Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #771  
Old 23-05-2011, 14:06
DauChanMuaMua's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 40
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

http://www.youtube.com/watch?v=jHimo...layer_embedded

này thì hình nhân
__________________
[QUOTE]Tínhlàmthêm 1 em GTX 460 nữa chạy SLI, không biết em .... Ah chay SLI 460 thì con nguồn cỡ bao nhiêu là ổn ( dưới 2tr). Thanks ae [/QUOTE][QUOTE=BlackVisa;30801712]Cái câu em nói nếu mà là Girl nói anh đập đầu vào L*^n` con Girl đó cho em xem :byebye:[/QUOTE]
:))
  #772  
Old 23-05-2011, 14:37
hoangtu2410's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2008
Posts: 424
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

bác nào rảnh down " The Broken " về xem nhé , chuyên trị về gương , kinh dị kiểu không máu me , xem xong về đập bể hết gương
  #773  
Old 23-05-2011, 14:59
dangkikhowa9's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2009
Posts: 3,881
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by _-Rin-_ View Post



hình như trên đây toàn là mấy bợn ng lớn cả rồi hay sao ấy

sinh năm 92 học HLU
Oầy. Sinh 92 học HCE nè
Add cái nick làm quen nhỉ
  #774  
Old 23-05-2011, 15:02
Senior Member
Join Date: 03-2008
Posts: 372
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by operation_funny View Post
Thật sự thì mình cũng không tính viết bài trong thread này đâu nhưng thấy nhiều bạn bắt đầu lấy mấy cái truyện "ma thổi đèn" mà đem dô đây thì có thể nói là... bó tay do truyện này mình cũng có đọc. Hay thì hay nhưng tác giả chỉ phóng tác ra thôi. Chứ phần trăm có thật ít lắm.

Mình thì bản thân mình thật sự nặng vía, chưa gặp ma quỷ bao giờ. Nhưng thật không hiểu sao dòng họ nhà mình thì lại gặp vô số những chuyện ma quỷ. Tất cả những câu chuyện này đều do ba mẹ mình thuật lại khi nói về chuyện ma do có bữa mình bảo là mình không tin có ma và thật sự gia đình mình theo đạo Thiên Chúa và ba mẹ mình khi kể rất nghiêm túc nên những chuyện này mình tin có thật và không có gì chém gió ở đây. Mình sẽ liệt kê từng chuyện theo mốc thời gian của ba mẹ mình thuật lại.

1. Chuyện đầu tiên xảy ra khi mẹ mình còn trẻ và đất nước thì đang trong giai đoạn chiến tranh nên người chết vô số , đa phần là lính trận, cũng nhiều người dân + khu nhà bà ngoại mình gần Bình Dương nên hồi đó cây cối um tùm nhiều lắm. Hôm đó, mẹ mình đi công chuyện về khoảng 4,5h chiều thì thấy đau bụng nên đành chui vào nhà vệ sinh ven đường. Hồi đó hay có những khu vệ sinh chung , mỗi hố xí được ngăn bởi mấy tấm ván, phía trước mặt thì đươc ngăn bởi tấm ván ngang mặt ( tức là đối diện nhau thì chỉ thấy cái chân thôi , ko thấy cái mặt ). Mẹ mình lúc vừa ngồi xuống thì nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa ở mấy hố xí bên cạnh. Mẹ mình nghĩ là do ai đó vừa xong nên cũng không để ý. Nhưng đúng lúc đó, thì mẹ mình thấy một đôi chân nhà binh phía trước đối diện với chỗ mẹ mình ( do cánh cửa ngang che mất phần thân trên nên mẹ mình không thấy ) . Mẹ mình cứ tưởng thằng lính nào dô đây nhìn trộm hay là đi giải quyết gì đó , nhưng do đang đau bụng nên cũng không để ý. Trên sàn nhà thì có vũng nước , nhờ vũng nước mẹ mìNh mớI coi cái hình ảnh phản chiếu khuôn mặt thì thấy giật bắn người khi nó có cái cổ dài gấp 6,7 lần người bình thường và cái đầu thì đang lắc lư lắc lư. Mẹ mình sợ quá đẩy cửa ra thì thấy cái "thằng lính" này có cái cổ dài kinh khủng còn cái đầu của nó đang thò qua hố xí bên cạnh chỗ mẹ mình . Thế là chẳng kịp làm gì, quíu hết lên, ko hét được luôn, chì có cách túm quần chạy . May mắn là có một bà đi ngang đường thấy mẹ mình hốt hoảng chạy ra liền túm lại hỏi có chuyện gì. mẹ mình nói không được chỉ có chỉ chỉ vào nhà vệ sinh. Bà này liền cầm đòn gánh chạy vào lục thì không thấy ai hết. Lúc sau mẹ mình ngồi kể lại thì mới biết là cũng có nhiều người thấy rồi nên ít người dám dùng chỗ đó lắm. Thế là từ đó trở đi mẹ mình ko bao giờ dám dùng nhà vệ sinh ven đường lần nào nữa.

