Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 19-06-2011, 03:37
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 2
[tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

Closed
Càng nhắc càng nhớ
Reply With Quote
  #2  
Old 19-06-2011, 03:41
mathvn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2010
Posts: 578
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

thôi ngủ đi bạn trẻ
tớ ngủ đã,mai đọc
Reply With Quote
  #3  
Old 19-06-2011, 06:18
Member
Join Date: 11-2008
Posts: 87
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

Haizzz, lý do gì mà bạn làm người ta đau vậy... Nhưng thôi, là tình cảm không ai trách cứ ai được điều gì bởi trái tim người này không đập thay người khác được. Chúc 2 bạn mau chóng tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình.
Reply With Quote
  #4  
Old 19-06-2011, 07:03
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 16
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

Thú thật là thấy bài của bn dài quá mình đọc không nổi
Reply With Quote
  #5  
Old 19-06-2011, 07:24
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 211
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

Quote:
Originally Posted by pandateo1 View Post
Đây sẽ là lần cuối lần cuối, lần cuối anh nhớ tới em, anh đã định như vậy…

sắp đến ngày của ba rồi em có buồn không, ba em đã không con ở bên cạnh em nữa rồi, em còn phải lo cho mẹ em và em trai em nữa, cố gắng lên nhé nhóc…

Mọi thứ đã qua, cũng đã là quá khứ, không biết lúc bên cạnh em anh có làm e vui không ?... Anh vẫn nhớ từng chi tiết, mọi chuyện cứ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy…

Điều đau đớn nhất khi kết thúc một mối quan hệ có lẽ không phải là khi họ không còn bên nhau nữa mà là khi ta ngồi lại và nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ đã có và thầm nghĩ :”những điều này sẽ không bao giờ quay trở lại nữa”. Bây giờ anh đang tiếc nuối, uhm, chắc vậy….

Không còn cô bé xinh xắn cao kều tiễn anh ra tận cổng, nhìn theo bóng anh cho tới lúc anh đi khuất nữa. Không còn ai dặn anh “anh về nhớ nhắn tin cho em biết nha”. Không còn ai hỏi thăm anh, anh bệnh hả? anh thấy trong người giờ sao rồi?
Không còn ai nhắc anh phải đội mũ, cắt tóc, không còn ai đó giận dỗi khi anh không chịu bỏ thuốc lá nữa.
Không còn ai tặng anh mấy thứ lặt vặt nữa
Và cả không còn ai nấu mì cho anh ăn, không còn người ngồi kể chuyện cho anh nghe……
Không còn ai nhắn tin chúc anh ngủ ngon nữa, không còn ai suốt ngày kể chuyện vui cho anh nghe…, không còn giọng nói ngọt ngào qua điện thoại nữa
Có lẽ anh là thằng cùi bắp nhất trong số những người mà em từng quen, anh chưa tặng em được cái gì ra hồn, nhưng anh cám ơn vì anh biết em vẫn giữ chúng, dù có khi chỉ là tớ giấy với nét chữ của anh…Thậm chí có lúc đi café em cũng dành trả tiền :(

Không còn cô bé với nụ cười rạng rỡ khi gặp anh, dù anh biết em đã đi rất xa để về ( xin lỗi anh tới mà lại không hẹn trước ) vậy mà anh chỉ tới đưa em chiếc đĩa rồi anh lại về luôn…

.......
40f5b6dbe0a338b0fefb3cedaaa75644
chỗ này thì giống mình quá
Reply With Quote
  #6  
Old 19-06-2011, 08:28
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 1,119
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

Mình cam đoan bạn sẽ còn nhiều lần cuối nữa chưa hết đâu =))
__________________
Sorry
Reply With Quote
  #7  
Old 19-06-2011, 08:58
mitchocopie's Avatar
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 89
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

Giật mình. Chuyện của bác gần giống y hệt chuyện của em làm em cứ tưởng người đó viết (cũng là vozer). Nhân vật nữ chính hoàn cảnh cũng giống em và em thì cũng như cô bé trong truyện đó, người đó không thương em đủ. Nhưng em không biết liệu người ấy giờ này có ngồi hối tiếc như bác không (Người quyết định dừng lại là em) Trời ơi, sao chuyện giống nhau thế này

Cho em hỏi thật bác 1 câu, bác có chút tình cảm nào với cô bé đó không?
__________________
[QUOTE=]Điều gì anh muốn người ta làm cho anh, anh hãy làm cho người ta.
Đừng nói tất cả những gì mình biết.
Đừng tin tất cả những gì mình nghe.
Đừng làm tất cả những gì mình có thể làm.[/QUOTE]
Reply With Quote
  #8  
Old 19-06-2011, 09:32
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 433
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

ó bao giờ ... a ngu ngốc ... mù quán iu e đến vậy chưa ?
và có bao giờ a làm tất cả x2 ... vì e như vậy chưa?
thử hỏi tại sao e lại đối xữ w a như là thằng hề
mặc cả trc mắt ...bỏ qua tất cả.... ko ngại mọi ng nói ...cười... chê
vì yêu e ...a nguyện hy sinh ...để a có thể làm tất cả
ko ngại vất vả ... a chỉ mong e luôn có trên môi ...1 nụ cười
hy vọng cuối cùng... của a .. là do chính e dã dập tắt
không thể ngừng viết khi dòng cảm xúc tran hòa cố giấu dòng nước mắt
[a tiếc là ...]
cầm món quà sn trên tay ... vội vã chạy qua dể tặng e
nhưng mà tất cả mọi sự hy vong bên a trầm lặng ... lại lạnh thêm
nhớ lúc trc ... e bên a ... sẽ nói iu a mà
cớ sao bjo ... hình ảnh trước mắt ... lại ...tồi tệ ....đến như vậy?
cứ ngỡ hạnh phúc gầy dựng bấy lâu sẽ luôn ... ỡ mãi bên a
thế nhưng chiếc lá khô héo xác xơ kia đã ...ko.. còn.. thêm ...xanh
đến bjo ... a buông xuôi .... như là 1 con rối
mãi mãi sẽ ko bao jo có thể nói ....iu e ... ko còn cơ hội đâu?
Reply With Quote
  #9  
Old 19-06-2011, 09:32
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 40
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

thế sao lại chia tay hở thím
Reply With Quote
  #10  
Old 01-03-2021, 16:59
resida's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2015
Posts: 0
Re: [tâm sự] lần cuối anh nhớ tới em

mấy con rồi thím, còn nhớ tên người ta không :3
__________________
ngỡ quên ..., và ngàn ngày nhớ !
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 11:49.