Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 29-10-2015, 13:44
huatinh2000's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2012
Posts: 466
Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

Chào các thím, cơ quan em mấy tháng nay có bạn mới vào làm khá xinh xắn ạ. Em cũng để ý đến bạn ấy như bao anh em khác vì ngoài cái xinh thì em ấy rất chịu khó mặc váy ngắn hở đùi với áo sơ mi cúc thưa nên nhìn nghiêng hàng cúc áo là thấy lấp ló bra đen thật sự gợi cảm

Cái văn phòng toàn đực rựa vốn thiếu hơi ấm phụ nữ bỗng dưng rộn ràng và tràn đầy sức sống, rôm rả lên hẳn Tâm trạng của em mấy hôm nay cũng cải thiện hẳn, lúc giải lao em thường nói chuyện phiếm với cô ấy và bởi ăn nói có tí duyên nên cô ấy thích lắm, hai đứa thường ngồi túm lại cười khúc khích trước sự ganh ghét của đồng bọn. Sáng nay em tặng cô ấy bài thơ như này:
Tôi muốn xé áo em
Cho mình cùng hợp nhất;
Tôi muốn mình túm lại
Hôn nhiệt tình môi em

Cô ấy đọc xong có vẻ ngại ngùng, vo vo mảnh giấy trên đùi đáng yêu lắm cơ, khổ nỗi cái váy ngắn và cặp giò trắng nõn lại thêm cái tam giác đen nó khiến sự đáng yêu ấy trong em trở nên nóng hừng hực, tim em đập nhanh và có cái gì đó không được bình thường đang diễn ra trong em

Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mấy ae đi uống cafe lúc giải lao, em có điện thoại bàn nên nán lại nghe nốt. Lúc em nghe xong điện thoại thì thấy có gì nhột nhột bên tai, chợt giật mình quay qua thì ra là tóc em ấy xõa xuống chạm vào má em, luồn vào cổ áo em. Thì ra em ấy giả bộ nghe lén em nói chuyện điện thoại, chả hiểu sao vừa liếc mắt lên chạm ngay cặp mắt đen láy biết cười ấy, liếc xuống là cái cổ thon trắng ngần, xuống tí nữa là đôi vếu ngập ngừng trong cái áo bra đen ẩn sau áo sơ mi mỏng tang. Em nhìn cô ấy thế này Cô ấy nhìn em thế này Thật ko thể ngờ em lại có hành động hết sức dại dột là đưa tay qua lưng kéo em ấy lại dán môi em ấy ngay vào môi em, rồi cứ thế hôn ngâu hiến hôn lấy hôn để, tay kia lại sờ mông rồi xuống đùi em ấy. Dường như bị sốc, em ấy vùng ra, nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ với cảm xúc khó tả, em còn ráng với tay kéo em ấy ngã vào lòng. Cừa sổ văn phòng thì đang mở. Em ấy lại vùng ra lần nữa rồi chạy đi, văng vẳng 1 câu để lại: Tôi sẽ méc sếp chuyện này!

Em đang rất hoang mang, không biết có ai nhìn thấy ko nhỉ? Liệu em có bị đuổi việc không? Em cô đơn và tuyệt vọng quá
__________________
[COLOR="DimGray"][CENTER]Nhân viên văn phòng[/CENTER][/COLOR]
Reply With Quote
  #2  
Old 29-10-2015, 13:47
Junior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 0
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

ờ, bỏ tay ra khỏi quần đi cháu
Reply With Quote
  #3  
Old 29-10-2015, 13:48
skull1509's Avatar
Member
Join Date: 04-2012
Posts: 35
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

Như đọc truyện sex
__________________
[QUOTE]Nghiện nặng. Nghiện lâu rồi. Nghiện còn lâu mới cai được.[/QUOTE]
Reply With Quote
  #4  
Old 29-10-2015, 13:48
warworld's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2012
Posts: 1,148
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

Tao mec mod mày kể truyện sex
Reply With Quote
  #5  
Old 29-10-2015, 13:49
fake1's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2014
Posts: 5,310
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

Bởi thế làm sếp cực bỏ mịa, đéo có mặt thì bọn nó dek chịu làm
__________________
[QUOTE=infanolong;109739057]Cái đáng sợ nhất của sự phản bội là nó thường đến từ những người mà ta tin tưởng nhất ,chứ nó không đến từ kẻ thù:canny: .[/QUOTE]
Reply With Quote
  #6  
Old 29-10-2015, 13:50
long1989z's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2013
Posts: 133
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

