Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 27-03-2007, 00:50
Junior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 4
Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

Vác em FX 6021 này về nhà cũng khá lâu rồi! Nhưng bi giờ mới có dịp lôi em X-Fi xtrememusic về để viết bài review góp vui cho bà con (Thấy người ta review rôm rả, mình cùng học đòi rì với chả viu) Bản thân cũng chưa được trải nghiệm qua nhiều loại loa (Hồi trước sài 1 con subwoofer 4.1 cho PC, load AR 5. dân dụng - của papa - và 1 vài lần nghe loa của người khác khoe). Đặc biệt là chưa có điều kiện để thưởng thức MX 5021 1 cách đúng nghĩa(Nghe thử ở Ezone, nó để trên 1 cái kệ dài, đường xá ồn ào, âm thanh phát ra từ Ipod, PSP của thằng bạn, ko có bài tủ...). Nên khó có thể đưa ra so sánh, chỉ xin nói ra cảm nhận của mình. Tài hèn sức mọn nên không tránh khỏi sơ suất. Mong bà con bỏ qua.

Vốn dĩ là cùng cha (khác ông nội ) với người anh em MX 5021 lừng danh, nên FX 6021 cũng mang trong mình huyết thống Altec hoàng tộc, được tiếng là khó gần và 'trầm' tính nên chưa được đề cập nhiều. Chỉ tiếc là anh chàng không được cha mình ưu ái để lại cho tài sản kếch xù mang tên 'THX'. Nhưng không phải vì vậy mà nó không có những cái đặc sắc riêng của mình.

Cái nhìn và cảm nhận ban đầu:



Không như anh chàng "hắc bạch công tử" MX 5021 màu xám bạc là tông màu chủ đạo của người anh trầm tính.

Đầu tiên phải kể đến cục sub, bộ ngực vuông vức trầm ấm được bọc một lớp nhựa sơn bạc phía trước. Phần sau làm bằng gỗ ép, gõ vào nghe tóc tóc rất chắc chắn. Phía dưới có 4 chân cao su mà lúc nhấc lên khỏi mặt đất/bàn sức nặng của nó làm cho có cảm giác như hơi bị dính xuống đất (!? ) Sức dài vai rộng, cục sub đứng rất vững chãi, hiên ngang hứa hẹn sẽ ko nhảy lăng xăng theo nhịp bass như 1 số kẻ ngoại đạo.



Còn đây là cục sub nhìn từ sau lưng. Lỗ thông hơi được thiết kế phù hợp với tổng thể. Lần lượt là các jack cắm cáp đồng trục phải, trái (vâng! là cáp đồng trục! để luồng âm thanh được lưu thông một cách trơn tru), controller (cáp nối remote), Input: jack 3.5 mm, Gaming/TV: jack hoa sen (R/L). Với hệ thống không định hướng (non-directional) cục sub còn được ghi hướng dẫn rất chi tiết là nên đặt dưới sàn nhà, dưới gầm bàn. Đương nhiên là để âm trầm được lan tỏa, tràn ngập khắp phòng. (Chú ý thêm nữa là cục sub không có vỏ chống nhiễm từ nên cần đặt xa màn hình và các thiết bị tương tự khác). Thế nên em cũng ưu ái đặt nó ở ngay phía dưới bàn, cố đặt lưng sát tường và tự hứa với lòng mình là chỉ gác chân lên CPU thôi.



