![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
||
|
||
|
[ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
Tình hình là em cũng có nick trên này lâu rồi, nhưng vấn đề này làm em rất khó xử nên em buộc phải clone. Ca của em rất khó, xin nhắc lại, rất khó nên các bác cho em 1 lời khuyên chân thành để em tìm ra con đường đúng nhé
![]() Chuyện là thế này, em và cô ấy gặp nhau trong 1 buổi tiệc giữa 2 công ty với nhau, sau đó, mọi người tổ chức đi bar, em và cô ấy cũng đi. Các bác biết rồi đó, trong tiệc uống hơi nhiều, vào bar lai uống tiếp nên em và cô ấy đã ôm nhau, hun hít, nói chung là quấn lấy nhau. Sau đó thì đường ai nấy về vì cô ấy đi cùng với 1 người bạn..... Em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì nghĩ chỉ là vui thôi mà. Thế nhưng số phận không cho em dừng ở đó, 2 tuần sau em lại gặp lại cô ấy trong buổi karaoke. Vì lý do đi làm về muộn nên em vào là lúc đó mọi người cũng say mèm. Cô ấy cũng vậy.... Em uống lai rai cùng với mấy anh chị xong thì lúc đó cũng là nửa đêm ( khoảng 1h mấy sáng gần 2h thì phải ). Mấy anh chị nói em chở cô ấy về dùm vì chiều cô ấy đi taxi tới ( em cũng ngại nhưng mà mấy ng đó cứ nói là rủi taxi có ý gì thì sao, H lại say thế này sao chống cự được - H là tên cô ấy ) . Đi về giữa đường thì cô ấy ói, em dừng xe lại cho cô ấy ói, rồi ghé quán nước đêm mua 1 ly nước chanh . 1 lúc sau cô ấy tỉnh 1 chút nhưng nói thôi chắc ko về nhà dc đâu, vì về giờ này mà trong tình trạng say khướt như thế này sẽ bi bố mẹ măng dữ lắm , thế là em dẫn H đi ks các bác à . Lúc đầu em chỉ nghĩ đến đó book phòng cho người ta rồi về, thế nhưng sau khi vào phòng thì H ôm chầm lấy em, khóc lóc nói gì đại khái là buồn chuyện tình cảm, mà giọng thì say nên léo nhéo nên em không nghe rõ. Em có an ủi 1 chút thì H kéo em và hôn, và tui em đã xếp hình với nhau ![]() Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì tụi em nhìn nhau không nói gì, 1 lúc sau H nói là H thích em , em trả lời là : anh cũng chưa có bạn gái, em làm bạn gái của anh nhé, chuyện đêm qua anh sẽ chịu tách nhiệm anh sẽ là chỗ dựa cho em....bla bla gì đó em không nhớ nữa. H không nói gì ( chính xác là không nói gi cả nhé, chỉ dựa đầu vào lồng ngực em )Lúc đó em hạnh phúc lắm các bác ợ, vì thật sự thì H mặt mũi khá xinh, dáng khá chuẩn ( cao cỡ 1m64 ) ăn mặc có gì đó rất thu hút, .... nói chung em cũng bị 1 phần nào đó vẻ đẹp của H quyến rũ nên đời em trớ trêu từ đây...2 tháng quen nhau, em tuyệt nhiên không hỏi gì về chuyện tình cảm của H, vì đơn giản em nghĩ rằng H là bạn gái của em, rằng chuyện tình cảm mà H khóc lóc trong đêm ấy là 1 quá khứ buồn và em không muốn nhắc đến nữa. Chúng em thật sự hạnh phúc, thỉnh thoảng tụi em cũng có xếp hình các bác à nhưng ít thôi vì còn phải để dành sức để làm việc nữa chứ . H quan tâm, chăm sóc em nhiều lắm làm em cảm thấy mình đã tìm được 1 nửa thật sự của mình . Có lúc em cũng nghĩ đến việc chia tay vì sợ bạn bè đàm tếu em lái MBBG ( H hơn em 2 tuổi các bác à, em 