2. Chuyên này xảy ra sau khi giải phóng rồi và ba mẹ mình cưới nhau và chuyển về Saigon sống, khu nhà mình lúc đó thuộc Q Tan Phú bây giờ. Lúc đó nhà mình nghèo lắm nên mẹ mình phải đi bộ lấy bún ở lò bún cách khoảng 2 cây số cứ 5h sáng hàng ngày. Do nghèo không có đồng hồ, nên mẹ mình cứ thức dậy là đi lấy. Bữa đó, mẹ mình thức dậy đi lấy bún thì gặp một cô gái đang ngồi chống cằm trên cái tường thấp trên hiên nhà hàng xóm ( không biết mô tả sao khúc này) . Nhưng không hiểu sao , mẹ mình chỉ thấy cái đầu và cái tay của cổ nhưng còn cái mình và cái chân thì không có thấy. Nhưng lúc đó cứ nghĩ là chắc còn nhập nheng tối nên không thấy . Mẹ mình lên tiếng chào cổ do cứ nghĩ là cô gái con nhà hàng xóm, nhưng không thấy trả lời. Bất thình lình cái đầu cô gái ấy "di chuyển như bay" dọc bên tường rồi biến mất . Sau đó có một tiếng rống, mẹ mình mô tả là giống như tiếng rống của một con bò khổng lồ. Thế là sợ quá , mẹ mình chạy hộc tốc vào nhà người bà con gần đó xin ngủ nhờ chứ không dám đi nữa. Nhìn đồng hồ ở nhà người bà con thì thấy kim chỉ lúc 3:30 sáng. Sáng ra, mẹ mình quay lại hỏi cô gái nhà hàng xóm là sáng lúc 3h cô ấy có ra ngoài không thì cô ấy khẳng định là không hề ra được do đang ngủ và cửa thì vẫn khóa.

3. Câu chuyện tiếp theo là của ba mình. Ba mình do hồi xưa đi lính trận gần 10 năm nên chắc chắn không phải là dân yếu bóng vía. Sau lưng nhà mình hồi đó có một khu trồng cây chuối . Ban đêm thì thường có ăn trộm và mấy con chó canh nhà hay sủa. Mỗi lần như vậy thì ba mình hay vác cây ra xem. Nhưng tối khoảng 1,2 h đêm bữa đó, thì có tiếng chó sủa oảng oảng nhiều lần rồi nín bặt , ba mình vội chạy ra xem có chuyện gì. Nhưng vừa ra đến cái cổng sắt bên ngoài. Ba mình vừa thấy gì đó thì vội chạy vào nhà khóa chặt cửa trong lại rồi chui vào giường trùm kín chăn, run bần bật. Mẹ mình thấy lạ hỏi nhưng ba mình không trả lời nên mẹ mình ngủ tiếp. Sáng hôm sau, hỏi chuyện thì ổng vừa kể là lúc ra cổng nhìn bên ngoài thì thấy một con vật có đầu con chó đang nhe răng chạy ngang nhưng to như một con ngựa. "Con chó" nó nhìn ba mình rồi quay đầu chạy vào bụi chuối. Sau này mình mới biết, bụi chuối này trước kia là cái hồ nước, chết đuối rất nhiều. Sau giải phóng mới san lấp. Có một ông thầy cũng là bạn của ba mình, từng đến nhà mình coi thì nói là phải bán nhà đi đừng ở lâu do khu bụi chuối giống như cái cổng ra vào bên kia, ở lâu thế nào cũng sinh chuyện nên nhà mình phải bán để chuyển đi nơi khác.

