nói “Âm nhạc chân chính phải tái lập được tư duy và nguồn cảm hứng của một dân tộc và thời đại” không? Âm nhạc không chỉ là phương tiện giải trí hay để “tự sướng” mà nó còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội. Các bài ca trong chiến tranh tăng cường thêm tính đoàn kết và mục đích chiến đấu cho người lính. Những bài dân ca ảnh hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác của một dân tộc để xác lập nên lối sống, lối tư duy trong nền văn hóa của dân tộc ấy.

George Jellinek, 1919 – 2010, nhà triết gia gốc Hungary, khách mời trong 3 thập niên liền của đài phát thanh New York City để làm phỏng vấn, nói chuyện với nhiều nhà soạn nhạc, nghệ sĩ, ca sĩ danh tiếng của Mỹ đã nói: “Lịch sử của một dân tộc được tìm thấy qua ca khúc của dân tộc đó”. Vậy thì chúng ta đang đứng ở tình trạng lịch sử nào với những ca từ “hát không ra, nghe hiểu” của ĐLL như ở “Cây Nữ tu” hay Ngơ ngác giữa phố, một thằng nhà quê, nhớ thương mộ tổ, biết bao giờ về?...", "Đũa tre vót thành ba tầng cây bông cắm lên quả trứng..."

Nhưng dĩ nhiên, âm nhạc xấu đối với người này lại là loại được kẻ khác ưa thích. Mặc cho những phê bình chỉ trích, kỹ nghệ âm nhạc vẫn cứ phát triển mạnh mẽ. Âm nhạc thị trường có xấu, có bị lên án bởi bao nhiêu bài báo đi nữa thì người ta vẫn đổ xô chạy theo nhạc thị trường. Đó là một nghịch lý! Kỹ nghệ âm nhạc luôn luôn bị phê phán bởi nội dung ca từ của nó, tuy nhiên vấn đề không phải ở nội dung của âm nhạc. Chính việc phổ biến, nguyên nhân tạo nên những ca từ và phổ biến chúng mới thực sự là vấn đề cần quan tâm. Bên cạnh đó, để biện minh cho những loại âm nhạc “xấu”, nguời ta thường giải thích đó là những “thử nghiệm mới” cần được khuyến khích. Một phần chúng tôi cũng đồng ý như vậy.

Để thể nghiệm, chúng ta muốn làm gì cũng được nhưng một khi đã đem ra phổ biến (cách này cách khác) thì phải nghĩ đến trách nhiệm với cộng đồng. Vì một lợi nhuận nào đó, những người có thẩm quyền đã nhắm mắt làm ngơ hoặc “bật đèn xanh” cho những loại âm nhạc quái lạ (đến mức có thể coi là “biến thái”) xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông. Đứng trước phản ứng gay gắt của dư luận về sự kiện những màn biểu diễn của ĐLL ở Bài Hát Việt được phát trên sóng truyền hình quốc gia, khi được hỏi về vai trò định hướng của cơ quan có thẩm quyền, một vị có chức sắc trong Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lời “chúng tôi muốn nhưng quyền lực có hạn”. Bạn có tin sự có hạn trong quyền cấp phép biểu diễn của Cục NTBD không? Cứ thử xin tổ chức một chương trình biểu diển nghệ thuật nào đó đi thì sẽ rõ. Ở nhiều đơn vị, tổ chức, hội đoàn nghệ thuật khác người ta cũng thường dùng cách “chuyền bóng” trách nhiệm bằng câu trả lời tương tự như vậy. Hiện tượng ĐLL chỉ là một ví dụ khách quan, về một nhóm nghệ sĩ mà chúng tôi không hề quen biết. Chúng tôi cũng không có thành kiến gì với họ. Còn nhiều ví dụ khác về nhiều loại âm nhạc “miễn nhiễm” với phê bình của công luận để vẫn được tồn tại. Chúng tôi chỉ muốn đặt câu hỏi: “Có phải cái gì không bị đào thải thì luôn luôn tốt?”, “Người nghệ sĩ nên sống như một người có trách nhiệm với xã hội hay chỉ để thỏa mãn những nhu cầu trong cái tôi của mình?”, “Trách nhiệm của những người quản lý văn hóa nghệ thuật đến đâu?”

Vào năm 1992, tiểu bang Washington (Mỹ) đã thông qua một đạo luật về cái gọi là “Âm nhạc Gợi tình” (Erotic Music). Đạo luật này buộc các nhà sản xuất phải dán nhãn “dành cho người trưởng thành” trên các sản phẩm nhạc (CD, cassette,…) mang nội dung cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Và như chúng tôi đã nói ở trên về trường hợp ca khúc “Je t'aime Moi non plus” bị cấm ở một số quốc gia (từ khi nó được thu âm vào năm 1967 đến mãi năm 1986 mới được phát hành). Đó là những điều tốt mà chúng ta cần tham khảo. Và như vậy, những người có thẩm quyền, các nhà chức trách vẫn có thể làm được gì đó chứ không phải hoàn toàn bó tay trước những “ma quỷ trong âm nhạc”.

Nguyễn Bách ANVN13 (09/2010)
http://songnhac.vn/dien-dan/muc-luc/...g-am-nhac.html


+ Nhạc...Vẹt
Càng ngày càng khó tìm được những “bài hát Việt” có tuổi thọ trên 5 năm. Trong làng V-pop, thậm chí có những ca khúc chưa kịp mừng thôi nôi đã thôi...rồi!

Nếu xét về trình độ học thuật âm nhạc, phải công nhận rằng các thế hệ càng về sau càng được học nhiều hơn, phong phú hơn những thế hệ ông, cha, anh đi trước. Các tác giả của “Màu thời gian”, “Thiên thai”, “Con thuyền không bến”, “Cô láng giềng”, “Mộ khúc”, “Hạ trắng”, “Niệm khúc cuối”, “Khát vọng”, “Sợi nhớ, sợi thương”... làm sao có cơ hội trau dồi nhạc lý, học tập mẹo luật sáng tác bằng các sinh viên, học viên trường nhạc ngày nay được. Thế nhưng họ có những sáng tác sống 20, 30, thậm chí đến 70 năm (và còn có thể hơn nữa) trong lòng người yêu nhạc Việt qua các thế hệ. Không khó để nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Những ca khúc “trường thọ” luôn mang những nét độc sáng riêng của tác giả, nghĩa là tuy có thể kế thừa một vài yếu tố nhưng không y chang, sao chép, cóp nhặt từ sản phẩm nào khác. Những ca khúc “yểu mệnh” thường được cắt, ráp một cách thô kệch, thiếu sáng tạo riêng để thành “anh chị em song sinh” với một hoặc nhiều sản phẩm khác đã có trước đó.

Nếu có thời giờ (đã có nhiều người bỏ giờ làm việc này) lắng nghe, đảo quanh một vòng các ca khúc đang được “giới trẻ yêu thích” (người ta vẫn thích đổ tội cho giới trẻ), được phổ biến trên các đài, trang mạng internet hiện nay chúng ta sẽ gặp rất nhiều ca khúc Việt thuộc loại “người lạ nhưng trông quen lắm!”. Người viết ra chúng không ngại ngùng “mượn đỡ” những giai điệu, nhạc nền phối âm, đoạn intro, gian tấu, coda,...từ những sáng tác trong nhạc Hàn, Hoa, Nhật, Mỹ, Pháp,...Người phổ biến chúng (ca sĩ biểu diễn, các nhà đài, nhà sản xuất, truyền thông) không chút xấu hổ khi thu lợi nhuận từ những sản phẩm hàng nhái đó. Họ đồng nghĩa việc sáng tác nhạc với xào nấu thức ăn! Không còn thấy đâu ranh giới giữa khái niệm kế thừa và nhân bản (trong sản xuất cừu Dolly). Ca khúc rock thuộc hàng kinh điển, “Stairway to heaven” đã làm say mê nhiều thế hệ kể từ khi được phát hành vào năm 1971. Không kể đến việc thanh chấp bản quyền giữa tác giả của nó, Jimmy Page với toàn ban nhạc Led Zeppelin (mà Page đã từng là một thành viên) thì khó có ai biết được ca khúc này đã kế thừa từ nhiều tác phẩm cổ điển khác: giai điệu mang một chút của “Giao hưởng số 8” (“Không hoàn thành”, Schubert); phần đệm mang âm hưởng của “Giao hưởng số 1” (Mahler); và nhiều âm hình tiết tấu khác trích từ các tác phẩm của Beethoven, Bizet, thậm chí của Glenn Miller. Tuy nhiên sự kế thừa ấy mang đầy tính nghệ thuật và độc sáng đến nỗi người nghe không còn nhận ra nguyên gốc. Tác giả đã đóng góp phần sáng tạo đáng kể của riêng mình. Một ca khúc thiếu nhi rất phổ biến trên thế giới đó là “Twinkle twinkle little Star”. Ca khúc này thật ra được Jane Taylor viết lời Anh và phổ biến vào năm 1806, dựa trên giai điệu của một bài ca Pháp (không rõ tác giả) mang tên “Ah! Vous dirais-je, Maman” có từ năm 1761. Khi Mozart đến Paris và ở đó trong thời gian từ tháng Tư đến tháng Chín năm 1778, ông đã lấy toàn bộ giai điệu của bài hát này làm chủ đề cho một trong các sáng tác theo hình thức biến tấu của ông và đặt tên là “Variations” (gồm một loạt các biến tấu cho piano được đánh số từ K.265 đến K.300e). Biến tấu này hay đến nỗi người đời sau cứ tưởng rằng tác giả của “Twinkle twinkle little Star” là Mozart. Nhà soạn nhạc người Áo này đã cho bài ca vô danh của Pháp một cuộc đời mới!

Không lâu sau, vào năm 1791, trong một lần đến thăm và làm việc ở Anh, Joseph Haydn lại sử dụng nguyên vẹn giai điệu dễ thương này trong chương Andante của giao hưởng nổi tiếng của mình: “Surprise” (Ngạc nhiên; tức giao hưởng số 94). Nhiều người tưởng rằng chàng trai Mozart (lúc đó 22 tuổi) là hậu sinh, cảm hứng từ tác phẩm của vị tiền bối 59 tuổi! Cả hai đã góp phần sáng tạo tuyệt vời và bác học đến nỗi người nghe không còn nhớ đến nguồn gốc đơn sơ của giai điệu chủ đề cũng như chẳng ai than phiền Mozart và Haydn đạo nhạc cả!

Mô phỏng (imitation) là một trong những kỹ thuật sáng tác thường được sử dụng để phát triển một chủ đề âm nhạc. Trong ngôn ngữ thường ngày, “imitation” còn có nghĩa là ”bắt chước”. Như vậy, “bắt chước” có hai mức độ: tiêu cực (được hiểu như sao chép, quay cóp) và tích cực (được hiểu như mô phỏng). Ranh giới giữa hai mức độ này là phần đóng góp của người thừa kế. Đã đành rằng trong nhiều lãnh vực, cách riêng âm nhạc, luôn cần phải có sự kế thừa. Vấn đề là chúng ta kế thừa như một người góp phần sáng tạo hay như....một kẻ cướp. Nếu “sáng tác” của mình có những yếu tố được lấy ra từ đâu đó mà chúng ta không nói rõ nguồn gốc, việc làm ấy vi phạm đạo đức (nghề nghiệp) và được gọi là đạo nhạc. Trong ca khúc “Ave Maria” nổi tiếng của mình, Charles Gounod ghi rõ trong phần tác giả: Bach – Gounod. Có người (có học nhiều về âm nhạc) đã vội vàng đem so sánh một cách khiên cưỡng với một trường hợp đạo phần nhạc nền trong sáng tác không nói rõ nguồn gốc của một bạn trẻ (ít học hơn)! Nếu chúng ta sử dụng tác phẩm của người khác mà không xin phép, như vậy là vi phạm pháp luật (sở hữu trí tuệ) và thường được hiểu là xâm phạm bản quyền. Hiện nay trong nhạc thị trường Việt Nam (mà nhiều người vẫn gọi tắt một cách vô ý thức là “nhạc Việt)” có không ít “sản phẩm” (không nên gọi là tác phẩm) được hình thành từ sự kết hợp cả hai loại vi phạm trên đây, chúng ta có thể gọi hiện tượng này là cướp nhạc. Cần phải tìm một tên gọi cho nghề mới này (nếu coi ăn cướp cũng là một nghề) thay vì gọi đổ đồng là “nhạc sĩ”. Đó là một việc làm sòng phẳng, tránh oan ức cho những kẻ sĩ của âm nhạc Việt Nam.

Nếu thích một ca khúc ngoại quốc nào đó, chúng ta có thể lấy một vài ý nhạc (giai điệu, tiết tấu,...) để mô phỏng và biến tấu theo cách riêng của mình chứ đừng chỉ đơn giản là lấy nguyên của họ rồi thêm phần “có cũng được mà không có cũng chẳng chết ai” của mình vào. Cũng có những trường hợp người sáng tác sau lấy nguyên xi một giai điệu nào đó của tác giả đi trước nhưng phần nguyên xi ấy chiếm tỷ lệ không đáng kể, chỉ thoáng qua nhằm diễn tả một ý tưởng nào đó. Có thể kể đến trường hợp của bản ouverture 1812 của Tchaikovsky. Trong đó, tác giả sử dụng nguyên xi giai điệu chủ đề của bản quốc ca Pháp, La Marseillaise (Rouget de Lisle, 1792) nhằm diễn tả sự thua trận của đội quân Pháp do Napoléon dẫn đầu trong trận chiến với tướng Koutouzov của Nga. Đối với người có học (kỹ thuật sáng tác), không khó gì khi lấy cảm hứng từ một tác phẩm nào đó, một giai điệu đẹp nào đó để tạo nên sáng tác mang dấu ấn riêng của mình. Họ có nhiều phương tiện để làm như thủ pháp mô phỏng, nới rộng/ thu hẹp nhạc đề, biến tấu,v.v... Đối với kẻ ít (hoặc không) học thì chỉ còn cách “đánh bài lờ” về tác giả gốc.

Chúng ta sống trong môi trường âm nhạc (trong cũng như ngoài nước) với nhiều thành quả có trước. Việc chịu ảnh hưởng (có khi là ngoài ý muốn) từ các tác phẩm âm nhạc đến sáng tác của mình là điều tự nhiên, dễ hiểu. Cũng có khi trong tác phẩm của người khác có điều hay, làm chúng ta thích, tâm đắc. Chúng ta có thể sử dụng chúng như chất xúc tác, gợi nên cảm hứng sáng tạo để góp phần của mình vào khiến cho từ cùng một chất liệu có thể sinh ra một sản phẩm âm nhạc mới đáng trân trọng cho xã hội. Điều đó rất đáng khuyến khích. Việc bắt chước (mô phỏng) như vậy mang tính tích cực. Khổ nỗi muốn có được phần của mình đóng góp vào, chúng ta không thể lười biếng, thiếu kiến thức (từ trường lớp hoặc từ kinh nghiệm hoạt động) về âm nhạc được. Nếu không có điều kiện đó, việc bắt chước của chúng ta mang tính tiêu cực như loài vẹt và sản phẩm của chúng ta làm ra chỉ là một món hàng bị đánh cắp hoặc là hàng nhái.

Ngày càng có nhiều người vì lợi ích vật chất trước mắt nên đã góp phần đẩy mạnh, tâng bốc loại âm nhạc bắt chước, sao chép, cóp nhặt để làm đầy thêm cho “kho hàng” nhạc thảm họa Việt Nam (bên cạnh các loại nhạc chế, nhạc té ghế,...). Họ cứ thích dùng những mỹ từ để mặc cho hình thức nhạc “bắt chước như vẹt”này, thậm chí gọi gộp luôn là “Nhạc Việt” thay vì nên gọi là: Nhạc...Vẹt!

Nguyễn Bách ANVN36 (10/2014)
http://songnhac.vn/dien-dan/muc-luc/...-nhac-vet.html


+ Nhạc “Tâm thần”
Đi tìm hướng phát triển mới cho nhạc thị trường Việt là một nhiệm vụ vô cùng cao qúy. Có quá nhiều người đang “cuồng” lên với lý tưởng đó và đưa ra không ít những ý tưởng táo bạo (kể cả …táo tợn!) để hình thành nên loại âm nhạc đương đại và cả “đương….dại” của Việt Nam. Chẳng hiểu từ đâu mà tôi tự thấy mình cũng phải có phần trong cái nhiệm vụ cao qúy ấy. Lâu nay loay hoay mãi tôi vẫn chưa tìm ra được loại hình nào cho phù hợp với sự phát triển nhanh đến chóng mặt của âm nhạc thị trường nước nhà lúc này. Cuối cùng một ý tưởng “độc” đã đến với tôi nhân ngày Sức khỏe và Tâm thần thế giới trong tháng 10 năm nay: nhạc thị trường Việt phải phát triển theo hướng…Nhạc tâm thần!

Giữa những triệu chứng của bệnh tâm thần và những biểu hiện bên ngoài của nhạc thị trường Việt Nam hiện nay có những điểm tương đồng đến kinh ngạc.

Người tâm thần luôn buồn rầu, bi quan, mất tự tin – Không khó gì để tìm thấy các ca khúc với ca từ buồn chán, thất tình, chia ly, trong dòng ca khúc thị trường Việt Nam. Có thể nói không quá đáng rằng nhạc tình Việt Nam bây giờ là nhạc thất tình, nhạc tâm thần! Đã đành khi buồn, thất tình, người ta dễ cảm xúc, do đó dễ có sáng tác nhưng nỗi buồn của rất nhiều người viết ca khúc thị trường hiện nay là đã đến mức “nhẩy cầu”. Hãy nghe nữ ca sĩ trẻ Adele nói về nỗi buồn, thất vọng trong mối tình đầu của mình, là nguồn hứng để cô viết nên ca khúc: Rolling in the deep (một ca khúc thuộc hàng top hit của cô), “…tôi được cảnh báo cuộc sống của tôi sẽ rất nhàm chán,….và sáng tác bài hát như một cách để đáp trả”; hay như Pixie Lott viết Cry me out với chủ trương “…một giai điệu buồn nhưng ca từ vẫn phải thật mạnh mẽ…”; hoặc như Taylor Swift viết về cuộc chia tay của mình qua ca khúc We are never ever getting back together để thay vì kể lể, ỉ ôi, đã đi thẳng tới giải Grammy!

Người tâm thần cảm thấy bất lực trước công việc hằng ngày dù việc rất đơn giản – Trong nhạc thị trường và nhạc “trẻ” Việt Nam hiện nay cũng thế. Trong một ca khúc, thường thì nội dung của điệp khúc nói lên cách giải quyết vấn đề đã được đặt ra ở phiên khúc hoặc “chính kiến” (thường là tích cực, lạc quan) của người sáng tác. Nhưng ở đa số ca khúc Việt Nam hiện nay không như thế, các tác giả gần như bất lực, không đưa ra được cách giải quyết nào mà chỉ “than thở để mà thở than”. Có thể nói nhạc thị trường, nhạc “trẻ” Việt Nam hiện nay là nhạc của sự bất lực, nhạc tâm thần!

Lo âu, bồn chồn, đứng ngồi không yên là biểu hiện bên ngoài thường gặp ở người tâm thần – Ca sĩ hát nhạc thị trường, nhạc trẻ Việt thường vừa đi lui đi tới trên sân khấu không cần biết có thích hợp với nội dung bài hát mình đang thể hiện hay không. Mặc dù ca từ bi quan, âm nhạc ở điệu thứ không vui nhưng người hát vẫn lăng xăng diễn, có khi kết hợp cả với nhóm múa diễn những điệu múa “lệch pha, lạc quẻ”. Thỉnh thoảng lại phải đưa tay về phía trước với thủ điệu như muốn “bắn bỏ” khán giả đang xem. Hoặc có khi bài hát đang thể hiện là một ca khúc thuộc loại nhạc đỏ, nhạc truyền thống nhưng người hát vẫn diễn như “đứng ngồi không yên” như bồn chồn, lo âu” với giọng hát thật nghèo nàn nhưng vẫn ăn khách! Nếu ai có dịp xem chương trình do HTV9 trực tiếp gần đây nhân “Đêm chung kết thứ tư Người dẫn chương trình 2013” sẽ thấy được ví dụ trên đây ở một nhóm nhạc nam đang nổi đình đám như kết qủa của công nghệ lăng-xê hơn là tài năng. Có người đã thốt lên khi xem tiết mục này: “Ơ,…sao cứ như là tâm thần vậy!” Chính xác! Đó là một dạng của nhạc tâm thần!

Nói lẩm bẩm, cười một mình và thường là cười khóc vô duyên cớ, cảm xúc không ổn định – Đặc biệt biểu hiện này nếu kết hợp với “đứng ngồi không yên” sẽ là dấu hiệu cho thấy mức độ trầm trọng của bệnh tâm thần. Nghe các ca khúc thị trường, phổ thông hiện nay được lưu hành rất nhiều không chỉ trên sân khấu đời thường mà cả trên các kênh truyền hình, chúng ta thấy có một điểm chung là: nội dung thường khó hiểu không phải do tính triết lý của ca từ mà vì người hát chỉ như lẩm bẩm chi đó, không rõ lời. Người nghe (xem) chỉ còn cách đoán được nội dung ca từ qua nét mặt, bộ điệu của người hát. Thế nhưng, ca sĩ của loại nhạc này thường cười, khóc không theo, thậm chí ngược với ca từ. Đó là “cười khóc vô duyên cớ, cảm xúc không ổn định”. Khán thính giả nhạc Việt hiện đang được (bị?) “nhồi nhét” cho loại nhạc (mang dấu hiệu) tâm thần!

Người tâm thần thường bị hoang tưởng. Có người cho mình có nhiều khuyết điểm, nhiều tội lỗi không đáng sống. Có người lại cho mình tài giỏi, có nhiều phát minh luôn đòi gặp gỡ cấp trên để trình bày – Trong hoạt động biểu diễn âm nhạc hiện nay, hiện tượng này được gọi là “bệnh sao”. Đó là một loại bệnh mà nhiều người mong được có. Nó có thể tự phát từ trong cá nhân của người mang bệnh mà cũng có thể do môi trường (truyền thông, báo chí, nhà đài,v.v…) làm cho phát triển. “Bệnh sao” cũng là một biểu hiện của nhạc tâm thần đó chứ!

Còn nhiều sự tương đồng nữa giữa bệnh tâm thần và một số loại âm nhạc đang phổ biến hiện nay. Một số người tỏ ra lo lắng cho nhạc Việt cũng như lo lắng cho người mắc bệnh tâm thần. Họ có thiện chí đấy nhưng hình như họ đang “lo bò trắng răng”? Biết đâu âm nhạc đó là xu hướng của thời đại, là món ăn tinh thần cần thiết cho con người đương đại? Theo số liệu của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, số người “có vấn đề” về tâm thần ở nước ta hiện nay lên đến gần 20% dân số. Nghĩa là cứ 5 người “tỉnh” thì có một người “say”! Đặc biệt, sau mùa thi Đại học vừa qua người ta khảo sát thấy mức độ tâm thần trong giới trẻ gia tăng 30%. Thế nhưng người Việt ngày càng được coi là hạnh phúc. Chỉ số “hành tinh hạnh phúc” (HPI = Happy Planet Index) của chúng ta đứng từ thứ hạng 12 (là 61,23; trên 178 quốc gia, vào năm 2006), đã lên đến hạng 5 (là 66,5 vào năm 2009) và hạng 2 (là 60,4 vào năm 2012). Hoặc theo khảo sát trong năm 2013 của Liên Hiệp Quốc về mức độ hạnh phúc của người dân, Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 63/ 156 nước trên thế giới.

Như vậy, không phải cứ bệnh là phải chữa, phải chống. Bệnh có khi lại tạo cơ hội khác tốt hơn cho con người! Nhiều trường hợp chỉ cần có giấy xác nhận (mặc dù không đúng sự thật) là đang mang bệnh tâm thần là có thể thoát tội, giảm nhẹ án phạt đó thôi! Đã đến lúc chúng ta xem lại có nên cứ để nhạc tâm thần phát triển hoặc tìm cách phát triển thêm cho loại nhạc này. Biết đâu loại nhạc này làm chúng ta hạnh phúc hơn!

Nguyễn Bách ANVN33 - Số Xuân (01/2014)
http://songnhac.vn/dien-dan/muc-luc/...-tam-than.html
Cuối cùng thì chỉ có những người nghe và thưởng thức âm nhạc là những người cảm nhận và quyết định chính xác mình thích cái gì thôi !

@@@@####
Ngày xửa ngày xưa...
Nhân ở trên có nhắc đến bài nhạc chế mà con nít ngày xưa hát tùm lum :
"Lý Tiểu Long, bay đá song phi (xung phong ?)
bay lên nóc nhà, té u đầu
Địch Long bay ra, gặp Trần Quang Thái
giơ tay bắt liền"

Giao thừa lại đang đến gần...
Tất cả như gợi lại cũng một bài nhạc chế tiếu lâm mà thời con nít rất nhiều người nghe qua giờ chắc còn nhớ.
" ò e u me đánh đu,tarzan nhảy dù,thằng gù đi lính,chết cha con ma nào đây,tazan nhảy dù,thằn lằn cụt đuôi"
Nói về bản nhạc này, mới thấy sức mạnh ghê gớm của âm nhạc là như thế nào ? Một tác phẩm âm nhạc để đời là như thế nào ?
Tại sao những nhạc phẩm như thế này còn sống mãi trong lòng nhiều người cả Việt Nam lẫn thế giới trong khi các bài nhạc trẻ bây giờ của Viêt Nam kể cả các bài mà các bác Nhóm 2 đang hô hào cổ xúy nào là cách tân làm mới âm nhạc, nào là dân ca đương đại...toàn là các nhạc phẩm đậm chất nghệ thuật (!?) mà mấy bác đang sáng tác đang tự hào có tác phẩm nào sống được 1/3 đời sống của những nhạc phẩm như thế này mình cũng xin bái phục và thành thật chúc mừng tác giả !
Thật ra, Việt Nam mình cũng có nhiều nhạc phẩm sống rất lâu cả trong nước lần ngoài nước nhưng các bác chê là xưa là cũ. Điển hình là Trường ca Hòn Vọng Phu (Lê Thương), Tình Ca (Phạm Duy), Việt Nam Quê Hương Tôi (Đỗ Nhuận), Diễm Xưa + Hạ Trắng(Trịnh Công Sơn). . .
Vấn đề chưa hẵn là xưa cũ mà là các bác không đủ bản lĩnh nên sáng tác không ra những nhạc phẩm để đời như các nhạc sĩ ngày xưa. Rồi các bác cố tự huyễn hoặc mình bằng những cái mà các bác cho là mới là lạ tai để dễ thu hút người nghe. Tiếc là sáng tác kiểu này e rằng các bài hát khó mà sống lâu được trong lòng người nghe (!?).
Hiện tại chưa nghe nói di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại... đã được UNESCO công nhận tại Việt Nam có cái nào là dân ca đương đại, cái nào là nhạc trẻ lai Pop&Rock bây giờ cả mà chỉ toàn là âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam : nào là Ca Trù, Dân Ca Quan Họ, Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ, Dân Ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh . . . mà thôi. Tương lại rồi cũng sẽ như vậy thôi ! Nếu thêm nữa cũng sẽ mãi vẫn là âm nhạc truyền thống Việt Nam nữa mà thôi !
Đến Bác Hồ trước khi mất còn muốn nghe một bài dân ca truyền thống Việt Nam là minh chứng rõ nét nhất. Không ai tin rằng Bác Hồ muốn nghe một bài dân ca đương đại hay nhạc trẻ lai Pop&Rock bây giờ (!?). Thế thì cái gì sống mãi nơi sâu thẳm trong tâm hồn người Việt đã rõ rồi còn nói chi nữa !

Quote:
Ngày Xửa Ngày Xưa... Auld Lang Syne
Tác Giả: Tạp Ghi Quỳnh Giao
Thứ Năm, 31 Tháng 12 Năm 2009 23:20

Những người rời khỏi nước từ năm 1975 chắc là còn nhớ “Bài Ca Tạm Biệt”.


Tài tử Vivien Leigh. (Hình: Seraphicpress.com)
Ða số có lẽ đã nghe lần đầu từ phim “La Valse dans l'Ombre” trước khi được biết phim đó là phim Mỹ, có tên là “Waterloo Bridge”, với hai tài tử thuộc vào những diễn viên đẹp nhất xưa nay, là Vivien Leigh và Robert Taylor. Ðiệu buồn ray rứt của nhạc khúc làm chuyện tình thời chiến cứ ràn rụa nước mắt. Nhưng ca khúc nguyên thủy của cuốn phim đã có một định mệnh khác, có hậu hơn nhiều.

Ðấy là bài ca thuộc loại phổ biến nhất địa cầu. Trong đêm Giáng Sinh, ai ai cũng có thể nghe bài O Holy Night thánh thiện. Một tuần sau, khi giã biệt năm cũ đang phai dần và chào mừng năm mới vừa ló dạng, người ta hát bài “Auld Lang Syne...”

Cái tên rất lạ đã được Việt hóa thành “Bài Ca Tạm Biệt”. Và người yêu nghệ thuật vào thời ấy ở nhà đều nhớ đến các sân khấu cải lương ở Việt Nam thường dùng bài này khi chấm dứt chương trình. Nghe đến bài đó thì mọi người đứng dậy ra về.

Không biết từ bao giờ, và do những ai đã “sáng tác tập thể,” trẻ con thì hay hát theo lời ca như một lời “đồng dao” của thành phố, với chất lai căng, ngộ nghĩnh. Và vì là lời ca của con trẻ, nó có đầy những phi lý dễ thương:

Ò e con ma đánh đu,
Tarzan nhảy dù
Zorro bắn súng...
Chết cha, con ma nào đây
Làm tao hết hồn...
Thằn lằn cụt đuôi...

Ngày xưa, nhiều người trong chúng ta không biết rằng có ngày sẽ sống ở California là nơi tung hoành của một nhân vật hư cấu là chàng Zorro bịt mặt. Theo truyện viết bằng tranh thì Zorro là một hiệp sĩ đất Cali khi xứ này còn nằm dưới sự cai trị của Tây Ban Nha. Và Zorro là chàng trai quý tộc Tây Ban Nha cứ ưa cứu khổn phò nguy trên đất California còn hoang dã. Chúng mình còn không biết thì con trẻ nhại lời lại cũng không cho Zorro múa gươm, đánh kiếm, mà cho bắn súng!

Còn Tarzan là nhân vật cũng hư cấu bước ra từ truyện đường rừng bằng tranh.

Là đứa trẻ gốc Anh bị lạc trong rừng già Phi Châu, Tarzan được bầy đười ươi nuôi sống và có tài đu dây như khỉ. Vào đến miệng con trẻ nước ta, Tarzan lại biết nhảy dù mới lạ! Nói đến Tarzan, thế hệ mẹ cha của người viết thì đều nhớ đến loạt phim Tarzan do một tài tử gốc là lực sĩ bơi lội thủ diễn. Ðó là Johnny Weissmuller, vô địch Thế Vận về bơi của Mỹ, về sau thủ vai Tarzan với tiếng hú mê hồn... Người viết cột mục này nhớ nhất là nàng Jane, qua tài diễn xuất của Maureen O'Sullivan.

Với lũ con nít thời ấy, nàng đẹp lắm. Những người yêu điện ảnh thì nhớ thêm rằng bà là mẹ của diễn viên Mia Farrow. Riêng một số người tỵ nạn của mình thì kể lại rằng bà là một đại ân nhân của dân tỵ nạn khi làm việc trong một cơ quan thiện nguyện. Bà O'Sullivan đã ân cần cứu giúp dân mình định cư tại Mỹ sau biến cố 1975 mà nhiều người không biết rằng đó là nàng Jane năm xưa! Bà tạ thế năm 1998, ở tuổi 87... Những ai còn nhớ đến bà thì trong năm tới, khi kỷ niệm 35 năm thành hình cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, mình cũng nên có vài dòng về người phụ nữ khả ái này...

Cứ như thế mà kỷ niệm cũ lại òa về với một bài ca sẽ được ngân vang vào đêm 31.

Với nhiều người thì đây là một khúc nhạc buồn. Sự thật lại không như thế và trẻ em của ta bằng trực giác đã bắt được cái thần của bài hát. Nó được soạn theo âm giai ngũ cung là điều lạ, mà thật ra rất gần gũi với cái tai của chúng ta. Với trẻ nít ở nhà vào thời xưa thì đấy là một khúc hát vui! Ngồi lâu trong rạp, chân tay không múa máy thì cũng buồn! Khi hát hay nghe bài này thì chúng được ò e ra về, trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả.

Ðôi khi vãn hát, cha mẹ hứng chí lại cho ra Ngã Sáu ăn chè cháo là đời vui như ong bay. Lại một cây xanh dờn nữa! Vì vậy mà cho Tarzan nhảy dù, Zorro bắn súng tưng bừng.

Nghĩ lại thì tuổi xanh của mình thời xưa có những nỗi vui bình dị, chẳng cần I-Pod hay “ghêm ghiếc” gì. Và nếu không có chiến tranh, đêm về nằm ngủ yên lành để mơ thấy tiên như trong nhạc Lê Thương. Bỗng đâu nhớ bài hát tạm biệt ở xứ mình vô tả.

Ở nhà, mỗi khi xong tiệc tùng, muốn đem các em đi ngủ là ôm cái gối ôm đứng hát “ò e, con ma đánh đu, Tarzan nhảy dù, Zorro bắn súng!” Người lớn đều xoa đầu khen ngoan và xin kiếu ra về... Bé mà đã biết nhắc khéo, trong tiếng hát có cả tiếng cười!

Sang đến bên Mỹ thì bài hát “tạm biệt” mang tâm cảnh mới. Khi vãn tuồng thì người ta bật dậy ra về, dù còn người ngồi trong rạp cố xem hết phần giới thiệu trên màn ảnh. Chỉ vì người ta sợ ra trễ kẹt xe. Trong rạp còn ngổn ngang pop corn, ghế ngồi còn vài ba trự gác chân lên chỗ tựa đầu của người khác một cách ngang tàng... Người mình mà ở miền Ðông, lần đầu nghe bài ca tạm biệt trong mùa Ðông giá lạnh, bên ngoài tuyết đổ đầy trời, thì có thể bật khóc vì nhớ nhà quá sức. Bài hát tự nó không buồn, mà vì tâm trạng mình buồn. Rõ là cùng một giai điệu mà mình nghe khác hẳn vì “bài ca tạm biệt” lại có âm hưởng “bài ca ly biệt.” Nhất là nhớ cái lời ngô nghê mình vẫn thường hát với các em.

Thật ra, đây là một bài thơ Tô Cách Lan được phổ nhạc theo một giai điệu rất cổ. Tên bài thơ, Auld Lang Syne, có thể dịch là “Ngày Xửa Ngày Xưa,” và ca khúc đã chinh phục thế giới, xuất hiện trong gần hai chục cuốn phim. Hầu như xứ nào cũng có phong tục riêng và lời riêng để hát trong nhiều dịp. Xin để vào một dịp khác để nói về ca khúc này...

Riêng người viết thì vẫn chỉ nhớ đến “con ma đánh đu, Tarzan nhảy dù...” Nó đầm ấm làm sao, trong một thời đã thành “ngày xửa ngày xưa...”
đang lánh nạn tại Sứ quán Pháp cũng bị giao nộp cho Khmer Đỏ vào trưa ngày 23/4/1975.
http://saigonecho.info/main/vanhoc/t...lang-syne.html
Quanh bài nhạc này, có rất nhiều cảm nhận rất hay :
Quote:
duchuy_1957
tôi còn nhớ bài auld lang syne 1 đoạn thôi khi còn đi học năm 1972 lúc sinh hoạt hướng đạo.
Nào đây anh em chúng ta
ngày nay sắp cùng
bùi ngùi xa cách
cớ sao !
nhưng ta hằng mong
rồi đây có ngày
lại còn gặp nhau
cách xa nhưng ta hằng mong
rồi đây có ngày
lại còn gặp nhau !

Tò te ma le đánh đu
Thằng tây nhảy dù
Cao bồi bắn súng
Tiến lên!
Con ma nào đây
Làm ta hết hồn
Thằn lằn cụt đuôi!

Câu hỏi :
Bạn nào biết bài hát mà người nước ngoài hát khi đúng 12g đêm giao thừa là gì ko?
mình biết giai điệu thôi,bạn nào cho mình biết tên và lời của bài hát đó nhé,hình như nó nói về tình bạn thì phải .nó như thế này " tèn ten,tèn ten tén tèn,tèn ten ten tén,tén ten, ten ten tèn ten,tèn ten tén ten tèn,ten ten tèn ten ... ^^ "

I_like_ice_cream
ngoài HAPPY NEW YEAR của ABBA ra, tôi cho là không có bài nào khác đâu

nguyen h
Chính xác là hai bài hát auld lang syne và happy new year (Abba).Nhưng trước khi có ban nhạc Abba và ca khúc Happy new year thì người ta chỉ hát bài auld lang syne mà thôi.Bài hát này có nguồn gốc từ Tô Cách Lan và tựa bài hát dịch ra tiếng anh nghĩa là it's time goes by.Trước đây ở Việt Nam bài này được trẻ em bịa ra hát nghe rất buồn cười :" ò e u me đánh đu,tarzan nhảy dù,thằng gù đi lính,chết cha con ma nào đây,tazan nhảy dù,thằn lằn cụt đuôi".Dưới đây là thông tin chi tiết hơn của bài này đăng trên bản tin người Việt của đài tiếng nói nhân dân hoa kỳ.
Mời quí vị nghe một cựu giáo chức với văn bằng cao học về văn chương cổ Hy Lạp, bà Cathy Ingraham giải thích:

Auld lang syne là một cụm từ, có nghĩa là thời gian trôi qua với những ngày xưa êm ái.

Bài thơ đã trở thành lời của bản nhạc này, được coi là của Robert Burns, một thi sỹ nổi tiếng của Tô Cách Lan. Chính Robert Burns thì lại nói là ông nghe bản nhạc do một ông già hát lên nên đã ghi lại lời nhạc thành bài thơ và ông ghi lại lời thành 2 đoạn thơ vào năm 1788 . Một nhà xuất bản chuyên sưu tập các bài hát dân gian, ông George Thomson, đã soạn nhạc cho bài thơ năm 1793 và từ đó có bài hát mà chúng ta vẫn nghe vào lúc năm cũ sắp qua đi, năm mới đang gần kề. Ý nghĩa của đoạn mở đầu bản nhạc là 1 điệp khúc được lập đi lập lại nhiều lần, như lời bà Ingraham giải thích:

Lời nhạc lập đi lập lại một ý chính: chúng ta có nên quên đi những người quen cũ, những bạn bè thân ái ngày xưa ? Và cái điệp khúc đó dĩ nhiên ngầm mang ý nghĩa là chẳng bao giờ chúng ta quên những ngày xưa êm ái đó.

Trong những đoạn khác của lời nhạc tác giả nhắc đến những kỷ niệm êm đềm cùng bạn rong chơi, hái hoa ngoài cánh đồng, bơi trong dòng suối nhưng bây giờ bạn bè cũ, người thân yêu cũ đã bị ngăn cách vì sóng gió trùng dương. Nói tóm lại Auld Lang Syne là bản nhạc gợi nhớ những gì êm ái của quá khứ, của ngày tháng cũ đã qua.

Sau đây là nguyên văn bài thơ viết bằng thổ âm của người Tô Cách Lan cách nay trên 200 năm:

Kính thưa quí thính giả, đây là lời thơ được dùng làm lời cho bản nhạc vẫn được trổi lên lúc giao thừa dương lịch do thi sỹ Tô Cách Lan Robert Burns ghi lại vào năm 1788, do bà Cathy Ingraham, một cựu giáo chức dạy văn chương ghi lại cho chúng tôi:

Auld Lang Syne: Should auld acquaintance be forgot, And never brought to mind? Should auld acquaintance be forgot, and days of auld lang syne?

(This verse means: should we forget our old friends who we knew in days gone by? Đại ý đại ý lời thơ trong đoạn này nói rằng: chúng ta có thể nào quên đi những bạn bè ngày cũ ?) chorus: And days of auld lang syne, my dear, And days of auld lang syne. Should auld acquaintance be forgot, And days of auld lang syne? We twa hae run aboot the braes And pu'd the gowans fine. We've wandered mony a weary foot, Sin' auld lang syne. (This verse means: The two of us used to run around the meadows and fields, picking daisies together. Since those old days we have traveled far: hai chúng ta vẫn thường cùng nhau hái hoa và rong chơi trên đồng cỏ rồi sau đó chia xa) Sin' auld lang syne, my dear, Sin' auld lang syne, We've wandered mony a weary foot, Sin' auld lang syne. We twa hae sported i' the burn, From morning sun till dine, But seas between us braid hae roared Sin' auld lang syne. (This verse means: We used to swim in the streams from morning till night, but since those old days, vast roaring seas have separated us. Ngày xưa đó chúng ta vẫn thường cùng nhau bơi lộisuốt ngày trong dòng suối nhưng rồi trùng dương dậy sóng đã ngăn cách đôi ta)

Sin' auld lang syne, my dear, Sin' auld lang syne. But seas between us braid hae roared Sin' auld lang syne. And ther's a hand, my trusty friend, And gie's a hand o' thine; We'll tak' a cup o' kindness yet, For auld lang syne. (This verse means: Here's my hand, my dear friend, give me yours as well; we'll drink in friendly remembrance to the good old days : Đây bàn tay tôi , bạn thân mến, hãy nắm lấy và trao bàn tay bạn cho tôi ; chúng ta sẽ cùng uống mừng trong tình thương mến để tưởng nhớ lại những ngày xưa thân ái)

For auld lang syne, my dear, For auld lang syne, We'll tak a cup o' kindness yet, For auld lang syne. Verse sometimes included: Đôi khi bài thơ lại có thêm 1 đoạn tương tự như đoạn vừa rồi: And surely ye'll be your pint-stoup, And surely I'll be mine; And we'll tak' a cup of kindness yet, For auld lang syne.

(This verse means: I'll give a toast and you will too to our friendship for old times sake: tôi sẽ cùng bạn nâng ly uống mừng cho tình chúng ta từ những ngày xưa thân ái)
https://www.youtube.com/watch?v=eG3afAIi6IQ Auld Lang Syne
Nicasio Martinez
Every year and this year w/o fail I've come back to this memorable song. I dedicate it to the many who do not see the New Year, babies, young children, adults and seniors. Accidents of are avoidable as is death from some diseases.

Well- that's letting the cat out of the bag for me and my interests. To all who have lived to read this; God graceful mercy to you and all!

https://www.youtube.com/watch?v=UOwNBP_B1xo Auld Lang Syne - Sissel
Dorothy Saltel
This is a beautiful version of Auld Lang Syne on Sweedish TV4.
"Sissel" In many languages means The same.
Happy New Year all my wonderful Friends and Family on Google+ I love you all.

Nice Sin
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And auld lang syne?

MrMonikura
To all people on earth, sick or healthy, good or bad, sick or poor... happy new year. Tough year for me, and I'm sure others and many more had their trials and tribulations. I look forward to 2015 with hope. All the best Godspeed.


Có bao giờ những ai trong Nhóm 2, những nhạc sĩ tự nhân danh là làm mới âm nhạc, phát triển âm nhạc theo kiểu nhạc trẻ bây giờ và hô hào cải biến dân ca truyền thống thành dân ca đương đại để nâng âm nhạc Việt lên tầm cao mới có thể hòa nhập thế giới (?) tự hỏi hoặc thắc mắc :
"Tại sao HAPPY NEW YEAR một tác phẩm nhạc POP của nhóm nhạc ABBA lại lừng danh khắp thế giới và có thể chen vai với Auld Lang Syne thậm chí còn lấn lướt hơn khi chiếm địa vị độc tôn mỗi khi mùa xuân về ? Còn nhạc mấy bác sáng tác tại sao cứ chìm nghĩm đến nỗi ở nước ngoài không nghe ai buồn nhắc đến ?"

Câu trả lời rất đơn giản như là ở đây :
Bài HAPPY NEW YEAR chỉ có lời ca rất bình dị, giai điệu dễ nghe, ai hát cũng được, dễ đi vào lòng người hơn là mấy thứ cao siêu của mấy bác đang hô hào sáng tác mỗi khi ca sĩ hát dù là người Việt cũng nghe không ra ca sĩ đang hát cái gì nữa (!?), giai điệu mấy bác đưa lên quá cao siêu đến mức rất khó nhớ nên khó đi vào lòng người (!?)
Sáng tác kiểu "cao siêu đương đại" gì đấy của các bác mà có một tác phẩm dành cho mùa Xuân ra trò chỉ cần được cả nước đón nhận khắp hang cùng ngõ hẽm trên đất nước Việt Nam đều vang vang giai điệu bản nhạc cũng tạm gọi là OK rồi ! Còn nếu chen được vào giữa "Ngày xửa ngày xưa" & Happy New Year ở nước ngoài mỗi khi Xuân về trên khắp thế giới thì xin hoàn toàn tâm phục khẩu phục luôn !
.

Xin giới thiệu vài nhạc phẩm đã đạt được cái "tạm gọi là OK" đó cho mọi người thưởng thức rồi đánh giá xem chúng có xứng đáng không khi bị chê là xưa là cũ là lỗi thời so với các tác phẩm nhạc trẻ đương đại của Việt Nam :

https://www.youtube.com/watch?v=RrI30Szet4E Điệp khúc mùa xuân (Quốc Dũng)- Diễm Quyên & Ngọc Linh
https://www.youtube.com/watch?v=InqhAoZKOl8 Mùa xuân của em (Trần Thanh Sơn) - Ngọc Linh
https://www.youtube.com/watch?v=LGXqFqi51eE Diu dang sac xuan (Nguyễn Nam) Ngọc Linh

Có bài hát nào tuyệt vời như bài này : lời ca thật thâm thúy và đầy ý nghĩa làm sao !
https://www.youtube.com/watch?v=b1-_XVjfQ5o Xuân Muộn sáng tác Hoài Linh - ca sĩ Hà Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=B7b-3XPwoJI Xuân muộn - Hà Thanh
http://nhacso.net/nghe-nhac/xuan-muon.WlhYUUpf.html Xuân Muộn Trình bày: Hà Thanh | Sáng tác: Hoài Linh | Album: Lời Đầu Năm Cho Con

ngốc ơi là ngốc
ôi! sao nhạc vàng ! thể loại nhạc xuân sao mà ngôn từ thâm thuý quá ! văn chương tao nhã,nghe mà thấy lòng mình sao sao, rất hay ! tuyệt vời lắm ! chắc chắn rằng xuân năm nào cũng vẫn có những gia đình gặp hoàn cảnh tương tự như trong bài hát xuân muôn này!
thienhahuutinh
lưu nguyễn Lưu Thần và Nguyễn Triệu cùng vào núi hái thuốc gặp một con suối lớn, hai bên bờ suối có hai người con gái tư chất tươi đẹp -hai nàng tiên- đã lưu hai người lại trong nửa năm. Cả hai đều nhớ quê hương bèn từ biệt các tiên nữ ra về. Về đến nơi, anh em bà con đã phiêu bạt đi đâu, nhà cửa cũng không còn. Hỏi thì không ai nhận ra họ vì họ đã có con cháu đến 7 đời. Ngay câu đầu bài nhạc, Hoài Linh đã nhắc đến sự tích này :
Nhiều khi mơ ước đi lạc vào thiên thai
Để theo Lưu Nguyễn xa biệt hẳn cõi đời

iScreamIceeeCream
Chan buoc trong dem tan ngo toi Giao thua Xuan muon da khong vui co nguoi don Xuan quen cuoi. Co phai la mot bai tho khong????????sao hay the
thienhahuutinh
Giàu vui mong đón Xuân về bằng cao sang Nghèo lo Xuân đến chân thành bằng tấm lòng
(Ai đó có nói rằng "Nhạc sĩ Hoài Linh là ông hoàng đặt lời ca", thật không sai !) (note of Alpha)
Kim Hong Vo
khong the nao dien dat het cam nhan cua minh. cach nay hon 15 nam , minh co nghe bai hat nay tu nha hang xom nhan dip tet den , luc bay gio minh con rat kho khan den chiec casset cung kg co. nghe bai nay ma cu ngo chinh minh dang don xuan muon. hom nay lai 1 cai tet nua bat dau nho lam bai hat nay nen tm lai. cam on ban nguoi da dang bai hat bat huu nay de moi ng cung nghe va mong rang trong cuoc song nay se kg con nhung ng don xuan muon nua
An Vuu Hoc
Giọng ca có một không hai!
Giọng ca như ru, như rót mật vào lòng!
Chúc Cô nhẹ bước vào cõi vĩnh hằng!
Binhdateh Ma
mấy chục năm rồi mình mới có dịp nghe lại bài hát nầy. có lẻ mình sẻ không bao giờ quên ca sỉ hà thanh,vì bài hát nầy chỉ có hà thanh là hát hay nhất. nhân dịp năm mới 2015 nầy mình xin chúc hà thanh và gia đình luôn được mạnh khỏe. và hạnh phúc<-- Ca sĩ Hà Thanh nhận được đồng cảm này chắc lòng sẽ an ủi đươc nơi chín suối (!?)