24 còn H 26 ) nhưng rồi tình cảm của em lấn cả những lời trêu chọc đó, dần dần tụi bạn ko trêu nữa, thậm chí tụi nó còn nói là " tụi bây sinh ra là của nhau ".... và hạnh phúc cứ thế cho đến 1 ngày em nhận được tin nhắn...." P à ( P là tên của em ) em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì em đang có trên thế gian này, nhưng mình phải chia tay thôi anh à, em xin lỗi vì đã giấu anh điều này trong suốt 2 tháng qua rằng em đã có chồng, và con em đã 2 tuổi rồi , nhưng em không hạnh phúc với chồng em, lấy anh ấy là sai lầm lớn nhất của đời em, đã nhiều lần em muốn nói với anh, nhưng cái sợ hãi mất anh lớn dần, và nó che cả cái can đảm của em P à. Nhưng hôm nay, sau khi đã nốc say, em soạn tin nhắn này từ trước, từ rất lâu, và hôm nay em bấm nút send cho anh. Anh là người đàn ông tốt, và anh xứng đáng được 1 cô gái ngoan, chứ không phải em....Có lẽ em sẽ xem anh là người chồng duy nhất của em.Hãy tha lỗi cho em và tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc..."Thật sự em rất sốc, em nghĩ chắc cô ấy chỉ đùa vui hoặc thử lòng em mà thôi, nhưng sau đó thì em biết là thật các bác à Bây giờ em yêu cô ấy nhiều lắm, cả ngày không cô ấy trôi qua thật quá dài đối với em. Em không còn tâm trí nào để làm việc nữa cả Nhiều khi em nghĩ đến sự phản đối gay gắt của cha mẹ em, hoặc lời này nọ của người đời em muốn quên cô ấy nhưng không được Giờ em phải làm sao ? Nếu các bác là đấng sinh thành, khi con trai của các bác gặp phải trường hợp này thì các bác sẽ phản ứng như thế nào ? Em chưa vợ, thậm chí ba mẹ em nhiều lúc còn nghĩ là em rất ngoan , ngoan đến nỗi chỉ đi làm rồi về nhà, rồi nào sẽ lấy 1 nàng dâu hiền thảo, bla bla đủ kiểu.... nói chung vì em làm công việc cũng khá nên obz cũng có gì đó là tự hào khi nói về em các bác à. Các bác cho em 1 lời khuyên nhé ![]() p.s : em được biết là cô ấy và chồng đang li thân, và sự việc đang dẫn đến li hôn. Chồng cô ấy sẽ lấy việt kiều Mỹ gì đó chả rõ,sẽ đi Mỹ trong năm sau và thằng con chắc là để lại cho cô ấy vậy giờ em phải làm sao ? có lúc em nghĩ mình sẽ nuôi 2 mẹ con cô ấy, vì cơ bản em đi làm lương cũng tương đối và bên nhà cô ấy cũng thuộc dạng khá giả ( bố làm thầu, mẹ mở cửa hàng đá quý gì đó ) nên nếu mình ko nôi nổi thì có ob ngoại nó nuôi. nói chung nuôi thằng nhỏ không lăn tăn lắm nhưng cái chính là em sợ obz e phản đối rồi họ hàng em đàm tếu ..... nói chung tưởng tượng ra thôi là em cũng đủ chán lắm rồi nhưng em vẫn rất muốn sống cùng với cô ấy |
| DoiThatEoLe |
| View Public Profile |
| Find all posts by DoiThatEoLe |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
vẫn là 1 bài dài mà chả có điểm nhấn gì cả
__________________
[QUOTE]Tàu khựa đông nhưng toàn cỏ rác...Việt Nam lác đác nhưng toàn siêu nhân :lmao:[/QUOTE] |
| haininh14122 |
| View Public Profile |
| Find all posts by haininh14122 |
|
#3
|
||
|
||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
bác đừng đòi hình
em biết là em sai luật rồi nhưng nếu treo hình lên thì em đi clone làm gì nữa