Còn rất nhiều câu chuyện nữa nhưng đánh máy mỏi tay quá như chuyện : chuột thành tin, ma nhập vào trong người chị họ mình, ma quật ba mình ngất xỉu trong nhà vệ sinh...

Mọi người có tin là chuột có thể thành tinh hay không ? Mình là người chứng kiến, vì chứng kiến rồi nên mình đâm ra rất ác cảm và hơi ghê sợ chuột.

Nếu các bạn thích mình sẽ dành thời gian kể câu chuyện này.
Đọc truyện của bác kể vãi quá, trời còn sáng trưng mà em còn thấy nổi da gà, bác kể nốt mấy phần còn lại đi
  #775  
Old 23-05-2011, 15:14
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 295
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by operation_funny View Post
Thật sự thì mình cũng không tính viết bài trong thread này đâu nhưng thấy nhiều bạn bắt đầu lấy mấy cái truyện "ma thổi đèn" mà đem dô đây thì có thể nói là... bó tay do truyện này mình cũng có đọc. Hay thì hay nhưng tác giả chỉ phóng tác ra thôi. Chứ phần trăm có thật ít lắm.

Mình thì bản thân mình thật sự nặng vía, chưa gặp ma quỷ bao giờ. Nhưng thật không hiểu sao dòng họ nhà mình thì lại gặp vô số những chuyện ma quỷ. Tất cả những câu chuyện này đều do ba mẹ mình thuật lại khi nói về chuyện ma do có bữa mình bảo là mình không tin có ma và thật sự gia đình mình theo đạo Thiên Chúa và ba mẹ mình khi kể rất nghiêm túc nên những chuyện này mình tin có thật và không có gì chém gió ở đây. Mình sẽ liệt kê từng chuyện theo mốc thời gian của ba mẹ mình thuật lại.

1. Chuyện đầu tiên xảy ra khi mẹ mình còn trẻ và đất nước thì đang trong giai đoạn chiến tranh nên người chết vô số , đa phần là lính trận, cũng nhiều người dân + khu nhà bà ngoại mình gần Bình Dương nên hồi đó cây cối um tùm nhiều lắm. Hôm đó, mẹ mình đi công chuyện về khoảng 4,5h chiều thì thấy đau bụng nên đành chui vào nhà vệ sinh ven đường. Hồi đó hay có những khu vệ sinh chung , mỗi hố xí được ngăn bởi mấy tấm ván, phía trước mặt thì đươc ngăn bởi tấm ván ngang mặt ( tức là đối diện nhau thì chỉ thấy cái chân thôi , ko thấy cái mặt ). Mẹ mình lúc vừa ngồi xuống thì nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa ở mấy hố xí bên cạnh. Mẹ mình nghĩ là do ai đó vừa xong nên cũng không để ý. Nhưng đúng lúc đó, thì mẹ mình thấy một đôi chân nhà binh phía trước đối diện với chỗ mẹ mình ( do cánh cửa ngang che mất phần thân trên nên mẹ mình không thấy ) . Mẹ mình cứ tưởng thằng lính nào dô đây nhìn trộm hay là đi giải quyết gì đó , nhưng do đang đau bụng nên cũng không để ý. Trên sàn nhà thì có vũng nước , nhờ vũng nước mẹ mìNh mớI coi cái hình ảnh phản chiếu khuôn mặt thì thấy giật bắn người khi nó có cái cổ dài gấp 6,7 lần người bình thường và cái đầu thì đang lắc lư lắc lư. Mẹ mình sợ quá đẩy cửa ra thì thấy cái "thằng lính" này có cái cổ dài kinh khủng còn cái đầu của nó đang thò qua hố xí bên cạnh chỗ mẹ mình . Thế là chẳng kịp làm gì, quíu hết lên, ko hét được luôn, chì có cách túm quần chạy . May mắn là có một bà đi ngang đường thấy mẹ mình hốt hoảng chạy ra liền túm lại hỏi có chuyện gì. mẹ mình nói không được chỉ có chỉ chỉ vào nhà vệ sinh. Bà này liền cầm đòn gánh chạy vào lục thì không thấy ai hết. Lúc sau mẹ mình ngồi kể lại thì mới biết là cũng có nhiều người thấy rồi nên ít người dám dùng chỗ đó lắm. Thế là từ đó trở đi mẹ mình ko bao giờ dám dùng nhà vệ sinh ven đường lần nào nữa.