So với bản nhạc trên chỉ có thể là nhạc phẩm này :
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...mmqqwm88e.html Đan Áo Mùa Xuân Ca sĩ: Ngọc Minh Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Album: Ai Nói Yêu Em Đêm Nay Sản xuất: Ngọc Minh NMCD18
http://nhackhongloivn.com/song/49288...-mua-xuan.html ***********
Đan Áo Mùa Xuân Thể loại : Instrumental Nghệ sỹ : Trung Nghĩa Album : Điệp Khúc Mùa Xuân
http://nhacso.net/nghe-nhac/dan-ao-m....VlpYVkJb.html
Đan Áo Mùa Xuân Trình bày: Instrumental / Nhạc Không Lời | Sáng tác: Phạm Thế Mỹ | Album: Điệp Khúc Mùa Xuân
http://nhackhongloivn.com/song/18323...-mua-xuan.html @@@@@@@@@@ Phê không chịu nổi @@@@@@@@
http://nhacso.net/nghe-nhac/dan-ao-m...TVUdbbw==.html ********** Phê không chịu nổi **********
Đan Áo Mùa Xuân Thể loại : Instrumental Nghệ sỹ : Various Artists Album : Bầu Tranh Sáo Vol 05
http://nhackhongloivn.com/song/49289...-mua-xuan.html ***********
Điệp Khúc Mùa Xuân Thể loại : Instrumental Nghệ sỹ : Trung Nghĩa Album : Điệp Khúc Mùa Xuân


Các nhạc phẩm sau cũng không kém cạnh :

http://www.chacha.vn/song/do-n-xuan-...g,1143450.html Đón Xuân Này Nhớ Xuân Kia Sáng tác Châu Kỳ Ca sĩ Dạ Hương (?) -->có thể chỉ là Dạ Hương giả hiệu do nhầm lẫn (?)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...3wtqw8w9f.html Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Ca sĩ: Mộng Thi Sáng tác: Châu Kỳ Album: Hãy Mang Đến Mùa Xuân Sản xuất: Hải Âu HACD195 (2000)
Dưới đây mới chính là Dạ Hương, tiếng hát như huyền thoại một thời qua :
http://nhacso.net/nghe-nhac/mua-xuan....V1pRUkte.html Mùa Xuân Trên Cao Trình bày: Dạ Hương | Sáng tác: Trầm Tử Thiêng | Album: Shotguns - Xuân 1972 ****phê không chịu nổi******
http://search.chiasenhac.vn/search.p...ail&s=3722 Hoà Tấu Mùa Xuân - Những Giai Điệu Mùa Xuân Đặc Sắc (2004) Hoà Tấu
http://chiasenhac.vn/mp3/beat-playba...6sqq9nk4e.html Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Trình bày: Hoà Tấu Sáng tác: Châu Kỳ Album: Hoà Tấu Mùa Xuân - Những Giai Điệu Mùa Xuân Đặc Sắc Sản xuất: Trùng Dương (2004)
http://chiasenhac.vn/mp3/beat-playba...6stq9nk4f.html Mùa Xuân Ơi Trình bày: Hoà Tấu Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện Album: Hoà Tấu Mùa Xuân - Những Giai Điệu Mùa Xuân Đặc Sắc Listen Album Sản xuất: Trùng Dương (2004)
https://www.youtube.com/watch?v=7WUXL1SlzFY Ngày xuân tái ngộ Mạnh Quỳnh Hà Phương
https://www.youtube.com/watch?v=fxKjiTSz3j4 Ngày Xuân Tái Ngộ Mạnh Quỳnh Hà Phương HD YouTube 2 ******

Thienthoai Van
Hà Phương có 1 vẻ đẹp mà bất cứ đàn ông nào nhìn cũng phải 1 lần say đắm!

http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...v5wqw82h9.html Ước Nguyện Đầu Xuân Ca sĩ: Mạnh Quỳnh; Mỹ Linh Sáng tác: Hoàng Trang Album: Xuân 2000 Listen Album Sản xuất: Tình TCD08 (2000)

Còn đây là mùa hè :
https://www.youtube.com/watch?v=7G7R-pZTxRw Ngoc Linh, Hoai An - Tinh tho
https://www.youtube.com/watch?v=JfnvTtmjGDQ Ngọc Linh & Diễm Quyên - Tình thơ 2013 [Official MV Full HD]
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...0w5q9hn9h.html Liên Khúc: Nỗi Buồn Hoa Phương; Lưu Bút Ngày Xanh Ca sĩ: Hương Lan; Như Quỳnh; Hoàng Oanh Sáng tác: Thanh Sơn Album: Sao Chưa Thấy Hồi Âm Listen Album Sản xuất: Thuý Nga TNCD515 (2013)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...3v7q8vw2t.html Liên Khúc: Nỗi Buồn Hoa Phương; Lưu Bút Ngày Xanh Ca sĩ: Như Quỳnh; Hoàng Oanh; Hương Lan Sáng tác: Thanh Sơn Năm phát hành: 2006
https://www.youtube.com/watch?v=Fb0weKxoaUw Liên khúc Nỗi buồn hoa phượng, Lưu bút ngày xanh - Như Quỳnh, Hương Lan, Hoàng Oanh **************
https://www.youtube.com/watch?v=U7H33vJmRoc LK Nỗi Buồn Hoa Phượng (Thanh Sơn-Nhu Quynh Huong Lan Hoang Oanh).flv

Nguyễn Văn Mạnh
Chac sau nay ko bao gio co nhung ca sy hat hay nhu cac co bay gio !
Hoang Van
Nhạc sĩ Thanh Sơn có nói, nếu đời chỉ nhớ đến 1 bài nhạc của tôi thì xin hãy nhớ đến một bài mà thôi, đó là "Nỗi Buồn Hoa Phượng!" Tôi sẽ không bao giờ quên câu nói đó của nhạc sĩ, như tôi sẽ không bao giờ quên bài Nỗi Buồn Hoa Phượng!

Mùa Xuân tiếp tục :
https://www.youtube.com/watch?v=GweLBjz2xZ4 Liên khúc Mùa xuân ơi & Ngày Tết quê em - Xuân Mai
https://www.youtube.com/watch?v=BxkTYEuLDrE Mùa Xuân Đầu Tiên Sáng tác Văn Cao - Ca sĩ Thanh Thúy (trẻ)

trong tranduc
Ca sĩ Thanh Thúy hát bài này năm 1995 - khi đó cô chưa đạt giải nhất cuộc thi "Liên hoan tiếng hát truyền hinh toàn quốc " năm 1997 .
Có thể nói đây là ca khúc xuất thần của cô - vì nếu hiện tại - chưa chắc cô đã hát được hay thế này !

NGọc Phùng Hoài
Thanh Thúy hát chuẩn nhịp, có cảm xúc, phong thái duyên dáng đậm tính dân tộc, đặc biệt mang dáng vẻ Sài Gòn girl tuy chất giọng bình thường. Phối âm rất tốt. Cameraman cũng quay phim xuất thần.
Nhìn ông bà Văn Cao đi chợ Tết Hà Nội màu xuân cuối cùng năm 1993, tưởng tượng ra ông bà đi chợ Tết đầu tiên sau 1975 mà xúc động quá!

Nam Hoai
Càng nghe càng thấm... đọc tiểu sử của Văn Cao mà tiếc cho 1 tài năng... 30 năm đã làm bỏ lỡ bnhiu tác phẩm cho dân tộc VN...
khang phạm hoàng
nghe mãi ko biết chán ! đây là lần nghe thứ bao nhiêu rui minh cũng ko nhớ luôn ! quá hay !
http://nhacso.net/nghe-nhac/mot-mua-....XVtQW0df.html Một Mùa Xuân Nho Nhỏ Trình bày: Lê Dung | Sáng tác: Trần Hoàn | Album: Âm Thanh Ngày Mới

Đại Khởi Dương
Cứ mỗi lần nghe bài hát này, cảm nhận như mua xuân đang đến rất gần và cảm thấy lòng cứ dâng chào khó tả lắm.( nói chung các ca khúc ngày xưa mình rất thích )
Nguyen Van Son
Ca khúc dường như đang quây tụ tất cả những mùa xuân đã và đang tới..
CÔNG TY TNHH TM & SX ĐẠI LỰC
doi voi toi nhung bai hat nhu the nay nghe chua bao jo chan
https://www.youtube.com/watch?v=3aAPW84C_cU Một mùa xuân (nho nhỏ) - NSƯT Kim Phúc

Khang Ninh
cảm giác như đang nghe oanh ca chim hót,thật tuyệt

https://www.youtube.com/watch?v=CUMMZirOtv0 BẾN XUÂN (Văn Cao)_Cao Minh
https://www.youtube.com/watch?v=R0AzKTuU-qc Bến Xuân - Văn Cao & Phạm Duy Cao Minh

Giang truong
chỉ những con người như Văn Cao mới có những tuyệt phẩm để đời 
dung nguyen van
Nhìn Văn Cao đủ biết một con người rất sâu sắc cũng như bài ca của ông. Trên thế giới này không có nhiều những vĩ nhân. Cả thế giới này trong một thế kỉ chỉ có một vị tướng quân vĩ đại, một triết gia chân chính, trong nhiều vị vua chỉ có một vị vua kiệt xuất. Người bình thường thì nhiêu nhưng cá nhân kiệt xuất thì ở lĩnh vực nào cũng hiếm hoi.
cloverwin89
xem clip ngày xưa thấy hay tuyệt, thật có hồn không như thời bây giờ, nhạc thị trường tràn lan ca sĩ hát toàn khoe body là chủ yếu, Chú Cao Minh hát hay quá, nghe thật cảm động! ÔI một thời đã qua!
Hà Bùi Mạnh
Cao Minh hát bài này hay quá nhưng chỉ tiếc một điều là anh hát sai lời "em đến tôi một lần" thành "em đến thăm một lần". Giọng ca rất ấm và truyền cảm, Cao Minh là người miền Nam nhưng hát bài này phát âm giọng Bắc rất chuẩn.

Quote:
Bến xuân và Đàn chim Việt

Trong lịch sử vốn dĩ chứa đựng rất nhiều điều kỳ lạ (hay kỳ dị) của nền âm nhạc Việt nam hiện đại, cặp đôi bài hát “Bến xuân” và “Đàn chim Việt” của nhạc sĩ Văn Cao nổi lên như một điều kỳ lạ ít thấy, bởi hiếm khi có nhạc sĩ nào lại sáng tác hai bài hát (hoặc nói như bây giờ là hai phiên bản) có cuộc sống riêng rẽ trên cùng một nền nhạc.

“Bến Xuân” được Văn Cao viết năm 1942 khi ông mới 19 tuổi, và được NXB Tinh Hoa ấn hành cùng năm đó với lời ghi “nhạc: Văn Cao, lời: Văn Cao – Phạm Duy”. Sau này Văn Cao đã đặt thêm một lời nữa như là một bài hát khác, lấy tên mới là “Đàn chim Việt”.
Những người nghe của miền Bắc xhcn từ thế hệ 60’s về sau thường chỉ được nghe bài hát “Đàn chim Việt” mà ít được biết tới bài hát “Bến xuân” và mãi sau này, khoảng cuối những năm 90’s mới được biết tới bài hát này qua giọng hát của ca sĩ Cao Minh. Chất giọng và cách thể hiện rất truyền cảm của người ca sĩ kiêm giáo viên thanh nhạc Cao Minh đã góp phần không nhỏ trong việc đưa bài hát đến với trái tim người nghe và cho đến bây giờ Cao Minh vẫn được số đông đánh giá là người thể hiện bài hát này hay nhất. Chỉ tiếc một điều là khi tìm hiểu kỹ về bài hát, người nghe mới nhận thấy Cao Minh hát sai lời khá nhiều, đó là những hạt sạn không đáng có làm ảnh hưởng đến cảm xúc khi nghe “Bến xuân”.

https://www.youtube.com/watch?v=R0AzKTuU-qc Bến Xuân - Văn Cao Cao Minh

Nói về bài hát “Bến xuân”, trong bài viết “Đàn chim Việt -Văn Cao” trên trang điện tử “Bài ca đi cùng năm tháng”, tác giả Hà Đình Nguyên đã viết:

“Bến xuân” có lẽ là một trong những bản tình ca đẹp nhất của người nghệ sĩ tài danh này. Và cũng là tác phẩm đỉnh cao nhất của thời kỳ âm nhạc lãng mạn Việt Nam.

Bến xuân của Văn Cao là quê hương yêu dấu. Là những điều giản dị rất mực, nhưng lại thiêng liêng rất mực.

Người nghệ sĩ lớn thì không bao giờ cao giọng. Văn Cao không nói về tình yêu, không giảng giải về tình yêu. “Bến xuân”, đơn giản, đã là bản thân tình yêu rồi”.


Về sự ra đời của bài hát này, phần dẫn nhập cho bài hát “Đàn chim Việt” có ghi lại lời nhạc sĩ Văn Cao đã nói: “Tôi yêu một người con gái … mà tôi không ngỏ lời với người ta … Nhưng mà họ hiểu, và họ tới với tôi … thành ra nó mới có cái chuyện là em đến tôi một lần … thì cái đó là một cái mối tình câm … mà rồi để lại cho cuộc đời mình thành một bài hát. Thế thôi! Không có cái gì nữa.”

Theo tác giả Hà Đình Nguyên thì: “Người con gái ấy chính là Hoàng Oanh, nữ ca sĩ ở Hải Phòng (sau này trong miền Nam cũng có nữ ca sĩ Hoàng Oanh hiện ở hải ngoại, không phải Hoàng Oanh trong bài viết). Nhưng tại sao nhạc sĩ Văn Cao yêu mà không dám nói? Là bởi con tim của nhạc sĩ “chậm xao động” hơn hai ông bạn thân. Biết được cả Kim Tiêu lẫn Hoàng Quý đều đem lòng yêu thương Hoàng Oanh, chàng nhạc sĩ trẻ đành nín lặng, ôm mối tình đơn phương…

Tuy thế, sau những lần gặp gỡ, qua ánh mắt, nụ cười nàng đã hiểu tấm chân tình của chàng. Rồi một hôm, Văn Cao đang ở Bến Ngự (Hải Phòng) thì nàng tìm đến. Không chỉ thăm suông mà nàng còn ngồi làm mẫu cho chàng vẽ (Văn Cao còn là một nhà thơ kiêm họa sĩ), rồi ân cần ngồi quạt cho chàng sáng tác nhạc…

Có thể nói ca khúc Bến xuân không chỉ là một bài hát làm xuyến xao lòng người mà còn là một bức tranh hết sức sống động, một bài thơ với những ca từ đầy biểu cảm. Tóm lại cả ba năng khiếu (thơ, nhạc, họa) tài hoa của Văn Cao đều dồn vào Bến xuân”. (….)

Nàng đến thăm chàng một lần, rồi… thôi, chừng đó cũng đủ hiểu lòng nhau và đã quá lãng mạn”.

(Hà Đình Nguyên, trên trang Bài ca đi cùng năm tháng)

Trong một bài viết khác trên trang điện tử Việt nam thư quán, ký giả Lô Răng viết: “Được biết người đẹp Hoàng Oanh sau đó đã lên xe hoa, về làm vợ một nhạc sĩ rất tiếng tăm thời ấy cũng ở Hải Phòng, bỏ lại Văn Cao, bỏ lại căn nhà “bên chiếc cầu soi nước”. Nhưng hồng nhan đa truân, người đẹp Hoàng Oanh vui duyên mới đâu được vài năm, người chồng nhạc sĩ tài danh vắn số kia tạ thế. Hoàng Oanh trở thành một góa phụ đa cảm đa sầụ Chiến tranh toàn quốc, người thiếu phụ đi theo ban ca kịch, đi kháng chiến để phần nào nguôi quên sầu muộn”.

Theo ký giả Lô Răng kể lại thì nhạc sĩ Văn Cao đã nói với ông trong một lần gặp ở Việt trì năm 1947 rằng: “Đến một lúc nào đó, con người phải quay về với nội tâm mình, có lẽ thời kỳ đó đối với tôi là thời kỳ thơ, thời kỳ họa. Với lại về nhạc, dạo này có một người bạn tôi, mới sáng tác nhưng anh ta có một sensibilité kỳ lạ (tôi còn nhớ nguyên chữ sensibilité được nói rất trang trọng của Văn Cao)”. Người bạn ấy chính là nhạc sĩ Phạm Duy.

Chi tiết này cùng với nhiều tài liệu khác, khi thì nói hai nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Duy kết thân với nhau năm 1942, khi thì nói năm 1944 (bài Bến xuân được sáng tác năm 1942), cùng với việc nhạc sĩ Văn Cao đã từng có lời đề tặng trên đầu bài hát “Buồn tàn thu” : “Tương tiến Phạm Duy, kẻ du ca đã gieo nhạc buồn của tôi đi khắp chốn”, bởi khi đó nhạc sĩ Phạm Duy vẫn đang trong thời kỳ Du ca như một kẻ hát rong, là những căn cứ để nhiều người nghĩ rằng chuyện ghi tên tác giả Bến xuân là Văn Cao – Phạm Duy có cái gì đó khá tương đồng với chuyện những bài hát ghi tác giả là Đoàn Chuẩn – Từ Linh.

Một điều không khó đoán là một bài hát tình cảm lãng mạn như Bến xuân, dù có hay đến đâu chăng nữa mà không có tính giai cấp, tính chiến đấu thì hẳn sẽ không có đất sống trên chiến khu thời chống Pháp (và cả trên miền Bắc XHCN sau này). Bởi thế, có lẽ vì tiếc cho một giai điệu đẹp, ghi dấu bao kỷ niệm mà phải chịu cảnh tắt tiếng nên hồi đó nhạc sĩ Văn Cao đã phải đặt thêm một lời hát nữa trên nền nhạc xưa cho hợp với đất sống mới, để mong cho Bến xuân không bị chìm vào quên lãng chăng?

https://www.youtube.com/watch?v=tIFryqj24zg Dan Chim Viet - Tinh Quyen

Nghe bài hát “Đàn chim Việt”, có cảm giác hình như dù nhạc sĩ đã cố gắng đưa vào lời ca một chút tính lịch sử, tính dân tộc thì bài hát vẫn mang nặng một nỗi niềm hoài niệm và rõ nhất là đoạn điệp khúc, chỉ sửa đôi chút để mong cố giữ lại câu hát có tiếng oanh ca:

Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca …
Mờ mờ trong nắng ven trời
Chim reo thương nhớ chim ngân xa …
Hồn còn vương vấn về xưa
Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng
Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế
Kìa nước xa xa sông Gấm còn mịt mùng ngoài bến xuân

Chim đang bay qua Bắc sang Trung
Người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến một trời xa.


Như đã nói, cặp đôi bài hát “Bến xuân” và “Đàn chim Việt” là một điều kỳ lạ ít thấy trong âm nhạc Việt. Và cả cuộc đời nhạc sĩ Văn Cao cũng mang nhiều điều kỳ lạ có thể nói là chưa từng đâu có.

Không hẳn là vì ông có quá nhiều tài. Ít nhất cũng có một người nữa đa tài như ông, đó là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi với bài hát “Người Hà nội” nổi tiếng, tác giả của bài thơ “Đất nước” nổi tiếng cùng rất nhiều thơ, nhạc, kịch, tiểu thuyết v.v… khác.

Không hẳn vì ông đã từng tham gia cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, rồi tham gia kháng chiến suốt 9 năm, mà rồi sau đó phải sống trong cảnh bần hàn, khổ sở về mọi mặt đến tận gần cuối đời, như một tên tù giam lỏng (mà không có án) vì bị quy là kẻ chống đối. Rất nhiều người khác đã cống hiến, đã hy sinh để có ngày miền Bắc XHCN được sinh ra và sau vụ Nhân văn – Giai phẩm đã trở thành phần tử phản động, được cho sống thêm (trong kỳ thị) là nhờ sự ban ơn và khoan hồng, như ông.

Không hẳn vì ông là tác giả duy nhất trên thế giới vừa bị coi là một kẻ phản động đáng lên án, lại vừa thấy bài hát của mình được dùng làm Quốc ca suốt chiều dài lịch sử cho tới nay (dù người ta rất muốn thay, và đã từng định thay).

Chỉ chắc chắn một điều là những cái kỳ lạ ấy là những thứ chẳng ai mong muốn.

Tháng 8/2012
@Cua đồng's Blog

Bến xuân: hoài niệm cả đời cho một lần gặp gỡ
Đầu thập niên 1940, nhờ các hoạt động văn nghệ với nhóm Đồng Vọng ở Hải Phòng, một tình cảm đẹp đã nảy sinh giữa nhà nhạc sỹ trẻ tuổi Văn Cao và đóa hoa hương sắc Hoàng Oanh của vùng đất Cảng. Có một lần (mà chúng tôi đoán là mùa xuân), nàng Hoàng Oanh ghé thăm Văn Cao và lần gặp gỡ ấy đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng nhà nhạc sỹ. Đó cũng chính là cảm hứng để Văn Cao sáng tác nhạc phẩm bất hủ: Bến Xuân.

Về sau, tiểu thư Hoàng Oanh lập gia đình với một người bạn thân của Văn Cao là Hoàng Quý, tác giả của bản “Cô láng giềng” và là người sáng lập ra nhóm Đồng Vọng. Dòng đời thay đổi, chiến tranh Việt – Pháp nổ ra và Văn Cao đi theo kháng chiến. Sau đó, Văn Cao viết thêm một lời khác cho “Bến xuân” lấy tựa đề là “Đàn chim Việt”.

Thế nhưng, với chúng tôi, “Bến xuân” vẫn mãi là “bến xuân” đầy huyền thoại, ghi lại 1 kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời và sự nghiệp của Văn Cao!

http://www.dongnhacxua.com/wp-conten....edu_.vn_1.jpg


@Dongnhacxua
Lời đúng phải hát như những danh ca dưới đây :
http://nhacso.net/nghe-nhac/ben-xuan.V1FYUUJa.html Bến Xuân Trình bày: Thái Thanh | Sáng tác: Văn Cao, Phạm Duy | Album: Nhạc Vàng Trước 1975 Vol 69 - Một Mai Giã Từ Vũ Khí
http://nhacso.net/nghe-nhac/ben-xuan.X1tUUEFdbg==.html Bến Xuân Trình bày: Hà Thanh | Sáng tác: Văn Cao, Phạm Duy | Album: Băng Vàng Shotguns - Những Giọng Oanh Vàng *****
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...5smqh2h48.html Bến Xuân Ca sĩ: Lệ Thu Sáng tác: Văn Cao Album: Bước Chân Dĩ Vãng: Lệ Thu 65-75, Vol.1 Sản xuất: Lệ Thu Productions
http://nhacso.net/nghe-nhac/ben-xuan.WFlZUkBc.html
Bến Xuân Ca sĩ: Lệ Thu Sáng tác: Văn Cao Lời: Phạm Duy Album: Bước Chân Dĩ Vãng: Lệ Thu 65-75, Vol.1 Listen Album Sản xuất: Lệ Thu Productions
https://www.youtube.com/watch?v=ZiXjGa7Z3aA Lệ Thu - Bến Xuân (pre75)

aqpvn
Nếu (tiếng hát) Thái Thanh là "Diamond" Kim cương chói lọi 7 sắc cầu vồng thì Lệ Thu là "Ruby" Hồng ngọc lộng lẫy máu lửa.
Hãy nghe Lệ Thu hát để hiểu vì sao cát-xê của danh ca huyền thoại này lên đến 1 triệu VND / tháng (từ những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước)

Vi Victor Havi
Bai hat Ben Xuan ------ Nu ca si co Le Thu , Nam ca si co Cao Minh hat hay nhat!
http://nhacso.net/nghe-nhac/ben-xuan.X1tUUEFdbg==.html Bến Xuân Trình bày: Hà Thanh | Sáng tác: Văn Cao, Phạm Duy | Album: Băng Vàng Shotguns - Những Giọng Oanh Vàng
https://www.youtube.com/watch?v=uohEg6QKTvU BẾN XUÂN - Nhạc và lời: Văn Cao - Tiếng hát Hà Thanh - PPS: Liên Như

Đúng là những giọng oanh vàng một thời đã qua giờ đây biết tìm ở đâu bây giờ ?
Quote:
Bến xuân – Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng

Post bài này lên blog nhạc Phạm Duy thật có phần không phải. Bởi “Bến xuân” hầu hết là do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, còn nhạc sĩ Phạm Duy chỉ đóng góp phần lời hai.
Song tôi vẫn post, vì hai lý do: Đây có thể coi là một bài nhạc kỷ niệm về tình bạn giữa Phạm Duy và Văn Cao – hai cây đại thụ trong nền Tân nhạc Việt Nam; thứ nữa, bài hát này quá hay, nên tôi rất vui mừng được lấy cớ “Phạm Duy viết lời hai” để giới thiệu cùng các bạn – Bến xuân

1. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đền tôi một lần
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca U ú ù u ú… (Ú u ù u ú… )
Cành đào hoen nắng chan hòa
Chim ca thương mến, chim ngân xa U ú ù u ú… (Ú u ù u ú… )
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng huyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân

2.Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em đến tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
Từng đôi chim trong nắng khe khẽ ru U ú ù u ú… (Ú u ù u ú…)
Lệ mùa rơi lá chan hòa
Chim reo thương mến, chim ngân xa U ú ù u ú… (Ú u ù u ú…)
Hồn mùa ngây ngất về đâu
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về bến cũ
Tới đây mây núi đồi chập chùng
Liễu dương hơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân


ĐK: Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào mây thướt tha
Lưu luyến tình người qua…

Dưới đây tôi lại xin trích lời nhạc sĩ Phạm Duy trong quyển “Tân nhạc Việt Nam thưở ban đầu”. Tôi rất tiếc không thể trích nguyên văn, vì nhạc sĩ viết nhận xét bài “Bến xuân” chung với bài “Suối mơ”. Đại ý là:
‘ Nét nhạc mineure mở đầu rất là lâng lâng, rồi chuyển qua một nét nhạc majeure ngắn để diễn tả một niềm vui thoáng qua. HÌnh ảnh người tình rất là lộng lẫy, cao sang. Tình cảm không dìm con người vào cõi u tối, trái lại làm cho người nghe thấy nguôi ngoai, sảng khoái… Đứng trên bến xuân để nhìn những cánh buồm xa và nghe tiếng chim ca lưu luyến cuộc tình vừa qua…’

Nét nhạc mà Phạm Duy nói ở trên, các bạn có thể tìm thấy bóng dáng ở rất nhiều bản nhạc tình của Văn Cao: Thiên Thai, Trương Chi, Suối mơ… Do đó đối với tôi, đó… khônng phải là điều đặc biệt trong “Bến xuân”. Khi lần đầu đến với “Bến xuân”, tôi đã rất ấn tượng với khúc nhạc “chim ngân xa u u u u u…“, có lẽ không có một bản nhạc thứ hai nào lại có cách diễn tả tiếng chim tài tình đến thế. Trong các bản “Bến xuân” mà tôi nghe, mỗi ca sĩ lại có cách thể hiện khúc “u ca” khác nhau, song theo tôi ca sĩ Lê Dung hát giống với tiếng chim nhất. Tuy nhiên, đó là trong bản “Đàn chim Việt”, chính là “Bến xuân” đã được đổi lời và tựa, kết cục là đổi luôn lòng yêu mến của những khách phong tình. Nghe xong “Đàn chim Việt”, tôi chỉ nhớ duy nhất cụm từ “ôi lũ chim giang hồ tung cánh” và một loạt những địa danh… do đó xin không đề cập tới ở đây.

https://www.youtube.com/watch?v=HlO6spPDx1Q Dan Chim Viet -Van Cao -Le Dung -NTV
https://www.youtube.com/watch?v=gVFFHm7H7qc Đàn Chim Việt - Văn Cao - Lê Dung
http://nhacso.net/nghe-nhac/dan-chim-viet.WlxRV0Ba.html Đàn Chim Việt Trình bày: Lê Dung | Sáng tác: Văn Cao | Album: Tiếng Thời Gian

Xét về khía cạnh thơ, Phạm Duy có rất nhiều điều để học tập. Khi soạn lời hai cho “Bến xuân”, khi mà ông vừa mới chập chững vào nghề mà đã viết được những câu:
…”Bến nước tiêu điều còn hằn in nét dáng yêu”…
Ngơ ngác thật, bởi vì ngơ ngác nên bóng em soi nước êm đềm đã trở thành “hằn in”… thật là ý tình, cũng giống như:
…”Lệ mùa rơi lá chan hòa”…
…”Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng”…
Những hình ảnh xuất hiện thường nhật trong thơ ca như lá rơi, viễn khách dừng chân bồi hồi, thường nhật như mỗi khi giỗ làng là không được thiếu… cái phau câu cho cụ tiên chỉ, đã được diễn tả rất khéo. Theo tôi, đây chính là cái “tình sâu ý hiếm” của nhà thơ Nguyễn Vỹ đi tìm hoài mà chỉ gặp một lần duy nhất trong bài “Sương rơi”.

Dưới đây tôi có 3 bản, một của Khánh Ly, một của Mai Hương, và một bản gần đây nhất trong Thúy Nga Paris By Night 85 Trần Thái Hòa song ca cùng với Khánh Ly (trong bản này giọng ca sĩ Khánh Ly khác biệt khá nhiều so với bản cô hát một mình – thời gian thu âm hai bản cách nhau cũng xa!)
https://www.youtube.com/watch?v=frgYX8f5i9w Ben Xuan -Van Cao -Mai Huong -NNS
https://www.youtube.com/watch?v=R26PfMPFp-c Ben Xuan -Van Cao -Mai Huong -NNS
Loto Dimes
Ban nay hay hon "Dan chim viet" nhieu
http://nhacso.net/nghe-nhac/ben-xuan.WlxRV0pa.html Bến Xuân Trình bày: Mai Hương | Sáng tác: Văn Cao | Album: Tình Khúc Văn Cao
https://www.youtube.com/watch?v=-gtlpJu181g Bến xuân - Khánh Ly
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...3trqkwwfa.html Bến Xuân Ca sĩ: Khánh Ly Sáng tác: Văn Cao Sản xuất: Làng Văn
http://www.nhaccuatui.com/video/ben-...DAEBvE43t.html Bến Xuân (Live) - Khánh Ly, Trần Thái Hòa
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...d56q94mhk.html Bến Xuân Ca sĩ: Khánh Ly; Trần Thái Hoà Sáng tác: Văn Cao Album: Bến Xuân Sản xuất: Thuý Nga TNCD392 (2007)
==============

Và đặc biệt, khi ghé qua forum về ca sĩ Trần Thái Hòa trên http://forums.thuyngaonline.com tôi có thấy một nhận xét khá lạ của bạn lenhan
“Trần Thái Hòa đã mang đến cho “Bến Xuân” của Văn Cao một “Bến xuân” thật lạ và mới. Một chất giọng chân phương, không cầu kỳ về kỹ thuật, lối trình diễn nhẹ nhàng, tình cảm đã mang những bản nhạc tiền chiến, tình ca đến gần với các bạn trẻ hơn. Nếu ai đó thích các giọng ca ghi đậm dấu ấn với dòng nhạc này như : Khánh Ly, Lệ Thu, Elvis Phương …thì cũng có sẽ hài lòng khi nghe Trần Thái Hòa hát. Mình cũng hay nghe TTH, có lẽ ấn tượng từ bài “Có bao giờ em hỏi”. Lúc trước mình nghe “Bến xuân” do các ca sĩ khác trình bày, mình có cảm giác rất là “xa xăm”, nó mơ hồ quá, có lẽ nó không thuộc về thế hệ mình. Một bến xuân “mênh mông”, “sương lắp kín non xanh” mà chắc có lẽ mình không bao giờ hình dung ra được, nhưng khi nghe TTH hát thì mọi vật trở nên quen thuộc, cũng là “chiếc cầu, lũ chim, những ngọn đồi, con thuyền …” nhưng sao quen thuộc quá, đó là những nơi mình đã đi qua, đã thấy, hình bóng người con gái xưa sao quá gần gũi và chợt tan biến như kỷ niệm để rồi chỉ còn lại tôi thả hồn mình theo tiếng hát của TTH “nhìn bến xuân”.

Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn đồng tình với ý kiến trên. Song nó gợi nên suy nghĩ: Phải chăng Tân nhạc của những Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Văn Cao… và những Thái Thanh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc… đã sắp tới lề của sự “bất tử”?

Đây là bản karaoke của Ái Vân. Bản này tôi không thích lắm. Giọng Ái Vân hay thì hay, nhưng lại hát theo kiểu dân ca, hư cả khúc “u ca” của tôi (Ái Vân hát là “ư ứ ừ ư ứ”) Đã vậy lời đôi chỗ còn hát sai – như “cánh đồng hoen nắng” (?) nghĩa là gì, sao nghe … dã man thế?
https://www.youtube.com/watch?v=RxmJLN2I1A8 ben xuan_Ai Van
https://www.youtube.com/watch?v=Pllaq7bARKE Bến Xuân (Văn Cao) - Nguyễn Hồng Nhung
Minh Tran
Bài này hoà âm nghe tệ
Huong Nguyen
Edit tệ quá, Hoà âm dở mà âm Thanh cũng yếu. Nhưng lóc cóc làm clip cho Thiên Hạ coi vui là quý rồi. Xin cám ơn 
@ Namphong0612's Weblog
Trên đây là một số nhạc phẩm bất hủ của dòng nhạc xưa : dòng nhạc vàng và trữ tình sống mãi cả một thế kỷ cho đến một nữ ca sĩ nhạc trẻ đương đại là Hà Trần cũng phải lòng mà tuyển chọn trong các Albums Tình Ca Qua Thế Kỷ Vol1 & Vol2.
Nghe cái tên là đủ biết dòng nhạc xưa ảnh hưởng rất lớn trong nền âm nhạc Việt Nam như thế nào rồi !
Không biết trước đây bây giờ và sau này, LK Nỗi Buồn Hoa Phượng & Lưu Bút Ngày Xanh do 3 ca sĩ cả 3 thế hệ thể hiện ở trên so với Cầm Tay Mùa Hè nhạc trẻ đương đại bây giờ cái nào sẽ sống lâu hơn và gây được nhiều ấn tượng hơn trong lòng người thưởng thức (!?)
Chưa nói đến ở trên có xen lẫn vài bài nhạc trẻ cách đây hơn chục năm mà vừa nghe qua chúng đã khiến lòng ta vương vấn và không khỏi tự hỏi nhạc trẻ bây giờ có làm xao động lòng người được như thế không ?.
Còn những tác phẩm về mùa Xuân thì thôi rồi, nhạc trẻ bây giờ từ ca từ cho đến cả giai điệu làm gì có cửa so với dòng nhạc ngày xưa ?


__________________

Phương Mỹ Chi sẽ hát nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Lam Phương ! Tại sao không ?

Gần đây, Quang Lê có nói xin Visa cho Phương Mỹ Chi qua Mỹ hát rất khó khăn vì xin Visa đi du lịch thì dễ rồi nhưng khó ở chỗ là xin Visa để có thể cho Phương Mỹ Chi trình diễn ở Mỹ mới là gian nan !
Quang Lê nói rằng, bên lãnh sự Mỹ người ta lên Google xem có đúng Phương Mỹ Chi là ca sĩ nhí 10 tuổi có thể hát các bài dân ca nổi tiếng của Việt Nam như nhạc dân ca của nhạc sĩ lừng danh Phạm Duy mà đa số người Mỹ tùng biết đến ông hay không ? Tiếc là chưa có giọng hát Việt nhí nào thể hiện nhạc Phạm Duy cả trừ bài Bà Mẹ Quê do bé Thiên Nhâm hát một lần đêm chung kết The Voice Kids Việt Nam 2014. Tiếc làm sao khi em đó vẫn không phải là Phương Mỹ Chi !
Thật ra, không phải như nhiều người nghĩ rằng chất giọng Phương Mỹ Chi không thích hợp nên sẽ không có triển vọng hát hay được nhạc Phạm Duy. Trái lại là khác, Phương Mỹ Chi có thể thích ứng với nhạc của nhiều nhạc sĩ. Vấn đề là những người quản lý và hướng dẫn C7 phải biết lựa chọn bài thích hợp nhất để hát là thành công.

Minh chứng rõ nét nhất là khi mùa Xuân 2015 đang đến gần, một bài hát mang phong cách khá mới lạ mà Phương Mỹ Chi thể hiện đã rất thành công. Đó chính là nhạc phẩm Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca của nhạc sĩ Võ Đông Điền, tác giả Người Đẹp Bình Dương, Tiếng Hát Chim Đa Đa, Bất Chợt Ta Nhìn Nhau. . .đình đám một thời.
Đây là một bài hát kinh điển về dân ca vì giai điệu dễ đi vào lòng người. Lời bài hát giản dị nhưng đầy ý nghĩa chỉ có ở dòng nhạc trữ tình và dân ca ! Mỗi một câu đều thắm đượm tình người và âm hưởng dân ca trong đó qua hai chữ "dân ca" lặp đi lặp lại làm người nghe nhớ mãi không quên !
Thành thật mà nói, bài hát này trước đây có rất nhiều ca sĩ thể hiện nhưng đa số đều hát quá bạc nhược não nề làm người nghe chỉ muốn ngủ gục mà thôi. Chỉ có một người thể hiện khá thành công khiến người nghe muốn nghe hoài không chán, đó là ca sĩ Hương Thủy.

http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...v56qwk2hk.html Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân CaCa sĩ: Hương Thuỷ Sáng tác: Võ Đông Điền Năm phát hành: 2005
https://www.youtube.com/watch?v=wqH8FtPvRMo Hương Tết Việt 2014 - Ca khúc Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca (Phi Nhung)


Hương Thủy có cái hay của Hương Thủy, Phương Mỹ Chi có cái hay riêng của Phương Mỹ Chi. Nói thật thì Hương Thủy hát bài này rất hay nhưng vẫn còn chút ít giọng cải lương trong đó. Riêng Phương Mỹ Chi đã thể hiện được toàn bộ cái hồn bản nhạc bằng một giọng hát thật "giản dị, chất phác, hiền lành và đặc biệt là quá truyền cảm" làm người nghe nổi da gà muốn nghe lại lần nữa rồi lần nữa cho đã cái lỗ tai mà nghe hoài vẫn không chán mới lạ làm sao ! (!?)
. Bởi vì trong giọng hát Phương Mỹ Chi có một cái gì đó "hiền hiền và thật thà" mà cảm xúc đến lạ lùng, nhiều chỗ luyến láy và nhả chữ nhẹ nhàng nhưng đậm đà hay chưa từng thấy đi thẳng vào hồn người làm dịu đi bao nỗi lo toan đời thường, làm giảm "stress" quá hiệu nghiệm (!?)
Giờ đây, Phương Mỹ Chi có thể còn làm được hơn ai hết khi đưa vào bài dân ca kinh điển này một chất giọng tươi mát thơ ngây của "tuổi hoa tím", làm cho người nghe có một chút gì đó bâng khuâng lãng mạn buồn buồn nhưng không bi lụy não nề mà luôn thấm đượm một tình hoài hương ở mãi trong lòng. Một chút gì tha thiết mà phấn chấn thôi thúc ta muốn về quê ăn tết bên gia đình thân thương ngay lập tức !

Có ai luyến láy ngắt câu nhả chữ tuyệt vời như thế này không :
Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ,
Có mùa xuân đến từ... quê nhà...


Ai mang xuân từ thư hồng hoa thắm,
Em mang xuân từ một lời... ca
khi mà ai cũng hát "Em mang xuân từ" + "một lời ca dao" hoặc + "một bài dân ca"
Cái hay của C7 chính là một "mùa xuân đến từ... quê nhà..", một "lời... ca" "múc cả... trăng vàng..."đặc trưng riêng không ai có.

Câu kết thúc bài không chê chỗ nào được ! Có cái gì đó xao xuyến lòng người bắt mọi người phải Repeat ON để nghe cho đã thèm cho bỏ cơn ghiền kẻo lòng cứ ấm ức mãi nếu không nghe lần nữa (!?)
Như đêm trăng bên đường em tát nước,
Chiếc gàu con múc cả... trăng vàng...


Nhà báo Minh Đức, cũng là người có những phát biểu về sự cảm thụ âm nhạc khá sâu sắc, từng nói rằng:
"Phương Mỹ Chi là người mà đụng đến bài hát nào thì người ta yêu thích bài hát đó cho dù trước đó đã có bao nhiêu người hát bài hát đấy rồi và rồi nó sẽ là bài hát của em". Đúng là Mỹ Chi hát bài nào là bài đó thành của Mỹ Chi và thành hot. Hơn thế nữa, nó làm cho tình người càng thêm gần nhau hơn

Ai muốn biết cảm giác đó như thế nào hãy thưởng thức "Đêm Giao Thừa Nghe (Một) Khúc Dân Ca" với sự thể hiện của Phương Mỹ chi. Lúc đó ta có thể vừa xem vừa càm nhận từng chi tiết da diết gây xúc động nổi da gà ở giọng hát Phương Mỹ Chi và sẽ hiểu tại sao bé được cho là thần đồng dân ca, cô bé dân ca trong lòng rất nhiều người khắp mọi miền đất nước Việt Nam và ở cả hải ngoại (!?)

Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca

Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca
Bài dân ca tha thiết đậm đà,
Người xa quê nghe bài dân ca,
Câu dân ca ấm lòng người đi xa,
Nghe nôn nao như chiều 30 Tết,
Bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh,


Lời dân ca như phù sa con sông,
Thương quê hương thương vườn cau luống rau,
Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ,
Có mùa xuân đến từ... quê nhà...


Hát nữa đi em bài hát dân ca,
Câu dân ca mang tình xuân bao la,
Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa,
Cho xuân về từ khúc hát dân ca,

Ai mang xuân từ thư hồng hoa thắm,
Em mang xuân từ một lời... ca


Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca,
Bài dân ca tha thiết đậm đà,
Từ tha hương nghe bài dân ca,
Câu dân ca ấm lòng người đi xa

Em mơ sao một ngày xuân năm ấy,
Có anh về cùng hát khúc dân ca...

Lời dân ca như dòng sông quê ta,
Như hương cau hương dừa đang trổ hoa
Như đêm trăng bên đường em tát nước,
Chiếc gàu con múc cả... trăng vàng...


https://www.youtube.com/watch?v=q5em8a0f2Xo Đêm Giao Thừa Nghe Khúc Dân Ca - Phương Mỹ Chi(Lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=KiahsdAHwAU Đêm Giao Thừa Nghe Khúc Dân Ca - Phương Mỹ Chi
https://www.youtube.com/watch?v=R7wfNaXReTU [Tình Bolero - Tập 4] - Đêm Giao thừa nghe 1 khúc dân ca: PHƯƠNG MỸ CHI (13/2/2015 - Angela) <--bản chất lượng
https://www.youtube.com/watch?v=GLsn...amp;t=1h10m26s Tình Bolero - Tập 4: "Dạ vũ Xuân" - Full HD (13/2/2015 - Full HD) từ 1h10m26s Đêm Giao thừa nghe 1 khúc dân ca: PHƯƠNG MỸ CHI<--bản chất lượng
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/de...ULLmxri24.html Đêm Giao Thừa Nghe Khúc Dân Ca - Phương Mỹ Chi*****

Không lạ khi nhiều người đã cảm nhận :
Thanh Hiep‎
''Ai về miền đất Phương Nam''
Cho Chi nhắn gởi Bao niềm mến thương
Dù ai sống cảnh tha phương
Nghe nhạc Chị Bảy Vấn Vương Tơ lòng
Đoạn thơ ngắn đã viết xong
Gởi vào face book góp phần thêm vui.

Chu Nguyen‎
CÓ AI NHƯ MÌNH KHÔNG - HÔM QUA TỚI GIỜ CÒN PHIÊU BẢN ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA NÈ . NGHE TRÊN MẤY TRĂM LẦN RÙI , CÀNG NGHE CÀNG THẮM ,

PHẢI NÓI RẰNG BÉ HÁT BẢN NÀY + PHỐI NHẠC QUÁ HAY . GIỌNG BÉ KHI 12T , TRẦM HƠN , NGỌT HƠN , LUYẾN LÁY MƯỢT HƠN , GIỌNG DÀI HƠI HƠN . NÓI CHUNG LÀ HOÀN HẢO , AIIII , BAO LÂU MỚI CÓ 1 PƯƠNG MỸ CHI THỨ 2 ĐÂY
có đôi khi tui mong bé mãi là cô gái nhỏ như thế này , bao nhiêu năm nữa mới có cô ca sĩ nhí có thể hát nhạc dân ca thắm vào lòng người như thế này ( một điều mà ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng không làm được )

Mây Trắng‎
Các bạn đã nghe Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca chưa ? Nếu chưa nghe thì uổng lắm đó. Lời bài hát rất hay và đặc biệt hơn nữa là thể hiện bài hát bằng một giọng ca thiên phú rất ngọt ngào và dạt dào cảm xúc: Có mùa xuân đến từ quê nhà … Chiếc gàu con múc cả trăng vàng …! Hay không thể diễn tả nổi các bạn ạ. Mình nghe bé hát bài này từ khi được đăng lên Page cho tới lúc này không biết bao nhiêu lần mà kể. Mình cũng đã chọn bài này cho gia đình nghe và chia sẻ với bạn bè cùng nghe vào những ngày tết nguyên đán sắp đến. Happy weekend !
Thị Lụa Nguyễn
Giọng ca bé giản dị nhưng thật ấm áp, chứa chan tình cảm. Hay tuyệt

Phương Mỹ Chi's Music
Bài này không nhớ nghe từ khi nào, hình như là trong một lần đi hát karaoke thì phải (?), chắc cũng đã lâu….. lắm rồi. Hôm qua ngồi uống cafe với thằng bạn bất giác bên tai vang lên một giai điệu nhạc dạo thật quen thuộc từ phía nhà bà Tám hàng xóm….. và tiếp theo đó là một giọng nữ ngọt ngào cất lên: "Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca; Bài dân ca tha thiết đậm đà; Người xa quê nghe bài dân ca; Câu dân ca ấm lòng người đi xa….." lập tức nhận ra C7, rồi khẽ mỉm cười thư giãn trí óc để có thể thưởng thức bài hát thật toàn vẹn. Nhạc đã phê mà lời bài hát đầy văn chương và ý nghĩa thấy thấm làm sao ! Đáng chú ý là "dân ca" xuất hiện gần như ở mỗi câu hát. Dù lời ca được lặp đi lặp lại mà không gây nhàm chán, ngược lại còn khắc sâu cho người nghe sức hấp dẫn của dân ca. Bài này nghe qua một lần là nhớ đến từng lời hát, giai điệu dễ nghe, dễ đi vào lòng người !
Phải nói thật lòng bài này chỉ có Hương Thủy hát trên Paris By Night là xuất sắc nhất từ phần "nghe" lẫn phần "nhìn", không thể chê vào đâu được ! Bởi vậy với giọng ca nhí 12 tuổi, đây thực sự là một ca khúc không hề dễ chinh phục. Thế nhưng C7 vẫn cover ca khúc rất ngọt ngào, đằm thắm, da diết….. đã làm say đắm lòng người. Lối hát mộc mạc nhưng điêu luyện hơn xưa rất nhiều từ cách luyến láy tới cách nhã chữ đều trên cả tuyệt vời, rất là "Phương Mỹ Chi": Phong cách hát ngắt câu nhưng không ngắt hơi nghe rất hay: "Đêm giao thừa nghe một…. khúc dân ca" và rõ ràng nhất ở câu: "Hát nữa đi em.... bài…. hát dân ca" nghe rất là phê, nó như có "ma lực" lôi cuốn người nghe, nghe hoài không chán ! Đây là điều "may mắn" đầu năm cho các Fan C7 vì các bạn được thưởng thức một bài hát tuyệt vời đầu xuân qua giọng ca rặc Nam bộ của C7.


Quote:
May Ngan‎
Thật là rất dễ phân biệt giữa hai giọng ca Phương My Chi và Thiện Nhân. Giọng ca của Thiện Nhân cũng hay đó, nhưng mà bình thường thôi, không có gì đặc biệt, trong chương trình GHVH có rất nhiều em cũng ca hay không kém Thiện Nhân, nhưng vì bắt buộc phải chọn chỉ một em, cho nên Thiện Nhân được may mắn thế thội (!?), còn giọng ca của PMC là một giọng ca đặc biệt, không có em nào có thể ca giống như thế; một giọng ca truyền cảm, làm tan chảy trái tim của người nghe. Thú thật là từ lâu tôi không có nghe nhạc, nhưng từ khi nghe PMC ca, tôi bị nghiện, như người ta nghiện thuốc phiện hay sao ấy, ngày nào tôi cũng mở nhạc của em ra nghe.
Có một hôm tôi tò mò nghe thử Thiện Nhân ca bài dân ca gì đó về miền Tây, thật là vô cảm, người ta hay khen em Thiện Nhân có tài, ca được nhiều thể loại, nhưng nhiều thể loại để làm gì khi mà giọng ca thật vô hồn (!?). Một giọng ca hay không phải chỉ là một giọng ca thanh tao cao vút, mà phải là giọng ca có hồn, giọng ca đầy cảm Xúc, giọng ca truyền cảm, làm cho người nghe cảm thấy xúc động, mà tôi chỉ tìm thấy ở em Phương MỸ Chi.
Giọng ca thứ hai cũng rất truyền cảm chuyên ca nhạc Trịnh Công sơn là em Lê Thanh Huyền Trân.
Đó là những gì tôi cảm nhận về giọng ca của các em . Tôi Xin có vài lời chia sẽ.

Tudu Ly Mình ko biết TN ca thế nào gì mình chưa nghe.vì mình chỉ nghe một mình C7 ca thôi.I PMC

Tam Nguyen Mính cũng có cùng quan điểm với bạn , TN là người miền trung không nói tiếng miền tây được vì vậy khi hát dân ca nam bộ , TN chỉ lo tập trung để phát âm cho đúng giọng miền nam cho nên không có cảm xúc gì hết , nói chung giọng ca TN không thể hát dân ca nam bộ, chắc bạn cũng biết rằng dân ca nam bộ đâu phải tập một vài tuần là hát được đâu , nói chung mình đã ngheTN hát rôi giong hát chỉ cao và trong trẻo thôi , TN có biết đời song của người dân nam bộ tình cãm như thế nào đâu mà để có cảm xúc khi hát được, Ca sỹ CL nếu chỉ muốn TN hát dân ca như PMC thôi đó là một sai lầm... nói chung là TN không thích hợp khi hát dân ca nam bộ...
(may mà CL muốn TN đa phong cách giống mình hát được nhiều thể loại nhạc (?). Vấn đề là một ca sĩ toàn diện hát được nhiều thể loại nhưng chỉ ở tầm 6-7 điểm nhờ công nghệ PR mà vươn lên tầm cao 8-9 điểm hơn chất giọng thực của mình, không thể nào so sánh được với một ca sĩ chỉ chuyên trị một dòng nhạc nhưng thuộc loại xuất sắc đặc biệt khi cả 2 cùng hát dòng nhạc đó.
Một điều may mắn cho TN nữa là dù sao chất giọng TN cũng có vài chỗ xuất sắc hơn thay vì chỉ bình bình như CL là TN có vài bài hát xuất thần vượt trội khi bài hát đó phù hợp với chất giọng như "Mẹ Yêu Con".)
(note of Alpha)
Tyler Vo Bạn ko nên so sánh làm hình tượng của C7 ko được hay lắm. Bạn thích C7 là tốt rồi. Còn các bé khác cũng có cái hay riêng. Các bé vẫn còn trẻ và tương lai còn dài để phát huy. Tôi thấy bé nào cũng dễ thương cả. Riêng tôi, C7 là nhất khó mà thay thế. Peace
Thong Hoang Minh Bạn nêu ra để làm gì̉? Hữu sắc tự nhiên hương. Tôi yêu cả hai giọng ca bởi cái hay ở mỗi người.
May Ngan‎
Lâu lắm rồi, tôi không bao giờ tham gia Vào những điều Ý kiến qua lại như thế nầY, một phần vì tôi không có nhiều thì giờ rảnh, một phần vì tuổi tôi không thích hợp cho những việc bàn luận trên các diễn đàn. Nhưng mà cứ hay thấy
một số người cứ hay chỉ trích PMC chỉ biết hát một thể loại, còn những em khác hát được nhiều thể loại nhạc thì tôi mới đưa ra cái nhận xét của mình như thế. Tự do tư tưởng mà, tại sao tôi không có quyền bênh vực và bảo vệ thần tượng của mình chứ?
Không phải lời phê bình nào cũng gây hại cho thần tượng của mình nếu mình nói với sự thật.
Có phải thế không?
(Vậy tại sao PMC vẫn được nhiều người yêu thích dù chỉ hát một thể loại nhạc ? --> giải thưởng Bài Hát Yêu Thích nhất năm 2014 là chứng nhận không dễ ai có được nếu không có sự yêu thích dữ dội của mọi người trong và ngoài nước (!?)). Đơn giản như ý này :
Từ lâu dòng nhạc dân ca bị nhạt nhòa, hầu như bị quên lãng, Vì có một số người cho rằng nhạc dân ca nhàm chán và "nhà quê" quá. Từ ngày em Phương MỸ Chi hát nhạc dân ca thì mới làm sống lại dòng nhạc tình tự quê hương nầy. Tôi là một người sống xa quê hương, cho nên tôi mới viết những Ý nghĩ của tôi để góp phần bảo Vệ nhạc quê hương một cách tich cực hơn, chớ tôi không có Ý "diềm hàng "người khác.Thật ra tôi đâu cần phải khen PMC, bởi Vì đã có biết bao nhiêu bài Viết Về em rồi, tôi nói nhiều cũng thừa thội (!?)

Giờ đây nếu Phương Mỹ Chi hát nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy thì sao ? :

Bài thích hợp gần nhất có thể là :
@ Những bài hát với phong cách vui tươi của "tuổi hoa xanh" tình cảm nhẹ nhàng :
+ Gánh Lúa :
Đây là bài hát kinh điển của nhạc sĩ Phạm Duy được rất nhiều người trình bày. Giai điệu nhịp nhàng lên xuống rất hay.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ga...5BoMx9kVn.html
https://www.youtube.com/watch?v=9xfwi0qpes4 Ganh lua Nguyen Hung Nhu quynh
http://nhacso.net/nghe-nhac/ganh-lua.WllRVkNf.html Gánh Lúa Trình bày: Hoàng Oanh | Sáng tác: Phạm Duy | Album: Đi Trên Cỏ Non

Gánh Lúa Tác giả: Phạm Duy

Mênh mông mênh mông sóng lúa mênh mông
Lúc trời mà rạng đông ư rạng đông
Bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng
Bước đều mà quang gánh nặng vai
Chơi vơi, chơi vơi tiếng hát (gánh lúa) chơi vơi
Dân làng mà làng ơi ư làng ơi
Tiếng người ơi ới qua làn nắng mới
Vui chân đi tới phiên chợ mai
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh thóc về, gánh thóc về
Gánh về! Gánh về! Gánh về! Gánh về!

