Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 19-06-2011, 10:11
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 40
[tâm sự] ngày... tháng... năm...

đầu tiên xin gửi lời cảm kích với bác sogood với truyện "mối tình đầu" của bác, chúc bác sẽ sớm tìm được hạnh phúc thực của mình (dù đó có phải là bé N hay không, cơ mà em vẫn hi vọng là phải).

còn đây là mối tình đầu của em năm 12 ạ...
Quote:
Ngày... Tháng... Năm...
bạn bè ai cũng bảo tôi và em là cặp đôi trời sinh, tôi chuyên Toán, lớp 12, học cũng khá, không đẹp trai nhưng hiền lành, không galant nhưng thương em rất nhiều, em lớp Anh, lớp 10, không đẹp nhưng dễ thương, làn da trắng đến mức bị nhiều đứa bạn trêu là bạch tạng không phải là hot girl nhưng hiền lành, ngoan ngoãn và tâm lý

Ngày... Tháng... Năm...
em bảo tôi rằng sức khỏe em yếu lắm, em sinh ra đã mang trong người nhiều bệnh (may mà không bị bệnh nan y ) rồi nói rằng "nếu yêu em anh sẽ hối hận đấy" "ừ thì anh chọn hối hận, chỉ để được yêu em " - nghe xong, em khóc...

Ngày... Tháng... Năm...
Noel, tôi chuẩn bị rất nhiều để có một noel ý nghĩa cùng em... nhưng rồi trước noel 2 ngày, em xuống SG khám bệnh (đã bảo em nhiều bệnh mà lại), 2 đêm trằn trọc, không ngủ được. ngày noel, tôi mua rất nhiều nến, xếp thành hình trái tim có tên em và tôi, rồi trắng đêm nhìn chúng và ước...

Ngày... Tháng... Năm
"Con thi Y bố mẹ ạ" "sao trước giờ lại cứ tưởng mày thích bách khoa?" tôi nói với bố mẹ sự thay đổi của mình, tôi muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho em, hồi nhỏ tôi mê máy móc lắm, cứ thích trở thành kĩ sư cơ, chết mê chết mệt với mấy anh thi robocon, nhưng tôi từ bỏ giấc mơ suôt 11 năm rưỡi của mình chỉ vì một người.

(đoạn này bonus thêm phát: hồi đó em ngu sinh cực các bác ạ, chẳng phải ngu nhưng mà do lười học nên điểm kém, thi thử TN được có 4đ phải đi phụ đạo thêm , nghĩ lại thấy mình cũng liều, nhưng mà thi ĐH lại 8.5 nhé , mỗi tội toán với hóa chủ quan nên thiếu điểm vào đa khoa, nghĩ lại mình đúng là liều vì tình)

Ngày... Tháng... Năm...
Mồng 2 tết
bố em đi chúc tết, mẹ em về ngoại, một mình em ở nhà, tôi bạo gan đạp xe qua nhà em. em vui lắm... cứ thế ôm chặt tôi trong phòng khách, nhất quyết không buông được một chốc thì bố em về, sợ hãi... bố hỏi tôi là ai, tôi ấp úng tôi là học trò của mẹ em (cả bố và mẹ em đều là giáo viên cả). may mà thoát được

Ngày... Tháng... Năm...
em và tôi đi chùa, em đạo phật nên khấn vái tài lắm, tôi thì chẳng biết nên cứ nhìn theo em mà làm theo, em nhìn tôi, cười: "anh ngố lắm" "ừ, anh ngố xưa giờ rồi mà :"> em khấn cái gì đấy?" "bí mật - không nói"

Ngày... Tháng... Năm...
em và tôi... quán trà sữa... chả để ý gì tới tôi mà lại cắm mp3 nghe nhạc rồi hát một mình, tôi làm bộ dỗi thì em rút headphone ra rồi cho tôi nghe bài hát của ca sỹ Q, tôi hỏi: "sao em lại thích bài này?" "tại vì tên ca sĩ đó giống anh, ngốc à"
em thích uống sinh tố dâu, tôi thì cực ghét dâu, nhưng đã thành thói quen tới giờ, mỗi lần đi chơi với bạn, "sinh tố dâu" là món tôi gọi