|
| DoiThatEoLe |
| View Public Profile |
| Find all posts by DoiThatEoLe |
|
#4
|
||
|
||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
bỏ đi chứ bạn định làm gì..... người ta có chồng con rồi.......... chỉ xem bạn là phi công thui...việc đầu tiền nên làm giờ là đi xét nghiệm HIV
|
|
#5
|
||
|
||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
bác không bỏ đi thôi chứ định đâm đầu vào cái ngõ cụt ấy nữa à
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
điểm nhấn là cái gì vậy ? chủ thớt đang cần sự trợ giúp anh em voz mà
theo em thì chủ thớt nên ngậm ngải đi qua tìm mối tình khác để quên mối tình này ? thực sự vấn đề này rất khó nếu trong hoàn cảnh này . theo ý kiến của em ! có lời qua tiếng lại ko vừa ý mong anh em ý kiến
|
| vietnam_manhlinh |
| View Public Profile |
| Find all posts by vietnam_manhlinh |
|
#7
|
||
|
||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
Xếp dc hình là tốt rồi bợn, chia tay thôi, ko nên phá hoại HP gia đình nhà người ta
Vote tìm người yêu mới
__________________
[COLOR="Red"][SIZE="4"]Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến[/SIZE][/COLOR] [CENTER][COLOR="White"]Cứ ngỡ lao động hăng say Là tình yêu sẽ đến ngay bên mình Nào ngờ tình cứ lình xình Mãi chả thấy đến đâm mình hơi lo....[/COLOR][/CENTER] |
| tukitoantap |
| View Public Profile |
| Find all posts by tukitoantap |
|
#8
|
||
|
||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
em được biết là cô ấy và chồng đang li thân, và sự việc đang dẫn đến li hôn. Chồng cô ấy sẽ lấy việt kiều Mỹ gì đó chả rõ,sẽ đi Mỹ trong năm sau và thằng con chắc là để lại cho cô ấy
vậy giờ em phải làm sao ? có lúc em nghĩ mình sẽ nuôi 2 mẹ con cô ấy, vì cơ bản em đi làm lương cũng tương đối và bên nhà cô ấy cũng thuộc dạng khá giả ( bố làm thầu, mẹ mở cửa hàng đá quý gì đó ) nên nếu mình ko nôi nổi thì có ob ngoại nó nuôi. nói chung nuôi thằng nhỏ không lăn tăn lắm nhưng cái chính là em sợ obz e phản đối rồi họ hàng em đàm tếu ..... nói chung tưởng tượng ra thôi là em cũng đủ chán lắm rồi nhưng em vẫn rất muốn sống cùng với cô ấy
|
| DoiThatEoLe |
| View Public Profile |
| Find all posts by DoiThatEoLe |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
cái chính bác sợ gia đình phản đối thôi phải không, nếu đã yêu thì liều, việc gì phải sợ nữa, nhưng hãy suy nghĩ kĩ, vấn đề này khá đau đầu... chờ cao nhân
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Re: [ tâm sự - oan trái của tình yêu ] thật sự em rất bối rối
Ca này khó,chuyển lên tuyến trên
__________________
[QUOTE=Jay;38031340]mình chơi game vì hòa bình thế giới, vì chống hiệu ứng nhà kính, vì lương thực cho trẻ em châu phi, vì phòng tránh AIDS, chống chủ nghĩa khủng bố và cho xã hội công bằng văn minh.[/QUOTE] [QUOTE]Originally Posted by [B]herodayne[/B]: nếu ngày xưa có BCS tẩm iot thì có lẽ đã không có huyền thoại này[/QUOTE] |
| devilnero17 |
| View Public Profile |
| Find all posts by devilnero17 |
![]() |
|
|