Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 05-04-2014, 00:27
Fly in the sky's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2011
Posts: 2,393
Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

Topic dành cho các vấn đề đại loại như:



- Thèm leo núi, đi rừng thử cho biết mà không biết đi đâu, đi với ai, cần chuẩn bị những gì, kỹ năng thế nào, tập luyện ra sao...

- Ở Sài Gòn/Hà Nội muốn ra biển chơi cuối tuần cho thư thả, nên đi thế nào, chơi thế nào chứ chả muốn ra thuê nhà nghỉ, tắm biển, ăn hải sản xong về

- Nhờ hỗ trợ lên 1 kế hoạch, lịch trình đi chơi lễ 30/4-1/5, du xuân, du hè,... x tuần, xuất phát từ Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng,... cho 10, 20, 2 người

- Muốn đi bụi xa xa vài ngày, vài tuần vì ngồi máy tính hoài tự kỷ, ngột ngạt, vì mới thất nghiệp, thất tình, buồn gia đình, hoặc vừa tốt nghiệp đại học xong muốn làm 1 chuyến để đời... Nhờ tư vấn, xin lời khuyên...

- Chán đời, muốn đi lang bạt, lang thang đây đó không hạn định, nhờ anh em VOZ toàn quốc hỗ trợ khi đi qua từng nơi...

- Muốn chạy xe máy từ thành phố X đến thành phố (huyện, thị xã...) Y... nhờ tư vấn chốt trạm CSGT, đường xấu hay đẹp, dừng nghỉ ở đâu, ăn uống thế nào, ngày chạy bao nhiêu kilomet thì hợp lý...

- Ra Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc, Cồn Cỏ,... lên Mù Cang Chải, Y Tý, KonTum, Langbiang... Đi Tây Bắc mùa ruộng bậc thang đổ nước, mùa gặt,... mà không biết "thời gian thực" mùa này thời tiết thế nào, đi lúc nào thì đẹp, chơi thế nào thì sướng, góc nào chụp ảnh thì kinh điển...
- Chia sẻ về chuyến đi của x và những người bạn

...




Mình từng gặp rất nhiều người hồi giờ chưa biết leo núi là thế nào, đi bụi ra sao, 25-30 tuổi đời sống rất nhàm chán và chật hẹp, quanh quẩn trong thành phố, đi làm - đi về - đi với gái... Chỉ sau 1-2 chuyến đi đã vô cùng tươi vui, yêu đời, yêu người, có những đam mê và mối quan hệ mới, thậm chí thay đổi cả cuộc sống của họ.



Topic này lập ra vì mục tiêu mở mang tầm nhìn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho một bộ phận VOZ-er.

Mời em anh chị em tham gia

Mọi thắc mắc, hỏi hang, sẽ được tư vấn nhiệt tình, chu đáo, yếu tố an toàn được đặt trên hàng đầu.
__________________
[RIGHT][SIZE="2"][RIGHT][I]ID nhiều người dùng![/I][/RIGHT][/SIZE][/RIGHT]
Reply With Quote
  #2  
Old 05-04-2014, 00:42
blackcat77's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2010
Posts: 5,623
tháng 4 rồi , Mộc châu có gì hay không , đi phượt quanh HN trong tháng này thì nên đi đâu tầm 3 ngày 2 đêm , 30/4 , 1/5 nên đi những đâu cho kì nghỉ 5 ngày

Sent from my i Phò using vozForums
__________________
[CENTER][SIZE="4"][COLOR="Red"]Chuyên kinh doanh tượng thạch cao tại Hà Nội và các tỉnh miền bắc [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
Reply With Quote
  #3  
Old 05-04-2014, 00:44
fRzzy's Avatar
Mmph mmmph mph-mph mmph!
Join Date: 07-2006
Posts: 12,515
Re: Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

mình là né mấy kỳ nghỉ ra, đi mấy đợt đó cứ gọi là vãi hàng...
__________________
[COLOR="DarkSlateGray"]các anh chả biết gì cả, kênh chém gió của [B]Mr. Chơi[/B] ở đây cơ -> [url="https://www.youtube.com/c/MrChơiOfficial"][B]youtube.com/c/MrChơiOfficial[/B][/URL][/COLOR]
Reply With Quote
  #4  
Old 05-04-2014, 00:47
noname_617's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2012
Posts: 1,299
Re: Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

