![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
||
|
||
|
Cái duyên...
Chuyện vừa mới xảy ra, đang sướng ơi là sướng, khoe luôn cho nó nóng
trước đến giờ mình vẫn tin vào cái duyên, giờ lại càng tin các bác ạ...Ngày hôm nay bắt đầu nhẹ nhàng, sáng ngủ 11h dậy, lau qua cái nhà, ăn sáng (trưa) rồi onl vOz chút để đi off vozGuitarClub (chiều nay có hơn 30 đồng chí đi, mặc dù k suôn sẻ lắm như vzui quá )Buổi offline chiều nay là cái gốc của câu chuyện . 3h kém mình đến cổng Parabol Bách khoa, gặp anh Tuấn (gothiclong) và Minh (leeing_lee) đầu tiên, buổi off đầu tiên, mọi người chưa hề gặp nhau trước đó nên nếu chỉ có thần giao cách cảm, nhờ ngửi được cái mùi gay gay và quan sát được cái vẻ mặt dâm dê của thành viên thường trực thiên địa hội thì mọi người mới nhận được nhau, dần dần tầm 30 phút sau thì vozGuitarClub đã đến được đông đủ, chém sơ bộ và thống nhất được 1 vài vấn đề, chỉ trừ cái quan trọng, là giảng viên dạy... =DNhững cái mình kể trên, việc chưa thống nhất được giảng viên dạy, có thể là điểm khởi đầu cho cả một câu chuyện sau của mình, một câu chuyện có cafe, có guitar, có nhìn lén, và có cái điều mấu chốt để mình lập thớt này, có 1 chị gái, rất rất xinh ![]() Tầm bốn giờ offline xong, anh em kéo nhau đi mua đàn (mà có 1 bro nào đó có tâm sự bên thớt kia là đi lạc ấy , bro đó đi con Air Blade), cả nhóm đi, nhìn ngó, sờ soạng mãi mấy cái đàn vài củ, chán chê, chê đàn này, dìm đàn nọ, thỉnh thoảng mấy ông lớp mầm non guitar được đưa cho cầm cái đàn mà chả biết làm gì, lại nhìn nhau rồi ngẩng mặt cười haha như các hảo hán trong truyện kiếm hiệp Sau khi hicacban rút ví ra gửi tiền cái đàn (cả dây) hơn 1 củ, thì anh em giải tán :">, mình với anh dark_barron về bách khoa cơm tối, tầm 6h xong xuôi chạy qua quán guitar của anh Dũng (g4u), để bàn cái chuyện học hành cho lớp công lập. --------- Đến đây mới bắt đầu vào việc chính, cả cái đoạn đằng trước, k có hơi gái nên ae k cần đọc cũng được... Kể đến đâu rồi nhỉ, à, tầm 6h 2 anh em mình chạy qua cafe guitar G4U tại 29 Nguyễn Khang, lúc 2 thằng đến là 6h tối, quán vắng chưa có ai (vì 8h30 mới bắt đầu nhạc sống), đến sớm, 2 ae chọn cái bàn đẹp nhất để ngồi, ngay giữa quán, đối diện ban nhạc và trước cái đường đi vào, theo quan sát của chuyên gia thì vị trí này là vị trí đẹp nhất để ngắm gái mà k cần phải đứng dậy làm gì, 2 thằng 2 cốc nâu đá, ngồi đợi. Ngồi tâm sự thủ thỉ với nhau 1 lát thì anh Dũng về, tóc lãng tử, râu cằm, giọng nói trầm ấm đậm chất manly , 2 thằng lại tâm sự thủ thỉ chút với anh, về cái lớp guitar thế này thế nọ, về cái học phí thế lọ thế chai (cơ mà giờ mình quên hết rồi, tại sau đó gặp chị, hồn xiêu phách lạc, quên hết sự đời luôn)....Được tầm 30 phút thì chị vào, tóc quá vai 1 chút, mặt chuẩn miễn chê, chị mặc áo bó, váy ngắn ngang đầu gối, chị ngồi sau mình, lệch chút bên trái của anh dark_barron, chị cười như mùa thu tỏa nắng, cái vẻ đẹp, cái khuôn mặt nhẹ nhàng trang điểm nhẹ, nhìn chị lòng cảm thấy lâng lâng, bực bội cũng tiêu tan mà đau buồn cũng dẹp hết ![]() Cái quái, cái ấm ức của cả buổi tối nay, là chị đi cùng 1 anh nữa, 1 anh giai ăn mặc lịch sự, nhìn tri thức, có vẻ như là 1 công chức mẫu mực, sẵn máu nóng GATO trong người, mình định dậy đạp bàn, chạy đến xách anh giai kia xô thẳng ra ngoài, rồi ngồi