Kế đến là 2 loa vệ tinh, với tiêu chí 'nhỏ mới hiện đại' nên chúng được thiết kế với công nghệ mới: mỏng mà thanh thoát (Nhìn rất hợp gu với con LCD samsung 740N tông màu đen/xám bạc kể cả màu đèn nút power của nó cũng giống remote của loa). Toàn thân 2 loa vệ sĩ được bọc bởi nhựa, cũng như cục sub, mặt trước có một màng lưới bằng kim loại, hé lộ ra màng loa kim loại cùng màu. Thân hình không đậm đà, 2 loa sat khá nhẹ nhưng lại có đôi giầy khủng bố bằng kim loại vững như bàn thạch. Dây nối có thể được luồn qua đôi giầy một cách gọn ghẽ. Cũng chính nhờ đôi giầy 'hiệu' này mà loa sat có thể ngả ra trước, sau 1 góc 15 độ. (Ngoài ra loa còn có chỗ móc để gài lên tường, em rất kết đôi giày của nó nên chưa thử - chắc gắn cùng màn hình treo tường thì hợp hơn). Loa có dây nối dài 2m và có dây nối thêm trong trường hợp cần bố trí xa, em cũng chưa dùng đến. Phía bên trong mỗi loa sat có gắn 6 màng loa con! Những 6 màng loa! Và cách bố trí chúng thì không hề 'vô tình' chút nào. 6 màng loa được xếp theo hàng dọc. 2 màng ở giữa đặt rất sát nhau ước chừng chỉ cách nhau 2 - 3 mm, cách gần 2cm ra 2 phía là 2 màng loa tiếp theo, và cuối cùng cách chừng 3,5 - 4 cm là 2 màng loa ngoài cùng. Hẳn là có sự tính toán để âm phát ra đạt hiệu quả cao nhất. (Vâng đó là công nghệ Inconcert quả là thiếu xót khi không nhắc đến nó). Xin được nói đôi lời về thủ đoạn gây án tinh vi này.

Đây là hình ảnh sóng âm khi mới được phát ra va chạm vào trần và sàn nhà (của loa thường).



Còn đây là hình ảnh sóng âm của loa có sử dụng công nghệ Inconcert



Như các bạn thấy âm thanh đạt độ chuẩn, trong cao hơn loa thường.

Còn đây là biểu đồ thể hiện hướng đi của âm thanh do loa vệ sĩ phát ra, chẳng thèm ngó ngàng tới sàn hay trần nhà, nó chỉ quan tâm tới thân chủ của mình.







Cuối cùng là remote control, tương tự như MX 5021, điều khiển nối liền của FX 6021 được thiết kế gồm power, điều chỉnh treble, bass bao để đựng kiếm (wireless remote) và nút vặn bị chê là khực khực thiếu tính chuyên nghiệp. Và cũng không ít người bực mình bởi lúc nghe nhạc đêm khuya vặn chút xíu thì nó quá to/quá nhỏ. (bản thân em không bị ảnh hưởng lắm, tại đèn hiệu chỉ có 5 mức, vặn lực khực 1 lúc mới lên 1 mức, em vặn từng khấc một cho phù hợp hoặc chỉnh volume trong máy). Phía đằng trước là đèn nhận tín hiệu từ điều khiển cầm tay. Không hữu dụng cho lắm vì các nút bấm chìm, phải phi gần đúng hồng tâm (tức là đèn nhận tín hiệu) thì lệnh mới được thực thi. Nên việc chỉnh bass/treble bằng remote cầm tay dường như khá xa vời. Chẳng biết mình ấn bass/treble nó đã nhận được chưa, ấn 2 lần trúng thì thành chỉnh volume như bình thường. Một chiêu nhỏ và khá hay mà mình học đc từ bài MX 5021 là nháy 'đúp' standby để tắt/bật hẳn loa. Thêm nữa là remote liền có 2 cổng AUX và headphone phía hai bên, khá tiện lợi. (Nếu chú ý bạn sẽ thấy khi cắm Headphone vào loa sẽ tự điều chỉnh treble/bass cho phù hợp, rút ra thì treble/bass lại trở về như cũ).

Tản mạn như thế là quá đủ giờ tới phần quan trọng nhất: khả năng thiên bẩm của FX 6021.

Xin trình bày lại nguyên trạng của hiện trường để bà con tiện theo dõi xem cái án mạng khi âm thanh phát ra nạn nhân chết giấc trong cơn say như thế nào ạ.

