Từ bé đến giờ, số lần em được mua quần áo mới tính trên đầu ngón tay. Còn đâu toàn mặc lại đồ của anh ruột cách em 3 tuổi
Đến nay vải đã bạc màu.
Đâu còn tươm tất mà cầu tơ duyên.
Nên em quyết định dành ra ít tiền sắm 1 lượt quần áo mới luôn.
Thay mới từ cái sịp rách đến cái áo khoác luôn để đi chơi tết
Vậy nên em muốn hỏi các thím là ở phố nào ở Hà Nội quần áo nhiều, rẻ lại mẫu mả đẹp nhỉ. Em mua mà không biết mặc cả. Nhỡ nó nói thách thì em chỉ biết ngậm ngùi thôi.
Em muốn mua: Áo nỉ có mũ. kiểu như này này:
thì bao nhiêu 1 cái ạ?
yêu cầu nó dầy dầy 1 tí mặc cho ấm ấy ạh
Rồi cái áo kiểu này thì bao nhiêu 1 cái ạ?
Thêm nữa. nếu có đủ tiền thì em muốn làm 1 cái áo măng to. em thấy mặc nó rất lịch sự. mà ông anh em bảo mặc nó già. cơ mà em vận thích. có thím nào thích không ạ?
Còn quần bò rồi áo lót, áo cộc, quần lót... giầy dép... các thứ ấy thì ở phố nào nó rẻ mà đẹp mà không nói thách giá các thím nhỉ.