Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 29-06-2011, 20:59
h0angclub's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 0
for Sogood!

Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá
làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau,
Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau...
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất!

~ Đắng ngắt...

Cậu xem lại mình đi, cô ấy muốn cậu là một người đàn ông "trưởng thành" trong một tương lai gặp lại!? Có hay không??

Cậu ủ dột mãi như vậy, nghĩ xem nào?! Nhớ lại từng chi tiết một mối tình đầu, sâu đậm đến như vậy? Để làm gì? Để con người cậu rồi sẽ đi về đâu? Cuộc đời đâu hẳn đã cho cậu một nỗi đau!? Đừng vì vậy mà khiến tương lai mình càng đi xuống như chiếc xe đạp không phanh ngày ấy nữa!

Tại sao cô ấy vẫn cố gắng phấn đấu vì một tương lai tươi sáng, mà cậu lại trái ngược hẳn như vậy? Đừng nghĩ những điều đã trôi qua như vậy chỉ là một kỷ niệm bạn nhé! Không lâu nữa, rồi cậu sẽ nhận ra được giá trị ấy, những câu nói ấy! Con gái họ rất sâu sắc đấy! Hãy sống cho thật tốt, chúc cậu sẽ sớm gặp lại người con gái trong lòng cậu. Chỉ khi - cậu là một con người khác!
Reply With Quote
  #2  
Old 29-06-2011, 21:35
gumiho88's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 254
Re: for Sogood!

Quote:
Originally Posted by h0angclub View Post
Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá
làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau,
Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau...
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất!

~ Đắng ngắt...

Cậu xem lại mình đi, cô ấy muốn cậu là một người đàn ông "trưởng thành" trong một tương lai gặp lại!? Có hay không??

Cậu ủ dột mãi như vậy, nghĩ xem nào?! Nhớ lại từng chi tiết một mối tình đầu, sâu đậm đến như vậy? Để làm gì? Để con người cậu rồi sẽ đi về đâu? Cuộc đời đâu hẳn đã cho cậu một nỗi đau!? Đừng vì vậy mà khiến tương lai mình càng đi xuống như chiếc xe đạp không phanh ngày ấy nữa!

Tại sao cô ấy vẫn cố gắng phấn đấu vì một tương lai tươi sáng, mà cậu lại trái ngược hẳn như vậy? Đừng nghĩ những điều đã trôi qua như vậy chỉ là một kỷ niệm bạn nhé! Không lâu nữa, rồi cậu sẽ nhận ra được giá trị ấy, những câu nói ấy! Con gái họ rất sâu sắc đấy! Hãy sống cho thật tốt, chúc cậu sẽ sớm gặp lại người con gái trong lòng cậu. Chỉ khi - cậu là một con người khác!
thế còn bạn, bạn đang làm gì ở đây và đang muốn nói lên điều gì, bản thân bạn có giống như những dòng màu đỏ chưa....Nếu có hãy cho mình xem bằng chứng, càng sinh động càng tốt
Reply With Quote
  #3  
Old 29-06-2011, 21:50
h0angclub's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 0
Re: for Sogood!



Nói thật, mối tình đầu của mình chưa hẳn đã lãng mạn như bạn Sogood đã phác họa, nhưng mối tình ấy rất "Thật", lên cho Sogood hiểu những điều này, cũng như những gì Sogood trải qua trong cuộc sống.
Reply With Quote
  #4  
Old 29-06-2011, 21:53
unbeaten's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 350
Re: for Sogood!

ý của bác chủ là gì ạ

lời khuyên cho những kẻ bị đá chăng????????
__________________
[CENTER]quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
Việt Nam muôn năm[/CENTER]
Reply With Quote
  #5  
Old 29-06-2011, 21:55
cusiu's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 49
Re: for Sogood!

Dã man thật , hic
__________________
Hiền như củ khoai !
Reply With Quote
  #6  
Old 29-06-2011, 21:56
gackiem196's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,413
Re: for Sogood!

Huyền thoại sâu gút giờ bt lại rồi, ông chủ thớt à
__________________
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][COLOR=Red]Nothing is impossible, because impossible itself is "I'm possible"[/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #7  
Old 29-06-2011, 21:57
lifeforrent1412's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 261
Re: for Sogood!

