Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 19-02-2016, 21:47
Member
Join Date: 01-2014
Posts: 28
Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

Quân đội. nơi mà đưa tôi chập chững bước vào đời, rời xa vòng tay ba mẹ để biết đến xã hội ngoài kia phức tạp đến thế nào. Có thể nói "Quân Đội" giúp tôi lớn lên một phần nào đó. Nhưng như nta nói cái gì cũng có 2 mặt của nó. Áp lực, gò bó .v.v. nơi đây đã lấy đy nước mắt và một người con gái tôi thương iêu nhất.
Ngày 19-2-2014
5h sáng mẹ giục tôi dậy để chuẩn bị đồ đạc lần cuối còn lên đường. Cái lạnh thấu xương kèm theo mưa tầm tã làm tôi thu mình vào chăn mà chẳng muốn rời xa nơi đây. Chiều qua còn nắng chang chang mà hôm nay trở trời nhanh thế, chắc ông trời cũng thấu nỗi buồn ko riêng mình tôi mà tất cả đồng đội tôi ngoài kia.
7h trời vẫn mưa như trút nước nên đổi địa điểm làm lễ nhập ngũ từ SVD về UBND Huyện. Mấy Ae Cò Nòi chúng tôi tập trung một chỗ chia sẻ nhau từng điếu thuốc hút cho quên đy nỗi buồn và cái lạnh tê tái ngoài kia, vài giờ nữa thôy là ae cùng xã chúng tôi xa nhau rồi. mỗi người một đơn vị chẳng biết làm gì hơn ngoài chúc nhau hoàn thành nhiệm vụ. hẹn ngàu ra quân gặp nhau.
8h bắt đầu làm lễ. Tôi thỳ chẳng quan tâm mấy ông ở trên đọc cái gì chỉ cố nc với mấy người bạn nốt. ai chưa quen thỳ bắt truyện làm quen luôn lên đơn vị ae giúp đỡ nhau. Đc một lúc thỳ mấy anh sĩ quan xuống quát bọn tôi. lúc này tôi bắt đầu cảm thấy cái uy nghiêm của quân đội , tôi nhận ra rằng mình ko còn là 1 đứa trẻ tự do nữa.
9h30 làm lễ xong. bọn tôi mỗi người đc tặng một bông hoa để đy qua lễ đài vẫy chào mọi người. Qua lễ đài mặt tôi rũ xuống, chả buồn nhìn mọi người dưới kia. Ngoài trời mưa đã tạnh mẹ và gd tôi đứng gần xe. mẹ tôi hai mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, nhìn mọi người lòng tôi thắt lại ko muốn xa mọi người. Nhưng cố dặn lòng cố lên đức ơi, ko dc khóc mạnh mẽ lên nào.
lên xe tôi ổn định chỗ ngồi tay vẫn cố vẫy ra ngoài bắt tay mọi người. Đưa mắt nhìn một vòng tìm bạn bè nhưng chẳng thấy ai. cơn mưa sáng nay đã ngăn tôi và bọn bạn cấp 3 gặp nhau. Nhưng trong đám đông tôi vẫn cố tìm. tìm người mà lúc đó tôi iêu thương nhất. Biết là em sẽ ko đến, nhưng trời tạnh rồi biết đâu em lại đến. tìm mãi tìm mãi tôi vẫn ko thấy em đâu, lòng tôi buồn càng thêm buồn ko biết bao giờ mới dc gặp lại em đây.
10h xe bắt đầu lăn bánh ngồi trên xe nhìn hai bên đường mọi người đứng vẫy chào bọn tôi lòng tôi nặng chịu lại. Có ai như tôi ko chứ lúc này tôi chỉ mong xe hỏng. trong đầu nhủ thầm "hỏng xe đê, hỏng xe đê" Đy khoảng 100m thỳ xe bắt đầu tăng tốc. Con đường từ Hát Lót lên Sơn La hnay sao mà ngắn thế. 30p sau chúng tôi đứng trước 1 cánh cổng to trên có tấm biển đề chữ doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam.
40 người chúng tôi dc xếp vào ở tạm 1 phòng. lúc này chả ai quen nhau cũng tỏ ra thân thiện lắm rồi. có thế mới biết dc lúc hoạn nạn có đồng hương vui thế nào. nhìn quanh sân các huyện khác cũng nối đuôi nhau đến.
11h kèn hiệu te tò te báo hiệu đy ăn cơm mà bọn tôi chả hiểu gì. chỉ biết nhìn nhau cười, mãi một lúc sau có người dẫn bọn tôi xuống nhà ăn.
Cơm bộ đội nhìn đã chả muốn ăn. cơm thỳ vón cục, rau luộc cả cuống già. nồi canh toàn nước chả có nổi cọng rau nào. vậy nên 3 tháng huấn luyện tôi tụt 6kg. . Ăn xong về phòng để nghỉ nhưng có ai ngủ nổi đâu, thằng nào cũng hồi hộp ko biết mìk sẽ về đâu.
Đến khoảng 3h chúng tôi tập trung ở sân để biên chế. tôi dc biên chế tiểu đội 2 trung đội 4 đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 754. Về trung đội sau khi đã ổn định vị trí giường ngủ. công việc đầu tiên của chúng tôi là quét cả một cái sân, một đội thỳ đy tưới rau. oimeoi đã bh mình làm cái việc này đâu cơ chứ, vậy mà vẫn phải làm. về sau thỳ cv nàu nó thành thói quen ròi xách phân tưới rau quá là điều bt luôn. lúc đầu thỳ ghê dcd. còn rất nhiều việc chưa bh làm có khi ko biết làm vẫn phải làm ý. 6h30 tối khi ăn cơm về bọn tôi lại học gấp chăn . Nói chung 1 tuần đầu là sướng nhưng lại nhàm chán chỉ ăn với gấp chăn. 9h kiểm tra quân số xong vệ sinh cá nhân xong lên giường ngủ. nhưng có ngủ dc đâu. nhớ nhà. nhớ ba mẹ và nhớ em nữa. giờ này ko biết em thế nào, có nhớ tôi ko. Nằm mà tim tôi cứ đập thình thịch. cảm giác sợ sợ. sợ đến ca gác của mình mà lỡ ngủ quên thỳ chết nên đêm đó 3h tôi gác xong mới ngủ dc.
Thôy e xin dừng phím. có kể cả năm cũng chả hết dc. .
Reply With Quote
  #2  
Old 11-03-2016, 00:02
Junior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 25
Re: Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

