Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 03-07-2011, 18:36
Junior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 1
Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

Thực ra đây là "gấu cũ", tức là em cũng dứt điểm em nó rồi, cũng lâu lâu rồi, cơ mà tự dưng em nó viết mấy dòng gửi cho em. Đọc xong cũng thấy áy náy quá, các cao nhân tư vấn dùm em, ý em nó là sao đây? Và em nên làm sao, cứ bơ tiếp hay là quay lại nhỉ
Em trích nguyên văn
Quote:
……..
- Em chỉ biện minh là giỏi thôi, hehe
- Anh cút đi… Lâu rồi, không ai làm em bực như thế này…
- Eo ơi, “cút” à?
- Ừ, cút đi… đừng để em phải nổi điên lên
- Anh biết rồi, em lúc nào chả điên mà
- Anh…

……..
- Thôi, anh đùa tý thôi mà, em đừng buồn nữa nhé, rồi mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi
- Anh là đồ xấu xa, anh thích em khóc lắm hả?
- Anh xin lỗi, hì, quên mất có đứa hay khóc nhè, hay tủi thân…

Anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên em dành tình cảm – thứ tình cảm mà người đời vẫn thường gọi là tình yêu. Nhưng lâu rồi mình không nói chuyện, lâu rồi khiến em cũng quên mất anh từng là một phần trong cuộc sống của em, lâu rồi em không phải khóc vì anh, cũng lâu rồi cảm xúc trong em lại hỗn loạn như bây giờ…

Đôi lúc em nghĩ… anh có thể hiểu em thích gì, ghét gì, biết lúc nào em giận, biết vì sao em hay nổi cáu với anh, biết em dễ xúc động,… nhưng thực ra chưa bao giờ em hiểu được tận sâu trong lòng anh đang nghĩ gì. Với em, anh luôn dịu dàng, cho dù em sai, cho dù em cố chấp nhưng chẳng bao giờ anh to tiếng với em bởi khi quyết định yêu em là anh đã chấp nhận sự ngang bướng, tính trẻ con của em rồi.

Yêu là thế, vậy mà khi chia tay thì sao? Anh lạnh lùng, thờ ơ, anh không thèm quan tâm em sống ra sao, em sống thế nào. Ừ, không còn gì nữa thì thôi miễn cái khoản nhắn tin, gọi điện đi… nhưng ít nhất gặp nhau lúc onl cũng nên chào hỏi 1 tiếng chứ nhỉ. Chưa bao giờ anh là người chủ động ngoại trừ lúc anh có chuyện buồn và cần người chia sẻ cho vơi bớt đi nỗi buồn ấy.

Anh quá ích kỉ, anh không còn là anh trước đây, đương nhiên cũng không phải là của em nữa, giờ em không quá quan tâm đến điều ấy nhưng xin anh một điều, nếu đã coi em như 1 người bạn thì đừng cư xử với em như vậy, đừng để mỗi lần nói chuyện với anh xong em phải day dứt đến thế. Em không còn yêu anh, chắc chắn vậy nhưng không hiểu sao mỗi lời nói của anh như được em nuốt gọn vào trong tâm trí, chỉ buồn một nỗi những lời nói ấy chả vui vẻ chút nào.

Cuộc sống hiện tại với em là quá vui rồi, em không mong ước gì hơn, chỉ mong anh hãy cố gắng “bình thường hóa” mối quan hệ của chúng ta vì một mình em cố gắng là không thể, em cần anh giúp. Tại sao khi đi học cùng nhau, khi gặp nhau trên lớp anh không lạnh nhạt nữa đi, muốn em ngồi cùng anh, bảo em đăng kí học với anh làm gì? Rồi ra khỏi lớp anh lại là một con người khác, như thể anh không quen biết em vậy. Em chỉ muốn anh sống vui vẻ như em, đừng có trả lời: “ chán lắm em à” khi em hỏi: “anh dạo này thế nào”. Đừng cố lạnh lùng với em khi mà chúng ta có thể cư xử với nhau như những người bạn tốt anh nhé.

Người ta bảo tình đẹp là tình dang dở… còn em bây giờ tình yêu là một cái gì đó thật xa xỉ và phù phiếm, em không mong ước được ai đó yêu mình, chỉ mong sao mình có thể yêu một ai đó, dù chỉ là tình đơn phương mà thôi. Bởi để có được tình yêu từ một người đã khó nhưng lại khó hơn để yêu một ai đó nếu thật sự ta đã đánh mất niềm tin vào tình yêu.


