![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
Hai, ba hôm nay ngồi phòng trọ một mình. Xe cho người quen mượn đưa đón thằng em thi Đại Học, bạn bè thì nó về hết, sắp xếp mai mới được về quê. Chán! Quanh quanh quẩn quẩn hết Aoe lại JAV, JAV lại Aoe..... Thế là sáng nay, hứng khởi đi khám răng miệng cái, vẫn chăm chỉ đánh răng thường xuyên mà miệng hôi thế. 7h45 tới bệnh viện trình bảo hiểm y tế thì quên mang CMTND, lóc cóc quay về lấy, cũng may là nhà có hơn 1km. Khám trái tuyến lên chỉ được hưởng 30% bảo hiểm các bác ạ, không sao, mình là người có tiền mà!
8h thì bắt đầu xếp hàng ghi thông tin đăng kí khám chữa bệnh vào cơ sở dữ liệu của bệnh viện, ôi vkl ![]() hàng người có 5m thôi mà em phải đợi đến 9h mới làm xong thủ tục. Lên tầng 3 khám. Đợi, đợi, và đợi...biết thế này ra khám tư cho nó nhanh. Loằng ngoằng với cái kiểu xếp danh sách của một con thực tập mà 9h30 mới đến lượt, bác sĩ chẩn đoán viêm lợi và yêu cầu sang phòng bên cạnh lấy cao răng. Thế là em lại phải đợi, ôi trời 10h, rồi 10h15, 10h30... ngó nghiêng xung quanh rồi ngẫm ngợi. Ôi trời ơi, dân mình khổ thật đấy, khám chữa bệnh mà phải chen chúc quá...Cái đất nước này rồi sẽ đi đâu về đâu, chừng nào mới có nhiều cán bộ mẫn cán...bla bla.:">:">:">:">:">:">:">Chợt! Ngó vào thấy vào trong thấy chị ấy ![]() Thoạt nhìn chắc mọi người cũng thấy bình thường thôi, nhưng sao mà mình thấy yêu thế. Chẳng biết đang là sinh viên chuyên ngành hay là điều dưỡng mà hè vẫn ở đây nhỉ, cán bộ thì chắc là chưa vì trẻ thế kia cơ mà. Hơn mình 2,3 tuổi là kịch kim, mình năm tới mới là năm cuối. Trong đầu ko hề liên tưởng đến phim của em Maria hôm qua xem nhé! Có 2 người lấy cao răng một là chị ấy, không, em ấy và một đứa khác nhìn thôi là ![]() ![]() phát ớn! Cầu trời lậy phật, con ăn ở hiền lành. Cho con được đến bên em ấy![]() ![]() ![]() . Và rồi thì 10h35: "mời bệnh nhân H !" như thấy được tấm chân tình em được em ấy đưa lên ghế chăm sóc. Không hay rồi, râu ria mấy hôm nay không cạo dài quá. Gần nhà lên vẫn diễn đôi tổ ong nữa chứ, thôi đành chịu. Em tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt em ấy, trong quá trình đó không quên chém tí. - A đau! - Ai làm gì mà đau! - Chị chứ ai! - Cái đèn chị chỉnh chiếu thẳng vào mắt em rồi, bây giờ nhìn cái gì cũng loang lổ à! - Chị ơi sao em lại chỉ có 31 cái răng... Lúc nhận đơn thuốc từ tay em ấy, em cười một cách vừa nhẹ nhành vừa tinh quái. Vừa xuống trả viện phí, lấy thuốc nghĩ bước tiếp theo. Ôi ngu, sắp đến giờ nghỉ mịa rồi. Em chạy nhanh lên phòng khám, vừa lúc ông bác sĩ chuẩn đóng cửa, em ấy thì đang điện thoại (hi vọng là không phải với một thằng nào đó). Nhanh nhảu em hỏi: Thưa bác sĩ, khi nào cháu quay lại? ( thường cái này xong là xong luôn, cũng không cần thiết lắm mà!). Phân vân một lúc rồi bảo tuần sau quay lại rồi đi về. Dại gì "Em chào chị!" giờ này nữa, nhẹ ra hiệu tạm biết với em ấy rồi em cũng về. Đấy, tình hình là thế đấy. Chưa biết tên, chưa có số điện thoại. Chỉ có thêm cơ hội gặp mặt vào tuần sau thôi! Mời anh em vào tư vấn ! ![]() ![]() P/s: Liệu em nên luyện gọi "chị ấy ơi!" cho câu đầu tiên của lần gặp tớ ko? |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
Y tá luôn à ?
![]()
__________________
Đang thèm gái [COLOR="DeepSkyBlue"]( * - * )![/COLOR] |
| nguyenquan1 |
| View Public Profile |
| Find all posts by nguyenquan1 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
"Bạn ơi, cho mình xin số đt với ~^^~". Con gái thường rất thích con trai tự tin.
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
Mấy chị y tá dâm lắm, tới đê bác tài ơi.
Hình em y tá đâu
__________________
Benchtable: i5 2500k @40 || Gigabyte Z77X-UD3H || Gigabyte HD5770 || Gskill Sniper Black 8GB (2 x 4GB) DDR3 Bus 1600 cas 9 || SSD Corsair Force GT 60 GB Sata 3 || WD 250G || Corsair Gaming GS800 800W Plus Active PFC |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
nhào zô thui !! bảo với chị ấy là em mắc bệnh phụ khoa . chị khám cho em với
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
Kêu chị là mất hình tượng rồi . Em , bạn mà fang chứ
__________________
[SIZE="1"][COLOR="DeepSkyBlue"][RIGHT][I]ý :">[/I][/RIGHT][/COLOR][/SIZE] |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
từ từ rùi cái gì nó cũng sẽ nhừ.
Quote:
|
|
#8
|
||
|
||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
Hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải
__________________
[QUOTE=xjke;32849698][Xin ý kiến] Có nên để Huyền Thoại Phồng Tôm Trở về [/QUOTE] [QUOTE=vtalinh;32849953]Đã là huyền thoại thì không nên sống lâu =))[/QUOTE] [QUOTE=haico1992;32851984]Đã là huyền thoại thì không nên tồn tại :">[/QUOTE] =)) |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
Bạn ơi sao ff của mình bị lỗi thì phải, toàn chữ là chữ
__________________
[I][SIZE="2"]Thành phố bé đến thế thôi Mà tìm hoài chẳng thấy Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình...[/SIZE][/I] |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Re: Hí hí! Nhờ tư vấn với chị y tá!
Đang chế Camera 12 chấm vào con Nokia 1280 mà chưa thành công
|
![]() |
|
|