Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #81  
Old 02-07-2011, 00:21
Enjoy's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 398
Re: Bức xúc - chó bị cán - chó cắn

Pé cún cũa bác có sao ko bác,nó cắn bác có thể là nó muốn bác ở bên nó lần cuối đấy!Con cún nhà mình cũng bị bõ bã,nó ăn xong chạy vào nhà rồi giựt giựt mấy cái đi luôn.Buồn kinh khũng
Reply With Quote
  #82  
Old 02-07-2011, 07:17
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 664
Re: Bức xúc - chó bị cán - chó cắn

Quote:
Originally Posted by C'sB View Post
bạn ko thấy chủ topic đã ghi là chiếc xe đã dừng lại rồi, tại sao ko dừng thêm chút nữa, chừng 5 giây thôi, thì đã ko xảy ra việc gì rồi đã dừng lại đc chứ có phải ko đâu mà nói kiểu đó thà nếu con chó chạy ra bất ngờ và chiếc xe ko phanh lại kịp mà cán thì ko nói vì cũng là do chú chó chạy lung tung, coi như nó xui thì mình đã ko nói. mạng con chó có xứng với 5 giây mà bọn họ bỏ ra ko?

còn chyện mình ví dụ về đứa con nít, thì nói thật là nếu con bạn mà chạy lung tung ngoài đường như vậy mà xe hơi nó phanh lại ko kịp, rồi nó quẳng cho 1 câu là "tại con mày chạy lung tung cản đường xe tao, làm sao tao phanh lại kịp" thì bạn có điên máu ko dù rằng về lí thì nó cũng đúng đó nói gì đến việc đã dừng lại đc rồi lại còn chẹt qua chú chó!

Và với người khác thì ko biết sao chứ với mình thì mình khẳng định 1 câu: mạng chó còn quý hơn mạng 1 cơ số người đấy ạ! :">

//Milu sao rồi chủ thread, hi vọng bé mau khỏe và ko có gì nghiêm trọng
thanks các bác đã hiểu giúp mình
các bác đọc #1 chưa hiểu thì đọc lại đoạn tô đậm đi haizzzz

cảm ơn các bác đã quan tâm milu nhà em rất nhiệt tình, cũng có vài bác quan tâm đến xương thịt của nó hơn là mạng sống, tình trạng của nó sao rồi. Câu trả lời của em ko dành cho các bác thèm thịt chó...

Milu hiện tại đã bình thường, nó chạy nhảy vô tư rồi
ở phần hông bên trái có sưng to lên, nhưng nó ko sao hết, sủa và có thể sẵn sàng cắn chó hàng xóm được rồi
Ko hiểu ai che chở nó hay sao mà xe 4 chỗ cán qua vẫn ko bị 1 tí gì xây xước hết, hoàn toàn bình thường, ko có 1 tí máu nào hay 1 vết xước nhỏ luôn

sau khi chén 20k thịt bò hồi hôm qua thì hiện tại em đang định mua bún về bồi bổ nó thêm đây...
em nghĩ nó đau quá + sợ em bỏ nó mà đi nên nó cắn giữ em lại...càng nghĩ càng thấy thương nó ghê...nó là chó nhưng hơn 1 số người đấy các bác ạ
Reply With Quote
  #83  
Old 02-07-2011, 07:19
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 664
Re: Bức xúc - chó bị cán - chó cắn

Quote:
Originally Posted by Enjoy View Post
Pé cún cũa bác có sao ko bác,nó cắn bác có thể là nó muốn bác ở bên nó lần cuối đấy!Con cún nhà mình cũng bị bõ bã,nó ăn xong chạy vào nhà rồi giựt giựt mấy cái đi luôn.Buồn kinh khũng
chia bùn với chó của bác...có lẽ nó cắn em vì như bác nghĩ đấy, nó sợ em bỏ nó ở lại 1 mình...
Reply With Quote
  #84  
Old 02-07-2011, 07:21
panjuan's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 105
Re: Bức xúc - chó bị cán - chó cắn

Số chó cắn =))
Ma chay chưa ? Đưa đây anh hỏa táng cho.
__________________
[RIGHT] - người không buồn[/RIGHT]
Reply With Quote
  #85  
Old 02-07-2011, 07:26
Junior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 24
Re: Bức xúc - chó bị cán - chó cắn

Nó cắn để bạn nhớ nó đấy mà.
R.I.P chó.
Bạn cũng nên đi tư vấn xem có nên tiêm k?
Reply With Quote
  #86  
Old 02-07-2011, 08:00
naut1cal's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 530
Re: Bức xúc - chó bị cán - chó cắn

Quote:
Originally Posted by yeugfht View Post
thanks các bác đã hiểu giúp mình
các bác đọc #1 chưa hiểu thì đọc lại đoạn tô đậm đi haizzzz

cảm ơn các bác đã quan tâm milu nhà em rất nhiệt tình, cũng có vài bác quan tâm đến xương thịt của nó hơn là mạng sống, tình trạng của nó sao rồi. Câu trả lời của em ko dành cho các bác thèm thịt chó...

Milu hiện tại đã bình thường, nó chạy nhảy vô tư rồi
ở phần hông bên trái có sưng to lên, nhưng nó ko sao hết, sủa và có thể sẵn sàng cắn chó hàng xóm được rồi
Ko hiểu ai che chở nó hay sao mà xe 4 chỗ cán qua vẫn ko bị 1 tí gì xây xước hết, hoàn toàn bình thường, ko có 1 tí máu nào hay 1 vết xước nhỏ luôn

sau khi chén 20k thịt bò hồi hôm qua thì hiện tại em đang định mua bún về bồi bổ nó thêm đây...
em nghĩ nó đau quá + sợ em bỏ nó mà đi nên nó cắn giữ em lại...càng nghĩ càng thấy thương nó ghê...nó là chó nhưng hơn 1 số người đấy các bác ạ
Chúc mừng bác chủ thớt, hehe, em nó khỏe lại là tốt rồi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:18.