Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 17-08-2011, 14:48
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2007
Posts: 404
Làm tử thiện nào bà con, ai biết thì giới thiệu nhé!!!

Để giới thiệu những gia đình khó khăn không có điều kiện sửa chữa xe máy, các bạn có thể gọi về tổng đài số (o8) 3829 6601.
Một người đàn ông già bị liệt phải ngồi bệt giữa đường sửa chiếc xe Chaly trong trời mưa gió tầm tả là hình ảnh xúc động mà phóng viên Hồng Thúy ( Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM) bắt gặp trên đường tan sở. Không thể làm ngơ, chị nhẫn nại chờ ông ấy sửa xong rồi mới tiếp cận và giới thiệu cho ông biết về chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” và hứa sẽ ghé thăm gia đình trong thời gian sớm nhất.

Và chúng tôi những người thực hiện chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” cũng đã đến thăm gia đình ông trong 1 buổi chiều thoáng đãng vào giữa tháng 7 vừa qua. Tuy thời tiết có thoáng đãng nhưng trong lòng chúng tôi dường như trở nên ãm đạm hơn khi nghe ông kể về cuộc đời mình. Ông tên Lê Hồng Phong năm nay đã 66 tuổi và cũng từng ấy thời gian ông không thể dùng chân trái của mình do cơn sốt bại liệt khi mới vài tháng tuổi. Tật nguyền nhưng ông quyết tâm tự kiếm kế sinh nhai để không phụ thuộc vào bất cứ ai khác. Năm 16 tuổi ông học nghề sửa xe đạp và liên tiếp trong suốt 50 năm qua ông cặm cuội với cái nghề lem luốc ấy để sinh sống và nuôi vợ cũng bị liệt 1 chân như ông và 3 người con trưởng thành khôn lớn.

Trò chuyện với chúng tôi mà nước mắt ông cứ rơi liên hồi khi nhớ lại những lần bị ngã xe, hoặc hư xe giữa đường. Ông nói do chân tật nguyền nên mỗi lần gặp các sự cố ấy ông gặp rất nhiều khó khăn và cảm thấy vô cùng tủi thân cho số phận của mình.

Trước những khó khăn đó của ông những người thực hiện chương trình không thể chần chừ thêm 1 phút nào nữa mà quyết định ngay lập tức sẽ hỗ trợ giúp ông tân trang lại chiếc xe Chaly điều mà nhiều năm nay ông không thể thực hiện.

Sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong quá trình thực hiện chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” số 6 với nhân vật là chú Lê Hồng Phong tại địa chỉ 288/49 Dương Bá Trạc, quận 8, Tp.HCM.


Các bạn có thể nghe chương trình vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 8 trên tầng số AM 610 KHZ, hoặc nghe lại vào lúc 11 giờ 45, ngày 6 tháng 8, trên kênh Giao Thông Đô Thị ( 95.6 KHZ) đài tiếng nói nhân dân TP.HCM.

Chiếc xe Chaly này đã hư hỏng nhiều...


và bị liệt một chân.

cuộc sống quá khó khăn nên không có khả năng sửa chữa nó.

Chú Lê Hồng Phong đang cho phóng viên Hồng Thúy xem những dụng cụ mà chú luôn chuẩn bị để sửa chiếc xe khi nó hư hỏng giữa đường.

Mỗi lần chạy xe chú Phong phải mang theo gậy và bỏ dép vào giỏ phía trước.

Trong chương trình kỳ này nơi những người thực hiện mang xe đến tân trang là 1 tiệm xe nhỏ có tên Phi Xứ trên trục đường Quốc Lộ 50, huyện Bình Chánh, TP.HCM


Sau 5 ngày trở lại tiệm xe Phi Xứ, chiếc xe của chú Phong đang được tân trang những khâu cuối cùng.

Chiếc xe sau khi được tân trang hoàn tất.

Như thường lệ chú Phong được tặng thêm 1 năm sử dụng nhớt Nikko Delta 4T từ đơn vị tổ chức và tài trợ chương trình là công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phúc Thành.

Niềm vui của chú Phong khi nhận lại xe.

By Brandidas communications

From http://www.satcanhcunggiadinhviet.com
Reply With Quote
  #2  
Old 25-08-2011, 22:27
jolieland's Avatar
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 10
Re: Làm tử thiện nào bà con, ai biết thì giới thiệu nhé!!!

Tội nghiệp bác này quá hix hix, giờ còn quá nhiều gia đình sống khổ cực như thế này
Reply With Quote
  #3  
Old 29-08-2011, 23:19
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 0
Re: Làm tử thiện nào bà con, ai biết thì giới thiệu nhé!!!

Một lần thôi... nếu có một điều ước... tôi sẽ ước thế giới này sẽ không còn những mảnh đời bất hạnh đó... mọi người cùng sống bên nhau... sẽ không còn phân biệt giàu nghèo.
Reply With Quote
  #4  
Old 29-08-2011, 23:23
Junior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 0
Re: Làm tử thiện nào bà con, ai biết thì giới thiệu nhé!!!

Trong cuộc sống, mặc dầu có những chuyện ngang trái thường xảy ra không theo ước vọng của mình, nhưng chưa đến đổi bất hạnh như những mãnh đời đau khổ nói trên, vậy thì ta phải cố gắng sống sao cho thật tốt, làm tròn nghĩa vụ của người con trong gia đình, hoàn thành sứ vụ đối với tổ quốc và cao xa hơn là nên cứu giúp nhân loại cứu khổ cho thế gian.
Reply With Quote
  #5  
Old 30-08-2011, 10:41
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 1
Re: Làm tử thiện nào bà con, ai biết thì giới thiệu nhé!!!

Khóc cho đời, biết đến bao h xã hội này mới tươi đẹp được.....
Reply With Quote
  #6  
Old 07-09-2011, 17:40
[A]l0n3r's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2009
Posts: 21
Re: Làm tử thiện nào bà con, ai biết thì giới thiệu nhé!!!

Nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình các bạn ạ\
Cuộc sống còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn , nếu ta sống chậm lại và quan tâm mọi người nhiều hơn nữa thì sẽ nhận ra thôi
Có điều kiện thì cố gắng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn , thì lúc đó 1 tiếng cảm ơn thôi cũng làm bạn vui vẻ và thấy cuộc sống thật là ý nghĩa rồi đấy ....
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:06.