Trưa nay, nói chuyện với anh xong, em ngồi viết những dòng tâm sự này, em mong mong một ngày nào đấy anh sẽ đọc được và hiểu em muốn nói gì, mong anh hãy coi em như một người bạn bình thường.

Thân gửi: Anh.......
P/s: Bé này ngoan, không xấu nếu không muốn nói là cũng xinh, tính tình có hơi mít ướt một chút.
Reply With Quote
  #2  
Old 03-07-2011, 18:47
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2011
Posts: 24
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

Cái cơ bản ở đây là em đấy nhớ sự chăm sóc của pác lúc 2 người còn là 1 cặp thôi chứ chẳng có ý quay lại đâu ( em có nói rõ là k còn iu pác mà )
Ý em ấy là ko mún pác pơ ẻm nữa thui mà chia tay mong làm bạn để ẻm có chỗ dựa tinh thần ấy mà
Reply With Quote
  #3  
Old 03-07-2011, 18:48
konenbannickbuabai's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 431
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

vote xếp hình
__________________
[COLOR="red"]Mắt____________________________________________________________phải
chạy___________________________________________________________qua
chạy___________________________________________________________lại
mỏi____________________________________________________________quá
[/COLOR]
Reply With Quote
  #4  
Old 03-07-2011, 18:59
nhatnguyen2791's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2007
Posts: 2,198
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

Kiểu này chưa hẳn là ex bác muốn quay lại nhưng em nó vẫn đang ray rứt:">. Xem chừng thì cứ từ từ mà thăm dò, nhưng đừng vồ vập qúa, cứ im ỉm như bây giờ thôi rồi tầm 1,2 tuần sau hẹn uống coffee rồi ôm chầm lấy mút mồm, mút mạnh bạo vào
Reply With Quote
  #5  
Old 03-07-2011, 19:23
beo_kaka's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 1,564
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

Quote:
Originally Posted by huapro View Post

Bé này ngoan, không xấu nếu không muốn nói là cũng xinh, tính tình có hơi mít ướt một chút.
Còn chờ đợi mà ko dưa IMG và info cho anh em, cũ người mới ta
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Magenta"]Chủ nghĩa xôi thịt muôn năm[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE=dqm166;38685154]Dẫu hiên ngang giữa đất trời
Vợ ngu bạn đểu thì đời cũng xong

[/QUOTE]
Chuẩn
Reply With Quote
  #6  
Old 03-07-2011, 19:26
DarkWing's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 67
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

lót dép hóng hình và info, trên này tuy nhiều gay nhưng cũng có nhiều nằm cùng đẹp zai khoai to
__________________
[COLOR="PaleTurquoise"][CENTER]DarkWing[/CENTER][/COLOR]
[COLOR="LightBlue"][CENTER][B]Thằng nào ban tao đấm phát chết luôn[/B][/CENTER][/COLOR]
Reply With Quote
  #7  
Old 03-07-2011, 19:53
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2010
Posts: 115
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

Đang đợi một cái gì đó
__________________
[QUOTE=m_schumacher;32810482]Nàng:Khi anh ngủ, hãy gửi cho em những giấc mơ.Khi anh vui, hãy gửi cho em những nụ cười.Khi anh khóc, hãy gửi cho em những giọt nước mắt.
Chàng: Anh đang *a. Có cần anh gửi cho em cái gì không???[/QUOTE]
Reply With Quote
  #8  
Old 03-07-2011, 20:16
Anh là Tuấn's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2008
Posts: 26
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

bác này giống mình, toàn trêu gấu nổi điên lên rồi lúc sau xin lỗi )
Reply With Quote
  #9  
Old 03-07-2011, 20:27
hardcoreholly's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2008
Posts: 1,204
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

chia tay đừng hòng làm bạn
Reply With Quote
  #10  
Old 03-07-2011, 21:41
Mit_Diu's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2011
Posts: 966
Re: Gấu viết cho em thế này là sao hở các bác????

Quote:
Originally Posted by nhatnguyen2791 View Post
Kiểu này chưa hẳn là ex bác muốn quay lại nhưng em nó vẫn đang ray rứt:">. Xem chừng thì cứ từ từ mà thăm dò, nhưng đừng vồ vập qúa, cứ im ỉm như bây giờ thôi rồi tầm 1,2 tuần sau hẹn uống coffee rồi ôm chầm lấy mút mồm, mút mạnh bạo vào
Cứ như thế lày lày
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:41.