
Sáng sớm nay vào nhà tắm soi gương..cái gương vuông bé mình hay soi lúc đánh răng rửa mặt...tự nhiên thế nào lúc cất đi bị hẫng rơi vỡ choang

. E đã sợ là có chuyện không hay rồi , tính e cũng mê tín. E gọi điện cho mẹ hỏi tình hình sức khỏe người thân, thấy vẫn bình thường đến tận tối cảm giác như sắp trôi qua rồi vậy mà " Lúc tối e sang nhà GF chơi , (chiều 2 đứa vừa đi chơi xong...) GF e là người Nghệ An , E là người Hải Phòng bọn e y nhau nhưng bị gia đình GF cấm đoán vì khoảng cách..v.v ko hợp tuổi . Nên chỉ y thầm thôi đi chơi cũng phải lén lút..

...đang đánh bài vui vẻ 4 người , e vs bạn e và chị GF , thì gf bảo đi chơi với một ng. thằng đó là bạn cùng quê hơn tuổi GF ( e ko biết ). E bực quá vì gf ko nói gì ra xe thằng kia ngồi rồi đi , e giận quá lấy xe máy phóng theo ... Thấy mặt GF tái mét ..e nói to " Sao e lại làm như thế , e coi anh là gì ...bây giờ e chọn đi " GF nói anh này cùng quê với e chỉ là bạn bè thôi..thằng kia cũng nói vậy . Lúc e đuổi theo e nhìn thấy ko rõ nhưng ko biết có phải thằng kia quàng tay ra sau rồi GF hất ra ko hay là GF lấy dt ra..E giận lắm rồi thằng kia dừng lại thanh minh...Thấy GF mình ngồi sau thằng đó e giận lắm . Rồi e phóng xe ra quán nước ngồi...khoảng 20' sao thì GF và thằng đó về e lại nhìn thấy mới điên tức quá ...GF e nhắn tin bảo" em sử sự như trẻ con, không tôn trọng GF" nhưng ai ko tôn trọng ai trước. E còn chưa nt lại . E nt hỏi bạn GF thì được biết là thằng đó rủ GF chơi rồi GF rủ nó đi cùng nhưng nó ốm , đúng là ốm thật vì chiều e mới gặp nên lúc cuối mới không đi được, chỉ là đi uống nước thôi GF e điện cho e kia bảo là e như bị điên ..hic.., chắc vì giận e quá nên ra ngồi 15" rồi về luôn.. e mới quen và GF được 3 tháng , cảm nhận được của e là GF ngoan hiền yêu gia đình , chị e cha mẹ, và rất y e... vừa tâm sự với thằng bạn nó bảo là thế thì cứ chơi cho chán đi rồi bỏ...mình là con trai thiệt đek gì ...


...Xin các bác lời khuyên động viên cho e , thực sự buồn và thất vọng lắm...đúng là cái ngày xui xẻo...