![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
(Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
Tình hình là tối em vừa cãi nhau với cả gấu các bác ạ
,chuyện chả có gì to tát cả,vấn đề bé tý bằng cái mắt muỗi nhưng mà vẫn cái nhau được![]() Em với gấu yêu nhau gần được 1 năm nay rồi,2 đứa cũng về chào hỏi ra mắt bố mẹ 2 bên cả rồi,bố mẹ gấu cũng quý em lắm(tuần mà ko sang nhà 1,2 lần là đã hỏi loạn lên rồi ,bố mẹ em cũng quý gấu lắm).Những tưởng đời đẹp như ý muốn,ko còn gì tốt hơn thì đùng 1 cái hôm nay gấu bảo với em là:-Gấu:sao nhà anh ko treo mấy cái bức tranh ghép cho đẹp nhỉ. -Em:ừ anh ko biết ghép,em ghép đi rùi anh treo ![]() -Gấu:ừ,sau này em mà về làm vợ anh thì em sẽ thay đổi nhiều thứ trong nhà anh đấy,bla bla..... -Em:ừ em thay cái gì thì bàn bạc với mẹ anh thống nhất rùi làm nhé -Gấu:mà sau này em ko nuôi chó đâu,để nuôi như thế phòng khách hôi lắm(nhà em đang nuôi 2 con chó phốc,hiệu chinhuahua,em quý 2 con nỳ lắm) -Em:sao lại ko nuôi,nuôi anh dọn là được chứ gì -Gấu:em ko thích,như thế nhà hôi lắm -Em:ko được,nhà anh nuôi lâu rùi,có sao đâu. ...... Cãi nhau qua lại 1 hồi nói chán chê rùi gấu em mới phán 1 câu xanh rờn -Gấu:em quyết rùi,ko là ko,anh ko thích thì kệ anh. Đùa nãy h nó tưởng em đùa nó chắc,em mới phán luôn 1 câu thế này CÁI NÀY ANH QUYẾT ĐỊNH,EM KO NGHE THÌ KO CÓ CƯỚI XIN GÌ HẾT(vợ có thể ko có chứ chó thì nhất định phải nuôi 1 con )-Gấu:cái này anh tự nói đấy nhé,đừng có mà hối hận(còn lâu anh mới hối hận nha cưng,đùa các bác thôi chứ lúc ấy đang nóng đầu nên em ko nói câu trong ngoặc này đâu )thế là em kêu:ừ anh ko hối hận đâu,nhà anh thế em theo được thì theo,còn ko thì thôi. Thế là 2 đứa bye chẳng chuyện trò gì nữa,đã đến thế này thì chắc cũng chả đi được đến đâu rùi,em cũng đang bùn lắm,nhưng mà ko thể theo ý gấu được,lên đây chia sẻ với các bác tý thế thôi.Các bác gạch đá nhẹ tay thôi nhé,em bùn lắm rùi đừng bác nào trêu em nữa khổ thân em
__________________
" tình yêu cũng chỉ nhất thời dính vào gái gú cả đời khổ đau từ nay cho đến mai sau đàn ông hạnh phúc với nhau đc rồi " :sexy: |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
vote chia tay, như cái title thớt ấy. Vợ với chả con, bướng là ko chấp nhận dc
__________________
[QUOTE=Water_Blue;32698804]Thằng kia ngu nhỉ? Nó bảo phặc diu mà sao không đớp lại Háo mát[/QUOTE] [QUOTE=dennis_huynh;34502839]Đối với con trai những ai đam mê tình dục thì suốt đời làm nô lệ cho đồng tiền Đối với con gái những ai đam mê đồng tiền thì suốt đời phải làm nô lệ cho tình dục.[/QUOTE] |
| second_half |
| View Public Profile |
| Find all posts by second_half |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
Giờ đang yêu thì cứ giả vờ cho nàng làm bố đời đi, sau cưới về bố láo anh đập bỏ mẹ, chủ thớt nói thế khác éo nào dọa nó
__________________
[CODE]http://vozforums.com/profile.php?do=addlist&userlist=ignore&u=789283[/CODE] |
| cuba_baxoa |
| View Public Profile |
| Find all posts by cuba_baxoa |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
CÓ MÙI
|
| thodaicala |
| View Public Profile |
| Find all posts by thodaicala |
|
#5
|
||
|
||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
+1000. Yêu thì cứ ngọt ngào, em nó thích gì hứa tất. Sau về k chịu được cũng phải chịu.
__________________
Nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kiểm tra soát xét sổ sách các loại. |
|
#6
|
||
|
||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
Kệ nhường nó đi, cưới về nuôi ngay 1 con becgiê, nó ý kiến thì kêu đệ ra chơi với nó, bác chỉ cần ngồi xem chó và gấu cắn nhau
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
dạy con từ thuở còn thơ,dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về,em cũng cố nhường nhiều chuyện rùi các bác ạ,căn bản chiều nhiều quá nên h gấu em ngang lắm rồi,em đang dạy dần dần nhưng mà cái kiểu phủ quyết là "em quyết định rồi anh ko thích thì chịu ấy"làm em khó chịu lắm,tính em nó thế rồi,máu dồn nhiều lên não là ko nghĩ được gì cả,kệ đời,chán yêu đương lắm rồi,bác nào chung hoàn cảnh người yêu thích chỉ đạo vào confim em cái
__________________
" tình yêu cũng chỉ nhất thời dính vào gái gú cả đời khổ đau từ nay cho đến mai sau đàn ông hạnh phúc với nhau đc rồi " :sexy: |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
__________________
[SIZE="2"][I][QUOTE]No Sign[/QUOTE][/I][/SIZE] |
| i-Delete... |
| View Public Profile |
| Find all posts by i-Delete... |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
xếp hình chưa
__________________
[COLOR="Red"] [SIZE="3"]Nếu biết một mai em lấy chồng Bao năm thề hẹn cũng bằng không Dù biết thế nhưng lòng anh tan nát Đường đời dài cô lẻ một mình anh. [/SIZE][/COLOR] |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Re: (Chuyện thật như đùa)người yêu có thể ko có nhưng chó thì nhất định phải nuôi
sau này nó bảo e thích phi 10 L=20 thôi a có thì chơi k có e tìm ng khác, cấm cãi thì bác dc dịp dùng 2 con chó nhá
)
|
![]() |
|
|