-Cấu hình máy:
Main: G4-945GM-S2; penVI; Ram 1GB; Win Vista; sound card: X-fi xtremeMusic.
-Phòng nghe:
Khoảng 2,5m chiều rộng; 3,5m chiều dài. Đôi loa sat đặt cách nhau 1m, cách ng ngồi 60cm, đặt trên bàn, ngang mặt, loa sub đặt dưới bàn. Bàn cao 1m2 đặt gần cửa ra vào. Phía bên phải người ngồi có tủ gỗ, ép, đặt khá gần (Không thể có chỗ khác để chuyển nó đi T_T). Phòng 2 cửa ra vào 1 thông ra phòng khách, 1 thông ra lan can, 1 cửa sổ Hầu như cừa được làm phần nhiều bằng kính, gỗ bao xung quanh và khung nhôm cho cửa sổ. Vâng là án mạng xảy ra trong phòng kín!
-Động cơ gây án (nhạc): hầu hết là 192kbps I love you - Lorie(160kbps); Close to you - Heidi Degu; Everything - Lifehouse; Nara - E.S. Pothumus; Ready,Steady,Go - Paul Oakenfield; Enough và Emptiness và Love you so của Natalise; Somewhere và Memories và The Swan song và IceQueen của Within Temptation; Say it right và Permiscuous Girl của Nelly Furtado; Linkin Park, Nhạc dance của Groove Coverage, Enigma lung tung loạn xạ nhưng không thể thiếu: Hotel California, Duel - bond... Nhạc nội thì có: Ru em từng ngón xuân nồng - Quang Dũng; Mùa thu Hà Nội - Hồng Nhung; Đi học - Anh Khang & Quang Thắng...
-Hung khí (software): Window media player 11 và Musicmatch jukebox(em thix cái nài hơn) tất cả đều ko có DFX ko chỉnh gì thêm.

Những gì mà anh chàng thể hiện:
-Nhìn bề ngoài ai cũng nghi ngờ khả năng đao to búa lớn của nó bởi đôi sat thanh mảnh. Thực ra với công suất thực chỉ 75W nhưng vặn chừng 80% là bắt đầu nghĩ tới nét mặt của hàng xóm rồi.
-Ban đầu mới mang về, sound onboard đâm ra chàng ta cũng nản. Âm Treble loạn xạ, chói tai, âm trầm luộm thuộm chẳng giống ai, khiến nhiều vật xung quanh bị rung theo. Giờ em X-Fi xtrememusic về tới thấy âm trầm cũng gọn gàng, nẩy hơn, lớn rồi nên phân biệt phải trái (trắng đen) rõ ràng. Đặc biệt nghe rất rõ và phân biệt được hướng tiếng vỗ tay, tiếng gảy tích tang, tích tang rõ ràng không bị dính âm nào của đoạn mở đầu bài Hotel California. Âm trầm lan rộng, rền chắc, âm trống 'tung tung' và đoạn 'bang bang bàng bàng' rất đã tai. Dường như màng kim loại khiến cho tiếng gảy đàn đanh hơn, sắc hơn. Tới bài một số bài của Enigma, VD: From east to west (ko lời) hoặc Silence, thì cái không gian được tạo ra trải rộng, âm trầm ko thùng thình và "tưng từng". Không hiểu sao khi nghe lại cảm thấy cảm giác màn đêm tĩnh mịch. Lời hát trong Silence thì vang xa như vòm của nhà thờ vậy. Trong Thank you - Dido thì tiếng trống gõ tay, 'tóc tóc' và 'bang bang' giọng hát thì mượt mà. Một số âm thanh bên ngoài như tiếng mưa, tiếng modem, gõ phím trong I love you - lorie nghe rất thật tạo cảm giác hiu hắt. Vốn dĩ thật thà, cả tiếng lấy hơi, âm gió phía sau của lời hát cũng được anh chàng ta thể hiện lại ko thiếu tí gì. Somewhere và Memories của Within Temptation là một nghi phạm đáng ngờ không thể bỏ qua, giọng nữ cao vút nhưng vẫn giữ được độ trong,âm giàn trải có chiều sâu, nghe rất hiu quạnh và 1 chút gì đó hoang vu. Tiếng violin réo rắt, khắc khoải như mong chờ, như đi lạc vào rừng nghe thấy tiếng nhạc mà chẳng biết phát ra từ đâu. Đã nói đến violin thì phải thử Bond mới đã, vâng Duel, tiếng gảy Cello đanh, mảnh, gãy gọn còn tiếng violin có độ cứa, êm . lúc cao chói vói, lúc thấp rung rung. Có lời đồn rằng anh chàng này không biết nhảy và hát rock. Em cũng mạn phép mở thử mấy bài dance: One love - Master J; You - Groove Coverage... và rock: In the end và My december - Linkin Park. Nhạc Dance tương đối ổn, với công lực của âm trầm thừa sức làm cho căn phòng tưng bừng. Nhưng nghe rock thì âm trầm hơi lấn át, mặc dù vẫn nghe rõ giọng khàn của ca sĩ (dù sao em cũng ko phải fan ruột của rock nên ko dám nói nhiều). Phải nói rằng khiếm khuyết của anh chàng là hơi 'trầm' tính. Song cũng có thể là do cách bố trí loa sub của em chưa tốt, khi đặt dưới gầm bàn, ngó thấp xuống thì âm trầm rất nhiều, ngồi bình thường nhìn màn hình thì ít dần đi. Thành thử phải ngồi xa hoặc kiếm vị trí tốt hơn để đặt loa sub. (có lẽ loa ko định hướng nên cha đẻ đã tính toán và ban cho nó 1 tầm ảnh hưởng xa để có thể đáp ứng nhu cầu âm trầm). Nhưng nói tóm lại với gu âm nhạc của em thì cũng tạm thỏa lòng với anh chàng quý tộc này.