kể tiếp đi thím
__________________
[B][COLOR="Red"]Nhận làm Karaoke theo yêu cầu LH FB:[/COLOR][/B] http://www.facebook.com/an.nguyen128
Reply With Quote
  #3  
Old 07-04-2016, 16:54
Senior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 144
Re: Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

thế éo nào e đi nghĩa vụ 3 tháng lại lên 6kg. 9 tháng tiếp theo lên 3kg nữa rồi đứng yên lun đến giờ )
Reply With Quote
  #4  
Old 12-04-2016, 14:43
Len4rumkonendattenquadai's Avatar
Member
Join Date: 02-2013
Posts: 33
Re: Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

Chỉ liên tưởng đến pha điệp vụ cức bò đã từng post
__________________
Gear Canon 50D - Fix 50 1.8mm - Tele 55 250mm
Reply With Quote
  #5  
Old 02-07-2016, 05:13
Little Apple's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2014
Posts: 25
Re: Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

tiếp đi thím
__________________
học cách sống phũ
Reply With Quote
  #6  
Old 09-07-2016, 11:15
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2013
Posts: 10
Re: Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

lính chỉ khổ thời tân binh thôi. Sau sang năm thứ 2 sướng hơn tiên.
Reply With Quote
  #7  
Old 11-07-2016, 08:32
Junior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 21
Re: Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

Chúc thớt ráng lên nhé !!
Reply With Quote
  #8  
Old 23-08-2016, 00:37
Kyes01's Avatar
Member
Join Date: 10-2012
Posts: 35
Re: Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

tiếp nào thím
Reply With Quote
  #9  
Old 06-09-2016, 00:10
Kyes01's Avatar
Member
Join Date: 10-2012
Posts: 35
Re: Tâm sự 2 năm về trước ngày e nhập ngũ.

tiếp nào thím
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:35.