2. Chuyên này xảy ra sau khi giải phóng rồi và ba mẹ mình cưới nhau và chuyển về Saigon sống, khu nhà mình lúc đó thuộc Q Tan Phú bây giờ. Lúc đó nhà mình nghèo lắm nên mẹ mình phải đi bộ lấy bún ở lò bún cách khoảng 2 cây số cứ 5h sáng hàng ngày. Do nghèo không có đồng hồ, nên mẹ mình cứ thức dậy là đi lấy. Bữa đó, mẹ mình thức dậy đi lấy bún thì gặp một cô gái đang ngồi chống cằm trên cái tường thấp trên hiên nhà hàng xóm ( không biết mô tả sao khúc này) . Nhưng không hiểu sao , mẹ mình chỉ thấy cái đầu và cái tay của cổ nhưng còn cái mình và cái chân thì không có thấy. Nhưng lúc đó cứ nghĩ là chắc còn nhập nheng tối nên không thấy . Mẹ mình lên tiếng chào cổ do cứ nghĩ là cô gái con nhà hàng xóm, nhưng không thấy trả lời. Bất thình lình cái đầu cô gái ấy "di chuyển như bay" dọc bên tường rồi biến mất . Sau đó có một tiếng rống, mẹ mình mô tả là giống như tiếng rống của một con bò khổng lồ. Thế là sợ quá , mẹ mình chạy hộc tốc vào nhà người bà con gần đó xin ngủ nhờ chứ không dám đi nữa. Nhìn đồng hồ ở nhà người bà con thì thấy kim chỉ lúc 3:30 sáng. Sáng ra, mẹ mình quay lại hỏi cô gái nhà hàng xóm là sáng lúc 3h cô ấy có ra ngoài không thì cô ấy khẳng định là không hề ra được do đang ngủ và cửa thì vẫn khóa.

3. Câu chuyện tiếp theo là của ba mình. Ba mình do hồi xưa đi lính trận gần 10 năm nên chắc chắn không phải là dân yếu bóng vía. Sau lưng nhà mình hồi đó có một khu trồng cây chuối . Ban đêm thì thường có ăn trộm và mấy con chó canh nhà hay sủa. Mỗi lần như vậy thì ba mình hay vác cây ra xem. Nhưng tối khoảng 1,2 h đêm bữa đó, thì có tiếng chó sủa oảng oảng nhiều lần rồi nín bặt , ba mình vội chạy ra xem có chuyện gì. Nhưng vừa ra đến cái cổng sắt bên ngoài. Ba mình vừa thấy gì đó thì vội chạy vào nhà khóa chặt cửa trong lại rồi chui vào giường trùm kín chăn, run bần bật. Mẹ mình thấy lạ hỏi nhưng ba mình không trả lời nên mẹ mình ngủ tiếp. Sáng hôm sau, hỏi chuyện thì ổng vừa kể là lúc ra cổng nhìn bên ngoài thì thấy một con vật có đầu con chó đang nhe răng chạy ngang nhưng to như một con ngựa. "Con chó" nó nhìn ba mình rồi quay đầu chạy vào bụi chuối. Sau này mình mới biết, bụi chuối này trước kia là cái hồ nước, chết đuối rất nhiều. Sau giải phóng mới san lấp. Có một ông thầy cũng là bạn của ba mình, từng đến nhà mình coi thì nói là phải bán nhà đi đừng ở lâu do khu bụi chuối giống như cái cổng ra vào bên kia, ở lâu thế nào cũng sinh chuyện nên nhà mình phải bán để chuyển đi nơi khác.

