Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 18-06-2011, 14:58
duy tim 8's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 217
Talking Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Với họ, tình yêu thật là thiêng liêng. Giá trị đích thực của nó ở đây
thật khâm phục.
Quote:
Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Hãng tin Reuters tự sát
Do không chịu đụng được việc phải rời xa người vợ bị bệnh nan y của mình, cựu Tổng giám đốc Hãng tin Reuters, ông Lawrenson đã cùng vợ tự sát vào hôm qua 17/6 tại nhà riêng.
Cảnh sát cho biết, vợ chồng cựu Tổng giám đốc Hãng tin Reuters đã kết thúc cuộc hôn nhân 47 năm bằng một loại hóa chất được họ mua qua thư từ một bác sĩ thú y ở Mexico.

Ngôi nhà riêng, nơi vợ chồng ông John Lawrenson tự sát

Sự việc được phát giác khi một người hàng xóm đến giúp chó ăn và thấy họ cùng chết trên giường. Cô này đã ngay lập tức báo với cảnh sát.

Trong ngôi nhà trị giá 1,2 triệu bảng, cảnh sát đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh được cho là của ông Lawrenson giải thích việc ông không thể sống mà không có vợ.

Được biết, ông bà Lawrenson có hai người còn là Frank, 44 tuổi, và Sophie Little, 42 tuổi.

Ông Lawrenson từng là tổng giám đốc hãng tin Reuters và sau đó đã thành lập hãng Monitor Press chuyên về tin pháp luật và kinh doanh.
http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/n...at/6471681.epi
__________________
[B][COLOR="Red"]Diệt trò hề phản động, phá âm mưu giặc Tàu ![/COLOR]
[/B][COLOR="Blue"]Đất nước này có một sức mạnh đặc biệt làm tôi yêu mến và cống hiến.[/COLOR]
những bài học lớn trong cuộc đời này chẳng ai dạy được ta cả. và ta muốn dạy người khác cũng không thể.
Reply With Quote
  #2  
Old 18-06-2011, 15:38
Member
Join Date: 11-2008
Posts: 87
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Sự giải thoát ngọt ngào. R.I.P
Reply With Quote
  #3  
Old 18-06-2011, 16:00
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 5
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Nghĩ lại phim Người máy 200 tuổi....
Ôi tình yêu
__________________
[COLOR="Red"][SIZE="4"]Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến[/SIZE][/COLOR]
[CENTER][COLOR="White"]Cứ ngỡ lao động hăng say
Là tình yêu sẽ đến ngay bên mình
Nào ngờ tình cứ lình xình
Mãi chả thấy đến đâm mình hơi lo....[/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #4  
Old 18-06-2011, 16:04
devilnero17's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 1,050
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Nghĩ lại thấy chán cho giới trẻ bây h,suốt ngày chỉ thích xếp hình với chơi cờ,rồi chia tay,rồi thì giết người yêu vì bị cự tuyệt,.....
__________________
[QUOTE=Jay;38031340]mình chơi game vì hòa bình thế giới, vì chống hiệu ứng nhà kính, vì lương thực cho trẻ em châu phi, vì phòng tránh AIDS, chống chủ nghĩa khủng bố và cho xã hội công bằng văn minh.[/QUOTE]
[QUOTE]Originally Posted by [B]herodayne[/B]:
nếu ngày xưa có BCS tẩm iot thì có lẽ đã không có huyền thoại này[/QUOTE]
Reply With Quote
  #5  
Old 18-06-2011, 18:23
duy tim 8's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 217
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Quote:
Originally Posted by devilnero17 View Post
Nghĩ lại thấy chán cho giới trẻ bây h,suốt ngày chỉ thích xếp hình với chơi cờ,rồi chia tay,rồi thì giết người yêu vì bị cự tuyệt,.....
rồi họ sẽ tìm thấy giá trị thật thôi, cái mà họ phải đánh đổi đó là thời gian và sức trẻ đôi khi là sự nuối tiếc
__________________
[B][COLOR="Red"]Diệt trò hề phản động, phá âm mưu giặc Tàu ![/COLOR]
[/B][COLOR="Blue"]Đất nước này có một sức mạnh đặc biệt làm tôi yêu mến và cống hiến.[/COLOR]
những bài học lớn trong cuộc đời này chẳng ai dạy được ta cả. và ta muốn dạy người khác cũng không thể.
Reply With Quote
  #6  
Old 20-06-2011, 10:09
dearboy87_vn's Avatar
Member
Join Date: 09-2009
Posts: 54
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Quote:
Originally Posted by duy tim 8 View Post
rồi họ sẽ tìm thấy giá trị thật thôi, cái mà họ phải đánh đổi đó là thời gian và sức trẻ đôi khi là sự nuối tiếc
Nhiều người trẻ vẫn cho rằng họ khôn ngoan hơn khi yêu bằng lý trí,tin rằng chỉ yêu thôi là không đủ.Họ chạy theo những thứ vật chất,những toan tính mà quên mất rằng đó chỉ là vật ngoài thân.Còn chính trái tim đang đập trong lồng ngực thì bị họ chèn ép chẳng có quyền lên tiếng.
Từ ngoài nhìn vào thì nhờ những tính toan của lý trí mà cuộc sống của họ trông đủ đầy hơn,ít khó khăn hơn so với nhiều người nhưng mấy ai biết tận sâu trong lòng họ là gì.Hạnh phúc hay không đều có thể giấu diếm mọi người nhưng chẳng giấu được chính lòng mình.
Tôi không muốn sống trong vật chất đầy đủ ! - Là tôi nói dối đấy ^^ ,ai chẳng muốn thế. Nhưng tôi thà thiếu thốn một chút để có động lực cố gắng,thà thiếu thốn chút nữa để nhận ra người con gái bên tôi đã hy sinh nhiều thế nào để yêu tôi và lúc nào chúng tôi cũng cười trước cđ còn hơn là không thiếu thốn nhưng lại lặng lẽ thở dài .......
Thời buổi này còn lại số ít ỏi vẫn tin vào tình yêu có thể tạo nên sức mạnh kỳ diệu và họ lập tức bị gọi là " yếu đuối " , " lụy tình " , " hâm dở " ..v...v... nhưng họ mới là người mạnh mẽ vì dám thừa nhận và sống với cảm xúc thật của mình chứ không cần giấu diếm.
__________________
... Chính bời ngược gió mà con diều mới có thể bay cao !
... " Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình e tìm về nông nổi ... "
Reply With Quote
  #7  
Old 20-06-2011, 16:07
Junior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 23
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Quote:
Originally Posted by dearboy87_vn View Post
Nhiều người trẻ vẫn cho rằng họ khôn ngoan hơn khi yêu bằng lý trí,tin rằng chỉ yêu thôi là không đủ.Họ chạy theo những thứ vật chất,những toan tính mà quên mất rằng đó chỉ là vật ngoài thân.Còn chính trái tim đang đập trong lồng ngực thì bị họ chèn ép chẳng có quyền lên tiếng.
Từ ngoài nhìn vào thì nhờ những tính toan của lý trí mà cuộc sống của họ trông đủ đầy hơn,ít khó khăn hơn so với nhiều người nhưng mấy ai biết tận sâu trong lòng họ là gì.Hạnh phúc hay không đều có thể giấu diếm mọi người nhưng chẳng giấu được chính lòng mình.
Tôi không muốn sống trong vật chất đầy đủ ! - Là tôi nói dối đấy ^^ ,ai chẳng muốn thế. Nhưng tôi thà thiếu thốn một chút để có động lực cố gắng,thà thiếu thốn chút nữa để nhận ra người con gái bên tôi đã hy sinh nhiều thế nào để yêu tôi và lúc nào chúng tôi cũng cười trước cđ còn hơn là không thiếu thốn nhưng lại lặng lẽ thở dài .......
Thời buổi này còn lại số ít ỏi vẫn tin vào tình yêu có thể tạo nên sức mạnh kỳ diệu và họ lập tức bị gọi là " yếu đuối " , " lụy tình " , " hâm dở " ..v...v... nhưng họ mới là người mạnh mẽ vì dám thừa nhận và sống với cảm xúc thật của mình chứ không cần giấu diếm.
Bác ơi em yêu bác mất rồi
Reply With Quote
  #8  
Old 20-06-2011, 18:12
noname655's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2010
Posts: 451
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Mình thuộc số ít và obz vẫn hay chửi :"Thằng ngu"
Reply With Quote
  #9  
Old 20-06-2011, 18:23
Junior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 14
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