Các pác thông cảm là newbie nên nhạc tới đâu cảm nhận tới đâu em viết liền tay tới đó, không có trật tự.

Về game em chưa có điều kiện thử vì hiện máy chưa có nhiều game. Nhưng lúc dùng sound onboard nó cũng đã thể hiện rất khá: Tiếng đạn bắn, nạp đạn, bước chân (lên nhiều chất liệu),vỏ đạn rơi trong Half Life. Tiếng máy xe trong NFSU2, tiếng rít bánh, tiếng xe đâm vào tường, quệt lửa vào tường. Âm nhạc, tiếng đốt lửa, tiếng khỉ, nhiều vật dụng trong Mysterious Island (adventure game). Túm lại là ổn .

Về Phim: Underworld, Rob_B_hood... Tiếng xe đi từ trái qua phải, xa dần, tiếng mở cửa, tiếng bước chân cộp cộp (trong lâu đài), tiếng cửa kính vỡ rất thật. Tiếng người nói vang vang, mờ ảo ko rõ lời ở ga xe điện cảm giác như đang ở không gian thật. Tiếng ô tô xé gió, còi của xe đi ngược hướng to dần như vạch 1 đường trong không gian. Nói chung là âm thanh khá tách bạch, cảm nhận được hướng và lúc dõi theo pha hành động ta sẽ quên là mình đang xem phim.

Kết: Với cái giá kiêu kỳ, chừng $185 (mua ở ezone) chảnh hơn người em cùng cha của mình, FX 6021 lại không đc thừa kế 'THX'. Nhưng về kiểu dáng và sự thể hiện khá ấn tượng (tuy kén người nghe) thì FX 6021 cũng là 1 lựa chọn đáng để bạn tham khảo. Bản thân em vẫn tự nhủ (có thể là tự an ủi cũng nên) dòng họ Altec vương giả sao có thể đứng nhìn đứa con yếu kém của mình chảnh chọe như vậy được? Ắt hẳn là chàng ta cũng phải có nét riêng nào đó!
Reply With Quote
  #2  
Old 27-03-2007, 02:14
DDBKA's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 401
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

Thanks bro thức đêm để review cho anh em xem. Trước cũng thích con này, nhưng không đủ $$$ nên đã vác CS21 về rồi. Bao giờ đi làm thì tính tiếp.
Con này có sử dụng công nghệ gì đó (quên mất tên rồi) làm âm thanh từ loa sat lan tỏa đều khắp phòng đó
Reply With Quote
  #3  
Old 27-03-2007, 07:20
nhmols's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 4,708
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

cám ơn bro về bài review vô cùng chi tiết. bro làm mình lên cơn thèm em này rùi đây. chậc chậc, em này mà gắn với xfi nghe nhạc chắc hay khủng khiếp nhỉ???

