Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 23-12-2015, 18:47
Senior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 169
Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khác

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, nhưng sao trong lòng em có những cảm xúc kìm nén cứ chực trào ra, ướt cả tháng ngày phía trước các bác ạ.

Chiều nay em ra phố Vọng đón con bé đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu. Cái không khí ngày lễ tết khiến phố phường như tấp nập hơn và ai cũng vồn vã bận rộn với nhiều toan tính cho riêng mình. Đồng nghiệp của em tên Lan, nhỏ hơn em 1 tuổi, khá xinh xắn. Em chở Lan vi vu qua nhiều tuyến phố cho đến khi bắt gặp một shop đồ lót nữ khá lịch sự thì ghé vào. Cái Lan sau lưng gõ gõ em bảo: "Sao lại vô đây thế anh?"
Em mới cười bảo thời buổi này quan tâm nhau là phải mua đồ mà chỉ có 1 người được ngắm thôi chứ. Cái Lan cũng ậm ừ ra chiều đồng ý lắm.

Hai đứa đi vào thì đập vào mắt em là đủ kiểu nội y từ thun trơn đến ren mỏng, có gọng mút dây chéo các loại. Lan mới hỏi em:
- Chị ấy mặc loại nào anh?
Em làm bộ gãi gãi đầu rồi nhìn Lan, thấy sau lớp áo sơ mi công sở có cái viền ren in hằn lên:
- Em mặc loại nào thì cô ấy cũng mặc như thế đấy.
Cô ấy đỏ mặt quay ass đi, rồi cứ giục em chọn cho nhanh. Lát sau em chọn được khoảng 5-6 bộ bra với 2 bộ đồ ngủ, thì bảo Lan mặc vào xem thử thế nào. Lan cũng nghe lời, ngại ngùng mặc bộ đồ y tá màu xanh mỏng khiêu khích vào rồi đứng trước gương quay qua quay lại cho em xem. Công nhận con gái bây giờ ăn uống đầy đủ nên vòng nào ra vòng nấy. Nhìn khuôn ngực cô ấy mà tự nhiên trong em có gì đó rất khác lạ đang diễn ra. Chắc em ấy cũng chưa đi mua nội y với con trai bao giờ nên cứ bẽn lẽn trông đáng yêu lắm
Em chọc:
- Của Lan to hơn của gấu anh đấy!
Cô ấy lại càng đỏ mặt tợn, với tay đánh em nhưng em đỡ được, tiện thể giả bộ ngã vào người cô ấy rồi ấn ngực em vô ngực cô ấy mềm lắm

Đúng lúc hai đứa đang trêu nhau thì ở buồng thử đồ bên cạnh bỗng có tiếng la nhẹ: "A, đau em". Em tò mò quay qua vì thấy giọng con này quen quen các bác ạ. Ai dè đâu khoảng 30s sau thì chính là con gấu em chứ ai, nó vừa ló đầu ra tươi cười lắm, trên người con đóng bộ victoria secret màu tím. Cạnh nó là thằng nào lạ hoắc đang cười nham nhở nữa

Nó vừa cười vừa làm bộ ngúng nguẩy, quay qua thì bắt gặp cặp mắt sừng sộ của em nên bị đứng hình luôn. Đứng như trời trồng. Thằng kia thì đơ ra không hiểu gì. Em điên quá giơ tay định tát nó, nhưng bản năng của một con người lịch sự ko cho phép em làm vậy. Em nhẹ nhàng cười với nó: "Á, đau em. Hihi". Rồi ôm eo Lan bỏ ra tính tiền. Nó gọi với theo: "Anh Tuấn!", em mặc kệ. Tính tiền xong em chở Lan về phòng cô ấy, rồi tặng hết đống đồ cho cô ấy luôn. Còn ôm hôn cô ấy rồi ấn cô ấy xuống ghế mà hít hà nữa.