Quote:
Originally Posted by fRzzy View Post
mình là né mấy kỳ nghỉ ra, đi mấy đợt đó cứ gọi là vãi hàng...
Chuẩn. Vừa đông vừa đắt đỏ. Đi nghỉ đi chơi mà toàn dắt thêm cái bực mình vào người
__________________
[COLOR="DarkOrange"][B]Ryzen 5 1600 - MSI B350M Gaming Pro - GTX1060 Gaming X 6G - Gskill Ripjaws V 8Gbx2 DDR4 3000 - SSD WD Green M.2 2280 120GB - HDD WD Caviar Black 1TB - Xigmatek Tauro M 600W - Sama Aurora - LG 24" MP88HM-S - ASUS Strix Tactic Pro[/B][/COLOR]
Reply With Quote
  #5  
Old 05-04-2014, 00:51
Senior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 493
Re: Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

em đang định đi cần giờ 1 mình, cần chuẩn bị những gì vậy mấy bác
__________________
[B][COLOR="Red"]WOT VTC : tanktank[/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #6  
Old 05-04-2014, 01:21
Fly in the sky's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2011
Posts: 2,393
Re: Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

Quote:
Originally Posted by fRzzy View Post
mình là né mấy kỳ nghỉ ra, đi mấy đợt đó cứ gọi là vãi hàng...
Quote:
Originally Posted by noname_617 View Post
Chuẩn. Vừa đông vừa đắt đỏ. Đi nghỉ đi chơi mà toàn dắt thêm cái bực mình vào người
Chuẩn. Bạn bè hỏi han đi vào kỳ nghỉ lễ... mình đều khuyên dành thời gian cho gia đình, nếu vẫn làm ngày lễ được thì cứ làm, qua lễ rồi xin nghỉ bù.

Bây giờ cả những địa điểm nổi bật để - tạm gọi là du lịch bụi mà gặp kỳ nghỉ vẫn nhốn nháo lắm. VD như Cực Đông (Vạn Ninh - Khánh Hòa), năm ngoái mình ra đó đông như trẩy hội chả còn gì thú vị.

Quote:
Originally Posted by emmuongi1109 View Post
em đang định đi cần giờ 1 mình, cần chuẩn bị những gì vậy mấy bác
Nếu bạn ở Sài Gòn, đi Cần Giờ về trong ngày thì chỉ cần 1 ít tiền là đi khỏe re. Khỏi phải lăn tăn gì.

Nếu qua đêm qua đêm, chỉ cần thêm 1 áo khoác đủ ấm, đèn pin nếu có.


Lưu ý:
+ Không mang quá nhiều tiền hơn nhu cầu sử dụng (nếu xài bình thường, ăn hải sản... thì 1 mình chỉ 400-800k là vô tư).
+ Mùa này nắng khá dữ nên có khẩu trang, áo khoác chống nắng, kính râm.
+ Đoạn qua Rừng Sác có thể gặp CSGT (bắn tốc độ >60km/h)
+ Đêm Cần Giờ khá vắng vẻ, ngủ sớm, nên lưu ý


Mùa này các ruộng muối Cần Khánh, Lý Nhơn rất đẹp, đi buổi chiều hoặc sáng nhé. Biết chụp ảnh thì chuẩn luôn.
Dọc đường thử dừng uống dừa nước và mua ba khía hoặc tôm ngâm chua, khô cá...



Chia sẻ thêm chỗ ngủ nếu thích bụi: Bãi biển 30/4, chạy thẳng xuống đụng bờ kè biển, bên tay phải có chỗ gửi xe qua đêm an toàn, tối cho thuê ghế bố ngủ chỉ 10-15k/ đêm.
Đút tiền vào quần chip, mua hải sản, vài lon beer, đem cái bàn + ghế bố ra giữa bãi biển lộng gió hoặc trong chòi lá vừa uống vừa ngắm biển, ngắm sao thì tuyệt cmn vời. (Có thể có muỗi, đem remos nhá).
__________________
[RIGHT][SIZE="2"][RIGHT][I]ID nhiều người dùng![/I][/RIGHT][/SIZE][/RIGHT]
Reply With Quote
  #7  
Old 05-04-2014, 02:37
saadaziz's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 419
Re: Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

Quote:
Originally Posted by emmuongi1109 View Post
em đang định đi cần giờ 1 mình, cần chuẩn bị những gì vậy mấy bác
Mới đi tuần trước và tuần trước nữa, review cho thím luôn, chủ thớt ghé qua quote mình lên #1 với

