Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #71  
Old 11-01-2007, 13:21
ductien's Avatar
Cá thể vOz duy nhất thuộc sách đỏ
Join Date: 09-2006
Posts: 9,053
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ: - Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì không? - Ðiều gì vậy anh? - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào. - Em là người luôn mang đến vận xui cho anh! - Trời! <== vợ cũng ...hấp hối theo...
__________________
[SIZE="4"][B][COLOR="Blue"]AnPhatPC[/COLOR] [/B][/SIZE] [COLOR="Red"]Đào Đức Tiến - 0979.899.599[/COLOR]

Fb.com/dtien87

[B][I][COLOR="DarkRed"]Muốn hiểu VGA card bạn phải chơi GAME[/COLOR][/I][/B]
Reply With Quote
  #72  
Old 11-01-2007, 14:13
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 368
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:"Anh đó hả". Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời: - Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả? - (Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?) - Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG! - (Chừ em đến với anh nghen) - Thứ hai: LÊ VĂN KẸT - (Hay là …. Anh qua đây với em đi!) - Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN - (Thế khi nào anh mới đến được?) - Thứ tư: MAI VĂN TỚI - (Lúc mấy giờ hả anh?) - Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI - Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: “Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá.
Reply With Quote
  #73  
Old 12-01-2007, 02:40
bl4ckdr4g00n's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 8,934
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Trong bữa tiệc, ductien thấy vợ mình biến mất cùng chủ nhà. Lát sau, khi bà vợ quay lại, ductien hỏi:

- Mình vừa đi đâu vậy?

- Tự nhiên em thấy người không được khỏe nên chủ nhà đưa em đến tủ thuốc gia đình của ông ấy. Bây giờ thì em đỡ rồi.

- Phải, mình không nói thì tôi cũng đoán ra, vì ông ta còn quên chưa kéo khóa cái tủ thuốc kia kìa!
Reply With Quote
  #74  
Old 12-01-2007, 10:34
kimiecvn's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2006
Posts: 726
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Anh chồng "buôn bán" vui quá, đến ngày hẹn không muốn về, đánh điện cho vợ: "Chưa về được! Còn đang mua mấy thứ".

Bà vợ thấy vậy liền gửi điện giục: "Về gấp! Sắp bán cái đang mua
Reply With Quote
  #75  
Old 12-01-2007, 10:53
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 368
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Câu chuyện nói về 1 cuộc thi bắn cung giữa 3 thí sinh: - Thí sinh 1 : Đặt 1 quả táo lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: "I'm SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt. - Thí sinh 2: Đặt 1 chanh lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: "I'm RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng. - Thí sinh 3 (người Việt Nam): Đặt 1 NHO lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 150m, giương cung 12 độ, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I'm........... Sorry!!"
Reply With Quote
  #76  
Old 12-01-2007, 19:43
Hunter's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2006
Posts: 408
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Chiều qua hai hãng BBC và CNN đồng loạt đưa tin về vụ tai nạ máy bay khủng khiếp :
một chiếc phi cơ 2 người lái khi bay ngang qua 1 nghĩa địa ở độ cao hơn 2000 mm đã đột nhiên mất điều khiển và rơi xuống .Cơ trưởng và cơ phó đều sống sót, cảnh sát đang phân tích hộp đen để làm rõ. Đội cứu hộ cho biết đã có ít nhất hơn 300 thi thể được tìm thấy ,cơ trưởng đang giúp họ tìm kiếm , và con số thi thể sẽ tiếp tục gia tăng nếu tiếp tục đào bới vào ban đêm .
Reply With Quote
  #77  
Old 12-01-2007, 22:42
kimiecvn's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2006
Posts: 726
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Sau đêm tân hôn, chồng rầu rầu bảo vợ:
Thôi, chuyện đã thế rồi, ( thở dài), tình chồng nghĩa vợ..., tôi cũng muối mặt vì cô mà cắn ngón tay này để nhỏ máu ra drap.
Vợ đáp: Anh có lòng thì tôi có dạ. Cám ơn Anh. Tôi cũng sẽ vì anh mà....mà xì mũi ra chăn
Reply With Quote
  #78  
Old 13-01-2007, 11:02
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 368
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Tại một phiên tòa xét xử vụ "cướp, hiếp", quan tòa hỏi luật sư:

- Có tình tiết giảm nhẹ nào đối với bị cáo tham gia cướp xe máy không nhỉ?


Luật sư chưa kịp trả lời thì bị cáo nhanh miệng nói:

- Dạ, có! Bị cáo đội mũ bảo hiểm, có giấy phép lái xe đàng hoàng. Hơn nữa, bị cáo có dùng... bao cao su khi làm chuyện ấy!

- !!!
Reply With Quote
  #79  
Old 13-01-2007, 11:10
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 368
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Giờ học Tâm lý, giáo sư giảng giải về sự giận dữ. Ông chia các mức độ giận dữ thành 3 cấp và lấy ví dụ cho sinh viên hiểu.
Cầm con Nokia đời mới nhất, giáo sư vừa nói vừa nhoay nhoáy bấm:

- Tôi đang gọi đến số 086xxxxxx... Mọi người hãy yên lặng... A lô, cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Phèng không?

Giáo sư hỏi xong đặt điện thoại gần micro, loa trong phòng học phát rõ tiếng một người phụ nữ:

- Xin lỗi, ông nhầm số rồi.

- Đó là sự giận cấp 1: khó chịu! - Giáo sư nói - tôi sẽ gọi lại số đó... A lô, cho tôi gặp ông Phèng. (Đặt điện thoại gần micro).

- Cái ông này, tôi đã bảo là nhầm mà.

- Đó là sự giận cấp 2: Bực tức! - Giáo sư phân tích - và tôi lại gọi tiếp số đó... A lô, ông Phèng về chưa hả?

Giáo sư đặt điện thoại gần micro, một tràng tiếng... Đan Mạch rít lên.

- Đó là mức độ giận cấp 3: Điên cuồng đến mức không thể kiềm chế được ngôn ngữ...

Một sinh viên đứng lên:

- Thưa thầy, em còn biết đến mức giận dữ cấp 4: cực điểm!

- Như thế nào?

Anh chàng cầm điện thoại gọi lại số hồi nãy:

- A lô, tôi là Phèng đây, nãy giờ có ai gọi cho tôi không?
Reply With Quote
  #80  
Old 13-01-2007, 11:17
foggyflute's Avatar
Thiếu Protein
Join Date: 10-2006
Posts: 5,796
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

/mylove
trong giờ học ở khoa công nghệ của 1 trường nọ. Giáo sư nói:
-Khoa học giờ đây rất tiến bộ, người ta đã chế ra những cỗ máy mà khi cho con bò đi vào ở 1 đầu thì xúc xích tuôn ra ở đầu kia!...
Và vị giáo sư tiếp tục bài giảng của mình.
Nhưng trong góc lớp ductien nha ta vẫn miên man suy nghĩ và quyết định giơ tay hỏi giáo sư:
-Thưa giáo sư, có chiếc máy nào mà khi ta cho xúc xích vào thì sẽ có con bò chạy ra không?
Giáo sư suy nghĩ một lát rồi hỏi:
-Năm nay A bao nhiêu tuổi?
-Dạ thưa 19 ạ, nhưng nó có liên quan gì đến cái máy của chúng ta! - ductien tra lời
-À, 20 năm về trước đã tưng có một cái máy như thế......
__________________
[I][COLOR="SlateGray"]Không cần clone nick để cãi nhau - [B]U MAD?[/B][/COLOR][/I]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 15:59.