Điện thoại lại reo, là của con đó, mà thôi nghe làm gì nhỉ. Hà Nội này nhỏ quá, chán quá các bác ạ. Noel này chắc em lại FA mất rồi.
__________________
[COLOR="DimGray"][CENTER]Nhân viên công sở[/CENTER][/COLOR]
Reply With Quote
  #2  
Old 23-12-2015, 18:49
Modife's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2006
Posts: 1,854
Re: Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khác

Đcmm thằng nhân viên công sở.
Đcm thằng ngu nào phía dưới tin vào truyện nó thủ dâm ra
__________________
"[B][COLOR="Blue"]Sống có việc gì đó để làm...[/COLOR]
[CENTER][COLOR="Magenta"]Một ai đó để yêu thương...[/COLOR] [/CENTER]
[RIGHT][COLOR="DarkOrange"]Và có đôi điều để suy nghĩ!!![/COLOR]"[/RIGHT][/B]
Reply With Quote
  #3  
Old 23-12-2015, 18:49
taoxanh580's Avatar
Member
Join Date: 06-2012
Posts: 61
Re: Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khá

Quote:
Originally Posted by natuan1488 View Post
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, nhưng sao trong lòng em có những cảm xúc kìm nén cứ chực trào ra, ướt cả tháng ngày phía trước các bác ạ.

Chiều nay em ra phố Vọng đón con bé đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu. Cái không khí ngày lễ tết khiến phố phường như tấp nập hơn và ai cũng vồn vã bận rộn với nhiều toan tính cho riêng mình. Đồng nghiệp của em tên Lan, nhỏ hơn em 1 tuổi, khá xinh xắn. Em chở Lan vi vu qua nhiều tuyến phố cho đến khi bắt gặp một shop đồ lót nữ khá lịch sự thì ghé vào. Cái Lan sau lưng gõ gõ em bảo: "Sao lại vô đây thế anh?"
Em mới cười bảo thời buổi này quan tâm nhau là phải mua đồ mà chỉ có 1 người được ngắm thôi chứ. Cái Lan cũng ậm ừ ra chiều đồng ý lắm.

Hai đứa đi vào thì đập vào mắt em là đủ kiểu nội y từ thun trơn đến ren mỏng, có gọng mút dây chéo các loại. Lan mới hỏi em:
- Chị ấy mặc loại nào anh?
Em làm bộ gãi gãi đầu rồi nhìn Lan, thấy sau lớp áo sơ mi công sở có cái viền ren in hằn lên:
- Em mặc loại nào thì cô ấy cũng mặc như thế đấy.
Cô ấy đỏ mặt quay ass đi, rồi cứ giục em chọn cho nhanh. Lát sau em chọn được khoảng 5-6 bộ bra với 2 bộ đồ ngủ, thì bảo Lan mặc vào xem thử thế nào. Lan cũng nghe lời, ngại ngùng mặc bộ đồ y tá màu xanh mỏng khiêu khích vào rồi đứng trước gương quay qua quay lại cho em xem. Công nhận con gái bây giờ ăn uống đầy đủ nên vòng nào ra vòng nấy. Nhìn khuôn ngực cô ấy mà tự nhiên trong em có gì đó rất khác lạ đang diễn ra. Chắc em ấy cũng chưa đi mua nội y với con trai bao giờ nên cứ bẽn lẽn trông đáng yêu lắm
Em chọc:
- Của Lan to hơn của gấu anh đấy!
Cô ấy lại càng đỏ mặt tợn, với tay đánh em nhưng em đỡ được, tiện thể giả bộ ngã vào người cô ấy rồi ấn ngực em vô ngực cô ấy mềm lắm

Đúng lúc hai đứa đang trêu nhau thì ở buồng thử đồ bên cạnh bỗng có tiếng la nhẹ: "A, đau em". Em tò mò quay qua vì thấy giọng con này quen quen các bác ạ. Ai dè đâu khoảng 30s sau thì chính là con gấu em chứ ai, nó vừa ló đầu ra tươi cười lắm, trên người con đóng bộ victoria secret màu tím. Cạnh nó là thằng nào lạ hoắc đang cười nham nhở nữa

