Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 01-03-2013, 17:10
manvslife12's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 1,704
Nhờ vả các thánh thơ

Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Anh là chàng trai mang giày xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.

Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.

Còn em thì chỉ có giày xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.

Chào các thánh thơ
Vào luôn vấn đề chính.
E và gf yêu nhau cũng mới được vài tháng, gf hay đi đôi giầy đỏ rất đẹp, mà chẳng hiểu sao em tình cờ lại có 1 đôi giầy xanh cũng đẹp ko kém. Đã 2 3 lần dạo bước bên nhau nhìn xuống thật trùng hợp 1 bên là giầy xanh 1 bên là giầy đỏ. E thì cộc lốc kho khan, gf thì phản chiều hoàn toàn T_T trong 1 lần đang đi bộ cùng nhau, tay trong tay. Gf mới nói về bài thơ này ... nói khá tình cảm và ... nhiều. E về có search ra bài thơ về chuyện giày xanh giày đỏ. Nhưng tiếc là nó lại là 1 bài thơ buồn.
Nay e muốn nhờ các thánh thơ mod lại cho em bài thơ này thành 1 bài thơ tình yêu đương tuyệt vời 1 chút T_T e có ý định sẽ tặng quà cho gf nên rất muốn có 1 bài thơ. Rất mong các thánh thơ của voz mình giúp đỡ.
Mọi người cứ góp thơ thoải mái nhé, hay là em ghi nhận cảm ơn nhiệt tình và cafe thoải mái thôi ạ. Kể cả thơ vui, kể cả xh các kiểu các thánh cứ thoải mái sáng tác, vì sự sáng tạo ko nên có giới hạn (còn việc chọn bài tình cảm đẹp đẽ ko có gợn ý đồ đen tối là của e)
Các thánh có thể mod lại hoàn toàn, chỉ quan trọng việc là e có giầy xanh và gf e có giầy đỏ nhé. Cảm ơn các thánh nhiều lắm
__________________
[SIZE="1"]GAMEWARE
Số 105 Nhà D2 (đối diện ngõ 81) Phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
Welcome to better service ![/SIZE]
Reply With Quote
  #2  
Old 01-03-2013, 17:12
K.I.A
Join Date: 02-2013
Posts: 20
Re: Nhờ vả các thánh thơ

..Anh là chàng trai mang sịp đỏ
Nguyện bỏ thế giới nhỏ để yêu em...
Reply With Quote
  #3  
Old 01-03-2013, 17:14
BruceWayne's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2013
Posts: 45
Re: Nhờ vả các thánh thơ

Rồng bay phất phới giữa trời xanh
Lộn một phát chúi mẹ đầu xuống đất
Reply With Quote
  #4  
Old 01-03-2013, 17:21
.....Mr.Bui.....'s Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2013
Posts: 0
Re: Nhờ vả các thánh thơ

Bruce Wayne trẻ trâu nổi tiếng
Ở đâu có miếng anh ấy sẽ vào táp như điên
Reply With Quote
  #5  
Old 01-03-2013, 17:24
pro1.3's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2012
Posts: 91
Re: Nhờ vả các thánh thơ

Em là cô gái mang hài đỏ,
Đôi môi bé nhỏ nụ cười xinh
Bên anh trai trẻ tuổi đôi mươi
Khẽ cười , rồi lại để trong lòng

Anh là chàng trai mang giày xanh,
Phố sá trà chanh chung từng ngõ
Bên nàng hài đỏ vẫn ngây thơ
Đôi lần trộm hôn rồi bỏ chạy
Để mình em đứng với ngẩn ngơ

Cô ấy là người mặc váy suông
Bao người thương mến đứng bên đường
Sợ lòng anh nhớ mộng anh vương
Níu chặt tay anh em giận hờn

Em không phải người mặc váy suông
Không sắc không hương vẫn đậm đà
Chờ ngày tan trường anh về đến
Hài xanh, giày đỏ sánh cùng đôi
sến sến nhỉ
__________________
[QUOTE][SIZE="2"]https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=d&q=fhm&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXxpdCxCo1NgEGgQIBggIDAsQsIynCBo0CjIIARIMnAXTBcIF0gXjBeoFGiDQfI-sVIFMVrZfbGTlNZib1HR-a5DSmVandbwvhelnjQwLEI6u_1ggaCgoICAESBLIxM98M&sa=X&ei=0ugLUdPbCcvomAXD9oDIDA&ved=0CCMQwg4&biw=1280&bih=899#imgrc=_[/SIZE][/QUOTE]
Reply With Quote
  #6  
Old 01-03-2013, 17:26
BruceWayne's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2013
Posts: 45
Re: Nhờ vả các thánh thơ

Quote:
Originally Posted by .....Mr.Bui..... View Post
Bruce Wayne trẻ trâu nổi tiếng
Ở đâu có miếng anh ấy sẽ vào táp như điên
Ờ, mày hay, mày giỏi . Ko biết bằng ai chưa mà to mồm, lớn giọng
Reply With Quote
  #7  
Old 01-03-2013, 17:49
KhangKhungKhiep's Avatar
Member
Join Date: 04-2012
Posts: 107
Re: Nhờ vả các thánh thơ

Em là cô gái mang sịp đỏ,
Lột hết áo nhỏ, để yêu anh.
Tuột cả quần xanh người con gái,
Bỏ qua tự trọng, chỉ cần anh.

Anh là chàng trai mang sịp xanh,
Nách háng hôi tanh, mặt khá đần.
Mỗi lúc nói chuyện, hôi như mắm.
Thỉnh thoảng đánh rắm mà như buông.

Cô ấy là người thích ở truồng,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.

Còn em thì chỉ có sịp xanh,
Và những mong manh chữ Trung Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi sịp đỏ, để bên anh.
Reply With Quote
  #8  
Old 01-03-2013, 17:53
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 124
Re: Nhờ vả các thánh thơ

Up cho bác chứ khoản này iem chịu
Reply With Quote
  #9  
Old 01-03-2013, 17:55
nguojtjnhthjenthan's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 0
Re: Nhờ vả các thánh thơ

Anh là chàng trai của ngày mai
Quên cả tương lai, để nhớ em này
Buông mình hờ hững, khí chất ngang tàng
Nhưng vẫn đủ hiền, ấm áp bên em

Cô ấy là nàng tiên của quá khứ
Môi đỏ hôn anh, mắt trong xanh
Ôm anh trong nắng bình nguyên nhất
Rồi mang giá lạnh đắp tim anh

Em là cô gái mang hài đỏ
Mong manh như mưa, mắt đen láy
Nhìn trộm cười anh, rùi chạy mất
Tìm em được ko? giữa tình trong vắt

Và anh chỉ cần mang giày xanh
Vứt bỏ quá khứ, bay trong gió
Và gió tìm em, cô gái mang hài đỏ ?
Reply With Quote
  #10  
Old 01-03-2013, 17:57
Junior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 0
Re: Nhờ vả các thánh thơ

Mấy thím làm đọc nó cứ ngang ngang thế nào ấy
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 11:51.