![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Em thực sự bế tắc rồi!
Các bác ơi, quả thật là em không còn tìm thấy niềm vui trên cõi đời này đã từ rất lâu rồi. Và đến ngày hôm qua thì nó là dấu chấm hết cho cuộc đời của em
Trưa hôm qua tự nhiên thằng bí thư nó gọi điện cho em, em nghĩ trong bụng thằng này có bao giờ gọi đt cho mình bao giờ đâu, thôi chết có biến rồi. Y như rằng . Em nhấc máy lên thì nó bào cho 1 tin không thể tốt hơn: "Đức ơi môn màn hình m thi lại không qua rồi, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp" Tất cả em nghe chỉ có thế, còn lại sau đó tai em ù đi, không còn biết nó nói gì nữa. Cố vớt vát chút hy vọng em gọi cho thầy giáo chủ nhiệm và được biết trường đã chốt danh sách. Done! Thế là xong Em vẫn còn nhớ năm lớp 12, em đâu phải là thằng học dốt. Đầu năm lớp 12 cũng tràn đầy nhiệt huyết, đi học ôn mọi nơi. Kết quả thi 8 tuần HK I đúng là ngoài mong đợi, em có mơ cũng không thể nào nghĩ ra. Hồi đấy em được tổng điểm cao nhất lớp thi 8 tuần, cô giáo đọc kết quả xong em còn chả dám tin. Lúc đấy thấy hạnh phúc lắm, thế là nỗ lực của mình đã bước nào có hiệu quả. Nhưng tất cả chỉ tại cái ngành Công An, vì nó mà em giờ đây sống như 1 cái xác không hồn, tồn tại mà không lí do, không niềm vui. Em thấy mình thực sự đúng với 2 chữ vô cảm rồi ![]() Đang bay cao trong sung sướng về kết quả của mình, bỗng nhiên em nhận được 1 thông báo quyết định cho tương lai: "Em chỉ có thể thi vào ngành Công An". Lí do em xin không được nói ra ở đây nhưng đó là lựa chọn duy nhất của em. Biết được tin này, em đã thực sự rất chán nản, em đã nói chuyện rất nhiều với gia đình nhưng không đem lại kết quả gì. Từ đấy em chả thiết học và làm bất cứ 1 cái gì nữa vì C.A là 1 nghề em không hề thích nếu không muốn nói là khinh miệt Cứ thế học lực của em lao dốc không hãm, thay vì đến lớp học bài giờ em chuyển luôn xuống bàn cuối nói chuyện, thay vì những buổi chiều, buổi tối ôn thi thì nó lại biến thành những buổi game, chơi bời...Và 1 tháng cuối cùng em thực sự biến mất khỏi lớp luôn, gần như không đến 1 buổi nào. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Em đi thi đại học với hành trang là 1 cái đầu rỗng tuếch và 1 tinh thần mệt mỏi. Cho đến trước khi thi 1 ngày em cũng chẳng biết SBD, phòng thi của mình là gì. Em kệ, mặc cho bm em làm hết. Và tất nhiên, kết quả không thể nào tồi tệ hơn được, em thi không được nổi 10 điểm. Nhưng thế vẫn chưa hết, em cứ nghĩ như thế mọi người sẽ bỏ ý định bắt em đi C.A ai ngờ bm em vẫn tìm cách xin cho em vào học trung cấp C.A (với 1 cái giá khá chát). Rồi hằng ngày mọi người gây sức ép đủ kiểu cốt để cho em đi vào ngành. Em vẫn quyết tâm không đi, thế là chỉ còn 1 cách duy nhất là nộp hồ sơ cho em vào 1 trường trung cấp trên HN (1 cái trường không thể rẻ rách hơn - Cao đẳng Điện tử Điện lạnh) Quãng thời gian học trung cấp này nó đúng là đỉnh điểm của sự nhàm chán. Cả ngày em chỉ biết có 3 việc: vệ sinh cá nhân, ăn cơm, đến trường. Ngoài ra thời gian làm những việc đó ra thì em đối diện với cái máy tính. Nhiều hôm em chỉ ngủ 4,5 tiếng, thậm chí có hôm ít hơn thế. Thực sự em sống như cầm tù, không bạn bè, không giải trí, không đi chơi. Mang tiếng lên HN 2 năm mà cái quận Cầu Giấy em còn không biết hết đường. Các ngày lễ tết mọi người đi chơi nô nức còn em thì thui thủi ở nhà. Cái hôm 1k năm TL bắn pháo hoa ở Mĩ Đình, cả nhà đi chơi hết, có mỗi mình em trong phòng với cái máy tính. Nghĩ mà tủi thân lắm các bác ạ. Nhiều lúc đêm xuống, 1 mình 1 phòng, xung quanh vắng tanh, thấy buồn cho cái phận mình, lại gục mặt xuống gối khóc, tự hỏi: "Biết đến khi nào mới thoát khỏi cái cảnh này đây". Sống vật vờ 2 năm cho đến hôm qua thì đúng là đỉnh điểm của sự chán trường rồi. Các bác cho em lời khuyên với, hay gạch đá gì cũng được, em chịu tất. Thấy thực sự mất niềm tin vào cuộc sống, vào chính mình, chỉ muốn kết thúc cuộc đời ở đây vì em biết trong tương lai nó cũng sẽ chỉ có màu xám như thế thôi.