Rung rinh, rung rinh, gánh lúa rung rinh
Cánh đồng mà xinh xinh, rằng xinh
Lão bà tóc trắng kẽo kẹt (kĩu kịt) quang gánh
Môi trầu mà tươi đám cỏ xanh
Rung rinh, rung rinh, gánh lúa rung rinh
Sức già mà còn nhanh, còn nhanh
Thóc bà phơi nắng, lúa nhà tôi gánh
Hai vai đem sức nuôi toàn dân.
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh thóc về, gánh thóc về
Gánh về! Gánh về! Gánh về! Gánh về!

Ðêm qua trăng soi sáng khắp thôn quê
Hỡi chàng mà chàng ơi, chàng ơi
Có nàng xay (gánh) lúa quyến tròn thương nhớ
Thương chàng mà dãi nắng dầm mưa
Ðêm qua trăng mơ thức suốt canh khuya
Hỡi chàng mà chàng ơi, chàng ơi
Sớm ngày mai tới, lúa vàng cơm mới
Ði nuôi dân gánh một thành hai.
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh thóc về, gánh thóc về
Gánh về! Gánh về! Gánh về! Gánh về!


+ Ông Trăng Xuống Chơi :
Phong cách nhí nhảnh trong bài hát hoàn toàn chinh phục được lứa tuổi mới lớn còn nhiều ngây thơ vụn dại
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/on...HswN2-Hqj.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/on...X1GVXveIW.html Ông Trăng Xuống Chơi (Phạm Duy) - Thái Hiền

Ông Trăng Xuống Chơi
Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo
Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút
Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa
Ông trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho lính
Ông trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ...
Ông trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung
Ông trăng xuống chơi cành sung thì cành sung cho nhựa
Ông trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tầu
Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi...
Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa
Ông trăng xuống chơi cây cà thì vườn cà cho trái
Ông trăng xuống coo gái đẹp thì gái đẹp cho chồng
Ông trăng xuống anh đàn ông thì đàn ông cho vợ...
Ông trăng trả vợ đàn ông trả chồng cô gái
Trả trái cây cà... trả hoa cây bưởi
Trả lưỡi cần câu trả tầu cho ngựa...
Trả nhựa cây sung trả vung nồi chõ
Trả mõ ông chánh... trả lính nhà vua
Trả chùa cho bụt trả bút học trò...
Trả mo cây cau trả mo cây cau
Trả mo cây cau trả mo cây cau.


@ Những bài hát âm hưởng dân ca đậm đà tình quê hương đất nước con người Việt Nam :
+ Ngày Trở Về :
Hy vọng những người thương binh ở cả 2 miền chiến tuyến rồi sẽ cảm nhận được nhiều cảm thông và ấm áp nhớ về một thời quá khứ nhiều cay đắng qua giọng hát ngọt ngào đầy tự sự của Phương Mỹ Chi.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ng...Df8BCJ77s.html Ngày trở về (Phạm Duy) 1998 - Hoàng Oanh
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ng...GKsM0Ebz0.html Ngày trở về - Duy Khánh

Ngày Trở Về
Ngày trở về, anh bước lê
Trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về

Mẹ lần mò, ra trước ao
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rằng ta, đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ

Ngày trở về, trong bếp vui
Anh nói chuyện nghe: chuyện đời chiến sĩ
Sống say mê, đường xa lắm khi nương hồn về quê

Chiều lặn tà, anh bước ra
Vườn khuya sáng mờ, ruộng đất hoang vu
Luống nghẹn ngào, hẹn sớm tinh mơ anh về đồng lúa.

Ngày trở về, có anh nông phu chống nạng cày bừa
Vì thương yêu anh nên ngày trở về
Có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ

Ngày trở về, lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ
Gió mát trăng thanh, ôi ngày trở về
Có anh thương binh sống đời hòa bình.

Ngày trở về, những đóa hoa
Thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa
Có nhiều khi đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà
Đàn trẻ đùa bên lũ trâu
Tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu
Gió về đâu, còn thương tiếc người giọng hát rầu rầu.

Người kể rằng : Ai hỡi ai
Ai nhớ chuyện ai, chuyện người con gái
Chiến binh ơi, vì sao nát tan gia đình yên vui
Đừng giận hờn, thôi tiếc thương
Vì Xuân đã về trên khắp quê hương
Chớ thẹn thuồng (thùng) vì nếu tôi quen em ngoài đồng vắng.

Ngày trở về, có anh thương binh lấy vợ hiền lành
Người đẹp bên anh, ta cùng học hành
Những khi tan công, hết việc, xếp gánh
Ngày lại ngày có em vui tươi xách gạo bến nước
Có nắm cơm ngon, ôi trời lạnh lùng
Có đôi uyên ương sống đời mặn nồng

Ôi trời lạnh lùng
Có đôi uyên ương sống đời mặn nồng .


+ Tình Ca :
Còn gì hay hơn khi Phương Mỹ Chi thể hiện "Tình Ca". Tất cả những gì tinh túy của giọng hát của bé và bản nhạc sẽ hòa quyện làm nên một tuyệt phẩm để đời kế tiếp truyền thống của nữ ca sĩ tiền bối Thái Thanh. Vấn đề ở đây sẽ có sự khác biệt rất lớn giữa 2 cách tiếp cận bản nhạc của 2 giọng ca này. Ở ca sĩ Thái Thanh là cao vút, trong trẻo đầy phấn khích còn ở Phương Mỹ Chi là nồng nàn tha thiết đầy cảm xúc với chút gì đó thơ ngây nhưng rất ấn tượng và sâu đậm qua cách luyến láy nhả chữ.. Vấn đề là C7 có đủ bản lĩnh và không ngại những cái bóng quá lớn đang ngự trị để thử nghiệm bài hát này hay không ?
https://www.youtube.com/watch?v=jaYxyrE5RzU Tình Ca (Phạm Duy) - Thái Thanh ca
Trích từ TN16 với chủ đề "Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi". Phần hình ảnh do TN thực hiện, phần nhạc được lấy từ băng nhạc Sơn Ca 10 "Tiếng Hát Thái Thanh và Ban Hợp Ca Thăng Long".
https://www.youtube.com/watch?v=MipTQREnubM Tình ca - Thái Thanh
http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-ca.WFtWUkNe.html Tình Ca Trình bày: Thái Thanh | Sáng tác: Phạm Duy | Album: Sơn Ca 10 - Tiếng Hát Thái Thanh
http://ott.thuynga.com/vi/content/de...t-nam-150.html Paris By Night 99:Tôi là người Việt Nam từ 3m50s Tình Ca (Phạm Duy) Nhiều nghệ sĩ<--bản chất lượng

An Vuu Hoc
Tai sao cai ngheo, cai kho van khong thoat nhung nguoi "Dan Viet can lao" bao nam qua ...
Loi ca, going ca da diet, tham duom hon que, tu tinh dan toc Viet. Nhu loi keu vang vong troi xanh.
Hay lam gi de xay dung Nuoc Viet hung cuong, thinh vuong, ...

tam tran thanh
Giong ca dieu luyen hang dau cua nuoc ta , chua thay ai vuot qua ca !

Tình Ca
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn (ngàn) năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai
Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói mặn mà (à mà) có duyên...

(Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành
Ðất nước tôi ! Dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Ðất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
Ðất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi
Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong
Người yêu thế giới mịt mùng (*)
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau)

Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai màu
Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi
Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau, áo ơi
Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa
Những anh hùng của ngày xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai

Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đoá hoa


-->Sau 75, ca sĩ hát Tình Ca cũng nhiều nhưng tất cả đều không thể hiện được cái hồn ca khúc như Thái Thanh ngày nào (!?): Mỹ Linh dù sao cũng thể hiện được phần nào cái thần của bản nhạc còn Đức Tuấn thì quá cứng ngắc & hàn lâm nên hát không có truyền cảm nhiều-->Kiểu cách của Ánh Tuyết rất điêu luyện thánh thót nhưng cảm xúc không cao. Trái lại khi Ánh Tuyết hát bằng giọng Quảng kiểu tự nhiên lại cảm xúc hơn nhiều.


https://www.youtube.com/watch?v=lxUkSN8aWic Tình ca - Phạm Duy * Mỹ Linh
https://www.youtube.com/watch?v=2YDvwcfeH-8 Tình ca (Phạm Duy) - Nguyên Thảo, Trọng Tấn, Thắng Lợi, Uyên Linh
Hoa Trần
yêu tất cả các CS hát bài này, nhất là Trọng Tấn . Nhưng phải nói thẳng là các CS này hát bài này ko bằng CS Thái Thanh, Đức Tuấn và Mỹ Linh
HoaHong Dai
Trời ơi....!!! Yêu tiếng nước tôi mà Uyên Linh hát cái kiểu gì cứ ngọng ngịu, nghe chẳng nghe rõ chữ gì với chữ gì cả! Không thuộc bài này là coi như khỏi hiểu!
Đào Tân Anh
Ko có CS Nguyên Thảo và Uyên Linh bay vào thì chắc phần biểu diễn này hay lắm >"< Nghe mà bực mình
https://www.youtube.com/watch?v=5BtYpIARFNg Tình ca (Phạm Duy) - Uyên Linh - Những bài hát còn xanh Số 20
Min Fanh
UL hát lúc nào cũng dạt dào tình cảm
Một thương hiệu tạo nên sự khác biệt
Thah Nuen
hay thật, nhưng đoạn cuối hơi đuối :( mình vẫn thích Mỹ Linh hát bài này nhất. hì, mọi người thử nghe Mỹ Linh đi.
connan nghiepdu
+Thah Nuen Bài này hợp với giọng nam thôi, Tấn Minh, Trọng Tấn mới gọi là hay.

EUREKA
+Thah Nuen cảm nhận mỗi người mỗi khác mà phải ko bạn. ML có đặc biệt là hát rất chắc và rất kỹ lưỡng. Còn riêng bài này UL hát trong một chương trình truyền hình, mang tính thử thách và trải nghiệm, vì hát live thu hình trực tiếp nên ko hề dễ dàng tí nào. Còn so sánh ML hay UL thì tôi nghĩ chúng ta ko nên so sánh gì cả, vốn dĩ họ khác nhau ở nhiều khía cạnh, ai cũng có nét độc đáo riêng. Cảm ơn đã nhận xét cho UL nhé.

Thah Nuen
+EUREKA Mình đâu có so sánh 2 ca sỹ với nhau, mình chỉ so sánh bản thu của ML với video trên, mình nghĩ so sánh thế k khập khiếng.
+connan nghiepdu Tình ca mình nghe nhiều bản cover rồi, của paris by night, của ca sỹ Thái Thanh, Trọng Tấn, cả phiên bản rock của Unlimited trong cuộc thi vừa rồi, mình thấy hầu hết các bản đều rất hay. Nhưng riêng bài này đối với mình Mỹ Linh là số 1
Trần Tấn Lộc
+Thah Nuen
Nghe của Mỹ Linh, vừa âm vang, vừa trầm ấm, vừa hào hùng, vừa sôi sục! Nó mang nhiều cảm xúc của một đất nước hơn 4000 năm lịch sử! ♥
Minhky Dang
Bài Tình ca này với tôi chỉ duy nhất danh ca Thái Thanh là hay nhất. sẽ ko ai qua Cô ấy
Luyến Nguyễn
Giọng UL ko phù hợp với bài hát này.
Chinh Do
nghe ko có cảm xúc gì cả
hong linh Nguyen
tai tù vãi chày
Tuyen Quang
từ cách phát âm không đẹp đã khiến UL mất lợi thế, hát bài này cô ấy hoàn toàn không đạt.
vd như đoạn đầu rất rời rạc, "...tiếng ngang trời.. " mà hát chữ "trời" rất khó chịu.
sieudau
nghe cứ lạc lạc thế nào ấy, chuệnh choạng, chuệnh choạng...
https://www.youtube.com/watch?v=rd9hCqhvodk Tình ca Đức Tuấn [Tình khúc vượt thời gian Tháng 6/2013]
https://www.youtube.com/watch?v=rd9hCqhvodk Tinh Ca - Đức Tuấn (Pham Duy Ngay Tro Ve)
MrNdthuan
Trước tiên là bài hát quá tuyệt, bản hòa âm rất hoành tráng, kĩ thuật của Đức Tuấn thì khỏi chê rồi, nhưng mình ko thích một vài chỗ xử lí nhả chữ của anh ta, nghe nặng nề, não nề và yếu đuối, ko dứt khoát.
Cùng 1 bản phối na na như thế này thì Mỹ Linh nghe hay hơn.
kynguyen7
đây mới là âm nhạc, *** như mấy bài nhạc trẻ tào lao bây giờ.Hay, vừa nhẹ nhàng tình cảm lại vừa hùng hồn, giai điệu dễ đi vào lòng người, xứng là tuyệt phẩm, Tình ca của Phạm Duy hay Tình ca của Hoàng Việt đều xứng đáng có vị trí trong lòng người yêu nhạc
Van Thanh Nguyen
Sao Duc Tuan hat cu phai le the, ruom ra nhu the nhi. Dieu qua mat ca hay.

--->Nhưng vẫn cò một người thể hiện Tình Ca rất nhiều cảm xúc. Gần như toàn bộ cái hồn ca khúc được thể hiện trong chất giọng qua phong cách rất "dân ca" đúng chất "dân gian truyền thống" chân phương khác xa kiểu "dân gian đương đại". Đó chính là ca sĩ Bảo Yến, thần tượng của nhiều ca sĩ bây giờ. Chỉ có thể là Bảo Yến mới có thể truyền được cảm xúc nhạc phẩm cho người nghe theo kiểu :
Đúng như GS Trần Văn Khê đã tâm sự :
Khi mà tôi còn đau mới mạnh được ở trong trại dưỡng bệnh tại "Sô" (?) đầu năm 1954 thì tôi nhận được bài Tình Ca của Phạm Duy đưa lên tôi hát xong mấy câu tôi không cầm được nước mắt. Bởi vì Tình Ca này là một mối tình đẹp vô cùng, không phải là mối tình của đôi lứa mà Tinh Ca này đi sâu vào trong đất nước Việt Nam.
Mở đầu bằng câu "yêu tiếng nước tôi" rồi yêu đất nước tôi rồi yêu cả con người của đất nước Việt Nam. Điều đó không còn cái gì đẹp hơn mà cái tiếng nói của chúng ta là tiếng nói của Việt Nam nó bắt đầu đi từ tiếng "Mẹ ru" "Tiếng Mẹ ru từ thở nằm nôi" mà thoát nghìn năm thành tiếng lòng tôi, tiếng lòng của Phạm Duy.
Qua 4000 năm tiếng nói đó đã giúp cho Phạm Duy nói lại được tất cả cái buồn cái vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi...
Làm cho Phạm Duy yêu những câu hò yêu cả những điệu lý yêu cả những điệu dân ca yêu tới cả cái miệng cô gái bên nhà. miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên.
Có duyên là nhờ nói được tiếng Việt Nam. Không có ai mà nói hơn được Phạm Duy về chuyện tình yêu tiếng nước tôi là tiếng đầu tiên.
Khi hát bài Tình Ca từ mấy chục năm rồi mặc dù vật đổi sao dời có bao nhiêu chuyện, gặp bao nhiêu người mà lời của Tình Ca Phạm Duy vẫn khắc ở trong đầu của tôi không thể nào quên được bởii vì cái đó nó ở tự trong đáy lòng của một người nghệ sĩ.

Nói ra tiếng nói đó nó đi vào lòng của mỗi người. Tất cả người nào nghe mà có cái lòng thương yêu đất nước Việt Nam, không thể nào không thương bài hát đó không thể nào không nhỏ lệ với bài hát...
https://www.youtube.com/watch?v=27TabUcnQ2Y Tình Ca Việt - TÌNH CA - BẢO YẾN (Tập 1 - 6/4/2015 - Alipas)
https://youtu.be/SH_YUsc2g2w?t=51m53s Tình Ca Việt - Full HD (Tập 1 - 6/4/2015 - Alipas) từ 51m53s Tình Ca (Phạm Duy) Bảo Yến<--bản chất lượng

Hơi tiếc một chút vì Bảo Yến lại bệnh cũ tái phát không tìm hiểu kỹ về ca khúc nên đôi chỗ sai lời làm giảm giá trị nhạc phẩm. Mặt khác y như Thái Thanh ngày xưa, bỏ qua đoạn "Biết ái tình ở dòng sông Hương" rất tâm đắc của nhạc sĩ Phạm Duy (!) Phải chi hát y như Thái Thanh thì dù thiếu vẫn đâu có sai lời (?!)

+ Hò Lơ :
Đây là một trong số những bài hợp với Phương Mỹ Chi nhất. Hy vọng Phương Mỹ Chi thể hiện sớm bài này và thành công sẽ gây tiếng vang rất lớn cả trong nước lẫn nước ngoài. Đừng nghĩ đến cái bóng quá lớn của nữ danh ca Thái Thanh rồi e ngại thì Phương Mỹ Chi sẽ thành công (!?).
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ho...qRAOoKcet.html Hò lơ (Phạm Duy) 1970 - Thái Thanh Băng nhạc Trường sơn 2 (1970 hay 1971) với chủ đề QUÊ HƯƠNG và TUỔI TRẺ
https://www.youtube.com/watch?v=-4aQfUo5D_I Hò Lơ-Tiếng hát Thái Thanh


"Bài Tình Nghèo đi theo bài Vợ Chồng Quê và còn kéo thêm một bài nữa, bài Hò Lơ, là chủ trương phát triển dân ca mới của tôi. Hình thức là nhạc ngũ cung, nội dung diễn tả đời sống thôn ổ, sau khi nói tới mối tình của người miền Bắc, tôi vẽ ra tâm tình của người miền Trung và miền Nam. Bài Hò Lơ này còn có pha nét nhạc Vọng Cổ:
Yêu em tấm áo thô sơ dãi dầu nắng mưa
Vẫn chưa phai mối tình...
"
(Hồi Ký Phạm Duy)

Hò Lơ (Phạm Duy)
Hò lơ ! Hó lơ !
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ ! Hó lơ !
Miền Nam nước Việt mến yêu
Có một miền quê rất nhiều đất sống
Tình quê như chín con sông
Nước trôi vào lòng đất cày thơm nồng
Đợi mùa lúa tốt trổ bông
Đợi chàng, em đến làm công.
Hò lơ ! Hó lơ !
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ ! Hó lơ !
Miền Nam nắng từ sớm mai
Nắng xạm mặt ai, nắng về đêm tối
Trời xinh em trắng như bông
Cũng bởi em làm vất vả trên đồng
Được mùa lúa tốt hạt cơm
Gặt về cho bõ nhọc công.
Hò lơ ! Hó lơ !
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ ! Hó lơ !
Yêu em đôi mắt hạt huyền
Yêu làn tóc rối yêu liền nước da
Yêu em tấm áo thô sơ
Dãi dầu nắng mưa
Vẫn chưa phai mối tình.
Hò lơ ! Hó lơ !
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ ! Hó lơ !
Miền Nam đất giàu nước sang
Có một miền quê xóm làng rơm lá
Đời ta tuy thiếu xa hoa
Đức Tin vẫn là(m) mối tình trong đời
Tình là ánh sáng tự do
Đời là áo ấm miệng no
Hò lơ ! Hó lơ !
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ ! Hó lơ !
Yêu em đôi mắt hạt huyền
Yêu làn tóc rối yêu liền nước da
Yêu tấm áo thô sơ
Dãi dầu nắng mưa,
Vẫn chưa phai mối tình.
Hò lơ ! Hó lơ !
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ ! Hó lơ !


Johnfong100
Ca sĩ Thái Thanh với một thời vang bóng và có lẽ giọng ca sẽ mãi mãi trong lòng người Việt bởi những nhạc phẩm dân ca tiền chiến đầy tình tự dân tộc do nhạc sĩ Phạm Duy, Pham đình Chương sáng tác. Nghe mãi...nghe hoài...càng nghe càng thấy hay và để rồi tâm hồn như bay bổng bởi những miên mang của một vùng trời đầy kỷ niệm: Quê hương Việt Nam yêu dấu... !!!.

+ Tiếng Hò Miền Nam :
Một bài hát nồng nàn tình quê hương, từ câu hò điệu lý ca dao cho đến hình ảnh đất nước con người Việt Nam như từ trong tâm tưởng rồi hiển hiện trước mắt mọi người. Không biết Phương Mỹ Chi có đủ sức để thể hiện nhạc phẩm này hay không ? Hy vọng là được với một phong cách rất Phương Mỹ Chi !
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...dqZyF5PHu.html Tiếng Hò Miền Nam - Sơn Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=Ui2bFYZNcrI Tieng Ho Mien Nam - Son Tuyen
http://nhacso.net/nghe-nhac/tieng-ho....WlFUUUtf.html Tiếng Hò Miền Nam Trình bày: Phi Nhung | Sáng tác: Phạm Duy | Album: Tình Ca Quê Hương
http://nhac.vui.vn/tieng-ho-mien-nam...109a22974.html Phương Dung > Album Sầu Cố Đô Tiếng Hò Miền Nam - Phương Dung

Tiếng Hò Miền Nam
I) II)
Nhà Bè nước chảy chia hai Nhà Bè nước chảy chia đôi
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về Ai về dưới ruộng cùng tôi thì về
Ai li hò lờ ! Ai li hò lờ ! Ai li hò lờ ! Ai li hò lờ !
Đường về lối (xứ ?) bạn (bản ?) không xa Đường về nước chảy xuôi mau
Qua vùng Đất Đỏ rồi ra Biên Hoà Con đò tới mũi Cà Mau cùng ta
truyện (chuyện) trò
Ai li hò lờ ! Ai li hò lơ ! Ai li hò lờ ! Ai li hò lơ !
Nghe chăng tiếng hò dân ta Quê em mãi tận Hà Tiên
Tiếng lòng di cư vẫy vùng theo gió Có hạt tiêu cay, có tình quyến luyến
Nghe đây tiếng người công (nông ?) phu Đưa anh tới miền Cần Thơ
Biết tìm tự do tránh xa ngục tù Dưới hàng dừa cao trái thơm ngọt ngào
Rừng (Đường) chiều suối (sữa) chảy vi vu Ruộng đồng lúa trổ bông mau
Tình nghèo vẫn nở như hoa Lạch nguồn cá lội xôn xao
Ai nghe chăng tiếng hò bao la Đêm hôm nao gió về biển Đông
Những tiếng cười đôi ta, Nam Bắc một nhà Cuốn mối tình Cửu Long, xe kết đôi lòng
Chiều chiều ngọn gió đẩy đưa Ngày nào cạn nước Đồng Nai
Mẹ hiền nựng bé ngủ mơ Ngày nào cạn nước ngoài khơi
Yêu con thơ mĩ miều Non sông ta xóa mờ
Yêu non sông rất nhiều Không ai nghe tiếng hò
Vẳng lời hò mến yêu. Thì lời nguyền mới phai...


@ Bài hát cho tuổi mới lớn chớm nở những tình cảm bâng khuâng nhẹ nhàng :
+ Ngày Em 20 tuổi :
Những gì xuất hiện trong tâm hồn các cô gái ở "tuổi hoa tím" mới lớn như "hoa bâng khuâng". Đầy trăn trở và nhiều lạ lùng không còn những tình cảm nhẹ nhàng của "tuổi hoa xanh" ngày 9-10 tuổi ngày xưa khi Phương Mỹ Chi đi thi Giọng hát Việt Nhí (?)
http://nhacso.net/nghe-nhac/ngay-em-...UU0tcaA==.html Ngày Em 20 Tuổi Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Phạm Duy | Album: Tiếng Hát Và Kỷ Niệm Vol.7

Ngày Em 20 Tuổi
Ngày em hai mươi tuổi
Tay cắt mớ tóc thề
Giã từ niềm vui nhé
Buồn ơi ! Hãy chào mi !

Ngày em hai mươi tuổi
Chưa biết nhớ nhung gì
Trên nụ cười mới hé
Niếm thương đã tràn mi

Ôi ! Đã thoáng qua tuổi thơ
Khi suốt đêm hồn ngơ
Nghe trái tim ngủ mơ.
Ôi ! Khi ánh trăng thẩn thơ
Ru giấc mơ hiền khô
Môi tiết trinh nở hoa.

Ôi ! Bỗng sáng nay đàn chim
Bay đến thương giùm em
Thương xót hoa tàn đêm
Ôi ! Nghe gió reo ngoài hiên
Mưa sẽ rơi triền miên
Sẽ hết chuyện thần tiên.

Ngày em hai mươi tuổi
Tay níu chân cuộc đời
Cho ngừng lời giăng giối (trăng trối)
Thời gian cũng đừng trôi.

Ngày em hai mươi tuổi
Mới chớm biết yêu người
Đã buồn vì duyên mới
Rồi đây sẽ nhạt phai.


Riêng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương thì không bài nào thích hợp cho C7 hơn là bài Tạ Ơn Mẹ Như Quỳnh và Hương Lan từng thể hiện. Phương Mỹ Chi hát Tạ Ơn Mẹ bảo đảm sẽ có khối người rơi nước mắt thôi ! (!?)

Tạ Ơn Mẹ Tác giả: Lam Phương

Ðêm nay nằm nghe sóng vỗ, êm đềm như tiếng mẹ ru
Lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi,
đã làm đời mẹ buồn vui...
Ðến khi khôn lớn ra đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi

Năm con tròn xuân chín mộng, bước vào mái ấm trời xa
Mong sao gió ngọc trăng ngà, mà đời sao lắm phong ba!
Có khi đời là muôn hoa... có khi mưa gió nhạt nhoà,
nhưng lời mẹ không phôi phai...

Ạ... ơi... lời đó cho con ngọt bùi...
Ạ... ơi... tiếng ru man mác xa vời...
Những lúc đông sang, những ngày băng giá tuyết rơi,
lời mẹ hiền như... giọt nắng... muôn đời...

Nếu gặp ngày dài giông tố triền miên,
chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên.
Xuân đẹp rồi xuân cũng sẽ phai tàn,
chỉ còn tình mẹ ở mãi tim con...

Ðêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi,
quê hương ở tận phương trời. Lời nào thương nhớ cho nguôi
những lời nồng nàn trong nôi... sẽ theo con đến cuối đời,
ơn mẹ ngàn kiếp... chưa... vơi...

Đọc chầm chậm:
Mẹ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong đêm dài triền miên đen tối
Dù dòng đời trăm ngàn thay đổi.
Lời yêu thương chở che của mẹ vẫn ngàn đời ấm mãi tim con...



Còn một nhạc phẩm để đời của nhạc sĩ Lam Phương cũng rất thích hợp với chất giọng Phương Mỹ Chi. Đó chính là bản nhạc "Khúc Ca Ngày Mùa", một tác phẩm kinh điển của "dòng nhạc xưa" dưới cái bóng quá lớn của "Con Oanh Vàng Mỹ Tho" không dễ gì có ai vượt qua được.
Chi tiết về nhạc phẩm này xem ở phần sau "Tản mạn về cuộc đời nhạc sĩ Lam Phương"
http://www.yeunhacvang.com/forums/in...4425#msg774425


Những nhạc phẩm ở trên không có đụng chạm gì nhiều đến chính trị, hy vọng tất cả đều được phép hát tại Việt Nam. Nếu không, thì sẽ trình diễn ở hải ngoại vậy vì sẽ không có ai cấm cản mà trong nước cũng sẽ không có ai lấy đó làm diều gây khó dễ. Bởi vì nếu ai tạo khó dễ sẽ chứng tỏ mình là người dở hơi cho bàn dân thiên hạ trong nước và cả ngoài nước đều thấy (!?)
Vấn đề là Quang Lê có dám tin tưởng Phương Mỹ Chi sẽ hát thành công và dám cho Phương Mỹ Chi thể hiện nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy nhạc sĩ Lam Phương hay không mà thôi ! (!?)

______________________________

Những Tình Khúc Dòng Nhạc Xưa ! Tình Khúc Bolero ! Có nên làm mới dòng nhạc xưa theo phong cách kiểu nhạc trẻ đương đại hay không ?

+ Hỏi các fan nhạc vàng : gần 100% không tán thành kiểu làm mới này !
Đơn giản là thử hỏi tại sao đã vượt qua được cả thế kỷ, vượt thời gian trên 50 năm rồi mà tại sao những tình khúc của dòng nhạc xưa vẫn sống mãi ?
Điều kiện cần : Chính là những giai điệu dễ đi vào lòng người, lời ca thâm thúy đầy ý nghĩa dù đôi khi cũng có nhạc phẩm có lời ca giản dị nhưng ý nghĩa vẫn hợp lòng người.
Điều kiện đủ : Được ca sĩ thể hiện theo kiểu chân phương đúng chất mộc của bolero, của slowrock, ballad, rumba, Pasodoble...không có phá cách
Nếu đạt được cả hai điều kiện cần và đủ ở trên thì nhạc phẩm sẽ dễ đi vào lòng người, được đa số người nghe chấp nhận và sống mãi với thời gian. Nếu được một ca sĩ có chất giọng đặc biệt phù hợp thì bài hát càng ấn tượng và được ghi dấu ấn lâu dài trong đời sống âm nhạc.
+ Hỏi các fan nhạc trẻ bây giờ : có khoái kiểu phá cách, làm mới dòng nhạc xưa không thì nhiều người cũng thích đó nhưng
Nhạc trẻ đương đại còn không biết có sống lâu trong lòng người không ? Chính bản thân nhạc trẻ bây giờ còn không sống lâu được thì dòng nhạc xưa mà theo kiểu phá cách nổi loạn như nó cũng sẽ chết yểu mà thôi !


Thử thưởng thức dòng nhạc xưa được thể hiện theo kiểu chân phương vs kiểu phá cách, nổi loạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt như nước với lửa làm sao tương thích. Rồi ra ta sẽ hiểu tại sao dòng nhạc xưa sống lâu đến thế so với dòng nhạc trẻ cách tân bây giờ hay chết yểu không ai nhớ :

+ Kiểu phá cách nổi loạn :
Xin Thời Gian Qua Mau (Lam Phương) :
https://www.youtube.com/watch?v=mt_8dvWcQq0 THVL | Tình Bolero - Những huyền thoại: Trần Thu Hà - Xin thời gian qua mau

60 Năm Cuộc Đời (Y Vân) :
https://www.youtube.com/watch?v=CssapbJAByo Toc Tien - 60 Nam Cuoc Doi
http://mp3.zing.vn/bai-hat/60-Nam-Cu.../ZWZBW86U.html 60 Năm Cuộc Đời-Phương Vy Sáng tác: Y Vân | Album: Phương Vy 20 + 2
https://www.youtube.com/watch?v=ECGGyDC2oU4 [Tình Bolero - Tập 2: Tình ca muôn thưở] - Phương Vy: 60 năm cuộc đời (30/1/2015 - Angela)
nguyen ngoc bao han
Ghét nhất hát giọng điệu kiểu này, hát như kiểu vũ trường mời gọi
https://www.youtube.com/watch?v=lf9Y5X-09HI 60 Năm Cuộc Đời (Y Vân) - Hòa Minzy, Tùng Acoustic, Týt Nguyễn Freestyle Acoustic Guitar Concert Kandy club Hanoi - Sep 15, 2013
Trần Anh Hùng Minh
Tùng sửa cho e nó đi. E nó ko nhận thức đc "vòng hòa thanh" là gì rồi. Chưa học bò đã lo học chạy. Sáng tạo là tốt nhưng ko đc hát bừa bãi như vậy đâu Hòa nhé! Làm việc gì cũng cần thái độ làm việc nghiêm túc. Và hãy tôn trọng tác giả e nhé? Thân!
Duy Nghĩa Khuất Guitar vs Cajon thì khỏi nói mỗi tội Ca Sĩ hát thì siêu lởm
nguyen long
Cũng chỉ là 1 bản cô vờ, do các ca sĩ nghiệp dư thực hiện
Ca chính đc khen thì ít, mà chê thì nhiều, đã xem rất nhiều bản cô vờ, của rất nhiều bạn trẻ, về kỹ thuật thì không nói, vì hầu hết đều là ca sĩ nghiệp dư, nhưng đặc biệt bạn Hòa bên trên đc chăm chút nhiều nhất, 10 căm mần, thì 6 cái kêu phô này phô nọ.

Minzy Hòa
E cám ơn những góp ý của a chị ạ
E cũng ko hiểu vì sao mà lần trình diễn này e lại hát phô chênh và lạc tone như thế này nữa :( 1 phần âm thanh hôm ấy thật sự chưa tốt, ko có loa kiểm tra mà trống cajon lại to quá làm e nghe ko rõ phải gồng lên hát nên chưa đc tốt
Nói đi nói lại thì rõ ràng e nên học tập và rèn luyện nhiều hơn để hát tốt hơn. Cám ơn a chị rất nhiều.

P/s : E biết phần trình diễn này tệ nhưng Mọi người có thể tìm bản live khác ko pải trong chương trình này để nhận xét khả quan hơn. E cám ơn(
https://www.youtube.com/watch?v=smJ49NcEMuI 60 năm cuộc đời Z Bar Coffee, tối ngày 20/7/2012 Vocal: Hòa Minzy Guitar: Tùng Tíc

Rồi Mai Tôi Đưa Em (Trường Sa) :
http://www.keeng.vn/audio/Roi-Mai-To.../2FLI67TV.html Rồi Mai Tôi Đưa Em - Sáng tác: Trường Sa - Tùng Dương
https://www.youtube.com/watch?v=zG8J07fHmTs [Tình Bolero - Tập 2: Tình ca muôn thưở] - Tùng Dương: Rồi mai tôi đưa em (30/1/2015 - Angela)

Những phá cách và nổi loạn với nhạc Trịnh :
Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, Một Cõi Đĩ Về (Trịnh Công Sơn)
https://www.youtube.com/watch?v=YghPKOFzi0I Em còn nhớ hay em đã quên - Trịnh Công Sơn - Thanh Lam
hamserlhvn
bản thu bài hát này của thanh lam là bản hay nhất so với các bản khác của cô ta (!?)
_ http://nhacso.net/nghe-nhac/em-con-n....XVpZW0FW.html Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Trình bày: Thanh Lam | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Album: Này Em Có Nhớ
http://nhacso.net/nghe-nhac/mot-coi-di-ve.XVpZW0Fa.html Một Cõi Đi Về Trình bày: Thanh Lam | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Album: Này Em Có Nhớ
-->Nhiều người cho rằng đây là dùng nhạc Trịnh hù dọa con nít. Chắc nhiều bé sẽ khóc thét khi nghe những giọng gào rú nhát ma dữ dội này (!?)

+ Kiểu chân phương, chính hiệu dòng nhạc xưa :
http://nhac.hay.mn/nghe-nhac/thuong-...VVEpcZw==.html Thương Nhớ Quê Nhà (Hàn Châu) Trình bày: Nhã Phương | Sáng tác: Hàn Châu | Album: Lá Diêu Bông
--->Bài Thương Nhớ Quê Nhà Nhã Phương là số 1, Phi Nhung & Hương Lan (sai lời hơi nhiều) nghe hơi ão não nên không bằng
http://nhacso.net/nghe-nhac/han-mac-...QWkpfaA==.html Hàn Mặc Tử Trình bày: Nhã Phương | Sáng tác: Trần Thiện Thanh | Album: Yêu Một Mình
http://nhacso.net/nghe-nhac/yeu-mot-...QWkpfbw==.html Yêu Một Mình Trình bày: Nhã Phương | Sáng tác: Trịnh Lâm Ngân | Album: Yêu Một Mình
http://nhacso.net/nghe-nhac/tau-dem-...QWkpfbg==.html Tàu Đêm Năm Cũ Trình bày: Nhã Phương | Sáng tác: Trúc Phương | Album: Yêu Một Mình
--->Bài hát này Nhã Phương hát sai lời khá nhiều. Dù vậy cả "Tàu Đêm Năm Cũ" + "Yêu Một Mình" đều được Nhã Phương thể hiện bằng kiểu cách và chất giọng rất đặc biệt, giản dị, mộc mạc nhưng đậm bản sắc Bolero kiểu cổ điển pha lẫn chút gì đó kiêu kỳ hiện đại vốn là bản chất của giọng hát Nhã Phương, Ngọc Ánh. Chỉ cần thoáng nghe giai điệu là cảm nhận ra ngay "Tình khúc Bolero" chính hiệu là đây : nghe rất phê nghe mãi mà không chán !
---> Kiểu Ngọc Ánh tương tự kiểu Nhã Phương cả 2 rất chân phương nhưng chất giọng mạnh mẽ cứng cỏi và quyết đoán dứt khoát làm người nghe phấn chấn thấy phê mà không ngủ gục.
https://www.youtube.com/watch?v=Oiu0iQ6bbXw THVL | Tình Bolero - Những huyền thoại: Ngọc Ánh - Hàn Mạc Tử
NguyenDang Minh
Chị Ngọc Ánh ca bài này hay quá. Cám ơn Đài THVL đã mạnh dạn đem dòng nhạc của tình người trở lại.
Le Hoa
Trong cac ca si the hien bai hat nay, toi thich nhat chi Ngoc Anh the hien, qua hay!
--->Kiểu cách Nhã Phương & Ngọc Ánh trong bài này ăn đứt các ca sĩ bây giờ như Cẩm Ly, kể cả Lệ Quyên cũng chịu thua mà thôi !
--->May ra chỉ có "Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung hoặc ca sĩ Trúc Mai hay giọng ca huyền thoại Dạ Hương thời sung sức ngày xưa là có thể hơn được thôi !
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ye...dN6sJw1xA.html Yêu Một Mình - Dạ Hương
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...t6bpdmKtx.html Những Đêm Dài Không Ngủ - Dạ Hương
http://nhacso.net/nghe-nhac/nhung-de...XW0dbaA==.html Những Đêm Dài Không Ngủ Trình bày: Dạ Hương | Sáng tác: Đào Duy | Album: Shotguns 23 - Khiêu Vũ Con Đường Mới 2
http://nhacso.net/nghe-nhac/dem-hen-...XW0dabA==.html Đêm Hẹn Hò Trình bày: Dạ Hương | Sáng tác: Thanh Sơn | Album: Shotguns 23 - Khiêu Vũ Con Đường Mới 2
http://nhacso.net/nghe-album/shotgun...QUkpfbw==.html Shotguns 23 - Khiêu Vũ Con Đường Mới 2 ***** nhiều bài rất phê, toàn là những bài hít của Dòng Nhạc Xưa******
http://music.hatnang.com/audio/by/al...a_ae_a_ng_ma_i
Dừng Bước Giang Hồ + Mơ Khúc Tương Phùng + Ngày Về Quê Cũ - Thái Thanh + Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối - Elvis Phương + Cái Trâm Em Cài - Carol Kim + Phố Buồn - Thanh Thúy + Mơ Khúc Tương Phùng - Khánh Ly + Tưởng Niệm + Nắng Chiều - Thanh Lan + Túp Lều Lý Tưởng - Connie Kim + Những Đêm Dài Không Ngủ + Đêm Hẹn Hò - Dạ Hương...
--->Thưởng thức những bài trong Album: Shotguns 23 - Khiêu Vũ Con Đường Mới 2 mới thấy ca sĩ bây giờ hát nhạc vàng tệ làm sao, chỉ được cái vỏ ngoài còn trong ruột thì không có tẹo nào so với các ca sĩ trên (!?)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/du...BY2YK7bjm.html Được Tin Em Lấy Chồng - Dạ Hương
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/do...iRYErxNXC.html Đồi Thông Hai Mộ - Dạ Hương
http://nhacso.net/nghe-nhac/hoa-no-ve-dem.V11TV0pd.html Hoa Nở Về Đêm Trình bày: Dạ Hương | Sáng tác: Mạnh Phát | Album: Thanh Thúy 4
http://nhacso.net/nghe-nhac/mua-xuan....V1pRUktX.html Mùa Xuân Đầu Tiên
Trình bày: Dạ Hương | Sáng tác: Tuấn Khanh | Album: Shotguns - Xuân 1972

http://nhacso.net/nghe-nhac/mua-xuan....V1pRUkte.html Mùa Xuân Trên Cao Trình bày: Dạ Hương | Sáng tác: Trầm Tử Thiêng | Album: Shotguns - Xuân 1972 ****phê không chịu nổi******
http://music.hatnang.com/node/11731 Artist: Dạ Hương Title: Bốn Ngã Đường Quê Hương Album: Shotguns 24 - Nhạc Không Chủ Đề Genre: pre 75
http://nhacso.net/nghe-nhac/bon-nga-...WU0Fbbw==.html Bốn Ngả Đường Quê Hương Trình bày: Dạ Hương | Sáng tác: Lê Minh Bằng

Bốn Ngả Đường Quê Hương | Lê Minh Bằng

Non nước tôi, chinh chiến trọn phần tư thế kỷ
Non nước tôi, ôi khúc ruột chia hai hướng đi !
Non nước tôi tên gọi Việt Nam
Chinh biến mang theo nhiều gian nan
Đồng hoang vắng, cây héo khô, bếp lạnh điêu tàn

Tôi đi từ Nam Quan lúc Nam Bắc chia giòng máu
Băng qua giòng Hương Giang tới miền lúa thơm Cà Mau
Tìm nguồn vui mới, tôi thề lên đường
Đi nối quê hương, sống giữa sa trường
Với niềm tin ngày mai vào tình thương

Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ
Tôi có Mẹ vui với đời biển xanh ấm no
Tôi có thân nhân ở bên đầy
Tôi có anh em ở bên kia
Dù Nam Bắc, tôi vẫn mong nước Việt thanh bình

--->Có ca sĩ nào hát phê được như Dạ Hương ở trong bài trên (!?)
http://nhacso.net/nghe-album/shotgun....XFpYUUZX.html Shotguns - Xuân 1972
http://nhacso.net/nghe-nhac/ly-ruou-mung.V1pRUkta.html Ly Rượu Mừng Trình bày: Lệ Thu, Elvis Phương | Sáng tác: Phạm Đình Chương | Album: Shotguns - Xuân 1972
http://nhacso.net/nghe-nhac/cau-chuy....V1pRUktZ.html Câu Chuyện Đầu Năm Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: NS Hoài An | Album: Shotguns - Xuân 1972
http://music.hatnang.com/node/11725 Artist: Thanh Thúy Title: Về Đâu Mái Tóc Người Thương Album: Shotguns 24 - Nhạc Không Chủ Đề Genre: pre 75
http://nhacso.net/nghe-nhac/hoai-thu.X1tXW0dbZw==.html Hoài Thu Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Văn Trí | Album: Shotguns 23 - Khiêu Vũ Con Đường Mới 2
--->Nghe những bài trên với Thanh Thúy mới thấy tinh hoa của nhạc vàng là đây !
http://nhacso.net/nghe-nhac/ngoai-o-...UU0RWaA==.html Ngoại Ô Buồn Trình bày: Dạ Hương | Sáng tác: Anh Bằng | Album: Tiếng Hát Và Kỷ Niệm Vol.6
--->Thoáng nghe qua thấy Dạ Hương có chất giọng đặc biệt không ai có, rất ma mị quyến rũ nhưng không buồn ngủ. Có chỗ hơi giống Lệ Quyên nhưng hơn hẵn Lệ Quyên vì giọng hát Dạ Hương đầy tính chất của nhạc vàng.
http://playlist.chiasenhac.com/nghe-...i~1217696.html Hàn Mặc Tử (Pre 75) Ca sĩ: Trúc Mai Sáng tác: Trần Thiện Thanh Album: Băng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=16366 Bằng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...v0bqk92nq.html Hàn Mặc Tử (Pre 75) Ca sĩ: Trúc Mai Sáng tác: Trần Thiện Thanh Album: Bằng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
--->nghe ca sĩ Trúc Mai thể hiện Hàn Mặc Tử mới thấy các ca sĩ bây giờ như Lệ Quyên, Uyên Trang, Cẩm Ly... còn xa lắm mới là ngôi sao trong dòng nhạc xưa đúng như lời nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nói. Lời thật mất lòng nhưng đó là sự thật (sorry!)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ha...boL0qU4nU.html Hàn Mạc Tử ( Trước 1975 ) - Phương Dung
https://www.youtube.com/watch?v=uGqAcztqZOM Han Mac Tu Phuong Dung băng nhạc Hương Quê
ngốc ơi là ngốc
cô phương dung ngâm thơ và hát hay quá!rất tuyệt vời!rất truyền cảm.nghe rất có hồn.
https://www.youtube.com/watch?v=Hf4r5vWJQZc Phương Dung - Hàn Mặc Tử
Ty Kan
Quá độc....hay quá bác ơi...
Tuyen Minh
Cô Phương Dung hát thật la hay
---> Nghe Phương Dung hát Hàn Mặc Tử, Đồi Thông Hai Mộ mới thấy Lệ Quyên, Uyên Trang... còn kém lắm.
Nhất là Uyên Trang dù cố hát kiểu chân phương nhưng nghe kỹ vẫn còn yếu nhiều chỗ, chất giọng lại không có gì đặc biệt, so với Lệ Quyên dù gì Lệ Quyên cũng có cái gì đó có cái đặc biệt riêng trong chất giọng còn so với Thanh Thúy (Tiếng Hát Truyền Hình) thì càng không điêu luyện bằng. Tuy vậy nhờ được PR nhiều nên Lệ Quyên, Uyên Trang cũng nổi như cồn (!?)


https://www.youtube.com/watch?v=rBIgezxJX6g [Tình Bolero - Tập 2: Tình ca muôn thưở] Uyên Trang: Đồi thông hai mộ (30/1/2015 - Angela)
http://nhacso.net/nghe-nhac/doi-thon....WlpWV0tc.html Đồi Thông Hai Mộ Trình bày: Lệ Quyên | Sáng tác: Hồng Vân | Album: Khúc Tình Xưa
https://www.youtube.com/watch?v=eJ7SDAytERw Lệ Quyên - Đồi Thông Hai Mộ
Minh Quang
tuy ko hay bằng các huyền thoại nhạc vàng nhưng vẫn like 
tin trong Tran
Tôi không chê Lệ Quyên, nhưng thật sự bài hát này không hợp với chất giọng của chị lắm.

Nghe thử giọng hát các danh ca như huyền thoại ngày xưa của nhạc vàng sẽ thấy sự khác biệt rất lớn(!?)
https://www.youtube.com/watch?v=804Dsu1QHGs Đồi Thông Hai Mộ - Phương Dung (Pre 75)
http://nhaclossless.net/bai-hat/doi-...31vRRji4F.html Đồi Thông Hai Mộ (Hồng Vân) do ca sĩ Phương Dung Album: Hương Quê 1 - Tiếng Hát Phương Dung ***** chất lượng nhất và hay nhất *****
http://music.hatnang.com/node/723 Artist: Phương Dung Title: Đồi Thông Hai Mộ Album: Hương Quê 1 Tiếng Hát Phương Dung Composer: Hồng Vân
http://www.chacha.vn/song/doi-thong-hai-mo,691015.html Đồi thông hai mộ Phương Dung (bài này kém bài trên nhiều)
http://nhaclossless.net/bai-hat/tran...tTrGfIVaB.html Trang Nhật Ký Ca sĩ Phương Dung
http://nhacso.net/nghe-nhac/trang-nhat-ky.WlBQUkNa.html Trang Nhật Ký Trình bày: Phương Dung | Sáng tác: Hoàng Trọng | Album: Hương Quê 1
Album: Hương Quê 1 - Tiếng Hát Phương Dung
http://music.hatnang.com/audio/by/al...hae_ae_ng_dung
http://music.hatnang.com/node/714 Artist: Phương Dung Title: Sang Ngang Album: Hương Quê 1 - Tiếng Hát Phương Dung Composer: Đỗ Lễ
Hương Quê 1 - Phương Dung
Nếu kể đến những giọng ca được coi là huyền thoại đã đi vào lịch sử tân nhạc Việt Nam thì chắc chắn Phương Dung không thể nằm ngoài danh sách này. Hương Quê 1 là băng nhạc thu âm năm 1972, gồm những bài đã đã gầy dựng nên tên tuổi của nữ ca sĩ tài danh này.
Bài nào trong đây cũng tuyệt vời vì toàn là kinh điển của nhạc vàng nhưng ấn tượng nhất là : Sương Lạnh Chiều Đông (Mạnh Phát), Sang Ngang (Đỗ Lễ), Đồi Thông Hai Mộ (Hồng Vân), Hàn Mặc Tử, Hoa Trinh Nữ, Biển Mặn, Lâu Đài Tình Ái (Trần Thiện Thanh), Mười Năm Tái Ngộ (Thanh Sơn), Xa Lộ Không Đèn (Y Vân)...Anh Đi Chiến Dịch (Phạm Đình Chương)--->Phê nhất là :

Anh Đi Chiến Dịch |Phạm Đình Chương (Hoài Bắc)

Anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo cứu người lầm than.
Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy.
Thấy nỗi xót xa của kiếp đoạ đầy anh đi.

Không quên lời xưa đã ước thề, dâng cả đời trai với sa trường.
Nam nhi cổ lai chinh chiến hề, nào ai ngại gì vì gió sương.
Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, kìa sáu chốn miền Đồng Nai lên niềm tin.
Nghe như lúa reo đời sống lành, nghe như đất vui nhịp quân hành.

Anh đi chắc hẳn anh còn nhớ, đôi mắt u uẩn chiều tiễn đưa.
Của người em nhỏ thơ ngây quá, chưa biết cười lên hẹn đợi chờ.