trước mặt, chỉ thế thôi, chỉ ngồi thế để ngắm chị thôi Cũng may, anh dark ngăn lại, phần người lại lấn át phần thú, lại đến thời điểm bắt đầu có nhạc sống, mọi người đến đông, nên mình cũng kiềm chế được, ko thể hiện thú tính ra ngoài...Suốt cả buổi tối, bên trên có nhạc, mình toàn tìm cớ để liếc ra đằng sau ngắm chị, rồi tự nhủ chí ít cũng phải chụp được cái ảnh của chị, để đêm nằm khó ngủ còn lôi ra ngắm, để rồi còn lên vOz khoe, để cho các đồng chí khác GATO này nọ. Ngồi 1 bên anh dark, quay bên này, vật bên kia, lòng rạo rực bức xúc cái cảm giác như đi xe khách ngồi trong cùng mà lại buồn đái, như nằm ngủ mơ, thấy gái trần truồng trên giường mà mãi không cởi quần được ![]() Như cái tittle, mình có nói đến cái duyên, duyên đầu tiên là chiều nay Guitarclub offline tương đối đông đủ, cái duyên thứ hai, là tại cafe G4U, lại gặp 1 vOzer khác, đi cùng ghệ ^^, ban đầu mới vào, như đã kể ở phần trước, mình với a dark chiếm cm nó cái bàn 4 người, 2 cái chỗ đẹp nhất, rồi sau thấy 1 bro gầm cao máy thoáng dẫn 1 em gái xinh xinh vào ngồi ghép cùng, rồi tự nhiên thấy bro đó hỏi "vOzer à", ơ quái lạ, clgt , hóa ra là CBR.150i của hội vốt dờ bai =)), nhận ra mình do mình mặc cái áo của vozExpress , trái đất tròn, nhìn đâu đâu cũng gặp vốt dơ, f17 giờ nó phủ sóng rộng lắm rồi, hê hê, có duyên thế ![]() Kể tiếp chuyện chị gái kia nhé tầm 9h30, nghe hát hò chán chê (ngồi nghe nhạc, nhìn bác oánh trống manly và phiêu dễ sợ, tự dưng lại muốn học trống ), nhìn lén chị mãi cũng k xong, mình với anh barron bắt tay CBR rồi 2 thằng lủi thủi ra về, lòng nặng trĩu vì chưa chụp được ảnh chị, lòng vẩn vơ nghĩ chị, rồi cũng chỉ như 1 người con gái gặp qua đường, lướt qua cái không chút đọng lại , nhưng rồi, cái duyên nó k dừng lại ở đó, phần tiếp theo, tiếp theo mới là phần hay nhất của câu chuyện:">...... <đang gõ tiếp, mọi người đọc tạm đã, hứa sẽ ko són >
__________________
[RIGHT]Mất pass con shaggy, mà mãi chả lấy lại được T.T [/RIGHT] |
|
#2
|
||
|
||
|
Re: Cái duyên...
------
tiếp nhé, giờ mới là phần bất ngờ ![]() Mình với anh darl_barron vỗ vai đồng chí CBR, cười với ghệ đồng chí 1 cái rồi lủi thủi ra về, ra đến cửa, tay cầm quyển sổ ghi danh club lúc chiều, tự dưng ngoảnh ra sau, thấy anh barron và còn thấp thoáng bóng chị đi ra đằng sau nữa, nhớ mãi dáng chị, lúc chị ngồi, bắt chéo chân, khuôn mặt thanh tú, eo thon đã đành, lại thêm chân trắng, đùi nõn nà nữa mười chín năm kinh nghiệm sống, năm năm quay tay và nghiên cứu JAV tất cả các thể loại, nhìn chị mình ko kìm được lòng, hơn nữa, giờ chị lại đi ngay đằng sau, càng ngày càng gần thêm, ngửi thấy mùi của chị, cái mùi thơm của người con gái chưa lấy chồng , cái mùi tự nhiên, không giống mấy con vẹo xịt nước hoa nồng nặc trên lớp , cũng không phải mùi đao ni 1 lần xả, diễn tả thế nào nhỉ, chịu, chả biết nói thế nào...Người mình lại nồng nặc mùi thuốc lá, tsb ông nào chiều nay off Guitar Club mà cứ rít thuốc liên tục, làm hôi mất cái áo mặc từ thứ 3 đến giờ , chị ra lấy xe, đi qua mình với anh barron, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, chị ra chỗ sáng đèn, 2 thằng nhảy tưng tưng như mẹ đi chợ về, mở mồm ra, dẻo mỏ chút là dụ dỗ được chị chụp ảnh cùng, nhưng... nhưng ko dám huhu, mình từ bé đến giờ, nói chuyện với giai thì tự tin dễ sợ, nhưng đứng trước gái, lại là 1 người con gái đẹp, chả biết cách nào để mở miệng ra cả , cũng may có anh barron nhanh miệng, lúc đó anh í gọi chị lại, nói cái gì í mình k nhớ nổi, lúc đó tâm trí đờ đẫn, tim đập thình thịch vì được ở gần chị đến thế rồi , nghe loáng thoáng, đại loại là chị ơi ra chỗ sáng chụp với em cái ảnh, rồi này nọ gì đó...Lặng 1 lúc, mình mới tỉnh ra, vội đuổi theo chị, chạy lại chỗ gửi xe, lúc đó anh barron đã cầm sẵn cái iphone rồi ![]() "chị ơi cho em chụp cái ảnh, 1 cái thôi chị ""chị ơi em ngắm chị từ đầu buổi đến giờ, lâu lắm mới thế, chụp cung em 1 cái thôi " (giờ nhớ lại éo hiểu sao lại nói được 1 câu như thế )"chị ơi...." (thề luôn là lúc đó giọng mình cực kì tha thiết, kiểu như trên núi mới xuống, lần đầu thấy gái nên bứt rứt, xin xỏ bằng được) Chị ngượng, cứ quay mặt đi chỗ khác mặc mình nói gì thì nói , rồi 1 lúc sau, tầm 30s sau đó, cái duyên giữa mình và chị mới thể hiện, và cái duyên nó hiện thế nào, hồi sau sẽ rõ ![]() update: câu đầu tiên anh barron nói nó là thế này: Quote:
----------------- Phần cuối câu chuyện và hình của chị ở đây nhé ^^ => http://forums.voz.vn/showpost.php?p=...p;postcount=99 //mình thấy chị xinh, lại có duyên với chị nên chỉ xin chị cái ảnh, info in phiếc gì mình ko hỏi chị, và cũng ko có ý định hỏi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thôi, chị nhỉ Mà chị nếu có đọc được thread này, âu cũng tại cái duyên, và chị biết làm thế nào để contact thằng em rồi nhóe, hêhê
__________________
[RIGHT]Mất pass con shaggy, mà mãi chả lấy lại được T.T [/RIGHT] |
|
#3
|
||
|
||
|
Re: Cái duyên...
Hóng thôi
![]()
__________________
[COLOR="Teal"]Dân phòng chính tả [B]WOT Ingame[/B]: thesonofthewind[/COLOR] |
| thesonofthewind |
| View Public Profile |
| Find all posts by thesonofthewind |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Re: Cái duyên...
Phần hay nhất liên quan đến Cu siu và mùi thơm con gái
|
| dark_baron |
| View Public Profile |
| Find all posts by dark_baron |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Re: Cái duyên...
Á thằng doggy này cũng biết chơi đàn hả?Tiếc là mình ở Đà Nẵng chứ ko thì solo với thím lun
.....
|
| halley1989 |
| View Public Profile |
| Find all posts by halley1989 |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Re: Cái duyên...
Vãi ko són thế đấy
__________________
You have been banned for the following reason: cmt topic tên con trai đặt tên nào là nam tính nhất Date the ban will be lifted: Never :sosad: |
|
#7
|
||
|
||
|
Re: Cái duyên...
Thím dark_baron đã nhảy vào tung hứng cùng shaggy
Làm mình hưng phấn quá
__________________
[COLOR="Teal"]Dân phòng chính tả [B]WOT Ingame[/B]: thesonofthewind[/COLOR] |
| thesonofthewind |
| View Public Profile |
| Find all posts by thesonofthewind |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Re: Cái duyên...
Hóng tiếp....
|
| gothiclong |
| View Public Profile |
| Find all posts by gothiclong |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Re: Cái duyên...
Lót gạch hóng tiếp chuyện của bác chủ........
|
|
#10
|
||
|
||
|
Re: Cái duyên...
đang gõ, mọi người bình tính, reviews có ảnh
và đảm bảo post ảnh lên ối bác phải GATO, hêhe
__________________
[RIGHT]Mất pass con shaggy, mà mãi chả lấy lại được T.T [/RIGHT] |
![]() |
|
|