Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #71  
Old 18-07-2011, 22:52
lethienhong's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 543
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Quote:
Originally Posted by copynoob View Post
Hôm bữa em đi ăn tối với xếp cũng lỡ mồm.
Thấy lão chém gió với gái mát rượi, em ức chế nên buộc miệng lầm bầm "cờ mờ nờ". Lão xếp lù đù làm chó gì biết về voz, ngơ mặt 1s xong chém tiếp. Con cá sấu ngồi bên em lo tít cmn mắt cười với lão ấy nên ko để ý gì đến em (mịe, ko biết phân công lao động, người nào việc đó chứ).

Có mỗi bé gái xinh xắn, kiều diễm ngồi cạnh lão tự dưng nhìn em là lạ, ánh mắt như người quen lâu ngày gặp lại nhưng ko nhớ tên. Nó chuyển sang nc với em, thật ấm áp, mềm mại và gần gũi.
Đến lúc lấy xe, nó bảo em "chắc anh hay lót gạch hóng lắm nhỉ".
Sặc phun cả điếu thuốc đang ngậm.

Em chỉ được kể đến đây thôi.
nốt bác, rồi vào voz có biết ko
Reply With Quote
  #72  
Old 18-07-2011, 22:54
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 10
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Quote:
Originally Posted by copynoob View Post
Hôm bữa em đi ăn tối với xếp cũng lỡ mồm.
Thấy lão chém gió với gái mát rượi, em ức chế nên buộc miệng lầm bầm "cờ mờ nờ". Lão xếp lù đù làm chó gì biết về voz, ngơ mặt 1s xong chém tiếp. Con cá sấu ngồi bên em lo tít cmn mắt cười với lão ấy nên ko để ý gì đến em (mịe, ko biết phân công lao động, người nào việc đó chứ).

Có mỗi bé gái xinh xắn, kiều diễm ngồi cạnh lão tự dưng nhìn em là lạ, ánh mắt như người quen lâu ngày gặp lại nhưng ko nhớ tên. Nó chuyển sang nc với em, thật ấm áp, mềm mại và gần gũi.
Đến lúc lấy xe, nó bảo em "chắc anh hay lót gạch hóng lắm nhỉ".
Sặc phun cả điếu thuốc đang ngậm.

Em chỉ được kể đến đây thôi.
Reply With Quote
  #73  
Old 18-07-2011, 22:54
degia_thanhtinh's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2008
Posts: 4,830
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Quote:
Originally Posted by copynoob View Post
Hôm bữa em đi ăn tối với xếp cũng lỡ mồm.
Thấy lão chém gió với gái mát rượi, em ức chế nên buộc miệng lầm bầm "cờ mờ nờ". Lão xếp lù đù làm chó gì biết về voz, ngơ mặt 1s xong chém tiếp. Con cá sấu ngồi bên em lo tít cmn mắt cười với lão ấy nên ko để ý gì đến em (mịe, ko biết phân công lao động, người nào việc đó chứ).

Có mỗi bé gái xinh xắn, kiều diễm ngồi cạnh lão tự dưng nhìn em là lạ, ánh mắt như người quen lâu ngày gặp lại nhưng ko nhớ tên. Nó chuyển sang nc với em, thật ấm áp, mềm mại và gần gũi.
Đến lúc lấy xe, nó bảo em "chắc anh hay lót gạch hóng lắm nhỉ".
Sặc phun cả điếu thuốc đang ngậm.

Em chỉ được kể đến đây thôi.
Truyện này mà són tiếp thành tiểu thuyết thì câu khách chắc cũng cỡ Daklak Coffee với Dauwamaui đấy

/@ chủ thớt: :
__________________
[SIZE="3"][COLOR="Magenta"]...[/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #74  
Old 18-07-2011, 23:12
Member
Join Date: 02-2011
Posts: 31
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

