Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 01-07-2011, 21:40
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 0
[Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

Mong A sẽ hạnh phúc
Reply With Quote
  #2  
Old 01-07-2011, 21:52
boy_sprincess_hn ver1's Avatar
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 97
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

vozer nào bị đá thì vào nhận e.x kìa
Reply With Quote
  #3  
Old 01-07-2011, 21:52
kukungkung's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 440
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

ai vào confirm đi nầy, gớm quá
Reply With Quote
  #4  
Old 01-07-2011, 21:53
hahoang764's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 9
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

Sao đọc lại thấy chột dạ, giật mình nhỉ
Reply With Quote
  #5  
Old 01-07-2011, 21:57
sungoldvoz's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 267
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

Điều khốn nạn nhất của người đàn ông vì đàn bà mà trở nên ngu dại.Điều ngu dại nhất người đàn bà là biết người đàn ông đó khốn nạn mà vẫn yêu.
qua webtretho mà tâm su
__________________
Cẩn thận!
Reply With Quote
  #6  
Old 01-07-2011, 21:59
phung10nga's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2010
Posts: 429
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

Ôi dm.. Đây là diễn đàn công nghệ mà chị ơi
__________________
[QUOTE]Originally Posted by [B]chazkenji [/B]
vote trói hết tay chân, đeo nhẫn vào trym nó xong bật JAV cho coi...[/QUOTE] =))=))
Reply With Quote
  #7  
Old 01-07-2011, 22:05
phunghuutai's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 2,268
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

f145 chở thành bãi xả văn tình 3 xu lúc nào thế nhỉ:">

//Tí nữa cũng thử làm vài bài rồi up lên đây xem sao
__________________
[COLOR="RoyalBlue"][SIZE="2"][B][COLOR="Blue"]Khi mày ăn 1 bữa tối đạm bạc...

thì đừng quên rằng, luôn có người phải nhịn đói đi ngủ[/COLOR][/B][/SIZE][/COLOR]
Reply With Quote
  #8  
Old 01-07-2011, 22:09
hongdanh's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 15
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

ÔI ,cảm động quá
Chàng trai nào vậy
__________________
[CENTER][SIZE="4"][COLOR="DarkSlateGray"]Không gì quí hơn độc lập tự do !
Không gì mệt bằng tự làm tự lo ![/COLOR][/SIZE][/CENTER]
Reply With Quote
  #9  
Old 01-07-2011, 22:10
tilldoomsday's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2010
Posts: 3,231
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

Quote:
Originally Posted by emdasai View Post
Em cũng không biết phải nói như thế nào khi mà giờ đây chúng ta đã xa nhau......Anh từng nói với em anh là người rất mạnh mẽ và khó có cô gái nào làm cho anh phải tổn thương, phải suy sụp......Ngày em rời xa anh em mang theo niềm tin trọn vẹn về những gì anh đã nói, bước trên con đường về một mình, thực sự rất buồn, nhưng em vẫn cầu chúc cho anh sớm tìm được người xứng đáng hơn em để anh trao gởi tình yêu.

Vậy mà hai tuần sau em lại nhận được điện thoại của anh, và lần đầu tiên em nghe một người con trai khóc.......Anh nói với em rằng anh thực sự không thể chấp nhận là chúng ta chia tay nhau......Em nghẹn ngào.......Anh im lặng.......Phải nói sao với anh đây khi ngày đó em quyết định chia tay anh là vì em không muốn tổn thương anh.......Bên anh em cảm thấy vui nhưng em không thể nào yêu anh được......vì......vì em còn đó mối tình hai năm, còn một người cũng yêu em như anh đang yêu, và em biết rằng trái tim em thuộc về người đó.......

Người đó không lo lắng cho em đầy đủ như anh, không khóc cùng em khi em buồn, không chiều chuộng mua cho em những thứ mà em thích, nhưng.......người ấy cho em một thứ mà em không tìm được ở bất kì một ai khác......đó là cảm giác bình yên......... Em xin lỗi anh rất nhiều, em biết anh là một người con trai tốt, em biết có rất nhiều người thích anh và mong muốn được làm bạn gái anh, nhưng em không phải là một trong số đó. Xin lỗi......em đã tổn thương anh.

Mong A sẽ hạnh phúc
Thiên lôi sẽ nhòm ngó chị . RIP anh trai.
__________________
[QUOTE=Holidaysss;21532633]Lấy vợ là biện pháp cuối cùng khi anh không muốn quay tay nữa! :dreaming:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #10  
Old 01-07-2011, 22:10
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 1,161
Re: [Hối hận] Xin lỗi...em không thể yêu anh

Anh se hạnh phúc em à

Chào em
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:11.