đậu xanh tưởng tâm sự làm đọc cmn hết hóa ra truyện khiêu dâm các đồng chí à
Reply With Quote
  #7  
Old 29-10-2015, 13:50
m4a192's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 202
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

Coi chừng bồ của sếp là mày toi nhé
Reply With Quote
  #8  
Old 29-10-2015, 13:50
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 369
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

tôi rất quan ngại về chuyện này
Reply With Quote
  #9  
Old 29-10-2015, 13:50
Junior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 27
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

Muối ăn dạo này hơi mắc...
Reply With Quote
  #10  
Old 29-10-2015, 13:51
quocdat2104's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2014
Posts: 167
Re: Sắp bị đuổi việc, buồn và cô đơn quá

Quote:
Originally Posted by huatinh2000 View Post
Chào các thím, cơ quan em mấy tháng nay có bạn mới vào làm khá xinh xắn ạ. Em cũng để ý đến bạn ấy như bao anh em khác vì ngoài cái xinh thì em ấy rất chịu khó mặc váy ngắn hở đùi với áo sơ mi cúc thưa nên nhìn nghiêng hàng cúc áo là thấy lấp ló bra đen thật sự gợi cảm

Cái văn phòng toàn đực rựa vốn thiếu hơi ấm phụ nữ bỗng dưng rộn ràng và tràn đầy sức sống, rôm rả lên hẳn Tâm trạng của em mấy hôm nay cũng cải thiện hẳn, lúc giải lao em thường nói chuyện phiếm với cô ấy và bởi ăn nói có tí duyên nên cô ấy thích lắm, hai đứa thường ngồi túm lại cười khúc khích trước sự ganh ghét của đồng bọn. Sáng nay em tặng cô ấy bài thơ như này:
Tôi muốn xé áo em
Cho mình cùng hợp nhất;
Tôi muốn mình túm lại
Hôn nhiệt tình môi em

Cô ấy đọc xong có vẻ ngại ngùng, vo vo mảnh giấy trên đùi đáng yêu lắm cơ, khổ nỗi cái váy ngắn và cặp giò trắng nõn lại thêm cái tam giác đen nó khiến sự đáng yêu ấy trong em trở nên nóng hừng hực, tim em đập nhanh và có cái gì đó không được bình thường đang diễn ra trong em

Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mấy ae đi uống cafe lúc giải lao, em có điện thoại bàn nên nán lại nghe nốt. Lúc em nghe xong điện thoại thì thấy có gì nhột nhột bên tai, chợt giật mình quay qua thì ra là tóc em ấy xõa xuống chạm vào má em, luồn vào cổ áo em. Thì ra em ấy giả bộ nghe lén em nói chuyện điện thoại, chả hiểu sao vừa liếc mắt lên chạm ngay cặp mắt đen láy biết cười ấy, liếc xuống là cái cổ thon trắng ngần, xuống tí nữa là đôi vếu ngập ngừng trong cái áo bra đen ẩn sau áo sơ mi mỏng tang. Em nhìn cô ấy thế này Cô ấy nhìn em thế này Thật ko thể ngờ em lại có hành động hết sức dại dột là đưa tay qua lưng kéo em ấy lại dán môi em ấy ngay vào môi em, rồi cứ thế hôn ngâu hiến hôn lấy hôn để, tay kia lại sờ mông rồi xuống đùi em ấy. Dường như bị sốc, em ấy vùng ra, nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ với cảm xúc khó tả, em còn ráng với tay kéo em ấy ngã vào lòng. Cừa sổ văn phòng thì đang mở. Em ấy lại vùng ra lần nữa rồi chạy đi, văng vẳng 1 câu để lại: Tôi sẽ méc sếp chuyện này!

Em đang rất hoang mang, không biết có ai nhìn thấy ko nhỉ? Liệu em có bị đuổi việc không? Em cô đơn và tuyệt vọng quá
đức
__________________
[QUOTE=ngokhong87;81248734]Những ai có gia đình rồi cho em hỏi 2 câu ngắn gọn cực kỳ thôi ạ.
1./ Anh, chị có quan hệ trước hôn nhân không?
2./ Cuộc sống hôn nhân hiện tại của anh, chị ntn?
Hết ạ. Em cảm ơn và kg hậu tạ[/QUOTE]
[QUOTE=mrdurex;81248789]1: có, 2: như lol[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:59.