Quote:
Originally Posted by dearboy87_vn View Post
Nhiều người trẻ vẫn cho rằng họ khôn ngoan hơn khi yêu bằng lý trí,tin rằng chỉ yêu thôi là không đủ.Họ chạy theo những thứ vật chất,những toan tính mà quên mất rằng đó chỉ là vật ngoài thân.Còn chính trái tim đang đập trong lồng ngực thì bị họ chèn ép chẳng có quyền lên tiếng.
Từ ngoài nhìn vào thì nhờ những tính toan của lý trí mà cuộc sống của họ trông đủ đầy hơn,ít khó khăn hơn so với nhiều người nhưng mấy ai biết tận sâu trong lòng họ là gì.Hạnh phúc hay không đều có thể giấu diếm mọi người nhưng chẳng giấu được chính lòng mình.
Tôi không muốn sống trong vật chất đầy đủ ! - Là tôi nói dối đấy ^^ ,ai chẳng muốn thế. Nhưng tôi thà thiếu thốn một chút để có động lực cố gắng,thà thiếu thốn chút nữa để nhận ra người con gái bên tôi đã hy sinh nhiều thế nào để yêu tôi và lúc nào chúng tôi cũng cười trước cđ còn hơn là không thiếu thốn nhưng lại lặng lẽ thở dài .......
Thời buổi này còn lại số ít ỏi vẫn tin vào tình yêu có thể tạo nên sức mạnh kỳ diệu và họ lập tức bị gọi là " yếu đuối " , " lụy tình " , " hâm dở " ..v...v... nhưng họ mới là người mạnh mẽ vì dám thừa nhận và sống với cảm xúc thật của mình chứ không cần giấu diếm.
__________________
[I]Sống giả điên cho đời bình yên[/I]
Reply With Quote
  #10  
Old 20-06-2011, 18:43
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: Giá trị của tình yêu- cái nhìn từ nước Mỹ

mình là một thằng hâm dở theo cách nói của bạn dearboy
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:33.