__________________
[QUOTE]Trên lí thuyết thì lí thuyết chẳng khác gì thực tế. Nhưng mà trên thực tế thì thực tế lại khác xa lí thuyết![/QUOTE] |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
Thi lại trường khác , học mà chán thì học làm gì. Nghe lời ông bà già cho lắm có ngày hỏng người
|
| Tieulyphidaocut2tay |
| View Public Profile |
| Find all posts by Tieulyphidaocut2tay |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
Mới ngần ấy ăn thua gì em ơi, sau này đi làm và có gia đình chú mới đánh full đc , lúc đó chú chỉ có lấy nỗi khổ làm niềm vui và thức ăn hàng ngày thui
|
| pat1251981 |
| View Public Profile |
| Find all posts by pat1251981 |
|
#4
|
||
|
||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
thì mất 1 năm nữa thôi chứ có gì đâu,trong thời gian đấy học thêm mấy cái bằng tiếng Anh ....... vào :">
không thì thi lại trường khác,sao phải xoắn
|
| fate stay night |
| View Public Profile |
| Find all posts by fate stay night |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
Nam tiến đi bạn, nhiều khi cuộc đời rẽ khác, tìm được đúng chí hướng của mình
|
| tructransecure |
| View Public Profile |
| Find all posts by tructransecure |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
thế bạn có biết mình thích gì không, đam mê làm 1 việc gì đó không ?
Hãy thực hiện nó ngay từ bây giờ đi.Ngồi đấy mà kêu ca, kể khổ thì chẳng tự kỷ. Nếu không biết mình thích gì, muốn làm gì, thì sống cũng không ý nghĩa, vote tự tử.
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Red"]Nothing is perfect, and I'm Nothing[/COLOR][/SIZE] |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
Quote:
![]() Đúng là mình đang muốn tự tử đây, thấy sống vô ích lắm rồi. Đam mê duy nhất có lẽ còn sót lại trong em đến lúc này chỉ là tốc độ. Em giờ muốn phi thật nhanh trên đường nhắm mắt lại rồi đâm vào đâu thì đâm cho kết thúc cái chuỗi ngày tẻ nhạt đi.
__________________
[QUOTE]Trên lí thuyết thì lí thuyết chẳng khác gì thực tế. Nhưng mà trên thực tế thì thực tế lại khác xa lí thuyết![/QUOTE] |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
chưa thấm vào đâu bro àh
... nếu chỉ có vậy mà đã đầu hàng thì yếu quá ... như bài post #3 nhé ![]() more than that
__________________
[COLOR="Red"]Hungwar Store: Game, Cdkey, Prepaid Card, Cash, ... bản quyền![/COLOR] : [B]http://hungwar.com[/B] - [B]F*ck BooB[/B] : [B]http://facebook.com/hungwarstore[/B] - YM : [COLOR="Red"]hamachivn [/COLOR] - Cell : [B][COLOR="Purple"]0983 710 489[/COLOR][/B] |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
Bắt đầu lại từ đầu...
|
| Nazi_Germany |
| View Public Profile |
| Find all posts by Nazi_Germany |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Re: Em thực sự bế tắc rồi!
Thông cảm với bác. Bây giờ bác nên chọn một trường mình yêu thích để làm lại từ đầu. Nếu bố mẹ không chấp nhận thì bác nên tìm cách tự lập, chắc chắn việc đó sẽ được xã hội ủng hộ.
|
| karlmarx2011 |
| View Public Profile |
| Find all posts by karlmarx2011 |
![]() |
|
|