sao câu đấy lại nói từ đấy đc nhỉ chả vần tẹo nào mà bác nói đc, phục thật
__________________
Mượn tạm bác làm sign
[QUOTE]Originally Posted by Kizz.I
Trò này ngày trước hay chơi, hơi ngu, lấy điện thoại đứa bạn, nhắn tin cho bố nó "Con sẽ mãi yêu bố, tạm biệt bố..." rồi tắt máy. [/QUOTE]
Reply With Quote
  #75  
Old 18-07-2011, 23:20
CharoN's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 10
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Quen miệng đây mà
Chuẩn bị ra đi
__________________
[I]Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ...[/I]
Reply With Quote
  #76  
Old 18-07-2011, 23:41
hoangs's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2007
Posts: 216
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Vote từ điển vOz có thêm từ mới: vãi liền
__________________
Chờ sign 2012!
Reply With Quote
  #77  
Old 19-07-2011, 00:05
seven7ct's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 35
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Oh my God
__________________
[B]Thơ tặng quán nước[/B]
[QUOTE]Vào quán tre xanh gõ lauxanh
Mình gồng tay xóc xóc thật nhanh
Bắn phọt màn hình em trông thấy
Trầm trồ khen ngợi súng liên thanh[/QUOTE]
Reply With Quote
  #78  
Old 19-07-2011, 00:10
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 132
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Quote:
Originally Posted by silanhbailiet View Post
Vai \./. Rut 8==D ra ban' 200 trieu vien dan. vao ng gau' di ban. 9 thang sau ko phai xung ho "bac- chau" nua
Vãi kí hiệu
Reply With Quote
  #79  
Old 19-07-2011, 00:31
Member
Join Date: 02-2009
Posts: 66
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Quote:
Originally Posted by copynoob View Post
Hôm bữa em đi ăn tối với xếp cũng lỡ mồm.
Thấy lão chém gió với gái mát rượi, em ức chế nên buộc miệng lầm bầm "cờ mờ nờ". Lão xếp lù đù làm chó gì biết về voz, ngơ mặt 1s xong chém tiếp. Con cá sấu ngồi bên em lo tít cmn mắt cười với lão ấy nên ko để ý gì đến em (mịe, ko biết phân công lao động, người nào việc đó chứ).

Có mỗi bé gái xinh xắn, kiều diễm ngồi cạnh lão tự dưng nhìn em là lạ, ánh mắt như người quen lâu ngày gặp lại nhưng ko nhớ tên. Nó chuyển sang nc với em, thật ấm áp, mềm mại và gần gũi.
Đến lúc lấy xe, nó bảo em "chắc anh hay lót gạch hóng lắm nhỉ".
Sặc phun cả điếu thuốc đang ngậm.

Em chỉ được kể đến đây thôi.
Vote viết tiếp series truyện dài nào
Reply With Quote
  #80  
Old 19-07-2011, 00:39
01693969655's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2010
Posts: 5,137
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Quote:
Originally Posted by silanhbailiet View Post
Vai \./. Rut 8==D ra ban' 200 trieu vien dan. vao ng gau' di ban. 9 thang sau ko phai xung ho "bac- chau" nua
Quote:
Originally Posted by copynoob View Post
Hôm bữa em đi ăn tối với xếp cũng lỡ mồm.
Thấy lão chém gió với gái mát rượi, em ức chế nên buộc miệng lầm bầm "cờ mờ nờ". Lão xếp lù đù làm chó gì biết về voz, ngơ mặt 1s xong chém tiếp. Con cá sấu ngồi bên em lo tít cmn mắt cười với lão ấy nên ko để ý gì đến em (mịe, ko biết phân công lao động, người nào việc đó chứ).

Có mỗi bé gái xinh xắn, kiều diễm ngồi cạnh lão tự dưng nhìn em là lạ, ánh mắt như người quen lâu ngày gặp lại nhưng ko nhớ tên. Nó chuyển sang nc với em, thật ấm áp, mềm mại và gần gũi.
Đến lúc lấy xe, nó bảo em "chắc anh hay lót gạch hóng lắm nhỉ".
Sặc phun cả điếu thuốc đang ngậm.

Em chỉ được kể đến đây thôi.
vãi thánh
// @chủ thớt: khổ bác rồi
__________________
Probook 450 G1 | 4210m | 8GB | 750EVO 120GB | 1TB
1231v3/Gammaxx 400 | B85m-E45 | 4x4GB | 545s 256GB | RE 1TB + Purple 2TB | 1060 6GB Dual | S12II 520 | Masterbox5 | VX239H + 223V5QSB6/74
DA DA II | Rival 100 PCB | CM QFU /blue | DareU DK87 /blue | E-element Z77 TKL /black | tada68 /blue | J100 | DN12 | HD515
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:29.