Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1  
Old 13-12-2011, 00:41
zen_bee's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2011
Posts: 378
Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

Đề nghị các bác bềnh tễnh đọc từ đầu tới cuối. Các hình ảnh của e ở đây thì chỉ tin được những hình giề được e up lên mạng từ sau ngày 22/05/2011 thau nah, trc đó e k chịu trách nhiệm gạch đá vì h e khác xưa lắm rồi (đọc ở dưới là hiểu)
Chào các bác ạ e là thành viên khá mới của diễn đàn này, cơ bản là vì ham vui quá nên mới đăng kí thành viên, hì hì. Dạo này cuộc đời e nó chán lắm nên mỗi lần lên VOZforums.com thấy mọi người ai cũng vui vẻ náo nhiệt này nọ các thứ lại thấy vui lây được tí
E hi vọng cái thớt này được lập ra sẽ được các bác ủng hộ tí, mọi người không bảo e là con troll rồi send ra đảo, hix hix (mặc dù e cũng muốn thử cảm giác ra đảo nó ntn, kaka ).
Thôi vào chuyện chính đây, nhiều bác có thể coi cái câu chuyện này của e nó hết sức vòng vo và nhảm nhí nhưng cứ từ từ đã nhá, khả năng văn chương của e cũng k tốt mấy đâu nên chắc cũng tí là hết ngay ý

Chuyện của e là thế này...
Hồi trc e thuộc dạng gấu mẹ vĩ đại lắm ý, nói chung là nhìn xa chỉ thấy một khối vật chất đồ sộ rất chi là kinh dị . Cơ mà cái giai đoạn ý cũng qua, sau này nhờ quyết tâm này nọ cộng các thứ linh tinh hầm bà lằng blah blah blah, cụ thể là e đã từ giã cuộc đời làm gấu mẹ và chuyển sang phần mới ok hơn một tí
Mà mục tiêu chính của e là mi nhon lại để có n.y thôi nhưng mọi chuyện lại không tốt tí nào. Đoạn đầu e với gấu cũng đi ăn uống đi coi phim lung tung, nói chung là cũng hạnh phúc lắm ý rồi bắt đầu tới giai đoạn đi xuống. Bọn e chả nhắn tin gì cho nhau mấy, rủ đi chơi thì chả lúc nào đi được vì ai cũng bận bận. Tự nhiên cứ thấy ngày càng xa cách mà chả hiểu tại sao. E thỉnh thoảng có nhắn tin và gọi cho gấu nhưng hầu hết là nó chả nghe và cũng chả điện thoại lại luôn >>> nhiều lần như thế e đâm ra ức chế cứ im im thử xem ntn thì gấu e cũng chả có tí manh động nào.
Sau đấy e rủ gấu e đi chơi, đang đi thì e thấy đói bụng >>> thế là đòi gấu chở đi ăn. Mà trc đó, lúc bọn e đang nc thì có con nào gọi đến gấu của e, rồi rủ đi ăn bánh bèo gì đấy. E hỏi ai thì gấu bảo là e gái, mà nghe kiểu nói chuyện của 2 ng thì chả có gì giống a e với nhau sất, thế là e đâm nghi rồi nhưng vẫn im lặng. Lúc bảo chở đi ăn thì gấu bảo "a bận rồi, thứ 5 e rảnh mà mình đi ăn sáng luôn", thế là chả đi nữa. Gấu chở e về nhà, đang đi đường thì cái con đấy lại điện gấu e nữa, e ngồi sau tia tia cái ip thì thấy số con nhóc đấy được ghi là "Bx Ok" thì phải. Thế là tự hiểu rồi :( E chả hiểu e cũng đâu có tệ lắm đến mức phải bị dắt mũi như vậy nữa. Thế là e ráng đợi đến lúc về nhà và im lặng tìm cách giải quyết.
Sang thứ 5 e điện rủ đi ăn thì gấu bảo bận làm. Nín đợt 1.
Thứ 6 bt 2 đứa hay đi chơi, e gọi sang gấu cũng bảo là bận và nói là làm tới 5h chiều. 5h e lại điện một lần nữa, lúc đầu là nt nhờ gấu chở giúp đi học vì chân e đau quá đi xe 1 mình khó xoay sở. Thế mà gấu chả nt lại nên e phải gọi qua, lúc đấy gấu lại vịn cớ là bận làm thêm tới tận 9h. Thế là e chả nhờ được ai phải tự vác xác đi học 1 mình. Thật ra e cũng chả nhờ vả ai nhiều, từ lúc còn là gấu mẹ e đã thấm nhuần cái tư tưởng là trừ khi e XINH ĐẸP thì mới có người giúp, còn lại thì chả có ai đâu. Vậy mà tại sao e mới nhờ có tí mà ngta đã vịn cớ này cớ nọ. Thật ra chuồn đi 30p để chở e đi học chả có gì to tát, muốn làm hay không mà thôi. Thế là e vác cái chân đau đi học, trời thì lạnh như cái gì ý (e ở ĐN, chịu lạnh k quen các bác ạ), máu tự kỉ bắt đầu nổi lên.
E nt đòi chia tay. Nội dung chính xác nó là ntn "a, e muốn chia tay. A làm ơn đừng liên lạc số e nữa và đừng ghé qua nhà e luôn. Cảm ơn a". Gấu e chả nt lại gì hết, nếu vẫn còn yêu nhau thì ít ra cũng nên làm vài động thái các bác nhỉ, đằng này lại im re luôn và chả nói gì hết. Thế là coi như xong cái chuyện t.y hết sức nhảm nhí của e.
Giờ vào chủ đề chính đây các bác

