Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #81  
Old 31-10-2015, 22:39
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 648
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Quote:
Originally Posted by vuakiem View Post
Truyện hay lắm. Lần sau cần tả chân thực hơn, kiểu như: "cứ thế tôi vồ lấy em, nhấp loạn xạ trong điên dại, lần đầu cũng là lần cuối, em phải là của tôi.
Em, vẫn đôi mắt buồn rười rượi, thảng thốt chợt hiểu ra tôi đã không còn là người bạn thân ngày nào, chỉ còn là một con thú đang ngấu nghiến, giày xéo thân xác em như để thỏa mãn cơn khát tình. Em chống cự lấy lệ rồi buông xuôi tất cả, trong lòng trống rỗng, tựa hồ như một cái xác không hồn sắp rời xa trần thế. Bất giác một tiếng thở dài. Chúng ta đã lớn, đường chia đôi ngả, không thể đi mãi cùng nhau. T à, đời người ai cũng có sai lầm. Hãy nhớ lấy lần này mà làm lại một con người tốt, một người đàn ông thật sự. N không phải là món đồ chơi để cứ chiếm được là sở hữu được đâu. Chúng ta có chút giao tình, nhưng trần duyên đã cạn, nói nữa cũng vô ích."
Đại loại thế.
Reply With Quote
  #82  
Old 31-10-2015, 22:47
invodi's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 878
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Dạo này viết văn hay ghê, đề nghị cho ngay vào tòa báo
__________________
[B]Re: Phim kinh dị đã tạo hình sai sự thật về ma, quỷ[/B]
[QUOTE=Lang Lang;80707092]Ma cũng giống như xã hội chủ nghĩa thôi, người ta đã vẽ ra nó, tưởng tượng về nó, gán ghép cho nó vô số khái niệm. Nhưng rốt cuộc, nó thực sự như thế nào, ko ai biết điều đó cả.[/QUOTE]
Reply With Quote
  #83  
Old 31-10-2015, 22:54
Member
Join Date: 02-2015
Posts: 54
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Chia buồn cùng em, cánh cửa khép lại rồi, em manh động quá
Reply With Quote
  #84  
Old 31-10-2015, 23:34
AppleRed's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 320
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Mình hiểu mà :(
__________________
[COLOR="Red"]Người sáng lập vozforums.com[/COLOR]
Reply With Quote
  #85  
Old 31-10-2015, 23:35
AppleRed's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 320
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Mạnh mẽ lên nhá :'( đừng quá đau khổ :( để cô ấy suy nghĩ mà không ảnh hưởng từ bạn vài ngày đi 1
__________________
[COLOR="Red"]Người sáng lập vozforums.com[/COLOR]
Reply With Quote
  #86  
Old 31-10-2015, 23:37
Managerment99's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2014
Posts: 688
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Quote:
Originally Posted by My Mamma Said View Post
Thằng này chắc đéo biết sài gòn nó như thế nào nhỉ.
kinh tế - luật thì logic hơn rồi
__________________
do not pursuit
Reply With Quote
  #87  
Old 31-10-2015, 23:38
ThienBaoLong's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2013
Posts: 20
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Em tiếp tục tốc váy nó lên nhưng siêu cấp vô địch kỳ lân cước của nó đã nhầm cây bổng đả cẩu của em mà triển . Em cảm thấy đầu óc trống rỗng và cảm giác như hai quả đào muốn rụng khỏi thân cây . Nó cười em với nụ cười khinh bỉ rồi nói lớn " Công phu của các hạ còn kém ơn lãng tử tóc vàng của tiểu nữ nhiều . Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt "
Trong cơn nóng giận không thể kiềm chế được cùng trí tưởng tượng cao thâm được rèn luyện trong mười mấy năm quay tay . Main chính của chúng ta đã vồ lấy bàn phím bấm lấy bấm để từ đó khai sinh ra topic này . <~~~ Đây mới là sự thật .
Reply With Quote
  #88  
Old 31-10-2015, 23:40
trancongduong.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 98
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Quote:
Originally Posted by vuakiem View Post
Truyện hay lắm. Lần sau cần tả chân thực hơn, kiểu như: "cứ thế tôi vồ lấy em, nhấp loạn xạ trong điên dại, lần đầu cũng là lần cuối, em phải là của tôi.
Em, vẫn đôi mắt buồn rười rượi, thảng thốt chợt hiểu ra tôi đã không còn là người bạn thân ngày nào, chỉ còn là một con thú đang ngấu nghiến, giày xéo thân xác em như để thỏa mãn cơn khát tình. Em chống cự lấy lệ rồi buông xuôi tất cả, trong lòng trống rỗng, tựa hồ như một cái xác không hồn sắp rời xa trần thế. Bất giác một tiếng thở dài. Chúng ta đã lớn, đường chia đôi ngả, không thể đi mãi cùng nhau. T à, đời người ai cũng có sai lầm. Hãy nhớ lấy lần này mà làm lại một con người tốt, một người đàn ông thật sự. N không phải là món đồ chơi để cứ chiếm được là sở hữu được đâu. Chúng ta có chút giao tình, nhưng trần duyên đã cạn, nói nữa cũng vô ích."
Đại loại thế.
thớt bị phản dam nè
chém với vozer này
Reply With Quote
  #89  
Old 31-10-2015, 23:40
WENBIE's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 27,381
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Đọc xong thấy đắng đắng
Có chút tuổi trẻ bồng bột của m trong bài
A nghĩ em nên để em ấy yên, rồi thời gian sẽ hàn gắn lại thôi
Nếu có duyên 1 ngày nào đó sẽ lại đến bên nhau
Reply With Quote
  #90  
Old 31-10-2015, 23:43
hoangtukai@gmail.com's Avatar
Member
Join Date: 01-2014
Posts: 65
Re: Lỡ yêu bạn thân, ngỏ lời bất thành, cả đời ân hận

Quote:
Originally Posted by vuakiem View Post
Truyện hay lắm. Lần sau cần tả chân thực hơn, kiểu như: "cứ thế tôi vồ lấy em, nhấp loạn xạ trong điên dại, lần đầu cũng là lần cuối, em phải là của tôi.
Em, vẫn đôi mắt buồn rười rượi, thảng thốt chợt hiểu ra tôi đã không còn là người bạn thân ngày nào, chỉ còn là một con thú đang ngấu nghiến, giày xéo thân xác em như để thỏa mãn cơn khát tình. Em chống cự lấy lệ rồi buông xuôi tất cả, trong lòng trống rỗng, tựa hồ như một cái xác không hồn sắp rời xa trần thế. Bất giác một tiếng thở dài. Chúng ta đã lớn, đường chia đôi ngả, không thể đi mãi cùng nhau. T à, đời người ai cũng có sai lầm. Hãy nhớ lấy lần này mà làm lại một con người tốt, một người đàn ông thật sự. N không phải là món đồ chơi để cứ chiếm được là sở hữu được đâu. Chúng ta có chút giao tình, nhưng trần duyên đã cạn, nói nữa cũng vô ích."
Đại loại thế.
dame to thế sao đỡ nổi
__________________
[QUOTE=SimpleCode;24463342]937411113 = Je T'aime = I love you :D[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:29.