Có những chiều mưa phơn phớt lạnh, đem cả hồn Thu tới lòng người.
Bao nhiêu chàng trai tay xiết mạnh, thầm hẹn ngày về quê Bắc ơi.
Im nghe từ đồng hoang phố phường, còn mênh mang một niềm thương như trùng dương.
Hôm nay có anh miền chiến dịch, ôm súng mơ ngày về quang vinh


---> Hãy thưởng thức giọng ca vang bóng một thời này sẽ thấy rõ sự khác biệt và mới hiểu vì sao dòng nhạc xưa ấn tượng như thế nào so với nhạc trẻ bây giờ. Rồi cũng sẽ biết tại sao những ca sĩ trẻ bây giờ khi hát nhạc xưa lại muốn phá cách. Đơn giản là họ nghĩ rằng nếu hát kiểu chân phương họ không thể nào bằng một góc ca sĩ ngày xưa nên họ tự ti và mặc cảm rồi muốn nổi loạn để làm mới mình làm mới dòng nhạc xưa với hy vọng vớt vát được chút ít bằng cách thu hút người thưởng thức bằng đủ mọi chiêu trò, bằng các màn vũ đạo + trang phục gợi cảm ở "phần nhìn" đánh lừa người xem để gíấu đi chất giọng bết bát của mình ở "phần nghe", bằng cách hát lạ tai làm người nghe chú ý tò mò vì cái lạ lẫm. Không thể nào kể hết đủ mọi cách PR làm nên một tên tuổi trong thị trường âm nhạc bây giờ (!?)
Không biết rằng là làm mới chút ít thì còn đỡ chớ càng làm quá, càng nhiều chiêu trò sẽ khiến người nghe phát chán mà quay lưng đi để trở về với dĩ vãng vàng son ngày xưa. (!?)

http://nhacso.net/nghe-album/huong-que-1.XVhUVko=.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/suong-la....WlBQUkNe.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/sang-ngang.WlBQUkNc.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/trang-nhat-ky.WlBQUkNa.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/anh-di-c....WlBQUkNZ.html **********
http://nhacso.net/nghe-nhac/muoi-nam....WlBQUkNX.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/hoa-trinh-nu.WlBQUkNW.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/phan-ma-hong.WlBQUkJf.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/gui-canh....WlBQUkFW.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/noi-buon....WlBQUkBb.html
https://www.youtube.com/watch?v=336T1Jt8spw BIỂN MẶN - Phương Dung
Soo Soo
bài hát này thật hay...mỗi lần nghe là có cảm xúc khó tả được....nhất là Cô Phương Dung hát, rất có hồn chứ không giống những người khác...cảm giác như đang ở trong khoảng thời gian của ngày xưa thời còn chiến tranh mặc dù đất nước đã hòa bình trước khi con được sinh ra ............... "nhạc phẩm này sẽ sống mãi với thời gian"
https://www.youtube.com/watch?v=INmrFx_jMgo Phương Dung - Khúc Hát Ân Tình
http://music.hatnang.com/node/722 Artist: Phương Dung Title: Biển Mặn Album: Hương Quê 1 - Tiếng Hát Phương Dung Composer: Trần Thiện Thanh
http://nhacso.net/nghe-nhac/doi-thon....WlBQUUpc.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/han-mac-tu.WlBQUUpa.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/tim-ve.WlBQUUpZ.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/hoa-thuo....WlBQUENe.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/xa-lo-kh....WlBQUENd.html
http://nhacso.net/nghe-nhac/lau-dai-....WlBQUENc.html

Thành thực mà nói các ca sĩ trẻ bây giờ hát dòng nhạc xưa chỉ có Vi Thảo, Hà Thanh Xuân... là hát khá nhất rất đúng kiểu chân phương ngày xưa lẽ ra phải được đánh giá cao hơn Lệ Quyên. Tiếc là Vi Thảo cũng chỉ được vài bài khá nhiều bài cũng không hay lắm lại không được PR như Lệ Quyên, Uyên Trang, Cẩm Ly... nên hơi bị chìm còn
Hà Thanh Xuân thì đã ra nước ngoài. Dù vậy so với các ca sĩ kỳ cựu như Như Quỳnh, Phương Diễm Hanh, Tâm Đoan, Phi Nhung. . .vẫn có chỗ không bằng. Riêng Hà Thanh Xuân có được điểm mạnh là hát được nhiều thể loại nhạc như nhạc trẻ nhưng đó cũng có thể là điểm yếu làm chất giong ở dòng nhạc xưa kém đi chút ít.
Cẩm Ly hát nhạc xưa chỉn chu đúng kiểu chân phương cổ điển nên cũng khá hơn Uyên Trang nhưng chỉ ở mức tạm ổn lại không có điểm gì mới lạ nên so với Lệ Quyên không thu hút người nghe bằng. Tuy vậy giọng Lệ Quyên có chỗ không hợp một số bài nhạc vàng dù có cố gắng hát theo cách hợi mới lạ cũng có bài vẫn tệ hơn cách hát ngày xưa.


https://www.youtube.com/watch?v=bZhyl2XeORc Tàu đêm năm cũ - Vi Thảo (Sáng tác - Trúc Phương)
Album Vi Thảo Bolero -Tàu Đêm Năm Cũ :

http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=44838
Album: Hoàng Thục Linh -Tàu Đêm Năm Cũ
http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=28280 Tàu Đêm Năm Cũ AsiaCD356 (2014) Hoàng Thục Linh
http://search.chiasenhac.vn/search.p...l&s=-12669 Tàu Đêm Năm Cũ AsiaCD356 (2014) Hoàng Thục Linh 2
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...6wmq41k98.html Tàu Đêm Năm Cũ Ca sĩ: Hoàng Thục Linh Sáng tác: Trúc Phương
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...5wwqf2h99.html HOANG THUC LINH - CHIEU TAY DO Ca sĩ: Hoàng Thục Linh Album: Tàu đêm năm cũ Sản xuất: Asia CD356 (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=AGBH...=85114404#t=13 Hai Chuyến Tàu Đêm - Thanh Thúy (pre 75)
http://nhacso.net/nghe-album/thanh-t....XFxXV0tX.html Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy ************************* phê không chịu nỗi**********
http://nhacso.net/nghe-nhac/tau-dem-....V11TW0JX.html Tàu Đêm Năm Cũ Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Trúc Phương | Album: Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy
http://nhacso.net/nghe-nhac/mua-nua-dem.V11TW0Na.html Mưa Nửa ĐêmTrình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Trúc Phương | Album: Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy
http://nhacso.net/nghe-nhac/ngan-cach.V11TW0NZ.html Ngăn Cách Sáng tác: Y Vân Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Trúc Phương | Album: Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy
http://nhacso.net/nghe-nhac/nua-dem-....V11TW0NY.html Nửa Đêm Ngoài Phố Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Trúc Phương | Album: Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ch...8IjbRWy6j.html Cho Người Vào Cuộc Chiến -Phan Trần (Phan Công Thiệt tức Mặc Thế Nhân + Trần Nhật Ngân) *********
http://nhacso.net/nghe-nhac/hinh-bong-cu.V11TW0Je.html Hình Bóng Cũ Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Trúc Phương | Album: Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy
--->Nghe Thanh Thúy thể hiện nhạc nhẹ trong dòng nhạc xưa mới biết tại sao bà là người tình trong mộng của cả một thế hệ (!?)
http://nhacso.net/nghe-nhac/em-oi-du....V11TW0Ja.html Em Ơi Đừng Đến Nữa Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Khánh Băng | Album: Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy
http://nhacso.net/nghe-nhac/xin-tra-....V11TW0Jc.html Xin Trả Lại Người Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Diên An | Album: Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy
http://nhacso.net/nghe-nhac/den-khuya.V11TW0JY.html Đèn Khuy Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Lam Phương | Album: Thanh Thúy 6 - Tiếng Hát Thanh Thúy

--->xem thử Đèn Khuya của cặp đôi này mới thấy rõ sự khác biệt
https://www.youtube.com/watch?v=NmmoZas1mnM Thiện Nhân Ft Quang Linh || Đèn khuya || CK Giọng hát Việt nhí 2014

Album Chiều Cuối Tuần (Trước 1975) Thanh Thúy
http://nghenhacvang.net/album/5464/c...ruoc-1975.html
canhac1234 (16-10-2012): nghe bai hat ma nho qua, that là tuyet voi, cam on nhac vang da cho toi song lai voi di vang.
phan thanh ha (07-11-2012): nghe dong nhac nay tuong minh dang nhe troi tren 1 dong song em ai.nho lai nhung ky niem thoi xa vang ma rung rung nuoc mat
haiyennnd (09-11-2012): nghe xao xuyen qua dua ta tro lai mot thoi xa vang

Rồi Mai Tôi Đưa Em (Trường Sa)
http://nhacso.net/nghe-nhac/roi-mai-....XV1SVkBb.html Rồi Mai Tôi Đưa Em Trình bày: Tuấn Ngọc | Sáng tác: Trường Sa | Album: Lá Đổ Muôn Chiều
https://www.youtube.com/watch?v=j5xTZAom95M Rồi Mai Tôi Đưa Em - LỆ THU
https://www.youtube.com/watch?v=vU5s7t0EUQ8 Lệ Thu - Rồi Mai Tôi Đưa Em (pre75)
http://www.chacha.vn/song/roi-mai-to...em,859764.html Lệ Thu - Rồi Mai Tôi Đưa Em (pre75)
Bryant Nguyen
Lời ca, ý nhạc và giai điệu đã làm bài nhạc và Lệ Thu có giá trị và tên tuổi vĩnh viễn trong lịch sử ca nhạc Việt Nam cận đại. Tôi nghe đi nghe lại bài này mà không chán.
---> Không lạ khi tới tận bây giờ không ai thể hiện được "cái hồn" nhạc phẩm này trọn vẹn bằng ca sĩ Lệ Thu ngày xưa. Bởi vì nhạc sĩ Trường Sa sáng tác "Rồi Mai Tôi Đưa Em" chính là dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu, người đang bay cao như diều gặp gió thời đó qua một loạt tình ca buồn của nhạc sĩ Trường Sa như Xin Còn Gọi Tên Nhau, Rồi Mai Tôi Đưa Em và Mùa Thu Trong Mưa...
Tùng Dương dù không phá cách cũng thua nhưng có thể thua ít vì còn chút gì đó "cái hồn bản nhạc" còn phá cách và nổi loạn trong loạt tình ca buồn này lại càng thua vì nghe nó hời hợt làm sao ! Không có một chút gì cảm xúc trong bản nhạc khi nghe Tùng Dương hát (!?).

Xin Còn Gọi Tên Nhau (Trường Sa)
---->Xin Còn Gọi Tên Nhau chỉ có 2 người trên đỉnh : một là ca sĩ Lệ Thu và hai là ca sĩ Ngọc Bích. Không tin hãy thưởng thức thử xem có đúng như thế không ?
http://www.dailymotion.com/video/x18...goc-bich_music Xin Con Goi Ten Nhau - Ngoc bich
https://www.youtube.com/watch?v=feGJawur0N0 Xin còn gọi tên nhau - Ca Sĩ: Lệ Thu - HNC - V1
Phuong Hoang
...để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuối chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau... Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trường Sa xin cảm ơn danh ca Lệ Thu..
dung viet
"Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau..." Thât là nuối tiếc và nhân văn.
Tieuat Lanh
Bài này thì Lệ Thu la số 1, mà nghe qua đầu đọc bang cối nữa thì thôi, hôm trước hành xóm nhà mình mở bài này mà qua tiếng hát Đàm Vĩnh hưng ,ngay lập tức em Ngao Tạng nhà mình nó làm đứt xích chạy mất tăm, mãi mới về.Mình ghét thằng DVH làm mình suýt mất em Ngao, 
Vinh Trần Quang Hữ
Bai nay,chi Le Thu hat hay nhat. Kieu Nga,Bang Kieu,Ngoc LAn.....hat cung rat hay.Chi Le Thu la mot ca si rat khiem ton,chung muc ,nghiep tuc,ton trong khan gia.
Thutrang Phan
Sau bao năm mới nghe lại bài hát này tôi vẫn cảm giác như mới nghe lần đầu. Một nỗi nhớ làm cho tim tôi xao xuyến và bài hát này tuy có nhiều ca sĩ hát, thế mà tôi vẫn cứ thích giọng của Lệ Thu.

60 năm cuộc đời (Y Vân)
https://www.youtube.com/watch?v=ZYiJWXyjGQU Sáu mươi năm cuộc đời_Đệ Nhất danh ca Hùng Cường
Việt Thịnh Nguyễn
Hùng Cường là Đệ Nhất Danh Ca rồi, bản nhạc này là một trong những bản nhạc gắn liền với tên tuổi của ông, từ khi sáng tác ra đến nay chưa một ai thể hiện Perfect được như ông, Hùng Cường sống mãi với thời gian! Một chút tấm lòng của mình, chúc mọi người thưởng thức vui vẻ :-)
Ngố Lâm
những bài hát của chú Hùng Cường bây giờ có rất nhiều ca sĩ trẻ hát, nhưng không ai qua được cái bóng của chú :X rất hay!
http://nhacso.net/nghe-nhac/60-nam-c....VlpRVENb.html 60 Năm Cuộc đời Trình bày: Mai Tiến Dũng | Sáng tác: Y Vân | Album: Dancing All Night
http://www.nhaccuatui.com/video/60-n..._GX6y86lf.html 60 năm cuộc đời (Y Vân) - Mai Tiến Dũng
https://www.youtube.com/watch?v=h7djxrEywTY 60 Năm Cuộc Đời - Mai Tiến Dũng

---> Bản nhạc này đã ứng và vận vào đời nhạc sĩ Y Vân và cả người thể hiện là nam ca sĩ Hùng Cường. Cả hai người đều mất khi 60 tuổi (!?). Tuy nhiên cặp bài trùng này đã tạo nên một nhạc phẩm quá thành công.
Nghe lại bản nhạc này qua giọng ca Hùng Cường mới thấy một trời một vực so với các ca sĩ cố tình phá cách nổi loạn trong bài hát này. Từ điệu Twist nguyên thủy lại bị phá cách sang nhạc Jazz ma mị rên rỉ mời gọi trong vũ trường. Khởi thủy người ta nhìn nhạc Jazz nặng về dục tính (sexuality), ngày nay Jazz đã được nhìn nhận là “Art Music” (!?)
Tuy nhiên nhiều ca nhạc sĩ lạm dụng cái “Art Music” này để làm quá trong dòng nhạc xưa coi chừng bị tác dụng ngược lại là thái độ dị ứng dữ dội của những người yêu mến dòng nhạc này bởi “Art Music” chưa thấy đâu mà chỉ thấy toàn "sexuality" ! Đúng là Botay.com !

Xin Thời Gian Qua Mau (Lam Phương)
Thưởng thức những giọng ca vang bóng một thời như dưới đây sẽ hiểu tại sao dòng nhạc xưa sống lâu đến vậy :
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bi...gZuuXVFle.html Biết Trả Lời Sao (Duy Khánh) - Hoàng Oanh
http://www.keeng.vn/audio/Xin-Thoi-G.../7FUSGVDI.html Xin Thời Gian Qua Mau (Lam Phương) - Hoàng Oanh
https://www.youtube.com/watch?v=r_B7Of9ISRM Xin Thời Gian Qua Mau - Ca Sĩ Hoàng Oanh - HNC -V1
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...trbq1kfaq.html Xin Thời Gian Qua Mau Ca sĩ: Hoàng Oanh Sáng tác: Lam Phương
Nguyenutphongle L
nghe co hoang oanh ca bai nay rat nhieu lan,co lan toi đa rơi nuoc mat vi no giong voi hoan canh cua minh qua,bai hat va co hoang oanh qua tuyet
Minh Minh
không có ca sĩ nào hát bài này hay bằng hoàng oanh đó là sự thật không thể phủ nhận

Lê ĐK
Quang Lê, Mỹ Tâm có hát qua bài này. Đúng là có hay thật, nhưng vẫn ko thể nào bằng đc Hoàng Oanh.(?)

bời vì
phúc nguyễn thiên
hoàng oanh hát có gì đó ma mị, cuốn hút kinh khủng lớm, giọng ca hay dã man vô cùng tận
chanly1958
ngày xưa có anh thiếu úy rất vui tính, một đêm kia nằm bên nhau khi chúng tôi cùng đóng quân chung, anh bảo rằng đời anh chỉ yêu cô Hoàng Oanh mà thôi, đến hôm nay tôi mới hiểu được vì sao anh ấy nói thế.

--->Rõ ràng "Xin Thời Gian Qua Mau" qua giọng ca Hoàng Oanh khác xa Trần Thu Hà. Ở Hoàng Oanh là toàn bộ "cái hồn" bản nhạc, một cái gì đó xót xa trong cuộc đời, thấm đẫm một tình hoài hương và nghị lực trong cuộc sống của những người vì hoàn cành buộc phải tha phương kiếm sống. Ở Trần Thu Hà thì ngược lại chỉ toàn là ma mị thấp hèn như mời gọi người xem, hoàn toàn không có một chút gì truyền được cái hồn cái thần nguyên thủy của bản nhạc mà tác giả Lam Phương muốn có trong đó.


Xin thưởng thức thêm những bản tình ca nổi tiếng của ca sĩ ngày xưa so với ca sĩ nhạc trẻ ngày nay sẽ biết nhạc trẻ bây giờ không có tẹo nào so với ngày xưa :

http://www.keeng.vn/audio/Nhung-Buoc.../2ZX1EZF5.html Những Bước Chân Âm Thầm - Mỹ Tâm Sáng tác: Kim Tuấn ft Y Vân | Album: Những Giai Điệu Của Thời Gian
https://www.youtube.com/watch?v=GkNrN_wpvQ0 Mỹ Tâm - Những Bước Chân Âm Thầm | Liveshow Những Giai Điệu Của Thời Gian
--->Mỹ Tâm thể hiện những bài trên không phá cách nhiều nên nghe vẫn tạm được dù so với các ca sĩ Pre 75 dưới đây vẫn có chút gì đó không bằng :
https://www.youtube.com/watch?v=kB9Gq5wCNhI Thái Thanh - Những Bước Chân Âm Thầm [+Hợp Ca Thăng Long] (pre75)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...KlnMiFsY3.html Những Bước Chân Âm Thầm (Pre 75) - Tam Ca Sao Băng (Thanh Phong - Phương Đại-Duy Mỹ)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...nBMwHgu8z.html Những Bước Chân Âm Thầm - Elvis Phương
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vo...Dlp2cnjoa.html Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non - Elvis Phương
http://music.hatnang.com/node/9736 Elvis Phương - Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non- Giao Tiên Album: Thanh Thúy 22 - Những Vùng Đất Mang Tên Anh
Học Minh Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời, cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng... dậy ở đó, những chú ngựa hoang sẽ nghe rõ những bước chân âm thầm ?
https://www.youtube.com/watch?v=g0zzmwJed3E Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non (Giao Tiên) - Elvis Phương pre 75 ********
--->Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non với Elvis Phương thời trẻ đã biến thiên hạ vô đích thủ ! Nghe các ca sĩ bây giờ hát bài này sai lời tùm lum còn phần hồn bản nhạc không thể hiện được 1/10 Elvis Phương ngày xưa (!?)
https://www.youtube.com/watch?v=R-HFJDrDVOE Tôi trở về thành phố (Y Vân) - Tam ca Sao băng
https://www.youtube.com/watch?v=7GOzWEik3VE Tôi Trở Về Thành Phố (Y Vân) - Tam Ca Sao Băng - pre 75
https://www.youtube.com/watch?v=v1hwrUlrWJQ Cho vừa lòng em ! _ (Phan Trần=Phan Công Thiệt tức Mặc Thế Nhân + Trần Nhật Ngân) _ Hoàng Lan & Mạnh Đình
https://www.youtube.com/watch?v=JHT5X7oCAXQ Cho vừa lòng em - Như Quỳnh & Thế Sơn.flv
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...tdwqtvfm9.html Cho Vừa Lòng Anh Ca sĩ: Như Quỳnh; Thế Sơn Sáng tác: Nhật Ngân Album: Tình Yêu Vỗ Cánh Listen Album Sản xuất: Thuý Nga TNCD196 (1999)
http://www.dailymotion.com/video/x4gjhzk Cho Vừa Lòng Em - Như Quỳnh & Thế Sơn KOK
https://www.youtube.com/watch?v=6NHRcP2Qr8k Cho Vừa Lòng Em - Như Quỳnh & Thế Sơn KOK
đạt lê
giong hat chi nhu quynh ko phải nói hoặc bàn cãi là hay nữa,mà đây là huyền thoại ,1 giọng hát mang chúng ta quay về 1 hơi thở 1 ký ức của tuổi thơ,1 giá trị ko thể nào lột tả được,vì thế khi chị cất giọng lên thì dường như ko có ca sĩ nào lẫn vào chị đc và cũng chưa ca sĩ nào hát dòng nhạc này của chị mà làm đc chị chị như quỳnh,
http://www.nhaccuatui.com/video/cho-...tK35TZprd.html Cho Vừa Lòng Em - Như Quỳnh
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...mmbqww88q.html Cho Vừa Lòng Em Ca sĩ: Như Quỳnh; Thế Sơn Sáng tác: Nhật Ngân <== Version chất lượng
http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/...cqsq9tve4.html Cho Vừa Lòng Em Ca sĩ: Thế Sơn; Như Quỳnh Sáng tác: Phan Trần Album: Về Đây Em Năm phát hành: 2000

http://nhacso.net/nghe-nhac/cho-vua-....XV9RVUtd.html Cho Vừa Lòng Anh Trình bày: Như Quỳnh, Thế Sơn | Sáng tác: Nhật Ngân, Phan Trần | Album: Tình Yêu Vỗ Cánh
https://www.youtube.com/watch?v=DGVO4y_ecGM Cho vừa lòng anh - Như Quỳnh & Thế Sơn (Live 2014)
http://music.hatnang.com/node/2219 Artist: Chế Linh Title: Cho Vừa Lòng Em Album: Chế Linh 1
https://www.youtube.com/watch?v=akIee2Ayffo Chế Linh - Cho Vừa Lòng Em
--->Ban đầu bài hát có tựa đề "Cho Em Vừa Lòng" của Mặc Thế Nhân, tác giả "Xin Trả Tôi Về" nổi tiếng, nhưng ông thấy tựa bài hát không gây ấn tượng được cho người nghe. Ông mới mời nhạc sĩ Nhật Ngân cùng chỉnh sửa tựa và lời bản nhạc. Thế là "Cho Vừa Lòng Em" xuất hiện, đã gây được tiếng vang dữ dội qua cái tưa đã thấy ấn tượng đến lời ca càng "chấn động tâm hồn" hơn :
"Anh về gom lại thư em Cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu.
Gom cả áo lạnh ngày xưa Anh đem ra đốt thành tro tàn
Cho người xưa khỏi phân vân
Khi ngồi đan áo cho người mới..."
như thế mới đúng nguyên bản "Cho Vừa Lòng Em"
nhưng qua trời Tây, nhạc sĩ Nhật Ngân lại sửa lại như để chứng tỏ mình là tác giả chính của bài hát :
"Cho người xưa khỏi phân vân
Khi nhìn mưa gió bên thềm vắng..."
Chính vì sửa lại lời hát, lại ghi tên tác giả là Nhật Ngân thay vì Phan Trần như ngày xưa nên gây bất bình cho nhạc sĩ Mặc Thế Nhân.
Lời hát nào mới đúng là "Cho Vừa Lòng Em" thì ai nghe cũng cảm nhận ra thôi !
Ngày xưa, Chế Linh đã gây được ấn tượng rất mạnh với bài hát này, sau này Như Quỳnh & Thế Sơn cũng không kém cạnh.
Bây giờ, các ca sĩ mới trong nước như Mr Đàm, Cẩm Ly & Quốc Đại...khi hát thì sai lời tùm lum, lại hát không có hồn, nghe quê quê làm sao ấy !


https://www.youtube.com/watch?v=8DJ976gQak8 Chiều Hoang Vắng (Lam Phương) - Hùng Cường
Tiếng hát Hùng Cường với nhạc phẩm Chiều Hoang Vắng của Lam Phương, trích từ chương trình Shotguns 03.
Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối
Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn
Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo
Rừng xanh hoang vắng tiêu điều
Mà lòng như thấy cô liêu

Mấy năm trời cuộc đời quân nhân đây đó
Mấy năm trời xuôi ngược khắp nẻo đường xa
Đôi khi mang tâm tư anh lính xa nhà
Mà lòng vẫn thấy xót xa
Vì non nước còn đau buồn

Ai có về miền sông Hương yêu thương
Nhắn cho rằng người chiến sĩ phong sương
Ngày gặp nhau từ khi lửa khói binh đao
Người ơi giờ biết ra sao
Đầu xuân đến nay là bao

Tóc buông dài hoa cài tung bay theo gió
Má em hồng, ấm lòng ấm cả mùa Đông
Ôi chia ly, tâm tư chôn kín khuê phòng
Ngày đi ai nhớ ai mong
Còn tôi gói trọn nỗi lòng...

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sa...ZN4isZa6z.html Sầu Đông (Khánh Băng) - Hùng Cường
https://www.youtube.com/watch?v=Cb4hzbbPfpY SẦU ĐÔNG, Hùng Cường,thu âm trước 1975
Mimosa Li
Quả thực giọng ca Hùng Cường vô đối,nghe hay quá.
ngốc ơi là ngốc
ngày xưa giọng ca hùng cường hát hay quá !rất tuyệt vời!

---> Thật lòng mà nói nhạc phẩm Sầu Đông (Khánh Băng), từ xưa đến nay chưa ai thể hiện tuyệt vời được như nam ca sĩ Hùng Cường. Bằng chất giọng đặc biệt trời cho, giai điệu nhạc Twist qua tiếng Guitar điện thanh thoát trong trẻo hòa quyện với giọng ca cao vút và khí khái có một không hai rõ từng lời từng chữ của Hùng Cường đã truyền được toàn bộ cảm xúc của bài hát. Cái thần & cái hồn bài hát qua Hùng Cường đã gây ấn tượng dữ dội làm người nghe thấy "tâm hồn mình rung động" theo lời ca tiếng nhạc, thấy thấm từng chữ từng câu.
Giờ đây, rất nhiều ca sĩ ăn theo nhưng không ai có khả năng vượt qua được cái bóng ca sĩ Hùng Cường ngày xưa.

SẦU ĐÔNG Sáng tác: Khánh Băng

Chiều nay gió Đông về, dừng chân trên bến xưa
Đời trai gió sương, về thăm cố hương.
Tìm bao nhớ thương, mà sao phố phường.. vắng.
Tình sầu lạnh buốt đêm trường.

Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời
Biết đâu trên đường vạn nẽo từ ly
Biết đâu cuộc đới ngày mai đổi thay
Mà tôi vẩn còn ..tiếc.. nhớ .. nhớ .. nhớ...nhớ
Phút giây ban đầu.

Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi
Đành thôi nhớ mong, gởi theo gió Đông.
Tình yêu giá băng vào nơi cuối trời.. nhớ
Sầu Đông còn đến bao giờ.


--->Tất cả như đưa ta trở về thời vàng son của The Ventures, The Shadows những ban nhạc Pop Rock lừng lẫy thập niên 60 với Apache, The House of The Rising Sun (Ngôi Nhà của Bình Minh), Jonny Guitar...Hãy thử thả hồn với những tác phẩm dưới đây của họ sẽ không ngoa khi nói Sầu Đông (Khánh Băng) Hùng Cường có chút gì đó rất giống những ban nhạc này nhưng lại có cái hay riêng vì rất gần gũi tâm trạng người Việt Nam chúng ta !
https://www.youtube.com/watch?v=l9bEpib1roE The Shadows - Instrumental Show
https://www.youtube.com/watch?v=J5Imdr7_6PQ The Shadows - Johnny Guitar
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/th...PDtA7d4PW.html The House Of The Rising Sun - The Ventures
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ra...0YRsNZSLM.html Rap City - The Ventures

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...fxIjG0sPq.html Tình Ca Trên Lúa - Thanh Tuyền, Duy Khánh
http://music.hatnang.com/node/2361 Tình Ca Trên Lúa Artist: Duy Khánh & Thanh Tuyền Title: Tình Ca Trên Lúa Album: Tình Ca Trên Lúa - Những Tình Khúc Quê HươngComposer: Hoàng Thi Thơ
https://www.youtube.com/watch?v=7I4qIMaosb8 Tình ca trên lúa (Hoàng Thi Thơ) - Sơn Ca & Bùi Thiện
NGHIA THAI
* Ca sĩ BÙI THIỆN - SƠN CA, hát bài này rất hay. Sơn Ca diễn xuất rất dễ thương với nụ cười e ấp, thẹn thùng, trên đôi má em hồng hồng. Làm điêu đứng các trai làng, trên đồng lúa vàng. Rất tuyệt vời.
---->Duy Khánh & Thanh Tuyền đã làm tốt nhất những gì có thể khi thể hiện Tình Ca Trên Lúa khiến người nghe nghe hoài không chán. Đó mới là chính hiệu nhạc vàng ngày nào còn bây giờ các ca sĩ hát chỉ là nghe tạm thôi !
https://www.youtube.com/watch?v=_-yKhQbbSxY Hương Lan - Hương Tình Cũ - Thu Âm Trước 1975
--->Nghe bản Hương Tình Cũ ngày xưa này sẽ thấy Hương Tình Cũ bây giờ được các ca sĩ thể hiện tệ làm sao ! Sai lời tùm lum không có một chút cái hồn nhạc trong đó nữa !
http://nhacso.net/nghe-nhac/ao-anh.WlpWV0ta.html Ảo Ảnh Trình bày: Lệ Quyên | Sáng tác: Y Vân | Album: Khúc Tình Xưa
https://www.youtube.com/watch?v=tCdL76BW2wU Thanh Lan - Ảo ảnh (Y Vân) Băng nhạc Phạm Mạnh Cương 25
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ao...TteKI2Hi3.html Ảo Ảnh - Thanh Lan Băng nhạc Phạm Mạnh Cương 25
---> So Ảo Ảnh Thanh Lan và Lệ Quyên trên sẽ thấy ai hát đúng bản chất dòng nhạc xưa, ai hát có hồn và cảm xúc hơn ?
http://nhacso.net/nghe-album/ao-anh.X11WVEte.html Album Ảo Ảnh - Hồ Ngọc Hà , Đức Tuấn
--->Còn Ảo Ảnh Đức Tuấn và Hồ Ngọc Hà thì khỏi nói cũng biết nó nằm ở vị trí nào trong bảng xếp hạng. Trong đó còn có nhiều bài như Sang Ngang thì thua xa Phương Dung, Một Ngày Không có Anh càng thua xa Lâm Thúy Vân về chất giọng lẫn phong cách thể hiện.
https://www.youtube.com/watch?v=Xh80hBWhDRM Một Ngày Không Có Anh - Lâm Thúy Vân (ASIA VIDEO 05)
http://nhacso.net/nghe-nhac/mot-ngay...ZWkVbbg==.html Một Ngày Không Có Anh Trình bày: Lâm Thúy Vân | Sáng tác: Y Vân | Album: Một Ngày Không Có Anh
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/th...RwXESaBvs.html Thu Ca(Phạm Mạnh Cương) - Thanh Lan
--->nghe Thu Ca chính hiệu dòng nhạc xưa sẽ thấy những bài Thu Ca bây giờ nó nhạt nhòa làm sao !

Riêng nhạc Trịnh thì sao ?
https://www.youtube.com/watch?v=vuXzWi0kqT4 Ha trang (Trịnh Công Sơn) - Khanh Ly
Thao tran con
Mình nghe những bản nhạc này mãi không biết chán. Nhưng nghe nhạc trẻ bây giờ thì không thể nào nghe nổi. Cám ơn Trịnh Công Sơn, cám ơn Khánh Ly.
ha tran
đúng là mỗi người một tai, nhưng ko phải ngẫu nhiên nhắc đến Trịnh Công Sơn là nói ngay Khánh Ly. Ai cũng là bệ phóng để nâng nhau lên tầm cao. Hồng Nhung chỉ đươc 1 vài bài thôi, chưa thể ngồi cùng mâm với Khánh Ly được
hạnh nguyễn
nghe nhạc trịnh đúng là phải nghe như thế này mới thấy thích thế hệ sau cũng hay nhưng không thể bằng được
phúc nguyễn thiê
khánh ly không cần gào thét la lối om sòm nhưng lại có sự cuốn hút tột đỉnh ko như ca sĩ nay
T Duong
HAY QUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kim Phụng Lê
Nghe nhạc Trịnh người đầu tiên mình nghĩ tới là Khánh Ly. Có thể có rất nhiều ca sỹ hát hay. Nhưng thể hiện được cái hồn trong bài hát của nhạc sỹ TCS chắc chắn chỉ có Khánh Ly...
http://nhacso.net/nghe-nhac/mot-coi-di-ve.Wl1ZVkRX.html Một Cõi Đi Về Trình bày: Tuấn Ngọc | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Album: Thương Ai 
http://nhacso.net/nghe-nhac/mot-coi-di-ve.WlhSVktX.html Một Cõi Đi Về Trình bày: Khánh Ly | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Album: Một Cõi Đi Về
http://nhacso.net/nghe-nhac/em-con-n....XV1RUkBW.html Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Trình bày: Tuấn Ngọc | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Album: The Best Of Tuấn Ngọc - Trên Bờ Môi Dấu Yêu

Quote:
Solo cùng Bolero
Sau khi giới thiệu 2 tập đầu tiên của Tình Bolero, ad nhận được rất nhiều ý kiến, thư ủng hộ của khán giả dành cho chương trình. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều tranh luận xoay quanh việc làm mới những ca khúc bolero bất hủ.
Ý kiến 1 cho rằng các ca khúc Bolero nên được thể hiện theo cách "xưa nay vẫn thế", không nên thay đổi, phá cách, bởi phần đông những người yêu thích dòng nhạc bolero là những người hoài cổ. Họ không thích sự thay đổi
Ý kiến 2 thì cho rằng dòng nhạc bolero có 1 sức hút mãnh liệt. Bằng chứng là dòng nhạc này vẫn được nhiều người yêu thích và đang được quan tâm mạnh mẽ. Nhiều ca sĩ của những dòng nhạc khác cũng đang tiếp cận với dòng nhạc này, càng chứng tỏ sự hấp dẫn của bolero. Dĩ nhiên, để phù hợp với đối tượng khán giả trẻ, nhiều ca sĩ trẻ không ngại thể nghiệm, làm mới những ca khúc vốn đã quen thuộc với nhiều khán giả. Quan trọng là sự phá cách này có hay không thôi chứ không nên áp đặt 1 cách hát.
Trên đây là 2 luồng ý kiến của khán giả. Còn các bạn thì sao?

Khuê Lê Bích Nguyễn Mỗi người một cảm nhận, một sở thích, mình đương nhiên tôn trọng. Nhưng thiết nghĩ Bolero là dòng nhạc ra đời vào hoàn cảnh chiến chinh nhưng chứa đầy khát vọng được yêu, được sống trong yên bình, no ấm của người dân miền Nam, đến bây giờ dòng nhạc Bolero, hay còn gọi là dòng nhạc Vàng này, tuy bất hủ nhưng đầy hoài niệm. Người lớn tuổi nghe thì nhớ về một Saigon cổ kính, một Huế xưa bình yên cách đây hơn nửa thế kỉ, người trẻ tìm nghe để biết được về một miền Nam, miền Trung nhân bản năm nào. Chính cái chất lãng mạn, hoài niệm ấy đã làm nên một nét rất riêng của dòng nhạc Bolero bất hủ này, vậy tại sao lại phải cải tiến, phải remix theo phong cách hiphop, rock, rap còn kèm theo vũ điẹu hiện đại như vậy, trong khi chính đời sống hối hả đã giục con người phải tìm đến dòng nhạc xưa, để có thể sống chậm hơn, để tìm thấy sự thư thả, yên bình?! Chỉ là đôi dòng chia sẻ cảm nhận của mình, không có ý bài xích hay công kích gì cả. Trân trọng.
Acoustic Ngọc Thuần mình thích những cái mới, phá cách, tuy nhiên mình cũng ko phủ nhận cách nói của bn, mình ghét nhất là cái đem nhạc đi remix, phải công nhận là nhiều bài làm nghe thấy hay nhưng cũng có rất nhiều bài remix rùi chẳng ra cái gì hết kể cả các dòng nhạc khác chứ chẳng phải riêng gì nhạc trữ tình như pop-ballad chẳng hạn nhưng cũng có nhiều bản remix lại nghe hay hơn, còn riêng mình thì mình vẫn thích nhất phong cách acoustic, môc mạc nhưng cũng rất trẻ trung tùy theo người hòa âm (tất cả chỉ là ý kiến cá nhân)
Linh Lan Nguyên Tôi là thế hệ 8x, tôi rất thích nhạc bolero và cũng ủng hộ những ca sỹ trẻ có su hướng yêu dòng nhạc này .nhưng phải yêu thật sự chứ ko phải theo phong trào, và khi họ yêu thì phải tôn trọng tác giả. Tôi ko cổ hủ nhưng tôi ko đồng ý các ca sỹ trẻ cách tân theo cách của họ. Vì như thế ko phải là phá cách mà phá nát, khi nhạc sỹ họ đặt bút để viết những dòng nhạc đo .thì họ đã gửi trọn tâm sự của mình vào bài hát, khi người ca sỹ hát cũng có nghĩa họ sẽ là người, thay tác giả bày tỏ lòng mình đến người nghe. Dong bolero là dòng nhạc để người ta thổn thức hoài niệm khi nghe, cho ta lắng động cho ta cung bậc cảm xúc từng câu hát. Đó cũng là tâm huyết của tác giả, vậy mà ko hiểu những ca sỹ trẻ họ pha cách kiểu gi mà khi nghe,Tôi ko hiểu họ hát gi thì THỦ hỏi những thế hệ trứoc làm sao họ hiểu. Có những bài nhạc mang âm hưởng TRỮ tình thì họ làm mới bằng cách phối thành nhạc hiphop, remix ,roch làm mất đi cái chất vốn có của bài hát mà tác giả muốn truyền tải đến cho khán gia vậy su tôn trọng tác giả họ để đâu khi đem những đứa con tinh thần của người ta ra nhào nặng
ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA TÔI XIN CÁM ƠN VIỆC ĐÃ LẮNG NGHE
Anh Là Thành Đã nhắc đến bolero là 1 dòng nhạc đầy lãng mạn, hoài niệm. Hãy cảm nhận từng ca từ được viết bởi những nhạc sĩ ấy 1 phong cách buồn của Trúc Phương, Tình của Lam Phương, nét buồn người lính Trần Thiện Thanh v.v. Những ca từ du dương nghe thật ấm áp bao năm nay vẫn vậy. Ấy vậy mà những năm gần đây những kẻ đã làm những nhạc phẩm ấy trở nên biến tấu, thô thiển. Những ca từ chậm buồn sâu lắng của bolero giờ kẹp thêm tiếng thùng thục , giật tưng tưng của bọn điên khùng ca sĩ trẻ. Dance, remix DJ giật điên cuồng trong ca từ bolero. ỔN KO VẬY. Các bác lúc sáng tác mong muốn chúng mày biến tấu thế ko. Làm hủy hoại sự trong sáng thanh cao của nhạc phẩm. Chẳng qa những năm gần đây dòng bolero đang lên nên bọn ca sĩ trẻ mới La Liếm. Nge bài Cô Hàng Xóm Quang Lê hát ngọt ngào du dương cỡ nào, Giờ đây thằng khánh phương lại đập thùng thục làm gì vậy. Còn rất nhjều rất nhjều... XIN HÃY ĐỂ NHẠC VÀNG ĐƯỢC YÊN
Trương Minh Nhựt Hãy ngẫm lại xem những bài nhạc bất hủ của thế giới có ai làm mới phá cách lại mà đi vào lòng người ko?nếu có thì hãy học theo.
Theo tôi,nhạc vàng nên để nó mãi là vàng,có tôi luyện cỡ nào thì cũng ko thể thành kim cương được!
Cái chúng ta làm mới hiện nay là tìm kiếm những chất giọng nào có khả năng làm mới tự nhiên chứ ko phải là dùng kỹ thuật để làm mới!
Trần Kiêm Đính Đặc điểm của Bolero ở Việt Nam là sến. Giá trị lớn nhất của nhạc sến là đưa con người trở về với chính mình. Điều này giải thích thành phần người hâm mộ nhạc sến hết sức đa dạng và nhạc sến không hề chứa cái ác, không thể kêu gọi giết người bằng nhạc sến.
Làm mới là lối bao biện của những người không đủ khả năng đưa ra được ca từ mượt mà, sâu lắng và đầy tính triết lý mà chỉ biết ăn sẵn. Lê Hựu Hà, Tuấn Khanh... cùng nhiều nhạc sĩ khác viết hẳn nhạc trẻ chứ không ai trong số họ làm mới bản nhạc sến nào.
Nếu có bài hát nào không sống được với thời gian thì để nó đi vào dĩ vãng. Bài nào còn được ưa chuộng là vì tự nó thấm vào lòng người với chính giai điệu vốn có. Không dưng mà kéo con người ta vào mỹ viện cắt, bơm, tô trét... rồi bảo rằng như vậy đẹp hơn, hợp thời hơn?
Trong hội họa cũng có nhiều tác phẩm tạo hứng cho thế hệ sau vẽ mới. Sự trung thực ở chỗ là các họa sĩ vẽ lại đều ký tên chính mình để tự chịu trách nhiệm. Ai làm mới nhạc sến thì nên làm thế để tránh cho tác giả gốc không bị oan khi ai đó nghe mà trách: Bolero gì mà kỳ vậy.
Solo cùng Bolero (cùng nhiều chương trình tương tự trong và ngoài nước) đã chứng minh nguồn ca sĩ hát nhạc sến hay là rất lớn, số người hâm mộ là chưa hề giám mà ngày càng tăng. Thể nghiệm vừa qua cũng đáng công nhưng không nên khuyến khích vì sẽ tạo ra một lớp nhạc sĩ lười học, lười đọc và lười suy tư.
Lê Quan Huy Hat bolero ma giong nhu Ha Tran thi lam mat di tinh chat bai hat

Diem Ngo VAn de la pha cach RAT DO thi pha lam chi. Nghe TTHa hat dung la no PHA NAT chu pha cach gi. Chiu k noi, muon chay len bop co.

Phong Nhí gì thì gì, làm ơn đừng đem nhạc Vàng ra Remix, thật là tức giận

Cong Tran Dinh Mỗi người có 1 cảm nhận riêng. Bolero là dòng nhạc trữ tình sâu lắng, đi vào sâu thẳm trái tim mỗi người. Những ca sỹ hát nhạc trẻ không nên phá hỏng những tình khúc bolero. Thực sự tôi thấy rất nhiều ca sỹ nổi tiếng hát nhạc trẻ đã làm hỏng những tình khúc bolero. Hát như ném vào tai người nghe.

Hoàng Thảo Ngô k nên phá cách. Mỗi dòng nhạc có một nét riêng mừ. k thể biến bolero thành nhạc trẻ được đâu, chẳng hay nữa
Kim Cherry phá cách làm j, điều tồn tại của bolero mấy mươi năm qua chính là đi sâu vào cảm xúc, phá cách thì chẳng tồn tại lâu dài, có chăng những ng hát bolero ko đc hay và da diết, cũng muốn hát theo trào lưu, remix lại cho dễ hát, thế nhưg chẳng đi sâu vào lòng người, nghe còn bực thêm
Trần Minh Đức nên giữ truyền thống đi. truyền thống xưa nay ko hay thì bolero đã chết chứ ko sống mai như hôm nay và làm sao các bạn trẻ quan tâm. Chính là nét xưa cũ và truyền thống xưa nay là nét đẹp giúp bolero ko thể bị lẫn lộn với bất kì dòng nhạc nào khác. Nếu cứ phá cách... thì sẽ phá mất một dòng nhạc, một nét đẹp trong văn hoá của người Việt

Thiện Bảo hát bolero như Trần Thu Hà thì y như dọa ma người ta chứ phá cách gì .làm mát đi ý nghĩa bài hát

Phay Thạch Bolero dòng nhac tôi yêu mến,tôi sống nội tâm cuộc sống lúc nào cũng xáo trộn được nghe va ngân nga một bài hát bolero đúng tâm trạng thi cuộc sống lại nhẹ nhỏm bolero khích lệ và động viên tôi,sự trầm lắng hoài cổ làm cho con người ta sống thật với mình hơn! Ý kiến 1 tôi nghĩ vậy!

Linh Lan Nguyên Đây là lần đầu tiên tôi nghe bài 60 cuộc đời hát kiểu đó bài này hát theo bản gốc rất hay ko hiểu nghe phuong vy hát mọi nguời nghĩ sao chứ mình la. Chỉ muốn xóa khỏi youtube vĩnh viễn pha cách ngô thiệt bài hát sôi động thì như là bệnh đau vậy còn bài nhẹ nhàn buồn thì cứ tưởng sắp đám cưới ko. Nhạc sỹ y vân ma nghe chắc tức oi máu qúa

Thiên Mẫn Nói chung những ca sĩ nhạc trẻ chuyển sang bolero đều ko hay,họa chăng là những giọng ca đã theo đuổi dòng nhạc này từ nhỏ như Hoàng Châu,Hoài Lâm,Phương Mỹ Chi....
Thu Hường Thật sự rất thích chương trình này bởi đây là ct mang toi cho minh nhung cam xúc rất đặc biệt, nhớ cái giai điệu quen thuộc lắm cho nen BTC chương trình dung thay doi hay pha cách gi nua nhe...vi nghe xong rất là bực, nhất là bai 60 Nam cuộc doi...nghe 1 bai ma muon bỏ xem ct vinh vien luon. BTC hay tim và hieu them cam xúc cua khan gia nhe!
Phạm Thanh Tâm Đã gọi là nhạc Vàng nhạc xưa hay bolero thì xin đừng phá một cách quá đáng,ca sĩ trẻ giọng đã phô mà hát nhạc vàng mà còn phá cách theo nhạc trẻ bây giờ thì làm sao mà nghe cho nỗi.nói chung chương trình này làm rất hoành tráng,nhưng nên xem xét lại nên mời những ca sĩ hat hay tí.hát như Hà Trần,Phương Vy cái đó là mình tự hủy diệt.
Nguyễn Quý Người ta nói, dòng nhạc nào cũng có cái hay riêng của nó. Đâu nhất thiết phải thay đổi làm mới đi cái vốn dĩ đã ăn sâu vào lòng người bằng những ca từ và hơi thở. Tôi tin chắc 1 điều, nếu thay đổi nó sẽ mất đi sự sâu lắng và tâm hồn người thể hiện ca khúc.
Tân Minh Bùi Rất thích nhận xét của bạn
Yến Biển Đông nghe em Phương vy hát 60 năm cuộc đời ...cứ như sắp đi luôn vậy. đó không phải cách hát kiêu Bolero, và tôi tin ngay cả tác giả cũng không thích đứa con của mình bị biến thể như thế!
Võ Vn Nhạc Vàng tồn tại mãi trong lòng người yêu nhạc vì có sự khác biệt hẳn không chỉ về nội dung và giai điệu so với các dòng nhạc khác. Nếu cứ cải tiến và remix thì nó chẳng khác gì dòng nhạc thị trường hiện nay, nghe hôm nay chứ vài tháng là quên chẳng ai muốn nghe nữa
Tú Nguyễn Tôi rất không hài lòng khi nghe Hà Trần phá cách 1 ca khúc kinh điển như Xin Thời Gian Qua Mau. Khi nghe hát vài câu tôi đã mở sang kênh khác dù Hà Trần là ca sĩ có chất giọng rất ổn
Kendu Hoang Thai Dang Rất bực bội vì chương trình phá nát các ca khúc bất hủ rồi. Nhạc vàng cũng như nhạc Trịnh, quan trọng nhất vẫn là chất giọng của anh như thế nào chứ ko cần phải phá cách theo kiểu ba láp ba sàm. Nghe nó rất chỏi tai.
Tường Long phá cách để rồi phá hỏng luôn dòng nhạc Bolero à?, dòng nhạc bolero tại sao lại đi vào lòng người đến thế là vì giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng mang trong đó tình cảm của người sáng tác qua người thể hiện bài hát, nó càng sâu lắng hơn khi thể hiện trên 1 nhạc nền cây guitar. nghe vấn vương mang lại giàu cảm xúc cho người nghe, còn bây giờ giới trẻ yêu thích 1 phần là do phong trào a dua, 1 phần là do ít nghe nên lúc đầu nghe là lạ, 1 phần là do nghe những bài Bolero "phá cách" nên thích, hỏi thật bao nhiêu người biết được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Trịnh Công Sơn,.................. hay chỉ tìm hiểu trên Google, bao nhiêu bạn biết được ca sĩ trước năm 75, nói 1 câu thật lòng ca sĩ trẻ bây giờ hát được dòng nhạc bolero thì có Đan Nguyên, Hoài Lâm, còn lại hát như đấm vào tai, đôi lời thế thôi...
Linh Lan Nguyên Đan nguyên thì chấp nhận còn hoài lâm chưa được
Maikhanh Le Đêm nào cũng có tham họa. Đêm truoc Tran Thu Ha. Dêm sau Phuong vy. Quang Linh,Tung Duong có phá cach nhung hay. Còn phá cach wa sẽ nhu điên. Nhat la TTH ăn mac và hat kg giong ai. Đêm hat voi tư cách khach mời cũng hát va nhảy như bị kg binh thuong. Thiet là wa khiếp
Hieu Photods Vừa nghe bài " 60 năm cuộc đời" nghe ghê quá ,em thấy không thích chứ không chê hát dở hay gì á.nói đi phải nói lại ,tại sao cuộc thi mới là lần thứ nhất mà cả nước ai cũng biết và ấn tượng ,còn các cuộc thi trước đây bào là "giọng hát việt" ,.....,có ai nhớ và ấn tượng vậy không ? Và nói thêm,những ai thích dòng nhạc này thường là người sống nội tâm nên ít ai nói ra hay đòi dòng ngạc này phải như vầy phải kia,mà ai gì làm,tui không chê thể loại khác nhưng cho chọn nghe thì vẫn là Bolero mà thôi .cứ phá cách thì riết cũng như bao chương trình khác,còn gì gọi là "Tình Bolero " nữa,xin hãy là khán giả cà là người nghe chứ đừng nghe từ những người hát .họ hát,họ phá cách thì có cách nói của họ ạ.
Hai Sắc Hoa Tigon
https://www.youtube.com/watch?v=10t_LSbzh_s Về lại đồi sim - NSƯT Thanh Thúy NSƯT Thanh Thúy - Thiếu tá, Đoàn phó Đoàn văn công Quân khu 7
https://www.youtube.com/watch?v=CPMuAex35T0 Về Lại Đồi Sim ~ Thanh Thúy ****
https://www.youtube.com/watch?v=U_MGShsyIX8 [SÔNG QUÊ 3] Về Lại Đồi Sim - Thanh Thúy ****
https://www.youtube.com/watch?v=MMMUR3KltBk [SÔNG QUÊ 3] Về Lại Đồi Sim - Thanh Thúy Sáng tác: ĐYNH TRẦM CA, MÃ THU GIANG
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ve...KuCSNyzNn.html Về Lại Đồi Sim - Thanh Thúy
https://www.youtube.com/watch?v=rdQRqM1o9_I [Tình Bolero - Tập 2: Tình ca muôn thưở] Thanh Thúy: Hai sắc hoa tigôn (30/1/2015 - Angela)
https://www.youtube.com/watch?v=a9VLqKIxKUU [ MV ] Hai Sắc Hoa Tigôn & Tuổi Học Trò - NSƯT Thanh Thúy
---> Thanh Thúy (giải nhất Tiếng Hát Truyền Hình 1994) là một trong ít ca sĩ thể hiện dòng nhạc xưa không phá cách nên là một trong số ít ca sĩ hiếm hoi hát nhạc xưa có hồn. Dù vậy so với Như Quỳnh (Quỳnh Như, giải đặc biết xuất sắc nhất Tiếng Hát Truyền Hình 1991) vẫn kém hơn một chút
https://www.youtube.com/watch?v=8of7Y88u3nk Hai Sac Hoa Tigon -tho T.T.KH -(Tran Trinh?) (Anh Bằng)-Nhu Quynh -NNS (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=hOMQecQgwEc Hai sắc hoa Tigon (Thơ TTKh, nhạc Anh Bằng) - Như Quỳnh
https://www.youtube.com/watch?v=QsXRBGvCL-s Hai Sắc Hoa Tigon - Ca Sĩ : Như Quỳnh
https://www.youtube.com/watch?v=i_9knWGvkVk Hai sắc hoa Tigon - Đông Đào
https://www.youtube.com/watch?v=hI-H3cWAmhM Hai sắc hoa Tigon - Như Quỳnh *****
Thanh Trực
Hay và truyền cảm. Ca sĩ Như Quỳnh truyền tải bài hát này thật không chê vào đâu được.
--->Hai Sắc Hoa Tigon Như Quỳnh giải xuất sắc đặc biệt chắc phải nghe hay hơn Thanh Thúy giải nhất vì cả 2 đều hát đúng chất dòng nhạc xưa nhưng nghe kỹ thì chất giọng Như Quỳnh không đều đều phẳng lặng đến buồn ngủ mà có chút gì đó thu hút người nghe hơn (!)
Tuy nhiên cả 2 đều phải chào thua một nữ ca sĩ tiền bối vang bóng một thời Hoàng Oanh cũng ở bài hát Hai Sắc Hoa Tigôn nhưng người sáng tác là nhạc sĩ Hà Phương, tác giả Mưa Qua Phố vắng, Bông Điên Điển...rất nổi tiếng,
https://www.youtube.com/watch?v=Ynw09zh2Xxo Hoàng Oanh - Hai sắc hoa Tigôn ( version 1980s )
Kawaioldb
Bài này cô Hoàng Oanh thu vào đĩa Nhã Ca 5 - chủ đề Ý Nhạc Tình Thơ do ban nhạc Anh Việt Thanh đệm và phát hành năm 1972 chứ không phải 1980s đâu. Băng Nhã Ca này được giữ khá tốt và âm thanh được lọc lại sau này. Tác giả bài này do cô Hoàng Oanh hát là Hà Phương theo như in trên vỏ băng nhưng mà vì nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ nhạc bài thơ này nên nhiều người nhầm. Cuốn Nhã Ca này là một trong số cuốn Nhã Ca hay nhất, bài nào cũng hay nhưng hay nhất vẫn là cô Hoàng Oanh rồi. Mến.
Xoan pham thi
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi cảm thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương
Oliver Nguyễn
bài này rất hiếm có băng đĩa nào ngày nay thu lai
Oliver Nguyễn
Không phải là sửa nhạc mà từ bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn,đã có rất nhiều tác giả phổ nhac̣ .Bài Như Quỳnh hát là bài dc bác Anh Bằng phổ nhạc sau bài này bạn ạ.
Xoan pham thi
Bài thơ kể vầ một hoài niệm buồn của người con gái:"thuở đó nào tôi đã biết gì cành hoa tang tác cảu sinh li/ cho nên cười đáp rằng hoa trắng/ là chút lòng trong chẳng biến suy" nhưng âm hưởng thì không cổ chút nào. bài thơ rất giàu tính nhạc
chinh nhân
tất cả những bài hát trong Nhã Ca 5 đều rất hay,ở đó ta sẽ được nghe lại những âm điệu,tiết tấu lối chơi nhạc của thập niên 70,âm thanh trung thực của các nhạc cụ mà không bị"cường điệu hóa âm thanh",ta sẽ nghe lại chất giong trong trẻo sung mãn của Hương Lan,Khánh Ly,Phương Thu,Mai Lệ Huyền,Băng Châu,Trúc Mai,Hoàng Oanh,Giao Linh và Thanh Tuyền,những bài hát mà ngày nay ta khó có thề tìm lại ở các hãng băng đĩa của Sài Gòn.
vu toan
Đây là bài hát rất hay. Chậm rãi và sâu lắng. Ban đầu thì mình thích bản do Nhật Trường hát thôi, ko thích bản này; Nhưng nghe nhiều nên cũng ko biết là thich từ lúc nào nữa. Hòa âm rất hay, tiếng trống đệm là trống Da chứ ko phải trống Mica. Okahn1984 là người rất sành nghe nhạc. Cám ơn vì sự chia sẻ trên Youtube nhe! Hoho... "Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương..."
--->phải công nhận bài này quá hay vì ca sĩ Hoàng Oanh đã truyền được cái hồn bản nhạc + giai điệu và hòa âm phối khí quá tuyệt vời làm bài hát quá cảm xúc và xứng đáng đứng trên đỉnh một mình. Như Quỳnh và Thanh thúy (trẻ) có thua kém cũng phải tâm phục khẩu phục mà thôi ! (!?). Thiếu sót nếu có ở nhạc phẩm này chính là không có đoạn tâm đắc nhất của bài thơ :
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng ?...


