Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #71  
Old 28-11-2014, 10:05
Member
Join Date: 03-2009
Posts: 94
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

khí hậu trong nam khô nóng nên một số bệnh như viêm xoang, hen suyễn giảm rất nhiều, bạn mẹ mình có con trai bị hen suyễn nặng, cả gia đình quyết định rời hn vào hcm định cư luôn, bệnh hen của thằng bé cũng giảm hẳn. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong hcm vì bay nhẩy thoải mái không sợ mồ hôi
__________________
Dịch vụ order TQ - VN tỷ giá update theo ngày
Zalo : 0854141194
FB : fb.com/darkcat141
Chuyên 1688, taobao, tmall
  #72  
Old 28-11-2014, 10:12
Junior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 1
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

chả biết các bác thế nào chứ e vào sg e mê lăm,cái gì cũng thích
  #73  
Old 28-11-2014, 10:15
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 550
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by xiao9x View Post
khí hậu trong nam khô nóng nên một số bệnh như viêm xoang, hen suyễn giảm rất nhiều, bạn mẹ mình có con trai bị hen suyễn nặng, cả gia đình quyết định rời hn vào hcm định cư luôn, bệnh hen của thằng bé cũng giảm hẳn. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong hcm vì bay nhẩy thoải mái không sợ mồ hôi
Đm 9 tháng mưa 3 tháng nắng, mùa hè mưa nhiều nhất mà mày đòi chạy chơi thì tao cũng phục mày sát đất.
__________________
Trèo đèo lội suối đi học
Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi.
Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi
Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân.
Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà.
  #74  
Old 28-11-2014, 10:16
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 550
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by DaCandy View Post
chả biết các bác thế nào chứ e vào sg e mê lăm,cái gì cũng thích
Mình thì mê gái Bắc lắm
__________________
Trèo đèo lội suối đi học
Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi.
Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi
Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân.
Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà.
  #75  
Old 28-11-2014, 10:20
Member
Join Date: 12-2013
Posts: 85
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by tadaarch View Post
em là em sợ nhất cái nóng dã man trong này thôi bác, ngoài HN thì tầm 10h là bắt đầu tắt điện để đi ngủ rồi, trước các thanh niên còn đi bão đêm, h có 141 bố bảo chúng nó cũng chẳng dám loạn lúc sau 10h nữa
trong đây 10h mới bắt đầu bật đèn thức dậy đi chơi
__________________
[QUOTE=vitcon;73672085]Tao lớn mà bất tài cũng kệ tao nha, tổ cha tụi bây :ah:[/QUOTE]

[QUOTE=sonjk;73672875]Tui nhỏ mà có tài cũng kệ tui đi :shame:[/QUOTE]
  #76  
Old 28-11-2014, 13:13
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by Djavu2006 View Post
Cái vụ xe buýt này thì bình thường mà Thực ra thì trạm xe buýt nó không nằm đối diện nhau mà nằm so le cách khoảng chục mét gì đó, tránh việc 2 xe 2 bên cùng lúc đỗ lại thì không lấn hết đường đi. Kinh nghiệm là nhìn mặt đường có kẻ vạch màu cam, có ghi chữ trạm xe buýt nha thím
Chỗ thím là chung cư Hà Đô Phan Văn Trị mà đi buýt thì có buýt 36 chạy thẳng về khu trung tâm rồi còn gì. Nói về đi buýt Sài Gòn thì mình hơi bị siêu đấy nhá
Bác ơi. Em nói là cả dọc đường bên đó nó không có ấy chứ một số tuyến đường em cũng thấy chỉ có một bên có bến.
Xe bus trong sài gòn em thấy chờ khách lâu hơn ngoài kia. Khổ cái lúc xuống bến anh phụ xe nói liến thoắng chả nghe đc cái gì cả:">
  #77  
Old 28-11-2014, 13:15
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 550
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by tadaarch View Post
Bác ơi. Em nói là cả dọc đường bên đó nó không có ấy chứ một số tuyến đường em cũng thấy chỉ có một bên có bến.
Xe bus trong sài gòn em thấy chờ khách lâu hơn ngoài kia. Khổ cái lúc xuống bến anh phụ xe nói liến thoắng chả nghe đc cái gì cả:">
Lần sau đi du lịch nhớ cầm theo từ điển nhé
__________________
Trèo đèo lội suối đi học
Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi.
Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi
Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân.
Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà.
  #78  
Old 28-11-2014, 13:17
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by xiao9x View Post
khí hậu trong nam khô nóng nên một số bệnh như viêm xoang, hen suyễn giảm rất nhiều, bạn mẹ mình có con trai bị hen suyễn nặng, cả gia đình quyết định rời hn vào hcm định cư luôn, bệnh hen của thằng bé cũng giảm hẳn. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong hcm vì bay nhẩy thoải mái không sợ mồ hôi
Em xoang mãn tính đây bác. Bệnh của bà ngoại. Cơ mà không đến mức không chịu nổi nên vẫn thích ở hn hơn vì sợ nóng. Cứ 30 độ là sợ lắm rồi
  #79  
Old 28-11-2014, 13:19
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by 4rever View Post
Lần sau đi du lịch nhớ cầm theo từ điển nhé
Chắc không đến mức đấy bác ạ )
Mới đc trực tiếp nghe giọng nói miền nam lần đầu nên chưa quen thôi bác
  #80  
Old 28-11-2014, 13:28
quan.haminh's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2013
Posts: 161
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by tadaarch View Post
em là em sợ nhất cái nóng dã man trong này thôi bác, ngoài HN thì tầm 10h là bắt đầu tắt điện để đi ngủ rồi, trước các thanh niên còn đi bão đêm, h có 141 bố bảo chúng nó cũng chẳng dám loạn lúc sau 10h nữa
Có hôm 9h30 tối mình mới dắt xe ra đi dạo nè Thích đi buổi đêm hơn, đường ít xe, lại mát trời, chứ tầm 7-8h mà đi mấy đường đông đông toàn hít khói.

Mà cái đường Phan Văn Trị hình như nó đánh số lung tung hết cả lên, lần đầu qua đó tìm quán cafe cũng mệt phờ
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:24.