Còn rất nhiều câu chuyện nữa nhưng đánh máy mỏi tay quá như chuyện : chuột thành tin, ma nhập vào trong người chị họ mình, ma quật ba mình ngất xỉu trong nhà vệ sinh...

Mọi người có tin là chuột có thể thành tinh hay không ? Mình là người chứng kiến, vì chứng kiến rồi nên mình đâm ra rất ác cảm và hơi ghê sợ chuột.

Nếu các bạn thích mình sẽ dành thời gian kể câu chuyện này.
Gió mát quá bác ợ Bác kể tiếp đi
__________________
Daddy Yankee's clone
[QUOTE]Date the ban will be lifted: 31-10-2012, 19:00[/QUOTE]
Anh rất ít khi comment vào f17, nhưng khi anh comment thì toàn đúng vào thớt dc cho là nhảm :go:
  #776  
Old 23-05-2011, 15:26
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 27
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

chuột thành tinh là như thế nào, bác kể thử xem
  #777  
Old 23-05-2011, 15:42
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Bác operation_funny kể mấy chuyện nghe cứ như là ở cõi nào chứ chẳng phải cõi trần

Bác có xem truyện ma của Nhật k? Có mấy con quái như: ma cổ dài, cái đầu bay rồi chó địa ngục Ceberus ấy. Mấy con này chắc phải gọi là yêu quái rồi chứ đâu phải ma. Ma kiểu này ai mà chịu cho nổi
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
  #778  
Old 23-05-2011, 16:00
Junior Member
Join Date: 04-2007
Posts: 21
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Bác operation_funny kể mấy chuyện nghe cứ như là ở cõi nào chứ chẳng phải cõi trần

Bác có xem truyện ma của Nhật k? Có mấy con quái như: ma cổ dài, cái đầu bay rồi chó địa ngục Ceberus ấy. Mấy con này chắc phải gọi là yêu quái rồi chứ đâu phải ma. Ma kiểu này ai mà chịu cho nổi
Nói lại với bác là mình ít post chuyện chém gió lắm nhất là những chuyện liêN quan đến ma quỷ . Như mình đã nói, do mình chưa gặp ma bao giờ nhưng cũng không dám khẳng định là không có ma , nên mình rất cẩn trọng, không dám đùa bỡn với những chuyện này

Trước khi kể chuyện phần chuột thành tinh và những câu chuyện tiếp sau, mình phải kể chuyện này trước cho đúng mốc theo thời gian. Do chuyện này là chuyện buồn thật sự trong họ hàng nhà mình, nên chắc chắn không có thêm thắt bất cứ chi tiết nào ở đây.

Anh trai của mẹ mình ( tức là bác ruột mình ) là lính trực tổng đài thông tin của VNCH hồi xưa. Do vậy trong quá trình thực hiện công tác thì bác mình vô tình nghe được nhiều cuộc điện đàm giữa mấy tướng tá sĩ quan tham nhũng hối lộ. Do là người ngay thẳng nên bác mình tố cáo bọn này nhưng do sức cô với lại xã hội rối ren nên thất bại và bị ép hãm hại nhiều thứ. Sau đó vì quá uất ức, nên bác mình dùng súng tự sát hoặc cũng có thể bị giết , cái đó cả nhà mình không rõ. Hồi còn sống, bác mình rất thương mẹ mình do là em gái út. Nên đúng 1 ngày sau khi chôn, bác mình về gọi mẹ mình. Hồi đó, nhà bà ngoại mình nhỏ lắm nên mẹ mình ngủ cũng gần sát cửa sắt bên ngoài. Bác mình gọi tên mẹ mình 2,3 lần nhưng mẹ mình không dám trả lời vì quá sợ hãi . Sau đó, do có thể tức giận vì không nghe tiếng trả lời nên bác mình xô đổ cái xe đạp dựng sát bên cạnh giường của mẹ mình. Mẹ mình sợ quá khóc. Có thể vì nghe tiếng khóc của mẹ mình nên bác mình bỏ đi không quấy phá nữa.