Ngày... Tháng... Năm...
Valentine, tôi gấp 999 con hạc, hẹn em ra bãi cỏ sau trường, em hỏi sao có 999 con thôi, tôi cười, đáp "ừ anh muốn em là người gấp con hạc cuối cùng" rồi đưa tớ giấy gấp hạc cho em "điều ước của anh sẽ không thành hiện thực nếu không có em, bé à..." em lại khóc. bất chợt trời đổ mưa, 1000 con hạc bằng giấy gói tạm cái áo mưa rách... trong lúc em luống cuống bao hộp hạc lại, tôi khẽ hôn em, nụ hôn đầu trong mưa...
em nói em không đưa được hộp hạc này về, sợ bố mẹ thấy lại hỏi, thế là tôi giữ giùm, nói khi nào bố mẹ đồng ý sẽ lấy lại

Ngày... Tháng... Năm...
sinh nhật em, em bất ngờ tột độ với một ổ bánh và con gấu bông trên bàn học ở lớp (năn nỉ mãi mới cho ông bảo vệ mở cửa lớp cho vào) em đặt tên con gấu là QA (tôi tên Q còn em tên A), nói nhỏ với tôi rắng: "con chúng mình đấy :">, anh sẽ là bác sĩ mặc blouse trắng, em là y tá của anh" (oạch, hồi đó chả suy nghĩ đến thế)

Đám bạn em toàn gọi tôi là "lão chồn" (không phải chồn hôi nhé), thế là sinh nhật em, có đứa tặng cặp chồn bông (nhỏ thôi, làm móc đeo chìa khóa) một đen một trắng (da em hơi đen). em bảo: "anh giữ con chồn trắng nhé, xem nó như là em, có nó là có em bên cạnh anh, em cũng vậy, sẽ giữ con chồn đen bên mình" (con chồn trắng đó em làm móc chìa khóa và nó đã bay theo chiếc xe của em, thằng trộm chết tiệt )

Ngày... Tháng... Năm...
chuyện của tôi và em bị bố mẹ em phát hiện, la mắng và đánh đòn em rất nhiều, tôi không chịu được nên đã thẳng thắn gặp bố mẹ em... chắc thấy tôi cũng là con nhà tử tế, lại có vẻ thật lòng nên nhị vị phụ huynh không nói gì nữa, chỉ bảo hai đứa ráng mà học...

Ngày... Tháng... Năm...
còn 1 ngày nữa là tôi phải xuống SG thi đại học, trước đó em buồn nhiều lắm, vì 2 năm nữa em mới thi, mới xuống SG với tôi được, hôm đó cũng là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, em tặng tôi bộ xếp hình (cấm thím nào nghĩ bậy) có hình 2 đứa và nói: "chỉ cần kiên trì thì những mảnh ghép xa nhau cũng về bên nhau thôi, anh nhỉ" tôi hạnh phúc

Ngày... Tháng... Năm...
chủ quan, tôi thi rớt, bao kì vọng của gia đình, họ hàng, và của cả em nữa, tan thành mây khói, tôi bất lực nói với em: "anh là thằng vô dụng em ạ, đời này chắc anh không lo được cho em rồi". em đánh tôi và nói: "thế thì em sẽ lo cho anh, nhé", rồi cuối cùng tôi cũng đậu được NV2 của một trường dân lập. tự nhủ sẽ cố gắng học tốt...

Ngày... Tháng... Năm...
ngày qua ngày... tin nhắn thưa dần... gọi điện thì bận, nghĩ chắc em muốn học, tôi cũng không làm phiền nữa, chỉ ngắm bức ảnh tranh ghép mà tôi mang theo

Ngày... Tháng... Năm...
một ngày năm 1, tôi về quê mà không báo, tính làm em bất ngờ, đợi ở cổng trường lúc em tan học về. ừ thì em có bất ngờ, nhưng mà là sự sợ hãi chứ không phải vui sướng. rồi 1 thằng ku lớp 12 cao to đẹp zai chạy tới trước mặt em: "vợ anh hôm nay sao thế". tôi chết đứng, lẳng lặng đi về. yêu xa, em không thể cưỡng lại những khoảng trống...

Ngày... Tháng... Năm...

"chuc A thi tot" trước ngày em thi đh, tôi nt

"ai day?" em trả lời

"ban cua A"

"Anh Q phai khong?sao lại biet sdt em?"

tôi không rep nữa. đốt điếu thuốc cuối cùng trong bao. 2 năm qua tôi vẫn theo dõi em trên fb (với nick ảo) và qua bạn bè em, em vẫn ổn, học hành khá nhưng không còn cặp với ku kia nữa (cũng chỉ vì ku kia đi học SG nốt)

Ngày... Tháng... Năm...
em đậu vào một trường đh danh tiếng nhất nhì SG, tôi vui lắm

"anh vẫn còn tình cảm với A phải không, khi nào con A xuống SG thì anh quay lại với nó đi, chẳng qua là nó thiếu tình cảm, không yêu xa được nên..." - bạn em nói

tôi cười, không đáp... ngày trước tôi nói "anh sẽ chấp nhận hối hận, chỉ để được yêu em"

Ngày... Tháng... Năm...
Năm 1, em xinh hơn trước rất nhiều, học tập, hoạt động xã hội, v.v... đều tốt, còn tôi chỉ là một thằng con trai lười biếng, học hành bê bết, đốt thuốc mỗi ngày...