Việc đầu tiên của một chuyến đi là gì? là chuẩn bị chứ còn gì nữa

Chuẩn bị:
_Tiền: tùy các thím các mợ ăn chơi như nào, trong ngày thì 200k-400k một người gọi là quá đủ, ăn uống bét nhè. Qua đêm thì cứ cộng thêm 150k-300k tiền phòng 2 người
_Đồ ăn nước uống: vì đi xa nên để không mệt các thím các mợ nên đem theo 1 bình 1l ( đủ cho 2 người ) a qua phí nà để bổ sung trên đường đi ngoài ra còn tránh các trường hợp không may như hư xe, dắt bộ khoảng 40km đường rừng mà không có nước thì.... . Ngoài ra có thể đem rượu bia nước ngọt đồ ăn gì cũng được vào quán trên bờ biển để ăn, chủ quán không ý kiến gì đâu
_Xe: cái này quan trọng, quyết định đến cuộc vui trước khi đi nên kiểm tra bánh trước sau đầy đủ, mòn thì thay vỏ or ruột tùy tình hình, đường rừng Sác tuy là đường nhựa nhưng vẫn có khá nhiều sỏi đá ( đặc biệt là đường về) nên nếu lốp mòn thì rất dễ bể bánh -> dắt bộ và tầm 10-20km mới có một chỗ sửa xe... ngoài ra nên đổ xăng đầy trước khi đi, đi mất khoảng 1l-1l5 xăng và tiệm xăng cũng hiếm như tiệm sửa xe dầu nhớt thắng xe đầy đủ ( cái này không quan trọng lắm ).
_CSGT: giấy tờ đầy đủ, CSGT cần giờ bắt rất gắt nhé. nội thành TPHCM thì max 40, vào thị trấn thì max 30, còn đường rừng thì max 60, có bắn tốc độ. mbh phải đạt chuẩn không nên lấy mũ thời trang. TUYỆT ĐỐI KHÔNG LẤN LANE DÙ ĐƯỜNG XẤU ( cái này bắt nhiều nhất ) bất kể là đường rừng hay trong thị trấn. gương zin nhé. Quẹo thì XI NHAN ĐẦY ĐỦ. về vị trí CSGT: ở đường Rừng Sác, lúc đi thì hay đứng dưới chân các cây cầu ( cả lên và xuống ) nên khi các thím nhìn xa xa thấy cây cầu thì nên chạy cẩn thận còn đường về thì ngay ở ngã ba ( sẽ nói ở dưới ) sẽ luôn luôn có một chốt Giao thông đứng ở đấy ( thường bắt xi nhan và lấn làn). nếu không may bị bắt thì cứ ngoan ngoãn ghé vào, vì đường đi chỉ có một đưởng thẳng không cách nào chạy được đâu thường sáng sớm và sau 5 giờ chiều CSGT sẽ không đứng nữa nên nếu muốn an toàn thì các thím cứ đi tầm giờ này
_Linh tinh: khăn giấy, kiếng mát, dép, kem chống nắng, ba con sói....

Đường đi: khoảng 55km ( 1 tiếng 30' hoặc hơn ). Chạy xuống Huỳnh tấn phát quận 7, đi thằng quài đến phà Bình Khánh, 4k5 1 người + xe, đi phà qua 10' ( phà 5 10 phút có một chuyến nên không phải lo, tối sau 11 giờ thì cứ nửa tiếng 1 chuyến nếu mình không lầm ) rồi cứ chạy thẳng theo đường rừng, chạy quài quài qua khoảng 8 9 cây cầu gì đấy gặp bùng binh ngã ba, ở đây các thím có 2 sự lựa chọn:
_Quẹo trái rồi đến ngã tư đầu tiên quẹo phải, đi thẳng quài đến cuối đường quẹo trái là ra bãi tắm 30-4.
_Quẹo phải là vào khu dân cư, tuy nhiên không khuyến khích vào đây vì rất rất chán. chỉ có cái resort Phương Nam *** ở trong đó tuy nhiên ra biển chơi vui hơn nhiều.
_Trước ngã ba tầm 5km có Đảo khỉ, ai thích thì ghé vào, riêng mình không ghé nên không biết chi tiết, có điều nghe bảo khỉ rất dữ và hay giựt đồ và cắn người ==''