Quote:
Originally Posted by h0angclub View Post
Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá
làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau,
Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau...
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất!

~ Đắng ngắt...

Cậu xem lại mình đi, cô ấy muốn cậu là một người đàn ông "trưởng thành" trong một tương lai gặp lại!? Có hay không??

Cậu ủ dột mãi như vậy, nghĩ xem nào?! Nhớ lại từng chi tiết một mối tình đầu, sâu đậm đến như vậy? Để làm gì? Để con người cậu rồi sẽ đi về đâu? Cuộc đời đâu hẳn đã cho cậu một nỗi đau!? Đừng vì vậy mà khiến tương lai mình càng đi xuống như chiếc xe đạp không phanh ngày ấy nữa!

Tại sao cô ấy vẫn cố gắng phấn đấu vì một tương lai tươi sáng, mà cậu lại trái ngược hẳn như vậy? Đừng nghĩ những điều đã trôi qua như vậy chỉ là một kỷ niệm bạn nhé! Không lâu nữa, rồi cậu sẽ nhận ra được giá trị ấy, những câu nói ấy! Con gái họ rất sâu sắc đấy! Hãy sống cho thật tốt, chúc cậu sẽ sớm gặp lại người con gái trong lòng cậu. Chỉ khi - cậu là một con người khác!
+11111111111
bác good giờ cũng đang ơhấn đấu mà
cố lên chiaki
__________________
Lappy: Alienware M15X RED (mang vác thay cho tập thể dục)
Reply With Quote
  #8  
Old 29-06-2011, 22:00
lifeforrent1412's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 261
Re: for Sogood!

Quote:
Originally Posted by cusiu View Post
Mối tình đầu của mình cực tệ , toàn cãi nhau , khóc lóc , máu me , phá thai . Nhưng cho đến giờ mình vẫn ko thể nào quên dc , đợt đó vô tình gặp lại cô ấy trên đường mà mình bủn rủn , người như muốn sốt . Dã man thật , hic
__________________
Lappy: Alienware M15X RED (mang vác thay cho tập thể dục)
Reply With Quote
  #9  
Old 29-06-2011, 22:01
Ncriz7's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2009
Posts: 372
Re: for Sogood!

mối tình đầu của sogood nói cho cùng vẫn là từ tình bạn phát triển lên, nên đẹp, nhiều kỷ niệm nhưng không táo bạo
Với mình, mỗi tình đầu rất hơi vội vã. Mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần đi đầu tiên, và lần được em ấy đặt chiếc cầm lên vai mình nói chuyện. Thời gian để có được trái tim em ấy rất nhanh, chỉ hơn 1 tháng, dường như đã có tất cả. Nhưng cũng lãng mạn lắm, cũng cay đắng lắm. Tuy thời gian yêu nhau ngắn ngủi 5 tháng nhưng đủ để mình và em ấy yêu nhau, đủ để nếm tất cả vị của tình yêu. Mình không yêu lầm người và em ấy cũng thế, dù chia tay nhưng trong tim cả 2 đều vẫn còn nhau, em ấy vẫn là người mình yêu nhất và mình là người em ấy trân trọng nhất (em ấy đã nói với mình) nhưng mình đã cương quyết không làm bạn cái đéo gì hết. Hơi cứng rắn cũng thấy có lỗi quá mấy bác ạ.
// sogood ơi ! cậu hãy sống tốt nhé, với người như cậu đáng có 1 tình yêu đẹp, đẹp rất nhiều. Cậu thật đáng trân trọng
__________________
Người yêu mới: Lenovo G460
Vợ: E6750, Giga P41T-UD3L, 2Gb DDR3, Sapphire HD5670
BCS Durex: HTC HD2
BCS hello: Nokia 1280
Reply With Quote
  #10  
Old 30-06-2011, 00:20
kukungkung's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 440
Re: for Sogood!

Quote:
Originally Posted by cusiu View Post
Mối tình đầu của mình cực tệ , toàn cãi nhau , khóc lóc , máu me , phá thai . Nhưng cho đến giờ mình vẫn ko thể nào quên dc , đợt đó vô tình gặp lại cô ấy trên đường mà mình bủn rủn , người như muốn sốt . Dã man thật , hic
oan gia cmnr chứ tình đầu cái giề
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:18.