@@@@####
Những Tình Khúc Dòng Nhạc Xưa ! Tình Khúc Bolero ! Có nên làm mới dòng nhạc xưa theo phong cách kiểu nhạc trẻ đương đại hay không ? (tiếp theo)

Nỗi Buồn Chiến Tranh
Nói đến dòng nhạc xưa mà không nhắc đến các bài tình ca buồn về chiến tranh là thiếu sót rất lớn. Bởi vì đó là những tác phẩm kinh điển để đời của các nhạc sĩ lẫn ca sĩ đã gửi trọn tâm tình của mình trong bản nhạc đến tất cả những ai yêu mến dòng nhạc này.
1.Cho Người Vào Cuộc Chiến (Phan Trần)
Thanh Thúy, tiếng hát về khuya đúng là đã làm bao người cả giới nhạc sĩ, nhà văn, thi sĩ...nổi da gà đến mê mệt. Cái hay của nhạc phẩm này là nó ứng vào người cả hai bên chiến tuyến, bên nào cũng được.
Ngày xưa đó ai mà không từng lên đường chiến đấu
Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường
Anh đi vì đất nước khổ đau, anh đi anh quên thân mình.

Còn vì buồn hơn khi người ra đi bỏ lại người yêu đang chờ đợi nơi quê nhà :
Mong người đi giữa súng đạn chập chùng
Xin hiểu cho giữa cát bụi thị thành
Bao giờ em cũng vẫn bền một lòng
Thương anh suốt đời ... anh ơi !

Đỉnh điểm của bản nhạc là đoạn điệp khúc làm người nghe chấn động tâm can :
Mai kia anh trở về, anh trở về
Dẫu rằng dẫu rằng không còn vẹn như xưa
Dù anh trở về trên đôi nạng gỗ
Dù anh trở về bằng chiếc xe lăn
Hoặc anh trở về bằng chiến công đầy
Tình em vẫn chẳng đổi thay.

Anh giờ ở đâu? Đồi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hậu?
Đêm nay ở đó gió lạnh không? Sương khuya có giăng giăng đầy?
Phương này em với những lời nguyện cầu
Cho người đi sẽ có ngày trở về
Cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu
Xin cho chúng mình còn nhau.

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ch...8IjbRWy6j.html Cho Người Vào Cuộc Chiến -Phan Trần (Phan Công Thiệt tức Mặc Thế Nhân + Trần Nhật Ngân) ***

2. Những Ngày Xưa Thân Ái (Phạm Thế Mỹ) + Mùa Xuân Trên Cao (Trầm Tử Thiêng) + Bốn Ngã Đường Quê Hương (Lê Minh Bằng)
Hiếm có ca từ của một nhạc phẩm nào gây nhiều chấn động trong lòng người bất kể anh là ai, phía bên này hay bên kia (!?)
Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu
Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già
Nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa
Uống nước dừa hay nước mắt quê hương...

Là người Việt Nam, có ai không từng rơi lệ vì quê hương Việt Nam ? Nhưng nếu có ai đó cắc cớ hỏi rằng "nước mắt quê hương" là gì thì không ít người sẽ ngẩn ngơ vì không trả lời được (!?)
Như đã nói ở đầu thread Vài cảm nhận về nhạc vàng ngày xưa và nay . ., bản nhạc này thâm thúy ở chỗ nó có thể ứng vào người ở cả hai bên.
Dừa như là biểu tượng quê hương Việt Nam vì đất nước này ở đâu cũng có dừa nhưng nhiều nhất thì trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng đã công nhận là dừa Bến Tre và dừa Tam Quan Bình Định :

Chợ Tam Quan

Nói đến Tam quan thì người ta liên tưởng đến những hàng dừa nối nhau, bạt ngàn không dứt! Nói đúng hơn là một rừng đặc biệt toàn dừa và dừa! Ít khi có những giống cây khác chen vào... Làm cho tiếng rạt rào của sóng biển được đặc biệt quyện với những tiếng ngân nga từ những cành lá dừa vi vu độc quyền ngự trị! Có ai đó, nếu không phải là dân Tam quan, vào một ngày đẹp trời, được đứng bên dòng sông Cửu Lợi, ngắm làn nước trong veo và nghe tiếng thì thầm, quyện gió nồm mát lạnh thịt da... giữa tiếng lá dừa xào xạc vẫy chào! Lúc ấy mới thấy hết những tê mê, cảm giác lâng lâng như đang du ta vào cõi mộng!...


Công đâu công uổng công thừa
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan
Công đâu công uổng công hoang
Công đâu gánh nước Tam Quan tưới dừa


những rừng dừa bạc ngàn
Quê ta vẫn nghèo so với những mảnh đất ta từng đi qua nhưng làm sao có thể dạt dào tình cảm như những con người quê nghèo mộc mạc ấy...

Bóng Quê


Con gái Bình Định quê mình tắm biển nhìn thấy cũng nghiền(hay đây là cô gái Long An ?)
Em gái da hồng, mặt trái xoan
Tóc dài buông thả, chiếc eo thon
Hàng cây đứng gió đang nhìn ngắm
Anh cũng trông em đến mỏi mòn


Vườn dừa bình định
Em sinh ở Tam Quan
Giữa miền Nam ruột thịt
Quê em dù xa tít
Em vẫn nhớ vẫn thương

Nằm sát ở ven đường
Rừng dừa ngủ dưới nắng
Thân cây dừa mọc thẳng
Hắt bóng xuống bên đường

Cơm dừa trắng và ngon
Xa ba năm vẫn nhớ
Em nhớ gian nhà nhỏ
Sáng ngọn đèn dầu dừa

Nhớ cả sớm cả trưa
Mẹ đứng xe từng sợi
Em ngồi bên em đợi
Vòng dây dừa cuộn nhanh

Khi mà nắng trưa tuôn
Ôm trái dừa em núc
Ngửa đầu uống ừng ực
Từng hớp nước dừa ngon

Em nhớ trái dừa tròn
Của quê em Bình Định
Bấm ngón tay em tính
Ngày trở lại vườn dừa.


Dừa Bình định còn được đưa cả vào thơ nhẹ nhàng như thế đấy.


Em về Đập đá quê cha
Gò Găng quê mẹ, Phú Đa quê chồng
...Anh về Đập Đá đưa đò
Trước đưa quan khách, sau dò ý em
…Anh về Đập Đá, Gò Găng
Cùng em kéo sợi dưới trăng chung tình


Đây cũng chính là quê hương nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, nơi ông phải rơi lệ để "Uống nước dừa hay nước mắt quê hương..."

http://i281.photobucket.com/albums/k...nam2008083.jpg

Nước mắt quê hương chính là "rượu đế quê hương", chất men cay giải sầu muôn thuở (!?)

http://www.keeng.vn/audio/Nhung-Ngay.../C52696BD.html Những Ngày Xưa Thân Ái - Quang Lê St : Phạm Thế Mỹ
http://nhacso.net/nghe-nhac/ngay-xua.XV5XV0pd.html Những Ngày Xưa Thân Ái Trình bày: Quang Lê St: Phạm Thế Mỹ Album: Sương Trắng Miền Quê Ngoại

http://nhacso.net/nghe-nhac/mua-xuan....V1pRUkte.html Mùa Xuân Trên Cao Trình bày: Dạ Hương St : Trầm Tử Thiêng Album: Shotguns - Xuân 1972 *phê không chịu nổi*
http://nhacso.net/nghe-nhac/mua-xuan...TV0VYbw==.html Mùa Xuân Trên Cao (Trầm Tử Thiêng), Tâm Sự Ngày Xuân (Hoài An) Trung Chỉnh, Hoàng Oanh
http://www.dailymotion.com/video/x2wc973 Tâm sự ngày Xuân & Mùa Xuân trên cao - Hoàng Oanh & Trung Chỉnh

http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...rc0q2eavn.html Liên Khúc: Mùa Xuân Trên Cao; Tâm Sự Ngày Xuân Ca sĩ: Hoàng Oanh; Trung Chỉnh Sáng tác: Hoài Linh; Trầm Tử Thiêng Sản xuất: Asia Asia 67 (2011)

https://www.youtube.com/watch?v=WLH2tmocShE Mùa Xuân Trên Cao & Tâm Sự Nàng Xuân - Trung Chỉnh & Hoàng Oanh
+van lai
cảm ơn lynda phan chia sẻ video hay lắm!

Mùa Xuân Trên Cao
Trời bây giờ trời đã sang xuân
Anh và mai ngủ bên bìa rừng.
Chờ (Trở ?) giấc ba mươi mộng ảo
Ngày thơ vẫn đẹp vô cùng
Nếu xuân này môi em còn hồng

Tình yêu nào chợt về đêm xuân
Ta cần nhau gặp nhau vài lần
Nhin én bay qua đầu ngõ
Thì xuân nở ngập trong lòng
Thương anh vào những ngày lập đông

Quê hương trong thời đau thương
Mùa xuân chia ly là thường
Bao nhiêu khổ nhục tủi hờn
Hát lên nhân loại trả buồn cho đông

Trơì bây giờ trời đã sang xuân
Ta nhìn nhau tình yêu thật (thành) gần
Mộng ước xanh như màu cỏ
Dù bao lửa hạ đông buồn
Mong xuân này em vẫn còn xuân

http://music.hatnang.com/node/11731 Artist: Dạ Hương Title: Bốn Ngã Đường Quê Hương Album: Shotguns 24 - Nhạc Không Chủ Đề Genre: pre 75
http://nhacso.net/nghe-nhac/bon-nga-...WU0Fbbw==.html Bốn Ngả Đường Quê Hương Trình bày: Dạ Hương St : Lê Minh Bằng

Bốn Ngả Đường Quê Hương | Lê Minh Bằng

Non nước tôi, chinh chiến trọn phần tư thế kỷ
Non nước tôi, ôi khúc ruột chia hai hướng đi !
Non nước tôi tên gọi Việt Nam
Chinh biến mang theo nhiều gian nan
Đồng hoang vắng, cây héo khô, bếp lạnh điêu tàn

Tôi đi từ Nam Quan lúc Nam Bắc chia giòng máu
Băng qua giòng Hương Giang tới miền lúa thơm Cà Mau
Tìm nguồn vui mới, tôi thề lên đường
Đi nối quê hương, sống giữa sa trường
Với niềm tin ngày mai vào tình thương

Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ
Tôi có Mẹ vui với đời biển xanh ấm no
Tôi có thân nhân ở bên đầy
Tôi có anh em ở bên kia
Dù Nam Bắc, tôi vẫn mong nước Việt thanh bình

--->Có ca sĩ nào hát phê được như Dạ Hương ở trong 2 bài trên (!?) Hãy nghe những lời ca đẹp như thơ "chờ (trở ?) giấc ba mười mộng ảo", Ngày thơ vẫn đẹp vô cùng",
"Tình yêu nào chợt về đêm xuân
Ta cần nhau gặp nhau vài lần
Nhin én bay qua đầu ngõ
Thì xuân nở ngập trong lòng
Thương anh vào những ngày lập đông"

"Dù Nam Bắc, tôi vẫn mong nước Việt thanh bình", toàn bản nhạc là những ca từ đầy ý nghĩa mà đã là người Việt Nam thì ai nghe cũng phải nổi da gà rồi

3. Một Người Đi (Mai Châu) + HOA TRẮNG THÔI CÀI TRÊN ÁO TÍM (Kiên Giang Hà Huy Hà) + Đêm Buồn Tỉnh Lẻ (Tú Nhi tức Chế Linh-Bằng Giang) + Những Đồi Hoa Sim (Dzũng Chinh thơ Hữu Loan) + Tình Thiên Thu (của Nguyễn Thị Mộng Thường) (Trần Thiện Thanh)
https://www.youtube.com/watch?v=TxgFyneE_LI Một Người Đi - Hoàng Oanh
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...bdqqtkqme.html Một Người Đi Ca sĩ: Hoàng Oanh Sáng tác: Mai Châu Sản xuất: Thuý Nga TNCD440 (2009)
http://www.keeng.vn/audio/Mot-Nguoi-.../VUZKESNE.html Một Người Đi - Hoàng Oanh
Một Người Đi (Mai Châu)
"Một người đi" được Mai Châu (tên thật là Mã Gia Minh, cũng là phu quân của con Oanh vàng Mỹ Tho) sáng tác bài này trong 1 kỷ niệm rất buồn : ông có 1 người bạn chí thân từ thuở nhỏ ở Sóc trăng đi lính thuộc Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân là Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lân đă hy sinh tại chiến trường Bình Long. Mẹ bạn ở xa lại lớn tuổi. Anh phải thay mặt đi nhận xác bạn, lo chôn cất và lập cả mộ bia cho bạn. Lúc đi sau xe tang tiển bạn về nơi an nghỉ sau cùng, trời mưa lất phất, Minh cảm xúc ghi lại như sau: "Tôi tiễn anh lên đường, chiều hôm nay mưa buồn lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim.."
--->Đây chính là cảm xúc rất thật của nhiều người Việt Nam thời đó vì ai cũng có anh em bạn bè trong hoàn cảnh tương tự thì sao không nhói lòng cho được rồi ra rất nhiều người sẽ đồng cảm và yêu thích bản nhạc là đương nhiên !
Từ trang facebook của mình cô Hoàng Oanh đã gửi tặng mọi người bài thơ TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI của Mai Châu.
Bài thơ về sau được viết thành ca khúc MỘT NGƯỜI ĐI:
Tôi tiễn đưa anh
Người lính chiến Biệt Động Quân
Lên đường đáo nhậm đơn vị
Miền đất đỏ khô cằn, sỏi đá
Đất Bình Long

Trời Sài Gòn
Mưa thu rơi nhiều lắm
Thấm ướt áo anh, màu áo hoa rừng người lính chiến
Ướt áo tôi, màu áo trắng sinh viên
Tôi và anh
Học chung trường từ thưở nhỏ
Quê nhà mình cùng chung một giòng sông
Màu phù sa đất đỏ
Giòng sữa mẹ Cửu Long
Nuôi mình lớn lên trong tình thương đất Mẹ

Trời mưa lạnh
Cơn mưa rào của cảnh biệt ly
Đôi mắt anh thật buồn, sâu thăm thẳm
''Mày đừng buồn, nhớ viết thơ thăm Vân!''
Người yêu anh đó! Người yêu anh bé nhỏ
Hứa thương anh trọn đời

Phi cơ cất cánh, hai đứa vẫy tay
Mắt tôi cay vì mưa rơi vào mắt
Má tôi ướt, vì gió lạnh mùa thu
Anh đi nhé, vì giòng sông của Mẹ
Bảo vệ quê hương khỏi giặc thù

Hai tuần lễ sau
Một điện thơ từ Tiểu Đoàn 31,
Rất lấy làm đau đớn báo tin buồn
Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lân đã hy sinh vì Tổ quốc
Nước mắt tôi nhạt nhòa...

Anh nằm đây,
Gương mặt thật hiền hòa
Như đang ngủ
Phải, anh đã chìm vào một giấc ngủ thiên thu
Viên đạn sau đầu đã đưa tên anh vào lịch sử
Vân bật khóc, phải đây là sự thật?
Tay run run, nàng nhẹ vuốt mắt anh
Đọc thơ anh nhiều lần, ngày hôm trước
Vừa gởi về anh, một lá thư xanh

Nhưng bây giờ âm dương chia đôi ngã
Anh đang nằm đó, nước mắt em rơi
Anh cứ ngủ, em ru anh an giấc
Em đã hứa sẽ thương anh trọn đời

Người yêu anh bé nhỏ, sẽ yêu anh trọn đời...

Vân và tôi đưa anh trở về lòng đất Mẹ
Đất Sóc Trăng nhuốm đỏ,
Từ giòng máu anh, hay tự đất phù sa?
Mẹ anh già, đôi mắt khóc mù lòa
Tóc mẹ bạc thêm từ tin anh chết,
Lá vàng còn đó, lá xanh rụng rồi

Lá vàng ngồi khóc lá xanh
Con ơi sao nỡ, sao đành bỏ đi
Cha mẹ có tội tình chi
Cho con chết trước, thay vì mẹ cha
Cha con với mẹ đã già
Sao con lại để cả nhà chịu tang?
Lá xanh rụng trước là vàng
Nước sông chảy ngược bao hàng lệ tuôn
Bây giờ con đã về nguồn
Thôi con an nghỉ, quê hương an bình
Chiến chinh, chinh chiến điêu linh
Thương anh lính chiến hy sinh cuộc đời
Đọc Kinh lạy Đức Chúa Trời
Xin thương phù giúp những người chiến binh.


Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím (Kiên Giang Hà Huy Hà)
https://www.youtube.com/watch?v=K3UA...ature=youtu.be Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím - Như Mai
https://www.youtube.com/watch?v=MA9znFIy3Wk Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím - Hoàng Oanh
https://www.youtube.com/watch?v=qqROdbN_4gs Hoa trắng thôi cài trên áo tím (thơ: Kiên Giang & nhạc: Huỳnh Anh) Hoàng Oanh
https://www.youtube.com/watch?v=OHxA0QVcbT4 Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím - Thanh Thuý (Pre 75)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ho...Iu2wRZnmb.html Hoa Trắng Thôi Cài Lên Áo Tím - Thanh Thúy
http://thanhthuy.me/2014/05/29/hoa-t...at-thanh-thuy/
http://nhacso.net/nghe-album/muoi-na....XV5TUkFZ.html Album Mười Năm Áo Tím - Thúy Hằng
http://nhacso.net/nghe-nhac/muoi-nam...QW0VeaQ==.html Mười Năm áo Tím Trình bày: Thúy Hằng St : Nguyên Anh Album: Mười Năm Áo Tím
https://www.youtube.com/watch?v=iuCEMiTcAfs Mười Năm Áo Tím (Nguyên Anh Thơ Kiên Giang) - Thúy Hằng
Giac Ngo Pham
Mười mấy năm trước tôi có nghe bài này một lần và rất thích. Nhưng vì ko biết tên nên không nghe được lần hai. Hôm nay vô tình nghe lại thật hay
--->Thúy Hằng, một nữ sinh Mỹ lai Việt học ngành Nha, tương tự Bảo Tuấn, Phương Diễm Hạnh...đều là những giọng ca tuyệt vời của dòng nhạc xưa nhưng họ chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi rút lui để lại bao tiếc nuối cho những người yêu nhạc vàng !
https://www.youtube.com/watch?v=1U8XaG5AIG8 Chuyện tình hoa trắng
http://nhacso.net/nghe-nhac/chuyen-t....XV5YUkJZ.html Chuyện Tình Hoa Trắng Trình bày: Như Quỳnh St : Anh Bằng Album: cùng tên

Quote:
HOA TRẮNG THÔI CÀI TRÊN ÁO TÍM: MỘT BÀI THƠ, HAI ĐOẠN KẾT

HOA TRẮNG THÔI CÀI TRÊN ÁO TÍM của thi sĩ Kiên Giang là một bài thơ rất quen thuộc với người Việt Nam và đã được phổ nhạc; gần đây nhất là bài Chuyện Tình Hoa Trắng do ca sĩ Như Quỳnh trình bày. Gọi là một bài thơ nhưng thật sự có đến hai bài Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím hay đúng hơn, một bài thơ với hai đoạn kết hoàn toàn trái ngược nhau. Cả hai bài đều hiện hữu song song và cùng nổi tiếng, tuy ít có người để ý đến sự việc bất ngờ này. Ngày nay, xem phim trong các dĩa DVD ta thường thấy có thêm phần “Alternate Ending”, một kết cục khác của phim mà vì lý do nào đó nhà đạo diễn đã phải bỏ đi, không sử dụng khi đưa cuốn phim ra phát hành chính thức.

Nghi vấn chính của bài viết là tại sao ông Kiên Giang đã làm như vậy và trên một khía cạnh, đã đi trước các đạo diễn Hollywood bao nhiêu năm trời. Nhiều người vẫn thắc mắc và gần đây, một nhóm bạn trong chương trình Cây Mùa Xuân đã gặp gỡ và ủy lạo các nghệ sĩ cổ nhạc nghèo khó… Trong chương trình đó, một người trong nhóm ở Việt Nam đã gặp ông Kiên Giang hỏi về nghi vấn này và được bác cho biết như sau:

… Hồi đó, có một anh chàng học sinh nọ, tên Trinh, quê ở tận miền Rạch Giá lên trọ học tại Sài Gòn, học cùng lớp với cô nữ sinh tên là Nguyễn Thị Thúy Nhiều, người ở Sóc Trăng. Thuở đó, chàng là học sinh khá giỏi về Văn nhưng lại yếu về môn Toán, tình bạn của họ rất trong sáng, có xen lẫn tình yêu thơ mộng, những khi chàng bí Toán thì hay nhìn sang để “copier” nàng. Lúc là sinh viên, chàng là cây bút của một tờ báo, còn nàng, tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thể làm gì thêm. Thế là chàng dùng tiền nhuận bút chia sẻ cho nàng. Tình yêu, tình bạn thơ mộng đó kéo dài suốt quãng đời sinh viên của hai người tại đất Sài Gòn. Hai người còn có lời hứa sống chết có nhau.

Sau khi chia tay tại Sài Gòn, chàng ở lại làm nhà văn, nhà báo, soạn giả… Nàng về quê đi dạy học và đợi chờ ngày sum họp. Thời gian thấm thoát trôi qua, hoàn cảnh đổi thay nên chàng đã thất hứa, đi lấy vợ… Được tin, nàng buồn khổ vô cùng và sau đó rất lâu nàng mới chịu lấy chồng. Nghịch cảnh chăng (?) hay vì nàng quyết định chọn mà chồng của nàng cũng tên Trinh.

Một thời gian sau, anh chàng Trinh thất hứa, nay là trưởng toán của một đoàn nghệ thuật lớn, lưu diễn và gặp lại nàng. Chàng có đến thăm cô Thúy Nhiều và đã viết bài thơ Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím thứ nhất để gọi là “tạ lỗi” vì đã thất hứa trong tình yêu. Trong bài này, người con gái mất đi để lại trong lòng người trai một nỗi buồn khôn nguôi như lòng của anh Trinh sinh viên với mối tình cũ. Ngoài ra chàng còn gởi hai vé hát mời vợ chồng cô Thúy Nhiều đi xem. Tuy nhiên, người chồng của cô rất ghen nên hai người đã không đến xem buổi trình diễn của đoàn hát của chàng sinh viên xưa.

Vì hận lòng hay hận đời, Trinh đã sửa lại đoạn kết bài thơ Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím. Lần này Trinh cho chàng trai trong bài thơ bị chết và người con gái suốt đời ôm mối hận tình, khóc người yêu cũ… để trả thù việc vợ chồng cô đã từ chối lời mời xem hát của anh. Đến đây chắc các bạn cũng đã biết anh chàng Trinh sinh viên kia chính là ông Kiên Giang (tên thật là Trương Khương Trinh, bút hiệu khác Hà Huy Hà, sinh ngày 17-2-1929 tại Rạch Giá).

Nhà thơ Kiên Giang công bố ảnh người yêu xóm đạo.

Còn cô Nguyễn Thị Thúy Nhiều đã mất. Những người con của cô đều rất thành danh trong nghề nghiệp và cuộc sống, có người là giáo sư. Riêng về người chồng của cô Thúy Nhiều, ông này là người rất ghen nhưng lại có vợ lẽ. Ông vẫn còn sống với người vợ sau. Thời gian sau này, lúc cô Thúy Nhiều còn sống, ông chồng vì ân hận mình phụ bạc vợ, đã có đến nhà thờ đi bằng đầu gối để xin lỗi vợ mình.

Hoa trắng thôi cài trên áo tím
(Tâm tình của người trai ngoại đạo đối với cô gái có đạo – Bến Tre, 14-11-1957)


Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy không gian
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương, nóc giáo đường

Mười năm trước, em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh

Trường anh ngó mặt giáo đường
Gác chuông thương nhớ lầu chuông
U buồn thay! Chuông nhạc đạo
Rộn rã thay! Chuông nhà trường

Lần lữa anh ghiền nghe tiếng chuông
Làm thơ sầu mộng dệt tình thương
Để nghe khe khẻ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường

Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ, em cầu kinh nho nhnhỏ
Thẹn thuồng, anh đứng lại không đi
***
Sau mười năm lẻ, anh thôi học
Nức nở chuông trường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi chuông xóm đạo
Tiễn nàng áo tím bước vu quy

Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
Chiếc áo tang liệm một khối sầu
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Thôi còn đâu nữa tuổi băng trinh

Em lên xe cưới về quê chồng
Dù cách đò ngang cách mấy sông
Anh vẫn yêu người em áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng
***
Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ màu áo tím, người yêu cũ
Giữ cả lầu chuông, nóc giáo đường

Mặc dù em chẳng còn xem lễ
Ở giáo đường u tịch chốn xưa
Anh vẫn giữ lầu chuông gác thánh
Nghe chuông truy niệm mối tình thơ

Màu gạch nhà thờ còn đỏ thắm
Như tình nồng thắm thuở ban đầu
Nhưng rồi sau chuyến vu quy ấy
Áo tím nàng thơ đã nhạt màu
***
Ba năm sau chiếc xe hoa cũ
Chở áo tím về trong áo quan
Chuông đạo ngân vang hồi vĩnh biệt
Khi anh ngồi kết vòng hoa tang

Anh kết vòng hoa màu trắng lạnh
Từng cài trên áo tím ngây thơ
Hôm nay vẫn đóa hoa màu trắng
Anh kết tình tang gởi xuống mồ

Lâu quá không về thăm xóm đạo
Không còn đứng nép ở lầu chuông
Nhưng khi chuông đổ anh liên tưởng
Người cũ cầu kinh giữa giáo đường

Lạy Chúa! Con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên trời
Trong lòng con, giữa màu hoa trắng
Cứu rỗi linh hồn con Chúa ơi!!!


Bài 2:

Hoa trắng thôi cài trên áo tím
(Gia Định, 28-05-1958)


Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương, nóc giáo đường

Mười năm trước, em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh

Quen biết nhau qua tình lối xóm
Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
Mỗi lần Chúa Nhật em xem lễ
Anh học bài ôn trước cổng trường

Thuở ấy anh hiền và nhát quá
Nép mình bên gác thánh lầu chuông
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ tthẩn chờ em trước thánh đường

Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ, em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thuồng, anh đứng lại không đi
***
Sau mười năm lẻ, anh thôi học
Nức nở chuông trường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi chuông xóm đạo
Tiễn nàng áo tím bước vu quy

Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
Chiếc áo tang liệm một khối sầu
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Giữ làm chi kỷ vật ban đầu

Em lên xe cưới về quê chồng
Dù cách đò ngang cách mấy sông
Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng
***
Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ tà áo tím màu hoa trắng
Giữ cả trường xưa nóc giáo đường

Giặc chiếm lầu chuông xây gác súng
Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
Anh gom gạch đổ xây tường lũy
Chiếm lại lầu chuông giết kẻ thù

Nhưng rồi người bạn cùng trang lứa (đồng song ấy)
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ban chiều, em nức nở
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ

Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Mà cài trên nắp cỗ quan tài
Điểm tô công trận bằng hoa trắng
Hoa tuổi học trò mãi thắm tươi
***
Xe tang đã khuất nẻo đời
Chuông nhà thờ khóc… tiễn người ngàn thu
Từ đây, tóc rũ khăn sô
Em cài hoa trắng trên mồ người xưa!!!l
_CauLacBoTinhNgheSi.net
http://www.dongnhacxua.com/hoa-trang...iang-huynh-anh
Những Đồi Hoa Sim (Dzũng Chinh thơ Hữu Loan)
http://www.keeng.vn/audio/Nhung-Doi-.../8G3I9VEV.html Những Đồi Hoa Sim - Hoàng Oanh
http://www.keeng.vn/audio/Nhung-Doi-.../N6ADIV16.html Những Đồi Hoa Sim - Mai Thiên Vân ft Hoàng Oanh

http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-t...6csq9kkv4.html Những Đồi Hoa Sim Mai Thiên Vân-Hoàng Oanh (Dzũng Chinh Thơ Hữu Loan) Album: Chiều Mưa Biên Giới
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...6bbqt8kqq.html Những Đồi Hoa Sim Hoàng Oanh-Mai Thiên Vân (Dzũng ChinhThơ Hữu Loan) Thuý Nga Production PBN 96 (2009)

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ (Tú Nhi-Bằng Giang)
https://www.youtube.com/watch?v=dk5xAxFJaj0 Liên khúc Đêm buồn tỉnh lẻ - Những đồi hoa sim Băng Tâm, Đan Nguyên
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...mttq9n8ff.html Liên Khúc: Đêm Buồn Tỉnh Lẻ; Những Đồi Hoa Sim Đan Nguyên;-Băng Tâm St Tú Nhi; Dũng Chinh Album: cùng tên Sản xuất: Asia ACD283 (2010)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...0qsq2qne4.html Liên Khúc: Đêm Buồn Tỉnh Lẻ; Những Đồi Hoa Sim Đan Nguyên, Băng Tâm St Tú Nhi, Dũng Chinh
http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-...h~1162524.html Đêm Buồn Tỉnh Lẻ (Pre 1975) Chế Linh St : Tú Nhi-Bằng Giang Album: Chế Linh Và Tình Bơ Vơ (Pre 75) ***
https://soundcloud.com/chelinh/dem-b...-1975-che-linh Đêm Buồn Tỉnh Lẻ (Pre 1975) - Chế Linh
http://www.yeunhacvang.com/nhac/Dem_..._Che_Linh-2874 Đêm buồn tỉnh lẻ (trước 1975)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...mw6qtf89k.html Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Giang Tử St : Tú Nhi; Bằng Giang Album: Tam Ca Hạnh Ngộ - Duyên Kiếp Sản xuất: Asia CDCS48 (2013)
Liên khúc Đêm buồn tỉnh lẻ - Những đồi hoa sim
Đêm Buồn Tỉnh Lẻ (Tú Nhi tức Chế Linh - Bằng Giang)
Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ
vào những đêm buồn


Điệp khúc:
Mưa mưa rơi từng đêm
Mưa triền miên trên đồn khuya
Lòng ai thương nhớ vô biên
Anh ra đi ngày đó
Ta nhìn nhau mắt hoen sầu
Không nói nên câu giã từ

Mong anh mong làm sao
Cho tình duyên không nhạt phai
Theo năm tháng thoáng qua mau
Yêu, yêu em nhiều lắm
Nhưng tình ta vẫn không thành
Khi núi sông còn điêu linh


Ở phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước
Ước ngày nao quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đượm thắm màu
Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh
Nhớ thương vơi đầy, đêm nay trên đồn vắng
Thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng ...
Tỉnh lẻ đêm buồn

Những Đồi Hoa Sim (Dzũng Chinh thơ Hữu Loan)
Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai!
Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến
Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay
Từ nơi chiến trường đông bắc đó
Lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi

Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân
Tím chiều hoang biền biệt
Một chiều rừng mưa được tin em gái mất
Chiếc thuyền như vỡ đôi!
Phút cuối không nghe được em nói
Không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ

Để không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì


Điệp khúc:
Ôi ngày trở lại nhìn đồi sim nay vắng người em thơ
Ôi đồi sim tím chạy xa tít tan dần theo bóng tối

Xưa xưa nói gì bên em . . .
Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên
Nói nói gì cho mây gió
Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết

Tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang
Đến ngồi bên mộ nàng
Từ dạo hợp hôn nàng không may áo cưới
Thoáng buồn trên nét mi
Khói buốt bên hương tàn nghi ngút
Trên mộ đầy cỏ vàng
Mà đường về thênh thang
Đồi sim vẫn còn trong lối cũ
Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều!

--->Thưởng thức LK này mới hiểu tại sao rất nhiều mê nhạc vàng đến vậy ! Đơn giản là giai điệu nó quá hay, lời ca lại đầy ý nghĩa như đi vào tận hang cùng ngõ hẽm trái tim con người Việt Nam. Nó làm được điều mà nhạc trẻ bây giờ không làm được : "làm người nghe tưởng tượng những nỗi niềm xót xa trong nhạc phẩm như là ở trong chính thân phận của mình nên đồng cảm và rơi nước mắt" (!?). Cũng phải thôi, Chế Linh sáng tác Đêm Buồn Tỉnh Lẻ là lúc ông còn trẻ đang làm tài xế (xe chở đá) tại Biên Hòa. Ông vừa làm việc vừa luyện giọng và viết nhạc – Tình yêu âm nhạc đã bắt đầu sinh nở trong Chế Linh. Cũng trong thời gian này, “Ðêm Buồn Tỉnh Lẽ” và "Ðếm Bước Cô Ðơn” ra đời, "Bài Ca Kỷ Niệm" ... Vất vả mưu sinh nhưng ông đầy tâm trạng xúc động khi cảm nhận những hoàn cảnh xót xa của người bạn thân mình được thể hiện trong nhạc phẩm như là của chính mình (!?)
"Đêm buồn tỉnh lẻ" là sáng tác đầu tay của Chế Linh, lúc đó ông chưa nhập ngủ, chưa biết đời lính là gì, ông đi thăm một người bạn đi lính ở Long Khánh, bạn này lớn hơn ông 4 tuổi, bạn ông có người yêu, nhưng đi lính thì làm sao về thăm người yêu hoài được, nên nói với Chế Linh là về nhắn với người yêu là anh gởi lời thăm. Buổi tối khoảng 10 h, lúc ngồi ở quán ăn và trời đang mưa lâm râm, và ông sáng tác ra bài đêm buồn tỉnh lẻ...."
Tình Thiên Thu (của Nguyễn Thị Mộng Thường) (Trần Thiện Thanh tức Nhật Trường)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...9lt4y5VJz.html Tình Thiên Thu - Nhật Trường

Tình Thiên Thu
Vẫn biết trên cõi đời
thường yêu thường mơ lứa đôi
Nếu biết sống giữa trời tình
yêu là con nước trôi
Trôi lang thang qua từng miền
Lúc êm ái xuôi đồng bằng.
Cũng có lúc thác cùng gành (ghềnh)
chia đường con nước êm
Mời bạn nghe chuyện thê lương
Khóc cho người lỡ yêu đương
Trời già như còn ghen tuông
Cách chia người trót thương

Em tên em tên Mộng Thường Mẹ gọi em bé xinh
Em tên em tên Mộng Thường cha gọi em bé ngoan
Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng
Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động
trong một ngày cuối đông
Chuyện tình trong thời giao tranh
vẫn như làn khói mong manh
Chàng về đơn vị xa xăm
nàng nghe nặng nhớ mong

Yêu nhau lúc triền miên khói lửa
Chuyện vui buồn ai biết ra sao
Nhìn quanh mình sao lắm thương đau
Khi không thấy người yêu trở lại
Tình yêu tìm không thấy ban mai
Người không tìm ra dấu tương lai
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ phương xa
một xuân buồn có gió đông qua

Xin cho yêu trong Mộng Thường
nhưng mộng thường cũng tan
Xin cho đi chung một đường
sao định mệnh chắn ngang
Xin ghi tên lên thiệp hồng
phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng
Cô dâu chưa về nhà chồng
Ôi lạnh lùng nghĩa trang

Chàng thề không còn yêu ai
Dẫu cho ngày tháng phôi phai
Nhiều lần chàng mộng liêu trai
Nàng hẹn chàng kiếp mai

Quote:
Là một ballad, "Tình Thiên Thu" có phần mở đầu giới thiệu câu chuyện, tiếp theo lả tình tiết câu chuyện và sau cùng là kết thúc câu chuyện. Bố cục đó khá rõ ràng và rất thông thường cho nhạc ballad. Phần mở đầu gồm có đoạn 1, 2, và 3. Phần thân bài gổm có đoạn 4, 5, 6, và 7. Phần kết luận gồm có đoạn 8, 9, và 10 (Hình 1).

Trần Thiện Thanh có phần mở đầu khá dài dòng văn tự. Trước hết, ông tuyên bố rằng cuộc đời thường có mơ ước chuyện yêu đương ("Vẫn biết trên cõi đời/ thường yêu thường mơ lứa đôi.") Nhận xét đó cũng không có gì là quá đáng, nếu không muốn nói là khá đúng sự thật cho đa số người trẻ. Sau đó, ông ví von tình yêu như một giòng sông, có khúc êm ả thanh bình, có khúc gập ghềnh sóng gió ("Nếu biết sống giữa trời/ tình yêu là con nước trôi/ Trôi lang thang qua từng miền/ Lúc êm ái xuôi đồng bằng/ Cũng có lúc thác cùng ghềnh/ chia đường con nước êm.") Cái ví von này cũng có lý vì thường các chuyện tình có nhiều ngang trái. Ta cũng biết có nhiều chuyện tình đẹp không có gì thác cùng ghềnh trắc trở cả. Đương nhiên Trần Thiện Thanh không nói là cái so sánh của ông có giá trị tuyệt đối. Ông dùng nhận xét đó để dẫn đến câu chuyện.

Ông báo trước chuyện tình này là "chuyện thê lương" để chuẩn bị tinh thần khán giả và sắp đặt tình tiết câu chuyện ("Mời bạn nghe chuyện thê lương/ Khóc cho người lỡ yêu đương.") Không những thế, tác giả còn trách móc ông Trời già ghen tức, tạo ra cảnh chia ly cho những kẻ yêu đương ("Trời già nhưng còn ghen tuông/ Cách chia người trót thương.") Bằng lối dùng "lỡ" và "trót," tác giả nhấn mạnh tính chất không cố ý của cuộc tình. Lối dùng này khác với lối dùng "lỡ" trong "Hồn lỡ sa vào đôi mắt em". Ở đây, tác giả chỉ muốn nói là hai người gặp nhau và yêu nhau một cách tình cờ và không có sự toan tính hoặc qua dàn xếp, mai mối, giới thiệu. Tác giả giàn dựng chi tiết này để chuẩn bị cho ước mơ bình thường của cô gái trong tình yêu trong câu chuyện sắp kể.

Dùng ba đoạn để giới thiệu câu chuyện tình quả thật là dông dài. Nhưng đó là một kỹ thuật của ballad. Ta thấy kỹ thuật đó được áp dụng trong nhiều ballad Mỹ, chẳng hạn như "American Pie" của Don McLean, "Hotel California" của The Eagles. Nhưng khác với các ballad của Mỹ, phần mở đầu của "Tình Thiên Thu" rõ rệt và báo trước khán giả nội dung câu chuyện. Đó là theo tâm tình người Việt. Một cách tổng quát, người Việt có bản chất bình dị và lối suy nghĩ đơn giản, không màu mè, phức tạp. Họ thường không muốn có sự hồi hộp, bất ngờ khi nghe câu chuyện. Kỹ thuật Mỹ hay tạo bất ngờ, hứng thú, và muốn khán giả phải chú tâm để ý chi tiết. Nghe phần mở đầu dài dòng của "American Pie" hoặc "Hotel California," khán giả vẫn chưa hiểu tác giả sẽ kể chuyện gì.

Sau khi giới thiệu dài dòng, tác gỉả vô đề bằng nhân vật nữ. Đó là Mộng Thường, xinh đẹp và ngoan ngoãn, được cha mẹ thương yêu ("Em xinh em tên Mộng Thường/ mẹ gọi em bé xinh/ Em tên em tên Mộng Thường/ cha gọi em bé ngoan.") Ta nên để ý Trần Thiện Thanh cho biết tên nhân vật nữ, nhưng không cho biết tên nhân vật nam trong bài hát. Chi tiết này sẽ được tác giả khai thác sau vì cái tên Mộng Thường có ý nghĩa đặc biệt là mộng bình thường.

Mộng Thường lớn lên, và như mọi cô gái cùng trang lứa, nàng mơ mộng về tình yêu, và yêu một chiến sĩ Biệt động quân vào ngày cuối năm ("Đến lúc biết mơ mộng/ như những cô gái xuân nồng/ Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động/ trong một ngày cuối đông.") Như bao mọi chuyện tình trong thời chiến khi người tình ở trong quân đội, có những lo âu, không biết người yêu sống chết thế nào. Ngoài ra còn có xa vắng trong lúc chàng phải đi đánh trận ("Chuyện tình trong thời giao tranh/ vẫn như làn khói mong manh/ Chàng về đơn vị xa xăm/ nàng nghe nặng nhớ mong.")

Trong phần điệp khúc, Trần Thiện Thanh kể lể nỗi hoang mang cuộc tình trong thời chinh chiến, nhất là khi có những chuyện đau thương của những ngưởi khác ("Yêu nhau lúc triền miên khói lửa/ Chuyện vui buồn ai biết ra sao/ Nhìn quanh mình sao lắm thương đau.") Người yêu đi chinh chiến không trở lại khiến Mộng Thường không biết tương lai đi về đâu ("Khi không thấy người yêu trở lại/ Tình yêu tìm không thấy ban mai/ Người không tìm ra dấu tương lai.") Ta thấy tác giả không đả động gì đến chuyện người yêu nàng tưởng là đã hy sinh nhưng trở lại, hội ngộ với nàng, và hẹn làm đám cưới, như trong phim kịch Mộng Thường. Có thể những chi tiết này không quan trọng trong câu chuyện, và nếu kể thêm sẽ làm bài hát dài dòng lê thê.

Rồi bất ngờ, chàng không chết mà nàng lại chết ("Nhưng không chết người trai khói lửa/ Mà chết người em nhỏ phương xa/ Một đêm buồn có gió đông qua.") Trần Thiện Thanh không nói rõ nguyên nhân cái chết của nàng. Ta thấy đây là đặc điểm trong thi ca Việt Nam. Trong bài thơ "Màu Tím Hoa Sim," (được Dzũng Chinh phổ nhạc "Những Đồi Hoa Sim") tác giả Hữu Loan không cho biết lý do vợ chết, mà chỉ viết, "Nhưng không chết người trai khói lửa/ Mà chết người gái nhỏ hậu phương." Trong bài "Tám Điệp Khúc," Anh Việt Thu viết, "Ôi sóng thiêng em về Trời... Ôi núi thiêng em về nguồn." Ngay cả nhạc sĩ Mỹ cũng không nói rõ cái chết của người con gái trong tình yêu. Thí dụ như bài "Honey" của Bobby Russell, hát bởi Bobby Goldsboro, chỉ có câu thật vắn tắt, sau khi kể lể nhiều chi tiết về cô gái: "While she was there and all alone, the angels came." (Khi nàng ở đó và một mình, thiên thần đến.)

Mộng Thường, như tên nàng, chỉ muốn được yêu trong mộng bình thường, nhưng cũng không được, vì định mệnh oái oăm đã ngăn cản ước mơ đơn sơ của nàng ("Xin cho yêu trong Mộng Thường/ nhưng mộng thường cũng tan/ Xin cho đi chung một đường/ sao định mệnh chắn ngang.") Ta để ý tác giả khai thác tên cô gái khi ông lập lại tên Mộng Thường như danh từ chung không viết hoa. Lời hẹn đám cưới tan vỡ. Cô dâu tương lai chưa kịp về nhà chồng thì đã phải bị chôn trong nghĩa trang lạnh lùng ("Xin ghi tên chung thiệp hồng/ bỗng giây phút nghe ngỡ ngàng/ Cô dâu chưa về nhà chồng/ Ôi lạnh lùng nghĩa trang.") Ta phải hiểu đây là ý chính của bài hát. Tác giả muốn vạch ra sự đau thương của cuộc tình khi người con gái chỉ có một ước vọng đơn sơ mà trời già còn cay nghiệt không cho nàng cái ước vọng đơn sơ đó.

Người yêu nàng, anh chiến sĩ BĐQ, quá đau thương, thề không còn yêu ai nữa trong những năm tháng tới. Chàng mơ thấy nàng nhiều đêm, và hẹn nàng kiếp sau. ("Chàng thề không còn yêu ai/ dẫu cho ngày tháng phôi phai/ Nhiều lần chàng mộng liêu trai/ Chàng hẹn nàng kiếp mai.") Tác giả cho thấy nàng đã chết nhưng tình nàng không chết. Tác giả dùng "liêu trai" một cách táo bạo và cho ấn tượng kinh dị, huyền bí. Không gì huyền bí bằng nằm mơ thấy người yêu đã chết hiện về. Quả thật đó là mối tình thiên thu, vì chàng thề không còn yêu ai nữa, và vẫn mơ nàng hiện về hẹn chàng kiếp sau.

"Tình Thiên Thu" là một ballad theo dạng truyền thống, với bố cục rõ ràng, kể một chuyện tình đau thương, Câu chuyện không nhiều tình tiết phức tạp éo le, nhưng bài hát gây cảm xúc mạnh cho khán giả.


Ta thấy cách gieo vần như sau:
Đoạn 1: xen kẽ hoặc vần chéo (cũng có thể coi là cả bốn câu).
Đoạn 2: xen kẽ, nhưng chỉ cho hai câu.
Đoạn 3: cả bốn câu, và đều là không dấu.
Đoạn 4: xen kẽ, nhưng chỉ cho hai câu.
Đoạn 5: xen kẽ hoặc vần chéo.
Đoạn 6: cặp (liên tiếp), nhưng chỉ có hai câu đầu.
Đoạn 7: cặp (liên tiếp), nhưng chỉ có hai câu cuối (hoặc giữa).
Đoạn 8: xen kẽ hoặc vần chéo.
Đoạn 9: xen kẽ hoặc vần chéo.
Đoạn 10: cả bốn câu, và đều là không dấu.

Vần xen kẽ (hoặc vần chéo): Ta thấy Trần Thiện Thanh dùng loại gieo vần này trong đa số đoạn trong bài hát: sáu đoạn trong bài hát mười đoạn. Ngoài ra, hầu hết các vần là vần bằng. Chỉ có đoạn 5 là dùng một vần trắc ("mộng/ động"). Lý do đơn giản là vần bằng nghe nhẹ nhàng và êm ả hơn vần trắc, nhất là trong ca khúc. Đa số các ca khúc dùng vần bằng. Thỉnh thoảng có vần trắc để thay đổi âm tiế́t và phù hợp với nhạc điệu. Nhưng vần trắc ít khi đứng một mình trong một đoạn, và thường có vần bằng đi kèm theo. Thí dụ:

Có ai xuôi vạn lý
nhắn đôi câu giúp nàng,
Lấy cây hương thật quý,
thắp lên thương tiếc chàng.

(Hòn vọng phu 2 - Lê Thương)

Trong "Tình Thiên Thu," tác giả lựa chọn vần tinh vi, tỉ mỉ và ý nghĩa các vần có liên hệ mật thiết, không gượng gạo. Khi vần phù hợp cả thanh lẫn ý, sức diễn tả được gia tăng. Thí dụ: "cõi đời" và "giữa trời" trong đoạn 1; "xuân nồng" và "cuối đông" trong đoạn 5; "cũng tan" và "chắn ngang" trong đoạn 8; "thiệp hồng" và "nhà chồng" trong đoạn 9.

Vần cặp, trong hai câu liên tiếp trong một cặp (couplet): Trần Thiện Thanh dùng loại gieo vần này trong đoạn 6 và đoạn 7. Trong đoạn 6, chỉ có cặp đầu, còn cặp sau thì không vần. Trong đoạn 7, sẽ được trình bày riêng rẽ sau, chỉ có cặp cuối (thực ra là cặp giữa). Loại gieo vần này cũng rất thông dụng, nhất là trong các ca khúc Mỹ. Sau đây là vài thí dụ:

Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời
Mẹ yêu theo gương người trước chọn lời
Đặt tên cho anh anh là Quốc
Đặt tên cho anh anh là nước

(Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc - Phạm Duy)

But February made me shiver
With every paper I'd deliver
Bad news on the doorstep
I couldn't take one more step

(American Pie – Don McLean)

Lần nữa, tác giả chọn lọc vần cho hợp cả thanh lẫn ý. Thí dụ: "giao tranh" và "mong manh" trong đoạn 6; "ban mai" và "tương lai" trong đoạn 7b; "phương xa" và "đông qua" trong đoạn 7c. Ngoài ra, khác với lối thông thường gieo vần cho hai cặp trong một đoạn bốn câu như trong các thí dụ trên, ông chỉ gieo vần cho một cặp. Làm vậy, tác giả tránh sự nhàm chán hoặc máy móc, và tạo nét biến thái trong âm điệu.

Vần cặp trong ba câu (triplet): Đoạn 7 là một đoạn thật độc đáo trong cả bài. Trước hết, đoạn này là đoạn cuối của thân bài, và là cao đỉnh của câu chuyện. Như đã trình bày trên, các câu trong đoạn này đều có đúng 7 chữ. Với nhiều chữ hơn các đoạn khác, đoạn này cho tác giả kể lể nhiều hơn, và đem lại thay đổi cho tiết tấu. Phần này chia ra ba đoạn nhỏ (7a, 7b, 7c). Mỗi đoạn nhỏ có ba câu (triplet). Thực ra mỗi đoạn nhỏ có bốn câu, nhưng câu chót không có lời mà chỉ có nhạc với giai điệu y hệt như giai điệu của câu thứ ba. Mục đích của câu chót không lời là cho khoảng thời gian cho người nghe thấm lời, cho ca sĩ lấy hơi, và cho tác dụng thời gian cho câu chuyện. Đại khái, tác giả không muốn kể chuyện với những biến cố dồn dập liên tiếp nên dùng nhạc để tạo khoảng nghỉ, nhưng vẫn tiếp tục tiếng nhạc như là tiếng vang lại của lời.

Trong ba đoạn này, tác giả dùng vần trong hai câu liên tiếp như đã trình bày ở trên. Để ý là tác giả dùng vần có thanh không dấu ("sao/ đau, mai/ lai, xa/ qua"). Như sẽ trình bày sau, tác giả dùng giai điệu này để diễn tả sự êm ả, mơ hồ, nhẹ nhàng, không dứt khoát.