Ăn: sau khi đến bãi tắm 30-4, trên bờ biển sẽ có một dọc dãy các quán, các thím ghé vô quán nào cũng được vì giá cả đều xêm xêm nhau.
_Xe: để xe ở quán luôn, không có vé nên khóa xe cẩn thận ( tuy nhiên mình nghĩ ăn trộm không dám liều đâu ) và không thu tiền giữ xe nhé.
_Ghế bố: 10k/ghế. Võng 10k/võng (tuy nhiên nếu đi đông có thể trả giá, vị dụ như 6 người 50k tùy mồm + sự vui tính của các thím )
_Vệ sinh miễn phí, tắm nước ngọt thì cứ 10k một thùng sơn lớn ( cái thùng nhựa màu trắng ý ) con gái thì khuyên nên tắm lại còn con trai tắm hay không cũng được, vì gió biển rất nhiều nên mau khô :3
_Đồ ăn uống ở quán: theo mình thì khá mắc, tầm 40-60k một món cơm ( cỡ vừa vừa 1 người ăn chưa no đâu ) tôm cua 250k~300k/kg... bia thì 20k/lon tiger, nước ngọt cà phê thì 15k. Tuy nhiên như đã nói ở trên cứ đem bia bọt đồ ăn các kiểu trên thành phố xuống đây uống cho khỏe, chủ quán không nói gì đâu ( dám nói à )
Vì đồ trong quán khá mắc đối với các thím sinh viên, nên mình có một lựa chọn khác cho các thím: đó là ra chợ Hàng Dương cách bãi tắm 30-4 khoảng 50m ( khi tới bãi tắm cứ hỏi người ở đó chợ Hàng Dương ở đâu người ta chỉ cho ) rồi ra đó mua thôi, nghe bảo rẻ hơn mua ở quán ( vì mình chưa ra chợ HD bao giờ =='' ) tuy nhiên nếu nhóm có con gái lanh miệng thì cứ trả giá nhiệt tình vào vì họ cũng nói khách lắm. nên tham khảo giá ở thành phố trước rồi xuống đây trả
Ngoài ra còn có mấy bà bán cá dạo, cá dứa 55k/kg ăn rất ngon ( các bả toàn hét 70k 80k bảo 1 nắng 2 nắng gì đấy đừng quan tâm, các thím cứ trả 55k là bán ) cá chùm bông 90k/kg (mấy bả hét 120k) ăn cũng ngon lắm. mua rồi có thể nhờ quán các thím đang ngồi chế biến dùm rồi ăn luôn, nhờ quán chế biến tiền công 20k 1 con nhé =='' nhưng ăn ngon, đem về làm quà cũng ok ( tuy nhiên ăn trong ngày hoặc ngày hôm sau thôi nhé vì để lâu ăn rất dở ). Mấy bà bán xiên cua tôm dạo thì cứ 10k/ xiên, mua nhiều tự trả giá như 6 xiên 50k uống bia nhấp nháp cũng vui vui. Ốc thì kế bên Trầm Hương Quán ( cái quán đầu tiên các bác thấy khi quẹo vào bãi tắm 30-4 ) có một con hẻm nhỏ, đầu hẻm người ta bán ốc đấy, hôm bữa mình ăn hào 30k/kg chừng 7 con, người ta chế biến cho mình luôn ( nướng mỡ hành nướng ngũ vị gì tùy các thím người ta làm hết ) ăn bao ngon :x sò huyết 90k/kg khoảng 70 80 con người ta chế biến luôn ăn ngon lắm. kêu xong chỉ tên quán cho người ta rồi thôi. người ta làm xong tự đem tới cho mình rồi trả tiền luôn. mình thấy ăn ở đây ngon hơn trong quán ^^
Thêm cái nữa là không nên mua nước hay đồ ăn gì ở mấy tiệm tạp hóa nhé vì còn mắc hơn ở trong quán =='' nếu bí quá thì có thể hỏi người dân đến đường đến Coopmart ( dưới cần giờ chỉ có duy nhất một cái, nên search google map để biết địa điểm )
Đồ đạc thì lúc tắm biển hay xuống biển chụp hình gì đấy (nói chung là rời khỏi quán ) thì lấy hết tiền bạc điện thoại nữ trang máy chụp hình gì đấy.. nói chung là cái gì quý giá đem theo rồi cứ để balo ở quán mà đi thôi, không ai lấy đâu