Đúng ngày giỗ 49 ngày , buổi tối khi cả họ hàng nhà mình đang ngồi đọc kinh cho bác ấy thì bỗng có một con bướm rất to bay vào nhà cứ quanh quẩn bên bàn thời di ảnh của bác ấy. Ai cũng nghi là bác ấy về. Một bà trong dòng họ liền giơ cánh quạt lên nói : nếu là linh hồn ... thì hãy đậu lên cánh quạt này. Không ngờ, con bướm liền bay tới đậu ngay trên quạt. kết quả là cả dòng họ sợ hãi chạy tán loạn hết.

Do theo đạo Thiên Chúa , những ai mà tự sát mà chết thì sẽ khó được siêu thoát nên có thể bác mình cũng nằm trong trường hợp tương tự.
  #779  
Old 23-05-2011, 16:11
RPG29's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2010
Posts: 1,715
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by operation_funny View Post
Nói lại với bác là mình ít post chuyện chém gió lắm nhất là những chuyện liêN quan đến ma quỷ . Như mình đã nói, do mình chưa gặp ma bao giờ nhưng cũng không dám khẳng định là không có ma , nên mình rất cẩn trọng, không dám đùa bỡn với những chuyện này

Trước khi kể chuyện phần chuột thành tinh và những câu chuyện tiếp sau, mình phải kể chuyện này trước cho đúng mốc theo thời gian. Do chuyện này là chuyện buồn thật sự trong họ hàng nhà mình, nên chắc chắn không có thêm thắt bất cứ chi tiết nào ở đây.

Anh trai của mẹ mình ( tức là bác ruột mình ) là lính trực tổng đài thông tin của VNCH hồi xưa. Do vậy trong quá trình thực hiện công tác thì bác mình vô tình nghe được nhiều cuộc điện đàm giữa mấy tướng tá sĩ quan tham nhũng hối lộ. Do là người ngay thẳng nên bác mình tố cáo bọn này nhưng do sức cô với lại xã hội rối ren nên thất bại và bị ép hãm hại nhiều thứ. Sau đó vì quá uất ức, nên bác mình dùng súng tự sát hoặc cũng có thể bị giết , cái đó cả nhà mình không rõ. Hồi còn sống, bác mình rất thương mẹ mình do là em gái út. Nên đúng 1 ngày sau khi chôn, bác mình về gọi mẹ mình. Hồi đó, nhà bà ngoại mình nhỏ lắm nên mẹ mình ngủ cũng gần sát cửa sắt bên ngoài. Bác mình gọi tên mẹ mình 2,3 lần nhưng mẹ mình không dám trả lời vì quá sợ hãi . Sau đó, do có thể tức giận vì không nghe tiếng trả lời nên bác mình xô đổ cái xe đạp dựng sát bên cạnh giường của mẹ mình. Mẹ mình sợ quá khóc. Có thể vì nghe tiếng khóc của mẹ mình nên bác mình bỏ đi không quấy phá nữa.

Đúng ngày giỗ 49 ngày , buổi tối khi cả họ hàng nhà mình đang ngồi đọc kinh cho bác ấy thì bỗng có một con bướm rất to bay vào nhà cứ quanh quẩn bên bàn thời di ảnh của bác ấy. Ai cũng nghi là bác ấy về. Một bà trong dòng họ liền giơ cánh quạt lên nói : nếu là linh hồn ... thì hãy đậu lên cánh quạt này. Không ngờ, con bướm liền bay tới đậu ngay trên quạt. kết quả là cả dòng họ sợ hãi chạy tán loạn hết.

Do theo đạo Thiên Chúa , những ai mà tự sát mà chết thì sẽ khó được siêu thoát nên có thể bác mình cũng nằm trong trường hợp tương tự.
Tiếp bác ơi...
__________________
Món ngon, deal chất!
https://www.meete.co/
  #780  
Old 23-05-2011, 16:28
tuantheking's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2008
Posts: 1,119
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

lên để chờ truyện thật không chơi gió má nha
tiện anh em phổ biến cách tránh ma qui nha, mình ko nói là diệt nha vì chưa ma quỷ nào làm gi mình nên mình nghĩ chả có lý do gì mà diệt cả, tốn nhất là đuổi và tránh thôi
__________________
I have a pen-is
I have an apple
Uh-Oh
Penisple
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:10.