Đoạn 7, do đó, kể phần chính câu chuyện với giai điệu êm ái và không dồn dập, để dẫn đến câu quan trọng của câu chuyện. Đó là câu nàng chết: "Mà chết người gái nhỏ phương xa." Nhờ đã giàn dựng trước đó, cái tin đau thương không đến đột ngột, và được báo một cách nhẹ nhàng, theo sau bằng một câu cũng nhẹ nhàng ("Một xuân buồn có gió đông qua") và khoảng nhạc nghỉ.

Vần cho cả đoạn: Loại vần này gieo vần cho mỗi câu trong cả đoạn, bất chấp đoạn đó có bao nhiêu câu. Tác dụng của nó là giữ sự chú ý của người nghe trong suốt cả đoạn. Một ca khúc thường không nên dùng loại vần này quá nhiều vì dễ tạo nhàm chán. Nhưng khi được dùng khéo léo, loại vần này rất hiệu quả. Đoạn nhạc/ thơ có thể có số câu thông thường (4 câu), hoặc dài (6 tới 10 câu) và dùng cả vần không dấu và dấu huyền. Sau đây là vài thí dụ:

Ngày trở về,
anh bước lê
Trên quãng đường đê
đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe,
vườn rau trước hè
cười đón người về

(Ngày Trở Về - Phạm Duy)

Ngựa phi ngoài xa hí vang trời,
Chiêng trống khua trăm hồi,
Ngần ngại trên núi đồi,
Rồi vọng ra khắp nơi
Phía cách quan xa vời,
chiêng trống khua trăm hồi,
ngần ngại trên núi đồi,
rồi dậy vang khắp nơi
thắm bao niềm chia phôi

(Hòn Vọng Phu 1- Lê Thương)

So bye-bye, Miss American Pie
Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry
And them good old boys were drinkin' whiskey in Rye
Singin' "This'll be the day that I die
This'll be the day that I die"

(American Pie – Don McLean)

Trở về với "Tình Thiên Thu," Trần Thiện Thanh chứng tỏ là một thiên tài trong việc dùng cùng một vần cho cả đoạn. Ông dùng trong đoạn 3 và đoạn 10. (Đoạn 1 có thể coi là bốn câu, nhưng không có cùng thanh không dấu.) Đoạn 3 là đoạn chót trong phần nhập đề và đoạn 10 là đoạn chót cho phần kết và cũng là cho cả bài hát. Vì vần cho cả đoạn tạo sự chú ý cho người nghe, tác giả dùng đoạn đó là dấu hiệu cho biết là đoạn cuối của phần đó. Ông cũng dùng nó như một khí cụ chuyển tiếp (transition) từ một phần sang phần khác.

Điểm đặc sắc của cách gieo vần trong các đoạn này là lối dùng toàn là thanh không dấu, thay vì lẫn lộn thanh không dấu và thanh (dấu) huyền, hoặc toàn là thanh (dấu) huyền.

Bằng cách dùng vần cho cả đoạn và thanh không dấu, và vị trí cuối phần nhập đề vả cuối bài, Trần Thiện Thanh giữ người nghe chú ý trong cả bài và ngay cả khi bài chấm dứt. Nhiều khi, người nghe muốn nghe đi nghe lại bài hát chỉ vì hai đoạn 3 và 10 này.

Nói tóm lại, Trần Thiện Thanh viết giai điệu nhạc là khuôn khổ cho các đoạn thơ có những vần được sắp đặt một cách truyền cảm, tạo nên giai điệu du dương, có tác dụng linh động, và giúp tạo nên nỗi niềm bịn rịn, lưu luyến, ngẩn ngơ cho người nghe. Tác dụng này còn được tăng cường hơn qua cách dùng từ ngữ gợi hình và gây cảm xúc. Do đó, tuy câu chuyện đơn giản và không có tình tiết éo le, cách dùng vần điệu và giàn dựng tiết tấu giúp toàn thể bài hát diễn tả mối tình thiên thu thật tuyệt vời.

Ca khúc "Tình Thiên Thu" là một bài ballad có nội dung và hình thức theo truyền thống. Trần Thiện Thanh kể câu chuyện tình buồn với bố cục chặt chẽ và mạch lạc. Cái ý chính về ước mơ bình thường không được trọn vẹn được diễn tả hiệu nghiệm qua lối "kể, không cho thấy" giúp người nghe thấu hiểu câu chuyện dễ dàng. Cộng thêm với cách thức dùng vần điệu chọn lọc và tinh vi, tác giả tạo nên tác dụng quyến luyến ngẩn ngơ cho người nghe.

Tuy các nhân vật trong câu chuyện không có thật hoàn toàn, một phần tình tiết thể hiện thực trạng của những chuyện tình trong chiến tranh. Do đó bài hát phản ảnh trung thực tình trạng xã hội của miền Nam Việt Nam trước 1975. Ngoài ra, mặc dù cái chết của cô gái trong chuyện là do bởi chiến tranh, bài hát không hề trách móc hoặc nguyền rủa kẻ tạo ra tang tóc chia ly. Đó là tính chất nhân bản vị tha của người miền Nam Việt Nam
© 2014 Cao-Đắc Tuấn
Cuối cùng Tình Thiên Thu được thể hiện qua điệu Foxtrot Moderator để người nghe không quá thê lương buồn ngủ, Những Đồi Hoa Sim đi với điệu Slow Rumba buồn nhưng đầy rung động. Cả 2 nhạc phẩm để đời ở trên đã làm tan chảy bao con tim qua nhiều thế hệ !
4. Năm Cụm Núi Quê Hương (Minh Kỳ thơ Tường Linh) + Áo Cưới Màu Hoa Cà (Hùng Linh)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/na...Wm76PUZb4.html Năm Cụm Núi Quê Hương - Hương Lan
https://www.youtube.com/watch?v=FinpyrjJYQE HUONG LAN " 5 cum nui que huong " nhac truoc 1975
shiningyrlife
thời gian trôi qua, giọng hát cũng thay đổi ._.
http://nhacso.net/nghe-nhac/ao-cuoi-...TUEBfbg==.html Áo Cưới Màu Hoa Cà Trình bày : Mộng Thi St : Hùng Linh Album : Áo Cưới Màu Hoa Cà

Còn gì rung động hơn những lời ca đầy ý nghĩa của ngày xưa :
"Rồi nay anh trở về Cha anh không còn nữa Mẹ anh bây giờ đã già. . .
Ngũ hành năm cụm núi xanh xanh
Xa rồi ngọt (một) trái Nam Trân mây dâng (dăng) (giăng) nhiều trên đỉnh Hài Vân

Chiều nay có người thương binh không về với bàn tay năm ngón
nhưng về với ngàn chiến công
Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành một ngón tay dâng một cụm ngũ hành

Niềm vui chờ đón tương lai , thư gửi cho người yêu , viết bằng tay trái không ngay
Tình này mong đẹp mãi như năm cụm núi quê hương , Ôi năm cụm núi quê hương . . ."


Xa rồi vị "ngọt" trái Nam trân (Dâu da đất (phương ngữ Bắc), hay Bòn bon (phương ngữ Nam), Lòn bon (phương ngữ Quảng Nam), xa rồi ngũ hành năm cụm núi xanh lơ
“Trái lòn bon trong tròn ngoài méo
Trái thầu đâu trong héo ngoài tươi
Thương em ít nói, ít cười
Ôm duyên mà đợi chín mười con trăng”.

Năm Cụm Núi Quê Hương có thể được cho phép phổ biến chính thức. Bởi vì nó có thể ứng vào người thương binh cả 2 chiến tuyến ngày xưa. Mà thật ra bài thơ Tường Linh chính là nói về người chiến sĩ cách mạng mùa thu, còn bản nhạc phổ thơ là của Minh Kỳ mà Minh Kỳ thì ai cũng biết..


--->Còn nỗi buồn nào hơn hơn "nỗi buồn chiến tranh". Không lạ khi "nỗi buồn chiến tranh" luôn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng không chỉ lớp người già, trung niên mà đến thế hệ trẻ cũng cảm nhận được "nỗi buồn chiến tranh" là như thế nào qua các nhạc phẩm để đời của dòng nhạc xưa (!?)

"Đã từ lâu rồi tôi là lính chiến quân hành còn triền miên
Mỗi khi đơn vị dừng chân đồi hoa tím nhớ em nhớ cả nụ cười
Ngày nào tôi còn nhớ khi chúng mình ấu thơ em thường hay ước mơ
Bao giờ thôi chinh chiến ta sẽ nên duyên
Nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em.

Nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay
Nẻo đường đầy dẫy chông gai
Ngồi nghe súng nổ tưởng chừng mơ hồ
Như tiếng pháo Vu Qui tiễn đưa một người đi"

Nhưng có lẽ đỉnh điểm của "nỗi buồn chiến tranh" là ở nét nhân bản trong những lời ca tiếng nhạc ngày nào :
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...7smqh8t48.html Liên Khúc: Đêm Vũ Trường (Anh Bằng); Những Tâm Hồn Hoang Lạnh (Y Vũ + Trúc Sơn) Ca sĩ: Thanh Thuý Album: Nhạc Yêu Cầu Sản xuất: Thanh Thuý TTCD01 (1990)

Anh hai mươi vào quân ngũ
Em mười sáu đến vũ trường.
Trót sinh giữa thời loạn ly
Khát khao bao nhiêu tình thương
Tâm hồn lạnh như băng giá.
Sống trong cô quạnh từng đêm
Anh về thành phố tìm em chia mối sầu...


Nét nhân văn thấm đẫm tình người cũng không thiếu khi còn đó những lời ca như Đan Áo Mùa Xuân (Phạm Thế Mỹ) :
“ Vì quê hương còn khổ Tình yêu xin để đó Cho Xác chết ngậm cười Cho nước mắt thôi rơi. . . Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ Và lang thang chim én Mang sầu về cuối trời Quà cho em là bướm Và hoa thơm cỏ biếc Với gió mát lưng đồi Với tiếng sáo tuyệt vời. . .Anh sẽ về khi không còn tiếng súng Trời xanh cao tiếng hát Chim trỗi nhạc đón mừng. . .”

--->Thử nghe thêm một nhạc phẩm mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như viết về cuộc đời mình. Chỉ qua tiếng hát Thanh Lan mà đã thấy phê rồi mới thấy ngày xưa ca sĩ hát rất có hồn. Bài hát này Thanh Lan so với Khánh Ly chưa biết mèo nèo cắn mĩu nào có khi còn cảm xúc hơn.
https://www.youtube.com/watch?v=p8Eax2gRpy4 Cho Mot Nguoi Nam Xuong - Thanh Lan (Nhac truoc 75) Băng nhạc Phạm Mạnh Cương 25
http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-...y~1048179.html Cho Một Người Vừa Nằm Xuống Khánh Ly St : Trịnh Công Sơn Album: Ca Khúc Da Vàng II (1997)
[urlhttp://keeng.vn/audio/Cho-Mot-Nguoi-Nam-Xuong-Khanh-Ly-320Kbps/8DD23C49.html[/url Cho Một Người Nằm Xuống - Khánh Ly
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...rbdq9haqm.html Cho Một Người Nằm Xuống Thanh Lan St : Trịnh Công Sơn Album: Tám Điệp Khúc Nhạc Vàng NVCD048
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trịnh Công Sơn)
Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nh́ìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!

Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.

Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người t́ình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn hò

Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên

Những sớm mai, lửa đạn
Những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

--->Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nổi tiếng là người đặt lời ca theo cảm xúc tự nhiên xuất hiện trong tâm trí đúng như nhạc sĩ Văn Cao nhận xét "Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra",
những lời ca của nhạc sĩ là "tiếng thở dài của thời đại" đúng như nhạc sĩ Phạm Duy đã nói. Những lời này đã gây chấn động vì nó như ứng vào cuộc đời chính ông "Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên" mà cũng có thể nó ứng vào đời một người nào đó rất quen (!?)


Thêm một số nhạc phẩm để đời của dòng nhạc xưa, những nhạc phẩm này nghe kỹ sẽ hiểu tại sao chúng lại ấn tượng và đi vào lòng người đến vậy khác xa nhạc trẻ bây giờ chưa ai kịp nhớ thì đã quên rồi (!?)

https://www.youtube.com/watch?v=w9aZkFFtjbc Đôi mắt người Sơn Tây (Phạm Đình Chương, Thơ Quang Dũng) - Thái Thanh
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/do...d8yJ611PI.html Đôi Mắt Người Sơn Tây Phạm Đình Chương - Thái Thanh Album Thanh Thúy Đặc Biệt *************
http://nhacso.net/nghe-nhac/doi-mat-....XVlUVEVa.html Đôi Mắt Người Sơn TâyTrình bày: Thái Thanh St : Phạm Đình Chương Album: Quê Hương Và Kỷ Niệm
https://www.youtube.com/watch?v=5ye9AwbFy_w Đôi Mắt Người Sơn Tây (Phạm Đình Chương) - Hoài Bắc

Đôi Mắt Người Sơn Tây | Phạm Đình Chương Thơ Quang Dũng

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh

Khi chớm thu về,
khi chớm thu về một sớm mai

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc

Buồn viễn xứ khôn khuây,
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ

Tôi từ chinh chiến đã ra đi
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ Quốc

Non nước u hoài,
non nước hao gầy, ngày chia tay

Em vì chinh chiến thiếu quê hương
Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ,
Em có bao giờ,
Em thương nhớ thương

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây,
buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ

Đôi mắt Người Sơn Tây
Đôi mắt Người Sơn Tây
Buồn viễn xứ khôn khuây .


*********
Không chỉ một người, tiếp cận "hiện tượng" Thái Thanh từ góc độ "tiểu sử" (một tiểu sử "trải dài" vài thời kỳ lịch sử thăng trầm của đất nước, mà chủ yếu là "đất nước" VNCH trước 1975) cùng toàn bộ gia tài đồ sộ (năm bẩy trăm) các ca khúc bà đã hát (từ dân ca, tình ca, đến tâm ca, bi ca, hoan ca, hùng ca, đạo ca, ...), đã gọi bà là tiếng "khóc cười theo mệnh nước nổi trôi". Cũng không chỉ một người, từ góc độ "thưởng thức ca nhạc", mệnh danh bà là "tiếng hát vượt thời gian", "giọng ca vàng không tuổi" - chính xác là "The Ageless Golden Voice", như được in trên bìa một băng nhạc SG xưa. (Chưa kể đến năm 1998 tôi được nghe một danh xưng nữa dành cho danh ca, từ miệng một giáo viên mới ở Hà Nội vào Sài Gòn: "Ở ngoài ấy người ta gọi Thái Thanh là Tiếng Hát Lên Đồng"!)

Những danh xưng ấy dành cho Thái Thanh tất nhiên không thuyết phục tất cả mọi người (Việt Nam), mà chỉ đúng đối với những ai yêu mến bà. Vì sao? Giọng hát của nữ danh ca này không dành cho những đôi tai (1) không chuộng các "âm tần cao", và/hay (2) không chuộng các "cường độ biểu cảm - đặc biệt là bi cảm - quá lớn" (gọi nôm na là "quá mùi"). Tuy nhiên con số những kẻ yêu (giọng hát) Thái Thanh là không nhỏ, và trong số ấy cũng không hề thiếu những tên tuổi lớn các nhà làm văn học nghệ thuật (như nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Cung Tiến, danh cầm Nghiêm Phú Phi, nhà văn kiêm nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, nhà văn Mai Thảo, nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ Nguyên Sa, ...), cho nên những lời xưng tụng dành cho người ca sĩ ấy không thể "hàm hồ" được; chúng tất yếu phải "chính xác" và "xứng đáng". Trong chủ quan hạn hẹp của người viết bài này, tiếng hát Thái Thanh có thể ví như một "đặc sản", chỉ dành cho những kẻ "sành điệu", đồng thời cũng từ chối quyết liệt những ai không là "đồng điệu". Bạn sẽ nhăn mặt: "Làm gì có một đặc sản như thế"? Xin thưa rằng có: Quả sầu riêng! Đúng vậy, mặc ai có thể "bịt mũi xua tay", vẫn không hiếm người lõi đời "nghiện" nó, xem nó là "số Một", và nó luôn là một trong những loại quả "quí và đắt nhất". Vậy thì, vâng, có nhiều người tôi quen biết "nghiện" Thái Thanh (và nghiện cả sầu riêng)! Thậm chí đối với họ chỉ có mỗi một mình Thái Thanh biết "hát", còn những ca sĩ khác chỉ là "phát âm một cách khổ sở".

Tôi vẫn tin là bạn không cần nhìn các ca sĩ (Việt Nam) "làm trò" khi họ hát, mà chỉ cần nghe cách phát âm cũng đủ để phân biệt và xếp hạng họ là loại ca sĩ nào. Nhưng đối với Thái Thanh thì khác, bạn nên ngắm "khẩu hình" của bà lúc bà hát - cái cách bà cấu âm (articulate) từng "âm", từng "chữ" - chuyển động của má, môi, cơ miệng, lưỡi, hàm (răng) trên, hàm (răng) dưới, xương quai hàm (tất cả với ý thức duy nhất - và cũng cao nhất: sao cho mỗi "âm", mỗi "chữ" được "phóng thích" chuẩn xác, sắc cạnh, mãnh liệt, và biểu cảm nhất có thể)[*]; điều đó tác động cả đến đôi mày, cũng như vầng trán, và tất nhiên rồi, cả đôi mắt của người hát nữa. Mà không chỉ thế, hãy nhìn thanh quản ở cổ, nhìn hai vai, và tay, ... của bà. Có vẻ cách "phát âm" / "cấu âm" của Thái Thanh, bắt đầu từ "bộ máy phát âm", đã tác động hoàn toàn tự nhiên đến các cơ trên mặt, rồi lan tỏa toàn thân. Khi hát, Thái Thanh như "đang bơi", hay "đang bay", (theo nghĩa đen) trong âm nhạc, và toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của người ca sĩ ấy toát lên thông điệp này: Được cất tiếng hát, đối với bà, là Tất Cả - là Sự Sống, là Hạnh Phúc vô bờ.
***********************

Quote:
La nguyệt Thanh via Google+ 1 year ago

LÀM NGƯỜI YÊU VÀ VỢ NHÀ THƠ .

"Tôi nghiệm ra, làm nhà thơ thời nào cũng vậy, ai cũng nghèo chứ chẳng ai giàu, còn làm vợ nhà thơ thì lại càng khổ hơn, lúc nghèo đâu có đem thơ ra mà ăn được. Chỉ làm... người yêu của nhà thơ là tốt hơn cả...."
Đoàn Dự

Thưa quý bạn, ngay từ thời còn đi học tôi đã rất yêu thơ Quang Dũng với những câu thơ như:

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Xa quá rồi em, người mỗi ngả
Đêm nay đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?
(Đôi Bờ)


Hay quá phải không thưa quý bạn? Và tôi cứ thắc mắc “em” đây là ai, “Đôi mắt người Sơn Tây” là ai? Mãi đến khi nhạc sĩ Phạm Duy, bạn học cùng lớp với nhà thơ Quang Dũng, tiết lộ, rồi mới đây, bà Akimi-Nhật (bà tên là Nhật, có biệt danh Akimi do bạn bè đặt chứ không phải là người Nhật), hiện đang sống ở Hoa Kỳ, có gửi cho người quen bài thơ của Quang Dũng làm tặng bà thời đó, người quen đưa lên internet, tôi được đọc, bấy giờ mới biết “người đẹp” Akimi – cô gái con của bà chủ quán rượu nhỏ ở Sơn Tây – chính là người đã khiến Quang Dũng viết nên những bài thơ diễm ảo, trong đó có bài “Đôi mắt người Sơn Tây” mà sau này nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc, nữ danh ca Thái Thanh hát lần đầu tiên tại phòng trà Đêm Màu Hồng đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, sau đó ông Nguyễn Cao Kỳ – cũng người Sơn Tây – bạn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ban hợp ca Thăng Long, nổi hứng bèn lên hát chung với nhạc sĩ Phạm Đình Chương trên bục sân khấu Đêm Màu Hồng.
Nay, tôi xin trình bày hầu quý bạn về nhà thơ Quang Dũng cùng mối tình thật đẹp của ông với cô Akimi con gái của bà chủ quán rượu ở Sơn Tây, sau đó nói về bà cụ Bùi Thị Bạch, 94 tuổi, vợ của nhà thơ Quang Dũng, hiện đang ở Nursing-home tư nhân Tuổi Vàng, Hà Nội. Xin mời quý bạn thưởng thức.


Nhà thơ Quang Dũng

Quang Dũng sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng,tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), tên thật là Bùi Đình Diệm (anh ruột của Thiếu tướng Bùi Đình Đạm, QLVNCH trước năm 75).
Trước CM tháng 8-1945, ông học Ban Trung học trường Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp, đi dạy học tư tại Sơn Tây.
Ông gia nhập bộ đội Việt Minh ngay sau cách mạng tháng 8-1945 và trở thành phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu.
Năm 1947, ông được điều động đi học Trường bổ túc quân sự trung cấp tại Sơn Tây. Sau khóa học, ông được cử làm đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 212, Trung đoàn Tây Tiến, tức lên vùng Tây Bắc, chỗ tam giác Việt Nam giáp với Lào và Trung Quốc (nơi có thành phố tỉnh lỵ Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên hiện nay). Trong chiến dịch Tây Tiến, ông được cử làm phó ban tuyên truyền Lào - Việt.
Cuối năm 1948, ông làm trưởng ban tuyên huấn Trung đoàn 52 Tây Tiến rồi làm trưởng ban Văn nghệ Liên khu III. Trong thời gian này, ông viết nhiều truyện ngắn, kịch, và triển lãm tranh sơn dầu cùng các họa sĩ khác. Ông cũng sáng tác nhạc, bản Ba Vì của ông rất nổi tiếng trong vùng Ba Vì, Bất Bạt. Bài thơ Tây Tiến của ông làm năm 1948 trong khi dự Đại hội Toàn quân Liên khu III tại làng Phù Lưu, thuộc tỉnh Hà Nam.
Năm 1951, Quang Dũng được duyệt xét để kết nạp vào đảng Cộng sản nhưng do khai trong lý lịch rằng trước đây từng là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng nên thế là tương lai chấm dứt. Năm 1954, sau khi có hiệp định hòa bình Genève, Quang Dũng bị cho giải ngũ, về làm công nhân tại nhà xuất bản Văn Nghệ Hà Nội với mức lương rất thấp cộng với 13kg gạo/tháng và được mua bằng tem phiếu 5m vải/năm cho cả gia đình.
Trong vụ Nhân Văn-Giai Phẩm (bắt đầu vào tháng Giêng năm 1956, do Hoàng Cầm và Lê Đạt chủ trương, bị dập tắt vào tháng 6-1958), Quang Dũng cùng nhiều văn nghệ sĩ khác bị “đại thi hào đồ tể” Tố Hữu khép tội phản động, đưa đi cải tạo tại Việt Bắc như Phan Khôi, Nguyễn Tuân, Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Văn Cao, Hoàng Cầm v.v..., mấy năm sau được thả về, sống trong cảnh nghèo nàn, bệnh tật. Ông mất ngày 13 tháng 10 năm 1988 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, sau một thời gian dài đau ốm.
Thơ của Quang Dũng trong thời chiến tranh Việt-Pháp, kể cả sau hiệp định Genève năm 1954 cho tới khi ông qua đời, ở ngoài Bắc bị “ông vua uy quyền” Tố Hữu phê phán là tiểu tư sản, ủy mị, thiếu tinh thần giai cấp, thiếu tính chiến đấu, trong khi ở trong Nam thì lại được xuất bản, phổ biến rộng rãi và được nhiều người ưa thích. Kể ra, các nhà thơ khác như Nguyễn Bính, Hồ Dzếnh v.v... cũng bị mai mộtrồi mất âm thầm như vậy chứ không riêng gì Quang Dũng (Nguyễn Bính sinh năm 1918 ở Nam Định nhưng mất ở Hà Nam vào ngày 29 Tết năm Bính Ngọ 1966, trong hoàn cảnh nghèo đói, tha phương cầu thực, lúc mất ở nhà người ta mới 48 tuổi mà thân hình gầy gò, áo quần lôi thôi lếch thếch, trên đầu tóc rụng gần hết giống như bị trọc).
Mãi tới thời kỳ mở cửa (khoảng năm 1991-1992) dần dần các tác phẩm của Quang Dũng mới được đánh giá một cách công bằng, và năm 2001, ông được truy tặng giải thưởng cấp nhà nước về văn học nghệ thuật.
Quang Dũng là người tài hoa, vẽ giỏi, chơi ghi-ta giỏi (ngang tầm với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), hát hay, làm thơ hay. Bài thơ Tây Tiến của ông mang nét hào hùng, bi tráng, pha chất lãng mạn,sau này được giảng dạy trong giáo trình trung học. Một số bài thơ như Tây Tiến (Phạm Duy phổ nhạc), Đôi mắt người Sơn Tây (Phạm Đình Chương phổ từ hai bài thơ Đôi bờ và Đôi mắt người Sơn Tây), Kẻ ở (Cung Tiến phổ nhạc). Đặc biệt bài thơ Em mãi là 20 tuổi được 3 nhạc sĩ khác nhau phổ nhạc (Việt Dũng, Phạm Trọng Cầu, Khúc Dương), quý bạn có thể mở Google, nghe trong website nhacuatui.com.

Thiếu tướng Bùi Đình Đạm (1926-2009), cựu Đại tá Giám đốc Nha động viên, cựu Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh QLVNCH trước năm 75, sau 75 sống ở San Jose, Hoa Kỳ, lúc còn sanh tiền cho biết trước khi gia nhập quân đội Việt Minh, anh ruột ông là một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, vì vậy bị Cộng sản để ý theo dõi và vùi dập cho đến khi chết, còn bút hiệu Quang Dũng là do anh ông rất đau khổ về việc cậu con trai đầu lòng tên Bùi Quang Dũng bị thất lạc hay đã mất trong lúc chạy tản cư nên lấy tên đứa con bé nhỏ tội nghiệp đó làm bút hiệu, trong bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây của anh ông có đoạn:

Mẹ tôi, em có gặp đâu không?
Bao xác già nua ngập cánh đồng
Tôi có đứa con còn bé dại
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông!


Giải đáp bí ẩn “Đôi mắt người Sơn Tây”
Quang Dũng có nhiều bài thơ trữ tình rất hay, như: Cố quận, Đêm Việt Trì, Tây Tiến, Đôi bờ, Đôi mắt người Sơn Tây, Đường trăng v.v... nhưng Đôi mắt người Sơn Tây là bài thơ nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ nhất. Thi phẩm nói lên cuộc gặp gỡ của nhà thơ với người con gái trong thời loạn lạc, một thoáng quen biết rồi chia tay giã biệt trong cuộc tình buồn, ngắn ngủi:

Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến mới ra đi
Cách biệt bao lần quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì


“Em ở thành Sơn chạy giặc về”, như vậy người con gái này quê ở Sơn Tây, nhưng nàng là ai, tên gì, họ gì, làm nghề gì, gia đình ra sao và bao nhiêu tuổi?
Theo nhạc sĩ Phạm Duy, bạn học cùng lớp với Quang Dũng tại trường Thăng Long, Hà Nội - Quang Dũng ngồi phía sau Phạm Duy cách hai bàn. Ông to con, nước da trắng, thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh, đẹp trai, trông như Tây nhưng rất hiền lành. Lúc Quang Dũng còn là đại đội trưởng trong Trung đoàn Tây Tiến đóng ở Hòa Bình thì Phạm Duy cũng ở trong ban Văn công hoạt động tại đấy. Quang Dũng được nghỉ phép về thăm gia đình ở làng Phùng Xá thuộc tỉnh Hà Đông, cách Hà Nội khoảng 40 cây số, gần với Sơn Tây (sau này Hà Đông và Sơn Tây nhập lại thành tỉnh Hà Tây, bây giờ cả hai nhập vào Hà Nội), nơi có con sông Đáy đẹp như tranh vẽ. Từ Hòa Bình ở phía Nam đi lên phía Bắc về Hà Đông phải đi qua Sơn Tây, anh tạt qua nơi có tên là Kinh Đào ở gần chợ Đại, thăm người yêu tên Nhật. Do nàng tên “Nhật”, lại đẹp như người Nhật nên bạn bè thường gọi đùa là “Akimi”. Bà mẹ Akimi khi chạy tản cư từ thị xã Sơn Tây xuống Kinh Đào, có mở một quán cà phê nhỏ để buôn bán tạm, Quang Dũng mỗi lần về ngang qua quán thường hay ghé uống. Nàng chính là “người đẹp Sơn Tây”, nguồn cảm hứng cho Quang Dũng làm “Đôi mắt người Sơn Tây” đầy cảm xúc:

Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương


Và:
Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây...


Akimi sống với mẹ trong cái quán nước đơn sơ này, nhà thơ thường hay lui tới và có lần sáng tác ngay một bài thơ ca ngợi nàng dán lên vách nứa:

Tóc như mây cuốn, mắt như thuyền
Khuấy nước Kinh Đào sóng nổi lên
Ý nhị mẹ cười sau nếp áo
Non sông cùng đắm giấc mơ tiên...

(Đây là trích đoạn bài thơ mới phát hiện sau này do chính bà Akimi Nhật - định cư ở Hoa Kỳ cung cấp).

Qua thơ, người thưởng thức vẫn thấy một bóng hình đẹp lãng mạn của người con gái mặc dầu không biết mặt. Có lần Phạm Duy cùng Quang Dũng đi xe đạp về chợ Neo, hai người chạy song song trên đường làng. Thi sĩ kể về mối tình của mình với người đẹp Akimi và đọc lên bài thơ tặng nàng:

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai
(Đôi Bờ)


Sau này, chiến tranh lan rộng, Akimi theo mẹ về thành phố, bỏ lại người xưa, tan vỡ một mối tình.
Tới năm 1954, nàng di cư vào Nam, sống tại Sài Gòn, đã một thời là kiều nữ của Nhà hàng Tự Do, đến năm 1975 sang Mỹ định cư. Nàng đi để lại cho Quang Dũng một nỗi nhớ ơ hờ, chỉ biết:

Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào...

Bài thơ càng nổi tiếng ở Miền Nam hơn khi nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc rất hay, trở thành phổ biến qua giọng ca truyền cảm của nữ danh ca Thái Thanh và sau đó là danh ca Duy Trác. Có người ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ một lượt hai bài thơ trong cùng một bản nhạc, đoạn đầu lấy bài Đôi Bờ, đoạn sau là phần chính thì lấy bài Đôi mắt người Sơn Tây, rất độc đáo, hiếm thấy trong âm nhạc.
Như vậy, chính “người đẹp” Akimi Nhật là nguồn cảm hứng cho những bài thơ bất tử của Quang Dũng, và Phạm Đình Chương là người đã chắp cánh cho thơ Quang Dũng bay cao, bay xa mãi trong lòng người...

Người vợ của thi sĩ hiện nay

Phần sau này được trích từ bài viết của nhà báo Trần Hoàng Thiên Kim ở Việt Nam viết về chuyến viếng thăm bà cụ Bùi Thị Thạch, vợ nhà thơ Quang Dũng hiện đang ở “Nhà Tuổi Vàng”, một ngôi nhà nho nhỏ dùng làm viện dưỡng lão tư nhân. (ĐD)

Trước khi đến đây tôi vẫn đinh ninh Nhà Tuổi Vàng là một trung tâm to lớn, nằm trong khuôn viên rộng có vườn cây thoáng mát để hằng ngày các cụ đi dạo hoặc ngắm cảnh như nhiều trung tâm khác tại Hà Nội tôi đã có dịp viếng thăm. Khi đến đây rồi tôi mới biết Tuổi Vàng là một căn nhà nho nhỏ nằm trong khu dân cư Linh Đàm, được chị Bình thuê để mở nhà dưỡng lão. Vì diện tích hẹp nên hiện nay nhà chỉ có 9 cụ ở. Chị cho biết chị sắp mở thêm một Nhà Tuổi Vàng thứ 2 cũng gần đây để tiện chăm sóc.

Tôi lên tầng trên gặp cụ Bùi Thị Thạch. Năm nay cụ 94 tuổi, vợ của nhà thơ Quang Dũng. Căn phòng rộng chừng hơn 10 mét vuông nhưng khá thoáng vì có cửa sổ mở ra bên ngoài. Cô Huyền, người trông nom cụ, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội, vừa đưa bánh bích quy cho cụ ăn vừa cho tôi biết: “Cụ Thạch ăn uống giỏi lắm, bánh quy của chị Bùi Phương Thảo là con gái cụ gửi vào đấy. Cụ ăn thoáng cái là hết”. Rồi chị ngồi xuống bên cạnh cụ, vuốt tóc, chải đầu cho cụ: “Chị coi, 94 tuổi mà da dẻ cụ hồng hào như thế này đấy. Hồi trẻ chắc cụ đẹp hết sức. Cụ ăn uống được lắm, ngày ba bát cháo hết vèo chưa kể các đồ ăn vặt. Cái gì cụ cũng ăn được, kẹo cứng thì cụ ngậm, lấy lưỡi đưa đẩy một lúc lâu cho tan rồi xin cái khác”. Chị kể tiếp: “So với cách đây 5 năm khi mới vào Nhà Tuổi Vàng thì bây giờ cụ già yếu hơn nhiều. Hầu như cụ không còn nhận ra người chung quanh kể cả chị Thảo là con gái cụ. Tuần nào cứ đến cuối tuần là chị Thảo vào thăm mẹ nhưng có lúc cụ nhận ra, có lúc không. Cụ thường lẩm bẩm khe khẽ một mình rồi vỗ vỗ hai tay vào nhau hay mân mê cái chăn, cái gối. Cụ không đi lại được vì ảnh hưởng của chân bên trái bị gãy do ngã cách đây mấy năm khi chưa vào nhà dưỡng lão”.
Tôi hỏi cụ khá lớn: “Cụ còn nhớ nhà thơ Quang Dũng chồng cụ không ạ?” Cụ ngớ ra, mắt như nhìn đi đâu đâu và đang nghĩ tới việc gì: “Ông Dũng ấy à? Có chứ! Mãi không thấy ông ấy về, sốt cả ruột. Kỳ này ông ấy đi đâu lâu thế, chắc viết lách nhiều”. Tôi được biết ngày trước cụ là một thợ đan len rất giỏi, thậm chí nhờ hai bàn tay khéo léo ấy mà cụ đã nuôi được 5 người con ăn học nên người, ngoại trừ cậu con trai đầu lòng bị thất lạc từ nhỏ trong khi chạy tản cư: “Cụ còn đan len được không ạ?” Cụ giương mắt nhìn tôi: “Đan hả? Làm gì có len mà đan. Muốn đan phải mua len tốt ở Hà Nội. Chạy tản cư thì chả có len tốt được”. Cụ im lặng một lát rồi lại vỗ vỗ hai tay vào nhau, đầu óc để tận đâu đâu coi như không có tôi ngồi đấy.
Cô Huyền cho biết cụ Thạch là một trong những cụ già hiền lành nhất trong Nhà Tuổi Vàng. Tối đến, uống thuốc xong là cụ ngủ một mạch cho đến 2 - 3 giờ sáng. Hầu hết các cụ ở đây đều bị lẫn. Cụ Thạch tuổi cao đã đành, có những cụ chỉ mới ngoài 60 - 70 nhưng xem ra còn nặng hơn. Đang đêm, nhiều cụ tỉnh dậy nói một mình như đang đối đáp với người khác, la hét hoặc đi lại trong nhà.

Sau khi đến thăm cụ Thạch, tôi tới thăm, trò chuyện với chị Bùi Phương Thảo, con gái út của cụ. Chị hiện là hiệu phó trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Hà Nội. Không chỉ bận rộn công việc ở trường, chị còn thay mặt người cha quá cố của mình làm Trưởng ban Liên lạc Hội cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây Tiến và là thành viên ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ xứ Đoài. Tất bật với các công việc nhưng chị vẫn tranh thủ thời gian trò chuyện với tôi. Tôi kể chuyện mới gặp cụ Thạch ở Nhà Tuổi Vàng, chị nói: “Thật ra thời gian đầu cụ cũng không muốn ở nhà dưỡng lão đâu. Khóc suốt đấy. Hễ thấy con cái đến là cụ năn nỉ: “Cho mẹ về nhà đi, mẹ nhớ nhà lắm”. Nhưng rồi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên tôi cố động viên mẹ ở lại để tiện việc thuốc men, chăm sóc. Bây giờ thì cụ lẫn hết cả rồi. Tuần nào tôi cũng vào thăm, ngồi chơi với cụ một lúc rồi lại phải về bù đầu với công việc. “Cụ yếu thế, có bao giờ các anh các chị có ý định đưa cụ về nhà không? Nói dại mồm dại miệng chứ chẳng may cụ trăm tuổi, không gặp được con cháu?” Chị Thảo bùi ngùi: “Mấy anh em chị em chúng tôi cũng có nghĩ đến. Vợ chồng người anh thứ hai tức anh lớn nhất của chúng tôi ở Thái Nguyên, rất xa trung tâm y tế, nếu cụ ở với anh chị ấy những lúc trái gió trở trời thì biết làm sao. Hồi trước cụ ở với người anh thứ nhì của chúng tôi cũng ở Hà Nội nhưng bây giờ anh ấy mất rồi, chị dâu đã hưu trí còn các cháu thì mắc đi học, không trông nom được. Hai chị gái tôi thì ở trong Nam, còn tôi tuy ở gần đây nhưng nhà là nhà tập thể, bé tí tẹo, chật chội, lại ở mãi trên tầng 3, tôi ở trong trường suốt ngày, đưa cụ về thì mình phải thuê ôsin trông nom cho cụ, đâu có tiền. Đành phải để cụ ở trong Nhà Tuổi Vàng vậy thôi, nếu chẳng may cụ có trăm tuổi thì trong ấy họ gọi điện thoại, mình chạy đến ngay cũng được”.

Kết luận của Đoàn Dự:
Nhà thơ kiêm họa sĩ H.H.Trang năm nay 76 tuổi, nói chuyện với tôi rằng bà Vũ Hoàng Chương (nhũ danh Đinh Thục Oanh, chị ruột của nhà thơ Đinh Hùng) lúc sắp mất tội nghiệp lắm, nằm suốt hơn 2 năm trời do tai biến mạch máu não, lưng lột cả ra mà nhà lại nghèo, có người con trai tên Vũ Hoàng Tuân nhưng cũng nghèo, mắc đi làm tối ngày nên chị (H.H.Trang) phải lui tới trông nom săn sóc giùm cho tới khi bà mất. Tôi nghiệm ra, làm nhà thơ thời nào cũng vậy, ai cũng nghèo chứ chẳng ai giàu, còn làm vợ nhà thơ thì lại càng khổ hơn, lúc nghèo đâu có đem thơ ra mà ăn được. Chỉ làm... người yêu của nhà thơ là tốt hơn cả, yêu nhau tha thiết, trở thành nguồn cảm hứng của “chàng”, sau đó trời bắt chia tay mỗi người mỗi ngả, nhớ nhau suốt đời có lẽ lại hay.
Con cá vuột mất bao giờ cũng lớn hơn con cá bắt được. Bởi vậy nhà thơ Hồ Dzếnh viết: “Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở. Đời hết vui khi đã vẹn câu thề”, kể ra cũng đúng.
Qua một số cảm nhận về Những Tình Khúc Dòng Nhạc Xưa! Những Tình Khúc Bolero! Giờ đây chúng ta mới hiểu tại sao Dòng Nhạc Xưa lấy được lòng người hay đến vậy. Hãy nghe tâm sự của một nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc trẻ đã từng một thời ngại ngùng không dám đụng đến dòng nhạc xưa vì sợ rằng nó làm mất thanh danh của mình. Một căn bệnh mà một số nhạc sĩ nhạc trẻ bây giờ cũng nhiễm chính là bệnh kỳ thị Dòng Nhạc Xưa, chê nó là xưa là cũ là lạc hậu, là bình dân, là "sến", là lỗi thờ...(!?) như nhạc sĩ Quốc Trung gì đó. Không biết rằng Dòng Nhạc Xưa sẽ không bao giờ chết vì nó đã đi vào lòng người còn nhạc trẻ đương đại gì đó của mấy tay nhạc sĩ này mới bấp bênh dễ chết yểu hơn ai hết bởi vì lấy được lòng người nghe không dễ đâu (!?)
Quote:
Thy Nga, phóng viên đài RFA Phỏng Vấn Ca sĩ Chế Linh + Nhạc sĩ (MIC) Nam Lộc
Chế Linh:
Dạ thưa Chị, loại nhạc này, tôi cho là “nhạc phổ thông” nhạc của đại chúng, dễ hiểu chứ người nghe không cần phải suy nghĩ một cách sâu sắc.

Thy Nga: Cho đại chúng nghe và hiểu liền, và có thể hát theo được liền.

Chế Linh: Thưa Chị, đúng như vậy đó. Đơn giản và chân thật, cho nên tôi chọn cái loại nhạc này để mà phục vụ cho đại đa số khán thính giả.

Thy Nga: Có thể mình gọi cái loại nhạc này là “nhạc mùi” được không anh?

Chế Linh: Không thể gọi “nhạc mùi” được. Trong nước cũng đã gọi là “nhạc vàng”. Tôi không hiểu tại sao mà họ gọi là “nhạc vàng”. Rồi có một lúc, họ gọi là “nhạc quê hương” Nó không đúng!

Thy Nga: Vâng, được biết là anh có một số đệ tử như là Trường Vũ …

Chế Linh: Tôi cũng căn cứ vào cái thể loại này. Tại sao mà họ lại tiếp nhận đi theo con đường này? là bởi vì nó rất dễ đi vào trong lòng người cho nên một số những anh chị em ca sĩ nhỏ nhỏ cũng theo.

Tôi không mở lớp dạy nhưng tôi cũng trang bị cho mấy em rất kỹ lưỡng, chẳng hạn như trau dồi về phát âm, cách trình diễn, … Tôi cũng hướng dẫn nhiều em lắm trên các quốc gia bằng email hoặc bằng điện thoại, hướng dẫn các em phải xông xáo vào cái nền âm nhạc để mà phổ biến văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Thy Nga: Thế liệu “Nhạc sến” có tồn tại được với thời gian, khi mà ngày càng có nhiều loại nhạc khác nổi lên ào ạt?

Chế Linh: À, tôi nghĩ rằng loại nhạc này nó sẽ ăn và ăn mãi trong dân gian bởi vì lúc nào, người ta cũng có một số những cái mất mát và buồn phiền …

Thy Nga: Được biết là Chế Linh sinh trưởng ở tỉnh Phan Rang, bố mẹ anh là người Chàm. Xin hỏi tên thật của anh có phải là tên Chàm không? nếu phải, thì có nghĩa là gì?

Chế Linh: Dạ, tôi là người Chàm chính thức, và cái tên của tôi là “Chà Len” có nghĩa là một người nam giới.

Tôi nghĩ rằng loại nhạc này nó sẽ ăn và ăn mãi trong dân gian bởi vì lúc nào, người ta cũng có một số những cái mất mát và buồn phiền …

Thy Nga: Cái nghệ danh “Chế Linh” do đâu mà có?

Chế Linh: Tôi là từ gốc gác Chàm nên lấy tên Chế Linh.

Thy Nga: Dẫn dắt anh vào con đường ca hát, là ca nhạc sĩ nào?

Chế Linh: là nhạc sĩ Châu Kỳ và Trúc Phương. Khi mà tôi bỏ xứ ngoài Phan Rang vào Saigon thì tôi tìm ngay anh Duy Khánh để nhờ anh hướng dẫn trong âm nhạc.

Thy Nga: Trong quá trình, anh hài lòng nhất về nhạc bản nào?

Chế Linh: là bài “Trên 4 vùng chiến thuật” cho quân đội nghe. Và bài thứ hai là cho mọi người nghe, có thể nói là cho rất nhiều giới trong đó, không có chọn sang hay hèn, đó là bài “Thói đời” của Trúc Phương.

“Trên 4 vùng chiến thuật” có giai điệu tương tự nhưng khác lời "Chuyên ngày xưa" trước đó
http://nhacso.net/nghe-nhac/chuyen-n...SVkFbbg==.html Chuyện Ngày Xưa 2 Nghệ sỹ: Mộng Thi - Sáng tác: Trúc Phương - Album: Thương Một Dòng Sông

Hôm nào em đến chơi mà quên mang tiếng cười
Lặng im không nói
Hai mươi tuổi đầu qua mất rồi khi nhìn sâu trong đáy mắt mưa rơi
Nhạt son nét môi

Khi hỏi duyên cớ sao để hoa kia úa màu
Nhìn nhau giây phút
Em tôi bảo rằng thôi quá muộn ta gặp nhau khi áo cưới may xong
Còn gì mà mong

Thôi em nhé xin trả về niềm cô đơn trước
Cho anh bước xuôi ngược khi hai chúng mình vòng tay trót buông xuôi
Dù gặp nhau cúi mặt bước mà thôi

Em về trong bóng đêm đường mưa loang ánh đèn
Lửa thương chưa tắt
Nên em để lại hương tóc dài
Cho người yêu năm trước phút vui xưa
Trở về mộng mơ


Thy Nga: Thế riêng anh thì sáng tác nào thấy là hài lòng?

Chế Linh: Tôi viết cũng 60, 70 bài rồi, và cái bài mà tôi thích nhất cũng vẫn là cái bài đầu tiên mà tôi viết: bài “Đêm buồn tỉnh lẻ”.

Thú thật với Chị, cái chữ người ta dùng “nhạc sến, nhạc sang” có lẽ là nói nửa đùa nửa thật, thế nhưng mà có lẽ một phần ở đó nó thành cái thói quen chứ còn nếu mà dùng đúng thì là chữ “nhạc đại chúng, nhạc bình dân” thì có lẽ, nó đúng hơn bởi vì nó quá đại chúng, từ thôn quê cho đến tỉnh thành, tới nhiều tầng lớp khán thính giả.

Nam Lộc
Ở trong nước thì dân chúng coi nhạc sĩ Vinh Sử là “Vua Nhạc sến” và các ca sĩ chuyên hát loại nhạc ấy gồm có Quang Linh, Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Vân Khánh, Thùy Trang, vân vân …

Có người cho rằng “nhạc sến” (hay “nhạc phổ thông” như ca sĩ Chế Linh vừa định nghĩa) thuộc về lớp người cao niên.

Do đó, Thy Nga tìm hỏi một người trong nhóm đề xướng phong trào Nhạc Trẻ Việt Nam, và từng viết nhạc trẻ, là anh Nam Lộc, xem ý kiến của anh thế nào về loại nhạc ấy.

Nam Lộc: Tôi có thể đứng qua hai khía cạnh:

1/ là một người viết nhạc, như Chị nói là thường soạn nhạc trẻ Việt Nam trước đây, và bây giờ là người đứng giới thiệu chương trình, tham dự vào những chương trình thâu hình Vidéo ca nhạc.

Thú thật với Chị, cái chữ người ta dùng “nhạc sến, nhạc sang” có lẽ là nói nửa đùa nửa thật, thế nhưng mà có lẽ một phần ở đó nó thành cái thói quen chứ còn nếu mà dùng đúng thì là chữ “nhạc đại chúng, nhạc bình dân” thì có lẽ, nó đúng hơn bởi vì nó quá đại chúng, từ thôn quê cho đến tỉnh thành, tới nhiều tầng lớp khán thính giả.

Nếu mà nhận xét như cái điều tôi vừa trình bày thì có thể nói là chính cá nhân tôi cũng là người đã từng mang cái mặc cảm và có thể “phạm tội” trong cái ý nghĩ coi thường nhạc đại chúng.

Khi tôi viết nhạc trẻ ở Việt Nam, Chị Thy Nga và chắc quý vị thính giả còn nhớ là lúc đó, tôi thường chuyển dịch nhạc ngoại quốc, đặc biệt là nhạc Anh Mỹ Pháp sang tiếng Việt. Nhưng mà đến khi một nhà sản xuất, là anh Ngọc Chánh, yêu cầu tôi viết bài “Mùa thu lá bay” nhạc Tàu thì tôi cũng viết nhưng ông ấy bắt tôi viết đến cái độ mà nó sát, hát lên là mọi người có thể hát được một cách dễ dàng, và hiểu được.

Nhạc điệu thì nó không quá trau chuốt giống như là nhạc Tây phương của các loại nhạc mà chúng ta gọi là “nhạc sang” có vẻ nhạc thính phòng. Nhạc đại chúng thì những cái điệu như là Boléro, nhịp ¾ rồi sau đó vào điệp khúc rồi trở lại.

Nam Lộc
Khi mà hoàn tất thì tôi lại không dám ký tên tôi mà tôi dùng cái bút hiệu Lệ Thanh, là tên cái rạp Tàu mà chiếu cái phim này. Từ đó, cái bài hát đó nổi tiếng, nhưng cho đến bây giờ thì tôi mới thấy mình dại! và cái điều đó nó ở trong ý nghĩ là Nam Lộc lúc đó phải viết nhạc trẻ chứ, phải viết nhạc Mỹ, nhạc Anh, nhạc Rock and roll chứ, tại sao lại viết nhạc Tàu? tại sao lại viết những cái lời nó bình dân như vậy?

Nhưng thưa Chị, cái câu trả lời là chính sự bình dân, những cái lời lẽ giản dị nó đã đi vào con tim mọi người cho nên khi sang Hoa Kỳ, viết các ca khúc như “Saigon ơi! Vĩnh biệt”. “Người di tản buồn” tôi dùng cái nguyên tắc là: À! Mình muốn đi vào lòng người thì phải dùng những lời lẽ thật là giản dị. Trừu tượng hay là văn vẻ nhiều quá, đôi khi nó xa lạ. Nó được quý trọng ở một tầng lớp thính giả nào đó, chọn lọc, nhưng nó mất đi tính đại chúng.

Và câu trả lời hùng hồn nhất là hiện nay, trong những cuốn DVD Vidéo ca nhạc mà chúng tôi thực hiện tại Trung tâm Asia, có hai nhu cầu cần thiết:

1/ những ca sĩ, những giọng hát chuyên về loại nhạc đại chúng này, và
2/ những ca khúc.

Nếu không có những ca khúc mà chúng ta vẫn nói đùa là “nhạc sến” thì cái cuốn đó sẽ bán rất chậm.

Thì đây là cái câu trả lời mà tôi cho rằng vẫn là cái câu trả lời muôn thuở là nếu không có loại nhạc này thì sẽ không bao giờ có âm nhạc Việt Nam. Và đến bây giờ, mình mới cảm thấy là khi mà đi thẳng vào tim mọi người, và dùng những lời lẽ thật là giản dị thì đó là một sự thành công lớn lao đối với âm nhạc Việt Nam.

Thy Nga: Vâng, tức là cái loại nhạc này, có thể nói là nó mang dân tộc tính thì nó sẽ tồn tại mãi dù rằng có nhiều thể loại khác ào ạt nổi lên nhưng mà vẫn không thể nào đánh bạt được cái loại nhạc đại chúng, như anh vừa nói, phải không ạ?

Nam Lộc: Thưa Chị vâng, bởi nó đi trực tiếp vào cảm quan. Bất cứ đó là nhạc lính, nhạc quê hương, nó chia sẻ với thính giả một cách giản dị, dễ nghe, dễ hiểu, dễ hát, dễ nhớ.

Nhạc điệu thì nó không quá trau chuốt giống như là nhạc Tây phương của các loại nhạc mà chúng ta gọi là “nhạc sang” có vẻ nhạc thính phòng. Nhạc đại chúng thì những cái điệu như là Boléro, nhịp ¾ rồi sau đó vào điệp khúc rồi trở lại.