Nó vừa cười vừa làm bộ ngúng nguẩy, quay qua thì bắt gặp cặp mắt sừng sộ của em nên bị đứng hình luôn. Đứng như trời trồng. Thằng kia thì đơ ra không hiểu gì. Em điên quá giơ tay định tát nó, nhưng bản năng của một con người lịch sự ko cho phép em làm vậy. Em nhẹ nhàng cười với nó: "Á, đau em. Hihi". Rồi ôm eo Lan bỏ ra tính tiền. Nó gọi với theo: "Anh Tuấn!", em mặc kệ. Tính tiền xong em chở Lan về phòng cô ấy, rồi tặng hết đống đồ cho cô ấy luôn. Còn ôm hôn cô ấy rồi ấn cô ấy xuống ghế mà hít hà nữa.

Điện thoại lại reo, là của con đó, mà thôi nghe làm gì nhỉ. Hà Nội này nhỏ quá, chán quá các bác ạ. Noel này chắc em lại FA mất rồi.
Quay tay nhiều liệt dương đó, khoa học đã chứng minh natuan ạ
__________________
lúc mày buồn tao có - lúc tao khó có mày không
Reply With Quote
  #4  
Old 23-12-2015, 18:49
Thuc Tran's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 943
Re: Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khác

Nó hư cấu phải không tụi mày
__________________
Nick 2 thằng xài:
- 1 thằng anti tụi bê đê biến thái
- 1 thằng bị gay
Reply With Quote
  #5  
Old 23-12-2015, 18:50
Xavi Hernandes's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2013
Posts: 722
Re: Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khá

Quote:
Originally Posted by natuan1488 View Post
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, nhưng sao trong lòng em có những cảm xúc kìm nén cứ chực trào ra, ướt cả tháng ngày phía trước các bác ạ.

Chiều nay em ra phố Vọng đón con bé đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu. Cái không khí ngày lễ tết khiến phố phường như tấp nập hơn và ai cũng vồn vã bận rộn với nhiều toan tính cho riêng mình. Đồng nghiệp của em tên Lan, nhỏ hơn em 1 tuổi, khá xinh xắn. Em chở Lan vi vu qua nhiều tuyến phố cho đến khi bắt gặp một shop đồ lót nữ khá lịch sự thì ghé vào. Cái Lan sau lưng gõ gõ em bảo: "Sao lại vô đây thế anh?"
Em mới cười bảo thời buổi này quan tâm nhau là phải mua đồ mà chỉ có 1 người được ngắm thôi chứ. Cái Lan cũng ậm ừ ra chiều đồng ý lắm.

Hai đứa đi vào thì đập vào mắt em là đủ kiểu nội y từ thun trơn đến ren mỏng, có gọng mút dây chéo các loại. Lan mới hỏi em:
- Chị ấy mặc loại nào anh?
Em làm bộ gãi gãi đầu rồi nhìn Lan, thấy sau lớp áo sơ mi công sở có cái viền ren in hằn lên:
- Em mặc loại nào thì cô ấy cũng mặc như thế đấy.
Cô ấy đỏ mặt quay ass đi, rồi cứ giục em chọn cho nhanh. Lát sau em chọn được khoảng 5-6 bộ bra với 2 bộ đồ ngủ, thì bảo Lan mặc vào xem thử thế nào. Lan cũng nghe lời, ngại ngùng mặc bộ đồ y tá màu xanh mỏng khiêu khích vào rồi đứng trước gương quay qua quay lại cho em xem. Công nhận con gái bây giờ ăn uống đầy đủ nên vòng nào ra vòng nấy. Nhìn khuôn ngực cô ấy mà tự nhiên trong em có gì đó rất khác lạ đang diễn ra. Chắc em ấy cũng chưa đi mua nội y với con trai bao giờ nên cứ bẽn lẽn trông đáng yêu lắm
Em chọc:
- Của Lan to hơn của gấu anh đấy!
Cô ấy lại càng đỏ mặt tợn, với tay đánh em nhưng em đỡ được, tiện thể giả bộ ngã vào người cô ấy rồi ấn ngực em vô ngực cô ấy mềm lắm