Ở: gần bãi tắm 30-4 có mấy cái khách sạn thùy vân gì gì đấy ... khoảng 200-300k/ phòng 2 người. mình không rành lắm vì không ở khách sạn ( có nhà dưới Cần giờ ) muốn rẻ hơn thì vào trong khu dân cư ( chỗ ngã ba quẹo phải rồi dòm bên tay phải có quán cơm đầu tiên, vào đấy người ta có xây một khu phòng cho khách du lịch, phòng cũng sạch sẽ giường nệm điều hòa nóng lạnh tivi đầy đủ khoảng 150k/phòng, thu thêm 20k/người tuy nhiên dù ở khách sạn hay phòng trọ thì các thím cũng cứ mạnh dạn trả giá vì ở đâu cũng vắng khách hết

Kinh nghiệm cá nhân:
_ Nên đi sớm, nếu được khoảng 6 7 giờ tới biển thì sẽ ngắm được bình minh, và thấy người dân ra biển cào nghêu, nhìn cũng hay hay.
_ Biển sạch và tắm được, vì có phù sa nên nhìn cát đen vậy thôi, mình thấy hầu như không có rác và có cá nhảy nữa. tuy nhiên khá ít sóng, tầm 10 giờ mới có sóng ==''
_ Đá banh bóng chuyền bãi biển thoải mái, vì rất rộng. cát cũng không mềm nên làm nền tốt.
_ Nắng đẹp, mấy thằng bạn mình đem DSLR theo chụp cho gái đem về chỉnh các kiểu ảo lòi, up fb được khen lấy khen để
_ Không khuyến khích ở qua đêm, vì ban đêm Cần giờ rất chán không có gì để ĂN & CHƠI ( đúng cả nghĩa đen và bóng ). Bãi 30-4 không có đèn nên không thể ra biển chơi đêm được. khoảng 8g30 là đường tối thui vắng hoe như dưới quê. nói chung nếu một mình thì xác định tự kỉ, có gấu thì , có bạn bè thì ăn nhậu lai rai tại phòng vậy.
_ Nếu lạc đường cứ hỏi người dân, người ta sẽ chỉ ( tuy nhiên không có nghĩa là thân thiện nhé )

Cá nhân mình thấy Cần Giờ là một nơi đáng đi để đổi gió sau một tuần làm việc căng và thẳng gió biển rất nhiều, khí hậu mát hơn nhiều so với thành phố. Gần thành phố hơn và đồ ăn thức uống, chỗ ở cũng rẻ hơn ở Vũng Tàu. Đặc biệt biển rất vắng ngay cả cuối tuần nên với các thím vozer yêu màu tím sống nội tâm thường khóc thầm thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời Từ Cần Giờ có thể ra Vũng Tàu bằng ghe thuyền gì đấy ( di chuyển CG-VT khoảng 1 tiếng, tiền xe và người 40k thì phải, tuy nhiên tiền bốc dỡ xe khoảng 30k/lượt =='') Có gì thiếu sót mong mọi người góp ý để bài review hoàn chỉnh hơn
__________________
I'm a ♏
Reply With Quote
  #8  
Old 05-04-2014, 02:40
saadaziz's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 419
Re: Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

Quote:
Originally Posted by Fly in the sky View Post
...

Chia sẻ thêm chỗ ngủ nếu thích bụi: Bãi biển 30/4, chạy thẳng xuống đụng bờ kè biển, bên tay phải có chỗ gửi xe qua đêm an toàn, tối cho thuê ghế bố ngủ chỉ 10-15k/ đêm.
Đút tiền vào quần chip, mua hải sản, vài lon beer, đem cái bàn + ghế bố ra giữa bãi biển lộng gió hoặc trong chòi lá vừa uống vừa ngắm biển, ngắm sao thì tuyệt cmn vời. (Có thể có muỗi, đem remos nhá).
cái này được à thím? lúc tối mình ra thì thấy tối thui không đèn đuốc gì cả nên chán quá đi về luôn, để lần sau xuống xem lại, thank thím đã chia sẻ
__________________
I'm a ♏
Reply With Quote
  #9  
Old 05-04-2014, 02:51
nlahbzk's Avatar
Member
Join Date: 02-2014
Posts: 47
Re: Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

hè này mình có than gia cái xuyên việt từ HN vào HCM có bác nào tham gia cùng không
Reply With Quote
  #10  
Old 05-04-2014, 13:04
benny13579's Avatar
Junior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 27
Re: Đi du lịch, đi bụi, đi phượt, đi lang thang thế nào cho an toàn, hay, và vui?

Quote:
Originally Posted by nlahbzk View Post
hè này mình có than gia cái xuyên việt từ HN vào HCM có bác nào tham gia cùng không
Đi bộ hay xe đạp vậy?
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:33.