Cấu trúc bài hát cũng cần đi sát với người nghe.
@@@@###
EXTRA (Nỗi Buồn Chiến Tranh):
Thêm vài nhạc phẩm kinh điển chính hiệu nhạc vàng đi qua "Nỗi Buồn Chiến Tranh" cho mọi người thưởng thức rồi cảm nhận xem có đúng như những gì đã nói ở trên không ?
Chiều Thương Đô Thị (Song Ngọc -Hoài Linh)
http://nhacso.net/nghe-nhac/chieu-th...QVEtfZw==.html Chiều Thương Đô Thị
Trình bày: Phi Nhung | Sáng tác: Song Ngọc | Album: Phi Nhung - Tiếng Hát Để Đời (Tuyệt Phẩm Trữ Tình)

https://www.youtube.com/watch?v=malKPYAIjLQ Chieu thuong do thi (Song Ngoc) - Phi nhung.flv
Khai Le
toi yeu cai cach hat theo nhac,dieu bo,nhac hay nguoi hat hay mot tac pham tuyet voi,nhung nhac si hay,phi nhung hat bai nay hay lam
Hoang Bay
Giọng hát này thật là... dí vào hồn Tuyệt vời
http://www.keeng.vn/audio/Chieu-Thuo.../87DC6754.html Chiều Thương Đô Thị - Như Quỳnh

Cũng chỉ Hoài Linh mới có những lời nhạc bay bổng đi vào lòng người như thế này. Phải chi nhạc trẻ bây giờ cũng có lời ca tuyệt vời đầy ý nghĩa và dễ nhớ như thế này thì đâu đến nỗi. Đừng tưởng nhạc trẻ ngày xưa có lời không hay mà quá hay nữa là khác. Điển hình là Đồng Xanh (Green Fields) (Lê Hựu Hà), Đường Xưa (Quốc Dũng)...Nói thẳng nhạc trẻ ngày nay nếu vào tay nhạc sĩ ngày xưa lời nhạc vẫn có thể hay kiểu như Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên), Anh Còn Nợ Em, Anh Còn Yêu Em (Anh Bằng)... đó thôi ! (Sorry! Anh Còn Nợ Em nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc thơ Phan Thành Tài)
CHIỀU THƯƠNG ĐÔ THỊ Nhạc : Song Ngọc Lời : Hoài Linh
Hôm xưa tay nắm tay nhau anh hỏi tôi rằng :
"Những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư
Không tan theo cùng hư vô
Không theo tháng năm phai mờ
Tình nào tha thiết anh ơi ?"
Tình quê hương gợi sâu
Tình tôi anh bền lâu
Vì mai đây tôi xa cách kinh thành
Mộng trường chinh khói binh
Vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh

Thôi nhé tôi đi áo vương bụi đường
Nhớ đêm phố phường người ơi lúc đèn buông
Đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô
Reo khúc quân hành đưa tiễn người chinh phu

Đêm đêm ngắm trăng khuya
Nghe gió bay về
Ôm súng cầm canh trông sao trời lấp lánh
Tưởng về đôi mắt cố nhân chiều xưa

Đêm nay tôi nhớ đến anh mơ về kinh thành
Những chiều gió lộng ta đi trong lòng phố vắng
Tâm tư qua làn khói trắng
Mưa rơi ướt hai mái đầu
Chuyện mình ai biết mai sau
Để hôm nay ngồi đây
Trời biên khu nhiều mây
Chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình
Chuyện người trai chốn xa
Và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau...


Căn Nhà Nhà Ngoại Ô (Anh Bằng)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...66dq99kkm.html Căn Nhà Ngoại Ô Ca sĩ: Đan Nguyên Sáng tác: Anh Bằng Album: Có Thế Thôi Sản xuất: Asia AsiaCDCS42 (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=nuuU1Ggv5hI Căn nhà ngoại ô (Anh Bằng)- Đan nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=V9G2F5pGWAc Căn Nhà Ngoại Ô - Đan Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=4GlSOxLteOk Căn nhà ngoại ô - Đan Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=MEAV_V__WCw KIM LOAN " can nha ngoai o " nhac truoc 1975
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...t0mqtkfn8.html Liên Khúc: Gõ Cửa; Căn Nhà Ngoại Ô Ca sĩ: Mạnh Đình; Băng Tâm Sáng tác: Anh Bằng Sản xuất: Asia Production Asia 53 (2004)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...0r7q2knat.html Liên khúc: Căn Nhà Ngoại Ô; Mưa Đêm Ngoại Ô Ca sĩ: Phi Nhung; Hạ Vy; Nhã Thanh Sáng tác: Anh Bằng; Đỗ Kim Bảng
Đúng là nhạc phẩm này đã đi vào đại chúng, bằng chứng là rất nhiều người từ giới bình dân cho đến trí thức ngày xưa và bây giờ thường ngân nga :
“Tôi ở ngoại ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền. Gần kề lối xóm, có cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Những đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhớ, biết rằng mình yêu...”.
Đến đoạn cao trào thì quá ấn tượng vì ai cũng bị cuốn hút theo :
Rồi hôm nao tôi về ghé thăm nàng
Ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng
Mà sao không thấy nàng
Tìm em, giờ tìm ở đâu
Sao không gắng đợi chờ nhau.

Tôi hỏi người quen
Nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường
Dặm ngàn sóng gió
Biết sao nàng vui dấn thân trên bước đường.

Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm
Thương xé nát con tim
Em ơi, trái đất vẫn tròn
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau.

Giai điệu dễ nghe, ca từ bình dị nên không lạ khi nhạc phẩm này đã làm mưa làm gió một thời mà thực tế thì bây giờ nó vẫn còn sống rất dai nữa là đằng khác. Đúng là nhạc hay đâu cần quá cao siêu !

Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh)
Trong cùng cực của chiến tranh thường có nhiều nỗi buồn nhưng đôi khi ông trời cũng không quá tàn nhẫn mà vẫn cho ta ít nhiều niềm tin và hy vọng để vực dậy cuộc đời. Dưới đây là những mơ ước rất bình dị và đời thường được Hoài Linh viết thành lời ca tiếng nhạc "thay cho lời muốn nói" của những đôi tình nhân ngày đó xa rồi ! Chỉ Hoài Linh mới có những vần thơ và nhạc hòa quyện tuyệt vời thu hút người nghe đến vậy. Chỉ Hoài Linh mới có một nhạc phẩm với ca từ quá táo bạo nhưng đó là những hình ảnh quá đẹp và thực tế thu hút hàng vạn thanh niên nam nữ thời bấy giờ. Một chuyện tình quá đẹp trong thời chiến ! Những ca từ mới lạ đẹp như những chuyện tình trong phim ảnh khiến ta không khỏi rung động bàng hoàng. Ấn tượng nhất là những hình ảnh thời @ đã hiện diện trong bản nhạc như có một cái gì đó mới lạ và hấp dẫn vô cùng. Hoài Linh đã đi trước thời đại khi vượt qua nhiều cấm kỵ bằng những lời táo bạo trong đoạn cao trào nhất :
Đời anh đây đó mười phương
Gặp em anh đã thương, càng thương
Thương đôi môi đầy nhựa sống
Thương tia mắt dào dạt sóng
Tuổi ngọc xuân son, nét ngà khuôn trăng tròn.


Tình em cao vút Trường Sơn
Gặp anh em ước mong gì hơn
Cho anh bông hồng còn thắm
Cho anh trái ngọt vườn cấm
Và còn (Còn gì) cho nữa tiếng ru trẻ thơ.

Ngoài đời thực thỉnh thoảng ta cũng đã gặp một vài đám cưới đặc biệt nhưng trong nghệ thuật chưa có ai dám đưa lên một kết thúc kỳ lạ bằng những hình ảnh mới mẻ chưa từng có !
Ngày lành hăm sáu, hai mươi chiếc xe màu
Chở đám cưới cô dâu cài hoa trắng trên đầu
Ta nhìn nhau, tia mắt trao một nụ hôn ban đầu.


https://www.youtube.com/watch?v=8Zsjk4AQu1o Căn Nhà Màu Tím - Đan Nguyên

+ Giải Trí Mỗi Ngày
"Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ". Các bạn thấy ý nghĩa hay không, lời nhạc rất tinh tế, rất khéo léo. Cũng là chuyện đó nhưng khi mình nghe thấy người sáng tác người rất lịch sự và con người trang nhã.
+Mot Ngay Binh Yen
@kyries22 công nhận bạn tinh túy quá. Mình nghe lâu rồi mà giờ bạn phân tích mới biết đó
+Saytinh
@kyries22 Nghỉ phép có 5 ngày mà đã làm đc chuyện đó. Quá xuất xắc 
+Mot Ngay Binh Yen
@Duong Trong Hue ko phải đâu bạn phải thêm vài lần nghỉ phép nữa chứ: "Cuối năm trời lạnh gió đông. Mười lăm hôm nghỉ phép
Là ta in thiếp hồng!"
+Sinh Nguyen
bài hát hay nhưng ca sỹ hát sai lời bài hát , đoạn '' được nghỉ 5 ngày phép '' chứ ko phải '' được nghỉ 2 ngày phép '' hay đoạn '' tình em cao vút trường sơn '' chứ ko phải đời em cao vút trường sơn . hát hay nhưng hơi tiếc vì mác 1 số lỗi lời bài hát (?!)

+Lâm Nhã
@kyries22
Lời và nhạc do ông trùm nhạc trữ tình miền Nam viết mà ko hay sao được. Lời hay như thơ, sâu sắc như văn, tinh tế và thâm thúy vô cùng
+Toàn Tops
ý là cô này chưa mất trinh đang nguyên vẹn,và lấy về đẻ con rồi ru con ngủ (?!)

https://www.youtube.com/watch?v=FrXPqtVvQVE Quang Lê & Mai Thiên Vân - Căn Nhà Màu Tím Music Audio
+502 Nguyễn Lê
cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm còn gì cho nữa...tiếng ru trẻ thơ....
hay nhất câu này ...ai hiểu k
+Thah Nguyen
@502 Nguyễn Lê đó là cho đôi môi. cho cặp vú và nếu cho nữa sẽ ra trẻ thơ. đúng là dung từ ngữ quá sát (!)

Toàn cảnh Căn Nhà Màu Tím đình đám một thời là ở đây :

Căn Nhà Màu Tím (Hoài Linh)
Chiều nhìn ra đầu ngõ
Dâng dâng niềm tưởng nhớ
Dáng xinh xinh một người.

Ðược nghỉ 5 ngày phép
Mất 2 hôm làm quen
Em mới cho mình biết tên.

Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biền
Thì gót liễu mong manh làm sao bước song hành
Anh chỉ e... ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hé.

Chiều nào khi về đến
Ngang căn nhà màu tím
Biết anh đang trộm nhìn.

Vào mộng chưa tỏ lối
Bến mơ đang chờ nơi
Chưa thấy ai vừa ý thôi...
Đời người con gái, mưa sa giữa lưng trời
Hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười
Ai chẳng mong gặp (nhờ) bến trong khỏi hờn duyên má hồng.

Đời anh đây đó mười phương
Gặp em anh đã thương, càng thương
Thương đôi môi đầy nhựa sống
Thương tia mắt dào dạt sóng
Tuổi ngọc xuân son, nét ngà khuôn trăng tròn.

[ĐK:]
Tình em cao vút Trường Sơn
Gặp anh em ước mong gì hơn
Cho anh bông hồng còn thắm
Cho anh trái ngọt vườn cấm
Và còn (Còn gì) cho nữa tiếng ru trẻ thơ.

Nẻo đời muôn vạn lối
Yêu nhau vì lời nói
Mến nhau qua nụ cười.

Dặn dò thêm lần cuối
Sách giao (đem) cho bầy em
Lưu bút ghi vài đứa quen.

Ngày lành hăm sáu, hai mươi chiếc xe màu
Chở đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu
Ta nhìn nhau, tia mắt trao một nụ hôn ban đầu.


http://music.hatnang.com/node/10312 Artist: Giáng Thu & Giang Tử Title: Căn Nhà Màu Tím Album: Dĩa Nhựa - Vàng Cánh Thiên Thu Composer: Hoài Linh Genre: pre 75
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca...HoHEoNzOI.html Căn Nhà Màu Tím - Giang Tử, Giáng Thu
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...qq3q9qeew.html Căn Nhà Màu Tím Ca sĩ: Đan Nguyên Sáng tác: Hoài Linh Album: Những Lời Này Cho Em Listen Album Sản xuất: Asia ACD260 (2008)
https://www.youtube.com/watch?v=rRQ-zTXqaX8 Căn nhà màu tím Băng Tâm, Đặng Thế Luân
https://www.youtube.com/watch?v=v2JhH5GEDfk CĂN NHÀ MÀU TÍM (PHI NHUNG - MẠNH QUỲNH)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...qmwq91e89.html Căn Nhà Màu Tím Ca sĩ: Mạnh Quỳnh; Phi Nhung Sáng tác: Hoài Linh Album: The Best Of Phi Nhung Sản xuất: Eagles (1998)
[url]http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-truyen-thong/can-nha-mau-tim~manh-quynh-phi-nhung~ts3w7qzdq9te1m.html Căn Nhà Màu Tím Ca sĩ: Mạnh Quỳnh; Phi Nhung Sáng tác: Hoài Linh Album: Căn Nhà Màu Tím Listen Album Sản xuất: Thuý Nga TNCD216 (2000)
http://chiasenhac.vn/hd/video/v-vide...b6wqtnqk9.html Căn Nhà Màu Tím Ca sĩ: Phi Nhung; Mạnh Quỳnh Sáng tác: Hoài Linh Sản xuất: Thuý Nga

Căn Nhà Dĩ Vãng (Đài Phương Trang)(tác giả "Người Yêu Cô Đơn" nổi tiếng)
Nói đến bốn giọng ca nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu được mọi người xưng tụng là "tứ trụ nhạc vàng" gồm Nhật Trường, Hùng Cường, Chế Linh, Duy Khánh thì
Chế Linh đúng là một giọng hát đặc biệt. Đặc biệt vì số người thần tượng ông rất nhiều mà số người chán ông cũng không ít. Bởi vì giọng hát Chế Linh có những giai đoạn khác biệt rất rõ. Thời kỳ còn khá trẻ thì chất giọng Chế Linh rất hay rất tươi mát phóng khoáng lãng tử rất hấp dẫn người nghe sau đó lớn tuổi hơn một chút là đến giai đoạn chất giọng não nề buồn ngủ dù vẫn có cái hay riêng nhưng không khỏi có những người thất vọng chê bai cho "Chế Linh" chính là giọng hát "lính chê" nhất vì nó lê thê nhừa nhựa làm ru ngủ tính chiến đấu của quân đội và thanh thiếu niên. Đến khi về già thi Chế Linh mới bớt nhựa, hát điêu luyện hơn không còn nhừa nhựa nữa như quay về thời trẻ. Đúng là gừng càng già càng cay có khác ! Dù vậy thời trẻ như có ma lực hơn già (Trường Vũ, Tuấn Vũ hình như cũng đi vào vết xe đổ này mà còn đáng tiếc hơn khi không thấy bớt nhừa nhựa não nề để quay về thời trẻ (!?)Sorry!)
Căn Nhà Dĩ Váng chính là thời sung sức trẻ trung lãng tử nhất của Chế Linh. Đi kèm với Thanh Tâm (sau này là vợ nhạc sĩ Bảo Thu) Chế Linh đã hình thành một cặp song ca ăn ý và hấp dẫn nhất cho giới thanh niên !
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca...NG3711hIa.html Căn Nhà Dĩ Vãng (Pre 75) - Chế Linh, Thanh Tâm
http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-...m~1035326.html Căn Nhà Dĩ Vãng Ca sĩ: Chế Linh; Thanh Tâm Sáng tác: Đài Phương Trang Album: Con Đường Xưa Em Đi Sản xuất: Nhạc Vàng NVCD026
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...rzvq9ha12.html Căn Nhà Dĩ Vãng Ca sĩ: Chế Linh; Thanh Tâm Sáng tác: Đài Phương Trang Album: Yêu Thầm Sản xuất: Hương Xưa
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...qmcqkke8v.html Căn Nhà Dĩ Vãng (Pre 75) Ca sĩ: Chế Linh, Thanh Tâm Sáng tác: Đài Phương Trang Album: Premier 1 - Buồn Trong Kỷ Niệm - (Pre 75)

--->Đây là một nhạc phẩm nếu hát không khéo sẽ rất buồn ngủ vì lê thể não nề. Bao thế hệ đã thể hiện nhưng không ai qua được cặp song ca Chế Linh-Thanh Tâm thời trẻ. Bởi vì cặp này đã thổi một làn gió tươi mát vào trong nhạc phẩm. Cách luyến láy nhả chữ của cặp song ca này trong bản nhạc nghe rất "phê" rất thanh thoát trẻ trung. Họ mở ra một phong cách song ca thanh thoát tươi tắn nhí nhảnh dễ thương dù vẫn còn đó "nỗi buồn của chiến tranh" vì sự chia ly là không thể tránh khỏi trong thời loạn lạc. (?)
Căn Nhà Dĩ Vãng (Đài Phương Trang)
Chuyện xưa, chôn vùi theo bóng thời gian
Ngày năm qua lòng người thay đổi
Bạc đen nhắc thêm buồn.


Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ thương
Kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tiềm thức
Gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốt tâm tư
Chuyện buồn ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ thêm.


Ngày xưa, mỗi lần qua trước nhà em
Lòng nghe bao ngập ngừng xao xuyến
Sợ mẹ biết chuyện mình.


Đường vào nhà em qua lối nhỏ mòn có đôi
Mỗi độ giàn hoa leo quanh nhà khoe nở tím
Nàng thường cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ
Nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia.


Rồi thời gian trôi chia cách mình đôi đường
Tôi chưa ghé về thăm
Sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng
Lận đận vẫn còn mang.


Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc
Nghe như xoáy vào tim
Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng người tình hay dáng ai.


Chiều nay, tôi về thăm mái nhà xưa
Tìm em nhưng... em còn đâu nữa
Người xưa đã sang ngang rồi...


Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay
Chợt nhìn giàn hoa leo quanh nhà đang nở tím
Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay
Lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt mi...


Một Chuyến Bay Đêm (Song Ngọc - Hoài Linh)
https://www.youtube.com/watch?v=CU67wgTETz8 Một Chuyến Bay Đêm - Thanh Thúy
https://www.youtube.com/watch?v=5dDMao80A7o Thanh Thúy - Một chuyến bay đêm - pre 75
http://music.hatnang.com/node/9544 Artist: Thanh Thúy Title: Một Chuyến Bay Đêm Album: Thanh Thúy 16 Composer: Song Ngọc & Hoài Linh Genre: pre 75 ***phê không chịu nổi***
http://nhacso.net/nghe-nhac/mot-chuy....V1FYUkBX.html Một Chuyến Bay Đêm Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại) | Sáng tác: Hoài Linh, Song Ngọc | Album: Nhạc Vàng Trước 1975 Vol 61 - Một Chuyến Bay Đêm ***********
---> Một Chuyến Bay Đêm Nhạc (Song Ngọc - Hoài Linh) qua tiếng hát Thanh Thúy đúng là một trong những tác phẩm kinh điển về "nỗi buồn thời chiến" xuất sắc nhất. Vì sao ? Bởi vì nó hội tụ đủ 3 yếu tố cần và đủ để trở thành một nhạc phẩm để đời.
1. Xuất sắc ở ca từ
Đúng là có ông hoàng đặt lời ca Hoài Linh trong đây nên lời bài hát quả thật quá ấn tượng !
Đó cũng chính là khác biệt rất rõ ràng giữa nhạc vàng và nhạc trẻ đương đại bây giờ ở ca từ chưa nói tới giai điệu. Có lời ca nào giản dị mà đầy ý nghĩa và thơ mộng như dưới đây :
Chuyện bắt đầu bằng Một Chuyến Bay Đêm, bay vào ban đêm dĩ nhiên là khác xa bay vào ban ngày :
Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền,
Người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm.
Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió...
Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ.

Ngày thơ hớt tóc miểng vùa, ai mà không mơ thả diều, một trong 33 cái khoái nhất đời của con người mà nhà phê bình văn học Kim Thánh Thán đã từng mô tả cái khoái "Thứ 30: Thấy chiếc diều đứt dây. Vậy chẳng... khoái lắm sao?"
Giờ đây, người trai đã thỏa được mộng ước ngày nào giữa trời xanh yên tĩnh :

Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều
Để níu áo hằng nga, ngồi bên dãy ngân hà.
Giờ sống giữa lưng trời,
Đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi...

Bao nhiêu nỗi nhớ và mơ ước cứ tự nhiên ào ào tràn đến trong tâm trí từ những bạn bè xưa cho đến một người con gái đã đi qua đời ta :
Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo
Đường Minh Đế nhàn du thăm tinh cầu,
Chạnh thương hai đứa giờ gối súng nơi nào
Lâu lắm chẳng gặp nhau.
Bạn bè dù cách xa nào khuây,
Tình nàng chưa nói nhưng mà say.
Giai nhân hỡi khóe mắt em u hoài
Theo tìm trong chuyến bay.

Ước mơ nhiều để làm chỉ ? Mơ ước nhiều sẽ thất vọng nhiều trong "những nỗi buồn chiến tranh" nhưng không, người trai vẫn lạc quan yêu đời :
Có người hỏi phi công ước mơ gì?
Người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi?
Ước rằng từ khi tung nhịp cánh,
Tình ta yêu thương là gió... nhân tình của mây.
Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài,
Thì thức giữa đại dương,
Dù yên giấc ven rừng,
Bạn có biết chuyện này
Tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say.

Tâm tình thì chỉ ta với ta là sâu đậm nhất mà thôi !
2. Tuyệt vời ở giai điệu
Nhạc phẩm này chắc có sự hòa âm và phối khí của nhạc sư Lê Văn Thiện, một chuyên gia hòa âm nổi tiếng ở Sài Gòn, sư phụ của ca sĩ Thanh Thúy.
Phải nói là giai điệu bài hát quá nhiều ấn tượng vì nó làm tâm hồn ta sảng khoái, tai ta nghe du dương như đang ở cõi bồng lai tiên cảnh. Tiếng nhạc từ nhỏ đến lớn dần như từ xa đến gần là tiếng phi cơ đang hạ cánh xuống đường bay hoặc ngược lại từ lớn rồi nhỏ dần là tiếng phi cơ đang cất cánh trên đường bay rồi mất hút vào trời không nghe hấp dẫn làm sao !
3. Một chất giọng thiên phú
Chính chất giọng có một không hai của ca sĩ Thanh thúy đã thổi hồn bản nhạc bay lên cao. Không dễ có ca sĩ nào thể hiện nhạc phẩm này hiển thị được tất cả cái hồn bản nhạc, cái thần bản nhạc như ca sĩ Thanh Thúy.
Bởi vì cái cần nhất ở đây, đó chính là giọng hát trầm ấm trời cho chỉ có ở Thanh Thúy thì không ai có. Có ai nhả được từng tiếng hát ấm áp nồng nàn như Thanh Thúy, nhất là câu :
"Có...người..hỏi phi công ước mơ gì ?"
"Tôi ghi lúc vũ trụ...còn ngủ say" nghe "đã" làm sao. Làm gì có ai hát được chữ "Có...người", "vũ trụ..." tuyệt vời như Thanh Thúy!
Tất cả các yếu tố trên như thiên thời (trổi lên vào ban đêm), địa lợi (ca từ + hòa âm), nhân hòa (giọng hát con người) đã làm nên một nhạc phẩm để đời đi sâu vào lòng người khiến ai cũng muốn nghe hoài không chán và nhớ mãi không quên !
Đường Huyền Tông (chữ Hán: 唐玄宗, 8 tháng 9, 685 - 3 tháng 5, 762), hay thường gọi là Đường Minh Hoàng, Đường Minh Đế chính là Lý Long Cơ, người đã dẹp loạn binh biến từ vây cánh Võ Tắc Thiên và Vi Hậu để giành lại vị thế và tạo lại một nhà Đường thịnh trị bậc nhất. Một đêm Trung Thu ngắm trăng ông ao ước được lên chơi trên đó. Đạo sĩ La Công Diễn (có sách ghi là Diệp Pháp Thiện) có phép tiên tung một giải lụa trằng hóa thành cầu để vua lên cung trăng. Trên nguyệt điện nhà vua được thưởng thức một cảnh múa hát "Tây Thiên điệu khúc" mê hồn với các nàng tiên mặc áo lông chim, vận xiêm y ngũ sắc quên cả về. Về trần còn nhớ mang máng, gặp lúc Tiết Độ Sứ Tây Lương (Cam Túc ngày nay) đem khúc hát Bà La Môn kỳ bí quyến rũ lòng người (gốc Ấn Độ) đến biếu, nhà vua bèn cho san định điệu nhạc này và điệu múa nơi nguyệt điện thành Nghê Thường Vũ Y Khúc ( điệu múa của những cô gái mặc áo lông chim (vũ y) với xiêm y phía dưới cắt bằng năm màu của cầu vồng (nghê là cái mống cầu vồng do ánh nắng xuyên qua hơi nước trong mây nên phân thành bảy màu ngày xưa chỉ nhận có năm màu, thường là xiêm để che phần hạ thân) ). Cuối đời vì quá mê đắm Dương Ngọc Hoàn, nên xảy ra loạn An Lộc Sơn để đến nỗi Dương Quý Phi bị ba quân ép phải thắt cổ chết. Sau loạn lạc trở về kinh Đường Minh Đế quá thương tiếc cũng thường nằm mơ du nguyệt điện mong tao ngộ Dương Thái Chân trên cung trăng (?)

Xem thêm cảm nhận của Hoàng Khương, một chuyên gia lập trình đồ họa khá trẻ chưa gọi là già, một fan nhạc vàng chính hiệu sau 75 :

Quote:
Một chuyến bay đêm & Tôi
26/10/2013 Hoàng Khương

Một chuyến bay đêm do nhạc sĩ Hoài Linh viết lời cho nhạc sĩ Song Ngọc. Theo như nhận xét của phát thanh viên Hoài Nam của đài SBS Úc Châu thì ca khúc này vượt hơn hẳn những sáng tác của Hoài Linh vì nó phảng phất thần thoại Trung Hoa và bàng bạc nhân sinh quan trong tác phẩm Bay Đêm của một nhà văn đồng thời là một sỹ quan không quân Pháp. Những chi tiết này tôi chưa đủ trình độ để cảm nhận. Tôi chỉ thấy đây là một ca khúc hay vì nó thể hiện sự kiêu hùng của một người lính không quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ca khúc này tôi đã nghe rất nhiều ca sĩ trình bày, từ thế hệ đàn chị như Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Hương Lan đến thế hệ đàn em như Trường Vũ, Quốc Khanh nhưng sau cùng chỉ có tiếng hát cô Thanh Thúy là đã luôn theo tôi trong suốt 20 năm qua. Một chuyến bay đêm được cô hát và quay rất nhiều clip từ trước 75 đến mãi những năm gần đây nhưng tôi thích nhất video clip cô đứng hát trên đường băng (trước 75). Video clip này là một sự kết hợp tuyệt vời giữa bài hát có ca từ giàu tính triết lí với chất giọng tự sự đặc trưng của tiếng hát liêu trai trên nền nhạc mang âm hưởng của những chiếc chiến đấu cơ đang rời phi đạo. Tôi thích cách cô hát. Cô hầu như chỉ đứng yên không cử chỉ, điệu bộ nhưng toàn bộ tâm sự bài hát được thể hiện qua từng nét mặt, nụ cười của cô. Nhìn cô hát, tôi thấy một chút vui khi người lính nhớ về ước mơ trẻ thơ, một chút đượm buồn xa xăm khi nhớ về những người bạn đã lâu không gặp, một chút lãng mạn khi nhớ về giai nhân nơi phố thị và thấy luôn cả nỗi niềm khôn tả của những người lính không quân quanh năm làm bạn với mây trời. Sở dĩ cô trình bày rất thành công ca khúc này vì cô chính là vợ của một sĩ quan không quân. Chỉ những người phải thường xuyên cầu nguyện khi chồng xuất kích trên những chuyến bay đêm như cô mới thấu hiểu hoàn cảnh của những người lính quanh năm bay lượn trên bầu trời, hiểu đời lính không quân không chỉ có ánh hào quang mà còn có cả những nỗi cô đơn khi xung quanh họ chỉ là những khoảng tối bao la.
https://www.youtube.com/watch?v=u5myToTc3d8 Mot chuyen bay dem - Thanh Thuy.flv Hoang Khuong

Có người hỏi phi công ước mơ gì ? Người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi ? Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió, nhân tình của mây

Người lính không quân mang trong mình nhiều tự hào. Tự hào vì mình thuộc về một binh chủng sáng giá, vì mình là tinh anh của quân đội và vì mình mang trên mình trọng trách với tổ quốc non sông. Tuy vậy, niềm tự hào đó cũng phai dần trong một chiến quá dài và họ nhận ra rằng nếu bỏ lại sau lưng ánh hào quang do bốn chữ “sỹ quan không quân” khoác lên mình họ thì mây và gió mới chính là những người bạn thật sự của mình. Vì vậy, họ chỉ mong mãi làm bạn với mây và gió, những thứ người đời vẫn cho là phù du… Nhưng người đời mấy ai hiểu điều này. Họ đâu hiểu hết sự hiểm nguy và nỗi cô đơn mà người lính không quân phải nếm trải. Khi nói về người lính không quân, họ vẫn cho rằng đó là những người hào hoa, đa tình… Mà thôi, người lính không quân cũng không cần người đời hiểu bởi họ quen với cuộc sống đơn độc của mình rồi.

“Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài, chỉ (thì ?) thức giữa đại dương dù yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này ? Tôi đi (ghi?) lúc vũ trụ còn ngủ say”, (chữ trong ngoặc là của Alpha)

Xem cô Thanh Thúy hát, tôi cảm nhận được tâm sự của người lính không quân nhưng phải xem video clip của ca sĩ Quốc Việt (hay Randy ?) tôi mới có cái nhìn đầy đủ về chân dung của những người lính “hiên ngang bay trên nền trời” này. Lần đầu tiên tôi coi clip này đã hơn 15 năm (mới tình cờ tìm lại được gần đây trên Youtube) nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng cử chỉ, hành động của người sĩ quan từ cách anh mỉm cười, đến cách anh chào chỉ huy, liên lạc với mặt đất và đặc biệt là những bước chân của anh. Có thể nói, sự cô đơn nhưng kiêu hùng của người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 được thể hiện trọn vẹn trong những bước chân anh. Anh mặc không phục, đeo kính đen, bước đi từng bước vững chắc, trầm hùng bỏ lại sau lưng khoảng trời khói lửa với những phi cơ hiên ngang lướt gió và cả những phi cơ trúng pháo bốc khói, lộn nhào trên không trung. Video clip kết lại với hình ảnh phi cơ nhẹ nhàng đáp xuống phi đạo và người sĩ quan vẫn bước đi nhưng là những bước chân về phía cuối trời. Bình yên.

Gần đây tôi tình cờ xem ca sĩ Quốc Khanh hát bài này trong Asia 58 và tôi thật sự rất thất vọng. Tôi cho rằng ca sĩ trẻ này đã hiểu sai ý nghĩa của ca khúc nên đã cố gắng gồng mình để diễn tả một vẻ mặt hớn hở kiểu như anh đang rất tự hào khi được làm một phi công. Đâu phải như vậy. Nụ cười rạng rỡ của Quốc Khanh chỉ hợp với tâm trạng những người lính mới ra trường hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hoặc đang rất vui khi được nhận huân chương thôi. Người lính không quân trong bài hát này đâu phải cười như vậy. Anh ta chỉ “mỉm cười thôi”. Tôi không đủ tinh tế để diễn tả được ý nghĩa của nụ cười đó nhưng tôi biết tất cả chúng ta, ai ai cũng đều từng có lần ngồi trầm tư một mình, nghĩ về bản thân, cuộc đời rồi tự mình mỉm cười một mình như vậy. Cũng không trách được những ca sĩ trẻ vì họ không sinh ra và lớn lên trong thời loạn nên làm sao họ có được sự đồng điệu về tâm hồn như những thế hệ ca sĩ đi trước. Chỉ tiếc là nếu những ca sĩ trẻ này chịu đầu tư hơn vào việc thể hiện bài hát thì có lẽ những nét tinh hoa của nhạc lính sẽ được họ giữ gìn và phát huy tốt hơn.
https://www.youtube.com/watch?v=bx1wYg3kf_4 MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM - QUỐC KHANH (HQ)
http://m1.chiasenhac.vn/hd/video/v-v...63sq4wkw4.html Một Chuyến Bay Đêm Ca sĩ: Quốc Khanh Sáng tác: Song Ngọc & Hoài Linh

Nói về bản thân, tôi không phải là một người lính, càng không phải sĩ quan không quân nhưng ngẫm lại hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì người lính trong bài hát. Tôi cũng mang trên mình trách nhiệm với gia đình, cũng có hai đứa bạn thân đã lâu không gặp và cũng phải thường xuyên đi công tác trên những chuyến bay đêm. Ngồi trên máy bay, nhìn ra khoảng trời tối đen như mực tôi cũng thường hay suy nghĩ về công việc bản thân, nhớ về những người thân yêu và đôi khi cảm thấy mình cô đơn quá. Biết làm sao được. Có lẽ vì tôi thích nghe nhạc lính nên số phận đã an bày cho tôi cuộc sống của một anh lính trận miền xa rồi.

Sân bay Nội Bài đêm 16 tháng 9 năm 2013
https://hoangkhuong.wordpress.com/20...en-bay-dem-toi
Đồng ý với Hoàng Khương là Quốc Khanh thể hiện bài hát này không có hồn, không truyền được cái thần thực sự của bài hát cho người xem. Tất cả chỉ là giả tạo nên không tạo được cảm xúc thật trong lòng người (!?)Nghe Tuấn Vũ, Trường Vũ... gì gì đó cũng chỉ là giải pháp để nghe tạm kiểu chữa cháy mà thôi. Gần đây có Quỳnh Dung là tương đối gần Thanh Thúy nhất nhưng vẫn thấy thiếu một chút gì đó cái hồn nhạc phẩm.

Vẫn thấy bản nhạc Một Chuyến Bay Đêm trong băng nhạc Thanh Thúy 16 Pre 75 là phê nhất là độc nhất vô nhị. Sau này hình như ca sĩ Thanh Thúy tuyển chọn lại trong băng nhạc Thanh Thúy Đặc Biệt (!?):

Rất đồng cảm với Hoàng Khương ở ý sau :
"Sở dĩ cô trình bày rất thành công ca khúc này vì cô chính là vợ của một sĩ quan không quân. Chỉ những người phải thường xuyên cầu nguyện khi chồng xuất kích trên những chuyến bay đêm như cô mới thấu hiểu hoàn cảnh của những người lính quanh năm bay lượn trên bầu trời, hiểu đời lính không quân không chỉ có ánh hào quang mà còn có cả những nỗi cô đơn khi xung quanh họ chỉ là những khoảng tối bao la."

Có thể có sự cố vấn từ phu quân Ca sĩ Thanh Thúy là một sĩ quan không quân cấp cao nên màn dàn dựng kịch bản âm nhạc về không quân rất đúng bài bản góp phần làm nên thành công một nhạc phẩm để đời.
http://music.hatnang.com/node/9544 Artist: Thanh Thúy Title: Một Chuyến Bay Đêm Album: Thanh Thúy 16 Composer: Song Ngọc & Hoài Linh Genre: pre 75 ***phê không chịu nổi***
http://nhacso.net/nghe-nhac/mot-chuy....V1FSU0pY.html Một Chuyến Bay Đêm Trình bày: Quỳnh Dung | Sáng tác: Hoài Linh, Song Ngọc | Album: Đêm Nhớ Người Tình

Thêm vài nhạc phẩm kinh điển về nỗi buồn chiến tranh cũng do Ca sĩ Thanh Thúy một mỉnh trên đỉnh không ai có thể vượt qua và bài còn lại do một ca sĩ còn khá trẻ thể hiện. Chất giọng cả hai cùng có điểm đặc biệt là có một không hai, không ai có thể có được chất giọng đặc biệt quyến rũ lòng người đến thế như hai ca sĩ này (!?)

Đò Chiều (Trúc Phương)
http://nhacso.net/nghe-nhac/do-chieu....WlBVVkdf.html Đò Chiều - Thanh Thúy
Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại)

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/do...DFUBU1d0v.html Đò Chiều - Thanh Thúy Pre 75 ******
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...v0dqk92nm.html Đò Chiều (Pre 75) Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Trúc Phương Album: Bằng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vzsqk9214.html Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Pre 75) Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Lê Trực Album: Bằng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://playlist.chiasenhac.com/nghe-...y~1217694.html
http://playlist.chiasenhac.com/nghe-...y~1217687.html :26<--- Băng Vàng Shotguns 74 - 75 Sản xuất: Khai Sáng. Toàn những bài kinh điển của dòng nhạc xưa phê không chịu nổi : Nỗi Buồn Châu Pha (Pre 75)(Lê Dinh) - Thái Châu, Lạy Trời Con Được Bình Yên (Pre 75)(Lam Phương) - Thái Thanh, Những Ngày Yêu Nhau (Pre 75)(Y Vân) - Thanh Lan, Tàu Về Quê Hương (Pre 75)(Hồng Vân) - Thanh Tuyền, Thái Châu, Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Pre 75)(Lê Trực tức Hoàng Việt) - Thanh Thuý, Chỉ Chừng Đó Thôi (Pre 75)(Phạm Duy) - Duy Quang, Ngậm Ngùi (Mộ Khúc) - (Pre 75) (Phạm Duy thơ Huy Cận) - Lệ Thu, Mặc Niệm (Pre 75)(Phạm Duy) - Elvis Phương, Mùa Thu Lá Bay (Pre 75)(Lời Việt Lệ Thanh tức Nam Lộc) - Hương Lan, Biết Tỏ Cùng Ai (Pre 75)(Lời Phạm Duy) - Sơn Ca, Lời Kinh Thánh (Pre 75) (Minh Kỳ & Hùng Cường) - Nhật Trường, Đò Chiều (Pre 75) (Trúc Phương) - Thanh Thuý, Mùa Thu Paris (Pre 75) (Phạm Duy thơ Cung Trầm Tưởng) - Thái Thanh, Hàn Mặc Tử (Pre 75)(Trần Thiện Thanh tức Nhật Trường) - Trúc Mai, Yêu Người Không Yêu Ta (Pre 75)(Nhật Nguyệt Hồ)- Thái Châu, Bà Mẹ Phù Sa (Pre 75) (Phạm Duy) - Hoàng Oanh, Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ (Pre 75) (Anh Bằng) - Khánh Ly ****** toàn là những nhạc phẩm kinh điển dòng nhạc xưa phê không chịu nổi
http://playlist.chiasenhac.com/nghe-...g~1217693.html Lời Kinh Thánh (Pre 75) Ca sĩ: Nhật Trường Sáng tác: Minh Kỳ, Huy Cường Album: Băng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=16366 Album: Bằng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75)
http://search.chiasenhac.vn/search.p...il&s=22840 Album: Shotguns Đặc Biệt Selection (Pre 75)
http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-...h~1217698.html Bà Mẹ Phù Sa (Pre 75) Ca sĩ: Hoàng Oanh Sáng tác: Phạm Duy Album: Băng Vàng Shotguns 74 - 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ba...TAxdMtcoj.html Bà Mẹ Phù Sa - Hoàng Oanh (Saigon 1967 ?)
https://www.youtube.com/watch?v=hSJIK-eNjj8 Hoàng Oanh - Bà Mẹ Phù Sa - Thu Âm Trước 1975
https://www.youtube.com/watch?v=Twopo2G7L6Y Shotguns - Băng Vàng 74-75 - Thu Âm Trước 1975

Đò Chiều, Tiếng Còi Trong Sương Đêm qua tiếng hát Thanh Thúy đúng là nhạc phẩm kinh điển nhạc vàng không kém cạnh so với Một Chuyến Bay Đêm. Nếu không muốn nói nhiều fan nhạc vàng nghe qua còn phê hơn. Mà phải là giọng hát của Thanh Thúy mới phê. Không thể diễn tả nổi tại sao phê ? Có thể vì chỉ có một và chỉ một Thanh Thúy mới luyến láy và nhả ra được những chữ đặc biệt trầm ấm để đi vào hồn người tuyệt vời như thế ! Có thể trong chất giọng Thanh Thúy có chất gây nghiện như là một ma lực làm người nghe như có chút gì buồn buồn nhưng thấm đẫm tình người trong đó. Buồn nhưng không bi lụy khiến ta nghe hoài không chán. Muốn trở thành một giọng ca huyền thoại sống như ca sĩ Thanh Thúy cần phải có cái rất riêng của mình. Điều này là điều kiện cần mà rất nhiều ca sĩ thời nay không có ! Có người có thể bắt chước giọng Hoàng Oanh, Phương Dung, Giao Linh, Hương Lan...hoặc một ca sĩ nào đó nhưng không ai có thể bắt chước được giọng Thanh Thúy. Tương tự trường hợp của Phương Mỹ Chi bây giờ, đó chính là sự khác biệt ở chất giọng thiên phú trời cho riêng nên ca sĩ Thanh Thúy đứng một mình trên đỉnh so với phần còn lại.

Phố Đêm (Tâm Anh)
https://www.youtube.com/watch?v=TwlYINucDYs Tiếng hát Liêu Trai Thanh Thúy - Phố đêm (Tâm Anh) - The best Pre 75
https://www.youtube.com/watch?v=manewgTTAqM Thanh Thuy "pho dem " nhac truoc 1975

Tonny tn
Lâu lắm rồi, khoảng 20 năm có, tôi có một video ca nhạc, trong đó có Băng Châu hát bài này cũng hay lắm. Theo tôi thì giọng Băng Châu có nét hơn TT, nhưng TT lại hình như là ca sĩ nguyên thủy(original artist) với bài này. Tui thích những gì nguyên thủy hơn, nên trân trọng version này hơn, mặc dù ái mộ nàng Băng Châu hơn nàng này nhiều. Không biết có bạn nào có video trên post lên thì hay biết mấy.... (Băng Châu cũng hay nhưng so với Thanh Thúy thì không cùng đẳng cấp, có chăng hơn ở chỗ dễ thương thì OK ?- note of Alpha)
Lam Thanh
Nghe lại giong hát T.Thúy trước 75 ,cùng những hinh ảnh Saigon ngày ấy bổng nghe trong tim 1 dòng cảm xúc dâng trào . Cổ họng như nghen ngào nhớ thuở 20 tuổi . Tuổi đẹp nhứt đời người . "... anh đi vì đất nước khổ đau , anh đi anh quên thân mình ." ... " dù anh trở về trên đôi nạn gổ , hoặc anh trở về bằng chiếc xe lăn ..." ôi lòng ngươi con gái ngày ấy sao mộc mạc mà sâu đậm quá như vậy . Em chấp nhận tấy cả chỉ xin làm sao anh về là đủ ...
HayQuiNhau
Noi that nha...Pho Dem...CHI CO THANH THUY moi hat duoc nhung not nhac nhu the nay. Biet bao nhieu ca si da hat ....nhung chi co CO THANH THUY moi dien ta het cai noi long cua NHAC SI. Thay ma ghe khi nghe khi me DVH hat bai nay
Congan Hochiminh
Phải nói là nhạc xưa đi vào lòng người, thời nay nghe nhạc xưa vẫn hay. Còn nhạc bây giờ đa số nhãm nhí quá

http://music.hatnang.com/node/4160 Artist: Thanh Thúy Title: Phố Đêm Album: Nghệ Thuật Tâm Anh 6 - Nhạc Chọn Lọc Track: 17 Composer: Tâm Anh Genre: trước 75
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...v7cqhe2tv.html Phố Đêm (Pre 75) Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Tâm Anh Album: Nghệ Thuật Tâm Anh 6 - Nhạc Chọn Lọc (Pre 75)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...d77q14mtt.html Phố Đêm (Pre 75) Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Tâm Anh Album: Nghệ Thuật Tâm Anh 6
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...ztdqhe1fm.html Màu Hoa Thiên Lý (Pre 75) Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Album: Nghệ Thuật Tâm Anh 5 - Những Chuyện Tình Không Đam Mê (Pre 75)

---> Phố Đêm & Màu Hoa Thiên Lý, phải nói thật là không ai thể hiện tuyệt vời bằng ca sĩ Thanh Thúy, cái hồn 2 nhạc phẩm như đi vào lòng người qua chất giọng trầm ấm qua một giọng hát liêu trai có một không hai
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...vmsqhe284.html Thất Tình 1 (Pre 75) Ca sĩ: Thanh Tâm; Thanh Mai Sáng tác: Bảo Thu Album: Nghệ Thuật Tâm Anh 6 - Nhạc Chọn Lọc (Pre 75)
http://www.music.hatnang.com/node/10472 Artist: Thanh Thúy Title: Quán Nửa Khuya Album: Trường Sơn 05 - Tình Trong Khói Lửa Track: 10 Composer: Tuấn Khanh & Hoài Linh Genre: trước 75
http://music.hatnang.com/node/15650 Artist: Thanh Thúy Title: Nửa Đêm Ngoài Phố & Quán Nửa Khuya Album: Thanh Thúy - Nhạc Yêu Cầu Track: 1 Genre: sau 75
http://music.hatnang.com/node/6748 Artist: Thanh Thúy Title: Phố Buồn Album: Shotguns Chọn Lọc Track: 2 Composer: Phạm Duy Genre: trước 75
https://www.youtube.com/watch?v=1VfkeFpCF3E Phố Buồn - Thanh Thúy - Thu âm trước 1975
Nguyễn Hậu
Một bản tango tuyệt đẹp về Sài Gòn, được thu âm trước năm 1975 do cô Thanh Thúy hát. Có lẽ đây cũng là một trong những thu âm hay nhất của cô. Thật may phiên bản này được bảo quản chất lượng còn khá trọn vẹn, những âm thanh vừa cất lên có thể ru hồn người nghe về một thời hoài niệm đã rất xa. Dành tặng cho những người yêu Sài Gòn đèn vàng và yêu âm nhạc hào hoa bất hủ một thời.
Tôi yêu những thanh âm analog mộc mạc của ngày ấy với những bản phối khí tuyệt vời, có lẽ sẽ không bao giờ còn xảy ra trong nền âm nhạc Việt Nam một thời gian rất dài nữa.


https://www.youtube.com/watch?v=7BP04bmcHHA Quán Nửa Khuya - Tiếng hát liêu trai Thanh Thúy
Nguyên Khôi
Thần tượng muôn đời giọng ca của Cô, đi sâu vào lòng bao thế hệ!
http://www.nhaccuatui.com/playlist/t...DfBHYxc3a.html Thanh Thuy pre75 - Đang Cập Nhật
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...0b3qt4nqw.html Quán Nửa Khuya Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Tuấn Khanh Album: Chiều Cuối Tuần (Pre 75) Sản xuất: NVCD002
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...0b0qt4nqn.html Xóm Đêm Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Phạm Đình Chương Album: Chiều Cuối Tuần (Pre 75) Sản xuất: NVCD002
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...0rtqt4naf.html Hoài Thu (Pre 75) Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Văn Trí Album: Tú Quỳnh 18 - Chủ Đề Mùa Thu (Pre 75)
http://music.hatnang.com/node/3558 Thanh Thúy Title: Xóm Đêm Album: Thanh Thúy - Yêu Nhau Trọn Đời Track: 7 Composer: Phạm Đình Chương Genre: sau 75 Year: 1997
http://music.hatnang.com/node/15557 Thanh Thúy & Hoàng Liêm Title: Xóm Ðêm Album: Thanh Thúy 19 - Ðêm Khiêu Vũ Track: 2 Composer: Phạm Đình Chương Genre: trước 75
Xóm đêm (Phạm Đình Chương), qua tiếng hát Thanh Thúy, Hoàng Liêm: bè & guitar, hòa âm: Lê Văn Thiện
Anh Hoàng Liêm rất đa tài. Ngoài phần đệm đàn cho Thanh Thúy, anh còn hay hát bè và phụ họa một số các nhạc phẩm quen thuộc, chẳng hạn như nhạc phẩm Xóm Đêm

https://www.youtube.com/watch?v=_K3xo5jsXsc Tiếng hát Liêu Trai Thanh Thúy & Hoàng Liêm - Xóm đêm (Phạm Đình Chương) - The best pre 75
http://music.hatnang.com/node/2216 Artist: Thái Thanh & Ban Thăng Long Title: Xóm Đêm Album: Thái Thanh Tuyệt Phẩm 16 Track: 11 Composer: Phạm Đình Chương Genre: trước 75
http://nhacso.net/nghe-nhac/xom-dem-....WlBUUkJX.html Xóm đêm - Thanh Thúy Trình bày: Thanh Thúy (hải ngoại)
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...0bvqt4nq2.html Phố Buồn Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Phạm Duy Album: Chiều Cuối Tuần (Pre 75) Sản xuất: NVCD002
http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-p...0b0qt4nqn.html Xóm Đêm Ca sĩ: Thanh Thuý Sáng tác: Phạm Đình Chương. Album: Chiều Cuối Tuần (Pre 75) Sản xuất: NVCD002

Cô Lái Đò Bến Hạ (Hoàng Thi Thơ)
https://www.youtube.com/watch?v=P5mCKJe8AFo Chuyện tình cô lái đò bến hạ - Thúy Hằng <---Bản chất lượng
https://www.youtube.com/watch?v=liBGemfC1e4 Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ - Thúy Hằng (Thanh Nga, Hùng Cường)
https://www.youtube.com/watch?v=2volg8ebysU Chuyện tình cô lái đò bến Hạ - Hoàng Thi Thơ - Thúy Hằng
http://nhacso.net/nghe-nhac/chuyen-t...WUkRbbQ==.html Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ Trình bày: Thúy Hằng | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ ********
http://nhacso.net/nghe-nhac/chuyen-t....XV5YUkNc.html Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ Trình bày: Như Quỳnh | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Album: Duyên Phận
http://nhacso.net/nghe-nhac/chuyen-t....V11VVkNW.html Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ Trình bày: Thanh Lan | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Album: Hoàng Thi Thơ 2 - Việt Nam Như Đóa Hoa Xinh
http://nhacso.net/nghe-nhac/chuyen-t....V11XW0VW.html Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ Trình bày: Hoàng Lan | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Album: Múc Ánh Trăng Vàng
http://nhacso.net/nghe-nhac/chuyen-t...SU0ZWaQ==.html Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ Trình bày: Sơn Ca (hải ngoại) | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Album: Ngày Xưa Em Ước Hẹn
http://nhacso.net/nghe-nhac/co-lai-d....WVtXUkdZ.html Cô Lái Đò Bến Hạ Trình bày: Sơn Tuyền | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Album: Loan Mắt Nhung
http://nhacso.net/nghe-nhac/chuyen-t....W11UUkJf.html Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ Trình bày: Sơn Tuyền | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Album: Sơn Tuyền Nhạc Tuyển
http://nhacso.net/nghe-nhac/co-lai-d....WFxZVkZc.html Cô Lái Đò Bến Hạ Trình bày: Sơn Tuyền | Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Album: Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng

Tất cả các version có thể sắp xếp theo thứ tự phiên bản nào có cái hồn bản nhạc được thể hiện nhiều nhất đứng trước (sorry!) : Thúy Hằng>Thanh Lan>Sơn Ca>Sơn Tuyền (Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng)...

--->Bài này có rất nhiều người trình bày nhưng người thổi một làn gió tươi mát, trẻ trung như để có thể làm bớt đi một chút gì đó nỗi buồn thời chiến thì không ai hơn được chất giọng của cô nữ sinh trẻ ngành Nha người Việt lai Mỹ là Thúy Hằng.

