![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
||
|
||
|
Các thím tư vấn giúp em ca này
Thưa toàn thể các thím, vì sợ lộ tung tích cho nên em phải dùng clone để post bài này. Hình thì các thím cho em khất mấy bữa. Trên này nhiều tai mắt, đợi mấy hôm nữa đâu vào đấy rồi thì em sẽ làm luật ạ.
Chuyện là thế này: Vì cũng là động vật có tờ rym nên trước đây em cũng có thích mấy bé rồi, nhưng mà chưa đâu vào đâu. Tất cả xảy ra từ khoảng 1 năm rưỡi về trước. Em xin phép gọi đối tượng là cáo ạ (mặc dù có khi gọi là sói vẫn chưa đủ độ) Trước đây em và cáo học chung cấp 3. Cũng gọi là hơi thân so với những đứa con gái khác. Nhưng khi lên ĐH thì ít liên lạc với nhau, đường thì xa mà phương tiện đi lại là con cào cào ![]() Nhưng 1 năm rưỡi trước thì cáo chuyển chỗ trọ về gần nhà em, tính ra chỉ khoảng vài trăm m đường chym bay các thím ạ. Cơ mà em có nhớ bí kíp của anh Quarker là không được xuất hiện trước nhà đối tượng nếu không được phép. Vì thế nên phương tiện liên lạc chủ yếu là điện thoại và yahoo (mới mấy tháng gần đây thì thêm facebook) Nói qua chút về cáo : Không xinh lắm nhưng không đến nỗi xấu, chiều cao khoảng 1m6 ( em 1m7 ạ), hơi hơi xì tin, chưa yêu chính thức lần nào, khá là hoạt bát, có một vài vệ tinh nhưng theo em và bạn thân của cáo đánh giá thì không vệ tinh nào lọt vào mắt Đầu tiên thì em cũng không có ý định nghiêm túc yêu đương, chỉ thấy tính nó hay hay nên nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Nhưng mà em cảm thấy tình cảm càng ngày càng sâu đậm thêm. Số là em la liếm f17 cũng nhiều nên học được vài chiêu chém gió của các thím. Mỗi lần nói chuyện (qua yahoo hoặc sms hay thỉnh thoảng gọi điện) thì thấy cáo cũng vui lắm. Thế là em quyết định tấn công. Ngày 20 tháng 10 năm 2009, em mua quà và trước đó đã nhắc khéo cáo rằng sẽ có quà. Khốn nạn ở chỗ cáo đưa cho em nhầm địa chỉ, thế là gây nên cảnh 1 thằng ôm gói quà với bó hoa đứng ở ngõ này, 1 con bé ngồi hóng ở nhà trong ngõ khác. Rốt cuộc sau vài cú điện thoại và 20 phút chạy hết ngõ này đến ngõ khác em cũng tìm đến nơi (cái này em hơi nghi nghi các thím ạ, chả có nhẽ nó không nhớ ngõ nhà nó). Cáo trang điểm các thím ạ, đúng kiểu nhẹ nhàng chỉ với một chút son đúng kiểu em thích. Sau khi nhận quà thì đi dạo một lát, cơ mà em nhát quá đếch dám cầm tay (mà nếu cầm rồi thì giờ này không phải nhờ các thím). Sau khi về thì em nhận được tin nhắn cáo nhắn cho con bạn thân nhưng nhầm sang số em nguyên văn như sau : "m oi t dau tim qua, ..... den tan nha t tang qua m a" (trong dấu .... là tên em) Từ đó đến giờ đã thêm 2 lần tặng hoa nữa, và kết quả không khá hơn mới đau ![]() Sau đó thì những hành động kiểu như hôm nào cũng nhắn tin với chúc ngủ ngon, chúc ngày tốt lành, bla bla... kéo dài khoảng 2 tháng. Sau đó một phần vì thấy thái độ miễn cưỡng của cáo với thấy nhàm quá nên em bỏ. Dạo này một tuần chỉ nhắn tin, gọi điện hoặc chat 1-2 lần thôi. Và hầu như là 1-2 tháng mới gặp nhau 1 lần. Đối với nhóm bạn của cáo thì em giữ quan hệ rất là tốt. Bọn này cũng quý em lắm và thỉnh thoảng làm nội gián cho em Nhưng mà em thấy mỗi lần gặp em là cáo lại trang điểm theo đúng kiểu em thích, còn đi với lớp thì không thế (bọn em học chung cấp 3) Đối với nhóm bạn của cáo thì em giữ quan hệ rất là tốt. Bọn này cũng quý em lắm và thỉnh thoảng làm nội gián cho em Rồi thì em cũng biết một chút về IT, về tiếng Anh, và một số lĩnh vực khác... Em thấy cáo phục em về khoản này lắm, vài tháng một lần em lại check lại laptop cho cáo, giúp một vài việc quan trọng (tất nhiên theo tiêu chí là "đừng bao giờ quá tốt với gái" cho nên thỉnh thoảng em cũng bảo bận không giúp được và không quên thể hiện rằng mình cũng rành về việc đó mặc dù chả biết cái khỉ gì) và hiện nay vừa nhận hợp đồng gia sư tiếng Anh không lương ![]() Hôm qua cáo vừa sang nhà em học các thím ạ. Sau đó thì tự nhiên rủ em đi uống nước ( lần đầu tiên đi riêng ). Em hỏi đi xe hay đi bộ thì cáo bảo là thích đi bộ mặc dù đường xa vãi cả lọ. Thế là đi bên nhau, em không quên để cáo đi phía trong còn mình đi phía gần đường để tạo cảm giác an toàn . Cơ mà chỉ khi cáo bảo rằng dạo này trời nóng nổi nhiều nốt ở tay thì em mới dám cầm "xem thử" xong lại bỏ ra luôn ![]() Đến quán cafe, ngồi ngoài trời và chém gió trên trời dưới biển khoảng 1 tiếng, cáo rất là hay cười (mặc dù phải công nhận là có vài trò em pha rất là nhạt). Sau đó em đưa cáo về nhà, cố hết sức can đảm để cầm tay nhưng mà .... hụt Cáo cũng biết nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Sau đó em về vắt trym lên trán suy nghĩ rồi quyết định lập thớt này để hỏi ý kiến các thímCảm ơn các thím đã đọc hết câu chuyện của em. Bây giờ em muốn hỏi là, sắp tới sinh nhật của cáo, em nên tặng gì (em định đặt 22 bông hồng) và có nhân cơ hội này tỏ tình không ạ. Và em nên làm gì tiếp theo để cải thiện tình hình Các thím cho em khất hình vài bữa, nếu đợt này thành công em sẽ up ngay ạ. Thím nào không đọc hết mà vote xếp hình hay chia tay là em phồng tôm phát chết luôn
|
| CloneDeVaof145 |
| View Public Profile |
| Find all posts by CloneDeVaof145 |
|
#2
|
||
|
||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
Chốt hạ đi thím, sao nhát vãi lọ thế
|
| tuan1912ha |
| View Public Profile |
| Find all posts by tuan1912ha |
|
#3
|
||
|
||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
Trym nó bảo bác làm thế nào thì Bác làm theo thế ấy. Việc gì phải lăn tăn
|
| lapnickkhoqua |
| View Public Profile |
| Find all posts by lapnickkhoqua |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
Tỏ tình là nó từ chối thẳng luôn đấy. Mà đọc Quarker mà không biết là không nên tặng quà hay hoa quá nhiều lần mà không có lí do chính đáng à. Thôi, ca này khỏi tư vấn, fail rồi. Tuy nhiên cứ làm những gì bạn thích để có thêm kinh nghiệm cho những lần sau.
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
Quote:
Sau lần đầu tiên đi riêng thì mình nghĩ là không nên tỏ tình ngay. Nó thừa biết là bác thích nó, mà theo lời kể của bác thì mình cũng nghĩ rất có khả năng nó cũng có cảm tình với bác. Ừ thì có thể bác tỏ tình thì nó sẽ nhận lời, nhưng tình cảm lúc này... chưa đủ! Sẽ không dễ kéo dài được lâu đâu. ![]() Buồn cười với tư tưởng một số bác trong cái f145 này. Làm sao để tỏ tình thành công? Làm thế nào để tán đổ em nó? Khiến em nó nhận lời yêu? Các bác nghĩ thành công trong tình yêu là được gái thừa nhận là người yêu sao? Quan trọng nhất vẫn là khiến gái nó ngày càng yêu mình sâu đậm và thật lòng, chứ không phải trói buộc gái bằng một sợi dây xích chó mang tên "Người yêu".
__________________
Giao diện mới gay vl. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
theo như lời chủ thớt thì sinh nhật tới cơ hội thành công là 99% cha nó rồi. Tự tin mà chốt luôn đi thím.
__________________
Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. |
|
#7
|
||
|
||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
update thêm là em có lên nhà cáo chơi rồi. Nhà cáo cách nhà em khoảng 6km (bọn em không phải dân Hà Nội). Đã gặp đủ các nhân vật trong nhà. Gây được thiện cảm với bà chị + bố, và không ấn tượng xấu với các đối tượng còn lại.
Tính em thì nhát + ít nói. Chỉ khi núp sau màn hình mới chém thoải mái chứ khi gặp cáo là ấp úng lắm, bao nhiêu tự tin bay đi đâu hết
|
| CloneDeVaof145 |
| View Public Profile |
| Find all posts by CloneDeVaof145 |
|
#8
|
||
|
||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
Quote:
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
Đôi khi tỏ tình mà ko cần nói tiếng yêu.
__________________
Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. |
|
#10
|
||
|
||
|
Re: Các thím tư vấn giúp em ca này
Quote:
|
| CloneDeVaof145 |
| View Public Profile |
| Find all posts by CloneDeVaof145 |
![]() |
|
|