Ngày... Tháng... Năm...
hộp hạc ướt mưa em chưa kịp nhận lại ...

P/s:
em thật sự rất hiền và ngoan ngoãn, đi chơi chậm nhất 7h phải có mặt ở nhà (thời còn cặp với em) nên em xin các bác đừng nói em ấy là 4 huyền hay b*tch, nể mặt em với chẳng qua là con nít, suy nghĩ còn non nên thiếu thốn tình cảm thôi đến giờ em vẫn không hối hận đâu

XIN PHÉP CÁC BÁC EM GỠ HÌNH VÌ 1 SỐ LÝ DO
Reply With Quote
  #2  
Old 19-06-2011, 10:14
gâu_'s Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2009
Posts: 9,942
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

bác viết hay thế
__________________
--
Reply With Quote
  #3  
Old 19-06-2011, 10:33
xrockvn's Avatar
Member
Join Date: 09-2007
Posts: 61
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

thời gian k dài , tình càm nó cũng thế nhỉ.

còn gì ở lại , sau thời gian ta ở lại
còn gì ở lại , để thấy mình từng ở lại .........
Reply With Quote
  #4  
Old 19-06-2011, 10:34
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

ôi đàn bà !!!!!!
Reply With Quote
  #5  
Old 19-06-2011, 11:00
NangMuaDong's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 391
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

buồn :( .....
__________________
Nick này có 3 người dùng .
1 - 90
2 - 88
3- 92
Reply With Quote
  #6  
Old 19-06-2011, 11:10
Hissay's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2008
Posts: 2,538
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

Đọc của bác mà cũng thấy mênh mang, viết hay
__________________
[LEFT][COLOR=Gray][I][SIZE=3][B]Đi bên em chiều trên lối vắng.................[/B][/SIZE][/I][/COLOR][/LEFT]
[COLOR=Gray]
[/COLOR][RIGHT][COLOR=Gray][I][B][SIZE=3]...............Phố xa phố xa ngỡ như thật gần[/SIZE][/B][/I][/COLOR][/RIGHT]
Reply With Quote
  #7  
Old 19-06-2011, 11:11
ducbeo123's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2008
Posts: 54
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

Viết hay đấy bác, tiếp đi
__________________
[QUOTE]Trên lí thuyết thì lí thuyết chẳng khác gì thực tế. Nhưng mà trên thực tế thì thực tế lại khác xa lí thuyết![/QUOTE]
Reply With Quote
  #8  
Old 19-06-2011, 11:12
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 40
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

:"> thế đợi tầm 2 tuần nữa em thi xong em hầu các bác, h đang vật vã thi cử quá, mà tự kỉ chút nên lên đây tâm sự
Reply With Quote
  #9  
Old 19-06-2011, 11:26
kooden's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 1,421
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

văn ngắn gọn, chơn tình, mộc mạc ...
cơ mà con bé kia xinh thật ... nhìn cứ như bên Mẽo
quay lại với nó đi, anh nói thật đấy :">
__________________
[COLOR="SeaGreen"]vOzer[/COLOR]
Reply With Quote
  #10  
Old 19-06-2011, 11:37
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 40
Re: [tâm sự] ngày... tháng... năm...

mới update thêm 1 số thông cảm em nhớ tới đâu viết tới đó, lâu lâu lại lòi thêm 1 đoạn

Quote:
Originally Posted by kooden View Post
văn ngắn gọn, chơn tình, mộc mạc ...
cơ mà con bé kia xinh thật ... nhìn cứ như bên Mẽo
quay lại với nó đi, anh nói thật đấy :">
chén vỡ thì không lành lại được nữa đâu bác ạ, với lại em bây giờ khác nhiều, bé kia cũng thế, đã no contact hơn 2 năm rồi, chỉ biết thông tin qua fb với bạn bè thôi, vả lại sau em ấy em còn cặp với 1 người khác nữa (cơ mà chả bằng được với bé), bé cũng vậy, gia đình bên đó hình như cũng có thành kiến với em rồi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 09:39.