David Dicaprio
Bài này Thúy hằng hát hay thật, tiếc bây giờ cô ây không hát nữa. Hiện bây giờ thúy hằng đang làm bác sỹ nha khoa ở Brighter Smile dental care, Shreveport, Louisiana. facebook
"https://www.facebook.com/thuyhang.wiesner".
Pham My
nghi sao vay ban...cô nay khi hat bai này ít nhất đã 30 tuổi..Và trang phục với những thước phim này thì cũng đã phải qua ít nhất 20 năm nữa...
David Dicaprio
+Pham My Bạn vui tính thật.Thúy hằng sn 1980, bài hát cô lái đò trong Hollywood night 16 ( năm 1997).Bạn tính thế nào mà ra 30 vậy.Trong fb cô ấy có rất nhiều comment của các bạn vn bạn vào
Quách Mỹ
Thúy Hằng trông như lai nhỉ. Làm bác sĩ nha khoa luôn cơ à :3 Ui giỏi thật :3
trist nguyen5
Thuy Hang lan dau tien duoc trung tam May production moi hat luc Co ay moi 16 tuoi,Cha Viet, Me nguoi My~ mat som', Co chi? di hat nhu nghe tay trai' de kiem tien di hoc nganh Y va giup do gd.16 tuoi sinh o nuoc ngoai hat duoc tieng Viet vay la rat hay lam roi.nhin thay xinh xinh.
Vũ Duy Khánh
bài này thì chắc ko ai địch lại dc chị hằng rồi chúc chị thành công
Dong Care PC2
Tuyệt vời, nghe rất xúc động và truyền cảm!
Doan Du
Bài này chỉ có Thúy Hằng hát hay nhất, không 1 ca sỹ nào khác thể hiện được như Thúy Hằng!!vời, nghe rất xúc động và truyền cảm!
cuxuan thang
mot giong hat tuyet dinh co mot khong hai.
Tình Cờ
đối vs tui ca sĩ Thúy Hằng hát bài này là ok nhất..truyền cảm..giọng nghe hay....
van chung nguyen
với "chuyện tình cô lái đò bến hạ" thì chưa ai qua đc thúy hằng
kể cả phi nhung hay tât cả
Ho Nguyen Huu
Quá hay, giọng hát rất là trong trẻo, đi vào lòng người. Tôi rất thích ca khúc này, kết hợp cái clip có người lính qua đò cũng đã có trên Youtube.com. Tôi là thế hệ trẻ, sinh ra sau thời chiến, nhưng nhìn hình ảnh đó và kết hợp ca khúc đi vào lòng người như thế này thì khó mà không xúc động cho được. Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được nghe Thúy Hằng hát ca khúc này ngay trên đất Sài Gòn này.
Chi Lê văn
Thúy Hằng hát bài này rất nhập tâm nên hay hơn các ca sĩ khác. hơn nữa Thúy Hằng là con lai nên có nét đẹp người Việt với Mỹ cộng thêm hát hay nữa . bạn nào muốn nghe những bài hay của thúy hằng như : chuyện cô lái đò bến hạ, đừng nói yêu tôi, đêm định mệnh, mười năm áo tím, hàn mạc tử... Nhưng các bài hát trên rất hay.
duong thanh le
Thuy Hang ten thiet la Vu Thi Thuy Hang sinh nam 1980 la con cua Vu Duc Tuan va me ten Dawn la mot nguoi goc My. Co bi mat me hoi con nho va song chung voi cha va 5 anh chi em nho o thanh pho New Orleans. Hien tai co la mot nha sy lam viec o CA. Minh tinh co nghe duoc bai Co Lai Do Ben Ha cua Thuy Hang hat va da yeu men giong ca nay va da tiem kiem duoc tat ca bai ca cua Thuy Hang hat tu 10 tuoi den gio. Minh muon chia se bai nhac cung voi cac ban.
tran van loi
Hoan Hô ! Chị Thúy Hằng Vẫn Còn Khõe Mạnh ! Và Sắp Lấy Chồng Nửa ......Trên Cả Tuyệt Vời ......Vậy Mà Ai Lại Ác Ý Tung Video Clip Tằm Bậy .....! Dù Chị Không Còn Hát Nửa Em Cũng Cầu Chúc Cho Chị Ở Mỹ Khõe Mạnh, Hạnh Phúc Sống Lâu Trăm Tuổi Chị Nhé .....!
hien trung
nguoi nhac si ngay xua sang tac bai nhac nao cung hay qua!nhac va loi ca hoa quyen vao nhau tram bong,lam cho nguoi nge mot cam giac lang lang kho ta.Nhac vang dau co qua 100 nam nua van khong bao gio mat di trong long nguoi VN!
Dương Huỳnh Vũ Phương
Bài hát này nhạc sĩ Hoàng thi Thơ viết khi ông tham gia Việt Minh,. Sau 54 Ông ở lại miền Nam dạy Anh Văn, viết nhạc...Do đó bài hát này được phổ biến sau 54 tại SaIgon.<<<---botay.com nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại cũng có lý của nó chớ không phải nói đùa (?!)
https://www.youtube.com/watch?v=ccP1JUilo2E Đường Xưa Lối Cũ - Quang Lê

--->Các nhạc phẩm Đường Xưa Lối Cũ (Hoàng Thi Thơ) + Phút Đầu Tiên (Hoàng Thi Thơ)... có thể đó là những tâm tư tình cảm thời trẻ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ khi ông còn trong vùng kháng chiến.

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ph...GuVXVvyBs.html Phút Đầu Tiên - Thái Thanh
http://www.keeng.vn/audio/phut-dau-t.../AF1C89B1.html Phút Đầu Tiên - Nguyên Lê ft Quỳnh Dung
https://www.youtube.com/watch?v=mTz-WrLCbYc Phút đầu tiên - Nguyên Lê, Quỳnh Dung
https://www.youtube.com/watch?v=2ULPAaDe1dE Phút Đầu Tiên - Nguyên Lê & Quỳnh Dung


--->Rõ ràng chuyện tình yêu trong Phút Đầu Tiên rất giống chuyện tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nữ ca sĩ Tân Nhân ngày nào (!?)

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sinh ngày 01 tháng 07 năm 1929 tại làng Bích Khê, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hoàng Thi Thơ thuộc dòng họ Hoàng Hữu, một dòng họ khoa bảng lừng lẫy, đã được soạn giả Dã Lan Nguyễn Đức Dụ đề cập đến trong quyển Gia Phả do nhà xuất bản Văn Hóa tại Hà Nội xuất bản năm 1992 là Họ Hoàng Hữu là một trong những họ tiếng tăm ở đất Quảng Trị, Trung Bộ. Từ đời thứ 13, con cháu nhà này bắt đầu đỗ đạt cao. Người khai khoa đầu tiên cho làng Bích Khê là Hoàngg Hữu Xứng và Hoàng Hữu Bỉnh đều đậu cử nhân. Riêng cụ Hoàng Hữu Bỉnh làm đến chức Lang Trung Bộ Công, chức Thái Thượng Tự Khanh dưới triều vua Đồng Khánh. Cụ Hoàng Hữu Bỉnh chính là thân phụ nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và là ông nội của nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, theo lời anh kể: Ông nội tôi có 24 người con. Tôi có tới 3 bà nội. Và 3 bà đều là chị em ruột. Còn những cái... lẻ tẻ thì tôi không biết. Nhưng đại khái 3 bà là chị em ruột nên rất thương nhau. Thật ra đó là sự cố ý bên phía bà nội tôi, do không muốn cho ông nội tôi đi lấy phía ngoài. Như vậy chỉ có một dòng thôi, thành ra gần gũi nhau. Nhất là không muốn để lọt tài sản ra ngoài.

Vì vậy tất cả anh chị em đều gần gũi và gắn bó với nhau, không phân biệt là con của bà nào. Ai sinh trước được làm anh, làm chị. Thân phụ Hoàng Thi Thao là người con trai cả và là người con thứ 7 của bà vợ cả trong số 24 người con này. Trước ông là 6 người chị gái. Trong khi đó nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, con của bà vợ út, là người con thứ 22 của cụ Hoàng Hữu Bỉnh. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ còn một người em gái hiện sống ở Virginia và một người em trai năm nay đã 73 tuổi, sống ở Việt Nam.

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thời trẻ
Sự gần gũi giữa hai chú cháu Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thao bắt đầu từ năm 1952, sau khi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rời vùng kháng chiến để về với gia đình Hoàng Thi Thao ở Huế.

Lý do chính yếu khiến nhạc sĩ Hoàng thi Thơ về Huế là xin gia đình người anh một số tiền để trở lại vùng kháng chiến tức Liên Khu Tư ở Thanh Hóa để sau đó đưa người yêu ra Hà Nội với mục đích theo học Văn Khoa ở đây.

Nhưng khi trở về thì cả gia đình giữ ông lại và khuyên ông đừng nên trở ra Liên Khu Tư mặc dù ông rất nôn nóng muốn trở ra với người yêu. Nhưng cuối cùng ông xiêu lòng trước những lời khuyên nhủ của những người thân nên quyết định vào Sài Gòn để được an toàn. Trong khi người yêu của ông vẫn ở lại ngoài vùng kháng chiến. Và kể từ đó coi như hai người chia tay nhau và không còn một sự liên hệ nào.

Được biết người yêu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong thời kỳ kháng chiến là một ca sĩ tên Trương Tân Nhân, cùng hoạt động với ông trong Đoàn Tuyên Truyền Kháng Chiến Trung Bộ. Sau khi Hoàng Thi Thơ trở về Huế, người yêu ông mới phát giác là đã mang thai. Hiện người con của hai người tên Lê Khánh Hoài đang hoạt động trong lãnh vực điện ảnh và kịch nghệ cùng một lúc là phóng viên tại Sài Gòn với nghệ danh là Châu La, năm nay cũng vào khoảng 55 tuổi. Trên vai vế, Lê Khánh Hoài là em chú bác với Hoàng thi Thao. Và trong một trường hợp có thể gọi là thần giao cách cảm, Hoàng Thi Thao đã gặp người em của mình lần đầu tiên trong một dịp rất hi hữu vào cuối năm 75 trong thời gian anh còn kẹt lại Sài Gòn: "...khi đó, tôi đi trên mộr cái cyclo còn anh ta đạp cái xe đạp đi bên cạnh. Không biết tại sao, tôi tự dưng buột miệng hỏi có phải là Hoài không? Và bất ngờ, anh ta cũng hỏi tôi phải anh Thao không? Thật là một trường hợp hi hữu, xẩy ra ngay trên giữa đường phố Sài Gòn. Thế là hai anh em chúng tôi ngừng xe ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Sau đó, tôi góp lại được một số quần áo cũ của ông Thơ mang cho Hoài coi như một kỷ niệm ấm áp giữa bố con".

Thời gian này nhạc sĩ Hoàng Thi Thao cũng sống một cách rất chật vật bằng cách chơi vĩ cầm tại một số địa điểm ở Sài Gòn. Và sau lần gặp gỡ trên, hai anh em Hoàng Thi Thao và Lê Khánh Hoài trở nên rất gần gũi với nhau cho đến khi Hoàng thi Thao vượt biên rời Việt Nam vào năm 1979 cùng với một số nghệ sĩ. Gần đây nhất, Hoàng Thi Thao có dịp gặp lại nguời em của mình, tức người con đầu tiên của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong một dịp về thăm quê hương. Về phần bà Trương Tân Nhân, năm nay cũng đã ngoài 70, hiện cư ngụ tại Sài Gòn. Sau khi mất liên lạc với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, bà đã lâm vào tình trạng tuyệt vọng nên đã có lần nhẩy xuống sông tự tử theo lời kể của Hoàng Thi Thao.

Nhưng bà Trương Tân Nhân được cứu sống và được một vị lãnh đạo cao cấp của Đoàn Văn Tuyên đề nghị kết hôn với một người được chỉ định mang họ Lê tức người bố trên giấy tờ của Lê Khánh Hoài.
...
Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã về thăm quê hương tất cả 2 lần kể từ năm 1993. Ông có gặp lại người con của ông với bà Trương Tân Nhân là Lê Khánh Hoài. Nhưng giữa hai cha con đã xẩy ra nhiều bất đồng ý kiến nên sau đó hai bố con không có được tình trạng gần gũi.

Theo nhận xét của Hoàng Thi Thao thì người con cả của ông đã có những đòi hỏi anh cho là quá đáng. Chẳng hạn như muốn bố mình xé bỏ passport để ở lại luôn Việt Nam. Đề nghị này đã khiến nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rất khó xử. Nhưng cuối cùng ông đã quay trở lại Hoa Kỳ.

@Trường Kỳ & Hoàng Thi Thao

*********


"Bản nhạc Xuân chết trong lòng tôi của người tình Hoàng Thi Thơ viết tặng cô nữ sinh Huỳnh Thúc Kháng Trương Thị Tân Nhân -tưởng rằng đã hy sinh khi chạy giặc tại miền Tây xứ Nghệ.

Bà viết: “Tiếng đồn ra trường Huỳnh Thúc Kháng là Tân Nhân bị chết trong trận càn. Một anh bạn học cùng quê - nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã “truy điệu” tôi bằng bài hát Xuân chết trong lòng tôi. Cả trường đã hát, đã khóc, đã xót thương tôi ra đi quá trẻ...

Xuân ơi Xuân
Chim xa đàn
Xuân ơi Xuân
Ngờ đâu Xuân chết trong lòng tôi
Trong tiếng đàn...

Nhưng tôi đâu đã chết. Trên chuyến đò dọc Châu Phong - Bạch Ngọc, một bạn gái lớp dưới đã hát Xuân chết trong lòng tôi cho tôi nghe với lời bình: Phải có một tình yêu sâu sắc lắm, anh ấy mới như điên như dại khi hay tin chị chết, đã lang thang cầm roi quất ngang quất dọc trên các nẻo đường Bạch Ngọc mà khóc và viết lên bài ca ấy”.

Xót xa thay đó là một mối tình bất hạnh. Trong chuyến xe về thăm nhà vùng tạm chiếm, anh bị kẹt và từ đó chúng tôi mãi mãi cách chia. Cháu Hoài là kết quả của mối tình mà chúng tôi tưởng rằng rất đẹp đẽ ấy, hơn nửa cuộc đời mới biết mặt cha và bao năm sống trên đất Bắc mang trong lý lịch mình là con của một nhạc sĩ ngụy...”.

Viết chỉ thế thôi, nhưng tôi biết bà đã phải dồn nén cảm xúc bao nhiêu năm, bà gánh chịu bi kịch khi đất nước bị phân chia hai miền Nam - Bắc. Họ đã chôn chặt tình cảm ấy trong tim để đi tiếp con đường của mỗi người cho đến ngày tóc bạc da mồi...

Và lời cuối cho một cuộc tình

Một bất ngờ khác, dù ít nhắc đến mối tình đầu đau khổ nhưng bất ngờ phần cuối cuốn sách bà dành cho nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ một nghĩa cử đầy ân tình. Lời cuối ấy chính là Đơn đề nghị của bà gửi Bộ Văn hóa & Thông tin đề ngày 2/1/2007, trước lúc bà đi xa vào cõi Xa khơi: Lá đơn viết: “Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ từng là một người đồng chí đồng đội của tôi trong kháng chiến chống Pháp. Sau đó vì hoàn cảnh riêng nhạc sĩ về quê hương sau đó vào Sài Gòn làm một nhạc sĩ tự do...

Mặc dù không cùng trong hàng ngũ chúng ta, nhưng nhạc sĩ không có bất cứ một hành động nào chống phá cách mạng kháng chiến, chống phá đất nước. Kể cả sau năm 1975 nhạc sĩ có về thăm đất nước, gặp lại nhiều bạn bè cũ như nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ Trọng Bằng... rất thân thiết...

Trong sáng tác âm nhạc dù trong môi trường nào, những sáng tác của nhạc sĩ cũng đều mang âm hưởng dân ca, đậm màu sắc dân gian, nội dung ngợi ca tình yêu đất nước quê hương. Chính vì những điều này, nhiều bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được đông đảo công chúng yêu mến truyền tụng. Điều đáng tiếc vì những lý do lịch sử, các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ chưa được phép sử dụng trong nền nghệ thuật của chúng ta mặc dù nó vẫn được lan truyền trong dân gian.

Với tôi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là mối tình đầu. Dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng thấy mình có trách nhiệm với tình cảm này. Đặc biệt trên cương vị là một ca sĩ, tôi luôn trân trọng các tác phẩm âm nhạc hay và đẹp, ngợi ca quê hương đất nước, trong đó có một số tác phẩm của anh... Với tôi giờ đây đã gần đất xa trời. Còn điều gì chưa yên thì đấy là những tác phẩm của tình yêu đầu của mình chưa được phép sử dụng rộng rãi...”.

Bây giờ người nữ danh ca ấy về Xa khơi đã 5 năm. Lời cuối cùng cho người tình đầu, một đề nghị chính đáng của bà đã được cơ quan chức năng xem xét, chấp nhận... Sau khi bà mất, từ năm 2008, nhiều ca khúc vượt thời gian của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã được cấp phép phổ biến và biểu diễn tại Việt Nam.."
@Hồi ký của một nữ danh ca vang danh với 'Xa khơi'


******
Cuối năm 2007, một lần sang chơi thăm mẹ, mẹ vẫy lại gần, quàng vai tôi rất âu yếm và nói: “Con gắng đi Mỹ, sang đó tìm nơi ông Thơ (nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ) yên nghỉ, thắp cho mẹ một nắm nhang...”
Thế rồi ít lâu sau, vợ chồng tôi có dịp đi Mỹ. Cho đến khi sắp về nước, nhớ lời mẹ, chúng tôi tìm đến công viên vĩnh hằng, nơi nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ yên nghỉ, cung kính thay mặt cho mẹ tôi thắp hương cho nhạc sỹ và thưa với ông những tình cảm của mẹ, cũng như nguyện vọng của mẹ về việc đưa những tác phẩm âm nhạc viết về quê hương đất nước rất thắm thiết của ông để giới thiệu với công chúng…
Ngay khi về nước, chúng tôi liền đến thăm mẹ Mẹ tỏ ra rất quan tâm tới những tấm hình chụp khi chúng tôi dâng hương cho nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ. Mẹ xem rất kỹ từng tấm hình với vẻ mặt hết sức chăm chú, nhưng không nói thêm một lời nào…
Điều hết sức kinh ngạc là chỉ 4 hôm sau, trong một buổi sáng như mọi sáng mai, khi ra quét sân, mẹ bất ngờ ngã xuống vì một cơn đột quỵ. Và kể từ khi ấy, mẹ tôi không một lần mở mắt …

@Lê Khánh Hoài (Châu La Việt) Mẹ tôi, Tân Nhân
Quote:
Thanh Thúy - Huyền thoại sầu muộn của Sài Gòn năm cũ
17 Tháng 11 2011 lúc 23:55
Tôi yêu những đêm muộn nghe cô Thanh Thúy ca trong ánh nến chập chờn, ngoài cửa sổ là những hàng me rung rinh trong ánh đèn vàng. Có nhữngtháng ngày dài tôi chỉ nghe những bản thu âm của Thanh Thúy trước 1975. Thanh Thúy không hát. Dường như cô chỉ đang kể, đang tự sự và kéo lê những cuộc tình, những kỷ niệm, những mảnh đời trĩu buồn vào lòng của đêm. Cô là hiện thân của âm nhạc phòng trà ngày xưa và cô cũng là huyền thoại đầu tiên của các diva nhạc vàng thuở ấy.

Thanh Thúy có âm giọng trầm và cô cũng thường đẩy ca khúc xuống tông thấp nhất có thể. Vợ tôi, một người lớn lên với âm nhạc của cô thì cho rằng đó là “nhịp nhà đòn”. Mỗi lần nghe cô Thanh Thúy ca lại liên tưởng đến tấm màn nhung mờ tối quyện trong khói thuốc mờ mịt, không gian và thời gian như quay ngược lại, mất tăm mất tích dấu vết của hiện tại.

Nhưng nếu có một so sánh duy nhất về tiếng hát Thanh Thúy, thì đó là những giọt mưa rớt xuống từ trời cao, từng giọt, từng giọt đau buốt nhưng cũng mê đắm ngọt ngào, ảo ảnh. Giọng trầm nhưng càng nghe lại càng thấy như những sợi tơ âm thanh, dệt mãi dệt mãi thành tấm rèm đêm hư ảo lệ đời.

Trong âm nhạc Việt Nam chưa từng có ai có giọng hát đặc biệt như vậy, không lẫn với bất cứ ca sỹ nào và cũng không ai bắt chước theo nổi. Ngày đó cũng có ca sỹ Nhật Thiên Lan có chất giọng trầm như vậy nhưng chiều sâu cảm xúc thì không thể sánh với cô Thanh Thúy.
Thanh Thúy có tiếng hát của khổ lệ, tự nhiên bật ra cái chất bi chứ chị không hề cố rên rỉ. Nghe Thanh Thúy ca, đôi khi lại nhớ đến Cher, ca sỹ má mì diva có giọng ồm ồm mị lực.

Theo những tài liệu mà tôi có, cô đi hát từ năm 15 tuổi (1959) để nuôi mẹ đang bị bệnh nặng. Hát là con đường sống của cô cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngày đó cô hay hát ở các phòng trà Văn Cảnh, Văn Hoa, Arc en ciel... và theo như lời cô tâm sự trong một băng nhạc thì phòng trà đầu tiên cô hát là Đức Quỳnh (Văn Hoa) trên đường Cao Thắng (Bây giờ là rạp Thăng Long).

Ai đọc những cuốn sách viết về Trịnh Công Sơn chắc hẳn đều đọc bài viết của ông về ca khúc đầu tay Ướt mi. Đó là ca khúc TCS viết về Thanh Thúy và chính Thanh Thúy là người đầu tiên khiến người ta biết đến Trịnh Công Sơn, Khánh Ly chỉ phổ biến rộng hơn về sau này.

Theo như lời nhạc sỹ họ Trịnh viết, trước đó ông cũng sáng tác một số bài như Sương đêm, Chơi vơi... “Nhưng riêng bài Ướt Mi thì tồn tại như một số phận, của nó và của tôi”, do đó có thể coi Ướt Mi là tác phẩm đầu tay của Trịnh Công Sơn chính thức được công bố (viết năm 1958, Nhà xuất bản An
Phú ấn hành tại Sàigòn năm 1959. Trong một tối, Trịnh Công Sơn đã cùng một vài người bạn đến Mỹ Cảnh, một phòng trà nổi tiếng của Sàigòn thời ấy để uống rượu và nghe nhạc. Tình cờ ông được nghe tiếng hát của một ca sĩ chỉ mới 15 tuổi, người Huế: Thanh Thúy. Giọng ca trầm buồn và phong cách trình diễn đơn giản của Thanh Thúy đã gây cho ông Sơn ấn tượng đặc biệt. Ngay trong đêm nhạc đó, nhạc sỹ đã viết một mảnh giấy nhỏ đề nghị Thanh Thúy hát bài Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong. Thanh Thúy nhỏ nhẹ cám ơn, rồi cất tiếng hát. Khi hát do có tâm sự riêng, nghe đâu cha cô vừa mất trước đó vài tháng và mẹ cô bị lao phổi đang trong tình trạng trầm trọng. Cô đã không kiềm chế được cảm xúc, cứ để cho tình cảm tràn đầy, cô vừa hát vừa khóc...
Sau khi quay về Huế, có lẽ vào một đêm mưa, cơn mưa của Huế, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã nhớ lại những giòng nước mắt lăn dài trên má của cô ca sĩ trẻ với số phận bất hạnh, “những giọt nước mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mỏng manh của tôi đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ lệ. Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia. Những giọt nước mắt đó đã trở thành một ám ảnh, thôi thúc làm bùng lên ngọn lửa sáng tạo đang âm ỉ cháy trong tôi. Và, tôi đã viết ra như không kiềm giữ được:
Buồn ơi trong đêm thâu
Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về có ấm
từng cơn mưa em chưa (…)
Ướt Mi


Bài hát Ướt Mi được giới trẻ miền Nam đón nhận nồng nhiệt vào những năm 1959-1960, đặc biệt khán giả Nhật Bản cũng rất thích bản nhạc này, một phần do dàn nhạc giao hưởng của Nhật đã thu và trình diễn. Với âm điệu đó, ngôn từ đó hình như anh đã nói thay họ những gì trong cái góc riêng tư, sâu kín nhất mà họ không thể nói được. Nhật Bản bi lệ trong âm nhạc nên thích Ướt mi là điều dễ hiểu.
Trong cuốn sách về TCS, có đoạn viết: Tiền bản quyền của ca khúc Ướt Mi mà Nhà xuất bản An Phú đã trả cho TCS là 5.000 đồng (5), một số tiền quá lớn. Anh đã bất ngờ với số tiền mà mình nhận được. “Dạo ấy, trong đầu hoàn toàn chưa có một khái niệm nào về tiền tác quyền. Ở tuổi hai mươi, trong tâm trí đang còn phơi phới những ý đồ hiệp sĩ. Số tiền năm ngàn hồi ấy quá lớn đã được dùng một phần tặng người ca sĩ và phần còn lại chia đều cho các bạn cùng ở trọ. Mỗi tháng tiền ăn ở cho một học sinh, sinh viên chỉ có năm sáu trăm đồng. Nguồn cảm hứng đầu tiên ấy đã làm cơ sở cho một loạt những cảm xúc khác thành hình. Như một khu rừng mùa thu yên tĩnh được một cơn gió thổi bùng lên đánh thức lớp lá vàng dậy, tâm hồn tôi đã bắt đầu biết xôn xao theo những tín hiệu, dù nhỏ nhất của cuộc sống. Tôi không còn nhìn ngắm cuộc sống một cách lơ đãng như trước nữa mà càng lúc càng thấy mình bị cuốn về phía những tình cảm phức tạp của con người. Những trái cây đầu mùa ấy còn vụng về, chưa có vóc dáng riêng, nhưng nó mang đến niềm thích thú để từ đó sẵn lòng làm một cuộc hành trình dài lâu đi vào cái bề sâu của âm thanh và ngôn ngữ”.
Một năm sau, năm 1959, một lần nữa, ông Sơn viết một bài khác, cũng để tặng người đã hát bài hát đầu tiên của mình. Bóng dáng người nữ ca sĩ nhỏ nhắn đêm đêm mặc áo dài, sau xuất hát hấp tấp bước vào ngõ tối trên đường Cao Thắng trở về nhà với mẹ. Đó là ca khúc Thương Một Người như để chia sẻ trên đôi vai cô ca sĩ trẻ sớm gánh chịu nỗi nhọc nhằn.

Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
lạnh lùng ánh sao rơi.
Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
người lạnh lắm hay không.
Thương nụ cười
Và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi
Từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói
Lặng nghe gió đêm nay
Ngại ai buốt đôi vai
Bờ vai như giấy mới
Sợ nghiêng hết tình tôi

Cũng dễ thấy Ướt Mi ít nhiều ảnh hưởng của ca khúc Giọt mưa Thu của cố nhạc sỹ chán đời tiền chiến Đặng Thế Phong, nhưng Thương một người đã dần hình thành nên phong cách đặc trưng của nhạc sỹ họ Trịnh. Không lâu sau đó, mẹ Thanh Thúy mất, cũng là lúc cô ca sĩ có giọng hát u trầm lơ lửng với khói sương hay mặc áo dài trắng, lam nhạt trở nên nổi tiếng lừng lẫy. Còn chàng nhạc sĩ Huế vô danh mang theo tình cảm đẹp với cô ca sĩ tóc đen xõa lưng thon vào Đà Lạt để rồi ở đó anh gặp… một cô ca sĩ khác cũng đặc biệt không kém, một giọng ca đưa tên tuổi anh đến mọi nơi.

Giáo sư – triết gia Nguyễn Văn Trung có một bài luận mang tên “Ảo ảnh Thanh Thúy”, tạm trích hai đoạn: "Thường một ca sĩ ra hát, bao giờ cũng cố gắng làm sao cho người khác để ý đến mình, không những chỉ bằng sự hiện diện trước mặt họ mà còn bằng những cử động, những cái nhìn, nụ cười chiếu thẳng vào khán giả mong làm hài lòng khán giả như mời gọi, quyến rũ. Đứng trước máy vi âm, ca sĩ chú ý đến khán giả mong làm hài lòng khán giả bằng sự phô trương tất cả con người của mình.
Trái lại Thanh Thúy ra hát, dĩ nhiên cũng là hát cho khán giả, nhưng làm ra vẻ không chú ý đến khán giả, không tự giới thiệu, đi đến với khán giả bằng cử chỉ nụ cười, cái nhìn Thanh Thúy e lệ, kín đáo, bước ra rụt rè như con cò, tiến đến gần máy vi âm, mà không đưa mắt nhìn vào khán giả. Lúc hát không làm một cử động nào, hai tay luôn luôn nắm lấy cây sắt của máy vi âm, mắt nhìn xuống đất hoặc nhìn ngang, thỉnh thoảng mới nhìn lên lướt qua rất nhanh khán giả mà không cố ý nhìn một ai. Thanh Thúy không nhìn ai, để trở thành vật được nhìn của tất cả.
Hình như đôi lúc Thanh Thúy lại nhắm mắt hay chỉ mở lim dim…
Đứng trước Thanh Thúy, nghe Thanh Thúy hát những bài buồn buồn bằng một giọng trầm, với những nét mặt xa vắng, khán giả như thấy bị lôi kéo về một dĩ vãng xa xôi nhưng cũng rất gần gũi quen thuộc, một dĩ vãng dệt một hình ảnh rung động, cảm nghĩ gắn liền với lịch sử đất nước, với thôn quê , đồng ruộng , với sông Hương , núi Ngự, tiêu biểu cho những gì là dân tộc, cá tính địa phương về mặt tiêu cực: một nỗi buồn man mác, cô tịch, trầm lặng, vô định… Thanh Thúy là hiện thân của nỗi buồn đó".
..........

Với tôi, Thanh Thúy là nhạc vàng, là Sài Gòn đèn vàng là một không gian âm nhạc tôi hay tìm về, nghe, tưởng tượng như một gã hoài cổ nặng nghiệp những đêm mưa, những đêm gió. Trước đó tôi nghe Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly... nhiều hơn nhưng cũng do vợ mê cô mà tôi bị nghiện Thanh Thúy theo nàng. Nhiều đêm hai đứa nghe Thanh Thúy với nhau, nghe đi nghe lại cả đêm, phía ngoài cửa sổ, Sài Gòn đêm vàng rũ những hàng me trong gió lạnh, ánh sáng từ cây đèn bão treo ngoài hắt bóng lên tường rung rinh, ảo ảnh. Tự nhiên, ngồi nghĩ lại những con hẻm Sài Gòn ngày xưa, liệu nó có buồn như những con hẻm ngoài Hải Phòng không? Hẻm vắng Hải Phòng nơi tôi lớn lên cũng buồn thê lương, buồn vì nghèo, vì người dân đóng chặt cửa trong nhà vì sợ ngoài đường đêm loạn lạc...
Ngõ hẻm ngày ấy không lát gạch mà đa số là đường đất, tường vôi vàng tróc lở... Một vùng ký ức cứ như ảo ảnh, lúc gần lúc xa, lúc như vẫn còn đâu đây với tôi.
Ai yêu những hẻm vắng Sài Gòn một thuở có lẽ sẽ đều ám ảnh bởi ca khúc Xóm đêm do cô Thanh Thúy ca trước 1975, buồn da diết và não nề đến đỉnh cao của cảm xúc “nhập hồn” của người nghệ sỹ. Có lẽ bởi chính cô đã từng bước về những con hẻm u buồn, lầy lội những năm 16, 17 tuổi...
Tôi luôn có cảm giác mình đã đánh mất một màu sắc cũ nào đó từ khi còn rất nhỏ, có thể là một giai điệu, một âm thanh, màu sắc thời gian nào đó, cứ mơ hồ ám ảnh mãi trong tâm trí. Lớn lên mò mẫm sưu tầm đủ thể loại nhạc để nghe thì nghiêng hẳn về âm nhạc dân gian châu Âu, nhạc phục hưng, nhạc tạp kỹ Đông Âu và nhạc vàng.
Trong số nhiều bản thu trước năm 75, đôi khi tôi tìm thấy màu sắc đó, cũng chỉ thoáng qua không định hình được đó là gì cụ thể, nhưng trong màn sương khói ảo ảnh đó, tôi như được quay lại cái hẻm nhỏ từ thời Pháp ở HP từ lúc 6, 7 tuổi... hoặc một điều gì đó xa hơn, xa hơn như một mảnh đời từ kiếp nào vậy. Bản thân tôi lại yêu bản phố buồn mà cô hát nhất. Một đêm tôi phải trực ký bài ở tòa soạn. 3h sáng mắt díu lại, mở loa ngoài điện thoại nghe Phố buồn của cô Thanh Thúy, thấy đêm nhòe nhoẹt trước mắt, nửa tỉnh, nửa mê theo điệu tango Sài Gòn hào hoa một thuở. Sau ánh sáng kinh kỳ tràn lan là những hẻm nhỏ đèn hiu hắt, những mảnh đời nghèo không tên góp phần tạo nên huyền sử Sài Gòn. Tôi nhớ có lần cùng vợ nói chuyện với bạn bè, vợ tôi nói chỉ có Sài Gòn hoa lệ chứ có ai nói Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng… hoa lệ đâu. Vì Sài Gòn có cả hoa và lệ, của những người tình ly loạn, yêu nhau không biết đến ngày mai, những thanh niên lãng mạn và hồn hậu yêu một điệu tango từ thời học sinh để rồi nửa thế kỷ sau vẫn còn ám ảnh. Đêm đó, trong khoảnh khắc cơ thể đã mỏi mệt cùng cực, Phố buồn như một thanh âm chảy xuống từ thiên đường, chưa bao giờ tôi nghe và cảm ca khúc này nhiều đến như thế, dù chất lượng loa điện thoại dở òm.

Bốn giờ sáng đạp xe về nhà, Sài Gòn vẫn còn hủ tíu gõ, vẫn còn những đôi mắt hoang hoải lạc thần trong đêm, vẫn đèn vàng hiu hắt… Đêm đó tôi như tan chảy vào lòng
Sài Gòn…
Có lẽ viết về cô Thanh Thúy mà không nói đến nhạc lính, thứ âm nhạc đã ghi dấu
vào hồn bao thế hệ yêu nhạc bolero Sài Gòn: Anh 20 vào quân ngũ, em 16
đến vũ trường... là vô cùng thiếu sót. Nhưng ở thể loại này, với gia tài
mà cô Thanh Thúy để lại là quá đồ sộ nên tôi sẽ viết vào một dịp khác.

Sở dĩ tôi nhắc đến hai ca khúc của ông Trịnh dù cô hát nhạc Trịnh không
nhiều chỉ đơn giản vì nó liên quan và khắc họa chân dung cô lúc mới đi
hát. Bài viết này thể hiện cảm xúc cá nhân và hình dung của tôi về tiếng
hát Thanh Thúy nhiều hơn là muốn nghiên cứu về cô.

(bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn sách của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và trích đoạn của Giáo sư – triết gia Nguyễn Văn Trung)
@Nguyễn Hậu
--->Nứ hoàng sầu muộn phải là nữ ca sĩ Giao Linh thì đúng hơn còn nữ ca sĩ Thanh Thúy không có sầu muộn chút nào vì không quá bi lụy não nề buồn ngủ mà đã vươn lên tầm cao của một giọng hát liêu trai đầy huyền bí, một giọng hát lúc nửa đêm lúc 0 giờ nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi tâm hồn ta bị stress và chất giọng này sẽ làm ta tỉnh táo lại vì quá ngập tràn cảm xúc ! Một giọng hát như huyền thoại sống của dòng nhạc xưa không ai có thể bắt chước được !
Cũng như Bảo Tuấn & Phương Diễm Hạnh, ngôi sao Thúy Hằng chỉ xuất hiện trên bầu trời âm nhạc Việt một thời gian rất ngắn rồi lặn mất tăm nhưng cũng kịp để lại những dấu ấn không phai mờ trong tâm tưởng những ai yêu dòng nhạc xưa.
Thúy Hằng khi thể hiện các nhạc phẩm rất nhập tâm rất cảm xúc nên hay hơn các ca sĩ khác. Hơn nữa Thúy Hằng là con lai nên có "nét đẹp người Việt với Mỹ".
Một gương mặt rất sáng từ ánh mắt nụ cười cặp lông mày thanh tú với chiếc mũi cao như kỳ quan vũ trụ, cái miệng với làn môi xinh xắn hé mở ra một chất giọng rất lạ rất duyên dáng tươi mát rất hay và truyền cảm không ai có --->> Thúy Hằng đã thổi hồn vào những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc trữ tình một làn gió mới mát mẻ làm sao !

Quote:
Thúy Hằng trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ xuất hiện trên video, mặc dù cô cùng với người chị cả đã từng đi hát nhiều năm trong ca đoàn nhà thờ ở New Orleans, là nơi cô cư ngụ cùng với bố, một người chị và 4 em. Tình trạng gia đình khó khăn về mặt tài chánh, sự ra đi của người mẹ người Hoa Kỳ để lại một bầy em nhỏ mà cô phải chăm sóc đã khiến giấc mộng trở thành ca sĩ của cô trở nên quá xa vời. Hơn nữa thành phố New Orleans chẳng hề có những cơ hội nào để cô có thể đạt được giấc mơ của mình, thường đến với cô sau mỗi lần xem những chương trình ca nhạc trên video. Một người bạn cùng sở với bố cô là trưởng ca đoàn Việt Ca của nhà thờ Việt Nam thuộc giáo phận New Orleans nhận thấy Thúy Hằng có một giọng hát tốt nên đã để cô hát đơn ca trong một buổi tiệc vào dịp Giáng Sinh năm 91, khi Thúy Hằng còn là một cô bé mới được hơn 10 tuổi. Trước đó cô chỉ góp tiếng trong những nhạc phẩm hợp ca cùng với những người bạn thiếu nhi khác trong ca đoàn. Qua nhạc phẩm "Lời Nguyện Cầu Cho Quê Hương" (thường được gọi là nhạc phẩm "Mẹ Ơi Đoái Thương Xem Nước Việt Nam"), anh Vũ Đức Tuấn lần đầu tiên được nghe con gái mình trình bày đơn ca, đã nhận thấy nơi Thúy Hằng có rất nhiều triển vọng, vì anh cũng biết một số căn bản về nhạc lý và là một người có tinh thần văn nghệ rất cao. Chỉ một năm sau, vào năm 92, một họ đạo khác tại thành phố Marrero tổ chức một cuộc thi hát nhân dịp Tết Âm Lịch, Thúy Hằng đã oanh liệt chiếm giải nhất với nhạc phẩm "Lòng Mẹ" trước hơn 20 thí sinh thiếu nhi khác. Nhiều bà mẹ có mặt hôm đó đã không ngăn được nước mát trước sự diễn tả một cách chân thành của một cô bé mồ côi mẹ. Từ đó Tuấn nghĩ là con gái mình có thể trở thành ca sĩ và mong muốn được những trung tâm nhạc để ý tới.

http://1.bp.blogspot.com/-4jWgusQ_bL...ntrongmua2.jpg

https://www.mediafire.com/?omozpd92zvw3o70

Qua những lần sinh hoạt thể thao, vào năm 77 bố Thúy Hằng gặp một thiếu nữ Hoa Kỳ 17 tuổi tên Dawn, mẹ Thúy Hằng sau này, và hai người thành hôn vào năm 79 tại Chicago là thành phố mẹ cô cư ngụ. Đến năm 82, Tuấn cùng với Dawn rời Chicago về New Orleans sinh sống khi Thúy Hằng mới lên 2. Cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ Thúy Hằng chỉ kéo dài đến năm 89 thì đổ vỡ, sau khi đã có với nhau 6 con.. Vào năm 96, qua một người bạn ở Cali, anh Vũ Đức Tuấn đưa cô con gái Vũ Thị Thúy Hằng - lúc đó mới được 16 tuổi - của anh đến nơi có nhiều cơ hội tiến thân trong lãnh vực ca nhạc để thử thời vận, với một niềm tin tưởng rất mạnh. Nhưng thất vọng đã đến với hai bố con vì họ đã không được một trung tâm nào để ý, với lý do không có thì giờ để thử giọng Thúy Hằng tại phòng thu. Tuy vậy, Tuấn không chán nản mà còn khuyến khích Thúy Hằng thu hai nhạc phẩm với hệ thống Karaoke tại nhà một người bạn ở nam Cali, để nhờ anh này giới thiệu với trung tâm Mây. Sau khi nghe qua hai nhạc phẩm do Thúy Hằng hát bằng Karaoke là "Lòng Mẹ" và "Unchained Melody ", đại diện trung tâm Mây Productions là Trần Đình Hoàng - em ruột giám đốc Mây Productions Trần Đình Thăng - đã liên lạc với Tuấn để mời Thúy Hằng cộng tác. Và kể từ đó, một biến chuyển lớn đã đến với cô thiếu nữ lúc đó đang còn theo học lớp 11 ở trường Karr tại New Orleans.

Sau một thời gian đến với ca nhạc, Thúy Hằng cho biết là cô rất thích vì đối với cô thiếu nữ còn rất trẻ này, đó là một thế giới hoàn toàn mới lạ như cô cho biết bằng một giọng tiếng Việt miền Bắc khá thành thạo pha lẫn một vài câu tiếng Mỹ: "... đi hát đối với cháu nó khác lạ nhiều vì cháu có cơ hội gặp gỡ nhiều người... cháu được đi... you know? everywhere, that's why... hát cũng vui, nh ng mà lâu lâu hát nhiều quá thì thấy mệt"

Cho đến nay Mây CD - Thúy Hằng 4 - Tình Buồn Trong Mưa.... Tuy đã đến với ca nhạc được khoảng 5 năm và giấc mơ trở thành ca sĩ của cô đã có thể coi như thành tựu, nhưng Thúy Hằng cho biết là sẽ chỉ xem đó như một nghề tay trái vì cô có mục đích trở thành một dược sĩ, hoặc bất cứ ngành gì liên quan đến y khoa, là những nghề cô cho là có thể giúp ích cho đời, xoa dịu được nỗi khổ đau của con người do bản tính hiền hậu và dễ mến của cô.
Thương Về Quán Trọ (Hoa Linh Bảo, tức Lê Mộng Bảo, không phải Lê Mộng Nguyên tác giả Trăng Mờ Bên Suối nổi tiếng) &
Nửa Đêm Biên Giới (Anh Bằng)


Thương về quán trọ
(Sáng tác: Lê Mộng Bảo | Nhạc Vàng | Điệu: Boléro)

Biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi
Mong thăm người bạn cũ
Dừng bước chân dầu ngõ, anh thấy nhà trơ vơ
Không tiếng cười trẻ thơ
Người người như đợi chờ một màu lam thương nhớ
Hỏi thăm ai cũng biết tôi lên đường tòng chinh

Giờ tôi là (nghiệp ?) lính
Đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn ơi.

Những chiều vui thành phố (đô ?)
Anh có thương tôi đang gác giặc ngoài biên khu
Hay hành quân rừng xa
Bàn tay sạm nắng cháy không còn như ngày xưa
Quảng thời gian nào đó
Tôi chiếm huy chương xin phép về nhà thăm anh
Mơ một đêm trời thanh
Nằm chung chuyện vãn trút tâm sự riêng lòng mình.

Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không
Biên thư kể chuyện nhé
Làm lính oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao
Anh biết rồi tại sao
Đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiên lý
Đời trai như chiến sĩ Kinh Kha một lần đi

Bạn anh
vì nước
Vì anh vì máu thắm da vàng người Việt Nam.


https://www.youtube.com/watch?v=jfXhcXXtfrs Thương Về Quán Trọ - Thiên Trang
https://www.youtube.com/watch?v=4Ogu0dWNoLM Thiên Trang - 12 Tình Khúc Đặc Sắc
http://m1.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/...0z0qf1n1n.html Thương về quán trọ Ca sĩ: Thiên Trang Sáng tác: Lê Mộng Bảo Album: Nẻo đường kỷ niệm Sản xuất: Làng Văn LVCD056 (1990) <<==Version đi vào lòng người nhất, nhưng tiếc vài chỗ sai lời
https://www.youtube.com/watch?v=GP5zy-NMBjc Thương về quán trọ -thiên Trang
http://nhacso.net/nghe-playlist/khuc....W1xTU0Q=.html Khúc Chinh Nhân<<<<=== Tình khúc thời chiến Tuyệt vời nhất
https://www.youtube.com/watch?v=gb2lTVWTEqk 100 Ca Khúc Nhạc Vàng Chọn Lọc - Nhacso.net
https://www.youtube.com/watch?v=UeAikw2DefQ&t=0s 100 bài nhạc vàng thu âm trước 1975 tuyển chọn

http://nhacso.net/nghe-nhac/thuong-v....W1lUUkZX.html
Thương Về Quán Trọ Thiên Trang - Sáng tác: Hoa Linh Bảo <<==Version đi vào lòng người nhất, nhưng tiếc vài chỗ sai lời
như đợi chờ -->đứng đợi chờ
tòng chinh-->công binh (vinh)
thành phố -->thành đô


https://www.youtube.com/watch?v=uohWKSPtu2E Thương về quán trọ- LIVE Triệu Quang
https://www.youtube.com/watch?v=Hei8R78NgPg Thương về quán trọ - Guitar Lâm Thông (BD Hồng Vân)
https://www.youtube.com/watch?v=6UAo9pJX08I Nhạc Trữ Tình Trước Năm 75 - Thương Về Quán Trọ - Chế Linh
http://обрий.рф/klip.php?id=uAmOF542O5M Tình Khúc Trong Cuộc Chiến - Thu Âm Trước 1975
https://www.youtube.com/watch?v=uAmOF542O5M Tình Khúc Trong Cuộc Chiến - Thu Âm Trước 1975
https://www.youtube.com/watch?v=Syd-RcZdz60 Những Chuyện Tình Thời Chinh Chiến - Thu Âm Trước 1975
https://www.youtube.com/watch?v=I6CjL5IOUVA Tuyển Tập Những Bài Nhạc Lính Chiến Hay Nhất Thu Âm Trước 1975
http://mp3nhacso.net/bai-hat-mp3/thu...ro-515221.html Thương Về Quán Trọ Trường Vũ
http://nhacso.net/nghe-nhac/thuong-v....V1FQUkNW.html Thương Về Quán Trọ Chế Linh
http://nhacso.net/nghe-nhac/thuong-v....W1lUUUFe.html Thương Về Quán Trọ Trường Vũ

Hai nhạc phẩm này ít người biết nhưng quả thật đây chính là hai trong những ca khúc tuyệt vời chấn động lòng người về nỗi buồn chiến tranh
===>>Chỉ cần nghe qua "Dừng bước chân dầu ngõ, anh thấy nhà trơ vơ
Không tiếng cười trẻ thơ
Người người như đợi chờ một màu lam thương nhớ
Hỏi thăm ai cũng biết tôi lên dường tòng chinh
Giờ tôi là (nghiệp) lính
Đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn ơi."


là ai cũng thấm đẫm một nỗi buồn chiến tranh không tả được

Đến đoạn cao trào dưới đây thì thôi rồi...


"Làm lính oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao
Anh biết rồi tại sao
Đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiên lý
Đời trai như chiến sĩ Kinh Kha một lần đi
Bạn anh vì nước
Vì anh vì máu thắm da vàng người Việt Nam"


Kinh Kha nổi tiếng trong lịch sử với vai trò ám sát Tần Thủy Hoàng không thành, sau đó bị quân Tần giết chết. Bao nhiêu tiểu thuyết, phim ảnh được dựng nên xoay quanh con người này. Nhưng anh ta thực sự là người như thế nào?Từ bé, ta chẳng đã từng nghe 2 câu thơ ngâm nga trong buổi chia tay bên bờ sông Dịch Thủy:

“Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn !”

(Gió hiu hắt chừ, sông Dịch lạnh ghê
Tráng sĩ một đi chừ, không bao giờ về !)

Nói đến Kinh Kha, lại nhớ đến câu chuyện trong một đêm yến tiệc chiêu đãi linh đình một thích khách ngà ngà say vì men rượu đã lỡ lầm
"khen đôi tay đẹp một người
mà Yên thái tử chặt rồi đem dâng
"

ta nghe một thoáng buồn dựng lên tóc gáy

Dù sao Kinh Kha cũng là một con người, mà đã là người ai chẳng có điểm yếu.
Có thể Kinh Kha kiếm thuật chưa cao, chưa đạt đến mức độ điềm tĩnh như Cái Dũng Của Thánh Nhân, nên thất bại là khó tránh khỏi. Tuy nhiên ở đời có những chuyện không thể lấy thành bại luận anh hùng.

"Ai trách Kinh Kha rằng việc người đã lỡ
Ai khóc Kinh Kha rằng thềm cao táng thân
Ai tiếc đường gươm tuyệt diệu
Mà thương cho cánh tay thần"

...

"Một nét dao bay ngàn thuở đẹp
Dù sai hay trúng cũng là dư
Kìa uy dũng kẻ sang Tần không trở lại
Đã trùm lấn Yêu Ly hề át Chuyên Chư
Ôi Kinh Kha
Hào khí người còn sang sảng
Đâu đây lòa chói giấc mơ
Nước sông Dịch còn trôi hay đã cạn
Gương anh hùng vằng vặc sáng thiên thu."

Bài ca sông Dịch
(Vũ Hoàng Chương)
_________

Nửa đêm biên giới (Sáng tác: Anh Bằng)
1. Mẹ ơi biên cương giờ đây trời không mưa nhưng nhiều mây
Nửa đêm nghe chim muông hú trong rừng hoang
Nghe gió rung cây đổ lá vàng sương xuống mênh mang

Khèn trong buôn xa còn vang nhịp chiêng tiêu sơ nhặt khoan
Tưởng nhớ đến những phút sống bên mẹ yêu
Con hát ca vui lều tranh nghèo ôi đẹp làm sao.

ĐK:
Đêm nay quê nhà mẹ hiền còn thương đứa con đi chốn xa mờ
Không than không sầu đầu non cuối ghềnh ôm cây súng canh rừng sâu
Con vui sông hồ vì yêu giống nòi mà dặn lòng đi tranh đấu
Thương ai dãi dầu nắng sớm mưa chiều
Có con dế mèn... nỉ non... ru canh thâu


2. Mẹ ơi quê hương lầm than làm trai hai vai nợ mang
Ngồi đây trông sương khuya trắng trên đầu non
Con biết quê xa mẹ mong chờ tin chiến công con

Thời gian không phai lòng son Trường Sơn không ngăn tình con
Ngày nao con ra đi nhớ câu mẹ khuyên
Yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn...


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu...nA1g5pjBO.html Nửa Đêm Biên Giới - Thanh Thúy
https://www.youtube.com/watch?v=hQMuzhsVvrc Thanh Thúy - Nửa Đêm Biên Giới - Thu Âm Trước 1975
https://www.youtube.com/watch?v=PoXbUN0sBHk Nửa Đêm Biên Giới - Hoàng Oanh
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nu...07vUhQHVc.html Nửa Đêm Biên Giới - Hoàng Oanh
https://www.youtube.com/watch?v=LjpNCfqWDYg Nửa đêm biên giới - Hoàng Oanh Karaoke 100% Full Beat
https://www.youtube.com/watch?v=r5dzpDYBKPU Nửa Đêm Biên Giới (1963) - Hoàng Oanh
http://www.nhaccuatui.com/video/nua-...3B8Mrchhw.html Nửa đêm biên giới (Anh Bằng) 1997 - Hoàng Oanh <<=== Version tuyệt vời
vi deo
bản nhac nầy hây quá đầy đủ ý nghĩa vùa thể hiện tình yêu đất nuóc yêu quê huong gia đình và yêu mẹ. còn điệu nhạc cũng phù hộp vói phong cách nguòi việt nam không giống nhủ ba cái nhac mói bây giò chảng ra ôn binh gì hết cà dục cà chọt giống nhu khỉ mát phong .

https://www.youtube.com/watch?v=jxw5BtnkZaQ Nửa Đêm Biên Giới - Đan Nguyên

App Vp
nghe tuấn vũ hát bài này đan nguyên chỉ còn quay mặt vào

Dai To
Nghe Đan Nguyên hát bài này Tuấn Vũ chỉ biết khóc thầm

???
Cả 2 đều phải quay mặt và Khóc thầm vì chính là đây :
===>>Còn gì chấn động tâm hồn hơn khi nghe giọng hát Hoàng Oanh, chỉ duy nhất có ở nữ ca sĩ Hoàng Oanh qua một khác biệt rất lớn, bằng một chút âm hưởng giai điệu dân ca quê hương tạo nên trọn vẹn cái hồn bản nhạc và đã biến THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH THỦ với Nửa Đêm Biên Giới :

Thương ai dãi dầu nắng sớm mưa chiều
Có con dế mèn... nỉ non... ru canh thâu
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:26.