__________________
[COLOR="Red"][B]Yahoo: NHMOLS[/B][/COLOR]
Reply With Quote
  #4  
Old 27-03-2007, 07:37
K.I.A
Join Date: 12-2006
Posts: 6,632
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

tầm tiền này củng ok dành cho những kô gian nhỏ ,chắc củng phải kiếm 1 em này cho bé xbox ở nhà thôi
p/s THank về bài review
__________________
Chỉ còn gió với bão =)) ....
Reply With Quote
  #5  
Old 27-03-2007, 10:45
nguoisaigon's Avatar
AMD addict
Join Date: 07-2006
Posts: 2,898
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

đặt lưng cục sub sát tường là sai lầm gòi đó bro. Em này lỗ hơi hướng ra sau lưng mà đặt sát tường thì , để mọi người nhận xét thêm
__________________
Y!M: nguoisai_gon
Reply With Quote
  #6  
Old 27-03-2007, 10:52
Junior Member
Join Date: 03-2007
Posts: 4
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

Em chỉ thử làm vậy thôi, nhưng 1 là do jack cắm ko cho phép mình đặt quá sát, 2 là cái tấm chắn phía sau của bàn thấp hơn cục sub nên không thể để sát tường được. Để em thử kéo xa nó ra coi sao. Thx pác đã góp ý.
Reply With Quote
  #7  
Old 27-03-2007, 10:53
F700B's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2007
Posts: 676
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

ngoài lề 1 chút nhé : liệu ri viu loa còn cách thể hiện nào khác không nhỉ ?
__________________
[COLOR="Magenta"][RIGHT]Anh vẫn mãi nhớ về em như ngày đầu tiên gặp mặt.. Trong vắt và lung linh.. ![/RIGHT][/COLOR]
Reply With Quote
  #8  
Old 28-03-2007, 10:41
vdung1972's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2006
Posts: 2,821
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

Quote:
Originally Posted by F700B
ngoài lề 1 chút nhé : liệu ri viu loa còn cách thể hiện nào khác không nhỉ ?

Còn 1 cách khác nữa đó là mổ loa ra, cho AE xem quả amp, phần tần... như thế nào. Review kiểu đó thì chắc ngay cả Loasv và Digi cũng không dám làm đâu nhỉ.
__________________
Mời các bác down một số file test trên hệ thống âm thanh chuẩn Atmos, TrueHD, DTS-HD Master: [B]https://www.fshare.vn/folder/RKCQDDGXZWCO[/B]
Reply With Quote
  #9  
Old 28-03-2007, 17:21
DigiMind's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 228
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

Quote:
Originally Posted by vdung1972
Còn 1 cách khác nữa đó là mổ loa ra, cho AE xem quả amp, phần tần... như thế nào. Review kiểu đó thì chắc ngay cả Loasv và Digi cũng không dám làm đâu nhỉ.
Chẳng phải không dám đâu bác Dũng ơi, chủ yếu không muốn anh em học tập thôi ấy mà. Lão Dương "chọc" suốt
__________________
[CENTER][B][COLOR="DarkOrange"][SIZE="2"]DIGIMIND VIETNAM[/SIZE][/COLOR][/B]
[COLOR="Blue"](Chuyên: Máy tính xách tay dành cho game thủ, đồ họa cao cấp & tác vụ chuyên nghiệp)[/COLOR]
14 Chân Cầm, Hoàn Kiếm, Hà nội
04.62700431 / 092 886 8886 / 0904 293344[/CENTER]
Reply With Quote
  #10  
Old 28-03-2007, 18:48
DDBKA's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 401
Re: Loa - Altec Lansing FX 6021 - Người anh em cùng cha

Quote:
Originally Posted by DigiMind
Chẳng phải không dám đâu bác Dũng ơi, chủ yếu không muốn anh em học tập thôi ấy mà. Lão Dương "chọc" suốt
Không biết cái của mình đã bị chọc chưa nhỉ?
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:57.