Thật sự là e chả muốn chia tay. Đến noel lại thấy buồn kinh khủng, nhưng thực sự e k chịu nổi được cái sự thật là có khi mình đã bị nó lừa mà chả biết :( Cứ mỗi lần ra đường, gió thổi lạnh buốt tay chân là e lại thấy tủi tủi. Năm nay 2 đứa bạn thân của e nó đều có người yêu hết, chỉ có mình e là chả ai tha nên thấy thê thảm dã man. Thế nên mới dẫn đến mục đích chính của cái thớt này...nghe thì thấy thảm hại cực kì luôn nhưng e muốn tìm một người đi chơi với e trong dịp noel này. Đảm bảo k có chuyện bồ bịch gì ở đây, chỉ là e muốn đi chơi vào noel thôi, muốn uống cacao nóng như mọi năm và tận hưởng tí tí không khí và để xác định là mình chưa chết @@" Nói chung là vụ đi chơi sẽ rất ok, e thề là e sẽ share 50-50 chứ k bắt bác nào trả giùm đâu ạ, chỉ là có người chở e đi chơi thôi (chân e đang bị đau ngay chỗ đầu gối nên yếu lắm, cứ đến đợt lạnh là nó như vậy e chả bít làm sao nữa :( ) nói chuyện, tán gẫu tí Bác nào đăng kí xe thồ thì ủng hộ e tí nhé
Sau đây là tí thông tin của e:
E sn 93, hiện đang học ĐH Ngoại ngữ ở Đà Nẵng (e dân Đà Nẵng luôn).
Tầm cao 158.5cm, cân nặng 50kg. Thân hình hoàn toàn bình thường (ok. Hơi mập một tí nhưng đi bên cạnh chắc cũng không đến nỗi xấu mặt ai đâu nhỉ )
Mong các bác lịch sự một tí, đừng ném gạch đá vào e, hix hix hix Thật ra e chả muốn ntn đâu nhưng Noel sắp tới rồi nên... :(
__________________
What comes is better than what came before :)
  #2  
Old 13-12-2011, 00:43
blueprism's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 3,977
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

93 à, lo học đi bé
__________________
[SIZE=1]XZ1 + A7II + 28-75f2.8 + FE85 + NW-ZX2 + Mh755 + ATH CKR10
[/SIZE]
  #3  
Old 13-12-2011, 00:44
MrSeries's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 986
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

Up pppppppppppppppppppp
Chúc bạn mau bán được hàng .
__________________
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi ...
  #4  
Old 13-12-2011, 00:44
Senior Member
Join Date: 10-2008
Posts: 211
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

mình lại mới từ Đà Nẵng về mới đau chứ, biết sớm thì ở lại chơi đến Noel rồi
  #5  
Old 13-12-2011, 00:45
blackpearl's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 602
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

ra đảo đi bạn
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Red"]Bần tăng là kẻ tu hành
Bao nhiêu gái đẹp xin dành bần tăng -_-[/COLOR][/SIZE]
  #6  
Old 13-12-2011, 00:45
zen_bee's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2011
Posts: 378
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

Hức, sao xúc động thế này T_______T
__________________
What comes is better than what came before :)
  #7  
Old 13-12-2011, 00:47
_TiDi_'s Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 300
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

g9
__________________
Lắp điện mặt trời Hà nội. Ae liên hệ ngay nhé.
Chiết khấu cho ae VoZ giá đẹp

[SIZE="4"]Xem chi tiết tại đây :[/SIZE] [B][SIZE="4"]zsvsolar.com[/SIZE][/B]
  #8  
Old 13-12-2011, 00:49
tinhlagihp0504's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2009
Posts: 13,933
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

Muốn bụng mang bầu hả
__________________
[CENTER][COLOR="DarkRed"]Còn gì đâu em hỡi từng kỉ niệm, nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ
Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây[/COLOR][/CENTER]
  #9  
Old 13-12-2011, 00:50
nick_buon_nhung_nam_tinh1's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2011
Posts: 21
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

lúc trước có thằng bạn, đi nhậu về vào quán massage nó hỏi ở đây massage có lành mạnh không em, em gái massage nói có, thế là nó đi ra luôn, vừa đi vừa lẩm bẩm lành mạnh thì vào làm cái gì cơ chứ


Thế đi chơi Noel có lành mạnh không em j/k


HCM hóng ĐN vậy
__________________
[QUOTE=cogaingangnguoc;42833700]Từ lúc còn trong bụng mẹ blah...blah..[/QUOTE]
[QUOTE=cogaingangnguoc;42833795]Lên lớp 2 blah...blah..[/QUOTE]
[QUOTE=cogaingangnguoc;42836012]Lớp 5 blah...blah.[/QUOTE]
[QUOTE=JesseChu;42834021]em gái ah, nếu không có gì quan trọng em có thể kể những chuyện từ cái lúc mà 3 vòng của em nó hình thành được không[/QUOTE]
  #10  
Old 13-12-2011, 00:50
Max3D's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 709
Re: Tìm người chở đi chơi Noel đây, dạo này thảm quá rồi

Cho cai hinh len da roi ra dao sau cung dc
__________________
HÙ
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:56.