Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 20-06-2011, 01:39
K.I.A
Join Date: 07-2010
Posts: 17
Lightbulb [Đã có hình] Không Thể Hiểu Nổi Mình!

Chẳng hiểu nữa! Hiện vẫn đang dai dẳng với em nó, tình yêu được 3 năm rồi nhưng quan điểm và hướng tương lai khác nhau nhiều quá! Em xác định về quê an cư lạc nghiệp, còn mình thì bám trụ nơi đây.
Nghĩ nhiều khi cũng nản nên thường hay loanh quanh hóng gió.

Hôm nay có cơn gió lạ, làm hai chai bia Hà Nội rủ em khóa dưới đi cùng. 11h 20' hai đứa ngồi hóng gió, câu ra câu vào thế nào mình lại ôm ghì lấy em nó nói lời yêu thương. Nghiệt một nỗi em nó cũng xuôi xuôi.

Giờ dở quá! Theo các bác nên làm thế nào? Em phân vân lắm! Chọn em đến sau hay vẫn giữ người đến trước ?

Có hình như đã hứa (new):





Reply With Quote
  #2  
Old 20-06-2011, 01:45
Senior Member
Join Date: 09-2007
Posts: 516
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!

CỤ thể là bác chủ đang bắt cá 2 tay chứ gì

Tốt nhất là dứt điểm đi, dừng dài dòng quá, nếu bác tìm cớ bỉ ổi mà phũ người đến trước như 1 bạn gì trước đây là ăn gạch đấy em nói trước
( không nhớ topic nhưng cái bạn ấy người Đà Nẵng, yêu con gái cô giáo dạy tiếng anh, rồi sau đó lên HCM và yêu người khác, đồng thời dàn dựng để người yêu mình bị hiểu lầm, làm cô ấy tự kỉ. Mình chỉ nhớ thế thôi


Bây giờ xác định tình cảm của bác chủ là thế nào đi, chỉ ham của lạ hay là thật sự đã chán bạn gái mình, Nếu chán thì chia tay 1 cách đàng hoàng đi
Reply With Quote
  #3  
Old 20-06-2011, 02:13
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 20
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!


3 năm mà bỏ mà không bằng 2 chai Hà Nội, em biết kon thứ 2 bác chỉ muốn kiếm chác thôi, nhưng không đc đâu sói ạ, con cáo già gian ác.
Reply With Quote
  #4  
Old 20-06-2011, 02:43
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 125
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!

thôi, bác này đáng ăn ngìn lần
có mới nới cu~, âu cung~ là bản năng tình dục mà cẩn thận, tham con cá vàng rồi lại giỏ không lên bờ đấy
Reply With Quote
  #5  
Old 20-06-2011, 02:51
GrayClover's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2011
Posts: 254
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!

kẻ thù chung của phái yếu đây

em xin tặng anh một xô
__________________
[RIGHT][B][SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Lãng tử vô hạnh, thanh danh tàn tạ.[/COLOR][/SIZE][/B]
[COLOR="White"]I'm a sissy boy so what = =?[/COLOR][/RIGHT]
Reply With Quote
  #6  
Old 20-06-2011, 03:11
K.I.A
Join Date: 07-2010
Posts: 17
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!

Gạch đá gì các chú cứ gom hết vào đây! Ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Yêu nhau lâu vậy rồi nhưng cái quyết định để đi đến với nhau là địa điểm làm việc, công ăn việc làm. Thuyết phục, nài nỉ, hờn dỗi... để được gì khi em nó vẫn nhất nhất đòi về quê! Nản lắm, chán lắm ạ. Bao nhiêu lần vào ra box "hội đêm dài" nhưng vẫn thế thôi.
Giờ vẫn dai dẳng chưa dứt được. Bởi vì nếu giờ hai đứa thôi nhau, em nó sẽ rất khó khăn.

Khó nghĩ lắm ạ!
Reply With Quote
  #7  
Old 20-06-2011, 07:17
nhatnguyen2791's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2007
Posts: 2,198
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!

Quyết định thì quyết định nhanh chóng, giải quyết cho gọn gàng chứ không là mất cả chì lẫn chài đấy bác zrai . Nếu muốn níu kéo thì xét cho cùng xếp hình không áo mưa để níu kéo nhau đi.
Còn nếu bác đã phê phê gần hết tình cũ muốn chuyển qua tình mới thì tuỳ, nhưng thế thì phũ quá:">

Tư vấn rồi, có gì muốn show thì cứ show nhớ
Reply With Quote
  #8  
Old 20-06-2011, 16:45
secret224's Avatar
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 31
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!

Bác có chút lương tâm chút đi. Yêu nhau 3 năm, có với nhau bao nhiêu kỉ niệm, để rồi đùng một cái bác vứt người ta. Có tàn nhẫn quá không? Nếu thực sự yêu nhau thì kiểu gì cũng có cách giải quyết. Em đồ rằng, nếu bác bổ gấu của bác, người đó sẽ tự kỉ đấy. Em k chắc ở mức độ nào, nhưng sẽ đau đớn lắm. Em cũng đang trải qua giai đoạn như vậy. Vật vã, khóc lóc ( mà toàn khóc đêm ).
Như em vẫn cố gắng sống thật tốt, nhưng nhìn thấy ex vui vẻ, cười đùa, coi tất cả những gì đã có như không tồn tại, thực sự đau lắm ạ. Mà nó thành vết sẹo trong lòng em rồi
// : Em vs ex quen nhau cũng gần 3 năm
__________________
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại.....
..... Như ngày hôm qua!
Reply With Quote
  #9  
Old 20-06-2011, 17:30
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 2
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!

hết tình thì xoắn thôi, các bác gạch đá thích thì cứ gạch, nhưng tính chuyện lâu dài mà bất đồng như vầy rồi sao mà hạnh phúc...

Yêu thêm đứa nữa đề phòng rủi ro đi chủ thớt
Reply With Quote
  #10  
Old 20-06-2011, 17:37
toiemlaquadeptrai's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 88
Re: Không Thể Hiểu Nổi Mình!

Mình nói thiệt bạn chủ thớt.

Chỉ có 2 cái công ăn việc làm, nếu như vậy thì bác chia tay đi. Vì người yêu của bác rất dạn dĩ, cứng rắn. Việc xác định về quê làm, dù bác có nói thế nào người yêu cũng không đồng ý thì bạn nên hiểu rằng cả hai đã không còn tình cảm với nhau nữa. Việc bạn gái bạn chọn lối đi về quê thì cứ để bạn ấy đi.

Phàm thích 1 người, mà còn thích người thứ 2 thì dĩ nhiên người thứ 2 tốt hơn người 1 nên bạn mới thích. Vì vậy, mình khuyên bác nên bỏ người 1 mà đi với người 2. Lúc ấy bạn sẽ thấy tốt hơn.

Vấn đề này bạn nên suy nghĩ kỹ.

Nếu muốn tư vấn cứ pm inbox mình nick yahoo.
__________________
[B][COLOR="Indigo"]Hiện tại mình đang đăng ký nằm vùng WebTreTho... xem như hy sinh vì anh em[/COLOR][/B]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:13.