Đúng lúc hai đứa đang trêu nhau thì ở buồng thử đồ bên cạnh bỗng có tiếng la nhẹ: "A, đau em". Em tò mò quay qua vì thấy giọng con này quen quen các bác ạ. Ai dè đâu khoảng 30s sau thì chính là con gấu em chứ ai, nó vừa ló đầu ra tươi cười lắm, trên người con đóng bộ victoria secret màu tím. Cạnh nó là thằng nào lạ hoắc đang cười nham nhở nữa

Nó vừa cười vừa làm bộ ngúng nguẩy, quay qua thì bắt gặp cặp mắt sừng sộ của em nên bị đứng hình luôn. Đứng như trời trồng. Thằng kia thì đơ ra không hiểu gì. Em điên quá giơ tay định tát nó, nhưng bản năng của một con người lịch sự ko cho phép em làm vậy. Em nhẹ nhàng cười với nó: "Á, đau em. Hihi". Rồi ôm eo Lan bỏ ra tính tiền. Nó gọi với theo: "Anh Tuấn!", em mặc kệ. Tính tiền xong em chở Lan về phòng cô ấy, rồi tặng hết đống đồ cho cô ấy luôn. Còn ôm hôn cô ấy rồi ấn cô ấy xuống ghế mà hít hà nữa.

Điện thoại lại reo, là của con đó, mà thôi nghe làm gì nhỉ. Hà Nội này nhỏ quá, chán quá các bác ạ. Noel này chắc em lại FA mất rồi.


Sent from my using vozForums
__________________
[COLOR="Lime"][I]" [COLOR="DarkOrchid"]Lo lắng , không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra [/COLOR]"[SIZE="3"][/SIZE][/I][/COLOR]
Reply With Quote
  #6  
Old 23-12-2015, 18:51
Uh_TaoSai's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2012
Posts: 2,171
Re: Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khá

Mỗi ngày việc thằng này làm là thủ dâm ra truyện cho vozer đồng cảm.
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Red"][I] Uh_TaoSai
Liem Ngon Tay
Ingame : Delete
Tay to gánh team all vị trí [/I][/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #7  
Old 23-12-2015, 18:51
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2014
Posts: 7,688
Re: Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khá

hư cấu 100% rồi
Reply With Quote
  #8  
Old 23-12-2015, 18:51
danhtuan05's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 143
Re: Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khá

D m còn update chap nào không thím.. truyện hay vồn
__________________
[CENTER][B][COLOR="Lime"]Autorun.inf[/COLOR]
[COLOR="DarkGreen"]Park Bo Young[/COLOR]|[COLOR="Red"]Park Bo Young[/COLOR]|[COLOR="YellowGreen"]Park Bo Young[/COLOR]|[COLOR="Cyan"]Park Bo Young[/COLOR]|[COLOR="Blue"]Park Bo Young[/COLOR] |[COLOR="DarkOrchid"]Park Bo Young[/COLOR]
[/B][/CENTER]
Reply With Quote
  #9  
Old 23-12-2015, 18:52
Vinamilk0033's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 788
Quote:
Originally Posted by Thuc Tran View Post
Nó hư cấu phải không tụi mày
Kệ đọc vui thím à, són part 2 sau khi say rượu Ấn Độ con Lan

Sent from my using vozForums
__________________
Cần là gì
[QUOTE=nick full 25 ky tu dem di;85916622]Ủa trước giờ mình tưởng cần chỉ để sào thịt bò thôi còn sấy khô hút được nữa hả :chaymau:[/QUOTE]
[CODE][COLOR="Red"]Đại Việt Empire - Thiên Thu Vạn Đại - Nhất thống giang hồ[/COLOR][/CODE]
Reply With Quote
  #10  
Old 23-12-2015, 18:52
Rorschach DC's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 1,400
Re: Chở đồng nghiệp đi mua quà noel cho gấu, bắt gặp gấu đang đi mua quà noel cùng người đàn ông khá

noel tới rồi viết truyện nhiều thế em.

https://vozforums.com/showthread.php?t=4511965

https://vozforums.com/showthread.php?t=4482602

https://vozforums.com/showthread.php?t=4508430

https://vozforums.com/showthread.php?t=4488334
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:32.